Xem bản đầy đủ : Hà Nội - SH đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của HBS năm 2009
Diệu Nhật
02-04-2009, 18:34
Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ
Đạo tràng là nơi hội tụ của những người con Phật có cùng một ý hướng chuyên tu theo một pháp môn mà mình đã chọn, pháp môn của chúng ta ở đây là Pháp môn Niệm Phật tu Tịnh Độ. Hơn bao giờ hết, hiện chúng ta đang sống trong một thế giới đầy nhiễu nhương, biến loạn, hận thù, tranh chấp và tàn hại lẫn nhau. Thiên và nhơn tai họa hại xảy ra hàng ngày. Lòng người không bao giờ an ổn. Con người mãi chạy theo vật dục đánh mất định hướng lương tri. Đời sống càng ngày càng nổi trôi trong biển đời đầy hệ lụy đau thương. Muốn thoát ra khỏi nổi khổ đau của thế giới đảo điên biến loạn nầy, chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể đảm bảo cứu thoát được con người.
Theo chiều hướng đó, việc kết hợp mọi người về một nơi để cùng nhau tu học, hành trì niệm Phật đó là điều vô cùng thiết yếu. Người xưa nói: “ăn cơm có canh, tu hành có bạn là ý nầy vậy”. Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ là nơi hội tụ của những người bạn sen có cùng chí hướng, lý tưởng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Muốn cho đạo tràng ngày càng phát triển vững mạnh hơn, thì mỗi người chúng ta là một viên gạch góp phần xây dựng. Đó là một ý hướng chung của đạo tràng.
Diệu Nhật
02-04-2009, 18:38
NỘI QUY SINH HOẠT
ĐẠO TRÀNG DI ĐÀ GIÁC NGỘ - HỘI BÔNG SEN
Để việc sinh hoạt, tu tập theo Đạo tràng có qui củ và đạt được kết quả lâu dài, chúng ta đều phải tuân giữ đúng nội qui do Đạo tràng đề ra :
1.-Phật tử tu tập tại Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ theo đường lối Tịnh Độ, pháp môn Niệm Phật.
2.-Trên tinh thần tu tập lấy "Phản quan tự kỷ làm gốc" không theo chuyện thị phi thế sự.
3.-Phật tử trong Đạo tràng không được bàn tán ồn náo, chỉ nên trao đổi Phật pháp theo tinh thần "Khẩu hoà vô tránh".
4.-Trong lúc tu tập Phật tử có những kinh nghiệm, nên cùng nhau trao đổi khắc phục điều dở, học tập điều hay để việc tu tập đạt kết quả tốt đẹp.
5.-Phật tử trong Đạo tràng phải giữ hài hoà giữa Phật giáo với xã hội, cũng như với các tôn giáo khác; thực hiện lý sự viên dung, không cố chấp, bảo thủ, dẫn đến việc tu học sai lệch.
6.-Không được lợi dụng danh nghĩa Đạo tràng để mưu cầu lợi ích riêng mình, làm tổn hại uy tín của Đạo tràng áp dụng "Vị tha không vụ lợi" trong đời sống.
7.-Phật tử phát tâm học đạo cũng như làm các Phật sự khác đều do sự tự giác tự nguyện, tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người không ai được cưỡng ép bắt buộc ai.
8.-Mọi sinh hoạt của Phật tử trong Đạo tràng như: nghe pháp, gây quỹ, cúng dường ... đều được công khai phổ biến rộng rãi. Và mọi thành viên tham gia đạo tràng đóng quỹ đạo tràng 1 quý 1 lần cho thủ quỹ Hội.
9.- Khi các đạo hữu bận không tham gia được buổi sinh hoạt đạo tràng xin báo cho Trưởng đạo tràng biết, nghỉ 3 buổi không lý do thì sẽ không là thành viên đạo tràng nữa, khi muốn tiếp tục sinh hoạt phải đăng ký lại.
10.-Để thân, khẩu, ý được thanh tịnh, tất cả Phật tử trong Đạo tràng nên giữ giới và sống đúng theo nội quy này.
Diệu Nhật
02-04-2009, 18:44
I. Thế nào là đạo tràng?
Nói đến đạo tràng chúng ta có thể hiểu qua hai ý nghĩa:cạn và sâu.
Đạo tràng theo ý nghĩa sự tướng. Về ý nghĩa theo dạng thức sự tướng, thì đạo tràng là nơi hành đạo: thuyết pháp, tu tập, truyền giới, thọ bát v.v…Nói chung là những gì mang tánh cách hình thức trong việc làm phật sự, đều gọi chung là đạo tràng.
Đạo tràng theo ý nghĩa lý tánh. Trong Kinh Duy Ma Cật có câu nói: “Trực tâm tức thị đạo tràng”. Trực tâm là tâm ngay thẳng. Thế nào là tâm ngay thẳng? Tâm ngay thẳng là tâm không có phân biệt hai bên: có không, phải trái, lành dữ v.v… Cùng ý nghĩa nầy, Ngài Nam Tuyền cũng có câu nói: “bình thường tâm thị đạo”. Cả hai câu nói, đều có ý nghĩa giống nhau và đều chỉ thẳng cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình.
II. Xây dựng một đạo tràng
Đọc tụng kinh A Di Đà, chúng ta thấy đức Phật Thích Ca đã giới thiệu phát họa một cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà thật vô cùng trang nghiêm và lý tưởng. Một cõi Tịnh Độ mang nhiều yếu tố cực kỳ an lạc và giải thoát. Khác hơn cõi Ta Bà nầy rất xa.
Nếu đứng về mặt hình tướng mà xét, thì mọi thứ ở cõi Cực Lạc đều do năng lực của Phật A Di Đà biến hóa ra. Tất cả đều là cảnh đẹp, kết tụ hình thành bằng bảy thứ báu. Từ ao hồ, đất đá, sen nở, chim kêu, cho đến cây cối gió reo, thiên nhạc v.v…, mọi thứ đều hấp dẫn đẹp đẽ lạ thường. Đó là nói về y báo hay cảnh vật là như thế.
Còn về mặt chánh báo hay nhân dân trong cõi nước đó thì sao? Theo Kinh diễn tả, đều là các bậc thượng thiện nhơn, tức là những người cao đức thật dễ thương quý kính. Hẳn nhiên, không có những hạng người chỉ biết sống giả dối bề ngoài.
Cõi đó chắc chắn là không bao giờ có những hạng người như thế. Nói gọn cho dễ hiểu hơn, là không có những con người hung ác, thô bạo, cuồng tín, khủng bố tàn sát nhơn loại lẫn nhau. Cõi đó thuần vui không bao giờ có khổ.
Khi mọi người gặp nhau thì sao? Họ chào hỏi nhau và nói năng rất lịch sự, khiêm cung hòa nhã. Không phải hạng người cống cao ngã mạn hách dịch khinh người dưới mắt. Tất cả đều dùng lời ái ngữ, ngọt dịu dễ thương khi giao tiếp. Họ sinh hoạt nhịp nhàng với nhau. Họ không nạnh hẹ, né tránh việc làm và không dòm ngó, bắt bẻ, phê bình, nói xấu, chỉ trích vạch bày lỗi lầm của bất cứ ai. Họ nói trong tinh thần xây dựng hòa hợp. Họ không bao giờ có thái độ liếc mắt nhìn ngang ngó dọc bậm trợn như người ở cõi nầy. Vả lại, không ai có lỗi đâu để mà dòm ngó.
Họ sống với nhau rất chân tình, thật thà. Họ không sống bằng đầu môi chót lưỡi. Họ nghĩ sao nói vậy. Họ xem nhau như tình huynh đệ ruột rà. Khi nghe pháp hay lúc trao đổi luận bàn, họ thốt ra toàn là những lời đạo đức chân thật. Họ không biết dùng lời điêu ngoa xảo trá. Họ cần giúp nhau mau thăng tiến trên đường giải thoát chóng thành Phật.
Họ đi đứng ăn mặc rất nghiêm trang. Tất cả đều mặc đồng phục. Thân hình họ đẹp đẽ, mỗi người đều có 32 tướng tốt, cao lớn ngang bằng nhau, vì tất cả đều do hoa sen sanh ra. Thân họ là thân kim cương bất hoại, nên không có đẹp xấu khác nhau. Do đó, họ không có tâm ganh tỵ đố kỵ nhau. Tất cả đều yêu thương quý kính nhau như người một nhà. Bên cạnh đó, họ còn luôn được tưới tẩm giáo pháp đều đều. Các vị giáo thọ hướng dẫn, đều là những bậc tài đức vẹn toàn, thông suốt giáo lý. Ngoài đức Phật Di Đà làm chủ giảng ra, còn có các vị đại Bồ Tát như các Ngài: Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh Tịnh v.v…đều là những vị Giáo Thọ xuất sắc trợ tuyên phụ giảng. Họ nghe pháp mỗi ngày. Mỗi người nỗ lực học hỏi không ngừng.
Họ còn có nhân duyên thù thắng là thường mang hoa cúng dường thập phương chư Phật. Sáng sớm nào họ cũng mang túi đi hái hoa. Tất cả đi bằng thần thông. Xong rồi, họ trở về dùng cơm và sau đó đi kinh hành. Cõi Cực Lạc không có nấu nướng như cõi nầy. Thức ăn tùy ý tưởng, muốn ăn thứ gì thì có thứ nấy. Ăn xong, không cần phải dọn rửa, dĩa bát tự động biến mất. Họ sống trong tinh thần thương yêu hòa kính.
Khi nghe gió thổi, chim kêu, suối reo, nước chảy, họ đều nhớ đến Phật, Pháp Tăng. Bao giờ họ cũng nhớ đến Tam Bảo. Nhờ thế, mà lòng họ luôn luôn tươi mát, nhẹ nhàng, an thoát. Họ không bao giờ biết khởi niệm buồn giận ai. Họ luôn sống trong ánh hào quang của Phật và Bồ tát. Mọi động tác thi vi họ đều sống trong chánh niệm. Lúc nào họ cũng vui vẻ luôn nở nụ cười hoan hỷ trên môi.
Còn và còn rất nhiều yếu tố cao đẹp khác nữa. Thiết nghĩ, bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh cho chúng ta thấy, đó là một cõi nước hay nói hẹp hơn là một đạo tràng thật vô cùng lý tưởng cao đẹp, thuần lạc mà chúng ta cần phải hướng đến và noi theo. Chúng ta quyết lòng hiệp sức tương trợ xây dựng đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của chúng ta.
III. Những yếu tố xây dựng đạo tràng
1. Khung cảnh.
Ngoại cảnh đôi khi cũng làm cho chúng ta cảm thấy tươi mát dễ chịu. Cảnh chùa gần Hồ Tây của chúng ta mát mẻ, thanh vắng cũng dễ làm cho lòng người lắng dịu.
2. Tình thương chân thật.
Chúng ta là những người phật tử cần phải tôn trọng sự thật. Hơn nữa, chúng ta lại là những bạn sen cùng tu một pháp môn, cùng hành trì niệm Phật. Lòng từ bi của Phật thương yêu tất cả muôn loài. Chúng ta cần nên tập tu theo hạnh từ bi của Phật. Chúng ta hãy thật sự thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta là người một nhà, hãy xem nhau như tình huynh đệ. Nhưng chúng ta phải ý thức rằng, chúng ta niệm Phật là để mỗi ngày trở nên giống Phật. Mà Phật thì không bao giờ biết ganh ghét một ai. Phật không có phân biệt kẻ thân, người thù. Phật coi mọi người đều bình đẳng như nhau. Biệt nghiệp của mỗi người sai khác nhau, làm sao chúng ta muốn ai cũng như nấy cho được. Nếu chúng ta niệm Phật mà lòng còn ganh ghét người nầy hoặc thù hằn, giận tức người kia, thì thật sự chúng ta chưa phải là người biết niệm Phật. Đó chỉ là miệng niệm suông ở đầu môi chót lưỡi mà thôi! Như thế, thì làm sao tương ưng với pháp môn mà chúng ta đang tu, thật hành.
Chúng ta khuyên bảo nhắc nhở cho bạn sen chúng ta nhớ niệm Phật trong giờ phút sắp ra đi nầy, thì đó mới thật là tình thương đầy ý nghĩa. Hãy thể hiện tinh thần: “chị ngã em nâng hay ngược lại cũng thế”. Chỉ có tấm lòng chân thật đó mới tồn tại trong lòng của mỗi người. Dù mai nầy thân xác của chúng ta có tiêu tan ra thành tro bụi, nhưng tinh thần nghĩa cử yêu thương đó vẫn tồn tại mãi theo dòng thời gian và trong lòng người muôn thuở.
Chúng ta hãy tập tánh hỷ xả của Bồ tát Di Lặc. Buông bỏ tất cả để ngày ra đi của chúng ta được nhẹ gánh. Hãy nghĩ đến cái chết cận kề, xảy ra cho ta bất cứ lúc nào, thì tội gì chúng ta phải chuốc lấy khổ đau nặng nề cho ta. Nghĩ thế, thì chúng ta mới có tình thương chân thật với mọi người. Đó là một yếu tố quan trọng để tự tu thân và cũng để xây dựng cho đạo tràng.
3. Lắng nghe, hiểu và cảm thông.
Lắng nghe là một phương pháp mà mỗi bạn sen cần phải thực tập. Những ngày tu tập tại chùa, chúng ta cần phải thực tập nghe chuông. Khi nghe chuông, mỗi người cần phải nhiếp tâm giữ chánh niệm. Ta không nên nói chuyện hay suy nghĩ bất cứ điều gì khi tiếng chuông còn đang tiếp diễn. Hãy cố gắng thực tập như thế, thét rồi sẽ quen dần. Vạn sự khởi đầu nan. Cứ thực tập một cách nghiêm chỉnh đi, rồi chúng ta sẽ cảm nhận sự mầu nhiệm của nó. Khi thực tập thuần thục rồi, từ đó chúng ta sẽ lắng nghe bất cứ âm thanh nào xảy đến với ta. Dù đó là âm thanh thiên nhiên hay âm thanh phát ra từ tiếng nói của mọi người. Tất cả đều có tác dụng thức nhắc chúng ta cần giữ vững chánh niệm.
Khi lắng nghe người đối diện bày tỏ nỗi lòng của họ, ta mới có hiểu rõ và dễ cảm thông. Không có gì vui nhẹ bằng, khi có người biết lắng nghe ta nói. Thái độ lắng nghe rất quan trọng mà đạo tràng chúng ta cần phải thực tập. Tuy đây là một vấn đề mới nghe qua, ta cho là tầm thường, nhưng khi thực sự thật hành ta mới cảm thấy khó khăn. Vì ở đời ai cũng thích nói, hơn là thích lắng nghe.
Lắng nghe là một nghệ thuật dễ chinh phục tình cảm. “Bạn hãy chịu khó lắng nghe, thì bạn sẽ thấy sự dễ thương và có duyên của nó”. Đó là lời khuyên của một nhà tâm lý học.
Trong đạo tràng, chúng ta cần chia sẻ những khó khăn, những khúc mắc mà các bạn sen của chúng ta không may gặp phải. Hiểu, thương và thông cảm, đó là nhịp cầu tối thiết yếu mà mỗi người chúng ta nên thực hiện. Có thế, thì tình bạn sen của chúng ta mỗi ngày càng thêm thắt chặt nhau hơn. Ba yếu tố nầy không thể thiếu, khi chúng ta sống chung sinh hoạt trong đạo tràng.
4. Dùng lời ái ngữ khi giao tiếp.
Như ở trên, chúng ta đã biết cách sống khi giao tiếp với nhau của người dân ở cõi Cực Lạc. Họ giao tiếp với nhau bằng tất cả tấm lòng chân thật. Họ không biết dùng sáo ngữ trên đầu môi. Lúc nào, họ cũng thốt ra toàn là những lời ngọt dịu dễ nghe. Vì thương kính nhau, nên họ mới có những lời nói êm tai không vụ lợi. Họ không tỏ ra theo kiểu giao tiếp mua lòng bề ngoài. Nói một đường làm một ngã. Tuyệt đối, họ không bao giờ nói thêm bớt, gian dối, lường gạt, ly gián với bất cứ ai. Lời họ nói ra như đinh đóng cột. Không có trao chuốt, theo kiểu ngọt mật chết ruồi. Họ xử sự rất thành thật với nhau. Do đó mà họ không bao giờ có đôi chối. Đó là nếp sống cao đẹp của nhân dân ở thế giới Cực Lạc.
Đạo tràng chúng ta đã và đang hướng đời mình về thế giới Cực Lạc. Thế thì, chúng ta cũng nên bắt chước cách nói năng hòa nhã, dịu ngọt, đầy lòng từ ái thương mến quý kính nhau. Khi cần tiếp xúc nói chuyện với nhau, mỗi người nên dùng lời ái ngữ. Vâng! Chỉ có lời nói ái ngữ mới đem lại nguồn vui hạnh phúc cho nhau. Chúng ta sinh hoạt trong một môi trường đạo đức, trong nếp sống hướng thượng thanh cao, mỗi người nên cẩn thận lời nói.
5. Chào nhau trong niềm trân kính.
Người ở cõi Cực Lạc, mỗi khi gặp nhau, họ chào nhau rất là tôn kính. Khác hơn cõi nầy có nhiều cách biểu lộ chào nhau. Đấy là tùy theo phong tục tập quán của mỗi quốc gia, mỗi tôn giáo mà sự chào nhau có sai khác. Người theo đạo Phật, tu theo pháp môn Tịnh Độ, ngoài cách chắp tay, họ còn niệm câu A Di Đà Phật. Đó là lối chào vừa thể hiện nét đẹp lịch sự của con người, nó còn có ý nghĩa là thức nhắc lẫn nhau trong ý nguyện nhớ Phật. Họ chào với tất cả tấm lòng thành thật quý kính. Chớ không phải chào theo lối xã giao thường tình. Đó là lối chào của người đời. Chúng ta phải học hỏi bắt chước theo lối chào nhau của người ở cõi Cực Lạc. Họ chào nhau bằng tất cả sự quý kính, thương yêu trong lòng. Chắp hai bàn tay lại, theo hình hoa sen búp, đó là nói lên ý nghĩa cao đẹp phát xuất từ tấm lòng thương kính.
6. Giữ nụ cười theo bước chân đi.
Cười là một thái độ của miệng biểu lộ một niềm vui. Khi ta mỉm cười là lòng ta phải thực sự tươi mát. Cười không những mang lại hạnh phúc cho chính ta, mà nó còn ảnh hưởng đến những người chung quanh. Nhưng nụ cười đó phải được toát ra từ chánh niệm. Cười có mặt trời ý thức soi sáng. Nụ cười như thế mới thực sự có giá trị.
Người ta thường nói: “ Nụ cười là liều thuốc bổ”. Cười đem lại sức sống tự tin cho ta hơn. Tại sao người ở cõi Cực Lạc, khi họ gặp nhau đều tươi cười? Phải chăng họ cười xã giao hay cười lấy lệ? Họ cười thật đó! Nụ cười của họ toát ra từ cõi lòng thanh tịnh an vui. Nếu người ở cõi Cực Lạc có nụ cười đó, thì tại sao ở đây mình lại thiếu vắng nụ cười đó? Chúng ta có thể thực tập được nụ cười tươi mát đó mà! Chúng ta không nên có tự ty mặc cảm. Rằng, chúng ta ở cõi Ta Bà luôn luôn đau khổ. Không. Chúng ta cần phải chuyển đau khổ thành nụ cười tươi vui an lạc. Đó là quyền chuyển đổi của chúng ta.
Chúng ta muốn trở thành người ở cõi Cực Lạc trong tương lai, thế thì tại sao chúng ta không xây dựng tạo cho ta có một nụ cười an lạc trong hiện tại? Chúng ta nên nhớ, tương lai có ra, đều phải được xây dựng tạo thành bằng chất liệu hiện tại. Không xây dựng bằng chất liệu hiện tại, thì tương lai thật khó bảo đảm thành tựu.
Mong sao, trong đạo tràng của chúng ta ai nấy đều có những nụ cười an lạc, thật thoải mái vui tươi như hoa. Trên môi luôn nở nụ cười chánh niệm. Đó là một hạnh phúc tuyệt vời mà bạc tiền không thể mua được.
7. San sẻ công việc.
Người ở cõi Cực Lạc, có thể họ không có những công tác như: nấu ăn, rửa chén, quét nhà, nhổ cỏ, lặt rau, hành đường, lau dọn… như chúng ta ở đây. Nhưng có điều chắc chắn là họ phải có sự sinh hoạt tập thể. Như đi hái hoa cúng dường chư Phật, rồi cũng đi kinh hành niệm Phật, nghe kinh, thuyết giảng v.v… Đó là những sinh hoạt thường nhựt của họ. Trong Kinh diễn tả đời sống hằng ngày của họ là như thế. Tuy việc làm có nhẹ nhàng đến đâu, thì mỗi người cũng phải có trách nhiệm. Ai cũng ý thức được bổn phận trách nhiệm của mình.
Công việc của đạo tràng chúng ta, tuy có bận rộn hơn ở cõi Cực Lạc, nhưng chúng ta vẫn có tổ chức nề nếp, trật tự, mỗi người đều có phận sự san sẻ chia nhau mà làm. Nếu mỗi người làm trong niềm hoan hỷ an lạc, thì có thua gì cõi Cực Lạc đâu! Dĩ nhiên, những bạn sen có nhiệm vụ đã được đạo tràng tin tưởng giao phó công việc, thì có phần chịu thiệt thòi về việc tu học hơn những vị không có trách nhiệm. Vì chúng ta còn ăn, còn mặc, còn có những nhu cầu thiết yếu cho đời sống của cõi nầy, nên chúng ta phải có bổn phận chia nhau gánh vác công việc. Nhưng có điều, khi chúng ta được phục vụ cho đại chúng, thì chắc chắn, chúng ta có được một niềm vui, dù ít hay nhiều chúng ta đều có.
Nghĩ thế, thì ta làm trong một tinh thần hỷ xả, thương yêu, vui vẻ. Người ở cõi Cực Lạc không có cơ hội được phục vụ cho mọi người như chúng ta ở đây. Đó là niềm tự hào của chúng ta. Biết thế, thì khi làm ta nên cởi mở, vui vẻ và san sẻ công việc với nhau.
