Xem bản đầy đủ : Con là Sữa, con gái mẹ tekka
hoa_nhai_99
27-06-2009, 11:46
Con chào thầy và các cô chú @};-@};-
Con muốn tham gia trang web để trợ niệm. Mẹ con bảo mỗi trường hợp con phải trợ niệm ít nhất là 108 biến thì mẹ con mới đồng ý cho gia nhập trang web hoibongsen. Kể từ ngày thứ hai , con sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ :9:1.
Xin thầy và các cô chú giúp phân công nhiệm vụ cho con.
Nam Mô A Di Đà Phật !
=D>:x>:D<@};-
Chào cả nhà,
Con gái mình cứ mong chờ mãi để được post bài đầu tiên. Vì cháu còn nhỏ, nên cần được sự xác nhận của cha mẹ thì Admin mới mở chức năng post bài. Cháu cứ hồi hộp chờ mãi, hôm nay thì được thỏa ước mong rồi con gái nhé. :x
Hôm qua con gái ôm mẹ rồi bảo: Mẹ là bạn của con. Ừ, thì giờ mẹ đã là bạn của con trên hoibongsen rồi. @};-@};-
Hôm nay con gái post bài xong, về nhà nghĩ ra rồi cười: Mẹ ơi, lẽ ra con phải giới thiệu "Con là Sữa, con gái của bạn Tekka" mới đúng mẹ ạ. :))=))
Diệu Lan
27-06-2009, 20:11
Chào mừng con gái đến với trang web của Hội bông sen.
2 mẹ con dễ thương quá!
Chị làm em mong đến ngày con gái em lớn, 2 mẹ con em làm bạn với nhau và con gái em dùng nick Tiểu Diệu Bảo post bài. Em đã đăng kí nick này cho bé từ hồi mới có web đó chị.
NguonDao
27-06-2009, 21:00
Bạn Nguồn Đạo xin chào Bạn Sữa nhé! Rất mong Bạn hay ăn chóng nhớn; chuẩn bị thi đua cùng tớ xem ai được Thầy và các Bạn khác khen nhiều hơn nhé !
Diệu Hòa
27-06-2009, 22:13
Chào mừng bé Sữa nhé@};-@};-@};-@};-@};-, mong cháu là thành viên thường xuyên của diễn đàn chị tekka có 2 bé tuyệt vời thật đấy:x:x:x
Chúc mừng bạn tekka có 2 bé thật dễ thương:x:D
@Diệu Lan: em đã post được bài rồi hả, chăm chỉ vào nhà mình em nhé@};-
Chào mừng con gái đến với trang web của Hội bông sen.
2 mẹ con dễ thương quá!
Chị làm em mong đến ngày con gái em lớn, 2 mẹ con em làm bạn với nhau và con gái em dùng nick Tiểu Diệu Bảo post bài. Em đã đăng kí nick này cho bé từ hồi mới có web đó chị.
Bác nhanh tay thật, thằng cu nhà em chưa quy y, tính rằm tháng 7 này em quy y cho hắm rồi cũng "chiếm lĩnh" 1 cái nick luôn:9:1
Chào mừng bạn sữa đến với diễn đàn. Hãy chăm chỉ học và niệm Phật bạn nhé, hội bông sen luôn chào đón bạn@};-:x
( Chúng sanh đều bình đẳng các chị nhỉ?):D
Kim Cang Hạnh
28-06-2009, 00:48
Chào em Sữa nhé! Em có biết chị là ai không nhỉ? hi hi....tặng hoa cho em nè!@};-@};-@};-
Chào mừng con gái đến với trang web của Hội bông sen.
2 mẹ con dễ thương quá!
Chị làm em mong đến ngày con gái em lớn, 2 mẹ con em làm bạn với nhau và con gái em dùng nick Tiểu Diệu Bảo post bài. Em đã đăng kí nick này cho bé từ hồi mới có web đó chị.
Chúc bé Tiểu Diệu Bảo sớm biết đến Phật pháp :x. Bé bao nhiêu tuổi rồi hả em? Chắc là cũng mau đến ngày đó thôi, con gái chị cũng mới có 10 tuổi thôi mà.
