PDA

Xem bản đầy đủ : Chúc mừng năm mới


Diệu Nhật
31-12-2008, 15:29
Nhân dịp năm mới chúc tất cả các bạn mạnh khoẻ, an khanh thịnh vượng, hạnh phúc và an lạc .
Là lá la, tết tết tết đến rồi, ô vui thật là vui
@};-@};-@};-@};-@};-

nghecoi
31-12-2008, 16:07
Thật là ý nghĩa, mừng năm mới, chúng mình có nhà mới , mà lại khang trang nữa chứ. Cảm ơn gia đình Beebee, cảm ơn hội trưởng nhiều nhiều lắm :x:x:x, từ nay chúng ta đã có ngôi nhà riêng để ở rồi, không còn sợ bị ai để ý, nhắc nhở và xóa đi nhũng đứa con tinh thần của mình, để không còn ai phải :(( mỗi khi bài bị xóa nữa. Chúng mình cùng nâng ly chúc mừng tân gia ~o), , mong tất cả thành viên trong gia đình bông sen luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng mình cùng nắm tay nhau đi trọn đường đời và đường đạo các bạn nhé.
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<

Như Kim
01-01-2009, 00:35
Chào cả nhà, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới, đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều, HAPPY NEW YEAR 2009!!!!
╔╗╔╗╔══╗╔══╗╔══╗ �╗╔╗
║╚╝║║══║║══║║══║ �╚╝║
║╔╗║║╔╗║║╔═╝║╔═╝ �═╗║
╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ • N E W Y E A R 2 0 0 9

Như Kim
01-01-2009, 00:47
Có ai đón giao thừa với em ko vậy ta?

Cu Bin con em chúc cô chú năm mới vạn sự như ý nhé, thiệp này em làm để in ra 2 mặt, và gấp lại làm đôi, mặt trong để viết chữ, mặt ngoài thì thế này ạ:

http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/linh%20tinh/thiepxuancopy.jpg

Quảng Nghiêm
06-01-2009, 21:33
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/PHATADIDA8.jpg

Chúc tất cả thành viên hội Bông Sen một năm 2009 An Khang Thịnh Vượng nhé...hì.hì!

Thêm một năm nữa lại qua đi! Một năm mà một con người ai cũng phải trải qua những niềm vui, nỗi buồn và những cay đắng của cuộc đời. Hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau đây đó cũng là một cái duyên lành từ vô lượng kiếp đến nay, tôi cảm thấy rất vui mừng vì chúng ta đã sát cánh cùng nhau để thành lập nên Hội Bông Sen và sắp tới là đạo tràng niệm Phật của Hội Bông Sen. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước, nhưng tôi tin tất cả thành viên Hội Bông Sen sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong đường đời lẫn đường đạo, để cùng dìu dắt nhau đến cái đích cuối cùng đó là vãng sanh về Tây Phương của đức Từ Phụ A Di Đà tôn kính của chúng ta!

Tôi cũng chúc tất cả những bạn chưa phải là thành viên của Hội Bông Sen, một năm mới an lành và luôn ủng hộ Hội Bông Sen của chúng tôi, mặc dù trang web của Hội vẫn chưa được hoàn chỉnh lắm nhưng các bạn vẫn vào và ủng hộ rất nhiệt tình, cám ơn tất cả các bạn ...!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Linh
07-01-2009, 12:02
Đẹp quá huynh TuKhanh ạ. Càng ngày muội càng hâm mộ huynh đấy nhé, thấy huynh post bài đủ các box rồi lại tham gia cả vào bếp chay nữa chứ, rồi làm lịch này...Bái phục, bái phục!

hieuphuctien
23-01-2009, 10:46
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpghttp://5f.img.v4.skyrock.net/5f4/lamarie00037/pics/1454411539_small.jpg

Tạm biệt mọi người, Tôi offline ăn Tết đây
Chúc mọi người năm mới tinh tấn Niệm Phật Vãng sinh nhé

" Mùa xuân xin chúc

Khúc ca an bình

Năm mới phát tài

Vạn sự như ý

Già trẻ lớn bé

Đầy ắp tiếng cười

Trên mặt ngời ngời

Tràn đầy hạnh phúc

Xuân đến hy vọng

Ấm no mọi nhà

Kính chúc ông bà

Sống lâu trăm tuổi

Kính chúc ba mẹ

Sức khoẻ dồi dào

Đôi lứa yêu nhau

Càng thêm nồng ấm

Các em bé nhỏ

Học giỏi chăm ngoan

Chúc Tết mọi người

Năm mới hoan hỉ

Gặp nhau niềm vui... "

Diệu Nhật
23-01-2009, 11:14
chào cả nhà, cả nhà ơi hôm nay em phải về quê rồi, em nhờ các anh chị và các bạn ở lại trông nhà cho em nhé. lúc giao thừa em ko xông nhà được nên bi giờ em kính chúc đại gia đình hội bông sen ăn tết vui vẻ, một năm mới an khang thịnh vượng và thân tâm an lạc.

nhờ mekhaidang xông nhà nhé, cả 2 nhà luôn, năm nay là năm hoả và tuổi 1978 và 1979 đều xông nhà đẹp đấy, nên Như Kim xông nhà hộ tớ nhé.

Mắt lé
23-01-2009, 15:47
Nhân dịp năm mới em Mắt lé gửi tới toàn thể anh chị thành viên trong diễn đàn những lời chúc tốt đẹp nhất:

- Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng.
- Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!
- Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!
- Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý...
- Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý...
- Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc...
- Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên.
- Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers - Happy New Year”. (Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu".
....................................


- :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..

Chúc vạn sự như ý, thân tâm an lạc :x

Diệu Bạch
23-01-2009, 16:32
Sự Tích Hoa Mai Vàng

http://khungtroisaomai.info/ktsmphotoalbum/albums/userpics/10001/hoamai2.jpg

Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm, yêu cả ba ông Táo bằng đá núi đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm, hầm ngô, nướng thịt cho mọi người ăn. Một lần, thương ba ông Táo, trời đã nóng lại chịu lửa suốt ngày đêm, cô bé mới lên năm ấy đã lấy một gáo nước to dội luôn lên đầu ba ông. Tro khói bốc lên mù mịt. ông Táo già nhất vụt hiện ra nói:

- Cháu thương ta nhưng chưa hiểu ta. Lửa càng nóng, ta càng vui. Cháu mà dội nước thì có ngày ta bị cảm mất. Từ đấy, cô bé không dội nước lên đầu ba ông Táo nữa. Nhưng ông Táo già thì thỉnh thoảng lại hiện lên trò chuyện với hai chị em cô bé trong chốc lát. Một hôm thương ông, cô em hỏi:

- Ông thích lửa thôi à? Ông còn thích gì nữa không?

-Có chứ! Năm sắp hết. ông phải về trời! Cháu bắt cho ông con cá chép ông cưỡi về Trời thì ông thích nhất. Cô bé liền rủ chị đi bắt cho bằng được một con cá chép về. Cô bỏ ngay vào bếp lửa rồi nói:

- Ông Táo ơi! Chúng cháu biếu ông con chép này đây!

Con cá chép vụt biến mất. Tối hăm ba Tết, quả nhiên hai chị em thấy ông hiện ra, sau đó cưỡi con cá chép như cưỡi ngựa, bay ra khỏi nhà và bay cao mãi lên trời... Bố cô bé là một người đi săn thú rất tài giỏi. Ông thường chỉ thích đi săn thú dữ. Ông bảo:

- Còn thú ác thì tôi còn đi săn cho kỳ hết!

