PDA

Xem bản đầy đủ : Cùng chung tay với chương trình tặng gạo cho bà con dân tộc Raglai - tỉnh Ninh Thuận


nicoxuhoadao
03-07-2009, 19:59
Kính thưa quý Thầy cùng Anh Chị em !

Nhân chuyến đến Phan Rang vừa qua,Nico đã đến 1 ngôi làng của người dân tộc Raglai ở xã Suối Le tại lưng chừng dãy núi Bác Ái tỉnh Ninh Thuận .Từ làng An Xuân cách TP Phan Rang 15km,sau gần 2 tiếng đi bằng xe máy vượt qua những trảng cát trắng đầy xương rồng mênh mông mới đến được ngôi làng gồm 60 hộ dân rải rác quanh núi với 310 người dân tộc Raglai .Đường xa ,đi lại khó khăn vì thiếu phương tiện nên bà con nơi đây hầu như rất ít xuống núi,chỉ quanh quẩn lên núi trỉa bắp,đốt than,đốn củi đổi lấy gạo ăn qua ngày.Với khí hậu khắc nghiệt nắng nóng khô hạn của Phan Rang,thật khó lòng trồng được gì ngoài 1 năm 1 mùa bắp ở tít trên núi cao vào tháng mưa hiếm hoi .1 ngày lên rừng đốn được 1-2 bó củi gùi về bán lại cho hàng tạp hoá của người Kinh chỉ được 3.000 đồng đổi lấy gạo,cá khô cho 1 ngày.Ăn bắp trừ cơm và hái rau rừng ăn là chuyện thường quanh năm tại đây.Thiếu thốn từ chuyện ăn,mặc nên nơi đây dù có 1 ngôi trường nhưng giáo viên phải năn nỉ các trẻ em đi học ,nhưng hầu hết các em đều bỏ học để lên núi kiếm củi,hoặc chăn dê ,cừu thuê cho người Kinh.Nhà nào có nuôi được ít dê hoặc cừu thì khi đủ lớn cũng trừ vào số gạo,muối mua nợ hàng tạp hoá tại đây.Lác đác trong làng có vài ngôi nhà xây bằng gạch nhưng cũng 1 nửa số ấy là của người Kinh lên đây bán tạp hoá và thu mua than,củi.Còn lại hầu như là nhà vách đất mái tôn,mái lá.
Nico tình cờ chứng kiến bữa cơm chiều của 1 gia đình rất đông con,cả nhà xúm xít quanh 1 nồi canh lõng bõng vài trái đu đủ xanh và nồi cơm nhỏ độn thứ củ gì đó.Hỏi han thì biết nếu năm nào nắng hạn bắp cháy khô thì thiếu ăn quanh năm,chỉ trông vào việc kiếm củi và đốt than trên núi.
Nơi đây thật cần quá những giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm,ngôi làng gần như tách biệt hẳn trong dãy núi vì đường xá đi lại khó khăn nên hầu như rất ít ai biết những thông tin về nơi này.
Nico vì có chút duyên biết được nơi đây,nên xin phép được tổ chức 1 chương trình tặng gạo,muối... cho bà con.Kính mong quý Thầy và Anh Chị Em chung tay,chung lòng đến với nơi này.

Kế hoạch tạm thời được dự kiến như sau
Sẽ tặng 60 phần quà,mỗi phần gồm :

- 10kg gạo
- 2kg muối
- 1kg cá khô
- 1 chai dầu ăn
- 1 gói bột ngọt


Anh Chị Em nào có quần áo cũ vẫn còn có thể sử dụng được thì xin góp lại,nơi này trẻ em và người lớn đều rất cần đấy ạ. Mọi đóng góp xin liên hệ với Nico qua YM nicoxuhoadao .hoặc thông tin trực tiếp trên diễn đàn.
Vì từ SG phải đi qua hơn 300km đường xa ,nên dự định đi trong 2 ngày .xuất phát tại SG vào 1g trưa thứ bảy 18/7 (địa điểm cụ thể báo sau).Đi đến TP Phan Rang nghỉ lại 1 đêm,sáng hôm sau sẽ lên đường đến làng phát quà và trở lại SG ngay trong ngày chủ nhật 19/7.
Lần đi này,vào dịp LaMa La Duy Khánh về Việt Nam xây dựng đạo tràng Mật Tông,đang còn tại miền Nam nên Thầy đã hoan hỷ cùng đi chuyến này với mọi người đó nha .
Rất mong Anh Chị Em sắp xếp thời gian cùng tham gia chuyến đi nhé !

Kính báo

Nicoxuhoadao

p/s: thiếu hình ảnh vì thẻ nhớ của Nico bị virus khủng bố,đang cố gắng phục hồi,sẽ đưa lên sau .

autumnbabyc
03-07-2009, 20:03
Thời hiện đại mà vẫn còn những hoàn cảnh đáng thương vậy sao...Ni cho mình góp 500K hôm trước mình gửi vào đợt từ thiện này nhé...

Thương lắm những mảnh đời bất hạnh.

Nguyện mọi sự cát tường.:x

Tinh Lac
03-07-2009, 20:27
Chị xin đóng góp 1triệu. Em cần chuẩn bị gì cho chuyến đi thì cho chị hay, phụ giúp em được chuyện gì thì chị nhận.

