Xem bản đầy đủ : Chúc mừng chị Nghecoi mẹ tròn con vuông!
Diệu Quế
11-05-2009, 14:09
Chị Nghecoi, pháp danh Diệu Tuệ đã sinh hạ 1 bé trai mẹ tròn con vuông, sinh sớm trước khoảng 1 tháng nhưng trộm vía con cũng nặng 3.1kg!
Chúc con khỏe mạnh, bình an, hay ăn chóng lớn để sớm tháp tùng mẹ đi làm Phật sự!!! :))
:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x
A Di Đà Phật.
Diệu Ngà
11-05-2009, 14:15
Chúc mừng chị Nghé Còi mẹ tròn con vuông. Chúc bé yêu hay ăn chóng lớn!
Nam Mô A Di Đà Phật
Diệu Tây
11-05-2009, 14:16
Chúc mừng 2 mẹ con chị Diệu Tuệ. Chúc bé con nhà chị hay ăn chóng lớn.@};-@};-@};-
Diệu Mây
11-05-2009, 14:43
A DI Đà Phật, chúc mừng chị Nghe còi ạ, chúc bé hay ăn chóng lớn, mẹ khoẻ con khoẻ@};-@};-@};-
Diệu Phương
11-05-2009, 15:30
Chúc mừng nhà chị Nghé còi nhé@};-@};-@};-@};-@};-.Chúc em bé ăn ngon ,ngủ ngoan ,mau lớn và không quấy mẹ Diệu Tuệ nhé.
Em là MeTuanKhanh - Pháp danh Diệu Phương
Đổi tên cho gần với cả nhà .
Diệu Nhật
11-05-2009, 15:48
Chúc mừng chị có thêm 1 thiên thần và Hội Bông Sen có thêm 1 búp sen.
@Thành viên hội: Hội sẽ tổ chức đi thăm chị nghecoi vào sau ngày đi chiêm bái Phật Ngọc, sẽ thông báo với các bạn tại topic này vào cuối tuần này nhé
Tinh Lac
11-05-2009, 16:58
Chúc mừng em gái Nghecoi. Mong hai mẹ con em khỏe mạnh nhé.
Diệu Thảo
11-05-2009, 17:15
Chúc mừng mẹ con chị Nghecoi nhé@};-@};-@};-@};-:x. Chúc mẹ khoẻ, con khoẻ, em bé hay ăn chóng lớn.:x
Diệu Hòa
11-05-2009, 21:40
Chúc mừng 2 mẹ con, em bé hay ăn chóng lớn nhé :x
Diệu Thơm
12-05-2009, 00:20
Chị Nghecoi, pháp danh Diệu Tuệ đã sinh hạ 1 bé trai mẹ tròn con vuông, sinh sớm trước khoảng 1 tháng nhưng trộm vía con cũng nặng 3.1kg!
Chúc con khỏe mạnh, bình an, hay ăn chóng lớn để sớm tháp tùng mẹ đi làm Phật sự!!! :))
:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x
A Di Đà Phật.
A di đà Phật, sinh trước một tháng mà em bé được 3,1kg thì chị Nghecoi giỏi quá. Chúc mẹ Nghé nhiều sữa, nghé em ăn ngon, ngủ ngoan, lớn nhanh chóng biết niệm Phật nhé:x
Chúc mừng 2 mẹ con nghé còi. Bé sinh trước 1 tháng mà được 3.1kg thì (trộm vía) không phải là nghé còi đâu mà là voi còi đấy. @};-@};-@};-@};-@};-
nguyetsoncusi
12-05-2009, 12:15
Có lẽ hơi muộn nên không chcu1 mừng sớm được muộc còn hơn không chúc cư sĩ sanh em bé an toàn mẹ con mạnh khỏe . Lành thay ! [-o<
Nhim2008
12-05-2009, 16:14
Chúc hai mẹ con khoẻ mạnh, bé con lớn khôn nhanh như Thánh Gióng nhé
Chúc mừng Nghé còi cùng gia đình đón chào thêm niềm Hạnh Phúc vô bờ.
Đông Con - dài Họ - lớn Ròng ………hihihi
@};-@};-@};-
Diệu Hương
13-05-2009, 15:09
Chúc mừng hai mẹ con chị. Chúc bé hay ăn chóng lớn @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Nga
13-05-2009, 17:42
Bác Nghé công nhựn giỏi thật (Trộm vía cả mẹ lẫn con). Chúc hai mẹ con hay ăn chóng lớn:x @};-@};-@};-
Diệu Ánh
18-05-2009, 12:53
Nghé còi ơi muộn quá rồi nhưng chị vẫn muốn chúc mừng em. Chúc mừng em đã mẹ tròn con vuông. Chúc em bé hay ăn chóng lớn, chơi ngoan con nhé @};-:x@};-@};-@};-
Diệu Nhật
19-05-2009, 09:40
Thông báo với các bạn chị nghecoi đã sinh em bé, Hội Bông Sen tổ chức đi thăm 2 mẹ con chị nghecoi vào thứ 5 ngày 21/5/2009 tức ngày 27/4 âm lịch, tập trung tại cổng bệnh viện 108 (đầu đường trần hưng đạo) lúc 5h chiều, để từ bệnh viện 108 sang Long Biên nhà chị nghecoi..
Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các cô các bác giành cho mẹ con cháu, chộm vía từ hôm sinh đến giờ cháu ngoan lắm, ai cũng bảo em bé hiền quá, còn mẹ cháu thì tự hào nói với mọi người rằng từ khi có thai cháu là mẹ cháu tham gia vào hội và chuyên cần niệm Phật, và tham gia các việc thiện nguyện nên em bé đã sớm như vậy. Còn một điều nữa là tai của bé hai dáy tai dầy các bác ạ, mà cả hai họ nhà em không ai dầy như vậy, không biết có phải là linh ứng không đây. Còn khi sinh thì khó khăn quá, em tưởng chết trên bàn rồi vì tự nhiên không thở được nữa BS phải cho thở ôxy, nhưng lúc đó em vẫn bình tĩnh và niệm Phật, niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, cuối cùng thì cũng an toàn, đúng là một cuộc vượt cạn mà em không nghĩ nó lại khó khăn như vậy.
Diệu Bích
19-05-2009, 09:51
Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các cô các bác giành cho mẹ con cháu, chộm vía từ hôm sinh đến giờ cháu ngoan lắm, ai cũng bảo em bé hiền quá, còn mẹ cháu thì tự hào nói với mọi người rằng từ khi có thai cháu là mẹ cháu tham gia vào hội và chuyên cần niệm Phật, và tham gia các việc thiện nguyện nên em bé đã sớm như vậy. Còn một điều nữa là tai của bé hai dáy tai dầy các bác ạ, mà cả hai họ nhà em không ai dầy như vậy, không biết có phải là linh ứng không đây. Còn khi sinh thì khó khăn quá, em tưởng chết trên bàn rồi vì tự nhiên không thở được nữa BS phải cho thở ôxy, nhưng lúc đó em vẫn bình tĩnh và niệm Phật, niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, cuối cùng thì cũng an toàn, đúng là một cuộc vượt cạn mà em không nghĩ nó lại khó khăn như vậy.
Nghe chị kể mà em xúc động quá! Nhớ ngày nào hai chị em mình gặp nhau còn chưa biết đến Phật Pháp.
Nhờ ơn Đức Phật gia trì, rồi cơ duyên đến với chị em mình. Mặc dù qua nhiều sóng gió, nhưng chị vẫn luôn hiểu em phải không?:x
Cháu có nhiều tướng lành vậy, thật là tốt quá chị ạ. Em xin cầu chúc cho Gia đình chị bình an và hạnh phúc!@};-
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT!
me chan hung
19-05-2009, 10:25
Tối qua mới nghĩ k biết chị sinh chưa sáng nay biết rồi. Chúc mừng chị và bé, chúc bé mau ăn chóng lớn!
Em đang giảm cân, chị đi làm lại liên lạc với em nhé, chị em mình cùng giảm cân!
Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các cô các bác giành cho mẹ con cháu, chộm vía từ hôm sinh đến giờ cháu ngoan lắm, ai cũng bảo em bé hiền quá, còn mẹ cháu thì tự hào nói với mọi người rằng từ khi có thai cháu là mẹ cháu tham gia vào hội và chuyên cần niệm Phật, và tham gia các việc thiện nguyện nên em bé đã sớm như vậy. Còn một điều nữa là tai của bé hai dáy tai dầy các bác ạ, mà cả hai họ nhà em không ai dầy như vậy, không biết có phải là linh ứng không đây. Còn khi sinh thì khó khăn quá, em tưởng chết trên bàn rồi vì tự nhiên không thở được nữa BS phải cho thở ôxy, nhưng lúc đó em vẫn bình tĩnh và niệm Phật, niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, cuối cùng thì cũng an toàn, đúng là một cuộc vượt cạn mà em không nghĩ nó lại khó khăn như vậy.
Chúc mừng chị nha, em vào hơi muộn rồi, đáng đánh đòn em nè. Em nhìn thấy tấm hình chị chụp cùng chị Tịnh Lạc thấy chị hiền quá. Em bé được nghe kinh Phật từ khi trong bụng thì đã có nhân duyên lành với Phật rồi đó chị à.
Ráng nghỉ ngơi nhé chị.
