Xem bản đầy đủ : Đấu giá chiếc Nhẫn Ngân Long Tụ Chỉ
hieuphuctien
27-03-2009, 10:59
Do không có ai đoán trúng giờ chụp Phật quang Phổ Chiếu nên cư sĩ Nguyệt Sơn quyết định đấu giá chiếc Nhẫn Ngân long tụ chỉ để lấy tiền đóng góp xây dựng Chùa Hoằng Pháp cơ sở II và ủng hộ từ thiện.
Thông tin về chiếc Nhẫn:
Chiếc nhẫn mầu bạc có khắc hình một con rồng đang há miệng có tên là Ngân long tụ chỉ. Cách đây 15 năm có 1 vị Tăng tặng cho cư sĩ chiếc nhẫn này và nói rằng hăy luôn mang bên mình khi có nguy hại gì thì hãy đeo tự khắc tai nạn sẽ tiêu biến. Nó rất nhiệm mầu vì cư sĩ đã cho nhiều người mượn và ai cũng nói nó rất linh diệu vì chiếc nhẫn đó có thỉnh long thần hộ pháp, hộ vệ người người đeo nó. Đây là bảo vật hộ thân duy nhất của cư sĩ.
Quy định về đấu giá
Giá khởi điểm: 100,000đ
Bước giá: 10,000đ
Thời gian bắt đầu: 12h trưa 2/3 (âm lịch)
Thời gian kết thúc: 12h trưa 16/3 ngày vía Ngài Bồ Tát Chuẩn Đề(âm lịch)
Đầu cầu đấu giá: chị Diệu Bạch. Đầu cầu có trách nhiệm nhận tiền, nhẫn và chuyển tiền ủng hộ
Hinh thức chuyển tiền: Trực tiếp tới nơi nhận hoặc gửi qua bưu điện
Số tiến đấu giá sẽ được chia thành 2 phần bằng nhau:
1. Ủng hộ xây dựng Chùa Hoằng Pháp cơ sở II tại Miền Bắc
2. Ủng hộ cụ Vương Thị Nhẹ 145/3 tổ 36 khu 3 khu phố Thạnh hoà B thị trấn An thạnh huyện Thuận an tỉnh Bình dương. Cụ cũng là người tu Tịnh độ vừa trải qua cơn bạo bệnh, nhưng do chưa hết thọ mạng thế nên vẫn chưa đi. Cụ là ân nhân của cư sĩ Nguyệt Sơn nên cư sĩ muốn ủng hộ để cuộc sống của cụ bớt khó khăn.
hieuphuctien
27-03-2009, 11:02
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/IMG0008B.jpg
hieuphuctien
27-03-2009, 11:03
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/IMG0010A.jpg
hieuphuctien
27-03-2009, 11:03
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/IMG0009A.jpg
hieuphuctien
27-03-2009, 11:04
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/IMG0012B.jpg
hieuphuctien
27-03-2009, 11:04
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/hung/IMG0013B.jpg
Tinh Lac
27-03-2009, 11:14
Hay quá, muội đang cần cho một người, không phải cho bản thân mình. Đấu giá nhé 2.000.000 đồng. Chúc cư sĩ đấu giá được giá tốt để có thể giúp đỡ được nhiều người.
Diệu Mây
27-03-2009, 11:23
E đọc được tin này mừng quá vì e muốn mua chiếc nhẫn này để tặng cho Mẹ e vì Mẹ e đang mang trong mình bệnh nặng ạ. E xin mua chiếc nhẫn này với giá là 2.500.000đ
hieuphuctien
27-03-2009, 11:29
Mình cũng đang cần chiếc Nhẫn này để Hoàng Pháp cho vợ :x
3.000.000 đ
Tinh Lac
27-03-2009, 11:30
3.500.000 đồng, ai cũng có mục đích cao đẹp cả, cố lên cả nhà ơi.
Diệu Bích
27-03-2009, 11:35
Em xin trả 3.6 triệu để lấy chiếc nhẫn cho chồng đeo, giải nghiệp cho chồng. Vì chồng em dạo này lại mắc tội phỉ báng pháp Phật.
Diệu Bích
27-03-2009, 11:41
Mục đích chính vẫn là từ thiện phải không ạ? Chứ không phải điều vi diệu của chiếc nhẫn.
Cả nhà ơi, cố lên nào!=D>
Diệu Xuân
27-03-2009, 12:01
Em nữa ạ, cũng với mục đích tặng chồng đeo để giải nghiệp cho chồng. Em xin thỉnh 4triệu ạ.[-o<[-o<[-o<
Diệu Bích
27-03-2009, 12:13
Em nữa ạ, cũng với mục đích tặng chồng đeo để giải nghiệp cho chồng. Em xin thỉnh 4triệu ạ.[-o<[-o<[-o<
Diệu Xuân ơi, nàng từ từ cho mọi người theo với. Hụt hơi quá!:((
hieuphuctien
27-03-2009, 12:14
E đọc được tin này mừng quá vì e muốn mua chiếc nhẫn này để tặng cho Mẹ e vì Mẹ e đang mang trong mình bệnh nặng ạ. E xin mua chiếc nhẫn này với giá là 2.500.000đ
Chiếc nhẫn chỉ có thể hộ trì cho người đeo không bị tà ma quấy phá, chứ không thể chữa được Bách Bệnh đâu bạn ạ.
Mẹ bạn bị bệnh nặng thì bạn nên Phóng sinh thật nhiều rồi hồi hướng cho Mẹ sẽ giảm Nghiệp được đó.
Diệu Xuân
27-03-2009, 12:16
Hi vọng vợ chồng mình có được phước lớn này.[-o<[-o<[-o<
Diệu Bích
27-03-2009, 12:17
Ối chết, hình như em có vong theo. Em xin trả chiếc nhẫn 4.010.000đ.:D
Diệu Xuân
27-03-2009, 12:18
Ối chết, hình như em có vong theo. Em xin trả chiếc nhẫn 4.010.000đ.:D
=))=))=))chết cười với nàng mất thôi.:)):)):))
Diệu Mây
27-03-2009, 12:23
Chiếc nhẫn chỉ có thể hộ trì cho người đeo không bị tà ma quấy phá, chứ không thể chữa được Bách Bệnh đâu bạn ạ.
Mẹ bạn bị bệnh nặng thì bạn nên Phóng sinh thật nhiều rồi hồi hướng cho Mẹ sẽ giảm Nghiệp được đó.
Vâng e cảm ơn Huynh Phúc Tiến, thực tình là e cũng nghĩ thế nhưng e cũng muốn là chiếc nhẫn sẽ gia hộ thêm cho Mẹ e nữa ạ để cho giảm bợt nghiệp cho Mẹ. E cũng khuyên Mẹ e là niệm Phật và gửi sách về cho Mẹ đọc rồi nhưng vì e ở HN còn Mẹ e ở Nghệ an nên cũng không biết thế nào, được ở gần Mẹ thì e có thể nói cho Mẹ được hiểu nhiều hơn. E cũng thường xuyên niệm Phật và hồi hướng công đức cho Mẹ nhưng phóng sinh thì e chưa làm được bao giờ
Phúc Mạnh
27-03-2009, 13:31
Các bạn ơi.
Việc từ thiện rất quang trong và đáng quí.
Song song với nó nhẫn này là một đồ của thiêng.
Vậy nên chăng chúng ta xác định lại cho đúng giá trị của nó một lần nhỉ:
Mình thấy bạn của AIDA có vong theo - hãy thử xem có đủ công lực ngăn vong như vậy không?
Chờ ý kiến của các bạn.
Diệu Bích
27-03-2009, 13:33
Em đã bảo mục đích chính là từ thiện mà anh Phúc Mạnh ơi!>:D<
Phúc Mạnh
27-03-2009, 13:43
Nếu quả thật ngăn được vong như vậy thì giá trị của nó sẽ không lường trước được - chứ không chỉ ở giá mà chúng ta đưa ra.
Và xin chúc mừng cho bạn nào chiến thắng!
Tinh Lac
27-03-2009, 13:44
4.500.000 đ
Diệu Mây
27-03-2009, 13:44
Đúng là mục đích chính là Từ Thiện cả nhà ạ, nhưng e vẫn muốn đấu giá cho Mẹ e chiếc nhẫn này, e xin đưa ra mức giá 1lần nữa là 4.200.000đ. Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Mây
27-03-2009, 13:46
4.500.000 đ
Thế là e lại trượt rồi:-S, e post bài lên mới thấy c Tinhlac đưa ra giá là 4.500.000đ
Tinh Lac
27-03-2009, 13:52
Mình lại thỉnh cho Bố mình bạn ạ. Mọi người cứ tự nhiên, ai có duyên với chiếc nhẫn thì sẽ là của người ấy.
Mình lại thỉnh cho Bố mình bạn ạ. Mọi người cứ tự nhiên, ai có duyên với chiếc nhẫn thì sẽ là của người ấy.
Em góp vui vài câu ạ! Cho em xì pam 11 chút nhen
Em thấy xôm tụ quá mà em chả có xiền, hic.. mẹ chồng em cũng hình như đang có vong theo hay bị tà ám thì phải, bà cụ cứ bảo là có đứa nó uýnh bà, có đứa no chọc bà.. rồi bà đem đồ xú uế rải khắp nhà, tỏi bà giã ra hòa cùng nước phun khắp nhà, giặt đồ cũng bằng tỏi... thiệt cũng lo lắng ghê.
