PDA

Xem bản đầy đủ : Trợ niệm cho Cụ bà Hà Thị Thanh(1928) Tai biến


Quảng Nghiêm
12-05-2009, 21:40
Hiện nay Mẹ của chị Tekka đang bị tai biến mạch máu não ở ngoài Hải Phòng, nên tôi viết bài này để mong các bạn Bông Sen biết mà trợ niệm cùng với tôi để giúp cho bà sớm vượt qua bạo bệnh! Các bạn nào thuộc chú Đại Bi thì trợ giúp tôi mỗi người 3 biến chú Đại Bi và niệm Phật thêm mỗi ngày để hồi hướng cho bà sớm vượt qua bệnh tật nhé.

Tôi sẽ bắt đầu trì chú Đại Bi và niệm Phật vào sáng ngày mai, trong 3 ngày để hồi hướng cho bà, mong mọi người hưởng ứng, tôi thì lại không biết tên tuổi của bà, vậy nhờ chị Tịnh Lạc hỏi chị Tekka xem Mẹ chị ấy tên họ là gì nhé???

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tinh Lac
13-05-2009, 09:28
Mẹ chị ấy tên là Hà Thị Thanh, sinh năm 1928. Cầu cho bác mau khỏi bệnh

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!

tekka
13-05-2009, 09:43
Cám ơn Từ Khánh, Tịnh Lạc và các bạn đã chia sẻ với mình.

Mẹ mình bị tai biến lần này là lần thứ 2. Hôm qua mình cũng đã niệm Phật & trì chú Đại bi để hồi hướng cho bà. Ngoài ra một số người bạn của mình cũng giúp hỗ trợ. Sáng nay bà cũng đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi các bạn ạ.

Tất cả tình cảm của các bạn là nguồn động viên an ủi & niềm hy vọng lớn đối với mình. Xin tri ân tất cả!

Như Kim
13-05-2009, 11:06
Cám ơn Từ Khánh, Tịnh Lạc và các bạn đã chia sẻ với mình.

Mẹ mình bị tai biến lần này là lần thứ 2. Hôm qua mình cũng đã niệm Phật & trì chú Đại bi để hồi hướng cho bà. Ngoài ra một số người bạn của mình cũng giúp hỗ trợ. Sáng nay bà cũng đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi các bạn ạ.

Tất cả tình cảm của các bạn là nguồn động viên an ủi & niềm hy vọng lớn đối với mình. Xin tri ân tất cả!
Em sẽ niệm Phật để hồi hướng thêm cho bác chị à.

Tịnh Ngộ
13-05-2009, 11:47
Nam Mô A Di Đà Phật!

Em đã hồi hướng công đức trì chú Đại Bi (3 biến) và 4.000 biến Hồng danh Đức Phật A Di Đà cho bác Thanh. Cầu mong Chư Phật và Bồ Tát gia trì cho bác mau chóng lành bệnh.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tịnh Ngộ

Diệu Thảo
13-05-2009, 13:02
Em cũng sẽ niệm Phật hồi hướng cho bác. Chúc bác chóng bình phục.

Phúc Mạnh
13-05-2009, 13:22
Phúc mạnh xin trợ niệm từ hôm nay mỗi ngày 2500 biến Hiệu Danh A Di Đà Phật + 6 Chú Đại bi

Mong bác giảm đau, mau lành...

Diệu Bích
13-05-2009, 13:33
Em cũng sẽ trì chú Đại Bi và niệm Phật hồi hướng cho Bác!

Diệu Nhật
13-05-2009, 14:23
Tối nay em sẽ niệm hồi hướng cho bác
A Di Đà Phật

Quảng Nghiêm
13-05-2009, 18:00
Về phần chú Đại Bi tôi cũng nói luôn cho mọi người hiểu! Khi trong gia đình các bạn có xảy ra những điều xấu ác thì các bạn để một ly nước lên trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm rồi thành kính trì tụng mỗi lần 7 biến và niệm thêm Hồng Danh của Ngài sau đó thỉnh nước đó xuống vảy khắp nhà để tẩy uế, cứ làm thế mỗi ngày một lần trong 3 ngày liền thì những điều xấu sẽ sớm qua! Còn về bệnh tật cũng thế khi người nhà chúng ta lâm bệnh ta cũng làm y như thế, để một ly nước sạch trên bàn thờ trước tượng của Bồ Tát Quán Âm trì tụng thành kính 7 biến chú Đại Bi sau đó niệm thêm hồng Danh của Bồ Tát Quán Âm rồi thỉnh ly nước xuống cho người nhà mình uống, nhưng nhớ một điều đừng cho họ biết ly nước đó là gì là tốt nhất, nếu bệnh nặng ta làm trong 3 ngày, bệnh nhẹ thì ta làm một ngày. Sau khi người bệnh uống nếu nghiệp người đó nhẹ thì sẽ chuyển lành rất nhanh, nếu nghiệp quá nặng thì chí ít cũng giúp cho họ tẩy bớt phần nào nghiệp của họ!

Những điều này tôi đã làm và trải nghiệm qua những người thân của mình rồi, và đều thành tựu cả, còn khi người nhà mình bị tai biến mạch máu não nếu nhẹ thì mỗi ngày ta khởi lên lòng thương xót người đó và đến bên người bệnh ta dùng hai bàn tay của mình vừa xoa bóp cho người đó vừa trì thầm chú Đại Bi trong tâm mình, sau đó quán tưởng 2 bàn tay của ta phát ra hào quang vừa niệm vừa dùng 2 tay xoa bóp cho người đó, sau một thời gian ngắn các bạn sẽ thấy kết quả ngay!

