- Cảm xúc của bạn khi đến chùa và dự các ngày lễ
- Viết cho con!
- Hôm nay ngày... tháng... năm
- Vài lời chia sẻ!
- Cảm xúc ngày gặp mặt
- Chuyện của tôi!
- Hôn lễ đám cưới diễn viên hồng ánh được tổ chức tại chùa hoằng pháp!
- Khuyên bạn niệm Phật
- Chùa hoằng pháp!
- Chùa linh bửu!
- Chùa Bửu Thắng - Dak Lak
- Chùa Từ Đàm - Anh Quốc
- Chuyến tham quan chùa đại tòng lâm!
- Nơi chốn tôi qua
- Đi chùa cầu nguyện đầu năm
- Cảm xúc Yên Tử
- Chùa nghệ sĩ!
- Cơm chay lên đời!
- Người cứu rỗi những hài nhi xấu số!
- Tinh thần sống, Hoàn Nguyên và siêu thoát
- Âm thầm tích thiện cho đời
- Hoan hỷ chuyện
- Trích Di Ngôn của Hòa thượng Tuyên Hóa
- Chuyện Phóng Sanh Lừa
- Đôi nét về Pháp Sư Tịnh Không
- Con đường
- Cây Long Não 1,000 Năm Xin Quy Y Cửa Phật
- Vài Điều Nhắc Nhở!
- Phật ở đâu?
- Những giấc mơ
- Chuyện cảm động
- Làm sao Phật hóa gia đình?
- Tây Du Ký qua cách nhìn người học Phật
- Bức ảnh gây chết người
- Kiếp sau xin chớ làm người
- Danh lợi là duyên hủy giới
- Vì nền giáo dục mà làm chuyện giáo dục
- Khả năng Lãnh Đạo Tôi Học Từ Hòa Thượng
- Sơ Lược Tiểu Sử Hoà Thượng Tuyên Hóa *
- Tính Không là gì
- Phòng Sám Hối
- [B]Hôm nay ngày... tháng... năm(Tầng 2)[/B]
- Nơi Giao Lưu Của Tất Cả Tôn Giáo
- Hoài Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Làm Thế Nào Để Được Tự Do Sanh Tử?
- Giá trị của thời gian
- Tìm tĩnh lặng trong mâu thuẫn
- Trẻ Em Hư Hỏng Phát Sanh Từ Ðâu?
- Hiểu & cảm thông
- Chữ Tâm
- Ai thực tế hơn Ai ?
- Cảm nhận khi niệm Phật cùng thành viên Hội Bông Sen.
- Chuyện lạ nhà Bảo
- Phát động cuộc thi sáng tác mừng lễ kỉ niệm 1 năm HBS!
- Ngọt chua hai bốn chẵn
- Hòa Thượng Hư Vân trùng hưng chùa Nam Hoa Tào Khê
- Sự cống hiến cho chúng sinh
- Tùy bút ngày hiến chương nhà giáo
- Hướng Về Tam Bảo!
- Gieo nhân lành chắc chắn sẽ gặt quả tốt
- Có tình thương sẽ bớt đi cái ác!
- Ý Nghĩa Những Ngày Lễ...!
- Săn sóc cha mẹ khi già bệnh
- Cảm xúc khi dự sinh hoạt đạo tràng HBS
- Nỗi đau khi mất người thân
- Đi về miền sông nước
- Đi trong bùn dơ
- Sự hướng dẫn của một vị thầy rất quan trọng
- Tam độc - Tham, sân, si
- Tứ diệu đế và bát chánh đạo
- Đạo và Đời
- Vài dòng mún nói
- " Vun bồi cho cái gốc , cắm rễ cho thật sâu "
- Tìm nhà trọ
- Ngày đáng nhớ
- Lễ nghĩa
- Ba điều trong đời một khi qua đi không thể lấy lại được
- Lực & Phản lực, Nhân & Quả
- Tất cả chỉ là vô thường
- Trò Chuyện Về Cuộc Sống
- Niệm Phật A Di Đà hay Phật A Mi Đà Đúng Hơn?
