Xem bản đầy đủ : Em xin kính chào các Bác !
trungdao
16-06-2009, 01:26
Em xin chào cả nhà ! Hình như em có duyên với HBS liền một lúc được Lama La Duy Khánh và chị Tekka giới thiệu vào . Khi em đang ký thì đến mục thông tin cá nhân em bị lúng túng .... khi nhìn thấy mục bé 1 , bé 2 .... 8-> . . . em định ra về , vì đây là trang dành cho các chị đã có .... :9:1 . Sau đó em quyết định đi sâu vào tìm hiểu và thấy cũng có nhiều anh chị em chưa có gia đình . Em tham gia được mấy hôm , hôm nay mới lên chào các Bác . Mong các Bác lượng thứ ... Em rất mong được trao đổi và học hỏi thêm ở các Bác . Chúc Bác và gia đình mạnh khỏe và An Lành !
Thân ái !
Trungdao
NguonDao
16-06-2009, 06:05
Chào mừng Trungdao đến với HBS, nghe giọng văn thì U là nam, người bắc? Đúng k nhỉ? Mới đầu ND cũng ngại vì nghĩ là trang của các bà, các mẹ các chị, nhưng ở đây có nhiều vị như TD lắm: anh Từ Khánh, anh Tịnh Ngộ, anh KhongO, vất tất nhiên là ND nữa rồi.
Mong sớm được gặp TD trong các buổi sinh hoạt.
Namo Sakyamuni Budddha!
Tinh Lac
16-06-2009, 11:02
Em ơi nếu ở Miền Nam thì đăng ký tham dự đạo tràng HBS Miền Nam luôn đi nhé, để kịp tham dự buổi họp mặt đầu tiên.
Vào đây em này
http://www.hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=18212#post18212
trungdao
16-06-2009, 11:45
Bác ND nhà ta hình như có giác quan thứ 6 hay sao ? mà nói hay zậy ! TD ở Hà Nội . Cảm ơn ND . Hẹn có dịp gặp sớm .
Sarava Mangalam !
trungdao
16-06-2009, 11:49
Cảm ơn chị Tinh Lac nhiều . Tiếc quá em lại ở Hà Nội .... hihi . Khi mô có duyên em vô SG sinh hoạt cùng anh chị zậy . . . ;;)
Sarava Mangalam !
Diệu Hòa
16-06-2009, 12:41
Chào đón em trungdao đến với HBS@};-@};-@};-, mong sớm gặp em trong những lần sinh hoạt tới của Hội (chị cũng ở HN, ko xa như chị Tịnh Lạc đâu:D)
Diệu Ngà
16-06-2009, 13:09
Chúc mừng em đã gia nhập gia đình HBS=D>@};-@};-@};-@};-@};-
trungdao
16-06-2009, 13:24
Dạ ! Em cảm ơn 2 chị Diệu Hòa và Diệu Ngà ... rất mong sớm có dịp gặp 2 chị . Nguyện cho 2 chị mọi sự cát tường . @};-
Chào Trung đạo,
Thật là duyên lành khi em & chị gặp nhau trên con đường đạo em nhỉ? Chị hoan hỉ biết bao nhiêu khi em là người dẫn chị vào con đường tâm linh, rồi sau đó lại hội ngộ ở nơi này.
Em đã thật có duyên may với Lamala, em hãy đừng lãng phí dịp may này nhé. Chị chúc em luôn tinh tấn & đạt được sự giải thoát rốt ráo mà em hằng mong muốn! :x
Từ Tịnh
16-06-2009, 15:10
chào cả nhà! Mới 2 hôm không online mà trong hội nhộn nhịp ghê, lại còn kết nạp nhiều thành viên mới nữa chứ.
Chào Trung Đạo, chúc TD tìm thấy niềm an lạc tại nơi này cũng giống như Từ Tịnh vậy nhé. Chúc mừng TD gia nhập HBS=D> =D> =D> =D> @};-
Kim Cang Hạnh
16-06-2009, 16:12
Ơ! chị em mình lại có duyên gặp nhau trên con đường đạo nữa rồi! Thật là duyên lành! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT![-o<=D>=D>=D>
trungdao
16-06-2009, 17:52
Đúng là có duyên là khó chạy .....:)) ... chốn kiểu gì cũng gặp nhau .... em xin chào Chị Tekka , chị Vô Thương và Từ Tịnh . Thật có duyên chúng ta lại gặp nhau ở đây . Nhất định chúng ta sẽ đạt đến sự rốt ráo .... HA HA HA HA HO !
Than ai !
NguonDao
16-06-2009, 22:11
Bác ND nhà ta hình như có giác quan thứ 6 hay sao ? mà nói hay zậy ! TD ở Hà Nội . Cảm ơn ND . Hẹn có dịp gặp sớm .
Sarava Mangalam !
Bác "chêu" em rồi !
Hẹn gặp anh ở buổi sinh hoạt lần tới.
Tặng anh 1 món quà: 8-X
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.