PDA

Xem bản đầy đủ : Con kính chào thầy laduykhanh cùng tất cả các thành viên hội bông sen !


Từ Tịnh
08-06-2009, 16:57
Con kính chào thầy Khanh cùng tất cả các đạo hữu!


Trước đây mỗi khi có thời gian rãnh thì con hay online để thư giãn, nếu không chơi games thì cũng rất hứng thú với việc tìm hiểu về lịch sử văn hoá và tiểu sử các danh nhân của Trung Hoa. Nhưng không biết nhân duyên gì đã đưa đẩy con đến với lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni, từ đó con luôn hăng say đi tìm hiểu về sự tích của các đức Phật và Bồ Tát và về phật giáo .


Và pháp môn đầu tiên con được gặp và tìm hiểu qua các trang web viết về phật giáo đó là pháp Tịnh Độ và cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Con cảm thấy giống như có một lực hấp dẫn kỳ lạ lôi cuốn con luôn luôn lên mạng tìm đọc về các kinh sách mỗi khi có thời gian rãnh, (đến nỗi mọi người xung quanh cứ hay trêu chọc con rằng nên để họ thay mặt lên chùa đăng ký xuất gia dùm cho). Tự nhiên con có một lòng tin mạnh mẽ vào pháp môn này, hàng ngày khi lái xe đi làm hay về con đều niệm phật, mỗi tối trước khi đi ngủ con cũng niệm phật, nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc con cũng niệm phật khi nào ngủ thiếp đi mới thôi. Rồi lại một nhân duyên nữa con vô tình lạc vào trang tây phương tịnh độ, được làm quen với chị Tekka và được chị giới thiệu vào trang này, ban đầu còn bỡ ngỡ rụt rè chưa dám tham gia nhưng khi được chị Tekka động viên và thấy được sự nhiệt tâm, chan hoà và hoạt động sôi nổi của hội thì con mới có đủ tự tin để tham gia vào hội ( vì con thấy mọi người ở đây đều lớn tuổi, mình thì mới tí tuổi đời lại không biết nhiều về giáo lý phật pháp sợ mọi người cười ).


Nhân đây em rất xin cảm ơn chị Tekka đã động viên em, em rất mong sẽ được góp sức cùng các thành viên trong hội để mang lại lợi ích cho chúng sanh và cùng hỗ trợ nhau trên con đường tu đạo.


Theo triết lý của phật giáo mà nói thì có lẽ trước đây trong thời quá khứ không nhiều thì ít con cũng có gieo được một chút xíu căn lành, cho nên hôm nay mới có duyên gặp được chánh pháp, được gặp thầy và hội ngộ cùng mọi người ở đây, con nói có phải không thầy :D .

Con rất mong được thầy cùng các cô, chú, anh, chị trong hội chỉ dạy nhiều thêm về giáo pháp cho con.@};-@};-@};-

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

Diệu Bích
08-06-2009, 17:06
Chào em! Như em nói em mới có tí xíu tuổi đầu nhưng qua bài viết của em chị thấy em vô cùng sâu sắc, lời văn triết lý, gọn gàng.:x

Chị thay mặt HBS, chào đón em tham gia. Chúc em vui vẻ, tinh tấn!@};-@};-@};-@};-

Quảng Nghiêm
08-06-2009, 17:31
Vậy là tôi có thêm một người bạn đạo mang chữ Từ nữa rồi nhé:D! Chúc cho bạn luôn vui vẻ và gặp được nhiều may mắn trên đường đạo, cũng như đường đời.

Xin thay mặt các thành viên HBS chào đón bạn tham gia diễn đàn HBS@};-@};-@};-!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tinh Lac
08-06-2009, 18:34
Hay ghê, bác Từ Khánh ở nhà cũng nghe em nó gọi kìa. À mà sao đọc bài của Từ Tịnh mình tưởng tượng bạn là nam chứ không phải nữ.

@ bác Từ Khánh: bác có chữ Từ tôi có chữ Tịnh, cho tôi welcome với nhé.

Phúc Mạnh
08-06-2009, 19:24
Chào cậu em trai của Huynh Khánh, anh Ngộ và chị Lạc

Thật rất có duyên HBS được gặp và kết anh em ngay từ đầu màn.