IV. Bất thối chuyển.
Người sanh về thế giới Cực Lạc được cái nhân duyên thù thắng là bất thối chuyển. Nghĩa là chỉ có một bề tu hành tiến tới không bao giờ lùi bước. Họ tu học không lui sụt cho đến ngày viên thành Phật quả mới thôi. Đó là một nét rất đặc thù tuyệt diệu mà cõi nầy không có. Người tu ở cõi Ta Bà hay có chứng bệnh khi trồi khi sụt. Lúc thì tinh tấn rất mực, khi thì biếng trễ bê tha. Có ngày thì niệm Phật thật nhiều; có ngày thì vì bận công kia việc nọ nên quên niệm Phật. Có người còn viện cớ bận rộn, ngày nay niệm không đủ số, ngày mai niệm bù.
Lại thêm mắc phải cái chứng bệnh nghe đâu chúc đó. Lòng tin Phật pháp không vững, nay đến chỗ nầy mai chạy chỗ kia. Họ là người thuộc dạng ba phải, thiếu lập trường. Nay tu theo pháp môn nầy, mai chạy theo pháp môn khác. Nay đến chùa nầy mai chạy đến chùa kia. Nơi nào có tình cảm, khéo chìu chuộng, tiếp đón họ một cách nhiệt tình thì họ đến. Nơi nào lơ là không ngó ngàng đến họ, thì họ bái bai.
Cứ thế mà chạy lòng vòng. Người ta gọi họ là đạo vòng vòng. Cuối cùng, họ không đạt được kết quả gì cả. Họ là người thật đáng thương xót!
Ngược lại, người ở cõi Cực Lạc, thì chỉ hành trì có một pháp môn duy nhứt, đó là Niệm Phật. Ngoài ra, họ được thường xuyên nghe Phật và các vị Bồ tát thuyết giảng chánh pháp, nên việc tu học của họ tiến bộ rất nhanh. Đồng thời, được thêm cái nhân duyên thù thắng hơn nữa, là tất cả đều là bạn lành. Ai cũng là thiện nhân cao đức dễ thương.
Mọi người đều thức nhắc trao đổi học hỏi Phật pháp với nhau. Không bao giờ nghe tiếng thị phi. Đó là một thắng duyên làm cho họ tiến đến đạo quả rất nhanh. Ngược lại, ở cõi nầy, nghe tiếng đạo đức thì ít, mà nghe tiếng thị phi thì nhiều. Từ đó, mà họ sanh tâm nhân ngã bỉ thử, khởi tham sân si chấp trước đủ thứ. Người khuyến nhắc tu hành thì ít, người nói chuyện đời hơn thua phải trái thì nhiều. Người sách tấn tu học theo chánh pháp thì ít, người nói bàn ra, khuyến khích theo con đường tà ngoại, trụy lạc bê tha thì nhiều.
Chẳng những thế, họ còn chế giễu những ai đi chùa, tụng kinh bái sám. Quả cõi nầy là một chướng duyên, thật khó tiến đạo nghiêm thân. Có người khi mới bước chân vào đạo, gặp phải một vài nghịch cảnh, chướng duyên thử thách nào đó, như có ai nói xấu chê bai, gây cho họ bực tức, thì họ thối tâm chùn bước ngay. Từ đó, họ không bao giờ bước chân đến chùa. Thế là họ bị thối thất bồ đề tâm.
Có người gặp cảnh khổ đau, như trong thân nhân có người chết, rồi bạn bè khuyên lơn an ủi tu niệm, lúc đầu thì họ phát tâm tinh tấn, nhưng dần dà về sau mãi mê với công việc làm ăn rồi bỏ ngang sự tu hành. Cho nên, muốn giúp nhau không lui sụt như người ở cõi Cực Lạc, chỉ có đạo tràng mới thức nhắc khuyến tấn nhau tu hành niệm Phật. Chính vì điểm nầy, nên chư Tổ mới bày ra cho chúng ta niệm Phật công cứ. Đó là một phương tiện mà các Ngài không muốn cho chúng ta lui sụt: ngày niệm ngày không.
Đạo tràng chúng ta cứ mỗi tháng họp chúng kiểm công cứ một lần cũng chính là noi theo cái đạo tràng của người ở cõi Cực Lạc. Người ở cõi Cực Lạc tuy không có mỗi tháng kiểm công cứ như chúng ta. Vì tất cả chỉ có một con đường tiến tu và ai ai cũng ý thức tu hành. Không một ai giải đãi bê tha. Tương lai, chúng ta muốn về Cực Lạc, thì hiện tại, chúng ta phải chịu khó bền chí niệm Phật tu hành, cố gắng làm lành lánh dữ. Được thế, thì lo gì mai sau, chúng ta không được vãng sanh về Cực Lạc.
Tóm lại, tuy chúng ta mang nghiệp duyên sinh sống cõi Ta Bà, nhưng nếu chúng ta khéo biết tu, chuyển nghiệp nhân ác thành nghiệp nhân thiện, thì chúng ta cũng có thể chuyển Ta Bà thành Tịnh Độ. Chúng ta thật có nhân duyên với pháp môn Tịnh Độ rất lớn. Nếu đời trước chúng ta chưa từng gây chủng nhân Tịnh nghiệp, thì làm gì đời nay chúng ta biết tu theo pháp môn niệm Phật. Hơn thế nữa, chúng ta lại cùng nhau sinh hoạt trong một đạo tràng. Tuy hiện tại chúng ta thiếu nhân duyên thù thắng đối với người ở cõi Cực Lạc rất nhiều, nhưng nếu chúng ta cương quyết tinh tấn bền chí tu học, thì chắc chắn hiện tại và tương lai, chúng ta cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.
Chúng ta cũng có phước duyên thường xuyên đến chùa tu học. Những thời gian nầy là cơ hội ngàn vàng để mỗi người chúng ta gieo chủng duyên tịnh nghiệp sâu dầy hơn. Chúng ta luôn có thầy bạn thức nhắc. Nếu không có đạo tràng, thì việc tu hành của chúng ta khó được tiến bộ. Cho nên, năng lượng tăng thân soi sáng cho nhau rất là quan trọng. Nhờ thường xuyên nghe pháp, mà pháp thân huệ mạng của chúng ta ngày càng tăng trưởng.
Đồng thời, đó cũng là nguồn năng lực thúc đẩy chúng ta tinh tấn thêm lên. Nhờ vậy, mà sự tu hành, niệm Phật của chúng ta mỗi ngày có thêm tiến bộ. Và cũng nhờ đó mà đường về Cực Lạc của chúng ta ngày càng thâu ngắn lại. Đó là một hướng tiến mà đạo tràng của chúng ta đã và đang thực hiện.
Mong sao, mỗi liên hữu chúng ta sẽ là mỗi đóa sen đang nở mỗi ngày mỗi thêm lớn. Không những nở tại đây thôi mà nó còn đang nở to bên cõi Cực Lạc. Chính những đóa sen đó đang chờ đón chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt, sẽ được đức Phật Di Đà và chư Bồ tát phóng quang tiếp dẫn chúng ta về ngự tọa trên đài sen. Đó là một sự thật, không phải là chuyện mơ hồ!
Chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng một đạo tràng lý tưởng cụ thể ở tại nơi đây. Đó là ý nguyện chung của chúng ta. Bằng vào sự gia hộ của Tam Bảo và gần nhứt là sự hướng dẫn chỉ giáo của các thầy, cũng như sự quyết tâm xây dựng của mỗi liên hữu, thì chắc chắn đạo tràng của chúng ta quyết định phải đạt được kết quả tốt đẹp cao. Kính mong, mỗi liên hữu nên ý thức đến sự sanh tử khổ đau, mãi trôi lăn trong vòng lục đạo luân hồi, mà mỗi người nên hạ quyết tâm tài bồi công đức, niệm Phật tu hành nhiều hơn nữa, để sớm đạt thành sở nguyện.
Kính chúc quý liên hữu thân tâm thường lạc, tịnh nghiệp tinh chuyên, bồ đề quả mãn, Phật quả chóng viên thành.
Diệu Nhật
02-04-2009, 19:02
Vì sao đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của HBS chọn Pháp môn Tịnh Độ
Theo đạo Phật, được thân người là rất khó, gặp được Chính Pháp lại còn khó hơn, gặp Chính Pháp mà tu theo được Chính Pháp lại còn rất khó. Đạo hữu đã được nghe Thầy giảng thì đạo hữu cũng đã có nhiều duyên lành với Phật Pháp từ nhiều kiếp trước. Nếu mình có duyên lành thì mình nên bắt lấy cơ hội quý báo này để chọn cho mình pháp môn Tu để giải thoát sinh tử luân hồi.
Đạo Phật rất hay, hay ở chổ là nói Pháp cho mình có trí huệ và có duyên lành rồi sau đó mình tỉnh thức và nương theo pháp môn để tu. Pháp môn tu thì có rất nhiều gồm 84000 pháp môn. Tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của chúng sinh mà chọn pháp môn tu cho phù hợp mỗi cá nhân.
Mình tu tại gia thì mình tu theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Có nhiều pháp môn tu trong đạo Phật. Tùy theo căn cơ, trình độ, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người mà chọn pháp môn tu cho phù hợp.
Pháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ biến và nhiều người tu vì nó không giới hạn mình trong 1 khuôn khổ nhất định nào và dễ tu đạt nhiều lợi ích. Như tu theo Thiền, mình nên có thời gian và môi trường yên tĩnh. Như pháp môn niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi hay làm chuyện gì mình cũng có thể niệm Phật được.
Mục đích và hướng đến của người tu Tịnh Độ là Vãng Sinh Cực Lạc. Muốn vãng sinh Cực Lạc gồm có 3 điều kiện: Tín, Nguyện và Hạnh. Như trong Kinh Phật A Di Đà, Phật Thích Ca nói cách đây mười vạn ức cõi Phật hướng về Phương Tây có 1 thế giới tên gọi là Cực Lạc, vị giáo chủ cõi Cực Lạc là Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp tại đó.
Thứ nhất tu theo pháp môn Tịnh Độ phải có Tín. Bất cứ tu theo pháp môn nào cũng đòi hỏi Tín nếu không tin làm sao tu theo được. Tin vẫn là căn bản thiết yếu trong hết thay mọi pháp môn tu. Tin là mẹ đẻ ra tất cả những Công đức.
Vậy người tu Tịnh Độ nên tin những gì: Tin có Phật A Di Đà, tin có cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, tin Nhân Quả, Tin rằng kiếp sống này ngắn ngủi mạng người như hơi thở ra vào, tin 48 (1) lời nguyện của Phật A Di Đà là hoàn toàn chân thật
Thứ 2 là phải nên có Nguyện, nếu không có Nguyện làm sao Vãng Sinh Cực Lạc được. Giống như người đi từ điểm A tới điểm B, nếu người đó nói Tôi muốn đi tới điểm B mà ý không muốn đi tới điểm B thì không bao giờ tới được.
Khi mình có Nguyện thì Phật A Di Đà mới biết mình muốn Vãng Sinh Cực Lạc thì Ngài mới giúp mình Vãng Sinh được. Mình vẫn còn là phàm phu không có khả năng vãng sinh được nhưng nhờ có Phật Lực giúp cho mình Vãng Sinh.
Thứ 3 là nên có Hạnh tức là trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trì đây có nghĩa là mình nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều mỗi ngày tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều cách: hoặc là trì Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng, hoặc trì thầm, hoặc lần xâu chuổi hoặc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm…
Cách nào cũng được miễn sao phù hợp với khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Đi, đứng, nằm, ngồi hay làm chuyện gì cũng trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được.
Như trong Kinh A Di Đà có nói “Nếu có chúng sinh nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng chuyên trì danh hiệu Ngài: hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà”.
Nếu muốn niệm Phật được sớm Nhất Tâm Chẳng Loạn thì nên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không xen tạp nghĩa là sao? Nghĩa là niệm Phật không nên để vọng tưởng xen vào, niệm Phật với tâm thanh tịnh thì được phẩm vị Vãng sinh cao.
Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật còn nói “Muốn vãng sinh Cực Lạc chỉ cần trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ”. Bởi thế mình tu theo pháp môn Tịnh Độ chỉ cần có Tín, Nguyện và trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ.
Theo như Kinh Niệm Phật Ba La Mật có nói “Vãng Sinh Cực Lạc thì không còn ở địa vị phàm phu thân xác ngũ uẩn nữa” (tức là thoát khỏi sinh tử luân hồi).
Vãng Sinh Cực Lạc mình được rất nhiều lợi ích là chứng được quả vị Bất Thối Chuyển (không còn thối chuyển ở quả Vị Phật), thọ mạng lâu dài sống rất lâu (trích trong Kinh A Di Đà), không phiền não, bệnh, già, chẳng những thế mà không khổ còn hưởng những điều vui, và còn có điều kiện tốt, môi trường và hoàn cảnh tốt, bạn tốt để tu hành tiến tu lên tới quả vị Thánh.
Khi mình tu hành lên tới quả vị Bồ Tát, nếu mình tu tiếp lên tới quả vị Phật, mình phải trở lại những Cõi, độ giúp những chúng sinh khác giải thoát. Bồ Tát lấy lợi ích cho chúng sinh làm sự nghiệp của mình. Bởi thế Bồ Tát muốn thành Phật thì phải độ giúp rất nhiều chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Đới nghiệp vãng sinh là vãng sinh mang theo nghiệp nghĩa là mặc dù mình có Nghiệp (Nghiệp Thiện hay Ác) nhưng mình vẫn được vãng sinh. Không có nghĩa là mình tạo tội hay điều ác mà mình tránh được Quả Báo. Nhân Quả thì đúng ba đời Quá Khứ Hiện Tại Và Vị Lai không sai.
Mình vãng sinh cõi Cực Lạc thì không lãnh Quả báo nhưng khi mình ở quả vị Bồ Tát trở lại độ giúp chúng sinh thoát khổ, lúc đó Quả Báo từ nhiều kiếp trước của mình đến với mình. Lúc đó mình có năng lực lãnh Quả báo 1 cách an nhiên, chứ mình không đau khổ lãnh Quả báo như còn phàm phu.
Còn những tập khí: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến…Những tính xấu đó khi mình Vãng Sinh Cực Lạc mình sẽ tiêu trừ nó lần lần đến diệt đi. Mình Vãng Sinh Cực Lạc thì mình có nhiều cơ hội điều kiện tốt để diệt trừ đi những tâm xấu của mình. Nếu nói như thế thì những người ác nếu Vãng Sinh Cực Lạc thì cõi đó sẽ trở nên phức tạp sao?
Không. Người ác nếu mà hồi đầu mà tu theo pháp môn Tịnh Độ, nếu có Tín Nguyện Hạnh, hoặc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trước khi lâm chung đủ 10 niệm. Thì người đó vẫn được vãng sinh nhưng mà ở phẩm vị thấp. Nếu ở phẩm vị vãng sinh thấp thì hoa sen rất lâu nở và lâu thấy cõi Cực Lạc. Khi hoa sen nở sẽ thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát hay Đại Thế Chí Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sinh đó nghe. Còn những chúng sinh nào mà tội ít, làm lành nhiều, niệm Phật nhiều thì hoa sen của người đó mau nở và mau thấy được cõi Cực Lạc
Đặc điểm của Pháp môn niệm Phật là: tự tha và lợi tha. Tự tha là tự nỗ lực chính mình tu hành trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lợi tha nghĩa là nhờ Phật Lực giúp mình được Vãng Sinh Cực Lạc. Không như pháp môn Thiền, chỉ có tự tha mà không có lợi tha nghĩa là tự khả năng mình tu hành mà không có lợi tha.
Còn việc Vãng Sinh Cực Lạc thì có người đã Vãng Sinh hay chưa? Đã có rất nhiều người đã vãng sinh Cực Lạc, những người tại gia và xuất gia đã vãng sinh rất nhiều, có những video, tài liệu sách vở, hình ảnh lưu xá lợi, và những vị Thầy kể lại.
Bởi thế khi sắp lâm chung Nghiệp sẽ quyết định ta luân hồi vào cõi tốt hay xấu. Bởi thế sinh tử luân hôi là rất nguy hiểm và đau khổ. Bởi thế lúc còn sống mình nên tạo Thường Nghiệp tốt như trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là một ví dụ để trước khi chết mình có Cận Tử Nghiệp là vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khi lâm chung mình chắc chắn vãng sinh Cực Lạc.
Khi còn sống nếu không tạo Thường Nghiệp tức là không trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trước khi lâm chung rất khó khăn trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù biết rằng trước khi lâm chung trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mười niệm vẫn được Vãng Sinh Cực Lạc (trích trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ), nhưng rất là khó vì có người khi lâm chung bị nhiều thứ chi phối (như thân thể đau đớn, tâm sợ hãi lo sợ, hình ảnh xấu hiện trong tâm, hoặc thấy oan gia trái chủ…) rất khó mà trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đến mười niệm.
Mình còn sống thì nên chuẩn bị Thường Nghiệp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều để mình tạo thói quen và tạo cái Lực thật mạnh, để khi lâm chung thói quen niệm Phật đó sẽ giúp mình nhớ đến niệm Phật và cái Lực sẽ tác động mình trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 1 cách dể dàng.
Tôi viết những điều này cũng mong rằng đạo hữu tu theo pháp môn Tịnh Độ liền, đừng để những nghi ngờ, hay những chướng duyên nào đó hay bị cuộc sống mình cản ngăn. Đừng để tâm mình biện minh, tại này tại nọ hay hẹn này hẹn nọ hay lý do này lý do nọ là tôi không tu được theo pháp môn niệm Phật.
Chẳng lẽ mình đi theo những nghi ngờ này nghi ngờ nọ hay lý lẽ này lý lẽ nọ hay lý do này lý do nọ mà đánh đổi cơ hội quý báo thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ này sao. Như thế không đáng chút nào.
Pháp môn này rất dễ tu ai ai tu cũng được. Đi, đứng, nằm, ngồi hay làm công chuyện mình vẫn có thể trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là niệm Phật ra tiếng, hay niệm Phật thầm hay niệm Phật trong tâm cách nào cũng tốt…
Đạo hữu nên bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng đợi thời gian sau làm. Mình đâu biết cái chết có thể đến với mình 1 giờ sau hay qua ngày mai đâu…
Cái chết không biết đến với mình bất cứ lúc nào, không biết sống nay chết mai, và nó không phân biệt khoẻ mạnh, ốm đau, già trẻ, lớn bé, nam hay nữ…
Bởi thế, giờ còn sống ngày nào nên tu theo pháp môn Tịnh Độ: có Tín, Nguyện và Hạnh đầy đủ là chắc chắn được vãng sinh Cực Lạc. Mình đừng nên để lý lẽ lý luận làm chướng ngại cho đường tu hành của mình.
Tu theo pháp môn Tịnh Độ là lợi ích cho mình và lợi ích cho nhiều chúng sinh khác hiện tại và sau này nữa. Nếu mình vãng sinh Cực Lạc sau khi bỏ thân mạng này, mình về cõi Cực Lạc tinh tấn tu hành, sau này trở thành Bồ Tát, trở lại sớm độ giúp nhiều chúng sinh thoát luân hồi.
Tất cả mọi thứ điều Vô Thường, Thân Vô Thường, Tâm cũng Vô Thường, Hoàn cảnh cũng Vô Thường, vui buồn, mừng giận, thương ghét, thành bại, khổ đau, vui sướng…những điều này cũng bị luật Vô Thường chi phối những tâm trạng đó có rồi mất không thường còn với mình. Mình chết là sẽ bỏ lại tất cả những tài sản của cải vật chất, người thân, thân mạng mình và những Tâm vui buồn…
Mình chỉ mang đi cái Nghiệp Thiện và Ác của mình tạo ra. Nếu mình có tạo nghiệp Thiện, nếu có sinh về cõi trời đi nữa, khi hưởng phước đã hết thì vẫn luân hồi và vẫn đau khổ trở lại.
Chi bằng, nay mình biết pháp môn Tịnh Độ, nương theo Tín Nguyện Hạnh mà tu thì mình thoát khỏi sinh tử luân hồi một cách dể dàng nhờ Nguyện Lực, Tha Lực và Lòng Đại Từ Đại Bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc.
Đã có nhiều người đã vãng sinh, đừng để mình là một trong những người không được vãng sinh thế thì rất tiếc. Đừng để mình tụt lại phía sau những chúng sinh khác. Đừng để mình phải tiếp tục chịu khổ trong luân hồi và trong khi đó nhiều chúng sinh đã vãng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi hết đau khổ.
Những người có trí huệ thấy khổ người ta tìm cách thoát khổ, chứ không phải thấy khổ mà vẫn vui trong khổ, đó là si mê. Mình nên nương theo người trí huệ đừng nương theo người si mê để rồi phải chịu nhiều đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác từ đời này sang đời khác.
Mình nên tu theo pháp môn Tịnh Độ để đặt dấu chấm hết cho sự luân hồi đau khổ cho chính mình và ráng tu theo pháp môn Tịnh Độ để kiếp sống này là kiếp cuối cùng của mình trong sinh tử luân hồi. Già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, người tốt, người xấu, người bệnh, ngu si, thông minh gì…cũng tu được pháp môn niệm Phật này, chủ yếu mình có tu hay không thôi.
Nếu mình có Tín Nguyện Hạnh đầy đủ thì Phật A Di Đà chắc chắn giúp mình vãng sinh Cực Lạc và Ngài không bỏ sót bất cứ chúng sinh nào cả không luận người đó ở địa vị gì, hoàn cảnh thế nào, thân thế ra sao, tốt hay xấu…miễn tu theo pháp môn niệm Phật thì Ngài sẽ giúp cho vãng sinh Cực Lạc chắc chắn là thế.
Mình tu theo pháp môn Tịnh Độ và trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là mình có rất nhiều thiện căn phước đức từ nhiều kiếp trước. Nhiều kiếp trước mình đã gieo duyên lành nhiều với Phật Pháp, tạo Nhân tốt nhiều và tu hành nhiều.
Nên nay mình tu theo pháp môn Tịnh Độ và được trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đây là Quả thoát khỏi sinh tử luân hồi sau khi bỏ thân mạng này là điều tất yếu. Bởi thế mình nên nắm lấy Quả tốt này đừng nên phân vân để rồi Cái Chết đến với mình và mình mất duyên thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Đừng nghĩ đợi kiếp sau mình sẽ gặp Phật Pháp rồi mình tu hành thoát khỏi sinh tử luân hồi sau. Theo đạo Phật, đây là thời Mạt Pháp, sau thời Mạt Pháp này qua rồi. Phật Pháp bị diệt phải đợi rất rất rất lâu thì Phật mới ra đời.