Ông không muốn truyền nghề cho con mình, vì cả hai đều là gái. Nhưng cô em lại rất thích nghề của cha. Lên năm cô đã xin cha dạy cho mình đủ cả côn, quyền và đao kiếm. Cô tuy bé người nhưng nhanh nhẹn vô cùng, và về sức mạnh của đôi tay cô, người cha cũng phải kinh ngạc. Lên chín, cô đã hăm hở xin theo cha đi săn thú. Người mẹ và người chị lo lắng, nhưng cô bé đã thưa ngay:

- Con không giết được con mồi bằng một nhát như cha thì con đâm ba nhát, năm nhát, mẹ và chị cứ yên tâm. Nói sao làm vậy, cô bé lần đầu theo cha đi săn đã giết ngay được một con lợn lòi rất hung dữ... Trong vùng bỗng xuất hiện một con quái đầu người mình báo. Bà con ai cũng lo lắng, khiếp sợ. Vì con quái vật chỉ thích ăn thịt người, nhất là thịt trẻ con. Người cha liền dẫn cô gái nhỏ đi tìm quái vật để giết. Người mẹ và chị can ngăn nhưng không được. Người cha bảo:

- Tôi chỉ cho nó đi theo để xem, còn diệt quái ác là việc của tôi, hai mẹ con đừng lo.

Hai cha con đi được mấy ngày thì có tin con quái đã bị người cha giết chết thật. Bữa hai cha con trở về, bà con trong vùng mang rượu, gà vịt đến làm cỗ ăn mừng. Cô gái nhỏ không quên đặt vào bếp lửa một con cá chép và khấn với ông Táo già:

- Chúng cháu xin gửi biếu ông con chép để thỉnh thoảng ông cưỡi đi chơi.

Ông Táo già lại hiện lên cám ơn cô bé và hỏi:

- Cháu thấy con quái có sợ không?

- Cháu chỉ thích được cha cháu cho cháu được cùng đánh với nó, nhưng cha cháu không chịu.

Người cha sau đó bỗng bị ốm nặng. Người mẹ và hai cô gái hết lòng chăm sóc. Bệnh người cha có đỡ, nhưng sức khỏe thì không còn được như trước nữa. Vài năm sau, ở vùng trong xa, bỗng xuất hiện một con quái cũng đầu người nhưng mình trăn. Con quái này có sức khỏe ghê gớm. Nó có thể quấn chết một con bò mộng chỉ trong chớp mắt. Nó lại cũng thích ăn thịt trẻ con và có thể ăn một lúc đến mấy đứa. Bà con vùng đó liền cử người ra mời cha con người đã giết con quái đầu người mình báo vào diệt quái giúp bà con. Người cha nhìn cô gái nhỏ của mình hỏi:

- Liệu con có nhận lời đi giúp bà con không?

Cô gái nhỏ liền đáp:

- Con xin cha mẹ và chị để cho con đi!

Người cha nói:

- Cha sẽ cùng đi với con, nhưng cha chỉ giúp con thôi. Lần này chính con phải lo diệt quái đấy. Người mẹ và chị càng lo lắng gấp bội.

- Ông ơi! Đường từ đây vào đó xa xôi cách trở. Quái thì dữ ác mà con bé thì mới mười bốn tuổi, tôi sợ lắm.

- Cha ơi! Cha và em nhận lời, rủi có chuyện gì thì mẹ và con làm sao sống nổi.

Cô gái nhỏ liền thưa:

- Mẹ và chị à, con tuy còn nhỏ nhưng con có đủ sức để diệt quái. Bà con đã ra nhờ lẽ nào mình lại từ chối. Mẹ và chị cứ yên lòng. Cha và con diệt xong quái sẽ trở về ngay.

Thấy không can ngăn được, người mẹ và chị đành lo chuẩn bị mọi thứ cho hai cha con lên đường. Trước đó người mẹ đã may áo mới cho hai con ăn tết, bây giờ bà liền hỏi cô gái nhỏ:

- Con muốn mẹ nhuộm áo cho con màu gì?

Cô bé nhìn ra ngoài đồi núi, rồi đáp:

- Con rất thích màu vàng!

Người mẹ liền giã nghệ nhuộm cho con một màu vàng thật tươi. Ngày lên đường, cô bé mặc chiếc áo vàng, nhìn càng khỏe, càng đẹp. Cô nói với mẹ và chị:

- Diệt xong con quái lúc về con sẽ mặc áo này cho mẹ và chị nhận ra được con ngay từ xa... Trước khi đi cô gái cũng không quên khấn chào ông Táo đá núi và hứa:

- Cháu sẽ trở về kể chuyện diệt quái cho ông nghe.

Ông Táo liền hiện ra nói:

- Chúc hai cha con mau trừ được quái. ông sẽ chờ ngày trở về...

Hai cha con đi ròng rã hơn một tháng trời mới vào đến nơi có con quái đầu người mình rắn. Nghỉ ngơi được dăm ba ngày, hai người liền đi tìm quái để diệt. Hai cha con đánh nhau với nó hai ngày liền mà không diệt nổi. Sức của người cha thì cứ yếu dần. Cô bé liền thưa với cha:

- Cha ơi! Ngày mai cha cứ để cho con bám sát nó. Con sẽ đâm một con dao găm chặt đuôi nó vào thân cây này, đâm một con dao cắm chặt mình nó vào thân cây khác. Nó không quăng mình đi được thì ta sẽ lựa thế mà chặt đầu nó đi. Người cha biết cách đánh đó hay nhưng rất nguy hiểm.

Tin vào tài nghệ của con, ông gật đầu:

- Được! Nhưng con phải đề phòng cẩn thận nếu nó dứt được đuôi ra.

- Cha cứ yên tâm.

Ngày hôm sau theo cách đánh ấy, hai cha con quả đã diệt được quái. Nhưng trước khi chết nó đã quẫy mạnh một cái, dứt được cái đuôi ra khỏi mũi dao. Sau đó nó liền cuốn ngay lấy người cô bé. Cô bé vừa chặt được cái đầu con quái thì cũng bị con quái quấn gẫy cả xương mềm nhũn cả người. Thấy con gái yêu của mình chết, người cha buông rơi cả thanh kiếm, chạy đến đỡ lấy xác con. Bà con trong vùng cũng vừa chạy đến. Họ đem xác cô gái về chôn cất rồi lập đền thờ. Nhưng cô gái đâu chịu chết như vậy. Vì cô biết rằng cha mẹ chị mình cùng bà con vùng trong, vùng ngoài đều yêu quý mình, mà cô cũng yêu quý và muốn sống với họ. Cô xin thần Đất giúp cô biến thành một con chim lông vàng rực rỡ, một con chim chưa ai thấy bao giờ rồi bay về quê nhà xin gặp ông Táo đá núi:

- Ông ơi! Cháu bị con quái quấn chết. Nhưng cháu mà chết thì mẹ cháu, chị cháu làm sao sống nổi. Vậy đêm nay hăm ba Tết, ông có về trời ông hãy tâu với trời cho cháu sống lại...

Ông Táo đá núi liền hứa:

- Được, ông sẽ tâu giúp cho cháu...

