PDA

Xem bản đầy đủ : Thành lập đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của Hội Bông Sen tại Hà Nội


Trang : [1] 2

Diệu Nhật
31-12-2008, 15:13
chào cả nhà, thời gian qua em có đọc nhiều ý kiến về việc chọn đạo tràng của cả hội, em tiếp thu hết ý kiến của cả nhà vào đầu rồi ạ, mấy hôm nay bận quá, cả nhà yên tâm em sẽ chọn theo ý chung của tất cả nhà ạ. mà anh hieuphuctien có nói đi cùng em rồi nhé. cám ơn anh

Diệu Nhật
31-12-2008, 15:18
hieuphuctien
Mình xem trên bản đồ thì cụm 3 chùa Thiền Quang, Quang Hoa và Pháp Hoa tại đường Trần Bình Trọng gần hồ Ha le có chánh điện hướng về Phía Tây.

Các bạn xem địa chỉ các chủa rồi đối chiếu trên trang diadiem.com để xem hướng chánh điện nhé

Diệu Nhật
31-12-2008, 15:18
muội đã ghé 3 chùa này rồi, rất tiếc là không được theo ý mình huynh ạ.
chùa Quang hoa là chùa muội xin với chủ trì chùa nhưng sư thầy từ chối vì hàng ngày, chiều nào chùa cũng có các vãi đến tụng niệm, chỉ còn các buổi sáng thôi, nhưng do mọi người đi làm nên chỉ có chủ nhật thôi, nhưng sư thầy bảo chủ nhật hay làm lễ đưa vong lên chùa.
chùa Thiền Quang thì rất bé,
chùa Quan Hoa thì cũng bé mà lối đi vào chùa bị chiếm, chùa quay mặt ra hồ nhưng ko được cái thoáng mát của hồ vì bên ngoài nhiều thứ quá và dưới các ban thờ thì là nơi ở của sư luôn.
3 chùa này chỉ có chuà Quang Hoa được nhưng sư thầy ko nhận vì sư thầy bảo nếu nhận các con sẽ ko thường xuyên đến đc vì chủ nhật nhà chùa hay làm lễ, như thế thày cũng ko thích.
mấy hôm nay bận nên muội ko kể được việc chọn chùa cho cả nhà nghe.
có nhiều điều lắm, lúc khác muội kể sau vậy

Quảng Nghiêm
31-12-2008, 17:01
Hôm nay tôi thấy bạn Mecuagacon! Có nói về một ngôi chùa nào đó tôi thấy cũng rất được, nếu rảnh thì HT và bạn HieuPhucTien thử nhờ bạn Mecuagacon dẫn đến đó để liên hệ với trụ Trì xem tình hình như thế nào! Việc thành lập đạo tràng khó nhất là việc liên hệ với chùa còn những việc khác thì sẽ dễ dàng hơn...!

Có tin tốt lành thì nhớ báo cho mọi người được biết nhé!:D

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

hieuphuctien
31-12-2008, 17:09
Chủ nhật offline tại chùa Tứ Kỳ, vào lễ xong cả hội tới chùa Thanh Nhàn để khảo sát nhé. Khảo sát xong rồi thảo luận luôn.:x

hieuphuctien
02-01-2009, 22:52
Hôm này tôi và hội trưởng hẹn nhau ở chùa Thanh nhàn để khảo sát chùa xem có thích hợp để lập đạo tràng không.

Tôi và hội trưởng hẹn nhau 5h ở cổng chùa, tới giờ hẹn vẫn chưa thấy hội trưởng tôi liền gọi điện thoại thấy hội trưởng nói em đang đi vào ngõ sắp đến chủa rồi. Thế là tôi căng mắt ra nhìn, thấy cô nào khả nghi đi vào cũng vẫy chào nhưng chẳng thấy ai dừng lại. Hội trưởng lại gọi điện bảo "em vào chùa rồi mà không thấy anh", tôi hỏi lại thì hóa ra hội trưởng tới chùa Thanh Nhàn ở phố Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Còn tôi thì lại đến chùa Thanh Nhàn (còn gọi là chùa Linh Sơn) ở gần phố Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng.

Thời gian đã muộn thế nên hội trưởng không kịp qua chùa Linh Sơn Thanh Nhan nữa thế nên tôi vào chùa 1 mình để ngắm phong cảnh. Khi vào chùa thì thấy phong cảnh rất tĩnh mịch, không 1 bóng người, khuôn viên của chùa rất rộng. Chánh điện quay về hướng nam, phía trước chánh điện là sân và một cái hồ rất lớn hình chữ nhật. Xung quanh hồ có đường đi rất thuận tiện cho việc kinh hành. Tôi đi sâu vào trong để tìm xem có vị sư nào không để hỏi thăm, thì lúc đó là giờ tụng kinh nên không gặp ai cả.

Không biết đây có phải là chùa mà các bạn đã đề cập không nhỉ?

Diệu Bích
02-01-2009, 23:14
Ôi, em buồn cười anh PT và HT quá! Thế mà cũng đòi hẹn hò. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của anh PT và HT!=D>

Quảng Nghiêm
03-01-2009, 09:29
Tuy là chưa có kết quả gì khả quan nhưng tôi biết các bạn sẽ làm được những gì chúng ta đang cần làm.:D! Hình như sáng mai Chủ Nhật các bạn off thì phải!!! Cố gắng kết hợp cả 2 việc lại nhé, tôi chờ tin tốt lành từ các bạn.;)!

^:)^NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT^:)^

Quảng Nghiêm
03-01-2009, 11:38
Các bạn nhớ viết những bài tiếp theo qua mục Chọn Đạo tràng nhé!!!:D

Diệu Nhật
03-01-2009, 16:44
Hôm này tôi và hội trưởng hẹn nhau ở chùa Thanh nhàn để khảo sát chùa xem có thích hợp để lập đạo tràng không.

Tôi và hội trưởng hẹn nhau 5h ở cổng chùa, tới giờ hẹn vẫn chưa thấy hội trưởng tôi liền gọi điện thoại thấy hội trưởng nói em đang đi vào ngõ sắp đến chủa rồi. Thế là tôi căng mắt ra nhìn, thấy cô nào khả nghi đi vào cũng vẫy chào nhưng chẳng thấy ai dừng lại. Hội trưởng lại gọi điện bảo "em vào chùa rồi mà không thấy anh", tôi hỏi lại thì hóa ra hội trưởng tới chùa Thanh Nhàn ở phố Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Còn tôi thì lại đến chùa Thanh Nhàn (còn gọi là chùa Linh Sơn) ở gần phố Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng.

Thời gian đã muộn thế nên hội trưởng không kịp qua chùa Linh Sơn Thanh Nhan nữa thế nên tôi vào chùa 1 mình để ngắm phong cảnh. Khi vào chùa thì thấy phong cảnh rất tĩnh mịch, không 1 bóng người, khuôn viên của chùa rất rộng. Chánh điện quay về hướng nam, phía trước chánh điện là sân và một cái hồ rất lớn hình chữ nhật. Xung quanh hồ có đường đi rất thuận tiện cho việc kinh hành. Tôi đi sâu vào trong để tìm xem có vị sư nào không để hỏi thăm, thì lúc đó là giờ tụng kinh nên không gặp ai cả.

Không biết đây có phải là chùa mà các bạn đã đề cập không nhỉ?
nhưng túm lại là anh sai chỗ hẹn chứ ko phải là em đâu nhé, anh bảo là: em ơi chúng mình hẹn nhau ở chùa Thanh Nhàn.
em đi tới chùa Thanh Nhàn theo đúng lời hẹn của anh, thì anh lại đi lên đường Thanh Nhàn và vào chùa Linh Sơn, chùa đó chỉ tên là Linh Sơn thôi chứ ko phải tên là Thanh Nhàn anh ơi.
Anh em mình hẹn hò 2 lần rùi mà vẫn chưa gặp nhau :))

hieuphuctien
03-01-2009, 23:13
mecuagacon thì cho biết thêm:

mình biết có chùa Thanh Nhàn ở giữa đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. chùa rộng, đẹp. mình rất quý sư thầy, sư thầy ngày nào cũng tổ chức nấu cháo cho những bệnh nhân ung thư, sư thầy làm việc thiện rất nhiều và rất có tâm, nhưng chùa hình như lại quay về hướng nam, cổng chùa thì hướng tây thì phải

Hi hi, mình đến đúng chùa rồi nhé :x

Diệu Nhật
06-01-2009, 10:29
em xin hoan hỉ thông báo với cả nhà là em đã chọn xong chùa thành lập đạo tràng rồi, đó là một ngôi chùa thuộc quận Hai Bà Trưng, có chánh điện hướng Tây và được sư thầy nhận lời dẫn dắt hội. em chưa nói tên chùa vội nhé, em muốn dành sự bất ngờ cho cả nhà, mấy hôm nữa em sẽ dẫn các chị và các bạn đến gặp thầy.
em xin kể quá trình đi chọn chùa thành lập đạo tràng nhé.
đầu tiên là trên đường em đi làm em ghé thăm chùa Lủ, nói chuyện với sư thầy chùa Lủ về đạo tràng và chọn nơi thành lập, thầy chỉ em đến chùa Bằng (giống như chị Nhim2008 cũng chỉ đến). Ngay hôm sau cũng vào buổi sáng em đi làm em ghé thăm chùa Bằng, em ko gặp được hoà thượng nhưng em thấy chùa Bằng khá xa so với nhiều chị và nhiều bạn. Do dự trong đầu em, em thầm nghĩ, mình phải chọn nơi nào hợp với tất cả mọi người để sau này vì quá xa mà không sinh hoạt cùng hội nữa, rồi trong đầu em ngầm ấn định sẽ chọn quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng.
Ngày mùng 1 tháng 12, khi hẹn cả hội đi lễ cùng nhau tại chùa Phúc Khánh, buổi sáng em đã nghĩ làm lên chùa Quán Sứ thỉnh tràng hạt rồi đi vãn cảnh khối 3 chùa liền nhau: chùa Thiền Quang, chùa Quang Hoa, chùa Pháp Hoa (ba chùa này là do chị tihana và anh phuctien giới thiệu). Cảm nhận của em về 3 chùa này là nhỏ bé, diện tích đất ít, trong 3 chùa đó thì có chùa Quang Hoa là to nhất và em thấy có gì đó gần gũi, em hỏi sư thầy chùa Quang Hoa thì thầy nói rất muốn nhận lời các con nhưng thầy sợ không duy trì được vì các buổi chiều thì chiều nào cũng có các già đến tụng niệm, còn buổi sáng thứ 7 và chủ nhật thì nhà chùa hay làm lễ đưa vong lên chùa nên không thể nhận lời được.
Rồi một hôm, em cũng chẳng nhớ là hôm nào nữa, ngày bao nhiêu, thứ mấy, chỉ nhớ là hôm đó em có gọi cho mechip1511 bảo là có đi chọn chùa cùng chị không, con mechip1511 bị ốm nên mechip1511 không đi được, thế là em đi một mình. Đi đến chùa Thiên Phúc trên đường Hai Bà Trưng, chùa đang xây dựng, cụ bà trong chùa nhìn thấy em hỏi em: con hỏi gì vậy, em bảo con muốn gặp thầy để hỏi về đạo tràng, nghe thấy vậy bà cụ bảo em cứ đứng nguyên đó bà đi tìm thầy cho, em cảm thấy rất vui vì đây là lần thứ 2 em hỏi 1 chùa về đạo tràng thì đã được sự tận tình của nhà chùa. trong khi đứng đợi em xác định hướng chùa là hướng tây nam, nghiêng về nam nhiều hơn. khi em đang đứng đợi thì có 1 bác đi tới nói chuyện với em bảo em đứng đây làm gì, rồi bác bảo về nhà bác đi bác nói cho con hiểu đã, thế là bác cứ kéo em đi trong khi em vẫn muốn gặp thầy, bác bảo em là hôm sau con quay lại cũng được mà, em nghĩ hay do duyên mình chưa thể chọn chùa này được nên đi theo bác, về nhà bác nói chuyện.
Và một ngày gần đây em và anh phuctien hẹn nhau đi chùa Thanh Nhàn, như cả nhà biết rồi đấy, em thì đến chùa Thanh Nhàn và anh ấy đến đường Thanh Nhàn, em cũng chưa vào chùa Thanh Nhàn nên chưa ngắm cảnh chùa và chưa gặp chủ trì chùa.
Ngày 5/1/2009 tức ngày 10/12/mậu tý - là ngày hôm qua đó cả nhà, sau khi chát với hoasen123, giabach06 và 1 chị nữa em từ cơ quan về là lúc 18h30, rất muộn rồi và em có hẹn với 1 em bán đầu đĩa mang đầu đến cho nhà em lúc 19h, nhưng ko hiểu sao em chưa muốn về nhà và việc hẹn kia cũng không thôi thúc em về, vì lúc đó trong đầu em nghĩ đến 1 ngôi chùa thuộc quận Hai Bà và em hình dung là chùa hướng Tây và là điểm đến cuối cùng của mình, thế là em cứ đi, mặc dù chuông điện thoại của em reo mà em vẫn đi, em đến chùa vào lúc 19h.
Vào chùa em nói chuyện với thầy, thầy hỏi em con chim đầu đàn đấy là ai, thầy kiểm tra em về kiến thức Phật Pháp: con có biết quy y là gì không, con có biết thành lập đạo tràng là gì không, con có biết khi các con tu tập thì các con sẽ gặp trở ngại gì không, các bạn con đã hiểu hết chưa, đã sẵn lòng tham gia lâu dài không, hay đến chủ nhật thứ bảy lại phải chăm con, phải đi thăm họ hàng, đi đám cỗ, đám ma, thăm hỏi người bệnh, hoặc phải đi công tác, rồi con ốm, các con có sắp xếp thời gian và buông sả mọi việc vào ngày đó để chăm chỉ tụng trì không...v...v thầy nói với em nhiều điều nữa, chỉ biết rằng cậu bán đầu đĩa cho em phải đợi em hơn 1 tiếng để lấy tiền (em cần chìa khóa tủ cả nhà ạ), nếu hôm qua không hẹn cậu đó chắc em sẽ được nghe thầy nói nhiều hơn. thầy bảo với em rằng thầy muốn hội của con, 30 người là một và một là 30 người, tuy 30 người nhưng đều có tâm như một, tấm lòng như một, quyết tâm như một và một đấy nhưng cũng là ba mươi người, để khi có việc gì thì bông sen đó tỏa ra, một nhưng tỏa ra 30 người để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lo toan, cùng nhau giúp đỡ, và sau khi nghe em nói thầy đã nhận lời. em có nói với thầy là con thích ngôi chùa này vì không gian, vì chùa có chánh điện hướng tây vì cảm nhận của con đây sẽ là ngôi chùa thành lập đạo tràng của hội con, thầy nói các con vẫn còn Chấp, con không nhớ có câu mười phương chư Phật à, Phật ở mười phương cơ mà, sao con cứ phải chọn hướng tây. Nghe thầy nói em thấy thật đúng, mình vẫn còn chấp nên cứ đi chọn hướng Tây, vì thế tên đạo tràng em muốn để thầy đặt, không ấn định tên đạo tràng cả nhà nhé, vì tên đạo tràng theo huynh phuctien có nói ra một tên của đạo tràng cách đây 1000 năm trước. Và chúng ta đã ấn định ngày thành lập rồi (19/2/kỷ sửu), còn tên đạo tràng hãy để cho thầy đặt.
Tối hôm off 4/12, em có gọi cho chị Hui Love thì chị ấy bảo là KhoiBi bảo là chọn chùa thành lập đạo tràng khó vì KhoiBi có đi đến một số chùa nhưng nếu chùa bé thì nhà chùa không có người để hướng dẫn mình, còn chùa lớn thì lại hay có nhiều đạo tràng không có thời gian, có chỗ cho mình tụng trì. Em có bảo với chị Hui Love là em có thấy khó đâu, mình chưa chọn được là chưa có duyên đó. Vì từ kinh nghiệm đi chọn của em, em thấy em đi đến đâu toàn thấy các thầy hoan hỉ cả, chùa Lủ thì em thấy xa nên hỏi thầy con nên chọn chùa nào, thầy cũng tận tình chỉ cho em chùa Bằng, đến chùa Bằng thì ko gặp hòa thượng nhưng chùa ở ngoại ô nên toàn đóng cửa, em đến được các vãi ra mở cửa, đến chùa Thiên Phúc thì được cụ bà (em được biết cụ bà chính là mẹ của sưa thầy chủ trì chùa Thiên Phúc) đi tìm thầy, tiếc là em ko gặp thầy vì có 1 bác kéo em đi về nhà bác. Đến chùa Quang Hoa thì vì thời gian của chùa không có cho mình thôi nếu không thì thầy cũng nhận, còn đến ngôi cùa cuối cùng thì thầy hoan hỉ nhận. Như thế em đến 2 chùa thì chưa gặp thầy, một chùa thì hỏi thầy mách bảo đến chùa nào hợp, và có 2 chùa em hỏi thôi, thì trong 2 chùa đó thì có 1 chùa nhận, thế nên em có thấy khó đâu. Em muốn dành sự bất ngờ cho cả nhà nên chưa nói tên ạ, thầy bảo em hiện tại thầy bận, thầy sẽ gặp cả hội em sau ngày 20 âm nhé, lúc đó em sẽ thông báo ạ.

Diệu Xuân
06-01-2009, 10:47
Hội trưởng ơi, đúng là mọi người không chọn nhầm người phải không bạn. Cảm ơn tất cả những tình cảm, những tâm huyết mà bạn đã dành cho hội.@};-@};-@};- Biết tin bạn đã chọn được chùa để thành lập đạo tràng mình cũng hoan hỉ lắm. Mình hi vọng sớm được đến ngôi chùa đó bạn ạ.

Diệu Bích
06-01-2009, 11:09
Cảm ơn tấm lòng của Hội trưởng nhé! Vậy là bây giờ mình mới biết lý do Phúc Kháng nhà bạn lại giận mẹ rồi vì mẹ chuyên về muộn. Hóa ra là Hội trưởng cặm cụi đi tìm nơi lập Đạo tràng cho Hội. Mình thực sự xúc động đấy! Cảm ơn bạn nhé! Hy vọng sau này Phúc Kháng lớn lên sẽ thêm yêu, thêm quý người mẹ tuyệt vời của mình hơn! @};-

Quảng Nghiêm
06-01-2009, 11:12
Cám ơn HT nhé! Việc khó nhất đã có kết quả rồi thì những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn, từ bây giờ thì các bạn nên bàn tiếp những điều tiếp theo để lên sẵn kế hoạch! Chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến ngày thành lập đạo tràng ta không bị thụ động. Các bạn khác có ý kiến gì thì bổ xung vào nhé...!

Vài lời chia sẻ!

^:)^ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT^:)^

Diệu Bạch
06-01-2009, 12:42
em xin hoan hỉ thông báo với cả nhà là em đã chọn xong chùa thành lập đạo tràng rồi, đó là một ngôi chùa thuộc quận Hai Bà Trưng, có chánh điện hướng Tây và được sư thầy nhận lời dẫn dắt hội. em chưa nói tên chùa vội nhé, em muốn dành sự bất ngờ cho cả nhà, mấy hôm nữa em sẽ dẫn các chị và các bạn đến gặp thầy.
.....
Em muốn dành sự bất ngờ cho cả nhà nên chưa nói tên ạ, thầy bảo em hiện tại thầy bận, thầy sẽ gặp cả hội em sau ngày 20 âm nhé, lúc đó em sẽ thông báo ạ.


Nhận được tin của HT thông báo chắc hẳn anh chị em trong Hội Bông Sen chúng ta ai cũng hoan hỉ, nhân tiện tặng cả nhà bài thơ này :

Đáp Đền Ơn Phật :x@};-

Từ đây ở cõi Ta Bà
Chúng sanh nối bước Phật Đà từ bi
Thắp lên ngọn đuốc cùng đi
Trên đường giải thoát viễn ly vọng tình
Đoạn trừ phiền não vô minh
Đáp đền ơn Phật tử sanh chẳng màng
Gội nhuần ánh sáng Từ quang
Thực thi Pháp yếu lời vàng Như Lai
Dầu cho gian khổ không nài
Trải thân nguyện đáp ơn dày Bổn Sư.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viên Huệ

hieuphuctien
06-01-2009, 14:43
Hi hi, tên chùa là gì vậy hội trưởng làm mình tò mò quá,:x vậy hôm tời offline có đến chùa đấy không?

Enphalac
06-01-2009, 15:50
Rất xúc động vì nhiệt tâm của HT. Chị thật có tấm lòng vì chúng sanh

Diệu Linh
06-01-2009, 16:09
Ôi, em vừa đọc bài mà vừa buồn cười quá cơ, cứ nghĩ đến hình ảnh huynh PhucTien đứng ở cổng chùa Linh Sơn ngóng trông hội trưởng và đoạn hội trưởng đứng trong sân chùa Thanh Nhàn ngóng chờ anh PhucTien mà em vừa đọc, vừa hình dung, vừa buồn cười :)). Cứ như là hẹn hò...@};-...ý. May mà ai cũng yên bề rồi nhé.....Em đùa tý cho vui thôi chứ không có ý gì đâu ạ.
Chắc chắn lần sau sẽ không lỡ hẹn nữa đâu phải không ạ?
" Hữu duyên thiên lý ắt tương phùng''

Diệu Linh
06-01-2009, 16:36
Em thật sự xúc động vì tấm lòng của chị Diệu Nhật đối với hội mình. Đọc những dòng của chị viết về việc đi tìm ngôi chùa để lập đạo tràng cho hội mình, em không biết nói gì hơn ngoài một niềm vui mừng và lòng biết ơn với hội trưởng. Tuy chưa được biết tên ngôi chùa và chưa được gặp vị Sư Thầy nhưng qua lời kể của HT về những điều mà Sư Thầy khuyên dạy, chỉ bảo cho hội mình thì em thấy thật cảm động vì chúng ta phải có duyên lành lắm thì mới gặp được một người dìu dắt có Tâm như vậy. Em thấy thật lạc quan về con đường của hội.
Em viết hơi lủng củng, cả nhà đừng cười nhé vì thực sự khi viết những dòng này em rất xúc động.

Diệu Khuê
08-01-2009, 13:41
Tối hôm off 4/12, em có gọi cho chị Hui Love thì chị ấy bảo là KhoiBi bảo là chọn chùa thành lập đạo tràng khó vì KhoiBi có đi đến một số chùa nhưng nếu chùa bé thì nhà chùa không có người để hướng dẫn mình, còn chùa lớn thì lại hay có nhiều đạo tràng không có thời gian, có chỗ cho mình tụng trì.



Tối hôm off 4/12, em có gọi cho chị Hui Love thì chị ấy bảo là KhoiBi bảo là chọn chùa thành lập đạo tràng khó vì KhoiBi có đi đến một số chùa nhưng nếu chùa bé thì nhà chùa không có người để hướng dẫn mình, còn chùa lớn thì lại hay có nhiều đạo tràng không có thời gian, có chỗ cho mình tụng trì.



Mình xin kể lại buổi gặp của mình với Thượng Toạ chùa Hồng Phúc để mọi người được biết. Đây cũng là thông tin mình đã chia sẻ cùng chị Tihana, Aida và hôm off vừa rồi tại chùa Tứ Kỳ.


Hôm đó nhà mình có việc lên chùa làm lễ, mình có hỏi thầy Thượng Toạ là chùa có đạo tràng nào hoạt động ở đây ko? Thầy có nói là ko. Thầy hỏi mình sao lại hỏi vậy. Mình có nói sơ qua cho ý nguyện của hội mình cho thầy biết, và thầy có khuyên rằng: Nếu các con muốn lập đạo tràng để Hành trì và Khuyến thiện thì là việc làm rất tốt, tuy nhiên đừng để sau 1 thời gian mai một đi, cố gắng gìn giữ như thủa ban đầu đi vào hoạt động là tốt nhất. Vì thấy có nói Thầy chứng kiến rất nhiều đạo tràng, lúc mới thành lập thì đều hướng thiện tốt đẹp, sau 1 thời gian thì biến tướng đi rất tiêu cực. Cũng chính vì lý do này mà các Chùa thường hay từ chối khi có người xin thành lập Đạo tràng tại Chùa.

Thầy có nói điều này mình rất nhớ: Đó là tu là tại TÂM, nên việc các khoá lễ các con có thể phải vướng bận việc gia đình mà ko tham gia được đầy đủ thì cũng đừng lấy làm áy náy. Phát tâm như vậy là rất tốt, nhưng hãy nhớ : PHẬT Ở TRONG TÂM, có ko tham gia đầy đủ thì PHẬT CŨNG KO TRÁCH CÁC CON ĐÂU. TRONG TÂM CÁC CON CÓ PHẬT RỒI LÀ ĐỦ.

Thầy có khuyên mình là thưa chuyện với Thầy Trụ Trì, vì thầy biết ở các chùa lớn tại HN các thầy ko tiếp nhận đạo tràng, tuy nhiên có ý hành thiện thì cứ thưa chuyện. Vì tìm được nơi trốn tu tập thầy nói cũng ko phải dễ ngoại trừ những Chùa ko quá lớn quanh HN.

Câu chuyện là như vậy.

Mình ko hiểu sao HT nghe lại ra như thế.

Thầy nói như vậy để mình biết là sẽ ko dễ dàng gì đi đến cái đích mà nhiều người trước đã đi và bị lầm đường lạc lối.

Tuy nhiên, qua câu chuyện của HT kể mình thấy có lẽ HT rất có duyên, luôn luôn gặp những điều suôn sẻ trong chuyện đi tìm Chùa lập Đạo tràng. Cái này âu cũng là duyên lành mà HT có được.

Và thực sự mình tin tưởng các thành viên trong Hội và đặc biệt là 2 huynh Từ Khánh và Phúc Tiến sẽ dẫn dắt Hội mình vượt qua những khó khăn để mọi người ngày càng tinh tấn trên con đường Hành trì.

Giờ hội mình có chỗ hành trì là mình hoan hỉ lắm rồi.

Rất cám ơn tâm huyết của Hội trưởng với Hội nhà mình @};-.

Chúc cả nhà ngày 1 tinh tấn @};-@};-@};-

A DI ĐÀ PHẬT.

Như Kim
09-01-2009, 09:08
Hôm qua em đi mua thêm 1 cái áo tràng để tặng chị .... em có thấy 1 cái liễng viết là Niệm Phật nghĩa là nhớ Phật. Nhớ Phật thì nêu hồng danh Phật. Nhớ Phật là chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Nhớ Phật là làm theo lời Phật dạy. Điều thứ 3 quan trọng nhất. Em thấy rất thấm thía cho cả quãng đời tu học sau này của mình các chị các anh ạ.

