Xem bản đầy đủ : Namo Amitabha !
NguonDao
27-05-2009, 22:08
Con mới tìm hiểu đạo Phật, không biết may mắn sao lại biết được trang web này, con có 3 ý nhỏ sau:
1. Đây là trang wweb dành cho các bà, các mẹ và các chị đã lập gia đình rồi phải không ạ? Con là con trai, chưa có gia đình có sinh hoạt cùng được không ạ?
2. Đạo tràng ở Hà Nội có "nhánh" nào ở tình lẻ không? con ở thành phố Hưng Yên, nếu lên sinh hoạt ở Hà nội thì xa quá.
3. Sắp tới từ 12 đến 19 tháng7 dương lịch, chùa Hoằng Pháp tổ chức 1 tuần tu tập cho thanh thiếu niên, ngoài Bắc mình có quý vị nào vào đó không ạ? con đang "gom góp" để vào đó, học tập các huynh đệ trong nam.
Xin mọi người cùng chia sẻ với con ! Nam Mô A Di Đà Phật !
Diệu Bích
27-05-2009, 23:41
Chào bạn! Ở đây rất nhiều con trai chưa có gia đình như bạn đấy. :D Chúc mừng bạn vào đây tham gia nhé!
Ở đây mọi người đều ở khắp mọi miền đất nước. Nếu bạn có thể phát triển nhánh HBS ở Hưng Yên thì quá tốt. :D Vì vậy, nếu bạn cần tài liệu gì mà mình hoặc các bạn khác ở Hội có thể giúp thì cứ liên lạc nhé!:x
A DI ĐÀ PHẬT!
Chào NguonDao,
Rất vui vì bạn còn trẻ mà đã biết tìm đến với Phật pháp. Đừng thấy mọi người quen biết nhau trước rồi, nói chuyện linh tinh mà ngại nhé. Những ai đã vào diễn đàn này đều là anh chị em một nhà mà.
Mình cũng đang định cho con trai đi học Khoá tu mùa hè của chùa HP. Cuối tháng 6 là phải đăng ký rồi đấy bạn nhé.
NguonDao
28-05-2009, 07:26
cháu chưa đọc hết các bài viết, nhưng cháu áng chừng diễn đàn chủ yếu gồm các bà, các mẹ và các chị, cũng có vài vị nam, như Thầy Laduykhanh, anh Hieuphuctien, và chắc cả anh admin nữa !
Cháu có anh bạn vừa học xong lớp 12, cách đây mấy ngày vẫn là học sinh, vậy mà đã là 1 chúng trưởng của 1 nhóm chuyên tu Tịnh, thấy ngưỡng mộ quá . cháu tự an ủi "ngoài bắc này vài chục năm nữa sẽ = miền nam" nhưng giờ thấy các bậc phụ huynh tài giỏi quá, cháu lại muốn theo học cùng ngay rồi.
Sách vở tham khảo, cháu hay tìm ở khu vực chùa Quán Sứ, nhưng chưa có hệ thống, vì đều là tự tìm, tự đọc, tự suy diễn, nên chưa có chất lượng.
14.5 này tức thứ 7 ngày 6 tháng 6 ở Chùa Quán Sứ có lễ đón Xá Lợi, có cô bác anh chị nào đến k ạ?
Thông tin tại: http://phattuvietnam.net/1/thongbao/6425.html
Cô tekka ơi, cháu tị với con của cô đấy !
Diệu Thảo
28-05-2009, 09:21
Thật là đáng khen ngợi những người trẻ tuổi như NguonDao đã biết tìm đến Phật Pháp. Chúc cho NguonDao học hành tinh tấn.=D>=D>=D>:x. Nhưng chị thắc mắc là nick của em đọc như thế nào là đúng nhỉ? Nguồn đào, Nguồn đáo, hay là Nguồn đạo?????????:D
NguonDao
28-05-2009, 12:29
em chào chị Diệu Thảo, chị đọc là Nguồn Đạo, e k hiểu ý nhưng 1 sư huynh đặt nick cho em như vậy, thế chị thắc mắc mỗi nickname của em thôi hử? 14 này nhà mình họp ở Võng Thị ạ? đi từ cầu Chương Dương đến đó như thế nào ạ? em tỉnh lẻ nên chưa biết đường, em tự lưu số của chị Nghichduyen mà k dám gọi/nhắn tin để hỏi.
Diệu Thảo
28-05-2009, 15:11
em chào chị Diệu Thảo, chị đọc là Nguồn Đạo, e k hiểu ý nhưng 1 sư huynh đặt nick cho em như vậy, thế chị thắc mắc mỗi nickname của em thôi hử? 14 này nhà mình họp ở Võng Thị ạ? đi từ cầu Chương Dương đến đó như thế nào ạ? em tỉnh lẻ nên chưa biết đường, em tự lưu số của chị Nghichduyen mà k dám gọi/nhắn tin để hỏi.
Em nhờ Admin đổi lại tên viết có dấu đi không lại có nhiều người thắc mắc như chị :D. Em đi từ Cầu Chương Dương ah? Em đi dọc theo đường Trần Nhật Duật rồi đến đường Yên Phụ, rồi rẽ vào đường Thanh Niên, đi dọc theo đường Thanh Niên, khi đi đến gần vườn hoa Lý Tự Trọng thì rẽ vào và đi dọc theo đường ven hồ Tây. Em đi dọc theo đường ven hồ khoảng 3 km thì sẽ thấy có một bức tường có mấy lá cờ nhỏ cắm bên trên là em đến nơi rồi đó.:x
Diệu Hòa
28-05-2009, 15:13
Em đi dọc theo đường ven hồ khoảng 3 km thì sẽ thấy có một bức tường có mấy lá cờ nhỏ cắm bên trên là em đến nơi rồi đó.:x
Hôm í mình mang cờ đến cắm và tường mấy nhà xung quanh nữa:D
Diệu Thảo
28-05-2009, 15:18
Hôm í mình mang cờ đến cắm và tường mấy nhà xung quanh nữa:D
Hihi, sự nhận biết ban đầu của em khi đến chùa Võng Thị cũng là như thế mà chị:)). Nếu mà Nguồn Đạo mà không nhận ra thì gọi điện thoại vậy.
Diệu Linh
28-05-2009, 15:30
Con mới tìm hiểu đạo Phật, không biết may mắn sao lại biết được trang web này, con có 3 ý nhỏ sau:
1. Đây là trang wweb dành cho các bà, các mẹ và các chị đã lập gia đình rồi phải không ạ? Con là con trai, chưa có gia đình có sinh hoạt cùng được không ạ?
2. Đạo tràng ở Hà Nội có "nhánh" nào ở tình lẻ không? con ở thành phố Hưng Yên, nếu lên sinh hoạt ở Hà nội thì xa quá.
3. Sắp tới từ 12 đến 19 tháng7 dương lịch, chùa Hoằng Pháp tổ chức 1 tuần tu tập cho thanh thiếu niên, ngoài Bắc mình có quý vị nào vào đó không ạ? con đang "gom góp" để vào đó, học tập các huynh đệ trong nam.
Xin mọi người cùng chia sẻ với con ! Nam Mô A Di Đà Phật !
Wellcome NguonDao đến với Hội Bông Sen nhé, diễn đàn này cũng như đạo tràng HBS là nơi để tất cả mọi người cùng nhau tìm hiểu , trao đổi Phật pháp, cùng nhau tu tập cho tinh tấn, không phân biệt nam/nữ, già trẻ, giàu nghèo, độc thân hay không...:x
Chúc bạn luôn tìm được sự thanh bình khi sinh hoạt tại nơi đây nhé.
P/s: hội mình toàn người trẻ thôi, hihihi nên bạn đừng xưng hô cháu/con nhé@};-
Quảng Ngọc
28-05-2009, 15:47
Thật cảm phục NguonDao còn quá trẻ mà đã biết đến Phật pháp. Lành thay, đúng là duyên lành từ trong vô lượng kiếp. Ước gì hồi còn nhỏ mà mình đã tỉnh được như vậy nhỉ, mình thì lại già rồi mới biết đến Phật pháp. Chúc NguonDao tu hành tinh tấn, ơn trên gia hộ. Rất hoan ngênh Nguondao, có khi nguonDao là người đi sau mà tới trước đó nghe.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NguonDao
29-05-2009, 08:41
em cảm ơn các anh chị đã quan tâm, em bắt đầu tìm hiểu từ lúc 20, nhưng vì gia đình không muốn em đi sâu quá nên nhiều sự khắt khe, thành ra em chỉ tự tìm sách, tìm trên net để thỏa mãn yêu mến của mình. Em chưa có Thầy hướng dẫn nên chưa thực hành được tí nào, do vậy em rất mong được gặp gỡ những nhóm bạn ham tu để được học tập và khích lệ em thành thật tu tập hơn.
Với sự chỉ đường như thế, chắc em tìm được thôi, vì em hay đi qua Hồ Tây mà, nhưng để chắc ăn thì anh chị nào gần đó cho em xin số điện thoại, Khi nào lạc đường còn xin trợ giúp.
Hôm qua em vao room paltak: LangADiDa và thấy mọi người trên đó niệm A Mi Đà Phật, cả nhà mình đã ai vào đó sinh hoạt chưa?
Diệu Bích
29-05-2009, 09:40
em cảm ơn các anh chị đã quan tâm, em bắt đầu tìm hiểu từ lúc 20, nhưng vì gia đình không muốn em đi sâu quá nên nhiều sự khắt khe, thành ra em chỉ tự tìm sách, tìm trên net để thỏa mãn yêu mến của mình. Em chưa có Thầy hướng dẫn nên chưa thực hành được tí nào, do vậy em rất mong được gặp gỡ những nhóm bạn ham tu để được học tập và khích lệ em thành thật tu tập hơn.
Với sự chỉ đường như thế, chắc em tìm được thôi, vì em hay đi qua Hồ Tây mà, nhưng để chắc ăn thì anh chị nào gần đó cho em xin số điện thoại, Khi nào lạc đường còn xin trợ giúp.
Hôm qua em vao room paltak: LangADiDa và thấy mọi người trên đó niệm A Mi Đà Phật, cả nhà mình đã ai vào đó sinh hoạt chưa?
Có chị vào Paltalk sinh hoạt rồi em ạ, nhiều room thật lợi ích. Đang định post bài hướng dẫn cách mọi người tham gia nhưng chưa biết làm thế nào.
Em hướng dẫn giúp chị nhé! Chị có lưu số đt của em rồi. Em yên tâm khi nào gần đến ngày sinh hoạt ĐT chị sẽ gọi cho em.>:D<
Diệu Hòa
29-05-2009, 11:00
Chị toàn vào paltalkmục dạy tiếng anh cho trẻ em thôi:D
Diệu Bích
29-05-2009, 11:24
Chị toàn vào paltalkmục dạy tiếng anh cho trẻ em thôi:D
CHị vào phần Search gõ chữ Phật và chọn All Languages, sẽ hiện ra toàn bộ ROOM về Phật pháp.:D
Em Nguồn Đạo ơi, đừng gọi chị bằng cô nhé. Chị còn trẻ lắm mờ.;)
Có ý định theo học Khóa tu mùa hè thì nhắn tin cho chị nhé, chị đăng ký giúp cho.
Diệu Hòa
29-05-2009, 11:57
CHị vào phần Search gõ chữ Phật và chọn All Languages, sẽ hiện ra toàn bộ ROOM về Phật pháp.:D
à, chị biết mà, cái chính là ko ngờ trong paltalk cũng có>:D<
Diệu Ngà
29-05-2009, 13:34
em chào chị Diệu Thảo, chị đọc là Nguồn Đạo, e k hiểu ý nhưng 1 sư huynh đặt nick cho em như vậy, thế chị thắc mắc mỗi nickname của em thôi hử? 14 này nhà mình họp ở Võng Thị ạ? đi từ cầu Chương Dương đến đó như thế nào ạ? em tỉnh lẻ nên chưa biết đường, em tự lưu số của chị Nghichduyen mà k dám gọi/nhắn tin để hỏi.