Chúc mừng bạn tekka có 2 bé thật dễ thương:x:D
Con gái dễ thương và đầy lòng nhân ái của em thì thế nào rồi? Mong bé sớm vào đây làm bạn với chị Sữa :x. Chị Sữa đi học ở trường có mạng, được vào Internet chat chit nên chị ấy biết chat sớm lắm, hư lắm rồi, hi hi. Phải cho chị ấy vào đây chứ cứ lên mạng chơi game cả ngày suốt mấy tháng hè thì chết mất. =((
Chào mừng bạn sữa đến với diễn đàn. Hãy chăm chỉ học và niệm Phật bạn nhé, hội bông sen luôn chào đón bạn@};-:x
( Chúng sanh đều bình đẳng các chị nhỉ?):D
Chị Sữa vào chào mừng em Đăng đi kìa. Em Đăng dễ thương lắm, biết niệm Phật từ nhỏ đấy. :x
Diệu Nhật
29-06-2009, 09:48
Chào bạn Sữa, chào bạn Tiểu Bảo Ngọc, chào bạn Đăng, các bạn đáng yêu quá. kiểu này tớ cũng lập nick Tiểu Phúc Hán và đợi Phúc Hán lớn chút sẽ vào đây học hỏi các bạn.
(hi hi, Như Kim à, chúng sanh đều bình đẳng này:D)
Diệu Hòa
29-06-2009, 10:29
Con gái dễ thương và đầy lòng nhân ái của em thì thế nào rồi? Mong bé sớm vào đây làm bạn với chị Sữa :x. Chị Sữa đi học ở trường có mạng, được vào Internet chat chit nên chị ấy biết chat sớm lắm, hư lắm rồi, hi hi. Phải cho chị ấy vào đây chứ cứ lên mạng chơi game cả ngày suốt mấy tháng hè thì chết mất. =((
Cảm ơn chị, con em dạầonyy chăm niệm Phật cùng mẹ buổi tối, mà mẹ bảo đi ngủ mới đi, nếu ko là cư sngồii cùn, mà biết ngồi kiết già chị ạ, mẹ thì chịu:9:1
Sáng nay bà nội đón về quê rồi ạ, vì năm nay về thăm bà lâu lâu 1 chút, để chuẩn bị tháng 9 còn ầo lớp 1 ạ.
Mong có ngày cháu cũng sẽ có nick giống chị Sữa. Chúc chị Sữa học giỏi, và niệm Phật chăm chỉ nhé@};-@};-@};-:x
Tinh Lac
29-06-2009, 12:06
Cả nhà còn nhớ ảnh Đà Lạt mình post có ảnh chị Sữa và Soda không? Con gái mẹ Tekka dễ thương lắm, nhất là trong chiếc mũ len của Đà Lạt. Hôm nào lại cho em Soda giao lưu với 2 anh em chị Sữa nhé.
hoa_nhai_99
29-06-2009, 15:13
Chào em Sữa nhé! Em có biết chị là ai không nhỉ? hi hi....tặng hoa cho em nè!@};-@};-@};-
Chị sống ở đâu?chị có biết nick của mẹ em là gì ko?nick chat của chị là gì?thanks you vì chị đã tặng hoa.Giờ em tặng lại chị hoa nè''@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-''.Hoa em mua ngoài tiệm hoa đó.Đắt lắm$-).Phù , gõ mệt quá#:-S
Diệu Thảo
29-06-2009, 15:53
Chị sống ở đâu?chị có biết nick của mẹ em là gì ko?nick chat của chị là gì?thanks you vì chị đã tặng hoa.Giờ em tặng lại chị hoa nè''@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-''.Hoa em mua ngoài tiệm hoa đó.Đắt lắm$-).Phù , gõ mệt quá#:-S
Bé đáng yêu quá:x:x:x@};-@};-@};-
Chị sống ở đâu?chị có biết nick của mẹ em là gì ko?nick chat của chị là gì?thanks you vì chị đã tặng hoa.Giờ em tặng lại chị hoa nè''@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-''.Hoa em mua ngoài tiệm hoa đó.Đắt lắm$-).Phù , gõ mệt quá#:-S
Bạn gõ có vài dòng mà bạn than rồi à? Khi niệm Phật còn lâu hơn nữa đấy.;;)
Diệu Thơm
29-06-2009, 17:02
Tặng hoa cho Sữa này@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-, mong rằng đến ngày bé An Lạc nhà cô cũng lên đây post bài trao đổi về Phật Pháp quá[-o<.