Em mong là chúng ta sẽ mãi bên nhau như hồi đầu mới thành lập dù cuộc sống hồng trần còn nhiều bon chen bụi bặm.
Em mong là Phật sẽ trợ duyên cho chúng ta tinh tấn mãi mãi cho đến già đến chết.@};-

Diệu Nhật
09-01-2009, 11:33
chào cả nhà, hôm qua là một ngày em rất buồn, em thấy việc chọn chùa không khó, cái khó chính là ở chỗ mình có đi chọn cùng nhau cả đường đạo không, có đi đến cái đích cuối cùng không, khi em thấy mọi người lo lắng về việc chọn chùa nhiều quá mà em bận em chưa đi được nên rất áy náy, nhưng trong tâm em luôn vững tin và em thấy mình như được Phật dẫn đường.
mặc dù mấy ngày nay em đang ốm nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc hội, em buồn một việc mà đấy chính là cốt lõi nhất của vấn đề thành lập đạo tràng các chị biết không?

khi cả nhà cứ lo phần kế hoạch, phần chọn chùa, phần tổ chức, nhưng những cái đó em lại ko lo, vì những cái đó tất cả mọi người ở đây đều làm được, mà điều em lo là có nhiều người chưa hiểu thực sự việc thành lập đạo tràng, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc quy y.

kế hoạch thành lập đạo tràng có hết trong đầu em rồi nhưng vì mạng em không vào được nên chưa viết được, mà em vào được mục này nhưng không vào được mục kia, rồi buồn vì nhiều bạn chưa hiểu hết nên em chán không muốn viết tiếp.

em sợ thành lập 1 đạo tràng ra mà mọi người lúc đầu hào hứng đi được, nhưng sau cứ rơi rụng dần, chủ nhật này bận công việc, chủ nhật khác bận con ốm, rồi chủ nhật nữa đi thăm bà con, mà một năm có 52 tuần mà giả sử có bạn nghỉ 20 tuần và ai cũng như vậy làm sao tồn tại đạo tràng. rồi các chị có đến đúng giờ ko, hay cứ vì con ốm con đau mà đi muộn, 8h là bắt đầu thì 8h30 đến, thế nên em buồn lắm, em thấy vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này và liệu như thế các bạn có thể đi chọn con đường với đạo tràng không, hôm qua chán quá, than thở với khaidang nhưng lúc đó khai đăng đang làm việc nên chẳng nói đc gì, chỉ mong giá như bạn ở ngoài bắc, hẹn hoasen123 nhưng em lại chưa xong việc để đi gặp bạn nên gọi điện cho bạn bảo hôm khác, cuối cùng gọi điện cho chị mebau, trút tâm sự trong lòng em.

khoibi à, không phải là tớ ko nghe ra thế nào đâu, cái việc đó tớ hiểu ý cậu mà.
kể cả việc của chị nhim2008 cũng thế em cũng hiểu ý chị, nhưng em đã giải thích cho chị và cả nhà trưa qua rồi đúng không.

em hoàn toàn tin tưởng hội mình đi đúng đường khi có 2 huynh dẫn dắt, nhưng em chỉ sợ trên con đường đó thỉnh thoảng có bạn bỏ chúng ta đi con đường khác, vì thế em muốn mọi người hiểu hết ý nghĩ rồi hãy quy y và theo đạo tràng, em muốn đạo tràng của chúng ta phát triển cả về số lượng và chất lượng.

em cũng ko ngại khó, em cũng ko ngại khổ nên em mới nhận trách nhiệm nặng nề này, em đã hi sinh rất nhiều thời gian của mình cho hội, nhưng nếu mọi việc tốt đẹp và đạo tràng của chúng ta vững mạnh thì em sẽ vui nhưng mấy ngày qua em chỉ nhận thấy việc mọi người đăng ký đó nhưng trong lòng đã nguyện gắn bó theo đâu, làm em buồn lắm. con đường chúng ta ko không phẳng lặng, cũng ko xuôi dòng đâu cả nhà ạ, em phải nhấn mạnh điều náy đấy, mà ngược dòng đấy, chúng ta phải xác định là chúng ta kết bè và cái bè đó không được phá ra, nếu mỗi người cứ tách dần dần ra thì làm gì còn bè nữa, bè đó phải vững để ngược dòng nước, vì trên đường còn gặp nhiều cản trở.

không sợ mọi người không biết về Phật Pháp, đến ngay bản thân em cũng không biết nhiều nữa là, mà em chỉ sợ mọi người có nguyện theo Phật Pháp hay không, có một lòng hướng Phật để biết về Phật Pháp hay không thôi.

việc thành lập đạo tràng là một việc cực kỳ quan trọng, các bạn phải hiểu rõ điều đó.
trong thời gian này nếu bạn nào chưa hiểu xin hãy hỏi để 2 huynh và các bạn khác biết giải đáp cho.
và thật hiểu thì đăng ký quy y, trước khi quy y em sẽ mời thầy giải Pháp cho cả nhà mình để mọi người hiểu hơn ý nghĩa của việc mình đang làm, và hiểu con đường đường mình đang đi và hiểu liệu mình có đi chọn con đường đó không.
Còn việc diễn dàn thì anh ongbee cũng bận nên em cũng nhờ chị thanhbin và anh phuctien cùng giúp anh ongbee ạ, về vấn đề mod em cũng nói trong buổi hôm qua rồi đấy mọi việc phải từ từ để hoàn thiện trang web trước sau đó sẽ phân cho mỗi người làm mod giúp một chuyên mục và trước khi làm thì nhờ một hai người biết về cách thức làm mod hướng dẫn cho các bạn, em vẫn đang là một thành viên nè, đã là mod đâu, nên cả nhà ơi phải đợi trang web của chúng ta hoàn thiện hơn mà và việc này sẽ là sau tết.
Còn bây giờ em ko biết có đủ sức mạnh để viết tiếp kế hoạch của đạo tràng không nữa, em buồn quá.

Enphalac
09-01-2009, 11:55
Rất hiểu tâm trạng của HT.

HT rất tâm huyết với hội.

Em thì ko bao giờ đi theo cái gì gọi là phong trào . Em muốn lắng nghe lòng mình, xem mình tin tưởng đến đâu, nguyện gắn bó đến cỡ nào với con đường này. Khi nào mình thật sự thấm nhuần thì lúc đấy sẽ quy y hay có những hoạt động khác tự nhiên phù hợp với lòng mình. Còn bây giờ cứ duy trì được việc niệm Phật hằng đêm là e thấy may mắn lắm rồi.

Quảng Nghiêm
09-01-2009, 12:23
chào cả nhà, hôm qua là một ngày em rất buồn, em thấy việc chọn chùa không khó, cái khó chính là ở chỗ mình có đi chọn cùng nhau cả đường đạo không, có đi đến cái đích cuối cùng không, khi em thấy mọi người lo lắng về việc chọn chùa nhiều quá mà em bận em chưa đi được nên rất áy náy, nhưng trong tâm em luôn vững tin và em thấy mình như được Phật dẫn đường.
mặc dù mấy ngày nay em đang ốm nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc hội, em buồn một việc mà đấy chính là cốt lõi nhất của vấn đề thành lập đạo tràng các chị biết không?

khi cả nhà cứ lo phần kế hoạch, phần chọn chùa, phần tổ chức, nhưng những cái đó em lại ko lo, vì những cái đó tất cả mọi người ở đây đều làm được, mà điều em lo là có nhiều người chưa hiểu thực sự việc thành lập đạo tràng, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc quy y.

kế hoạch thành lập đạo tràng có hết trong đầu em rồi nhưng vì mạng em không vào được nên chưa viết được, mà em vào được mục này nhưng không vào được mục kia, rồi buồn vì nhiều bạn chưa hiểu hết nên em chán không muốn viết tiếp.

em sợ thành lập 1 đạo tràng ra mà mọi người lúc đầu hào hứng đi được, nhưng sau cứ rơi rụng dần, chủ nhật này bận công việc, chủ nhật khác bận con ốm, rồi chủ nhật nữa đi thăm bà con, mà một năm có 52 tuần mà giả sử có bạn nghỉ 20 tuần và ai cũng như vậy làm sao tồn tại đạo tràng. rồi các chị có đến đúng giờ ko, hay cứ vì con ốm con đau mà đi muộn, 8h là bắt đầu thì 8h30 đến, thế nên em buồn lắm, em thấy vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này và liệu như thế các bạn có thể đi chọn con đường với đạo tràng không, hôm qua chán quá, than thở với khaidang nhưng lúc đó khai đăng đang làm việc nên chẳng nói đc gì, chỉ mong giá như bạn ở ngoài bắc, hẹn hoasen123 nhưng em lại chưa xong việc để đi gặp bạn nên gọi điện cho bạn bảo hôm khác, cuối cùng gọi điện cho chị mebau, trút tâm sự trong lòng em.

khoibi à, không phải là tớ ko nghe ra thế nào đâu, cái việc đó tớ hiểu ý cậu mà.
kể cả việc của chị nhim2008 cũng thế em cũng hiểu ý chị, nhưng em đã giải thích cho chị và cả nhà trưa qua rồi đúng không.

em hoàn toàn tin tưởng hội mình đi đúng đường khi có 2 huynh dẫn dắt, nhưng em chỉ sợ trên con đường đó thỉnh thoảng có bạn bỏ chúng ta đi con đường khác, vì thế em muốn mọi người hiểu hết ý nghĩ rồi hãy quy y và theo đạo tràng, em muốn đạo tràng của chúng ta phát triển cả về số lượng và chất lượng.

em cũng ko ngại khó, em cũng ko ngại khổ nên em mới nhận trách nhiệm nặng nề này, em đã hi sinh rất nhiều thời gian của mình cho hội, nhưng nếu mọi việc tốt đẹp và đạo tràng của chúng ta vững mạnh thì em sẽ vui nhưng mấy ngày qua em chỉ nhận thấy việc mọi người đăng ký đó nhưng trong lòng đã nguyện gắn bó theo đâu, làm em buồn lắm. con đường chúng ta ko không phẳng lặng, cũng ko xuôi dòng đâu cả nhà ạ, em phải nhấn mạnh điều náy đấy, mà ngược dòng đấy, chúng ta phải xác định là chúng ta kết bè và cái bè đó không được phá ra, nếu mỗi người cứ tách dần dần ra thì làm gì còn bè nữa, bè đó phải vững để ngược dòng nước, vì trên đường còn gặp nhiều cản trở.

không sợ mọi người không biết về Phật Pháp, đến ngay bản thân em cũng không biết nhiều nữa là, mà em chỉ sợ mọi người có nguyện theo Phật Pháp hay không, có một lòng hướng Phật để biết về Phật Pháp hay không thôi.

việc thành lập đạo tràng là một việc cực kỳ quan trọng, các bạn phải hiểu rõ điều đó.
trong thời gian này nếu bạn nào chưa hiểu xin hãy hỏi để 2 huynh và các bạn khác biết giải đáp cho.
và thật hiểu thì đăng ký quy y, trước khi quy y em sẽ mời thầy giải Pháp cho cả nhà mình để mọi người hiểu hơn ý nghĩa của việc mình đang làm, và hiểu con đường đường mình đang đi và hiểu liệu mình có đi chọn con đường đó không.
Còn việc diễn dàn thì anh ongbee cũng bận nên em cũng nhờ chị thanhbin và anh phuctien cùng giúp anh ongbee ạ, về vấn đề mod em cũng nói trong buổi hôm qua rồi đấy mọi việc phải từ từ để hoàn thiện trang web trước sau đó sẽ phân cho mỗi người làm mod giúp một chuyên mục và trước khi làm thì nhờ một hai người biết về cách thức làm mod hướng dẫn cho các bạn, em vẫn đang là một thành viên nè, đã là mod đâu, nên cả nhà ơi phải đợi trang web của chúng ta hoàn thiện hơn mà và việc này sẽ là sau tết.
Còn bây giờ em ko biết có đủ sức mạnh để viết tiếp kế hoạch của đạo tràng không nữa, em buồn quá.

CHÀO HT!
Những gì bạn đang trải qua tôi hiểu và rất thông cảm cho bạn! Lúc trước tôi có nói với Ai Da việc đời khó 1 việc tu khó đến 10, người tu hành là người chịu rất nhiều thử thách nếu không biết vượt qua thử thách ta sẽ gục ngã! Ta càng tiến sâu vào thời Mạt Pháp thì Ma Quỷ cũng càng ngày càng mạnh, chúng dùng đủ mọi cách để thử lòng người tu hành chúng ta đang ở giai đoạn đầu tiên của sự thử thách, còn rất nhiều khó khăn ở phía trước nữa! Hiện nay vấn đề đầu tiên là bạn cứ việc liên hệ với chùa cho xong đi còn những việc khác sau này mình sẽ tính đến.

Tôi cũng biết chắc chắn sau này sẽ có vài người nản chí nhưng HT cứ yên tâm vì người tu hành luôn có luật bù trừ, người này ra đi sẽ có người khác thế vào! Cũng như vị Thầy nào đó đã nói với HT sau này các con 30 người thì cũng như 1 người, 1 người cũng như 30 người câu này Thầy nói rất hay đấy. Cho nên tự mỗi người luôn phải giữ gìn ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm của mình đừng để nó tắt thì đường tu sẽ thành công.

Tôi đã chọn con đường tu hành và tôi sẽ đi hết quảng đường tu hành của tôi! Điều tôi quan tâm là các bạn có thật sự mong cầu sự giải thoát hay không? Nếu chúng ta có ý nghĩ chỉ tu theo phong trào hoặc tu để hưởng phước thì các bạn sẽ nản chí rất nhanh khi gặp thử thách! Còn nếu những bạn nào đã có lòng quyết tâm tu để mong giải thoát khỏi sanh tử, hay tu để có trí tuệ để mong cứu độ người thân của mình từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay thì phải thật sự cố gắng...!

@HT! Bạn hãy cố gắng lên vì trong này tôi biết có vài người tâm nguyện tu hành rất kiên cố như là! HieuPhucTien, AiDa, Diệu Bạch...v.v... Còn vài bạn nữa cũng rất có tâm! Tôi nghĩ các bạn sẽ vượt qua được khó khăn, cái quan trọng HT đang là người cầm lửa hãy chuyền nó cho mọi người! Phật và Bồ Tát sẽ luôn ở bên chúng ta để giúp đỡ, tôi cũng rất tiếc vì mình ở quá xa không giúp gì được cho mọi người hiện nay...!

Vài lời chia sẻ!

^:)^ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT^:)^

Diệu Quế
10-01-2009, 21:01
Hôm này tôi và hội trưởng hẹn nhau ở chùa Thanh nhàn để khảo sát chùa xem có thích hợp để lập đạo tràng không.

Tôi và hội trưởng hẹn nhau 5h ở cổng chùa, tới giờ hẹn vẫn chưa thấy hội trưởng tôi liền gọi điện thoại thấy hội trưởng nói em đang đi vào ngõ sắp đến chủa rồi. Thế là tôi căng mắt ra nhìn, thấy cô nào khả nghi đi vào cũng vẫy chào nhưng chẳng thấy ai dừng lại. Hội trưởng lại gọi điện bảo "em vào chùa rồi mà không thấy anh", tôi hỏi lại thì hóa ra hội trưởng tới chùa Thanh Nhàn ở phố Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Còn tôi thì lại đến chùa Thanh Nhàn (còn gọi là chùa Linh Sơn) ở gần phố Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng.

Thời gian đã muộn thế nên hội trưởng không kịp qua chùa Linh Sơn Thanh Nhan nữa thế nên tôi vào chùa 1 mình để ngắm phong cảnh. Khi vào chùa thì thấy phong cảnh rất tĩnh mịch, không 1 bóng người, khuôn viên của chùa rất rộng. Chánh điện quay về hướng nam, phía trước chánh điện là sân và một cái hồ rất lớn hình chữ nhật. Xung quanh hồ có đường đi rất thuận tiện cho việc kinh hành. Tôi đi sâu vào trong để tìm xem có vị sư nào không để hỏi thăm, thì lúc đó là giờ tụng kinh nên không gặp ai cả.

Không biết đây có phải là chùa mà các bạn đã đề cập không nhỉ?

Túm lại thì chắc đây là Chùa được chọn làm đạo tràng rồi, hôm nay đi off thấy HT úp mở đến Chùa ở quận Hai Bà Trưng. Nghi lắm!

Diệu Thơm
13-01-2009, 11:36
Túm lại thì chắc đây là Chùa được chọn làm đạo tràng rồi, hôm nay đi off thấy HT úp mở đến Chùa ở quận Hai Bà Trưng. Nghi lắm!
Chắc không phải đâu ạ, em thấy HT nói chùa chọn thành lập Đạo tràng có chánh điện quay đúng về hướng Tây cơ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT[-o<

Diệu Quế
13-01-2009, 11:58
Chắc không phải đâu ạ, em thấy HT nói chùa chọn thành lập Đạo tràng có chánh điện quay đúng về hướng Tây cơ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT[-o<

:-/:-/ ờ há

Diệu Linh
13-01-2009, 14:55
Em cũng hồi hộp quá, hôm off vừa rồi Cỏ Thơm có chuẩn bị trò chơi Chiếc nón kỳ diệu để đoán tên chùa mà chưa kịp thực hiện thì đã bị hủy rồi, chán quá cơ.

Diệu Nhật
14-01-2009, 10:52
Em cũng hồi hộp quá, hôm off vừa rồi Cỏ Thơm có chuẩn bị trò chơi Chiếc nón kỳ diệu để đoán tên chùa mà chưa kịp thực hiện thì đã bị hủy rồi, chán quá cơ.
huỷ vì còn bàn việc hội, không thì nếu mải chơi trò ô chữ lúc về việc hội vẫn chưa xong mà, chị phải ưu tiên việc cần bàn trước mà em, không thì gặp nhau sẽ chẳng thành công việc gì cả. hôm sau hết việc bàn thì thoải mái chơi trò ô chữ nhé, hi hi

Diệu Nhật
14-01-2009, 10:56
trưa nay em viết kế hoạch của đạo tràng nhé

Diệu Linh
14-01-2009, 11:32
Hội trưởng nhà mình công việc đặt lên hàng đầu. Em xin nhất trí ạ. Vậy lần sau mình chơi trò đấy nhá hội trưởng nhá.

Diệu Nhật
14-01-2009, 15:40
nhưng mà 1 bạn trong hội làm hỏng kế hoạch trưa nay của em rồi, ai vậy nhỉ, vào thông báo nhé, em sẽ ghi sớm nhất vậy

Diệu Thơm
14-01-2009, 16:09
trưa nay em viết kế hoạch của đạo tràng nhé
Em rất vui khi thấy HT đã hết buồn, HT viết xong kế hoạch thì cả nhà mình cùng nhau đóng góp xây dựng nhé:x

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Thảo
14-01-2009, 16:59
nhưng mà 1 bạn trong hội làm hỏng kế hoạch trưa nay của em rồi, ai vậy nhỉ, vào thông báo nhé, em sẽ ghi sớm nhất vậy

Đây người làm hỏng kế hoạch của HT đây. :x
Cảm ơn Diệu Nhật đã dành buổi trưa nay cho tớ nhé.
Diệu Nhật cố lên, Diệu Nhật cố lên.@};-@};-@};-:x

Diệu Bạch
15-01-2009, 11:32
@ Huynh Từ Khánh : muội đọc tâm sự của huynh và HT muội rất xúc động. Điều muội mong muốn duy nhất là trăm người như 1.

Áo tràng có lẽ chúng mình đem đi in logo đi cả nhà nhỉ.

Diệu Nhật
15-01-2009, 17:09
Kế hoạch của đạo tràng:
1, Đăng ký thành viên đạo tràng: để chuẩn bị cho ngày thành lập đạo tràng thì các bạn xin hãy đăng ký tham gia ngay bây giờ cho HT nhé, lúc trước các bạn mới đăng ký mua áo, đăng ký quy y, đăng ký vào hội bông sen nhưng chưa đăng ký vào đạo tràng đâu nhé, bắt đầu từ hôm nay các thành viên của hội xin đăng ký luôn việc vào đạo tràng cho HT, thông qua nhắn tin (các hình thức nhắn tin : điện thoại, qua webtretho và qua hội bông sen), và để cho HT nắm bắt được con số sớm nhất thì các thành viên của hội đăng ký ngay từ hôm nay đến thứ 2, còn các thành viên vào sau thì đăng ký bổ sung sau (luôn cập nhật đăng ký mới).
2. Chuẩn bị cho ngày thành lập:
a) địa điểm thành lập: tại 1 chùa quận Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng là huyện Thọ Xương cũ và huyện Thọ Xương cách đây hơn 1000 năm trước có đạo tràng của Phật A Di Đà hoá thân)
b) ngày thành lập: là ngày vía Phật Bà Quan Âm, 19/2/Kỷ Sửu
c) công tác chuẩn bị:
- các thành viên đạo tràng nên tìm hiểu về đạo Phật, về Pháp, về quy y, về đạo tràng, về Tịnh Độ bằng cách đọc các tài liệu về Phật Pháp, hỏi qua các bạn biết về Phật Pháp, học hỏi qua diễn dàn.
- các thành viên thỉnh thêm quyển Chư Kinh Nhật Tụng về đọc trước (có thể nhờ HT thỉnh để có quyển giống nhau tránh có nhiều tác giả).
- cả hội chuẩn bị đến chùa gặp thầy (thầy hẹn trong khoảng trước sau ngày 25, thầy bận nên khi nào thầy hẹn thì HT thông báo).
- ra tết vào khoảng cuối tháng giêng thì thầy sẽ giảng Pháp một hoặc 2 buổi để các bạn hiểu hơn và sau đó đầu tháng 2 thì quy y cho các bạn chưa quy y.
- sau khi quy y thì sẽ có những buổi tập tụng vừa để cho các thành viên quen với trì tụng và để gia trì cho buổi thành lập đạo tràng.
- ngày 18/2/kỷ sửu thì các bạn có mặt tại chùa để cùng nhà chùa làm cơm chay, dọn dẹp chùa, ban thờ, đi mua đồ lễ cùng nhà chùa, thông báo là tất cả cùng có mặt, ai bận đi làm hoặc có việc bận khác thì gọi điện xin phép HT.
- ngày 19/2 kỷ sửu các bạn có mặt sớm và làm lễ thành lập, sau buổi lễ thì dự cơm chay
- thời gian hoạt động của đạo tràng: 2 tuần 1 buổi vào buổi sáng chủ nhật.
- đạo tràng dự định chia các nhóm để dễ quản lý và hướng dẫn nên sẽ nhờ anh phuctien, Diệu Xuân, aida, Diệu Nhật và Diệu Bạch làm trưởng các nhóm.
c) về chi phí thành lập và chi phí duy trì hoạt động của đạo tràng
- chi phí thành lập sẽ gồm các chi phí sau:
+ tiền cúng dường tam bảo
+ tiền cúng dường sư tăng
+ tiền mua lễ dâng tam bảo
+ tiền mua nến
+ tiền cỗ chay.
+ băng thành lập
các chi phí này thì sau khi có danh sách đăng ký thành viên đạo tràng thì HT sẽ tính cụ thể và gửi vào hòm thu chung của hội và gửi mail cho mỗi thành viên chứ không post trên diễn dàn.
- chi phí duy trì hoạt động của đạo tràng: chi phí này rất nhỏ thôi, cũng giống như các bạn đi lễ thì đóng góp công đức.
Sau khi đọc được thông báo này, mong các thành viên nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho HT nhé, HT sẽ rất hoan hỷ nếu nhận được đăng ký sớm và nhiều bạn đăng ký.

Diệu Nhật
15-01-2009, 17:51
trưa hôm qua là buổi mà em định post kế hoạch của đạo tràng lên nhưng vì có bạn Diệu Thảo muốn gặp em nói chuyện nên em đã lùi kế hoạch viết sang ngày hôm nay. bạn thảo gặp em đã có nhiều băn khoăn thắc mắc nhưng sau khi nói chuyện với em xong thì bạn rất hoan hỉ và là thành viên đầu tiên đăng ký đạo tràng. bạn thảo ơi bạn vào đây kể cho mọi người nghe được không, tớ sẽ viết một bài để mọi người hiểu hơn và tự hào là thành viên hội bông sen, tự hào khi đăng ký vào đạo tràng nhé.

laduykhanh
15-01-2009, 19:27
Tốt lành thay.

Xin thành tâm tán thán công đức.

Nguyện mọi sự cát tường.
Lama Konchog Tinley

Diệu Thảo
16-01-2009, 09:28
Diệu Nhật đã tạm gác lại công việc chung của hội để đón tiếp tớ 2 tiếng đồng hồ nên tớ rất mừng và hoan hỉ (từ hoan hỉ là từ mà Diệu Nhật rất hay dùng trong buổi nói chuyện với tớ). Khi tớ và Diệu Nhật gặp nhau, cả hai dường như đã quen nhau từ lâu lắm rồi và rất thân thiết. Ngay sau câu chào hỏi thì Diệu Nhật hỏi luôn "Bây giờ mình ăn ở đâu nhỉ?". Hi hi, các cụ nói cấm có sai "có thực mới vực được đạo".:x

Cả buổi nói chuyện là những tâm tư của tớ bộc bạch cho Diệu Nhật trước khi gia nhập đạo tràng. Tớ là người hỏi và ngồi nghe Diệu Nhật "giảng bài", mà sao Diệu Nhật nói tài thế không biết, nói liên tục, liên tục, liên tục, có lẽ Diệu Nhật phải ngồi nói mất gần 2/3 thời gian chúng tớ gặp nhau.:x

Bản thân tớ là người ít hiểu biết về phật pháp, chưa có thời gian để đọc hết các trang viết bên WTT, chưa có thời gian đọc các bài trong thư viện của hội, nhưng trong tâm của tớ luôn tâm niệm một điều: mình cố gắng làm nhiều điều tốt để mang lại phúc đức cho con cháu sau này. Những suy tư, trăn trở của tớ khi gia nhập đạo tràng như: ít hiểu biết về phật pháp như tớ thì có nên gia nhập không? thời gian tham gia như thế nào? nếu vì những công việc bận thì không đến tham dự sinh hoạt có được không? ... có nhiều suy tư nữa mà tớ không nhớ ra (có lẽ ngay giờ đây tớ không còn suy tư điều gì nữa, đả thông tư tưởng rồi nên không còn nhớ mình đã suy tư những gì), nhưng có lẽ điều trăn trở lớn nhất tại thời điểm đó là sự ít hiểu biết của tớ về phật pháp.

Sau khi ngồi nói chuyện với Diệu Nhật, tớ ngộ ra hai điều lớn nhất khi gia nhập đạo tràng đó là: điều thứ nhất là mình phải có tâm, có tâm thì sẽ làm được mọi việc; điều thứ hai là phải biết cách bố trí thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt của hội. Ngồi nói chuyện với Diệu Nhật mà tớ hình dung ra hình ảnh tớ mặc áo tràng miệng niệm Nam mô a di đà phật cùng mọi người, thật hoan hỉ lắm thay.:x

Ôi Đức Phật từ bi đại lượng. Trước đây con thật ngại ngùng khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng nay con đã thấu hiểu được, con đã không ngại ngùng khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay cả lúc ru con.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Buổi tối hôm đó tớ về tâm sự với chồng tớ xem chừng chồng tớ cũng xuôi xuôi (chồng tớ còn nói là chồng đã tham gia nhiều hội), hỏi về quy chế của đạo tràng, tớ nói là sẽ hỏi mọi người và in về cho chồng xem. Đồng thời, chồng tớ cũng giảng giải thêm một số điều nữa cho tớ, tớ thấy đúng, và có nhã ý mời chồng truy cập Website của Hoibongsen.com và tham dự một vài buổi sinh hoạt của hội. Hy vọng một ngày nào đó khi chồng tớ tiếp kiến mọi người sẽ không mang đến sự thất vọng cho mọi người.:x

Tớ còn muốn nói cảm xúc dài dài nữa, nhưng đã hết thời gian cho phép rồi, hẹn gặp lại trong thời gian tới nhé.:x:x:x

Enphalac
16-01-2009, 09:54
Đúng là hoan hỉ thật.