Nếu mình đánh mất cơ hội tu theo pháp môn Tịnh Độ cuộc đời này, mình sinh tử luân hồi lại rất là đau khổ và nguy hiểm, cho dù ở cõi Người đi chăng nữa lúc đó ngoại đạo, những người ác, những cái ác và cái xấu sẽ rất nhiều và lẫy lừng trong xã hội. Lúc đó không gặp Phật Pháp thì làm sao mình thoát khỏi sinh tử luân hồi tới lúc đó mình rơi vào Tam Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh rất là dễ.
Nếu có người hỏi tại sao Phật A Di Đà không tiếp dẫn tất cả những chúng sinh? Phật A Di Đà muốn tiếp dẫn tất cả những chúng sinh, nhưng chúng sinh đó phải có duyên với Ngài. Không có duyên Ngài không độ giúp được. Nếu người ta không muốn về mình không bắt ép người ta được, như thế dẫn đến hậu quả không tốt. Người đó không nguyện vãng sinh Cực Lạc thì làm sao đưa người đó về Cực Lạc được, họ vẫn còn si mê cho rằng cõi này vui và họ còn tham chấp yêu thích cõi Khổ này và họ không muốn vãng sinh.
Và có người họ không biết pháp môn Tịnh Độ thì làm sao họ nguyện mà về được. Không phải họ không muốn biết và tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà họ không có duyên lành với Phật Pháp và họ không có thiện căn phước đức để có duyên gặp pháp môn Tịnh Độ.
Bởi thế, mình có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ này là mình có duyên lành tốt và thiện căn phước đức nhiều. Nay mình nên tạo duyên với Phật A Di Đà bằng cách tu theo pháp môn Tịnh Độ và có đầy đủ Tín Nguyện và Hạnh (tức là trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật), thì chắc chắn mình được vãng sinh Cực Lạc sau kiếp này.
Diệu Nhật
02-04-2009, 19:28
Topic này là nơi thông báo lịch tu tập của Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, là nơi chia sẻ kinh nghiệp tu tập của các bạn trong đạo tràng.
1, Địa điểm tu tập: Chùa Võng Thị - phố Võng Thị - Quận Tây Hồ - Hà Nội
2, Thời khoá tu tập của đạo tràng Di Đà Giác Ngộ:
Một tháng 1 buổi vào các buổi sáng chủ nhật đầu tiên của tháng âm lịch (tuy nhiên đôi khi có sự thay đổi thì sẽ thông báo cho các thành viên đạo tràng tại đây)
ví dụ như: buổi sinh hoạt đầu tiên của chúng ta không phải là chủ nhật đầu tiên vì đã đổi lịch thành chủ nhật thứ 2.
Thời gian các thành viên có mặt tại chùa Võng Thị lúc 7h30 để cùng nhau trải chiếu, kê kệ kinh.
Thời gian sinh hoạt : từ 8h đến 10h30
3, Thành viên của đạo tràng: gồm tất cả các bạn muốn tham gia đạo tràng không phân biệt già trẻ gái trai, giàu nghèo.
Hiện nay đạo tràng của chúng ta có 28 thành viên hôm thành lập, có thêm bạn thuanduyen và một số thanh niên tu tập tại chùa Võng Thị sẽ sinh hoạt cùng chúng ta.
4, Các bạn chưa đăng ký tham gia đạo tràng khi đăng ký tham gia đạo tràng thì gửi tin nhắn thông tin cá nhân tới Diệu Nhật.
5, Các bạn chưa quy y có thể quy y ở các chùa, hoặc đăng ký danh sách quy y khi nào từ 20 người trở lên thì Diệu Nhật sẽ nhờ thầy làm lễ quy y cho các bạn.
6, Các bạn chưa có áo tràng thì đăng ký áo tràng với bạn Diệu Thảo.
Buổi sinh hoạt đầu tiên của đạo tràng chúng ta là vào chủ nhật tuần này ngày 11/3 âm lịch, rất mong các thành viên đi đủ.
Nhim2008
03-04-2009, 09:24
Buổi sinh hoạt đầu tiên của đạo tràng chúng ta là vào chủ nhật tuần này ngày 11/3 âm lịch, rất mong các thành viên đi đủ. :x[-o<
Diệu Hòa
07-04-2009, 00:47
Lâu lắm rồi, từ ngày xửa ngày xưa, hôm nay mình...đã vào được site:D
CN vừa rồi là ngày sinh hoạt đầu tiên kể từ ngày thành lập, những tưởng ko thể dậy đúng giờ được vì mình hay ngủ nướng vào ngày nghỉ, mà T7 thì lại thức khuya quá#:-S
Nhưng ko hiểu sao, đúng 6am đã thức dậy, khoan khoái, đánh răng và ...hát. Rồi bon bon xe đến chùa.
Hôm nay các thành viên có vẻ nhiều người vắng mặt, nhưng buổi sinh hoạt bắt đầu với sự hướng dẫn nhiệt tình của chị Dung.
Nhớ lại hôm thành lập đạo tràng, lúc đọc 12 lời nguyện, trong tim mình 1 cảm giác rất lạ, mình vừa cảm động hơi rơm rớm nước mắt vì cảm thấy thật sự mình đã trở thành 1 Phật tử và đã trở thành 1 thành viên trong một Hội chính thức; vừa cảm giác lan tỏa trong cơ thể đối với từng câu trong lời nguyện được xướng lên: một cảm giác trách nhiệm với những lời nguyện của chính mình; và sao bỗng thấy trang nghiêm lạ thường, một chút lo lắng xen lẫn vì e ngại, liệu mình sẽ hoàn thành những lời nguyện đó ko?
Hôm nay, trở lại chùa nơi mà chắc chắn sẽ gắn bó với mình lâu lắm, cảm thấy lòng thanh thản vô cùng, được cùng các bạn lễ Phật, tu tập, trao đổi thông tin cuộc sống, thấy mình sao mà may mắn. Tuy có hơi cảm giác man mác vì thấy thiếu các bạn trong Nam, vì chót nghe giọng hát của huynh Từ Khánh rồi, các gì ban đầu thì lại hay nhớ mãi:9:1
Mong được cùng các bạn đi hết con đường trên cõi Ta bà này và cùng nắm tay nhau về Tây phương cực lạc ko thiếu bạn nào:x
Diệu Nhật
07-04-2009, 13:57
Em có đọc một số quyển về tài liệu Phật Pháp dưới đây nên em post lên đây để cả nhà mình cùng tham khảo nhé, Có quyển em chưa đọc nên không nhận xét, quyển nào em đọc thấy hay thì em viết chữ hay bên cạnh.
Tài liệu Phật Pháp:
1, Phật giáo là gì - Tịnh Không (hay)
2, Phật Pháp cứu đời tôi (hay)
3, Sống theo lời Phật
4, Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh (hay)
5, Khi Hồng Hạc bay về và những điều màu nhiệm – thầy Huyền Diệu (hay)
6, Lòng tri ân sức mạnh và màu nhiệm - Huyền Diệu (hay)
7, Tương lai hạnh phúc rực sáng trong tầm tay - Huyền Diệu (hay)
8, Công đức lạy Phật – Thích Thiện Thuận (hay)
9, Cẩm nang tu đạo (hay)
Cuốn này viết về cuộc đời của HT.Thích Quảng Khâm,Ngài là vị tu đắc đạo khi còn đang tu hành.Ngài đã độ và quy y từ Cọp,Khỉ,Trăn cho đến những oan hồn chết vì chiến tranh,Ngài đã biết trước được những gì chúng ta không thể biết,và còn rất nhiều những lời dạy của Ngài.
Tài liệu về Tịnh độ:
1, Khuyên người niệm Phật tập 1, 2, 3, 4 (có cả đĩa nếu người già ko đọc được thì thỉnh đĩa)
2, Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi (hay)
3, Pháp môn niệm Phật và kinh vô lượng thọ - Thích Huyền Vi
4, 13 vị tổ tịnh độ tông – Thích Huyền Tâm
5, Tịnh độ cảnh ngữ - Đại sư Hành Sách
6, Con đường Tây Phương - Tịnh Sĩ
7, Tịnh độ vấn đáp - HT Tịnh Không (hay)
8, Khuyên tu Pháp môn niệm Phật
9, Tin sâu pháp môn niệm Phật
10, Niệm Phật Cảnh
11, Niệm Phật sinh Tịnh độ
12, Hiện tiền tu học, tự tại vãng sanh
13, Pháp môn Tịnh độ - HT.Thích Trí Thủ (hay)
Cuốn này viết về (Chín phẩm hoa sen) của Tây Phương Cực Lạc,và những cách niệm Phật,và nhiều thứ khác nữa.....
14, Tịnh độ tư tưởng luận (hay)
Cuốn này thì viết về những vị Tổ của Tịnh Độ Tông,viết về 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà,viết về những Hóa thân của Phật A Di Đà,và những Hóa thân của Bồ Tát Quán Âm,Bồ Tát Đại Thế Chí,Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi,Bồ Tát Phổ Hiền,và còn nhiều điều hay khác nữa.
15, Những chuyện niệm Phật thấy Phật vãng sanh (hay)
Cuốn này là cuốn quan trọng nhất vì nó viết về 48 câu chuyện,trong đó 43 người niệm Phật và được vãng sanh Tây Phương.Từ những vị Tăng-Ni đức độ,đến các ông già,bà lão hiền lành,đến các cô,chú,bác.Đặc biệt có một vị Bồ Tát 11t bị ung thư đã niệm Phật và được vãng sanh.Tất cả những người vãng sanh này đều có hình chụp về họ và những xá lợi của họ nữa,thật là hay và vi diệu.
nghichduyen
07-04-2009, 22:25
A Mi Đà Phật!
Buổi sinh hoạt tới, nghichduyen có một số điều (rất quan trọng)muốn chia sẻ với các đạo hữu.mong rằng không ai vắng mặt.
Còn về ảnh Phật để thờ, cỡ 35x50 thì đăng ký với nghichduyen. còn cỡ A4(đóng khung kính đàng hoàng) thì liên hệ với thuanduyen.thuanduyen sẽ đăng bái nói cụ thể sau.
số đt nghichduyen: 01 686 357 900
Diệu Thơm
08-04-2009, 09:19
A Mi Đà Phật!
Buổi sinh hoạt tới, nghichduyen có một số điều (rất quan trọng)muốn chia sẻ với các đạo hữu.mong rằng không ai vắng mặt.
Còn về ảnh Phật để thờ, cỡ 35x50 thì đăng ký với nghichduyen. còn cỡ A4(đóng khung kính đàng hoàng) thì liên hệ với thuanduyen.thuanduyen sẽ đăng bái nói cụ thể sau.
số đt nghichduyen: 01 686 357 900
Nhất định rồi ngịchh duyên ạ, trong đó có cả cách lạy Phật sao cho đúng nữa phải không ngịch duyên:x
A DI ĐÀ PHẬT[-o<
Diệu Quế
08-04-2009, 09:33
A Mi Đà Phật!
Buổi sinh hoạt tới, nghichduyen có một số điều (rất quan trọng)muốn chia sẻ với các đạo hữu.mong rằng không ai vắng mặt.
Còn về ảnh Phật để thờ, cỡ 35x50 thì đăng ký với nghichduyen. còn cỡ A4(đóng khung kính đàng hoàng) thì liên hệ với thuanduyen.thuanduyen sẽ đăng bái nói cụ thể sau.
số đt nghichduyen: 01 686 357 900
A Di Đà Phật!
Nghichduyen cho chị xin số của thuanduyen với nhé, chị muốn đăng ký ảnh cỡ A4.
bachlien
08-04-2009, 09:55
A di đà phật. Buổi tới là vào ngày 26/4/2009 phải không ạ. Cho tớ tham gia với nhé. Tớ muốn học dần để theo kịp các bạn.
Diệu Thảo
08-04-2009, 11:46
A di đà phật. Buổi tới là vào ngày 26/4/2009 phải không ạ. Cho tớ tham gia với nhé. Tớ muốn học dần để theo kịp các bạn.
Đúng rồi đó chị ạh. :x Buổi sinh hoạt tới là vào Chủ nhật ngày 26/4/2009 tức ngày 02/4 AL. Chị có mặt tại chùa Võng Thị lúc 7h30 để 8h00 chúng ta bắt đầu buổi khoá lễ.
nghichduyen
09-04-2009, 12:27
A Mi Da Phat!
Chieu nay Hoi se dang muc moi, chi vao ma dang ky anh nhe
Diệu Nhật
09-04-2009, 22:17
A Mi Da Phat!
Chieu nay Hoi se dang muc moi, chi vao ma dang ky anh nhe
Diệu Nhật đã mở topic tặng ảnh Phật rồi đó, đạo hữu nào chưa có ảnh Phật thì đăng ký bên topic đó nhé.
Diệu Nhật
09-04-2009, 22:29
Buổi sinh hoạt đầu tiên Diệu Nhật có cảm nhận gắn bó với cả nhà mình rất nhiều và niềm hoan hỷ của buổi thành lập vẫn còn đọng tới ngày đó. Diệu Nhật chỉ muốn nhanh đến ngày sinh hoạt để được gặp các tất cả các đạo hữu. Mong các buổi sinh hoạt sau của chúng ta sẽ đông đủ hơn.
@ Huynh Từ Khánh: Huynh à, buổi đầu đó làm muội nhớ tới huynh, mà ko chỉ có muội đâu rất nhiều người nhớ huynh đấy, huynh ạ.
Muội đã nói chuyện với thầy Tâm Quán hôm về chùa Hoằnh Pháp 2, thầy hoan hỷ nói là thầy cũng có tâm nguyện giúp các đạo tràng trẻ và thầy bảo khi đạo tràng chúng ta đông hơn thỉnh thoảng thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho đạo tràng tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật
Quảng Nghiêm
10-04-2009, 20:50
Buổi sinh hoạt đầu tiên Diệu Nhật có cảm nhận gắn bó với cả nhà mình rất nhiều và niềm hoan hỷ của buổi thành lập vẫn còn đọng tới ngày đó. Diệu Nhật chỉ muốn nhanh đến ngày sinh hoạt để được gặp các tất cả các đạo hữu. Mong các buổi sinh hoạt sau của chúng ta sẽ đông đủ hơn.
@ Huynh Từ Khánh: Huynh à, buổi đầu đó làm muội nhớ tới huynh, mà ko chỉ có muội đâu rất nhiều người nhớ huynh đấy, huynh ạ.
Muội đã nói chuyện với thầy Tâm Quán hôm về chùa Hoằnh Pháp 2, thầy hoan hỷ nói là thầy cũng có tâm nguyện giúp các đạo tràng trẻ và thầy bảo khi đạo tràng chúng ta đông hơn thỉnh thoảng thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho đạo tràng tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vậy thì các bạn cố gắng tinh tấn và giúp đỡ lẫn nhau duy trì việc tu tập của đạo tràng đi! Nếu sau này tôi có ra Hà Nội để ẩn tu, thì tôi chỉ cần từ 10 tới 15 người thật sự có ý chí cầu mong vãng sanh Tây Phương, tôi chỉ cần 10 tới 15 người này buông xả vạn duyên thật sự để tu cùng tôi, tôi dám chắc chỉ cần các bạn có tâm chí thành chí thiết muốn được vãng sanh và buông bỏ tất cả, thì khoảng 3 năm thôi các bạn sẽ được theo Phật.
Tôi chỉ mong các bạn vì việc sanh tử của mình mà cố gắng tu tập, có nhiều người đã lần lựa mãi đợi đến già mới chịu tu, trong khi họ đâu biết được cái chết lúc nào cũng ở trước mặt! Chỉ cần đi ngủ mà bị trúng gió gia đình không biết thì đã tiêu rồi, rồi tai nạn bất ngờ dẫn đến cái chết thì nhiều vô kể...Tôi nhớ mãi câu nói của Phật Thích Ca! Con người sau khi chết đi mà được tái sanh làm người nó ít như đất trong móng tay của Như Lai vậy, trong khi người sau khi chết bị đọa lạc vào 3 đường ác thì nhiều như đất trong đại địa này vậy...A Di Đà Phật hãy tinh tấn vì sự sanh tử của mình các bạn nhé.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tịnh Ngộ
10-04-2009, 21:50
Cảm ơn anh Từ Khánh! Cá nhân em luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ điều này!
Anh hãy chia sẻ cho mọi người biết về những kinh nghiệm buông xả vạn duyên của anh nhé!
Cảm ơn anh nhiều ạ!
A Di Đà Phật
Tịnh Ngộ
Diệu Hòa
10-04-2009, 22:00
Muội mong đến ngày đó Huynh ạ>:D<
chào đạo tràng miền bắc, mong miền nam sớm có đạo tràng
A DI Đà Phật
Quảng Nghiêm
12-04-2009, 00:11
Cảm ơn anh Từ Khánh! Cá nhân em luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ điều này!
Mặc dù tôi chưa biết mặt của bạn, nhưng tôi biết bạn đã ngộ được pháp môn Tịnh Độ, vị Thầy nào đặt pháp danh cho bạn rất hay và thật ý nghĩa! Hãy tinh tấn nhé, sau này chúng ta sẽ có duyên gặp mặt ngoài đời để đàm đạo nhiều hơn...!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tịnh Ngộ
12-04-2009, 17:23
Mặc dù tôi chưa biết mặt của bạn, nhưng tôi biết bạn đã ngộ được pháp môn Tịnh Độ, vị Thầy nào đặt pháp danh cho bạn rất hay và thật ý nghĩa! Hãy tinh tấn nhé, sau này chúng ta sẽ có duyên gặp mặt ngoài đời để đàm đạo nhiều hơn...!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật!
Em cảm ơn anh Từ Khánh! Công phu tu hành của em vẫn còn thấp và nông cạn lắm ạ! Em vẫn rất mong có những lời khuyên chí tình của các anh chị trong gia đình Hội Bông Sen, giúp đỡ và động viên em thêm trên con đường tu học sau này và em cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của riêng em để góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc cho Hội Bông Sen.
Không cần đợi mong, hữu duyên tất năng tương ngộ anh nhỉ?
Em kính chúc anh và tất cả các đạo hữu đồng tu của Hội Bông Sen tu tập ngày càng tinh tấn hơn và chúc cho tất cả gia đình ta đều được đồng sanh Tây Phương Cực Lạc, trở về quê cũ với đức Từ Phụ A Di Đà sau khi hết báo thân này (hoặc sớm hơn). :x (Cha lúc nào cũng nhớ thương các con, nhưng quan trọng là các con có muốn trở về với cha hay không mà thôi)
Kính,
Em Tịnh Ngộ
Nam Mô A Di Đà Phật
Diệu Thơm
13-04-2009, 14:57
Vậy thì các bạn cố gắng tinh tấn và giúp đỡ lẫn nhau duy trì việc tu tập của đạo tràng đi! Nếu sau này tôi có ra Hà Nội để ẩn tu, thì tôi chỉ cần từ 10 tới 15 người thật sự có ý chí cầu mong vãng sanh Tây Phương, tôi chỉ cần 10 tới 15 người này buông xả vạn duyên thật sự để tu cùng tôi, tôi dám chắc chỉ cần các bạn có tâm chí thành chí thiết muốn được vãng sanh và buông bỏ tất cả, thì khoảng 3 năm thôi các bạn sẽ được theo Phật.
Tôi chỉ mong các bạn vì việc sanh tử của mình mà cố gắng tu tập, có nhiều người đã lần lựa mãi đợi đến già mới chịu tu, trong khi họ đâu biết được cái chết lúc nào cũng ở trước mặt! Chỉ cần đi ngủ mà bị trúng gió gia đình không biết thì đã tiêu rồi, rồi tai nạn bất ngờ dẫn đến cái chết thì nhiều vô kể...Tôi nhớ mãi câu nói của Phật Thích Ca! Con người sau khi chết đi mà được tái sanh làm người nó ít như đất trong móng tay của Như Lai vậy, trong khi người sau khi chết bị đọa lạc vào 3 đường ác thì nhiều như đất trong đại địa này vậy...A Di Đà Phật hãy tinh tấn vì sự sanh tử của mình các bạn nhé.
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thật là duyên lành khi muội được quen biết và là người một nhà:D với một tấm lòng độ chúng báo la như của huynh. Từ nay đến ngày đó, phải gắng niệm Phật thường xuyên ngay thôi (h thì muội vẫn chưa được thường xuyên lắm, lúc nhớ lúc quên):9:1
A di đà Phật[-o<
Quảng Nghiêm
13-04-2009, 15:19
Thật là duyên lành khi muội được quen biết và là người một nhà:D với một tấm lòng độ chúng báo la như của huynh. Từ nay đến ngày đó, phải gắng niệm Phật thường xuyên ngay thôi (h thì muội vẫn chưa được thường xuyên lắm, lúc nhớ lúc quên):9:1
A di đà Phật[-o<
Tôi nghĩ những việc mình làm là bình thường thôi bạn à, tôi thì không muốn mình đi một mình, mà phải giúp đỡ được cho nhiều người đi trước vì đó là lời nguyện của tôi trước Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm! Tôi chỉ hy vọng sau này mình còn đủ duyên để gặp lại mọi người...
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
nghichduyen
14-04-2009, 22:45
A Mi Đà Phật!
Đời người ngắn tựa gang tay!
Diệu Nhật
15-04-2009, 00:27
Xin thông báo cho các đạo hữu lịch tu tập của đạo tràng Di Đà Giác Ngộ:
Tháng 5 nhuận: ngày 6 (CN)
Tháng 6: ngày 12 (CN)
Tháng 7: ngày 11 (CN)
Tháng 8: ngày 9 (CN)
Tháng 9: ngày 14 (T7)
Tháng 10: ngày 13 (CN)
Tháng 11: ngày 12 (CN)
Tháng 12: ngày 10 (CN)
Lịch trên tính theo âm lịch
Ngoài ra tại Chùa Võng Thị nơi chúng ta tu tập có các buổi lễ sau:
- ngày 8/4: làm lễ vía Phật đản
- 13/7: lễ Vu Lan
- 17/11: vía A DI Đà
Quảng Nghiêm
15-04-2009, 09:12
Lễ vía Đức Di Đà là 17 - 11 ÂL mà, sao chùa lại làm lễ vào 18???
Diệu Nhật
15-04-2009, 09:40
Lễ vía Đức Di Đà là 17 - 11 ÂL mà, sao chùa lại làm lễ vào 18???
Chùa vẫn làm vào ngày 17 và thêm ngày 18 huynh ạ, vì ngày 18 là ngày thứ 7 thì nhiều Phật tử mới đi được, còn thứ 6 vẫn đang đi làm.