Con chim lông vàng rực rỡ liền bay xuống chỗ mẹ và chị đang ngồi, kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Cũng vừa lúc đó người mẹ và chị biết tin là cô gái nhỏ đã không còn nữa. Bà mẹ ngã ra chết giấc bên bếp lửa. ông Táo đá núi liền đưa hai bàn tay ấm nóng áp vào trán cho bà tỉnh lại và nói ngay:

- Bà cứ yên tâm. Đêm nay về trời, tôi sẽ xin trời cho cháu sống lại.

Hai mẹ con nghe nói mừng quá liền sụp xuống lạy tạ ơn. Ông Táo đi tối hăm ba thì tối hăm tám ông trở về hạ giới. ông nói với hai mẹ con:

- Trời rất thương cô bé nhưng cháu chết đã quá ngày, xin sống lại quá chậm. Vì vậy trời chỉ có thể cứu cho cháu mỗi năm sống lại được chín ngày.

Hai mẹ con nghe nói vừa buồn nhưng cũng vừa mừng. Thôi cứ được trông thấy con, thấy em trong giây lát cũng đã đỡ khổ rồi. Huống gì lại được thấy đến chín ngày. Bà mẹ liền hỏi:

- Ông ơi! Bao giờ thì cháu sống lại được?

- Tùy hai mẹ con cứ cầu trời sống từ ngày nào, trời sẽ cho ngày ấy.

- Vậy nhờ ông xin cho cháu sống lại ngay đêm nay!

- Đêm nay thì chưa được, sớm nhất là phải từ đêm mai!

- Vâng, ông xin cho cháu sống lại từ đêm mai vậy!

Hai mẹ con suốt đêm hôm ấy cứ thức mãi. Cả ngày hôm sau, hai mẹ con đều chẳng muốn làm gì. Chỉ mong cho trời chóng tối. Chờ mãi rồi trời cũng tối thật. Hai mẹ con hồi hộp đợi, không biết con mình, em mình sẽ sống lại trở về như thế nào. Định khấn gọi ông Táo thì bỗng nghe ngoài cổng có tiếng gọi:

- Mẹ ơi! Chị ơi!

Hai mẹ con vụt chạy ra và thấy đúng là cô gái nhỏ đã trở về. Trong chiếc áo vàng vẫn sáng lên nhìn rất rõ. Ba mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Ngày hôm sau người cha cũng từ vùng trong trở về. Dọc đường thương con, thương vợ ông chưa biết sẽ nói gì cho vợ và con ở nhà đỡ khổ. Không ngờ khi về đến nhà đã thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mẹ và chị. Ông dụi mắt tưởng là con bé nhà ai đến chơi. Khi biết cô gái nhỏ đã được sống lại, trở về ông liền ôm chầm lấy con và cứ để cho nước mắt chảy dài trên má.

Cô gái nhỏ ăn Tết với cha mẹ và chị đúng chín ngày. Trong chín ngày đó, cô gái nhỏ dành làm hết mọi công việc để giúp cha mẹ, giúp chị. Nhưng cả nhà lại không muốn cô gái làm việc gì. Trong chín ngày, họ sống bù cho cả một năm sắp phải xa nhau. Đến đêm thứ chín trời vừa tối, cô bé vừa kịp ôm lấy cha, mẹ và chị để chào ra đi thì người cô bỗng cứ mờ dần như sương khói rồi biến mất. Cả nhà buồn rầu, thương nhớ cô gái nhỏ vô cùng. Nhưng nghĩ đến chuyện Tết năm sau, cô sẽ về, mọi người lại ôn ủi nhau, lại kiên nhẫn chờ đợi... Và năm sau, cũng vào chiều hai chín Tết, cô gái nhỏ áo vàng lại trở về ăn Tết với gia đình rồi đến tối mồng Bảy lại ra đi... Năm nào cũng thế. Nghe chuyện lạ, người vùng trong liền cử người ra mời cả gia đình vào sinh sống trong đó để bà con được trả ơn và gặp lại cô gái nhỏ đã giúp bà con diệt được con quái đầu người mình trăn. Thấy sức người cha đã suy yếu, cả nhà bàn với nhau và nhận lời. Từ đấy hàng năm, cô gái nhỏ áo vàng lại trở về sống chín ngày cuối năm, đầu Xuân với cha mẹ, với bà con vùng trong. Khi cha mẹ và chị đều mất cả, cô gái không về nữa. Cô hóa thành một cây hoa ngay ở ngôi đền bà con đã dựng lên để thờ cô. Cây ấy hầu như cả năm chỉ có lá, nhưng cứ vào khoảng gần Tết, hoa lại nở đầy. Hoa màu vàng tươi như màu áo của cô gái nhỏ ngày trước.

http://forum.caycanhvietnam.com/upload/images/post-1138540138.jpg

MẸ

Xuân về nhớ MẸ nao nao
Nhìn hoa Mai nở, dạt dào lệ cay
Xuân nay đã mấy lần thay
Dấu hàng lệ thắm nhớ ngày Xuân xưa

Hằng năm mỗi độ Giao Thừa
Mẹ thay áo mới đi Chùa dâng hương
Khẩn cầu Chư Phật mươì phương
Cho con ở xứ quê người bình an

Xin cho con được an khang
Không nhiều đau khổ như bà ngày xưa
Mẹ về nhà thấy lưa thưa
Không còn con đứng, vòi bao lì xì

Tết không tiếng pháo đùng đì
Không còn vui nhộn, không còn hương Xuân
Hoa Mai cổ tích đêm tân.
Không ai để kể, nhang trầm buồn vương

Tết về thiếu bóng con thương
Tháng ngày Mẹ sống buồn nhiều hơn vui
Con đây đón Tết Mẹ ơi
Tết buồn thảm não ở nơi xứ người

Xuân về ôi quá bùi ngùi
Mẹ không còn nữa, Xuân sao não sầu
Con đây đón Tết buồn rầu
Bao năm xa xứ, Tết về chẳng vui

Mai nở nhớ Mẹ không nguôi
Nhớ ôi là nhớ, Xuân vui Gia Đình
Ngày nay Mẹ đã vô hình
Mai vàng trước ngõ - nhớ hoài Mẹ ơi ....

Truong Quynh Nhu.

Diệu Bạch
23-01-2009, 16:46
*** Đi chợ xuân ngày tết (bằng xe gút gờl http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/smile.gif)

Từ nghìn xưa khi con người hiện hữu giữa thế gian vẫn thắc mắc là mình từ đâu đến và sau khi thân xác này hủy hoại trả về cho đất nước gió lửa, hồn sẽ lưu lạc về đâu? Và cái vô lý nhất con người sinh ra rồi sớm muộn gì cũng phải ra đi. Thiền sư Chân Không giải đáp bằng hai câu kệ:

Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận
Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân
Giáo sư Nguyễn Đăng Thục chuyển dịch:
Xuân qua xuân đến ngờ xuân tận
Hoa nở hoa tàn vẫn là xuân

http://www.ptgdn.com/poems/thaituhap/nhungbaithohoadaohaynhat_clip_image005.jpg

CHỐN CŨ VẮNG NGƯỜI XƯA
Năm ngoái ngày nầy qua cánh song
Đào hoa phản ánh má ai hồng
Người xưa nay đã về đâu nhỉ!
Chỉ thấy hoa cười trong gió đông
Cổng vào năm ngoái qua đây
Ánh hoa đào thắm má ngây thơ hồng
Người xưa vắng lạnh bên song!
Đìu hiu chốn cũ gió đông hoa cười
(Ái Cầm)

http://anhso.net/data/1/langthangtinhdoi/530441/th00253725.jpg
http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif
http://www.vietvideo.com/pdata/893.jpg
__________________


http://forum.caycanhvietnam.com/images/1/top.JPG (http://forum.caycanhvietnam.com/index.php?)