Diệu Bạch
16-01-2009, 10:44
HT ơi hay mình lập danh sách ngay đây đi rồi các bạn ý add thêm vào nhé :

1. Hội trưởng : Diệu NHật
2. Admin1 : HieuPhucTien
3. Aida
4. Dieu Xuan
5. Dieu Bach
6. Dieu Thao
7..........:x@};-

Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật !

Nhim2008
16-01-2009, 11:18
HT ơi hay mình lập danh sách ngay đây đi rồi các bạn ý add thêm vào nhé :

1. Hội trưởng : Diệu NHật
2. Admin1 : HieuPhucTien
3. Aida
4. Dieu Xuan
5. Dieu Bach
6. Dieu Thao
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật !

7. Hoa Hương (Nhím2008)
Mình đã thiết kế xong Thiệp mời nhưng mạng ở cơ quan bị chặn nên k0 gửi được mà tối về thì mấy hôm nay bận quá k0 ngồi vào máy được.
Cố gắng tối nay sẽ gửi cho cả hội để tham khảo ý kiến nhé

Diệu Nhật
16-01-2009, 11:32
Danh sách thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, ....
12....
......
30...
......
n.....
ôi em đang mong có n thành viên

Diệu Nhật
16-01-2009, 11:44
Danh sách thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80

Diệu Nhật
16-01-2009, 17:25
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007

Diệu Khuê
18-01-2009, 16:41
14.KhoiBi

Diệu Nhật
18-01-2009, 23:57
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511

Diệu Ánh
19-01-2009, 10:29
@ Huynh Từ Khánh : muội đọc tâm sự của huynh và HT muội rất xúc động. Điều muội mong muốn duy nhất là trăm người như 1.

Áo tràng có lẽ chúng mình đem đi in logo đi cả nhà nhỉ.
Uh ý kiến của em hay đấy, cả nhà mình làm đi

Diệu Ánh
19-01-2009, 10:30
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon

Diệu Nhật
19-01-2009, 10:34
Uh ý kiến của em hay đấy, cả nhà mình làm đi
áo tràng thì đi in rồi mà chị ơi, hi hi

Diệu Nhật
19-01-2009, 10:36
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon

Diệu Nhật
19-01-2009, 10:39
tiền áo tràng là 120k và tiền in logo là 10k, tổng cộng là 130k, các bạn nộp tiền cho chị Diệu bạch và lấy áo từ chị Diệu Bạch nhé, chắc mấy hôm nữa là in xong áo, khi nào in xong thì em sẽ thông báo để cả nhà biết.
những ai đang nộp tiền áo cho chị Diệu Bạch là 200k thì khi lấy áo chị Diệu Bạch sẽ gửi lại 70k.

Diệu Hồng
20-01-2009, 12:48
17.Diệu Hồng (huonglt2410)

Diệu Nhật
20-01-2009, 13:12
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)

Diệu Nhật
20-01-2009, 17:25
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)

Diệu Nhật
21-01-2009, 10:54
Thông báo cho tất cả các bạn tham gia đạo tràng, ngày mai là thứ 5 ngày 27 tết, chúng ta hẹn nhau tại cổng trường đại học bách khoa - đường đại cổ việt để đi lễ chùa và gặp sư thầy nơi chùa chọn thành lập đạo tràng nhé. em thông báo để tất cả các anh chị và các bạn sắp xếp tham gia buổi gặp mặt có ý nghĩa này. thời gian là 14h45phút ngày mai 27 tết tại cổng trưởng đại học bách khoa nhé, nếu ai đến muộn sẽ không đợi, vì chúng ta không thể hẹn sai gìơ thầy, các bạn nào thường xuyên đi muộn xin rút kinh nghiệm nhé, các lần gặp mặt trước một số bạn đã để cả hội đợi từ 30 đến 45 phút rồi. thông báo từ lần gặp gỡ này các bạn không được sai giờ, nếu sai giờ là HT phạt nhé (phạt cho nhớ và sau này tham gia đạo tràng mà muộn giờ là bị kỷ luật đấy, hi hi)

Diệu Nhật
21-01-2009, 11:05
thời gian gặp thầy vào buổi chiều thì đa phần chúng ta phải đi làm, em cũng phải đi làm cả nhà ạ, nhưng thầy bận không có thời gian hẹn lúc khác, nên các anh chị và các bạn cố gắng trốn giờ cơ quan đi nhé, nếu không thì xin phép sếp nghỉ và cả nhà cố gắng đi hết nhé, nếu ai ko đi được thì gọi điện cho em nhé. hi vọng em sẽ không nhận được điện thoại xin phép không đi của ai cả. mong gặp cả nhà chiều mai.

Quảng Nghiêm
21-01-2009, 11:06
Thông báo cho tất cả các bạn tham gia đạo tràng, ngày mai là thứ 5 ngày 27 tết, chúng ta hẹn nhau tại cổng trường đại học bách khoa - đường đại cổ việt để đi lễ chùa và gặp sư thầy nơi chùa chọn thành lập đạo tràng nhé. em thông báo để tất cả các anh chị và các bạn sắp xếp tham gia buổi gặp mặt có ý nghĩa này. thời gian là 14h45phút ngày mai 27 tết tại cổng trưởng đại học bách khoa nhé, nếu ai đến muộn sẽ không đợi, vì chúng ta không thể hẹn sai gìơ thầy, các bạn nào thường xuyên đi muộn xin rút kinh nghiệm nhé, các lần gặp mặt trước một số bạn đã để cả hội đợi từ 30 đến 45 phút rồi. thông báo từ lần gặp gỡ này các bạn không được sai giờ, nếu sai giờ là HT phạt nhé (phạt cho nhớ và sau này tham gia đạo tràng mà muộn giờ là bị kỷ luật đấy, hi hi)

Chúc các bạn ngày mai đi gặp Thầy được suôn sẽ nhé! Ngày mai tôi và gia đình cũng chở đồ đi biếu 2 ngôi chùa quen ít quà tết.:D!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Quế
22-01-2009, 11:45
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love

Diệu Tây
30-01-2009, 18:12
20. Vi Thanh

Diệu Nhật
31-01-2009, 10:44
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)

Mẹ yêu Tôm
04-02-2009, 09:58
22. Mẹ yêu Tôm

Diệu Nhật
04-02-2009, 12:07
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)
22, mẹ yêu Tôm

hieuphuctien
04-02-2009, 12:23
Kính Cô Diệu Thiện,

Xin thành thật xin lỗi Cô vì Diệu Âm quá bận nên trả lời thư cô rất chậm. Xin Cô từ bi không bắt lỗi. D/A xin góp một vài ý kiến với Cô như sau:

1 hỏi: Cô muốn đưa pháp môn hộ niệm này vào 1 chùa ở gần quê cô. để phối hợp cùng thực hiện, tránh sự để ý can thiệp của chính quyền, thì cô nên đặt vấn đề nói chuyện với quí thày cô ở chùa như thế nào cho hợp lý?

Trả lời : Mỗi chùa đều có đạo phong, đạo học riêng. Nói chung là có cách tu hành riêng. Cho nên, Cô cần cản thận trong lúc bàn thảo với các vị trụ trì ở đó mới được.

Thời mạt pháp này niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật vãng sanh đã hiển hiện rõ rệt, rất nhiều. Nhiều người đã nhìn thấy những cuộc Vãng sanh đã ngộ ra đường giải thoát, đã phát tâm rất mạnh và quyết lòng thành lập những nhóm cộng tu, BHN, NPD để niệm Phật.

Nói vậy, nhưng vẫn còn nhiều nơi không muốn thay đổi cách tu hành. Họ đã quen thuộc với cách tu hành có trước. Đây cũng là điều bình thường chứ không có gì lạ.

Được vãng sanh cần phải có đầy đủ phước đức và thiện căn. Người có đủ phước đức và thiện căn thì gặp cơ duyên nay mới được cái phước phần Vãng sanh Tây phương cực lạc để viên mãn thành tựu đạo quả. Thiếu phước đức và thiện căn thì đành phải chịu thua!

Thiện căn là lòng tin, phuớc đức là phát tâm niệm Phật, nhân duyên là gặp được cơ hội này thì quyết lòng cầu vãng sanh Tịnh độ.

Chính vì thế mà mình làm Phật sự cũng phải tùy duyên, chứ không nên phan duyên.

Nghĩa là, bàn bạc với các chùa thì Cô cứ bàn bạc, khuyên đại chúng Niệm Phật thì Cô cứ khuyên, còn được hay không thì nên để tùy duyên của người. Xin Cô không buồn phiền khi khuyên người niệm Phật mà bị họ chống đối hay không theo.

Hầu hết các chùa chiền ở các nơi đã tu hành theo lệ cũ, quen thuộc rồi. Phật tử đã quen cách tu hành như vậy rồi, các Thày dù muốn thay đổi, cũng khó khăn chuyển đổi lắm. Mình nên thông cảm vấn đề này.

Cô nên gởi biếu, hoặc cúng dường cho họ những băng đĩa vãng sanh, lời pháp của Ngài Tịnh Không, nhưng tin tức về Hộ niệm Vãng sanh, và đề nghị với quí Thày/Cô về việc Hộ Niệm, chuyên tu Tịnh nghiệp, một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, nếu được thì tốt, không được thì mình phải lo số phận củaa minh là chính vậy.

Trong những năm qua D/A đều cố gắng làm việc này, Trong đó, hầu hết các NPD của cư sĩ tại gia lập nên, tự niệm Phật, tự Hộ Niệm cho nhau đều đã có sự thành tựu rất lớn, cứu đọ được nhiều người vãng sanh.

2. Hỏi: Ở Hà nội, theo Cô được biết chưa có 1 ban hộ niệm nào cả, cô rất muốn thành lập, nếu Diệu Âm có nhóm liên hữu đồng tu nào có quan hệ thân thiết ở Hà nội, có thể gây dựng cơ sở được, thì cho cô biết vói.

Trả lời: Thực ra ở Hà nội đã có BHN chứ không phải không có. Năm 2007 có vài vị ở Hà Nội vào TP HCM gặp Diệu Âm và sau đó về HN lập BHN, đáng tiếc là hiện giờ D/A không liên lạc được để biết rõ địa chỉ cũng như điện thoại của họ. D/A sẽ cố gắng tìm cách nối lại liên lạc rồi cho cô hay sau.

Lỗi này có lẽ cũng do D/A. Hơn nữa, do D/A hơi bận bịu, không cách nào liên lạc cho hết được. BHN thành lập ở VN đến nay nhiều lắm, rải rác khắp nơi, nhiều khi ngay trong một tỉnh có đến hàng chụcc BHN mà D/A không cách nào liên lạc cho đầy đủ được.

Chị Thu Hương ở Đà nẵng là một người rất tốt, thẳng thắn, phát tâm mạnh, Cô nên liên lạc với chị Thu Hương để nhờ giúp đỡ về cách thức HN và thành lập BHN.

Về mặt chính quyền, thì ở đâu mình phải theo luật lệ ở đó. Căn bản là mình không được làm điều gì phạm đến quy định của nhà nước, không được xen vào việc chính trị. Làm đạo thì ta cứ lo việc đạo, quyết lòng theo giáo pháp của Phật để cứu độ chúng sanh mới tốt.

Nên tế nhị trong việc tiếp xúc, thành khẩn xin họ chấp nhận cho bà con xóm làng, những người già cả, tụ tập lại thành nhóm nhỏ để cùng nhau niệm Phật, nếu có ai bị bệnh nặng thì xin họ cho phép BHN tới niệm Phật hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi.

Nhiều địa phương, ban đầu đều bị chính quyền địa phương la rày. Nhưng sau đó, họ thấy bà con thật sự tu hành, không có điều gì sai trái, thành ra sau cùng họ đều hoan hỉ cả.

3. Về việc về VN.

Thực sự Diệu Âm cũng muốn về VN lắm, nhiều đồng tu cũng như các nhóm HN luôn luôn nhắc nhở điều này.
Diệu Âm cũng đang suy nghĩ, nhưng tình thực mà nói, khả năng đi lại của D/A thực sự rất có hạn, thật là "lực bất tòng tâm".

Hơn nữa, ở tại Brisbane này, D/A đang cố gắng xây dựng một Niệm Phật Đường cho người VN tu học, vì hiện tại ở đây chưa có một đạo tràng nào dành cho người VN, thấy vậy mà tội nghiệp cho người VN chúng ta. NPD của Tịnh Tông thì niệm bằng tiếng Hoa, nhiều người không niệm được.

Nếu D/A không đứng ra xây dựng thì không biết chừng nào mới có một NPD cho người VN niệm Phật. Chính vì vậy mà D/A làm liều! Làm liều thì vay nợ cao, vay nợ cao thi phải vất vả, muốn đi đây đi đó giúp người niệm Phật nhưng đành phải cắt giảm tối đa, nhất là về VN(!), chứ không biết cách nào khác hơn! Xin thành thực khai báo, chứ không có ý gì khác. Chính vì thế mà khi nghe Cô đề nghị về VN, D/A cứ chần chừ không dám trả lời thư Cô là vậy.

Cho nên việc về VN, để D/A sắp xếp lại một chút, sẽ trả lời rõ hơn với Cô sau.

4. Trả lời cho Kiều Thanh:

Kiều Thanh muốn có pháp danh Diệu Âm thì tốt lắm chứ có gì đâu mà ngại ngùng. Khi thọ tam quy với vị Thày, hay nói thẳng với Thày ý muốn của mình, xin Thày hoan hỉ cho. Thế thôi.
Rất khen Kieu Thanh có tâm hướng Phật tốt như vậy.

Cố gắng niệm A Di Đà Phật, thành tâm niệm A Di Đà Phật, một lòng niệm A Di Đà Phật cầu hết báo thân này vãng sanh thì thành tựu ngay trong một đời này. Phải vững lòng tin vào lời Phật dạy nhé.

A Di Đà Phật

Diệu Âm

Diệu Bích
04-02-2009, 13:17
Qua lời cư sĩ Diệu Âm trả lời cho bạn đọc, em xin có ý kiến đóng góp sau cho Đạo Tràng của Hội ta như sau:

Đạo tràng của Hội lập ra chỉ để niệm Phật A DI ĐÀ thôi ạ (sẽ theo hướng dẫn của huynh Từ Khánh và huynh Phúc Tiến - 2 cố vấn của Hội), không nên tụng các loại Kinh xen tạp, vì mọi người đọc bài của huynh Từ Khánh sẽ thấy việc tu xen tạp sẽ uổng một đời tu tập thế nào thì rõ: http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=9774#post9774

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Bạch
04-02-2009, 15:33
Kính các bạn đồng đạo,

Được có duyên tâm sự cùng Aida, Phúc Tiến và hôm nay đây được đọc những dòng thư trên DB cảm thấy thật có phước phần.:x
Vì cũng có duyên hay giao lưu cùng các hội viên trong Hội (8 ạ) nên DB biết hiện nay ông ngoại bạn Vi Thanh đã 90t và đang bị ung thư giai đoạn cuối. Việc ra đi chỉ là trong nay mai. Bạn Vi Thanh thật có phước phần vì hầu như thành viên trong gia đình bạn ấy đã nguyện theo phương pháp Hộ niệm và cũng đang âm thầm chuẩn bị.
Anh chị em chúng mình cũng là nhờ chữ duyên gặp nhau đây, DB có một ý nho nhỏ (tuy DB cũng còn vô cùng ngô nghê lắm trong con đường học vấn) nhưng đến hôm ông Vi Thanh ra đi DB có nguyện được xuống cùng niệm với bạn Vi Thanh. Sáng nay cũng đã ngỏ lời với Aida, nhân có bài đây DB để thư ngỏ cùng các bạn.
Việc nhất tâm niệm A Di Đà Phật, DB cũng đã ngộ ra được rất nhiều. Xin chân thành tri ân tấm lòng của 2 cố vấn Từ Khánh, Phúc Tiến và 1 Biển Yêu Thương :x - UMI AIDA@};-

Nguyện tinh tấn trên con đường niệm Phật .:x

Diệu Bích
04-02-2009, 16:19
Em xin hưởng ứng bức thư ngỏ của chị DB ạ. Còn ai đăng ký tham gia giúp ông bạn Vi Thanh không? Giúp một người vãng sinh Tây phương cực lạc thì còn gì bằng, các đạo hữu ơi! Công đức hộ niệm cũng không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là giúp người đúng không ạ, nhất là bạn Vi Thanh lại ở trong Hội Bông Sen chúng ta.

Diệu Khuê
04-02-2009, 16:41
Kính các bạn đồng đạo,

Được có duyên tâm sự cùng Aida, Phúc Tiến và hôm nay đây được đọc những dòng thư trên DB cảm thấy thật có phước phần.:x

Việc nhất tâm niệm A Di Đà Phật, DB cũng đã ngộ ra được rất nhiều. Xin chân thành tri ân tấm lòng của 2 cố vấn Từ Khánh, Phúc Tiến và 1 Biển Yêu Thương :x - UMI AIDA@};-

Nguyện tinh tấn trên con đường niệm Phật .:x

Em rất mừng khi thấy chị và mọi người đã ngộ và biết con mình sẽ phải đi là con đường Nhất tâm niệm Phật - A DI ĐÀ PHẬT - chưa nên trì chú khi mình chưa thật hiểu.

Nếu ai muốn rõ hơn xin hãy vào đường link Aida đã dẫn và thọ giáo thêm Huynh Từ Khánh và Huynh Phúc Tiên.

Chúc Nhà ta ngày càng Tinh tấn. :x.

Diệu Nhật
04-02-2009, 16:55
Kính các bạn đồng đạo,

Được có duyên tâm sự cùng Aida, Phúc Tiến và hôm nay đây được đọc những dòng thư trên DB cảm thấy thật có phước phần.:x
Vì cũng có duyên hay giao lưu cùng các hội viên trong Hội (8 ạ) nên DB biết hiện nay ông ngoại bạn Vi Thanh đã 90t và đang bị ung thư giai đoạn cuối. Việc ra đi chỉ là trong nay mai. Bạn Vi Thanh thật có phước phần vì hầu như thành viên trong gia đình bạn ấy đã nguyện theo phương pháp Hộ niệm và cũng đang âm thầm chuẩn bị.
Anh chị em chúng mình cũng là nhờ chữ duyên gặp nhau đây, DB có một ý nho nhỏ (tuy DB cũng còn vô cùng ngô nghê lắm trong con đường học vấn) nhưng đến hôm ông Vi Thanh ra đi DB có nguyện được xuống cùng niệm với bạn Vi Thanh. Sáng nay cũng đã ngỏ lời với Aida, nhân có bài đây DB để thư ngỏ cùng các bạn.
Việc nhất tâm niệm A Di Đà Phật, DB cũng đã ngộ ra được rất nhiều. Xin chân thành tri ân tấm lòng của 2 cố vấn Từ Khánh, Phúc Tiến và 1 Biển Yêu Thương :x - UMI AIDA@};-

Nguyện tinh tấn trên con đường niệm Phật .:x
sáng nay em cũng nói chuyện với bạn Vi thanh, em cũng nảy ra ý nghĩ là đến nhà bạn ấy, nhưng khi nói chuyện với bạn đó thêm mới biết ông bạn ấy ở hải phòng mà hiện tại công việc của em bận không đi được, nên chị và bạn nào sắp xếp đi được thì đi nhé.

Diệu Quế
05-02-2009, 15:01
Qua lời cư sĩ Diệu Âm trả lời cho bạn đọc, em xin có ý kiến đóng góp sau cho Đạo Tràng của Hội ta như sau:

Đạo tràng của Hội lập ra chỉ để niệm Phật A DI ĐÀ thôi ạ (sẽ theo hướng dẫn của huynh Từ Khánh và huynh Phúc Tiến - 2 cố vấn của Hội), không nên tụng các loại Kinh xen tạp, vì mọi người đọc bài của huynh Từ Khánh sẽ thấy việc tu xen tạp sẽ uổng một đời tu tập thế nào thì rõ: http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=9774#post9774

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Aida cho mình hỏi chút đừng cười nhé!:
Nói không tu tạp tức là chúng ta chỉ tụng kinh của phái Tịnh độ tông, chứ không phải là là Mật tông hay Thiền tông hay là hiểu là trong phái Tịnh độ tông thì hội chúng ta chỉ niệm Kinh A di đà, chứ không niệm Kinh Vô lượng thọ và Kinh Quán vô lượng thọ?
Thanks!

Diệu Bích
05-02-2009, 15:12
Aida cho mình hỏi chút đừng cười nhé!:
Nói không tu tạp tức là chúng ta chỉ tụng kinh của phái Tịnh độ tông, chứ không phải là là Mật tông hay Thiền tông hay là hiểu là trong phái Tịnh độ tông thì hội chúng ta chỉ niệm Kinh A di đà, chứ không niệm Kinh Vô lượng thọ và Kinh Quán vô lượng thọ?
Thanks!

Chị ơi! Em đã viết kinh nghiệm tu không xen tạp của bản thân ở đây ạ: http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=9861#post9861

Chị xem và góp ý, chia sẻ kinh nghiệm tu tập cùng Hội chị nhé! Cảm ơn chị nhiều ạ!

botatdao
05-02-2009, 17:53
Mình ở miền nam...chậc, tùy duyên vậy

Diệu Bích
05-02-2009, 18:29
Miền Nam cũng có các huynh/đệ mà đạo hữu. Huynh Từ Khánh, bạn Như Kim, bạn subin2808, chị Barbie.. Ngày thành lập Đạo Tràng, huynh Từ Khánh và bạn Như Kim cũng ra Hà Nội.

Nếu đạo hữu sắp xếp được thì ra Hà Nội một chuyến vào ngày thành lập. Xin thay mặt Hội, tiếp đón đạo hữu.

A DI ĐÀ PHẬT!@};-

Diệu Nhật
06-02-2009, 13:24
và sau này thành viên trong nam đông thì cũng mong huynh Khang thành lập đạo tràng trong đó và hướng dẫn cho các bạn.
em thấy thành viên trong nam bây giờ bắt đầu đông rồi đấy, mấy hôm nay có thêm nhiều bạn đăng ký sinh hoạt cùng hội bông sen, em sẽ cật nhật thông tin vào danh sách sinh hoạt của hội rồi gửi vào hòm thư chung. đồng thời sẽ gửi tới các bạn đó tin nhắn đường link về đạo tràng để các bạn tìm hiểu và tham gia!

hoasenxanh
06-02-2009, 15:44
Xin chào tất cả các bạn, những người đồng đạo chung chí hướng. Mình đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn, rất cảm ơn tấm lòng của các thày và các bạn đã tận tình chia sẻ. Ngưỡng mộ và tán thán đạo tràng sen lắm =D>, nhưng do chưa đủ duyên nên mình xin nép đằng sau dự bị, mong các bạn hoan hỷ. Nguyện cầu chư Phật hằng gia trì để hội bông sen luôn tinh tấn và ngày càng nhân rộng, và tất cả những búp sen chúng ta đều thành tựu viên mãn.
A Di Đà Phật

Quảng Nghiêm
06-02-2009, 16:58
và sau này thành viên trong nam đông thì cũng mong huynh Khang thành lập đạo tràng trong đó và hướng dẫn cho các bạn.
em thấy thành viên trong nam bây giờ bắt đầu đông rồi đấy, mấy hôm nay có thêm nhiều bạn đăng ký sinh hoạt cùng hội bông sen, em sẽ cật nhật thông tin vào danh sách sinh hoạt của hội rồi gửi vào hòm thư chung. đồng thời sẽ gửi tới các bạn đó tin nhắn đường link về đạo tràng để các bạn tìm hiểu và tham gia!

Về điều này HT cứ yên tâm! Nếu như thành viên trong Nam đông lên lúc đó tôi sẽ liên hệ với chùa và thành lập đạo tràng niệm Phật cho tất cả, rồi sẽ thành lập luôn ban trợ niệm trong Nam luôn:D!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Nghiêm
06-02-2009, 18:14
Em xin hưởng ứng bức thư ngỏ của chị DB ạ. Còn ai đăng ký tham gia giúp ông bạn Vi Thanh không? Giúp một người vãng sinh Tây phương cực lạc thì còn gì bằng, các đạo hữu ơi! Công đức hộ niệm cũng không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là giúp người đúng không ạ, nhất là bạn Vi Thanh lại ở trong Hội Bông Sen chúng ta.

Qua đây tôi cũng có vài lời gởi đến bạn Vi Thanh! Hiện nay trường hợp của Ông bạn rất là nguy cấp, nếu Ông bạn hiện nay vẫn còn tỉnh táo thì cố gắng khuyên Ông niệm Phật và buông xả tất cả vạn duyên lại cõi Ta Bà này đừng lưu luyến gì đến Con, Cháu hay tất cả thứ gì, vì khi mình chết đi không mang theo được những thứ này mà chỉ mang cái nghiệp của mình theo mà thôi...Còn nếu như hiện tại Ông không còn tỉnh táo nữa thì bạn nên mua một cái máy niệm Phật nhỏ và để gần nơi Ông nằm và mở suốt ngày, đêm thì mở nhỏ để cho tiếng niệm Phật lúc nào cũng được lọt vào tai của Ông thì sẽ giúp được cho Ông rất nhiều!

Trong kinh Địa Tạng có nói nếu người sắp lâm chung mà nghe được một danh hiệu của một vị Phật, một vị Bồ Tát, hay một vị Bích Chi Phật lọt vào lỗ tai của người đó thì sẽ giúp cho người đó không bị đọa vào 3 đường ác mà còn trừ được biết bao nhiêu tội chướng của người đó! Hằng ngày bạn nên quỳ trước bàn Phật trong nhà và sám hối tội chướng cho Ông, và cầu nguyện Phật A Di Đà khi Ông xả báo thân thì được Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát và Thánh Chúng tới tiếp dẫn Ông, lòng chí thành của bạn càng cao thì sẽ cảm ứng đến Phật A Di Đà đấy...!

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

nghichduyen
07-02-2009, 17:15
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)
22, mẹ yêu Tôm

23, nghichduyen

xin tham gia nữa

Diệu Bạch
09-02-2009, 10:06
23, nghichduyen

xin tham gia nữa
@};-@};-@};-:x:x:x=D>=D>=D>
Hoan hỉ, hoan hỉ.