Diệu Thảo
04-07-2009, 11:40
Diệu Thảo xin đóng góp 500.000 đồng cho đợt ủng hộ này. Chị Nico đưa số TK lên để Diệu Thảo chuyển tiền nhé. Cám ơn chị ạ.

nicoxuhoadao
04-07-2009, 14:12
Chị đi với em và xin đóng góp 1triệu. Em cần chuẩn bị gì cho chuyến đi thì cho chị hay, phụ giúp em được chuyện gì thì chị nhận.

>:D<Thật vui quá ,chị Tịnh Lạc cùng đi chuyến này . :x Cám ơn sự ủng hộ của chị,từ giờ đến lúc khởi hành vẫn còn nhiều việc lắm ạ.Em sẽ liên lạc với chị nhé!

Diệu Thảo xin đóng góp 500.000 đồng cho đợt ủng hộ này. Chị Nico đưa số TK lên để Diệu Thảo chuyển tiền nhé. Cám ơn chị ạ.

Diệu Thảo ơi Nico đã nhắn tin cho bạn rồi đó.:x@};-


Nguyện mọi việc cát tường

Nicoxuhoadao

Diệu Nhật
04-07-2009, 17:30
Chị nico ơi nhắn cho e số tài khoản nhé, để em chuyển, mà chị post số TK lên trên này thì tiện cho mọi người hơn. cám ơn chị

Diệu Tây
04-07-2009, 17:59
Chị Nico ơi em xin đóng góp 200 k ạ. Chị nhắn cho em số tài khoản của chị nhé.

nicoxuhoadao
04-07-2009, 20:05
Xin cảm ơn các Anh chị em .:x
Nico sẽ gởi số tk vào tin nhắn nhé .Khi nhận được Nico sẽ thông báo ngay trên diễn đàn và cập nhật danh sách ủng hộ .

Thân ái@};-

Nicoxuhoadao

nicoxuhoadao
04-07-2009, 22:47
Nico xin được cập nhật danh sách Anh chị em đã hoan hỷ phát tâm đóng góp cho chuyến đi này :x


http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/phanrang.jpg




Kính @};-@};-@};-


Nicoxuhoadao

( còn tiếp ) >:D<:x>:D<

tekka
05-07-2009, 01:11
Chị đang sắp xếp chuyện gia đình để đi cùng em & mọi người. Cho chị đóng góp 500k. Sẽ gửi em khi nào gặp nhé.

Maika_ps
05-07-2009, 11:41
Mình xin có ý kiến. Chúng ta có thể đổi bột ngọt thành muối được không? Mình nghĩ đa số dân tộc thiểu số và ở trong hoàn cảnh như các bạn đã kể thì họ sẽ ko cần bột ngọt. Nhưng muối thì sẽ rất quý đối với họ. Mình xin đóng góp quần áo cũ mình sẽ quyên góp thêm quần áo cũ nữa để gửi các bạn. Lúc trước ông xã mình đã gom lại quần áo của anh để đem đi từ thiện nhưng cả nữa năm nay ko gửi được cho ai cả. Giờ ông xã mình mất rồi không biết áo quần đó người khác có mặc được nữa không các bạn? Nếu được thì mình sẽ gửi luôn mấy thùng đó luôn. Tiền ủng hộ thì mùng 9 này gặp chị Tekka mình sẽ gửi sau. Bữa giờ chưa gửi mấy khoản kia cho chị Tekka nữa. :9:1

Diệu Mây
06-07-2009, 08:59
Diệu Mây xin đóng góp 200k ủng hộ lần này ạ, số TK của chị e đã có rồi. Chiều đi làm về e sẽ chuyển vào TK cho c nhé. Cảm ơn chị đã đưa thông tin lên cho mọi người cùng biết@};-:x

Diệu Thảo
06-07-2009, 16:04
Diệu Thảo xin đóng góp 500.000 đồng cho đợt ủng hộ này. Chị Nico đưa số TK lên để Diệu Thảo chuyển tiền nhé. Cám ơn chị ạ.

Chị Níc cô ơi, em vừa chuyển tiền vào TK của chị. Cám ơn chị ạ.

Quảng Ngọc
06-07-2009, 20:44
Hôm nay mình mới đọc đọc đến đây, Tekka ko nhắn tin chắc mình ko biết luôn. Ban NIco ơi, bạn cho biết số TK đi, mình xin ủng hộ 500k nhé. Cho mình đi cùng các bạn nữa nhé. Mình gom được ít quần áo cũ sẽ mang luôn
Maika_PS nói đúng đấy. Mình đổi Bột ngọt thành muối hay hơn muối lúc nào cũng rất cần.
bạn Nico hay quá, tìm ra những địa điểm hẻo lánh ít người biết đến để giúp đỡ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

trankhuong
06-07-2009, 22:27
Cho THiện Phú góp 1 tay nhé. Xin góp 500k, khi gặp sẽ đóng luôn.

