Xem bản đầy đủ : Từ thiện ủng hộ Gia đình chị Hạnh và anh Chiều
Quảng Nghiêm
09-02-2009, 17:07
Về trường hợp này hình như các bạn bên GĐPTCT đã có quyên góp và ủng hộ rồi thì phải! Tôi mới được nghe một câu chuyện đáng thương hơn từ người chị ruột của tôi, khi đi cùng với đoàn Phật tử của chùa Ấn Quang Q10 đến Trung Tâm Bệnh Viện Ung Bướu TPHCM để nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo được ăn cơm miễn phí! Chị tôi đã nghe một người bạn kể về một người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Người vợ bị ung thư, người chồng vào chăm sóc, rồi trong một lần anh băng qua đường để mua đồ cho vợ thì bị xe tông vào và bị chấn thương sọ não hiện nay đang rất nguy kịch...Trong khi người vợ còn đang điều trị, thì người chồng lại bị như thế thật đáng thương! Nếu có dịp rảnh tôi sẽ vào đó và chụp hình tường thuật lại câu chuyện của họ để kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ cho gia đình bất hạnh của họ.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Bạch
09-02-2009, 17:20
A Di Đà Phật.
DB có một thiển ý ước chi những người gặp hoàn cảnh không may họ được giác ngộ mà niệm Phật.
DB rất mong nhận thêm tin từ huynh Từ Khánh về trường hợp bi tâm trên.
Thiên Vương
10-02-2009, 02:17
Về trường hợp này hình như các bạn bên GĐPTCT đã có quyên góp và ủng hộ rồi thì phải! Tôi mới được nghe một câu chuyện đáng thương hơn từ người chị ruột của tôi, khi đi cùng với đoàn Phật tử của chùa Ấn Quang Q10 đến Trung Tâm Bệnh Viện Ung Bướu TPHCM để nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo được ăn cơm miễn phí! Chị tôi đã nghe một người bạn kể về một người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Người vợ bị ung thư, người chồng vào chăm sóc, rồi trong một lần anh băng qua đường để mua đồ cho vợ thì bị xe tông vào và bị chấn thương sọ não hiện nay đang rất nguy kịch...Trong khi người vợ còn đang điều trị, thì người chồng lại bị như thế thật đáng thương! Nếu có dịp rảnh tôi sẽ vào đó và chụp hình tường thuật lại câu chuyện của họ để kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ cho gia đình bất hạnh của họ.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin đính chính với các bạn rằng trường hợp em bé trên GĐPTCT chưa hề biết, và vì vậy chưa hề giúp đỡ. Chắc bạn Từ Khánh nhớ lộn với trường hợp của bé Chuẩn, GĐPTCT đã giúp tiền cho gia đình đưa cháu về quê ...và đã qua đời vì bệnh không có khả năng cứu chữa!
Về trường hợp mà bạn TK nêu, ...
Trong khi người vợ còn đang điều trị, thì người chồng lại bị như thế thật đáng thương! Nếu có dịp rảnh tôi sẽ vào đó và chụp hình tường thuật lại câu chuyện của họ để kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ cho gia đình bất hạnh của họ.
TV mong là với hoàn cảnh đáng thương của họ như vậy. Với tấm lòng thương người vô bờ của người Phật tử chúng ta. Thì bạn sẽ ...nhất định...phải đi, bất kể là có rảnh hay không, để tìm hiểu thêm mà chia sẻ thông tin với mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau kẻ ít, người nhiều mà giúp cho họ phần nào vượt qua những lúc khó khăn cùng cực như vầy nhé!
Nhưng trước mắt, cầu mong tất cả mọi người hãy đồng lòng hiệp trợ bằng cách niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu mong cho họ có được thêm nhiều duyên lành mà sớm tai qua, nạn khỏi nhé!
NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!...
Mong các bạn hãy niệm câu này cho thật nhiều, và thật toàn tâm, toàn ý. Có như vậy thì mới mong có được sự ...kỳ tích...xảy ra nhé các bạn!
Xin cảm ơn tất cả, nhất là bạn TK đã đưa tin.
@};-Thân ái,
-Thiên Vương-
Quảng Nghiêm
10-02-2009, 09:11
Xin tiếp thu ý kiến của Thầy Thiên Vương, con sẽ thu xếp để vào gặp họ và chụp hình sau đó viết bài tường thuật về gia cảnh của họ cho mọi người cùng được biết mà giúp đỡ...
NAM MÔ TẦM THINH CỨU KHỔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Diệu Bạch
10-02-2009, 10:07
TV mong là với hoàn cảnh đáng thương của họ như vậy. Với tấm lòng thương người vô bờ của người Phật tử chúng ta. Thì bạn sẽ ...nhất định...phải đi, bất kể là có rảnh hay không, để tìm hiểu thêm mà chia sẻ thông tin với mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau kẻ ít, người nhiều mà giúp cho họ phần nào vượt qua những lúc khó khăn cùng cực như vầy nhé!
Nhưng trước mắt, cầu mong tất cả mọi người hãy đồng lòng hiệp trợ bằng cách niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu mong cho họ có được thêm nhiều duyên lành mà sớm tai qua, nạn khỏi nhé!
NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!...
Mong các bạn hãy niệm câu này cho thật nhiều, và thật toàn tâm, toàn ý. Có như vậy thì mới mong có được sự ...kỳ tích...xảy ra nhé các bạn!
Xin cảm ơn tất cả, nhất là bạn TK đã đưa tin.
@};-Thân ái,
-Thiên Vương-
Kính Thầy Thiên Vương,
Mỗi ngày đọc bài của Thầy con như ngộ được nhiều điều và thật hoan hỉ lắm khi Hội Bông sen chúng con có những thầy như Thầy Thiên Vương, Thầy Lã Duy Khánh và biết bao anh chị em đồng đạo bên Gia đình PTCT, như huynh Từ Khánh, Phúc Tiến, Aida (UMI), Diệu Nhật ... gia đình con ai ai cũng ngỡ ngàng về sự thay đổi nơi con, ngày nào con cũng kể chuyện Hội với mẹ con, với anh xã con :x
DB rất mong nhận được thêm thông tin chi tiết về quý danh của gia đình gặp nạn trên hòng mong góp sức nhỏ bé niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Từ ĐẠi Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Kính Thầy và các bạn:
Trong vài hôm nữa kita sẽ gởi về $100 để chia ra cho các nơi. 100 mà chia ra cho các nơi thì thật...không biết phải nói gì hơn! Làm sao mà đủ đây? Kita đã hỏi rồi và xếp nhà chỉ cho có...chừng ấy thôi tề!
Xếp còn bảo Kita rằng: Chẹp...nếu you mà chê ít thì thôi nhá nhá!:-t
Thía thì...cung kính bất như...tuân mạng mà! huhuhu!!!:((:))
(Góp vào Gia Đình Phật Tử Chân Tâm Miền Nam, Miền Bắc, Bếp ăn Từ Thiện Củ Chi và Hội Bông Sen, rồi quý Thầy định gơỉ lại cho ai thì gởi.)
Diệu Ánh
10-02-2009, 10:54
Trên đời này còn nhiều người khổ quá.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0994C/ (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0994C/)
Các mẹ ơi bọn mình có thể giúp được ko?
Người cha nuốt nước mắt đưa con về quê chờ chết
Đêm nào, anh Hùng cũng thức trắng, ôm con gái đang quằn quại kêu khóc đi vòng quanh sân Viện Nhi trung ương. Bé Hà, con anh, bị ung thư hạ vị và có thể chỉ sống được vài tháng nữa. Số tiền chữa trị quá nhiều trong khi tài sản lớn nhất của gia đình anh là ngôi nhà nhỏ đã xiêu vẹo.
Người cha nhỏ bé, đen sạm tên Hồ Văn Hùng, sinh năm 1976 ở xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An nhưng gặp anh ai cũng nghĩ chắc phải trên 40 bởi nét khắc khổ, u sầu hằn sâu trên gương mặt.
Cách đây 10 ngày, anh đưa con gái lên Viện khám với bao lo lắng và cả hy vọng, còn bây giờ, khi xin ra viện để về quê, lòng anh nặng trĩu nỗi đau và cảm giác bất lực, khi biết đứa con sắp ra đi vĩnh viễn mà chẳng thể làm gì.