Diệu Thơm
23-01-2009, 23:20
Chúc cả gia đình hội bông sen một năm kỷ sửu thật bình an và hạnh phúc!@};-@};-@};-@};-

Diệu Thơm
23-01-2009, 23:23
Nhân dịp năm mới em Mắt lé gửi tới toàn thể anh chị thành viên trong diễn đàn những lời chúc tốt đẹp nhất:

- Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng.
- Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!
- Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!
- Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý...
- Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý...
- Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc...
- Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên.
- Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers - Happy New Year”. (Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu".
....................................


- :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..

Chúc vạn sự như ý, thân tâm an lạc :x
Ngất một lúc mới dậy cảm ơn Mắt lé được đấy ;;). Hi hi nói nhỏ là mình sẽ copy một số câu để đến giao thừa text cho bạn bè nhé:x
À, thế mắt lé là thành viên mới à, có trong HBS chưa?

Mắt lé
24-01-2009, 14:34
Ngất một lúc mới dậy cảm ơn Mắt lé được đấy ;;). Hi hi nói nhỏ là mình sẽ copy một số câu để đến giao thừa text cho bạn bè nhé:x
À, thế mắt lé là thành viên mới à, có trong HBS chưa?
:D dạ chị cứ tự nhiên :-P iem mới lon ton vào 4rum thôi :x

Thiên Vương
25-01-2009, 05:34
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/dovepeaceonearthhl0.gif


Các bạn thân mến!...

Thế là một năm mới lại sắp đến, một năm cũ đầy biến động đã gần qua. Chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thì đã đến lúc Giao Thừa, để cho chúng ta Giao lại cái cũ và Đón nhận điều mới. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu nghĩa tình...dù muốn hay không, ta cũng phải trao lại cho Quá Khứ để cùng nhau tiến bước về Tương Lai...http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/02491-1.jpg
Ở trong những giây phút sau cùng này, có người rộn ràng, nóng lòng chờ năm mới cho mau đến. Lại cũng có kẻ nghẹn ngào, tủi thân vì không có gì để vui đón năm mới với người ta...
Có những gia đình tưng bừng trong sự đoàn viên sum họp. Nhưng cũng có những mẹ già héo hắt trông về phương xa mà ngóng tìm hình bóng của con mình trong vô vọng....
Có những em bé thật dễ thương trong những bộ đồ mới, đi khắp xóm để khoe với mọi người. Và vẫn có những đứa trẻ áo không lành, chân không dép, đi khắp nơi để xin một chút từ tâm của tha nhân mà sống qua ngày, đoạn tháng...

Những mùa Xuân vẫn nối tiếp trôi qua, và hầu như mùa Xuân nào cũng chứa đầy những sự buồn, vui như vậy. Có bao giờ chúng ta tự hỏi lòng xem mình đã đón Xuân sang như thế nào hay không?

Người xưa thường cho rằng việc làm đầu tiên trong ngày đầu năm là sự khởi trình cho cả năm đó. Vì thế mà người ta thường lấy sách ra học ngay trong những phút đầu năm vừa mới bắt đầu ló dạng. Và hầu như tất cả những bậc kỳ tài trong lịch sử đều có cách đón Xuân như vậy.

Nhưng những người khác thì sao? Nếu không rượu chè, phè phỡn, thì cũng cờ bạc rạc người, quên cả ăn uống. Có người tích cực hơn thì đi chùa rước Lộc. Nhưng Lộc đâu không thấy, chỉ thấy họ tranh nhau mà bẻ trụi cây cỏ trong chùa. Vì cho rằng lộc non của chùa chính là Lộc (?). Trong khi tài lộc thật sự họ lại không chịu rước. Đã vậy còn xua đuổi như đuổi tà vì những tài lộc đó cứ níu kéo, bám víu lấy họ.

Đúng vậy, lộc mà TV nói chính là những đứa trẻ xin ăn mà ta thường thấy ở quanh chùa. Người ta thường chỉ thấy khó chịu khi bị chúng quấy rầy. Nhưng có ai nghĩ giùm, nếu may mắn được tốt lành như ta thì không ai muốn đi xin ăn làm gì cả. Vì vậy, nếu các bạn muốn rước lộc, thì hãy nên phát tâm bố thí cho chúng càng nhiều chừng nào thì lộc của ta càng lớn chừng nấy đó!

Ở nước ngoài, vào các dịp lễ lớn như Noel chẳng hạn, người ta thường không chỉ mua sắm quà cho con cháu của mình, mà họ còn mua cả cho những trẻ em bất hạnh. Nhất là đối với những người đơn chiếc, họ không có con cháu để cho thì họ cũng vẫn mua quà thật nhiều để gởi cho những trẻ em nghèo. Điều này khiến cho các em nghèo thì có được quà, và những người tặng quà thì cũng được vui trong lòng vì đã làm được những việc đầy ý nghĩa. Và nhờ vậy mà hầu như họ luôn được tốt lành, dù họ không hề khởi tâm nghĩ ngợi về việc làm như vậy có mang lại tài lộc hay không.

Cũng như có rất nhiều người thường xuyên đi hiến máu nhân đạo. Người ta thường nghĩ rằng, chắc hiến máu như thế sẽ khiến cho ta bị mất máu, mất sức, ...v...v... Nhưng điều bất ngờ là càng hiến máu thì người ta càng có sức khỏe tốt lành, vì cơ thể luôn được thay bằng những dòng máu mới, sạch sẽ và tinh khiết!

Quy luật của cuộc sống là vậy, chỉ cho ra thì ta mới có được thêm dù mình có muốn hay không cũng vậy. Gia đình có cho con mình đi làm dâu, làm rể người khác, thì ta mới có cháu để bế, để bồng, phải không các bạn? :-)

Có bài viết như vầy:

If you want happiness for an hour,
-> take a nap.
If you want happiness for a day,
-> go fishing.
If you want happiness for a month,
-> get married.
If you want happiness for a year,
-> inherit a fortune.
If you want happiness for a lifetime,
-> help someone else.

Tạm dịch là:

Ước mong hạnh phúc một giờ,
Bạn ơi dễ lắm, bây giờ hãy ngủ ngay.
Ước mong hạnh phúc một ngày,
Cùng nhau câu cá, xong bày ra ăn.
Ước mong hạnh phúc (một) tuần trăng,
Còn chờ chi nữa, hoa đăng hãy kết liền.
Ước mong hạnh phúc một niên,
Đừng lo, cứ hưởng mệnh thiên của Trời.
Ước mong hạnh phúc cả đời,
Từ bi bác ái, giúp người nguy nan.

http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/02491.jpg

Do vậy, mùa Xuân năm nay, TV hy vọng các bạn sẽ để ý hơn tới việc làm gì trong những ngày Xuân cho có ý nghĩa và lợi lạc hơn nhé!