Với mình thì thấy phái Nam tăng lên 1 là quá tốt, vì chờ lâu lắm miền Nam mới có thêm 1, miền Bắc vừa thêm 1 Thiện Nam chạc tuổi bạn?

Vậy cố gắng cả nước cho HBS phát triển đều cả để không còn mang tiếng nhất này nhì nọ nhỉ...

Nếu mình có ... trồng trọt thì âu cũng là cân bằng Nam 1 nữ - Bắc 1 Nam vừa nhập hội.

Cảm ơn bạn - và cảm ơn Tekka ...

NguonDao
08-06-2009, 21:01
Thầy LaDuyKhanh đang gặp phải "mạng chán" nên chưa vào đọc bài của Từ Tịnh, nhưng các anh chị đã chào đón Từ Tịnh rất nồng nhiệt rồi nhé, ở Bắc có chú Phúc Mạnh, giờ Nguồn Đạo xin được gửi thêm chút nắng nóng của những ngày 42 độ C đến Từ Tịnh nhé. Mình cũng mới tham gia sinh hoạt đạo tràng HBS miền Bắc 1 lần, nhưng rất tự tin như thể đã là thành viên lâu năm, mong rằng U cũng có tâm trạng đó.

tekka
08-06-2009, 23:00
Chào em Từ Tịnh đã vào đây sau bao ngày ngấp nghé ở cửa. @};-

@Em Từ Tịnh là con gái, lại rất nhút nhát nên mấy anh đừng trêu em kẻo em sợ nhé. Em Từ Tịnh ở Đồng Nai, vậy là chị Diệu Hằng có bạn rồi đấy ạ.

Diệu Nhật
08-06-2009, 23:08
Chào Từ Tịnh! tên em làm chị tưởng em là trang nam tử và các anh chị khác ở đây cũng chào đón ...em trai.
Đồng Nai bây giờ có 2 đạo hữu rồi, chị Diệu Hằng và Từ Tịnh phát triển chi nhánh HBS ở Đồng Nai nhé.

laduykhanh
09-06-2009, 05:30
Chào Từ Tịnh, thầy rất hoan hỉ khi đọc bài của con, ^^ có điều thầy thấy giọng văn của con lớn hơn thầy - nên có lẽ cũng không cần e dè chi ở đây cả, miễn sao luôn luôn trên tinh thần tương thân tương ái lẫn nhau, anh chị của con ở đây thì vô cùng hiền hậu và thiện đức rồi nên không lo nhé, hư thì chỉ có thầy đánh đòn thôi :))

Chúc cho con khi có nhân duyên thù thắng này, được biết đến Phật Pháp và quý liên hữu ở đây, con hãy cố gắng tu trì tinh tấn nhé. Hi vọng đây sẽ là cầu nối cho con tới cõi tịnh độ của Phật A Di Đà!

Nguyện cho con mọi sự cát tường
à - Thầy tên Khánh =D>

NAMO AMITABHA@};-@};-@};-@};-

Dieu Ninh
09-06-2009, 10:16
Chúc mừng em trở thành thành viên của Hội @};-@};-@};-

Từ Tịnh
09-06-2009, 12:14
Em rất cảm ơn tất cả mọi người đã hoan hỷ chào đón em gia nhập vào hội. em sẽ cố gắng tham gia thật nhiều vào ban trợ niệm để giúp đỡ mọi người.
chúc tất cả mọi người càng ngày càng tinh tấn hơn nữa nhé

Từ Tịnh
09-06-2009, 12:39
Cảm ơn chị aida đã quá khen!
Em nghĩ sở dĩ như vậy chắc là tại vì đó là thành quả của bao năm em luôn là chỗ để cho các bạn bày tỏ tâm sự chất chứa trong lòng và kiêm luôn cả nghề tư vấn tâm lý cho họ đó mà :D:D:D:D:D

Tinh Lac
09-06-2009, 12:48
Rồi, giống chị Hai rồi em, nhiều lúc không muốn nghe mà bắt nghe cho bằng hết. hịc...hic.. Nghe xong lại còn phải giữ bí mật nữa chứ hic..hic.. việc này còn khó hơn cả việc nghe.

tekka
09-06-2009, 13:28
Rồi, giống chị Hai rồi em, nhiều lúc không muốn nghe mà bắt nghe cho bằng hết. hịc...hic.. Nghe xong lại còn phải giữ bí mật nữa chứ hic..hic.. việc này còn khó hơn cả việc nghe.