Theo lời anh Hùng kể, gia đình tình cờ phát hiện cháu Hà bị bệnh cách đây vài tháng. Hôm đó, bé Hà đang nằm chơi với bà nội và em gái thì bà vô tình sờ lên bụng em và thấy có một cục cưng cứng khá to. Khi bà nói cho cả nhà biết, bố mẹ em mới để ý và đưa con lên bệnh viện huyện khám. Ở đây, họ được giới thiệu lên bệnh viện tỉnh và được các bác sĩ kết luận Hà có khối u trong bụng và mổ lấy u cho em sau khám 3 ngày.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/99/4C/ung1.jpgBố con anh Hùng đang chờ xe để chuẩn bị về quê. Ảnh: MT.
Sau đó, thấy cục u quá to (bằng quả trứng vịt), các bác sĩ lo ngại nên đã gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) và cho kết quả đó là khối u lành tính.
Tuy nhiên, một tháng sau, thấy con hay khóc, kêu đau và khi sờ vào bụng cháu thì vẫn có một cục cứng, chân trái cháu cũng phù to, gia đình lại đưa con đi khám và được giới thiệu lên Bệnh viện Nhi trung ương.
Từ nhỏ tới giờ vợ chồng anh chỉ quanh quẩn trong xã, trong huyện, vợ làm muối, chồng ngày ngày chở muối bằng xe đạp đi bán, còn chưa biết Hà Nội ở đâu. Mỗi ngày cả hai vợ chồng kiếm được 30.000 đồng (đó là ngày nắng, còn trời mưa thì đành nghỉ) nên chẳng có khoản nào dành dụm. Anh phải đi vay mượn anh em hàng xóm được 10 triệu rồi đi hỏi thăm đường và hai bố con bắt xe ôm, đi hai chặng ô tô khách tới Viện Nhi trung ương.
Hôm đưa chồng con đi, vợ anh khóc hết nước mắt, vừa thương con, vừa buồn vì không thể đi theo chăm lo cho con được. Nhưng chị đi thì lấy ai làm ra tiền, ai chăm sóc hai con nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa út 1 tuổi rưỡi) và cả bố mẹ già đã hơn 70 tuổi.
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, bác sĩ Phùng Tuyết Lan, khoa ung bướu, cho biết, bé Hà bị ung thư vùng hạ vị ở giai đoạn 3, tuy chưa di căn vào trong cơ thể nhưng cũng rất nguy hiểm. Bệnh của cháu khá hiếm gặp, từ trước đến nay số ca nhập viện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường cũng không tiếp tục chữa, vì tỷ lệ khỏi bệnh rất ít, khoảng 30% theo nghiên cứu của y học thế giới.
Điều đáng ngại nữa là cháu Hà thuộc nhóm đáp ứng hóa chất không rõ ràng, nghĩa là nếu tiếp tục điều trị thì cũng chưa biết có tác dụng tốt không, chưa kể, khi truyền hóa chất có thể sinh nhiều tác dụng phụ như sốt, nhiễm trùng nặng hay các biến chứng như xuất huyết não, xuất huyết phổi và có khi dẫn đến tử vong. Hơn nữa, nhiều loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh viện không có nên người nhà bệnh nhân phải mua ở ngoài, chi phí khá cao.
Bác sĩ Lan cũng cho biết, nếu không điều trị tiếp thì cháu Hà chỉ sống được vài ba tháng nữa. Thời gian sau, khối u phát triển to dần có thể chèn ép các cơ quan nội tạng, di căn vào gan, xương... khiến bệnh nhân rất đau đớn, có thể còn rối loạn việc tiểu, đại tiện nữa.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích tình trạng bệnh của con, anh Hùng như thấy đất sụp dưới chân. Bao lo sợ mơ hồ của anh giờ đã là sự thật. Cảm giác đau đớn xen lẫn bất lực đè nặng trong lòng người đàn ông vốn đã nhiều lo toan.
Từ hôm vào viện, anh vừa phải lo làm sao đảm bảo sức khỏe cho con, vừa phải dè sẻn chi tiêu sao cho không hết số tiền đã vay mượn. Anh kể, bữa sáng hôm thì mua cho con bắp ngô, hôm cái bánh mỳ, bữa trưa, tối thì chỉ dám mua suất cơm 10 nghìn, cứ con ăn được bao nhiêu, thừa ra thì bố ăn nốt. "Cố ăn để có sức chăm con thôi, chứ ngần ấy thì bõ bèn gì với sức dân lao động tụi tôi", anh Hùng thổ lộ.
"Vợ em ở nhà cũng định vay ngân hàng gửi tiền lên để chữa cho con nhưng không có chủ hộ ở nhà họ không cho vay, hơn nữa, giờ em không thể bỏ con một mình ở đây được, mà để vợ mò mẫm lên Hà Nội thì không yên tâm", anh nói.
Anh bảo, buổi trưa sẽ đưa con về quê, còn việc có đưa cháu lên để chữa trị tiếp không thì cũng chưa chắc chắn.
"Cũng khó nghĩ lắm chị ạ. Nếu cứu được cháu thì dù bán nhà, rồi cả gia đình dắt díu nhau đi đâu, ở đâu cũng được. Nhưng đằng này... Các bác sĩ nói cơ hội sống của cháu mỏng manh lắm. Bây giờ mà cố tình theo để chữa cho cháu rồi... lại mất cả con, mất cả nhà, không lo được cho những đứa còn lại thì biết làm sao".
Nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen của người cha khắc khổ. Anh ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà nói trong tiếng nấc: "Nuôi con lớn bằng ngần này, giờ sao đành lòng để nó đi. Nhưng chúng tôi biết bám víu vào đâu, có lẽ đành chịu theo số phận".
Nói rồi, anh một tay ôm con, một tay xách chiếc bao tải đựng tất cả đồ đạc của hai bố con ra xe để chuẩn bị lên đường về quê. Ở nhà, mẹ, các anh chị em và ông bà bé Hà đang mong ngóng, xót xa.
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273
__________________
Bé Hà này cũng tội nghiệp lắm. Trước tết mình cũng nhờ bạn đồng nát bên wtt vào thăm giúp rồi. Hay cả nhà mình giúp thêm bé đi
Quảng Nghiêm
10-02-2009, 11:07
Trưa ngày mai tôi và người chị lớn của mình sẽ vào bệnh viện nơi người phụ nữ ấy đang điều trị, và lấy thêm thông tin từ gia cảnh của họ để về viết bài tường thuật lại cho mọi được được biết! Sau đó là nhờ vào lòng từ bi của mọi người trong Hội Bông Sen và Hội GĐPTCT cùng nhau quyên góp để ủng hộ cho hoàn cảnh đáng thương của họ, nếu Hội GĐPTCT cử được người nào trong miền Nam làm đại diện đi theo để ủng hộ thì càng tốt, Hội Bông Sen cũng sẽ cử người đại diện trong Nam cùng đi vào ngày trao tiền để ủng hộ cho họ! Tôi sẽ là người đi theo chụp hình và viết bài tường thuật lại cho Hội Bông Sen và tất cả mọi người được biết.
KHUYÊN NGƯỜI!
***
Nếu có dịp tu hành, thì xin hãy tu ngay.
Vì sinh tử luân hồi không chờ bạn!
***
Nếu có dịp làm từ thiện, thì bạn nên làm ngay.
Vì ngày mai chắc gì bạn còn cơ hội để làm việc đó!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Thiên Vương
10-02-2009, 23:37
Xin tiếp thu ý kiến của Thầy Thiên Vương, con sẽ thu xếp để vào gặp họ và chụp hình sau đó viết bài tường thuật về gia cảnh của họ cho mọi người cùng được biết mà giúp đỡ...
NAM MÔ TẦM THINH CỨU KHỔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phải vậy chứ ha! :-)
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Còn nữa, luôn tiện nếu có dịp, bạn hãy thăm hỏi xem cái chị bán chim phóng sinh cho bạn hôm Tết, gia cảnh thế nào? Có thật sự mất 700 con chim như chị ấy nói hay không? Hay chỉ vì thấy bán cho bạn rẻ quá lời không nhiều nên giả vờ nói vậy để rút bớt lại?....
Nếu như chị ấy khó khăn, lại mất mát nhiều thì cho TV biết, TV cũng muốn giúp chị ấy một chút. Có vậy thì việc phóng sanh của mình mình được phước, mà người ta cũng không bị buồn nhé!
Cảm ơn bạn nhiều!