MeBillBo
06-07-2009, 23:39
Cho em đóng góp cùng mọi ng 200k nhé, tới thứ 6 này em chuyển cho chị tekka hay c Tịch Lạc đc k ạ vì e k CK đc.

naquay
07-07-2009, 00:35
Chị Nico cho em đóng góp 500K nhé. Chị cho e xin số TK để e chuyển vào nhé. Rất tiếc là e ở HN nên ko tham gia cùng mọi người đc.

nicoxuhoadao
07-07-2009, 01:25
Thưa Quý Thầy cùng Anh Chị Em !
http://tayphuong.vn/diendan/images/smilies/yahoo/54.gif Chuyến vừa qua Nico đã đến làng này và tìm hiểu một số thông tin về nơi đây.Ngày nhà nước vận động bà con Raglai từ tít trên núi cao về đây lập làng ,khi đó có làm 3 cái giếng tập trung tại 1 chỗ bên bờ suối,vì thế nước để dùng hàng ngày thì đến mùa khô cả làng vẫn không thiếu nước dùng.Chỉ thiếu nước để trồng trọt tại vùng đất nắng hạn này.Nico đi trên đường lên núi ,thấy tại sa mạc cát trắng,xương rồng hiện đang có công trình san ủi đất,lên làng hỏi thăm thì được biết đó là công trình của Nhà nước xây dựng đập thuỷ lợi cho vùng này ,và khi đập nước này làm xong dự kiến sẽ có cả công trình đưa nước sạch (nước máy) lên làng.

http://tayphuong.vn/diendan/images/smilies/yahoo/54.gif Trong những món quà dự kiến tặng bà con, phần bột ngọt cũng đã được sự góp ý của các Anh Chị em và Thầy Thiên Vương là nên thay đổi. Vậy chúng ta có thể chuyển sang tặng thêm 1kg cá khô nữa.Món ăn này rất tiện để dành vào những ngày mưa lũ,nắng hạn mất mùa .Bà con tuỳ nghi sử dụng vào việc nấu canh với rau rừng,nướng lên ăn với cơm,rau độn cũng tiện.
http://tayphuong.vn/diendan/images/smilies/yahoo/54.gif Về đường đi lên làng thì Nico đã hỏi được 1 lối đi (sẽ có người dẫn đường từ TP Phan Rang ),xe Ôtô có thể lên đến tận làng được,chỉ là đi xa hơn .Từ Tp Phan Rang sẽ đi đường vòng thêm khoảng 45km nữa, đường nhựa khá tốt,chỉ 1 đoạn ngắn phải băng qua rừng mới đến nơi.Vì thế cả đoàn yên tâm không phải ngồi xe máy vượt sa mạc nữa nha ! (nhưng sẽ trả giá bằng việc không được ngắm từng đàn dê trắng,những chú cừu bộ lông xoăn tít nhởn nhơ trên sa mạc xương rồng đâu nhé ;)))
http://tayphuong.vn/diendan/images/smilies/yahoo/54.gif Việc vận chuyển hàng thì Nico cũng đã thu xếp thuê xe thồ chở lên tận làng ,vì tất cả số quà tặng gạo,muối,cá khô... NICO đã liên hệ mua và đóng gói từng phần sẵn từ TP Phan Rang với giá sỉ,không đắt hơn SG.
Cả đoàn từ SG chỉ ngươì đi và chở thêm số quần áo cũ,nón,dép...Như thế sẽ gọn gàng và đỡ lo thêm 1 xe chở hàng hoá từ SG ra. :-"


http://tayphuong.vn/diendan/images/smilies/yahoo/54.gif Cho đến hôm nay,danh sách thành viên tham gia chuyến đi ngày 18/7 đã hiện diện những cái tên đẹp như sau : :x



- LaMa La Duy Khánh
- Chị Tekka
- Diệu Hằng
- Anhdeptrai
- Anh Langduthegioitaba
- Nicoxuhoadao

.............còn nữa 8->...




Kính báo @};-


Nicoxuhoadao


p/s: Thiệt ve-ri tiếc vì chị Tịnh Lạc lại không đi được chuyến này =(( . Hy vọng vào phút ...89 chị sẽ được cấp giây phép thông hành nhé ! [-o<[-o<[-o<

tekka
07-07-2009, 01:35
Chị Diệu Hằng thu xếp cùng đi được thì vui quá rồi, em đỡ lo khoản cơm nước, hi hi.

Cám ơn Nico đã sắp xếp và chuẩn bị cho chuyến đi chu đáo. :x Hay là rủ nhau đi xe máy vượt sa mạc đi, để còn ngắm mấy đàn dê, đàn cừu mà Nicô nuôi? :-P

nicoxuhoadao
07-07-2009, 01:36
Xin cập nhật danh sách ủng hộ tiếp theo :x


http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/PR2.jpg



@};- @};- @};-
Nicoxuhoadao

nicoxuhoadao
07-07-2009, 01:44
Chị Diệu Hằng thu xếp cùng đi được thì vui quá rồi, em đỡ lo khoản cơm nước, hi hi.