Nhưng làm gì thì làm niệm Phật vẫn là chính chỉ trì chú Đại Bi khi cần thiết để giúp người thôi, tâm các bạn càng thành kính thì công hiệu sẽ càng mạnh! Nhớ một điều trước khi trì chú thì trong ngày hôm đó đừng ăn Hành, Tỏi, Hẹ và tắm rửa súc miệng trước khi trì tụng nhé, nên ăn chay trong mấy ngày trì tụng đó, và cấm sát sinh với bất cứ hình thức gì trong những ngày đó:D.

Một điều quan trọng hơn hết nếu người nào trì chú Đại Bi để giúp người mà được như ý nguyện của mình, thì đừng sanh tâm ngã mạn mà dễ lạc vào đường tà! Về điều này các bạn nên thận trọng vì nhiều người đã không thể kiềm chế cái tâm ngã mạn của mình khi thành tựu một điều gì đó để cuối cùng lạc bước...Xin cẩn thận...Xin cẩn thận.

Khi các bạn trì tụng chú Đại Bi thì ngồi xếp bằng 2 chân lại, mắt nhắm lại ( Nếu người nào thuộc lòng ) và trì tụng bằng lòng thành kính, còn 2 bàn tay thì chắp trước ngực là được rồi, đừng bắt ấn lung tung mà mang họa vào mình đấy:D!

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa
13-05-2009, 23:01
Em cũng xin trì chú Đại bi hồi hướng cho bác, mong bác chóng lành bệnh.

Cảm ơn bài viết của Huynh Khang@};-

Diệu Thơm
14-05-2009, 10:39
Em cũng xin niệm Phật để hồi hướng thêm cho bác Thanh. Chúc bác sớm bình phục!

A Di Đà Phật

tekka
14-05-2009, 16:39
Cám ơn tấm lòng của các bạn, cầu xin Phật gia hộ cho các bạn & cho hội bông sen của chúng mình tinh tấn trên con đường đạo, giúp được mọi người trên con đường đời.

Mẹ mình hôm nay đã có thể nói được, đỡ lẫn hơn một chút. Chân tay đã có thể cử động được. Mỗi ngày mình tụng Chú đại bi sáng 7 biến, tối 21 biến để hồi hướng cho mẹ. Vì mình ở xa nên không làm theo cách của Từ Khánh được nhưng mình thường tưởng tượng ra Quán Thế âm Bồ Tát rảy nước cam lồ lên đầu mẹ trong khi tụng Chú đại bi. Mình cầu nguyện cho mẹ được thanh thản nhẹ nhàng ra đi khi thân xác của mẹ đã hết nhiệm vụ ở cõi Ta bà này, mong mẹ biết đến Phật pháp & được vãng sinh Tây Phương cực lạc.

Mình biết mẹ mình còn nhiều dính mắc với cuộc đời, để mẹ buông xả quả thật rất khó khăn nhưng mình tin với sự giúp đỡ của các bạn, mình sẽ giúp được mẹ.

Mình chưa thuộc lòng Chú đại bi nên chưa làm theo cách của Từ Khánh được, hy vọng vài ngày tới sẽ thuộc.

Xin tri ân công đức của các bạn! :x

Diệu Bích
14-05-2009, 17:17
Khi các bạn trì tụng chú Đại Bi thì ngồi xếp bằng 2 chân lại, mắt nhắm lại ( Nếu người nào thuộc lòng ) và trì tụng bằng lòng thành kính, còn 2 bàn tay thì chắp trước ngực là được rồi, đừng bắt ấn lung tung mà mang họa vào mình đấy:D!

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Huynh ơi, cho muội hỏi 1 câu hơi buồn cười chút.:D

Mấy hôm nay muội vừa tụng Chú Đại Bi vừa quán tưởng mình đang đi vào địa ngục và tiếng chú vang khắp địa ngục cho chúng sinh trong đó nghe thấy và tất cả những hành động độc ác, và bi lụy của chúng sinh trong địa ngục đều dừng lại và cùng tụng chú với muội.

Thế có bị hơi làm sao không hả huynh?:D Muội hỏi thật đấy, mong mọi người đừng cười ạ.:))

Quảng Nghiêm
14-05-2009, 17:17
Cám ơn tấm lòng của các bạn, cầu xin Phật gia hộ cho các bạn & cho hội bông sen của chúng mình tinh tấn trên con đường đạo, giúp được mọi người trên con đường đời.

Mẹ mình hôm nay đã có thể nói được, đỡ lẫn hơn một chút. Chân tay đã có thể cử động được. Mỗi ngày mình tụng Chú đại bi sáng 7 biến, tối 21 biến để hồi hướng cho mẹ. Vì mình ở xa nên không làm theo cách của Từ Khánh được nhưng mình thường tưởng tượng ra Quán Thế âm Bồ Tát rảy nước cam lồ lên đầu mẹ trong khi tụng Chú đại bi. Mình cầu nguyện cho mẹ được thanh thản nhẹ nhàng ra đi khi thân xác của mẹ đã hết nhiệm vụ ở cõi Ta bà này, mong mẹ biết đến Phật pháp & được vãng sinh Tây Phương cực lạc.

Mình biết mẹ mình còn nhiều dính mắc với cuộc đời, để mẹ buông xả quả thật rất khó khăn nhưng mình tin với sự giúp đỡ của các bạn, mình sẽ giúp được mẹ.

Mình chưa thuộc lòng Chú đại bi nên chưa làm theo cách của Từ Khánh được, hy vọng vài ngày tới sẽ thuộc.

