PDA

Xem bản đầy đủ : Xin chào tất cả


Quảng Ngọc
27-05-2009, 18:34
DH thật là ngố quá. Vào nhà rồi tìm nơi giới thiệu để gập người chào cả nhà mà hôm nay mới thấy ở đây. Muộn nhưng còn hơn không.
Xin giới thiệu DH ở Biên Hoà, thật là vui khi biết được trang web này. Gặp được những người cùng hội cùng thuyền sao mà thấy dâng lên niềm vui khó tả vì đã rà đúng tần số. Cầu mong rằng chúng ta coi nhau như tình huynh đệ chia sẽ cùng nhau niềm vui cũng như nỗi buồn và nhắc nhau tu tập tinh tấn hướng về cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
Xin gởi các bạn bài thơ :
Xin chào đạo hữu Bông sen
DH xin được làm quen hội nhà
Cũng may nhờ bạn TEKKA
Đưa mình đến với nhà ta- Duyên lành
DH với tấm lòng thành
Chúc các Đạo hữu tu nhanh theo NGÀI
Ta bà nhiều lắm bi ai
Tu hành tinh tấn tương lai sáng ngời
Dù cho núi đổi sao dời
Với câu niệm PHẬT không rời trong tâm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
DH

Quảng Nghiêm
27-05-2009, 20:23
Xin thay mặt tất cả thành viên Hội Bông Sen được chào đón chị tham gia diễn đàn! Vì thấy chị Tekka kêu chị bằng chị, nên chắc chị cũng đã lớn tuổi rồi phải không? Trên bước đường tu tập nếu có kinh nghiệm gì thì xin chị chỉ bảo cho các đàn em:D, xin chúc chị thân tâm thường an lạc và tu hành tinh tấn, mong sớm gặp được chị ở bên ngoài@};-@};-@};-...

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Ngọc
27-05-2009, 21:42
Xin thay mặt tất cả thành viên Hội Bông Sen được chào đón chị tham gia diễn đàn! Vì thấy chị Tekka kêu chị bằng chị, nên chắc chị cũng đã lớn tuổi rồi phải không? Trên bước đường tu tập nếu có kinh nghiệm gì thì xin chị chỉ bảo cho các đàn em:D, xin chúc chị thân tâm thường an lạc và tu hành tinh tấn, mong sớm gặp được chị ở bên ngoài@};-@};-@};-...

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chào Từ Khánh! Chị lớn tuổi hơn Tekka, Từ Khánh lại nhỏ hơn Tekka vậy suy ra chị lớn hơn em về tuổi đời nhưng tuổi đạo chắc chắn chị nhỏ hơn em, nếu như theo tình đạo hữu thì chị sẽ là Muội em là Tỷ đấy vì chị mới hiểu được một ít Phật pháp về môn Tịnh độ( do có duyên tình cờ gặp một người chị tu tịnh độ và ngấm Phật pháp từ đấy) chưa đầy 1 năm em ạ. Mặc dầu chị ăn chay trường đã 15 năm nhưng do cuộc sống mưu sinh nên không có thời gian đi chùa, đọc sách Phật pháp. Thật là u mê quá, nay lớn rồi mới tỉnh ra đôi chút. Mới gia nhập chị chưa có thời gian đọc nhiều bài nhưng mới dạo quanh diễn đàn chị đã cảm nhận được từ trường dịu dàng êm ái trong tình yêu thương của mọi thành viên trong nhà ta tỏa ra. Thật là duyên lành mang chị đến đây. chị mong sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm của mọi người. Nếu theo tuổi đạo chắc chị nhỏ nhất. Cám ơn em đã chia sẽ. Chúc em và mọi người trong nhà ta thân tâm thường an lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Nghiêm
28-05-2009, 12:00
Chào Từ Khánh! Chị lớn tuổi hơn Tekka, Từ Khánh lại nhỏ hơn Tekka vậy suy ra chị lớn hơn em về tuổi đời nhưng tuổi đạo chắc chắn chị nhỏ hơn em, nếu như theo tình đạo hữu thì chị sẽ là Muội em là Tỷ đấy vì chị mới hiểu được một ít Phật pháp về môn Tịnh độ( do có duyên tình cờ gặp một người chị tu tịnh độ ).