Cám ơn Nico đã sắp xếp và chuẩn bị cho chuyến đi chu đáo. :x Hay là rủ nhau đi xe máy vượt sa mạc đi, để còn ngắm mấy đàn dê, đàn cừu mà Nicô nuôi? :-P



Nico toàn nuôi...người :D à chị ơi ! Buôn người thì $-)$-)$-) hơn . :))

Quảng Ngọc
07-07-2009, 10:55
Xin tán thán công đức bạn Nico đã bỏ thời gian ra sắp xếp, chuẩn bị đâu vào đó cho chuyến đi. Mọi người chỉ còn mỗi việc góp tiền bố thí và đến ngày đến giờ là khởi hành nữa thôi, sướng quá!![-o<[-o<:D:D. Bạn sắp xếp như vậy rất hay và tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian chuẩn bị hàng hóa mà vừa tiết kiệm được một khoản chi phí không phải là nhỏ. Mình đôi khi sắp xếp được công việc là hay tham gia những đợt phát quà theo chùa nhưng chùa thường mua hàng về chùa đóng gói rồi thuê xe chở đi như vậy tốn thêm khoản chi phí thuê xe không phải là ít. Hoan hô bạn Nico =D>=D>=D>=D> và xin tán thán công đức của các bạn có lòng hảo tâm lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều
=D>=D>=D>=D>:)):)):))

@};-@};-@};-@};-
NAM Ô A DO ĐÀ PHẬT
NAM MÔ KIM CANG ĐẠO SƯ

nicoxuhoadao
07-07-2009, 13:21
@ Chị DIỆU HẰNG và naquay : Nico nhắn tin số tk cho các chị không được.Xin xem lại chức năng nhận tin nhắn trong hồ sơ ,hoặc liên hệ Nico qua YM nicoxuhoadao nhé! >:D<

Thân ái@};-

Nicoxuhoadao

Quảng Ngọc
07-07-2009, 15:08
@Nico, Hôm gặp Thầy, nico có đến tham dự chứ?. Vậy lúc gặp bạn mình đưa cũng được bạn ạ!
@Tekka: Mình làm món bánh đúc gạo lứt đậu và hạt sen mang theo nhé, OK không Tekka??!!

Từ Tịnh
07-07-2009, 16:32
@Nico, Hôm gặp Thầy, nico có đến tham dự chứ?. Vậy lúc gặp bạn mình đưa cũng được bạn ạ!
@Tekka: Mình làm món bánh đúc gạo lứt đậu và hạt sen mang theo nhé, OK không Tekka??!!
Chị DH thật là đảm đang, bận bịu cả ngày như thế mà cũng làm bánh cho mọi người ăn đấy.
Chị ơi nếu cần thì ới em một tiếng em sẽ đến giúp chị bằng cả 2 tay luôn >:D<>:D<

Quảng Ngọc
07-07-2009, 16:48
@Từ Tịnh! cám ơn nha, có người ủng hộ là vui rồi, có TT nhúng tay chắc đạt chuẩn thế giới về chất lượng đấy,TT cứ ở nhà chuẩn bị tư thế tác chiến nhé. Lúc nào ới một tiếng là xuất hiện ngay nhé. Món này Tekka thích mà chị cũng vậy nên làm mang đi cho mọi ngươi thưởng thức một món ngon nhất quả đất:)):)):)):)) cho mọi người nếm mùi thực dưỡng tý thôi.:D:D:D:D (à mà la lối be bé thôi kẻo mọi người cười chết)

tekka
07-07-2009, 16:58
@Nico, Hôm gặp Thầy, nico có đến tham dự chứ?. Vậy lúc gặp bạn mình đưa cũng được bạn ạ!
@Tekka: Mình làm món bánh đúc gạo lứt đậu và hạt sen mang theo nhé, OK không Tekka??!!

Chị chờ đưa cho Nico luôn cũng được chị ạ. Em cũng vậy mà.

Món bánh đúc của chị dĩ nhiên là em thích rồi ạ@};-, nhưng chị bận thế thì làm vào lúc nào được? Thôi, chị không ăn được các món khác thì chị cứ chuẩn bị để chị ăn đi đã chị ạ. Em và mọi người ăn ké một chút thôi. Dạo này em "ăn chay phá giới" rồi, chả còn nghiêm ngặt Oshawa như trước, he he. :-P

Barbie
08-07-2009, 00:44
Em barbie xin đóng góp 500k cho nico mua quà tặng đồng bào Giarai, chưa biết em có đi được cùng mọi người hay ko, em sẽ cố gắng ạ! Ah, nico cho số tài khoản và tên chủ tài khoản, tên bank để Barbie chuyển khoản nhé. Thứ 6, thứ 7 này có gặp nhau được thì tốt quá?

Diệu Nhật
08-07-2009, 13:24
Chị nico ơi ngày kia em mới rảnh để đi chuyển tiền được.
Chúc chuyến thiện nguyện của chị Thành công!
Các bạn HBS miền nam ơi tham gia chương trình này đi vừa được làm từ thiện @};-vừa được đi cùng Lama:x.

Như Kim
08-07-2009, 22:19
Em đóng góp 200k cho chị Nicoxuhoadao ạ. Em đăng ký đi 2 người ạ, là mẹ em và em. Quần áo cũ thì nhà em nhiều lắm, bây giờ em phải làm gì với số đó, giặt sạch và cho vào thùng giấy phải ko chị?

naquay
09-07-2009, 23:13
@ Chị DIỆU HẰNG và naquay : Nico nhắn tin số tk cho các chị không được.Xin xem lại chức năng nhận tin nhắn trong hồ sơ ,hoặc liên hệ Nico qua YM nicoxuhoadao nhé! >:D<

Thân ái@};-

Nicoxuhoadao
Chị ơi e cũng ko biết tại sao lại ko nhắn tin cho c được. Chị giử thông tin về TK vào hangcola1@yahoo.com cho em nhé
Em cám ơn chị nhé

Diệu Nhật
13-07-2009, 09:36
Sáng thứ 6 Diệu Nhật có gửi vào tài khoản của chị nico 200k.
Cám ơn chị!