Tinh Lac
27-03-2009, 15:32
Chị mà thỉnh được thì sẽ cho em mượn trước xem thế nào nhé, có thể mẹ em còn cần hơn bố chị bây giờ.
Diệu Bích
27-03-2009, 16:24
Em góp vui vài câu ạ! Cho em xì pam 11 chút nhen
Em thấy xôm tụ quá mà em chả có xiền, hic.. mẹ chồng em cũng hình như đang có vong theo hay bị tà ám thì phải, bà cụ cứ bảo là có đứa nó uýnh bà, có đứa no chọc bà.. rồi bà đem đồ xú uế rải khắp nhà, tỏi bà giã ra hòa cùng nước phun khắp nhà, giặt đồ cũng bằng tỏi... thiệt cũng lo lắng ghê.
Sao NK ko khuyên mẹ niệm Phật?:-S
Phúc Mạnh
27-03-2009, 17:18
Chết thật, phải đến gần 50% thành viên của HBS có người nhà hoặc người thân hoặc chính chủ đang bị Ma, Quỉ Thần v.v.. theo - mà lại có thể nhiều hơn ấy.
Đúng là cháy nhà mới ra .. vấn đề nan giải.
Diệu Bích
27-03-2009, 17:31
Chết thật, phải đến gần 50% thành viên của HBS có người nhà hoặc người thân hoặc chính chủ đang bị Ma, Quỉ Thần v.v.. theo - mà lại có thể nhiều hơn ấy.
Đúng là cháy nhà mới ra .. vấn đề nan giải.
Thế mới phải tinh tấn niệm PHật mà anh!:D
Sao NK ko khuyên mẹ niệm Phật?:-S
Mẹ chồng tớ ở tận Quy Nhơn lận cơ, bà cụ tụng kinh ngày 3 lần đó chứ. Mà nhé, các chị tớ ở chung nhà nấu cơm bà ko ăn đâu, bà ăn chay trường, bà bảo với tớ là" con ko biết đâu, con ở xa ko biết chứ mạ ở gần mạ biết, nó hại mạ và cha bây, nó bỏ bùa vào cơm đó con", mình nói, chị Thủy là con mạ sao hại mạ được, mẹ chồng mình nói, hồi trước còn là con mạ nhưng giờ bị mua chuộc rồi con ơi...
Vậy đó, ko tin bất cứ ai cả, mỗi ngày nấu ăn phải bỏ vào cà mèn rồi nhờ hàng xóm đưa sang nói là mới mua ngoài quán về.
Mình lo lắm nhưng dâu con với lại ở xa nữa, thiệt tình luôn á.:-SS[-o<
Tinh Lac
27-03-2009, 19:00
Hihi, nhà tui thì ko có ma cỏ gì đâu nhưng năm nay số bố mình có thể không qua khỏi nên mình muốn thỉnh cho bố đeo phòng thân. Mẹ NK ở xa thế cơ à, chẳng phải ma quỷ gì đâu em, người già có người bị lẫn đúng như thế, ngày trước gần nhà chị có bác cũng bị thế, mà lại còn cứ sang nhà người khác đòi nợ, đánh người ta nữa chứ mà người ta chẳng mượn nợ mình. Chẳng qua đến lúc mỏng phước rồi em ạ.
Quảng Nghiêm
27-03-2009, 20:55
Em góp vui vài câu ạ! Cho em xì pam 11 chút nhen
Em thấy xôm tụ quá mà em chả có xiền, hic.. mẹ chồng em cũng hình như đang có vong theo hay bị tà ám thì phải, bà cụ cứ bảo là có đứa nó uýnh bà, có đứa no chọc bà.. rồi bà đem đồ xú uế rải khắp nhà, tỏi bà giã ra hòa cùng nước phun khắp nhà, giặt đồ cũng bằng tỏi... thiệt cũng lo lắng ghê.
Nếu bà bị những điều tà như thế thật! Thì bạn mua một mặt dây chuyền hình Quán Thế Âm Bồ Tát, bằng gì cũng được rồi đưa cho tôi tôi sẽ làm giúp cho miễn phí, rồi đem về đeo cho bà là được.
Quảng Nghiêm
27-03-2009, 21:40
Nếu bà bị những điều tà như thế thật! Thì bạn mua một mặt dây chuyền hình Quán Thế Âm Bồ Tát, bằng gì cũng được rồi đưa cho tôi tôi sẽ làm giúp cho miễn phí, rồi đem về đeo cho bà là được.
Tôi xin rút lại lời nói của mình! Sau khi đã được biết về trường hợp của bà, vì chắc bà sẽ không chịu đeo thì có làm cũng vô ích!!! Thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của bà#-o. Xin nguyện cho Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ và chuyển hóa những ác nghiệp cho bà.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Quảng Nghiêm
28-03-2009, 09:35
4.500.000 đ
Cố lên mọi người ơi=D>=D>=D>!
Diệu Thơm
28-03-2009, 11:37
Cố lên mọi người ơi=D>=D>=D>!
Hây da, cố lên nào....=D>=D>=D>
hieuphuctien
30-03-2009, 08:43
4.600.000đ
nguyetsoncusi
30-03-2009, 13:58
Duyên lành rất lớn khi Nguyệt Sơn chụp chiếc nhẫn này có phát nguyện rằng : Nam mô quán thế âm bồ tát cùng chư long thần hộ pháp nguyện chư vị gia hộ người đeo nhẫn này được thành tựu điều các vị ấy muốn , người ấy và con sẽ gieo duyên lành với nhau được thành tựu ..
Khi ns chụp đến tấm thứ tư trở đi chiếc nhẫn ấy bỗng biến thành vàng rực nó rực rỡ hơn những gì các cư sĩ thấy hình ảnh trên mạng , ánh sáng ấy khiến toàn thân ns biến thành màu vàng rực rỡ , ns co che lại để xem mình có lầm không nhưng càng che thì càng sáng , nguyện của ns được chư vị chứng minh được trọn vẹn .
NS cảm thấy yêu tất cả các cư sĩ muốn ôm lấy các cư sĩ và muốn để các cư sĩ cảm nhận được niềm an lạc mà ns đang có
chúc các cư sĩ hành trì tinh tấn trên con đường niệm phật
Quảng Nghiêm
30-03-2009, 16:03
4.600.000đ
4.600.000đ ( Lần thứ nhất )
4.600.000đ ( Lần thứ hai )
Còn ai nữa không:D! Chắc chuyến này bạn Phúc Tiến vô địch rồi@};-@};-@};-...
Tinh Lac
30-03-2009, 16:21
5.000.000, trời ơi, máu tham lại nổi lên rồi. A Di Đà Phật
Quảng Nghiêm
30-03-2009, 16:28
5.000.000, trời ơi, máu tham lại nổi lên rồi. A Di Đà Phật
Vậy là chị Tịnh Lạc đã vượt qua Phúc Tiến rồi:))! Các đối thủ khác chắc là leo không nổi nên đứt dây hết rồi phải không???=))
Diệu Mây
30-03-2009, 17:53
E cũng nổi máu tham lên ạ, e chốt giá là 5.100.000đ
A Di Đà Phật[-o<[-o<[-o<
Diệu Bạch
30-03-2009, 17:58
E cũng nổi máu tham lên ạ, e chốt giá là 5.100.000đ
A Di Đà Phật[-o<[-o<[-o<
DIệu Mây có duyên với chữ số 5 và số 1 nha :D
Le te thử xem nào : 5.110.000 đ
A DI Đà PHẬT [-o<:x@};-
Diệu Mây
30-03-2009, 18:03
DIệu Mây có duyên với chữ số 5 và số 1 nha :D
Le te thử xem nào : 5.110.000 đ
A DI Đà PHẬT [-o<:x@};-
C ơi, thế e lại đua với c nha e lại chốt lần nữa 5.200.000đ
A Di Đà Phật[-o<
nguyetsoncusi
30-03-2009, 18:17
A DI ĐÀ PHẬT , các cư sĩ ơi , ns muốn nói rằng thông qua điều đó muốn ấn chứng chư vị rằng Phật pháp nhiệm màu khó nghĩ bàn , muốn các vị tinh tấn niệm Phật hơn nữa để ra khỏi bể khổ ngay trong đời này , thật ra khi muốn nói các vị nghe ns đã suy nghĩ nhiều lắm có nên nói hay không nhưng vì phật pháp khó nghĩ bàn như thế nên ns nói ra vì muốn kết duyên cùng các cư sĩ , nguyện cùng nhau nương từ lực phật mà ra khỏi biển luân hồi không còn sanh tử .
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT chứng minh .
Tinh Lac
30-03-2009, 18:27
5.500.000 bà con ơi vì sự nghiệp nhân đạo cố lên nào. Hôm nay khi chat với một thành viên đặc biệt của HBS tự nhiên thấy có cảm ứng, mừng lắm và càng tin vào Phật Pháp mọi người ạ.
nguyetsoncusi
31-03-2009, 13:07
A DI ĐÀ PHẬT , chiếc nhẫn này vốn dĩ có cư sĩ ĐẠO THÀNH ở nha trang muốn thỉnh 20 triệu nhưng vì các cư sĩ nên ns mới để các vị đấu giá nó , muốn gieo kết với chư vị cư sĩ , đành hi sanh nó làm lợi ích cho chư vị , mong kết thiện duyên với chư vị . ns đã gửi nhẫn 36 tiếng nữa sẽ đến tay cư sĩ hiệu phúc tiến . mong đến tay người hữu duyên
Diệu Mây
31-03-2009, 16:10
Cả nhà ơi mọi người cố lên nào=D>=D>=D>. E dừng cuộc đấu giá tại đây ạ
E xin ủng hộ 500.000đồng để XD chùa HP cơ sở II và Cụ Vương THị Nhẹ ạ
C Diệu Bạch ơi, Chị cho e số TK của VCB của chị để e chuyển khoản vào nhé.