Riêng TV thì muốn gởi đến toàn thể mọi người 1 bài thơ ....Chúc Tết....như sau:


Chúc Tết!...

Lẳng lặng mà nghe tôi chúc đây!
Chúc cho gia quyến được sum vầy,
Trẻ thì thêm tuổi, già thêm thọ,
Vợ chồng hạnh phúc tựa rồng mây...

Chúc cho trai trẻ, khỏe tựa hùm,
Chúc cùng nhi nữ, chữ Hạnh, Dung,
Chúc em trò nhỏ học thêm giỏi,
Chúc người già cả sức mãn sung...

Chúc đời hết những cảnh lọc lừa,
Hết chè, hết rượu, hết say sưa,
Hết cờ, hết bạc, hết đổ bác,
Hết người khinh rẻ, kẻ thì ưa...

Chúc đời hết những cảnh cơ hàn,
Hết người tàn tật, trẻ lang thang,
Người người hân hoan vui Xuân đến,
Kẻ kẻ rộn ràng đón Tết sang!...


http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/20p6g4z.gif


http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/BF0977E_Pretty_Peony.jpg


@};-Thân ái,
-Thiên Vương-

Diệu Nhật
25-01-2009, 10:34
Chào thầy Thiên Vương, đọc bài chúc tết của thầy con thấy những lời dạy của thầy gửi gắm qua đó cho chúng con, con thật xúc động, con về quê đón tết nên đang vào nhờ internet và vô tình lại đọc bài của thầy đầu tiên, mặc dù không có thời gian đọc hết các bài nhưng được đọc bài của thầy con rất hoan hỷ. Con cám ơn thầy, chúc thầy năm mới mạnh khỏe, an lạc và con mong mỗi năm lại nhận được lời chúc tết của thầy.

Như Kim
26-01-2009, 01:04
Xuân khứ, xuân lai, nghi xuân tận
Hoa lạc, hoa khai, chỉ thị xuân

Giờ phút thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, chúng ta cùng nắm chặt tay nhau để giã từ năm cũ để đón năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và an lạc, cũng như giã từ những u mê tăm tối của những ngày chưa giác ngộ và đón chào trí huệ của Phật soi chiếu trên con đường mới chúng ta đang theo.

Hội bông sen chúng ta đã cùng nhau qua 1 năm gắn bó bên nhau, đã qua 1 năm chia sẽ cùng nhau bao nguyện ước, cùng nhau gánh vác để làm dịu bớt phần nào nổi đau của xã hội dù là nhỏ nhoi. Hội bông sen chúng ta dù là gặp nhau trên chốn mạng ảo nhưng tình cảm ko hề ảo chút nào cũng như Thế giới Tây Phương mà chúng ta muốn đến khi mãn báo thân này dù xa, dù ảo nhưng là gần và rất thật.
Hội bông sen đã qua một năm yêu thương nhau và cùng chung một mục đích : Tu dưỡng rèn luyện bản thân và hoằng dương Phật Pháp dù có nhiều trở ngại nhưng chúng ta đã vượt qua và bằng chứng là ngày 17 tháng 11 AL năm Mậu Tý, ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà chúng ta đã khai trương trang web www.hoibongsen.com (http://www.hoibongsen.com/) của riêng chúng ta. Lành thay lành thay.

Qua một năm nhìn lại mình đã đi qua và đã làm, điều duy nhất em tự hào là em là thành viên của hội bông sen.http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif

Xin gửi đến hội ngàn lời chúc.

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong


Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.


:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..


http://img.photobucket.com/albums/v246/TuDang/lich2009/thiepchucTet3.jpg

Dragonle
26-01-2009, 01:27
Năm mới xin chúc toàn thể gia đình , Anh Em đạo hữu một năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn sự như ý , tỷ sự như mơ , đời đẹp như thơ mà tiền vào như nước- Sức khỏe dồi dào , thêm nhiều tinh tấn....=D> :)) >:D<

nghecoi
26-01-2009, 01:29
Chào cả nhà, cứ tưởng rằng chỉ có mình vào mở hàng, ai ngờ nhà mình ấm cúng quá. Chúc đại gia đình Bông sen luôn luôn hạnh phúc và tinh tấn.

Như Kim
26-01-2009, 01:35
Chị nghecoi ko nhớ nhiệm vụ cao cả của hội trưởng dặn em phải xông nhà à? Nên cứ phải căng mắt ra đây. Bây giờ em đi ngủ đây ạ.

gialinh
26-01-2009, 01:45
chúc mừng năm mới!
lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
đời vui, sức khỏe, tết an khang!
Chúc mừng năm mới kỷ sửu!>:d<

cả nhà ta an lành, hạnh phúc và tinh tấn

Quảng Nghiêm
26-01-2009, 01:47
CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, ĐƯỜNG ĐỜI MAY MẮN! ĐƯỜNG ĐẠO LUÔN AN LẠC:x!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Nga
26-01-2009, 01:49
Gia đình OngBee xin kính Chúc gia đình ta một năm mới an lành, hạnh phúc và tinh tấn!
Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, tết an khang!
Chúc mừng Năm mới Kỷ Sửu!

Kita
26-01-2009, 11:23
Năm mới xuân về, Kita cùng gia đình kính chúc nhị vị Sư phụ Thiên Vương, Nhược Thủy, Đại Sư Lạt Ma Lã Duy Khánh, cùng Hội trưởng/phó, Ban quản trị điều hành Hội Bông Sen và toàn thể anh chị em thành viên đại gia đình Bông Sen Tân Xuân An Lạc, Cung Hỷ Phát Tài, Phúc Lộc Thọ Trường, Vạn Sự Như Ý.

Đặc biệt nguyện chúc quý Thầy Phước Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam San!

Riêng cầu chúc UMI (người dẫn dắt Kita vào đây), cùng Lớp trưởng (my boss, Leader) Ngôi Sao Biếc, bạn thân Viong, Matle,...cùng gia đình, thân quyến Cung Xì Pán Xãi, Xin Niẻn Hấn Hạo, Sức Khỏe Dồi Dào, Bình An Hạnh Phúc!

Happy New Year everyone!

ngoisaobiec
26-01-2009, 13:41
Chào cả nhà,
Nsb xin chúc mừng tất cả chúng ta, nhân dịp năm mới!
Chúc các thầy các bạn khỏe mạnh , hạnh phúc !
Nhân dịp đầu năm mới , GĐPTCT phía bắc họp mặt đầu Xuân, Nsb xin thay mặt thầy Thiên Vương và các bạn trong GĐPTCT mời các bạn HBS đến tham dự buổi họp mặt đầy ý nghĩa này.
Xin bạn nào đến được, đăng ký với bạn UMI xinh đẹp và đa cảm :D. Thời gian họp mặt, từ 9 h sáng mồng 7 Tết, chủ nhật 1/2 /2008, Địa điểm : Nhà Nsb - Hà nội.
Rất hân hạnh được đón tiếp và làm quen với các bạn !

Kính. Nsb.

Á, à :D nhìn thấy Mắt lé, Kita, thầy TV, Viong, LDK, Dragon....bao nhiêu người quen thân ở đây chơi , mà không gọi Nsb với , nhớ nhé, giận rồi :D....

http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/Hoa-dao.jpg

http://www.nhaccuatui.com/m/ozEFiQPdzt

Diệu Bích
26-01-2009, 21:36
Ngủ dậy tung song cửa
Nào hay xuân đã sang
Một đôi bươm bướm trắng
Gặp hoa, cánh vội vàng.
(Thơ vua Trần Nhân Tông)

Dù Hà Nội tiết trời đang rất lạnh, nhưng vẫn không xua tan được không khí xuân tràn về trên từng ngõ, phố.

