Xem bản đầy đủ : Chúc mừng chị Diệu Lan và chị bebibo, chúc các chị thượng lộ bình an
Diệu Bích
29-05-2009, 14:35
Được biết chị Diệu Lan, 4/6 này sẽ sang Đức du học. Em xin chúc chị thượng lộ bình an, hoàn thành tốt khóa học và vẫn luôn giữ được chính niệm chị nhé!:x
Diệu Nhật ơi, hay HBS mình tổ chức buổi off chia tay chị đi nhỉ!
Diệu Mây
29-05-2009, 14:40
Thế là tạm biệt c Diệu Lan rồi ạ, e chúc chị mọi sự cát tường ạ@};-@};-:x
Chị DN xem ý kiến của c Aida đi ạ, e đồng ý 2tay=D>
Diệu Thảo
29-05-2009, 14:42
Chúc chị Diệu Lan lên đường thượng lộ bình an, học hành tấn tới, niệm Phật tinh tấn, lướt Web gia đình Bông Sen thường xuyên.:x:x:x:-h:-h:-h
Diệu Thơm
29-05-2009, 16:53
Chúc chị Diệu Lan luôn mạnh khỏe, bình an, học tập tốt và đừng quên niệm Phật mỗi ngày chị nhé! :x:x:x@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Nhật
29-05-2009, 17:25
ừa, đồng ý ngay, chia tay chị Diệu Lan và cả bebibo nữa. mà chủ nhật tớ bận mất rùi, để xem chiều thứ 2 hoặc chiều thứ 3 nhé, có gì sẽ loa loa lên cho cả nhà mình
Diệu Thủy
29-05-2009, 17:37
Chúc chị Diệu Lan lên đường thượng lộ bình an nhé và luôn nhớ về HBS@};-@};-
Diệu Lan
29-05-2009, 20:00
A Di Đà Phật!
Mình vào diễn đàn mà ngạc nhiên và xúc động quá! Cảm ơn aida Diệu Bích đã dành topic này cho chị. Cảm ơn lời chúc của tất cả các bạn đạo một lần nữa. Dù ở đâu xa hay gần thì tâm mình vẫn luôn gần nhau, hướng Phật và xin Phật gia trì cho chúng ta đi theo chánh đạo, có phải không? Và chắc chắn là mình vẫn sẽ thường xuyên vào diễn đàn Hội Bông Sen mà.
@ Diệu Thủy: Chị đã nhờ Diệu Nhật đóng quỹ em nhé!
@ Diệu Thảo: Chị sẽ chuyển khoản cho em khi nào có chương trình từ thiện thì em giúp chị đóng góp tịnh tài nhé!
Ơ nhưng mà nhà bebibo đi đâu mà lại cũng chia tay?
Diệu Quế
29-05-2009, 22:39
Ui, nhà Diệu Lan đi du học mà mình chả biết gì cả? Đi tận sang Đức cơ à, xa quá nhỉ, tình hình là từ giờ lúc nhà cả hội mình đang ngủ thì Diệu Lan lại đang thức để cập nhật tình hình hội rồi!
Mà cậu đi tận bao lâu thế? ông xã gửi ai trông?! ;)
Chúc Diệu Lan học chuyên môn tinh tấn và niệm Phật cũng tinh tấn nhé! Hôm nào thu xếp để cả nhà mình chia tay một bữa đi, cả nhà ơi quyết ngày nào điiiiii....
Diệu Nhật
30-05-2009, 10:20
Thông báo cả nhà mình, em vừa liên lạc với chị Diệu Lan, còn chị bebibo thì gọi điện mà chưa thấy chị nhấc máy.
Lịch chia tay chị Diệu Lan và chị bebibo đi du học như sau: 5h chiều thứ 2 ngày 1/6 tại chùa Quán Sứ - nơi các bạn HBS gặp nhau lần đầu tiên, chúng ta cùng vào lễ Phật, sau đó sang quán nước bên cạnh chùa để chia tay 2 chị - quán nước này cũng là quán mà chúng ta lần đâu tiên uống nước cùng nhau.
Em xin thông báo lịch hôm nay để tất cả các anh chị và các bạn sắp xếp thời gian nhé. Hẹn gặp cả nhà mình vào mùng 1 tháng 6, hẹn gặp chị Diệu Lan và chị bebibo
@chị bebibo ơi, nếu xem thấy cuộc gọi nhỡ của em thì gọi cho em nhé!
Diệu Linh
30-05-2009, 10:38
Chúc chị Diệu Lan lên đường thượng lộ bình an nhé@};-. Chúc chị luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp. Mong một ngày về để chúng ta cùng nhau sánh bước trên con đường đạo. Em sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh của chị: một người chị trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết.:x
Diệu Hòa
30-05-2009, 14:10
1/6 gặp nhau nhé.
Chúc Diệu Lan mang được bằng đỏ về cho chồng nhé:-P
Chúc nhà bebibo (bạn Cúc) thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn
Và mong cả 2 bạn luôn nhớ tới nhà mình nhé:x:x:x
Diệu Nhật
30-05-2009, 14:54
Chị bebibo dự định sẽ đi từ ngày 4-10, chưa biết chính xác ngày nào do chưa làm xong thủ tục, chị Diệu Lan ơi gọi điện cho chị bebibo chia sẻ KN nhé.
Chị bebibo đi Úc cả nhà ạ!
