mua tuyet roi
09-03-2009, 13:45
Dân tộc ta đã trải qua nhiều thời đại mà thời nhà Trần là một đỉnh cao chói sáng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Thời Trần văn giỏi võ nhiều/ Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiển minh”.
http://img4.imageshack.us/img4/4672/yy3.jpg
Đại lễ tưởng niệm 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn đã diễn ra trong một không khí trang nghiêm, thành kính nhưng cũng đầy vui tươi, nhộn nhịp. Hơn mười vạn tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền tổ đất nước đã về đây tụ hội.Đại lễ lớn nhất dành cho một vị vua
http://img4.imageshack.us/img4/4696/yy4.jpg
Dân tộc ta đã trải qua nhiều thời đại mà thời nhà Trần là một đỉnh cao chói sáng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Thời Trần văn giỏi võ nhiều/ Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiển minh”. Triều Trần hiển minh đã sinh ra những vĩ nhân như: Thái sư Trần Thủ Độ, vua đầu triều Trần Thái Tông, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và đỉnh cao nhất là vị vua anh minh - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
http://img4.imageshack.us/img4/305/yy5.jpg
Núi Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) là nơi vua Trần Nhân Tông đã nhập môn tu hành, phát quang thiền phái Trúc Lâm, thiền phái mang đậm bản sắc Phật giáo Việt Nam. Theo đánh giá của PGS.TS Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt Nam, những di tích tiêu biểu còn lại liên quan đến vua Trần Nhân Tông và phái Trúc Lâm đều chứng minh nổi bật cho sự tu đạo thành một vị tổ phật Việt Nam của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: “Một Tông phái riêng, một hệ tư tưởng thiền học nhập thế, một hệ thống chùa tháp riêng, một phật điện riêng với sự tồn tại lâu dài và cho đến hôm nay vẫn phát triển.”
http://img4.imageshack.us/img4/8200/yy7.jpg
Khắp núi rừng Yên Tử sáng 27/11/2008 tràn ngập sắc vàng của gần 50.000 tăng ni, phật tử cả nước dự đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm chiếc xe hoa đã diễu hành từ chùa Trình vượt qua 14 km để tụ hội tại quảng trường khai hội Yên Tử. Dòng người cứ nối dài kéo nhau về tụ hội tại sân khấu chính nơi diễn ra Đại lễ chính thức. Đại lễ đã thu hút khoảng 100.000 người từ các lãnh đạo trung ương đến địa phương cho tới những tăng ni, phật tử khắp mọi miền tổ quốc.
http://img4.imageshack.us/img4/6343/yy8.jpg
Tại sân khấu chính của Đại lễ, trước sự chứng kiến của hàng chục vạn người dân, lãnh đạo nhà nước cùng giới chức sắc GHPGVN đã cùng thả 700 quả bóng bay và 700 chim bồ câu lên trời để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
Một thành viên dòng họ Trần đến từ Nam Định xúc động nói: “Chúng tôi rất tự hào là hậu duệ của các vua Trần. Vua Trần Nhân Tông là tấm gương sáng ngời của đức hạnh cao cả khi Ngài từ bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu hành. Chúng tôi luôn căn dặn con cháu mình dù có đi làm ăn ở đâu cũng không được quên ngày giỗ Phật Hoàng”.
Ông Chu Văn Hương (58 tuổi), đến từ Hà Nội nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Yên Tử. Tôi thực sự xúc động khi thấy một lễ nghi được tổ chức trang nghiêm với số lượng người tham dự đông như vậy.”
http://img4.imageshack.us/img4/3708/yy9.jpg
Trong chủ đề thứ nhất, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tập trung lý giải con người và bối cảnh xã hội thời đại tạo nên một nhân cách, một tài năng xuất chúng của dân tộc Việt Nam, đó là Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các bài tham luận tập trung vào giải thích gia thế, dòng họ của nhà Trần nước ta. Có bài phân tích tư liệu văn hóa của nhà Trần và đạo Phật trên vùng đất Đông Triều, Yên Tử.
Có bài đi sâu tìm hiểu nguồn cội tư tưởng của triết học nào mà Vua Phật đã tiếp thu vào quan điểm. Có bài đề cập đến bối cảnh, chủ trương của nhà Trần với tôn giáo. Có bài phân tích sâu mối quan hệ tam giáo mà các vua Trần đã sử dụng trong việc xây dựng cung đình quốc gia. Có bài bàn luận về nguồn cội tam hỷ thi ca của Đức Vua Trần Thánh Tông. Nói một cách khác, có bao nhiêu khía cạnh hình thành nên con người xuất chúng của dân tộc thì có bấy nhiêu bài viết tập trung phân tích.