Diệu Thơm
15-04-2009, 12:51
Tôi nghĩ những việc mình làm là bình thường thôi bạn à, tôi thì không muốn mình đi một mình, mà phải giúp đỡ được cho nhiều người đi trước vì đó là lời nguyện của tôi trước Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm! Tôi chỉ hy vọng sau này mình còn đủ duyên để gặp lại mọi người...
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT[-o<
Diệu Nhật
18-04-2009, 10:03
Diệu Nhật xin hoan hỷ thông báo với các đạo hữu: cư sĩ nguyetson đã ra Hà Nội và sinh hoạt với đạo tràng Di Đà Giác Ngộ vào buổi sinh hoạt tháng 4 này, nên Diệu Nhật đã thưa chuyện với thầy chủ trì để chuyển ngày và thầy đã đồng ý cho đạo tràng chuyển sinh hoạt đạo tràng từ ngày 9/4 sang ngày 2/4 (chú ý tính theo âm lịch). Xin thông báo cho toàn thể các đạo hữu trong đạo tràng biết để sắp xếp thời gian buổi sinh hoạt ngày 2/4 này có mặt đầy đủ.
Chủ nhật tuần này là ngày mai 25 tháng 3 cư sĩ nguyetson cùng 1 số bạn đi Yên Tử, đạo hữu nào có thể đi cùng thì gọi điện cho bạn nghichduyen để đi cùng nhé: 01686351900.
Và chùa Hoằnh Pháp 2 làm cầu siêu vào 3 ngày: 23, 24, 25 tháng 3, hôm nay mình thông báo chắc chỉ kịp cho ai làm vào ngày mai thôi (ngày mai là 25 mờ)
Diệu Nhật ko có thời gian sắp xếp về chùa Hoằnh Pháp 2 được, đạo hữu nào đi được thì đến trường mầm non Bình Minh đầu dốc Võng Thị - Lạc Long Quân để đón xe vào sáng mai 25 tháng 3 lúc 5h30 để cùng đoàn Phật tử quận Tây Hồ về Hoằnh Pháp 2.
Diệu Hồng
18-04-2009, 10:50
Ôi, hôm nay em mới tra lịch, ngày 2.4 trùng với ngày thi của em rùi, làm thế nào bi giờ huhu:((
Tịnh Ngộ
18-04-2009, 12:34
Chị Diệu Nhật ơi cho em hỏi là chương trình đi Yên Tử là sẽ đi trong ngày (sáng đi chiều về) hay là như thế nào ạ?
Em cảm ơn chị!
Tịnh Ngộ
Tinh Lac
18-04-2009, 14:55
Chính thức tên chùa là Hoằng Pháp 2 hay là Hoằnh Pháp 2? Vì nếu đúng là Hoằnh Pháp thì không giống với tên chùa 1 ở Miền Nam.
Quảng Nghiêm
18-04-2009, 18:28
Diệu Nhật xin hoan hỷ thông báo với các đạo hữu: cư sĩ nguyetson đã ra Hà Nội và sinh hoạt với đạo tràng Di Đà Giác Ngộ vào buổi sinh hoạt tháng 4 này, nên Diệu Nhật đã thưa chuyện với thầy chủ trì để chuyển ngày và thầy đã đồng ý cho đạo tràng chuyển sinh hoạt đạo tràng từ ngày 9/4 sang ngày 2/4 (chú ý tính theo âm lịch). Xin thông báo cho toàn thể các đạo hữu trong đạo tràng biết để sắp xếp thời gian buổi sinh hoạt ngày 2/4 này có mặt đầy đủ.
Chủ nhật tuần này là ngày mai 25 tháng 3 cư sĩ nguyetson cùng 1 số bạn đi Yên Tử, đạo hữu nào có thể đi cùng thì gọi điện cho bạn nghichduyen để đi cùng nhé: 01686351900.
Và chùa Hoằnh Pháp 2 làm cầu siêu vào 3 ngày: 23, 24, 25 tháng 3, hôm nay mình thông báo chắc chỉ kịp cho ai làm vào ngày mai thôi (ngày mai là 25 mờ)
Diệu Nhật ko có thời gian sắp xếp về chùa Hoằnh Pháp 2 được, đạo hữu nào đi được thì đến trường mầm non Bình Minh đầu dốc Võng Thị - Lạc Long Quân để đón xe vào sáng mai 25 tháng 3 lúc 5h30 để cùng đoàn Phật tử quận Tây Hồ về Hoằnh Pháp 2.
Xin chúc mừng cho các bạn nhé! Hãy tận dụng những điều tốt và học hỏi bên một vị thiện tri thức khi có điều kiện các bạn nhé:D, vì điều này không phải là dễ dàng gì có được, bản thân tôi luôn kính trọng những người như Cư Sĩ Nguyện Sơn vì sự tu tập của Họ, để mình có thể noi theo và học hỏi!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
nghichduyen
21-04-2009, 19:30
Diệu Nhật xin hoan hỷ thông báo với các đạo hữu: cư sĩ nguyetson đã ra Hà Nội và sinh hoạt với đạo tràng Di Đà Giác Ngộ vào buổi sinh hoạt tháng 4 này, nên Diệu Nhật đã thưa chuyện với thầy chủ trì để chuyển ngày và thầy đã đồng ý cho đạo tràng chuyển sinh hoạt đạo tràng từ ngày 9/4 sang ngày 2/4 (chú ý tính theo âm lịch). Xin thông báo cho toàn thể các đạo hữu trong đạo tràng biết để sắp xếp thời gian buổi sinh hoạt ngày 2/4 này có mặt đầy đủ.
Chủ nhật tuần này là ngày mai 25 tháng 3 cư sĩ nguyetson cùng 1 số bạn đi Yên Tử, đạo hữu nào có thể đi cùng thì gọi điện cho bạn nghichduyen để đi cùng nhé: 01 686 357 900.
Và chùa Hoằng Pháp 2 làm cầu siêu vào 3 ngày: 23, 24, 25 tháng 3, hôm nay mình thông báo chắc chỉ kịp cho ai làm vào ngày mai thôi (ngày mai là 25 mờ)
Diệu Nhật ko có thời gian sắp xếp về chùa Hoằnh Pháp 2 được, đạo hữu nào đi được thì đến trường mầm non Bình Minh đầu dốc Võng Thị - Lạc Long Quân để đón xe vào sáng mai 25 tháng 3 lúc 5h30 để cùng đoàn Phật tử quận Tây Hồ về Hoằnh Pháp 2
em nghichduyen sửa lại một chút: sửa số điện thoại đúng là 01 686 357 900
Chùa Hoằng Pháp. (Hoằng có nghĩa là mở rộng)
Diệu Nhật
24-04-2009, 17:19
Chủ nhật sắp đến rồi, sinh hoạt đạo tràng lần này cả nhà mình đi đủ nhé!
Diệu Nhật
25-04-2009, 22:25
Xin thông báo cho cả đạo tràng, Diệu Nhật có 2 đĩa:
1, đĩa hay niệm phật đại chúng nhỉ: đĩa này là toàn bộ quá trình tu tập 1 buổi theo nghi thức Hoằng Pháp và như huynh Từ Khánh đã hướng dẫn.
2, Oai nghi của người tu Phật Thất của chùa Hoằng Pháp: dạy cách đi đứng, lễ, lạy Phật...v...v
Diệu Nhật sẽ chuyển cho Diệu Thơm ghi đĩa, các đạo hữu hãy đăng ký với Diệu Thơm nhé, Diệu Thơm sẽ mở 1 topic về việc này cho tiện theo dõi.
Gia Hương
28-04-2009, 14:22
Xin thông báo cho cả đạo tràng, Diệu Nhật có 2 đĩa:
1, đĩa hay niệm phật đại chúng nhỉ: đĩa này là toàn bộ quá trình tu tập 1 buổi theo nghi thức Hoằng Pháp và như huynh Từ Khánh đã hướng dẫn.
2, Oai nghi của người tu Phật Thất của chùa Hoằng Pháp: dạy cách đi đứng, lễ, lạy Phật...v...v
Diệu Nhật sẽ chuyển cho Diệu Thơm ghi đĩa, các đạo hữu hãy đăng ký với Diệu Thơm nhé, Diệu Thơm sẽ mở 1 topic về việc này cho tiện theo dõi.
Diệu Thơm cho em đăng ký 2 đĩa này nhé. Nếu cần người giúp việc ghi đĩa thì em xin sẵn lòng ạ.
Diệu Thơm
28-04-2009, 14:54
Diệu Thơm cho em đăng ký 2 đĩa này nhé. Nếu cần người giúp việc ghi đĩa thì em xin sẵn lòng ạ.
Mình sẽ cập nhật đăng ký của bạn, nhưng để cho tập trung mời cả nhà mình vào đây đăng ký nhé
http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=5647
A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Nhật
01-05-2009, 23:51
Em thấy 2 quyển sách này hay, em ghi ra đây nhé:
1, Niệm Phật Cảnh - Thích Minh Thành dịch
2, Ăn chay, sát sanh và quả báo - Tâm Anh dịch
Diệu Nhật
06-05-2009, 17:56
Em thấy 2 quyển sách này hay, em ghi ra đây nhé:
1, Niệm Phật Cảnh - Thích Minh Thành dịch
2, Ăn chay, sát sanh và quả báo - Tâm Anh dịch
cuốn sách niệm Phật cảnh, nhà mình đọc tại đường link sau nhé:
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=14664#post14664
Diệu Nhật
26-05-2009, 11:40
Thông báo tới toàn thể đạo hữu đồng tu tại đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, buổi sinh hoạt tháng 5 của đạo tràng chúng ta vào ngày 14 tháng 5 âm lịch (tức 7/6/2009).
Các đạo hữu có thể xem lịch sinh hoạt cả năm Kỷ Sửu của đạo tràng tại trang 2 topic này.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Diệu Nhật
26-05-2009, 12:08
Thông báo sau buổi sinh hoạt các đạo hữu ở lại họp hội luôn nhé!
A Di Đà Phật.
Quảng Ngọc
26-05-2009, 14:56
Thân chào các đạo hữu! DH hôm nay mới có được duyên lành biết đến trang web này. Mới vào chưa dạo hết diễn đàn nhưng đến đây thì DH lòng mình nhẹ nhàng và rất vui khi bắt gặp đúng tần số, có nguồn cảm hứng cao khi bắt gặp được những tâm hồn hướng thượng luôn hướng về cõi Tịnh độ ADIDA. Các bạn ở ngoài bắc đã lập được một đạo tràng để cùng nhau sinh hoạt, tu tập, học hỏi nhắc nhỡ giúp cho nhau tinh tấn, thật tuyệt quá. Nếu DH ở ngoài bắc chắc chắn sẽ xin tham gia đầy đủ. Lúc nào ở trong nam này mới có được như vậy nhỉ, DH mong một ngày trong nam này cũng sẽ có được đạo tràng cùng nhau sinh hoạt như các bạn thì vui biết mấy. Cầu chúc cho mọi người nhà ta thanh tâm thường an lạc và cùng hướng về ngôi nhà vô vi.
Diệu Hòa
26-05-2009, 15:16
@ BạnDIỆUHẰNG: Nếu bạn ở trong Nam thì các bạn ấy chuẩn bị thành lập đạo tràng ở đây,
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=5565
Rất vui vì bạn tham gia vào HBS@};-@};-@};-
Quảng Ngọc
26-05-2009, 16:20
A, có rồi. Thế là tương lai DH có đạo tràng cùng hội cùng thuyền tha hồ mà vui rồi. Mình sang bên đó đăng ký ngay đây. Cám ơn bạn DIỆU HÒA nhé cùng cám ơn các bạn miền bắc. Chúng ta sẽ đi mãi bên nhau trên suốt cả chặng đường ta đã chọn.
A DI ĐA PHẬT
Diệu Bích
28-05-2009, 00:45
Mỗi lần sinh hoạt Đạo Tràng là mỗi lần các thành viên đều cảm thấy an lạc, xả bỏ những vất vả đời thường để bước vào khóa tu. Việc làm của mọi người đều được sự chứng giám và gia hộ của Chư Phật.
Tuy nhiên em xin thay mặt HBS có 1 ý kiến nhỏ thế này. Tại sao chúng ta không góp phần cho ngày hôm đó thêm có ích bằng cách cùng nhau phóng sinh, giải thoát cho các sinh linh. Vì vậy, tùy tâm mọi người hãy mang theo những sinh linh để phóng sinh nhé! Việc làm này sẽ làm trước khi bước vào khóa lễ. Chùa Võng Thị theo em là nơi rất phù hợp để giúp các sinh linh, vì có không gian thoáng mát, lại ở gần hồ rộng rãi, sạch sẽ và bình yên.
Em mong cả nhà hưởng ứng và nhớ là tùy tâm và tiện thì làm thôi. Vì góp sức bằng tâm hoan hỷ là tốt rồi ạ.
A DI ĐÀ PHẬT!
P.s: Muội xin nhờ huynh Từ Khánh hướng dẫn cho mọi người cách thức phóng sinh.
Hoặc em sẽ soạn 1 bài phóng sinh phù hợp dựa theo Thầy Thích Pháp Quang và post ở phần Tài liệu Phật pháp. Muội cũng nhờ huynh Từ Khánh vào sửa lại giúp.
Đường link về Nghi thức Phóng sinh tại đây: http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=15714#post15714 (http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=15714#post15714)
Thông báo tới toàn thể đạo hữu đồng tu tại đạo tràng Di Đà Giác Ngộ, buổi sinh hoạt tháng 5 của đạo tràng chúng ta vào ngày 14 tháng 5 âm lịch (tức 7/6/2009).
Các đạo hữu có thể xem lịch sinh hoạt cả năm Kỷ Sửu của đạo tràng tại trang 2 topic này.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thật tiếc quá vì 13/06 mình mới ra HP. Giá mà ra sớm hơn một tuần thì có thể tham dự đạo tràng cùng các bạn rồi. Mình không thể ra sớm hơn được vì con trai 10/06 mới thi nghề.
Diệu Nhật
28-05-2009, 09:38
A Di Đà Phật
Ý của Diệu Bích rất hay, hôm trước tớ, em Diệu Mây và chị Diệu Quế cũng nói đến. Chúng ta hãy bắt đầu phóng sinh từ buổi sinh hoạt lần này nhé!
Diệu Nhật
28-05-2009, 09:41
Thật tiếc quá vì 13/06 mình mới ra HP. Giá mà ra sớm hơn một tuần thì có thể tham dự đạo tràng cùng các bạn rồi. Mình không thể ra sớm hơn được vì con trai 10/06 mới thi nghề.
chị ơi khi chị ra không vào ngày sinh hoạt nhưng các bạn ở hà nội sẽ đi lễ chùa cùng chị, ra đến đây nhớ nhắn tin cho em nhé!
Cám ơn các bạn, trước khi lên HN mình sẽ hẹn nhé. :x
Diệu Ánh
28-05-2009, 16:33
HT ơi giờ sinh hoạt vẫn là 8g à hay là hôm đó sinh hoạt xong còn họp hội thì sớm hơn
Diệu Nhật
28-05-2009, 16:52
Chị ơi thời gian vẫn vậy chị ạ, 7h30 có mặt và đúng 8h sinh hoạt.
em mong đến ngày sinh hoạt gặp cả nhà mình lắm.
Hôm kia có 1 bạn nhắn cho em là hay tăng buổi sinh hoạt lên 2 tu ần 1 bu ổi v ì bạn ấy thấy đợi đến buổi sinh hoạt lâu quá. chắc nhà mình rất nhiều người có tâm trạng như thế này.
Em cũng muốn tăng nhưng chưa phải thời điểm chín muồi cho việc ấy, vì để thêm 1
thời gian nữa các đạo hữu đi đư ợc đầy đủ, sắp xếp được thời gian công việc và gia đình hợp lý thì chúng ta mới tăng thêm, em muốn các đạo hữu đều thích nghi với thời khoá biểu hiện nay: 1 tháng 1 buổi đã, sau 6 tháng hoặc 1 năm sau chúng ta tăng lên 2 tuần 1 buổi sau. mọi việc chúng ta cứ bình tĩnh ko thể nóng vội được, như thế đạo tràng sẽ bền và vững mạnh.
A Di Đà Phật
Tịnh Ngộ
28-05-2009, 17:10
Hay quá, chị Tekka ra Hà Nội chơi! >:D<
Vậy chị Tịnh Lạc và Huynh Từ Khánh có ra cùng không hén? :D
Diệu Bích
28-05-2009, 17:43
Hay quá, chị Tekka ra Hà Nội chơi! >:D<
Vậy chị Tịnh Lạc và Huynh Từ Khánh có ra cùng không hén? :D
Chị Tịnh Lạc và huynh Từ Khánh ko ra thì mình vào.;)
Chờ đến ngày thành lập ĐT trong Nam em nhé! Tất cả mọi người ngoài Bắc cùng đi sẽ vui lắm đấy!:-P
Nhưng riêng chị thì phải cầu sự gia trì của Đức Phật rồi, vì trốn chồng hơi bị khó.:D
Diệu Thảo
29-05-2009, 08:58
Chị Tịnh Lạc và huynh Từ Khánh ko ra thì mình vào.;)
Chờ đến ngày thành lập ĐT trong Nam em nhé! Tất cả mọi người ngoài Bắc cùng đi sẽ vui lắm đấy!:-P
Nhưng riêng chị thì phải cầu sự gia trì của Đức Phật rồi, vì trốn chồng hơi bị khó.:D
Đến ngày thành lập đạo tràng trong Nam, chồng Aida sẽ đi công tác. Yên tâm.:D
Hôm 14/5 AL em không đi sinh hoạt cùng mọi người được rồi, vì em phải đi thi nâng lương:((.
Diệu Nhật ơi! Mẹ chị cũng muốn hôm hội sh Mẹ chị tới tham gia, nếu có thể trước hôm đó e liên lạc với Mẹ chị giúp chị nhé,chị sẽ nhắn số dt cho e,cám ơn e nhiều@};-@};-
Chị Tịnh Lạc và huynh Từ Khánh ko ra thì mình vào.;)
Chờ đến ngày thành lập ĐT trong Nam em nhé! Tất cả mọi người ngoài Bắc cùng đi sẽ vui lắm đấy!:-P
Nhưng riêng chị thì phải cầu sự gia trì của Đức Phật rồi, vì trốn chồng hơi bị khó.:D
tới hôm đó ax của aida mời cả nhà đi đổi gió ở miền nam,vậy là vừa vui vừa ý nghĩa nhé:D
NguonDao
29-05-2009, 20:32
Từ 1 làng bé tí tẹo, của 1 xã bé tí tì ti, của 1 huyện bé tẹo tèo teo, thuộc tỉnh Hưng Yên em xin đăng ký 1 suất hôm sinh hoạt được không ạ? nhưng em tham lam quá, muốn chiêm bái Xá Lợi ở chùa Quán Sứ rồi sang Võng Thị . Nên sẽ đến muộn 1 tí.
Chị nào gần chùa Quán sứ hỏi giúp em, Quý Thầy trưng bày mỗi buổi sáng hôm đó hay cả ngày ?
Mà sao em xem lịch thấy ngày 14/5 âm lịch là ngày 6/6 dương lịch chứ đâu phải ngày 7/6? chi Dieu Nhat xem lai xem nao?
Linh Diệu
30-05-2009, 22:18
Em xin chào mọi ngừơi, em là thành viên hoàn toàn mới. Em vô tình biết đến HBS có lẽ cũng là cái duyên của em với hội và với cửa phật. Em có nỗi lòng mà khó bỏ đã 14 năm nên thường hay thấy lòng mình nặng trĩu, mỗi lần vậy em thường tìm nơi cửa phật để tĩnh lại tâm mình, năm ngoài em có được may mắn lên chùa tụng kinh cùng các sư và đạo tràng 3 ngày. Thật sự 3 ngày đó em thấy tâm mình thanh thản vô cùng, nhưng các buổi tụng của đạo tràng đều rơi vào ngày thường nên em ko thể tiếp tục em đã rất nuối tiếc. Thật may mắn cho em khi biết về hội và những buổi sinh hoạt của hội rơi vào thứ 7 và chủ nhật, tuy 2 ngày này em vẫn phải đi học và đi làm nên thời gian hạn hẹp vô cùng nhưng 1 tháng 1 lần thì em sẽ cố gắng để được đi sinh hoạt cùng với hội, nên em xin phép được tham gia buổi sinh hoạt tiếp theo là vào ngày 14 tháng 5. Tại chùa Võng Thị lúc 8h đúng ko ạ? (:-/ nhưng các anh chị cho em hỏi địa chỉ ở đâu được ko ạ, em nghe về chùa nhưng chưa đến nên k biết địa chỉ :D) Cám ơn các anh các chị nhiều.
A DI ĐÀ PHẬT, Mong được các anh chị chỉ giáo nhiều trên con đường đến với cửa phật của em. [-o<
Diệu Bích
31-05-2009, 11:45
Chúc mừng bạn Linh Diệu tham gia sinh hoạt vào gia đình Bông Sen. Chúc bạn tìm thấy sự an lạc tại nơi đây.
Bạn có thể đến chùa Võng Thị bằng cách đi hết Đường Thụy Khuê, sau đó rẽ tay phải đi thêm 1 đoan nữa thì nhìn thấy phố Võng Thị ở bên tay phải, bạn đi vào hỏi người dân quanh đó, họ sẽ chỉ cho bạn.
Chúc bạn vui vẻ!@};-
Linh Diệu
31-05-2009, 12:56
Chúc mừng bạn Linh Diệu tham gia sinh hoạt vào gia đình Bông Sen. Chúc bạn tìm thấy sự an lạc tại nơi đây.
Bạn có thể đến chùa Võng Thị bằng cách đi hết Đường Thụy Khuê, sau đó rẽ tay phải đi thêm 1 đoan nữa thì nhìn thấy phố Võng Thị ở bên tay phải, bạn đi vào hỏi người dân quanh đó, họ sẽ chỉ cho bạn.