Cả nhà ơi, từ giờ đừng nói cho TL nghe nhé. Tội nghiệp TL lắm, bí mật với TL đi mà. =)):x

Diệu Hòa
09-06-2009, 15:52
Rồi, giống chị Hai rồi em, nhiều lúc không muốn nghe mà bắt nghe cho bằng hết. hịc...hic.. Nghe xong lại còn phải giữ bí mật nữa chứ hic..hic.. việc này còn khó hơn cả việc nghe.

Hoan hỷ đón chào em gái Từ Tịnh nhé (nhưng ko hiểu sai cứ nghe đến chữ Tịnh chị cứ nghĩ ra là em sẽ uy nghi giống như chị Tịnh Lạc đó:D). Chúc em ngày càng tiến bộ và cùng chị Diệu Hằng gây dựng cơ sở ở Đồng Nai ngày càng vững mạnh:-P (hihi, có khi kiếp trước mình là chính trị viên hay sao í)

@Tịnh Lạc: hôm nào có dịp vào đó, tôi mời đi cafe rồi thì nhớ có bí mậtj gì kể hết cho tôi nhá, tôi chia sẻ bớt cho;;)

Quảng Ngọc
09-06-2009, 16:05
Mình hôm nay mới vào đây. Cả nhà chào đón em Từ Tịnh từ hôm qua đến giờ mà mình giờ mới biết. Suýt nữa thì ''lơ'' cả đồng hương.
Từ tịnh thân mến! chị rất vui khi có thêm em cùng ở Đồng nai vào hội ta vì chị tìm mãi chưa ra đồng hương nào cả. Chị cũng mới vào HBS chưa lâu cũng là do TEKKA dẫn dắt nhưng từ khi chị gia nhập vào đây chị thấy rất vui và tinh tấn lên rất nhiều vì được Thầy LDK và các bạn chỉ bảo cho cách tu tập( chị hiểu về Phật pháp còn quá ít) Rồi vào hội niệm Phật, khi nhận phần về là hứa hoàn thành nên dù có bận cỡ nào cũng xong nhiệm vụ thì mới đi ngủ chính vì thế càng làm cho mình lúc nào cũng nhớ đến niệm Phật.Việc này quả đúng là lợi người lợi mình.
Em ở đâu? chị ở gần bùng binh Tân Phong. Có dịp mình sẽ gặp mặt nhau nhé. Chúc em vui

Tinh Lac
09-06-2009, 16:51
(hihi, có khi kiếp trước mình là chính trị viên hay sao í)

Chính trị viên đại đội Diệu Hoà cho hỏi đã hết ê ... chưa nhé. Bà vào đây đi tôi kể cho nghe, đỡ phải tối nào cũng nhấc gạch lên nói vào =))

Từ Tịnh
09-06-2009, 16:54
Chào chị Diệu Hằng. vậy là mình ở cách nhau đâu có xa lắm đâu, em ở trong Vĩnh Cửu nhưng đi làm ở HN 3. chị ở chỗ nào cho em biết cụ thể đi hôm nào rãnh chị em mình gặp nhau hen, rất mừng vì mới vào mà đã có được đồng hương rồi.
Tặng chị bó hoa kỷ niệm nè @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
nhớ ôm thật chặt coi chừng rớt mất đó nha chị
:D:D:D

Từ Tịnh
09-06-2009, 17:14
Cả nhà ơi, từ giờ đừng nói cho TL nghe nhé. Tội nghiệp TL lắm, bí mật với TL đi mà. =)):x
Chị Tịnh Lạc ơi cho dù chị không muốn nghe nhưng cũng đừng có công khai cho đại chúng biết như thế chứ, chị đã thấy sự lợi hại chưa nào? chưa chi mà đã bị chị Tekka loại khỏi danh sách những người tâm sự mỏng rồi đó :D
Em nè cho dù có thích hay không thì mình vẫn cứ nghe : thứ nhất là có thể đem lại niềm vui cho người khác vì họ đã bộc lộ được hết lòng mình. Thứ 2 là mình cũng tự rèn tính kiên nhẫn cho bản thân. có thấy sự lợi của em chưa ??? còn chị chưa chi đã thấy sự hại rùi đó :)):)):))
Các chị ơi nói vậy thôi chứ đừng có quay lưng với chị TL nhé tội lỗi cho em lắm đó, vì em mà chị Tịnh Lạc mới viết ra mấy dòng ấy chứ bộ.
Chúc các chị các anh có thật nhiều niềm an lạc nhé.