@};-Thân ái,
-Thiên Vương-
Thiên Vương
11-02-2009, 00:37
Kính Thầy Thiên Vương,
Mỗi ngày đọc bài của Thầy con như ngộ được nhiều điều và thật hoan hỉ lắm khi Hội Bông sen chúng con có những thầy như Thầy Thiên Vương, Thầy Lã Duy Khánh và biết bao anh chị em đồng đạo bên Gia đình PTCT, như huynh Từ Khánh, Phúc Tiến, Aida (UMI), Diệu Nhật ... gia đình con ai ai cũng ngỡ ngàng về sự thay đổi nơi con, ngày nào con cũng kể chuyện Hội với mẹ con, với anh xã con :x
DB rất mong nhận được thêm thông tin chi tiết về quý danh của gia đình gặp nạn trên hòng mong góp sức nhỏ bé niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Từ ĐẠi Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Ngày nào bạn cũng kể chuyện với Mẹ và Chồng, cho thấy là gia đình bạn rất là hạnh phúc lắm đó! Trên hiếu kính, dưới thuận hòa, mà gia hòa thì vạn sự hưng. Nên bạn là người tốt phúc lắm đó! Xin chúc mừng bạn nhé! :-)
Bạn đọc bài viết của TV mà có thể ngộ được nhiều điều tốt lành thì cái chính là nhờ Huệ Căn của bạn mà thôi! Vì mắt ta có sáng thì mới nhìn thấy mà, phải không bạn? :-)
Cũng vì vậy mà ngay trong thời đức Phật còn tại thế, có rất nhiều người chẳng những không thèm nghe lời pháp của Phật, mà còn khinh miệt, chê bai, bài xích...v..v...đó mà, phải không bạn? :-) Những người đó thật chẳng khác nào là có mắt mà như mù. Nên trước một bậc vĩ nhân như vậy vẫn không thấy được gì đặc biệt cả.
Vì thế, khi lòng mình đã sáng thì dù chỉ nhìn một trái táo rơi, ông Archimedes cũng đã phát hiện được 1 điều cực kỳ quan trọng là lực hút của trái đất. Làm nền tảng cho hàng vạn phát minh khác của các nhà khoa học sau này.
Từ đó cho thấy là bài viết hay dở, đúng sai, không quan trọng, mà quan trọng nhất là phải có con mắt sáng để có thể nhìn được những điều bổ ích, thú vị, trong những bài viết đó! Chính vì thế mà người ta có câu:
" Mỗi người là một cuốn sách hay. Quan trọng là ta có biết đọc nó hay không mà thôi! " ....đúng không bạn? :-)
Về việc niệm Phật thì bạn hãy nghĩ đến câu : "Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc." Từ đó mà biết tùy nghi muốn làm gì thì cứ làm. Không nên để cho cái tên, cái tuổi, ...v...v...làm trở ngại việc bạn niệm Phật giúp họ nhé!
Người thường phải có địa chỉ ghi rõ tên, số nhà, đường, khóm, phường, quận ...v...v...thì người đưa thư mới có thể mang đến được. Nhưng việc hồi hướng, chuyển nhận phước đức thì không cần thiết phải như vậy. Chỉ cần có lòng là đủ! Một khi tâm khởi thiện niệm thì phước báu đã được phát sinh rồi!
Lấy ví dụ, bình thường người ta cắt cổ, nhổ lông gà vịt, bởi vì họ chưa biết ghê sợ tội lỗi. Nhưng một khi đã biết tới đạo lý, giáo pháp, biết nghe lời Phật dạy ...rằng các chúng sinh đều quý trọng mạng sống như nhau....thì chỉ cần họ hiểu được điều đó trong lúc nào, thì việc sát sinh sẽ chấm dứt ngay trong phút ấy.
Chấm dứt được tội lỗi cũng đồng nghĩa với phước đức sẽ được phát sinh. Bởi vì nhờ vậy mà những con gà, con vịt kia sẽ không bị họ giết thịt nữa, phải không bạn? :-)
Một ví dụ khác, đôi khi trong cuộc sống gia đình, có những lúc vợ chồng hục hặc với nhau. Để rồi chồng vợ ra vào không thèm nói với nhau 1 lời. Thậm chí gặp nhau còn không thèm nhìn. Lúc đó mình oán ghét đối phương bao nhiêu thì trong lòng mình cũng khó chịu, buồn bực, đau khổ bấy nhiêu, phải không bạn?
Nhưng rồi, tới lúc mình hiểu được ...chén úp trong rổ còn khua, huống chi là vợ chồng chung sống với nhau cả đời, làm sao mà tránh cho khỏi những lúc sứt mẻ tình cảm, cơm không ngọt, canh chẳng lành....Tới lúc mình biết nhận thấy giá trị và những điều tốt lành của đối phương, thì tự nhiên lòng mình sẽ hoan hỷ mà xả bỏ tất cả. Và ngay trong lúc ấy thì tâm ta sẽ được thoái mái, nhẹ nhàng, bởi thế mà có câu: "Giận nhau càng lắm, thương nhau càng nhiều!"....phải không bạn? :-)
Sự sáng suốt của tâm mình khởi lên việc xả bỏ trong phút nào thì mình và người sẽ được an lạc ngay trong phút ấy. Kể cả khi người ta chưa biết là mình đã hết giận họ. Các bạn không tin thì hãy để ý thử xem nhé! :-)
Trở lại vấn đề niệm Phật. Thông thường người ta nghĩ rằng mình niệm là để cầu với chư Phật, Bồ Tát hiển linh mà cứu giúp. Tuy nhiên, Phật thì không thể giúp rồi! Vì các Ngài đã an định trong cõi Niết Bàn rồi thì không còn giao lưu gì tới chuyện của dương thế nữa. Còn Bồ Tát có giúp hay không thì cũng không làm sao có thể biết được. Nên chủ yếu vẫn là ở chỗ người khởi tâm niệm đó!
Khi mình tập trung cầu nguyện với tất cả lòng thành thì sẽ tạo ra một lực hút khiến cho phước đức của mình quy tụ lại mà hỗ trợ cho mình hoặc cho bất kỳ ai mà mình ...nghĩ đến. Nhớ là nghĩ đến thôi nhé! Không cần phải biết đến! Nên tên tuổi không hề quan trọng.
Ví dụ khi mình nhìn thấy một người tàn tật ngoài đường, mình thương cảm cho họ mà khởi tâm giúp họ là họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của mình. Dù mình hoàn toàn không biết họ là ai, bao nhiêu tuổi.
Đó là sự giúp đỡ bằng vật chất hiện hữu. Nhưng hiện hữu nghĩa là có không gian, thời gian mà còn được như vậy. Thì trong cõi vô hình, nơi không tồn tại khái niệm của không gian và thời gian thì sự linh ứng, liên thông càng phát huy nhiều, nhanh, và mạnh mẽ hơn nữa.
Do vậy, khi mình phát tâm cầu nguyện cho ai, việc gì một cách toàn tâm, toàn ý thì đồng nghĩa với việc mình san sẻ phước đức của mình tới giúp cho họ. Nhờ thế mà họ có được sự may mắn, tốt lành. Cho dù là mình hoàn toàn không cho họ 1 đồng xu, cắc bạc nào cả.
Cũng chính vì vậy mà ta thấy người đạo Chúa thì tin đức Mẹ cứu giúp khi họ tập trung cầu nguyện. Người đạo Hồi thì tin tưởng ở Thánh A-La. Người đạo Hindu thì lại cho rằng đó là do công của Thần Siva, ...v...v...Tất cả các vị thần, thánh đó có giúp hay không TV không dám nói, nhưng có thể chắc chắn một điều là nhờ sự tập trung cầu nguyện của họ mà phước báu đã hội tụ, đã phần nào giúp cho họ được tai qua, nạn khỏi đó!
Sẵn đây nói luôn, người ta có thể cầu Phước thì cũng có thể Trù ếm. Do vậy, nếu mình làm điều gì khiến cho nhiều người ghét, mỗi người một câu, trù rủa mình hoài thì có ngày mình cũng trở thành bị xui xẻo như lời trù rủa của họ đó!
Do vậy, phải nên biết điều này mà cố gắng dùng tâm lành, tánh thiện của người Phật tử mà chung sống, làm việc với mọi người trong sự chan hòa, yêu thương lẫn nhau. Đừng để cho bất kỳ ai bất mãn với mình. Có vậy thì mới mong cuộc sống của ta được bình an, tốt lành đó các bạn nhé!
Điều này không những đối với con người mà còn đối với con vật nữa đó! Do vậy, khi mình làm gì cũng ráng cố gắng đừng gây thương tổn tới chúng. Nhất là trong việc xây dựng, đào bới, trồng trọt...v...v...
@};-Thân ái,
-Thiên Vương-
Quảng Nghiêm
11-02-2009, 09:35
Phải vậy chứ ha! :-)
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Còn nữa, luôn tiện nếu có dịp, bạn hãy thăm hỏi xem cái chị bán chim phóng sinh cho bạn hôm Tết, gia cảnh thế nào? Có thật sự mất 700 con chim như chị ấy nói hay không? Hay chỉ vì thấy bán cho bạn rẻ quá lời không nhiều nên giả vờ nói vậy để rút bớt lại?....