Chào mừng bạn đến với gia đình HBS@};-:x
Nguồn Đạo ơi, bạn liên lạc với chị Diệu Quế xem, nhà chị DQ ở bên đằng Long Biên, nếu được bạn hẹn chị ấy rồi đi cùng luôn.
NguonDao
29-05-2009, 14:09
Có chị vào Paltalk sinh hoạt rồi em ạ, nhiều room thật lợi ích. Đang định post bài hướng dẫn cách mọi người tham gia nhưng chưa biết làm thế nào.
Em hướng dẫn giúp chị nhé! Chị có lưu số đt của em rồi. Em yên tâm khi nào gần đến ngày sinh hoạt ĐT chị sẽ gọi cho em.>:D<
chị nhờ em viết hướng dẫn sử dụng paltak hả? ôi rời, gãi đúng chỗ ... đau rồi . tối qua chị Diệu Âm Liên Hoa trên room LangADiDa hướng dẫn mãi mà em k biết cách đổi nick NguonDao thành nick Diệu Âm Giới Minh. à chị Liên Hoa có giới thiệu 5 room sau:
LangADiDa ; Lang A Mi Da ; Lang Hoa Nghiem ; Lang Tri Hue ; Lang Cuc Lac . Xin mời quý anh chị vào các room . còn em thì giờ này đang mong sớm đến ngày gặp các chị, em từ quê lên sẽ mang 1 cái bị thật to, để đựng được nhiều quà của các anh chị.
Diệu Thơm
29-05-2009, 17:15
chị nhờ em viết hướng dẫn sử dụng paltak hả? ôi rời, gãi đúng chỗ ... đau rồi . tối qua chị Diệu Âm Liên Hoa trên room LangADiDa hướng dẫn mãi mà em k biết cách đổi nick NguonDao thành nick Diệu Âm Giới Minh. à chị Liên Hoa có giới thiệu 5 room sau:
LangADiDa ; Lang A Mi Da ; Lang Hoa Nghiem ; Lang Tri Hue ; Lang Cuc Lac . Xin mời quý anh chị vào các room . còn em thì giờ này đang mong sớm đến ngày gặp các chị, em từ quê lên sẽ mang 1 cái bị thật to, để đựng được nhiều quà của các anh chị.
Hay quá, tối nay về mình cũng phải thử vào Paltak xem sao. Hẹn gặp Nguondao ở buổi SH đạo tràng nhé!@};-@};-@};-
laduykhanh
29-05-2009, 18:37
Lành thay!
Quả thật thiện nam tử này đã đi đúng đường.
Chúc nguyện chư Phật mười phương chứng minh gia hộ cho con được thành tựu Bồ Đề vãng sanh Cực Lạc.@};-@};-@};-
Tinh Lac
29-05-2009, 19:01
Sao em nó bảo đem theo cái bị thật to đựng quà của các anh chị mà các anh chị không ai giả nhời thế nhỉ. Em ơi, không biết em có xách được không chứ toàn sách Phật Pháp đấy, rõ to rõ nặng. Chúc em tinh tấn tu hành. Đọc hiểu rồi thì thực hành luôn đi em nhé, thực hành còn quan trọng hơn hiểu nhiều nữa đó.
NguonDao
29-05-2009, 20:17
Con vô cùng biết ơn Thầy LaDuyKhanh đã động viên con, trước kia con tụng kinh có câu "Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn" mà tự con thắc mắc sao con chẳng thấy cảm thông với Phật với Pháp với Tăng ? nhung khi gặp trang web hoibongsen này thì con thầy yêu mến rất nhiều, thấy trẻ ra ! thấy nhiều sinh lực hơn . cách nói chuyện của mọi người k có nhiều câu thiền, rất gần gũi, thành thật đi vào lòng người, Thầy cũng rất chan hòa với chúng con. Có thể đây là món quà Tam bảo tặng cho con để giúp con vững tâm tu tập Thầy nhỉ ?
Chị TịnhLạc ơi, từ bé đến giờ em thích nhất đọc sách, nhưng em sẽ nghe lời chị và các chị, sẽ thật thà chăm chỉ niêm Phật, hẹn các chị hôm mười tư nhé .
thuanduyen
29-05-2009, 21:19
A Mi Đà Phật
Nguồn đạo thích nhé, được thầy LDK động viên là nhất rồi.
Cố gắng tu tập em nhé, con đường này rất vui đấy.
NguonDao
30-05-2009, 21:52
chị tekka ơi, em rất vui sướng vì được gặp các chị trên diễn đàn, và được "chat" với Thầy LaDuyKhanh , Em xin chia tặng chị 1/2 niềm vui này .
Biết nói thế nào nhỉ? tính cách trẻ con của em lại trỗi dậy: khi được Thầy khen, động viên, khi được các chị quan tâm đến như thế này thì em thấy mình "ngoan ngoãn" hơn, có thêm khí lực tu tập hơn . Đây có thể là dấu hiệu tốt cho đường tu của em.
Chị ThuanDuyen ơi, Nam Mô A Mi Đà Phật .
Diệu Hòa
30-05-2009, 22:10
Sao em nó bảo đem theo cái bị thật to đựng quà của các anh chị mà các anh chị không ai giả nhời thế nhỉ. Em ơi, không biết em có xách được không chứ toàn sách Phật Pháp đấy, rõ to rõ nặng. Chúc em tinh tấn tu hành. Đọc hiểu rồi thì thực hành luôn đi em nhé, thực hành còn quan trọng hơn hiểu nhiều nữa đó.
Bọn tớ cảm động quá chưa nói nên lời:D mà em nó cùng quê ngoại với tớ đấy, thế nào em nó cũng ưu tiên cho tớ;;) Hẹn gặp em với túi quà to và nặng hôm tới nhé:x
NguonDao
31-05-2009, 10:21
Chị Diệu Hòa có quê ngoại ở Hưng yên ạ? thế có biết nói ngọng giỏi như em không? he he .
Diệu Bích
31-05-2009, 11:48
Nguondao ơi, sinh hoạt Đạo Tràng xong rồi mấy chị em mình cùng nhau đến chùa Quán Sứ sau nhé! Chị nghĩ chắc có nhiều anh chị cũng muốn đi.>:D<
Diệu Hòa
31-05-2009, 22:51
Chị Diệu Hòa có quê ngoại ở Hưng yên ạ? thế có biết nói ngọng giỏi như em không? he he .
Em nại còn phải lói, đấy là đặc sản quên mình mà nị:-P
laduykhanh
31-05-2009, 23:24
Em nại còn phải lói, đấy là đặc sản quên mình mà nị:-P
Thầy đã kém tiếng Việt, Cứ viết thế này thì thầy đọc, đến khi viết kinh sách toàn sai thì thầy bắt đền Diệu Hoà nhé:-L
Hồi trước có một lần thầy đã viết nhầm thành Niệm Phật Ba Na Mật Đấy..:(
@Nguondao : thầy cũng rất hoan hỉ khi được biết con ^^
Hi vọng tuổi trẻ đừng để phí vào những việc vô bổ, bài bạc, rượu bia thuốc lá ...
Mà thay vào đó là những hạt giống bồ đề, chủng tử A Di Đà Phật
Nam Mô A di Đà Phật@};-
NguonDao
31-05-2009, 23:30
Chị Diệu Hòa ơi, phía nam Hưng yên, tiếng ngọng và nói nhịu nhiều lắm . nhịu tục có, nhịu sai lời có, em thì hay bị níu lưỡi: từ sau quàng với từ trước. Em mà được "ăm cơm, uống nước" Hà Nội như chị thì lói sõi ngay.!
Chị aida ơi ! em chỉ sợ đến muộn k được chiêm bái; nhưng theo lịch tầm 10hkém mới lễ Xá lợi đc. Nếu có chị đi cùng thì càng tốt, em sợ ra đường Hà Nội bị con gái Hà Nội bắt nạt (à quên, bắt mất hồn) Cứ thế đi chị nhớ.
NguonDao
08-06-2009, 21:10
em Nguồn Đạo thấy có tìn hìn khó khăn sau: những em đi sau xin đăng ký vào HBS thì thủ tục như thế nào? mẫu đơn từ thế nào? hu hu gửi cho ai và đến bao giờ thì được xem xét (hối lộ ai thì nhanh nhất, có ai là "cò" k?----> giúp với).
anh chị nào chỉ bảo giúp tụi em đi
(tại hôm sinh hoạt em thấy các chị có bao nhiêu việc để làm, có kí sổ lĩnh lương, ... mà em lẻ loi quá):((
Diệu Bích
08-06-2009, 21:53
E hèm... cò đây. Hối lộ chị 10k biến A DI ĐÀ PHẬT nhé!:D
Đùa vậy thôi, chẳng có mẫu hay thủ tục lằng nhằng gì cả, em nhắn tin cho chị Diệu Nhật, Hội trưởng 1 vài thông tin cá nhân của mình là Ok rồi.:))
Diệu Thơm
08-06-2009, 22:41
Em ơi, chỉ cần gửi thông tin cá nhân đến HT là việc ghi danh vào Hội hoàn tất. Chị không biết em đã gửi thông tin đăng ký chưa chứ trên danh nghĩa em đã là người 1 nhà của HBS 90% rồi.
Hôm đó chị cũng đi SH đạo tràng, mọi người được lĩnh lương ở đâu sao chị ko biết nhỉ, tiếc thế:-S
Nhưng mà nói thế là em thấy Chú Phúc Mạnh với Anh Tịnh Ngộ có khuyết điểm nhé, lần sau mà có thiện nam tử mới là giao cho chú PM và anh TN hướng dẫn, dìu dắt những bước đầu cho các em, các cháu khỏi bỡ ngỡ ạ>:D<:))
Diệu Thơm
08-06-2009, 22:42
Hihi, lại chậm chân hơn chị Aida rồi, post nhanh thế chị ơi8->:))
Diệu Nhật
08-06-2009, 22:54
Em ơi, chỉ cần gửi thông tin cá nhân đến HT là việc ghi danh vào Hội hoàn tất. Chị không biết em đã gửi thông tin đăng ký chưa chứ trên danh nghĩa em đã là người 1 nhà của HBS 90% rồi.
Hôm đó chị cũng đi SH đạo tràng, mọi người được lĩnh lương ở đâu sao chị ko biết nhỉ, tiếc thế:-S
Nhưng mà nói thế là em thấy Chú Phúc Mạnh với Anh Tịnh Ngộ có khuyết điểm nhé, lần sau mà có thiện nam tử mới là giao cho chú PM và anh TN hướng dẫn, dìu dắt những bước đầu cho các em, các cháu khỏi bỡ ngỡ ạ>:D<:))
cả đạo tràng hôm đó chẳng ai được lĩnh lương, ngoài 1 người. Diệu Thơm ơi em có biết ai không? cái người mà cứ mải tặng đĩa rùi lại nhận tiền ý.
em ko bít thật à.:))
Diệu Nhật
08-06-2009, 22:56
E hèm... cò đây. Hối lộ chị 10k biến A DI ĐÀ PHẬT nhé!:D
Đùa vậy thôi, chẳng có mẫu hay thủ tục lằng nhằng gì cả, em nhắn tin cho chị Diệu Nhật, Hội trưởng 1 vài thông tin cá nhân của mình là Ok rồi.:))
cò này thì đúng là chuyên... cò rùi, nguondao ơi em gặp đúng người rồi đấy. chị aida chuyên đi cò mồi trong diễn đàn HBS mừ:)):)):))
Diệu Nhật
08-06-2009, 22:57
em Nguồn Đạo thấy có tìn hìn khó khăn sau: những em đi sau xin đăng ký vào HBS thì thủ tục như thế nào? mẫu đơn từ thế nào? hu hu gửi cho ai và đến bao giờ thì được xem xét (hối lộ ai thì nhanh nhất, có ai là "cò" k?----> giúp với).
anh chị nào chỉ bảo giúp tụi em đi
(tại hôm sinh hoạt em thấy các chị có bao nhiêu việc để làm, có kí sổ lĩnh lương, ... mà em lẻ loi quá):((
hôm đấy mấy chị em nhà này còn tranh thủ đi ca 3, ko thèm thủ chị đi nhớ . có phải để dễ hối lộ cò aida ko đấy??? hi hi
Diệu Nhật
08-06-2009, 23:00
Nguồn đạo thích nhé, được thầy LDK động viên là nhất rồi.