Diệu Thủy
10-02-2009, 10:19
@};-@};-@};-:x:x:x=D>=D>=D>
Hoan hỉ, hoan hỉ.
24. HiCg

Diệu Bạch
10-02-2009, 10:47
24. HiCg

HiCg :x@};- tặng em giải Miss Đạo Tràng Bông Sen Trẻ nhất.:D

nghichduyen
10-02-2009, 19:29
chào cả nhà, hôm qua là một ngày em rất buồn, em thấy việc chọn chùa không khó, cái khó chính là ở chỗ mình có đi chọn cùng nhau cả đường đạo không, có đi đến cái đích cuối cùng không, khi em thấy mọi người lo lắng về việc chọn chùa nhiều quá mà em bận em chưa đi được nên rất áy náy, nhưng trong tâm em luôn vững tin và em thấy mình như được Phật dẫn đường.
mặc dù mấy ngày nay em đang ốm nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc hội, em buồn một việc mà đấy chính là cốt lõi nhất của vấn đề thành lập đạo tràng các chị biết không?

khi cả nhà cứ lo phần kế hoạch, phần chọn chùa, phần tổ chức, nhưng những cái đó em lại ko lo, vì những cái đó tất cả mọi người ở đây đều làm được, mà điều em lo là có nhiều người chưa hiểu thực sự việc thành lập đạo tràng, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc quy y.

kế hoạch thành lập đạo tràng có hết trong đầu em rồi nhưng vì mạng em không vào được nên chưa viết được, mà em vào được mục này nhưng không vào được mục kia, rồi buồn vì nhiều bạn chưa hiểu hết nên em chán không muốn viết tiếp.

em sợ thành lập 1 đạo tràng ra mà mọi người lúc đầu hào hứng đi được, nhưng sau cứ rơi rụng dần, chủ nhật này bận công việc, chủ nhật khác bận con ốm, rồi chủ nhật nữa đi thăm bà con, mà một năm có 52 tuần mà giả sử có bạn nghỉ 20 tuần và ai cũng như vậy làm sao tồn tại đạo tràng. rồi các chị có đến đúng giờ ko, hay cứ vì con ốm con đau mà đi muộn, 8h là bắt đầu thì 8h30 đến, thế nên em buồn lắm, em thấy vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này và liệu như thế các bạn có thể đi chọn con đường với đạo tràng không, hôm qua chán quá, than thở với khaidang nhưng lúc đó khai đăng đang làm việc nên chẳng nói đc gì, chỉ mong giá như bạn ở ngoài bắc, hẹn hoasen123 nhưng em lại chưa xong việc để đi gặp bạn nên gọi điện cho bạn bảo hôm khác, cuối cùng gọi điện cho chị mebau, trút tâm sự trong lòng em.

khoibi à, không phải là tớ ko nghe ra thế nào đâu, cái việc đó tớ hiểu ý cậu mà.
kể cả việc của chị nhim2008 cũng thế em cũng hiểu ý chị, nhưng em đã giải thích cho chị và cả nhà trưa qua rồi đúng không.

em hoàn toàn tin tưởng hội mình đi đúng đường khi có 2 huynh dẫn dắt, nhưng em chỉ sợ trên con đường đó thỉnh thoảng có bạn bỏ chúng ta đi con đường khác, vì thế em muốn mọi người hiểu hết ý nghĩ rồi hãy quy y và theo đạo tràng, em muốn đạo tràng của chúng ta phát triển cả về số lượng và chất lượng.

em cũng ko ngại khó, em cũng ko ngại khổ nên em mới nhận trách nhiệm nặng nề này, em đã hi sinh rất nhiều thời gian của mình cho hội, nhưng nếu mọi việc tốt đẹp và đạo tràng của chúng ta vững mạnh thì em sẽ vui nhưng mấy ngày qua em chỉ nhận thấy việc mọi người đăng ký đó nhưng trong lòng đã nguyện gắn bó theo đâu, làm em buồn lắm. con đường chúng ta ko không phẳng lặng, cũng ko xuôi dòng đâu cả nhà ạ, em phải nhấn mạnh điều náy đấy, mà ngược dòng đấy, chúng ta phải xác định là chúng ta kết bè và cái bè đó không được phá ra, nếu mỗi người cứ tách dần dần ra thì làm gì còn bè nữa, bè đó phải vững để ngược dòng nước, vì trên đường còn gặp nhiều cản trở.

không sợ mọi người không biết về Phật Pháp, đến ngay bản thân em cũng không biết nhiều nữa là, mà em chỉ sợ mọi người có nguyện theo Phật Pháp hay không, có một lòng hướng Phật để biết về Phật Pháp hay không thôi.

việc thành lập đạo tràng là một việc cực kỳ quan trọng, các bạn phải hiểu rõ điều đó.
trong thời gian này nếu bạn nào chưa hiểu xin hãy hỏi để 2 huynh và các bạn khác biết giải đáp cho.
và thật hiểu thì đăng ký quy y, trước khi quy y em sẽ mời thầy giải Pháp cho cả nhà mình để mọi người hiểu hơn ý nghĩa của việc mình đang làm, và hiểu con đường đường mình đang đi và hiểu liệu mình có đi chọn con đường đó không.
Còn việc diễn dàn thì anh ongbee cũng bận nên em cũng nhờ chị thanhbin và anh phuctien cùng giúp anh ongbee ạ, về vấn đề mod em cũng nói trong buổi hôm qua rồi đấy mọi việc phải từ từ để hoàn thiện trang web trước sau đó sẽ phân cho mỗi người làm mod giúp một chuyên mục và trước khi làm thì nhờ một hai người biết về cách thức làm mod hướng dẫn cho các bạn, em vẫn đang là một thành viên nè, đã là mod đâu, nên cả nhà ơi phải đợi trang web của chúng ta hoàn thiện hơn mà và việc này sẽ là sau tết.
Còn bây giờ em ko biết có đủ sức mạnh để viết tiếp kế hoạch của đạo tràng không nữa, em buồn quá.
A Mi Đà Phật! Mỗi người góp lại chung sức mạnh.Mỗi tâm huyết của các đạo hữu như đạo hữu Diệu Nhật,.......thật đáng quý quá.Điều đó khiến nghịchduyen càng thêm tin tưởng vào các đạo hữu.
Còn đạo tràng của chúng ta tùy thuộc vào lực tâm chúng ta có mạnh không.
Xin tùy duyên và niệm Phật.Các đạo hữu hãy niệm Phật nữa đi.........vì cả đạo tràng của chúng ta nữa, vì bao chúng sanh,vì hoằng dương Phật pháp nữa...
nghichduyen không đóng góp được nhiều kiến thức,nghịchduyen chỉ biết niệm Phật thôi!
A Mi Đà Phật!

Diệu Hòa
10-02-2009, 22:36
Chúng ta hãy cùng niệm Phâtk và sát cánh bên HT để việc lập đạo tràng và sinh hoạt sau này thành công như mong đợi nhé
A MI ĐÀ PHẬT

Diệu Thơm
16-02-2009, 10:09
Khi bắt đầu đăng ký vào Hội bông sen, em không thể hình dung hết được tình cảm thân thương, gắn bó mà mình có được với các anh chị em và các bạn trong hội nhiều như hiện nay.
Sát cánh với HT, cùng với các anh chị và các bạn niệm Phật A di đà là con đường em đã chọn và nguyện đi đến cuối đường đời:x:x:x@};-@};-@};-

Nam mô a di đà Phật!

Diệu Thơm
16-02-2009, 10:11
Chúng ta hãy cùng niệm Phâtk và sát cánh bên HT để việc lập đạo tràng và sinh hoạt sau này thành công như mong đợi nhé
A MI ĐÀ PHẬT
Chị Diệu Hòa và bạn bạn nghichduyen cho em hỏi ý nghĩa của câu A Mi Đà Phật với, có đồng nghĩa với câu A Di Đà Phật không ạ, hay là viết nhầm;;)

Nam mô a di đà Phật

Diệu Hòa
16-02-2009, 15:51
Chị Diệu Hòa và bạn bạn nghichduyen cho em hỏi ý nghĩa của câu A Mi Đà Phật với, có đồng nghĩa với câu A Di Đà Phật không ạ, hay là viết nhầm;;)

Nam mô a di đà Phật

Đồng nghĩa em ạ, chị nghe em aida nói lại vậy, A MI thì gần với tiếng Phạn hơn. Mà ko hiểu sao chị rất có duyên với từ AMI nhé (sẽ buôn với em sau:-$)

hieuphuctien
17-02-2009, 09:25
Một vị Sư Thày giảng cho các thành viên của hội rằng "Cảnh Cực Lạc trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Những người được vãng sinh là người đã tu trong vô lượng kiếp, đến kiếp này viên mãn mới được sinh về. Mục đích tu hành của chúng ta là sinh lại làm người, gặp Phật Pháp tu tiếp".

Vị sư đó đã giảng sai về Pháp môn Tịnh độ, xin kính khuyên các bạn ngàn muôn lần chớ nên tin như thế. Bởi khi các bạn lần chuỗi niệm Phật được, là căn lành phước đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật? Biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh đức A Di Đà, nhưng mãi đoạt lợi tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật? Nay các bạn đã được nghe Phật pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn đó ư?

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: "Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu đức Phật kia, vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng." Lời này đủ chứng minh: biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung và loài súc sanh như chim bát kha, anh võ, chí tâm niệm Phật đều được vãng sanh. Phước đức căn lành của quý bạn đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh kia.

Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời này không được sanh về Cực Lạc!

Diệu Xuân
17-02-2009, 10:13
Trong kinh nói, khi một người ở thế giới khác bắt đầu phát tâm niệm Phật thì ngay lúc đó ở ao Thất-Bảo trên thế giới Cực lạc sẽ mọc lên một hoa sen. Nếu mình tinh tấn niệm Phật thì hoa sen lớn dần. Nếu mình không niêm nữa thì hoa sen đó héo dần và có thể tàn luôn. Như vậy tất cả mọi người, hễ ai có niệm Phật đều có phần về Tây-phương.
Vậy các bạn, các bạn còn chần chừ gì nữa, tất cả chúng ta hãy mau mau niệm Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, đều nhất tâm niệm Phật để nuôi dưỡng hoa sen trên ao Thất-Bảo của mỗi chúng ta ngày một lớn dần lên, tươi tốt và một ngày không xa chúng ta sẽ an trụ ở đó mãi mãi.

Diệu Nhật
17-02-2009, 14:15
các bạn tham gia đạo tràng đăng ký áo tràng cho bạn Diệu Thảo tại mục này nhé:

http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=10704#post10704

nếu các bạn chưa sinh hoạt cùng hội bông sen, nay tham gia đạo tràng thì gửi tin nhắn đến Diệu Nhật để đăng ký tham gia đạo tràng và gửi tin nhắn cho Diệu Thảo để đăng ký áo tràng.

Thông tin gửi như sau: ID, họ tên thật, tên hiệu nếu có, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ yahoo, nick yahoo.

Quảng Nghiêm
18-02-2009, 13:48
HT và bạn Phúc Tiến đã bàn chuyện cụ thể với quý Thầy về ngày thành lập đạo tràng của Hội chưa? Có gì thay đổi không? Và cách thức hành lễ thì ta cũng xin các Thầy là để Hội chúng ta tự tu tập, nói chung là ta chỉ mượn cảnh chùa để thành lập đạo tràng niệm Phật cho Hội thôi! Các bạn nên bàn cụ thể với quý Thầy đi, nếu quý Thầy không đồng ý những điều kiện của chúng ta, thì nên tìm ngôi chùa mới! Vì thời gian đến đó không còn bao xa nữa, nếu chúng ta không chuẩn bị trước để đến ngày gần kề mà có điều gì thì lại trở tay không kịp đâu:D.

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Thơm
19-02-2009, 11:17
Đồng nghĩa em ạ, chị nghe em aida nói lại vậy, A MI thì gần với tiếng Phạn hơn. Mà ko hiểu sao chị rất có duyên với từ AMI nhé (sẽ buôn với em sau:-$)
Thank iu chị iu, hôm nào buôn nhé~:>:-$

nguyetsoncusi
21-02-2009, 21:12
Nguyện cho chư vị cư sĩ tu pháp môn tịnh độ mỗi lúc mỗi tăng tiến trên con đường của mình , ngày vía Quán Âm bồ tát sắp đến Phật quang phổ chiếu , tam thánh hiển hiện chứng minh ngày các vị lập đạo tràng ,lại nữa có vô số chư thiên hội tụ về đấy gia trì các vị , ngưỡng mong các vị cư sĩ đồng thanh đồng khí , tâm thân an lạc , chờ ngày vía bồ tát . Nguyệt sơn tôi không có phúc phận đó , xin cho tôi gửi lời hỏi thăm đến các vị đạo hữu tịnh độ !

Xưa biết thì gọi nói nhiều , giờ thì không biết còn gì nói đâu !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Ánh
26-02-2009, 09:55
HT ơi, em đã nói chuyện với Sư thầy về việc thành lập và sinh hoạt đạo tràng theo như huynh Từ Khánh tư vấn chưa. Kế hoạch về thành lập đạo tràng và quy y cho các thành viên của Hội như nào thông báo sớm tý em nhé. Mọi việc chắc đều vào thứ 7, chủ nhật hết nhưng chị bận nên vẫn muốn biết lịch sớm để thu xếp. Cảm ơn em

Diệu Nhật
26-02-2009, 10:07
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg

Danh sách trên đây là danh sách đăng ký thời gian qua, hiện tại còn bạn nào chưa đăng ký thì xin nhanh chóng đăng ký nhé.

Bạn nghichduyen hãy gửi cho 1 mình tin nhắn về thông tin cá nhân của bạn, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số đt, địa chỉ mail, bạn đã quy y chưa, nếu quy y rồi thì cho mình biết Pháp danh nhé, còn chưa quy y thì đăng ký quy y cùng các bạn chưa quy y trong hội luôn.

Em sẽ viết luôn kế hoạch đạo tràng luôn để mọi người biết nhé!

Diệu Nhật
26-02-2009, 10:51
Việc chọn chùa trong thời gian qua tưởng như là đã ấn định, nhưng do một số thành viên không hoan hỷ với chùa đã định chọn ( xin phép cả nhà ko nhắc đến tên chùa), nên Diệu Nhật lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tiếp.

Được anh phuctien cho biết anh đã đến chùa Trấn Quốc với 1 chị trong hội mình mà có mẹ tham gia 1 tổ sinh hoạt của chùa Trấn Quốc, anh nói sư ông đã đồng ý, nhưng khi em đến nói chuyện với sư ông mới biết chủ trì chùa là thượng toạ, thượng tọa đang bị ốm nên mọi việc do 2 sư ông tiếp đón và khi có việc gì quan trọng cần hỏi ý kiến của thượng tọa thì sư ông thỉnh lại với thượng toạ.

Khi nói chuyện với anh phuctien và mấy hôm sau nói chuyện với Diệu Nhật, thì sư ông có nói với Diệu Nhật là đợi vài hôm thượng tọa đỡ hơn thì sư ông sẽ thỉnh chuyện với thượng tọa được. vì ngày thành lập đã cận kề nên Diệu Nhật lo lắng khi phải đợi lâu thế.

Diệu Nhật đã nhờ em Cỏ Thơm có bạn thân là cháu của thượng tọa thỉnh chuyện với các sư ông và thượng tọa và hôm qua mùng 1 Diệu Nhật cùng em Cỏ Thơm đến gặp sư ông để biết tình hình.

Sư ông bảo sư ông rất muốn giúp hội mình, nhưng thượng tọa chỉ đồng ý cho chúng ta sinh hoạt 1 tổ và cùng sinh hoạt với các tổ khác trong đạo tràng của chùa chứ ko cho chúng ta thành lập riêng 1 đạo tràng. nếu như vậy chúng ta sẽ sinh hoạt giống như các bác trong các tổ sinh hoạt kia, và ngày rằm và mùng 1 thì đến tu tập. như vậy thì không phù hợp với tiêu chí chúng ta đưa ra và chúng ta ko thể đến vào tất cả các ngày rằm, mùng 1 vì đâu phải ngày rằm mùng 1 nào cũng là ngày chủ nhật, còn ngày thường thì tất cả các bạn ở đây đều đi làm.

Diệu Nhật có nói với em Cỏ Thơm là có thể thượng tọa bị ốm nên thượng tọa ko muốn các sư ông vất vả thêm trong việc quản lý và hướng dẫn đạo tràng của chúng ta nên ko cho chúng ta thành lập riêng, nên chúng ta hãy thông cảm cho thượng tọa và cho sư ông.

Rời ngôi chùa Trấn Quốc, Diệu Nhật và Cỏ thơm lại tiếp tục đi lễ chùa Võng Thị, vừa để lễ Phật vừa vãn cảnh chùa (vì đây là lần đầu tiên Diệu Nhật đến chùa) vừa muốn gặp sư thầy của chùa để thỉnh chuyện.

Khi nói chuyện với sư thầy (DN vẫn chưa biết tên thầy), Diệu Nhật thấy nơi đây chính là nơi mà chúng ta đang tìm. Có một điều Diệu Nhật rất bất ngờ khi nghe sư thầy nói đến tên chùa Hoành Pháp (ngôi chùa mà huynh Khang đang tu tập), sư thầy nói có một thầy trong chùa Hoành Pháp tháng nào cũng ra ngoài này cùng sư thầy giảng pháp tại chùa Võng Thị và vị sư đó đang xây dựng 1 chùa ngoài này. Lành thay khi chúng ta có duyên với huynh Khang và ngôi chùa chúng ta đang tìm làm nơi thành lập đạo tràng lại có sư thầy là đồng môn của sư thầy trong chùa Hoành Pháp.

Sư thầy đã đồng ý cho chúng ta thành lập đạo tràng và nhận lời hướng dẫn chúng ta.
Nhưng ngày thành lập ko đúng ngày như chúng ta định mà vào ngày 18/2 trước 1 ngày, vì ngày 19/2 tại chùa có buổi giảng pháp (dự kiến có 300-400 phật tử đến nghe) nên chúng ta thành lập vào ngày 18/2 thứ 7.

Chúng ta làm trọn vẹn trong buổi sáng, buổi trưa sẽ dùng cơm chay (nhà chùa bận nên ko nhận lời làm, Diệu Nhật sẽ đặt).

Buổi chiều các bạn có thể tham gia buổi lễ ngày vía Quan thế âm.

Còn chủ nhật 19/2 bạn nào có thời gian thì đến chùa nghe giảng Pháp (buổi giảng pháp này có cả thầy trong chùa Hoằng Pháp ra).
Sau khi thành lập chúng ta sinh hoạt 2 tuần 1 lần, vào sáng chủ nhật, trong 2 sáng chủ nhật trong tháng đó thì có 1 buổi thầy giảng pháp và hướng dẫn cho chúng ta 1 tiếng sau đó chúng ta tu tập và 1 buổi thì chúng ta tự tu tập.

Vì thế để ngày thành lập của chúng ta được tốt xin mời các bạn hãy đăng ký tham gia đạo tràng, đăng ký khách mời tham gia và hãy cùng Diệu Nhật chuẩn bị.

Trước hết xin mời chị nghecoi post danh sách đăng ký quy y vào đây cho tất cả các bạn biết xem còn thiếu ai chưa đăng ký thì đăng ký tiếp để mai em sẽ chuyển danh sách cho sư thầy và sư thầy đặt tên Pháp danh cho các bạn và chọn ngày quy y.

Ngày mai em sẽ post lên đây kế hoạch tiếp nhé.

Nam Mô A Di Đà Phật

hieuphuctien
26-02-2009, 11:15
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp đến chùa Võng Thị - Hà Nội
Sáng ngày 19/04/2008 (nhằm ngày 14/03/ Mậu Tý), TT. Thích Chân Tính cùng chư tăng chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Võng Thị (Phố Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) do Ni sư Thích Đàm Đạo trụ trì. http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_729422787.jpg Tặng quà cho quý Phật tử

Được biết, đạo tràng niệm Phật do tổ Phật tử A Di Đà thành lập và sinh hoạt hơn sáu tháng nay. Lúc đầu, Phật tử đến sinh hoạt gần 100 người, hiện nay mỗi tháng sinh hoạt tu học một lần số lượng tăng gần 400 người. Để khuyến khích Phật tử có niềm tin vững chắc trong pháp môn Niệm Phật, Thượng tọa đã giảng về đề tài "Tín, Nguyện, Hạnh". Sau khi thính pháp, Phật tử rất hoan hỷ và phát nguyện tinh tấn hành trì pháp môn Niệm Phật. Cuối buổi giảng, Thượng tọa đã trao tặng Phật tử gần 400 phần quà pháp bảo.
17h00 giờ chiều cùng ngày, Thượng tọa cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã lên máy bay trở vào Nam, kết thúc chuyến hoằng pháp 20 ngày tại miền Bắc. Tổng kết, đoàn đã đi qua các tỉnh: Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình với 18 buổi giảng và Quy y, tặng gần 20.000 phần quà Pháp Bảo (mỗi phần gồm 2 đĩa VCD). Kết thúc chuyến Phật sự trong niềm hỷ lạc của tất cả mọi người.
http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_Cung-thinh-TT.jpg (http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_Cung-thinh-TT.jpg)
Cung thỉnh Thượng tọa


http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_Tac-bach-thinh-Phap.jpg (http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_Tac-bach-thinh-Phap.jpg)
Tác bạch thỉnh pháp


http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_TT-giang-Phap.jpg (http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_TT-giang-Phap.jpg)
Phật tử thính pháp


http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_hinh-luu-niem.jpg (http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_hinh-luu-niem.jpg)
Chụp hình lưu niệm


http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_cung-tien-TT.jpg (http://chuahoangphap.com.vn/uploads/VThi_cung-tien-TT.jpg)
Cung tiễn Thượng tọa ra về

nghecoi
26-02-2009, 11:20
Trong thời gian qua mình đã nhận được thông tin của các bạn đăng ký quy y, nếu thông tin của ai còn thiếu và đăng ký mới thì vui lòng điền tiếp thông tin nhé. :x

Diệu Ánh
26-02-2009, 11:28
Danh sách quy y

TT
Họ và tên
ID



1
Mẹ:Nguyễn Phan Tường Vân
Con gái: Nguyễn Khánh chi

Mechip1511
2
Lê Thị Thanh Nga
Leelee80
3
Hoàng Thị Khánh Ly

Soc xinh xinh
4
Mai Ngọc Linh sinh ngày 26/11/2006 (DL) và ngày âm lịch là 06/10.
Con gái mẹ Nagaiaida
5
Tường Thị Phương Thảo

Cỏ thơm
6
Phạm Thị Thu Nga
Năm sinh: 1975
Con trai: Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 03/12/2006

Mẹ yêu tôm
7
Lê Thu Thủy
Năn sinh 1978
Sông
8
Vũ Thị Kim Oanh
Năm sinh: 1975
Mecuagacon
9
Phạm Hà Chung
SN: 6/5/1984

Hicg

Trong thời gian qua mình đã nhận được thông tin của các bạn trên đăng ký quy y, nếu thông tin của ai còn thiếu và đăng ký mới thì vui lòng điền tiếp thông tin nhé. :x
Em ơi lâu lắm mới thấy em, em khoẻ ko. Mà em cho chị trẻ ra 2 tuổi rồi:x, chị 1973 nhé

Diệu Linh
26-02-2009, 11:34
Cả nhà ơi, Chùa Võng Thị ở đâu vậy ạ, có địa chỉ chính xác không ạ?

Diệu Nhật
26-02-2009, 11:54
Chùa Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội
[15.08.2008 16:29]
http://www.thientam.vn/mods/News/trumb_pic/082008/1218792576.jpg
Chùa Võng Thị có tên chữ là Vinh Khánh, chùa hiện ở 75 Võng Thị, phường Bưởi - Hà Nội.


Chùa được khởi dựng vào thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần. Ni sư Thích nữ Đàm Đạo trụ trì đã tổ chức tôn tạo nhiều hạng mục . Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Tầng trên cùng an vị bộ tượng Phật Tam Thế. Mỗi tượng cao 0,90m, kể cả tòa sen là 1,20m, ngang gối 0,54m, tạc bằng gỗ vào thời Mạc. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.


Chùa nằm sát hồ Tây lộng gió, hiện chùa được xây dựng lại khá trang nghiêm và đẹp, tuy vậy những nét cổ kính vẫn còn in dấu nơi đây .
http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4388.jpg

http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4407.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4384.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4405.jpg

http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4355.jpg

Ban thờ Tam bảo


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4357.jpg

Đức Hộ pháp


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4358.jpg

Ban thờ Đức chúa Ông

http://www.thientam.vn/images/all/DSC_0407_2.jpg

Cửa võng - hoành phi


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4360.jpg

Câu đối


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4361.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4362.jpg

Tượng Đức Hộ pháp


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4363.jpg

Ban thờ Đức Thánh hiền


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4366.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4368.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4374.jpg



http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4372.jpg

Tòa Cửu Long


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4379.jpg

Ban thờ tổ


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4380.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4402.jpg

Chạm cửa gỗ


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4414.jpg

Nhà thờ Mẫu


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4399.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4401.jpg

Hành lang chùa


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4408.jpg

Chuông đồng

http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4420.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4419.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_4417.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_0884_1.jpg


Ni sư Thích Đàm Đạo

Phúc Mạnh
26-02-2009, 12:03
Cho Viong đăng kí 1 suất:

+ Tham gia Đạo tràng và

+ Qui Y

Viong, (tuổi Thìn)

Mình sẽ gửi vào hoibongsenwtt@gmail.com (hoibongsenwtt@gmail.com)

Rất cảm ơn các bạn

Diệu Linh
26-02-2009, 12:26
Hội trưởng ơi, từ nay đến hôm quy y và thành lập đạo tràng chỉ còn một ít ngày nữa thôi, có công việc gì cần chuẩn bị thì chị thông báo lên đây để mọi người chung tay giúp sức nhé. Em nghĩ mình nên tập hợp các công việc cần làm và phân công cho từng người, chị đừng ôm hết công việc mà chuẩn bị một mình nhé, vất vả cho chị lắm.:x

Diệu Nhật
26-02-2009, 12:27
Hội trưởng ơi, từ nay đến hôm quy y và thành lập đạo tràng chỉ còn một ít ngày nữa thôi, có công việc gì cần chuẩn bị thì chị thông báo lên đây để mọi người chung tay giúp sức nhé. Em nghĩ mình nên tập hợp các công việc cần làm và phân công cho từng người, chị đừng ôm hết công việc mà chuẩn bị một mình nhé, vất vả cho chị lắm.:x
có chứ chị đã bảo là mai chị viết tiếp rồi mà.

Diệu Hồng
26-02-2009, 12:34
Thật hoan hỉ thay, cám ơn HT nhé!

Diệu Quế
26-02-2009, 12:41
Cá nhân mình mới đến Chùa Võng Thị 3 lần thôi nhưng rất thích. Thích ngay từ cảm nhận đầu tiên khi đến Chùa. Thích vẻ u tịch bên ngoài của nó, đồng thời lại thích cả gian Tam Bảo hoành tráng, với trần rất cao và rộng, và bầy chim thì bay ríu rít trên trần nhà...
Thật vui vì Hội mình đã tìm được nơi chốn để tu tập.

@Chị nghé còi: Em nghĩ chị chỉ cần cập nhật tên ID những người đã đăng ký thôi, ai còn thiếu thì tự bổ sung các thông tin như tên thật, tuổi, địa chỉ... qua tin nhắn cho chị nghecoi. Sau này thì chị gửi danh sách vào hộp thư chung hoibongsenwtt@gmail.com và cho Diệu Nhật là được ạ.
Em lúc trước có đăng ký rồi, nhưng giờ em nhắn lại cho chị nhé!

Diệu Nhật
26-02-2009, 13:03
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong

Diệu Ánh
26-02-2009, 13:17
Cả nhà ơi, có ai rủ các hoa súng của mình quy y và tham gia đạo tràng ko nhỉ (để có người đi cùng chở mình đi ấy mà :D) thì loa lên nhé, nếu có thì để mình về còn rủ

Quảng Nghiêm
26-02-2009, 13:22
LÀNH THAY ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
LÀNH THAY ĐƯỢC GẶP NHAU
LÀNH THAY CÙNG NIỆM PHẬT
TÂY PHƯƠNG SẼ CÓ PHẦN!

Tôi tặng các bạn bài thơ con cóc này đây:D!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Nhật
26-02-2009, 13:40
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong
26, mecolon

Diệu Nhật
26-02-2009, 13:41
chị nghecoi ơi thêm danh sách quy y bạn melocon chị nhé. và em nhờ chị làm danh sách bên ngoài như sau: tên ID, họ tên thật, địa chỉ, năm sinh.