Nếu như chị ấy khó khăn, lại mất mát nhiều thì cho TV biết, TV cũng muốn giúp chị ấy một chút. Có vậy thì việc phóng sanh của mình mình được phước, mà người ta cũng không bị buồn nhé!
Cảm ơn bạn nhiều!
@};-Thân ái,
-Thiên Vương-
ChàoThầy!
Về cái chị bán chim phóng sanh hôm Tết! Chị ấy là người theo đạo CG, còn về việc chị ta nói bị mất lồng chim 700 con, chị ta có nói thật hay không thì chỉ có chị ta và Trời, Phật biết thôi:D, mà con cũng chẳng quan tâm đến vấn đề của họ làm gì Thầy ạ.
hieuphuctien
11-02-2009, 13:06
Vậy nếu có kẻ nào ăn trộm lồng chim 700 con đó rồi phóng sinh thì kẻ đó phải chịu nghiệp báo thế nào ạ. :x
Quả bào về tội trộm cắp và công đức phóng sinh sẽ như thế nào ạ Thầy giải đáp cho con với :-P.
Diệu Bạch
11-02-2009, 15:30
Theo chị nghĩ mình vẫn đóng góp về thủ quỹ sau đó thì ai đi được thì sẽ đi, hiện bé đang điều trị ở Bệnh viện K2 (Tam Hiệp - Thanh Trì), Phòng 1, Khoa Nhi, chắc đợi thêm trường hợp của huynh Tu Khanh nữa thì lên kế hoạch nhỉ.:x
Thủ quỹ Hội năm vừa rồi làm vừa hơi í ẹ, xin tự phê bình và nhận kiểm điểm là niệm Phật 10 tràng trước khi đi ngủ tối nay.
Sang năm mới sẽ nhanh tay, nhanh chân quán xuyến việc Hội ạ. Mong các bạn xa gần thông cảm và giúp đỡ nhé.:x
A DI ĐÀ PHẬT.
Thiên Vương
12-02-2009, 05:28
ChàoThầy!
Về cái chị bán chim phóng sanh hôm Tết! Chị ấy là người theo đạo CG, còn về việc chị ta nói bị mất lồng chim 700 con, chị ta có nói thật hay không thì chỉ có chị ta và Trời, Phật biết thôi:D, mà con cũng chẳng quan tâm đến vấn đề của họ làm gì Thầy ạ.
Bạn à, đối với TV thì chỉ nghĩ rằng người đi bán chim phóng sinh thì thường không mấy khá giả. Do vậy, nghe bạn trả giá sát rạt là thấy hơi tội cho chị ấy rồi! :-) Vậy mà nghe chị ta nói là bị mất 700 con chim nữa thì quả thật là đáng thương vô cùng. Chính vì vậy mà TV khởi tâm muốn giúp. Nên việc chị ấy là đạo gì thì TV hoàn toàn không quan trọng.
Có lẽ bạn sẽ đặt vấn đề ..."Tại sao biết việc như vậy từ Tết, TV lại nói là biết chuyện thì đã khởi tâm muốn giúp, sao mà tới bây giờ TV mới nêu vấn đề ra, phải không?"
Thật sự thì có vài lý do khiến cho TV hơi ngại, mà trở nên chần chừ như vậy. Và một trong những lý do đó là ...Ngại rằng bạn hiểu lầm mà nghĩ rằng TV chỉ muốn ra vẻ từ tâm, và làm như thế sẽ khiến cho người ta nghĩ sao về bạn? Nói cách khác là ...chơi trội hơn bạn đó! :-)
Do vậy, TV phải đợi đến lúc thích hợp, khi mà bạn có sự đồng cảm với TV hơn thì mới dám đưa ra vấn đề. Vì vấn đề này chỉ có bạn mới có thể giúp được, vì bạn biết rõ cô đó là ai.
Vì thế, nên TV mới nhờ bạn...nếu tiện thì giúp giùm, còn không thì thôi, không có sao cả bạn nhé!
Còn việc có thể biết được chân tướng sự thật hay không, khi ta dốc tâm muốn tìm hiểu thì cũng có thể biết được đó bạn! Ví dụ như nếu việc mất mát là thật thì khi gặp lại bạn, chị ta sẽ than thở về việc đó ngay. Hay ít ra là cũng sẽ than với người bán buôn gần đó. Từ họ, mình sẽ có thể hỏi được ra vấn đề mất mát có phải là thật hay không!
Ngoài ra, nếu chị ấy là người khó khăn đáng được quan tâm giúp đỡ, thì chị ấy sẽ càng than tiếc nhiều hơn nữa về sự mất mát một số tiền to lớn như vậy. Nên nhìn vào đó ta càng có thể thấy rõ được thật hư thế nào.
Theo TV thấy thì 99% là chị ta lỡ hứa, nên buộc lòng phải mang chim phóng sinh qua cho bạn. Nhưng vì thấy giá sát quá, lời không nhiều, hoặc mua gom của người ta cho đủ số thì không có lời, nên phải vờ nói vậy cho bạn thông cảm. Vì bạn là khách quen, nên phải làm thế để giữ mối lâu dài! :-)
Tuy nhiên, dù chỉ còn 1% nghi ngờ, nhưng 1% đó cũng đủ có thể làm thay đổi toàn bộ vấn đề. Nên ta không thể chủ quan với 99% của mình, vì thế mà TV muốn nhờ bạn xác định để nếu TV nghĩ sai, thì mình có thể tiếp giúp cho chị ấy 1 ít tiền mà bớt đi sự thiệt hại trong việc bán chim phóng sinh cho ta.
Vì TV biết những người mua bán nhỏ thường hay chơi hụi, mượn góp để lấy vốn làm ăn. Nên nếu rủi ro mất mát, thiệt hại quá nhiều, sẽ khiến cho họ bị cụt vốn, vì thế mà sẽ lâm vào những tình trạng khó khăn hơn. Nhất là trong những thời điểm nóng bỏng như bây giờ.
Do vậy, nếu được, mong bạn hãy thương tình mà bỏ chút công sức để tìm hiểu xem sự việc như thế nào nhé!
Chân thành cảm ơn bạn nhiều!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Thiên Vương
12-02-2009, 06:18
Vậy nếu có kẻ nào ăn trộm lồng chim 700 con đó rồi phóng sinh thì kẻ đó phải chịu nghiệp báo thế nào ạ. :x
Quả bào về tội trộm cắp và công đức phóng sinh sẽ như thế nào ạ Thầy giải đáp cho con với :-P.
Như bài nói về phóng sinh mà TV từng viết...tội hay phước là tùy ở ta làm với tâm tư như thế nào!
Thấy bầy chim bị nhốt tội nghiệp quá mà khởi tâm từ bi cứu giúp, sẵn sàng nhận chịu mọi hậu quả nếu như bị bắt, miễn sao có thể thả được cho chim tự do thì ...việc làm đó sẽ mang lại phước cho chim, phước cho người bán chim, và cũng là phước cho ta.
Còn thấy người ta sơ hở, mình chơi cắc cớ mà ăn trộm rồi thả chim bay hết cho vui thì việc làm đó tuy cũng là giúp cho chim được tự do, nên cũng có chút Phước. Nhưng ngược lại, có thể khiến cho người bán chim lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vì thế mà cũng mang thêm Tội. Cho dù người ta có nhiều tiền, nên không bị khó khăn mấy khi bị mất số chim như vậy, thì ít ra cũng khiến cho tâm người ta bực bội, tức tối trong lòng. Từ đó mà có thể dẫn đến những hệ quả dây chuyền kéo theo....v..v...nên mình cũng sẽ mang Tội về việc trộm chim phóng sanh của mình.
Nói tới việc này TV xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện đời thường để các bạn suy nghĩ thêm nhé!
Đó là ngày trước, ở chỗ TV sống thường có 1 bà già người Hoa đi bán dạo bánh bò, bánh tiêu.
Bà này rất nghèo, nghèo đến nỗi phải đi bán cả ngày lẫn đêm mới mong đủ tiền ăn 2 bữa cơm đạm bạc.
Người Hoa di cư thì thường không có nơi nương tựa, nên họ thường lãnh bánh đi bán dạo như vậy để có cơm ăn mà sống qua ngày.