Mà hay lắm cả nhà nhé, bạn An Lạc nhà em từ trước tới giờ chưa nói được âm "L", cái gì cũng âm "N" tuốt tuồn tuột. Em cũng buồn về việc này lắm, mấy lần luyện cho con mà chưa được,nhưng lòng hy vọng lớn lên sẽ thay đổi. Vậy mà cách đây mấy hôm khi hai mẹ con cùng đọc bài Hồi hướng, đến câu "Đồng sanh nước Cực lạc", bạn ý tự nhiên uốn lưỡi nói âm được âm "L" luôn, nghe vẫn hơi ngọng ngịu nhưng rõ ràng là âm "L" rồi:D. Lúc đó em sung sướng vô cùng ý, vì ko ngờ con hết ngọng nhanh thế:D mà nhất là từ đầu tiên lại là từ "Cực Lạc nữa". Hai mẹ con ôm nhau hoan hỉ mãi, cu cậu chắc cũng không hiểu lắm niềm vui của mẹ nhưng được cảm nhận niềm vui, nụ cười của con khi biết đã làm cho mẹ vui thật là một điều hạnh phúc tuyệt vời:x Em hứa với con là mẹ sẽ thưởng con 1 bàn cờ vua (bạn ý đề nghị phần thưởng này) nhưng mà mấy hôm rồi bận quá với 1 phần nghĩ là con bé chưa chơi được nên chưa đi mua cho con hị hị:9:1
Cô nhờ đất của Sữa tý nhé, cảm xúc chợt đến cô muốn share luôn sợ rơi rụng mất:x
Diệu Ngà
29-06-2009, 18:24
Con chào thầy và các cô chú @};-@};-
Con muốn tham gia trang web để trợ niệm. Mẹ con bảo mỗi trường hợp con phải trợ niệm ít nhất là 108 biến thì mẹ con mới đồng ý cho gia nhập trang web hoibongsen. Kể từ ngày thứ hai , con sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ :9:1.
Xin thầy và các cô chú giúp phân công nhiệm vụ cho con.
Nam Mô A Di Đà Phật !
=D>:x>:D<@};-
Bạn Sữa giỏi quá, bạn đăng ký làm thành viên Ban trợ niệm đi nhé.
Vậy là bạn tinh tấn hơn mình nhiều lắm đó. Thế này về nhà lại phải cố gắng thật nhiều để cho bằng bạn rồi.
Chúc bạn Sữa sớm lên thành viên thường trực nhé:x@};-
Kim Cang Hạnh
29-06-2009, 20:56
Em Sữa à! Hôm nay em đã niệm Phật được nhiều chưa? Chúc em luôn tinh tấn, chăm chỉ niệm Phật nhé! :x tặng hoa cho em " @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-" . Chị cũng đi niệm Phật đây!
Em hứa với con là mẹ sẽ thưởng con 1 bàn cờ vua (bạn ý đề nghị phần thưởng này) nhưng mà mấy hôm rồi bận quá với 1 phần nghĩ là con bé chưa chơi được nên chưa đi mua cho con hị hị:9:1
Cô nhờ đất của Sữa tý nhé, cảm xúc chợt đến cô muốn share luôn sợ rơi rụng mất:x
Đã hứa với con rồi là phải thực hiện em nhé. Trẻ con nhớ lâu lắm đấy, mình không được làm mất uy tín ;).
Quảng Ngọc
30-06-2009, 10:45
Vào cái topic của bé Sữa này thấy vui quá là vui. Vui vì các bạn đã có những đứa con biết đến Phật pháp từ khi còn rất bé. Bé Sữa và các em khác hiện như cây măng non bụ bẫm tràn trề sức sống mà được tưới dòng nước từ bi bác ái trong mát thì sẽ càng phát triển mạnh mẽ với tâm linh tăng trưởng.
Bé Sữa ơi! Cô và bé sữa vào đây là đạo hữu của nhau nhé. Bình đẳng, công bằng và không có khoảng cách nào hết .Chúng ta cứ tự do tranh luận,học hỏi nhé.