@viong: anh viong còn thiếu địa chỉ anh ạ

nghecoi
26-02-2009, 14:01
@Chị nghé còi: Em nghĩ chị chỉ cần cập nhật tên ID những người đã đăng ký thôi, ai còn thiếu thì tự bổ sung các thông tin như tên thật, tuổi, địa chỉ... qua tin nhắn cho chị nghecoi. Sau này thì chị gửi danh sách vào hộp thư chung hoibongsenwtt@gmail.com và cho Diệu Nhật là được ạ.
Em lúc trước có đăng ký rồi, nhưng giờ em nhắn lại cho chị nhé![/quote]
Cảm ơn em! Nhưng ngày mai HT phải đưa danh sách cho Sư thầy rồi, mà chỉ đưa ID không thì mọi người sẽ không biết mình thiếu thông tin gì để bổ xung, còn danh sách này chị đã đưa cho Diệu Nhật từ lâu rồi.
@Diệu Nhật ơi! em làm việc trực tiếp với Sư Thầy thì em biết thông tin cá nhân cần thiết cho việc quy y cần những gì, thì em gửi thông báo lên đây để mọi người bổ xung thêm nhé.
@ mọi người còn thiếu thông tin thì có thể cập nhật tại đây hoặc đưa cho Diệu Nhật giúp vì chiều nay cho đến đầu tuần sau nghecoi có viẹc gđ nên không vào mạng được, nếu ai gửi thông tin cho mình sẽ không được cập nhật, mong các bạn thông cảm nhé. Chúc đạo tràng của chúng ta ngày càng tinh tấn :x

Diệu Bích
26-02-2009, 14:06
LÀNH THAY ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
LÀNH THAY ĐƯỢC GẶP NHAU
LÀNH THAY CÙNG NIỆM PHẬT
TÂY PHƯƠNG SẼ CÓ PHẦN!

Tôi tặng các bạn bài thơ con cóc này đây:D!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Ủa huynh không nhập thất mà còn ngồi đây ạ?:D

nghecoi
26-02-2009, 14:06
Diệu Nhật ơi! chị sẽ cập nhật từ giờ cho đến 3h chiều nay, sau đó chuyển cho em nhé, vì ngày mai chị nghỉ để đi sắm đồ cho em trai chị cưới.
Nếu ai đăng ký quy y thì alo trong chiều nay giúp mình nhé, nếu thông tin cá nhân đã có trong danh sách hội rồi thì không cần nói trên này nữa mình sẽ tự cập nhật.

Quảng Nghiêm
26-02-2009, 14:15
Ủa huynh không nhập thất mà còn ngồi đây ạ?:D

Tháng này vì có vài việc chưa giải quyết xong nên huynh tạm thời chưa vào thất:D!

Diệu Nhật
26-02-2009, 14:17
Diệu Nhật ơi! chị sẽ cập nhật từ giờ cho đến 3h chiều nay, sau đó chuyển cho em nhé, vì ngày mai chị nghỉ để đi sắm đồ cho em trai chị cưới.
Nếu ai đăng ký quy y thì alo trong chiều nay giúp mình nhé, nếu thông tin cá nhân đã có trong danh sách hội rồi thì không cần nói trên này nữa mình sẽ tự cập nhật.
chị bàn giao cho Tk Hui Love chị nhé, chi Hui Love ơi làm tiếp việc chị nghecoi bàn giao nhé.

@ cả nhà: từ 15h hôm nay đăng ký tiếp tục qua chị Hui Love

nghecoi
26-02-2009, 14:36
ID

1/ Mechip1511 ( thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh của con)
2/ Leelee80 ( thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
3/ Soc xinh xinh ( thiếu ngày tháng năm sinh)
4/ Con gái mẹ Nagaiaida ( thiếu địa chỉ)
5/ Cỏ thơm (đã đủ TT)
6/ Mẹ yêu tôm ( thiếu ngày tháng năm sinh của mẹ)
7/ Sông (thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
8/ Mecuagacon ( thiếu ngày tháng năm sinh
9/ Hicg (đã đủ TT)
10/Hui Love (đã đủ TT)
11/Viong (thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
12/ mecolon (đã đủ TT)
Danh sách trên đây nếu ai thiếu thì bổ sung sớm giúp mình nếu không thì gửi cho Hui Love giúp nhé.

Diệu Quế
26-02-2009, 16:05
ID

1/ Mechip1511 ( thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh của con)
2/ Leelee80 ( thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
3/ Soc xinh xinh ( thiếu ngày tháng năm sinh)
4/ Con gái mẹ Nagaiaida ( thiếu địa chỉ)
5/ Cỏ thơm (đã đủ TT)
6/ Mẹ yêu tôm ( thiếu ngày tháng năm sinh của mẹ)
7/ Sông (thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
8/ Mecuagacon ( thiếu ngày tháng năm sinh
9/ Hicg (đã đủ TT)
10/Hui Love (đã đủ TT)
11/Viong (thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
12/ mecolon (đã đủ TT)
Danh sách trên đây nếu ai thiếu thì bổ sung sớm giúp mình nếu không thì gửi cho Hui Love giúp nhé.

Vâng chị ạ
HT: thống nhất là thông tin chỉ cần tên, ngày sinh, địa chỉ thôi chứ gì?

Diệu Nhật
26-02-2009, 16:13
Vâng chị ạ
HT: thống nhất là thông tin chỉ cần tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thôi chứ gì?
đúng rồi chị ạ.

Diệu Quế
26-02-2009, 16:28
1/ Mechip1511 (đã đủ thông tin )
2/ Leelee80 ( đã đủ TT)
3/ Soc xinh xinh ( đã đủ TT)
4/ Con gái mẹ Nagaiaida ( đã đủ TT)
5/ Cỏ thơm (đã đủ TT)
6/ Mẹ yêu tôm ( thiếu ngày tháng năm sinh của mẹ)
7/ Sông (thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
8/ Mecuagacon ( thiếu ngày tháng năm sinh
9/ Hicg (đã đủ TT)
10/Hui Love (đã đủ TT)
11/Viong (thiếu địa chỉ, ngày tháng năm sinh)
12/ mecolon (đã đủ TT)

Phúc Mạnh
26-02-2009, 19:03
Mình đã gửi Thông tin vào hoibongsenwtt@gmail.com (hoibongsenwtt@gmail.com) cho HT rồi

Xin cảm ơn.

nghichduyen
26-02-2009, 19:53
A MI ĐÀ PHẬT!
nghichduyen ở gần chùa Võng Thị,có thể đi bộ đến.
Cách đi dễ nhất, đó là đi đường Lạc Long Quân,Ngõ Võng Thị rất rộng, đi Lạc Long Quân có thể thấy biển ở ngoài đường là Võng Thị, đi vào hơn 100 m là đến.Từ Chợ Bưởi( giao nhau giữa Thụy Khê,Đường Bưởi, LẠc Long Quân) đến chợ Võng Thị mất nửa cây số.
A Mi Đà Phật

Diệu Quế
27-02-2009, 10:17
1/ Mechip1511 (đã đủ thông tin )
2/ Leelee80 ( đã đủ TT)
3/ Soc xinh xinh ( đã đủ TT)
4/ Con gái mẹ Nagaiaida ( đã đủ TT)
5/ Cỏ thơm (đã đủ TT)
6/ Mẹ yêu tôm ( thiếu ngày tháng năm sinh của mẹ)
7/ Sông (đã đủ TT)
8/ Mecuagacon ( đã đủ TT)
9/ Hicg (đã đủ TT)
10/Hui Love (đã đủ TT)
11/Viong (đã đủ TT)
12/ mecolon (đã đủ TT)

Đang chờ chị mẹ yêu Tôm nhắn tin lại bổ sung nốt thông tin thì sẽ gửi cho HT nhé.

Diệu Nhật
28-02-2009, 14:10
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân (hoasen123)
5, Diệu Bạch (tihana)
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Mebau
10, giabach
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee (Beebee)
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong
26, mecolon
27, song

Diệu Nhật
01-03-2009, 21:43
Kế hoạch đạo tràng:

Để chuẩn chị cho ngày thành lập đạo tràng 18/2/Kỷ Sửu chúng ta không phải chuẩn bị gì nhiều. Buổi lễ đó gói gọn trong buổi sáng và kết thúc thì chúng ta dùng cơm chay. Chúng ta chỉ cần dọn dẹp chùa, mua hoa - quả - nến dâng lễ Phật, treo băng thành lập sau đó làm lễ. Vì vậy công tác chuẩn bị như sau:

* Chuẩn bị:

- mua hoa và quả lễ: giabach
- cắt băng thành lập: Soc xinh xinh
- mua nến, đặt cơm chay: Diệu Nhật
- chuẩn bị áo tràng: Diệu Thảo, bạn Diệu Thảo sau khi thêu áo xong thì phát luôn cho các bạn, thu tiền áo chuyển gửi lại cho chị Ongbee, tiền thêu gửi nhà hàng (áo chuyển cho các bạn trước ngày thành lập để các bạn về giặt).
- lúc trước một số bạn có nói việc làm thiếp mời, nhưng Diệu Nhật thấy ko cần thiết vì chúng ta thành lập đạo tràng chỉ mời những người thân nên ko cần thiết phải làm thiếp mời.
- chiều thứ 6 ngày 17/2/Kỷ Sửu các bạn đi làm về đến chùa quét dọn chùa, mang hoa - quả - nến đến bày, treo băng thành lập
- sáng thứ 7 ngày 18/2/Kỷ Sửu các bạn có mặt lúc 7h30 mang theo áo tràng, các bạn trong BQT và các HP có mặt lúc 7h.
- 7h45 bắt đầu buổi lễ, sau buổi lễ chúng ta dự cơm chay.
- buổi chiều các bạn có thể dự buổi lễ Quan Âm cùng nhà chùa
- ngày chủ nhật chùa có buổi giảng pháp cả ngày các bạn có thể đến nghe giảng pháp, còn bạn nào không đi nghe giảng pháp thì tập trung đi cùng Diệu Nhật đưa các thành viên từ xa về dự lễ đi lễ chùa và tham quan hà nội

* Tiếp đón thành viên từ xa: Ban quản trị và các HP

* Kinh phí cho buổi thành lập đạo tràng: gồm tiền hoa quả, nến, cúng dường, băng, cơm chay dự trù 150k, bạn nào mời thêm khách thì đóng 50/1 khách, các thành viên sinh hoạt Hội Bông Sen hiện nay chưa tham gia đạo tràng xin mời tham gia khách mời. Các bạn hãy đăng ký khách mời để Diệu Nhật còn đặt cơm, lịch đăng ký khách mời chốt ngày 15/2/Kỷ Sửu, mời các bạn đăng ký qua web.

* Tất cả các vấn đề đăng ký tham gia đạo tràng, đăng ký khách mời và nộp tiền chốt ngày 15/2/Kỷ Sửu. Diệu Nhật không nhận đóng tiền vào ngày thành lập đâu các bạn nhé, vì ngày hôm đó là thành lập và làm lễ, Diệu Nhật không muốn phân tâm sang việc khác.

* Diệu Nhật xin Trân trọng kính mời các thành viên sinh hoạt Hội Bông Sen về dự lễ thành lập đạo tràng của hội ngày 18/2/Kỷ Sửu - Thông báo này thay cho giấy mời. Và Diệu Nhật cũng hoan hỷ thông báo có 3 thành viên từ xa đã đăng ký có mặt hôm thành lập đó là huynh Từ Khánh, chị Tịnh Lạc, bạn Như Kim, rất mong được đón tiếp các thành viên còn lại.

Quảng Nghiêm
01-03-2009, 22:02
Ngày hôm đó các bạn đem theo cuốn Nghi Thức Tụng Niệm nhé! Vì cuốn đó là cuốn chính thức cho khóa lễ của đạo tràng đấy:D! Theo tôi thấy 7h45 vào khóa lễ là hơi sớm, tôi nghĩ là 7h30 chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm cho tất cả thành viên với nhau cho đến 8h00 bắt đầu vào khóa lễ, kết thúc khóa lễ thì khoảng gần 2 tiếng...Còn những chuyện tiếp theo thì của mọi người!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Bích
01-03-2009, 23:42
Ngày hôm đó các bạn đem theo cuốn Nghi Thức Tụng Niệm nhé! Vì cuốn đó là cuốn chính thức cho khóa lễ của đạo tràng đấy:D! Theo tôi thấy 7h45 vào khóa lễ là hơi sớm, tôi nghĩ là 7h30 chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm cho tất cả thành viên với nhau cho đến 8h00 bắt đầu vào khóa lễ, kết thúc khóa lễ thì khoảng gần 2 tiếng...Còn những chuyện tiếp theo thì của mọi người!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nhân tiện đây aida cũng thông báo cho các thành viên Đạo Tràng nếu ai chưa có cuốn Nghi Thức Tụng Niệm thì hãy tiếp tục đăng ký với aida.

(Một số bạn đã được nhận trong buổi off tại chùa Tứ Kỳ).

Quảng Nghiêm
02-03-2009, 09:13
Nhân tiện đây aida cũng thông báo cho các thành viên Đạo Tràng nếu ai chưa có cuốn Nghi Thức Tụng Niệm thì hãy tiếp tục đăng ký với aida.

(Một số bạn đã được nhận trong buổi off tại chùa Tứ Kỳ).

Huynh nghĩ ngày hôm đó Muội còn bao nhiêu cuốn thì nên đem hết theo, vì còn nhiều người mới chắc chưa có đâu:D!

Diệu Ngà
02-03-2009, 09:31
Nhân tiện đây aida cũng thông báo cho các thành viên Đạo Tràng nếu ai chưa có cuốn Nghi Thức Tụng Niệm thì hãy tiếp tục đăng ký với aida.

(Một số bạn đã được nhận trong buổi off tại chùa Tứ Kỳ).
Chị aida ơi, cho em đăng ký 01 cuốn chị nhé.

Diệu Nhật
02-03-2009, 09:56
Ngày hôm đó các bạn đem theo cuốn Nghi Thức Tụng Niệm nhé! Vì cuốn đó là cuốn chính thức cho khóa lễ của đạo tràng đấy:D! Theo tôi thấy 7h45 vào khóa lễ là hơi sớm, tôi nghĩ là 7h30 chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm cho tất cả thành viên với nhau cho đến 8h00 bắt đầu vào khóa lễ, kết thúc khóa lễ thì khoảng gần 2 tiếng...Còn những chuyện tiếp theo thì của mọi người!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
khoảng 8h đấy huynh ạ, nhưng muội viết dự định 7h45 là cho các thành viên không muộn giờ.

Diệu Nhật
02-03-2009, 10:06
tốt nhất aida mang các cuốn đó hôm thành lập đi nhé.

bachlien
02-03-2009, 10:13
Chị đăng ký 1 suất khách mời em nhé.

Diệu Nhật
02-03-2009, 10:16
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng và nộp tiền:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, giabach + 1 khách mời (đã nộp 200k)
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong
26, mecolon
27, song + 2 khách mời
28, catcat8 (đã nộp 150k)

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo nộp tiền gì nhé, cám ơn các bạn!

@ catcat8: em đã quy y chưa, chưa quy y thì đăng ký quy y nhé

Diệu Ngà
02-03-2009, 11:30
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng và nộp tiền:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, giabach + 1 khách mời (đã nộp 200k)
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80 ( đã nộp 150k )
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong
26, mecolon
27, song + 2 khách mời
28, catcat8 (đã nộp 150k)

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo nộp tiền gì nhé, cám ơn các bạn!

@ catcat8: em đã quy y chưa, chưa quy y thì đăng ký quy y nhé

HT ơi, em bổ sung vào danh sách đã nộp tiền HTnhé. Thank HT!(chuyển từ tiền đóng đi Bổ Đà nhưng không đi được sang HT ạ)

Diệu Nhật
02-03-2009, 11:58
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng và nộp tiền:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, giabach + 1 khách mời (đã nộp 200k)
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong
26, mecolon
27, song + 2 khách mời
28, catcat8 (đã nộp 150k)
29, VHTA (đã nộp 150k)

hieuphuctien
02-03-2009, 12:05
Mình đăng kí quy y cho con, thông tin đã gửi vào hoibongsenwtt@gmail.com (hoibongsenwtt@gmail.com) mọi người cập nhật giúp nhé.

Cám ơn nhiều.

Diệu Hương
02-03-2009, 13:03
@ catcat8: em đã quy y chưa, chưa quy y thì đăng ký quy y nhé[/quote]

E cảm ơn HT đã nhắc nhở. E đã đăng ký và gửi vào địa chỉ hoibongsenwtt@gmail.com rồi chị ạ.
:x:x:x:x:x:x

Diệu Lan
02-03-2009, 22:23
Hôm nay mình có nhận được thông báo của ban thư kí. Sau cuộc họp hôm qua thì mình túm lại ban quản trị có 2 nhiệm vụ to đùng trước mắt.
Một là: cùng nhau dự thảo (chứ không phải Gia Cát Dự - đoán toàn sai nhé!:))) nội quy hoạt động của Hội, có cả tiêu chí mục đích như suggest của chị Diệu Hòa.
Hai là: cùng các hội phó tổ chức đón tiếp trọng thị các bác đem nắng ra dự thành lập đạo tràng. :))
Thế ý kiến của các thành viên BQT sẽ post ở đâu? Có ở hòm thư chung không hay là cứ gửi CC vào hòm thư của các bác luôn? Em thì lười vào hòm thư chung lắm các bác ợ. Nên bác nào đồng ý gửi email và CC cho nhau không gửi vào hòm thư chung thì vote cho em (500 đồng ý!)

Diệu Bích
02-03-2009, 22:57
tốt nhất aida mang các cuốn đó hôm thành lập đi nhé.

Bác nào đã có sách thì cố mang đi theo giúp em nhé! Em chỉ mang sách cho những bạn chưa có sách thôi. Vì hiện nay em cũng chỉ còn khoảng 15 cuốn Nghi thức tụng niệm. Nếu ai có nhu cầu thêm thì em sẽ đi in tiếp.

sunflower
02-03-2009, 23:35
Bác nào đã có sách thì cố mang đi theo giúp em nhé! Em chỉ mang sách cho những bạn chưa có sách thôi. Vì hiện nay em cũng chỉ còn khoảng 15 cuốn Nghi thức tụng niệm. Nếu ai có nhu cầu thêm thì em sẽ đi in tiếp.

Chị ui, em cũng đăng ký 1 quyển nhé,:x

sunflower
02-03-2009, 23:36
HT ui, em đăng ký 1 suất khách mời nhé!

Diệu Bích
02-03-2009, 23:43
Vậy là đã có 2 bạn đăng ký sách Những Nghi thức tụng niệm:

1. leelee80.
2. Sunflower.

Cảm ơn 2 bạn!:x

Nếu các bạn cần Sách trước thì pm cho mình địa chỉ nhé! Hoặc liên hệ với mình qua số điện thoại sau: 0904.227.117

Diệu Nhật
03-03-2009, 09:44
Hôm nay mình có nhận được thông báo của ban thư kí. Sau cuộc họp hôm qua thì mình túm lại ban quản trị có 2 nhiệm vụ to đùng trước mắt.
Một là: cùng nhau dự thảo (chứ không phải Gia Cát Dự - đoán toàn sai nhé!:))) nội quy hoạt động của Hội, có cả tiêu chí mục đích như suggest của chị Diệu Hòa.
Hai là: cùng các hội phó tổ chức đón tiếp trọng thị các bác đem nắng ra dự thành lập đạo tràng. :))
Thế ý kiến của các thành viên BQT sẽ post ở đâu? Có ở hòm thư chung không hay là cứ gửi CC vào hòm thư của các bác luôn? Em thì lười vào hòm thư chung lắm các bác ợ. Nên bác nào đồng ý gửi email và CC cho nhau không gửi vào hòm thư chung thì vote cho em (500 đồng ý!)
Chị ơi ban quản trị lập hòm thư riêng đi chị ạ, sau đó thông báo cho các hội viên để các hội viên gửi ý kiến đóng góp vào đó, và BQT cũng thảo luận với nhau tại đó.

Diệu Ánh
03-03-2009, 09:50
Tuần tới từ thứ 2 đến thứ 6 mình phải đi công tác, vì vậy chiều thứ 6 có thể không tham gia dọn dẹp chùa và giúp các công việc chuẩn bị thành lập đạo tràng được vậy mong cả nhà thông cảm cho mình nhé. Sáng thứ 7 mình sẽ đến đúng giờ của HT.
@HT : Việc quy y cho các thành viên của hội, em cho chị lịch càng sớm càng tốt em nhé. Nếu là vào tuần sau thì nói thầy tổ chức buổi chiều có được không. Chị chắc không online được nhiều nên nếu có gì em nhắn tin vào máy giúp chị, chị sẽ gọi lại em nhé. Cảm ơn HT nhiều.

Diệu Hương
03-03-2009, 13:51
Vậy là đã có 2 bạn đăng ký sách Những Nghi thức tụng niệm:

1. leelee80.
2. Sunflower.

Cảm ơn 2 bạn!:x

Nếu các bạn cần Sách trước thì pm cho mình địa chỉ nhé! Hoặc liên hệ với mình qua số điện thoại sau: 0904.227.117
Chị aida cho e đăng ký 1 cuốn nhé. @};-@};-@};-@};-@};-

Như Kim
03-03-2009, 14:29
Em cũng còn hơn 10 cuốn, hôm đó em sẽ mang theo luôn. Bác nào thiếu thì còn có em, Aida chắc ko cần in thêm nữa đâu nhé!

Diệu Khuê
03-03-2009, 17:01
@HT: Tớ đăng ký 1 suất khách mời

Mai tớ sẽ chuyển khoản cho cậu. Tks.

Diệu Bích
03-03-2009, 17:34
Vậy là đã có 2 bạn đăng ký sách Những Nghi thức tụng niệm:

1. leelee80.
2. Sunflower.

Cảm ơn 2 bạn!:x

Nếu các bạn cần Sách trước thì pm cho mình địa chỉ nhé! Hoặc liên hệ với mình qua số điện thoại sau: 0904.227.117


Bạn nào chưa có Sách mà muốn tham khảo trước thì tham khảo tại đường link sau:
http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=4773

Diệu Thảo
03-03-2009, 17:45
Quyển Nghi thức tụng niệm này mình đã từng được đọc, cũng định in ra để đọc, nhưng nay thấy Aida nói là còn, nên mình đăng ký với Aida 1 cuốn nhé. Cám ơn Aida.:x

minhminh
03-03-2009, 19:45
quyen nghi thuc tung niem do co ban o hieu sach ton giao khong, de toi tu mua, hay la quyen rieng cua hoi minh thi in cho toi 1 quyen nhe

Diệu Bích
03-03-2009, 22:33
quyen nghi thuc tung niem do co ban o hieu sach ton giao khong, de toi tu mua, hay la quyen rieng cua hoi minh thi in cho toi 1 quyen nhe

Danh sách đăng ký quyển Nghi thức tụng niệm:

1. leelee80.
2. Sunflower.
3. Diệu Thảo.
4. catcat8.
5. minhminh.

@ minhminh: Xin chị vui lòng pm cho em địa chỉ để em gửi tặng sách cho chị, đồng thời em cũng muốn thỉnh 1 ít kinh sách của chị. Cảm ơn tấm lòng của chị rất nhiều.:x

Diệu Nhật
04-03-2009, 10:01
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, giabach + 1 khách mời (đã nộp 200k)
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 1 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, Mẹ yêu Tôm
23, nghichduyen
24, HiCg
25, Viong
26, mecolon
27, song + 2 khách mời
28, catcat8 (đã nộp 150k)
29, VHTA (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

bachlien
04-03-2009, 10:37
HT ơi, chị đăng ký 1 suất khách mời nhé

nghecoi
04-03-2009, 11:02
HT ơi chị đăng ký 1 suất khách mời nhé, nhưng chị chỉ đến giao lưu cùng nhà mình và gặp các anh chị em SG một lúc buổi sáng thôi, chứ không ở lại hết buổi được. Lâu nay cứ nghĩ là thứ bảy tuần này, sáng nay giở lịch là tuần sau cơ :D, chắc do mình mong được gặp nhà mình quá, nhất là các bạn hữu trong nam nên mới nhầm như vậy đấy :x

Như Kim
04-03-2009, 21:47
Chị nhớ đến nhé. Để em chiêm ngưỡng "Nghé ko còi" của chị chút nào, hihihi

nghecoi
05-03-2009, 09:25
Chị nhớ đến nhé. Để em chiêm ngưỡng "Nghé ko còi" của chị chút nào, hihihi
:)) hơn 70kg rồi em ơi, phòng chị mọi người đang bảo chắc chị phải hơn 80kg mất, chị xác định rồi 100kg cho chẵn=)), mong được gặp em, chị Medazin và huynh Khang quá.

Diệu Nhật
05-03-2009, 16:05
Danh sách quy y đến nay Diệu Nhật có là 15 bạn đăng ký trong đó có 21 người quy y (các thành viên và con của các thành viên)

Diệu Nhật xin chốt danh sách tại đây, bạn nào chưa kịp đăng ký có thể tự ra chùa Quán Sứ đăng ký, vì chùa Quán Sứ tháng nào cũng có buổi quy y.

Còn bạn nào đã đăng ký thì hôm nay Diệu Nhật chuyển danh sách cho thầy tối nay và ngày mai Diệu Nhật sẽ thông báo ngày quy y, khả năng nhiều các bạn sẽ quy y vào 1 buổi chiều tối vài ngày sau và quy y trước khi thành lập đạo tràng.

Diệu Nhật
06-03-2009, 09:57
Thông báo cho các bạn quy y: có mặt lúc 7h30 ngày chủ nhật mùng 8/3/2009 tức ngày 12/2 âm lịch tại chùa Võng Thị - Hồ Tây để làm lễ quy y. Bạn nào đăng ký cho người nhà thì nhắc người nhà đi, bạn nào đăng ký cho con nếu con ko qúa nhỏ thì cho con ra.

Danh sách đăng ký có những bạn sau:
mechip1511: 2 người
leelee80: 1 người
soc xinh xinh: 1 người
aida: 1 người
cỏ thơm: 4 người
sông: 1 người
mecuagacon: 1 người
hicg: 1 người
hui love: 1 người
viong: 1 người
mecolon: 1 người
khoibi: 3 người
hieuphuctien: 1 người
catcat8: 3 người
bebibo: 4 người
ongbee: 3 người

Tổng số người quy y hôm đó là 29 người.
Chi phí cho buổi quy y, bình thường quy y khoảng vài trăm người, hội mình quy y số người ít nên chi phí cho 1 người nhiều hơn bình thường 1 chút.
Thầy bảo hội mình tự mua đồ dâng các ban lễ: hoa (mua đúng ngày 8/3 chứ), quả, bánh, quản. Diệu Nhật và bạn Cỏ thơm tính dự trù số tiền 29 người quy y thì 1 người phải đóng là 65k.

Để chuẩn bị cho buổi quy y, bạn Cỏ thơm đã phát tâm đi mua đồ lễ.
Thông báo chiều thứ 7 ngày 7/3/2009 tức ngày 11/2 âm lịch, bạn nào rảnh thì đến phụ giúp bạn Cỏ thơm mang đồ đến và bầy các ban nhé.

Sáng chủ nhật 8/3/2009, các bạn có mặt lúc 7h30 và đóng tiền 65k/1 người cho bạn Cỏ thơm nhé.