Xin tri ân công đức của các bạn! :x

CHÀO CHỊ!
Chúng ta muốn trả hiếu cho Cha Mẹ, không phải là đem những vật chất ở thế gian đến cho Cha Mẹ của mình hưởng thụ rồi ra đi trong đau khổ! Cái hiếu lớn nhất của một người con ngoài chức năng là phụng dưỡng công ơn sanh thành dưỡng dục ra, mà còn phải khuyên Cha Mẹ tu hành, nhất là niệm Phật. Để khi Cha Mẹ chúng ta dù một lý do nào đó không được vãng sanh đi chăng nữa??? Thì nhờ công đức niệm Phật đó đã lưu vào trong chủng tử tâm thức của họ, mà giúp cho họ sau này không phải bị đọa lạc trong những đường ác đạo! Và cũng nhờ công đức niệm Phật mà những kiếp đầu thai sau này của họ cũng nhờ thế mà được dẫn dắt đến với Tam Bảo mà tu hành sớm mau giải thoát.

Nếu bây giờ chị có ở bên cạnh mà khuyên bảo được Bà niệm Phật, và chịu buông bỏ tất cả chỉ biết niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh Tây Phương thì đó là cách tốt nhất để giúp cho Bà thoát ly sanh tử trong một đời này! Có nhiều câu chuyện được vãng sanh ở những giây phút cuối cuộc đời của những người như thế, vì họ may mắn được người thân hiểu biết Phật pháp khuyên bảo họ ở những ngày cuối của cuộc đời, và họ nghe theo cứ thế mà niệm Phật cho đến lúc vãng sanh, và lưu lại nhiều xá lợi cho con cháu, mặc dù những người này từ nào đến giờ chưa biết đến Phật pháp là gì, nhưng nhờ có người thân dẫn dắt ở những lúc cuối cùng của cuộc đời mà họ được giải thoát không còn phải chịu luân hồi tái sanh ở những kiếp khác nữa...

Vài lời gửi đến chị!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Nghiêm
14-05-2009, 17:32
Huynh ơi, cho muội hỏi 1 câu hơi buồn cười chút.:D

Mấy hôm nay muội vừa tụng Chú Đại Bi vừa quán tưởng mình đang đi vào địa ngục và tiếng chú vang khắp địa ngục cho chúng sinh trong đó nghe thấy và tất cả những hành động độc ác, và bi lụy của chúng sinh trong địa ngục đều dừng lại và cùng tụng chú với muội.

Thế có bị hơi làm sao không hả huynh?:D Muội hỏi thật đấy, mong mọi người đừng cười ạ.:))

Ta không cần phải quán tưởng xuống Địa Ngục đâu Muội:D! Vì tâm chú Đại Bi là dành để cứu chúng sanh trong 3 đường ác mà, nhất là cảnh giới Ngạ Quỷ đấy, người trì tụng chú Đại Bi nếu được thành tựu, ta chỉ cần nhìn ai thì chúng sanh đó sẽ sớm thoát đi những đau khổ của sự đọa đày, người trì tụng chú Đại Bi khi chạm tay của mình đến chúng sanh nào thì sẽ giúp chúng sanh ấy được tiêu tan nhiều nghiệp chướng! Nhưng phần lớn công lực này là dành cho các vị chân tu, như Đại Sư Ấn Quang ( vị Tổ 13 của Tịnh Độ Tông ) Ngài luôn gia trì cứu khổ chúng sanh bằng chú Đại Bi, rồi các vị cao Tăng cận đại như HT. Tuyên Hóa cũng cứu khổ chúng sanh bằng chú Đại Bi, còn rất nhiều vị khác nữa...

Chúng ta thì không thể so sánh được như các Tăng, nhưng công đức mà ta trì niệm và hồi hướng cho chúng sinh thì họ đều được hưởng cả! Muội cứ trì tụng bình thường và hồi hướng là được rồi, thế nhé:D.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Bích
14-05-2009, 17:34
Nhưng muội cứ làm thế thì khi trì tụng xong lại thấy rất thoải mái ạ.:D

Tinh Lac
14-05-2009, 17:39
đừng bắt ấn lung tung mà mang họa vào mình đấy:D!

Bác cũng sợ mang họa rồi à hic...hic...Bác trả lời Aida đi kìa. Thấy mọi người tinh tấn mà xấu hổ quá đi.

Quảng Nghiêm
14-05-2009, 17:43
đừng bắt ấn lung tung mà mang họa vào mình đấy:D!

Bác cũng sợ mang họa rồi à hic...hic...Bác trả lời Aida đi kìa. Thấy mọi người tinh tấn mà xấu hổ quá đi.

Đệ chỉ lo cho mọi người thôi:D, chứ riêng Đệ thì không sao cả, vì biết mình đang làm gì mà:))!

Diệu Bích
14-05-2009, 17:44
Nói vậy thôi chị ạ, em cũng hiểu điều huynh Từ Khánh muốn khuyên cũng đừng nên quán tưởng lung tung, nhiều khi thành tẩu hỏa nhập ma thì chít.:D

Tinh Lac
14-05-2009, 17:55
Ừ chị cũng nghĩ thế, em yên tâm đi, chị yếu lắm, không dám ra gió đâu:((, dò dẫm, nhỡ đâu bước nhầm thì không có đường quay trở lại.

Mình cùng niệm Phật cho mẹ chị Tekka đi nhé, sáng giờ bận quá chưa niệm được bao nhiêu.

tekka
14-05-2009, 22:04
CHÀO CHỊ!
Chúng ta muốn trả hiếu cho Cha Mẹ, không phải là đem những vật chất ở thế gian đến cho Cha Mẹ của mình hưởng thụ rồi ra đi trong đau khổ! Cái hiếu lớn nhất của một người con ngoài chức năng là phụng dưỡng công ơn sanh thành dưỡng dục ra, mà còn phải khuyên Cha Mẹ tu hành, nhất là niệm Phật. Để khi Cha Mẹ chúng ta dù một lý do nào đó không được vãng sanh đi chăng nữa??? Thì nhờ công đức niệm Phật đó đã lưu vào trong chủng tử tâm thức của họ, mà giúp cho họ sau này không phải bị đọa lạc trong những đường ác đạo! Và cũng nhờ công đức niệm Phật mà những kiếp đầu thai sau này của họ cũng nhờ thế mà được dẫn dắt đến với Tam Bảo mà tu hành sớm mau giải thoát.