Chủ đề thứ hai, Vua Trần Nhân Tông - anh hùng dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Các tham luận tập trung nhiều vào tài trị nước, tập hợp người, tập hợp binh sỹ, các nhãn quan chiến lược của Vua, xây dựng lòng tin trong nhân dân. Hội thảo lần này đã góp phần bổ khuyết cho những thiếu sót thời gian trước đây chỉ nói về tài năng và nghệ thuật quân sự của Đức Vua trong 2 lần chống quân Mông Nguyên. Cuộc hội thảo này đã cung cấp thêm những tư liệu về vai trò, những đóng góp của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong 2 cuộc đại chiến trên và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thế kỷ XIII.tài thứ ba, di sản tư tưởng và văn hóa của thời đại nhà Trần, Vua - Phật Trần Nhân Tông là chủ đề có số lượng tham luận nhiều nhất với nội dung rất phong phú. Từ các góc độ khảo cổ học, sử học, văn học, Hán Nôm học, văn hóa học, các tác giả đã đặt ra và phân tích trực tiếp hơn, sâu sắc hơn, thấu đáo hơn về các di sản văn hóa của thời đại nhà Trần và của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại cho chúng ta hôm nay. Các tham luận đánh giá rất cao các di sản và đưa ra yêu cầu phải đặt đúng vị thế của nó trong di sản văn hóa dân tộc.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban trị sự Tỉnh hội phật giáo Quảng Ninh cho biết: “Qua hội thảo này chúng tôi tin rằng, giới chuyên môn cũng như phật tử và nhân dân sẽ hiểu sâu sắc hơn nữa vai trò vị trí của vị vua phật hoàng anh minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đại đoàn kết dân tộc. Hội thảo khoa học đã được tổ chức thành công, các tham luận, các nghiên cứu công bố về phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ là cơ sở để Bộ VH, TT&DL đề nghị UNESCO công nhận Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hoá thế giới. Sau Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, GHPGVN sẽ đề nghị tổ chức ngày mất của ông (1/11) hàng năm như Quốc giỗ của Phật giáo.”
Năm 2009 sẽ có 2 triệu lượt khách về với Yên Tử
Để chuẩn bị cho việc khai hội xuân Yên Tử năm 2009, Ban trị sự Tỉnh hội phật giáo Quảng Ninh đang xúc tiến chuẩn bị tổ chức khởi công dựng tượng Phật Hoàng Trần Nhân tông tại am Kỳ Sinh. Tỉnh Hội phật giáo Quảng Ninh vẫn tổ chức ngày dỗ của đệ nhị tổ, đệ tam tổ sẽ được cử hành để ghi nhận công đức vào các ngày 23/1 và 3/3 âm lịch. Bên cạnh các công tác chuẩn bị cho những hoạt động văn hóa, lễ hội và nhiều chương trình khác phục vụ nhu cầu cho du khách, phật tử khắp cả nước khi đến với non thiêng Yên Tử.
Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI-
2010 tại Yên Tử - Quảng Ninh.
http://img4.imageshack.us/img4/2927/yy10.jpg
Ngày 03/3/2009, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp liên tịch sơ bộ thảo luận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ V - 2010 tại Việt Nam. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở GHPGVN, số 72 Quán Sứ - Hà Nội đã thống nhất thời gian tổ chức vào trước đại lễ Phật đản năm 2010. Theo dự kiến tại cuộc họp, địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI sẽ diễn ra tại Yên Tử - Quảng Ninh.Với sự tham gia của khoảng 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, thành phần khách mời được GHPGVN chính thức công bố gồm các đại biểu trong nước và quốc tế, các Tăng ni phật tử trong nước và tăng ni phật tử quốc tế. Trước đó, Tại hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5 kết thúc hôm 5/11 tại Kobe, Nhật Bản, các đại biểu đã hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 tại Hà Nội vào năm 2010.
Ban quản lý chùa Yên Tử đã tính toán, năm nay sẽ huy động lượng người làm công việc phục vụ nhiều hơn năm trước. Phối hợp và đề nghị thêm cán bộ an ninh cũng như quân đội trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian lễ hội diễn ra so với năm trước. Ngoài ra, BQL cũng sẽ huy động tăng thêm số lượng người làm công tác vệ sinh môi trường dự kiến khoảng 200 người tham gia.
Lễ hội xuân Yên Tử hằng năm sẽ kéo dài đến ngày 10/3 âm lịch. Ðể phục vụ người hành hương và du khách, đến nay tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo hệ thống đường xá từ trung tâm vào đến khu di tích. Nhiều tuyến đường bộ trong di tích đã được sửa sang phục vụ việc đi lại của du khách được thuận tiện hơn.