Ấy vậy mà nhiều thanh niên không thương, trái lại còn có những trò chơi quái ác nhằm thỏa mãn sự cắc cớ, nghịch ngợm của mình. Nên mỗi khi thấy bà ngủ gục bên mâm bánh, họ thường lấy đồ chọi vào bà cho bà chửi rồi phá lên cười.
Có lúc lại lấy hết bánh của bà để chia nhau ăn, cho rằng đó là một chiến công nên trong lòng hả hê lắm!
Các bạn thấy đó, cũng là lấy trộm rồi cho người ta ăn, như vậy cũng là làm việc tốt mà, phải không? Nhưng họ có biết đâu bán được 1 chục bánh bà mới lời được 2 cái mà thôi! Và phải bán được 50 bánh thì bà mới có đủ tiền để ăn cơm 1 bữa. Nên khi bị mất bánh như vậy, bà phải chịu nhịn đói để bù lại sự mất mát mà có tiền đưa đủ cho người ta thì mới được người ta giao bánh cho bán tiếp.
Vậy các bạn nói xem, người kia lấy trộm rồi chia cho kẻ khác ăn như vậy là ...Tội hay Phước?....
Tội, Phước thế nào TV không dám nói, nhưng TV tin rằng trong chúng ta đây, bất kỳ ai chứng kiến sự việc như vậy đều sẽ cảm thấy xót thương vô cùng cho bà cụ ấy, phải không các bạn?
Tại sao ta phải xót thương như vậy? Đó là vì thấy bà cụ bị lâm vào hoàn cảnh khốn cùng khi bị thiệt hại như vậy.
Bất cứ khi nào ta gây thiệt hại cho ai, dù là về mặt vật chất hay tinh thần, thì đều đã là ....tạo Ác nghiệp. Ác nghiệp này nếu không được người ta hoan hỷ bỏ qua thì sẽ theo ta mãi mãi. Nhất định sẽ có lúc phản hồi lại những gì mà ta đã làm cho kẻ khác. Chắc chắn là như vậy!...
Chính vì thế nên có câu:
Dục tri tiền thế Nhân. Kim sinh thụ giả thị.
Dục tri lai thế Quả. Kim sinh tác giả thị.
Nghĩa là:
Muốn biết đời trước ta đã làm những gì (tạo Nhân gì?), thì hãy nhìn vào những gì mà ta đang được thụ hưởng thì sẽ biết.
Và muốn biết đời sau ta sẽ như thế nào (nhận Quả gì?), thì hãy nhìn vào những gì ta đang làm thì sẽ biết.
Do vậy, nếu như hiện tại ta có được một cuộc sống tốt lành, mọi thứ đều suôn sẻ đối với ta. Thì ta có thể biết được là kiếp trước ta thường làm việc tốt nên mới có được kết Quả tốt mà mình đang được thụ hưởng.
Còn nếu hiện tại ta đang làm toàn việc xấu xa, tồi tệ, thì chắc chắn tương lai ta sẽ gặp toàn tồi tệ, xấu xa mà thôi.
Những việc này hoàn toàn không sai chạy bao giờ. Nên người xưa có câu:
Thiện hữu Thiện báo. Ác hữu Ác báo.
Nhược hoàn bất báo. Thì thần vị đáo!
Nghĩa là:
Làm Thiện thì sẽ được Thiện.
Tạo Ác thì sẽ gặp Ác.
Nếu việc chưa thấy báo ứng như vậy thì chẳng qua là ...Thì thần vị đáo!....Chưa tới lúc mà thôi!
Do vậy, mong các bạn hãy xem bài này xong rồi suy nghĩ và để ý tới những việc mà ta đã và đang làm. Nếu thấy tốt hãy phát huy thêm. Nếu thấy chưa tốt thì cố làm cho tốt. Còn nếu thấy xấu thì phải lập tức dừng ngay. Đó là cách để tạo được một tương lai tốt đẹp. Hay ít ra thì đó là cách để giúp cho tương lai của ta bớt bị xấu hơn nhé các bạn! :-)
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/thichca.gif
@};-Thân ái,
-Thiên Vương-
Quảng Nghiêm
12-02-2009, 09:24
Bạn à, đối với TV thì chỉ nghĩ rằng người đi bán chim phóng sinh thì thường không mấy khá giả. Do vậy, nghe bạn trả giá sát rạt là thấy hơi tội cho chị ấy rồi! :-) Vậy mà nghe chị ta nói là bị mất 700 con chim nữa thì quả thật là đáng thương vô cùng. Chính vì vậy mà TV khởi tâm muốn giúp. Nên việc chị ấy là đạo gì thì TV hoàn toàn không quan trọng.
Có lẽ bạn sẽ đặt vấn đề ..."Tại sao biết việc như vậy từ Tết, TV lại nói là biết chuyện thì đã khởi tâm muốn giúp, sao mà tới bây giờ TV mới nêu vấn đề ra, phải không?"
Thật sự thì có vài lý do khiến cho TV hơi ngại, mà trở nên chần chừ như vậy. Và một trong những lý do đó là ...Ngại rằng bạn hiểu lầm mà nghĩ rằng TV chỉ muốn ra vẻ từ tâm, và làm như thế sẽ khiến cho người ta nghĩ sao về bạn? Nói cách khác là ...chơi trội hơn bạn đó! :-)
Do vậy, TV phải đợi đến lúc thích hợp, khi mà bạn có sự đồng cảm với TV hơn thì mới dám đưa ra vấn đề. Vì vấn đề này chỉ có bạn mới có thể giúp được, vì bạn biết rõ cô đó là ai.
Vì thế, nên TV mới nhờ bạn...nếu tiện thì giúp giùm, còn không thì thôi, không có sao cả bạn nhé!
Còn việc có thể biết được chân tướng sự thật hay không, khi ta dốc tâm muốn tìm hiểu thì cũng có thể biết được đó bạn! Ví dụ như nếu việc mất mát là thật thì khi gặp lại bạn, chị ta sẽ than thở về việc đó ngay. Hay ít ra là cũng sẽ than với người bán buôn gần đó. Từ họ, mình sẽ có thể hỏi được ra vấn đề mất mát có phải là thật hay không!
Ngoài ra, nếu chị ấy là người khó khăn đáng được quan tâm giúp đỡ, thì chị ấy sẽ càng than tiếc nhiều hơn nữa về sự mất mát một số tiền to lớn như vậy. Nên nhìn vào đó ta càng có thể thấy rõ được thật hư thế nào.
Theo TV thấy thì 99% là chị ta lỡ hứa, nên buộc lòng phải mang chim phóng sinh qua cho bạn. Nhưng vì thấy giá sát quá, lời không nhiều, hoặc mua gom của người ta cho đủ số thì không có lời, nên phải vờ nói vậy cho bạn thông cảm. Vì bạn là khách quen, nên phải làm thế để giữ mối lâu dài! :-)
Tuy nhiên, dù chỉ còn 1% nghi ngờ, nhưng 1% đó cũng đủ có thể làm thay đổi toàn bộ vấn đề. Nên ta không thể chủ quan với 99% của mình, vì thế mà TV muốn nhờ bạn xác định để nếu TV nghĩ sai, thì mình có thể tiếp giúp cho chị ấy 1 ít tiền mà bớt đi sự thiệt hại trong việc bán chim phóng sinh cho ta.
Vì TV biết những người mua bán nhỏ thường hay chơi hụi, mượn góp để lấy vốn làm ăn. Nên nếu rủi ro mất mát, thiệt hại quá nhiều, sẽ khiến cho họ bị cụt vốn, vì thế mà sẽ lâm vào những tình trạng khó khăn hơn. Nhất là trong những thời điểm nóng bỏng như bây giờ.
Do vậy, nếu được, mong bạn hãy thương tình mà bỏ chút công sức để tìm hiểu xem sự việc như thế nào nhé!
Chân thành cảm ơn bạn nhiều!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
CHÀO THẦY!