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT[-o<[-o<[-o<
Diệu Bích
31-03-2009, 16:17
Nếu em không đấu giá được em cũng xin gửi 500k để làm 2 việc thiện trên. Kính nhờ cư sỹ Nguyệt Sơn và chị Diệu Bạch giúp em hoàn thành tâm nguyện.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bạch
31-03-2009, 16:37
A Di ĐÀ Phật, xin tri ân tấm thịnh tình của cư sĩ.@};-@};-@};-
Diệu Mây và Aida @};-:x=D>
TK của tớ ở VCB HCM nhé : 0071001451248, Uông Thị Thanh Diệp.
***
1. Diệu Mây : 500.000 VND
2. Aida : 500.000 VND
Diệu Mây
01-04-2009, 11:24
A Di ĐÀ Phật, xin tri ân tấm thịnh tình của cư sĩ.@};-@};-@};-
Diệu Mây và Aida @};-:x=D>
TK của tớ ở VCB HCM nhé : 0071001451248, Uông Thị Thanh Diệp.
***
1. Diệu Mây : 500.000 VND
2. Aida : 500.000 VND
C ơi e vừa đi chuyển khoản cho chị rồi ạ, chị ktra TK hộ e nhé. E cảm ơn c@};-
nguyetsoncusi
01-04-2009, 15:55
A Di Đà Phật kính các cư sĩ , thời nay ma đạo lộng hành , văn hóa và đạo đức con người suy đồi thật là vô cùng đau xót . Ngày nay có hàng trăm thứ đạo xưng danh là Phật , nói ta là Phật đạo các người là ngoại đạo đấu đá cấu xé lẫn nhau . Dẫn đến Phật giáo ngày càng giảm sút , người biết đạo đã ít nay càng ít hơn . Nguyệt Sơn nghe thấy không biết bao nhiêu tiếng kêu cứu , lẫn oán hận mà không thể giúp gì được vì thấy mình quá bất tài vô dụng . Sứ một người không đủ thì dùng sức nhiều người hợp lại may ra cứu vớt nổi . Địa ngục rất là đáng sợ , nơi ấy mỗi khi nhớ lạ mà cảm thấy rùng mình phát hãi , lò mỗ chúng sanh bây giờ là một ví dụ điển hình của địa ngục thu nhỏ , thấy lò mỗ thế nào thì địa ngục thế ấy . Nay cúi xin đấng từ bi , dùng Phật quang thâu nhiếp chư vị không rời , thường gia trì ủng hộ các cư sĩ . Tránh khỏi sự xâm nhiễm của ma chướng , đừng thối thất tâm này mà uổng kiếp làm người thì khó mà có lần hai . Nguyện các cư sĩ thường vì chúng sanh phát bồ đề tâm hồi hướng công đức niệm Phật quý báu của mình cho thập phương thế giới chúng sanh trong lục đạo luân hồi được vãng sanh tây phương cực lạc . Chư vị một lòng NS cùng một chí :
Nguyện đời này là kiếp chót làm người của con được vãng sanh tây phương cực lạc
Nguyện tất thảy chúng sanh trong mười phương pháp giới ba đời chư Phật đều được siêu sanh tịnh độ
Nguyện những lời phát nguyện sâu rộng từ vô thủy kiếp đến nay hồi hướng về tây phương cực lạc và được thành tựu ngay trong đời này .
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THẾ GIỚI QUANG MINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT chứng minh .
Diệu Bạch
01-04-2009, 16:03
Nguyện đời này là kiếp chót làm người của con được vãng sanh tây phương cực lạc
Nguyện tất thảy chúng sanh trong mười phương pháp giới ba đời chư Phật đều được siêu sanh Tịnh độ
Nguyện những lời phát nguyện sâu rộng từ vô thủy kiếp đến nay hồi hướng về tây phương cực lạc và được thành tựu ngay trong đời này.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THẾ GIỚI QUANG MINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT chứng minh.
Diệu Khuê
01-04-2009, 16:11
Thời nay chân chân, giả giả khó ai ngờ. Nhờ đó người tâm sáng sẽ tìm được nơi tâm tịnh. Tham - sân - si để làm chi, đó chính là la bàn dẫn vào 3 đường khổ.
Nguyện cho chúng sinh đi đúng đường đạo mà vẫn vẹn đường đời. Thật khó lắm thay, khó lắm thay.
A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Bạch
01-04-2009, 18:55
C ơi e vừa đi chuyển khoản cho chị rồi ạ, chị ktra TK hộ e nhé. E cảm ơn c@};-
Cám ơn DM chị đã nhận được tiền @};-:x
Diệu Bạch
01-04-2009, 18:56
5.500.000 bà con ơi vì sự nghiệp nhân đạo cố lên nào. Hôm nay khi chat với một thành viên đặc biệt của HBS tự nhiên thấy có cảm ứng, mừng lắm và càng tin vào Phật Pháp mọi người ạ.
Up tin quan trọng :D:x@};-
hieuphuctien
09-04-2009, 09:33
12h trưa ngày mai thứ 6 là kết thúc đấu giá.
Hiện này đã có chị Tinh Lac trả 5.500.000đ.
Diệu Thơm
09-04-2009, 12:29
12h trưa ngày mai thứ 6 là kết thúc đấu giá.
Hiện này đã có chị Tinh Lac trả 5.500.000đ.
Cả nhà ơi, cố lên nào....>:D< Chị Tịnh Lạc đã đặt được một tay vào chiếc nhẫn rồi;;)
Quảng Nghiêm
09-04-2009, 18:23
Cả nhà ơi, cố lên nào....>:D< Chị Tịnh Lạc đã đặt được một tay vào chiếc nhẫn rồi;;)
Không những một tay, mà chị Tịnh Lạc đã đặt luôn 2 tay 2 chân của mình vào đây luôn rồi:9:1!@};-@};-@};-@};-
5.500.000đ thứ nhất
5.500.000đ thứ hai
5.500.000đ thứ ba
Boong Boong Boong! Chị Tịnh Lạc đã là người chiến thắng@};-@};-@};-@};-:D.
Tinh Lac
09-04-2009, 18:58
Ủa mai mà, sao ăn mừng sớm dzậy ta! Nếu thỉnh được nhẫn này mình sẽ dùng vào những việc có ích nhất cho mọi người chứ ko phải chỉ riêng cho cá nhân mình đâu các bạn ạ.
Ủa mai mà, sao ăn mừng sớm dzậy ta! Nếu thỉnh được nhẫn này mình sẽ dùng vào những việc có ích nhất cho mọi người chứ ko phải chỉ riêng cho cá nhân mình đâu các bạn ạ.
Chị à, chúc mừng chị nhé, lòng của chị càng gần chị thấy càng thích vì sự chân thật, huhuhu, em mong được chữ Lạc như của chị quá
Diệu Hòa
09-04-2009, 23:02
Đến mai thật, nhưng chúc mừng Tịnh Lạc được rồi@};-@};-@};-
Tinh Lac
10-04-2009, 10:17
Bà Diệu Hòa này, làm tui giật mình, chạy vào ngó, tui tưởng bà đấu giá thì tui theo không kịp rồi.
Diệu Bạch
10-04-2009, 10:20
Hihi sắp đến giờ G, mấy ngày vừa rồi DB cũng bận không vào diễn đàn được.
Tạm thời đấu giá cứ là đấu giá đã nhỉ, DB xin phép hoan hỷ thỉnh 10 triệu.
A Di Da Phật.
Tinh Lac
10-04-2009, 10:37
Biết ngay giờ chót có biến mà. hihi. Mẹ nó ơi, tôi với bà ai thỉnh cũng thế thôi vì tâm nguyện như nhau, chúng ta đều có tâm nguyện chiếc nhẫn này là của chung cho đến hết đời này. Đáng nhẽ tôi định đấu với bà tiếp nhưng suy nghĩ lại như thế tiền từ thiện thu được sẽ ít hơn. Tôi xin tán thán công đức của Bà, ngoài ra tôi sẽ vẫn chuyển số tiền đã đấu giá 5.5T ra cho PT để làm từ thiện, coi như 2 chúng mình cùng thỉnh được nhẫn với giá 15.5T bà nhé (trừ trường hợp có người post giá cao hơn). Thương chào bà bạn quý của tôi và tất cả những anh chị em yêu thương của tôi.