Xuân nào cũng vậy, đông đảo phật tử từ khắp mọi miền tổ quốc lại hành hương về non thiêng Yên Tử để tịnh tâm lễ Phật, vãn cảnh chùa, cũng như cầu mong mọi sự tốt lành, bình an, hạnh phúc cho mình, cho gia đình, xã hội và đất nước. Năm nay, theo dự tính sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách đến với Yên Tử.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết: “Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân tông không chỉ là một vị vua anh minh mà còn là một thiền sư đắc đạo. Người đã gây dựng Thiền phái trúc lâm Yên Tử làm huy hoàng nền phật giáo Việt Nam. Đồng thời Ngài cũng là một nhà văn hóa kiệt xuất, người đã để lại cho nhân dân ta những thành quả to lớn mang tính kế thừa lịch sử văn hóa dân tộc. Điều quan trọng và cốt lõi là phải duy trì và bảo tồn quần thể di tích này để gìn giữ cho con cháu đời sau.”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta cần phát huy những tinh thần, tư tưởng cao đẹp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hòa bình... Với tư tưởng tu hành nhưng không trốn tránh việc đời, tinh thần hòa hợp dân tộc, đại đoàn kết toàn dân của Phật hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta phải phát huy cao hơn nữa sự gắn bó của Phật giáo với công cuộc đổi mới đất nước đang diễn ra, đúng với tinh thần “Phật giáo trong lòng dân tộc”, “ở đạo vui đời” như những gì mà sự nghiệp lừng lẫy, tư tưởng cao đẹp của vua Trần Nhân Tông đã thể hiện và được lịch sử dân tộc ghi nhận, tôn vinh.”
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tâm sự về tương lai của di tích Yên Tử: “Chúng ta cần giữ gìn môi trường, cảnh quan Yên Tử và không nên can thiệp thô bạo đến thiên nhiên nơi đây. Tại khi vực Yên Tử, không nên tổ chức các hoạt động có tính thương mại vì việc hành hương chiêm bái tổ tông là một hoạt động du lịch đặc biệt đã có từ mấy trăm năm nay, nếu không khéo phát triển mà lại thêm vào các hoạt động thương mại hóa có thể phá vỡ giá trị của lễ hội Yên Tử.”
Quốc Cường
http://img4.imageshack.us/img4/4672/yy3.jpg
Đại lễ tưởng niệm 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn đã diễn ra trong một không khí trang nghiêm, thành kính nhưng cũng đầy vui tươi, nhộn nhịp. Hơn mười vạn tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền tổ đất nước đã về đây tụ hội.Đại lễ lớn nhất dành cho một vị vua
http://img4.imageshack.us/img4/4696/yy4.jpg
Dân tộc ta đã trải qua nhiều thời đại mà thời nhà Trần là một đỉnh cao chói sáng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Thời Trần văn giỏi võ nhiều/ Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiển minh”. Triều Trần hiển minh đã sinh ra những vĩ nhân như: Thái sư Trần Thủ Độ, vua đầu triều Trần Thái Tông, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và đỉnh cao nhất là vị vua anh minh - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
http://img4.imageshack.us/img4/305/yy5.jpg
Núi Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) là nơi vua Trần Nhân Tông đã nhập môn tu hành, phát quang thiền phái Trúc Lâm, thiền phái mang đậm bản sắc Phật giáo Việt Nam. Theo đánh giá của PGS.TS Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt Nam, những di tích tiêu biểu còn lại liên quan đến vua Trần Nhân Tông và phái Trúc Lâm đều chứng minh nổi bật cho sự tu đạo thành một vị tổ phật Việt Nam của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: “Một Tông phái riêng, một hệ tư tưởng thiền học nhập thế, một hệ thống chùa tháp riêng, một phật điện riêng với sự tồn tại lâu dài và cho đến hôm nay vẫn phát triển.”
http://img4.imageshack.us/img4/8200/yy7.jpg
Khắp núi rừng Yên Tử sáng 27/11/2008 tràn ngập sắc vàng của gần 50.000 tăng ni, phật tử cả nước dự đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm chiếc xe hoa đã diễu hành từ chùa Trình vượt qua 14 km để tụ hội tại quảng trường khai hội Yên Tử. Dòng người cứ nối dài kéo nhau về tụ hội tại sân khấu chính nơi diễn ra Đại lễ chính thức. Đại lễ đã thu hút khoảng 100.000 người từ các lãnh đạo trung ương đến địa phương cho tới những tăng ni, phật tử khắp mọi miền tổ quốc.