Diệu Nhật
06-03-2009, 10:11
Để phòng trường hợp có anh chị nào ko vào mạng ko bít thông tin quy y hôm chủ nhật này, em nhờ chị nghecoi và chị Hui Love nhìn danh sách đăng ký quy y:

mechip1511: 2 người
leelee80: 1 người
soc xinh xinh: 1 người
aida: 1 người
cỏ thơm: 4 người
sông: 1 người
mecuagacon: 1 người
hicg: 1 người
hui love: 1 người
viong: 1 người
mecolon: 1 người
khoibi: 3 người
hieuphuctien: 1 người
catcat8: 3 người
bebibo: 4 người
ongbee: 3 người

sau đó mở hòm thư chung ra xem danh sách hội lấy số đt của các bạn đăng ký quy y trên, nhắn tin cho các bạn ấy về thời gian, địa điểm và ngày giờ quy y để các bạn ấy biết.

Diệu Nhật
06-03-2009, 11:48
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, giabach + 1 khách mời (đã nộp 200k)
11, Sóc xinh xinh
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 1 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love (đã nộp 200k)
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, nghichduyen
23, HiCg (đã nộp tiền 150k)
24, Viong (đã nộp 150k)
25, mecolon
26, song + 2 khách mời
27, catcat8 (đã nộp 150k)
28, VHTA (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất
2, bachlien: 1 suất


Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

Tinh Lac
06-03-2009, 15:00
:)) hơn 70kg rồi em ơi, phòng chị mọi người đang bảo chắc chị phải hơn 80kg mất, chị xác định rồi 100kg cho chẵn=)), mong được gặp em, chị Medazin và huynh Khang quá.

Hihi hôm nay mới thấy có người cạnh tranh được về cân nặng với mình, hẹn ra đo bụng nhé hihi

Diệu Bạch
06-03-2009, 15:02
Hihi hôm nay mới thấy có người cạnh tranh được về cân nặng với mình, hẹn ra đo bụng nhé hihi

:D cho tớ 1 chân ứng thi nhé :))

Diệu Hòa
06-03-2009, 15:11
Toàn thần tượng của mình, chẹp chẹp

Diệu Bạch
06-03-2009, 15:36
Toàn thần tượng của mình, chẹp chẹp

số cân (DH+DB)/2= chuẩn của Như Kim hay Aida chẹp chẹp :))

nghecoi
06-03-2009, 16:44
Hihi hôm nay mới thấy có người cạnh tranh được về cân nặng với mình, hẹn ra đo bụng nhé hihi
Nếu đo bụng thì em là vô địch rồi không ai địch nổi em đâu, vòng eo em bây giờ là 100 rồi chị ơi =)), mong gặp chị.

Diệu Bích
06-03-2009, 17:45
số cân (DH+DB)/2= chuẩn của Như Kim hay Aida chẹp chẹp :))

Chị làm em xí hổ quá! Phải so với Như Kim hay Khôi Bi chứ!:D

minhminh
06-03-2009, 19:51
bạn aida oi, chị hiện nay có 3 cuốn hương quê cực lạc, niệm phật thập yếu, và tam bảo cảm ứng yếu lược. còn thì chat với chị qua chinhan000, nhé, có lẽ ở cơ quan chị sẽ gần chỗ nào đó của aida, chị sẽ gặp ái dà dễ hơn, thì không phải gửi qua bưu điện phiền phức, vì mình cùng ở Hà nội phải không. cơ quan chị ở 16 tôn đản. ĐT 0439343480. chào aida nhe

Như Kim
06-03-2009, 22:30
Chị làm em xí hổ quá! Phải so với Như Kim hay Khôi Bi chứ!:D
Ôi zời ôi, bây giờ em gầy như que tăm ý cả nhà ạ:((:((:((, ăn mãi mà ko làm sao lên cân được đây này, chán chưa? Đừng đem em ra thì chết mất, hưc...

Diệu Bích
06-03-2009, 23:43
bạn aida oi, chị hiện nay có 3 cuốn hương quê cực lạc, niệm phật thập yếu, và tam bảo cảm ứng yếu lược. còn thì chat với chị qua chinhan000, nhé, có lẽ ở cơ quan chị sẽ gần chỗ nào đó của aida, chị sẽ gặp ái dà dễ hơn, thì không phải gửi qua bưu điện phiền phức, vì mình cùng ở Hà nội phải không. cơ quan chị ở 16 tôn đản. ĐT 0439343480. chào aida nhe

Cảm ơn chị rất nhiều! Em rất hân hạnh được làm quen với chị và được chị cho mượn sách. Em đã nghe danh cuốn "Quê hương cực lạc" đã lâu rồi nhưng chưa được đọc. Thật là may mắn quá chị ạ.:x

Sang đầu tuần tới em sẽ liên lạc với chị nhé! Vì thứ hai chắc chị mới phải đi làm đúng không ạ? Tôn Đản thì gần nhà em rồi.:D

Cảm ơn chị lần nữa nhé!@};-

Diệu Khuê
07-03-2009, 17:01
Chị làm em xí hổ quá! Phải so với Như Kim hay Khôi Bi chứ!:D

Úi ui ai lói xấu gì tui đới =)). Tui mà đẹp thì Thị Nở là sư tỷ tui òi =)).

Diệu Thơm
08-03-2009, 17:17
Úi ui ai lói xấu gì tui đới =)). Tui mà đẹp thì Thị Nở là sư tỷ tui òi =)).
Oái oái, chị ơi nói thía này cẩn thận không có phạm vào "Nói vọng ngữ" như sáng nay thầy vừa giảng đới:)). Em thì nói thật lòng là ngưỡng mộ hình ảnh mỏng manh vừa phải như chị lắm. Nhưng mà sáng nay vừa nghe thầy giảng thấy "mong mãi mà không được như em cũng là ... KHỔ" nên tự nhủ là thôi bằng lòng với cái mũm mĩm chị ạ=))

Diệu Mây
08-03-2009, 19:14
Thông báo cho các bạn quy y: có mặt lúc 7h30 ngày chủ nhật mùng 8/3/2009 tức ngày 12/2 âm lịch tại chùa Võng Thị - Hồ Tây để làm lễ quy y. Bạn nào đăng ký cho người nhà thì nhắc người nhà đi, bạn nào đăng ký cho con nếu con ko qúa nhỏ thì cho con ra.

Danh sách đăng ký có những bạn sau:
mechip1511: 2 người
leelee80: 1 người
soc xinh xinh: 1 người
aida: 1 người
cỏ thơm: 4 người
sông: 1 người
mecuagacon: 1 người
hicg: 1 người
hui love: 1 người
viong: 1 người
mecolon: 1 người
khoibi: 3 người
hieuphuctien: 1 người
catcat8: 3 người
bebibo: 4 người
ongbee: 3 người

Tổng số người quy y hôm đó là 29 người.
Chi phí cho buổi quy y, bình thường quy y khoảng vài trăm người, hội mình quy y số người ít nên chi phí cho 1 người nhiều hơn bình thường 1 chút.
Thầy bảo hội mình tự mua đồ dâng các ban lễ: hoa (mua đúng ngày 8/3 chứ), quả, bánh, quản. Diệu Nhật và bạn Cỏ thơm tính dự trù số tiền 29 người quy y thì 1 người phải đóng là 65k.

Để chuẩn bị cho buổi quy y, bạn Cỏ thơm đã phát tâm đi mua đồ lễ.
Thông báo chiều thứ 7 ngày 7/3/2009 tức ngày 11/2 âm lịch, bạn nào rảnh thì đến phụ giúp bạn Cỏ thơm mang đồ đến và bầy các ban nhé.

Sáng chủ nhật 8/3/2009, các bạn có mặt lúc 7h30 và đóng tiền 65k/1 người cho bạn Cỏ thơm nhé.
Hôm nay e mới vào mạng được, mới đọc tn offline của HT thông báo. Con e sốt co giật phải nằm viện mà điện thoại e hết pin còn đthoai ở nhà thì bị hỏng ạ, e không biết được lễ quy y hôm nay e phải làm sao bây giờ ạ? Con e bị sốt cao quá co giật đi viện từ tối hôm thứ 5, e nghỉ làm từ mấy hôm chắc là mọi người liên lạc với e không được phải k ạ:((

Diệu Tây
08-03-2009, 19:22
quote chị Như kim : ăn mãi mà ko làm sao lên cân được đây này,

nghe chị nói mà em mong được như chị quá, em thì nhịn ăn mãi mà chẳng giảm được cân nào. :((:((:((. Em đang mong giảm xuống 48 cân sau đó ăn mãi mà 0 lên cân thì tuyệt biết bao :D

Diệu Nhật
08-03-2009, 21:27
Hội nhà mình chỉ vào buôn là giỏi thôi :D, hi hi, không ai hôm nay đi quy y về viết bài về lễ quy y à? Thề nào hôm nay vẫn có bạn nói chuyện nhỏ với nhau (he he Diệu Nhật cũng nói nhỏ chuyện này cho mọi người thôi nhé), nhắc nhỏ nhẹ để lần sau muốn tám thì sang mục tám để tám thoải mái :)), còn mục này chỉ để bàn về thành lập đạo tràng thôi nhé và DN mong các buổi lễ ko có ai tám nữa, hi hi

Diệu Nhật
08-03-2009, 21:33
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
11, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 1 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon (đã nộp 150k)
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love (đã nộp 200k)
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, nghichduyen
23, HiCg (đã nộp tiền 150k)
24, Viong (đã nộp 150k)
25, mecolon (đã nộp 150k)
26, song + 2 khách mời
27, catcat8 (đã nộp 150k)
28, VHTA (đã nộp 150k)
29, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất


Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

Các bạn đăng ký và nộp tiền hết ngày 15/2 AL nhé vì hôm thành lập đạo tràng DN ko muốn liên quan đến tiền đâu!

Diệu Thơm
09-03-2009, 00:03
Hôm nay e mới vào mạng được, mới đọc tn offline của HT thông báo. Con e sốt co giật phải nằm viện mà điện thoại e hết pin còn đthoai ở nhà thì bị hỏng ạ, e không biết được lễ quy y hôm nay e phải làm sao bây giờ ạ? Con e bị sốt cao quá co giật đi viện từ tối hôm thứ 5, e nghỉ làm từ mấy hôm chắc là mọi người liên lạc với e không được phải k ạ:((
Khổ thân Chíp quá, bị sốt như thế nào mà cao thế hả mẹ Chíp,hôm nay đã được về nhà chưa? Hai mẹ con nhà Chíp hôm nay không đến dự được buổi lễ quy y thật là tiếc nhưng lý do bất khả kháng như vậy mình nghĩ đức Phật từ bi sẽ không trách bạn đâu.
Chị Nghé còi hôm trước đã gọi 1 vòng cho tất cả các bạn, chắc là không liên lạc được với cậu rồi. Nhưng cậu yên tâm nhé, hai mẹ con cậu vẫn được sư thầy làm lễ cùng với tất cả mọi người trong buổi quy y hôm nay. Từ hôm nay mình, cậu và các anh chị, các bạn khác (cả ông bà ngoại và bé Gia Bách nhà mình nữa) đã chính thức trở thành đệ tử của đức Phật. Lòng mình hoan hỉ lắm, mà cảm giác của mình rất lạ nhé, mình cũng đang tự hỏi là tại sao khi mình quỳ trước Ban Tam bảo, nghe Ni sư (tương đương với Thượng tọa bên Tăng) làm lễ mình cảm thấy lòng thanh thản và quen thuộc vô cùng.
Cậu có pháp danh là Diệu Mây nhé, còn bé Chíp là Diệu Tuệ (tên này mình rất thích), còn mình là Diệu Thơm, mình cũng rất hoan hỉ với tên hiệu thầy đặt cho mình và cũng đang dự định sẽ đổi nick vì ID của mình cũng rất dễ nhớ vì chỉ cần thay chữ Cỏ thành chữ Diệu thôi:x.
Mình còn rất nhiều điều muốn tâm sự với cậu và các ACE trong hội, từ việc cùng mọi người ngồi nhặt hoa cúng Phật dưới mưa bay, cùng thay áo tràng chuẩn bị làm lễ, tập niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT sao cho đúng và cả khi nhìn mọi người hăm hở thụ lộc xôi oản cực ngon nữa (mặc dù còn thiếu món muối vừng đấy hi hi)... nhưng giờ cũng khuya rồi, còn phải ru con ngủ nữa xin nhường đất cho các ACE khác nhé. [-o<
Àh, cậu liên lạc với HT để nhận Điệp và lộc nhé!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Quế
09-03-2009, 09:24
Oái oái, chị ơi nói thía này cẩn thận không có phạm vào "Nói vọng ngữ" như sáng nay thầy vừa giảng đới:)). Em thì nói thật lòng là ngưỡng mộ hình ảnh mỏng manh vừa phải như chị lắm. Nhưng mà sáng nay vừa nghe thầy giảng thấy "mong mãi mà không được như em cũng là ... KHỔ" nên tự nhủ là thôi bằng lòng với cái mũm mĩm chị ạ=))

:)) Em ơi lĩnh hội giỏi quá, nhớ hết lời thầy dạy rồi, tặng hoa này! @};-@};-@};-@};-

(sì pam 1 tí ti, em nhắn tin cho chị cách đổi tên ID với!)

Diệu Nhật
09-03-2009, 10:20
Sáng chủ nhật mùng 8/3 tôi dậy sớm hơn các chủ nhật khác kể cả ngày thường. Chuông reo 1 cái thì tôi bật dậy làm cả nhà ngạc nhiên sao hôm nay dậy sớm thế.

Đánh răng rửa mặt xong lấy xe máy ra tôi lao vội đến chùa Võng Thị. Đến nơi thấy 1 bác đang quét sân, vào bên trong thấy em Diệu Thơm vừa mang hoa mấy bó hoa hồng đến. Em bảo bây giờ đi mua hoa tiếp, hoa ly để dâng cúng Phật, còn hoa hồng thì dâng các ban khác.

Em Diệu Thơm đi rồi tôi đi vào phía trong cùng 2 bác nữa ngồi cắm hoa, thi thoảng lại nhận được 1 cuộc điện thoại của các chị gọi điện bảo đến muộn (chắc tại sáng chủ nhật phải dậy sớm và trời mưa đây).

Tôi bưng lọ các hoa đi đặt các ban, khi đi qua chỗ thầy, thầy hỏi các bạn đến hết chưa, tôi trả lời chưa thầy ạ, nhìn đồng hồ lúc này là 8h.

Các bác (ở đạo tràng các già - đạo tràng này khoảng 300-400 người) chỉ cho chúng tôi trải chiếu, chỉ cho chúng tôi cách đặt kệ để kinh.

Em Diệu Thơm mang đến 10 áo tràng, tôi và em ấy đưa cho các anh chị và các bạn mặc, còn thiếu mấy chiếc tôi xuống mượn áo của các già cho các bạn mặc.

8h hơn (hơn bao nhiêu phút nhỉ có ai đó nhớ ko, e tắt máy mà), thầy lại hỏi các bạn đến hết chưa, tôi bảo các bạn chưa đến hết nhưng có thể các bạn không đến được.

Thầy bảo chuẩn bị làm lễ và bảo vài bạn xuống rước thầy lên (việc này nếu ở chùa có nhiều sư thì sẽ là các sư làm, nhưng chùa Võng Thị của chúng ta chỉ có duy nhất 1 sư nên các thành viên trong đạo tràng làm).

Thầy dậy bạn Khôi Bi gõ chuông, còn tôi cầm đĩa hoa đi trước. Lần đầu tiên cầm hoa tôi thật xúc động, có lúc tôi đi hơi nhanh, thầy nhắc tôi đi chậm lại.

Khi vào đến ban tam bảo thầy bảo tôi đặt đĩa hoa vào chính giữa, rồi chúng tôi ngồi xuống để thầy làm lễ lễ Phật.

Thỉnh thoảng trong buổi lễ lại thấy có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật rồi tiếng nói gì nhỉ (chị ongbee ơi nói hộ em với) của bé Gia Linh. Nhìn các bé, nhỏ nhỏ ngồi dưới kệ kê kinh mà tôi cứ tủm tỉm cười, các bé thật sớm biết đến Phật vì có bố mẹ giác ngộ sớm.

Rồi thi thoảng thấy em leelee80 cười tươi với chị Hui Love, em Diệu Thơm thì quay xuống nhìn tôi cười rất dịu dàng (chắc có nhiều anh chết vì nụ cười này đây).

Em Sóc xinh xinh ngồi bên cạnh tôi khi niệm Phật tôi thấy em niệm rất to rõ ràng (các bạn phải học tập nhé)

Lúc lễ Phật xong bắt đầu quy y, tâm trạng tôi hồi hộp lạ kỳ cứ như buổi quy y của mình vậy. Mặc dù tôi đã di dự buổi quy y nhiều lần nhưng hôm đó cảm giác của tôi như lần đầu.

Mừng vui hoan hỷ, tôi cảm nhận điều đó trong ánh mắt các bạn Hội Bông Sen và qua câu nói của anh Viong " hoan hỷ chứ".

Buổi quy y đã qua và ngày thành lập đạo tràng sắp tới mong rằng niềm hoan hỷ đó theo mãi các thành viên.

Diệu Nhật
09-03-2009, 10:58
Qua buổi quy y, em có một số điều muốn gửi gắm tới các anh chị và các bạn:

1, các buổi lễ phải đi đúng giờ, nếu không có mặt phải xin phép.

hôm quy y em thông báo có mặt lúc 7h30 nhưng hơn 8h (phải gần 8 rưỡi) mà vẫn có thành viên đến muộn.
cả nhà chú ý đi lễ phải đúng giờ ko được để các bạn khác phải đợi đặc biệt là thầy phải đợi.
chúng ta đăng ký tham gia đạo tràng, em nghĩ là mọi người đã suy nghĩ rất kỹ vì thế hãy coi buổi đi lễ như đi làm, phải đúng giờ chứ ko phải ai thích đến muộn thì đến.

2, đã quy y và tham gia đạo tràng thì chúng ta kính phật và tin phật chúng ta mới tham gia nên khi lễ tại ban Phật (ban tam bảo) chúng ta quỳ lễ, không đứng lễ.

hôm quy y có 1 anh đứng lễ và được em nhắc luôn (chắc anh ấy cũng hoan hỷ khi em nhắc vì có người chỉ có mình biết mờ)
các ban thánh thần chúng ta có thể đứng lễ nhưng ban Phật chúng ta nên quỳ lễ Phật

3, các bạn đặt tiền dâng lễ Phật thì nhớ đặt ngửa mặt có hình bác hồ lên trên.

4, đi vào lễ thì đi hai bên cửa phụ, không đi cửa chính.

5, đã làm lễ tam quy thì chúng ta kính Phật, kính Tăng, nên khi gặp các tăng ni phải chào hỏi.

6, thay áo không thay trước các ban (cởi áo khoác để mặc áo tràng).

7, không nói chuyện trong buổi lễ, không đi lại nhiều.

8, không để nhạc điện thoại khi đang trong buổi lễ (các bạn hãy đặt chế độ rung, hoặc tắt máy)

Diệu Thơm
09-03-2009, 11:17
:)) Em ơi lĩnh hội giỏi quá, nhớ hết lời thầy dạy rồi, tặng hoa này! @};-@};-@};-@};-

(sì pam 1 tí ti, em nhắn tin cho chị cách đổi tên ID với!)
Em nhắn luôn ở đây vì có thể nhiều anh chị cũng có ý định đổi nick như chị em mình là chỉ cần nhắn tin cho admin thôi ạ.:x
@HT: Nhất trí 2 tay 2 chân ạ.

Diệu Nhật
09-03-2009, 11:28
Các bạn đăng ký quy y mà không đến quy y thì yên tâm nhé, hôm quy y thầy chỉ quy y cho hội mình thôi nên tên các bạn được đọc lên chứ không như các buổi quy y thông thường (mấy trăm người quy y thì tên mình các bạn tự kêu). Các bạn không đến quy y thì lấy tờ điệp và nộp tiền buổi lễ cho bạn Diệu Thơm nhé (hi hi, lần sau tiền lễ nên nộp trước khi lễ nhé).

@ Diệu Thơm: viết danh sách các bạn chưa đến lên đây để các bạn biết và liên hệ với em nhé (viết ID và tên Pháp danh để khi bạn đó chưa liên hệ cũng bít pháp danh của mình).
chị nhớ có bạn catcat8, mechip1511, song, hieuphuctien, còn ai nữa nhỉ?

Diệu Linh
09-03-2009, 11:39
Hôm qua, mùng 8/3 là một ngày thật ý nghĩa. Điều hoan hỷ nhất đó là ngày mà em và các thành viên trong hội được Quy y Tam Bảo. Ai ai cũng có tên pháp danh thật ý nghĩa, để từ hôm nay đã được Chư Phật mười phương chứng minh là Phật tử, để từ hôm nay luôn nhắc nhở mình phải sống tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn, làm theo lời Đức Phật chỉ dạy. Khi được Ni Sư xướng tên và tất cả các bạn đạo đồng thanh cùng đọc to tên pháp danh, hiệu , em nghĩ lòng ai cũng hoan hỷ vô cùng: Phúc Trí, Diệu Hoa, Diệu Ánh, Diệu Khuê, Diệu Thơm, Diệu Mây, Diệu Ngọc, Diệu Mùi, Diệu Ngà, Diệu Hoan, Diệu Thủy, Thành Công, Việt Đức, An Lạc, Diệu Tuệ, Diệu Nga....và em Diệu Linh.
@};- Con xin dành ngàn lời tri ân tới Ni Sư Thích Đàm Đạo, Thầy đã đặt tên pháp danh, tên hiệu cho chúng con thật ý nghĩa, Thầy đã chỉ bảo cho chúng con từng li từng tí cho buổi ban đầu còn bỡ ngỡ, Thầy dạy cách sắp xếp chỗ để kệ, cách ngồi, cách quỳ lạy làm sao cho trang nghiêm, Thầy dạy cách đi đứng, chào hỏi trong Chùa, Thầy hướng dẫn cách niệm Phật sao cho đúng giọng điệu của Tịnh Độ, dù con biết Thầy tụng kinh đã mệt nhưng Thầy vẫn chỉ bảo cẩn thận sao cho chúng con tụng được đúng âm điệu thì thôi, phải làm đi làm lại sao cho thật đều và chuẩn. Rồi Thầy giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là quy y, ngũ giới. Thầy luôn nhắc nhở chúng con phải sống theo đạo pháp Phật dạy, không ngừng nhắc nhở chúng con ăn chay vào ngày 14, 15, 30, 1. Khi về Thầy còn tự tay phát lộc cho chúng con. Cảm nhận của con về Thầy vừa như một người Thầy giáo nghiêm khắc dạy bảo học trò vừa như một người mẹ thương con. Thật là nhân duyên lớn khi chúng con được gặp Thầy, để từ nay trên con đường tu tập luôn được Thầy dẫn dắt.

Diệu Linh
09-03-2009, 11:46
Thầy Thích Đàm Đạo đã đặt tên cho Đạo tràng của chúng ta là: Đạo Tràng DI ĐÀ GIÁC NGỘ.

Quảng Nghiêm
09-03-2009, 11:57
Thế huynh Viong có pháp danh là gì???:D

Diệu Nhật
09-03-2009, 11:59
Thầy Thích Đàm Đạo đã đặt tên cho Đạo tràng của chúng ta là: Đạo Tràng DI ĐÀ GIÁC NGỘ.
Và buổi quy y hôm qua có 1 thành viên sau khi quy y đã đăng ký tham gia đạo tràng: đó là chị bebibo. Thật là duyên lành.

Còn trong buổi lễ có 1 bác đi đến lễ Phật thấy có buổi quy y, bác đã dự từ đầu đến cuối, lúc về bác còn ra hỏi xin số điện thoại để về bảo con bác tham gia, mừng quá em cho bác cả số điện thoại và địa chỉ trang web :D

Diệu Nhật
09-03-2009, 12:00
Thế huynh Viong có pháp danh là gì???:D
Huynh ơi, muội chưa kịp nhớ pháp danh của các thành viên, anh Viong đâu rồi vào đây báo cáo nào.

Diệu Bích
09-03-2009, 12:22
Thế huynh Viong có pháp danh là gì???:D

Muội trả lời hộ anh Viong nhé! Pháp danh của anh ấy là Phúc Mạnh.:x

Diệu Nhật
09-03-2009, 13:01
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008)
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
11, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 1 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon (đã nộp 150k)
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love (đã nộp 200k)
20, Vi Thanh
21, Ongbee
22, nghichduyen
23, HiCg (đã nộp tiền 150k)
24, Viong (đã nộp 150k)
25, mecolon (đã nộp 150k)
26, song + 2 khách mời
27, catcat8 (đã nộp 150k)
28, VHTA (đã nộp 150k)
29, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất


Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

Các bạn đăng ký và nộp tiền hết ngày 15/2 AL nhé vì hôm thành lập đạo tràng DN ko muốn liên quan đến tiền đâu!

bạn nào chưa có áo tràng thì đăng ký với bạn Diệu Thảo nhé. ở đây có bạn catcat8, nghichduyen, bebibo không biết có áo chưa, đăng ký cho Diệu Thảo luôn nhé.

bạn nghichduyen ơi, bạn gửi thông tin cá nhân cho mình qua tin nhắn nhé.

Nhim2008
09-03-2009, 13:39
HT oi,
7, Hoa Hương (Nhim2008)
xin đăng ký 1 khách mời nhé (bạn Gió bình Yên của HH)
Tiền thì chiều nay về HH sẽ chuyển khoản nhé.

Xin cảm ơn & chúc cả nhà 1 tuần mới tràn ngập niềm vui.
>:D<

Phúc Mạnh
09-03-2009, 14:23
Mình đăng ký cho khách dự Đạo Tràng:

1. Chị Sao (sen vàng HTT)
2. Anh Fèo (Fanofdel-HTT+Fèo-HBS)
3. Bằng Linh (HTT)

Nhờ Admin xem giờ tốt thì change nick: Phuc Manh cho Viong nhé

Rất ...
.
.
.
.
.
cảm ơn

Diệu Nhật
09-03-2009, 14:30
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
11, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 1 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon (đã nộp 150k)
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love (đã nộp 200k)
20, Vi Thanh (đã nộp 150k)
21, Ongbee
22, nghichduyen
23, HiCg (đã nộp tiền 150k)
24, Viong (đã nộp 150k)
25, mecolon (đã nộp 150k)
26, song + 2 khách mời
27, catcat8 (đã nộp 150k)
28, VHTA (đã nộp 150k)
29, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất
3, Chị Sao (sen vàng HTT)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT)

Diệu Quế
09-03-2009, 14:33
Hôm qua, mùng 8/3 là một ngày thật ý nghĩa. Điều hoan hỷ nhất đó là ngày mà em và các thành viên trong hội được Quy y Tam Bảo. Ai ai cũng có tên pháp danh thật ý nghĩa, để từ hôm nay đã được Chư Phật mười phương chứng minh là Phật tử, để từ hôm nay luôn nhắc nhở mình phải sống tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn, làm theo lời Đức Phật chỉ dạy. Khi được Ni Sư xướng tên và tất cả các bạn đạo đồng thanh cùng đọc to tên pháp danh, hiệu , em nghĩ lòng ai cũng hoan hỷ vô cùng: Phúc Trí, Diệu Hoa, Diệu Ánh, Diệu Khuê, Diệu Thơm, Diệu Mây, Diệu Ngọc, Diệu Mùi, Diệu Ngà, Diệu Hoan, Diệu Thủy, Thành Công, Việt Đức, An Lạc, Diệu Tuệ, Diệu Nga....và em Diệu Linh.
@};- Con xin dành ngàn lời tri ân tới Ni Sư Thích Đàm Đạo, Thầy đã đặt tên pháp danh, tên hiệu cho chúng con thật ý nghĩa, Thầy đã chỉ bảo cho chúng con từng li từng tí cho buổi ban đầu còn bỡ ngỡ, Thầy dạy cách sắp xếp chỗ để kệ, cách ngồi, cách quỳ lạy làm sao cho trang nghiêm, Thầy dạy cách đi đứng, chào hỏi trong Chùa, Thầy hướng dẫn cách niệm Phật sao cho đúng giọng điệu của Tịnh Độ, dù con biết Thầy tụng kinh đã mệt nhưng Thầy vẫn chỉ bảo cẩn thận sao cho chúng con tụng được đúng âm điệu thì thôi, phải làm đi làm lại sao cho thật đều và chuẩn. Rồi Thầy giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là quy y, ngũ giới. Thầy luôn nhắc nhở chúng con phải sống theo đạo pháp Phật dạy, không ngừng nhắc nhở chúng con ăn chay vào ngày 14, 15, 30, 1. Khi về Thầy còn tự tay phát lộc cho chúng con. Cảm nhận của con về Thầy vừa như một người Thầy giáo nghiêm khắc dạy bảo học trò vừa như một người mẹ thương con. Thật là nhân duyên lớn khi chúng con được gặp Thầy, để từ nay trên con đường tu tập luôn được Thầy dẫn dắt.

Lời của em như nói thay cảm nghĩ của chị vậy!http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif
Hôm đó đến muộn biết là sai lắm ý, (đến nơi là cứ phải niệm Phật sám hối ngay đấy HT ạ!), nhưng vì cứ muốn gạ gẫm để chồng đi cùng nên không thể nào giục lão ấy ra khỏi giường trước 7h30 được. http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Crying.gifhttp://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Crying.gif
Trước đó cứ hồi hộp lắm không biết tên của mình sẽ được thầy đặt cho là gì, hai chị em mình và em HigC còn cứ đoán già non Diệu Hoa, Diệu Hương.. tùm lum! Cuối cùng bất ngờ khi tên mình là Diệu Quế, còn em Hig thì tên là Diệu Thủy (tình cờ trùng với tên của mẹ em ấy luôn!).
À, ấn tượng nhất lúc thầy dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình biết là giọng mình chắc chắn chả ra gì đâu, chưa kể lên bổng xuống trầm loạn tùng phèo nhưng vẫn hết sức niệm rất to http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Laughing.gif (hi vọng em Leelee nghe thấy không cười!).
... Lại hồi hộp chờ đến ngày thành lập Đạo tràng rồi, sáng nay đi làm cứ niệm Nam Mô A Dì Đà Phật suốt dọc đường cho đúng với ngữ điệu của thầy, và trong lòng thì chắc mẩm những người quy y hôm qua sẽ có lợi thế hơn các bạn khác trong khoản học trước được cách niệm theo cả giọng Nam tông lẫn Bắc tông rồi nhé! hi hi... (chết, hiếu thắng thế này có bị coi là lại tham sân si rồi không nhỉ? http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Thinking.gif)

Diệu Ngà
09-03-2009, 15:21
http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Thinking.gif)[/quote]
[quote=Hui Love;11782]Lời của em như nói thay cảm nghĩ của chị vậy!http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif
Hôm đó đến muộn biết là sai lắm ý, (đến nơi là cứ phải niệm Phật sám hối ngay đấy HT ạ!), nhưng vì cứ muốn gạ gẫm để chồng đi cùng nên không thể nào giục lão ấy ra khỏi giường trước 7h30 được. http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Crying.gifhttp://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Crying.gif
Thảo nào em gọi điện cho chị mãi mà không được? Làm cho em phải hỏi đường mấy lần, tuy phải hỏi đường nhưng mà vẫn đến đúng giờ, chỉ sau mỗi HT và Diệu Thơm thôi.
Trước đó cứ hồi hộp lắm không biết tên của mình sẽ được thầy đặt cho là gì, hai chị em mình và em HigC còn cứ đoán già non Diệu Hoa, Diệu Hương.. tùm lum! Cuối cùng bất ngờ khi tên mình là Diệu Quế, còn em Hig thì tên là Diệu Thủy (tình cờ trùng với tên của mẹ em ấy luôn!).
Hình như cảm giác của tất cả mọi người đều giống nhau đó là vô cùng hồi hộp khi chưa biết mình được Thầy đặt cho pháp danh là gì, còn khi biết rồi thì vô cùng hoan hỉ.
Hôm đó em ngồi cạnh chị Hui và em Hicg nên cứ hết quay phải lại quay trái, sau buổi lễ em bị HT nhắc nhở về tội không chịu ngồi yên đấy( HT ơi, tại hôm đó em vui quá đấy mà, hết quay bên này lại quay bên kia để khoe pháp danh với mọi người).
À, ấn tượng nhất lúc thầy dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình biết là giọng mình chắc chắn chả ra gì đâu, chưa kể lên bổng xuống trầm loạn tùng phèo nhưng vẫn hết sức niệm rất to http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Laughing.gif (hi vọng em Leelee nghe thấy không cười!).
Lúc này thì em rất tập trung vào chuyên môn, em chỉ nghe thấy tiếng niệm Phật của tất cả mọi người hòa vào nhau nghe hay vô cùng. (À, lúc mọi người hát dâng hoa cúng dường chư Phật ấy em cũng thấy hay lắm nhé. Nhưng mà giờ thì em chỉ còn nhớ có 4 câu đầu thôi).
... Lại hồi hộp chờ đến ngày thành lập Đạo tràng rồi, sáng nay đi làm cứ niệm Nam Mô A Dì Đà Phật suốt dọc đường cho đúng với ngữ điệu của thầy, và trong lòng thì chắc mẩm những người quy y hôm qua sẽ có lợi thế hơn các bạn khác trong khoản học trước được cách niệm theo cả giọng Nam tông lẫn Bắc tông rồi nhé! hi hi... (chết, hiếu thắng thế này có bị coi là lại tham sân si rồi không nhỉ?
Không biết có bạn nào giống chị em mình nữa không nhỉ? Sáng nay trên đường đi làm em cũng niệm A Di Đà Phật như Thầy dạy suốt từ nhà đến cơ quan (mọi ngày em cũng niệm Phật trên đường đi làm và từ cơ quan về nhà nhưng mà hôm nay niệm theo hướng dẫn của Thầy thấy hay lắm).

Diệu Mây
09-03-2009, 16:03
Đọc bài của cả Nhà e thấy tiếc quá, e đang rất mong chờ đến ngày lễ Quy Y thế mà lại không tham dự được.Cả nhà nhờ dạy cho e cách Niệm Nam Mô A Di Đà Phật với nhé, vì từ lâu e cũng Niệm Phật từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà rồi nhưng chắc là giọng điệu chưa đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật

Diệu Ngà
09-03-2009, 18:04
Mình đăng ký cho khách dự Đạo Tràng:

1. Chị Sao (sen vàng HTT)
2. Anh Fèo (Fanofdel-HTT+Fèo-HBS)
3. Bằng Linh (HTT)

Nhờ Admin xem giờ tốt thì change nick: Phuc Manh cho Viong nhé

Rất ...
.
.
.
.
.
cảm ơn
Min ơi, em cũng gửi tin để min đổi tên giúp em mờ sao chưa được thế? Hay là tại chưa đến giờ tốt:((
Em được thầy đặt cho pháp danh là Diệu Ngà cả nhà nhé.

Quảng Nghiêm
09-03-2009, 20:15
Đạo tràng niệm Phật ở ngoài Bắc sớm đã thành hiện thực, bây giờ mọi người chỉ chờ đợi đến ngày mà thôi:D! Còn đạo tràng niệm Phật trong Nam, nếu trong Nam đủ khoảng 25 đến 30 người tôi sẽ đứng ra thành lập đạo tràng niệm Phật cho Hội trong Nam, chùa thì tôi đã chọn rồi cho nên các bạn trong Nam cũng hoan hỉ đi nhé, chỉ chờ đông người một chút thì ta sẽ thành lập ngay:D...

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Nhật
10-03-2009, 09:06
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
11, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 1 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon (đã nộp 150k)
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love (đã nộp 200k)
20, Vi Thanh (đã nộp 150k)
21, Ongbee
22, nghichduyen
23, HiCg (đã nộp tiền 150k)
24, Viong (đã nộp 150k)
25, mecolon (đã nộp 150k)
26, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
27, catcat8 (đã nộp 150k)
28, VHTA (đã nộp 150k)
29, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất
3, Chị Sao (sen vàng HTT)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT)

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

Các bạn đăng ký và nộp tiền hết ngày 15/2 AL nhé vì hôm thành lập đạo tràng DN ko muốn liên quan đến tiền đâu!

bạn nào chưa có áo tràng thì đăng ký với bạn Diệu Thảo nhé. ở đây có bạn catcat8, nghichduyen, bebibo không biết có áo chưa, đăng ký cho Diệu Thảo luôn nhé.

bạn nghichduyen ơi, bạn gửi thông tin cá nhân cho mình qua tin nhắn nhé.

Diệu Thơm
10-03-2009, 10:59
Các bạn đăng ký quy y mà không đến quy y thì yên tâm nhé, hôm quy y thầy chỉ quy y cho hội mình thôi nên tên các bạn được đọc lên chứ không như các buổi quy y thông thường (mấy trăm người quy y thì tên mình các bạn tự kêu). Các bạn không đến quy y thì lấy tờ điệp và nộp tiền buổi lễ cho bạn Diệu Thơm nhé (hi hi, lần sau tiền lễ nên nộp trước khi lễ nhé).

@ Diệu Thơm: viết danh sách các bạn chưa đến lên đây để các bạn biết và liên hệ với em nhé (viết ID và tên Pháp danh để khi bạn đó chưa liên hệ cũng bít pháp danh của mình).
chị nhớ có bạn catcat8, mechip1511, song, hieuphuctien, còn ai nữa nhỉ?
Vâng, đủ rồi chị ạ. Em đã liên lạc được với Huynh Phúc Tiến, mẹ Chip1511 và bạn Catcat8 rồi, chỉ còn chị Sông (vì hiện giờ không ở nhà nữa thôi).:x

Nam mô a di đà Phật

Diệu Nhật
10-03-2009, 17:19
Vâng, đủ rồi chị ạ. Em đã liên lạc được với Huynh Phúc Tiến, mẹ Chip1511 và bạn Catcat8 rồi, chỉ còn chị Sông (vì hiện giờ không ở nhà nữa thôi).:x

Nam mô a di đà Phật
chị sông đã chuyển cho chị 65k tiền quy y rồi nhé, khi nào gặp em chị chuyển cho em

Phèo
10-03-2009, 17:20
Mình đăng ký cho khách dự Đạo Tràng:

1. Chị Sao (sen vàng HTT)
2. Anh Fèo (Fanofdel-HTT+Fèo-HBS)
3. Bằng Linh (HTT)

Nhờ Admin xem giờ tốt thì change nick: Phuc Manh cho Viong nhé

Rất ...
.
.
.
.
.
cảm ơn
Cảm ơn anh Phúc Mạnh. Em chỉ đến được 1 chút buổi sáng rồi phải về làm việc. Hẹn với anh thôi, anh lại cho lên đây:)). Em trốn việc đến xem thôi mà.

Diệu Quế
10-03-2009, 18:04
chị sông đã chuyển cho chị 65k tiền quy y rồi nhé, khi nào gặp em chị chuyển cho em

Diệu Nhật cho chị đăng ký 03 suất khách mời nhé, mai chị sẽ chuyển tiền cho em sau. tks!

Diệu Khuê
10-03-2009, 22:22
Diệu Nhật ơi cậu cho tớ đăng ký thêm 1 suất khách mời nữa là 2 nhé, rủ thêm 1 chân phó nháy đi giúp Hội 1 tay ;). Mai tớ sẽ CK tới Tk của cậu nhé. Tks @};-.

Diệu Nhật
11-03-2009, 09:04
Cả nhà mình hôm nay ăn chay gì vậy?

giabach ơi chuyển vào hòm thư của chị danh sách các bạn mới quy y hôm 12 nhé, chuyển cho chị luôn trưa nay.

Thôi bây giờ chào nhà mình em đi làm việc đây, hà nội mùa này ko mưa to mà em thì .... bị lụt.
Tối nay em sẽ viết bài về việc đón thành viên miền nam, ngày thành lập và kế hoặch đi lễ các chùa Hà Nội hôm chủ nhật của các bạn Hà Nội đưa các thành viên miền nam đi lễ nhé.

Phúc Mạnh
11-03-2009, 09:58
Các bạn thật hạnh phúc, người thì xe ôm, người thì phó nháy, có người còn vệ sĩ...

Còn tôi mong được làm Ôsin cho bà xã để cùng đi ĐTràng đây.

Có phải là duyên Ôsin chưa tới chăng.

Thôi, nhìn lại ... thì thấy mình quá mãn nguyện rồi, không dám tham đâu.

Diệu Thảo
11-03-2009, 10:12
Các bạn thật hạnh phúc, người thì xe ôm, người thì phó nháy, có người còn vệ sĩ...

Còn tôi mong được làm Ôsin cho bà xã để cùng đi ĐTràng đây.

Có phải là duyên Ôsin chưa tới chăng.

Thôi, nhìn lại ... thì thấy mình quá mãn nguyện rồi, không dám tham đâu.
Hi hi, đừng buồn nữa anh. Em cũng phải một thân một mình đây. Ông xã ở nhà trông con cho em đi là em cũng mãn nguyện lắm rồi.

Diệu Nhật
11-03-2009, 16:41
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Bạch
6, Diệu Thảo
7, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời
8, ThanhBin
9, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
10, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
11, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
12, leelee80 (đã nộp 150k)
13, meotom2007
14, KhoiBi + 2 khách mời
15, mechip1511 (đã nộp 150k)
16, mecuagacon (đã nộp 150k)
17, Diệu Hồng (huonglt2410)
18, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
19, Hui Love + 3 khách mời (đã nộp 200k)
20, Vi Thanh (đã nộp 150k)
21, Ongbee
22, nghichduyen
23, HiCg (đã nộp tiền 150k)
24, Viong (đã nộp 150k)
25, mecolon (đã nộp 150k)
26, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
27, catcat8 (đã nộp 150k)
28, VHTA (đã nộp 150k)
29, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất
3, Chị Sao (sen vàng HTT)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT)

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

Các bạn đăng ký và nộp tiền hết ngày 15/2 AL nhé vì hôm thành lập đạo tràng DN ko muốn liên quan đến tiền đâu!

bạn nào chưa có áo tràng thì đăng ký với bạn Diệu Thảo nhé. ở đây có bạn catcat8, nghichduyen, bebibo không biết có áo chưa, đăng ký cho Diệu Thảo luôn nhé.

bạn nghichduyen ơi, bạn gửi thông tin cá nhân cho mình qua tin nhắn nhé.

Diệu Nhật
12-03-2009, 10:00
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Thảo (đã nộp 150k)
6, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời
7, ThanhBin
8, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
9, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
10, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
11, leelee80 (đã nộp 150k)
12, meotom2007
13, KhoiBi + 1 khách mời (đã nộp 200k)
14, mechip1511 (đã nộp 150k)
15, mecuagacon (đã nộp 150k)
16, Diệu Hồng (huonglt2410) + 1khách mời (đã nộp 200k)
17, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
18, Hui Love + 3 khách mời (đã nộp 200k)
19, Vi Thanh (đã nộp 150k)
20, Ongbee + 1 khách mời (đã nộp 200k)
21, nghichduyen
22, HiCg (đã nộp tiền 150k)
23, Viong (đã nộp 150k)
24, mecolon (đã nộp 150k)
25, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
26, catcat8 (đã nộp 150k)
27, VHTA (đã nộp 150k)
28, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất
3, Chị Sao (sen vàng HTT) (anh viong đã nộp 50k)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT) (anh viong đã nộp 50k)
6, Son&son (nick này là bên wtt ko bít có trùng nick bachlien ko ta) (đã nộp 50k)

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

mời các bạn tiếp tục đăng ký tham gia đạo tràng và đăng ký áo tràng nhé, ai chưa lấy áo thì lấy áo từ bạn Diệu Thảo và Diệu Thơm.

bạn nghichduyen ơi, bạn gửi thông tin cá nhân cho mình qua tin nhắn nhé.

chị thanhbin và meotom ơi lâu lắm ko thấy 2 chị em liên lạc với em. Em nhờ chị nghecoi, Diệu Thơm gọi cho 2 bạn đó giúp em nhé.

Diệu Nhật
12-03-2009, 10:15
Mong mãi thì cũng đến ngày gặp mặt các thành viên trong nam, hôm nay là huynh Từ Khánh ra, còn ngày mai là chị Tịnh Lạc và Như Kim.

Chuyến bay của huynh Từ Khánh là lúc 17h chiều nay, còn chị Tịnh Lạc và Như Kim là 17h chiều mai.

Thời gian bay khoảng 2 tiếng và 1 tiếng từ sân bay về số 1 Quang Trung (xe bus của hãng hàng không) đi buổi tối nên ít tắc đường thì khoảng 1 tiếng hoặc hơn 1 chút.

Như vậy chúng ta hẹn đón huynh Từ Khánh lúc 20h tối nay ngày 12/3/2009 tức 16/2 âm lịch, địa điểm tại số 1 Quang Trung. Thành phần đi đón đến hiện tại có các bạn sau: Diệu Nhật, Phúc Mạnh, Diệu Thơm, có thể có aida và anh hieuphuctien (hôm trước thấy aida có nói là aida và anh hieuphuctien sẽ đi đón). Các bạn ai có thời gian thì đến số 1 Quang Trung 8h tối nay nhé.

Còn chị Tịnh Lạc và Như Kim thì chị Tịnh Lạc bảo là 2 chị em đi về thẳng khách sạn.

Địa chỉ khách sạn của các thành viên miền Nam là: khách sạn Hoang Thanh (ko bít là Hoàng Thành hay Hoàng Thanh, vì em nhận tin nhắn ko dấu) 21 hàng Phèn.

Diệu Nhật
12-03-2009, 10:33
Thông báo cho các bạn chiều mai có mặt từ lúc 16h đến 17h tại chùa Võng Thị.

Diệu Thơm à, chị sẽ mua hoa quả nên em ko phải mua nữa nhé.

Em Diệu Linh ơi, chiều mai em mang băng đến để treo luôn nhé.

Còn cơm chay báo cáo cả nhà hôm qua Diệu Nhật, Diệu Nga, Diệu Thơm đã đi đặt xong rồi.

Sáng thứ 7 ngày 18 tháng 2 các bạn nhớ có mặt đúng 7h30 nhé, ai có thể đi sớm hơn thì có mặt lúc 7h. Khi đi mang theo áo tràng, quyển nghi thức tụng niệm của huynh Khang, còn đến chùa sẽ được thầy phát cho thêm cuốn Kinh Nhật Tụng của chùa Hoằng Pháp.

Mong các bạn đến đúng giờ.

Diệu Nga
12-03-2009, 10:40
Mong mãi thì cũng đến ngày gặp mặt các thành viên trong nam, hôm nay là huynh Từ Khánh ra, còn ngày mai là chị Tịnh Lạc và Như Kim.

Chuyến bay của huynh Từ Khánh là lúc 17h chiều nay, còn chị Tịnh Lạc và Như Kim là 17h chiều mai.

Thời gian bay khoảng 2 tiếng và 1 tiếng từ sân bay về số 1 Quang Trung (xe bus của hãng hàng không) đi buổi tối nên ít tắc đường thì khoảng 1 tiếng hoặc hơn 1 chút.

Như vậy chúng ta hẹn đón huynh Từ Khánh lúc 20h tối nay ngày 12/3/2009 tức 16/2 âm lịch, địa điểm tại số 1 Quang Trung. Thành phần đi đón đến hiện tại có các bạn sau: Diệu Nhật, Phúc Mạnh, Diệu Thơm, có thể có aida và anh hieuphuctien (hôm trước thấy aida có nói là aida và anh hieuphuctien sẽ đi đón). Các bạn ai có thời gian thì đến số 1 Quang Trung 8h tối nay nhé.

Còn chị Tịnh Lạc và Như Kim thì chị Tịnh Lạc bảo là 2 chị em đi về thẳng khách sạn.

Địa chỉ khách sạn của các thành viên miền Nam là: khách sạn Hoang Thanh (ko bít là Hoàng Thành hay Hoàng Thanh, vì em nhận tin nhắn ko dấu) 21 hàng Phèn.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật![-o<
Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, e đã quyết định quay trở lại Hội mình. Nhớ những ngày đầu hoan hỉ gia nhập Hội mà chẳng hề suy nghĩ gì cả, đơn giản chỉ thấy mình thích thú, hợp với Hội vậy là alo xô tham gia. Nhưng gần đây có một số chuyện xảy ra, khiến em suy nghĩ rất nhiều, e băn khoăn về việc bản thân mình quá nhiều tham sân si, lại ham chơi, tu tập không tinh tấn, nên tham gia Hội liệu có quá sức e và làm phiền đến người khác? Nên thời gian qua e đã tự mình dừng lại để suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng giờ thì e chắc chắn rằng, e sẽ vẫn tham gia Hội mình, sẽ cùng Hội mình tu tập tinh tấn (Dù em biết, e sẽ phải cố gắng nhiều, rất nhiều hơn người khác).
Và càng nhiều THAM SÂN SI như em càng phải cố gắng tham gia Hội mình để tu tập, hướng thiện, thay đổi bản thân. Rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ những băn khoăn và động viên em trong thời gian qua, giúp em hoan hỉ với quyết định của mình.
YÊU CẢ NHÀ MÌNH NHIỀU NHIỀU Ạ !:x HẸN GẶP MỌI NGƯỜI NGÀY THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG NHÉ!
Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

P/S. E có pháp danh là Diệu Nga. Nhưng chưa kịp đổi ID ạ!

Diệu Xuân
12-03-2009, 10:51
Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật![-o<
Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, e đã quyết định quay trở lại Hội mình. Nhớ những ngày đầu hoan hỉ gia nhập Hội mà chẳng hề suy nghĩ gì cả, đơn giản chỉ thấy mình thích thú, hợp với Hội vậy là alo xô tham gia. Nhưng gần đây có một số chuyện xảy ra, khiến em suy nghĩ rất nhiều, e băn khoăn về việc bản thân mình quá nhiều tham sân si, lại ham chơi, tu tập không tinh tấn, nên tham gia Hội liệu có quá sức e và làm phiền đến người khác? Nên thời gian qua e đã tự mình dừng lại để suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng giờ thì e chắc chắn rằng, e sẽ vẫn tham gia Hội mình, sẽ cùng Hội mình tu tập tinh tấn (Dù em biết, e sẽ phải cố gắng nhiều, rất nhiều hơn người khác).
Và càng nhiều THAM SÂN SI như em càng phải cố gắng tham gia Hội mình để tu tập, hướng thiện, thay đổi bản thân. Rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ những băn khoăn và động viên em trong thời gian qua, giúp em hoan hỉ với quyết định của mình.
YÊU CẢ NHÀ MÌNH NHIỀU NHIỀU Ạ !:x HẸN GẶP MỌI NGƯỜI NGÀY THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG NHÉ!
Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

P/S. E có pháp danh là Diệu Nga. Nhưng chưa kịp đổi ID ạ!


=D>=D>=D>. Chúc mừng chị Diệu Nga đã quay trở lại sinh hoạt với hội. Em thật sự rất vui mừng khi biết quyết định của chị chị ạ. Chúc chị sẽ ngày càng tu tập tinh tấn@};-@};-@};-:x.
Ngày về Cực Lạc không còn xa
Hãy mau khăn gói để về nhà
Quê hương An Dưỡng ta hằng nhớ
Di Đà từ phụ vốn là cha !

Diệu Nhật
12-03-2009, 10:58
Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật![-o<
Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, e đã quyết định quay trở lại Hội mình. Nhớ những ngày đầu hoan hỉ gia nhập Hội mà chẳng hề suy nghĩ gì cả, đơn giản chỉ thấy mình thích thú, hợp với Hội vậy là alo xô tham gia. Nhưng gần đây có một số chuyện xảy ra, khiến em suy nghĩ rất nhiều, e băn khoăn về việc bản thân mình quá nhiều tham sân si, lại ham chơi, tu tập không tinh tấn, nên tham gia Hội liệu có quá sức e và làm phiền đến người khác? Nên thời gian qua e đã tự mình dừng lại để suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng giờ thì e chắc chắn rằng, e sẽ vẫn tham gia Hội mình, sẽ cùng Hội mình tu tập tinh tấn (Dù em biết, e sẽ phải cố gắng nhiều, rất nhiều hơn người khác).
Và càng nhiều THAM SÂN SI như em càng phải cố gắng tham gia Hội mình để tu tập, hướng thiện, thay đổi bản thân. Rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ những băn khoăn và động viên em trong thời gian qua, giúp em hoan hỉ với quyết định của mình.
YÊU CẢ NHÀ MÌNH NHIỀU NHIỀU Ạ !:x HẸN GẶP MỌI NGƯỜI NGÀY THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG NHÉ!
Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

P/S. E có pháp danh là Diệu Nga. Nhưng chưa kịp đổi ID ạ!
cảm ơn những lời nói rất chân tình của chị. em đã biết cảm xúc của chị những ngày qua nên khi đọc được những dòng chữ này em biết đó là từ tận đáy lòng của chị nói ra.
và cái băn khoăn hôm nào đó, hôm nay đã giúp chị vững tâm hơn.
Chúc chị tu tập tinh tấn và em mong đạo tràng có thêm nhiều thành viên như chị.

Diệu Bạch
12-03-2009, 10:59
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Thảo (đã nộp 150k)
6, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời
7, ThanhBin
8, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
9, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
10, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
11, leelee80 (đã nộp 150k)
12, meotom2007
13, KhoiBi + 1 khách mời (đã nộp 200k)
14, mechip1511 (đã nộp 150k)
15, mecuagacon (đã nộp 150k)
16, Diệu Hồng (huonglt2410) + 1khách mời (đã nộp 200k)
17, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
18, Hui Love + 3 khách mời (đã nộp 200k)
19, Vi Thanh (đã nộp 150k)
20, Ongbee + 1 khách mời (đã nộp 200k)
21, nghichduyen
22, HiCg (đã nộp tiền 150k)
23, Viong (đã nộp 150k)
24, mecolon (đã nộp 150k)
25, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
26, catcat8 (đã nộp 150k)
27, VHTA (đã nộp 150k)
28, bebibo (đã nộp 150k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien: 1 suất
3, Chị Sao (sen vàng HTT) (anh viong đã nộp 50k)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT) (anh viong đã nộp 50k)
6, Son&son (nick này là bên wtt ko bít có trùng nick bachlien ko ta) (đã nộp 50k)

Khi nào các bạn chuyển khoản xin nhắn cho Diệu Nhật 1 tin thông báo chuyển bao nhiêu tiền và nội dung chuyển tiền nhé, cám ơn các bạn

mời các bạn tiếp tục đăng ký tham gia đạo tràng và đăng ký áo tràng nhé, ai chưa lấy áo thì lấy áo từ bạn Diệu Thảo và Diệu Thơm.

bạn nghichduyen ơi, bạn gửi thông tin cá nhân cho mình qua tin nhắn nhé.

chị thanhbin và meotom ơi lâu lắm ko thấy 2 chị em liên lạc với em. Em nhờ chị nghecoi, Diệu Thơm gọi cho 2 bạn đó giúp em nhé.

