PDA

Xem bản đầy đủ : Kế hoạch giúp bé Phạm Thị Xinh!


khong0
22-05-2009, 21:53
Tôi có 1 số vấn đề nêu ra đây để cùng các Đạo hữu thảo luận và cho ý kiến.

Bé Phạm Thị Xinh bị u xương nên rất cần sự giúp đỡ của chúng ta về nhiều mặt.
- Về vật chất: như là tiền bạc, thuốc, thức ăn ...Hội đang huy động và được Thầy Thiên Vương đứng ra đảm nhiệm. Chúng con thành kính tri ân Thầy.
- Về mặt tình thần:
+ Mọi người chúng ta ai cũng có lòng trắc ẩn. Tôi quyết định ăn chay 7 ngày liên tục để hồi hướng cho bé. Mọi người ai đồng tình thì cùng tôi ăn chay 7 ngày.

+ Chúng con nhờ thầy Thiên Vương viết 1 lá thư khai thị để giúp bé có thể phát tâm niệm Phật. Lá thư này sẽ được chúng con in ra và chuyển đến gia đình của bé và đọc cho bé nghe.

+ Bản thân chúng ta mỗi người lập kế hoạch niệm Phật hồi hướng cho bé. Bản thân tôi sẽ niệm Phật trong 1 giờ đồng hồ bắt đầu từ ngày 22/05/2009.

+ Các Đạo hữu nếu có thể cùng nhau loan tin khắp cả nước để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Đây là một số việc mà bản thân tôi có thể làm được. Mọi người có ý kiến xin góp ý để kế hoạch giúp bé Xinh được hoàn hảo hơn.


Mọi người có thể đến thăm bé Phạm Thị Xinh và cứu trợ gia đình em theo địa chỉ :
Anh Phạm Tám -tổ 37 phường Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu ( đi đến 114C Phạm Như Xương thấy có một hẽm nhỏ đối diện, cứ thế đi vào, rồi hỏi người dân ở đây )
Hoặc cũng có thể liên hệ qua Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh - 406 Tôn Đức Thắng - ĐT 0511 247 9685 - gặp bác Tùy chủ tịch Hội .
Đọc thêm: http://svdanang.com/@pbk/showthread.php?t=27744

Kính tri ân Thầy và các Đạo hữu đã quan tâm!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Thiên Vương
22-05-2009, 22:32
Thay mặt cho bé Xinh và gia đình cháu, TV xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn và các bạn khác nhé!


Thông tin và chương trình giúp cho cháu ra sao, TV phổ biến trong mục GĐPTCT bên trang HTP. Nhờ các bạn giúp chuyển 1 bản copy vào đây cho mọi người cùng biết nhé!


Chúc các bạn luôn được mọi sự tốt lành!


...Thân ái,
-Thiên Vương-

ngoisaobiec
22-05-2009, 22:44
Bài của thầy Thiên Vương:
http://tayphuong.vn/diendan/showthread.php?t=539

Nhìn cháu bé xinh xắn như cái tên của mình mà phải chịu nỗi bất hạnh...Chân Voi...biến tướng này thật là tội quá!


Do vậy, trước hết, TV xin cảm ơn bạn phóng viên đã viết bài này với hết cả tấm lòng của mình. Kế đó cũng cảm ơn bạn Phúc Thái đã chuyển về cho mọi người cùng được biết, nhờ vậy mà chúng ta có thể động lòng từ tâm mà muốn chia sẻ đôi chút với gia đình của cháu.


Tiếp theo, dù như mọi người cũng biết, chúng ta không có người ở Đà Nẵng để chạy việc, nhưng TV vẫn nguyện nhận trách nhiệm về mình và sẽ làm địa điểm cho các bạn cùng góp tâm ý của mình đến với cháu.


Do vậy, TV sẽ mở mục quyên góp chính thức cho cháu trong GĐPTCT để tiện thống kê sổ sách và theo dõi. Hy vọng mọi người sẽ tùy tâm tùy cảnh mà giúp cháu. Nhưng tối thiểu thì mỗi người đều nên cùng với TV mà cầu nguyện cho cháu nhé!


NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU NẠN CỨU KHỔ QUÁN THỂ ÂM BỒ TÁT!

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU NẠN CỨU KHỔ QUÁN THỂ ÂM BỒ TÁT!

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU NẠN CỨU KHỔ QUÁN THỂ ÂM BỒ TÁT!


Nếu như bản thân có chút phước lành nào, xin được chuyển hết cho cháu Phạm Thị Xinh để mong cho cháu gặp được kỳ tích mà bớt khổ.


Nếu như bản thân cháu có Tội, Nghiệp gì, xin được nhận lãnh giùm cháu để cháu có thể mau chóng thoát khỏi khổ nạn này!





Với lời chân thật này, cầu mong Chư Thiên và Chư Bồ Tát cùng chứng minh mà phát tâm hoan hỷ cứu giúp cho gia đình bất hạnh này!


NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU NẠN CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!....


http://tayphuong.vn/diendan/hoiquantinhoc/newyear/buttons/quote.gif (http://tayphuong.vn/diendan/newreply.php?do=newreply&p=3201)

ngoisaobiec
22-05-2009, 22:48
http://tayphuong.vn/diendan/showthread.php?t=539&page=2

Thưa thầy và bạn kính mến !

Mấy hôm nay Nsb có việc không vào đọc được,
Bây giờ mới đọc thấy cháu bé trên bị bệnh hiểm quá.
Nhìn cháu xinh đẹp quá, mặt mũi sáng láng vậy mà nghiệp làm sao bị căn bệnh này, thương quá....

Nsb liên lạc ngay với anh Tám , cha cháu theo số ĐT trên trong bài Phúc Thái .
Qua hỏi han được biết, anh Tám đã đưa cháu về nhà được 3 hôm nay rồi. Vì bệnh viện địa phương bó tay .

Cháu bị bệnh này đã 2 năm rồi, nhưng những tháng đầu , gia đình có đưa vào BV chỉnh hình ở Sài gòn, trong đó họ bảo phải cắt chân nhưng gia đình anh thấy thương không nỡ, lại đem về Đà nẵng đến bây giờ, thấy to quá mới đem vào BV Đà nẵng. Họ trả lời ngoài khả năng của bệnh viện.

Nên anh Tám đã chuyển cháu về nhà được 3 hôm rồi.
Nsb hỏi địa chỉ của GĐ anh được biết :

Phạm Tám. Hẻm 129B, đường Phạm như Sương, tổ 37, Chân Tâm 1B- Phường Hoà Khánh Nam- Quận Liên Chiểu- Thành Phố Đà Nẵng.