Chúc bạn vui vẻ!@};-
Cám ơn aida nhiều.Tiện thể cho em hỏi luôn vì mới tham gia SH đạo tràng lần đầu, khi đi có cần mang theo gì ko nhỉ :-/
Threebluestars
31-05-2009, 14:32
Cho mình tham gia sinh hoạt với nhé. làm ntn các bạn hướng dân chõ mình với nhé
Diệu Bích
31-05-2009, 15:44
Cám ơn aida nhiều.Tiện thể cho em hỏi luôn vì mới tham gia SH đạo tràng lần đầu, khi đi có cần mang theo gì ko nhỉ :-/
Không cần mang theo gì bạn ạ. Nhưng bạn nhắn tin cho Hội trưởng là nick Diệu Nhật ở trên DD này thông tin cá nhân để đăng ký tham gia nhé!>:D<
Diệu Bích
31-05-2009, 15:45
Cho mình tham gia sinh hoạt với nhé. làm ntn các bạn hướng dân chõ mình với nhé
Bạn nhắn tin cho Hội trưởng (Betunganh), nick trên DD này là Diệu Nhật để tham gia nhé!:x
NguonDao
01-06-2009, 06:15
chúc mừng chị Threebluestar nhé, em cũng mới biết diễn đàn và Hội Bông Sen.
Linh Diệu
02-06-2009, 11:43
Không cần mang theo gì bạn ạ. Nhưng bạn nhắn tin cho Hội trưởng là nick Diệu Nhật ở trên DD này thông tin cá nhân để đăng ký tham gia nhé!>:D<
Cho mình xin nick yahoo hoặc ĐT của chị Diệu Nhật để mình có thể liên lạc với chị được ko?
Quảng Nghiêm
02-06-2009, 12:16
Tôi nghĩ sau này mỗi đợt làm lễ tại đạo tràng của Hội, mọi người nên tìm mua một ít Rùa nhỏ người ta bán, sau khi khóa lễ ở đạo tràng xong thì các bạn niệm Phật và phóng sinh các chú Rùa xuống hồ nước trong chùa Võng Thị luôn nhé, Rùa là loài vật có nhiều tánh linh lắm đấy và sống rất thọ nữa, cho nên ta làm phóng sinh Rùa rất tốt:D!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Thơm
03-06-2009, 09:42
Chúc mừng bạn Linh Diệu tham gia sinh hoạt vào gia đình Bông Sen. Chúc bạn tìm thấy sự an lạc tại nơi đây.
Bạn có thể đến chùa Võng Thị bằng cách đi hết Đường Thụy Khuê, sau đó rẽ tay phải đi thêm 1 đoan nữa thì nhìn thấy phố Võng Thị ở bên tay phải, bạn đi vào hỏi người dân quanh đó, họ sẽ chỉ cho bạn.
Chúc bạn vui vẻ!@};-
Phố Võng Thị nằm trên lối rẽ gần đầu đường Lạc Long Quân - Chợ Bưởi. Nên nếu từ nhà bạn ra phía đường Bưởi gần thì bạn có thể đi theo hướng Bưởi - Lạc Long Quân rẽ phải vào Võng Thị cũng được.
Hẹn gặp cả nhà thứ 7 này nhé!:x
Diệu Nhật
04-06-2009, 14:26
THứ 7 này là sinh hoạt đạo tràng rồi, mong gặp các đạo hữu!
Diệu Nhật
04-06-2009, 14:27
Cho mình xin nick yahoo hoặc ĐT của chị Diệu Nhật để mình có thể liên lạc với chị được ko?
Bạn ơi hôm sinh hoạt ĐT bạn đến tham gia nhé.
Các bạn ơi, sáng chủ nhật tuần sau (14/06) mình có thể gặp các bạn tại chùa Võng thị được không?
Mình sẽ ở HN 2 ngày thứ 7 & CN nhưng bận từ 11h trưa đến tối.
Mình muốn tặng đạo tràng HN 50 đĩa CD, các bạn thích những loại nào thì đăng ký nhé. Các bạn có bao nhiêu người nhỉ? Cuối tuần này mình sẽ đến chùa Hoằng Pháp để thỉnh.
Trả lời mình sớm nhé. Hẹn gặp các bạn!:x
Diệu Hòa
05-06-2009, 00:16
Chắc chắn là HT sẽ sắp xếp lịch đấy ạ, nhưng tiếc quá lúc ấy em lại ko ở HN rồi:-S
Diệu Hoà lại tung tăng đi chụp ảnh ở đâu rồi? Từ Khánh gửi memory card ảnh cho em, em không có nhà, vậy chị giao cho ai được em ơi. :x
Diệu Thơm
05-06-2009, 01:25
Các bạn ơi, sáng chủ nhật tuần sau (14/06) mình có thể gặp các bạn tại chùa Võng thị được không?
Mình sẽ ở HN 2 ngày thứ 7 & CN nhưng bận từ 11h trưa đến tối.
Mình muốn tặng đạo tràng HN 50 đĩa CD, các bạn thích những loại nào thì đăng ký nhé. Các bạn có bao nhiêu người nhỉ? Cuối tuần này mình sẽ đến chùa Hoằng Pháp để thỉnh.
Trả lời mình sớm nhé. Hẹn gặp các bạn!:x
Em nghĩ chị hẹn gặp mọi người ở chùa Võng Thị là một ý kiến hay đó ạ, em hôm đó không có kế hoạch gì, nhất định sẽ đến gặp chị đưa chị đi vòng vòng nếu chị có thời gian và... nhận đĩa:))
Diệu Nhật
05-06-2009, 08:37
Diệu Hoà lại tung tăng đi chụp ảnh ở đâu rồi? Từ Khánh gửi memory card ảnh cho em, em không có nhà, vậy chị giao cho ai được em ơi. :x
chị gửi cho em.
còn hôm chị ra thì em sẽ hẹn các bạn ở chùa nhé, mong gặp chị!
Em nghĩ chị hẹn gặp mọi người ở chùa Võng Thị là một ý kiến hay đó ạ, em hôm đó không có kế hoạch gì, nhất định sẽ đến gặp chị đưa chị đi vòng vòng nếu chị có thời gian và... nhận đĩa:))
Cám ơn Diệu Thơm! :xChị gặp mọi người ở chùa Võng Thị vì muốn biết chỗ đạo tràng mình. Thêm nữa, chị ở nhà ông anh chồng ngay Thụy Khê nên theo bọn em tả thì khá gần chùa Võng Thị. Thế nên khá tiện mà.
Thời gian thì chị không có nhiều vì chị ra là để chăm mẹ ở HP là chính. Do đó thỉnh thoảng sẽ chạy lên HN thăm mẹ chồng 1 chút thôi. Hẹn khi nào rảnh rỗi hơn sẽ đi vòng vòng cùng em & mọi người. :x
Diệu Bích
05-06-2009, 09:43
Sắp đến ngày sinh hoạt Đạo Tràng rồi, cả nhà hãy tùy tâm mà mang theo những sinh linh cần phóng sinh nhé!@};-
@ Chị Tekka ơi: Sắp được gặp chị rồi lại còn được nhận đĩa nữa, nhưng nếu nặng quá thì chị mang ít thôi cũng được, bọn em sẽ truyền tay nhau để sao ra chị ạ. Cảm ơn chị nhiều!@};-:x@};-
Diệu Ánh
05-06-2009, 10:56
Sắp đến ngày sinh hoạt Đạo Tràng rồi, cả nhà hãy tùy tâm mà mang theo những sinh linh cần phóng sinh nhé!@};-
@ Chị Tekka ơi: Sắp được gặp chị rồi lại còn được nhận đĩa nữa, nhưng nếu nặng quá thì chị mang ít thôi cũng được, bọn em sẽ truyền tay nhau để sao ra chị ạ. Cảm ơn chị nhiều!@};-:x@};-
Em ơi cua cá gì cũng phóng sinh được hết à
Diệu Bích
05-06-2009, 11:00
Chị ơi, gì cũng được mà. Chị đi ra chợ thấy cứu được con gì thì mua nhé!:x
Diệu Hòa
05-06-2009, 11:22
huhu, cái văn phòng em mất điện 2 lần làm mình 2 lần gõ xong thì mất:((
@chị tekka ơi: chị gửi memory card cho H.Trưởng giùm em nhé, mà em ko đi chụp ảnh đâu, đi vơi công ty thôi, bây giờ có Đạo tràng là hoãn chụp ảnh nhiều lần rùi, đang bị tụi nó mắng mỏ đây;) Lẽ ra T7 này đi Mù Căng Chải nhưng vì có sinh hoạt đạo tràng nên em ở nhà:D
Em cũng nhờ chị cầm giúp em ảnh hôm thành lập Đạo tràng em rửa tặng các thành viên SG chị nhé:x
À, chị ơi, chị gửi tặng đĩa cho các thành viên HN thì cho em đăng ký đĩa nào mà chị thấy hay nhé:x vì em sẽ lưu giữ sách và đĩa cho thư viện của hội, sau này ai có nhu cầu thì lại copy ra ạ.
@Diệu Thảo: cho chị đăng ký 1 áo tràng size M em nhé (nếu còn, hic), tks em
Diệu Thảo
05-06-2009, 11:32
@Diệu Thảo: cho chị đăng ký 1 áo tràng size M em nhé (nếu còn, hic), tks em
Vâng, chị ui, hôm sinh hoạt tới em chưa mang đi được nhé. Chị nhận sau nhé. Cho em hỏi nhỏ: Chị mua cho anh nhà chị à:-$ (vì thấy bảo anh mới biết niệm Phật mà:x:x)
Diệu Hòa
05-06-2009, 11:38
Vâng, chị ui, hôm sinh hoạt tới em chưa mang đi được nhé. Chị nhận sau nhé. Cho em hỏi nhỏ: Chị mua cho anh nhà chị à:-$ (vì thấy bảo anh mới biết niệm Phật mà:x:x)
Chị định lấy cho mẹ chị. Còn anh nhà chị thì chưa, nhưng chắc cũng nay mai thôi, vì dạo này ngộ rồi, lại còn vào site mình xem suốt (chồng có đọc được thì đừng mắng em đưa chuyện nhá:D), rồi còn kể nằm mơ thấy mình có nick trên site rồi, chứng tỏ nghĩ đến hội mình nhiều lắm.
Bạn thân của anh í cũng vừa phát hiện bị ung thư não, nên ax nhà chị cũng buồn và suy nghĩ nhiều, thấy cuộc đời đúng là chỉ như cát bụi, tạm bợ mà thôi. Nhưng cũng phải tận dụng cơ hội ở nơi tạm bợ này mà tu hành chứ nhỉ;;)
Linh Diệu
05-06-2009, 18:32
Bạn ơi hôm sinh hoạt ĐT bạn đến tham gia nhé.
Mai là sinh hoạt đạo tràng rồi, rất mong được gặp mọi người ạ 8->
thaohieu
06-06-2009, 08:44
THứ 7 này là sinh hoạt đạo tràng rồi, mong gặp các đạo hữu!
A di đà Phật!
Sáng nay là thứ 7 nhưng tôi phải đi làm buổi sáng thứ 7 nên không thể đi tham dự đạo tràng được! Hic.
Mai là 15, nếu không phải 15 chắc Đạo tràng niệm phật có thể diễn ra vào CN thì mọi người có thể tham gia đông đủ nhỉ!
A di đà Phật!
Diệu Thảo
06-06-2009, 11:56
Vào lúc 10h30 phút sáng nay, em điện cho Diệu Thơm, Diệu Hòa, Diệu Bích, Diệu Nhật, Diệu Mây tại sao không ai nghe máy thế:((:((:((. Định ra đó với mọi người mà không biết mọi người đã về chưa, thế là em đành lủi thủi đi về nhà (con cũng đang bị ốm).=((
Dieu Ninh
06-06-2009, 14:08
Khổ thân em quá, lúc đó mọi người đang đi kinh hành niệm Phật cả nên ko ai nghe máy.=((
Quảng Nghiêm
06-06-2009, 14:32
Hôm nay đạo tràng có đông không mọi người??? Tịnh Ngộ và huynh Phúc Mạnh có tham gia hay không??? Chúc mọi người luôn tinh tấn nhé:D! À quên, hôm nay mọi người tham gia đạo tràng rồi có phóng sanh gì hay không???
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Hòa
06-06-2009, 14:54
Hôm nay đạo tràng có đông không mọi người??? Tịnh Ngộ và huynh Phúc Mạnh có tham gia hay không??? Chúc mọi người luôn tinh tấn nhé:D! À quên, hôm nay mọi người tham gia đạo tràng rồi có phóng sanh gì hay không???
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hihi, Huynh Khang ở nhà sốt ruột:D Có đủ anh ạ, có cả em NguonDao ở tận Hưng Yên (cách HN khảng 60-70km) về nữa anh ạ.
Chúng em có phóng sinh, có 2 chú rùa rất xinh xắn nhé, vui lắm í tuy rằng hôm nay HN cũng thật nóng;;) và không quên hồi hướng công đức cho tất cả các trường hợp mà hội đang trợ niệm.
Quảng Nghiêm
06-06-2009, 15:05
Hihi, Huynh Khang ở nhà sốt ruột:D Có đủ anh ạ, có cả em NguonDao ở tận Hưng Yên (cách HN khoảng 60-70km) về nữa anh ạ.
Chúng em có phóng sinh, có 2 chú rùa rất xinh xắn nhé, vui lắm í tuy rằng hôm nay HN cũng thật nóng;;) và không quên hồi hướng công đức cho tất cả các trường hợp mà hội đang trợ niệm.
Vậy thì cũng xin tán thán công đức của mọi người=D> ! A DI ĐÀ PHẬT...
Phúc Mạnh
06-06-2009, 17:36
Nhưng bạn Nguondao chỉ nói với các Tín Nữ của HBS thôi (trích lời phát biểu) còn mấy anh em mình thì bạn ấy cancel rồi - chả thấy hỏi thăm gì sất. Huynh và các bạn Thiện Nam thấy có thiệt o!
Hay lúc ấy chị em áp đảo hoàn toàn (lại thiệt nữa) mới vậy!
Hì!
Diệu Bích
06-06-2009, 17:55
Nhưng bạn Nguondao chỉ nói với các Tín Nữ của HBS thôi (trích lời phát biểu) còn mấy anh em mình thì bạn ấy cancel rồi - chả thấy hỏi thăm gì sất. Huynh và các bạn Thiện Nam thấy có thiệt o!
Hay lúc ấy chị em áp đảo hoàn toàn (lại thiệt nữa) mới vậy!
Hì!
Anh không biết đấy thôi, Nguondao và Tịnh Ngộ lúc về còn về cùng nhau mà. Em và Nguondao, Tịnh Ngộ và chị Diệu Quế còn tiếp tục ca 3 nữa.:D
@ Huynh Từ Khánh: Hôm nay Đạo Tràng mình phóng sinh cả 1 chậu ốc rất to, có cả trai, hến và 02 chú rùa rất xinh xắn nữa. 02 chú rùa này được phóng sinh tại hồ trong Chùa, còn tất cả đem ra Hồ Tây phóng sinh huynh ạ. Thầy thì giúp ĐT làm lễ phóng sinh rất cẩn thận nữa.:x Công đức phóng sinh ngày hôm nay được hồi hướng cho tất cả các trường hợp đang trợ niệm tại Diễn đàn.
Hôm nay Đạo Tràng mình được đón 2 thành viên mới: Em Linh Diệu rất duyên dáng và em NguonDao rất hiền.
Còn muội thì đang bị đau đầu vì tiếng khánh quá to:((. Anh Phúc Mạnh ơi lần sau mang cái khánh của huynh Từ Khánh đi anh nhé, tiếng khánh đấy rất hay, lại vừa phải hơn.:D
Diệu Bích
06-06-2009, 17:58
A di đà Phật!
Sáng nay là thứ 7 nhưng tôi phải đi làm buổi sáng thứ 7 nên không thể đi tham dự đạo tràng được! Hic.
Mai là 15, nếu không phải 15 chắc Đạo tràng niệm phật có thể diễn ra vào CN thì mọi người có thể tham gia đông đủ nhỉ!
A di đà Phật!
Lần sinh hoạt tới chắc sẽ vào Chủ nhật, xin được đón quý đạo hữu đến tham gia.>:D<
Diệu Hòa
06-06-2009, 19:08
Còn muội thì đang bị đau đầu vì tiếng khánh quá to:((. Anh Phúc Mạnh ơi lần sau mang cái khánh của huynh Từ Khánh đi anh nhé, tiếng khánh đấy rất hay, lại vừa phải hơn.:D
Chị tưởng ai nghe tiếng khánh to hôm nay mới bị đau đầu chứ, ai gõ khánh mà cũng đau đầu à:D
Hôm nay chị đi với mẹ chị nên ko ca 3 được, biết ngay mấy chị em nhà này lại ca 3 với nhau mà:-t
Hôm nay còn có cả 1 bác nam nữa, ko biết là người nhà của ai í nhỉ:-/
Phúc Mạnh
06-06-2009, 20:06
Tuần sau mình đưa cái khánh của Huynh KHANG cho Bích nhé.
Quảng Nghiêm
06-06-2009, 20:11
Vui nhỉ:D! Tiếng khánh chủ yếu là thanh thì mới tốt, vì nó vang vọng ra xa để những chúng sanh khác cùng được nghe thì mới tốt cho họ...Còn về 2 chú rùa thì từ đây được ở trong chùa nghe tiếng kinh kệ mà tu hành, Rùa với Rắn là những loài vật có tánh linh tu hành cao hơn các loài khác, nên chúng ta phóng sinh được Rùa là tốt lắm đấy:D!
Xin tán thán công đức của mọi người=D>, sau này cứ mỗi đợt đạo tràng thì cứ phóng sanh tiếp nhé, tùy theo khả năng ( Nếu có nhiều thì phóng sanh nhiều, có ít thì phóng ít ). Nhưng chúng ta phải cố gắng duy trì việc lành này, có như vậy thì Chư Phật - Bồ Tát và Chư Thiên sẽ gia hộ nhiều hơn cho đạo tràng cùng tất cả mọi người.
CỨU ĐƯỢC MỘT CHÚNG SANH, THÌ CŨNG NHƯ CỨU MỘT VỊ PHẬT TRONG TƯƠNG LAI VẬY!
( Đây là câu mà Phật và các vị Tổ khuyên chúng ta đấy )
HỒI HƯỚNG!
NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH NÀY
TRANG NGHIÊM PHẬT TỊNH ĐỘ
TRÊN ĐỀN BỐN ƠN NẶNG
DƯỚI CỨU KHỔ BA ĐƯỜNG
NẾU CÓ AI THẤY NGHE
ĐỀU PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
KHI MÃN BÁO THÂN NÀY
SANH QUA CÕI CỰC LẠC!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Quảng Ngọc
06-06-2009, 21:16
Vui nhỉ:D! Tiếng khánh chủ yếu là thanh thì mới tốt, vì nó vang vọng ra xa để những chúng sanh khác cùng được nghe thì mới tốt cho họ...Còn về 2 chú rùa thì từ đây được ở trong chùa nghe tiếng kinh kệ mà tu hành, Rùa với Rắn là những loài vật có tánh linh tu hành cao hơn các loài khác, nên chúng ta phóng sinh được Rùa là tốt lắm đấy:D!
Xin tán thán công đức của mọi người=D>, sau này cứ mỗi đợt đạo tràng thì cứ phóng sanh tiếp nhé, tùy theo khả năng ( Nếu có nhiều thì phóng sanh nhiều, có ít thì phóng ít ). Nhưng chúng ta phải cố gắng duy trì việc lành này, có như vậy thì Chư Phật - Bồ Tát và Chư Thiên sẽ gia hộ nhiều hơn cho đạo tràng cùng tất cả mọi người.
CỨU ĐƯỢC MỘT CHÚNG SANH, THÌ CŨNG NHƯ CỨU MỘT VỊ PHẬT TRONG TƯƠNG LAI VẬY!
( Đây là câu mà Phật và các vị Tổ khuyên chúng ta đấy )
HỒI HƯỚNG!
NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH NÀY
TRANG NGHIÊM PHẬT TỊNH ĐỘ
TRÊN ĐỀN BỐN ƠN NẶNG
DƯỚI CỨU KHỔ BA ĐƯỜNG
NẾU CÓ AI THẤY NGHE
ĐỀU PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
KHI MÃN BÁO THÂN NÀY
SANH QUA CÕI CỰC LẠC!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến sâu sắc Từ Khánh. Hôm nay các ''bác'' sinh hoạt đạo tràng vui quá nhỉ, lại còn làm được một việc rất có ý nghĩa cho đời PHÓNG SANH. Những chú vật nào có phước vào được tay các bác thì được cứu không những thân xác hiện tại mà quan trọng là cứu được phần tâm linh. Vì chúng đã được Thầy hướng cho chúng qui y PHẬT, qui y PHÁP, qui y TĂNG. Chú nào ngoan ngoãn thì sẽ từ từ tìm đường hướng về với PHẬT rồi một kiếp nào đó sẽ hóa thân thành người tu hành tinh tấn để về TÂY PHƯƠNG . Lành thay, lành thay.Cháu xin tán thán công đức của các bác nhé.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NguonDao
06-06-2009, 22:23
Hôm nay em lên muộn quá, k phụ giúp các chị việc gì, và cũng k được nói chuyện làm quen trước. Em thấy có 5 người nam, làm em vừa niệm vừa cười là con chị Diệu Nhật, làm em bối rối là chú Phúc Mạnh, thấy chú 2 màu tóc rồi, ND gọi = chú, còn Tịnh Ngộ gọi = anh, chú cũng xưng anh với ND mới ngại chứ! Còn rất đông các chị, mà em chưa kịp làm quen hết, nhưng em vẫn thấy gần gũi, không khách sáo, xa vời lắm.
Nghề của em nói lắm, nói nhiều, thích nói thích nghe, mà chú Phúc Mạnh nói là em k nói chuyện, lúc 4 chị em ngồi, có lúc nào im lặng đâu? hẹn chú lần sau, cháu sẽ nói thật nhiều để chú quý, khỏi ghét cháu như hôm nay.
Hôm nay chị Diệu Hòa cho em máy đếm, em đã dùng ngay trên xe bus và đã kịp niệm hơn 3500 niệm hồi hướng về anh Tuấn Thanh. Em sẽ chăm chỉ hơn, thực tâm niệm Phật hơn, để xứng đáng là đàn em của các anh chị
Hu hu, Bao giờ cho đến sáng nay.....