Nếu bây giờ chị có ở bên cạnh mà khuyên bảo được Bà niệm Phật, và chịu buông bỏ tất cả chỉ biết niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh Tây Phương thì đó là cách tốt nhất để giúp cho Bà thoát ly sanh tử trong một đời này! Có nhiều câu chuyện được vãng sanh ở những giây phút cuối cuộc đời của những người như thế, vì họ may mắn được người thân hiểu biết Phật pháp khuyên bảo họ ở những ngày cuối của cuộc đời, và họ nghe theo cứ thế mà niệm Phật cho đến lúc vãng sanh, và lưu lại nhiều xá lợi cho con cháu, mặc dù những người này từ nào đến giờ chưa biết đến Phật pháp là gì, nhưng nhờ có người thân dẫn dắt ở những lúc cuối cùng của cuộc đời mà họ được giải thoát không còn phải chịu luân hồi tái sanh ở những kiếp khác nữa...

Vài lời gửi đến chị!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cám ơn Từ Khánh đã chia sẻ. Mình rất ý thức được điều đó nhưng khuyên cha mẹ quả là không dễ. Mình đành mỗi ngày niệm Phật, hồi hướng công đức cho ông bà, cầu mong ông bà biết đến Phật pháp thôi vậy. Vì mình không ở gần, mỗi năm chỉ gặp được 1-2 lần, tổng cộng chỉ khoảng 1 tuần nên chưa hoằng pháp thành công. Sách vở, băng đĩa mình gửi ra cũng nhiều nhưng chẳng biết có ai nghe không?

Mình rất mong cha mẹ tin tưởng niệm Phật khi còn chưa quá muộn. Cầu mong sao điều kỳ diệu đó xảy ra.

Tịnh Ngộ
14-05-2009, 23:10
A Di Đà Phật!

Kính gửi chị Tekka,

Chị phải có 1 niềm tin thật chắc chắn rằng chỉ cần chị thành tâm cầu xin Phật, Bồ Tát gia trì cho bố mẹ chị khởi phát lòng tin vào Phật Pháp, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Hai bác sẽ bằng cách này hoặc cách khác phát tâm niệm Phật, lắng nghe và làm theo những lời chị khuyên nhủ.

Đây là kinh nghiệm của chính em đấy chị ạ! Xin được chân thành chia sẻ cùng chị!

P/S: Nếu có thể chị đọc qua Kinh Vu Lan Bồn, sẽ thấy rằng chỉ cần con cái có sự hiếu nghĩa đối với cha mẹ, chuyên tâm tu hành, giữ giới, tới rằm tháng bảy (Lễ Vu Lan) sắm sửa lễ vật, thành kính cúng dường chư Tăng thập phương. Thì không những cha mẹ của kiếp hiện tại được khỏe mạnh, thọ mạng lâu dài, mà cha mẹ bảy đời của người đó dù đang lưu lạc ở nơi nào trong tam ác đạo cũng ngay lập tức được sinh lên cõi người hoặc cõi trời. Thật sự vi diệu không thể nghĩ bàn chị ạ!

Nam Mô A Di Đà Phật,

Tịnh Ngộ

nguyetsoncusi
15-05-2009, 09:17
Nguyện đem công đức niệm Phật ba ngày của ns hồi hướng cho cụ sớm được khỏi bệnh A di đà Phật ![-o<

laduykhanh
15-05-2009, 13:53
tekka (http://hoibongsen.com/diendan/member.php?u=10553) mến!
Thầy thật có lỗi khi không chú ý vào đề tài này của con sớm, thầy thành thật xin lỗi con vì mấy ngày vừa rồi thầy bận việc nhập thất tu trì, nên việc online có phần chậm trễ.

Con hãy làm như huynh Từ Khánh đã chỉ dạy với lòng tin kiên cố. Bởi vì năng lực của thần chú cũng nhưng danh hiệu Phật thì không thể nghĩ bàn do vậy con hãy cố gắng và đừng do dự nhé. Về phần con thì nên cố gắng phóng sinh ( nhất là loài ốc ) bởi vì như vậy càng nhiều sẽ càng giúp cho mẹ con tiêu tan nghiệp chướng và đạt được an lạc.

Con hãy cố gắng!
Xin nhờ quý đạo hữu gần xa trợ niệm 100.000 bất cứ danh hiệu hay thần chú nào đặc biệt là của đức Dược Sư cho mẹ Tekka khỏi bệnh.
Lamala xin nhận 20.000 biến chú Dược Sư cầu cho bà Hà Thị Thanh, sinh năm 1928 được tiêu trừ nghiệp chướng phước thọ tăng long.

Xin quý đạo hữu góp thêm công sức của mình để bệnh sự của bà được giải trừ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT@};-@};-@};-

Với bồ đề tâm viên mãn
Nguyện mọi sự cát tường.

Tinh Lac
15-05-2009, 14:13
Con xin nhận 5.000 biến A Di Đà Phật ạ.

Diệu Quế
15-05-2009, 14:34
A Di Đà Phật!

Kính gửi chị Tekka,

Chị phải có 1 niềm tin thật chắc chắn rằng chỉ cần chị thành tâm cầu xin Phật, Bồ Tát gia trì cho bố mẹ chị khởi phát lòng tin vào Phật Pháp, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Hai bác sẽ bằng cách này hoặc cách khác phát tâm niệm Phật, lắng nghe và làm theo những lời chị khuyên nhủ.

Đây là kinh nghiệm của chính em đấy chị ạ! Xin được chân thành chia sẻ cùng chị!