Nsb có tha thiết đề nghị anh đưa cháu ra Hà nội , nơi có các bệnh viện Trung ương, để họ có thể cho hướng điều trị . Vì có nhiều bác sĩ giỏi.
Anh nói là chỉ sợ họ không chữa được nên chưa dám đưa cháu đi ra.
Được biết có 1 Bác Sĩ BV Bạch Mai đọc được tin này, đã đề nghị anh gửi hồ sơ và phim chụp chiếu ra Hà nội, để BS xem và sẽ gọi điện lại sau cho anh Tám. Hiện anh đang chờ vị BS này gọi lại.

Nsb hỏi về kinh tế thì biết anh hiện giờ được mọi người giúp do9ữ có tất cả 40 triệu, nhưng sợ với số tiền đó hành trình ra HN , không đủ tiền để điều trị.

Nsb nói với anh rằng, anh phải ra ngay để khám chữa kịp , không nặng quá rồi. Trong trường hợp phải mổ cắt bỏ chân thì cũng phải làm để cứu tính mạng cháu. Nsb nói : Anh cứ ra Hà nội đi, khó khăn đã có chúng tôi ở ngoài này lo giúp , huy động giúp cho. Nếu không trễ thì ân hận đó.

Anh cho biết từ giờ đến mai sẽ trả lời Nsb về quyết định của Gia đình về việc cho cháu ra Hà Nội chữa bệnh hay không.

Vợ anh không nghề nghiệp, ở nhà trông đứa con bé.

Có gì Nsb sẽ thông tin lại sau. Nsb sẽ nhờ người quen trong TP Đà nẵng đến tận nhà anh Tám theo địa chỉ trên để tìm hiểu ngay.

Tất cả các bạn muốn giúp trường hợp này cứ giữ tiền đấy, để mai Nsb lấy thông tin thêm về cháu bé và gia đình anh Tám , xem phương án của họ ra sao đã. Cám ơn Phúc Thái, cảm ơn Kita, thầy , và tất cả các bạn quan tâm đến trường hợp này....
Kính. Nsb.
http://tayphuong.vn/diendan/hoiquantinhoc/newyear/buttons/quote.gif (http://tayphuong.vn/diendan/newreply.php?do=newreply&p=3216)

Diệu Thơm
23-05-2009, 11:42
Xin cảm ơn bạn Khong0, thầy TV và chị Ngôi sao biếc. Em đã xem ảnh cháu, nhìn khối u khủng khiếp mà thương cháu quá. Em thấy ý kiến bạn Khong0 phát động cùng niệm Phật hồi hướng công đức cho cháu rất hay. Chúng ta cùng nhau niệm Phật nhé[-o<
Về tình hình diễn biến của cháu cụ thể thế nào chị NSB tiếp tục thông báo cho bọn em biết nhé.
@admin: admin chuyển topic này qua mục từ thiện của cá nhân cho mọi người tiện theo dõi ạ

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan thế âm bồ tát...

Diệu Bích
23-05-2009, 17:02
Tôi có 1 số vấn đề nêu ra đây để cùng các Đạo hữu thảo luận và cho ý kiến.

Bé Phạm Thị Xinh bị u xương nên rất cần sự giúp đỡ của chúng ta về nhiều mặt.
- Về vật chất: như là tiền bạc, thuốc, thức ăn ...Hội đang huy động và được Thầy Thiên Vương đứng ra đảm nhiệm. Chúng con thành kính tri ân Thầy.
- Về mặt tình thần:
+ Mọi người chúng ta ai cũng có lòng trắc ẩn. Tôi quyết định ăn chay 7 ngày liên tục để hồi hướng cho bé. Mọi người ai đồng tình thì cùng tôi ăn chay 7 ngày.

+ Chúng con nhờ thầy Thiên Vương viết 1 lá thư khai thị để giúp bé có thể phát tâm niệm Phật. Lá thư này sẽ được chúng con in ra và chuyển đến gia đình của bé và đọc cho bé nghe.

+ Bản thân chúng ta mỗi người lập kế hoạch niệm Phật hồi hướng cho bé. Bản thân tôi sẽ niệm Phật trong 1 giờ đồng hồ bắt đầu từ ngày 22/05/2009.

+ Các Đạo hữu nếu có thể cùng nhau loan tin khắp cả nước để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Đây là một số việc mà bản thân tôi có thể làm được. Mọi người có ý kiến xin góp ý để kế hoạch giúp bé Xinh được hoàn hảo hơn.


Mọi người có thể đến thăm bé Phạm Thị Xinh và cứu trợ gia đình em theo địa chỉ :
Anh Phạm Tám -tổ 37 phường Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu ( đi đến 114C Phạm Như Xương thấy có một hẽm nhỏ đối diện, cứ thế đi vào, rồi hỏi người dân ở đây )
Hoặc cũng có thể liên hệ qua Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh - 406 Tôn Đức Thắng - ĐT 0511 247 9685 - gặp bác Tùy chủ tịch Hội .
Đọc thêm: http://svdanang.com/@pbk/showthread.php?t=27744

Kính tri ân Thầy và các Đạo hữu đã quan tâm!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Cảm ơn bạn Khong0 đã phát động phong trào niệm Phật hồi hướng cho bé Xinh. =D>

Aida mong các đạo hữu hãy cùng nhau niệm Phật cho bé nhé! Riêng phần Aida xin được hàng ngày trì tụng 5 biến chú Đại Bi và niệm Phật hồi hướng cho bé trong vòng 1 tháng kể từ ngày mai.

Diệu Quế
24-05-2009, 16:23
Chị NSB ơi có thông tin gì thêm của bé Xinh thì cập nhật với nhé. Đầu cầu của trường hợp này lại là chị rồi đúng không ạ? :x:x

ngoisaobiec
25-05-2009, 11:11
Đây là bài của thầy Thiên Vương viết ngày 22/5/2009


*** Cùng Nhau Giúp Cháu Xinh và Cháu Duy *** Trước tiên, TV xin chân thành cảm ơn tấm lòng vị tha bác ái vô lượng của các bạn, nhất là các bạn đã phát tâm cầu nguyện giúp cho cháu tiêu tai, giải nạn đó! Mong mọi người cố gắng thêm về mặt này nhé!