Giác ngộ
13-07-2009, 14:56
Chị Nico ơi, Em Giác Ngộ đã chuyến xuống cho chị một bao quần áo cũ mà em đã quyên góp trên này! ( buôn ma thuột). Em không đi được đợt này nhưng em gái em Đang ở SG rất muốn được đi cùng không biết có được không ạ? đồ em đã gửi xuống đang ở Đường Hoàng Văn Thụ - Q. Tân Bình. Không biết địa chỉ của chị Thế nào? và làm sao em chuyển bao đồ ấy cho chị vậy?:x

Barbie
14-07-2009, 16:05
Em barbie xin đóng góp 500k cho nico mua quà tặng đồng bào Giarai, chưa biết em có đi được cùng mọi người hay ko, em sẽ cố gắng ạ! Thứ 6, thứ 7 này có gặp nhau được thì tốt quá?

Barbie đã gặp Nico và đóng góp 500k hôm đến dự lễ quán đảnh để mua gạo giúp đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa Giarai, Nico ơi chị đưa kế hoạch đi Phan Rang và lịch trình để em sắp xếp thời gian tham gia với mọi người nhé! :x@};-

nicoxuhoadao
14-07-2009, 16:49
Kinh chao Anh Chi em! ( may Nico hom nay hok type duoc tieng Viet,xin thong cam )

That xin loi vi may hom vua roi Nico ban qua khong co thoi gian vao dien dan . Nico da nhan duoc so tien cac anh chi chuyen.Xin tiep tuc duoc cap nhat danh sach dong gop cho chuyen di



http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/Untitled-5.jpg


Ve chuyen di,Ban Nhu Kim va Babie ban cong viec nen khong tham gia ,da thong bao voi Nico hom gap mat nhan quan danh.So quan ao cu cac ban da chuan bi,xin doi den ngay thu 5 Nico se lien lac de nhan nha. :x
Lan nay Nico chi chuan bi duoc 1 chuyen xe 7 cho nen danh xin loi cac ban con lai van muon dang ky tham gia di lan nay. Xin hen dip khac minh se cung nhau tiep tuc chung tay cho cac chuyen di thien nguyen nhe.@};-


Thanh vien chuyen di den Phan Rang lan nay gom co :


LaMa La Duy Khanh
Chi Tekka
Chi Dieu Hang
Tu Tinh
anh Langduthegioitaba
Anhdepchai
Nicoxuhoadao


Ngay gio xuat phat van nhu thong bao,dia diem Nico se lien lac tung thanh vien de hen cho xe den don.


Viec di thi da tong ket danh sach ,nhung viec dong gop xin ba con cu ...tiep tuc cho den tan ngay cuoi cung a ...hehe..:D:D:D


Kinh Bao @};-

nicoxuhoadao

Tinh Lac
14-07-2009, 17:10
Cảm ơn Nico xinh đẹp đã thu xếp chu đáo. Chúc mọi người có chuyến đi đầy hoan hỉ. Tiếc hùi hụi vì không được đi đâu cùng mọi người hic...hic... sao tui cứ bị trói chân hoài, biết chừng nào mới được bay nhảy đây?:((

Quảng Ngọc
14-07-2009, 17:23
@Nico ơi! Chị đã gom ít đồ cũ rồi. Hôm qua cô Phật tử bán quần áo ở chợ nói sẽ gom nhiều đồ mới nhưng tồn kho( do lâu ngày bán chưa hết) của các bà bán quần áo đem đến nhà chị. chắc cũng nhiều. Hôm nào xe ghé nhà chị được không?(Tekka biết nhà). Từ A M A TA Theo đường đồng khởi vào nhà chị khoảng 3km. Xe hơi vào đc tới nhà. Nếu ko tiện thì chị đi xe ôm ra A Ma Ta đón xe cũng được nhưng đồ chỉ mang một ít phải để lại lần sau. mà đồ cứ đóng vào bao bố được ko nhỉ? Nico xem sao nhé, Thanks!!:x:x@};-@};-

nicoxuhoadao
15-07-2009, 00:24
chi Dieu Hang oi ! Chi cu o nha di, khi xe di den do em se vao tan nha don chi luon .Khong can phai mang vac ra tan ngoai nay dau,minh di xe rieng cung tien ma chi.>:D< So quan ao thi chi dong gon vao bao thoi, luc do xem xe cho duoc bao nhieu thi minh cho theo,tuy duyen di nha chi !:x neu con lai thi de nhung chuyen sau se cho nhung noi khac.Van con nhieu cho rat can chi ah!