Cố gắng tu tập em nhé, con đường này rất vui đấy.
chị à, tại tuổi trẻ tài cao giống... thầy nên thầy động viên là đúng rồi.
nguondao à, nhất em đấy nhé!
Chị Diệu Hòa ơi, phía nam Hưng yên, tiếng ngọng và nói nhịu nhiều lắm . nhịu tục có, nhịu sai lời có, em thì hay bị níu lưỡi: từ sau quàng với từ trước.
Em ơi, phía nam Hưng yên là ở đâu em nhỉ? Chị quê Hưng yên đấy nhé, cả nội cả ngoại luôn @};-@};-@};-.
Diệu Bích
08-06-2009, 23:55
Hihi, lại chậm chân hơn chị Aida rồi, post nhanh thế chị ơi8->:))
Kiếm được mối làm ăn nên phải nhanh chân em ạ.:D
Diệu Hòa
09-06-2009, 01:46
Thầy đã kém tiếng Việt, Cứ viết thế này thì thầy đọc, đến khi viết kinh sách toàn sai thì thầy bắt đền Diệu Hoà nhé:-L
Hồi trước có một lần thầy đã viết nhầm thành Niệm Phật Ba Na Mật Đấy..:(
Nam Mô A di Đà Phật@};-
Thầy viết kinh sách xong thì cứ giao cho con soát lỗi Thầy ạ, con đảm bảo tiếng Lào ra tiếng Ý=))
Chị Diệu Hòa ơi, phía nam Hưng yên, tiếng ngọng và nói nhịu nhiều lắm . nhịu tục có, nhịu sai lời có, em thì hay bị níu lưỡi: từ sau quàng với từ trước. Em mà được "ăm cơm, uống nước" Hà Nội như chị thì lói sõi ngay.!
Em yên tâm, chị ko ngọng đâu, cả nhà chị ngọng mỗi mình chị lói thõi:-P
Em ơi, phía nam Hưng yên là ở đâu em nhỉ? Chị quê Hưng yên đấy nhé, cả nội cả ngoại luôn @};-@};-@};-.
Thế này thì lập hội đồng hương HY ở HBS được roài:)) CHị tekka ở huyện nào thế:-/
NguonDao
09-06-2009, 19:20
ý em nói phía nam Hưng yên là gồm các huyện : Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cừ, TP Hưng Yên, em ở giáp với Tp Hưng Yên, đang có mong muốn xây dựng 1 nhóm (chưa dám mong là 1 hội, hì hì ) Bông Sen. Cơ sở tu tập thì rất thuận lợi (1 chùa đẹp thôi rồi, lại ở giữa TP). Chị Tekka ủng hộ tinh thần cho em nhé.
Chị Aida hứa làm cò rồi nhé, chị cứ lo hết "các việc" cho em, bao giờ xong xuôi tất cả thì em "đáp lễ" đủ. Mà xong xuôi tất cả tức là : em vào HBS ---> em sinh hoạt ngon nghẻ các hoạt động ---> em đi đến đích Vãng Sinh. (hì hì chị lo chưa? làm ăn với dân HY sợ chưa?)
Chị Diệu Hòa hôm trước k đến, em gặp chị Diệu Quế mà tưởng nhầm chị. Chị Diệu Quế đãi em, chị Aida và anh Tịnh Ngộ 1 bữa thôi rồi, chắc chị cũng quý tụi em như vậy nhỉ (tức là buổi sinh hoạt sau chị em ta có màn III )
NguonDao
12-06-2009, 06:43
các anh chị đọc thông tin này chưa? http://tvsungphuc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=1 HBS nhà mìnhđăng ký 1 trại chứ nhỉ?
Dieu Que
12-06-2009, 11:31
ý em nói phía nam Hưng yên là gồm các huyện : Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cừ, TP Hưng Yên, em ở giáp với Tp Hưng Yên, đang có mong muốn xây dựng 1 nhóm (chưa dám mong là 1 hội, hì hì ) Bông Sen. Cơ sở tu tập thì rất thuận lợi (1 chùa đẹp thôi rồi, lại ở giữa TP). Chị Tekka ủng hộ tinh thần cho em nhé.
Chị Aida hứa làm cò rồi nhé, chị cứ lo hết "các việc" cho em, bao giờ xong xuôi tất cả thì em "đáp lễ" đủ. Mà xong xuôi tất cả tức là : em vào HBS ---> em sinh hoạt ngon nghẻ các hoạt động ---> em đi đến đích Vãng Sinh. (hì hì chị lo chưa? làm ăn với dân HY sợ chưa?)
Chị Diệu Hòa hôm trước k đến, em gặp chị Diệu Quế mà tưởng nhầm chị. Chị Diệu Quế đãi em, chị Aida và anh Tịnh Ngộ 1 bữa thôi rồi, chắc chị cũng quý tụi em như vậy nhỉ (tức là buổi sinh hoạt sau chị em ta có màn III )
Xời ơi, em tôi, ai bảo là chị Diệu Hòa không đến hử? chuẩn bị bị chí ấy củng đầu bây giờ! Chị Diệu Hòa là cái chị còi còi ngồi phát ảnh chụp tập thể cho mọi người ấy (khéo mình cũng chuẩn bị củng đầu vì gọi chị còi!). Chị ấy chả đứng hỏi thăm em đồng hương Hưng Yên gì đó mãi đến chị đứng cạnh đấy còn biết mờ! hừm!
Em bắt đền giúp chị Diệu Hòa nhé: buổi sau màn III nhớ ra mắt chị Diệu Hòa đê!
NguonDao
15-06-2009, 00:00
Òa trí nhớ em kém quá, lâu k gặp là quên béng! em nhận lỗi với chị Diệu Hoà, đợi hôm nào sinh hoạt em sẽ mời chị 1 cốc chè đá để tạ lỗi.
Em chưa biết lịch sinh hoạt tiếp theo của nhà mình vào hôm nào vậy? cho em biết sớm để em thu xếp với.
khenh1983
05-07-2009, 23:07
Cho mình hỏi, mình mới vào HBS, và bắt đầu muốn timf hiểu cho bản thân, và nên bắt đầu như thế nào?
Diệu Quế
05-07-2009, 23:18
Cho mình hỏi, mình mới vào HBS, và bắt đầu muốn timf hiểu cho bản thân, và nên bắt đầu như thế nào?
Thân ái chào bạn!
Xin hỏi bạn muốn tìm hiểu gì cho bản thân? muốn bạn tham gia là thành viên Hội Bông Sen cùng tu tập niệm Phật và sinh hoạt đạo tràng thì mời bạn gửi tin nhắn hoặc đăng ký với Hội trưởng nick là Diệu Nhật. Ngoài ra bạn có thể tìm đọc các thông tin về hoạt động của HBS, các trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về Phật pháp tại các cục mục liên quan trên trang web này.
Chúc bạn tìm thấy sự an lạc nơi đây!:x
MeBillBo
05-07-2009, 23:30
Em xin chào cả nhà, em ghi danh HBS đã lâu nhưng vì lý do kỹ thuật nên hôm nay mới diện kiến đc mọi ng.Em chúc cả nhà ta luôn an lạc và tinh tấn!
Diệu Hòa
05-07-2009, 23:54
Chào mừng 2 thành viên mới là MeBillBo và khenh1983 nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};- Các bạn cứ mạnh dạnh sinh hoạt với Hội nhé, có gì ko hiểu các bạn cứ hỏi đừng ngại gì, vì ngày đầu tớ cũng vậy mà:D
@NguonDao: em chuẩn bị tinh thần là ko phải 1 cốc trà đá là xong đâu nhá:-t
Cám ơn MeBillBo & Khenh1983 đã gia nhập HBS cho hội thêm phần đông vui :x.
MeBillBo thực sự là một hoa hậu đấy nhé cả nhà @};-@};-@};-.
Mong gặp 2 em một ngày gần đây.
ý em nói phía nam Hưng yên là gồm các huyện : Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cừ, TP Hưng Yên, em ở giáp với Tp Hưng Yên, đang có mong muốn xây dựng 1 nhóm (chưa dám mong là 1 hội, hì hì ) Bông Sen. Cơ sở tu tập thì rất thuận lợi (1 chùa đẹp thôi rồi, lại ở giữa TP). Chị Tekka ủng hộ tinh thần cho em nhé.
Ôi, sao chị lại có thể bỏ qua mất topic này của em Nguồn đạo chứ nhỉ?
Nếu phía Nam Hưng yên của em là như vậy thì chắc quê chị ở phía Bắc Hưng yên rồi em ơi. Quê ngoại chị ở gần Đìa, còn quê nội chị ở Mỹ Hào. Sorry không nhớ rõ địa chỉ cụ thể vì chị cả chục năm mới về quê một lần. Ông bà nội ngoại mất cả rồi, ông bà nội chị mất từ năm 1948 cơ đấy, chị mới về nhà xem gia phả nên mới biết. Ai ngờ ông bà nội chị sinh năm 1887, 1889 cơ đấy. Eo ôi, cách xa tuổi em nhỉ?:((:-P
Chúc ý định thành lập nhóm Bông sen của Nguồn đạo thành công! =D> @};-@};-Giá mà chị biết chị em con cháu nào đang ở quê cũng muốn tu tập thì hay quá nhỉ?
MeBillBo
06-07-2009, 11:13
Cám ơn MeBillBo & Khenh1983 đã gia nhập HBS cho hội thêm phần đông vui :x.
MeBillBo thực sự là một hoa hậu đấy nhé cả nhà @};-@};-@};-.
Mong gặp 2 em một ngày gần đây.
Cảm ơn chị nhiều nhé.Nhà mình ai cũng là hoa hậu cả mà.Hẹn gặp chị vào thứ 6 nhé!
NguonDao
06-07-2009, 18:45
@MeBillBo & Khenh1983 : chào mừng 2 chị tham gia vào diễn đàn HBS; kinh nghiệm của em là đọc 1 loạt từ đầu chí cuối; dần dần sẽ hiểu về nội dung diễn đàn; các kiến thức Phật học được Thầy và các anh chị đưa lên đều là các kiến thức cơ bản, những vấn đề xảy ra trong quá trình tu tập nên rất thiết thực, không có nhiều lý thuyết cao siêu, ngôn từ chuyên môn cao, ... Sau đó chị thấy mình hợp cới chủ để nào thì theo dõi chủ đề đó, thấy tâm đắc bài viết nào thì chia sẻ thêm suy nghĩ của mình vào bài viết đó.