Kế đến, TV xin thông báo cùng các bạn những thông tin sau đây:


1/ Sau khi biết được tình hình của bé Xinh (nhờ tấm lòng của bạn Phúc Thái), TV đã nhanh chóng lên chương trình hành động để tiếp giúp hỗ trợ phần nào cho cháu, và cũng để thu thập thêm thông tin mới nhất cho các bạn cùng quan tâm được biết. Do vậy, TV đã nhờ PV miền Trung thu xếp lên đường đi thăm cháu và chuyển trước cho gia đình số tiền tạm ứng là 5 triệu đồng. Việc này, tuy còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng TV vẫn báo trước cho các bạn biết để các bạn an lòng.


Nếu không có gì thay đổi thì Thứ Hai này, PV miền Trung của chúng ta sẽ lên đường, vượt 300 cây số mà đến thăm gia đình bé Xinh và chuyển chút ít quà tặng và tấm lòng của mọi người đến với cháu.


Xin cảm ơn các bạn TN, Nguyên Ngọc, NSB đã nhanh chóng xử lý thông tin, kiếm người hỗ trợ cho việc này nhé! Riêng bạn NN, nếu được thì hãy xin số đt của em sinh viên kia, rồi khi PV của chúng ta ra đến đó, sẽ liên lạc với em mà cùng nhau đi thăm cháu Xinh luôn nhé! (Đây cũng là dịp để ta quen biết thêm bạn bè ở Đà Nẵng, mà sau này có thể nhờ họ thêm những việc khác. Vì vậy, rất mong bạn làm đầu cầu kết nối nhé! :-) )


2/ Về tình hình của bé Xinh và gia đình thì có 2 tin Tốt và Xấu như sau:


TV xin phổ biến tin Xấu trước:


- Đó là gia đình cháu vốn đã khó khăn (hoàn cảnh cụ thể thì mọi người đã nắm sơ bộ trong các bản tin rồi), nay lại còn khó hơn vì cả 2 vợ chồng anh Tám đều ở nhà để chăm sóc cho bé Xinh và đứa con nhỏ 2 tuổi của mình. Vì vậy có thể nói là không có nguồn thu nhập nào cả.

Từ ngày mới sinh thêm cháu bé thì bé Xinh đã phát bệnh như vậy, đến nay đã gần 2 năm. Tốn biết bao tiền của cho việc chạy chữa. Nên gia đình vốn đã rất khó khăn. Hơn 2 tháng nay, anh Tám đã nghỉ làm để túc trực lo cho con và trả lời ĐT cũng như tiếp khách tới thăm hỏi, nên thu nhập của gia đình là con số 0 rồi! :-)


- Về bé Xinh thì cái chân đã quá nặng, hơn 18 kg, nên ngay cả ngồi cũng không được. Gia đình chỉ thỉnh thoảng lật cháu qua lại mà lau lưng cho cháu thôi. Sở dĩ BV Đà Nẵng trả về (khoảng 3 ngày trước) vì không những không có khả năng điều trị, mà ngay cả cắt bỏ cái chân cũng không làm được. Vì BV cho rằng các mạch máu đã giãn nở quá to, nên khi cắt ra là không thể cầm máu được. Vì vậy, chắc chắn cháu sẽ chết vì mất máu. Điều này đã khiến cho gia đình rất ân hận về quyết định cắt chân chậm trễ của mình nên bây giờ dù có muốn cắt để cứu cháu, cũng không làm được!


Thật là buồn quá phải không các bạn! Vậy để TV nói tiếp về tin tốt nhé!


- Tin tốt trước tiên là nhờ bài báo, nhờ sự quan tâm của nhiều người, nên gia đình đã nhận được nhiều sự động viên, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Do vậy mà đã giúp cho gia đình bớt được phần nào khó khăn. Nhất là có tác động rất lớn về mặt tinh thần cho cháu trong những ngày tháng nằm liệt giường như vầy.


- Tin tốt thứ nhì là như thông tin của các bạn TN, NSB cùng cho biết, có một bác sĩ ở BV Bạch Mai, HN, đã liên hệ với gia đình anh Tám, yêu cầu anh ấy gởi toàn bộ hồ sơ bệnh lý ra cho họ xem coi có thể giúp chữa trị được hay không. Và anh Tám đã gởi đi, bác sĩ kia đã nhận được, nhưng còn xem xét nên chưa phản hồi kết quả. Dù sao đi nữa, cũng có tác động hỗ trợ thêm hy vọng cho gia đình và bé Xinh rất nhiều.


- Tin tốt thứ ba và quan trọng nhất là có 1 vị đại thí chủ ở HN, sau khi biết được trường hợp của bé Xinh, đã mời hẳn 1 vị bác sĩ (người VN từ nước ngoài về) đi từ HN vào Đà Nẵng thăm bệnh cho cháu.


Vị này cho biết là khối u của chân tuy to nhưng lành tính, nên tạm thời chưa có ảnh hưởng gì tới các phần khác trong cơ thể. Nếu ác tính thì cháu đã mất lâu rồi.


Ngoài ra, vị bác sĩ này cũng đã cho thuốc trong uống ngoài thoa để điều trị tại chỗ cho cháu. Theo tình hình thì bác sĩ cho biết nếu tốt thì trong vòng 4 tháng khối u sẽ xẹp hẳn, và chân cháu được phục hồi như cũ. Nếu xấu thì bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ chân và gắn cho cháu 1 chân giả thuộc loại hiện đại nhất, nên có cảm ứng và tác dụng gần giống chân thật.


Đáng kể là mọi chi phí từ việc điều trị cho tới gắn chân giả đều được vị đại thí chủ ở HN kia đài thọ.


Và đáng kể hơn nữa là tuy chỉ mới dùng thuốc và thực hiện theo mọi sự dặn dò của bác sĩ đó trong việc chăm sóc và ăn uống...v..v....được mới có 1 ngày, mà tình hình của cháu đã có dấu hiệu khả quan, bớt đau nhức được đôi chút.


Hiện tại thì gia đình chỉ cho cháu ăn theo chế độ gạo lức, muối mè, để giảm tối thiểu dưỡng chất cho cơ thể. Từ đó mà khối u sẽ không có nguồn dinh dưỡng tiếp tế nữa mà sẽ tự tiêu dần.


Đây là một biện pháp rất tốt mà người ta thường dùng để điều trị các khối u và những căn bệnh do ăn uống thừa mứa mà ra.


Vì vậy, chúng ta hãy đặt nhiều hy vọng vào việc này mà cùng nhau cầu nguyện thêm cho cháu nhé!