Bật mạng, vào Hội Bông Sen, aida lại cảm nhận được sự ấm áp qua từng lòng người.


Lời chúc đầu tiên, con xin được gửi tới Thầy Thiên Vương - một người Thầy có lẽ con không bao giờ biết mặt nhưng qua những bài giảng của Thầy, những phong trào từ thiện mà Thầy gây dựng, Thầy như một vị Bồ Tát hiện thị thế gian vậy. Con chúc Thầy một năm mới bình an, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào… để tiếp tục dẫn dắt chúng con trên cả đường đạo lẫn đường đời.

Lời chúc thứ hai con dành cho những người Thầy, người anh, người chị, bạn bè dù đang ở phương xa, nhưng tấm lòng lại rất gần. Thầy LaDuyKhanh - tuổi trẻ, tài cao; Tỷ tỷ Kita - đa cảm, có tấm lòng nhân hậu và yêu quê hương tha thiết, làm thơ rất hay nữa; Anh Dragonle (cái này em đoán mò, hình như anh cũng ở xa Việt Nam phải không ạ?) vui tính, nhiệt tình, thơ cũng rất dí dỏm (nhưng chưa thấy khoe tài anh nhỉ!). aida xin chúc tất cả mọi người (chắc còn nhiều thành viên khác mà aida chưa được biết) dù xa quê hương nhưng vẫn có một mùa xuân đầm ấm, an vui!

Tiếp theo, aida xin chúc những thành viên khác, rất rất nhiều… như Tỷ NgoiSaoBiec, anh Viong, anh KinhDuong, dailong, cư sỹ Nguyệt Sơn, HuKhongTang, anh Walker, bạn TinhTam, em Mắt Lé… (mỗi ngày thêm nhiều thành viên nên aida xin mọi người thứ lỗi cho aida được để dấu chấm chấm vì nếu aida kể ra chắc vẫn còn thiếu sót) một Năm Kỷ Sửu nhiều thành công, may mắn, an lạc!

Lời cuối cùng em dành tặng Hội Bông Sen - những người anh, người chị, người bạn, người em thân yêu… đã cùng em nguyện đi trọn trên con đường Phật đạo và con đường hướng thiện, mang hạnh phúc, niềm vui đến với những mảnh đời éo le. Chúc cả nhà năm mới tu tập tinh tấn hơn, dù có khó khăn vẫn nắm chặt tay cùng nhau vượt qua tất cả để cập bến bờ Tây phương thế giới an lành!

http://blog.ifrance.com/haiau/blogimage.php?i=230265&rnd=1232976905968

Diệu Bích
26-01-2009, 21:45
[quote=ngoisaobiec;9416]Chào cả nhà,
Nsb xin chúc mừng tất cả chúng ta, nhân dịp năm mới!
Chúc các thầy các bạn khỏe mạnh , hạnh phúc !
Nhân dịp đầu năm mới , GĐPTCT phía bắc họp mặt đầu Xuân, Nsb xin thay mặt thầy Thiên Vương và các bạn trong GĐPTCT mời các bạn HBS đến tham dự buổi họp mặt đầy ý nghĩa này.
Xin bạn nào đến được, đăng ký với bạn UMI xinh đẹp và đa cảm :D. Thời gian họp mặt, từ 9 h sáng mồng 7 Tết, chủ nhật 1/2 /2008, Địa điểm : Nhà Nsb - Hà nội.
Rất hân hạnh được đón tiếp và làm quen với các bạn !

Kính. Nsb. quote]

Hưởng ứng lời mời của Thầy Thiên Vương, tỷ Ngoisaobiec và Gia đình Phật tử Chân Tâm (đang sinh hoạt bên trang web HoangThanTai.com), em (Umi) xin thay mặt Hội Bông Sen được đứng ra làm đầu cầu nhận đăng ký tham gia giao lưu của Hội mình ạ.

Chương trình sẽ cùng nhau giao lưu, họp mặt, ăn bữa cơm chay ấm áp và đến bệnh viện làm từ thiện, mang niềm vui nho nhỏ đến cho những bệnh nhân nghèo khó.

Em xin nhận đăng ký qua đây ạ. Hiện giờ đã có em và anh Phúc Tiến đăng ký.:x

Diệu Nhật
29-01-2009, 16:06
Con cầu Phật .....

" ... phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc."
Phật nói: "Chỉ cho 4 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Thế th́i` xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".
Phật nói: "Chỉ cho 3 ngày thôi".
Chú Tiểu: " Nếu chỉ được 3 ngày th́i` con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".

Phật nói: "Chỉ cho 2 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai".

Phật nói: "Chỉ cho 1 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Vâng, cũng được".
Phật thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?".
Chú Tiểu đáp : "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".
Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được lời chúc này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày"

Diệu Nhật
29-01-2009, 16:07
Happy New Year

¤ø„¸¨°º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸ HaPpY ¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨ NeW yEaR``°º¤ø„¸
¸„ø¤º ``°º¤ø„¸ ¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„

Ngày xuân hạnh phúc bình yên đến
Năm mới tâm an, hoan hỷ về
Điều gì ko muốn bay đi hết
Để lại quanh năm sự tốt lành

Năm mới vui vẻ
Sức khoẻ dồi dào
Vạn sự như ý

Lộc biếc mai vàng vui hạnh phúc
Xuân về sức khoẻ chúc an khang

Trăm điều may mắn
Nghìn sự như ý
Vạn sự như mơ
Triệu sự bất ngờ
Tỷ lần hạnh phúc
Phước lộc vẹn toàn
An khang thịnh vuợng

Buổi sáng vui vẻ
Buổi trưa bình yên
buổi chiều tốt đẹp
Buổi tối an lành
Xuân sang an lạc

Mậu tý đi qua
Kỷ sửu vào nhà
Rước Phật
Rước Pháp
Rước an
Rước lạc

Bình an hạnh phúc
Cùng chúc tân xuân

Chúc mừng xuân mới Kỷ Sửu
Chúc Hội Bông Sen An lành - Hạnh phúc - Yêu thương

Thiên Vương
31-01-2009, 04:11
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/phao.gif http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/DOVES-5.jpg http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/phao.gif


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÂN TÂM



MẾN CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NĂM TRÀN ĐẦY HỶ LẠC, PHÚC LỘC DỒI DÀO, VÀ CÙNG NHAU TRAU DỒI THÊM CÂU



*** TRÍ TUỆ - TỪ BI - BÁC ÁI ***




http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/20p6g4z.gif
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/chucxuan_01.gif http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/dovepeaceonearthhl0.gif http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/chucxuan_01.gif


HOAN NGHÊNH CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÂN TÂM!


http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/phao.gif http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/20051230112214899.gif http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/phao.gif