@chị tekka: chị ạ, Đìa là Phố Đìa ở Ân Thi, cách nhà em khoảng 10km thôi (chắc ngày xưa nợ đầm đìa nên gọi là Phố Đìa). Còn Mỹ Hào thì trên đường 5 rồi, gần Hà Nội hơn; Hiện nay phong trào xây dựng GĐPT đang được quý Sư thực hiện. Còn sinh hoạt như HBS thì chưa có, người đi chàu niệm Phật nhiều mà em không chắc lắm!!! em rất muốn có nhiều Tekka, Diệu Nhật, Diệu Bích, ... ở chỗ em.
@chị tekka: chị ạ, Đìa là Phố Đìa ở Ân Thi, cách nhà em khoảng 10km thôi (chắc ngày xưa nợ đầm đìa nên gọi là Phố Đìa). Còn Mỹ Hào thì trên đường 5 rồi, gần Hà Nội hơn; Hiện nay phong trào xây dựng GĐPT đang được quý Sư thực hiện. Còn sinh hoạt như HBS thì chưa có, người đi chàu niệm Phật nhiều mà em không chắc lắm!!! em rất muốn có nhiều Tekka, Diệu Nhật, Diệu Bích, ... ở chỗ em.
Em ơi, cám ơn em vì đã nhắc đến Ân Thi, quê mẹ chị đấy mà chị mãi chả nhớ ra. @};-@};-
Đìa thì cách nhà bà chị vài km. Ở Hưng Yên có nhiều tên mà nghe đã thấy nghèo rồi: Đìa - nợ đầm đìa, Khoái châu - "Trấu, khoai" :))=))
NguonDao
07-07-2009, 07:57
@ chị tekka: ông nội em = tuổi bà nội chị; bà nội em ít hơn 1 tí; thế hệ ông bà của chị em mình sống qua mấy chế độ; trong điều kiện địa phương mình thì chắc chưa biết đến Niệm Phật đâu chị nhỉ.
Ở mấy huyện gần HN còn khá chứ mạn phía dưới vẫn vất vả lắm chị ơi; "oai oái như phủ Khoái xin tương/ lương" là câu nói về tình cảnh tỉnh mình thời trước đó.:((
@ chị Diệu Hòa: em tuyền được các chị đãi thôi, nếu hôm tới chị phạt hơn 1 cốc chè thì em phải nhờ đến chị Aida, chị Diệu Thùy giúp rùi.
tamquanglien
11-07-2009, 10:04
Sau khi tham gia diễn đàn một thời gian, đọc một số bài em nguondao viết chị thấy em trẻ tuổi mà đã am hiểu phật pháp thế! Chị cũng mới tìm hiểu đạo Phật nhưng chắc phải còn rất lâu nữa mới bằng được em bây giờ. Chúc em tinh tấn tu tập!
Diệu Bích
11-07-2009, 10:26
@chị tekka: chị ạ, Đìa là Phố Đìa ở Ân Thi, cách nhà em khoảng 10km thôi (chắc ngày xưa nợ đầm đìa nên gọi là Phố Đìa). Còn Mỹ Hào thì trên đường 5 rồi, gần Hà Nội hơn; Hiện nay phong trào xây dựng GĐPT đang được quý Sư thực hiện. Còn sinh hoạt như HBS thì chưa có, người đi chàu niệm Phật nhiều mà em không chắc lắm!!! em rất muốn có nhiều Tekka, Diệu Nhật, Diệu Bích, ... ở chỗ em.
Thế em mới phải là người xây dựng phong trào mà, thầy giáo ạ.:x
Diệu Bích
11-07-2009, 10:27
Sau khi tham gia diễn đàn một thời gian, đọc một số bài em nguondao viết chị thấy em trẻ tuổi mà đã am hiểu phật pháp thế! Chị cũng mới tìm hiểu đạo Phật nhưng chắc phải còn rất lâu nữa mới bằng được em bây giờ. Chúc em tinh tấn tu tập!
Chị ơi, em ấy là Thầy giáo đấy. Hy vọng Thầy sẽ đào tạo được các học trò biết đến Phật pháp.:x
NguonDao
12-07-2009, 09:49
Sau khi tham gia diễn đàn một thời gian, đọc một số bài em nguondao viết chị thấy em trẻ tuổi mà đã am hiểu phật pháp thế! Chị cũng mới tìm hiểu đạo Phật nhưng chắc phải còn rất lâu nữa mới bằng được em bây giờ. Chúc em tinh tấn tu tập!
Chị ơi, lâu lắm rồi em mới được ai đó khen. Em biết chị khen em thế này, thì ngày nào em cũng gọi điện cho chị đề nghe chị khen em.:9:1
Thực sự, từ đầu đến giờ em toàn mõ mẫm tìm hiểu qua sách, báo, net, ... em rất ít được đi đến chùa, gặp Quý Sư, càng chưa được thụ Bát Quan Trai, khóa tu, giảng pháp, ... Nên kiến thức của em cực kỳ dở. Cách đây 3 tháng, em bị 1 sư huynh nói: "gạt hết trong đầu đi, làm lại từ đầu" :(( ớn không tả nổi , May mà gặp HBS, Thầy LaDuyKhanh, nên em coi như sinh lại lần 2, lần này, em thấy từng bước đi của em yên tâm hơn, vững chãi hơn.
"khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già" dù gì chúng em còn ít tuổi, các anh chị vẫn phải cực lực chỉ bảo tụi em, đúng thì nói đúng, sai là phải khiển trách; như anh chị em 1 mẹ, có thế em mới lên người được chứ.
Chị Diệu Bích ơi: chỉ những lúc ở HBS em mới được nói chuyện Phật pháp, ngoài ra em chẳng dám ho he tý nào, Đức của em quá ít, chưa thể thu hút người khác theo mình, việc hướng dẫn đó em chưa làm được, sau này nếu có khả năng thay đổi hình tướng thì có thể làm được hơn. Còn hiện tại, em cũng đang "tụ tập" dần. (2câu đã mâu thuẫn rồi, vì sợ bị mắng lên chua thêm câu thứ 2 vào!:9:1)
@all: chị Diệu Thùy là cô giáo của em đấy.
Diệu Thuỳ
12-07-2009, 11:17
Em ơi, chị em mình là "đồng nghiệp" thôiX-(
tamquanglien
12-07-2009, 16:15
:D vì chị thấy em hỏi nhiều câu hỏi rất hay. Chị cũng tìm hiểu phật pháp trên mạng là nhiều, kiến thức cũng tạp nham, mỗi thứ một ít. Hôm trước có một anh anh ấy cũng bảo chị quên hết kiến thức chị đã học được từ trước tới giờ đi để học lại từ đầu hic! Nhiều lúc chị cũng cảm thấy hoang mang vì mình hiểu đạo chưa sâu, đã không cảm hóa được những người xung quanh lại trở thành một con người hâm hâm dở dở giữa đời #:-SChị cũng thấy mình thật may mắn khi được tham gia vào hội bông sen, được thầy và mọi người giúp đỡ chị trên con đường tu tập.
Chị ơi, lâu lắm rồi em mới được ai đó khen. Em biết chị khen em thế này, thì ngày nào em cũng gọi điện cho chị đề nghe chị khen em.:9:1
Thực sự, từ đầu đến giờ em toàn mõ mẫm tìm hiểu qua sách, báo, net, ... em rất ít được đi đến chùa, gặp Quý Sư, càng chưa được thụ Bát Quan Trai, khóa tu, giảng pháp, ... Nên kiến thức của em cực kỳ dở. Cách đây 3 tháng, em bị 1 sư huynh nói: "gạt hết trong đầu đi, làm lại từ đầu" :(( ớn không tả nổi , May mà gặp HBS, Thầy LaDuyKhanh, nên em coi như sinh lại lần 2, lần này, em thấy từng bước đi của em yên tâm hơn, vững chãi hơn.
"khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già" dù gì chúng em còn ít tuổi, các anh chị vẫn phải cực lực chỉ bảo tụi em, đúng thì nói đúng, sai là phải khiển trách; như anh chị em 1 mẹ, có thế em mới lên người được chứ.
Chị Diệu Bích ơi: chỉ những lúc ở HBS em mới được nói chuyện Phật pháp, ngoài ra em chẳng dám ho he tý nào, Đức của em quá ít, chưa thể thu hút người khác theo mình, việc hướng dẫn đó em chưa làm được, sau này nếu có khả năng thay đổi hình tướng thì có thể làm được hơn. Còn hiện tại, em cũng đang "tụ tập" dần. (2câu đã mâu thuẫn rồi, vì sợ bị mắng lên chua thêm câu thứ 2 vào!:9:1)
@all: chị Diệu Thùy là cô giáo của em đấy.Ơ, những bài em viết hay lắm mà. Chị toàn đọc bài em viết rồi tấm tắc khen thôi em à.
Mà chị thì trái ngược em hoàn toàn nhé. Này nhé : Em chỉ học trên mạng, ko đi chùa, ko nghe giảng pháp, ko gặp thầy, còn chị thì trước lúc học trên mạng thì đã đi chùa, gặp thầy, đọc tụng kinh điển.... vậy mà có tiến bộ gì đâu, mèo vẫn hoàn mèo em à. Đến khi biết đến công cụ search Google thì mới dần hiểu ra, và từ ngày tham gia hội bông sen lại biết thêm nhiều điều. Lại còn tật bô lô ba la nữa chứ:9:1, cứ mở miệng ra là hội bông sen của con/của em/ của chị/ của mình...., cứ mở miệng nếu có dịp nào là vãng sanh, nào là tứ diệu đế ( à, cái tứ diệu đế này hồi học môn triết học có học đến nên rành lắm, hí hí), nào là tu theo kiểu nào. Và nhất là nghe ai nói miền Bắc mặc áo nâu thì tu theo Bắc Tông, miền Nam mặc áo vàng thì tu theo Nam Tông thì chị nhảy độp vào để diễn giải thế nào là Nam Tông, thế nào là Bắc Tông liền, người nghe gật gù xong lại hỏi chị là ai=)) vì có quen biết đâu, cứ nghe loáng thoáng là bay ầm vào nói liên hồi.:)). Hoặc nghe ai bàn bạc về vấn đề nhiều người giả sư đi bán nhang... chị cũng nhảy độp vào phân tích này nọ. Bất kể là ở đâu. Tánh kỳ thiệt em à, muốn bỏ mà ko làm được nè.
Nói chung, 1 ngày mà ko nói về đạo Phật thì thấy ngứa ngáy mồm lắm em ạ. :((:((:(( Lắm điều mà.
Diệu Bích
13-07-2009, 01:11
Nói chung, 1 ngày mà ko nói về đạo Phật thì thấy ngứa ngáy mồm lắm em ạ. :((:((:(( Lắm điều mà.
Như vậy là đạo Phật đã ăn sâu vào máu rồi.:x
Mình thì giờ chỉ muốn làm việc gì liên quan đến Phật sự thôi. Đang có mơ ước được vào làm một tổ chức cứu hộ động vật của nước ngoài.>:D<
Diệu Hòa
13-07-2009, 01:32
Như vậy là đạo Phật đã ăn sâu vào máu rồi.:x
Mình thì giờ chỉ muốn làm việc gì liên quan đến Phật sự thôi. Đang có mơ ước được vào làm một tổ chức cứu hộ động vật của nước ngoài.>:D<
Thế thì phải sang Mỹ hay EU sống thui;;)
Diệu Bích
13-07-2009, 01:45
Thế thì phải sang Mỹ hay EU sống thui;;)
Nguondao ơi, chị mượn topic của Nguondao để spam chút nhé! Hối lộ em @};- này.