Tuy là không tốn kém nhiều cho cháu nữa, tuy là gia đình đã được người hứa bảo trợ, và tuy là cũng đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người với số tiền là khoảng 4,5 chục triệu. Song, có câu ...."Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống!"...nên chúng ta vẫn nên cố gắng cùng nhau mà tiếp giúp thêm về mặt tài chánh cho gia đình cháu nhé!


Mọi sự giúp đỡ, các bạn hãy gởi cho bạn TN ở trong Nam và bạn NSB ở ngoài Bắc nhé.


Dù hỗ trợ bằng vật chất hay tinh thần, TV vẫn luôn trân trọng tấm lòng nhiệt thành của các bạn. Và cầu xin cho tất cả, không ai gặp phải những tình huống, hoàn cảnh, bệnh tật...v...v...như những người bất hạnh mà ta đang giúp đỡ!


Cầu mong cho tất cả đều được an vui, tốt lành nhé!


...Thân ái,
-Thiên Vương-



* Cùng với việc tiếp giúp cho bé Xinh, TV đã tiến hành nhờ người tới BV Nhi Đồng 2 để thăm hỏi thêm về tình hình của bé Lê Nguyễn Nhật Duy, 3 tuổi, bị bỏng vì kẻ xấu đốt nhà mà bạn Bồ Tát Đạo đã đưa tin.

Thông tin tốt lành ban đầu là cháu bé đã được xuất viện hơn 1 tuần rồi. Do vậy, về mặt bệnh lý coi như cũng tạm ổn. Tiếp theo PV miền Nam sẽ tới nhà thăm trực tiếp vào ngày mai. Có gì thêm thì TV sẽ phổ biến chung nơi đây cho mọi người cùng biết nhé!


Đồng thời cũng mong đón nhận được sự giúp đỡ của các bạn về mặt vật chất lẫn tinh thần cho cháu nhé! Mọi sự giúp đỡ mong các bạn ghi rõ dành cho bé nào, bao nhiêu, và tùy thuận tiện mà gởi cho bạn NSB và bạn TN nhé!


Chân thành cảm ơn các bạn!

Thân ái
- Thiên Vương -


Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi !
Để cập nhật thông tin xin các bạn theo dõi ở đây GĐPTCT ( Trang PT)








http://tayphuong.vn/diendan/hoiquantinhoc/newyear/buttons/quote.gif (http://tayphuong.vn/diendan/newreply.php?do=newreply&p=3237)

Diệu Quế
27-05-2009, 13:55
Chị NSB có thể thông báo ở đây số tài khoản của chị để tiện cho việc giúp đỡ chút gì cho cháu Xinh không ạ? Ngoài ra nếu tiện thì chị pm cho em số điện thoại của chị nhé?

Mà tình hình cháu Xinh có thuyên giảm nữa không chị ơi? không hiểu với khối u to như vậy mà đợi teo dần thì không biết đến bao giờ hả trời :((:((,
Trường hợp nếu gia đinh cháu mà có quyết định ra HN chữa chạy thì chị cũng thông tin cho bọn em biết tình hình với nhé. Cảm ơn chị!

ngoisaobiec
27-05-2009, 21:18
Hôm nay, TV cập nhật thêm thông tin về bé Xinh và bé Duy cho mọi người cùng xem nhé!



1/ Trường hợp của bé Duy:


Hôm rồi, sau khi nhận được tin, 2 bạn TN và Nico đã nhanh chóng thu xếp công việc mà đi ngay tới nhà cháu Duy để thăm hỏi thêm về tình hình của cháu. Thông tin tóm lược là sở dĩ gia đình cháu bị người ta đốt nhà là vì có sự bất hòa với láng giềng, dẫn đến sự nóng giận tột cùng mà gây ra việc đáng tiếc như vậy. Tuy nhiên, sau khi đốt xong, nhìn thấy tội lỗi mình đã gây ra cho cháu bé 3 tuổi đáng thương như vậy, người hàng xóm đã ra đầu thú và đang bị tạm giam chờ xét xử.


Về phần gia đình cháu Duy thì vì nhà tường, và cũng do phát hiện và dập tắt kịp thời nên cũng không bị thiệt hại bao nhiêu. Chỉ có 2 bà cháu là bị bỏng mà thôi (vì nằm ngủ sát cửa sổ). Riêng bé Duy bị nặng nhất là vì cháu ôm con thú nhồi bông, nên khi bị đốt, con thú đã cháy mà gây ra vết thương ở phần bụng của cháu. Nhưng tình hình cũng đã tạm ổn. Vết thương đã lên da non. Và bây giờ gia đình chỉ phải chở cháu đi thay băng định kỳ mà thôi. Mọi sinh hoạt của cháu và gia đình coi như cũng bình thường trở lại.


Mời các bạn xem hình để thấy rõ hơn nhé!


Đây là nhà của cháu Duy. Nhìn 1 dãy "Suyệt" như vầy, chúng ta mới thấy các bạn của mình đã phải vất vả thế nào trong việc tìm đến nhà của cháu Duy, phải không các bạn? :-)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/038-2.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/038-2.jpg)


Vết nám khói, dấu tích còn lại sau vụ cháy!

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/034-3.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/034-3.jpg)

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/035-3.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/035-3.jpg)


Khi các PV của ta tới nơi, nhằm lúc ông bà đưa cháu đi thay băng nên các bạn đã tranh thủ khai thác thông tin với cô hàng xóm tốt bụng, nhiệt tình! :-)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/031-3.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/031-3.jpg)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/032-3.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/032-3.jpg)



Và đây, ông bà và cháu đã về!


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/048-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/048-1.jpg)

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/049-2.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/049-2.jpg)


Khai thác tiếp thông tin với ông bà, chứng nhân của vụ cháy! (Các bạn để ý cái ghế sofa ông ngồi cũng vì bị cháy mà lở lói như vậy đó! :-)

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/057-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/057-1.jpg)

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/056-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/056-1.jpg)


Hai bà cháu ngại ngùng ....khi nàng Táo chụp chung! :-)

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/055-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/055-1.jpg)


Vết thương của bà....

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/054-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/054-1.jpg)


....Và vết thương của cháu. Khi còn ở BV:


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/046-2.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/046-2.jpg)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/047-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/047-1.jpg)


...Và bây giờ:


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/066-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/066-1.jpg)

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/067-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/067-1.jpg)


Con ơi, hát một bài cho cô nghe đi!...

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/059-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/059-1.jpg)


Trời ơi, mình mẩy con thế này mà múa hát cái gì? Khó xử quá!...