Thêm một lần nữa em lại được đổi giới tính nữa rồi à:))??? Đệ là Nam nha chị, ở trong diễn đàn này tất cả mọi người cùng một chí hướng nên rất thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, tuy mọi người khác nhau về hoàn cảnh gia đình kinh tế hay kiến thức, nhưng cùng là một ngôi nhà chung của Tịnh Độ nên mọi người đều là anh chị em thân thuộc của nhau! Có gì thì cũng mong chị chia sẻ những kinh nghiệm của mình để mọi người cùng học hỏi và hoàn thiện về đường đời cũng như đường đạo của mình cho ngày một tốt hơn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Ngọc
28-05-2009, 12:34
Thêm một lần nữa em lại được đổi giới tính nữa rồi à:))??? Đệ là Nam nha chị, ở trong diễn đàn này tất cả mọi người cùng một chí hướng nên rất thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, tuy mọi người khác nhau về hoàn cảnh gia đình kinh tế hay kiến thức, nhưng cùng là một ngôi nhà chung của Tịnh Độ nên mọi người đều là anh chị em thân thuộc của nhau! Có gì thì cũng mong chị chia sẻ những kinh nghiệm của mình để mọi người cùng học hỏi và hoàn thiện về đường đời cũng như đường đạo của mình cho ngày một tốt hơn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trời ơi là trời, tới đây thì chị mới thấy mình đã sơ suất một cách vô duyên:9:1. Xin lỗi Từ Khánh nha. Chị xin đính chính lại em là Huynh chị là Muội. Trên cái thế giới ảo này, con người cũng không hình tướng rồi cũng mờ mờ ảo ảo luôn thế lại tạo ra đôi chút thú vị . Chị phải học hỏi từ em và các bạn rất nhiều . Chị lớn tuổi nhưng ''không'' nhiều hơn ''có''. Không gia đình riêng, không nhiều tiền tài, danh vị. Chỉ có mỗi lòng tin Phật pháp mà thôi. Chị mong được sự nhắc nhở, giúp đỡ trong sự tu tập của em và mọi người. Cầu chúc tất cả an vui
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Bích
28-05-2009, 12:40
Không nhiều tiền tài, danh vị. Chỉ có mỗi lòng tin Phật pháp mà thôi. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Em xin chúc chị Diệu Hằng
Tên chị thật đẹp, người bằng Hằng Nga:D
Cảm ơn chị đã ghé qua
Góp phần kiến thức, một nhà cùng vui!@};-

Cái khoản trên của chị cũng giống em đó.:D

tekka
28-05-2009, 13:54
Ôi bà chị Diệu Hằng của mình đang chào mọi người ở đây mà mình không biết kìa.

Chị DH là niệm Phật tinh tấn lắm đấy cả nhà ạ. Mặc dù chị ấy đi làm rất xa, mỗi ngày phải đi 40km, về 40km. Mấy tiếng chạy xe máy trên đường nhưng vẫn không rời câu niệm Phật đâu. Nhờ vậy mà tránh được tai nạn mấy lần liền chị nhỉ?

Chị DH còn thuyết phục mẹ chị cũng ăn chay thực dưỡng & niệm Phật đấy. Em thua xa chị khoản này!

Quảng Ngọc
28-05-2009, 14:17
Em xin chúc chị Diệu Hằng



Tên chị thật đẹp, người bằng Hằng Nga:D
Cảm ơn chị đã ghé qua
Góp phần kiến thức, một nhà cùng vui!@};-


Cái khoản trên của chị cũng giống em đó.:D


AI DA ơi hỡi AIDA
Chúng ta mỗi nẻo nhưng con một nhà
Mới vào sao thấy mặn mà
Tình như biển cả bao la mặn nồng
Chung tay ta nguyện vun trồng
Thiện lành phước đức giống ươm đất lành
Để ngày quả Ngọc long lanh
Bay về CỰC LẠC an lành thân tâm.

Chị muốn hỏi một tý là chị muốn góp vào quỹ ta 300k nhưng tài khoản của DIỆU NHẬT Ở ngân hàng BIDV VỚI số TK đó có phải là của thẻ ATM không? Vì nếu là tài khoản của thẻ ATM thì chị chỉ ra máy ATM trước cổng cty là chuyển được nếu không phải đi ngân hàng thì xa hơn. Cám ơn
NAM MÔ A DI DA PHẬT

Diệu Hòa
28-05-2009, 14:58
@chị DIỆUHẰNG: mặc dù đã gặp nhau ở 1 số topic, nhưng em vẫn mang @};-@};-@};-@};-@};-đón chị vào hội, mong rằng chúng em sẽ học hỏi ở chị thật nhiều. Mà chị cũng là 1 cây thơ văn đấy ạ, hội mình nhiều người làm thơ hay lắm, trong đó....ko có em:9:1

Diệu Nhật
28-05-2009, 15:00
AI DA ơi hỡi AIDA
Chúng ta mỗi nẻo nhưng con một nhà
Mới vào sao thấy mặn mà
Tình bằng biển cả bao la mặn nồng
Chung tay ta nguyện vun trồng
Thiện lành phước đức giống ươm đất lành
Để ngày quả Ngọc long lanh
Bay về CỰC LẠC an lành thân tâm.

Chị muốn hỏi một tý là chị muốn góp vào quỹ ta 300k nhưng tài khoản của DIỆU NHẬT Ở ngân hàng BIDV VỚI số TK đó có phải là của thẻ ATM không? Vì nếu là tài khoản của thẻ ATM thì chị chỉ ra máy ATM trước cổng cty là chuyển được nếu không phải đi ngân hàng thì xa hơn. Cám ơn
NAM MÔ A DI DA PHẬT

Hân hoan chào đón chị Hằng
Bông Sen hội lại thêm phần đông vui
Hội ta đạo hữu vun trồng
Đất lành quả ngọc, ta mong về cùng

chào chị đến với hội, chị ơi chị chuyển khoản cho em Diệu Thuỷ thủ quỹ hội nhé, để em bảo em ý mở 1 topic đóng quỹ hội.
chúc chị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Quảng Ngọc
28-05-2009, 15:58
ội mình nhiều người làm thơ hay lắm, trong đó....ko có em:9:1
Hhihi DiệuHòa thật khiêm tốn và khôi hài quá=D>:D