...Thân ái, -Thiên Vương-

http://www.youtube.com/watch?v=fdqY4lf81ds

Quảng Nghiêm
31-01-2009, 09:34
Chào Thầy TV!
Năm mới cũng xin chúc Thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, và dìu dắt được nhiều người trên con đường Phật pháp! Đọc được nhiều bài của Thầy thì đã từ rất lâu con cũng đã nghi ngờ Thầy là một người xuất gia, và những gì con dự đoán chắc là đúng! Ngày hôm nay được Thầy chiếu cố đến với trang web của Hội Bông Sen có điều gì xin Thầy cũng từ bi mà chỉ dạy cho mọi người.@};-

Vài lời chia sẻ với Thầy!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thiên Vương
01-02-2009, 16:24
Chào Thầy TV!
Năm mới cũng xin chúc Thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, và dìu dắt được nhiều người trên con đường Phật pháp! Đọc được nhiều bài của Thầy thì đã từ rất lâu con cũng đã nghi ngờ Thầy là một người xuất gia, và những gì con dự đoán chắc là đúng! Ngày hôm nay được Thầy chiếu cố đến với trang web của Hội Bông Sen có điều gì xin Thầy cũng từ bi mà chỉ dạy cho mọi người.@};-

Vài lời chia sẻ với Thầy!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Trước hết, TV xin cảm ơn tấm lòng của bạn cũng như tất cả các bạn khác đã quá ưu ái đối với TV nhé!

Kế đến, TV mong các bạn trong ban quản lý trang này hãy cố gắng làm sao để khắc phục tình trạng offline mới thấy được hình như hiện nay nhé!


Về phần TV thì từ trước đến nay không cho ai biết mình là ai, làm gì, ở đâu, là cốt yếu muốn dễ hòa hợp với mọi người. Vì vậy các bạn hãy xem TV là 1 người bạn là được rồi! Vì như các bạn cũng biết, đối với đức Phật thì chúng sinh bình đẳng, con người phàm chúng ta lại cứ hay phân biệt, từ đó mà chia ra nhiều đẳng cấp, thứ, loại. Ngay cả trong đạo Phật với nhau mà cũng sinh tâm phân biệt tiểu thừa, đại thừa, thiền, tịnh, mật....v...v....khiến cho mọi người đều có chỗ ái ngại và cô lập. Đó là điều đi ngược lại với chủ trương bình đẳng bác ái của đức Phật.

Vì thế mà TV phải tạm tàng hình để tiếng nói của mình không bị phân biệt. Ai cũng có thể nghe, và ai cũng có thể phản hồi, hoàn toàn không bị hư danh trở ngại.

Do vậy các bạn xưng hô thế nào cũng được nhé!

Hôm mùng 5 vừa rồi, TV có viết 1 bài khi nghe bạn kêu....Phật ơi cứu con! [ :-) ] .... Đáng tiếc là vừa gởi bài thì có sự cố mà mất luôn, nên chắc hôm nào TV sẽ viết lại sau nhé!

Hôm nay, TV xin mượn chỗ này để có đôi lời muốn nói với tất cả các bạn trong Hội Liên Hoa này nhé! Lời nói của TV bao giờ cũng xuất phát từ thiện ý mà ra, nên hoàn toàn không có ý chống đối với ai. Vì vậy, nếu có chỗ nào không hài lòng, mong các bạn thông cảm giùm nhé! :-)

Trước tiên, TV xin có lời chúc mừng tinh thần hướng thiện và mong cầu học đạo của các bạn! Chúc mừng vì chúng sinh may mắn lắm mới có thể làm người. Càng may mắn lắm mới có thể sinh ra trong thời mà giáo pháp của một vị Phật còn tồn tại. Và điều may mắn nhất là các bạn biết lấy đạo Phật làm kim chỉ nam để noi theo như vậy!

Hãy nhìn xung quanh ta đây, trong lớp thú (mammal) thì con người chỉ là 1 trong hàng vạn loài khác nhau. Ngoài lớp thú thì còn lớp chim, cá, bò sát, côn trùng...v...v....thật không sao kể cho hết. Đó là chưa nói tới những loài vi khuẩn li ti mà số lượng của chúng còn nhiều hơn hàng tỉ lần tất cả các loài kia gộp lại. Từ đó ta thấy con số vài tỉ người của chúng ta thật là vô cùng bé nhỏ, phải không các bạn? :-)

Đó là TV chỉ nói tới 2 cửa Người và Súc Sinh trong 6 cửa Luân Hồi mà thôi! Đối với những cửa như Trời và Địa Ngục thì con số còn nhiều hơn rất nhiều! Bởi vì một khi lên Trời hay xuống Địa Ngục thì phải rất lâu chúng sinh mới được luân hồi trở lại.

Có hiểu được vậy thì ta mới hiểu được giá trị và niềm hạnh phúc khi ta được sinh ra làm người như hiện nay. Và cũng chỉ có ở kiếp Người mà chúng sinh có thể tạo tác Tội - Phước hoặc tu hành để đắc các quả vị mà thành Thánh, thành Phật. Vì vậy, cho dù hoàn cảnh của ta như thế nào đi nữa, miễn mình được là người thì ta cần phải nên vui trước tiên nhé!

Nếu bạn than rằng tôi khổ vì nghèo quá, không thể nào vui cho được! Thì hãy nhìn xem loài chim kia chúng còn nghèo hơn bạn ngàn vạn lần. Nơi ở của chúng là những cành cây, hốc đá. Căn nhà của chúng chỉ là những chiếc là, cọng rơm tạo thành. Ấy vậy mà bất kể nắng mưa, nóng lạnh, chúng vẫn phải chấp nhận mà thôi! Hoàn toàn không có một chút tài sản gì. Nhưng chúng vẫn tung tăng bay lượn, vui vẻ hót vang, cuộc sống thật là vô cùng hoan hỷ, phải không các bạn?

Vì vậy, khi bạn còn cảm thấy khổ vì nghèo, buồn vì thiếu hụt, thì hãy lấy loài chim mà làm gương để vui lên, hăng hái lên mà ráng sống cho đáng 1 kiếp người hiếm hoi này nhé! Hãy viết câu: "Tri Túc Thường Lạc" mà treo trong nhà, để mỗi ngày ra vô có thể thấy mà luôn nhớ rằng ...khi ta biết đủ thì tự khắc ta sẽ cảm thấy an vui!...


Nếu bạn nào cho rằng mình bị khiếm khuyết, tàn tật mà không thể nào vui sống cho được, thì hãy nhìn con rắn kia mà biết rằng ta vẫn rất may mắn lắm!

Người tàn tật thường chỉ què 1 hoặc 2 chân, cụt 1 hoặc 2 tay. Hiếm có ai què và cụt cả 2 chân, 2 tay. Nhưng loài rắn thì khi ra đời đã phải chịu kiếp không chân, không tay rồi.

Không những vậy mà cả thân mình của chúng cũng bị giới hạn. Nên lâu lâu lại phải chịu cảnh lột xác đau đớn vô cùng. Và những lúc ấy, chúng lại còn phải chịu đựng sự đói khát vì chưa thể đi kiếm ăn được. Những lúc đó chúng vô cùng yếu ớt, dễ bị kẻ thù tấn công. Nên có thể nói là khổ đau chồng chất.

Người tàn tật thì còn được thương, được giúp, được đẩy, được nâng. Chứ con rắn thì chẳng những không ai giúp, không ai nâng, mà còn luôn bị ghét và đuổi giết.