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/062-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/062-1.jpg)


Thôi được, nể tình mấy cô tới thăm, cháu uống một ngụm nước rồi múa hát cho mấy cô xem nhé!


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/060-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/060-1.jpg)



Và chương trình "Live Show" bắt đầu....

Bé bé bồng bông...

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/065-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/065-1.jpg)


... Hai má hồng hồng!...

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/064-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/064-1.jpg)



Và chương trình Live Show đã khép lại bài tường thuật của chúng ta. Qua mấy tấm hình này, tin rằng mọi người cũng đã thị sát được tình hình cụ thể hiện nay của cháu. Do vậy, có lẽ cũng không phải quan tâm, lo lắng gì nhiều nữa. Vì vậy, các bạn xem có giữ nguyên ý định muốn giúp cháu số tiền như đã thông báo hay không nhé! TV thì chỉ muốn chúng ta tặng cháu ít quà mà thôi. Vì nên để dành tiền cho những trường hợp khác khó khăn hơn. Tuy nhiên, ý định của các bạn vẫn là trên hết. Do vậy, các bạn Kita, F&O, HPT...v..v...và tất cả các bạn đã phát tâm gởi tiền giúp cháu, khi xem bài này xong, hãy cho TV biết ý định của mình nhé!


Trong lúc 2 PV của ta đang ...tác nghiệp....thì vô tình gặp được 2 mẹ con một người tốt bụng đến thăm và tặng 100 ngàn cho bé Duy. Các bạn để ý nhìn người mẹ dạy cho con mình đem tiền chia sẻ với người ta như vầy, thật là 1 bài học rất quý của mẹ dành cho con, phải không các bạn? :-)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/053-1.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/053-1.jpg)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/050-2.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/050-2.jpg)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/051-2.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/051-2.jpg)


Tới cuối tuần, nhờ các bạn TN và Nico mua ít quà (1 con thú nhồi bông mới để thay cho con đã bị cháy cho cháu ôm mà ngủ ngon hơn, 1 ít sữa, bánh kẹo....v...v...) và mang tiền của mọi người (nếu có) đến thăm và tặng cho cháu nhé!


Đồng thời cũng mong các bạn nhân 2 ông bà có chút thiện duyên với mình mà khuyên họ nên đi bãi nại mà xin tha cho người hàng xóm của mình thoát khỏi sự tù tội. Nhờ đó mà hàn gắn lại tình cảm làng xóm của mình, và nhất là nhờ đó mà xóa bỏ thù hận của nhau, được vậy thì ta mới có thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng của người mà an tâm sống ở đó. Nếu không, e rằng sẽ có thêm những lần cháy và tai họa tiếp trong tương lai, vì ngọn lửa trong lòng của người ta vẫn còn đó, cộng thêm những ngày bị giam cầm vất vả, chắc chắn sẽ càng khiến cho nó tăng lên mãnh liệt. Nên nếu ông bà thương con, thương cháu, và thương chính bản thân mình thì nên nghe lời khuyên của người xưa là...Oan gia nên giải, không nên kết!...


Và ...Tha cho người chính là tự tha cho mình!


Không ai muốn làm những việc xấu xa, tồi bại cả. Chẳng qua vì cuộc sống khó khăn, vì hoàn cảnh, vì nghiệp duyên ..v..v...mà người ta có những hành vi, việc làm không tốt như vậy. Mình thấy người ta như vậy thì nên biết họ đang bị khổ mà không thương thì thôi, chớ nên rầy rà với người làm gì, càng khiến cho cả người và ta thêm đau khổ.


Có câu: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần!"....Đó là vì những người sống gần ta mới ảnh hưởng trực tiếp tới ta nhiều nhất. Vì vậy, mà bao giờ cũng nên duy trì và phát triển tình cảm xóm giềng sao cho ấm áp. Có vậy thì người cũng vui mà ta cũng lạc vậy!


Vì máy TV bị trở ngại, nên đành phải gián đoạn. Sẽ đăng tiếp việc của bé Xinh vào bài sau nhé!


Cảm ơn và xin lỗi các bạn, nhất là bạn TN và NC, đã nhiệt tình tranh thủ đi lấy tin mà TV vì bận rộn nên để trễ nãi, tới bây giờ mới đăng được. Mong mọi người thông cảm mà đừng buồn TV nhé! :-)


Chúc tất cả các bạn đều được luôn an lạc!


...Thân ái,
-Thiên Vương-

thay đổi nội dung bởi: Thiên Vương, hôm nay lúc 04:02 AM
http://tayphuong.vn/diendan/hoiquantinhoc/newyear/buttons/quote.gif (http://tayphuong.vn/diendan/newreply.php?do=newreply&p=3465)

ngoisaobiec
27-05-2009, 21:19
2/ Trường hợp của bé Xinh:


Như dự tính, sau khi quyết định xong bạn PV của chúng ta đã nhanh chóng lấy ngày phép mà lên đường vượt hơn 300km để tìm tới nhà của bé Xinh mà thu thập thông tin và chuyển gởi tấm lòng của mọi người đến với cháu.


Mọi việc đã diễn ra tốt hơn cả dự tính, khi có thêm sự nhiệt tình tham gia của bạn Thiện Trí. Khiến cho chuyến đi được thuận lợi hơn rất nhiều.


Điều đáng nói là bạn PV của chúng ta không có máy ảnh (kiểu này chắc phải ...xin đấu giá 1 cái để cho bạn ấy dùng...quá! :-) ), nên dự tính là tới Đà Nẵng sẽ thuê thợ mà chụp hình cho chúng ta xem. Thế nhưng khi anh phó nháy biết được việc làm của chúng ta, anh ấy đã nhiệt tình ...ủng hộ...mà chụp miễn phí hoàn toàn. Điều này cho thấy tấm lòng cao cả nơi nào cũng có, phải không các bạn? :-)


Về gia đình thì nghe nói đã được mọi người giúp cho khoảng 60 triệu. Về bé Xinh thì khi dùng thuốc thoa bên ngoài của bác sĩ đã bị dị ứng mà cảm thấy nóng vô cùng, nên bố mẹ cháu đã ngưng thoa cho cháu.


Do vậy, tình hình tương lai có lẽ vị bác sĩ kia sẽ chuyển cháu vào lại SG mà xử lý khối u ở BV Ung Bướu. Gia đình còn đang chờ BV báo cáo ngày giờ để mang vào, và phương hướng điều trị.


Nếu đi thì bé Xinh sẽ được đưa vào bằng máy bay, và chi phí đó sẽ được vị bác sĩ tốt bụng kia tài trợ hoàn toàn.