- Con dù lớn vẫn là con của mẹ...
- Em là bác sĩ muốn xuất gia
- Làm thế nào để buông xả và tha thứ ?
- Dù có ra sao..cũng vẫn còn một tấm lòng
- Bông hoa đẹp nhất
- Những Giọt Lệ Hồng
- Nhân nào quả nấy
- Hiểu đời – tâm sự tuổi già
- Kiếp người !
- Xin hỏi ý kiến tất cả các thành viên ạ !
- Tâm sự của Minh Kiệt Về Mẹ Từ Bi...
- Mong đợi thế giới đại đồng
- Pháp sư chứng nghiêm nói chuyện về tình yêu
- nói lời dịu dàng dễ thương
- Cúng tiền và đốt vàng mã
- Nhà mình có ai làm trong ngành Ngân hang giúp em tí!
- Khi rời thể xác linh hồn nhẹ nhàng như bay
- An ủi những người lính vừa tử trận
- Phòng phát nguyện
- Tu thành Phật để làm gì?
- thư của Nguyên Đạo
- Nếu chỉ còn một ngày để sống…!
- Khóc giữa chiiêm bao
- Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc
- bÔNG HỒNG CÀI ÁO
- đi tìm chính mình
- Cả nhà hãy cùng chia sẻ
- Quán cơm Từ thiện 2.000 đồng
- Đức Tin.....
- 5 phút cuối đời của người tử tù
- Bài giảng cuối cùng
- em có ý tưởng làm chương trình từ thiện 1.6
- Nhân mùa Phật Đản – Nói về niềm tin kiên định của Phật tử
- Những câu danh ngôn tâm đắc
- Đại Lễ Phật Đản quá nghèo...
- Mơ Một Mùa Phật...
- Sự đấu tranh nội tâm..........
- Quảng Chánh chân thành cảm tạ Đạo tràng HBS
- Lời cảm ơn của gia đình Quảng Dũng, Quảng Hiền
- Chuyện Buồn Nhà Từ Hỉ
- Khổ đau..Và Sự Chấp trước(Trích Hoa An Lạc-Tâm Từ Hỉ)
- Niềm tin Với Phật ADIDA
- Bài học thứ hai mươi lăm và đôi dòng tâm sự
- Ta là ai và ai là ta?
- Thầy Nguyên Đạo Quy Y
- Tản mạn về quê hương
- Tâm sự chuyện ăn chay, giữ giới.
- Thời gian và kí ức tuổi thơ tôi.......
- Chia buồn cùng gia đình Huynh Trí Thiện
- Nhìn lại mình
- Khổ là gì?
- Chia buồn cùng gia đình tỷ Diệu Hoa
- Em đi làm rồi đấy!!!
- Từ Tịnh thay mặt gia đình xin tri ân mọi người
- Tịnh Hiếu xin chia sẻ cảm xúc khi sắp được sinh hoạt đạo tràng buổi đầu tiên!
- Câu chuyện đổi tính mạng trong chuyến xe khách định mệnh
- Chuyện con ếch của nhà Tịnh Hiếu ^^
- Cái thế giới này quả là đau khổ.... :((
- Bạn sẽ làm gì khi buồn?
- Bạn làm gì khi cảm thấy mình phạm lỗi
- đại trai đàn " sám hối với trẻ sơ sinh"
- Chị xẩy thai rồi ...
- Có mẹ nào vào chia sẻ với Tịnh Hiếu ( mẹ Nhím) với!
- Tôi độc thân, tôi an lạc!!!
- Thực hư chuyện cậu bé 'đầu thai' ở Vụ Bản!
- Nên lập bàn thờ nào? (nhờ các anh chị chia sẻ ạ)
- Làm thế nào để có được yêu thương bất tận
- Cây Bồ đề nhà mình leo trên tương
- Yêu trong đạo Phật
- Cùng Chia Sẻ
- Mười hai yếu tố sống hạnh phúc
- Thầy tôi
- Sự Mầu Nhiệm Cực Kỳ Của Thần Chú Chuẩn Đề
- Nỗi Buồn Của Bảo
- Chú tiểu cầu phật
- Hôm Nay Ngày...... Tháng.......Năm (Tầng 3)
- Chợt nhận ra mình đã quá vô tâm với mẹ
- Giá trị của Nụ cười
- Đời người tựa bông hoa
- Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc sẽ khôn ngoan hơn
- Diệu Hạnh xin thỉnh giáo.
- Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!
- Suy ngẫm đầu năm
- Cho ngày Valentine
- Đối mặt với những rắc rối........
- Thành Viên Hội Bông Sen Tu Như Thế Nào???
- Lời Tâm Sự Của Bảo
- Hình ảnh Buổi giảng pháp do thầy Thích Giác Nhàn giảng tại chùa Ngòi ngày 03/03/2011!
- Hạnh phúc trong bóng đêm
- Ba bước để chuyển hóa trước mọi biến cố
- Xin hãy niệm Phật cầu nguyện cho người dân Nhật Bản
- Mời vào room Báo Ân Đường
- Thảm họa Nhật Bản đã được nhà tiên tri Vanga báo trước?
- LỜI KÊU GỌI Tham gia nhóm Thiện Nguyện.
- Khi bạn chờ đợi tuơng lai đến, bạn sẽ mất nó vĩnh viễn
- Thử thách và sự trưởng thành...
- mấy huynh mấy tỷ trợ giúp cho đệ với
- Ở Đà Nẵng có HBS nào không vậy mọi người
- Bất ngờ thú vị
- Tình yêu và Phật pháp!
- Thư mời thành viên hoibongsen.com tham dự lễ phật đản
- Lời nhắn nhủ của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không!
- Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Ngòi!
- Tờ tiền giả và sự thanh thản
- Xin các Anh chị tư vấn về trường hợp của em!
- Nhân duyên đến với Đạo Phật? ___()___
- Sám hối
- Làm thế nào để cân bằng giữa đời và đạo?
- Muốn tự tử?
- Các anh chị giúp em với !
- Bà Cụ và Cục Xương!
- Chuyện kể rằng
- Đôi mắt
- Sự khờ khạo của kẻ thông minh!
- Chị lehieu77 ơi!
- Làm thế nào để post được hình?
- Vu Lan không bóng Thầy
- A Di Đà Phật (Chư Liên Hữu Khỏe Chứ)
- Trở về bên vòng tay ba mẹ
- Hot - Người chiến sĩ niệm Phật !!!
- Cảm xúc khó tả
- Tháng sinh và tính cách của bạn
- Thật sự tôi chẳng biết nói gì
- Một lá thư gởi cho con - xúc động quá nên chia sẻ cùng các bạn
- Nhang giáng ngày rằm tháng 9 năm 2011
- Bò cũng quỳ gối khóc khi lên bàn mổ
- Phẩm vật không thể nào so sánh
- Nhìn 2s thôi!!! bạn cảm thấy thế nào????
- Ý tưởng kịch bản phim 3D về Phật pháp dành cho thiếu nhi
- Xin cho hỏi nơi học tập Phật pháp tại Nha Trang Khánh Hòa?
- Sự an lạc diệu kỳ khi được trở về Quê hương
- phathoc.net/giao-duc-doi-song/pg-thoi-dai/7AD042.aspx
- Nhật Ký của anh Marty
- Tổ chức lớp học tiếng Anh + kỹ năng sống và Phật pháp cho thiếu nhi
- Trao đổi về những thắc mắc trong quá trình Tu Tập???
- Sự Điềm tĩnh và sự năng động???
- Cộng Đồng Phật tử giới thiệu email làm quen, kết bạn..
- Hòa Thượng Thích Thanh Tứ viên tịch
- Bài Hát Hay và Cảm Động..(*_*)
- Oan gia trái chủ
- 30 cách ngăn ngừa ung thư
- Xin giúp Thiện Tâm !!!
- Xin giúp thiện tâm!!!
- Đang không biết nói với ai tâm sự của riêng mình!
- Cảm ơn đau khổ
- Đại Hạ Giá
- Như thế này có tội hay không?