Diệu Bích
10-04-2009, 10:42
Chị DBạch ơi, lúc nào qua chị em gửi 500k tiền đóng góp thêm cho 2 trường hợp trên chị nhé! Cảm ơn cư sỹ NSơn, cảm ơn tấm lòng của tất cả các anh chị và các bạn!@};-
Diệu Bạch
10-04-2009, 10:42
Biết ngay giờ chót có biến mà. hihi. Mẹ nó ơi, tôi với bà ai thỉnh cũng thế thôi vì tâm nguyện như nhau, chúng ta đều có tâm nguyện chiếc nhẫn này là của chung cho đến hết đời này. Đáng nhẽ tôi định đấu với bà tiếp nhưng suy nghĩ lại như thế tiền từ thiện thu được sẽ ít hơn. Tôi xin tán thán công đức của Bà, ngoài ra tôi sẽ vẫn chuyển số tiền đã đấu giá 5.5T ra cho PT để làm từ thiện, coi như 2 chúng mình cùng thỉnh được nhẫn với giá 15.5T bà nhé (trừ trường hợp có người post giá cao hơn). Thương chào bà bạn quý của tôi và tất cả những anh chị em yêu thương của tôi.
chỉ biết là tôi lại được niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
2 Tịnh Lạc : >:D<:x@};-
Quảng Nghiêm
10-04-2009, 11:55
Tôi nghĩ các bạn nên chia sẻ thêm với bếp ăn từ thiện của chùa Vĩnh Xương, để phụ thêm với chùa nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân bị Ung Thư, thì lại hay hơn là tập trung vào một nơi như thế! Trong khi còn bao nhiêu cảnh nghèo khổ bệnh tật hành hạ mà không có cơm để ăn#-o.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tinh Lac
10-04-2009, 12:36
Chủ nhật này đi chùa mình sẽ bàn thêm việc đó Huynh ạ, sẵn tiện kêu gọi thêm từ các thành viên đi chùa. Tốt nhất là hàng tháng mình gửi cố định một khoản cho bên Chùa để họ cho vào quỹ tiền hàng tháng cùng các đơn vị bảo trợ khác.
hieuphuctien
10-04-2009, 13:02
Bây giờ là 12h, cuộc đấu giá đã kết thúc.
hieuphuctien
10-04-2009, 13:08
Xin chúc mừng chị Diệu Bạch và chị Tinh Lac đã chiến thắng với số tiền thỉnh chiếc Nhẫn là 15.500.000 đ.
Chiếc Nhẫn hiện nay đang được chị Diệu Bạch cất giữ.
Còn về việc chuyển tiền từ thiện tới xây dựng Chùa Hoằng Pháp cơ sở II tại Miền Bắc và Ủng hộ cụ Vương Thị Nhẹ, thì chị Diệp sẽ làm đầu cầu trực tiếp chuyển hoặc qua bưu điện.
Xin thay mặt cư sĩ Nguyệt Sơn chân thành cám ơn tấm lòng bồ tát của 2 chị và của các bạn
Cư sĩ sẽ sớm có hướng dẫn về cách sử dụng chiếc Nhẫn cho mọi người.
Diệu Quế
10-04-2009, 14:13
Xin chúc mừng chị Diệu Bạch và chị Tinh Lac đã chiến thắng với số tiền thỉnh chiếc Nhẫn là 15.500.000 đ.
Chiếc Nhẫn hiện nay đang được chị Diệu Bạch cất giữ.
Còn về việc chuyển tiền từ thiện tới xây dựng Chùa Hoằng Pháp cơ sở II tại Miền Bắc và Ủng hộ cụ Vương Thị Nhẹ, thì chị Diệp sẽ làm đầu cầu trực tiếp chuyển hoặc qua bưu điện.
Xin thay mặt cư sĩ Nguyệt Sơn chân thành cám ơn tấm lòng bồ tát của 2 chị và của các bạn
Cư sĩ sẽ sớm có hướng dẫn về cách sử dụng chiếc Nhẫn cho mọi người.
Xin được chúc mừng chị Diệu Bạch và chị Tịnh Lạc, cảm ơn lắm tấm lòng bồ tát của các chị! :x:x:x
Hôm nào có dịp chị Diệu Bạch cho phép em được chiêm ngưỡng nhẫn một tí teo nhé??!;;);;) (bon chen!)
Diệu Bích
10-04-2009, 14:37
Tôi nghĩ các bạn nên chia sẻ thêm với bếp ăn từ thiện của chùa Vĩnh Xương, để phụ thêm với chùa nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân bị Ung Thư, thì lại hay hơn là tập trung vào một nơi như thế! Trong khi còn bao nhiêu cảnh nghèo khổ bệnh tật hành hạ mà không có cơm để ăn#-o.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin cả nhà hãy lưu tâm đến lời của huynh Từ Khánh ạ.
A DI ĐÀ PHẬT!
hieuphuctien
10-04-2009, 15:23
XÂY DỰNG CHÙA DIÊN QUANG, TỈNH BẮC NINH
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử, quý quan khách thân mến!
Từ khi chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP. HCM) thành lập đạo tràng khóa tu Phật thất đến nay, số lượng Phật tử các nơi tập trung tu tập ngày càng đông, hầu như khắp cả nước.
Trong những năm gần đây, đa số Phật tử miền Bắc đều mong muốn vào trong Nam tham dự khóa tu Phật thất do chùa Hoằng Pháp tổ chức. Tuy nhiên, có những người vì tuổi già sức yếu, phương tiện di chuyển khó khăn, điều kiện kinh tế lại không cho phép cũng như nhiều vấn đề khách quan nan giải khác, không thể đi được. Phật tử đề nghị chúng tôi xây dựng một ngôi chùa tại miền Bắc làm cơ sở hai để họ có nơi tu tập.
Cách đây không lâu, nhân dân làng Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có hiến cúng ngôi chùa cổ Diên Quang. Đây là ngôi chùa đã có tự lâu đời mà theo lời người dân địa phương, nó có nguồn gốc từ thời nhà Lý. Trải qua năm tháng thời gian với những biến cố tác động của thiên nhiên hòa theo dòng thịnh suy của thời vận, những gì còn lại hiện giờ chỉ là một ngôi chùa làng nhỏ bé, cũ kỹ và hoang sơ. Để đáp ứng nguyện vọng của Phật tử miền Bắc, chúng tôi dự tính sẽ tái thiết ngôi chùa này như một cơ sở Hoằng Pháp thứ hai với quy mô ngang bằng hoặc lớn hơn chùa Hoằng Pháp. Thế nhưng, diện tích chùa chỉ khoảng 4.500 m2, không đủ chỗ để tổ chức những pháp hội lớn, nên phải mua thêm đất ruộng hơn 24.000 m2. Kinh phí dự trù cho toàn bộ công trình xây dựng phải trên 30 tỷ. Với chúng tôi, số tiền này quả thật quá lớn!
Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng vừa nói, thiết nghĩ tất cả chúng ta, ít nhiều gì hẳn cũng có những trăn trở suy tư cho sự phát triển của Phật giáo miền Bắc. Do đó, nếu nhận được sự quan tâm tích cực của đông đảo Phật tử, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân yểm trợ, công trình xây cất chùa Diên Quang chắc sẽ sớm hoàn thành. Dĩ nhiên, ngôi đại tự này sẽ là một mái nhà tâm linh chung cho tất cả chúng ta, và công đức của những người phát tâm thiện nguyện này cũng sẽ là vô lượng.
Hy vọng khi hoàn thành, chùa Diên Quang sẽ là trung tâm tổ chức các khóa tu Phật thất tại miền Bắc, và sức chứa Phật tử về dự tu ước tính từ khoảng năm đến mười ngàn người.
Mọi sự phát tâm đóng góp của quý vị, dù ít dù nhiều, chúng tôi cũng đều trân trọng và sử dụng vào đúng mục đích. Quý vị có thể gởi lòng hảo tâm của mình trực tiếp đến Văn phòng chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. HCM. ĐT: (08) 37130002 - (08) 37133827, hoặc đến ĐĐ. Thích Tâm Quán, chùa Diên Quang (chùa Guột). ĐT: 0982722244.
Cầu tâm nguyện này sẽ sớm hoàn thành. Chúc mọi người và mọi loài luôn sống hài hòa, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau!
Tinh Lac
10-04-2009, 15:31
DB ơi, tôi ck vào tài khoản VCB của bà ở HCM chiều hôm nay rồi đấy nhé, trong chiều nay tiền vào TK, mai bà nhớ kiểm tra.
Diệu Ánh
10-04-2009, 15:53
Tôi nghĩ các bạn nên chia sẻ thêm với bếp ăn từ thiện của chùa Vĩnh Xương, để phụ thêm với chùa nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân bị Ung Thư, thì lại hay hơn là tập trung vào một nơi như thế! Trong khi còn bao nhiêu cảnh nghèo khổ bệnh tật hành hạ mà không có cơm để ăn#-o.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nhân có ý kiến của huynh Khang. Mình cũng muốn nói thêm tý nhé. Đấy là ở HN mình biết chùa Linh sơn Thanh Nhàn hàng ngày cũng nấu 100 suất cơm và 100 suất cháo cho bệnh nhân ung thư. Hay là hội mình tổ chức hàng tháng đóng góp với mỗi chùa 1 khoản tiền nhất định đi, như thế dù ít hay nhiều các thầy cũng yên tâm rằng có 1 khoản ổn định cùng với những khoản thu khác rồi. Chẳng hạn như mỗi tháng hội mình đóng góp ở mỗi chùa khoảng 200 hoặc 300 nghìn đồng; như vậy mỗi thành viên chắc cũng chỉ phải đóng 10 đến 20 nghìn 1 tháng thôi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cả, ai ở hoàn cảnh nào cũng tham gia được, mà hơn nữa tháng nào mình cũng làm được việc thiện.
Đây là ý kiến của riêng mình thôi nhé. HT, BQT và tất cả mọi người xem xét nhé.
Diệu Ánh
10-04-2009, 15:55
@Diệu Bạch và Tịnh Lạc : Cảm ơn tấm lòng của 2 em và Chúc mừng nhiều nhé@};-@};-@};-
@Huynh Khang : Họ nói phải đợi thêm ít hôm nữa huynh ạ
Quảng Nghiêm
10-04-2009, 16:03
@Huynh Khang : Họ nói phải đợi thêm ít hôm nữa huynh ạ
Không sao đâu chị, nếu có sớm thì càng tốt, mà có trể chút cũng không sao:D!