Vậy xin các bạn hãy gia tăng niệm lực mà chuyên tâm cầu nguyện cho cháu/em của chúng ta sớm ngày được bình thường trở lại nhé! Hãy như dòng chữ này....


NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU NẠN CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!...


Mong sao lời niệm của các bạn sẽ không bao giờ ngưng nghỉ cho tới khi có kết quả mới thôi nhé! ...


Còn bây giờ thì mời các bạn xem thêm những tấm hình này nhé!...


Bé Xinh và mẹ!...

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3820.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3820.jpg)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3822.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3822.jpg)


Bạn D, PV miền Trung đang thăm hỏi cháu!

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3826.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3826.jpg)


Khối u cận cảnh!

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3821.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3821.jpg)


Hai anh em PV miền Trung (Thiện Trí và D) đang hỏi thăm thêm với mẹ cháu!

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3823.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3823.jpg)


...Và chuyển số tiền nhân ái của chúng ta đến với anh Tám (ba bé Xinh)!

http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3827.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3827.jpg)


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3828.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/DSC_3828.jpg)



Và đây là lời Tri Ân của gia đình cháu đối với GDPTCT chúng ta!


http://tayphuong.vn/diendan/highslide/graphics/warning.gif
http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/Anh103.jpg (http://i471.photobucket.com/albums/rr80/TaoNgot/GDPT%20Chan%20Tam/Anh103.jpg)


Xin chân thành cảm ơn bạn Thiện Trí, bạn D (PV miền Trung), và anh thợ chụp hình đầy lòng từ ái....Nhờ các bạn mà gia đình bé Xinh có thêm được chút tiền, và tất cả các bạn ở đây có thể chuyển gởi được tấm chân tình của mình đến với cháu Xinh.


Đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ tình thương đến với cháu. Hy vọng rằng với tất cả tấm lòng của các bạn ở đây, lời cầu xin sẽ được ứng nghiệm mà giúp cho cô học trò ngây thơ bé nhỏ xinh xắn của chúng ta lại có thể tung tăng cất bước đến trường.


Xin mọi người hãy giống như bạn Kita mà ...cảm nhận niềm đau và nỗi khổ thay cho cháu ít phút. Nhờ vậy mà ta mới biết cảm thấy đau, cảm thấy nóng, cảm thấy nặng nề....Từ đó mà càng gia tăng nỗ lực mà chuyên tâm niệm cầu cho cháu nữa nhé!


Trích:
Nguyên văn bởi KT2 http://tayphuong.vn/diendan/hoiquantinhoc/newyear/buttons/viewpost.gif (http://tayphuong.vn/diendan/showthread.php?p=3195#post3195)

Ôi đau lắm. Đau quá...


* Bạn Kita: Chỉ với 5 chữ ngắn ngủi này mà bạn đã thể hiện được hết cả tấm lòng từ bi của mình. Thật là ....Khả kính! Khả tụng!


* Bạn Nguyên Ngọc (Tama 0979): Có phải Thiện Trí là người mà bạn giới thiệu hay không? Nếu phải thì cảm ơn bạn nhiều nhé!


* Cùng các bạn: Từ nay trở đi, nếu có làm gì thì nhớ đừng nêu tên TV trong giấy cảm ơn nữa nhé! Hãy để người ta cảm ơn GDPTCT, như vậy thì tốt hơn và đoàn kết hơn nhiều mà, phải không các bạn? :-)


Ngoài ra, hoàn cảnh của bé Xinh hiện nay về mặt vật chất coi như cũng tạm đủ, nên nếu các bạn có lòng thì giúp cho TV có đủ tiền 5 triệu để trả lại cho ...bà chủ nợ TN, không thôi, bà chủ bắt TV đi ...bán táo...là TV hết vào đây nói chuyện với các bạn luôn đó! :-)


Cần nhất bây giờ không phải là tiền nữa, mà là cần Phước mà thôi! Do vậy, cho TV xin mỗi người 1 ít để giúp cho cháu nhé! Bạn nào sẵn lòng chia sẻ thì xin hãy phát tâm thả và cứu giúp cho người và vật nhé! Dù chỉ là dừng cánh tay kịp thời trước con muỗi đang chích, thì đó cũng là 1 điều công đức mang lại phước lành cho ta rồi đó! Xin các bạn hãy tùy tâm, tùy cảnh mà phát tâm thả cho nhiều và giúp cho nhiều vào nhé! Xin cảm ơn các bạn!


Chúc cho tất cả mọi người luôn được phước lành che chở, mà tránh khỏi mọi tai ách, thương đau của cuộc đời!...


...Thân ái,
- Thiên Vương-

Nsb xin đăng thông tin do thầy TV mới viết

ngoisaobiec
27-05-2009, 21:36
Chị NSB có thể thông báo ở đây số tài khoản của chị để tiện cho việc giúp đỡ chút gì cho cháu Xinh không ạ? Ngoài ra nếu tiện thì chị pm cho em số điện thoại của chị nhé?

Mà tình hình cháu Xinh có thuyên giảm nữa không chị ơi? không hiểu với khối u to như vậy mà đợi teo dần thì không biết đến bao giờ hả trời :((:((,
Trường hợp nếu gia đinh cháu mà có quyết định ra HN chữa chạy thì chị cũng thông tin cho bọn em biết tình hình với nhé. Cảm ơn chị!



Thay mặt gia đình cháu Xinh, cùng thầy và bạn cảm ơn lòng nhân ái của Diệu Quế.
Hôm đi làm từ thiện ở sông Hồng, chưa có thời gian trò chuyện cùng em.
Nhưng nhìn DQ thật hạnh phúc !
Nsb còn nhớ em loay hoay mãi ở sát mép nước để hướng dẫn bà con sử dụng bếp ga.
Gọi mãi mới vào chụp ảnh chung.
Vợ chồng bạn thật tốt. Thật hạnh phúc!
GĐ cháu Xinh vẫn tạm thời điều trị tại chỗ do 1 bác sĩ Việt Nam ở nước ngoài về, bay vào đó chữa cho cháu. Và còn chờ 1 bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai quyết định ra sao. Bây giờ mổ cũng không được nữa rồi, vì mổ không cầm máu được , do các mạch máu bị giãn ....

Có sao , Nsb sẽ viết ở đây, cháu Duy thì tốt rồi, không phải lo nữa !

Số tài khoản của Nsb gửi vào tin nhắn cho em. Nsb sẽ thông báo khi nhận được tiền của em tại đây và trong GĐPTCT ở HPT nhé.