http://img4.imageshack.us/img4/6343/yy8.jpg
Tại sân khấu chính của Đại lễ, trước sự chứng kiến của hàng chục vạn người dân, lãnh đạo nhà nước cùng giới chức sắc GHPGVN đã cùng thả 700 quả bóng bay và 700 chim bồ câu lên trời để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
Một thành viên dòng họ Trần đến từ Nam Định xúc động nói: “Chúng tôi rất tự hào là hậu duệ của các vua Trần. Vua Trần Nhân Tông là tấm gương sáng ngời của đức hạnh cao cả khi Ngài từ bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu hành. Chúng tôi luôn căn dặn con cháu mình dù có đi làm ăn ở đâu cũng không được quên ngày giỗ Phật Hoàng”.
Ông Chu Văn Hương (58 tuổi), đến từ Hà Nội nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Yên Tử. Tôi thực sự xúc động khi thấy một lễ nghi được tổ chức trang nghiêm với số lượng người tham dự đông như vậy.”
http://img4.imageshack.us/img4/3708/yy9.jpg
Trong chủ đề thứ nhất, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tập trung lý giải con người và bối cảnh xã hội thời đại tạo nên một nhân cách, một tài năng xuất chúng của dân tộc Việt Nam, đó là Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các bài tham luận tập trung vào giải thích gia thế, dòng họ của nhà Trần nước ta. Có bài phân tích tư liệu văn hóa của nhà Trần và đạo Phật trên vùng đất Đông Triều, Yên Tử.
Có bài đi sâu tìm hiểu nguồn cội tư tưởng của triết học nào mà Vua Phật đã tiếp thu vào quan điểm. Có bài đề cập đến bối cảnh, chủ trương của nhà Trần với tôn giáo. Có bài phân tích sâu mối quan hệ tam giáo mà các vua Trần đã sử dụng trong việc xây dựng cung đình quốc gia. Có bài bàn luận về nguồn cội tam hỷ thi ca của Đức Vua Trần Thánh Tông. Nói một cách khác, có bao nhiêu khía cạnh hình thành nên con người xuất chúng của dân tộc thì có bấy nhiêu bài viết tập trung phân tích.
Chủ đề thứ hai, Vua Trần Nhân Tông - anh hùng dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Các tham luận tập trung nhiều vào tài trị nước, tập hợp người, tập hợp binh sỹ, các nhãn quan chiến lược của Vua, xây dựng lòng tin trong nhân dân. Hội thảo lần này đã góp phần bổ khuyết cho những thiếu sót thời gian trước đây chỉ nói về tài năng và nghệ thuật quân sự của Đức Vua trong 2 lần chống quân Mông Nguyên. Cuộc hội thảo này đã cung cấp thêm những tư liệu về vai trò, những đóng góp của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong 2 cuộc đại chiến trên và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thế kỷ XIII.tài thứ ba, di sản tư tưởng và văn hóa của thời đại nhà Trần, Vua - Phật Trần Nhân Tông là chủ đề có số lượng tham luận nhiều nhất với nội dung rất phong phú. Từ các góc độ khảo cổ học, sử học, văn học, Hán Nôm học, văn hóa học, các tác giả đã đặt ra và phân tích trực tiếp hơn, sâu sắc hơn, thấu đáo hơn về các di sản văn hóa của thời đại nhà Trần và của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại cho chúng ta hôm nay. Các tham luận đánh giá rất cao các di sản và đưa ra yêu cầu phải đặt đúng vị thế của nó trong di sản văn hóa dân tộc.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban trị sự Tỉnh hội phật giáo Quảng Ninh cho biết: “Qua hội thảo này chúng tôi tin rằng, giới chuyên môn cũng như phật tử và nhân dân sẽ hiểu sâu sắc hơn nữa vai trò vị trí của vị vua phật hoàng anh minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đại đoàn kết dân tộc. Hội thảo khoa học đã được tổ chức thành công, các tham luận, các nghiên cứu công bố về phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ là cơ sở để Bộ VH, TT&DL đề nghị UNESCO công nhận Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hoá thế giới. Sau Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, GHPGVN sẽ đề nghị tổ chức ngày mất của ông (1/11) hàng năm như Quốc giỗ của Phật giáo.”