Diệu Thảo
10-04-2009, 16:22
Chúc mừng Chị Diệu Bạch và chị Tịnh Lạc nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nếu lúc nào cần có thể cho em mượn 1 tí được không?>:D<
Em thấy ý kiến của chị Diệu Ánh cũng phù hợp với tiêu chí của Hội mình đấy. Đề nghị Ban Quản trị và Hội trưởng xem xét nhé.
Diệu Ngà
10-04-2009, 16:30
chúc mừng chị Diệu Bạch và chị Tịnh Lạc@};-:x
Diệu Bạch
10-04-2009, 18:18
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin đa tạ tấm lòng của các cư sỹ gần xa, đặc biệt tri ân tấm lòng cư sỹ Nguyệt Sơn, Tịnh Lạc, các bạn Hội Tây Phương, các bạn Hội Bông Sen.
Số tiền thỉnh nhẫn 15.5 triệu và 500.000 đ của Diệu Mây sẽ được chia làm 2 theo như đã định ban đầu và các bước giao tiền sẽ xin được update khi thực hiện.
nguyetsoncusi
10-04-2009, 19:25
A Di Đà Phật ! lành thay , lành thay các cư sĩ , Nguyệt Sơn đa tạ tấm lòng bồ tát của các cư sĩ , nhân gần đây NS được các đồng tu tịnh độ là các đạo hữu từ các tôn giáo cao đài , thiên chúa và hồi giáo cho biết sự nhiệm màu của niệm Phật mà các cư sĩ ấy cảm ứng được nhờ niệm Phật .Hi vọng thời gian tới rãnh rỗi sẽ trình bày cho các cư sĩ nghe để khuyến phát lòng tin .
Đầu tiên NS muốn nói đến một điều mà ngày nay các cư sĩ tại gia hay xuất gia niệm Phật thường dính mắc phải . Ngày nay nhiều người niệm Phật nhưng không có mấy người vãng sanh là tại sao ? Đó là câu hỏi mà một cư sĩ hỏi Ns : Ngày nay phần đông cư sĩ niệm Phật thường hay có ba điều mong cầu :
Thứ nhất mong được cảm ứng , thứ hai mong được thần thông ,thứ ba mong được nhất tâm .
Chính ba nguyên nhân này dẫn các cư sĩ niệm phật vào ma chướng . Ba loại người này sẽ bị quỷ phi tinh ,dã quỷ ,ma vương dẫn dắt họ vào điều mình mong cầu .
Cản ứng có được từ đâu , nhất tâm có được từ đâu và thần thông có được từ đâu : đó là từ nơi vắng lặng tự nhiên mà có , tự nhiên vắng lặng ấy từ đâu là do thân khẩu ý của các cư sĩ niệm phật mà có . KHI niệm phật các cư sĩ tự nhiên sanh ra cảm ứng, tự nhiên sanh thần thông và tự nhiên sanh ra nhất tâm , những việc như thế đều do thân khẩu ý các cư sĩ niệm phật đến mức thanh tịnh mà có . Vậy việc gì các cư sĩ phải mong cầu các thứ ấy ,cứ tin tưởng hành trì niệm phật thì những đếu đó không mong cầu cũng tự nó có , nó không ở ngoài mà ở bên trong các cư sĩ đến vậy cho nên ta không cầu ba thứ ấy thì nó tự đến , như các cư sĩ khi thực thành niệm phật như thế , thân không hay làm vì ta lạy phật , khẩu không hay nói vì ta niệm phật , ý không hay nghĩ vì ta chỉ nhớ phật , ba điều như thế tựu trung làm một đến mức thanh tịnh thần thông tự nhiên mà sanh ra , khi ấy chỉ một chiếc lá rơi , một cái rùng mình hay một vật thoáng qua .. đều là sự tự nhiên tĩnh lặng tự tại mà đến đó là lúc các cư sĩ được cái ta không mong cầu .
Tại sao nhiều người niệm phật lại nói không có gì cả càm ứng , nhất tâm ,thần thông đều không có? CƯ sĩ hãy quay vào bên trong và suy nghĩ xem : à mấy nămnay nhà ta hỗn độn , cãi vả lo âu sao tự nhiên gần đây an ổn thế không cãi vả chửi nhau không hở chút là khua nồi niêu chén dĩa , lại nữa từ nghèo khó mà sao dạo gần đây ta có chút tiền dư hay no bụng .. tuy không nhiều , lại nữa từ ngu si mà dạo này thằng nhóc ấy sao thông minh thế , hay lúc trước cứ ra đường một tháng 30 ngày là hết 26 ngày xe đụng không rách da thì chảy máu.. , dạo này sao ta trẻ thế , hay ồ mới tháng trước mong có cái xe máy hay mong có một việc làm ổn định mà gần đây ta đã có , hay luc trước hay bị mắng chửi nói người không nghe còn bị dọa đánh sao giờ dứt bặt những điều ấy ,hay nhà kế bên luc trước đánh chửi kinh hồn sao dạo này im ắng vậy , hay cha mấy hôm nữa là năm mới rồi mà tụi nó bán hoa còn nhiều quá nếu bán ế thì làm sao mà ăn tết được vậy mà năm nay mới 24 têt bán hết hoa , dạo này nhìn ai cũng thương không còn ghét nữa hay ngũ thấy mình xuất hồn đến nhiều nơi.... còn rất nhiều điều nữa như thế có cảm ứng chăng có là thần thông chăng? , cư sĩ ơi đó gọi là cảm ứng là thần thông vì không phải niệm phật là phải thấy phật bồ tát các cảm ứng lớn lao mới gọi là cảm ứng mà phần lớn các cảm ứng là những gì nhỏ nhắt nhất đời thường nhất của mỗi con người mà ta không trông thấy vì mãi mong cầu những gì ta cho là cảm ứng to lớn mới gọi là cảm ứng là thần thông mà không nhìn lại đời thường của ta của mọi người mà ta tác động bằng một câu phật hiệu cho ta và cho mọi người . Như thế gọi là cảm ứng là thần thông vậy ! hãy niệm phật và lắng nghe âm thanh ấy từ chính tâm ta các cư sĩ sẽ cảm nhận rõ được thần thông và cảm ứng luôn hiện hữu và đời thường gần gủi đến thế .
Dừng tìm đâu xa hãy tìm ở chính mình .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Thuỳ
10-04-2009, 21:29
Cám ơn cư sĩ Nguyệt Sơ đã có bài viết rất hay. Trước đây em cũng hay nghĩ đến những chuyện cảm ứng và tự hỏi không biết mình niệm Phật đã đúng chưa mà không thấy có cảm ứng gì cả. Nhưng em lại nghĩ rằng từ khi niệm Phật em thấy mình thay đổi. Sống vị tha hơn, nghĩ nhiều cho người khác hơn và những điều tốt đẹp đó làm cho tâm hồn em thoải mái và an lạc.
A di đà Phật
Diệu Hòa
10-04-2009, 21:39
Khổ thế, cứ ban ngày thì mình chỉ là khách thui:(( Tối tối mới được vào nhà, nghe như tớ là ma ý nhờ:-P
Chúc mừng Tịnh Lạc và Diệu Bạch nhé@};-@};-@};- Ngưỡng mộ quá:x=D>, đợi mãi tối mới chia vui được, tôi cứ nóng lòng từ lúc đi làm,8->
@To nguyetsoncusi: thật vui khi được đọc bài của cư sĩ, muội cứ nghĩ mình tài hèn sức mọn:D nên chưa bao giờ dám mong điều gì, vì nghĩ là còn lâu mình mới đạt tới:-$ chỉ biết chăm chỉ niệm Phật thôi (mà nhiều khi ko chăm lắm, hic, vì bận quá nên quên:9:1). Hôm nào mà phải đi ra ngoài nhiều thì lại niệm được nhiều hơn ở trong phòng làm việc.
Nhưng quả tình muội thấy cuộc sống vui vẻ và happy lắm, mặc dù thực tế ko có gì thay đổi nhiều, nhưng sao thấy đời vui lạ:x
Chúc mừng 2 chị giống nhau nhé, hehehe.
Cảm ơn cư sỹ nhiều lắm ạ.
Hị hị, sao dạo này em dốt văn thế ko biết nữa
Phúc Mạnh
11-04-2009, 10:15
Cảm ơn Cư Sĩ Nguyệt Sơn.
Có thể đặt tên bài của Cư Sĩ là "Những cảm nhận bên ngoài ban đầu khi Niệm Phật"
Và chính bài này cũng để áp dụng trong bước đi "Khuyên người niệm Phật"
Tất nhiên với các vấn đề mà Cư Sĩ nêu trên mới chỉ là một số có tính chất ví dụ thôi, còn thì ở mỗi hoàn cảnh lại có những kỳ diệu tuyệt vời khác.
Và chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều nhiều như vậy.
Trong khi đó không ai cầu xin điều gì cả.
Pháp Phật thật nhiệm màu.
Diệu Bích
11-04-2009, 17:14
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin đa tạ tấm lòng của các cư sỹ gần xa, đặc biệt tri ân tấm lòng cư sỹ Nguyệt Sơn, Tịnh Lạc, các bạn Hội Tây Phương, các bạn Hội Bông Sen.
Số tiền thỉnh nhẫn 15.5 triệu và 500.000 đ của Diệu Mây sẽ được chia làm 2 theo như đã định ban đầu và các bước giao tiền sẽ xin được update khi thực hiện.