P/S: Nếu có thể chị đọc qua Kinh Vu Lan Bồn, sẽ thấy rằng chỉ cần con cái có sự hiếu nghĩa đối với cha mẹ, chuyên tâm tu hành, giữ giới, tới rằm tháng bảy (Lễ Vu Lan) sắm sửa lễ vật, thành kính cúng dường chư Tăng thập phương. Thì không những cha mẹ của kiếp hiện tại được khỏe mạnh, thọ mạng lâu dài, mà cha mẹ bảy đời của người đó dù đang lưu lạc ở nơi nào trong tam ác đạo cũng ngay lập tức được sinh lên cõi người hoặc cõi trời. Thật sự vi diệu không thể nghĩ bàn chị ạ!

Nam Mô A Di Đà Phật,

Tịnh Ngộ

Chị Tekka ơi đúng thế đấy ạ, em cũng thấy thế đấy. Tuy em còn niệm Phật chưa được chuyên cần, nhưng nếu niệm thì rất thành tâm và tin chắc rằng chư Phật sẽ gia trì theo lời nguyện của em, em thấy những người mà e hồi hướng cho được biết đến Phật pháp có chuyển biến tốt lắm chị à, em cũng không ngờ đấy!

tekka
15-05-2009, 14:59
Cám ơn Thầy & các bạn đã chia sẻ. Con biết mệnh mẹ con mong manh như đèn treo trước gió. Con một lòng tin vào Phật pháp cho dù con biết đến Phật pháp chưa lâu. Con sẽ làm như thầy chỉ dạy.

Tịnh Lạc, Từ Khánh, Như Kim... và các bạn ở TP HCM, bạn nào đã từng phóng sanh ốc có thể cho mình hỏi mình có thể thả ốc ở đâu & trước khi phóng sanh thì mình cần đọc chú gì không? Mình muốn thả ốc chỗ nào để chắc chắn là ốc có thể sống được.

tekka
15-05-2009, 15:04
tekka (http://hoibongsen.com/diendan/member.php?u=10553) mến!
Xin nhờ quý đạo hữu gần xa trợ niệm 100.000 bất cứ danh hiệu hay thần chú nào đặc biệt là của đức Dược Sư cho mẹ Tekka khỏi bệnh.
Lamala xin nhận 20.000 biến chú Dược Sư cầu cho bà Hà Thị Thanh, sinh năm 1928 được tiêu trừ nghiệp chướng phước thọ tăng long.


Con tạ ơn thầy.

Mong các bạn giúp giùm, mình không thể biết chính xác mình sẽ niệm được bao nhiêu biến vì mình cứ niệm liên tục suốt ngày không thể tính số và mình đang sắp xếp để ra HP chăm mẹ nên việc trợ niệm khi đó sẽ được ít hơn khi mình đang ở Tp HCM.

Quảng Nghiêm
15-05-2009, 15:21
Cám ơn Thầy & các bạn đã chia sẻ. Con biết mệnh mẹ con mong manh như đèn treo trước gió. Con một lòng tin vào Phật pháp cho dù con biết đến Phật pháp chưa lâu. Con sẽ làm như thầy chỉ dạy.

Tịnh Lạc, Từ Khánh, Như Kim... và các bạn ở TP HCM, bạn nào đã từng phóng sanh ốc có thể cho mình hỏi mình có thể thả ốc ở đâu & trước khi phóng sanh thì mình cần đọc chú gì không? Mình muốn thả ốc chỗ nào để chắc chắn là ốc có thể sống được.

Chị muốn phóng sanh ốc thì nên tìm một cái ao nào có nhiều bèo, hoặc lục bình, rồi thả chúng xuống, vì những ao nào có những cây cối nhỏ dưới ao thì chúng sẽ sống được rất tốt! Còn về nghi thức phóng sanh, chị không cần phải làm gì cho phức tạp, khi đứng trước những loài vật đó chị hướng mặt vào chúng và tụng một biến chú Đại Bi, sau đó niệm???

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 10 lần )
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 10 lần )

Rồi phóng sinh chúng xuống ao, sau đó thì hồi hướng công đức đó cho người mà mình muốn hồi hướng, là được rồi! Vì khi mình khởi niệm phóng sanh thì Chư Phật và Bồ Tát đã chứng minh rồi, ta tụng thêm chú và niệm Phật để giúp các chúng sanh nhỏ bé đó sớm xả báo thân súc sinh đó, và nhờ công đức mà ta niệm chú với niệm Phật cho chúng nghe, mà chúng được lợi lạc trong những kiếp tái sinh sau này của chúng...

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

tekka
15-05-2009, 16:33
Cháu gái mình nhận niệm 20.000 biến để hồi hướng cho bà.
Thầy Laduykhanh: 20.000 biến
Tịnh Ngộ: đã niệm 4.000 biến
Phúc Mạnh: 2.500 biến một ngày x (4 ngày: ước lượng nhé): 10.000
Tịnh Lạc: 5.000 biến
Ước lượng một ngày mình niệm khoảng 10.000 biến (vào thứ 7, CN): tổng cộng khoảng 40.000 biến.
Từ Khánh, cư sĩ Nguyệt sơn, Diệu Hòa, Diệu Thơm, Diệu Nhật, Aida, Diệu Thảo, Như Kim... và các bạn khác: không tính được.

Như vậy số biến niệm cho mẹ mình nếu tính hết tuần tới chắc đủ 100.000 biến.
Mong các bạn tiếp tục giúp giùm mình. Hôm nay tinh thần mình không tốt khi biết bệnh mẹ diễn tiến không mấy tốt đẹp. May nhờ có các bạn đã nâng đỡ cho mình rất nhiều.

Tạ ơn thầy Laduykhanh & thương yêu tất cả các bạn :x

Như Kim
15-05-2009, 17:05
Cám ơn Thầy & các bạn đã chia sẻ. Con biết mệnh mẹ con mong manh như đèn treo trước gió. Con một lòng tin vào Phật pháp cho dù con biết đến Phật pháp chưa lâu. Con sẽ làm như thầy chỉ dạy.