Năm 2009 sẽ có 2 triệu lượt khách về với Yên Tử
Để chuẩn bị cho việc khai hội xuân Yên Tử năm 2009, Ban trị sự Tỉnh hội phật giáo Quảng Ninh đang xúc tiến chuẩn bị tổ chức khởi công dựng tượng Phật Hoàng Trần Nhân tông tại am Kỳ Sinh. Tỉnh Hội phật giáo Quảng Ninh vẫn tổ chức ngày dỗ của đệ nhị tổ, đệ tam tổ sẽ được cử hành để ghi nhận công đức vào các ngày 23/1 và 3/3 âm lịch. Bên cạnh các công tác chuẩn bị cho những hoạt động văn hóa, lễ hội và nhiều chương trình khác phục vụ nhu cầu cho du khách, phật tử khắp cả nước khi đến với non thiêng Yên Tử.
Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI-
2010 tại Yên Tử - Quảng Ninh.
http://img4.imageshack.us/img4/2927/yy10.jpg
Ngày 03/3/2009, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp liên tịch sơ bộ thảo luận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ V - 2010 tại Việt Nam. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở GHPGVN, số 72 Quán Sứ - Hà Nội đã thống nhất thời gian tổ chức vào trước đại lễ Phật đản năm 2010. Theo dự kiến tại cuộc họp, địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI sẽ diễn ra tại Yên Tử - Quảng Ninh.Với sự tham gia của khoảng 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, thành phần khách mời được GHPGVN chính thức công bố gồm các đại biểu trong nước và quốc tế, các Tăng ni phật tử trong nước và tăng ni phật tử quốc tế. Trước đó, Tại hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5 kết thúc hôm 5/11 tại Kobe, Nhật Bản, các đại biểu đã hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 tại Hà Nội vào năm 2010.
Ban quản lý chùa Yên Tử đã tính toán, năm nay sẽ huy động lượng người làm công việc phục vụ nhiều hơn năm trước. Phối hợp và đề nghị thêm cán bộ an ninh cũng như quân đội trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian lễ hội diễn ra so với năm trước. Ngoài ra, BQL cũng sẽ huy động tăng thêm số lượng người làm công tác vệ sinh môi trường dự kiến khoảng 200 người tham gia.
Lễ hội xuân Yên Tử hằng năm sẽ kéo dài đến ngày 10/3 âm lịch. Ðể phục vụ người hành hương và du khách, đến nay tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo hệ thống đường xá từ trung tâm vào đến khu di tích. Nhiều tuyến đường bộ trong di tích đã được sửa sang phục vụ việc đi lại của du khách được thuận tiện hơn.
Xuân nào cũng vậy, đông đảo phật tử từ khắp mọi miền tổ quốc lại hành hương về non thiêng Yên Tử để tịnh tâm lễ Phật, vãn cảnh chùa, cũng như cầu mong mọi sự tốt lành, bình an, hạnh phúc cho mình, cho gia đình, xã hội và đất nước. Năm nay, theo dự tính sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách đến với Yên Tử.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết: “Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân tông không chỉ là một vị vua anh minh mà còn là một thiền sư đắc đạo. Người đã gây dựng Thiền phái trúc lâm Yên Tử làm huy hoàng nền phật giáo Việt Nam. Đồng thời Ngài cũng là một nhà văn hóa kiệt xuất, người đã để lại cho nhân dân ta những thành quả to lớn mang tính kế thừa lịch sử văn hóa dân tộc. Điều quan trọng và cốt lõi là phải duy trì và bảo tồn quần thể di tích này để gìn giữ cho con cháu đời sau.”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta cần phát huy những tinh thần, tư tưởng cao đẹp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hòa bình... Với tư tưởng tu hành nhưng không trốn tránh việc đời, tinh thần hòa hợp dân tộc, đại đoàn kết toàn dân của Phật hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta phải phát huy cao hơn nữa sự gắn bó của Phật giáo với công cuộc đổi mới đất nước đang diễn ra, đúng với tinh thần “Phật giáo trong lòng dân tộc”, “ở đạo vui đời” như những gì mà sự nghiệp lừng lẫy, tư tưởng cao đẹp của vua Trần Nhân Tông đã thể hiện và được lịch sử dân tộc ghi nhận, tôn vinh.”
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tâm sự về tương lai của di tích Yên Tử: “Chúng ta cần giữ gìn môi trường, cảnh quan Yên Tử và không nên can thiệp thô bạo đến thiên nhiên nơi đây. Tại khi vực Yên Tử, không nên tổ chức các hoạt động có tính thương mại vì việc hành hương chiêm bái tổ tông là một hoạt động du lịch đặc biệt đã có từ mấy trăm năm nay, nếu không khéo phát triển mà lại thêm vào các hoạt động thương mại hóa có thể phá vỡ giá trị của lễ hội Yên Tử.”
Quốc Cường