Thực sự em muốn VN mình được phép cho các tổ chức cứu hộ động vật ở nước ngoài vào làm việc chị ạ. Họ làm việc chuyên nghiệp và có tâm thực sự. Chứ em thấy ....... của mình không hiệu quả mấy.:((
NguonDao
13-07-2009, 09:33
Chị Như Kim nói được là tốt lắm rồi, khả năng nói, giảng giải cho người khác rất kém, đến giờ này hình như chưa ai "gật gù" khi em nói; em nghĩ do 2 lí do: 1. em chưa hiểu biết nhiều nên không nói cặn kẽ được, không biết dùng ngôn ngữ thực tế chuyển tải những ngôn ngữ "chuyên môn" trong Đạo, những điều rất thực tiễn cũng không nói được!!!:9:1. 2. do em chưa thực sự tu học nên chẳng có gì để là lực hút người xung quanh.
Em ít tranh luận qua diễn đàn, thường hậm hực trong đầu mình thôi.:9:1 Vấn đề Bắc - Nam, pháp phái này nọ, ... em thường tùy duyên, ai cũng tôn kính, mình hợp cách nào thì thực hành cách đó.
Chị có khả năng nói thì cứ nói đi, em thấy em nghe 1 số điều không ưng ý, nhưng sau 1 thời gian dài suy nghĩ, thấy đúng là mình dại dột quá. Cho nên Giáo Pháp được chị nói ra, sẽ lọt vào tai (qua đường mắt cũng được) và là hạt giống tươi đẹp sau này. Bạn bè nào phản đối em theo Đạo, em chỉ nói : mày còn thương tao, còn nhớ những tình cảm anh em bao năm qua, tao chỉ cần mày niệm giúp tao 3 câu "Nam Mô A Di Đà Phật" rồi mày nói gì tao cùng lắng nghe. Khi nó niệm, dù với tâm gì đi nữa thì em cũng vui sướng vì ;;) Tặng chị nè @};-@};-@};-
Chị Diệu Bích lo gì spam? các anh chị em ít được gặp nhau, nên trong lúc vào diễn đàn, thấy gì, nghĩ gì, tâm sự gì cứ nói chân thành thoải mái đi. Em cũng vậy thôi, ngày nào có điện cũng vào HBS, nhưng vẫn thấy trang nhà mình thiêu thiếu cái gì đó? có thể trang nhà mình khá "chuyên tu" nên ít những mục lan man đáp ứng những ý niệm lan man của chúng em khi đang vào net. tặng chị @};-@};-@};-
Tịnh Ngộ
13-07-2009, 12:04
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nguồn Đạo rất ham học hỏi! Việc này rất cần thiết cho người tu hành! :x
Mong rằng từ giờ cho đến mãi sau này, em cũng sẽ không bao giờ ngừng học hỏi!
Chúc em:
1. Luôn Học hỏi: Để có thể tiếp nhận được mọi giáo lý của Phật
2. Luôn Tỉnh thức: Để có thể sáng suốt nhận biết được Chánh & Tà
3. Luôn Thực hành: Để có thể thấu rõ được mọi giáo lý của Phật.
Hãy học và thực hành Phật Pháp cả về Sự và Lý em nhé! Dù rằng việc này rất khó nhưng nếu chúng ta luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ thì sẽ không bị lạc đường. @};-@};-@};-@};-@};-
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Ngộ
Chị Như Kim nói được là tốt lắm rồi, khả năng nói, giảng giải cho người khác rất kém, đến giờ này hình như chưa ai "gật gù" khi em nói; em nghĩ do 2 lí do: 1. em chưa hiểu biết nhiều nên không nói cặn kẽ được, không biết dùng ngôn ngữ thực tế chuyển tải những ngôn ngữ "chuyên môn" trong Đạo, những điều rất thực tiễn cũng không nói được!!!:9:1. 2. do em chưa thực sự tu học nên chẳng có gì để là lực hút người xung quanh.
Em ít tranh luận qua diễn đàn, thường hậm hực trong đầu mình thôi.:9:1 Vấn đề Bắc - Nam, pháp phái này nọ, ... em thường tùy duyên, ai cũng tôn kính, mình hợp cách nào thì thực hành cách đó.
Chị có khả năng nói thì cứ nói đi, em thấy em nghe 1 số điều không ưng ý, nhưng sau 1 thời gian dài suy nghĩ, thấy đúng là mình dại dột quá. Cho nên Giáo Pháp được chị nói ra, sẽ lọt vào tai (qua đường mắt cũng được) và là hạt giống tươi đẹp sau này. Bạn bè nào phản đối em theo Đạo, em chỉ nói : mày còn thương tao, còn nhớ những tình cảm anh em bao năm qua, tao chỉ cần mày niệm giúp tao 3 câu "Nam Mô A Di Đà Phật" rồi mày nói gì tao cùng lắng nghe. Khi nó niệm, dù với tâm gì đi nữa thì em cũng vui sướng vì ;;) Tặng chị nè @};-@};-@};-
Chị Diệu Bích lo gì spam? các anh chị em ít được gặp nhau, nên trong lúc vào diễn đàn, thấy gì, nghĩ gì, tâm sự gì cứ nói chân thành thoải mái đi. Em cũng vậy thôi, ngày nào có điện cũng vào HBS, nhưng vẫn thấy trang nhà mình thiêu thiếu cái gì đó? có thể trang nhà mình khá "chuyên tu" nên ít những mục lan man đáp ứng những ý niệm lan man của chúng em khi đang vào net. tặng chị @};-@};-@};-
Hic... chị thì có tu học cái gì đâu em ơi. Niệm Phật thì khi nhớ khi quên:((, khi nhớ thì niệm hơn 1 tiếng đồng hồ, khi lu bu lại quên, chỉ niệm 10 lần. Chị cũng chẳng có lực hút gì cả em à. Chung quy, chị nghĩ, vì chị hãnh diện khi thông báo - truyền đạt cho mọi người biết là chị đạo Phật. Phải nói rất hãnh diện vì điều đó. Và càng ngày càng khâm phục và có dịp là ca thán câu này " Giáo lý nhà Phật tuyệt vời".
Kể em nghe chuyện sáng nay đi chợ, đi ngang hàng thịt lợn, ghé mua 100gr thịt nạc cho con trai ăn cháo:((:((, cô bán hàng hỏi sao không mua gì thêm đi cháu, chị trả lời, hôm nay con ăn chay, kế đến cô ấy hỏi sao ăn chay hoài vậy? vì cứ hỏi đến chị vài ngày là nghe ăn chay.Chị trả lời, dạ tại con nóng tính quá, mà trong thịt động vật có chất làm cho tính khí mình hung hăng hơn, dễ cáu hơn, dễ thù ghét người khác hơn, còn rau củ thì làm cho tính con người mềm lại, hiền dịu lại để yêu thương nhau nhiều hơn, con đang tập yêu thương mọi người không ghét ai hết cô à. Vậy là cô đó hỏi, bộ ăn mặn thì hung dữ hả con, dạ, đúng rồi, vì thịt có nhiều protein, khi protein vào người sẽ thành năng lượng mà nếu như cô có quá nhiều năng lượng mà cô ngồi im thì cơ thể khó chịu lắm. Nên lúc đó sự bình tĩnh khó đạt được khi mình gặp 1 chuyện gì đó xảy ra ngay tại lúc mình nhiều năng lượng. Nên 1 tháng cô nên giảm thịt mà thay vào rau 2 ngày. Cô ấy gật đầu, ừ, cô sẽ làm theo. Mà cô ấy là người bán thịt lợn đó em.
Chị đâu có nói gì đến 2 chữ Từ Bi đâu, mà chuyển hóa qua chữ yêu thương, và phăng đại theo kiến thức dinh dưỡng lượm lặt có được vậy mà. Ko biết có đúng không nữa:-P.
Còn khuyên người niệm Phật, hì hì, chị không dám nói tới chuyện vãng sanh đâu em ạ. Phải mất gần 20 năm đi chùa chị mới hiểu hết nghĩa vãng sanh và tin tuyệt đối. Vì chị đâu có thông minh đâu. Nên cái gì đối với chị cũng phải đọc vài ba lần, suy nghĩ từ từ, hiểu từ từ và tin thì sâu đậm không thối chuyển. Mọi người ở gần khu chị khi biết đến đạo Phật chỉ ở mức độ sơ khai thôi. Nên khái niệm vãng sanh là cao siêu lắm. Bất kể khi có biến cố gì chị cũng nói, niệm Phật đi. Ví dụ mất xe, chị nói niệm Phật đi, cho lòng bình tâm lại thì mới suy nghĩ được cách để làm, chứ giờ rối thì sao mà làm. cứ như vậy rồi từ từ dẫn họ đi chùa sau. Sám hối sau, rồi giải nghĩa các tượng Phật, huhu, mà chị thì có biết mấy đâu.
Vậy đó em, khi nào em cảm thấy hãnh diện khi nói ra miệng " Tôi là Phật tử" Thì khi đó em cứ tự nhiên mà phát ra miệng thôi hà. Chị chưa bao giờ e ngại chuyện cơ quan biết chị đi chùa, niệm Phật ăn chay. Chị còn rủ cả Sếp chị đi chùa cơ mà;;), ổng hỏi, đi chùa chi? Chị hỏi, Trong đầu anh đang có mục đích gì thì anh đến chùa với mục đích đó, em cũng thế, tuy 2 anh em mình đi chùa cùng nhau nhưng lại là 2 mục đích khác nhau, hỏi em để làm chi thì làm sao trả lời được. Em đi là cầu bình an trong tâm còn anh đi là cầu thăng chức thì sao:)), ổng cười và cũng đi theo:D.
Tịnh Ngộ
13-07-2009, 15:48
@ Chị Như Kim: Tuyệt vời quá chị ạ, cảm ơn chị đã chia sẻ! :x@};-@};-@};-@};-@};-
NguonDao
14-07-2009, 14:22
Kể em nghe chuyện sáng nay đi chợ, đi ngang hàng thịt lợn, ghé mua 100gr thịt nạc cho con trai ăn cháo:((:((, cô bán hàng hỏi sao không mua gì thêm đi cháu, chị trả lời, hôm nay con ăn chay, kế đến cô ấy hỏi sao ăn chay hoài vậy? vì cứ hỏi đến chị vài ngày là nghe ăn chay.Chị trả lời, dạ tại con nóng tính quá, mà trong thịt động vật có chất làm cho tính khí mình hung hăng hơn, dễ cáu hơn, dễ thù ghét người khác hơn, còn rau củ thì làm cho tính con người mềm lại, hiền dịu lại để yêu thương nhau nhiều hơn, con đang tập yêu thương mọi người không ghét ai hết cô à. Vậy là cô đó hỏi, bộ ăn mặn thì hung dữ hả con, dạ, đúng rồi, vì thịt có nhiều protein, khi protein vào người sẽ thành năng lượng mà nếu như cô có quá nhiều năng lượng mà cô ngồi im thì cơ thể khó chịu lắm. Nên lúc đó sự bình tĩnh khó đạt được khi mình gặp 1 chuyện gì đó xảy ra ngay tại lúc mình nhiều năng lượng. Nên 1 tháng cô nên giảm thịt mà thay vào rau 2 ngày. Cô ấy gật đầu, ừ, cô sẽ làm theo. Mà cô ấy là người bán thịt lợn đó em.
Quá tuyệt vời; em chưa dám xưng với ai : tôi là 1 Phật tử . CMND, Hồ sơ, ... đều ghi tôn giáo :không ! mặc dù làm lại CMND đã xin thay là Phật giáo vẫn bị ghi Không (chắc ít người ghi vậy nên họ ghi 1loatj cho tiện) Thứ nữa, gần như em giấu việc đi chùa! mặc dù biết sau lưng mọi người vẫn lôi chuyện đi chùa của em ra bàn tán; còn kết luận kinh khủng lắm!