Tịnh Lạc, Từ Khánh, Như Kim... và các bạn ở TP HCM, bạn nào đã từng phóng sanh ốc có thể cho mình hỏi mình có thể thả ốc ở đâu & trước khi phóng sanh thì mình cần đọc chú gì không? Mình muốn thả ốc chỗ nào để chắc chắn là ốc có thể sống được.
Chị à, em nguyện niệm 5.000 biến chị nhé, trong 3 ngày, rồi nếu có gì thì niệm thêm nữa ạ.
À, ốc gần nhà em có chỗ thả chị à. Chị khi nào thả?

Diệu Bích
15-05-2009, 17:21
Cháu gái mình nhận niệm 20.000 biến để hồi hướng cho bà.
Thầy Laduykhanh: 20.000 biến
Tịnh Ngộ: đã niệm 4.000 biến
Phúc Mạnh: 2.500 biến một ngày x (4 ngày: ước lượng nhé): 10.000
Tịnh Lạc: 5.000 biến
Ước lượng một ngày mình niệm khoảng 10.000 biến (vào thứ 7, CN): tổng cộng khoảng 40.000 biến.
Cư sĩ Nguyệt sơn, Diệu Hòa, Diệu Thơm, Diệu Nhậ, Aida, Diệu Thảo, Như Kim... và các bạn khác: không tính được.

Như vậy số biến niệm cho mẹ mình nếu tính hết tuần tới chắc đủ 100.000 biến.
Mong các bạn tiếp tục giúp giùm mình. Hôm nay tinh thần mình không tốt khi biết bệnh mẹ diễn tiến không mấy tốt đẹp. May nhờ có các bạn đã nâng đỡ cho mình rất nhiều.

Tạ ơn thầy Laduykhanh & thương yêu tất cả các bạn :x

Em xin hàng ngày trì 5 biến Chú Đại Bi và nhận 5.000 biến danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT cho bác. Em xác định luôn cho chị thống kê ạ.

Chúc bác mau bình phục!@};-

tekka
15-05-2009, 17:40
Chị à, em nguyện niệm 5.000 biến chị nhé, trong 3 ngày, rồi nếu có gì thì niệm thêm nữa ạ.
À, ốc gần nhà em có chỗ thả chị à. Chị khi nào thả?

Chị sẽ gọi cho Như Kim nhé. Hẹn NK để tới nhà NK thả & nhờ NK đọc chú Đại bi phụ với chị luôn.

Diệu Mây
15-05-2009, 17:44
Tối về e niệm Phật e sẽ hồi hướng cho Bác ạ. Mong Bác sớm bình phục bệnh ạ
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
C ơi chị cứ niệm Phật rồi hồi hướng cho mẹ chị rồi mẹ chị sẽ biết đến câu niệm Phật c ạ, như mẹ e đây cũng đang bệnh nặng nên ngày nào e cũng gọi điện về bảo mẹ niệm Phật vì 2 mẹ con ở xa nhau gần 400km c ạ. E rất hoan hỉ là mẹ e đã biết đến câu niệm Phật hồng danh A DI ĐÀ. Mẹ đã nhắn tin ra cho e bảo là" V a, hôm nay mẹ đã niệm được 18vòng tràng hạt, hôm sau e gọi điện về mẹ lại bảo là hôm nay Mẹ niệm được 21biến cả nhà ạ".Thế là e mừng lắm rồi ạ.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật[-o<[-o<[-o<

Diệu Hòa
15-05-2009, 19:55
Mình sẽ hồi hướng tiếp từ hôm CN tới mỗi ngày 3 biến chú Đại bi và 1000 biến tới bác, trong vòng 5 ngày tất cả. Mong bác chóng lành bệnh

Như Kim
15-05-2009, 20:24
Chị sẽ gọi cho Như Kim nhé. Hẹn NK để tới nhà NK thả & nhờ NK đọc chú Đại bi phụ với chị luôn.
Hồi chiều là chị gọi cho em phải ko? Em dắt con em đi chơi mà để điện thoại ở nhà ko bắt máy được. Sáng mai em đi xuống khu dưới ruộng xem để tiền trạm trước nhé chị.
Mai em nhắn tin cho chị nha.

Tinh Lac
15-05-2009, 20:46
Chị Tekka ơi cố lên chị nhé, em cũng sẽ cố hết sức đọc Chú đại bi và niệm Phật cho mẹ chị. Mai em lại đi xa nên trên đường càng có thời gian niệm Phật. Mong mẹ chị nghiệp chướng tiêu trừ mau khỏi bệnh.

tekka
16-05-2009, 00:09
Mai em lại đi xa nên trên đường càng có thời gian niệm Phật.

Chúc kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, hạnh phúc nhé. @};-@};-:x

hocdao
16-05-2009, 14:12
Chào mọi người,

Học Đạo sẽ tụng 15 biến chú Đại Bi + 15,000 niệm "A Di Đà Phật" để hồi hướng cho bác Thanh trong 3 ngày thứ 6 + 7 + CN (tức là tới thứ 2 bên VN). Nguyện cầu đức Phật A Di Đà cùng đức Quán Thế Âm phò hộ độ trí cho bác Thanh sớm ngày khỏe lại. Nếu mà hết duyên với cỏi ta bà này, xin đức Phật A Di Đà tiếp dẫn bác Thanh về tây phương cựu lạc quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Diệu Lan
16-05-2009, 15:16
Trước hết con xin cảm ơn bài viết của thầy La Duy Khánh và bài viết của các bạn trong topic này.
Hôm trước bạn của Diệu Lan có con bị ốm nặng, Diệu Lan cũng trì chú Đại Bi hàng ngày và hồi hướng công đức cho con, giờ thì bệnh tình của con cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng thực ra Diệu Lan cũng không làm được như huynh Từ Khánh chỉ dẫn ở topic này, mà chỉ quán tưởng trong lúc đọc chú rằng Đức Quán Thế Âm cứu giúp con gái.
Chị tekka, mỗi đêm em sẽ đọc chú Đại Bi 5 biến và hồi hướng cho mẹ chị nhé!