Chúc em cùng gia đình vạn sự cát tường !

Kính . Nsb

Diệu Bích
28-05-2009, 01:44
Để Thầy không phải đi bán táo lấy tiền trả nợ và nhìn 2 cháu đáng thương quá, con xin góp phần ít ỏi của mình là 200k cho 2 cháu. Khối u của cháu to thế kia chắc phải đau lắm.:((

Em kính nhờ chị NSB ứng trước giúp em. Em sẽ gửi chị sau.

Diệu Mây
28-05-2009, 09:07
C NSB ơi chị có thể post lên số TK của chị để mọi người trong hội được biết không ạ, vì nhiều người cũng muốn đóng góp 1ít để giúp 2 cháu vượt lên nỗi đau này. E cảm ơn chị, và e cũng xin đóng góp 200k cho 2cháu ạ.
Nam mô đại từ đại bi cứu nạn cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi cứu nạn cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi cứu nạn cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát

Diệu Thảo
28-05-2009, 09:16
Cho em góp phần nhỏ bé của mình tới cháu Xinh: 100.000 đồng.
Em nhờ Chị NSB góp giúp em trước. Em sẽ gửi Aida gửi lại chị. Cám ơn chị nhiều.:x:x:x

ngoisaobiec
28-05-2009, 13:46
Cám ơn tất cả các bạn , Nsb sẽ ứng trước tiền của mình cho các bạn .
Nsb sẽ gửi số tài khoản của mình vào tin nhắn cho các bạn đăng ký đóng góp ở đây.
Bạn nào giúp cháu thì đăng ký ở đây. Nsb sẽ lập tức gửi vào tin nhắn cho bạn đó.
Vì Nsb nghĩ để số TK ở đây sẽ không có lợi cho Nsb và trang nhà , vì hình như phạm luật đó.
Vậy để tránh phiền phức rắc rối cho mọi người , Nsb sẽ chịu khó đăng nhập để xem thông tin.

Đến giờ ở đây này có những bạn sau đăng ký giúp rồi :

1/ Aida = 200 ngàn
2/ Diệu Mây = 200 ngàn
3/ Diệu Thảo = 100 ngàn.

@ Diệu Thảo : 100 ngàn của bạn gửi cho cháu không nhỏ đâu.

Nsb đọc ở đâu đó rằng : Lòng nhân ái là vàng của trái tim, nó khác với vàng kim loại ở chỗ, ta càng cho đi nhiều bao nhiêu thì càng giầu bấy nhiêu :D

Vì vậy ở đây là tấm lòng, mỗi người một chút tuỳ theo khả năng thôi, góp gió thành bão.
Một trăm ngàn của bạn , nhưng đánh thức được nhiều người, chỉ cần mỗi người vài ba chục thôi, là ta có một món tương đối để giúp được người rồi. Phải không bạn?
Ở GĐPTCT, có bạn Nam Kha , quê nghèo , nhà nghèo, ra Hà nội học, rất khó khăn về tiền bạc, nhưng thỉnh thoảng bạn đó bớt tiền chi tiêu lại, tiết kiệm chắt bóp gửi giúp cho người. Khi 50 ngàn, khi 100 ngàn. Ai dám bảo sự đóng góp của bạn đó nhỏ bé ? Phải không Diêu Thảo.
Chúc các bạn cùng gia đình hạnh phúc an lạc !

Diệu Thảo, Nsb gửi được tin nhắn rồi, còn Diệu Mây không gửi được. Cứ báo lỗi như sau :



Diệu Mây has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.

If you are trying to send this message to multiple recipients, remove Diệu Mây from the recipient list and send the message again.

Vậy em có thể để địa chỉ emai của mình ra đây chị sẽ gửi ngay cho em số TK.
Xin cám ơn em.

Diệu Ánh
28-05-2009, 14:35
Cám ơn tất cả các bạn , Nsb sẽ ứng trước tiền của mình cho các bạn .
Nsb sẽ gửi số tài khoản của mình vào tin nhắn cho các bạn đăng ký đóng góp ở đây.
Bạn nào giúp cháu thì đăng ký ở đây. Nsb sẽ lập tức gửi vào tin nhắn cho bạn đó.
Vì Nsb nghĩ để số TK ở đây sẽ không có lợi cho Nsb và trang nhà , vì hình như phạm luật đó.
Vậy để tránh phiền phức rắc rối cho mọi người , Nsb sẽ chịu khó đăng nhập để xem thông tin.

Đến giờ ở đây này có những bạn sau đăng ký giúp rồi :

1/ Aida = 200 ngàn
2/ Diệu Mây = 200 ngàn
3/ Diệu Thảo = 100 ngàn.
.
4. Diệu Ánh = 100 ngàn

Chị NSB ơi ứng trước giúp em và nhắn cho em TK của chị để em chuyển tiền chị nhé. Thanks chị

Diệu Thảo
28-05-2009, 14:54
Diệu Thảo, Nsb gửi được tin nhắn rồi, còn Diệu Mây không gửi được. Cứ báo lỗi như sau :



Diệu Mây has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.

If you are trying to send this message to multiple recipients, remove Diệu Mây from the recipient list and send the message again.

Vậy em có thể để địa chỉ emai của mình ra đây chị sẽ gửi ngay cho em số TK.
Xin cám ơn em.
Chị ơi em nhận được tin rồi, nhưng khi hồi âm lại cho chị thì có Thông báo hệt như chị gặp phải khi nhắn tin cho Diệu Mây:D.
Cám ơn chị nhé@};-@};-:x

ngoisaobiec
28-05-2009, 14:58
4. Diệu Ánh = 100 ngàn

Chị NSB ơi ứng trước giúp em và nhắn cho em TK của chị để em chuyển tiền chị nhé. Thanks chị

Vậy ta có các bạn sau đăng ký đóng góp :

1/ Aida = 200 ngàn
2/ Diệu Mây = 200 ngàn
3/ Diệu Thảo = 100 ngàn.
4/ Diệu Ánh = 100 ngàn

@ Diệu Mây: Không gửi được tin cho em.
Nsb đã gửi được tin cho Diệu Thảo , Diệu Ánh rồi. Hộp thư khó sử dụng quá. DM gửi cho Nsb emaill cũng được.

ngoisaobiec
28-05-2009, 21:13
Nsb vừa nhận được tin nhắn của bạn Viong( Phúc Mạnh) đăng ký đóng góp cho mấy cháu trên, tuỳ thầy TV điều chỉnh cho hợp lý.