Diệu Thơm
20-05-2009, 16:07
Thông báo với các bạn chị nghecoi đã sinh em bé, Hội Bông Sen tổ chức đi thăm 2 mẹ con chị nghecoi vào thứ 5 ngày 21/5/2009 tức ngày 27/4 âm lịch, tập trung tại cổng bệnh viện 108 (đầu đường trần hưng đạo) lúc 5h chiều, để từ bệnh viện 108 sang Long Biên nhà chị nghecoi..
Ngày mai em phải đi học nên không đi được cùng mọi người rồi. Cả nhà cho em gửi lời chúc mừng đến chị nghecoi và một nụ hôn tớ cu con nhé:x
Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các cô các bác giành cho mẹ con cháu, chộm vía từ hôm sinh đến giờ cháu ngoan lắm, ai cũng bảo em bé hiền quá, còn mẹ cháu thì tự hào nói với mọi người rằng từ khi có thai cháu là mẹ cháu tham gia vào hội và chuyên cần niệm Phật, và tham gia các việc thiện nguyện nên em bé đã sớm như vậy. Còn một điều nữa là tai của bé hai dáy tai dầy các bác ạ, mà cả hai họ nhà em không ai dầy như vậy, không biết có phải là linh ứng không đây. Còn khi sinh thì khó khăn quá, em tưởng chết trên bàn rồi vì tự nhiên không thở được nữa BS phải cho thở ôxy, nhưng lúc đó em vẫn bình tĩnh và niệm Phật, niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, cuối cùng thì cũng an toàn, đúng là một cuộc vượt cạn mà em không nghĩ nó lại khó khăn như vậy.
Chúc mừng chị, chúc mừng cháu.@};-@};-@};-:x
Diệu Nhật
21-05-2009, 11:00
Em tập hợp danh sách thăm chị nghecoi chiều hôm nay nhé:
1, Diệu Nhật
2,, Diệu Quế
3, Diệu Mây
Diệu Quế
21-05-2009, 11:43
Em tập hợp danh sách thăm chị nghecoi chiều hôm nay nhé:
1, Diệu Nhật
2,, Diệu Quế
3, Diệu Mây
Em ơi, chị phải 5h mới hết giờ làm, ra đến chỗ đó chắc cũng phải 40 phút nữa, vậy nếu mọi người không chờ được lâu vậy thì cứ chủ động đi trước đi nhé, chị sẽ đến thẳng nhà chị ấy luôn vì chị biết nhà chị ấy rồi.
Diệu Hòa
21-05-2009, 12:39
Cho cị gửi lời hỏi thăm 2 mẹ con nhé, chị mấy hnay bận kinh khủng hoảng.
Diệu Ngà
21-05-2009, 15:04
Hôm nay em cũng không đi được rồi, cơ quan chiều tổ chức liên hoan chia tay một chị. Cả nhà cho em gửi lời hỏi thăm tới 2 mẹ con chị Nghé với nhé.
Diệu Nhật
21-05-2009, 15:50
Tình hình có 3 người đi thăm chị nghecoi thì chị Diệu Quế thì sang thẳng nhà chị nghecoi, nên chỉ có em và Diệu Mây đi, do đó ko đợi ở cổng bệnh viện 108 nữa mà em với Diệu Mây đi luôn, nhà mình có ai đi nữa thì gọi điện cho em nhé!
Diệu Mây
21-05-2009, 16:00
Tình hình có 3 người đi thăm chị nghecoi thì chị Diệu Quế thì sang thẳng nhà chị nghecoi, nên chỉ có em và Diệu Mây đi, do đó ko đợi ở cổng bệnh viện 108 nữa mà em với Diệu Mây đi luôn, nhà mình có ai đi nữa thì gọi điện cho em nhé!
C ơi có thêm chị Aida nữa c ạ, chị e mình hẹn nhau 5h ở cầu Chương Dương c nhé
Diệu Phương
21-05-2009, 16:29
Hội đi thăm vào lúc 5h chiều thì mình ko đi được rồi. cho mình gửi lời hỏi thăm tới 2 mẹ con chị Nghé còi nhé
Diệu Nhật
21-05-2009, 22:25
Cả nhà ơi, hôm nay đến thăm 2 mẹ con chị nghecoi, bé đáng yêu lắm (trộm vía bé). Mặt xinh, tai đẹp, mũi thẳng, mà hiền nữa chứ.
Các cô đến cứ cười nói với mẹ ngheocoi suốt mà con vẫn ngủ chả bị giật mình tý nào. Mong con lớn nhanh để 2 mẹ con cùng tham gia đạo tràng nhé!
Diệu Hòa
21-05-2009, 23:39
Em bé hay ăn chóng lớn để còn cùng mẹ tham gia đạo tràng nhé:x:x:x
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.