Linh Diệu
06-06-2009, 22:37
Hôm nay là ngày đầu tiên sinh hoạt đạo tràng cùng mọi người, em thấy rất vui và rất cám ơn mọi người đã rất nhiệt tình chỉ dạy cho em từng cái vì em lần đầu tiên tham gia nên chẳng biết gì cả. Cám ơn chị Diệu Hoà đã chỉ em cách đi khinh hành niệm phật, cảm ơn anh Phúc mạnh đã chỉ em cách ngồi cho đúng. Em sẽ phải cố gắng hơn nữa mới được, lần nữa cám ơn các anh chị rất nhiều ạ. ( Nhờ cái máy đếm mà trong lớp học em tranh thủ làm xong bài sớm và ngồi niệm được :D, vì thời gian em ko có ko đi học thì cũng đi làm nên ko biết em tranh thủ vậy có được ko nhỉ :-/ )
Diệu Hòa
07-06-2009, 01:23
@ Em Linh Diệu à em NguonDao: đấy là chị Diệu Quế đấy, ko phải chị đâu:9:1:D
Diệu Thơm
07-06-2009, 02:17
Chuột típ bị ốm à, đã đỡ chưa hả chi? Sáng nay máy em hết pin, ko bật được tý nào mà trưa về xạc pin em cứ nghĩ là thế nào chị cũng gọi hoặc nhắn tin nhé. H lên đây thì đọc được tin. Mà chị nín chưa đấy, nếu chưa thì thông báo cho 1 tin vui nhé, nhiều quà lắm thứ 2 em mang đi cho:D
Diệu Nhật
18-06-2009, 17:41
Vì đạo tràng của quận đống đa xin chúng ta nhường cho các bác sinh hoạt vào chủ nhật đầu tiên lên lịch của chúng ta có thay đổi từ chủ nhật đầu tiên của tháng sang chủ nhật thứ 2 như sau:
Tháng 5 nhuận: ngày 6 (CN)
Tháng 6: ngày 12 (CN)
Tháng 7: ngày 11 (CN)
Tháng 8: ngày 9 (CN)
Tháng 9: ngày 14 (T7)
Tháng 10: ngày 13 (CN)
Tháng 11: ngày 12 (CN)
Tháng 12: ngày 10 (CN)
Lịch trên tính theo âm lịch
Ngoài ra tại Chùa Võng Thị nơi chúng ta tu tập có các buổi lễ sau:
- ngày 8/4: làm lễ vía Phật đản
- 13/7: lễ Vu Lan
- 17/11: vía A DI Đà
Diệu Bích
25-06-2009, 14:10
Chủ nhật này sinh hoạt Đạo Tràng, các đạo hữu tiếp tục tùy tâm mang theo những vật mình muốn phóng sinh nhé!:x
Diệu Ánh
25-06-2009, 14:36
@ aida : Em lại in nghi lễ phóng sinh đi nhé :x
Diệu Bích
25-06-2009, 14:54
@ aida : Em lại in nghi lễ phóng sinh đi nhé :x
Dạ vâng chị ạ. Những ai đã có Nghi lễ rồi thì mang theo giúp em với nhé! Em cảm ơn cả nhà!>:D<
Diệu Nhật
27-06-2009, 10:07
Ngày mai các đạo hữu nhớ đi sinh hoạt đạo tràng đầy đủ nhé!
Diệu Nhật xin tặng các đạo hữu bài thơ mà Diệu Nhật ngẫu hứng ở topic ngày... tháng...năm
Nam Mô A Di Đà
Em ngồi em niệm Phật
Cùng tất cả bạn yêu
Rồi sáng sáng chiều chiều
Em về em niệm Phật
Cuộc sống dù tất bật
Em vẫn niệm Di Đà
Mong ngày gặp không xa
Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ
Diệu Ánh
29-06-2009, 08:54
Cả nhà ơi, hôm qua vừa từ đạo tràng đi ra, đang hoan hỷ thế mà lại bị cô bán xăng đong thiếu cho thế là lại :((:((
Đóng góp về việc sinh hoạt đạo tràng
Như đại chúng đã biết, chúng ta tu niệm phật, có nhiều người đã phát bồ đề tâm nguyện không thoái chuyển trước Lama. Điều này nghĩa là giờ nào, phút nào, ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào ta cũng niệm Phật, cũng tu. Vậy những buổi sinh hoạt đạo tràng được tổ chức làm gì?
1 - Gặp gỡ nhau
2 - Kiện toàn hệ thống để hoạt động tốt hơn
3 - Chia sẻ kinh nghiệm
4 - Chung tay các hoạt động khác.
Do đó việc hành lễ theo mình nghĩ dành một khoảng thời gian nhất định. Nếu việc hành lễ dài quá thì vô hình chung chúng ta gặp nhau để tham gia khóa niệm Phật. Mà điều này thì, các đạo hữu chúng ta ở nhà cũng niệm Phật được mà.
Diệu Nhật
21-09-2009, 13:21
Đóng góp về việc sinh hoạt đạo tràng
Như đại chúng đã biết, chúng ta tu niệm phật, có nhiều người đã phát bồ đề tâm nguyện không thoái chuyển trước Lama. Điều này nghĩa là giờ nào, phút nào, ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào ta cũng niệm Phật, cũng tu. Vậy những buổi sinh hoạt đạo tràng được tổ chức làm gì?
1 - Gặp gỡ nhau
2 - Kiện toàn hệ thống để hoạt động tốt hơn
3 - Chia sẻ kinh nghiệm
4 - Chung tay các hoạt động khác.
Do đó việc hành lễ theo mình nghĩ dành một khoảng thời gian nhất định. Nếu việc hành lễ dài quá thì vô hình chung chúng ta gặp nhau để tham gia khóa niệm Phật. Mà điều này thì, các đạo hữu chúng ta ở nhà cũng niệm Phật được mà.
cám ơn đạo hữu đã đóng góp ý kiến!
Diệu Nhật
21-09-2009, 13:27
Sinh hoạt đạo tràng lần trước vào Diệu Nhật có mang 70 cuốn Kinh Dược Sư phát cho đạo tràng còn dư khoảng dưới 10 cuốn, hiện nay Diệu Tây đang cầm, sinh hoạt đạo tràng chủ nhật tuần này Diệu Tây sẽ mang đi để phát nốt cho đạo hữu nào chưa nhận.
Và cũng sinh hoạt đạo tràng lần này Diệu Nhật sẽ dùng 555.000 đồng mà Diệu Thảo chuyển từ box trợ niệm cho DN để thỉnh sách Bố Thí Ba La Mật để phát cho đạo tràng chúng ta.
Hẹn gặp các đạo hữu chủ nhật nhé!
Diệu Bích
25-09-2009, 23:24
Chủ nhật này sinh hoạt Đạo Tràng các đạo hữu lại tiếp tục mang theo vật phóng sinh và sách, báo cũ để phát cho các bệnh nhân BV K2 nhé! (Em lanh chanh nhắc hộ Tổ Đồng Nát ạ;)).
KIM CANG BÁCH
26-09-2009, 00:08
A Di Đà Phật ! Đệ xin cầu nguyện cho tất cả quý đạo hữu miền Nam và miền Bắc đều được thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não chướng đoạn diệt, Bồ-đề tâm tăng trưởng, chóng thành tựu Phật quả !
Nam mô A Di Đà Phật !@};-
Kính thưa quý đạo hữu ! Đệ biết bản thân mình nhỏ tuổi nhất nên chưa biết sự đời, sự đạo là gì ? Nhưng dù xảy ra bất cứ chuyện gì buồn thì đệ mong quý đạo hữu hãy dùng Phật Tâm và Phật Tánh quán xét lại tất cả sự việc và dùng Chánh Niệm, Chánh Kiến để loại trừ tất cả tạp niệm đó. Thân Bệnh hay Tâm Bệnh đều là những chướng duyên gây ra để thử thách sức tu tập của chúng ta có tinh tấn và vững tâm hay không ? Ai cũng biết con đường tu tập để tìm cầu quả Giải Thoát là rất gian nan, khó khăn và đầy thách thức. Nó không êm đềm như một tấm thảm nhung, mà nó được xây dựng nên bởi những ma chướng, chướng ngại về vật chất lẫn tinh thần.
Hơn nữa, thật là đầy đủ phước duyên từ bao đời, bao kiếp, chúng ta mới gặp được Phật Pháp ! "Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp". Đây là một câu nói chắc hẳn ai cũng biết, cũng hiểu. Đệ mong rằng, dù là tu bất kỳ pháp môn nào, chúng ta vẫn là Phật tử, vẫn là con của Phật. Chúng ta là cùng sống trong một gia đình Phật Pháp, cùng la anh em đã gieo trồng hạt giống Phật Pháp từ nhiều đời nhiều kiếp. Ví lẽ đó, hãy cùng nắm chặt tay nhau và giữ chánh niệm Di Đà để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức lúc này ! Đệ xin dùng mọi công phu tu học, niệm Phật, ăn chay, trì chú, giữ giới,... hồi hướng công đức cho ĐẠI GIA ĐÌNH của chúng ta, để được đầy đủ thiện duyên, thuận duyên trên con đường thực hành Bồ tát đạo !
Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát !
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát !
Nam mô Giải Oan Kiết Bồ tát !
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát !
Nam mô A Di Đà Phật !
@};-@};-@};-
Nguyện đem tất cả công đức này
Hướng về cả đạo tràng Di Đà Nam-Bắc
Sớm thành tựu tất cả các Pháp
Sớm viên thành tất cả sở nguyện
Đều trọn thành quả vị Phật !
Diệu Bích
26-09-2009, 00:11
Tặng hoa cho em KC BÁCH! Em nói em nhỏ tuổi nhất nhưng chị thấy em rất chín chắn trong suy nghĩ!@};-@};-@};-@};-
Thời gian không đợi chờ ai đâu, hãy giúp người và tự cứu mình là quan trọng nhất!
KIM CANG BÁCH
26-09-2009, 00:18
Tặng hoa cho em KC BÁCH! Em nói em nhỏ tuổi nhất nhưng chị thấy em rất chín chắn trong suy nghĩ!@};-@};-@};-@};-
Thời gian không đợi chờ ai đâu, hãy giúp người và tự cứu mình là quan trọng nhất!
A Di Đà Phật ! Xin dâng những đóa hoa hồng tươi thắm đó cúng dường Mười phương Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai !
Hãy thương yêu tất cả chúng sanh như chúng ta thương yêu bản thân mình !
Hãy tin tưởng tất cả chúng sanh như chúng ta tin tưởng vào Phật Pháp !
Hãy dùng Từ Bi Tâm, Hoan Hỷ Tâm cảm hóa 3 con ma Tham-Sân-Si trong ta !
Hãy hồi hướng tất cả công đức và nguyện chúng sanh sớm thành Phật quả !
Nam mô A Di Đà Phật !
@};-@};-@};-
Diệu Nhật
26-09-2009, 15:59
Hẹn các đạo hữu sinh hoạt đạo tràng ngày mai nhé!
Diệu Thơm
26-09-2009, 21:39
Ngày mai sinh hoạt đạo trang xong, mời cả nhà mình về nhà Diệu Linh làm bánh trung thu nhé. Nguyên liệu Diệu Linh, Diệu Thủy và Diệu Thơm đã chuẩn bị rồi:x
Diệu Tây
27-09-2009, 00:03
Ngày mai sinh hoạt đạo trang xong, mời cả nhà mình về nhà Diệu Linh làm bánh trung thu nhé. Nguyên liệu Diệu Linh, Diệu Thủy và Diệu Thơm đã chuẩn bị rồi:x
Mai chị không đi được rùi, tiếc quá :((:((:((. Diệu thơm phần cho chị 1 cái nhé:D
diệu thùy
27-09-2009, 05:56
Ngày mai sinh hoạt đạo trang xong, mời cả nhà mình về nhà Diệu Linh làm bánh trung thu nhé. Nguyên liệu Diệu Linh, Diệu Thủy và Diệu Thơm đã chuẩn bị rồi:x
ui ui, chị đi công tác cũng ko tham gia đựoc rùi. Phần nhé!:D
Diệu Nhật
27-09-2009, 13:14
Hôm nay cả nhà đến sinh hoạt đạo tràng nhưng đến nơi chùa lại bao sái dọn dẹp chùa để chuẩn bị cho lễ giỗ tổ ngày mai nên ko sinh hoạt được.
Diệu Nhật nhờ Diệu Thảo dùng 555.000 mà Diệu Thảo đang giữ của box trợ niệm thỉnh sách Bố Thí BA lA Mật cho đạo tràng và Diệu thảo phát cho mọi người vào buổi sinh hoạt tới nhé.
KIM CANG BÁCH
28-09-2009, 10:31
A Di Đà Phật ! Vì để mỗi lần sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ được an lạc cho mình và lợi lạc cho chúng sanh hơn nên đệ đã phát tâm biên soạn quyển Nghi Thức Tịnh Độ, để mỗi khi vào đầu giờ của mỗi lần sinh hoạt, khỏa lễ của chúng ta tươm tất, nghiêm trang. Đệ xin post quyển Nghi Thức này lên diễn đàn ở mục Kinh điển trong Tịnh Độ tông, quý đạo hữu hoan hỷ góp ý thêm cho đệ, vì trong quá trình biên soạn còn nhiều sơ sót.
Nguyện cầu Hồng ân Chư Phật luôn gia trì cho đạo tràng ở Bắc - Nam ta tu tập tinh tấn, viên thành sở nguyện, đồng về Cực Lạc !
Nam mô A Di Đà Phật ! @};-
Diệu Thơm
02-10-2009, 12:17
ui ui, chị đi công tác cũng ko tham gia đựoc rùi. Phần nhé!:D
@ chị Diệu Tây, Diệu Thùy: Hôm nay em mới đọc được bài của các chị, bánh vẫn còn các chị có muốn nhận phần nữa không ạ? Khuyến ại thêm ly cafe nóng~o)=))=))=))=))=))
diệu thùy
02-10-2009, 14:10
@ chị Diệu Tây, Diệu Thùy: Hôm nay em mới đọc được bài của các chị, bánh vẫn còn các chị có muốn nhận phần nữa không ạ? Khuyến ại thêm ly cafe nóng~o)=))=))=))=))=))
Tính chị hay nhường nhịn:)), cứ nhường cho bạn nào trước cũng được em ạ. . Chị cũng đã cập nhật tình hình làm bánh rùi, đắt hàng gớm:D
Diệu Hòa
02-10-2009, 14:45
Bánh ngon ghê nên tớ hôm nay vẫn còn cho Diệu Tây và Diệu Thùy :9:1 Thế ....của chị đâu;;)
Diệu Phương
02-10-2009, 14:55
Bánh ngon ghê nên tớ hôm nay vẫn còn cho Diệu Tây và Diệu Thùy :9:1 Thế ....của chị đâu;;)
Bác Hòa có đặt hàng ko mà hôm nay đi đòi bánh vậy ấy nhỉ :))?
Bánh của HBS nhà mình đang đắt hàng cực kỳ =))nên ưu tiên đối tượng đặt hàng trước bác ah. Nếu bác vẫn tín nhiệm và tin dùng sản phẩm của tổ Bánh chúng e thì e sẵn sàng tặng bác 1 chiếc bánh nướng vì hiện nhà e vẫn còn 1 chiếc ko ai chịu ăn cả:D:D:D
Diệu Tây
02-10-2009, 17:35
@ chị Diệu Tây, Diệu Thùy: Hôm nay em mới đọc được bài của các chị, bánh vẫn còn các chị có muốn nhận phần nữa không ạ? Khuyến ại thêm ly cafe nóng~o)=))=))=))=))=))
Sau vụ làm bánh chị thấy em hơi gầy đi đấy :)):)):)) nên chị và chị Diệu thùy sẽ nhường em nhé :D:D:D. Em thấy chị thương em 0 :x=))=))=))
Diệu Tây
02-10-2009, 17:41
Bác Hòa có đặt hàng ko mà hôm nay đi đòi bánh vậy ấy nhỉ :))?
Bánh của HBS nhà mình đang đắt hàng cực kỳ =))nên ưu tiên đối tượng đặt hàng trước bác ah. Nếu bác vẫn tín nhiệm và tin dùng sản phẩm của tổ Bánh chúng e thì e sẵn sàng tặng bác 1 chiếc bánh nướng vì hiện nhà e vẫn còn 1 chiếc ko ai chịu ăn cả:D:D:D
Bác Diệu Hòa ơi, 0 phải nhà Diệu phương 0 ai chịu ăn đâu mà tại nhà bạn ấy cứ nhường nhau nên vẫn còn 1 chiếc bánh nướng ấy chứ =))=))=))
Diệu Hòa
02-10-2009, 17:58
Ối giời, điểm 10 cho chất lượng của bánh=))
Diệu Tây
02-10-2009, 18:08
Ối giời, điểm 10 cho chất lượng của bánh=))
Tổ bánh ơi, bác Diệu hòa rất hài lòng với chất lượng của bánh, sang năm cứ thế mà làm, 0 phải thay đổi đâu, làm hệt như năm nay ý. =))=))=))
@ all. Ai còn bánh mau mau mang đến biếu bác Diệu hòa đê :D:D:D
Diệu Hòa
02-10-2009, 18:12
Tổ bánh ơi, bác Diệu hòa rất hài lòng với chất lượng của bánh, sang năm cứ thế mà làm, 0 phải thay đổi đâu, làm hệt như năm nay ý. =))=))=))
@ all. Ai còn bánh mau mau mang đến biếu bác Diệu hòa đê :D:D:D
Thông gia tốt bụng thế:-P
Diệu Thơm
02-10-2009, 21:28
Sau vụ làm bánh chị thấy em hơi gầy đi đấy :)):)):)) nên chị và chị Diệu thùy sẽ nhường em nhé :D:D:D. Em thấy chị thương em 0 :x=))=))=))
:((:((:((:((:((
Diệu Quế
02-10-2009, 21:53
Lỡ mất một buổi sinh hoạt đạo tràng, lỡ mất một buổi làm bánh, và qua đài báo đưa tin thì thì hình như là mình cũng (may mà) lỡ mất dịp ăn bánh! :)):)):)) Chít mất!
Diệu Hòa
03-10-2009, 00:06
Lỡ mất một buổi sinh hoạt đạo tràng, lỡ mất một buổi làm bánh, và qua đài báo đưa tin thì thì hình như là mình cũng (may mà) lỡ mất dịp ăn bánh! :)):)):)) Chít mất!
Chưa lỡ đâu em, vẫn còn vài cái đang....ế=))
Chạy thôi ko hội làm bánh đuổi mình ;))
Diệu Bích
23-10-2009, 15:33
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích xin thay mặt HBS thông báo lịch sinh hoạt Đạo Tràng tháng 9 ÂL năm Kỷ Sửu như sau:
- Thời gian: Chủ nhật ngày 8/11/2009 (tức ngày 22/09 ÂL) (thay đổi so với lịch cũ là thứ bảy, ngày 31/10/2009, 14/09 ÂL).
- Địa điểm: Chùa Võng Thị, Hà Nội.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Tây
30-10-2009, 11:41
Cả nhà ơi dạo này em chẳng để ý ngày tháng gì cả. Đọc thông báo sinh hoạt đạo tràng vào chủ nhật tuần sau mà cứ tưởng là chủ nhật tuần này ~x(. May có chị Diệu Bích nhắc nhở không là chủ nhật này em đến chùa sinh hoạt đạo tràng 1 mình đây :D.
Hẹn gặp cả nhà mình vào chủ nhật tuần sau nhé :x:x:x
Diệu Thủy
30-10-2009, 13:43
Cả nhà ơi dạo này em chẳng để ý ngày tháng gì cả. Đọc thông báo sinh hoạt đạo tràng vào chủ nhật tuần sau mà cứ tưởng là chủ nhật tuần này ~x(. May có chị Diệu Bích nhắc nhở không là chủ nhật này em đến chùa sinh hoạt đạo tràng 1 mình đây :D.
Hẹn gặp cả nhà mình vào chủ nhật tuần sau nhé :x:x:x
Hihi chị yên tâm nếu tuần này chị đến sẽ ko cô đơn đâu, có e đồng hành rồi:DSáng nay may mà chi BD gửi cả ở Y/M nhắc nhở đấy. Nên e mới để ý và vào xem lại. Cảm ơn chị DB nhé
Diệu Quế
30-10-2009, 15:08
Hội mình sinh hoạt tháng một lần, tháng trước Diệu Quế phải nghỉ một buổi, thế là thấy sao mà lâu thế không biết, cảm giác như đến cả thế kỷ rồi ý!
Mà chắc cũng không chỉ Diệu Tây + Diệu Thủy đến chùa Võng Thị đâu, mà có cả chị nữa đấy, may sáng nay nhận được off line của DB, nếu không có 3 chị em mình đi kinh hành, nhỉ?!:-P
NguonDao
03-11-2009, 22:23
HBS Hưng Yên hôm đó sẽ có em, cô Bản, anh Dũng. Đặc biệt anh Dũng muốn được tiếp xúc với hội để học hỏi kinh nghiệm dẫn chúng. Xin các anh chị hoan hỷ đón mừng nhóm Hưng Yên:x.
Diệu Bích
04-11-2009, 10:00
HBS Hưng Yên hôm đó sẽ có em, cô Bản, anh Dũng. Đặc biệt anh Dũng muốn được tiếp xúc với hội để học hỏi kinh nghiệm dẫn chúng. Xin các anh chị hoan hỷ đón mừng nhóm Hưng Yên:x.
Hoan hỷ, hoan hỷ chào đón các thành viên HBS Hưng Yên!@};-@};-@};-
Ké tí xíu đất thông báo cái này với cả nhà chút hén :D.
Mọi người nên mua bộ sách Phật học Phổ Thông về gối đầu giường nhen. Rảnh tới đâu thì đọc tới đó, để sinh nhật hội mình lần này để làm bài test nha.
Sau đó, khi nào học chương nào sẽ hê lên cả hội cùng học, cùng làm bài kiểm tra nhé.
Diệu Thảo
06-11-2009, 10:54
Ké tí xíu đất thông báo cái này với cả nhà chút hén :D.
Mọi người nên mua bộ sách Phật học Phổ Thông về gối đầu giường nhen. Rảnh tới đâu thì đọc tới đó, để sinh nhật hội mình lần này để làm bài test nha.
Sau đó, khi nào học chương nào sẽ hê lên cả hội cùng học, cùng làm bài kiểm tra nhé.
Nhất trí thôi, kiểu này lại phải lên cơ cấu giải thưởng Như Kim ạ.:-?
Các bạn ơi, Chủ Nhật đi sinh hoạt đạo tràng nhé. Hôm đó sẽ nhờ anh Phong hướng dẫn, và tất cả mọi người đều phải học hỏi và cùng nhau tập dượt đấy;).
Diệu Bích
06-11-2009, 11:26
Lần sinh hoạt này sẽ có 1 việc vô cùng đặc biệt. Bí mật đến phút chót...