Liên quan đến tôn giáo vẫn là 1 điều tế nhị, nhạy cảm chị ạ. :((
Diệu Hòa
14-07-2009, 14:43
Chị cũng rất hãnh diện khi là Phật tử, trước đây chị làm ở cơ quan quản lý nhà nước, 1 năm khai hồ sơ lại 1 lần, năm ngoái, ghi ngay mục Tôn giáo là: phật giáo. mọi người nhắc, mình là Lương thôi (tức là thờ ông bà tổ tiên), bây giờ nên ghi là không. Mình khẳng định ngay: em theo Đạo Phật, em là phật tử chính thống:D. Ai cũng ngạc nhiên, tò mò, rồi ngưỡng mộ mình nữa chứ:9:1
Ở khu tập thể thì tối niệm Phật lại ngồi gần cửa, nhìn vào là thấy, mà khu toàn VC trẻ nên hay đi chơi về muộn, mình cũng chẳng giấu diếm gì, hãnh diện thật, làm mọi người tò mò, hỏi han rồi nhiều người cũng thích nữa>:D<
Rồi tụi học cấp 3 nữa, chúng nó cũng biết cả, cô giáo CN ngày xưa cũng biết, cô cũng hỏi han kỹ lắm.
Có lẽ chị cũng thuận duyên nữa, trộm vía.
Mà ai hỏi khó quá thì mình nợ, về đọc sách rồi trả lời sau, nói luôn với họ là Phật pháp giải đáp mọi câu hỏi, chỉ có em là chưa hiểu hết, nên cái gì ko biết sẽ nợ, trả lời sau:D
Giờ sang chỗ làm mới, sếp Tây cũng biết mình theo Đạo Phật, đầu tiên ko hiểu rõ, ông còn nói dân VN ai mà chẳng theo Đạo Phật, lại giải thích cho ổng 1 hồi...
Chị hãnh diện khi được làm con của Phật, và đang từ từ để sống làm sao cho xứng với Đấng Từ phụ, và làm sao sau này được về quê hương.
NguonDao
14-07-2009, 14:58
Ở khu tập thể thì tối niệm Phật lại ngồi gần cửa, nhìn vào là thấy, mà khu toàn VC trẻ nên hay đi chơi về muộn, mình cũng chẳng giấu diếm gì, hãnh diện thật, làm mọi người tò mò, hỏi han rồi nhiều người cũng thích nữa>:D<
Chị ơi VC là V+ đấy hử?
Em cũng khai ở hồ sơ công chức là Phật giáo, bị cơ quan cười tủm tỉm suốt .
Diệu Hòa
14-07-2009, 15:15
@NguonDao: dám trêu chị hử:-t VC= em + vợ em:-P
NguonDao
14-07-2009, 18:50
Chị Diệu Hòa cốc đầu nhiều, em ngu đi đấy, IQ xấp xỉ 0 rồi mà ngu thêm thì âm mất . Sắp tới mẹ chị có đi gặp Thầy được không? Hôm nay em xem bảng tên thành viên thấy nhà mình đông con quá, em không biết hết được. Kiểu này, ra đường đánh nhau mới biết anh em nhà HBS.
Diệu Hòa
14-07-2009, 19:44
@NguonDao: yêu cho roi cho vọt mà:D Hôm ấy cả nhà chị đi, hihi, mỗi trẻ con phải ở nhà thui,vì ko được phép mà:-$
Quá tuyệt vời; em chưa dám xưng với ai : tôi là 1 Phật tử . CMND, Hồ sơ, ... đều ghi tôn giáo :không ! mặc dù làm lại CMND đã xin thay là Phật giáo vẫn bị ghi Không (chắc ít người ghi vậy nên họ ghi 1loatj cho tiện) Thứ nữa, gần như em giấu việc đi chùa! mặc dù biết sau lưng mọi người vẫn lôi chuyện đi chùa của em ra bàn tán; còn kết luận kinh khủng lắm!
Liên quan đến tôn giáo vẫn là 1 điều tế nhị, nhạy cảm chị ạ. :((
Chị thật sự ngạc nhiên khi em hiểu đạo Phật, em là một Phật tử chân chính tại sao em ngại nhỉ? Đạo Phật đâu phải là đạo ngu muội mà là phải dùng trí tuệ để soi sét kia mà.
Chị không bao giờ tin cái gì khi chị gặp lần đầu tiên, bất kể cái gì. Phải có thời gian soi xét, ngẫm nghĩ và tin thì phải tuyệt đối. Đạo Phật cũng thế.
Tôn giáo là một phần của con người, đâu có gì tế nhị hay gì đâu khi phải nói mình là Phật tử? Chị còn nhớ, có cặp VC là bạn của chồng chị, anh chồng thì thờ ông bà, còn chị vợ đạo Chúa, vì muốn vợ phải theo đạo Chúa của cô ấy. Hôm nhóm bạn đó gặp nhau, ngày mà đi nghe thầy Thích Chân Quang giảng pháp ý, VC chị đến trễ, nhóm bạn hỏi lý do, chị nói luôn, vì sáng nay 2VC phải đi chùa nghe sư thầy giảng Pháp. Nhóm bạn đó hỏi tiếp, bộ Phật tử hả, chị ừ, Phật tử chân chính :D, còn chồng thì những ngày ăn chay, nếu buộc phải đi nhậu mà ko từ chối được thì nhậu bia với đậu phộng rang:-P. Đối tác hỏi, chồng trả lời luôn, hôm nay đạo Phật quy định ăn chay. Hỏi tiếp ăn chay để chi? Để cầu tài:)).
Quảng Ngọc
15-07-2009, 10:41
Nghe các bạn nói chuyện thấy vui mà ý nghĩa nữa. Mình trước đấy cũng ngại nhưng nay cũng dám nói là Phật tử. Ngại vì sao? vì sợ mình còn ''xấu'' nên nhận là Phật tử không xứng đáng, vì người ko theo đạo Phật họ sẽ đánh giá đạo Phật qua những ngươi con Phật. Nay mình cố gắng sống tốt với mọi người hơn để khi nói với mọi người là Phật tử không bị áy náy.
Có ông cậu ở quê không theo Phật (vì quê mình không có cái chùa nào cả). Từ khi dì mình mất cậu có ngộ ra tý. Dì mình cuối đời biết niệm Phật và mình hay gọi điện kể cho cậu về Thầy LDK và HBS đã hết lòng giúp đỡ hộ niệm cho dì và thấy dì ra đi cũng nhẹ nhàng, cậu muốn theo Phật nhưng với điều kiện là phải gởi cưốn sách nào nói về Phật mà mang tính triết lý cao thì cậu mới tin:(((tin Phật mà còn có điều kiện[-o<) Mình gởi cuốn ''Phật pháp là gì'' của HT Tịnh Không, hy vọng cậu sẽ ngộ ra, nào ngờ cậu nói cuốn này đọc đơn giản quá chưa thấy gì về triết lý của Đạo Phật cả..huhu.. Mình nói cậu già rồi tranh thủ niệm Phật đi và gởi băng ''Khuyên người Niệm Phật'' Cậu nghe xong cũng nói. Chẳng thấy triết lý nào cả rồi nói phải đọc cuốn nào hay để hiểu biết đạo Phật thì mới niệm Phật chứ..huhu..:((:((, Không biết có cuốn sách nào mang nhiều tính triết lý cho nhưng người trí thức như cậu mình đọc mà ngộ ra không nhỉ?:((:((, có bạn nào biết cuốn nào đáp ứng được cho cậu mình không? cho mình biết tựa đề, mình sẽ đi tìm mua. :-/:-/#:-S#:-S
Tịnh Ngộ
15-07-2009, 10:47
Chị Diệu Hằng thử hỏi Cậu của chị xem Cậu muốn Đạo Phật phải có triết lý gì, cao siêu như thế nào thì Cậu mới hoan hỉ tin tưởng và niệm Phật? :x
Rùi sau đó em sẽ đi tìm 1 cuốn sách thích hợp để gửi cho Cậu. :x
Cá nhân em thấy thắc mắc của Cậu rất bình thường, không có gì là kỳ lạ cả. Phật cũng đã dạy: "Ai tin ta mà không hiểu ta là hủy báng ta" (Kinh A Hàm). Vậy nên Cậu muốn tìm hiểu trước rồi sau đó mới tin là hoàn toàn hợp lý. =D>
Thuốc đắt chưa chắc đã là thuốc tốt, có loại thuốc hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác. Vì thế nên chị cứ tìm được "Bệnh" của Cậu thì sẽ tìm ra "Thuốc" cho Cậu. :D
Nam Mô A Di Đà Phật,
Tịnh Ngộ
Quảng Ngọc
15-07-2009, 13:39
@Tịnh Ngộ! TN nói rất có lý. Chị vừa gọi điện hỏi cậu chị. Ông nói là cuốn nào lý luận về học thuyết của Phật giáo ấy. cậu nói là cuốn'' Phật giáo là gì'' đơn giản quá, chưa đủ để hiểu triết lý của Phật pháp. Có lẽ ông muốn nghiên cứu cho mình hiểu đủ cơ sở để tin và sau đó còn muốn chia sẽ với bạn bè toàn những ông về hưu chưa hiểu Phật pháp. Mấy người này thích triết lý.
Mỗi người ngộ ra Đạo theo một kiểu nhỉ? Chị ngày xưa ở quê không có chùa cũng chẳng biết gì về Đạo phật, chỉ thấy có đạo thiên chúa thôi. Sau ngày vào nam làm việc đi chùa đọc vài quyển nói về Phật chị ngộ ra và theo Phật ngay là từ cái đức TỪ BI của Đức Phật. Hồi nhỏ ở quê thấy cắt tiết gà là mình cũng thấy đau đớn như dao cứa vào cổ mình, Một lần thấy giết con bò nhìn người đàn ông lực lưỡng với cái búa tạ dùng hết sức đập vào đầu con bò làm nó đau đớn quằn quại tìm đường thoát nhưng đành bất lực và tuyệt vọng trước những lát búa khủng khiếp nện liên tiếp vào đầu cho đến khi quỵ xuống... Chị nghĩ mình thưởng thức vị khoái khẩu của miếng thịt chỉ đươc mấy giây thôi nhưng phải đánh đổi bằng cả sự tuyệt vọng, quằn quại đau đớn tột cùng của một con bò, ấn tượng đó in sâu từ bé cho đến tận bây giờ, bởi vậy khi mới đầu tìm hiểu Phật đọc tới đoạn Phật nói nên ăn chay đừng sát sanh vì con vật nó có thể xác và sự đau đớn giống mình... là chị thấm thía ngay và ăn chay từ đấy. Thấy chị ăn chay mọi người đoán là do thất tình mới ăn chay:)):)).
Tịnh ngộ thấy có cuốn nào đáp ứng được nhu cầu của cậu chị thì giới thiệu cho chị biết để chị tìm nhé. Thanks a lot!!!:x:x@};-@};-
Dieu Que
15-07-2009, 14:04
Ôi nhân tiện mọi người đang bàn về việc hãnh diện là Phật tử, mình phải hóng ngay là mình cũng hãnh diện khi thấy mình là một Phật tử lắm lắm. Mà chị thì không được như Như Kim đã có 20 năm đi Chùa, chị thì trước thi thoảng có đi Chùa, nhưng theo đúng nghĩa là chỉ lên Chùa thắp hương, cầu xin này nọ, còn chính thức biết đến Phật pháp là mới đây thôi, từ hồi có HBS![-o<[-o<
Chắc nhờ có duyên gì từ kiếp trước mà mới bắt đầu từ hội ở WTT thôi đã thấy tự nhiên như được bừng tỉnh (phải biết là trước đó khái niệm Phật pháp với mình là zero), rồi đăng ký quy y, về nhà cứ nói với chồng là thế là từ nay em có khai lý lịch thì trong mục tôn giáo em điền là : PHẬT GIÁO chứ không phải không nữa, nhưng chờ mãi chả có dịp nào để khai lý lịch hay là làm cái gì đó đại loại phải khai, may quá, hôm đi công tác phải làm lại hộ chiếu, được dịp thể hiện, viết rất nắn nót và thấy rất hãnh diện nhé! về khoe rối rít - thật sự chả hiểu sao cảm giác vui lắm ý mặc dù chả ai để ý.;;)
Thế rồi đi mua sách, rất hãnh diện khi mình vào hàng sách hỏi mua cuốn sách về Phật, kiểu như cuốn "Phật học quần nghi", để cho nhiều người nghe thấy chắc cũng phải liếc liếc mình một cái! :D Đi công tác vác theo cuốn sách đọc những lúc ngồi chờ đợi, sếp hỏi mày đọc cái gì đấy? bảo - tôi đang đọc cuốn "Niệm Phật thập yếu", sếp hả?? hỏi lại đến 2 lần, sợ mình dịch sai tiêu đề sách!
Rồi đến công ty (tất nhiên còn tùy đối tượng), gặp họ hàng, người quen.. thì có dịp một cái là giống hệt Như Kim thuyết đủ thứ, nhất là về khái niệm nhân quả, luân hồi, nghiệp chướng, vãng sinh... (mà mới cách đây nửa năm mình còn chả hiểu nó là cái gì??:-/)
Rồi gặp bạn bè của mình mới buồn cười, vì cả hội nói chung thuộc nhóm thanh niên vô thần vô thánh, đều khoe giờ tao đã quy y, là một Phật tử, bạn cứ mắt tròn mắt dẹt, lúc đầu thì cười, rồi thấy băn khoăn, nghe mình thuyết nhiều giờ có vẻ thấy hay hay, mình thuyết một thời gian nữa thì chắc sẽ chuyển sang ngưỡng mộ mình vì mình đã thông minh hơn bọn nó mất! (trong việc sớm biết đến Phật pháp!) hi hi....:))
@Như Kim: Nguondao bị mọi người để ý vì em ấy còn có thêm "thành tích" là trốn nhà lên Chùa cạo đầu rồi đó em! Gì thì gì, việc đó ở ngoài Bắc thì vẫn bị coi là.. chẹp, thế là xong! 8-|
Tịnh Ngộ
15-07-2009, 15:51
Tịnh ngộ thấy có cuốn nào đáp ứng được nhu cầu của cậu chị thì giới thiệu cho chị biết để chị tìm nhé. Thanks a lot!!!:x:x@};-@};-
Chị ơi,
Nếu Cậu là 1 trí thức về hưu, thì chị thỉnh giúp em 2 cuốn này về cho Cậu đọc nhé:
1. Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Kinh Lăng Nghiêm) - Em tin bộ Kinh này sẽ giúp cho những người như Cậu ngộ ra Phật Pháp.
Đây là bộ Kinh do Phật thuyết mà trong đó Đức Thế Tôn đã không ngần ngại chỉ thẳng ra "Bệnh" của thế gian. Bộ Kinh này chính là 1 chiếc Kính chiếu yêu mà các loài yêu ma, quỷ quái, thiên ma ngoại đạo không còn cách nào khác đành phải lộ nguyên hình. Chính vì vậy nên khi nào Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian, thì Thiên Ma, Ngoại Đạo đều không dám xuất hiện.
Bây giờ đã bước Vào thời Mạt Pháp, nếu Thiên Ma, Ngoại Đạo đánh phá thì chúng sẽ chọn Kinh Lăng Nghiêm đầu tiên và Kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh bị diệt trước tiên. Một khi bộ Kinh Lăng Nghiêm này không còn trên thế gian nữa, thiên ma ngoại đạo sẽ mặc sức lộng hành.
Ngoài ra trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có Chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông nữa đấy :D
2. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh - Đây là 1 bộ Kinh cực cực cực cực cực cực cực cực ... kỳ khó hiểu. Vừa đọc vừa phải nghiền ngẫm từng ly từng tý một.
Bộ Kinh này sẽ giúp Cậu phá được cái Chấp "Kiêu Mạn" khi nghĩ rằng những lý luận của Phật Pháp không có gì cao siêu cả.
Quan niệm trọng yếu của Kinh này là Tánh Không của tất cả các Pháp. Trong tánh không này thì cả Hữu lẫn Vô đều được hợp nhất. Bất nhị là nền tảng của giáo lý trong Kinh này thế nhưng bất nhị rất khó diễn bày. Ba mươi hai vị Bồ Tát đều không trình bày nổi. Ngay cả Bồ Tát Văn thù sư lợi hiện thân của trí huệ siêu việt cũng không giải thích nổi bởi vì ngôn ngữ không thể diễn bày Pháp môn bất nhị này. Chỉ có Duy-ma-cật giải bày bằng sự im lặng, một sự im lặng sấm sét. Im lặng ở đây không phải là không hiểu, không diễn bày mà chính là ngôn ngữ tuyệt đỉnh, ngôn ngữ duy nhất có thể trình bày cái Bất khả tư nghị.
Chị nên thỉnh thêm cả 2 cuốn Giảng Giải cho 2 bộ Kinh này để cho Cậu nghiền ngẫm sau khi đã đọc xong phần Kinh Văn nhé!
Em hi vọng sau khi đọc xong Cậu sẽ phát tâm tin tưởng vào Đạo Phật. Em thấy "chiếc kẹo Vãng Sanh" mà chị đưa ra, Cậu có vẻ không thích. :D Vậy thì bây giờ mình đưa 1 "chiếc kẹo" khác ra trước, cốt để cậu niệm Phật trước đã. Rồi 1 khi đã niệm Phật, thì lo gì Phật không chỉ đường cho để cầu Vãng Sanh.
Giống như trẻ con đi lạc khóc gọi mẹ ơi, lúc mẹ nghe thấy liền đến bế về nhà. Vậy nên để được về nhà thì cứ phải làm sao cho em bé gọi mẹ trước đã, một khi đã gọi rồi thì lo gì mẹ không đến đón về? :D
@All: 2 Bộ Kinh này, tất cả mọi người nếu có điều kiện và thời gian cũng nên tìm đọc. :x
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Ngộ
Chị ơi,
Nếu Cậu là 1 trí thức về hưu, thì chị thỉnh giúp em 2 cuốn này về cho Cậu đọc nhé:
1. Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Kinh Lăng Nghiêm) - Em tin bộ Kinh này sẽ giúp cho những người như Cậu ngộ ra Phật Pháp.
Đây là bộ Kinh do Phật thuyết mà trong đó Đức Thế Tôn đã không ngần ngại chỉ thẳng ra "Bệnh" của thế gian. Bộ Kinh này chính là 1 chiếc Kính chiếu yêu mà các loài yêu ma, quỷ quái, thiên ma ngoại đạo không còn cách nào khác đành phải lộ nguyên hình. Chính vì vậy nên khi nào Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian, thì Thiên Ma, Ngoại Đạo đều không dám xuất hiện.
Bây giờ đã bước Vào thời Mạt Pháp, nếu Thiên Ma, Ngoại Đạo đánh phá thì chúng sẽ chọn Kinh Lăng Nghiêm đầu tiên và Kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh bị diệt trước tiên. Một khi bộ Kinh Lăng Nghiêm này không còn trên thế gian nữa, thiên ma ngoại đạo sẽ mặc sức lộng hành.
Ngoài ra trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có Chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông nữa đấy :D
2. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh - Đây là 1 bộ Kinh cực cực cực cực cực cực cực cực ... kỳ khó hiểu. Vừa đọc vừa phải nghiền ngẫm từng ly từng tý một.
Bộ Kinh này sẽ giúp Cậu phá được cái Chấp "Kiêu Mạn" khi nghĩ rằng những lý luận của Phật Pháp không có gì cao siêu cả.
Quan niệm trọng yếu của Kinh này là Tánh Không của tất cả các Pháp. Trong tánh không này thì cả Hữu lẫn Vô đều được hợp nhất. Bất nhị là nền tảng của giáo lý trong Kinh này thế nhưng bất nhị rất khó diễn bày. Ba mươi hai vị Bồ Tát đều không trình bày nổi. Ngay cả Bồ Tát Văn thù sư lợi hiện thân của trí huệ siêu việt cũng không giải thích nổi bởi vì ngôn ngữ không thể diễn bày Pháp môn bất nhị này. Chỉ có Duy-ma-cật giải bày bằng sự im lặng, một sự im lặng sấm sét. Im lặng ở đây không phải là không hiểu, không diễn bày mà chính là ngôn ngữ tuyệt đỉnh, ngôn ngữ duy nhất có thể trình bày cái Bất khả tư nghị.
Chị nên thỉnh thêm cả 2 cuốn Giảng Giải cho 2 bộ Kinh này để cho Cậu nghiền ngẫm sau khi đã đọc xong phần Kinh Văn nhé!
Em hi vọng sau khi đọc xong Cậu sẽ phát tâm tin tưởng vào Đạo Phật. Em thấy "chiếc kẹo Vãng Sanh" mà chị đưa ra, Cậu có vẻ không thích. :D Vậy thì bây giờ mình đưa 1 "chiếc kẹo" khác ra trước, cốt để cậu niệm Phật trước đã. Rồi 1 khi đã niệm Phật, thì lo gì Phật không chỉ đường cho để cầu Vãng Sanh.
Giống như trẻ con đi lạc khóc gọi mẹ ơi, lúc mẹ nghe thấy liền đến bế về nhà. Vậy nên để được về nhà thì cứ phải làm sao cho em bé gọi mẹ trước đã, một khi đã gọi rồi thì lo gì mẹ không đến đón về? :D
@All: 2 Bộ Kinh này, tất cả mọi người nếu có điều kiện và thời gian cũng nên tìm đọc. :x
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Ngộ
Tịnh Ngộ giỏi quá=D>
Diệu Thảo
15-07-2009, 17:44
Tịnh Ngộ giỏi quá=D>
Coi chừng Tịnh Ngộ nổ mũi, ui, ui, Độp ... ô ....p @-). Bà con cô bác ơi, gọi 115 đưa Tịnh Ngộ đi cấp cứu :)]=))
A, em thấy chị Nhim2008 rồi nha. Chị khỏe ko chị?
Ðang đọc: 5 (2 thành viên và 3 khách) http://hoibongsen.com/diendan/images/group/member.gifNhư Kim (http://hoibongsen.com/diendan/member.php?u=10312), http://hoibongsen.com/diendan/images/group/member.gifNhim2008 (http://hoibongsen.com/diendan/member.php?u=10333)
NguonDao
15-07-2009, 21:30
Coi chừng Tịnh Ngộ nổ mũi, ui, ui, Độp ... ô ....p @-). Bà con cô bác ơi, gọi 115 đưa Tịnh Ngộ đi cấp cứu :)]=))
"Anh em đấy" , "anh em mà lị" , "chuyện, anh em mà" , ... :D
Nhân tiện đây, em cũng có đề nghị nhỏ với chị Diệu Hằng: chị tìm quyển "Kinh Mi Tiên vấn đáp" do Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch trực tiếp từ tiếng Pali (dịch từ tiếng Hán thì thiếu 1 số đoạn) Cuốn này chị có thể tìm ở hiệu sách cô Liên đối diện chùa Quán Sứ, quyển dầy khoảng 2 đốt ngón tay, bìa màu vàng cam.