Quảng Ngọc
09-06-2009, 19:49
Rồi, giống chị Hai rồi em, nhiều lúc không muốn nghe mà bắt nghe cho bằng hết. hịc...hic.. Nghe xong lại còn phải giữ bí mật nữa chứ hic..hic.. việc này còn khó hơn cả việc nghe.
Mới năm ngoái mình chưa tu gì cả. Cũng hay có tình huống buộc mình phải cưỡng ép làm cái ''sọt rác'' cho bạn bè hoặc đồng nghiệp xả ra cho nhẹ. Những lúc người ta đang sầu bi hay bức xúc mà mình kiên nhẫn ngồi nghe rồi san sẽ vài câu là họ ''khỏe re'' tý chút...Nhưng năm nay mình bước sang tu Tịnh độ, mình phải tiết kiệm thời gian tối đa nếu không thì chẳng còn thời gian nào mà niệm Phật nữa. Qũi thời gian có hạn, nên mình tránh tiếp xúc với mọi người, chỉ thích nói chuyện với người nào đồng cảm cùng hội cùng thuyền mà câu chuyện cũng xoay quanh Phật pháp học hỏi lẫn nhau mà thôi.
Thời gian trôi như tên bắn, đời người thì quá ngắn. lo mà xắn tay lên, trời sắp sập một bên,còn ngồi mà cân nhắc ''nên'' ''không '' hay tán hươu tán vượn híc... hic...
đùa tý thôi (nhưng mà có thật) mình bây giờ muốn thử làm cục đất mà thấy quá khó..:((
@ nếu em đi làm theo đường Đồng khởi ra A Ma ta thì đi qua hẻm nhà chị. Đoạn đường Từ bùng binh Tân phong cho đến đường xe lửa chỉ có cái hẻm duy nhất bên phải đó. Từ hẻm vào 50m thì đến quán cây điều và nhà chị sát bên quán cây điều.
ĐT của chị:098.8186919 lúc nào em rảnh đến chị nhé. Mong sớm gặp em.

Quảng Ngọc
09-06-2009, 19:58
Hoan hỷ đón chào em gái Từ Tịnh nhé (nhưng ko hiểu sai cứ nghe đến chữ Tịnh chị cứ nghĩ ra là em sẽ uy nghi giống như chị Tịnh Lạc đó:D). Chúc em ngày càng tiến bộ và cùng chị Diệu Hằng gây dựng cơ sở ở Đồng Nai ngày càng vững mạnh:-P (hihi, có khi kiếp trước mình là chính trị viên hay sao í)


Đồng nai mới có 2 người chưa đủ DH ạ. Ít ra cũng phải 3 người mà người ta còn nói phải thêm con vịt nữa mới ra cái chợ:)):)):)) chừng nào hội TP HCM lập được mình và TT sẽ dắt díu nhau lên đó sinh hoạt là vui rồi.@};-@};-@};-@};-

Từ Tịnh
10-06-2009, 13:25
Chị DH ơi em lưu sđt của chị rồi đó. Hôm nào em ghé nhà chị chơi chị phải đãi em một bữa cơm gạo lứt thượng hạng mới được đó nha. Báo trước với chị nha em là đứa háu ăn lắm đó:-SS:D

Quảng Ngọc
10-06-2009, 14:42
Aiya!! mới vào mà biết chị ăn gạo lứt hay quá ta, hay em cò phép thần thông trông xa muôn dặm nhỉ?
Rất hoan hỉ mời em vào nhà chị, chị sẽ tiếp đãi em bao la.... Này nhé; sáng : gạo lứt muối mè, chiều: muối mè gạo lứt, tối....lứt mè. Tha hồ cho em lựa chọn món ăn nha! mấy thứ này là đôc nhất vô nhị em làm sao tìm được nó ở nhà hàng, khách sạn nào.hichic...
Tối chị thường hay đi làm về rất trễ vì làm tận Bình dương mà công việc lại hay phải về trễ. Lúc nào em tới thì gọi điện trước cho chị để chị đón nhé. Rất mong gặp sớm gặp em. Chúc em nhanh tinh tấn@};-@};-@};-@};-