Kita
17-05-2009, 16:00
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nguyện cầu thân mẫu của Tekka tật bệnh tiêu trừ, phước thọ tăng diên. Sa thụ sa thụ sa thụ.

Diệu Thơm
17-05-2009, 21:58
Chị Tekka ơi, chị hãy bình tâm để giúp đỡ mẹ sớm vượt qua biến cố này nhé:x
Trong 3 ngày tới kể từ hôm nay, em sẽ niệm danh hiệu A Di Đà Phật và hồi hướng cho Bác mỗi ngày 1000 biến, tổng cộng là 3000 biến. Vì mọi người có nói là khi niệm phải cố gắng nhất tâm và nghĩ về người được hồi hướng mới tốt nên em chỉ dám đăng ký như vậy phù hợp với khả năng của em hiện nay.
Ngoài ra em cũng xin được hồi hướng công đức niệm Phật trong ngày từ hai hôm nay và những ngày tới cho Bác Thanh, nguyện cầu cho Bác bệnh sớm tiêu tan hoặc sẽ được vãng sanh cực lạc nếu duyên với kiếp này sẽ hết.
Nam Mô A Di Đà Phật!

tekka
18-05-2009, 14:57
Mẹ mình đã khá hơn rất nhiều, mẹ đã nói chuyện được với mình qua điện thoại một cách rõ ràng rồi đấy. Mẹ còn biết bảo mình rằng "mẹ nói ít thôi, vì mẹ vẫn còn lẫn lắm con ạ". :x

Thật là kỳ diệu phải không các bạn.

Ngàn lần cảm ơn công đức của thầy và các bạn đã trợ niệm & cầu nguyện! @};-@};-@};-@};-@};-

Tinh Lac
18-05-2009, 16:22
Chị ơi, em mừng quá. Ít người được như mẹ chị nếu tai biến lần 2. Cả nhà vẫn tiếp tục đi nhé. Cầu mong cho mẹ chị mau hết bệnh, phục hồi thật tốt. Chị nhớ dặn mẹ chị tập thở sâu hít vào thở ra theo cách của cố bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng nhé, đặc biệt tốt cho người bị tai biến.

Quảng Nghiêm
18-05-2009, 16:52
Mẹ mình đã khá hơn rất nhiều, mẹ đã nói chuyện được với mình qua điện thoại một cách rõ ràng rồi đấy. Mẹ còn biết bảo mình rằng "mẹ nói ít thôi, vì mẹ vẫn còn lẫn lắm con ạ". :x

Thật là kỳ diệu phải không các bạn.

Ngàn lần cảm ơn công đức của thầy và các bạn đã trợ niệm & cầu nguyện! @};-@};-@};-@};-@};-

Vậy cũng xin chúc mừng cho gia đình của chị! Chị cứ tiếp tục niệm và hồi hướng cho Bà tiếp đi nhé, mong cho Bà sớm bình phục.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Me Tuan Minh
18-05-2009, 17:09
Hnay vào đây em mới biết tình hình của mẹ chị tekka. Tối nay em sẽ niệm chú đại bi và hồi hướng công đức cho bác. Chúc bác sớm bình phục

hocdao
19-05-2009, 15:33
Học Đạo đã hoàn tất 15 biến chú đại bi và 15,000 niệm "A Di Đà Phật" và đã hồi hướng công đức cho bà Thanh. Nguyện cầu bà sớm ngày khỏe lại.

Nam Mô A Di Đà Phật

tekka
19-05-2009, 17:31
Cám ơn mọi người đã niệm danh hiệu Phật & trì chú Đại bi hồi hướng cho mẹ.

Mình xin tổng kết lại số biến đã niệm nhé:

Cháu gái mình: nhận niệm 20.000 biến Dược sư, đã niệm: 3.000 biến
Thầy LaDuyKhanh: 20.000 biến Dược sư
Tịnh Ngộ: 4.000
Phúc Mạnh: 2.500 biến/ngày x 4 (ước lượng 4 cho tròn số): 10.000 (Sorry PM nếu PM đã niệm nhiều hơn thì càng tốt nhé).
Tịnh Lạc: 5.000
Như Kim: 5.000
Aida: 5.000
Diệu Hòa: 1.000 biến/ngày x 5 = 5.000
Hocdao: 15.000
Diệu Thơm: 3.000
2 con của Tekka: đã niệm 10.000
Tekka: không đếm nhưng chắc chắn hơn 20.000
...

Như vậy, số lượng biến đã đăng ký & đã niệm đã là 123.000 biến. (Không kể số lượng Chú đại bi & những lời cầu nguyện, những câu niệm danh hiệu Phật của các bạn không đếm số biến). Mình tri ân & tán thán công đức của tất cả các bạn.

Một chị bạn của mình sau khi đọc topic này đã xúc động nói với mình rằng: "vào đây với mọi người tâm từ, thấy mình thanh tịnh hơn".

Cám ơn các bạn đã trợ giúp cho mình, số lượng biến cần trợ niệm cho mẹ mình đã đủ, các bạn hãy tiếp tục giúp các trường hợp khác nhé. :x

Phúc Mạnh
19-05-2009, 18:37
Bạn Teckka thân mến.

Như vậy là mẹ bạn đã được Đức Phật, Bồ Tát từ bi giúp, lành thay.