Chị tham khảo thử : http://www.lotusmedia.net/unicode/MiTienVanDapKinh/gioithieu.html
Quảng Ngọc
16-07-2009, 01:03
@Tịnh ngộ à!! Đang post bài này thì có đt của BS Quế luôn tiện chị báo cáo với BS Quế về ý kiến của ông cậu. Vì BS Quế là người gởi giúp chị cuốn ''Phật giáo là gì'' và thêm mấy cuốn nữa mà chị ko biết là cuốn gì cho cậu(vì chị ko có). BS nói là sẽ gởi cuốn ''nhận thức Phật giáo'' sẽ có triết lý cao siêu hơn . Chị có nói em chỉ cho 2 cuốn Kinh Lăng Nghiêm và Duy Ma Cật muốn nhờ BS gởi luôn cho cậu vì cô ấy có nhiều sách lắm nhưng cô ấy nói là Kinh Lăng Nghiêm người chưa hiểu Phât đọc ko hiểu nổi đâu, phải là người ''ngấm'' giáo lý Phật đã thì mới hiểu được.Cô ấy nói kInh này đầu tiên PHẬT thuyết cho 5 anh em nhưng họ ko hiểu nỗi nên PHẬT chuyển sang thuyết Tứ Diệu Đế sau này mới thuyết Kinh Lăng Nghiêm. Cô nói sẽ gởi cuốn Duy Ma Cật cho cậu. Chị chưa đọc 2 cuốn đó nên ko biết gì cả:9:1, nghe em nói chị thấy rất hấp dẫn muốn tìm về để đọc ngay. Lúc nào có thời gian sẽ đi tìm, mà hình như đang là âm hán việt chứ chưa dịch ra phải không TN? Nếu chưa dịch chắc chị đọc rồi cũng như không thôi, đụng hán việt là bó tay luôn:((:((.Trước mắt để cô Quế gởi cuốn Ma Duy Cật cho cậu đã, Ở đây chị sẽ tìm cuốn Kinh Lăng Nghiêm và Duy Ma Cật về đọc rồi sẽ gởi cho cậu sau. Hy vọng là tìm đúng thuốc cho người bệnh khó tính này[-o<[-o<:((:((.
Ngưỡng mộ TN quá đi, TN biết nhiều và hiểu sâu sắc về Phật pháp quá. Vốn liếng chị đang ở lớp i,tờ mà còn phải dịch ra nghĩa việt nữa mới chịu hiểu:9:1
@ Nguồn Đạo! Chị ở trong nam nên ko biết cuốn "Kinh Mi Tiên vấn đáp" ở đâu có. Xem mục lục thấy rất nhiều nội dung, phong phú quá.mới xem qua đã thấy hấp dẫn rồi, để chị tìm xem, Chị cũng muốn đọc nó nữa. Oài, quỹ thời gian thì ít mà cái gì cũng muốn cả:9:1, ước gì tối ngủ vài ba tiếng mà ngày vẫn không bị buồn ngủ nhỉ:D:D.
Cám ơn TN và ND đã cho ý kiến giúp ông cậu chị, Chị thấy ông cậu chị đã già rồi. Ngộ được Phật pháp sớm ngày nào hay ngày ấy nhưng những người này nhổ bật được cái rễ chấp của họ khó lắm vì nó đã ăn sâu lắm, già rồi mà vẫn còn ngồi tìm cho ra những học thuyết tâm đắc cho mình có khi ko kịp ấy chứ nhỉ :-P mà chuyện vô thường đến lúc nào ai biết được nhỉ??:x:x:x:x
Tịnh Ngộ
16-07-2009, 01:12
Dạ, vậy em để tùy duyên nha chị ^^
Em chúc Bác mau chóng gặp thuận duyên và ngộ được Phật Pháp nhiệm màu! :x
2 bộ Kinh trên đều đã được dịch ra Tiếng Việt rồi chị ạ.
Nếu chị muốn tìm hiểu Phật Pháp từ căn bản thì chị tìm bộ: "Phật học Phổ Thông" của Hòa thượng Thích Thiện Hoa để đọc trước nhé. Bộ này khá dài, có 3 cuốn (coi như đi học từ lớp 1 đến lớp 12 vậy :x), giá khoảng 160K đến 180K tùy cửa hàng. (Em mới đang đọc cuốn 1 nên cũng i-tờ lém :D, và quan trọng hơn là phải ghi nhớ để cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, điều này mới là khó)
Hoặc nếu chị bận không có thời gian đọc nhiều thì có thể sử dụng ngay Bộ Nền Tảng Mật Thừa do Thầy La Duy Khánh biên soạn cũng có thể thu nhận được những kiến thức rất cơ bản về Phật Pháp nói chung.
Dù sao chị cũng đừng quên Niệm Phật là chính nhé! :x
Mục lục Bộ sách "Phật học Phổ Thông" bao gồm:
1 Lời nói đầu Quyển I
2 Đạo Phật
3 Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
4 Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (tt)
5 Quy y Tam Bảo
6 Ngũ giới
7 Sám hối
8 Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
9 Tụng kinh, trì chú, niệm Phật
10 Ăn chay
11 Bát-quan-trai giới
12 Phụ bài số 10
13 Bổn phận của Phật tử tại gia
14 Vu-lan bồn
15 Vô thường
16 Thiểu dục và tri túc
17 Nhân quả
18 Luân hồi
19 Thập-thiện-nghiệp
20 Tứ-nhiếp-pháp
21 Lục hòa
22 Tịnh độ
23 Lược sử Đức Phật A-Di-Đà và 48 đại nguyện
24 Khái niệm tổng quát về Tứ-diệu-đế
25 Khổ đế
26 Tập đế
27 Tập đế (tt)
28 Diệt đế
29 Diệt đế (tt)
30 Đạo đế (Tứ niệm xứ)
31 Đạo đế (Tứ chánh cần)
32 Đạo đế (Tứ như-ý-túc)
33 Đạo đế (Ngũ căn-Ngũ lực)
34 Đạo đế (Thất Bồ-đề phần)
35 Đạo đế (Bát chánh-đạo)
36 Quán sổ-tức
37 Quán bất-tịnh
38 Quán từ-bi
39 Quán nhân-duyên
40 Quán giới-phân-biệt
41 Lục độ (Bố-thí Ba-la-mật)
42 Lục độ (Trì-giới Ba-la-mật)
43 Lục độ (Tinh-tấn Ba-la-mật)
44 Lục độ (Nhẫn-nhục Ba-la-mật)
45 Lục độ (Thiền-định Ba-la-mật)
46 Lục độ (Trí-huệ Ba-la-mật)
47 Bốn món tâm vô lượng
48 Ngũ minh
49 Lời nói đầu Quyển II
50 Lịch sử Phật giáo Ấn Độ
51 Lịch sử Phật giáo Trung Hoa
52 Lịch sử Phật giáo Việt Nam
53 Lịch sử Phật giáo Việt Nam (tt)
54 Phong trào chấn hưng Phật giáo
55 Mười Tông phái Phật giáo ở Trung Hoa
56 Tịnh độ Tông
57 Thiền Tông A
58 Thiền Tông B
59 Thiền Tông C
60 Thiền Tông D
61 Duy-thức Tông hay Pháp-tướng Tông A
62 Duy-thức Tông hay Pháp-tướng Tông B
63 Mật Tông
64 Pháp-Hoa Tông hay là Thiên-Thai Tông
65 Hoa-Nghiêm Tông hay Hiền-Thủ Tông
66 Tam-Luận Tông hay Tánh-Không Tông
67 Câu-Xá Tông hay Hữu-Tông
68 Thành-Thật Tông
69 Vũ-trụ-quan Phật-giáo A
70 Vũ-trụ-quan Phật-giáo B
71 Nhân-sinh-quan Phật-giáo A
72 Nhân-sinh-quan Phật-giáo B
73 Đầu đề Kinh Lăng Nghiêm
74 Bảy đoạn Phật hỏi về tâm
75 A-Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần thứ hai
76 A-Nan cầu Phật chỉ các “điên đảo”
77 A-Nan nghi: Nếu cái “thấy” là mình thì thân tâm này là ai?
78 A-Nan không hiểu hỏi Phật
79 Hư-không từ chơn tâm biến hiện
80 Ông Phú-Lâu-Na hỏi Phật hai câu quan trọng
81 Phật dạy : Chơn-tâm phi tất cả tướng
82 A-Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ
83 A-Nan hỏi Phật : Trói cột ở chỗ nào, làm sao mở được?
84 Ngài A-Nan hỏi Phật pháp tu viên thông
85 Ngài A-Nan hỏi Phật pháp tu viên thông tt
86 Phật bảo ngài Văn-Thù lựa pháp tu viên thông
87 Phật dạy trì chú Lăng-Nghiêm
88 Mười món ma về thọ ấm, tưởng ấm
89 Mười món ma về hành ấm, thức ấm
90 Lời tựa và chương Văn-Thù
91 Chương Phổ Hiền
92 Chương Phổ-Nhãn
93 Chương Kim-Cang-Tạng
94 Chương Di-Lặc Bồ-Tát
95 Chương Thanh-Tịnh-Huệ
96 Chương Oai-Đức Tự-Tại
97 Chương Biện-Âm
98 Chương Tịnh-Chư Nghiệp-Chướng
99 Chương Phổ-Giác
100 Chương Viên-Giác
101 Chương Hiền-Thiện-Thủ
102 Lời nói đầu Quyển III
103 Luận Đại thừa trăm pháp
104 Luận Đại thừa trăm pháp (bài 01-bài 04)
105 Luận Đại thừa trăm pháp (bài 05-bài 07)
106 Luận Đại thừa trăm pháp (bài 08-bài 10)
107 Luận A-Đà-Na thức
108 Luận A-Đà-Na thức (tt)
109 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 1)
110 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 2)
111 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 3)
112 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 4)
113 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 5)
114 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 6)
115 Duy thức Tam thập tụng dị giải (bài 7)
116 Nhơn-Minh luận A
117 Nhơn-Minh luận B
118 Luận Đại-Thừa khởi tín
119 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 1-bài 2)
120 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 3-bài 4)
121 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 5-bài 6)
122 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 7-bài 8)
123 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 9-bài 10)
124 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 11)
125 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 12)
126 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 13)
127 Luận Đại-Thừa khởi tín (bài 14)
128 Phần Tín tâm, tu hành
129 Lợi ích và khuyến tu
130 Kinh Kim-Cang (bài 1)
131 Kinh Kim-Cang (bài 2)
132 Kinh Kim-Cang (bài 3)
133 Kinh Kim-Cang (bài 4)
134 Kinh Kim-Cang (bài 5)
135 Kinh Kim-Cang (bài 6)
136 Kinh Kim-Cang (bài 7)
137 Kinh Kim-Cang (bài 8)
138 Kinh Kim-Cang (bài 9-bài 10)
139 Bát-Nhã Tâm Kinh toát yếu
140 Bát-Nhã toát yếu - Phần Duyên khởi
141 Bát-Nhã toát yếu - Phần Chánh Tôn
142 Bát-Nhã toát yếu - Phần Chánh Tôn (tt)
143 Một “sự nghiệp” của đời tôi
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Ngộ
NguonDao
29-07-2009, 07:38
Em nhận 1 tin nhắn của 1 người bạn, anh ấy nói dễ thuyết phục mẹ, chứ nói với bố khó quá ; con trai nói chuyện với bố khó hơn nói với mẹ. Điều này cũng giống em thôi, từ bé em đã bướng rồi, mẹ và các anh chị nói thì làm theo, chứ bố nói là phải cãi vài câu mới làm. Giờ nghĩ lại thấy không thể chấp nhận được . Mấy hôm nay, em hướng về bố suy nghĩ rất nhiều, thấy rằng bố quả là 1 núi Thái Sơn, che chở và gánh vác quá nhiều cho gia đình và các con, các cháu.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.