Chúc cháu học giỏi, siêng năng niệm Phât. Cháu sẽ như bông hồng xinh xắn nhất mang hương thơm, dịu ngọt và an lạc cho đời. Tặng cháu bông hồng nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-
hoa_nhai_99
30-06-2009, 20:33
Em Sữa à! Hôm nay em đã niệm Phật được nhiều chưa? Chúc em luôn tinh tấn, chăm chỉ niệm Phật nhé! :x tặng hoa cho em " @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-" . Chị cũng đi niệm Phật đây!
Em niệm cho mỗi người 200 biến Om Ma Ni chị ạ.
Chị cứ trả lời em chị sống ở đâu và chị là ai đi. Tặng hoa cho chị @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};- :x
hoa_nhai_99
30-06-2009, 20:35
Vào cái topic của bé Sữa này thấy vui quá là vui. Vui vì các bạn đã có những đứa con biết đến Phật pháp từ khi còn rất bé. Bé Sữa và các em khác hiện như cây măng non bụ bẫm tràn trề sức sống mà được tưới dòng nước từ bi bác ái trong mát thì sẽ càng phát triển mạnh mẽ với tâm linh tăng trưởng.
Bé Sữa ơi! Cô và bé sữa vào đây là đạo hữu của nhau nhé. Bình đẳng, công bằng và không có khoảng cách nào hết .Chúng ta cứ tự do tranh luận,học hỏi nhé.
Chúc cháu học giỏi, siêng năng niệm Phât. Cháu sẽ như bông hồng xinh xắn nhất mang hương thơm, dịu ngọt và an lạc cho đời. Tặng cháu bông hồng nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. @};-@};-@};-@};-@};-@};-
bachlien
01-07-2009, 12:10
hoan hỉ chào đón bé sữa. chúc bé tinh tấn nhé
hoa_nhai_99
02-07-2009, 00:09
Thầy khuyên con nên trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nên kể từ nay con sẽ trợ niệm bằng câu chú này.
Tối nay thầy gọi "đạo hữu Sữa" mà con lại đi chơi mất , tiếc quá8-|. Con tặng hoa cho thầy nè @};-@};-@};-@};-@};- .
Kim Cang Hạnh
02-07-2009, 13:52
Ồ! Bé Sữa vẫn chưa đoán được chị là ai sao? Bé chịu khó niệm Phật siêng năng vào nhé! Hẹn bé đến ngày 02/12/2009 chị sẽ trả lời nhé! Đồng ý không? tặng hoa cho bé này!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};- Chị yêu bé Sữa lắm!
Diệu Lan
02-07-2009, 21:55
Vào topic này vui quá đi thấy mọi người đều hồn nhiên và trẻ lại.
Bạn Sữa 10 tuổi mà như vậy là giỏi lắm đó. =D>=D>=D>@};->:D<
Chị Tekka: Tiểu Diệu Bảo mới được 2 tuổi rưỡi chị ạ. Con cũng biết niệm Phật nhưng không giỏi như con của Diệu Nhật Diệu Bích. Em dạy mỗi sáng vào phòng thờ niệm Nam mô A Di Đà Phật, lạy cụ rồi đi học. Ở nhà với bố thành nếp vậy rồi.
Như Kim, Diệu Nhật: Nhanh chân lên hai nàng ơi, web mình ngày càng đông thành viên mà.
Giác ngộ
03-07-2009, 00:06
Xin chào bạn Sữa nha! chúc bạn Sữa ngày càng am hiểu Phật Pháp!
Ghen tỵ với Sữa quá đi thôi sao được nhiều đạo hưữ tặng hoa thế, :-P Giác Ngộ thấy hoa nhiều quá ghen tị rồi đây này! Phải sám hối thôi Tham-sân-si lại nổi lên rùi [-o<
Chúng ta cùng tu nhé!
@Diệu Lan: Tiểu Diệu Bảo, cái tên nghe thật là hay :x. Bé biết niệm Phật sớm thế, dễ thương giống con trai con gái các mẹ Như Kim, Diệu Nhật, Diệu Bích, Diệu Hoà... rồi =D>. Hôm nọ Diệu Bích kể dạy cho con gái nguyện vãng sinh, người ngoài không biết thì thấy buồn cười nhỉ? Con mới có mấy tuổi mà đã nguyện vãng sinh @};-@};-
@Giác Ngộ: Bạn Sữa bạn ấy thích nhất khi thấy mọi người gọi là bạn, là đạo hữu. Mỗi khi vào trang web là bạn ấy xem có ai gọi mình như vậy không rồi cười khoái trí lắm. @};-
Bạn Sữa 2 hôm nay bị sốt nên không niệm Phật được, bạn ấy kêu đau đầu rồi ạ. =((
Lúc nào bạn ấy cũng muốn mẹ nói là yêu bạn ấy, để bạn ấy trả lời lại là "I love you too" hoặc là "me too". Dạo này bạn ấy dịch 2 câu đó thành: Con muốn mẹ tu và Mi cũng tu :-P.