Diệu Tây
01-06-2009, 00:17
Chúc 2 chị mạnh khỏe, thượng lộ bình an và niệm Phật ngày càng tinh tấn nhé. @};-@};-@};-
Mắt lé lâu mới vào post bài :(
Mắt lé xin chúc mừng chị Diệu Lan và chị bebibo @};- chúc hai chị thượng lộ bình an vạn sự may mắn >:D<
Diệu Ánh
01-06-2009, 12:35
Chúc mừng Diệu Lan và bebibo nhé. Chúc cả 2 lên đường bình an, gặp nhiều may mắn, học tập thật tốt và đi chơi cũng thật nhiều nhé @};-@};-@};-
Diệu Ngà
01-06-2009, 14:36
Chúc chị Diệu Lan và chị Bebibo thượng lộ bình an.
Nam mô A Di Đà Phật
Diệu Thảo
01-06-2009, 17:41
Em không đến chia tay chị Diệu Lan, chị Bebibo cùng mọi người được. Chúc mọi người vui vẻ. Chụp ảnh cho mọi người cùng thưởng thức các chị nhé:D.
NguonDao
01-06-2009, 20:19
bây giờ là 7h 15 tối 1. 6 không biết buổi chia tay diễn ra thế nào rồi các chị? có phần quà cho tụi em k?
Híc nghe đến đây các chị lại mắng: thằng này rõ là ham ăn lên chậm lớn, thấy chị đi học xa k buồn mà lại đòi quà . hì hì, dù đi đâu, vẫn có HBS kéo anh chị em mình lại gần rùi mà.
Em xin chúc các chị Thượng Lộ Bình An, Thượng Lộ Như Ý.
Diệu Lan
01-06-2009, 22:36
Hôm nay đi chia tay thì 1 trong 2 nhân vật không đến được. Chị Bebibo thì bận quá, mới lấy được visa chiều nay mà ngày kia thì bay rồi nên bác ấy phải nhiều việc lắm đấy (ghét mấy cái anh tư bản, rất hay trả visa muộn, lần trước mình đi tối bay chiều trả visa lập cập đi lấy vé!).
DL đến chùa sớm, đi ngẩn ngơ trong sân nhớ lại lần đầu tiên các bạn hẹn nhau đi lễ chùa Quán Sứ. Hôm đó là ngày 17 tháng 11, vía đức A Di Đà, là ngày ra mắt Hội Bông Sen. Buổi off đó có Diệu Nhật, Diệu Bích, Diệu Nga, Diệu Hòa, Diệu Mây, Diệu Linh, Diệu Bạch, Diệu Khuê, Diệu Xuân, Diệu Quế (còn bạn nào mình kể sót thì tha thứ nhé, trí nhớ càng ngày càng giảm sút!). Đó cũng là ngày Quy Y Tam Bảo của Diệu Bảo bé bỏng. Thấm thoát đó mà đã nửa năm rồi, Hội đã phát triển hơn, cũng có những điều này khác không được như ý nhưng tất cả những thành viên của Hội đều một lòng hướng về Tam Bảo và quyết tâm đồng lòng xây dựng Hội phát triển.
Chắc vì hẹn nhau buổi chiều và chị em nhiều người phải về lo cơm nước, chồng con, nên Diệu Nhật rồi Diệu Bích đến, rồi có cả Diệu Thơm, Diệu Quế. Mọi người cùng nhau đi lễ khắp các ban trong cảnh chiều hôm dần buông, thành phố dần lên đèn, chùa chuẩn bị đóng cửa. May chị Hoa Hương còn đến kịp để vào lễ trước khi ra quán trà gần đó ngồi hàn huyên. Đó cũng là quán trà đầu tiên mà Hội Bông Sen ngồi quây quần với nhau, chỉ có điều lần này ít thành viên hơn nên chúng ta cùng ngồi ở tầng 1.
Cảm ơn các bạn yêu quý!
Cảm ơn Diệu Nhật luôn chu đáo.
Cảm ơn Diệu Bích aida xinh đẹp rất nhiệt tình.
Cảm ơn Diệu Quế, Diệu Thơm, chị Hoa Hương (em vẫn thích gọi là Bác Nhím hơn chị ạ!) đã động viên DL rất nhiều. Bác Nhím, mỗi lần em xì troét chị lại lên dây cót cho em nhớ!
Cảm ơn tất cả các anh chị em dù hôm nay không gặp được, nhưng em sẽ luôn nhớ đến các anh chị em đã động viên và chúc chị em Bebibo - DL được thành công.
Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật gia hộ cho Hội Bông Sen chúng con.
Diệu Bích
01-06-2009, 23:06
Chị Diệu Lan à, còn trong em luôn nhớ đến hình ảnh chị - thông minh, duyên dáng, quyết đoán và thẳng thắn.@};-
Diệu Thảo
02-06-2009, 09:10
Chị Diệu Lan ơi, có phải hôm qua chị gọi điện đến nhà em không?:xHôm qua em không đến cùng mọi người em cũng tiếc lắm, ít nhất là cũng tán được dăm câu ba điều với các chị, nhưng vì không có sự lựa chọn, nên em đành phải chia tay qua mạng với chị và chị Bebibo.:x:x:x Em còn nghĩ là chị sang đó có khi lại lướt Web nhiều hơn, vì nhớ chồng nhớ con, nhớ HBS mà.;)
Diệu Thơm
04-06-2009, 16:34
Hôm nay chị Bebibo và chị Diệu Lan se lên đường. Chúc các chị thượng lộ bình an:x
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.