Sống chung với loài người không được đã đành, mà ngay cả sống với loài vật chúng cũng không bao giờ được an ổn. Bất cứ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và đối phó với kẻ thù. Đã thế mà còn bị ...điếc nữa chứ! Toàn bộ đều chỉ nhờ vào cái lưỡi để cảm nhận môi trường bên ngoài.

Vì vậy so với con rắn thì bạn mới thấy được rằng chúng mới là bất hạnh. Còn mình thì dù không bằng người khác, nhưng vẫn còn may mắn rất nhiều. Hãy biết như thế mà nên vui sống, lạc quan, yêu đời để có thể giải thoát cho tâm hồn bay cao để ngày sau không còn bị què, cụt như thế nữa nhé!....


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng sở dĩ người ta nghèo, người ta tàn tật, hoặc bị sanh làm kiếp chim, kiếp rắn như thế là bởi vì những chúng sinh ấy phải nhận lãnh những tội nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ.

Và hiện tại dù đạo Phật còn đang được thịnh hành, hầu như ai cũng biết về nhân quả, tội phước, thiện ác ...v...v...mà vẫn còn vô số người mỗi ngày tiếp tục đang tạo nghiệp. Từ sát sanh, hại vật, cho tới cướp của, giết người...v...v...Thì các bạn thử nghĩ xem, khi không có đạo Phật tồn tại, người ta không còn biết gì về tội phước, nhân quả nữa thì họ sẽ còn tạo ác đến cỡ nào nữa, phải không các bạn?

Do vậy mà TV chúc mừng cho chúng ta được sinh ra trong thời mà ánh sáng của bậc Giác Ngộ còn hiện hành là như vậy đó!

Hãy nhìn ra XH, bạn sẽ thấy có nhiều người tạo ác đa đoan mà lòng không bao giờ biết ghê sợ tội lỗi. Bởi vì sao vậy? Vì họ vô phúc, vô duyên chưa được thấy ánh sáng của Phật Đà, chưa được hiểu đâu là chánh tà, và vì thế mà dù trí khôn phát triển, nhưng cuộc đời vẫn hoàn toàn tăm tối.

Đó cũng giống như là người sinh ra trong thời không có giáo pháp của đức Phật tồn tại vậy.

Do vậy mà từ lúc lọt lòng cho đến khi chết đi, cuộc đời họ chỉ toàn là đau khổ. Đau khổ vì tranh giành, đau khổ vì mất mát, và đau khổ nhất là khi bế tắc không biết phải trông cậy vào ai? Khi giã từ kiếp người mà lòng còn băn khoăn không biết phải đi đâu, về đâu?...Vì thế mà cứ để cho luật Luân Hồi cuốn hút mà trầm luân mãi mãi....


Điều thứ 3 mà TV chúc mừng các bạn vì mọi người biết nương nhờ nơi Tam Bảo. Bởi vì ánh sáng của bậc giác ngộ như là ánh sáng của mặt trời. Vừa giúp ta thoát khỏi tăm tối lại vừa giúp cho ta luôn được ấm áp.

Tại sao trên thế giới có hàng ngàn tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau mà TV chỉ chúc mừng khi các bạn theo đạo Phật? Đây không phải là việc phân biệt hay thiên vị mà bởi vì đạo Phật là Chân Lý ở đời. Do vậy, dù bạn chưa từng xem 1 chữ trong kinh sách, tai chưa từng nghe 1 lời kinh văn, nhưng hễ bạn thấy điều gì hợp với Chân Lý thì có thể biết chắc chắn rằng đó là điều Phật đã dạy!

Bạn có thể nhìn xem tất cả các tôn giáo khác xung quanh, tin rằng ít nhiều gì cũng có chỗ khiến cho người ta bất mãn. Tại sao vậy? Tại vì ở đó trí tuệ chưa được thấu suốt. Nên người ta còn phân biệt giữa loài người và loài vật là khác nhau. Vì thế mà họ cho phép tín đồ được bắt giết các loài vật để ăn.

Ở đó họ còn phân biệt người của mình và người của ngoại đạo, vì thế mà họ không cho tín đồ được kết hôn với kẻ ngoại đạo, thậm chí có đạo còn không cho tín đồ ngoại đạo vào trong đền thờ của mình...v...v...

Trong khi với tầm nhìn bao la của đức Phật thì Ngài hiểu rõ về chúng sinh, rằng Trời, Người, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục ...chỉ là 6 nơi tạm bợ cho chúng sinh đi về mà thôi! Kỳ thật mỗi chúng sinh đều có thể là 1 vị Trời, 1 vị Thần, 1 con người, 1 con vật, 1 con quỷ...v....v...nên hoàn toàn bình đẳng với nhau. Con người có quyền được sống thì con vật cũng phải có quyền được tồn tại. Không lý gì mình không muốn ai phương hại gia đình mình, mà mình lại muốn sát hại kẻ khác để nuôi thân, phải không các bạn?

Và đối với đức Phật thì cũng không có lòng phân biệt tôn giáo. Vì vậy mà đa số tất cả các vị thánh tăng đệ tử đều đến từ những tôn giáo khác. Trong đó có nhiều vị từng là giáo chủ sau khi được Ngài điểm hóa liền giác ngộ mà đem đệ tử của mình nhập môn luôn với Phật.


Thời gian dần trôi, vạn vật biến đổi, nên giáo lý, đức hạnh của người Phật tử cũng suy đồi không ít. Do vậy mà ngày nay tuy cùng mang tiếng là theo đạo Phật, nhưng người ta đã phân năm, xẻ bảy. Khiến cho người thường cũng không biết đường nào mà lần. Rồi cũng vì thế mà người ta lầm lạc nương theo những tôn giáo khác. Hoặc ngay cả trong cùng một giáo mà anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, nước sông không phạm nước giếng nhé! .... :-)

Vì vậy mà TV mới chúc mừng các bạn khi biết đường tìm đến với ánh sáng của bậc Toàn Giác như vậy! Xin có vài lời tán thán như sau:


Vui thay kiếp được làm người
Vui thay sống được trong thời Phật lưu
Vui thay biết nẻo mà tu
Vui thay thoát cảnh âm u phàm trần!...


...Thân ái,
-Thiên Vương-

Quảng Nghiêm
01-02-2009, 17:20
Chào Thầy TV!
Trước tiên những lời con than thở bên kia là vui thôi Thầy ạ :D! Những lời Thầy nói trên đây rất đúng giáo pháp của Phật chỉ có một nguồn, nhưng do con người chúng ta phân biệt rồi tự chia rẽ lẫn nhau từ đó mà bôi nhọ và nói xấu lẫn nhau! Con nghĩ bây giờ chính Đức Phật là người đau lòng nhất vì những người con và đệ tử của mình ngày nay không hòa thuận lẫn nhau, dù cho giáo pháp có đến 84.000 pháp môn, nhưng rốt cuộc thì cũng chảy từ một nguồn mà ra. Bao nhiêu con sông cuối cùng đều cũng đổ ra biển cả...Cho dù ta đang tu pháp môn nào đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng và giúp đỡ những người tu hành pháp môn khác, có như thế thì mới đúng những lời Phật đã dạy và tìm thấy được nguồn an lạc trong đạo pháp. Một ngày còn ganh đố, chê bai, thì một ngày còn vô minh phiền não, cũng thật buồn vì càng tiến sâu vào Mạt Pháp thì con người càng cách xa Phật pháp và tạo nghiệp ác cũng ngày nhiều hơn...!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT