Xem bản đầy đủ : Bé 3 tuổi bị não úng thủy, cần giúp đỡ
hieuphuctien
16-02-2009, 16:47
Chị Trần thị Thủy thôn Vinh Quang Thượng - xã Gio Quang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị có con nhỏ 3 tuổi bị não úng thủy, Không có tiền để mổ nên cháu đang rất nguy kịch.
Số ĐT 0166.2848.245.
Rất mong các anh chị giúp đỡ
bachlien
17-02-2009, 10:25
Cho em xin số TK để em chuyển tiền ủng hộ bé với ạ. em cảm ơn
Cho em xin số TK để em chuyển tiền ủng hộ bé với ạ. em cảm ơn
Nếu không có TK của gia đình bé thì Phúc Tiến có thể làm đầu cầu được không để cho mình chuyển một chút giúp đỡ gia đình bé. Mình cũng có người bạn có con bị bệnh này, đã phẫu thuật lúc bé được 4 tháng và hiện bé đã 10 tuổi rồi, bệnh này không được phẫu thuật sớm sẽ nguy đến tính mạng. Cầu mong sao có nhiều tấm lòng bồ tát giúp đỡ cho bé và gia đình qua vấn nạn này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Diệu Nhật
17-02-2009, 15:02
Trường hợp này Hội Bông Sen không đứng ra tổ chức được nên các thành viên có lòng hảo tâm xin liên hệ trực tiếp qua địa chỉ và số điện thoại trên nhé.
Nếu 1 thành viên nào đó đứng ra làm đầu cầu thì các bạn tự chịu trách nhiệm với nhau, Hội Bông Sen sẽ không chịu trách nhiệm này.
Cám ơn các bạn.
Mình mới gọi điện cho mẹ bé, gia cảnh thương tâm lắm, đầu bé ngày càng to ra và đau đớn, nhưng chi phí phẫu thuật nhiều quá, đợt vừa rồi bé được báo lao động đưa vào bệnh viện Bình Định khám, chi phí cho ca phẫu thuật là 40 triệu và báo sẽ tài trợ 1 nửa số tiền, nhưng số tiền còn lại thì gia đình tự lo, nhưng nhà nghèo quá lại chỉ có hai mẹ con ( bé có bố nhưng thấy con bị như vậy thì bố cũng bỏ đi lung tung và không có trách nhiệm gì cả), cách đây mấy ngày mẹ bé gửi con cho hàng xóm để đi làm thì ở nhà con bị ngã và cắn vào lưỡi, bây giờ lưỡi đau khó ăn và không nói được, bạn ấy bảo bây giờ em chỉ cố gắng đi làm để mẹ con rau cháo nuôi nhau thôi còn trời cho bé sống đến bao giờ thì phải chịu đến đó thôi, chứ em không thể kiếm đâu được ra tiền để chữa cho con, mẹ bé nói với mình trong nghẹn ngào nước mắt mà mình cũng không kìm được :((, đành phải chào mẹ con bé. Các bạn ơi của ít lòng nhiều "với tinh thần lá lành đùm lá rách" hãy giúp đỡ mẹ con bé đi. Hiện mình không có tài khoản của ngân hàng nên không nhận làm đầu cầu được, ai có thể thì đứng ra đi, chị cả Tihana đâu rồi,
Diệu Bạch
17-02-2009, 16:57
Mình mới gọi điện cho mẹ bé, gia cảnh thương tâm lắm, đầu bé ngày càng to ra và đau đớn, nhưng chi phí phẫu thuật nhiều quá, đợt vừa rồi bé được báo lao động đưa vào bệnh viện Bình Định khám, chi phí cho ca phẫu thuật là 40 triệu và báo sẽ tài trợ 1 nửa số tiền, nhưng số tiền còn lại thì gia đình tự lo, nhưng nhà nghèo quá lại chỉ có hai mẹ con ( bé có bố nhưng thấy con bị như vậy thì bố cũng bỏ đi lung tung và không có trách nhiệm gì cả), cách đây mấy ngày mẹ bé gửi con cho hàng xóm để đi làm thì ở nhà con bị ngã và cắn vào lưỡi, bây giờ lưỡi đau khó ăn và không nói được, bạn ấy bảo bây giờ em chỉ cố gắng đi làm để mẹ con rau cháo nuôi nhau thôi còn trời cho bé sống đến bao giờ thì phải chịu đến đó thôi, chứ em không thể kiếm đâu được ra tiền để chữa cho con, mẹ bé nói với mình trong nghẹn ngào nước mắt mà mình cũng không kìm được :((, đành phải chào mẹ con bé. Các bạn ơi của ít lòng nhiều "với tinh thần lá lành đùm lá rách" hãy giúp đỡ mẹ con bé đi. Hiện mình không có tài khoản của ngân hàng nên không nhận làm đầu cầu được, ai có thể thì đứng ra đi, chị cả Tihana đâu rồi,
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/phat023.jpg
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu Nạn[-o<:x
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn[-o<:x
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn [-o<:x
Tài khoản của tớ nhé :
Uông Thị Thanh Diệp
Techcombank HN : 10320597230012
Các bạn thân mến, khi chuyển tiền các bạn pm giúp DB hoặc thông báo ở đây giùm nhé để DB thuận tiện trong việc thống kê.
A DI ĐÀ PHẬT!
1. DB : 500.000 đ
hieuphuctien
17-02-2009, 17:02
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
A DI ĐÀ PHẬT.
Ai kêu tui đó có tui đây.:D
Tài khoản của tớ nhé :
Uông Thị Thanh Diệp
Techcombank HN : 10320597230012
Các bạn thân mến, khi chuyển tiền các bạn pm giúp DB hoặc thông báo ở đây giùm nhé để DB thuận tiện trong việc thống kê.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu Nạn[-o<:x
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn[-o<:x
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn [-o<:x
1. DB : 500.000 đ
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
Nhưng ngày mai hoặc ngày kia em mới đi chuyển khoản cho chị được.
Diệu Nhật
17-02-2009, 17:16
Trường hợp này em đã nói chuyện với anh hieuphuctien, vì anh ấy ko làm đầu cầu được nên có chị Tihana làm thì tốt quá, gia đình bé ko có tài khoản thì sau khi mình khuyên góp xong thì gửi qua Bưu điện cho họ cũng được mà.
Diệu Bạch
17-02-2009, 17:18
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
Nhưng ngày mai hoặc ngày kia em mới đi chuyển khoản cho chị được.
@};-@};-@};-:x:x:x
DB xin phép đại diện 2 mẹ con chị Thủy tán thán tấm lòng Bồ Tát của quý chư vị đã ra tay làm phúc cứu cho một người.
A Di Đà Phật.
bachlien
17-02-2009, 17:34
Em nữa ạ. Mai có thể em sẽ chuyển khoản hoặc qua vp chị gửi chị. Em sẽ báo lại chị nhé.
Cảm ơn chị nghecoi tìm hiểu hoàn cảnh của bé và chị tihana làm đầu cầu. Cầu mong cho bé bớt đau, thương quá:((.
À, chị ơi, em thấy việc này nên làm gấp , chị cũng qui định luôn cho các mẹ là nên gửi tiền cho chị trước ngày nào đi ạ. Em thì chắc chắn mai chị ạ
Diệu Nhật
17-02-2009, 17:38
Em nữa ạ. Mai có thể em sẽ chuyển khoản hoặc qua vp chị gửi chị. Em sẽ báo lại chị nhé.
Cảm ơn chị nghecoi tìm hiểu hoàn cảnh của bé và chị tihana làm đầu cầu. Cầu mong cho bé bớt đau, thương quá:((.
À, chị ơi, em thấy việc này nên làm gấp , chị cũng qui định luôn cho các mẹ là nên gửi tiền cho chị trước ngày nào đi ạ. Em thì chắc chắn mai chị ạ
bạn bachlien nói đúng đấy, TH này cần làm gấp nên chị nghecoi và chị Diệu Bạch cần quy định thời gian luôn để các bạn chuyển khoản ngay và để ngày cuối em xem số tiền ủng hộ thu được như thế nào chúng ta sẽ xem xét thêm vấn đề trích quỹ từ thiện.
Diệu Bạch
17-02-2009, 17:51
bạn bachlien nói đúng đấy, TH này cần làm gấp nên chị nghecoi và chị Diệu Bạch cần quy định thời gian luôn để các bạn chuyển khoản ngay và để ngày cuối em xem số tiền ủng hộ thu được như thế nào chúng ta sẽ xem xét thêm vấn đề trích quỹ từ thiện.
A Di Đà Phật.
DB xin chân thành cám ơn tấm lòng của HT và toàn thể quý bạn hữu gần xa.
DB xin tặng mọi người đoạn copy từ trang chuahoangphap.com :
"Người Việt Nam ta có câu nói khuyên mọi người “làm phước” rất ý nhị: “Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Làm phúc chỉ để cứu cho một người thôi đã quan trọng lớn lao đến thế. Trong cục diện một xã hội và thế giới rất nhạy cảm và dễ thương tổn như xã hội và thế giới hiện tại của chúng ta thì chỉ một hành vi “bỏ quên phước đức” nhỏ thôi của người nào đó đôi khi gieo tai hoạ đau khổ cho hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người. Ngược lại, “làm phước” thì cứu được hàng vạn sinh linh. “Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng” xem ra rất đáng suy nghĩ vậy."
Như vậy thời gian chốt xin phép là 4h chiều ngày thứ sáu tuần này tức 20/2 DL nhé.
Xin mọi người cùng lưu tâm bệnh não úng thủy hoàn toàn có thể trị liệu kịp thời đấy ạ.
Diệu Thơm
18-02-2009, 09:23
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/phat023.jpg
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu Nạn[-o<:x
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn[-o<:x
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn [-o<:x
Tài khoản của tớ nhé :
Uông Thị Thanh Diệp
Techcombank HN : 10320597230012
Các bạn thân mến, khi chuyển tiền các bạn pm giúp DB hoặc thông báo ở đây giùm nhé để DB thuận tiện trong việc thống kê.
A DI ĐÀ PHẬT!
1. DB : 500.000 đ
Cảm ơn tấm lòng của chị DB, em cũng muốn góp một phần nhỏ bé ạ. Nếu chị DB còn TK ở Ngân hàng khác thì ới lên cho bọn em biết nhé, còn nếu không em sẽ thu xếp ra Ngân hàng giử sớm ạ:x
Diệu Bích
18-02-2009, 09:26
Cho em đóng góp số tiền ít ỏi: 200k chị nhé! Nhưng cho em nợ chị đến khi nào gặp chị được không?:D
Cảm ơn HT nhiều lắm :x, trường hợp này ai cũng hưởng ứng nhiệt tình mình tin rằng con sẽ được chữa trị.
Chị Tihana và HT ơi! em nghĩ chưa nên chốt vội thời gian là thứ 6 này, mà mình tiếp tục kêu gọi khách tham quan cũng như các thành viên đóng góp, vì với số tiền ít thì con cũng vẫn không thể mổ được mà chỉ để hai mẹ con ăn uống thôi, cái đích của chúng mình là cứu con thoát khỏi tử thần cơ, chính vì vậy ai biết được thêm các tổ chức nào thì kêu gọi bên đó, đồng thời ai quen bên lĩnh vực ytế thì hỏi giúp thủ tục bên bệnh viện...HT, HP vào cuộc vụ này chắc thành công thôi, vì mình có Phật dẫn đường mà, con có thể cứu được chẳng lẽ mình đứng nhìn con phải chết khi tuổi đời còn quá bé sao:((
Diệu Bạch
18-02-2009, 09:33
Cám ơn Cỏ Thơm và Aida nhé. DB còn 1 Tk ở VCB nhưng nếu chuyển TK này các bạn giúp DB là thông báo trên 4rum hoặc nhắn tin nhé vì TK này chưa đăng kí chức năng báo tiền ngay khi có khoản phát sinh.
TK VCB HCM : 0071001451248
Diệu Bạch
18-02-2009, 09:41
Cảm ơn HT nhiều lắm :x, trường hợp này ai cũng hưởng ứng nhiệt tình mình tin rằng con sẽ được chữa trị.
Chị Tihana và HT ơi! em nghĩ chưa nên chốt vội thời gian là thứ 6 này, mà mình tiếp tục kêu gọi khách tham quan cũng như các thành viên đóng góp, vì với số tiền ít thì con cũng vẫn không thể mổ được mà chỉ để hai mẹ con ăn uống thôi, cái đích của chúng mình là cứu con thoát khỏi tử thần cơ, chính vì vậy ai biết được thêm các tổ chức nào thì kêu gọi bên đó, đồng thời ai quen bên lĩnh vực ytế thì hỏi giúp thủ tục bên bệnh viện...HT, HP vào cuộc vụ này chắc thành công thôi, vì mình có Phật dẫn đường mà, con có thể cứu được chẳng lẽ mình đứng nhìn con phải chết khi tuổi đời còn quá bé sao:((
Chắc chắn nhé chúng mình cùng đồng lòng lo cho con xem thế nào. THiển ý của DB là sẽ liên lạc với mẹ bé xem mẹ bé có đồng ý đưa bé ra HN được ko và mình lo thu xếp mổ cho bé nên việc đóng góp sẽ còn dài dài :D và cần rất rất nhiều tấm lòng Bồ Tát.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Diệu Thơm
18-02-2009, 10:30
Chắc chắn nhé chúng mình cùng đồng lòng lo cho con xem thế nào. THiển ý của DB là sẽ liên lạc với mẹ bé xem mẹ bé có đồng ý đưa bé ra HN được ko và mình lo thu xếp mổ cho bé nên việc đóng góp sẽ còn dài dài :D và cần rất rất nhiều tấm lòng Bồ Tát.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Ngô Thị Cát Tường - cháu bé đầu to (http://www.thegioituthien.com/directory/nguoi-can-tro-giup/quang--tri/ngo-thi-cat-tuong-_-chau-be-ddau-to-406/details.html) Đặc biệt
http://www.thegioituthien.com/components/com_mtree/img/website.gif (http://vinguoingheo.vtv.vn/news.asp?menu=7&id=506)
http://www.thegioituthien.com/components/com_mtree/img/listings/s/61.jpg (http://www.thegioituthien.com/directory/image/61.html)
Cháu Ngô Thị Cát Tường sinh năm 2005, ở thôn Vinh Quang Thượng - xã Gio Quang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị. Khi sinh ra, cháu Tường nằm liệt trên giường, tay chân co quắp, teo nhỏ, cái đầu ngày càng phình to.
Những lúc trở trời cháu lên cơn co giật, trong một lần lên cơn, cháu đã tự cắn đứt lưỡi của mình. Chị Trần Thị Thuỷ - mẹ cháu - vốn bệnh tật, suốt đêm lại phải thức cùng con, ban ngày thì phải thả con nằm giường một mình để đi làm thuê kiếm tiền mua sữa cho con.
Chị Thuỷ hiện chưa có nhà, phải ở nhờ nhà mẹ đẻ, nuôi hai đứa con ốm yếu, tật bệnh, em gái của chị Thuỷ cũng bị dị tật bẩm sinh, sống nhờ sự cưu mang của xã hội. Bà ngoại Cát Tường nói: "Lúc mới sinh đầu cháu đã to rồi; hồi mới một tuổi vào khám ở Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ nói mổ cho cháu, nhưng lấy đâu ra 25 triệu đồng, nên đành ôm con về.
Tới nay, cháu càng ngày càng lên cơn nhiều hơn, đòi uống sữa nhiều hơn, nhưng lấy mô ra tiền để mua sữa, ngày mô cũng đút cháo loãng cho cháu cầm hơi vậy thôi... Tui mong các cô bác, các cơ quan, đoàn thể quan tâm đến cháu, cứu vớt sự sống cho cháu".
Hiện, mẹ con chị Thuỷ đang vô cùng quẫn bách, không đủ cơm để qua ngày, trong khi cháu Tường bệnh tình ngày càng nặng, nhu cầu thuốc thang, ăn uống của cháu rất tốn kém. Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của tất cả những tấm lòng để góp phần giúp đỡ mẹ con chị Thuỷ có thêm niềm tin, hy vọng vượt qua bệnh tật và gian khó.
Để tìm hiểu thêm về cháu, em đã vào google search và tìm ra bài viết trên. Đúng như thông tin chị nghecoi đã đưa ra, Báo Lao động đã là đầu cầu để kêu gọi giúp đỡ cho cháu. Sự nhiệt tình và tấm lòng của chị Tihana là rất quý, nhưng theo em hiện tại chúng ta chỉ nên kêu gọi mọi người giúp đỡ được càng nhiều càng tốt cho cháu. Việc tổ chức đưa cháu ra Hà Nội để phẫu thuật sẽ khó thực hiện vì Báo Lao động - một đơn vị thực hiện Quỹ tấm lòng vàng lâu năm- vẫn tiếp tục tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Hơn nữa, lực của chúng ta còn quá mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm và chúng ta cũng biết đến trường hợp này qua Báo Lao động, nên theo ý kiến của em chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc kêu gọi mọi người hảo tâm đóng góp và trực tiếp chuyển tiền giúp đỡ cho chị Thủy.:x
Nam mô a di đà Phật!
Ngô Thị Cát Tường - cháu bé đầu to (http://www.thegioituthien.com/directory/nguoi-can-tro-giup/quang--tri/ngo-thi-cat-tuong-_-chau-be-ddau-to-406/details.html) Đặc biệt
http://www.thegioituthien.com/components/com_mtree/img/website.gif (http://vinguoingheo.vtv.vn/news.asp?menu=7&id=506)
http://www.thegioituthien.com/components/com_mtree/img/listings/s/61.jpg (http://www.thegioituthien.com/directory/image/61.html)
Cháu Ngô Thị Cát Tường sinh năm 2005, ở thôn Vinh Quang Thượng - xã Gio Quang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị. Khi sinh ra, cháu Tường nằm liệt trên giường, tay chân co quắp, teo nhỏ, cái đầu ngày càng phình to.
Những lúc trở trời cháu lên cơn co giật, trong một lần lên cơn, cháu đã tự cắn đứt lưỡi của mình. Chị Trần Thị Thuỷ - mẹ cháu - vốn bệnh tật, suốt đêm lại phải thức cùng con, ban ngày thì phải thả con nằm giường một mình để đi làm thuê kiếm tiền mua sữa cho con.
Chị Thuỷ hiện chưa có nhà, phải ở nhờ nhà mẹ đẻ, nuôi hai đứa con ốm yếu, tật bệnh, em gái của chị Thuỷ cũng bị dị tật bẩm sinh, sống nhờ sự cưu mang của xã hội. Bà ngoại Cát Tường nói: "Lúc mới sinh đầu cháu đã to rồi; hồi mới một tuổi vào khám ở Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ nói mổ cho cháu, nhưng lấy đâu ra 25 triệu đồng, nên đành ôm con về.
Tới nay, cháu càng ngày càng lên cơn nhiều hơn, đòi uống sữa nhiều hơn, nhưng lấy mô ra tiền để mua sữa, ngày mô cũng đút cháo loãng cho cháu cầm hơi vậy thôi... Tui mong các cô bác, các cơ quan, đoàn thể quan tâm đến cháu, cứu vớt sự sống cho cháu".
Hiện, mẹ con chị Thuỷ đang vô cùng quẫn bách, không đủ cơm để qua ngày, trong khi cháu Tường bệnh tình ngày càng nặng, nhu cầu thuốc thang, ăn uống của cháu rất tốn kém. Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của tất cả những tấm lòng để góp phần giúp đỡ mẹ con chị Thuỷ có thêm niềm tin, hy vọng vượt qua bệnh tật và gian khó.
Để tìm hiểu thêm về cháu, em đã vào google search và tìm ra bài viết trên. Đúng như thông tin chị nghecoi đã đưa ra, Báo Lao động đã là đầu cầu để kêu gọi giúp đỡ cho cháu. Sự nhiệt tình và tấm lòng của chị Tihana là rất quý, nhưng theo em hiện tại chúng ta chỉ nên kêu gọi mọi người giúp đỡ được càng nhiều càng tốt cho cháu. Việc tổ chức đưa cháu ra Hà Nội để phẫu thuật sẽ khó thực hiện vì Báo Lao động - một đơn vị thực hiện Quỹ tấm lòng vàng lâu năm- vẫn tiếp tục tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Hơn nữa, lực của chúng ta còn quá mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm và chúng ta cũng biết đến trường hợp này qua Báo Lao động, nên theo ý kiến của em chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc kêu gọi mọi người hảo tâm đóng góp và trực tiếp chuyển tiền giúp đỡ cho chị Thủy.:x
Nam mô a di đà Phật!
Cảm ơn em nhiều :x, chị mới nói chuyện với mẹ bé, bạn ấy mới sinh năm 82 thôi, có hai con, nhưng hiện bé đầu đang phải gửi nhờ người nuôi vì không có khả năng, bé 7 tuổi mà chỉ được có 10kg thôi không lớn thêm được nữa, trường hợp này là do chất độc da cam rồi. Bé em thì vì gia đình quá nghèo nên không có tiền phẫu thuật sớm cho con, đến nay thì bệnh quá nặng rồi, hai mắt bé Tường đã không nhìn được nữa, bị cắn vào lưỡi nên cũng không nói được, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng nói của mẹ và cười với mẹ :((, mới đây Thủy đã đưa bé đến bệnh viện và xin tư vấn nên mổ hay không, thì được bệnh viện trả lời là để quá nặng nên khả năng thành công rất ít, Thủy đã bế con về và chấp nhận chăm sóc bé được ngày nào hay ngày đó thôi. Mình cũng có nói thiện ý của gia đình mình đối với bé thì mẹ bé cảm ơn lắm, và mong các nhà hảo tâm của ít lòng nhiều giúp đỡ cho bạn ấy lúc này.
Diệu Nhật
18-02-2009, 17:45
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền sẽ chuyển chị tihana khi gặp mặt)
Quảng Nghiêm
18-02-2009, 17:55
Cháu bé này tôi đã gặp trong TPHCM 1 hay 2 lần rồi! Và lần nào cũng gặp Mẹ cháu bế cháu để ngồi xin tiền trong ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự đường 3 tháng 2 Q10 TPHCM, Mẹ cháu thì còn rất trẻ và tướng người ốm nhỏ con. Tôi đã gặp trong những lần đi chùa này vào ngày Rằm lớn, cái đầu của cháu rất to khiến nhiều người trông thấy cũng sợ, tôi cũng cảm thấy xót xa cho thân phận của cháu! Khi Mẹ cháu bế cháu vào xin tiền trong đây thì các Phật tử đi lễ chùa cũng cho rất nhiều tiền...Thật khổ cho một kiếp người không lành lặn[-o<.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Bích
18-02-2009, 20:50
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền sẽ chuyển chị tihana khi gặp mặt)
7. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
Diệu Thơm
19-02-2009, 11:13
8. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
Hôm qua em đã chuyển vào tài khoản VCB của chị Diệu Bạch, chị đã nhận được chưa ạ?
Cầu chúc cho bé nếu chưa đến số sẽ gặp được thầy, được thuốc để được trở lại bình thường như các bé cùng tuổi khác.[-o<
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Bạch
19-02-2009, 12:47
8. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
Hôm qua em đã chuyển vào tài khoản VCB của chị Diệu Bạch, chị đã nhận được chưa ạ?
Cầu chúc cho bé nếu chưa đến số sẽ gặp được thầy, được thuốc để được trở lại bình thường như các bé cùng tuổi khác.[-o<
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cám ơn em.
Diệu Bạch
19-02-2009, 13:52
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền sẽ chuyển chị tihana khi gặp mặt)
7. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
8. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
9. Bachlien (Son&Son) : 300.000
10. Đỗ Thị Thu Nga : 50.000
11.....:x@};-
Sau khi hỏi thêm về tiến trình bệnh DB nghĩ số tiền này chúng mình của ít lòng nhiều góp vào để mẹ cháu, và cháu thêm cảm xúc âm áp ở chốn Ta Bà. Đồng thời DB nguyện sẽ cố viết thư thăm hỏi thường xuyên tình hình cháu và cập nhật liên tục về sau này. Bên cạnh đó cũng mong để mẹ cháu sớm giác ngộ niệm hồng danh Đức Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Diệu Quế
19-02-2009, 16:34
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền sẽ chuyển chị tihana khi gặp mặt)
7. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
8. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
9. Bachlien (Son&Son) : 300.000
10. Đỗ Thị Thu Nga : 50.000
11.....:x@};-
Sau khi hỏi thêm về tiến trình bệnh DB nghĩ số tiền này chúng mình của ít lòng nhiều góp vào để mẹ cháu, và cháu thêm cảm xúc âm áp ở chốn Ta Bà. Đồng thời DB nguyện sẽ cố viết thư thăm hỏi thường xuyên tình hình cháu và cập nhật liên tục về sau này. Bên cạnh đó cũng mong để mẹ cháu sớm giác ngộ niệm hồng danh Đức Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chị ơi em có chuyển cho chị 200K vào TK số 10320597230012 ngày 18/2/2009 chị không nhận được hả chị? tên người gửi là Doan Hong... đấy chị. Cho em đóng góp một chút cho cháu Tường, cầu mong mẹ cháu gom được đủ tiền để mổ cho cháu. [-o<
Diệu Nhật
20-02-2009, 09:34
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
8. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
9. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
10. Bachlien (Son&Son) : 300.000
11. Đỗ Thị Thu Nga : 50.000
Diệu Nhật
20-02-2009, 10:00
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
9, mecuagacon: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
10. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đỗ Thị Thu Nga : 50.000
Diệu Bạch
20-02-2009, 12:35
13. Đinh Thị Thu Nga (đính chính) : 50.000đ
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000đ.
hieuphuctien
20-02-2009, 14:03
Đây là thư của chị viết cho vợ tôi
http://img14.imageshack.us/my.php?image=dsc04587nc2.jpghttp://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/DSC04587.jpg
http://img14.imageshack.us/content.php?page=done&l=img14/6223/dsc04587nc2.jpg
hieuphuctien
20-02-2009, 14:19
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/DSC04588.jpg
hieuphuctien
20-02-2009, 14:19
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/DSC04589.jpg
hieuphuctien
20-02-2009, 14:20
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/DSC04590.jpg
hieuphuctien
20-02-2009, 14:21
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/DSC04591.jpg
hieuphuctien
20-02-2009, 14:26
Qua thư mẹ cháu viết, tôi còn được biết, vì hiện giờ bệnh cháu quá nặng nên nếu làm phẫu thuật thì rủi ro là rất cao. Vì thế chị đành chấp nhận hàng ngày vất vả chăm sóc và vô cùng đau đớn khi thấy bệnh tật đang ngày càng hàng hạ con mình. Chị cảm thấy có tội vì mình quá nghèo đã không thể chữa trị cho con kịp thời. Và cảm giác đó càng dày vò làm chị đau khổ hơn.
Mơ chị ước hiện giờ của là có 1 chút vốn để mở 1 cửa hàng bán tap hóa để vừa bán hàng, vừa trông con. Vì cháu bé ngày một đau nặng nên chị chẳng thể phó thác việc đó cho ai. Liệu chúng ta có thể giúp đỡ để mong muốn của chị sớm trở thành hiện thực. Tôi tin là chúng ta có thể làm được. Và cũng thay mặt chị tôi xin vô cùng cảm ơn những trái tim nhân ái đã đang và sẽ sẵn sằng giúp đỡ, sẻ chia với mẹ con chị Thủy.
Theo thông tin mới nhất tôi vừa nhận được, hiện nay chị Thủy đang phải vào bệnh viện ở ĐÔng Hà đề chăm sóc cháu trai, cháu bị sốt cao siêu vi, lên cơn co giật cũng rất nguy hiểm, cháu còn bị suy dinh dưỡng , cháu đã lên 7 tuổi mà chỉ nặng 11kg và không đủ sức để đi học lớp 1 nên vẫn đang ở tạm lớp mẫu giáo.
Rất mong chị Diệu Bạch chuyển tiền cho chị sớm để giúp chị kịp thời chữa chạy cho cháu trai lớn.
Diệu Bích
20-02-2009, 14:55
Đọc qua những dòng thư của người mẹ, thấy hoàn cảnh của Chị và 2 bé thật thương tâm. Trăm sự nhờ chị Diệu Bạch làm đầu cầu giúp chị và 2 bé.
Các bạn nếu có lòng hảo tâm đóng góp giúp chị thì cũng chuyển tiền sớm để cứu giúp 2 cháu!@};-
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!
Diệu Bạch
20-02-2009, 15:06
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
9, mecuagacon: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
10. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..(đang chờ máy báo) :D
17. Nhím 2008: 100.000
18. ....:x@};-
Cộng nhẩm sơ bộ số tiền có khoảng 3 triệu hoặc hơn. Sáng mai DB sẽ ra Bưu Điện chuyển tới chị THủy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Diệu Nhật
20-02-2009, 15:35
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
9, mecuagacon: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
10. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..(đang chờ máy báo) :D
17. Nhím 2008: 100.000
18. ....:x@};-
Cộng nhẩm sơ bộ số tiền có khoảng 3 triệu hoặc hơn. Sáng mai DB sẽ ra Bưu Điện chuyển tới chị THủy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
tối nay hoặc sáng sớm mai em sẽ chuyển khoản cho chị số tiền mà các bạn đóng góp qua em.
Diệu Hòa
20-02-2009, 15:37
Diệu Bạch ơi, ứng hộ tôi 100K, hôm nào gặp tôi gửi sau nhé, hay hnào tiện đi ngân hàng tôi chuyển khoản nhé, tks nhiềuuuu:x
Diệu Bạch
20-02-2009, 15:42
Diệu Bạch ơi, ứng hộ tôi 100K, hôm nào gặp tôi gửi sau nhé, hay hnào tiện đi ngân hàng tôi chuyển khoản nhé, tks nhiềuuuu:x
Hihi cám ơn bà bạn xinh đẹp.( ước gì ngủ 1 đêm sáng ra con xinh và khéo tay như bạn Diệu Hòa ạ [-o< :D)
Diệu Bạch
20-02-2009, 15:48
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
9, mecuagacon: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
10. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..(đang chờ máy báo) :D
17. Nhím 2008: 100.000
18. Diệu Hòa (Mẹ Bầu) : 100.000
19.Tekka : 100.000
20. Daisynguyen : 50.000
21. .... http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love%20Struck.gifhttp://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Rose.gif
Kính các tấm lòng Bồ Tát gần xa,
Số tiền chúng ta quyên góp được vừa để giúp mẹ bé có tiền chăm sóc bé Tường Vân bị bệnh, nhưng cũng giúp mẹ bé thêm phương tiện kiếm tiền sinh sống là mẹ bé sẽ dùng số tiền này để mở tiệm tạp hóa nơi quê nhà vừa để có thêm thời gian cùng chăm sóc anh của bé Tường Vân cũng bị bệnh. Đã 7 tuổi mà chỉ có 11kg, không đi học lớp 1 được. Vùng Quảng Trị thường hay chịu ảnh hưởng nặng nề từ chất độc da cam.
Diệu Nhật
20-02-2009, 16:22
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
9, mecuagacon: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
10. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..(đang chờ máy báo) :D
17. Nhím 2008: 100.000
18. Diệu Hòa (Mẹ Bầu) : 100.000
19.Tekka : 100.000
20. Daisynguyen : 50.000
21, mecolon: 50.000 (Diệu Nhật cầm tiền)
22, higc: 200.000 (Diệu Nhật cầm tiền)
Diệu Hòa
20-02-2009, 16:55
Hihi cám ơn bà bạn xinh đẹp.( ước gì ngủ 1 đêm sáng ra con xinh và khéo tay như bạn Diệu Hòa ạ [-o< :D)
Nghe bà nói xong tôi tự cấu véo vào ng xem tôi có bị mê sảng ko, rồi chạy vào gương ngắm đi ngắm lại xem xinh ở chỗ nào:)) mà bà ác lắm nhá, lại còn cho tôi cả quả "khéo tay" :-Snữa chứ=))
hieuphuctien
20-02-2009, 17:23
Xin chân thành tấm lòng bồ tát của các bạn. Với số tiền 3.650.000 đ chắc đủ để Mẹ bé có thể mở 1 cửa hàng bán tap hóa để vừa bán hàng để kiếm sống, vừa có thể tự trông con. Ngay chiều này chị Diệu Bạch đã đi chuyển tiền cho Mẹ bé qua Bưu điện.
Chúng tôi xin kết thúc đợt ủng hộ này, và cầu chúc cho bé tai qua nạn khỏi.
Mình mới gọi điện hỏi thăm, bây giờ 3 mẹ con đang chăm nhau trong bệnh viện, vì bé anh bị sốt, không ai trông em nên cả 3 mẹ con trong đó, chưa nói được chuyện gì vì bé em khóc quá.
Chị Diệp ơi! Hiện mẹ bé vẫn hàng ngày niệm Phật để cầu mong Phật độ cho các con, chị nhớ viết thư giảng giải về Phật pháp cho mẹ bé hiểu hơn chị nhé :x.
Diệu Bạch
20-02-2009, 17:35
Mình mới gọi điện hỏi thăm, bây giờ 3 mẹ con đang chăm nhau trong bệnh viện, vì bé anh bị sốt, không ai trông em nên cả 3 mẹ con trong đó, chưa nói được chuyện gì vì bé em khóc quá.
Chị Diệp ơi! Hiện mẹ bé vẫn hàng ngày niệm Phật để cầu mong Phật độ cho các con, chị nhớ viết thư giảng giải về Phật pháp cho mẹ bé hiểu hơn chị nhé :x.
A Di Đà Phật.
Trong các hạnh Bố thí thì Bố thí Pháp là hạnh cao nhất.
Một lần nữa DB lại như cảm thấy những đóa sen Cửu phẩm đang đua nhau nở bởi tình cảm chan hòa nơi đây.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Diệu Bạch
20-02-2009, 17:37
Nghe bà nói xong tôi tự cấu véo vào ng xem tôi có bị mê sảng ko, rồi chạy vào gương ngắm đi ngắm lại xem xinh ở chỗ nào:)) mà bà ác lắm nhá, lại còn cho tôi cả quả "khéo tay" :-Snữa chứ=))
ơ ko tin homnào đi Bổ Đà bà cứ làm 1 pô bà với tui coi hihi lại bảo 2 chị em đi du xuân. Bà mà ko khéo tay thì ai chụp ảnh đẹp thế, rồi chỗ kết cườm, đan thêu chỗ nào tôi cũng gặp bà. Mà tôi, bà, Gia Bách, Bintip lại còn đàn đúm từ hồi HBS đang ở tận đẩu tận đâu ý chứ :))
Diệu Nhật
20-02-2009, 22:09
Tối nay em vưầ chuyển khoản cho chị Diệu Bạch số tiền các bạn sau ủng hộ đã chuyển khoản qua em:
1. mechip1511: 100.000 đ
2. Diệu Nhật: 100.000 đ
3.anh_huong: 50.000 đ
4, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ
5, mecuagacon: 100.000 đ
6,Tekka : 100.000
7, Daisynguyen : 50.000
8, mecolon: 50.000
9, higc: 200.000
Tổng cộng là: 1.250.000 (em chuyển 1.250.000-50.000 chị ủng hộ bé Minh =1.200.000)
Diệu Nhật
20-02-2009, 22:50
Chiều nay chị Diệu Bạch đã chuyển số tiền các bạn ủng hộ (tổng cộng là 3.650.000) qua đường Bưu điện đến cho mẹ bé Tường Vân. Chúc bé Tường Vân mau khỏi bệnh.
1, Diệu Bạch: 500.000 đ
2, hieuphuctien: 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ
5. mechip1511: 100.000 đ
6. Diệu Nhật: 100.000 đ
7.anh_huong: 50.000 đ
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ
9, mecuagacon: 100.000 đ
10. aida: 200.000d
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..... (mời chị Tihana cật nhật)
17. Nhím 2008: 100.000
18. Diệu Hòa (Mẹ Bầu) : 100.000
19.Tekka : 100.000
20. Daisynguyen : 50.000
21, mecolon: 50.000
22, higc: 200.000
Chúng tôi xin kết thúc đợt khuyên góp này.
Xin chân thành cám ơn tấm lòng hảo tâm của các anh chị và các bạn.
Diệu Tây
21-02-2009, 11:24
Cập nhật danh sách :
1. DB : 500.000 đ
2. hieuphuctien : 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ (Đây là chị Phạm Thanh Hải đó chị Diệu Bạch ơi)
5. mechip1511: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
6. Diệu Nhật: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
7.anh_huong: 50.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ (Diệu Nhật cầm tiền)
9, mecuagacon: 100.000 đ (Diệu Nhật cầm sẽ chuyển vào cuối đợt)
10. aida: 200.000d (Em nho chi DB ung truoc).:x
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..(đang chờ máy báo) :D
17. Nhím 2008: 100.000
18. Diệu Hòa (Mẹ Bầu) : 100.000
19.Tekka : 100.000
20. Daisynguyen : 50.000
21, mecolon: 50.000 (Diệu Nhật cầm tiền)
22, higc: 200.000 (Diệu Nhật cầm tiền)
23. Vi Thanh
Diệu Quế
21-02-2009, 12:31
Chiều nay chị Diệu Bạch đã chuyển số tiền các bạn ủng hộ (tổng cộng là 3.650.000) qua đường Bưu điện đến cho mẹ bé Tường Vân. Chúc bé Tường Vân mau khỏi bệnh.
1, Diệu Bạch: 500.000 đ
2, hieuphuctien: 300.000 đ
3. Nghecoi: 200.000đ
4. Medazin(Tinh Lac): 300.000 đ
5. mechip1511: 100.000 đ
6. Diệu Nhật: 100.000 đ
7.anh_huong: 50.000 đ
8, một thành viên xin dấu tên: 500.000 đ
9, mecuagacon: 100.000 đ
10. aida: 200.000d
11. Cỏ thơm (Gia Bách): 100.000
12. Bachlien (Son&Son) : 300.000
13. Đinh Thị Thu Nga : 50.000
14. Mẹ yêu Tôm : 50.000
15. Meotom2007 : 150.000 đ
16. Mr. Viong : ..... (mời chị Tihana cật nhật)
17. Nhím 2008: 100.000
18. Diệu Hòa (Mẹ Bầu) : 100.000
19.Tekka : 100.000
20. Daisynguyen : 50.000
21, mecolon: 50.000
22, higc: 200.000
Chúng tôi xin kết thúc đợt khuyên góp này.
Xin chân thành cám ơn tấm lòng hảo tâm của các anh chị và các bạn.
Chị ơi em có chuyển cho chị 200K vào TK số 10320597230012 ngày 18/2/2009 chị không nhận được hả chị? tên người gửi là Doan Hong... đấy chị. Cho em đóng góp một chút cho cháu Tường, cầu mong mẹ cháu gom được đủ tiền để mổ cho cháu. [-o<
Hu hu :((:(( sao em hỏi chị Diệu Bạch mờ hông thấy chị trả lời gì hết vậy? em hỏi để còn bít nếu chị không nhận được thì em còn làm việc hỏi lại ngân hàng check lại mà. Em gửi vào tk của chị ở NH Teckcombank đó.
Diệu Bạch
21-02-2009, 13:29
Hu hu :((:(( sao em hỏi chị Diệu Bạch mờ hông thấy chị trả lời gì hết vậy? em hỏi để còn bít nếu chị không nhận được thì em còn làm việc hỏi lại ngân hàng check lại mà. Em gửi vào tk của chị ở NH Teckcombank đó.
Hihi kiểu nì em HL phải hối lộ niệm thêm 1 tràng dài A Di Đà Phật mới nhận tiền nhé :D:x
Chiều qua ra chậm 5' nên không kịp rút tiền. Sáng nay tớ mới đi chuyển được. Trên đường đi kịp nhận thêm 23. Vi THanh : 100.000 đ.
Như vậy tổng tiền chuyển là 3.660.000 đ + phí chuyển tiền= 3.740.499 đ (thứ hai tớ sẽ scan biên lai). CHiều nay thứ 7 tiền vào đến nơi nhưng chắc thứ 2 mẹ cháu mới nhận được.
p/s : đính chính nhận của anh VIong 100.000đ (128.000 kia em sẽ gửi qua trường hợp chú Chiều).
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Diệu Khuê
22-02-2009, 07:56
Úi ui, hôm trước em có nhắn qua YM cho chị là cho em góp 200k gửi bé, mà em ko thấy có trong list rồi :((.
Diệu Bạch
23-02-2009, 10:19
Úi ui, hôm trước em có nhắn qua YM cho chị là cho em góp 200k gửi bé, mà em ko thấy có trong list rồi :((.
:D:9:1
@ HUi Love & KhoiBi : Ta Bà khổ thì bao la, nên lúc nào cũng cần lắm những tấm lòng Bồ TÁt như thế này.
Với số tiền các bạn trong Hội quyên góp được mẹ bé chắc sẽ tạm dùng được. Sau khi chuyển tiền cho em Thủy, mẹ bé Tường Vân, mình có gọi cho em theo số máy 01662848245 để thông báo số tiền và thời gian để em nhận. Thế là em khóc ngay trên điện thoại và nói chị ơi số tiền đó sao nhiều quá vậy. Thế thì nguyện ước của em được mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để vừa nuôi con vừa kiếm sống cũng sắp thành hiện thực. Hy vọng một ngày nào đó chúng mình được nhìn thấy em trong cứa hàng tạp hóa đó :x@};-.
Nhưng điều làm DB không dám nói chuyện nhiều, là tiếng ú ớ, rên nhè nhẹ chắc của con em khi em nói chuyện. Sau đó thú thật cúp máy rồi DB khóc ngon lành các bạn ạ :D
Diệu Ngà
23-02-2009, 17:56
Cả tuần vừa rồi em phải nghỉ ở nhà để chăm con, con em bị VPQ phải tiêm 5 ngày. Hôm nay mới đi làm lại, vào nhà mình thấy có nhiều thông tin quá. Tiếc là không biết thông tin kịp thời để góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thiện của cả nhà.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thiên Vương
24-02-2009, 05:14
Cả tuần vừa rồi em phải nghỉ ở nhà để chăm con, con em bị VPQ phải tiêm 5 ngày. Hôm nay mới đi làm lại, vào nhà mình thấy có nhiều thông tin quá. Tiếc là không biết thông tin kịp thời để góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thiện của cả nhà.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thấy các bạn cùng nhau quyên góp gởi cho mẹ con cháu Cát Tường được số tiền là 3,650,000 như vậy, thật là rất tốt! TV xin tán thán công đức của mọi người đã thể hiện hết tinh thần vị tha bác ái của mình!
Tuy nhiên, sự thật bé Cát Tường như thế nào, mời các bạn xem link dưới đây. Các bạn xem bài của bạn Hiền Giả đăng thư và ảnh của cô Thủy gởi cho Lan, và xem bài của TV, thì sẽ thấy vấn đề thực tế hoàn toàn không như ta đã nghĩ.
http://www.hoangthantai.com/forum/index.php?topic=1741.msg18306#new
Bản thân gia đình của bé Cát Tường thì đúng là rất tội nghiệp và rất đáng được giúp đỡ. Nhưng ta cũng không nên vì sự không thành thật của chị Thủy (mẹ CT) mà lao tâm, lo lắng quá mức nhé!
Hiện tại, bên HBS đã đóng quỹ này, nên nếu các bạn nào muốn gởi giúp cho cháu CT thì cứ liên hệ với bạn Táo Ngọt hoặc TV nhé! Vì sắp tới, GĐPTCT cũng sẽ chuyển gởi cho mẹ cháu ít tiền đó!
Nhưng dù thế nào đi nữa, mong các bạn cũng hãy dành ít thời gian mà cầu nguyện cho bé Cát Tường mau được giải thoát khỏi sự đau khổ như vậy nhé! Cảm ơn các bạn!
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU NẠN CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
...Thân ái,
-Thiên Vương-
* Thắc mắc một chút với 2 cô HT Diệu Nhật và HP Diệu Bạch....không biết các bạn gởi tiền cho gia đình bé Ngô Thị Cát Tường hay là gia đình bé ...Tường Vân đây? :-) Hay bé Tường Vân là một trường hợp nào khác vậy?
Diệu Bạch
24-02-2009, 11:58
Dạ con gửi đúng địa chỉ ạ và con cũng gọi cho em Thủy số 01662848245 để thông báo về số tiền HBS gửi ạ. Hôm qua bạn Nghecoi đã điện hỏi thăm thì thấy em nói 3 mẹ con đã về viện.Hôm nay DB con cũng đã gọi điện thăm hỏi, chiều nay em sẽ đi nhận tiền, bé lớn vẫn còn sốt .
Về chuyện tên thì em THủy cũng nói cháu trai lớn là Sơn, cháu nhỏ là Cát Tường. Trước khi gửi tiền DB con cũng cân nhắc đến chuyện thông tin đúng, sai nhưng sự thực thì có một gia đình tội nghiệp nơi miền quê chỉ có cát và sỏi mà chúng con có duyên được biết tới và thế là con vẫn nhận làm đầu cầu giúp em.
Lúc đầu chị em con định bàn nhau chia số tiền nhỏ ra gửi đều mỗi tháng từ 500.000đ - 1.000.000 đồng thời kèm những lá thư thăm hỏi. Nhưng rồi qua lá thư em gửi và qua những lần thăm hỏi của bạn Nghecoi, chúng con quyết định gửi cả cho em.
Sau đó con mới gọi cho em thông báo số tiền (khi đó tâm trạng con vẫn hơi giận em vì khi xưa em không lo cứu chữa cho bé lúc 1.5 tuổi). Nhưng khi em được con thông báo số tiền thì e đã thốt ra rất tự nhiên : sao nhiều tiền thế hả chị. Thế này thì lời nguyện ước của mẹ con em đã thành sự thực.
A Di Đà Phật.
Khi đó con nghĩ việc của chị em chúng con làm chắc không nhầm địa chỉ. Nhưng con vẫn mong em Thủy làm sao có ý chí tự lực vươn lên, đừng phát tâm ỷ lại và có dặn thế nào cũng cố gắng sử dụng tốt số tiền này nhé. Và em nói nhất quyết em sẽ mở cửa hàng tạp hóa mẹ con rau cháo nuôi nhau.
Diệu Bạch
25-02-2009, 18:23
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính các tấm lòng Bồ Tát gần xa đã khởi tâm quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con chị Thủy có cháu là Cát Tường đang bị bệnh não úng thủy.
Hôm nay mùng 1 AlL DB được đến chùa lễ Phật, lại được niệm Phật cùng hai bạn đạo là bạn Vi Thanh và bạn Mẹ Tuấn Khanh buổi trưa, chiều nay lại được gặp Aida và Diệu Xuân lòng hoan hỷ khôn cùng. Nhưng một niềm vui hơn nữa là vừa nhận được tin của Thủy nhắn qua máy với nội dung như sau :
" Chị ơi vậy là ước mơ 5 năm trời của em giờ cũng đã có được. Các anh, các chị đã cho em rồi. Em sẽ cố gắng dành dụm thêm để ngày một mua hàng nhiều hơn chị ạ.
Chị ơi hôm qua nhận được tiền em đã mua một cái tủ hết 400.000 đ để bỏ hàng và 1.500.000 đ em mua được một ít bánh, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, bột giặt, thuốc hút và các thứ khác chị ạ. Còn mấy trăm thì mua thuốc cho con gái Cát Tường, và em có mua cho 2 cháu một hộp sữa chị ạ. Chị ơi tuy hàng chưa nhiều lắm nhưng ngày nay bán được rất nhiều. Em mừng lắm.
Còn 1.000.000 đ em đã đón cháu đầu về học ở trường gần nhà để cháu đỡ phải đi bộ tội nghiệp lắm."
Tin nhắn trên DB dịch từ điện thoại không dấu hy vọng không sai nhiều. Cũng là đoán em Thủy mừng quá nên nhắn tin ngay. DB cũng động viên em thỉnh ảnh Phật thờ và sẽ biên thư hướng dẫn em cách niệm như DB đã được ngộ.
A Di Đà Phật.
Mừng quá chị nhỉ, thế là gia đình bông sen chúng ta đã làm được một việc thật ý nghĩa >:D<:x, thực ra sau khi Thủy nói với em là sẽ quyết định không mổ nữa mà chỉ chăm bé đựoc ngày nào hay ngày đó, em đã rất chăn trở và suy nghĩ, với số tiền mình quyên góp được thì cũng chỉ tồn tại một thời gian thôi, nhưng nay thấy với số tiền đó em Thủy đã mở hàng bán tạp hóa thì hoan hỷ quá, vì đồng tiền của chúng ta đã có thể đẻ ra hàng ngày để mẹ con nuôi nhau rồi.
Diệu Quế
26-02-2009, 10:29
Ôi, sao thấy thương thế.
Cá nhân em thì còn thấy nao nao, một chút xót xa nữa. Con người ta người thì ăn không hết người thì lần không ra. Số tiền tuy nhỏ, chủ yếu là tấm lòng của mọi người, người ít người nhiều bỏ ra đóng góp, có lẽ với chị em chúng mình thì chỉ là nhịn tiêu nhịn ăn đi một cái gì đó thôi, thế mà gom lại, tới đến tay em ấy thì lại có thể trở thành một công cụ để nuôi sống bản thân và gia đình.
Mong làm sao mọi tấm lòng bồ tát đều có thể đi đến được đúng nơi, đúng người, giúp đỡ được đúng đối tượng.
hieuphuctien
17-03-2009, 08:44
Gia đình bé Cát tường đã nhận thêm được 5.000.000đ từ gia đình Phật tử Chân Tâm. Như vậy mơ ước 5 năm trời có được một cửa hàng nhỏ tại nhà của mẹ bé giờ đã được thực hiện. Hiện nay gia đình chị đã được đoàn tụ, chị có thể ở nhà trông cháu Cát Tường, cháu lớn đã được xin đi học tại gần nhà. Cửa hàng của chị bán mỗi ngày lãi được khoảng 30.000-40.000đ, cũng đủ chi tiêu cho gia đình. Ngoài ra chị còn mua thêm được 1 mảnh đất ở quê để làm nơi trú ngụ sau này.
Chị nhắn tới các anh chị trong HBS và gia đình Phật tử Chân tâm là các anh chị yên tâm, hoàn cảnh của chị đã tạm ổn, các anh chị không phải lo lắng cho gia đình chị nhiều nữa.
Sau đây là thư cám ơn của gia đình bé Cát tường gửi tới Hội Bông Sen và Gia đình Phật tử Chân Tâm.
hieuphuctien
17-03-2009, 08:45
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/1.jpg
hieuphuctien
17-03-2009, 08:46
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/2.jpg
hieuphuctien
17-03-2009, 08:46
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/3.jpg
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.