5/ Viong = 200 ngàn.

Xin trân trọng cám ơn huynh Viong nhiều lắm.
Chúc huynh cùng gia đình an khang thịnh vượng !
Kính . Nsb.

Phúc Mạnh
29-05-2009, 09:13
Bạn Viong tức là Huynh Phúc Mạnh đấy muội Sao Biếc Ngôi U18 ạ

Diệu Quế
29-05-2009, 22:59
@Ngoisaobiec: Em nhận được tin nhắn của chị rồi ạ! Cảm ơn chị nhiều về lời chúc nhé!:x:x
Về trường hợp cháu Xinh nhìn thấy khối u mà xót xa quá, Em xin được gửi 100K cho cháu nhé.
Trường hợp cháu thương tâm quá nên cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người trong xã hội, hôm qua em đọc báo tuổi trẻ thấy tòa soạn cũng quyên góp thêm được hơn 60 triệu để giúp cháu chữa bệnh, ngoài ra cũng sẽ quan tâm thêm đến việc chữa trị của cháu tại bệnh viện tại HCM, hi vọng có nhiều tấm lòng như vậy sẽ giúp cháu thoát khỏi căn bệnh quái gở này.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

ngoisaobiec
30-05-2009, 10:52
@Ngoisaobiec: Em nhận được tin nhắn của chị rồi ạ! Cảm ơn chị nhiều về lời chúc nhé!:x:x
Về trường hợp cháu Xinh nhìn thấy khối u mà xót xa quá, Em xin được gửi 100K cho cháu nhé.
Trường hợp cháu thương tâm quá nên cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người trong xã hội, hôm qua em đọc báo tuổi trẻ thấy tòa soạn cũng quyên góp thêm được hơn 60 triệu để giúp cháu chữa bệnh, ngoài ra cũng sẽ quan tâm thêm đến việc chữa trị của cháu tại bệnh viện tại HCM, hi vọng có nhiều tấm lòng như vậy sẽ giúp cháu thoát khỏi căn bệnh quái gở này.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.



Cám ơn Diệu Quế nhiều nhé!
.Vậy ta có các bạn HBS sau đăng ký đóng góp đến hôm nay 30-5- 2009 :

1/ Aida = 200 ngàn
2/ Diệu Mây = 200 ngàn
3/ Diệu Thảo = 100 ngàn.
4/ Diệu Ánh = 100 ngàn
5/ Viong =200 ngàn( Phúc Mạnh)
6/ Diệu Quế = 100 ngàn
________________________
Tổng = 900 ngàn.

Xin trân trọng cám ơn lòng nhân ái các bạn !
Kính chúc các bạn cùng gia đình sức khoẻ và hạnh phúc !

Kính báo . Nsb.

ngoisaobiec
30-05-2009, 13:11
Giấy mời

Ngày mai 31 -5-2009 , GĐPTCT tổ chức tặng quà cho các cháu bé ở khu nhà bè Sông Hồng
Hà nội, nhân dịp Quôc Tế thiếu nhi 1/6.
Nsb xin thay mặt thầy TV và bạn bè trong gia đình Phật tử Chân Tâm , xin mời bạn nào có điều kiện thời gian, tham dự cùng phát quà cho các cháu.

Địa điểm tập trung : cổng chợ hoa quả cầu Long Biên.
Thời gian : 2h30 chiều mai , chủ nhật 31- 5-2009.

Kính. Nsb

Nsb xin gửi mấy hình ảnh của GĐPTCT làm từ thiện nhân dịp Phật đản vừa rồi ở nhà bè sông Hồng, nơi có 15 hộ dân sống bằng nghề nhặt rác. ( Hôm đó quên không mua quà cho trẻ em, mà các cháu ra đón đông quá, nhìn thương quá, nên nhân dịp này mình tặng cho các cháu đỡ tội , đỡ tủi )
http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/IMG_0530.jpg



http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/IMG_3810.jpg
http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/IMG_0771.jpg
http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/IMG_3917.jpg
http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/IMG_0735.jpg
http://i420.photobucket.com/albums/pp289/thanhngan9318_bucket/IMG_0724.jpg

ngoisaobiec
06-06-2009, 23:58
Báo cáo về đợt giúp đỡ hai cháu Xinh và Duy của GĐPTCT .

Thưa các bạn !
Đến hôm nay, GĐPTCT đã hoàn tất việc giúp đỡ cho hai trường hợp cháu Xinh ( U xương ở Đà nẵng, và cháu Duy ở Thành phố Hồ chí Minh.
GĐPTCT đã nhận được tiền của những bạn sau :

1/ Forevernone = 200.000 đồng
2/ KT2 ( Kita ) = 200usd- 100usd =1.800.000 đồng
( Chuyển 100 usd vào tịnh tài phần A )
3/ Diệu Khuê = 200 ngàn( hai cháu )
4/ Hiệu Phúc Tiến = 200 ngàn ( hai cháu Xinh- Duy )
5/ Aida( Diệu Bích) = 200 ngàn( 2 cháu Xinh- Duy)
6/Diệu Mây = 200 ngàn ( 2 cháu Xinh -Duy)
7/Diệu Thảo = 100 ngàn.( Cháu Xinh)
8/ Diệu Ánh = 100 ngàn
9/ Byphuong = 900 ngàn
10/ Diệu Quế = 100 ngàn .
11/ Phúc Thái = 500 ngàn.
của TPMB).
12/Bác Nga = 300 ngàn
13/ Dungalex = 1triệu đồng

Tổng cộng = 5.800.000 đồng.

Giúp cháu Xinh =5.000.000 đồng
Giúp cháu Duy = 500 ngàn.
Tổng số đã giúp là 5.500.000 đồng.

Còn dư = 5.800.000 -5.500.000 = 300ngàn ( xung quĩ Thùng Phước MN do Táo Ngọt quản lý.)
@ Viong : 200 ngàn bạn giúp cho 2 cháu , Nsb xung quĩ miền bắc rồi. Vì đã ứng trước để gửi cho 2 cháu rồi, nên số của bạn dư. Mong bạn đồng ý nhé . Rất cám ơn bạn.

Mọi chi tiết xin đọc ở :
http://tayphuong.vn/diendan/showthread.php?p=4017#post4017

http://tayphuong.vn/diendan/showthread.php?t=565&page=2

Nsb xin thay mặt thầy Thiên Vương, các bạn GĐPTCT, cùng gia đình các cháu, xin gửi đến các bạn ở HBS , lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ các bạn và gia đình!

kính. Nsb.