PDA

Xem bản đầy đủ : Chị Liên ròm ơi, kíu, kíu em với


Diệu Hòa
25-05-2009, 21:03
Hôm nay em ở nhà nên đã trổ tài nấu nướng (lần 2) với món rau câu, giờ nó vẫn đang ở trên bếp nhưng triệu chứng thất bại có vẻ khá rõ ràng:9:1
Chị ơi, em mua laọi màu vàng vàng í, họ hướng dẫn là ngâm nở rồi nấu lên cho tan, sau đó cho đường, là xong.
Vậy mà em ngâm qua đêm, rồi nấu gần 1h rùi, mà nó chả chịu tan gì cả, chị bày em cách nấu với nha, cảm ơn chị nhiều.@};-@};-@};-

Bạn nào biết chỉ cho tớ nhé,@};-@};-@};-

Liên ròm
27-05-2009, 07:11
Em ơi hai ngày nay không vào nên hụt mất phần hỏi của em rồi. Cái rau câu vàng đó nó không tan đâu em ơi.

Loại này đúng không em, khi nấu xong nó còn sợi chứ em ăn rất ngon. Nếu đúng loại rau câu em mua thì đây là cách nấu nhé
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/rau-cau-chan-vit
http://files.myopera.com/hocnauan/bepnharom/raucauchanvit.jpg

Diệu Hòa
27-05-2009, 10:27
Cảm ơn chị, đúng loại này rồi chị ạ, sạch sẽ lắm, rửa qua là ok rồi, vậy mà em cứ ninh nấu lâu ơi là lâu:-t

Tặng hoa chị nè@};-@};-@};-:x:x:x

Liên ròm
27-05-2009, 20:11
Loại này nấu chung với chút gừng, đường phèn ăn mát - cũng có thể làm gỏi ăn em à.