@};-

Nicoxuhoadao

Quảng Ngọc
15-07-2009, 10:04
Nico ạ! Thế thì tốt rồi. vậy đồ chị sẽ xếp gọn vào từng bao ni lông nhỏ gọn cho dễ xếp vào xe. Vậy chị cứ ở nhà chờ sẵn chừng nào xe đến là sẵn sàng lên xe ngay thôi.>:D< Xin tán thán công đức Nico đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Chị chỉ việc đến giờ lên xe mà thôi.=D>=D>
Cám ơn nhé. Mỗi lần nghe 5 chữ '' Nicoxuhoadao'' mình có cảm xúc ấm áp và rất nên thơ của xứ anh đào:D@};- @};- @};-@};-@};- và con người thật bên ngoài cũng rất dễ thươing nữa:x:x@};-@};-

Maika_ps
16-07-2009, 11:30
Nico ơi! Cho Maika xin số điện thoại của Nico với. Maika không đi chuyến này được nên muốn biết địa điểm để gửi số quần áo cũ theo. Nico pm cho Maika với nhé! :x

tekka
16-07-2009, 11:41
Chị Nico ơi, Em Giác Ngộ đã chuyến xuống cho chị một bao quần áo cũ mà em đã quyên góp trên này! ( buôn ma thuột). Em không đi được đợt này nhưng em gái em Đang ở SG rất muốn được đi cùng không biết có được không ạ? đồ em đã gửi xuống đang ở Đường Hoàng Văn Thụ - Q. Tân Bình. Không biết địa chỉ của chị Thế nào? và làm sao em chuyển bao đồ ấy cho chị vậy?:x

Chị đã đi lấy bao đồ về nhà chị rồi Giác ngộ nhé. Người ta gọi nhắc quá trời. Một bao đồ rất là to. :x

Em yên tâm, đồ sẽ được chuyển đúng nơi.

tekka
16-07-2009, 11:45
Nico ơi! Cho Maika xin số điện thoại của Nico với. Maika không đi chuyến này được nên muốn biết địa điểm để gửi số quần áo cũ theo. Nico pm cho Maika với nhé! :x

Em mang đồ qua nhà chị nhé. Nhớ địa chỉ không?

Maika_ps
16-07-2009, 14:29
Chị nhắc lại dùm em với chị ơi!:9:1

Như Kim
16-07-2009, 23:01
Chị nhắc lại dùm em với chị ơi!:9:1
Vậy bây giờ đồ tập trung nhà chị Tekka hả chị? Vậy em đem qua cho chị luôn hả?

Maika_ps
17-07-2009, 08:25
:) Có lẽ là nhờ chị Tekka luôn rồi. Chị và Giác Ngộ đều gửi ở nhà chị Tekka. Chị Tekka ơi, chắc nhờ nhà chị làm địa điểm tập hợp hậu cần rồi chị ơi! ;;) :x >:D< ;))

Diệu Nhật
17-07-2009, 08:27
Chúc chuyến thiện nguyện của chị nico thành công viên mãn.
Chúc cả nhà có ngày vui vẻ bên Lama!

tekka
17-07-2009, 09:18
Vậy bây giờ đồ tập trung nhà chị Tekka hả chị? Vậy em đem qua cho chị luôn hả?

Em mang đồ qua nhà chị luôn nhé. :x@};-@};-@};-

tekka
17-07-2009, 10:37
Nico nhờ nhắn với cả nhà: Nico đang bận nên không online được. Các bạn có gì cần liên hệ hoặc gửi đồ xin vui lòng nhắn tin qua Tekka nhé. Cám ơn các bạn nhiều. :x

Chúc Nico sắp xếp xong công việc để ngày mai lên đường @};-@};-@};-.

Thiên Vương
17-07-2009, 18:18
Thấy nhiều người tham gia đi cùng và cũng nhiều bạn tặng quần áo cũ cho bà con Raglay, TV rất vui. Nên đã nhờ bạn TN đổi xe 7 chỗ thành 16 chỗ để tạo phương tiện cho các bạn cùng đi cho vui. Vậy bạn nào muốn tham gia thì hoan nghênh tham gia với bạn Nicô xứ hoa đào nhé! :-)

Vì bạn Nicô đang bận nên TV vào nhắn tin giúp, vì thời gian không còn nhiều. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều bạn cùng tham gia với chuyến đi này nhé!

Thay mặt cư dân nghèo ở nơi gió cát Ninh Thuận, TV xin chân thành cảm ơn công đức của các bạn đã đóng góp cho thiện sự này nhé!


Chúc các bạn mọi sự tốt lành! Đi, về thuận lợi!


...Thân ái,
-Thiên Vương-

Diệu Thơm
17-07-2009, 19:04
Chúc đoàn mình mai đi mạnh khỏe, bình an, thành công viên mãn!

MeBillBo
17-07-2009, 19:26
Chúc cho chuyến đi của mọi ng vui vẻ, bình an!

tekka
17-07-2009, 19:37
Thấy nhiều người tham gia đi cùng và cũng nhiều bạn tặng quần áo cũ cho bà con Raglay, TV rất vui. Nên đã nhờ bạn TN đổi xe 7 chỗ thành 16 chỗ để tạo phương tiện cho các bạn cùng đi cho vui. Vậy bạn nào muốn tham gia thì hoan nghênh tham gia với bạn Nicô xứ hoa đào nhé! :-)


Xin đa tạ tấm lòng của thầy Thiên Vương. =D>@};-@};-@};-

Xe vẫn còn chỗ, bạn nào sắp xếp đi được thì tập trung tại nhà Tekka, đúng 13h xe xuất phát nhé. Nhà Tekka gần siêu thị Parkson (CT Plaza), kế sân bay Tân Sơn Nhất.