Chị ơi bổ sung của em 500k nữa chị. Em cảm ơn chị!:x
Diệu Hòa
12-04-2009, 00:14
Nhân có ý kiến của huynh Khang. Mình cũng muốn nói thêm tý nhé. Đấy là ở HN mình biết chùa Linh sơn Thanh Nhàn hàng ngày cũng nấu 100 suất cơm và 100 suất cháo cho bệnh nhân ung thư. Hay là hội mình tổ chức hàng tháng đóng góp với mỗi chùa 1 khoản tiền nhất định đi, như thế dù ít hay nhiều các thầy cũng yên tâm rằng có 1 khoản ổn định cùng với những khoản thu khác rồi. Chẳng hạn như mỗi tháng hội mình đóng góp ở mỗi chùa khoảng 200 hoặc 300 nghìn đồng; như vậy mỗi thành viên chắc cũng chỉ phải đóng 10 đến 20 nghìn 1 tháng thôi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cả, ai ở hoàn cảnh nào cũng tham gia được, mà hơn nữa tháng nào mình cũng làm được việc thiện.
Đây là ý kiến của riêng mình thôi nhé. HT, BQT và tất cả mọi người xem xét nhé.
Ý của Diệu Ánh hay quá, hôm SH đạo tràng tới cả hội sẽ bàn nhỉ,
Diệu Quế
12-04-2009, 14:31
Nhân có ý kiến của huynh Khang. Mình cũng muốn nói thêm tý nhé. Đấy là ở HN mình biết chùa Linh sơn Thanh Nhàn hàng ngày cũng nấu 100 suất cơm và 100 suất cháo cho bệnh nhân ung thư. Hay là hội mình tổ chức hàng tháng đóng góp với mỗi chùa 1 khoản tiền nhất định đi, như thế dù ít hay nhiều các thầy cũng yên tâm rằng có 1 khoản ổn định cùng với những khoản thu khác rồi. Chẳng hạn như mỗi tháng hội mình đóng góp ở mỗi chùa khoảng 200 hoặc 300 nghìn đồng; như vậy mỗi thành viên chắc cũng chỉ phải đóng 10 đến 20 nghìn 1 tháng thôi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cả, ai ở hoàn cảnh nào cũng tham gia được, mà hơn nữa tháng nào mình cũng làm được việc thiện.
Đây là ý kiến của riêng mình thôi nhé. HT, BQT và tất cả mọi người xem xét nhé.
Chị ơi ý kiến của chị hay quá, em vote một phiếu ủng hộ nhé!
Diệu Thuỳ
12-04-2009, 21:07
Em cũng ủng hộ ý kiến của chị Diệu Hoà
Diệu Tây
12-04-2009, 23:59
Em cũng ủng hộ cả 2 tay.
Diệu Bạch
13-04-2009, 10:07
Chị ơi bổ sung của em 500k nữa chị. Em cảm ơn chị!:x
Xin cám ơn tấm thịnh tình của AIda :x@};-
Như vậy tổng số tiền sẽ là :
- Diệu Mây : 500.000 đ
- Aida : 500.000 đ
- Tiền thỉnh nhẫn : 15.500.000 đ
-------------------------------------
Tổng cộng : 16.500.000 đ và được chia làm hai như đã định :
- 8.250.000 đ sẽ cúng dường xây chùa Hoằng Pháp II.
- 8.250.000 đ sẽ trao cư sĩ mà cư sĩ Nguyệt Sơn đã định.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Thơm
13-04-2009, 13:29
Em cũng xin ủng hộ ý kiến của chị Diệu Ánh:x
A di đà Phật[-o<
Tinh Lac
13-04-2009, 16:19
Nếu có thể thì cư sĩ Nguyệt Sơn có thể cho hội Miền Nam gặp mặt được không? Hic hic, gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà. Vui lắm vì đọc được bài của cư sĩ, nó giúp cho tất cả mọi người củng cố thêm quyết tâm vãng sinh của mình.
Quảng Nghiêm
13-04-2009, 16:26
Nếu có thể thì cư sĩ Nguyệt Sơn có thể cho hội Miền Nam gặp mặt được không? Hic hic, gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà. Vui lắm vì đọc được bài của cư sĩ, nó giúp cho tất cả mọi người củng cố thêm quyết tâm vãng sinh của mình.
Tôi được biết cư sĩ Nguyệt Sơn đã được biết trước ngày giờ vãng sanh Tây Phương của mình, tôi thì không nhớ là ngày nào trong năm 2010 vì nghe những lời này từ miệng cư sĩ khi nói ra ở bên trang web TGVH??? Tôi hy vọng ngày đó mình được hữu duyên để đến chứng kiến sự vãng sanh tự tại của cư sĩ! Bạn nào ở trong miền Nam thì sẽ có cơ hội đến để trợ niệm thêm cho cư sĩ...Tôi cũng có lời khuyên này đến cư sĩ, nếu điều cư sĩ nói là đúng sự thật thì tôi xin tán thán công đức tu tập của cư sĩ, nhưng nếu những lời đó là vọng ngữ thì Địa Ngục A Tỳ sẽ đón đợi người nói đại vọng ngữ như thế, xin hãy thận trọng!
Vài lời chia sẻ với cư sĩ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Bạch
13-04-2009, 16:28
Nếu có thể thì cư sĩ Nguyệt Sơn có thể cho hội Miền Nam gặp mặt được không? Hic hic, gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà. Vui lắm vì đọc được bài của cư sĩ, nó giúp cho tất cả mọi người củng cố thêm quyết tâm vãng sinh của mình.
Pháp môn Tịnh độ về cơ bản gồm Tự lực và Tha lực thế nên : bạn lành nương cậy... chắc chắn có cảm ứng đó.
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"...
nguyetsoncusi
15-04-2009, 09:31
Này cư sĩ , đúng như ngày giờ đã định nguyệt sơn sẽ vãng sanh , này cư sĩ nếu cư sĩ không tin thì không thể nào thấy được điều đó , nghi là nguồn gốc khiến ta sa vào tà đạo , nguyệt sơn muốn cư sĩ biết rằng niệm phật thành phật nhất định vãng sanh . Nếu cư sĩ bây giờ không tin thì đến lúc đó cư sĩ cũng chẳng thấy gì , ns ấn chứng điều đó cho cư sĩ .
Nguyện các cư sĩ tinh tấn trên đường niệm Phật .
Tinh Lac
15-04-2009, 10:02
Cảm ơn cư sĩ, thực ra tất cả chúng ta ai cũng tin niệm Phật thành Phật nhất định vãng sanh. Mong có duyên lành được ở bên cư sĩ vào giây khắc đó.
Diệu Hòa
15-04-2009, 10:59
Cảm ơn cư sĩ, thực ra tất cả chúng ta ai cũng tin niệm Phật thành Phật nhất định vãng sanh. Mong có duyên lành được ở bên cư sĩ vào giây khắc đó.
Diệu Hòa cũng có niềm tin chắn chắn như vậy, giá mà có ngày được gặp nguyetsoncusi@};-
Quảng Nghiêm
15-04-2009, 11:07
Này cư sĩ , đúng như ngày giờ đã định nguyệt sơn sẽ vãng sanh , này cư sĩ nếu cư sĩ không tin thì không thể nào thấy được điều đó , nghi là nguồn gốc khiến ta sa vào tà đạo , nguyệt sơn muốn cư sĩ biết rằng niệm phật thành phật nhất định vãng sanh . Nếu cư sĩ bây giờ không tin thì đến lúc đó cư sĩ cũng chẳng thấy gì , ns ấn chứng điều đó cho cư sĩ .
Nguyện các cư sĩ tinh tấn trên đường niệm Phật .
Tôi chỉ nhắc khéo bạn cẩn thận thôi, vì cửa Tây Phương và cửa Địa Ngục nó gần nhau lắm! Tôi đã nghe một câu chuyện, một người đàn ông biết trước ngày giờ vãng sanh của mình, nhưng đến lúc sắp gần kề giờ vãng sanh thì người vợ ông đã khóc lóc thảm thiết trước mặt của ông khiến cho ông nổi sân lên liền đọa làm thân một con Rắn...Hãy cẩn thận...Hãy cẩn thận! Cho dù một giây phút cuối cùng trong một khoảng sát na nhỏ nhất cũng khiến cho chúng ta bị đọa lạc đấy.
Tôi thấy rất khâm phục bạn, vì các vị Tổ và các vị Thầy biết trước ngày vãng sanh của mình thì cũng đợi đến những ngày gần kề thì mới dám nói ra cho các đệ tự biết! Hay giá chót như cư sĩ Triệu Quốc Hưng bên Trung Quốc biết trước ngày vãng sanh của mình nhưng cũng đợi khoảng một tuần cuối mới dám nói ra, còn cư sĩ đây thì nói ra đến trước 2 năm...Khâm phục...Khâm phục, tôi chỉ cầu mong cư sĩ hãy luôn giữ được chánh niệm cho mình đến giây phút cuối cùng.
Còn việc cư sĩ nghĩ về tôi như thế nào thì tùy, tôi thì chẳng cần ai hiểu mình cả, chỉ cần Chư Phật và Bồ Tát biết là được rồi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tinh Lac
15-04-2009, 12:23
Thường thì họ không nói trước vì sợ bị trở ngại nhưng cư sĩ đây mình tin là vì lý do muốn cho tất cả chúng ta củng cố lòng tin nơi pháp môn Tịnh Độ mà có ngỏ cho chúng ta hay, việc đó đồng thời cũng thể hiện lòng quyết tâm vãng sinh của cư sĩ. Cư sĩ Nguyệt Sơn và huynh Khánh đều là những người cao cơ, có những chiêu cảm và đạt đến một mức độ giác ngộ nhất định, hội Bông Sen đều mong muốn cả 2 vị hướng dẫn, dẫn dắt các thành viên đi đúng con đường đạo.