Từ Tịnh
10-06-2009, 15:27
Lứt mè hay mè với lứt dĩ nhiên là phải cần thiết rồi, nhưng mà em muốn thưởng thức cái món độc chiêu " PHỔ - BÍ - ĐỖ " của chị nữa mới chịu đó nha :))

Quảng Ngọc
10-06-2009, 16:08
Lứt mè hay mè với lứt dĩ nhiên là phải cần thiết rồi, nhưng mà em muốn thưởng thức cái món độc chiêu " PHỔ - BÍ - ĐỖ " của chị nữa mới chịu đó nha :))
Nghe kiểu cách này thì em rất là siêu về thực dưỡng, có phải em là dân GLMM không nhỉ? Nếu mà em theo TD thì chị lại có thêm 2 người bạn một: bạn tu tịnh độ, hai : bạn TD???!!!!
Mong sớm gặp em... cho rõ trắng đen...giờ còn lem nhem....đoán trật tèm lem....thôi cứ đợi xem....ngày gặp mặt em....nhá nhem sẽ hết.

tekka
10-06-2009, 17:03
Chị Diệu Hằng quên mất ai giới thiệu bạn Từ Tịnh vào đây à? :x

Quảng Ngọc
10-06-2009, 17:32
A, đây rồi hỏi ''bà mối'' là biết ngay mà. TEKKA ơi, TT có theo TD không??? Cho mình biết với để mình còn biết đường mà đón tiếp chứ? nếu là dân TD mà mang những trái cây, bánh kẹo, heo, gà ra là chết rồi:-tTheo TEKKA thì mình tiếp TT món gì là hợp nhất nhỉ?? mách nước nha. Thanhks !!

tekka
11-06-2009, 00:53
Thôi, em gieo duyên cho 2 người xong rồi. Còn lại để 2 thành viên hội bông sen Đồng Nai tự tìm hiểu tiếp nhá. @};-@};-@};-

Từ Tịnh
12-06-2009, 15:38
Cảm ơn chị Tekka nhiều nhá, thật khéo vừa được chị Tekka giới thiệu vào hội lại vừa được chị giúp đỡ tìm đồng hương nữa chứ. Em Hy vọng rằng chị em mình sớm được gặp nhau và được ôm thêm quà của các chị nữa chứ >:D<

Diệu Thơm
13-06-2009, 00:03
Thôi, em gieo duyên cho 2 người xong rồi. Còn lại để 2 thành viên hội bông sen Đồng Nai tự tìm hiểu tiếp nhá. @};-@};-@};-
Ui, hôm nay em vào đây mới biết Hội mình có cơ sở cách mạng ở Đồng Nai nữa, vui quá,em tặng bó hoa chúc mừng muộn màng nhé@};-@};-@};-@};-@};-. Nhưng mà phải chi chị Diệu Hằng với Từ Tịnh vào sớm hơn 1 tháng thôi thì có khi em đã được gặp Chi nhánh Đồng Nai rồi, em vừa nằm vùng 1 tuần ở đó tháng trước mà, tiếc thật:D

Quảng Ngọc
13-06-2009, 17:21
Ui, hôm nay em vào đây mới biết Hội mình có cơ sở cách mạng ở Đồng Nai nữa, vui quá,em tặng bó hoa chúc mừng muộn màng nhé@};-@};-@};-@};-@};-. Nhưng mà phải chi chị Diệu Hằng với Từ Tịnh vào sớm hơn 1 tháng thôi thì có khi em đã được gặp Chi nhánh Đồng Nai rồi, em vừa nằm vùng 1 tuần ở đó tháng trước mà, tiếc thật:D

Thế à, tiếc nhỉ, biết em ở ĐN là chị tìm em liền, thế thì lỡ chuyến đò này ta chờ chuyến sau vậy. ''Duyên nợ'' chúng ta chắc còn với nhau dài dài. Em hiện đang ở đâu?