Trước tiên con cũng cám ơn Thầy đã quan tâm đến chị ta! Trong bài tường thuật phóng sanh con cũng có nói rồi, con không phải là người thích trả giá! Nếu con tự bỏ tiền ra mua chim phóng sanh, thì người ta nói giá nào con mua giá đó chứ không thích kèo nài chuyện giá cả. Nhưng hôm Tết là phóng sanh cho Hội, chính vì thế mà con mới trả giá để mình có thể mua số lượng nhiều hơn, theo con nghĩ chị ta hoàn toàn không hề bị mất chim như thế, vì nơi đó còn những người thân của chị ta nữa thì không thể bị mất một cách vô lý như thế! Con thì chẳng quan tâm đến vấn đề đó làm gì Thầy ạ, nhưng nay Thầy nói ra những điều này, thì con mới nói ra suy nghĩ của mình là chị ta không hề mất gì cả, mà chắc tại bán cho con lời ít một chút nên mới phải nói như thế! Nhưng mà thôi Thầy ạ chuyện đã qua rồi, nếu có dịp con cũng sẽ thử làm trinh sát một lần trong đời để coi như thế nào:D.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thiên Vương
17-02-2009, 03:26
Về trường hợp của bé Hà và chị phụ nữ mà huynh Từ Khánh có nói, nếu có thông tin gì cả nhà mình thông báo sớm để em cùng tham gia với nhé:x
Vì sốt ruột chờ bạn Từ Khánh hoài không thấy gì, nên dù chỉ có 1 chút thông tin từ bạn TK là....người vợ bị ung thư, người chồng bị xe đụng, ở BV Ung Bướu....mà hôm qua, TV vẫn nhờ người điều tra về trường hợp này. Và nhờ sự nhiệt tình của người bạn đó, cộng thêm chút may mắn mà bây giờ đã có thông tin cụ thể về trường hợp của 2 vợ chồng này. Các bạn cùng xem nhé!
Đó là 1 đôi vợ chồng ở tận Bạc Liêu. Người vợ tên là Hạnh, 57 tuổi. Hiện đang theo điều trị ngoại trú tại BV Ung Bướu. Với căn bệnh ung thư vú, giai đoạn 2, mỗi 3 tuần, cô ấy phải vào truyền hóa chất 1 lần. Mỗi lần tốn khoảng trên 1 triệu. Tính tới nay đã truyền được 16 lần. Nên tính ra thì cô ấy đã điều trị ở đây gần cả năm rồi!
Hoàn cảnh gia đình thì họ có cả thảy là 5 người con. Nhưng chỉ có một người con trai hiện đang làm việc ở Bình Dương là có tiền để giúp cho mẹ điều trị. Mà cũng vì có bao nhiêu đưa hết cho mẹ trị bệnh như vậy mà anh ta đã bị vợ bỏ luôn đó! Thật là tội nghiệp quá, phải không các bạn?
Người chồng tên là Chiều, 59 tuổi. Vừa rồi trong lúc đi qua bếp ăn từ thiện Hòa Hảo để xin cơm thì bị xe đụng. Tình trạng rất nguy kịch.
Do nhờ trong quá trình nuôi vợ bệnh ở đây, chú ấy thường qua bếp ăn phụ giúp, nên được cô Hiếu là người phụ trách ở đó, vì có người nhà làm bên BV Bình Dân, nên đã đưa giúp chú ấy qua bên đó cấp cứu.
Chú ấy đã bị hôn mê suốt 8 ngày, hiện nay sọ còn chưa được ráp vô, và sọ đó đang được tạm nuôi dưỡng ở BV 115. Chờ khi nào có tiền thì mới tiến hành ráp sọ.
Hiện tại vì hoàn cảnh khó khăn mà anh ấy đã xin về quê điều trị tạm thời ở BV địa phương. Chờ khi nào có tiền thì mới lên SG để ráp sọ.
Vì người vợ cũng bệnh và không dám hỏi nhiều, nên tạm thời ta chỉ có bấy nhiêu thông tin. TV đang nhờ người tiến hành điều tra thêm chi tiết. Có gì mới sẽ báo lên cho các bạn cùng quan tâm được biết ngay!
Nhưng dù vậy, TV vẫn nghĩ rằng các bạn nên lập tức thành lập 1 nguồn quỹ để sẵn. Chờ khi cần thì sẽ có tiền ngay mà giúp cho họ được qua lúc khó khăn này nhé!
Đây là vài hình ảnh mà phóng viên GĐPTCT chụp được trong quá trình đi thu thập thông tin:
BV Ung Bướu
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/101_0771.jpg
Cô Hiếu. Người đã giúp đưa chú Chiều đi cấp cứu.
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/101_0772.jpg
Cô Hạnh
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/101_0775.jpg
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Diệu Thảo
17-02-2009, 08:53
Em xin gửi một chút tấm lòng nhỏ bé tới chú Chiều: 100.000 đồng. Bây giờ nên để cho Hội ngoài Bắc tập hợp lại, sau đó gửi một cục cho Hội trong Nam để tiến hành ủng hộ. Các chị thấy ý kiến của em thế nào ạh?
Quảng Nghiêm
17-02-2009, 09:16
Chào Thầy và các bạn!
Tôi thật xin lỗi về điều này vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình! Cám ơn Thầy và các bạn bên GĐPTCT đã thay tôi điều tra về việc này, giúp mọi người được biết thông tin về gia cảnh của họ! Tôi đã có dự định ngay khi biết thông tin này. Sau một tuần đấu giá tượng tôi sẽ trích 150.000đ để phóng sanh như số tiền đã đặt ra cho bức tượng Phật, còn lại bao nhiêu tôi sẽ trực tiếp bàn giao phân nửa số tiền cho chị Táo Ngọt để có dịp cùng chị Táo Ngọt đi trực tiếp đến ngôi chùa đang xây dở dang và trao tặng cho Ni Cô số tiền đó. Phần còn lại tôi sẽ chia ra làm 2, một phần sẽ dành cho trường hợp 2 vợ chồng này, phần còn lại tôi sẽ mua gạo hết và tặng cho một ngôi chùa ở Gò Vấp hiện nay đang nuôi hơn 60 em Mồ Côi! Tôi sẽ thay mặt Hội Bông Sen trong miền Nam đứng ra trực tiếp làm những việc này.
Nếu các bạn trong Hội có ủng hộ thêm thì xin đóng góp vào tài khoản của HT đi rồi HT lên danh sách các bạn ủng hộ, sau đó chuyển tiền vào đây cho tôi, tôi chỉ việc đi trao tiền và viết bài tường thuật lại thôi! Hiện nay tôi vẫn còn đang giữ số tiền 500.000đ hôm Tết phóng sanh còn dư chưa bàn giao cho Như Kim vì không gặp được bạn ấy, và tôi cũng thấy hơi buồn một chút vì mình bỏ ra 1.000.000đ ứng trước cho các bạn phóng sanh hôm Tết đến nay tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào cả#-o, chẳng biết phải nói gì nữa!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Nhật
17-02-2009, 09:45
Chào Thầy và các bạn!
Tôi thật xin lỗi về điều này vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình! Cám ơn Thầy và các bạn bên GĐPTCT đã thay tôi điều tra về việc này, giúp mọi người được biết thông tin về gia cảnh của họ! Tôi đã có dự định ngay khi biết thông tin này. Sau một tuần đấu giá tượng tôi sẽ trích 150.000đ để phóng sanh như số tiền đã đặt ra cho bức tượng Phật, còn lại bao nhiêu tôi sẽ trực tiếp bàn giao phân nửa số tiền cho chị Táo Ngọt để có dịp cùng chị Táo Ngọt đi trực tiếp đến ngôi chùa đang xây dở dang và trao tặng cho Ni Cô số tiền đó. Phần còn lại tôi sẽ chia ra làm 2, một phần sẽ dành cho trường hợp 2 vợ chồng này, phần còn lại tôi sẽ mua gạo hết và tặng cho một ngôi chùa ở Gò Vấp hiện nay đang nuôi hơn 60 em Mồ Côi! Tôi sẽ thay mặt Hội Bông Sen trong miền Nam đứng ra trực tiếp làm những việc này.
Nếu các bạn trong Hội có ủng hộ thêm thì xin đóng góp vào tài khoảng của HT đi rồi HT lên danh sách các bạn ủng hộ, sau đó chuyển tiền vào đây cho tôi, tôi chỉ việc đi trao tiền và viết bài tường thuật lại thôi! Hiện nay tôi vẫn còn đang giữ số tiền 500.000đ hôm Tết phóng sanh còn dư chưa bàn giao cho Như Kim vì không gặp được bạn ấy, và tôi cũng thấy hơi buồn một chút vì mình bỏ ra 1.000.000đ ứng trước cho các bạn phóng sanh hôm Tết đến nay tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào cả#-o, chẳng biết phải nói gì nữa!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chào huynh! muội cũng buồn khi đọc bài của huynh, chắc thời gian qua Như Kim bận nên chưa chuyển tiền cho huynh. Muội thành thật xin lỗi huynh về việc này.
Từ nay về sau muội sẽ là người trực tiếp nhận tiền ủng hộ từ thiện của các bạn và chuyển cho các đầu cầu.