Bạn nào đi được nhớ gọi đt cho Tekka, các bạn trong HBS miền Nam đều có số của Tekka hết rồi đó.

Hẹn gặp lại các bạn!

Giác ngộ
17-07-2009, 22:55
Các Chị ơi vậy cho em gái em đi cùng được không ạ?:D

Giác ngộ
17-07-2009, 22:58
Em cảm ơn chị Tekka nhiều ạ! chúc các Anh Chị cùng Thầy có một chuyến đi thành công và Ý nghĩa!

nicoxuhoadao
17-07-2009, 23:52
Xin chân thành cảm ơn Thầy Thiên Vương đã lo chu đáo phương tiện cho cả đoàn @};-.Lần nào Thầy cũng nhiệt tình ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần thế này chắc Thầy phải đi buôn Táo dài hạn thôi ạ :| .Nguyện Thầy mọi sự an lạc cát tường @};-

Rất Xin lỗi quý Thầy cùng Anh Chị Em,vì thời gian này Nico bận nhiều công việc nên không thường xuyên online cập nhật tin tức ,có nhiều thiếu sót với chương trình đi Phan Rang lần này .Kính mong mọi người hoan hỷ giùm cho ạ. [-o<

Không còn bao lâu nữa là cả đoàn sẽ lên đường,các Anh Chị Em nếu thu xếp đi cùng và các việc tập trung Tịnh tài,Tịnh vật xin vui lòng liên hệ với chị Tekka giùm Nico nhé.Vì địa điểm xuất phát và tập trung đồ đạc sẽ là tại nhà chị Tekka và nhà xe ở gần đó luôn.Họ sẽ sang đón cho thuận tiện .Số quà tặng Nico đã thu xếp chuẩn bị tập trung đầy đủ tại Phan Rang,địa điểm nghỉ ngơi và ăn uống cũng đã chuẩn bị xong.Nếu có thêm ACE nào đăng ký sau, xin báo trước giờ xuất phát 2 tiếng để Nico liên hệ thêm về chỗ nghỉ nhé .:x

Kính báo @};-

Nicoxuhoadao



Danh sách ủng hộ tiếp tục được cập nhật

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/PR1-1.jpg

tâm thanh
18-07-2009, 10:33
chị NICO ơi, cho em đăng kí đi từ thiện nữa nha.em cũng muốn góp một ít sức lực nhỏ bé để phụ giúp mọi người nữa! ^:)^

Từ Tịnh
18-07-2009, 11:19
Từ Tịnh cũng xin đăng ký một chỗ cho một người bạn của em nữa nha

Tinh Lac
18-07-2009, 19:57
Giờ này mọi người đang ở trên xe, nói cười vui vẻ và ăn đủ các món. Gọi điện thoại mà nghe ai nấy đều hoan hỉ. Chúc mọi người có chuyến đi thành công. Mình sẽ còn nhớ và tiếc mãi là đã không được đi lần này, tự hứa sẽ không để lỡ lần tiếp theo.

Giác ngộ
18-07-2009, 23:44
Chị Tịnh Lạc ơi em cũng giống chị nè! Ở x quá không đi được nghe thấy các anh chị cùng Thầy náo nức đi mà tiết quá vì không tham gia được, ước gì em được ở gần hơn!:((

Maika_ps
19-07-2009, 22:22
Giờ này không biết đoàn mình đã về tới TP chưa nhỉ? Chắc là ai cũng mệt lắm rồi. Chúc Thầy và cả nhà một đêm ngon giấc nhé!!! Good night :x>:D<

Quảng Ngọc
19-07-2009, 22:36
Giờ này không biết đoàn mình đã về tới TP chưa nhỉ? Chắc là ai cũng mệt lắm rồi. Chúc Thầy và cả nhà một đêm ngon giấc nhé!!! Good night :x>:D<
9h10 tối xe chở DH, từ tịnh, Từ tâm đến nhà, Thầy và NICO, Tekka và anhdeptrai đang trên đường ''tiến về SG'';). Một chuyến đi very very vui. rất nhiều cảm xúc nhưng bây giờ DH chưa có thời gian miêu tả, san sẽ cùng các bạn vì phải đi ngủ sớm, tối qua lạ ''chuồng'' ngủ ko đc:)):)).
Cám ơn sự quan tâm của các bạn!
OM AMI DEWA HRIH!

Barbie
20-07-2009, 00:31
Em mong chờ bài tường thuật của Nico về chuyến đi quá. Mọi người tối nay về nhà chắc đều mệt cả rồi. Em vừa niệm Phật xong! Cầu chúc mọi người thân tâm an lạc! :x:x:x

autumnbabyc
20-07-2009, 11:23
9h10 tối xe chở DH, từ tịnh, Từ tâm đến nhà, Thầy và NICO, Tekka và anhdeptrai đang trên đường ''tiến về SG'';). Một chuyến đi very very vui. rất nhiều cảm xúc nhưng bây giờ DH chưa có thời gian miêu tả, san sẽ cùng các bạn vì phải đi ngủ sớm, tối qua lạ ''chuồng'' ngủ ko đc:)):)).

Bạn Diệu Hằng ui ...tối qua ngủ ngon chứ...