Diệu Thơm
15-04-2009, 12:57
Thường thì họ không nói trước vì sợ bị trở ngại nhưng cư sĩ đây mình tin là vì lý do muốn cho tất cả chúng ta củng cố lòng tin nơi pháp môn Tịnh Độ mà có ngỏ cho chúng ta hay, việc đó đồng thời cũng thể hiện lòng quyết tâm vãng sinh của cư sĩ. Cư sĩ Nguyệt Sơn và huynh Khánh đều là những người cao cơ, có những chiêu cảm và đạt đến một mức độ giác ngộ nhất định, hội Bông Sen đều mong muốn cả 2 vị hướng dẫn, dẫn dắt các thành viên đi đúng con đường đạo.
Chị Tịnh Lạc nói đúng lắm ạ, Hội bông sen mình đã có duyên được đón Huynh Từ Khánh ra hướng dẫn đúng hôm thành lập Đạo tràng. Còn cư sĩ Nguyệt Sơn thì cũng sắp rồi phải không ạ, mong cho duyên lành lại đến với tất cả Hội bông sen chúng mình:x
A DI ĐÀ PHẬT[-o<
Diệu Nhật
15-04-2009, 13:06
Diệu Hòa cũng có niềm tin chắn chắn như vậy, giá mà có ngày được gặp nguyetsoncusi@};-
chị ơi cư sĩ nguyetson sắp có mặt tại Hà Nội rồi, cư sĩ ra để sinh hoạt cùng chúng ta buổi sinh hoạt tháng 4 này, tiếc là ngày mùng 2 tháng 4 thầy không cho như dự định mà là ngày mùng 9 (xem lịch sinh hoạt tại topic sinh hoạt đạo tràng) , em đang cố gắng sắp xếp xin thêm ngày đây.
Quảng Nghiêm
15-04-2009, 13:13
chị ơi cư sĩ nguyetson sắp có mặt tại Hà Nội rồi, cư sĩ ra để sinh hoạt cùng chúng ta buổi sinh hoạt tháng 4 này, tiếc là ngày mùng 2 tháng 4 thầy không cho như dự định mà là ngày mùng 9 (xem lịch sinh hoạt tại topic sinh hoạt đạo tràng) , em đang cố gắng sắp xếp xin thêm ngày đây.
Vậy là quá tốt cho các bạn rồi@};-@};-@};-!
Quảng Nghiêm
15-04-2009, 13:35
Nam mô a di đà phật
nguyetsoncusi
15-04-2009, 15:05
lành thay cư sĩ đa tạ cư sĩ có ý tốt ns xin nhận lãnh ! mong có duyên với cư sĩ nhờ cư sĩ hộ niệm !
Diệu Hòa
15-04-2009, 16:18
Diệu Nhật ơi, em cố sắp xếp nhé, hội chúng mình đã được đón Huynh Khang ra HN, giờ mà lại được đón nguyetsoncusi nữa thì thật tuyệt, gặp gỡ được những người đi trước, chúng ta càng thêm sức mạnh, nhỉ.
Diệu Thuỳ
17-04-2009, 14:04
Nguyên văn bởi Diệu Ánh http://hoibongsen.com/diendan/styles/perfectblue/buttons/viewpost.gif (http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=13675#post13675)
Nhân có ý kiến của huynh Khang. Mình cũng muốn nói thêm tý nhé. Đấy là ở HN mình biết chùa Linh sơn Thanh Nhàn hàng ngày cũng nấu 100 suất cơm và 100 suất cháo cho bệnh nhân ung thư. Hay là hội mình tổ chức hàng tháng đóng góp với mỗi chùa 1 khoản tiền nhất định đi, như thế dù ít hay nhiều các thầy cũng yên tâm rằng có 1 khoản ổn định cùng với những khoản thu khác rồi. Chẳng hạn như mỗi tháng hội mình đóng góp ở mỗi chùa khoảng 200 hoặc 300 nghìn đồng; như vậy mỗi thành viên chắc cũng chỉ phải đóng 10 đến 20 nghìn 1 tháng thôi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cả, ai ở hoàn cảnh nào cũng tham gia được, mà hơn nữa tháng nào mình cũng làm được việc thiện.
Đây là ý kiến của riêng mình thôi nhé. HT, BQT và tất cả mọi người xem xét nhé.
Chị Diệu Ánh ơi, chị có biết địa chỉ cụ thể của chùa Linh Sơn Thanh Nhàn không? Cho em với, em cám ơn chị
Diệu Ánh
17-04-2009, 16:11
Nguyên văn bởi Diệu Ánh http://hoibongsen.com/diendan/styles/perfectblue/buttons/viewpost.gif (http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=13675#post13675)
Nhân có ý kiến của huynh Khang. Mình cũng muốn nói thêm tý nhé. Đấy là ở HN mình biết chùa Linh sơn Thanh Nhàn hàng ngày cũng nấu 100 suất cơm và 100 suất cháo cho bệnh nhân ung thư. Hay là hội mình tổ chức hàng tháng đóng góp với mỗi chùa 1 khoản tiền nhất định đi, như thế dù ít hay nhiều các thầy cũng yên tâm rằng có 1 khoản ổn định cùng với những khoản thu khác rồi. Chẳng hạn như mỗi tháng hội mình đóng góp ở mỗi chùa khoảng 200 hoặc 300 nghìn đồng; như vậy mỗi thành viên chắc cũng chỉ phải đóng 10 đến 20 nghìn 1 tháng thôi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cả, ai ở hoàn cảnh nào cũng tham gia được, mà hơn nữa tháng nào mình cũng làm được việc thiện.
Đây là ý kiến của riêng mình thôi nhé. HT, BQT và tất cả mọi người xem xét nhé.
Chị Diệu Ánh ơi, chị có biết địa chỉ cụ thể của chùa Linh Sơn Thanh Nhàn không? Cho em với, em cám ơn chị
Chị chỉ hay đến chùa thôi chứ không rõ địa chỉ lắm em ạ. Chủ nhật này chị sẽ lên chùa hỏi rõ địa chỉ, điện thoại cho em nhé
Diệu Thuỳ
18-04-2009, 15:00
Vâng, em cám ơn chị
Diệu Ánh
20-04-2009, 09:59
Vâng, em cám ơn chị
Em ơi địa chỉ chùa nhé :
CHÙA LINH SƠN TỰ THANH NHÀN
331/1 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT : 04. 39711085 hoặc 0912817221
Thầy trụ trì : Thích Nữ Như Hiền
ý tưởng này hay quá các chị ạ. Các chị đầu cầu hô hào đi, em xin một chân đóng góp trường kỳ.
Diệu Hòa
24-04-2009, 15:56
ý tưởng này hay quá các chị ạ. Các chị đầu cầu hô hào đi, em xin một chân đóng góp trường kỳ.
CN này sinh hoạt đạo tràng sẽ hỏi kỳ chị Diệu Ánh và Hội sẽ bàn để làm trường kỳ đấy, rất vui vì bạn ủng hộ nhiệt tình:x:x=D>
Diệu Ánh
24-04-2009, 17:11
CN này sinh hoạt đạo tràng sẽ hỏi kỳ chị Diệu Ánh và Hội sẽ bàn để làm trường kỳ đấy, rất vui vì bạn ủng hộ nhiệt tình:x:x=D>
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ý kiến của mình nhé @};-@};-@};-. Mình rất mong việc sinh hoạt đạo tràng và việc ủng hộ 2 chùa trên là những việc Phật sự và tu tập hàng tháng của Hội mình
Diệu Bạch
05-05-2009, 11:31
Duyên lành rất lớn khi Nguyệt Sơn chụp chiếc nhẫn này có phát nguyện rằng : Nam mô quán thế âm bồ tát cùng chư long thần hộ pháp nguyện chư vị gia hộ người đeo nhẫn này được thành tựu điều các vị ấy muốn , người ấy và con sẽ gieo duyên lành với nhau được thành tựu ..
Khi ns chụp đến tấm thứ tư trở đi chiếc nhẫn ấy bỗng biến thành vàng rực nó rực rỡ hơn những gì các cư sĩ thấy hình ảnh trên mạng , ánh sáng ấy khiến toàn thân ns biến thành màu vàng rực rỡ , ns co che lại để xem mình có lầm không nhưng càng che thì càng sáng , nguyện của ns được chư vị chứng minh được trọn vẹn .
NS cảm thấy yêu tất cả các cư sĩ muốn ôm lấy các cư sĩ và muốn để các cư sĩ cảm nhận được niềm an lạc mà ns đang có
chúc các cư sĩ hành trì tinh tấn trên con đường niệm phật
A Di Đà Phật :x
Giờ này biết cư sỹ đang nhập thất nhưng mà cư sỹ nhớ nợ DB nha :((
Duyên thì đúng là duyên quá vì với DB chuyến Tây Du Ký vừa rồi (đi các chùa phía Tây Hà Thành) cùng cư sỹ thật là hoan hỷ. @};-
Mong lại sớm có hạnh tái ngộ.
A Di Đà Phật.