Nếu huynh làm đầu cầu thì muội sẽ chuyển cho huynh, nếu Như Kim làm đầu cầu thì muội sẽ chuyển cho Như Kim. Vì vậy cũng xin huynh mở tài khoản tại ngân hàng VietComBank hoặc ngân hàng đầu tư để đợt này việc giúp đỡ Sư cô Diệu Thông xây chùa, muội sẽ chuyển khoản trực tiếp cho huynh.
Và muội sẽ ra nội quy về hoạt động từ thiện của hội để có quy củ và thống nhất.
Khi mở 1 topic về hoạt động từ thiện thì tất cả các thành viên tham gia cho ban quản trị (ban quản trị sắp ra mắt) và ban quản trị sẽ cố vấn cho HT để giúp đỡ trường hợp nào. Các thành viên không tự ý mở các topic về hoạt động của hội và từ thiện của hội.
Vì nếu mở nhiều thì chúng ta có ít người chúng ta ko giúp đỡ được hết chúng ta lại áy náy và việc tổ chức ko có quy củ. Diệu Nhật muốn kết thúc một chương trình thì mới có 1 chương trình khác chứ không phải chúng ta cứ mở topic ra mà ko ủng hộ được.
Diệu Thảo
17-02-2009, 10:13
Nhất trí với ý kiến của HT. Chúng ta nên cân nhắc các trường hợp sẽ giúp đỡ, do vậy, sau khi Ban QT tham mưu cho HT thì HT sẽ là người mở topic về các hoạt động từ thiện của Hội. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên.
Diệu Nhật
17-02-2009, 12:26
Chào Thầy và các bạn!
Nếu các bạn trong Hội có ủng hộ thêm thì xin đóng góp vào tài khoản của HT đi rồi HT lên danh sách các bạn ủng hộ, sau đó chuyển tiền vào đây cho tôi, tôi chỉ việc đi trao tiền và viết bài tường thuật lại thôi! Hiện nay tôi vẫn còn đang giữ số tiền 500.000đ hôm Tết phóng sanh còn dư chưa bàn giao cho Như Kim vì không gặp được bạn ấy, và tôi cũng thấy hơi buồn một chút vì mình bỏ ra 1.000.000đ ứng trước cho các bạn phóng sanh hôm Tết đến nay tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào cả#-o, chẳng biết phải nói gì nữa!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Muội đã gọi điện cho Như Kim, Như Kim bảo dạo này do chuyển công việc và cả chuyển nhà nên bận quá, Như Kim sẽ chuyển cho huynh sớm nhất.
Có gì mong huynh xá lỗi cho.
Cám ơn huynh.
Quảng Nghiêm
17-02-2009, 12:30
Muội đã gọi điện cho Như Kim, Như Kim bảo dạo này do chuyển công việc và cả chuyển nhà nên bận quá, Như Kim sẽ chuyển cho huynh sớm nhất.
Có gì mong huynh xá lỗi cho.
Cám ơn huynh.
Cám ơn HT nhé, cũng không có gì đâu, lâu lâu cũng tập giống mọi người thở than một tí coi cảm giác như thế nào ấy mà:D.
Diệu Thơm
18-02-2009, 16:53
Chiều nay em đã gửi 200k vào Tk BIDV của HT; trong đó em và chị Diệu Thảo mỗi người ủng hộ 100k cho vợ chồng cô chú Chiều. Mong cho cô chú sớm qua khỏi tai họa này[-o<
Nam mô a di đà Phật
Diệu Nhật
18-02-2009, 17:52
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Quảng Nghiêm
19-02-2009, 15:16
Vì sốt ruột chờ bạn Từ Khánh hoài không thấy gì, nên dù chỉ có 1 chút thông tin từ bạn TK là....người vợ bị ung thư, người chồng bị xe đụng, ở BV Ung Bướu....mà hôm qua, TV vẫn nhờ người điều tra về trường hợp này. Và nhờ sự nhiệt tình của người bạn đó, cộng thêm chút may mắn mà bây giờ đã có thông tin cụ thể về trường hợp của 2 vợ chồng này. Các bạn cùng xem nhé!
Đó là 1 đôi vợ chồng ở tận Bạc Liêu. Người vợ tên là Hạnh, 57 tuổi. Hiện đang theo điều trị ngoại trú tại BV Ung Bướu. Với căn bệnh ung thư vú, giai đoạn 2, mỗi 3 tuần, cô ấy phải vào truyền hóa chất 1 lần. Mỗi lần tốn khoảng trên 1 triệu. Tính tới nay đã truyền được 16 lần. Nên tính ra thì cô ấy đã điều trị ở đây gần cả năm rồi!
Hoàn cảnh gia đình thì họ có cả thảy là 5 người con. Nhưng chỉ có một người con trai hiện đang làm việc ở Bình Dương là có tiền để giúp cho mẹ điều trị. Mà cũng vì có bao nhiêu đưa hết cho mẹ trị bệnh như vậy mà anh ta đã bị vợ bỏ luôn đó! Thật là tội nghiệp quá, phải không các bạn?
Người chồng tên là Chiều, 59 tuổi. Vừa rồi trong lúc đi qua bếp ăn từ thiện Hòa Hảo để xin cơm thì bị xe đụng. Tình trạng rất nguy kịch.
Do nhờ trong quá trình nuôi vợ bệnh ở đây, chú ấy thường qua bếp ăn phụ giúp, nên được cô Hiếu là người phụ trách ở đó, vì có người nhà làm bên BV Bình Dân, nên đã đưa giúp chú ấy qua bên đó cấp cứu.
Chú ấy đã bị hôn mê suốt 8 ngày, hiện nay sọ còn chưa được ráp vô, và sọ đó đang được tạm nuôi dưỡng ở BV 115. Chờ khi nào có tiền thì mới tiến hành ráp sọ.
Hiện tại vì hoàn cảnh khó khăn mà anh ấy đã xin về quê điều trị tạm thời ở BV địa phương. Chờ khi nào có tiền thì mới lên SG để ráp sọ.
Vì người vợ cũng bệnh và không dám hỏi nhiều, nên tạm thời ta chỉ có bấy nhiêu thông tin. TV đang nhờ người tiến hành điều tra thêm chi tiết. Có gì mới sẽ báo lên cho các bạn cùng quan tâm được biết ngay!
Nhưng dù vậy, TV vẫn nghĩ rằng các bạn nên lập tức thành lập 1 nguồn quỹ để sẵn. Chờ khi cần thì sẽ có tiền ngay mà giúp cho họ được qua lúc khó khăn này nhé!
Đây là vài hình ảnh mà phóng viên GĐPTCT chụp được trong quá trình đi thu thập thông tin:
BV Ung Bướu
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/101_0771.jpg
Cô Hiếu. Người đã giúp đưa chú Chiều đi cấp cứu.
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/101_0772.jpg
Cô Hạnh
http://i217.photobucket.com/albums/cc240/hoathienvuong/101_0775.jpg
...Thân ái,
-Thiên Vương-
CHÀO THẦY TV VÀ CÁC BẠN!
Về trường hợp của gia đình chị Hạnh và anh Chiều như trên đây! Con không biết bên GĐPTCT có tham gia vào vụ này hay không? Riêng bản thân con thì đã có dự định cho trường hợp này, sau khi đấu giá bức tượng xong 150.000đ sẽ dành cho việc phóng sanh. Còn lại bao nhiêu thì còn sẽ gởi phân nửa cho chị Táo Ngọt để góp vào quỹ GĐPTCT để giúp cho trường hợp xây Tịnh Xá của Ni Cô, số tiền còn lại bao nhiêu con sẽ chia làm 2 phần, 1 phần để tặng lại cho gia đình chị Hạnh và anh Chiều, phần còn lại con sẽ dành hết để mua gạo và tặng cho một ngôi chùa ở Q12 TPHCM ở đây đang nuôi dưỡng hơn 50 trẻ mồ côi.
Nay con cũng muốn hỏi Thầy nếu như bên GĐPTCT cũng có đi chuyến từ thiện này dành cho gia đình chị Hạnh và anh Chiều, thì cũng cho con được biết ngày giờ đi, để con và các bạn trong Hội Bông Sen ở miền Nam sẽ đi theo và tặng thêm tiền cho anh chị như đã quy định ở trên, trong đó các bạn ngoài Bắc nếu ủng hộ thêm nữa thì càng tốt các bạn nhé! Và số tiền anh chị Kita gởi cũng sẽ dành hết cho 2 mục cuối này.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Nhật
20-02-2009, 10:01
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Diệu Nhật
20-02-2009, 11:09
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Diệu Nhật
20-02-2009, 16:26
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Phúc Hải
23-02-2009, 10:50
7. Mr.Viong : 128.000 đ (DB đang cầm tiền sẽ chuyển qua DN)
8. Phúc Hải : 50.000 đ
Phúc Hải
23-02-2009, 10:50
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Các bạn nên đổi tên Tiêu đề để phù hợp với nội dung.