Le te đây vì hôm qua mới nói chuyện với Meotom vì thứ 7 Meotom vào SG công tác chứ Meotom chắc chắn tham gia ĐT Meotom nhỉ :D

nghecoi
12-03-2009, 11:46
Thanhbin lâu nay có nhiều việc riêng mà không có thời gian online, thứ bảy này bạn ấy sẽ đến chùa Võng Thị cùng nhà mình, nhưng HT ơi bạn ấy chưa tham gia đạo tràng trong thời gian này được.

Diệu Nhật
12-03-2009, 12:08
Thanhbin lâu nay có nhiều việc riêng mà không có thời gian online, thứ bảy này bạn ấy sẽ đến chùa Võng Thị cùng nhà mình, nhưng HT ơi bạn ấy chưa tham gia đạo tràng trong thời gian này được.
em cũng vừa gọi điện nói chuyện với chị thanhbin và bạn meotom rồi chị ạ.
chị thanhbin bảo chưa sắp xếp thời gian tham gia đạo tràng được vì các chủ nhật ko ai trông con, nhưng hôm thành lập chị ấy sẽ đến, mong rằng qua buổi lễ chị có thể sắp xếp tham gia được cùng chúng ta.

còn bạn nghichduyen đến giờ ko thấy bạn ấy đăng ký gì cho em, ko biết ai biết bạn ấy thì nhắn hoặc gọi cho bạn đấy giúp em nhé. hiện tại em chưa có thông tin gì về bạn ấy, mà nhắn tin cho bạn qua HBS thì chưa thấy hồi âm.

nghichduyen
12-03-2009, 12:24
A Di Đà Phật!
nghichduyen mấy bữa nay bận quá,lại bị ốm.nghichduyen sẽ gửi thông tin lại ngay

Diệu Bạch
12-03-2009, 13:42
Tôi nhờ bạn HT bổ sung giúp :

29. Diệu Bạch ( cùng 2 con)

Diệu Nhật
12-03-2009, 16:35
Tôi nhờ bạn HT bổ sung giúp :

29. Diệu Bạch ( cùng 2 con)
chị đã nói với 2 lần là không tham gia và 2 lần đăng ký lại, vì hôm nay cũng giáp ngày thành lập rồi nên chị đăng ký lại em thấy mừng cho chị.
em cật nhật cho chị nhé!

Diệu Nhật
12-03-2009, 16:44
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Thảo (đã nộp 150k)
6, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời
7, ThanhBin
8, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
9, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
10, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
11, leelee80 (đã nộp 150k)
12, meotom2007
13, KhoiBi + 1 khách mời (đã nộp 200k)
14, mechip1511 (đã nộp 150k)
15, mecuagacon (đã nộp 150k)
16, Diệu Hồng (huonglt2410) + 1khách mời (đã nộp 200k)
17, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
18, Hui Love + 3 khách mời (đã nộp 200k)
19, Vi Thanh (đã nộp 150k)
20, Ongbee + 1 khách mời (đã nộp 200k)
21, nghichduyen
22, HiCg (đã nộp tiền 150k)
23, Viong (đã nộp 150k)
24, mecolon (đã nộp 150k)
25, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
26, catcat8 (đã nộp 150k)
27, VHTA (đã nộp 150k)
28, bebibo (đã nộp 150k)
29, Dieu Bach +2 khách mời

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien (son&son): 1 suất (đã nộp tiền)
3, Chị Sao (sen vàng HTT) (anh viong đã nộp 50k)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT) (anh viong đã nộp 50k)

Diệu Nhật
12-03-2009, 16:57
Mong mãi thì cũng đến ngày gặp mặt các thành viên trong nam, hôm nay là huynh Từ Khánh ra, còn ngày mai là chị Tịnh Lạc và Như Kim.

Chuyến bay của huynh Từ Khánh là lúc 17h chiều nay, còn chị Tịnh Lạc và Như Kim là 17h chiều mai.

Thời gian bay khoảng 2 tiếng và 1 tiếng từ sân bay về số 1 Quang Trung (xe bus của hãng hàng không) đi buổi tối nên ít tắc đường thì khoảng 1 tiếng hoặc hơn 1 chút.

Như vậy chúng ta hẹn đón huynh Từ Khánh lúc 20h tối nay ngày 12/3/2009 tức 16/2 âm lịch, địa điểm tại số 1 Quang Trung. Thành phần đi đón đến hiện tại có các bạn sau: Diệu Nhật, Phúc Mạnh, Diệu Thơm, có thể có aida và anh hieuphuctien (hôm trước thấy aida có nói là aida và anh hieuphuctien sẽ đi đón). Các bạn ai có thời gian thì đến số 1 Quang Trung 8h tối nay nhé.

Còn chị Tịnh Lạc và Như Kim thì chị Tịnh Lạc bảo là 2 chị em đi về thẳng khách sạn.

Địa chỉ khách sạn của các thành viên miền Nam là: khách sạn Hoang Thanh (ko bít là Hoàng Thành hay Hoàng Thanh, vì em nhận tin nhắn ko dấu) 21 hàng Phèn.

Thông báo các bạn là tối nay đón huynh Từ Khánh ở số 1 Quang Trung lúc 20h

Tối ngày mai đón chị Tịnh Lạc và Như Kim lúc 20h tại 21 hàng Phèn nhé.

Thông báo để các bạn ai rảnh thì đi cùng Diệu Nhật, anh Phúc Mạnh, Diệu Thơm nhé.

Còn ngày mai ai rảnh ban ngày thì qua chỗ 21 Hàng Phèn với huynh Từ Khánh nhé.

Diệu Bạch
12-03-2009, 16:59
chị đã nói với 2 lần là không tham gia và 2 lần đăng ký lại, vì hôm nay cũng giáp ngày thành lập rồi nên chị đăng ký lại em thấy mừng cho chị.
em cật nhật cho chị nhé!

Bạn thông cảm vì tôi cũng đang sinh hoạt đạo tràng tại Tổ THiện Tâm - Chùa Trấn QUốc và cũng hành trì pháp môn niệm Phật theo tông Tịnh Độ. Bên đó là phụng sự báo hiếu cha mẹ vì đi cùng thân mẫu.
Bên này tôi thấy lịch sinh hoạt vào mối sáng chủ nhật đầu tháng âm lịch nên tôi lại mong dắt dìu những búp sen của tôi. Nên lại nhờ bạn đính chính danh sách là DB và 2 cháu nhé. Mọi đóng góp tôi sẽ chu toàn.

nghecoi
12-03-2009, 17:04
Son&son là bachlien đấy em ạ.

Diệu Nhật
12-03-2009, 17:27
Son&son là bachlien đấy em ạ.
cám ơn chị, em cật nhật lại rồi.

Diệu Nhật
12-03-2009, 17:55
Giờ này anh Khang đã lên máy bay, chỉ khoảng hơn 3 tiếng nữa các bạn Hà Nội sẽ gặp anh!

Phúc Mạnh
12-03-2009, 18:05
Có sự nhầm lẫn chăng?

Sao lại là anh Khang nhỉ, đâu có quen nick đó trong HBS.

Hình như là Từ Khánh - Huynh Trưởng thì phải

Xin lỗi, mình spam tẹo cho tới giờ ra QT

Diệu Nhật
12-03-2009, 18:06
Giờ này anh Khang đã lên máy bay, chỉ khoảng hơn 3 tiếng nữa các bạn Hà Nội sẽ gặp anh!
em spam 1 tý nữa.

Tự dưng em nảy ra câu thơ này:

Hãy đón lấy anh - người con của Phật
Anh ra đây vì Hội, vì Chúng Sanh.

hi hi, mọi người có bít câu này em dựa theo câu nào ko?

câu thơ trong tác phẩm búp sen xanh, mà một cô gái khi tiễn Bác Hồ ở bến cảnh nhà Rồng đã nói:

Hãy đón lấy anh - người trai đất Việt
Anh ra đi vì nước vì non

(cả nhà có nhớ cô gái đó là ai ko, mà em cũng ko chắc là câu thơ em nhớ có chuẩn ko vì em đọc từ hồi học cấp 1)

Diệu Bạch
12-03-2009, 18:23
em spam 1 tý nữa.

Tự dưng em nảy ra câu thơ này:

Hãy đón lấy anh - người con của Phật
Anh ra đây vì Hội, vì Chúng Sanh.

hi hi, mọi người có bít câu này em dựa theo câu nào ko?

câu thơ trong tác phẩm búp sen xanh, mà một cô gái khi tiễn Bác Hồ ở bến cảnh nhà Rồng đã nói:

Hãy đón lấy anh - người trai đất Việt
Anh ra đi vì nước vì non

(cả nhà có nhớ cô gái đó là ai ko, mà em cũng ko chắc là câu thơ em nhớ có chuẩn ko vì em đọc từ hồi học cấp 1)

Là Út Huệ hay gì đó - tự dưng tôi nhớ bạn Tư Huệ.
Nếu Tư Huệ thư thả mời bạn tham dự buổi ra mắt ĐT Di Da Giac Ngộ nhé.

Diệu Lan
12-03-2009, 23:46
Hoan hỉ quá!
Theo lịch của HT thông báo thì sáng thứ 7 mình qua chùa sớm rồi đi làm vẫn kịp giờ!

nghecoi
13-03-2009, 09:36
Tối hôm qua Huynh Từ Khánh ra HN thế nào rồi ạ, nhà mình ai đi đón thì nói tình hình cho những người không đi biết với.

Phúc Mạnh
13-03-2009, 12:26
Tối hôm qua Huynh Từ Khánh ra HN thế nào rồi ạ, nhà mình ai đi đón thì nói tình hình cho những người không đi biết với.

Kìa, HT và HP, Cỏ Thơm nữa, các bạn đâu rồi.

Kể cho đi chớ sao để mọi người ngóng jậy.

Giờ này thì Aija và Anh Hùng (PhúcTiến) đang dẫn Huynh Khang đi thăm chùa rồi.

Tớ về đến nhà, ăn xong thì đã quá 12h - mệt rồi mà việc hôm nay cứ ùn ùn.

Mà lại thích đọc bài viết của các bạn nữa chứ (quen AS rồi) và để xem là được offline lần nữa.

Diệu Thảo
13-03-2009, 12:36
Kìa, HT và HP, Cỏ Thơm nữa, các bạn đâu rồi.

Kể cho đi chớ sao để mọi người ngóng jậy.

Giờ này thì Aija và Anh Hùng (PhúcTiến) đang dẫn Huynh Khang đi thăm chùa rồi.

Tớ về đến nhà, ăn xong thì đã quá 12h - mệt rồi mà việc hôm nay cứ ùn ùn.

Mà lại thích đọc bài viết của các bạn nữa chứ (quen AS rồi) và để xem là được offline lần nữa.
Anh ơi, đông đảo bá quan văn võ đưa anh Từ Khánh đi chơi lắm, nên mọi người không online. Thích quá, em cũng đang chờ đồng hồ điểm giờ Ngọ để lên đường gặp mọi người đây.
Nghe Diệu Thơm miêu tả, hôm qua anh Phúc Mạnh đòi... :)) thôi em chẳng nói nữa, để Diệu Thơm về kể chuyện cho mọi người nghe nhé.

nghecoi
13-03-2009, 12:49
Anh ơi, đông đảo bá quan văn võ đưa anh Từ Khánh đi chơi lắm, nên mọi người không online. Thích quá, em cũng đang chờ đồng hồ điểm giờ Ngọ để lên đường gặp mọi người đây.
Nghe Diệu Thơm miêu tả, hôm qua anh Phúc Mạnh đòi... :)) thôi em chẳng nói nữa, để Diệu Thơm về kể chuyện cho mọi người nghe nhé.
Vụ gì đây anh ơi, muốn đi cùng mọi người quá nhưng đành bất lực không đi được, chỉ biết ngồi trước máy ngóng tin thôi.

Phúc Mạnh
13-03-2009, 12:53
Chả là tiếp tân dẫn lên nhầm phòng, nên Huynh Khang được ở phòng đôi.

Mình thấy nên hầu chuyện Đại ca thì có ý muốn ở lại chứ có dám ham hố đòi hỏi gì đâu - biết sợ chị em rồi.

nghecoi
13-03-2009, 13:05
Chả là tiếp tân dẫn lên nhầm phòng, nên Huynh Khang được ở phòng đôi.

Mình thấy nên hầu chuyện Đại ca thì có ý muốn ở lại chứ có dám ham hố đòi hỏi gì đâu - biết sợ rồi

=))=))=))

Diệu Nhật
13-03-2009, 13:20
Còn em Diệu Thơm quay sang nói nhỏ với em là: chị ơi em ko muốn về, em thì bảo lại: chị cũng thế:)):)):))

Diệu Nhật
13-03-2009, 13:23
Danh sách đăng ký thành viên đạo tràng:

1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien (đã đóng 150k)
3, Diệu Bích (aida) (đã nộp 150k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Thảo (đã nộp 150k)
6, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời (đã nộp 200k)
7, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
8, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
9, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
10, leelee80 (đã nộp 150k)
11, meotom2007
12, KhoiBi + 1 khách mời (đã nộp 200k)
13, mechip1511 (đã nộp 150k)
14, mecuagacon + 2 khách mời (đã nộp 150k)
15, Diệu Hồng (huonglt2410) + 1khách mời (đã nộp 200k)
16, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
17, Hui Love + 3 khách mời (đã nộp 200k)
18, Vi Thanh (đã nộp 150k)
19, Ongbee + 1 khách mời (đã nộp 200k)
20, nghichduyen
21, HiCg (đã nộp tiền 150k)
22, Viong (đã nộp 150k)
23, mecolon (đã nộp 150k)
24, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
25, catcat8 (đã nộp 150k)
26, VHTA (đã nộp 150k)
27, bebibo (đã nộp 150k)
28, Dieu Bach +2 khách mời (đã đóng 200k)

Danh sách khách mời đăng ký:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien (son&son): 1 suất (đã nộp tiền)
3, Chị Sao (sen vàng HTT) (anh viong đã nộp 50k)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT) (anh viong đã nộp 50k)
6, chipchip: (đã đóng 50k)

nghecoi
13-03-2009, 13:30
Còn em Diệu Thơm quay sang nói nhỏ với em là: chị ơi em ko muốn về, em thì bảo lại: chị cũng thế:)):)):))
=))=))=))chết cười với mọi người thôi

Diệu Nhật
13-03-2009, 13:38
Thông báo với các bạn là tôi thông báo lại... thời gian.
hi hi
có chút thay đổi về thời gian, chiều nay các bạn có mặt ở chùa Võng Thị từ 3h30 nhé, chắc là sẽ ở đó đến 6h, sau đó đi ăn cùng anh Từ Khánh rồi về khách sạn đón Như Kim và chị Tịnh Lạc.

Ngày mai các bạn có mặt lúc 7h sáng tại chùa Võng Thị nhé (thay cho lúc trước là 7h30) vì chúng ta đến sớm để huynh Từ Khánh hướng dẫn.

Sáng nay có bạn Diệu Thơm, Phúc Tiến, Diệu Bích, Vi Thanh đưa anh Từ Khánh đi thăm chùa: Bồ Đề, Thiền Viện Sùng Phúc, bi giờ thì cả đoàn đang ăn cơm trưa tại nhà hàng cơm chay Hà Thành.

Chủ nhật các bạn có mặt tại 21 hàng Phèn lúc 8h để đưa các bạn miền Nam đi lễ chùa Hà Nội: dự định đi các chùa sau: chùa Trấn Quốc, chùa Kim Liên, đền Ngọc Sơn (di tích thẳng cảnh), chùa Quán Sứ, chùa Tứ Kỳ, chùa Đậu (thường tín)

Diệu Quế
14-03-2009, 17:31
Công tác chuẩn bị trước ngày thành lập:
Bên ngoài:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211ntgxnmniyw2953217.jpeg
Hoa xinh người cũng xinh! - chị Diệu Bạch

và đây nữa - Diệu Hồng
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211mdbmnjk2ot3497735.jpeg

Còn bên trong:
Ban Tam Bảo
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211mjg0ntnknt4707125.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211yti5nzbiyj4189432.jpeg

Giá để kinh Phật đã sẵn sàng:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211odm5mmvmn23469627.jpeg

Huynh Từ Khanh thủ thỉ hướng dẫn cách thức:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211ngqzywi4n23699425.jpeg

Chị em tranh thủ tâm tình:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211mdg2yzq1n23465736.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903147211ztixotuwzj2357361.jpeg

Diệu Nhật
14-03-2009, 19:05
Buổi thành lập đạo tràng "Di Đà Giác Ngộ" của Hội Bông Sen thành công viên mãn.

Thay mặt hội con xin trân thành cảm ơn ni sư Thích Đàm Đạo đã chủ trị buổi thành lập và hướng dẫn đạo tràng của chúng con.

Xin cảm ơn thầy LaDuyKhanh đã gia trì cho chúng con trong suốt thời gian qua từ ngày thành lập Hội Bông Sen đến nay.

Xin cám ơn thầy Thiên Vương đã chỉ bảo cho chúng con.

Xin cám ơn anh Từ Khánh đã dìu dắt đàn em.

Xin cám ơn các thành viên đã đồng lòng cùng nhau xây dựng hội.

Xin chuyển lời cám ơn tới các gia đình của các thành viên, các người bạn, các thành viên của trang web đã đóng góp tâm huyết với đạo tràng.

Cuối cùng em dành lời yêu thương cho gia đình em đã ủng hộ và giúp đỡ em trong thời gian qua để em hoàn thành tâm nguyện thành lập đạo tràng.

Còn bây giờ em xin nhường lời cho các thành viên!

nghecoi
14-03-2009, 21:37
Đúng là ngày thành lập Đạo Tràng của chúng ta đã thành công tốt đẹp sau bao ngày vất vả của các thành viên trong hội, được sự hỗ trợ của các thầy và huynh Khang. Mặc dù mình chưa tham gia đạo tràng nhưng trong lòng cảm thấy hoan hỷ lắm, sáng nay mình đã tỉnh dậy từ 4h sáng và niệm Phật, sau đó cứ trông trời nhanh sáng, đến 6 giờ nhẹ nhàng ra khỏi giường để đi đến chùa, không ngờ con gái cũng dậy theo và đòi mẹ đưa đi học, lần đầu tiên từ ngày con đi học mình đã liều gửi con cho bác bán hàng ở cổng trường để vội vàng đi không sợ muộn giờ lại không kịp 888 với các chị và các em trước giờ vào lễ.
Như Kim ơi! em xinh lắm, nhưng chỉ tiếc là em bé sợ người lạ nên không nói chuyện được với em và cũng không dám đến gần nữa, tội con quá ra HN lại gặp đúng hôm thời tiết lạnh. chị Tinhlac ơi! Chắc là chị nhận được giải vô địch rồi, em không tranh với chị nữa:)), em rất ấn tượng về chị đấy, không phải chị xinh, mà ở chị nó toát lên một cái gì đó em không thể tả hết được :x.
Nhà mình biết không con trai chị Diệu Bạch thật tuyệt vời, dù mẹ con chị đến muộn nhưng đến chỗ đông người bé rất cung kính hai tay chắp lạy Nam Mô A Di Đà Phật, con chào các bà, các cô các chú rất dõng dạc, sau đó bé ngồi xuống và cùng niệm Phật, lại còn niệm rất to nữa chứ, mình ghi âm vào máy di động mà khi về mở chỉ nghe thấy tiếng niệm của con thôi rất riêng không theo nhịp của sư Thầy =)), mình vừa viết bài vừa cười mà hai bố con đang thắc mắc làm sao mà cứ tủm tỉm một mình đây.
huynh Từ Khánh, Phúc Tiến đúng là con nhà Phật nên nhân từ lắm, hai huynh mấy hôm nay chắc bị chị em lấn át nhiều đúng không ạ, Huynh Khánh thấy con gái Bắc có tinh nghịch không?
Và tất cả các chị các em nhà mình trông ai cũng hoan hỷ, xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, mình cứ cảm giác các bạn như đang trở về với tuổi học trò rất nhí nhảnh:x, bao nhiêu lo toan của cuộc sống thường ngày đã bị vứt bỏ sau cánh cổng chùa.
Cảm xúc thì nhiều lắm, nhưng không biết tả thế nào cho hết, mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn hạnh phúc và hoan hỷ như hôm nay, chúc cho đạo tràng duy trì mãi mãi cho đến đời con cái chúng ta.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

tinhtam
15-03-2009, 00:51
Nam mô a di đà phật

Xin chân thành cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp mà những thành viên trong diễn đàn dành cho mọi người khách tham dự buổi thành lập đạo tràng... trong đó có người mới và còn bỡ ngỡ nhiều điều như tôi . Hy vọng sẽ được các huynh các bạn giúp đỡ nhiều [-o<[-o<[-o<[-o<

laduykhanh
15-03-2009, 03:26
Thầy xin chúc mừng quý vị.

Buổi đầu thành lập còn nhiều khó khăn nhưng thầy cũng chúc nguyện cho các con thành tựu việc trì niệm.

TINH TẤN LÊN NHÉ

CHÚC QUÝ VỊ THÀNH TỰU CÁT TƯỜNG
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Nhật
15-03-2009, 21:08
Thầy xin chúc mừng quý vị.

Buổi đầu thành lập còn nhiều khó khăn nhưng thầy cũng chúc nguyện cho các con thành tựu việc trì niệm.

TINH TẤN LÊN NHÉ

CHÚC QUÝ VỊ THÀNH TỰU CÁT TƯỜNG
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


Xin cám ơn thầy.

Từ nay chúng con phải cố gắng tu tập nhiều hơn, mong luôn được thầy chỉ bảo.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Nhật
15-03-2009, 21:15
Huynh Khang, Chị Tịnh Lạc, gia đình Như Kim đã rời Hà Nội để về nhà, nhưng trong lòng các bạn Hà Nội còn tràn đầy hình ảnh của các bạn Miền Nam mấy ngày qua :x. Xin cám ơn chuyến thăm Hà Nội và dự thành lập đạo tràng của các bạn miền Nam nói chung và cám ơn Huynh Khang nói riêng đã ra đây vì việc Phật Pháp và truyền kinh nghiệm của mình cho các bạn.
Em và các bạn Hà Nội, mong năm nào cũng được đón huynh Khang và các bạn miền Nam@};-@};-@};-@};-@};-.

Diệu Ánh
16-03-2009, 10:08
Buổi thành lập đạo tràng thật là hoan hỉ. Mình không biết diễn tả thế nào cả, chỉ biết rằng anh nhà mình sau khi đi dự cùng mình về cũng hân hoan lắm, hôm sau rủ đi là lại đi luôn. Cảm ơn huynh Từ Khánh, Tinhlac, gia đình Như Kim đã cất công ra cùng cả hội (thương mọi người lắm vì ra đúng hôm trời lạnh, tiếc chưa được tám nữa). Cảm ơn HT và tất cả mọi người, nhất là aida, HT đã quan tâm, giúp đỡ mình từng tý một từ việc đạo đến việc đời. Mọi người làm mình cảm động quá. Yêu mọi người nhà mình lắm:x@};-.
@Diệu Hòa : Em ơi, áo của em họ thêu nhầm dấu thành Diệu Hóa đấy (chị đã check lại dấu theo từ điển tiếng việt rồi:D). Thêu lại dấu nhé @};-

Diệu Nhật
16-03-2009, 10:29
Qua trao đổi với anh Từ Khánh và Như Kim, em và các đại diện miền nam đã thống nhất thành lập đạo tràng của Hội Bông Sen tại miền nam, xin thông báo với các thành viên vài hôm nữa em sẽ tiến hành mở topic:

1, topic sinh hoạt đạo tràng tại hà nội để thông báo lịch sinh hoạt, để các thành viên truyền kinh nghiệm tu tập cho nhau qua các buổi sinh hoạt

2, topic thành lập đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của Hội Bông Sen ở miền nam để các bạn đăng ký thành viên đạo tràng, khi nào số lượng đăng ký từ 20 trở lên thì sẽ thành lập.

Tên đạo tràng ở miền bắc và miền nam đều cùng 1 tên là "Di Đà Giác Ngộ" vì dù ở miền bắc hay miền nam thì chúng ta đều cùng 1 đạo tràng nhưng sinh hoạt 2 nơi, cũng giống như Hội Bông Sen các thành viên dù sinh hoạt trong nam hay ngoài bắc đều là thành viên của Hội Bông Sen.
Để 1 tên như thế cho tình đoàn kết gắn bó càng sâu đậm và chúng ta luôn là người 1 nhà.

Diệu Linh
16-03-2009, 10:35
Ngày thành lập đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của Hội Bông Sen đã diễn ra trong không khí thật trang trọng, hoan hỷ, ấm áp. Thời tiết hôm đó như cũng ủng hộ cho hội chúng ta với chút nắng ấm áp và gió nhè nhẹ, ngôi chùa Võng Thị nằm yên bình bên Hồ Tây thơ mộng với sóng nước mênh mông, trời xanh lồng lộng tạo cho lòng người một cảm giác thanh thản, thoát tục dâng tràn...Trong không khí ấy, hơn 30 Phật tử chúng ta đã thật hoan hỷ bước vào buổi lễ. Để đánh dấu ngày hôm nay chúng ta đã có một mái nhà chung để cùng tu tập, với chung một nguyện ước sẽ đi bên nhau đến bến bờ cực lạc Tây Phương.
Lòng em thật xúc động dâng trào trong buổi lễ ấy và em nhận thấy niềm vui hân hoan toát lên trong ánh mắt, trong nụ cười của tất cả các bạn đạo và các khách mời cũng vui chung với niềm vui của chúng ta. Xin cảm ơn tới tất cả mọi người.
Chúng ta hãy luôn nhắc nhở nhau chăm chỉ tu tập, đoàn kết bên nhau, để cho đạo tràng sẽ phát triển lớn mạnh. Rất nhiều những nụ hoa sen đã nở ra nơi Tây Phương cực lạc để chờ đón kết quả tu tập của chúng ta.@};-@};-@};-

Diệu Nhật
16-03-2009, 10:37
Nhà mình ơi, các bạn đăng ảnh và viết cảm xúc về thành lập đạo tràng đi cho các thành viên không tham dự biết và để chúng ta nhìn lại hình ảnh của mình trong ngày đặc biệt đáng nhớ đó.

Tinh Lac
16-03-2009, 11:49
Còn em Diệu Thơm quay sang nói nhỏ với em là: chị ơi em ko muốn về, em thì bảo lại: chị cũng thế:)):)):))

Huynh làm sao thì làm, chồng 2 em này mà vào sagion tìm bắt Huynh thì khỏi tu luôn đấy. Mọi người ơi, buồn cười quá, hôm qua ra sân bay Như Kim bảo Huynh Phan Khang: "Cậu làm sao cậu làm phải độ cho tui với chị Tịnh Lạc vãng sinh với chứ không hai tụi tui quậy là cậu khỏi tu luôn đó" Về nhà nghĩ lại cứ ngồi cười, chồng bảo ra Hanoi công tác gì mà về cứ cười hoài, nghi ghê.