PDA

Xem bản đầy đủ : Lời chào thân ái của thành viên mới.


cuchep
24-04-2009, 11:39
Chào tất cả các anh chị, các bạn thành viên của Hội.
Mình biết Hội từ khi là một topic "Hội các mẹ thích đi đền chùa" ở WTT, nhưng sau cuộc nói chuyện với Diệu Nhật, mình mới giác ngộ nhiều điều và đăng ký gia nhập vào đây.
Mong các bạn chào đón mình. Tặng Hội mình nhé@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Linh
24-04-2009, 12:38
Wellcome cuchep nhé, nick rất lạ đấy. Mong bạn thường xuyên tham gia các hoạt động của hội nhé và hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm an lạc trong tâm hồn.@};-

Diệu Thảo
24-04-2009, 12:51
Rất vui mừng chào đón cuchép tham gia diễn đàn. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:x:x:x:x

Diệu Nhật
24-04-2009, 13:54
Chào tất cả các anh chị, các bạn thành viên của Hội.
Mình biết Hội từ khi là một topic "Hội các mẹ thích đi đền chùa" ở WTT, nhưng sau cuộc nói chuyện với Diệu Nhật, mình mới giác ngộ nhiều điều và đăng ký gia nhập vào đây.
Mong các bạn chào đón mình. Tặng Hội mình nhé@};-@};-@};-@};-@};-
chào cậu, mọi lần nói chuyện với cậu vì bận nên mình không nói nhiều và ko nói chuyện về Phật Pháp, cám ơn cậu đã cho tớ thêm 1 bài học, lần sau tớ rút kinh nghiệm sẽ nói sớm hơn với các bạn khác :x

cuchep
24-04-2009, 15:30
Cám ơn các anh chị, các bạn đã đón chào. Hãy chỉ bảo và giúp đỡ mình nhé.
Tuy đã đăng ký là thành viên của Hội, nhưng mình vẫn ngại ngùng lắm vì mình còn sân si, vẫn bon chen và ích kỷ lắm.

Diệu Hòa
24-04-2009, 15:39
Bạn ơi, Chủ nhật này đi tham gia sinh hoạt đạo tràng vào đúng 8h sáng tịa chùa Võng Thị nhé, cho biết thêm , chắc sẽ bỡ ngỡ như tớ lúc đầu, nhưng rồi quen nhanh lắm.
Còn tham thì tớ cũng vẫn tham lắm, nhưng sẽ dần dần mẹ nó ạ@};-@};-@};-

À quên, link đây, mẹ nó đọc nhé:
http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=14211#post14211

inzoy
13-05-2009, 22:24
:xcòn mình biết đến phật giáo là nhờ người bạn trai cua mình giới thiệu.Mình thật ra ko phai là đạo phật mà mình theo đạo chúa.Từ khi wen nhau, mỗi lần có lễ hội gì của chùa người ấy đều dắt mình vào chùa để khấn vái cầu an, riết rồi mình wen luôn,bây giờ mình ngày nào cũng vào nơi trang khiêm ấy để tìm hiểu về phật giáo nhiều hơn.Tình cờ mình cũng biết hội hoa sen, mình mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn về phật giáo nha.Cảm ơn các bạn nhiều.
NAM MÔ ADIDAPHAT:-P

Diệu Thơm
14-05-2009, 10:32
:xcòn mình biết đến phật giáo là nhờ người bạn trai cua mình giới thiệu.Mình thật ra ko phai là đạo phật mà mình theo đạo chúa.Từ khi wen nhau, mỗi lần có lễ hội gì của chùa người ấy đều dắt mình vào chùa để khấn vái cầu an, riết rồi mình wen luôn,bây giờ mình ngày nào cũng vào nơi trang khiêm ấy để tìm hiểu về phật giáo nhiều hơn.Tình cờ mình cũng biết hội hoa sen, mình mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn về phật giáo nha.Cảm ơn các bạn nhiều.
NAM MÔ ADIDAPHAT:-P
Vui mừng chào đón bạn là thành viên mới của ngôi nhà Hội bông sen nhé. Bạn thật là người có duyên lành với Phật pháp đấy@};-@};-@};-@};-@};-

A Di Đà Phật!

nghichduyen
15-05-2009, 22:16
NAm Mo A MI DA Phat

thaohieu
16-05-2009, 12:22
chào cậu, mọi lần nói chuyện với cậu vì bận nên mình không nói nhiều và ko nói chuyện về Phật Pháp, cám ơn cậu đã cho tớ thêm 1 bài học, lần sau tớ rút kinh nghiệm sẽ nói sớm hơn với các bạn khác :x

A di đà Phật!

Me Tuan Minh
18-05-2009, 16:40
Diệu Nhật cũng chính là người đưa mình đến với đạo Phật. Cảm ơn Diệu Nhật nhiều. A di đà Phật.

Threebluestars
28-05-2009, 21:13
Mình cũng là thành viên mới. Bản thân mình cũng quy y Tam Bảo. Nhưng để hiểu sâu về đạo lý nhà Phật thì mình thật sự chưa hiểu hết. Rất mong các bạn hãy chỉ dẫn cho mình. Giúp mình vượt qua sự khủng hoảng này. Quả thật thời gian này khi biết con phạm giờ sinh. Mình lo lắng vô cùng. Nhiều đêm thức giấc thấy gối sao ướt đẫm. Mình cũng không biết tâm sự điều này với ai vì gia đình chồng mình không tin vào lắm những chuyện này. Đôi khi thấy buồn quá. Nếu con làm sao chắc mình cũng chả sống nổi. Mình có 3 bé gái. Bé đầu năm nay 12, bé thứ 2 lên 8 và bé thứ 3 mới 2 tuổi rưỡi thôi (Nhưng mình lại yêu con nhất trên đời). Trộm vía con tuy bé bỏng nhưng thông minh lắm. Cái gì con cũng biết. .....
Buồn!