Cả nhà nhớ mang theo loài vật phóng sinh nữa nhé!:x
Diệu Thơm
06-11-2009, 11:48
Lần sinh hoạt này sẽ có 1 việc vô cùng đặc biệt. Bí mật đến phút chót...
Cả nhà nhớ mang theo loài vật phóng sinh nữa nhé!:x
Bí mậ gì vậy chị, tò mò quá;;)
choachnhim
06-11-2009, 11:49
Không đồng ý đâu. Để dành điều đặc biệt cho sinh hoạt lần sau đi. Năn nỉ, năn ni :(
Phúc Mạnh
06-11-2009, 13:29
DB rất thông minh
Là gì tớ đoán được rồi !
Nhất trí thôi, kiểu này lại phải lên cơ cấu giải thưởng Như Kim ạ.:-?
Các bạn ơi, Chủ Nhật đi sinh hoạt đạo tràng nhé. Hôm đó sẽ nhờ anh Phong hướng dẫn, và tất cả mọi người đều phải học hỏi và cùng nhau tập dượt đấy;).
Nghe Diệu Thảo hù xong mọi người chắc nhắn tin báo bận quá, hehe, tự nhiên làm mình nhớ đến cái thời ngày xưa, lớp trưởng dò bài trước khi vào lớp .........;;)
Mọi người ơi, bữa trước Thầy Nguyên Đạo trao giải thưởng hộp Socola đó, mà làm bài xong không ai đạt điểm Thầy yêu cầu, nên chia nhau ra đủ mỗi người 1 viên, Thầy ngồi .... nhịn =)):)).
Diệu Thủy
07-11-2009, 09:36
Lần sinh hoạt này sẽ có 1 việc vô cùng đặc biệt. Bí mật đến phút chót...
Cả nhà nhớ mang theo loài vật phóng sinh nữa nhé!:x
Làm thế nào bây giờ được đây, ngày mai e ko đi SH đạo tràng được (thực ra là có thể đi từ sáng đến 9h) nhưng lúc đó đang đi kinh hành lại nghỉ giữa chừng để đi về thị ko tiện. :(
Không biết điều đặc biệt là gì nhưng chị DB nhớ phải để phần điều đặc biệt đó cho cả những người vắng mặt ngày mai nhé :x
NguonDao
07-11-2009, 12:49
Em đoán có gì đặc biệt rồi. Em nhắn tin loằng ngoằng với Diệu Bích, thế là mắc bẫy tuôn ra kế hoạch đặc biệt ngày mai rồi. Mọi người muốn biết điều đặc biệt đó thì mai đến đủ nhé. Không kể lể với Diệu Thuỷ và những ai vắng mặt nhé.
Diệu Bích
07-11-2009, 16:39
Tin đặc biệt là.... chẳng có gì đặc biệt cả.:))
Ngày mai sinh hoạt các đạo hữu nếu có thể mang theo cuốn Kinh Nhật Tụng của chùa Hoàng Pháp đi. Xin lỗi vì DB báo tin muộn nhưng chiều qua mới nhận được thông báo từ Thầy trụ trì chùa Võng Thị.
A DI ĐÀ PHẬT! Mong các đạo hữu thứ lỗi.
Tin đặc biệt là.... chẳng có gì đặc biệt cả.:))
Ngày mai sinh hoạt các đạo hữu nếu có thể mang theo cuốn Kinh Nhật Tụng của chùa Hoàng Pháp đi. Xin lỗi vì DB báo tin muộn nhưng chiều qua mới nhận được thông báo từ Thầy trụ trì chùa Võng Thị.
A DI ĐÀ PHẬT! Mong các đạo hữu thứ lỗi.
Ủa ngày mai chứ ko phải hôm nay hả? Sao NKđọcc thành hôm nay SHĐT ta? Mắt có vứn đề dzồii!!![-([-([-(
Diệu Thơm
07-11-2009, 22:52
Ngày mai còn có quà đặc biệt từ trỏng gửi ra nữa, ai không đi là thiệt nhé:))
Diệu Thuỳ
08-11-2009, 08:12
Sáng mai lại phải đi thi, chán thế:((:((:((:((
Bao Chau
08-11-2009, 18:46
Hôm nay em không đi sinh hoạt đạo tràng được, cứ hí hửng là sẽ đi được, nhưng cuối cùng con em lại sốt cao, sốt virut, suốt cả đêm, đến sáng thì bị co giật. Ngồi chờ lấy kết quả ở bệnh viện, hai mẹ con cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt, hihi. Đúng là được Chư Phật gia hộ, con không phải ở lại viện thế là ngày mai lại bắt đầu như mọi ngày trong một tuần của mẹ. Các chị biết không, tuần trước có mỗi mình em đi sinh hoạt, đến rất sớm để có thể cùng cắm hoa, thắp nến, giải chiếu, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến cả, em gọi cho chị Quảng Duyên mới biết chuyến đến tuần sau. Đúng là tại mình hôm ở Chùa Pháp Vân ton ton về sớm nên không biết. Nhất định tuần sau em sẽ đến sớm để giúp các chị. Em còn hồi hộp không biết hôm nay ai thay mặt chị Diệu Nhật nhỉ?
Ôi, em nhớ hội mình lắm lắm!:9:1
Diệu Quế
09-11-2009, 09:30
Nhất trí thôi, kiểu này lại phải lên cơ cấu giải thưởng Như Kim ạ.:-?
Các bạn ơi, Chủ Nhật đi sinh hoạt đạo tràng nhé. Hôm đó sẽ nhờ anh Phong hướng dẫn, và tất cả mọi người đều phải học hỏi và cùng nhau tập dượt đấy;).
Hừm, biết tội gì chưa?? [-(
Diệu Thảo
09-11-2009, 09:45
Hừm, biết tội gì chưa?? [-(
Dạ, em biết tội rồi ạ. Em đã báo cáo Hội trưởng, báo cáo bác chủ tịt Hội đồng quản trị.
Hôm qua em bị ngẹo cổ mà cả ngày ở nhà trông hai đứa trẻ nhà em, đến tối hôm qua em còn tưởng là em bị liệt luôn cổ cơ ý:((:((:((. Sợ quá, sợ cái cảm giác bị liệt nằm một chỗ quá, tối qua uống thuốc thế là hôm nay lại hơi ngon rồi.
Cả nhà thông cảm cho em nhé. Em đã gửi gắm nguyện vọng với bác Hòa rồi, nên em sẽ gặp bác Hòa riêng để đảm bảo công việc thông suốt, không bị ách tắc, "khi cần Bông Sen có, khi khó có em đây:))".
Tặng hoa cho bác Quế và những ai còn nhăn mặt để cho khuôn mặt giãn nở hơn nhé@};-@};-@};-:x
Diệu Quế
09-11-2009, 09:45
Hôm qua sinh hoạt ĐT được nghe nhiều lời chia sẻ của các thành viên mới, của anh Phong, thấy xúc động quá đi mất thôi.
Sau khóa lễ, cả hội ngồi quanh vòng tròn, cùng tâm tình hàn huyên, vừa giới thiệu nhau, vừa công việc hội, vừa kinh nghiệm tu tập, vừa... đủ mọi thứ! thân thương như anh chị em một nhà. :x:x:x
Mình đặc biệt rưng rưng khi nghe chuyện của anh Phúc Giác, thấy niềm tin của anh thật mãnh liệt, rất chân thành, rất đáng để mình noi theo.
Buổi sinh hoạt hôm qua vắng nhiều hội viên cũ, nhưng lại có thêm nhiều hội viên mới, các hội viên từ xa xôi Hưng Yên, Hà Nam đều có mặt.
Nhắn nhủ các hội viên vắng mặt: các đạo hữu ơi cẩn thận đấy nhé, cứ chủ quan rồi người khác đến được Tây Phương, mình rớt lại thì đừng ân hận nhé, ai tu nấy đắc mà!
:D
Diệu Bích
09-11-2009, 10:36
NỘI QUY SINH HOẠT
ĐẠO TRÀNG DI ĐÀ GIÁC NGỘ - HỘI BÔNG SEN
Để việc sinh hoạt, tu tập theo Đạo tràng có qui củ và đạt được kết quả lâu dài, chúng ta đều phải tuân giữ đúng nội qui do Đạo tràng đề ra :
1.-Phật tử tu tập tại Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ theo đường lối Tịnh Độ, pháp môn Niệm Phật.
2.-Trên tinh thần tu tập lấy "Phản quan tự kỷ làm gốc" không theo chuyện thị phi thế sự.
3.-Phật tử trong Đạo tràng không được bàn tán ồn náo, chỉ nên trao đổi Phật pháp theo tinh thần "Khẩu hoà vô tránh".
4.-Trong lúc tu tập Phật tử có những kinh nghiệm, nên cùng nhau trao đổi khắc phục điều dở, học tập điều hay để việc tu tập đạt kết quả tốt đẹp.
5.-Phật tử trong Đạo tràng phải giữ hài hoà giữa Phật giáo với xã hội, cũng như với các tôn giáo khác; thực hiện lý sự viên dung, không cố chấp, bảo thủ, dẫn đến việc tu học sai lệch.
6.-Không được lợi dụng danh nghĩa Đạo tràng để mưu cầu lợi ích riêng mình, làm tổn hại uy tín của Đạo tràng áp dụng "Vị tha không vụ lợi" trong đời sống.
7.-Phật tử phát tâm học đạo cũng như làm các Phật sự khác đều do sự tự giác tự nguyện, tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người không ai được cưỡng ép bắt buộc ai.
8.-Mọi sinh hoạt của Phật tử trong Đạo tràng như: nghe pháp, gây quỹ, cúng dường ... đều được công khai phổ biến rộng rãi. Và mọi thành viên tham gia đạo tràng đóng quỹ đạo tràng 1 quý 1 lần cho thủ quỹ Hội.
9.- Khi các đạo hữu bận không tham gia được buổi sinh hoạt đạo tràng xin báo cho Trưởng đạo tràng biết, nghỉ 3 buổi không lý do thì sẽ không là thành viên đạo tràng nữa, khi muốn tiếp tục sinh hoạt phải đăng ký lại.
10.-Để thân, khẩu, ý được thanh tịnh, tất cả Phật tử trong Đạo tràng nên giữ giới và sống đúng theo nội quy này.
DB xin đưa lại nội dung sinh hoạt Đạo Tràng.
Buổi sinh hoạt Đạo Tràng thật xúc động khi được đón tiếp các đạo hữu từ xa lên (hầu hết mấy chục cây số, thậm chí trăm cây số như anh Quảng Định, thành viên Phân Hội Hưng Yên, vợ chồng chị Ngân. Cảm động nữa là chị Diệu Nga, mặc dù con nhỏ vẫn tham gia sinh hoạt đúng giờ. Xin tán thán công đức của các anh, chị.
Được gặp mặt và đón tiếp nhiều đạo hữu mới thật là vinh dự.
Buổi sinh hoạt được anh Phong (người sẽ giúp Đạo Tràng Di Đà Giác Ngộ trong thời gian này) chia sẻ những tâm sự rất thật lòng, những kinh nghiệm tu tập… thật đáng quý biết bao.
Bên cạnh đó, còn một số đạo hữu không đến sinh hoạt cũng không có lý do vắng mặt. Đề nghị mọi thành viên sinh hoạt Đạo Tràng nên tôn trọng Nội quy trên.
Diệu Mây
09-11-2009, 10:45
Hic mấy ngày hôm nay e bị cảm nên hôm qua k tham gia sinh hoạt ĐT đc ạ, đọc bài của c Diệu Quế làm e lo quá chắc e bị rớt mất thôi:((. Mà dạo này sức khỏe của e cũng k đc tốt lắm nên k tham gia được với hội gì cả e cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm ạ.
Diệu Thảo
09-11-2009, 10:48
Hôm qua sinh hoạt ĐT được nghe nhiều lời chia sẻ của các thành viên mới, của anh Phong, thấy xúc động quá đi mất thôi.
Sau khóa lễ, cả hội ngồi quanh vòng tròn, cùng tâm tình hàn huyên, vừa giới thiệu nhau, vừa công việc hội, vừa kinh nghiệm tu tập, vừa... đủ mọi thứ! thân thương như anh chị em một nhà. :x:x:x
Mình đặc biệt rưng rưng khi nghe chuyện của anh Phúc Giác, thấy niềm tin của anh thật mãnh liệt, rất chân thành, rất đáng để mình noi theo.
Buổi sinh hoạt hôm qua vắng nhiều hội viên cũ, nhưng lại có thêm nhiều hội viên mới, các hội viên từ xa xôi Hưng Yên, Hà Nam đều có mặt.
Nhắn nhủ các hội viên vắng mặt: các đạo hữu ơi cẩn thận đấy nhé, cứ chủ quan rồi người khác đến được Tây Phương, mình rớt lại thì đừng ân hận nhé, ai tu nấy đắc mà!
:D
Bác ơi, bác nói vậy em sợ quá, hôm qua em không có thời gian để ngồi thực hành nghi quỹ, em vừa làm vừa tụng đấy bác ạ, như vậy có được không?:^O. Tung cho em cái dây, kéo em theo với:((
Diệu Thảo
09-11-2009, 10:51
Hic mấy ngày hôm nay e bị cảm nên hôm qua k tham gia sinh hoạt ĐT đc ạ, đọc bài của c Diệu Quế làm e lo quá chắc e bị rớt mất thôi:((. Mà dạo này sức khỏe của e cũng k đc tốt lắm nên k tham gia được với hội gì cả e cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm ạ.
Mây không tham gia được chị cũng nhớ Mây lắm:x, Ban thư ký mất đi một thành viên tích cực đấy (cũng phải mất hai năm nữa đấy nhỉ8->). Giữ gìn sức khỏe em nhé:x.
Diệu Bích
09-11-2009, 10:55
Các thành viên Đạo Tràng sau vắng mặt không có lý do trong buổi sinh hoạt ngày 22/10 năm Kỷ Sửu:
Chị Diệu Ánh
Diệu Hồng
Diệu Nhật (Vì Diệu Nhật vẫn thông báo tham gia sinh hoạt Đạo Tràng).
Diệu Thủy
09-11-2009, 15:13
Hôm qua sinh hoạt ĐT được nghe nhiều lời chia sẻ của các thành viên mới, của anh Phong, thấy xúc động quá đi mất thôi.
Sau khóa lễ, cả hội ngồi quanh vòng tròn, cùng tâm tình hàn huyên, vừa giới thiệu nhau, vừa công việc hội, vừa kinh nghiệm tu tập, vừa... đủ mọi thứ! thân thương như anh chị em một nhà. :x:x:x
Mình đặc biệt rưng rưng khi nghe chuyện của anh Phúc Giác, thấy niềm tin của anh thật mãnh liệt, rất chân thành, rất đáng để mình noi theo.
Buổi sinh hoạt hôm qua vắng nhiều hội viên cũ, nhưng lại có thêm nhiều hội viên mới, các hội viên từ xa xôi Hưng Yên, Hà Nam đều có mặt.
Nhắn nhủ các hội viên vắng mặt: các đạo hữu ơi cẩn thận đấy nhé, cứ chủ quan rồi người khác đến được Tây Phương, mình rớt lại thì đừng ân hận nhé, ai tu nấy đắc mà!
:D
Cái đỏ đỏ ấy e ko dám đọc đâu , sợ lắm :((:((:((
Diệu Quế
09-11-2009, 15:31
Cái đỏ đỏ ấy e ko dám đọc đâu , sợ lắm :((:((:((
Hic mấy ngày hôm nay e bị cảm nên hôm qua k tham gia sinh hoạt ĐT đc ạ, đọc bài của c Diệu Quế làm e lo quá chắc e bị rớt mất thôi:((. Mà dạo này sức khỏe của e cũng k đc tốt lắm nên k tham gia được với hội gì cả e cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm ạ.
Bác ơi, bác nói vậy em sợ quá, hôm qua em không có thời gian để ngồi thực hành nghi quỹ, em vừa làm vừa tụng đấy bác ạ, như vậy có được không?:^O. Tung cho em cái dây, kéo em theo với:((
Hé hé...
:)):)):))
Mà, chít, không biết mình dọa thế có đắc tội gì không? vì thấy mấy nường đang run như cầy sấy, hình như mình đã phạm giới vọng ngữ rồi?, ối, Diệu Quế xin được sám hối.^:)^
Diệu Thảo ơi, dây đây, chị em mình cùng dắt nhau đi, chị chưa đi trước e được tí nào đâu, vẫn đây này, dây này của người khác tung cho đấy!
Diệu Nga
09-11-2009, 15:44
Hic mấy ngày hôm nay e bị cảm nên hôm qua k tham gia sinh hoạt ĐT đc ạ, đọc bài của c Diệu Quế làm e lo quá chắc e bị rớt mất thôi:((. Mà dạo này sức khỏe của e cũng k đc tốt lắm nên k tham gia được với hội gì cả e cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm ạ.
Em ơi, nhớ e quá đi mất. Lâu rùi không buôn bán gì được với em:D Hôm qua đi sinh hoạt đạo tràng mới hay tin em từ Diệu Bích. Chị hoan hỉ lắm ý. Chúc mừng em nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Niệm Phật miên mật, chắc chắn mọi sự với em đều sẽ AN LÀNH!
E còn nhớ lúc chị leo núi đi Chùa Hương và Yên Tử không?:-P A Di Đà Phật!
Sorry cả nhà e spam tý vì mãi mới túm được Diệu Mây.:x
Diệu Mây
09-11-2009, 16:22
Chị làm e thấy xấu hổ quá vì tóm đc e, cảm ơn chị nhiều ạ, tối hôm qua e cũng nhớ lại hôm đầu năm đi Chùa Hương c ạ hii. E khâm phục chị nhiều thứ lắm, đúng là lâu lâu rồi e k gặp mọi người e cũng nhớ mọi người lắm ạ. Thấy ai cũng tinh tấn hẳn ra còn mỗi mình e c ạ hic:((. Sau này e sẽ cố gắng để tham gia và được gặp gỡ với các chị:x
NguonDao
09-11-2009, 20:52
Các thành viên Đạo Tràng sau vắng mặt không có lý do trong buổi sinh hoạt ngày 22/10 năm Kỷ Sửu:
Diệu Nhật (Vì Diệu Nhật vẫn thông báo tham gia sinh hoạt Đạo Tràng).
Ban quản chúng nhắc nhở tận tình thế này là đúng rồi, em mà được nghỉ và được nhắc thế này thì cũng mừng vui hớn hở...
Tuy nhiên, hôm đó cũng là sinh hoạt của Đạo tràng Kim Cang bên chùa Tảo Sách nên chị Diệu Nhật (Kim Cang Nhật) tham gia sinh hoạt bên đó. Như vậy, ngày hôm đấy chị ấy vẫn sinh hoạt đạo tràng. ;)
Diệu Thơm
09-11-2009, 23:02
Hôm qua Diệu Thơm hoan hỉ phát cho các đạo hữu 2 bộ đĩa chị Liên Ròm ấn tống. Em báo tin vui cho chị Liên Ròm biết là hôm qua có một số bác lớn tuỏi cũng là Phật tử tại chùa Võng Thị cũng rất hoan hỉ khi nhận được đĩa chị ạ:x
Xin được tán thán công đức của chị Liên Ròm và công quả của chị Như Kim đã phát tâm in ấn và gửi ra cho Hội miền Bắc@};-@};-@};-
Nam Mô A Di Đà Phật!
DieuThao75
12-11-2009, 01:23
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào cả nhà, DieuThao là thành viên mới của trang nhà, rất mong được làm quen với cả nhà và mong
một ngày gần đây có đủ duyên để đến tham gia sinh hoạt trong Đạo Tràng HBS, Mong các đạo hữu tận tình dẫn dắt ạ @};-@};-@};-@};-@};-
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào cả nhà, DieuThao là thành viên mới của trang nhà, rất mong được làm quen với cả nhà và mong
một ngày gần đây có đủ duyên để đến tham gia sinh hoạt trong Đạo Tràng HBS, Mong các đạo hữu tận tình dẫn dắt ạ @};-@};-@};-@};-@};-
Đến sớm đi chị ơi, duyên với hông duyên cí chi ! Cứ tới đó bắt chẹt Diệu Bích, Diệu Quế, Diệu Thơm, Diệu Tây.... là duyên tới liền liền ahhhhhhh.
Nhà miền Bắc đâu hết trơn hết trọi òy ?!!!!!!!!!!!! Có đóa sen bự chảng đang đứng ở ngoài cửa mà hông ai biết là răng ?????????????:-t
Diệu Bích
12-11-2009, 10:04
Nam Mô A Di Đà Phật
Chào cả nhà, DieuThao là thành viên mới của trang nhà, rất mong được làm quen với cả nhà và mong
một ngày gần đây có đủ duyên để đến tham gia sinh hoạt trong Đạo Tràng HBS, Mong các đạo hữu tận tình dẫn dắt ạ @};-@};-@};-@};-@};-
A DI ĐÀ PHẬT! Xin chào đón chị Diệu Thảo tham gia sinh hoạt với Hội. Rất vui được gặp chị trong 1 ngày gần nhất ạ.@};-:x@};-
Diệu Hòa
12-11-2009, 16:52
Xin chào mừng bạn Diệu THảo nhé, hy vọng sớm gặp bạn tại các buổi sinh hoạt của Hội:x@};-@};-@};-
Diệu Tây
12-11-2009, 16:58
A DI ĐÀ PHẬT
Chào đón chị Dieuthao75 tham gia cùng gia đình HBS. Rất mong được gặp chị trong buổi sinh hoạt đạo tràng sắp tới :x@};-@};-@};-
Diệu Tây
12-11-2009, 17:03
Đến sớm đi chị ơi, duyên với hông duyên cí chi ! Cứ tới đó bắt chẹt Diệu Bích, Diệu Quế, Diệu Thơm, Diệu Tây.... là duyên tới liền liền ahhhhhhh.