Nếu đã có thể nói điện thoại được thì hãy khuyên bà Niệm Phật nho nhỏ - nếu có niệm cùng máy thì càng dễ.

Bạn có thể nói cho bà hiểu về thế giới Tây Phương cực lạc - để rồi nguyện vãng sinh.

Rồi thêm cách hồi hướng....

Tất nhiên không nói thì bạn cũng đã thực hiện rồi thì phải.

Nhưng PM nói để cho lỡ quên, hoặc có bạn nào đó có hoàn cảnh tương tự thì sớm áp dụng nhỉ!

Mình rất vui khi đã có một tập thể đồng hành - hướng đạo của HBS và TP, không chỉ ngoài Bắc còn trong Nam và các Đạo hữu ở nước ngoài.

Bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu tu tập với các học trò như chúng mình.

Và không thể không nói đến Thầy và Huynh Từ Khánh những nòng cốt để chúng ta có được như hôm nay.

Mong sao chúng ta sẽ lớn dần theo thời gian và niệm phật sẽ thành công việc không thể thiếu với mọi nguời.

tekka
21-05-2009, 19:40
Cám ơn Phúc Mạnh đã chia sẻ,

Mình không quên việc khuyên nhủ cha mẹ nhưng chưa làm được bạn ạ. Cũng còn phải tuỳ duyên nữa, mình cũng đang cố gắng.

Diệu Bích
23-05-2009, 17:52
Em đã hoàn thành xong phần việc của mình là hàng ngày có trì 5 biến Chú Đại Bi và niệm 5.000 danh hiệu Phật A DI ĐÀ để hồi hướng cho Bác.

Cầu chúc Bác được bình an, khỏe mạnh!:x

Em xin được dừng phần trì chú Đại bi vào hôm nay để mai tiếp tục trì chú Đại Bi hồi hướng cho bé Xinh.

A DI ĐÀ PHẬT!

tekka
23-05-2009, 21:19
Cám ơn Aida nhiều! Mẹ chị đang tập nói, đang cố gắng để nói ra được những gì nghĩ trong đầu.

Diệu Bích
23-05-2009, 21:37
Vậy là tốt quá chị ạ. Chị khuyên bác niệm Phật thầm trong tâm cũng được chị nhé!:x

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT!

Diệu Hòa
24-05-2009, 00:16
Tớ đã hoàn thành trợ niệm cho bác, mong bác mạnh khỏe trở lại

Diệu Thơm
25-05-2009, 17:27
Em cũng đã hoàn thành trợ niệm cho Bác ạ. Chúc bác sớm bình phục!

A Di Đà Phật!

tekka
25-05-2009, 18:00
Cám ơn Diệu Hòa nhiều!

Từ Nhan
26-05-2009, 21:32
chị tekka ơi! năm ngoái e có người bạn bố cậu ấy bị tai biến, và bị 2 lần liên tiếp,viêm phổi nặng,e có nhờ thầy,và thầy có khuyên nên đọc kinh cho ông nghe cùng với niệm Phật,nếu k niệm được thì mua máy và mở nhỏ nhỏ ở đầu giường cho ông nghe ( kinh là thầy cho luôn ) đồng thời ở chùa ngày nào thầy cũng tụng kinh xám hối cho trong vòng 1 tuần, khoảng 2 tuần bệnh chuyển,giờ khỏe đi lại bình thường rồi,NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,cầu mong mẹ chị sớm khỏe lại

tekka
27-05-2009, 11:30
Cám ơn Từ Nhan nhiều nhé!

tekka
18-06-2009, 13:33
Chào các bạn,

Mình đang ở HP thăm mẹ, mẹ mình đã khỏe nhiều. Bà đi lại được, tự ăn cơm, tự vệ sinh cá nhân. Tuy thỉnh thoảng bà còn gặp khó khăn khi tìm từ để diễn đạt nhưng quả thật mình không mong mỏi gì hơn là được nhìn thấy mẹ an lành như hiện nay.

Mình không thể diễn tả hết được những tình cảm trong lòng mình dành cho Thầy và các bạn. Nguyện cầu tất cả cha mẹ của chúng ta trong đời kiếp này & muôn đời kiếp khác đều được an lạc, siêu sinh tịnh độ.

Gửi Thầy LDK: Con xin đa tạ Thầy rất nhiều. Trong cái rủi lại có cái may phải không ạ? Vì mẹ con bị bệnh mà con mới dám add nick của thầy để xin thầy giúp đỡ, và con xúc động biết bao nhiêu trước sự quan tâm, lòng từ bi & nhẫn nại của thầy đối với con. Con không thể nào quên những gì thầy đã chỉ dẫn cho con. Con xin send những tình cảm trân trọng & kính mến nhất tới tim thầy :x (học trò ăn cắp bản quyền). Nguyện cho con luôn được ở bên thầy! Nam Mô Kim Cang Đạo Sư!

Dieu Ninh
18-06-2009, 15:20
Em rất mừng cho sức khỏe của mẹ chị, tuy em chưa trợ niệm cho mẹ chị được niệm nào nhưng cũng cúi xin chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho mẹ chị được tai qua nạn khỏi.
Chị ơi, những ngày này chị ở bên mẹ thật nhiều chị nhé, em trước đây sống tự lập và xa mẹ nhiều nên cũng không quan tâm được tới mẹ, chưa làm tròn chữ hiếu. Khi có gia đình riêng rồi thì lại càng có ít thời gian hơn nhưng từ ngày biết đến Phật pháp mới thấy công lao sinh thành của cha mẹ mình là thiêng liêng nhất, quý giá nhất trên đời này chị ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tinh Lac
24-06-2009, 10:59
@ chị Tekka: Em đọc những lời chị viết dành cho Thầy mà dưng dưng cảm động. Muốn khóc quá, thôi đợi ngày thầy về mình cùng khóc luôn.:((