Quảng Nghiêm
05-05-2009, 14:36
Hôm nay tôi viết bài này để giúp các bạn phá tan sự tà kiến và mê tín của mọi người:D!
Tôi là người tu hành và luôn tin vào định luật nhân quả, cũng như chánh tà! Tôi có nghe mọi người nói về sự vi diệu của chiếc nhẫn Ngân Long Tụ Chỉ của Cư Sĩ Nguyệt Sơn, tôi nghe nói chỉ cần người đeo nhẫn xoay nhẫn trong tay vài vòng là cầu nguyện được thành tựu phải không???
Tôi xin trình bày cụ thể cho quý vị hiểu, nếu chiếc nhẫn đó nằm trong tay tôi, thì nó sẽ trở thành chiếc nhẫn bình thường như bao chiếc nhẫn khác! Vì bản thân tôi hiểu và tin sâu vào luật nhân quả, khi ta gieo bố thí, phóng sinh, cúng dường Tam Bảo, thì cái quả ta nhận được là tiền bạc đầy đủ, trường thọ sống lâu.
Còn quý vị chẳng làm việc thiện, chẳng tu hành gì, làm ác thì nhiều! Rồi suốt ngày cứ ở nhà cầu điều gì chỉ cần xoay nhẫn vài vòng, rồi cầu khẩn Bồ Tát và Chư Thiên giúp đỡ! Thì tôi cam đoan với các bạn chẳng có vị Phật - Bồ Tát hay Chư Thiên nào rảnh rỗi mà đến giúp các bạn cả! Phật - Bồ Tát cùng Chư Thiên Hộ Pháp, chỉ giúp và trợ duyên cho người tu hành chân chính muốn giúp đỡ chúng sanh, chứ các Ngài cũng chẳng giúp người tu hành tiền bạc hay của cải gì cả.
Quý vị kiếp này nhận được nhiều của cải vật chất, thì cũng vì kiếp này hay kiếp trước các vị đã cúng dường, bố thí làm nhiều hạnh lành, nên ngày nay mới nhận được nhiều điều thiện lành như thế! Chứ quý vị chỉ trông chờ vào những điều huyễn hoặc thì Chư Phật - Bồ Tát cùng Chư Thiên chẳng ai giúp các vị cả, chỉ có các vị tà đạo trong thế giới vô hình đến giúp quý vị mà thôi, nhưng sự giúp đỡ của họ đều có cái giá và điều kiện cả đấy chứ không phải đùa đâu.
Nếu quý vị đeo chiếc nhẫn này, hay một loại trang sức nào đó để tránh tà thì tôi tin, nhưng nếu nói đeo những thứ này để cầu mong điều này, cầu mong điều kia, thì các vị đang lạc vào đường tà kiến và mê tín mất rồi.
Phật có nói các con theo ta, mà chẳng hiểu ta, thì các con đang phỉ báng ta! Người tu theo Phật mà không có trí tuệ nhìn nhận sự việc đúng sai, chánh tà, thì người này cũng gần giống như đang phỉ báng đạo Phật vậy!
Tôi biết mình viết bài này sẽ có một số người không vừa ý, nhưng bù lại tôi lại giúp cho một phần lớn người phá đi sự tà kiến và mê tín của mình, để họ không phạm vào những điều huyễn hoặc mà lạc vào đường tà đạo thì thật là uổng phí thay.
Hãy bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, tu hành tinh tấn, thì sẽ nhận được nhiều kết quả thiện lành! Ta bố thí 1 đồng, thì coi như ta đang gửi vào ngân hàng công đức nhân quả, sau này ta sẽ nhận lại tiền lời từ 10 - 100 đồng trong ngân hàng công đức của ta! Các bạn đừng tin vào những lời huyễn hoặc tà kiến mà đi lạc đường thì lại không tốt!
Nếu ai muốn chửi tôi thì cứ việc nhé:))!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tinh Lac
06-05-2009, 10:57
Đã ai thật sự từng sử dụng chiếc nhẫn này chưa? Nếu có thì hãy nói thật cảm xúc của mình khi sử dụng chiếc nhẫn nhé.
Quảng Nghiêm
06-05-2009, 11:51
Các bạn là người tu theo Phật, cho nên nếu thấy có 1 ai đó sắp sai đường thì các bạn cũng nên có trách nhiệm nhắc nhở người đó! Cho dù sau khi mình nhắc nhở người ta có ghét mình, thì mình vẫn phải làm công việc đó, chứ đừng thấy người ta đi sai rồi mình lại im lặng để cho người ta đi sai, thì mình cũng có tội lớn đấy:D!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phúc Mạnh
06-05-2009, 13:49
Sư Huynh Từ Khánh nói quá rõ rồi còn bàn luận làm gì, các bạn thân mến.
Diệu Thảo
06-05-2009, 14:27
Các bạn là người tu theo Phật, cho nên nếu thấy có 1 ai đó sắp sai đường thì các bạn cũng nên có trách nhiệm nhắc nhở người đó! Cho dù sau khi mình nhắc nhở người ta có ghét mình, thì mình vẫn phải làm công việc đó, chứ đừng thấy người ta đi sai rồi mình lại im lặng để cho người ta đi sai, thì mình cũng có tội lớn đấy:D!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vậy thì các đạo hữu trong HBS không cần phải lo lắng gì nữa nhé, huynh Từ Khánh luôn luôn sát cánh ở bên hội vì huynh cũng sợ "mình cũng có tội lớn đấy":D
Quảng Nghiêm
06-05-2009, 16:23
Vậy thì các đạo hữu trong HBS không cần phải lo lắng gì nữa nhé, huynh Từ Khánh luôn luôn sát cánh ở bên hội vì huynh cũng sợ "mình cũng có tội lớn đấy":D
Hết biết với bạn Diệu Thảo này:)):)):))
Diệu Bạch
07-05-2009, 16:54
A Di Đà Phật,
DB xin chân thành cám ơn huynh Từ Khánh và DB thực sự thấy hoan hỷ bởi bên cạnh luôn có những bạn đồng tu có tấm lòng Bồ Tát :x@};-
Nguyện mọi việc cát tường.
Diệu Bạch
07-05-2009, 16:57
Đã ai thật sự từng sử dụng chiếc nhẫn này chưa? Nếu có thì hãy nói thật cảm xúc của mình khi sử dụng chiếc nhẫn nhé.
Khi đeo nhẫn sẽ cảm thấy không gian xung quanh thật mát mẻ, lòng bỗng nhiên thư thái lạ kỳ, đi đường thì nghêu ngao khúc nhạc niệm và miệng thì hay mỉm cười vu vơ :D:x
Nâng niu chiếc nhẫn trên tay, cũng lại dặn lòng luôn nhớ lấy Giới làm thầy.
A Di Đà Phật.
Khi đeo nhẫn sẽ cảm thấy không gian xung quanh thật mát mẻ, lòng bỗng nhiên thư thái lạ kỳ, đi đường thì nghêu ngao khúc nhạc niệm và miệng thì hay mỉm cười vu vơ :D:x
Nâng niu chiếc nhẫn trên tay, cũng lại dặn lòng luôn nhớ lấy Giới làm thầy.
A Di Đà Phật.
Cố gắng duy trì chánh niệm nhé chị! Mong gặp lại chị tại SG như lần đầu tiên em gặp chị.
Quảng Nghiêm
07-05-2009, 18:20
Khi đeo nhẫn sẽ cảm thấy không gian xung quanh thật mát mẻ, lòng bỗng nhiên thư thái lạ kỳ, đi đường thì nghêu ngao khúc nhạc niệm và miệng thì hay mỉm cười vu vơ :D:x
Nâng niu chiếc nhẫn trên tay, cũng lại dặn lòng luôn nhớ lấy Giới làm thầy.
A Di Đà Phật.
Nghe Diệu Bạch nói như vậy, thì tôi nghĩ mình nên im lặng và nói câu Tùy Duyên vậy:D, vì không phải ai cũng đủ trí tuệ và sự sáng suốt để nhìn nhận một vấn đề nào đó:-/:-/:-/!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Còn quý vị chẳng làm việc thiện, chẳng tu hành gì, làm ác thì nhiều! Rồi suốt ngày cứ ở nhà cầu điều gì chỉ cần xoay nhẫn vài vòng, rồi cầu khẩn Bồ Tát và Chư Thiên giúp đỡ! Thì tôi cam đoan với các bạn chẳng có vị Phật - Bồ Tát hay Chư Thiên nào rảnh rỗi mà đến giúp các bạn cả! Phật - Bồ Tát cùng Chư Thiên Hộ Pháp, chỉ giúp và trợ duyên cho người tu hành chân chính muốn giúp đỡ chúng sanh, chứ các Ngài cũng chẳng giúp người tu hành tiền bạc hay của cải gì cả.
Quý vị kiếp này nhận được nhiều của cải vật chất, thì cũng vì kiếp này hay kiếp trước các vị đã cúng dường, bố thí làm nhiều hạnh lành, nên ngày nay mới nhận được nhiều điều thiện lành như thế! Chứ quý vị chỉ trông chờ vào những điều huyễn hoặc thì Chư Phật - Bồ Tát cùng Chư Thiên chẳng ai giúp các vị cả, chỉ có các vị tà đạo trong thế giới vô hình đến giúp quý vị mà thôi, nhưng sự giúp đỡ của họ đều có cái giá và điều kiện cả đấy chứ không phải đùa đâu.
Anh nói rất đúng. Cám ơn anh vì những điều hay lẽ phải. Tặng anh ạ@};-@};-@};-
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.