Nhà miền Bắc đâu hết trơn hết trọi òy ?!!!!!!!!!!!! Có đóa sen bự chảng đang đứng ở ngoài cửa mà hông ai biết là răng ?????????????:-t
Bao giờ bác ra Hà nội Diệu Bích, Diệu Quế, Diệu Thơm, Diệu Tây.... sẽ quây vào bắt chẹt bác đấy :)):)):))Bác sợ sự trả thù ngọt ngào của chúng em chưa :D
Bao giờ bác ra Hà nội Diệu Bích, Diệu Quế, Diệu Thơm, Diệu Tây.... sẽ quây vào bắt chẹt bác đấy :)):)):))Bác sợ sự trả thù ngọt ngào của chúng em chưa :D
hehe, Diệu Tây ni chẳng biết cái chi rứa hè ! Viên Kỳ đạt giải tiềm năng DỊU DÀNG NHẤT HBS MIỀN NAM, mà người có GIẢI thì coi bộ bắt chẹt hợi khó ahhhhhhhhhhh ! Hông tin hỏi Tịnh Lộc + chị Quảng Ngọc + huynh Quảng Chánh + Từ Tịnh thì rõ nguồn cơn (hehe, 4 người này, Viên Kỳ chơi rẹt rẹt... pó chiếu ngồi 1 chỗ =))=))).
Diệu Tây
12-11-2009, 23:15
hehe, Diệu Tây ni chẳng biết cái chi rứa hè ! Viên Kỳ đạt giải tiềm năng DỊU DÀNG NHẤT HBS MIỀN NAM, mà người có GIẢI thì coi bộ bắt chẹt hợi khó ahhhhhhhhhhh ! Hông tin hỏi Tịnh Lộc + chị Quảng Ngọc + huynh Quảng Chánh + Từ Tịnh thì rõ nguồn cơn (hehe, 4 người này, Viên Kỳ chơi rẹt rẹt... pó chiếu ngồi 1 chỗ =))=))).
Trời ! hóa ra em đang định bắt chẹt người DỊU DÀNG NHẤT HBS MIỀN NAM đây ;;). Nghĩ lại thấy gan em to thậtB-). Có gì bác Viên kỳ (người DỊU DÀNG NHẤT HBS MIỀN NAM) bỏ qua cho em nha.
Nghe bác kể 1 lúc rẹt rẹt mà cho cả 4 người pó chiếu ngồi 1 chỗ là em biết bác dịu dàng cỡ nào rùi.:)):)):)).
Maika_ps
16-11-2009, 22:49
Cả nhà ơi! Hôm nay là ngày vía Phật Dược Sư đó cả nhà ạh. Em mới biết chiều nay :D
Quảng Ngọc
16-11-2009, 23:23
Cả nhà ơi! Hôm nay là ngày vía Phật Dược Sư đó cả nhà ạh. Em mới biết chiều nay :D
Làm gì mà la to thế. Sáng nay Diệu Linh đã nhắc nhỡ từ rất sớm rùi....mà vẫn vô tư thế ban:)):))
Tháng này không biết sinh hoạt đạo tràng ra sao? BQT chưa thấy thông báo nhỉ?
Tịnh An Nhất
23-11-2009, 00:27
Tháng này không biết sinh hoạt đạo tràng ra sao? BQT chưa thấy thông báo nhỉ?
Mình nghĩ chúng ta nên lập một TOPIC riêng là : LỊCH SINH HOẠT CỦA ĐẠO TRÀNG DI ĐÀ GIÁC NGỘ CỦA HBS TẠI HÀ NỘI. Nơi đây chỉ có Ban quản trị được phép post ( làm cái khóa khóa lại không cho thành viên spam ở đây) . Vì đây là một thông tin rất quan trọng cho các thành viên và khách nên mong BQT quan tâm.
Diệu Bích
24-11-2009, 11:58
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn Tinh an nhat!@};-@};-@};-@};- Việc này chắc phải nhờ BQT thống nhất.
Còn lịch sinh hoạt cả năm tới do có thể có nhiều thay đổi nên không thể post trước. Vì vậy Diệu Bích xin thay mặt Hội thông báo Lịch sinh hoạt Đạo Tràng lần tới:
1. Thời gian: Từ 7h30 Chủ nhật ngày 6/12/2009 DL (20/11 năm Kỷ Sửu).
Lưu ý các thành viên nên đi sớm để bao xái, phóng sinh...
2. Địa điểm: Chùa Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội.
Kính mong các đạo hữu tham gia đầy đủ!
Diệu Nga
04-12-2009, 10:33
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn Tinh an nhat!@};-@};-@};-@};- Việc này chắc phải nhờ BQT thống nhất.
Còn lịch sinh hoạt cả năm tới do có thể có nhiều thay đổi nên không thể post trước. Vì vậy Diệu Bích xin thay mặt Hội thông báo Lịch sinh hoạt Đạo Tràng lần tới:
1. Thời gian: Từ 7h30 Chủ nhật ngày 6/12/2009 DL (20/11 năm Kỷ Sửu).
Lưu ý các thành viên nên đi sớm để bao xái, phóng sinh...
2. Địa điểm: Chùa Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội.
Kính mong các đạo hữu tham gia đầy đủ!
Em up cái này lên, để những người bận rộn như em và những thành viên khác:D đừng có quên hay nhầm lịch sinh hoạt Đạo tràng tháng này nhé!
Mong gặp các gương mặt thân quen vào Chủ nhật tuần này. Tháng trước e thấy văng vắng, thiêu thiếu nhiều gương mặt yêu quý. Nhớ mọi người lắm ạ! Hẹn cả nhà mình sáng chủ nhật tuần này nhé. Hihi, DN còn đang sắp xếp lịch để lần này ở lại tham gia thêm phần 8888 - hậu sinh hoạt nữa cơ:))
Diệu Bích
04-12-2009, 14:22
Hẹn gặp cả nhà tại buổi sinh hoạt Đạo Tràng sáng Chủ nhật này nhé!:D
NguonDao
06-12-2009, 20:29
Hẹn gặp cả nhà tại buổi sinh hoạt Đạo Tràng sáng Chủ nhật này nhé!:D
Hẹn hò thế nào mà em không có thấy chị vậy? tan khoá lễ rồi mới thấy chị alo? ~x(
Mà hôm nay vắng Diệu Bích, sinh hoạt trật tự hơn hẳn. ;)
Buổi hôm nay em quý nhất vợ chồng chị Diệu Linh, vợ chồng chị Ngân, anh Phúc Mạnh, các chị: Diệu Lam, Diệu Thơm, Diệu Thảo;... mẹ con chị Diệu Nga. Bởi sự hiện diện của mọi người hôm nay làm em rất xúc động, chân tay, mồm miệng cứ cuống cuồng cả lên. Ở nhà, sắp xếp 1 số công việc mà quen luôn, chỉ cười và cười thôi :))
Maika_ps
07-12-2009, 08:52
Bởi sự hiện diện của mọi người hôm nay làm em rất xúc động, chân tay, mồm miệng cứ cuống cuồng cả lên. Ở nhà, sắp xếp 1 số công việc mà quen luôn, chỉ cười và cười thôi :))
:)) Cái này là hiện tượng chung của HBS đó NguonDao oi! :D. Hội MN cũng vậy thôi, bao nhiêu chuyện muốn bàn bạc, bao nhiêu việc đã hẹn trước vậy mà gặp nhau chỉ lo niệm Phật cười và cười 8 và 8 xong rồi hoan hỷ mang theo nụ cười ra về mà quên mất mọi thứ trên đời :D Hôm nào cũng vậy, về đến nhà rồi chị em mới online hoặc call í ới nhau chỉ có một câu....hôm nay quên... mất rồi :D
Diệu Thảo
12-12-2009, 15:06
Hôm sinh hoạt đạo tràng vừa rồi có một đạo hữu quên một chiếc áo tràng trên xe của Diệu Thơm. Áo cỡ số 10 và chỉ có logo Hội, không có pháp danh nên Diệu Thơm không biết của ai. Nếu đạo hữu nào quên áo thì liên lạc với Diệu Thơm để chuộc nhé :D
Diệu Quế
14-12-2009, 21:35
Hẹn hò thế nào mà em không có thấy chị vậy? tan khoá lễ rồi mới thấy chị alo? ~x(
Mà hôm nay vắng Diệu Bích, sinh hoạt trật tự hơn hẳn. ;)
Buổi hôm nay em quý nhất vợ chồng chị Diệu Linh, vợ chồng chị Ngân, anh Phúc Mạnh, các chị: Diệu Lam, Diệu Thơm, Diệu Thảo;... mẹ con chị Diệu Nga. Bởi sự hiện diện của mọi người hôm nay làm em rất xúc động, chân tay, mồm miệng cứ cuống cuồng cả lên. Ở nhà, sắp xếp 1 số công việc mà quen luôn, chỉ cười và cười thôi :))
Chết cười với NguonDao :))
Ý Nguondao là Diệu Bích rất sôi nổi, nhiệt tình, nói cười luôn miệng ý! (phải giới thiệu để những người mới biết!)
Diệu Thảo
19-12-2009, 14:34
Hẹn hò thế nào mà em không có thấy chị vậy? tan khoá lễ rồi mới thấy chị alo? ~x(
Mà hôm nay vắng Diệu Bích, sinh hoạt trật tự hơn hẳn. ;)
Buổi hôm nay em quý nhất vợ chồng chị Diệu Linh, vợ chồng chị Ngân, anh Phúc Mạnh, các chị: Diệu Lam, Diệu Thơm, Diệu Thảo;... mẹ con chị Diệu Nga. Bởi sự hiện diện của mọi người hôm nay làm em rất xúc động, chân tay, mồm miệng cứ cuống cuồng cả lên. Ở nhà, sắp xếp 1 số công việc mà quen luôn, chỉ cười và cười thôi :))
He he, em quý chị mà gặp chị chỉ nói được mỗi câu (nhưng chị đánh giá là câu nói đó không chỉ làm ấm áp lòng chị mà còn với cả nhiều người đấy:D).
Hôm SH đạo tràng vừa rồi, ối giời ôi là giời, thiếu vắng chị Diệu Ninh và Diệu Bích mà em cứ cuống cà kê cả lên. Cũng may là mọi chuyện rồi cũng ổn, nhưng .... cũng có nhiều chuyện để nói và nhiều chuyện để bàn .... :D. Em chỉ xin trích dẫn một câu chuyện thôi:
Em mua 3,5 kg cá rô mà tìm không có cái xô nào lớn để chứa được, loay hoay mãi rồi cũng mượn được, anh Phúc Mạnh phi xuống ao múc nước lên, em đổ cá vào xô. Ôi .... có mấy chú cá đã ngửa bụng lên rồi. Em xót xa quá. Nhìn quanh thì mới có lác đác một vài người. Em bàn với anh Phúc Mạnh và Đạo Hạnh là hay chúng ta phóng sinh trước cho cá. Nhìn thấy Thầy đi ra, lại đi ra xin ý kiến Thầy, Thầy bảo để thầy giảng Pháp, quy y rồi sẽ phóng sinh sớm. Em đành ngậm ngùi mà trong lòng thương lũ cá quá. Đến cuối buổi lễ, hỏi anh Phúc Mạnh xem lũ cá lúc phóng sinh có nhiều con chết không thì anh Phúc Mạnh trả lời một câu xanh rờn "không đủ để tiếc". Một câu ngắn gọn nhưng xúc tích:D.
Xin thông báo cho toàn thể các đạo hữu, lần sinh hoạt tới sẽ vào Chủ nhật ngày 27/12/2009 (tức ngày 12/11 ÂL). Ngày hôm đó Thầy trụ trì đi vắng, chúng ta sẽ tự tu tập cùng nhau. Rất mong các đạo hữu có mặt đông đủ.:x
Vậy thầy Nguyên Đạo có sinh hoạt cùng được ko nhỉ?
Diệu Bích
22-12-2009, 12:10
Diệu Bích xin thay mặt Đạo Tràng Di Đà Giác Ngộ thông báo lịch sinh hoạt Đạo Tràng lần này như sau:
Thời gian: Từ 7h30 sáng chủ nhật, ngày 27/12/2009 (tức ngày 12/11 ÂL)
Địa điểm: Tại nhà đạo hữu Diệu Linh, số 5, ngõ 40 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
Nội dung:
- Phóng sinh
- Thực hiện các Nghi lễ niệm Phật, kinh hành…
- Thầy Nguyên Đạo sẽ hướng dẫn các Nghi thức lễ, lạy…
- Làm lễ quy y.
- Văn nghệ và họp mặt các thành viên.
Kính mời Quý đạo hữu tham gia sinh hoạt đầy đủ!
Quảng Hạnh
22-12-2009, 13:12
chi Diệu Thảo xinh gái ơi, chị có biết chỗ nào thêu áo ko ạk? c chi cho em với, em vẫn chưa thêu ạ, em làm ở trên gần Nhà Hát lớn ấy. cảm ơn chị nhiều nhiều.
Diệu Thảo
22-12-2009, 13:25
chi Diệu Thảo xinh gái ơi, chị có biết chỗ nào thêu áo ko ạk? c chi cho em với, em vẫn chưa thêu ạ, em làm ở trên gần Nhà Hát lớn ấy. cảm ơn chị nhiều nhiều.
Em gái xinh gái, hát hay ơi, em vào nhầm topic rồi đấy:D. Nhưng thôi, chị em mình mượn tí đất. Em ra số 01 Lê Ngọc Hân nhé, họ vẫn giữ logo của Hội mình ở đó đấy.:x
Diệu Thảo
22-12-2009, 13:30
Diệu Bích xin thay mặt Đạo Tràng Di Đà Giác Ngộ thông báo lịch sinh hoạt Đạo Tràng lần này như sau:
Thời gian: Từ 7h30 sáng chủ nhật, ngày 27/12/2009 (tức ngày 12/11 ÂL)
Địa điểm: Tại nhà đạo hữu Diệu Linh, số 5, ngõ 40 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
Nội dung:
- Phóng sinh
- Thực hiện các Nghi lễ niệm Phật, kinh hành…
- Thầy Nguyên Đạo sẽ hướng dẫn các Nghi thức lễ, lạy…
- Làm lễ quy y.
- Văn nghệ và họp mặt các thành viên.
Kính mời Quý đạo hữu tham gia sinh hoạt đầy đủ!
Các đạo hữu đạo tràng đến tham gia sinh hoạt đầy đủ nhé.:x.
Diệu Thảo báo cáo Diệu Bích là hôm sinh hoạt đạo tràng vào ngày 27/12/2009 gia đình Diệu Thảo có việc nên Diệu Thảo không thể tham gia cùng đạo tràng, kính nhờ Diệu Bích cùng các bạn Hội phó và các đạo hữu giúp đỡ Diệu Thảo các công việc cần phải làm. Cám ơn các đạo hữu.:x
Diệu Thủy
23-12-2009, 10:30
E cũng phải xin phép HT nghỉ buổi SH tới vì e có viêc bận ko đi được. Mấy lần thầy Nguyên Đạo ra rồi mà e lại chưa có duyên để gặp thầy :(
Bao Chau
12-01-2010, 10:25
Các chị ơi, cho em hỏi, buổi tới mình sinh hoạt ngày nào, ở đâu ạ, mấy giờ nữa ạ, đúng hôm kỷ niệm Hội Bông Sen tròn 1 năm thì nhà em lại bận làm lễ Nhập Trạch nên không thể đi được, em cứ tiếc mãi. Em thấy bảo chuyển sang chùa Pháp Vân đúng không ạ, thông tin chi tiết báo cho em nhé. Em cám ơn các chị! :x
Diệu Thảo
13-01-2010, 13:36
Các chị ơi, cho em hỏi, buổi tới mình sinh hoạt ngày nào, ở đâu ạ, mấy giờ nữa ạ, đúng hôm kỷ niệm Hội Bông Sen tròn 1 năm thì nhà em lại bận làm lễ Nhập Trạch nên không thể đi được, em cứ tiếc mãi. Em thấy bảo chuyển sang chùa Pháp Vân đúng không ạ, thông tin chi tiết báo cho em nhé. Em cám ơn các chị! :x
Hiện tại Hội Bông Sen đang sắp xếp lịch, nên trong tháng 12 AL chúng ta sẽ tạm thời dừng sinh hoạt đạo tràng, sau Tết sẽ tiếp tục.
Lịch sinh hoạt sẽ được thông báo cụ thể trên topic. Bảo Châu nhớ theo dõi nhé.
PS: Nhờ Bảo Châu nhắn Diệu Hồng có tiếp tục tham gia sinh hoạt đạo tràng nữa hay không thì vào xác nhận lại nhé.:x
Diệu Hồng
15-01-2010, 15:25
PS: Nhờ Bảo Châu nhắn Diệu Hồng có tiếp tục tham gia sinh hoạt đạo tràng nữa hay không thì vào xác nhận lại nhé.:x
Ái chà, sao bác lại nỡ viết như thế chứ :((, em vẫn theo dõi đấy nhá
Diệu Thảo
18-01-2010, 13:48
Ái chà, sao bác lại nỡ viết như thế chứ :((, em vẫn theo dõi đấy nhá
Ái chà, không hô thế thì bao giờ mới thấy mặt Diệu Hồng đây:-P.
hanoixuan
09-02-2010, 23:04
Các bạn yêu quí,
Chưa gặp bao giờ nhưng thấy rất gần gũi và yêu quí :x
Tớ mới được bạn Quảng Ngọc giới thiệu HBS. Tớ vốn ở HN nhưng hiện tại đang ở xa chưa về nhà, nên mặc dù rất muốn xin tham gia đạo tràng cùng các bạn, mà buồn quá vì chưa có điều kiện =((
Vậy tớ có thể xin đăng ký thành viên trước, rồi sau khi nào có điều kiện thì sinh hoạt cùng hội mình có được không ạ ? Bây giờ tạm làm thành viên online cái đã >:D<
Xin cảm ơn tất cả @};-
Nhân năm mới, xin chúc tất cả chúng ta luôn tinh tấn niệm Phật, thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc gặp Đức Từ Phụ Di Đà :x@};-
Nam mô A Di Đà Phật [-o<
choachnhim
09-02-2010, 23:34
Chào mừng bạn hanoixuan tới ngôi nhà HBS @};-
Mong được gặp bạn vào 1 ngày gần nhất !
Các bạn yêu quí,
Chưa gặp bao giờ nhưng thấy rất gần gũi và yêu quí :x
Tớ mới được bạn Quảng Ngọc giới thiệu HBS. Tớ vốn ở HN nhưng hiện tại đang ở xa chưa về nhà, nên mặc dù rất muốn xin tham gia đạo tràng cùng các bạn, mà buồn quá vì chưa có điều kiện =((
Vậy tớ có thể xin đăng ký thành viên trước, rồi sau khi nào có điều kiện thì sinh hoạt cùng hội mình có được không ạ ? Bây giờ tạm làm thành viên online cái đã >:D<
Xin cảm ơn tất cả @};-
Nhân năm mới, xin chúc tất cả chúng ta luôn tinh tấn niệm Phật, thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc gặp Đức Từ Phụ Di Đà :x@};-
Nam mô A Di Đà Phật [-o<
Chào chị hanoixuan, hoan hỷ ghê nghe ! Em trong Nam, người chuyên wính chị Quảng Ngọc nè :-P.
Chúc chị Xuân này vô cùng an lạc và sớm ngày tái ngộ HBS miền Bắc ! @};-@};-@};-
Diệu Bích
10-02-2010, 10:37
Chào mừng chị Hà Nội Xuân đến với HBS! Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Hà Nội xuân đến rồi...:x
Chào các bạn,
Đọc xong mình càng muốn nhanh được là thành viên của Đạo tràng quá!
Diệu Bích
27-03-2010, 22:10
Chào các bạn,
Đọc xong mình càng muốn nhanh được là thành viên của Đạo tràng quá!
A DI ĐÀ PHẬT! Cảm ơn bạn! Bạn có thể đăng ký tham gia sinh hoạt Đạo Tràng với Diệu Thơm. Add nick của DB để liên lạc với Diệu Thơm nhé! YM: tama0979.
Chúc bạn an vui!@};-@};-@};-
Quảng Tâm
02-10-2010, 16:32
:-SSsao hội trên hà nội đều lấy tên là ` DIỆU ....... thế nhỉ????=))=))=))
Chắc toàn là N không à!:)):))
mấy chị DIỆU ......... ơi ! Mấy năm nữa em lên trên đó học đại học thì mỗi trưa em đến xin nhà mỗi chị bát cơm được không ạ:)):))em đang ở hưng yên mà
Hội trên đó có nhiều bạn trẻ không ạ, chắc toàn các bông sen đã đi làm rồi à! thế thì em lên đó mấy bông sen nhớ dẫn em đi chơi đó nha!
NguonDao
03-10-2010, 21:26
:-SSsao hội trên hà nội đều lấy tên là ` DIỆU ....... thế nhỉ????=))=))=))
Chắc toàn là N không à!:)):))
mấy chị DIỆU ......... ơi ! Mấy năm nữa em lên trên đó học đại học thì mỗi trưa em đến xin nhà mỗi chị bát cơm được không ạ:)):))em đang ở hưng yên mà
Hội trên đó có nhiều bạn trẻ không ạ, chắc toàn các bông sen đã đi làm rồi à! thế thì em lên đó mấy bông sen nhớ dẫn em đi chơi đó nha!
1. Không phải các chị ấy tự lấy tên đâu, khi mỗi người quy y Tam Bảo, quý Thầy đặt cho 1 Pháp Danh là tên thường gọi trong nhà đạo với nhau. Tên đó dựa vào truyền thống của Sơn môn pháp phái hoặc dựa vào nhân duyên của mỗi người hoặc do hy vọng của Thầy muốn gửi gắm vào tên của mỗi học trò. Ngoài bắc, thường các bậc phụ nữ khi quy y được Thầy đặt pháp danh bắt đầu bằng chữ Diệu, đàn ông quy y được đặt pháp danh bắt đầu bằng chữ Tự hoặc Phúc. Theo dòng truyền thừa của từng sơn môn pháp phái thì tuỳ. Ví dụ anh thấy Thầy Nguyên Đạo đặt pháp danh thường bắt đầu bằng chữ Quảng ; Thầy Chuông đặt pháp danh cho đệ tử hàng xuất gia đều có chữ Minh. Đại ý anh biết là như thế.
2. Xin mỗi nhà 1 bát cơm thì em đi cả năm cũng không hết, vì nhà mình đông anh chị em lắm. Nhưng nên bắt đầu từ nhà chị Diệu Tây nhé, chị ấy nấu ăn đầy đủ dưỡng chất, lại ngon nữa chứ.
3. Trẻ, là đặc trưng của HBS rồi, nhất là HBS miền nam và Hà Nội, em trẻ như vậy nhưng trong hội cũng xếp vào vai "Cậu" hoặc "Chú" rồi. :D
Quảng Tâm
05-10-2010, 11:46
thế thì tốt quá sau này em đi học đại học thì không tốn tiền mua cơm rồi mà lại còn được ăn ngoc nữa chứ HAHAHA
:))=));;)
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.