Còn nữa, mỗi khi trợ niệm xong vào báo cáo, bao giờ bạn Sữa cũng thêm 1 bông hoa. Mẹ thắc mắc là trợ niệm cho người đã mất sao còn tặng hoa, bạn ấy bảo con thích thế @};-.
A Di Đà Phật
Thật là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, Bồ Đề xin chia sẽ niềm hạnh phúc này với mẹ tekka nhé :x
@all :Chúng ta phải học theo tấm gương sáng này của mẹ tekka, phải giúp những người thân của mình biết đến Phật Pháp, biết đến Hội Bông Sen dẫn dắt họ ra khỏi con đường lầm lạc, có vậy thành viên của hội mình mới ngày càng lớn mạnh, Hội Bông Sen ngày càng phát triển, Phật Pháp đến được với tất cả mọi người @};-
hoa_nhai_99
27-08-2009, 22:21
Con tặng cả nhà tranh này nhân dịp sửa lại trang web:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082723835yjqxzdg2nz77979.jpeg
NguonDao
27-08-2009, 22:30
Bạn Sữa vẽ đẹp thật. Bạn vẽ trên giấy hay trên máy tính vậy? Bạn vẽ tiếp đi nhé. Và niệm nhiều câu chú Lama trao cho bạn nhé. Tặng bạn Sữa: @};-@};-@};-
hoa_nhai_99
27-08-2009, 22:45
Con vẽ bằng máy tính ạ. ;)):x@};-@};-@};-
laduykhanh
28-08-2009, 00:03
Ôi Phật ơi.
Cám ơn sữa nhé, chúc nguyện con tinh tấn tu hành, ngoan ngoãn và học giỏi.
:P
Yêu quá....
Diệu Lan
28-08-2009, 04:20
A Di Đà Phật
La ma ơi, con thích avatar mới của thầy quá. Nhìn vào thấy an lạc lắm thầy ạ. Con cũng thích tấm hình thầy đang ngồi nghe đàn của thầy Đại Đức.
Đạo hữu Sữa vẽ đẹp quá!
Diệu Lan ơi, chờ mãi mà chưa được xem hình Tiểu Diệu Bảo :((.
autumnbabyc
28-08-2009, 09:56
Bé Sữa đúng là tài năng nhé....Tranh bé vẽ nhìn mãi cũng ra baby đó đúng là.....Lama :))
Thế tên Kim cang Sữa đã có bạn đạo hữu nào nhận chưa nhỉ???:D
Thế tên Kim cang Sữa đã có bạn đạo hữu nào nhận chưa nhỉ???:D
Bạn ý nhận rồi cô Mùa thu ơi :x. Bạn ý bảo là mẹ ơi, từ giờ nói mọi người gọi con là Kim Cang Sữa nhé :-P.
Diệu Nhật
28-08-2009, 10:56
Con tặng cả nhà tranh này nhân dịp sửa lại trang web:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082723835yjqxzdg2nz77979.jpeg
Cám ơn con, mà tranh của con đẹp và đáng yêu quá, Lama đẹp quá, Sữa đẹp và đáng yêu quá@};-:x
Quảng Ngọc
28-08-2009, 11:33
Kim cang Sữa có tài vẽ quá. Lâu lâu lại cho mọi ngừơi thưởng thức''món ăn ngon''. Hoan hô Đạo hữu Kim Cang Sữa nhé. Nghe tên Sữa là thấy ngọt ngào, đáng yêu rồi . Tặng hoa cho bạn Sữa nè @};-@};-@};-@};-
Diệu Thơm
28-08-2009, 11:40
Tặng đạo hữu Sữa nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Trông hai cái mắt tít của Sữa kìa, yêu quá:x Mình rất thích chiếc áo của Lama, Sữa vẽ mấy nét đơn giản thôi mà giống lắm lắm ý.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.