Quảng Nghiêm
28-05-2009, 21:31
Mình cũng là thành viên mới. Bản thân mình cũng quy y Tam Bảo. Nhưng để hiểu sâu về đạo lý nhà Phật thì mình thật sự chưa hiểu hết. Rất mong các bạn hãy chỉ dẫn cho mình. Giúp mình vượt qua sự khủng hoảng này. Quả thật thời gian này khi biết con phạm giờ sinh. Mình lo lắng vô cùng. Nhiều đêm thức giấc thấy gối sao ướt đẫm. Mình cũng không biết tâm sự điều này với ai vì gia đình chồng mình không tin vào lắm những chuyện này. Đôi khi thấy buồn quá. Nếu con làm sao chắc mình cũng chả sống nổi. Mình có 3 bé gái. Bé đầu năm nay 12, bé thứ 2 lên 8 và bé thứ 3 mới 2 tuổi rưỡi thôi (Nhưng mình lại yêu con nhất trên đời). Trộm vía con tuy bé bỏng nhưng thông minh lắm. Cái gì con cũng biết. .....
Buồn!

CHÀO BẠN!

Con người ta sống ở cái thế giới này thì sợ đủ thứ cả, trong năm mới họ sợ nhất gặp nhằm ngôi Sao xấu, sau đó thì lại lo sợ mất ăn mất ngủ! HT.Thích .G. Hạnh có nói vui chỉ có Sao Chổi Chà mới xấu thôi:D!!! Về người hợp con của bạn nếu có phạm giờ sinh thì cũng chẳng sao cả bạn đừng quá lo lắng, hằng ngày bạn nên niệm Phật A Di Đà rồi làm thêm những việc lành sau đó hồi hướng công đức đó cho em bé, thì sẽ cải thiện những điều không may thôi bạn cứ yên tâm mà làm theo lời tôi nói, bạn sẽ thấy kết quả sau này thôi!

Con người ta sống ở đời chỉ sợ mình sống ác tạo nghiệp thôi chứ sinh vào ngày giờ xấu chẳng sao cả, cái cốt yếu sống tốt, sống đúng đạo thì nạn tai sẽ qua thôi, bạn đừng lo lắng mà hao tổn sức khỏe thì lại không hay cho lắm.

Và cũng xin thay mặt mọi người trong HBS chào đón bạn tham gia diễn đàn của Hội!

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Threebluestars
28-05-2009, 21:37
CHÀO BẠN!

Con người ta sống ở cái thế giới này thì sợ đủ thứ cả, trong năm mới họ sợ nhất gặp nhằm ngôi Sao xấu, sau đó thì lại lo sợ mất ăn mất ngủ! HT.Thích .G. Hạnh có nói vui chỉ có Sao Chổi Chà mới xấu thôi:D!!! Về người hợp con của bạn nếu có phạm giờ sinh thì cũng chẳng sao cả bạn đừng quá lo lắng, hằng ngày bạn nên niệm Phật A Di Đà rồi làm thêm những việc lành sau đó hồi hướng công đức đó cho em bé, thì sẽ cải thiện những điều không may thôi bạn cứ yên tâm mà làm theo lời tôi nói, bạn sẽ thấy kết quả sau này thôi!

Con người ta sống ở đời chỉ sợ mình sống ác tạo nghiệp thôi chứ sinh vào ngày giờ xấu chẳng sao cả, cái cốt yếu sống tốt, sống đúng đạo thì nạn tai sẽ qua thôi, bạn đừng lo lắng mà hao tổn sức khỏe thì lại không hay cho lắm.

Và cũng xin thay mặt mọi người trong HBS chào đón bạn tham gia diễn đàn của Hội!

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình thấy lòng thanh thản khi đọc những dòng bạn viết :x. Cảm ơn bạn.

P/s: Nhưng nỗi lo lắng không phải ngày 1 ngày hai mà có thể nguôi ngoai được. Mình sẽ cố gắng niệm Phật - hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp với con.

Tịnh Ngộ
28-05-2009, 21:53
Nam Mô A Di Đà Phật,

Xin được chia sẻ với chị Diệu Hương,

Trước đây em cũng rất hay đi xem Tử Vi, rồi Phong Thủy, đi đâu, làm việc gì quan trọng một chút cũng phải chọn ngày này giờ kia để xuất hành, nếu không được toại nguyện là rất lo lắng. Nói chung là khá mê tín. Cũng gọi là tin vào tâm linh nhưng tin không đúng cách. Đâm ra lại tự chuốc lấy phiền não cho chính mình.

Sau khi biết đến Phật pháp, hiểu được Nhân Quả, em tuyệt nhiên không bận tâm đến Tử Vi, Phong Thủy nữa bởi em hiểu mọi việc đều do chính bản thân mình. Từ đó em gạt bỏ được rất nhiều phiền não trong cuộc sống.

Huynh Từ Khánh đã có lời khuyên rất đúng đấy ạ! Em chúc chị phát tâm tin tưởng sâu sắc vào Phật Pháp, tất sẽ có cảm ứng đạo giao với Chư Phật, Chư Bồ Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tịnh Ngộ

Diệu Hòa
28-05-2009, 22:03
@ chị Threebluestar: chào mừng chị đến với hội nhé@};-@};-@};-@};-@};- Ngưỡng mộ chị vì có tận 3 ngôi sao nhỏ:x:x:x:x:x
Chị đừng lo lắng chị nhé, trên đời vui buồn rồi cũng qua, và tất cả chúng ta cùng đi trên 1 con đường chị à.