Diệu Nhật
23-02-2009, 10:57
Các bạn nên đổi tên Tiêu đề để phù hợp với nội dung.
đổi tên như thế nào hả chị?
Phúc Hải
23-02-2009, 10:59
CHÀO THẦY TV VÀ CÁC BẠN!
Về trường hợp của gia đình chị Hạnh và anh Chiều như trên đây! Con không biết bên GĐPTCT có tham gia vào vụ này hay không? Riêng bản thân con thì đã có dự định cho trường hợp này, sau khi đấu giá bức tượng xong 150.000đ sẽ dành cho việc phóng sanh. Còn lại bao nhiêu thì còn sẽ gởi phân nửa cho chị Táo Ngọt để góp vào quỹ GĐPTCT để giúp cho trường hợp xây Tịnh Xá của Ni Cô, số tiền còn lại bao nhiêu con sẽ chia làm 2 phần, 1 phần để tặng lại cho gia đình chị Hạnh và anh Chiều, phần còn lại con sẽ dành hết để mua gạo và tặng cho một ngôi chùa ở Q12 TPHCM ở đây đang nuôi dưỡng hơn 50 trẻ mồ côi.
Nay con cũng muốn hỏi Thầy nếu như bên GĐPTCT cũng có đi chuyến từ thiện này dành cho gia đình chị Hạnh và anh Chiều, thì cũng cho con được biết ngày giờ đi, để con và các bạn trong Hội Bông Sen ở miền Nam sẽ đi theo và tặng thêm tiền cho anh chị như đã quy định ở trên, trong đó các bạn ngoài Bắc nếu ủng hộ thêm nữa thì càng tốt các bạn nhé! Và số tiền anh chị Kita gởi cũng sẽ dành hết cho 2 mục cuối này.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Huynh Khang cho muội góp 100.000 đ vào việc mua gạo cho các bé nhỏ nhé.
Mong những chuyến đi của huynh Từ Khánh thuận tiện.
(muội sẽ chuyển qua đường bưu điện cả tiền anh Viong 128.000 và 50.000 đ của muội góp trường hợp chú Thiều, tổng cộng 278.000 đ)
Muội nghĩ huynh sẽ làm nhưng vẫn le te nhờ huynh hết lòng khuyên họ niệm Phật nhé :x@};-
Phúc Hải
23-02-2009, 11:02
đổi tên như thế nào hả chị?
Có vậy mà HT vẫn hỏi ư.:-P
Tên là Người cha nuốt nước mắt đưa con về quê là trường hợp của bé Hà, nhưng hiện nay các bạn đang quyên góp trường hợp giúp gia đình chú Thiều. Cho nên các bạn nên copy và để riêng trường hợp để tiện khách và hội viên theo dõi.
Vài dòng góp ý.
Diệu Thảo
23-02-2009, 11:08
đổi tên như thế nào hả chị?
Tên của Topic là "Người cha nuốt nước mắt đưa con về quê" nhưng trong nội dung topic chỉ đề cập đến hai bố con nhà bé Hà có 1 chút thôi, còn lại là đề cập về trường hợp của vợ chồng cô chú Chiều - Hạnh.#-o
Quảng Nghiêm
23-02-2009, 11:31
Các bạn nào ủng hộ vào việc gì thì gởi vào tài khoản dưới đây dùm tôi! Tôi cũng nhờ các HT và HP tổng kết danh sách người ủng hộ dùm cho tôi, phần mình thì tôi chỉ nhận tổng số tiền đó và làm theo lịch trình của mình, còn danh sách những người ủng hộ tiền, thì tôi nhờ các bạn bổ sung dùm! Vì cái khoảng tính toán tôi cũng không được giỏi cho lắm:D!
PHAN KIM KHANG - VietcomBank - chi nhánh - Phú Thọ
TK: 0421003839256
Xin cám ơn mọi người!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Nhật
23-02-2009, 13:17
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Diệu Ngà
23-02-2009, 18:01
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
8. leelee80: 100K
Chiều đi làm về em chuyển khoản cho HT nhé.
Mong cho gia đình anh chị Chiều sớm tai qua nạn khỏi
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thiên Vương
24-02-2009, 04:55
CHÀO THẦY TV VÀ CÁC BẠN!
Về trường hợp của gia đình chị Hạnh và anh Chiều như trên đây! Con không biết bên GĐPTCT có tham gia vào vụ này hay không? Riêng bản thân con thì đã có dự định cho trường hợp này, sau khi đấu giá bức tượng xong 150.000đ sẽ dành cho việc phóng sanh. Còn lại bao nhiêu thì còn sẽ gởi phân nửa cho chị Táo Ngọt để góp vào quỹ GĐPTCT để giúp cho trường hợp xây Tịnh Xá của Ni Cô, số tiền còn lại bao nhiêu con sẽ chia làm 2 phần, 1 phần để tặng lại cho gia đình chị Hạnh và anh Chiều, phần còn lại con sẽ dành hết để mua gạo và tặng cho một ngôi chùa ở Q12 TPHCM ở đây đang nuôi dưỡng hơn 50 trẻ mồ côi.
Nay con cũng muốn hỏi Thầy nếu như bên GĐPTCT cũng có đi chuyến từ thiện này dành cho gia đình chị Hạnh và anh Chiều, thì cũng cho con được biết ngày giờ đi, để con và các bạn trong Hội Bông Sen ở miền Nam sẽ đi theo và tặng thêm tiền cho anh chị như đã quy định ở trên, trong đó các bạn ngoài Bắc nếu ủng hộ thêm nữa thì càng tốt các bạn nhé! Và số tiền anh chị Kita gởi cũng sẽ dành hết cho 2 mục cuối này.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trước hết, TV xin lỗi bạn vì đã trả lời muộn như vầy nhé! Lý do một phần vì các bạn đôn bài lên quá nhanh, nên khó có thể theo dõi mà biết được. Vì vậy, sau này có việc gì cần gấp, nhờ các bạn vào mục GĐPTCT trong đây mà viết bài thì TV sẽ dễ thấy hơn, từ đó có thể trả lời cho các bạn được nhanh hơn nhé!
Về việc bạn hỏi, hiện thời bên GĐPTCT cũng đang tiến hành lo cho việc của Chú Chiều đi ráp sọ. Và xem đó là chương trình hành động của tháng 3 này. Nên GĐPTCT sẽ cố gắng hết sức mà giúp cho họ.
Tuy nhiên, vì hiện thời chú Chiều đang điều dưỡng ở tận Bạc Liêu. Nên khi nào có thông tin từ gia đình cho biết chú ấy lên SG để ráp sọ thì TV sẽ báo ngay cho các bạn biết để chúng ta có thể cùng nhau mà đi thăm và gởi tiền ủng hộ. Giúp cho chú ấy có thể yên tâm mà điều trị nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Diệu Nhật
24-02-2009, 09:49
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
8, leelee80: 100k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Diệu Nhật
25-02-2009, 21:48
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
8, leelee80: 100k
9, Diệu Hồng: 100k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Diệu Nhật
26-02-2009, 09:36
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
8, leelee80: 100k
9, Diệu Hồng: 100k
10, soc xinh xinh: 300k
Em sẽ chuyển cho huynh Khang vào cuối đợt ủng hộ.
Diệu Nhật
03-03-2009, 18:02
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
8, leelee80: 100k
9, Diệu Hồng: 100k
10, soc xinh xinh: 300k
Tổng số tiền ủng hộ là 1250k, em sẽ chuyển cho huynh Khang vào ngày mai.
Diệu Nhật
05-03-2009, 10:27
Hiện nay số tiền mà Diệu Nhật cầm để ủng hộ vợ chồng cô chú Thiều như sau:
1, Diệu NHật: 100k
2, Diệu Thảo: 100k
3, Cỏ thơm: 100k
4, mecuagacon: 100k
5, Một thành viên xin dấu tên: 200k
6, mecolon: 50k
7, Tư Huệ: 100k
8, leelee80: 100k
9, Diệu Hồng: 100k
10, soc xinh xinh: 300k
Tổng số tiền ủng hộ là 1250k, đã chuyển cho anh Từ Khánh.
Em xin chốt danh sách ủng hộ tại đây.
Cám ơn các anh chị và các bạn ủng hộ.
Đợi anh Từ Khánh đi về sẽ thông báo chi tiết cho chúng ta chuyến đi.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.