Sáng nay tỉnh táo rùi thì bạn kể về chuyến đi very very vui đi nào...ui chưa rì đã thấy hay rùi...kể đi nhé :x

Quảng Ngọc
20-07-2009, 11:43
:xBạn Diệu Hằng ui ...tối qua ngủ ngon chứ...

Sáng nay tỉnh táo rùi thì bạn kể về chuyến đi very very vui đi nào...ui chưa rì đã thấy hay rùi...kể đi nhé
Autumnbabyc!! thanks a lot nhé! Hôm qua thăng một mạch ko biết đường dậy bị trễ giờ :)):)) DH muốn diễn tã chi tiết của cuộc đi đến đồng bào dân tộc với Thầy chia sẽ với bạn mà bây giờ ko thể đc bạn ạ vì DH nghỉ hôm t7 đang đúng lúc phải làm báo cáo quí nộp thuế nên DH xin khất và nợ lại sau nhé:x:x
Thân ái!!@};-@};-@};-@};-

Maika_ps
20-07-2009, 15:29
Sáng nay vào xem thông tin coi nhà mình đi về như thế nào rồi, nghỉ ngơi lại sức chưa nhưng không thấy ai online hết, thấy chị Diệu hằng online từ sớm nhưng chị đang bận rộn do phải làm bù nên thôi không hỏi chuyện. Thơ thẩn chút xíu qua blog không ngờ gặp chuyện khơi lại nỗi đau của mình. Chịu không nỗi nên khóc, tự cho phép mình khóc cả sáng hôm nay vì hai hôm vừa rồi về quê tức cảnh sinh tình buồn qúa nhưng không dám khóc trước mặt mẹ. Tối hôm qua về đến TP mà cũng không dám khóc trước mặt ba mẹ chồng. Sáng nay thế là... giờ nhứt mắt quá, mình hư quá. Mong được nghe nhà mình kể chuyện vui thôi.

nicoxuhoadao
21-07-2009, 04:26
Kính chào Qúy Thầy cùng Anh Chị Em !:x

Hành trình đến Phan Rang với hơn 350 km lại hóa gần hơn với những câu chuyện và nụ cười không dứt của các thành viên trong đòan gồm : LaMa La Duy Khánh , Anhdeptrai hôm nay mang dép phải :D,Từ Tịnh hiền lành,Tâm Thanh cùng bạn Trang dễ thương,chị Diệu Hằng chu đáo >:D<,chị Tekka trẻ trung cùng con trai Hải Hà nhiệt tình, Nicoxuhoadao hí hửng :-", và bác tài xế Kiệt nghiêm trang B-) .
Xuất phát từ SG lúc gần 14g chiều vì Nico ….đến trễ :-t( hix..) . Đón được chị Diệu Hằng tại Biên Hòa rồi thì cả đoàn háo hức thưởng thức món bánh đúc chấm muối mè và cốm gạo lức rang tuyệt ngon thơm phức của Chị,đồng thời tấn công luôn một bao to bánh Snack mà LaMa đã mua theo sự…năn nỉ của anhdeptrai suốt 30km đầu xuất phát .[-o<[-o<[-o<
Đến Phan Thiết gần 7g tối ghé vào ăn tại quán cơm chay rất ngon,khi tạm biệt còn được Chị chủ quán tặng CD “ Khuyên người niệm Phật” , hình Phật và Quan Âm Bồ Tát .
Cả đoàn trên xe cứ mải mê nghe Lama nói chuyện và nhao nhao hỏi Thầy đủ mọi câu hỏi ,Thầy chưa trả lời hết thì đã thấy đến Phan Rang dưới cơn mưa ào ạt lúc hơn 22g đêm. Sau giấc ngủ cả đoàn xuất phát lên núi sau khi kịp ngắm bình minh tuyệt đẹp trên biển Ninh Chữ hiền hòa . Trời rất trong và mây rất xanh,không còn chút dấu vết gì của cơn mưa nặng hạt và những cơn gió quất rạt cây cối đêm qua.
Vượt hơn 40km từ Thành Phố Phan Rang,những ngọn núi chập chùng nối nhau hiện ra trước mắt. Mặc kệ những cú nảy xóc ,chiếc xe vẫn kiên trì tiến tới. Tay lái lụa của bác tài xế được thể hiện qua từng con suối tràn ngang đường và ngoằn nghoèo dốc hẹp đầy ổ gà ,ổ voi nhiều bụi đỏ.
Cả đoàn xuýt xoa liên hồi ttrước những ruộng bắp trổ cờ xanh mướt,luống đậu xanh lạ lẫm ,và cánh đồng trồng mè vàng rượi rập rờn trong nắng.Không gian mênh mông trải rộng khi băng qua sa mạc đầy nắng,gió cát và xương rồng .Rồi cùng cười nghiêng ngả khi hát bài “ Bắt con dê “ từ khi thấy từng đàn dê,cừu nhẩn nha quanh từng bụi cỏ lúp xúp ven đồi .
Đoàn đến làng thì đã gần 10g sáng,lập tức tập trung vào chia số quà đã được chuyến xe thuê từ Phan Rang chở lên từ trước.Khi đến Phan rang thì Nico mới được biết thêm thông tin từ trên làng, là còn có hơn 20 hộ dân ở ngôi làng bên trên 1 đoạn cũng cực kỳ nghèo khó .Sau khi hội ý nhanh, Nico quyết định nhờ anh trưởng thôn thông báo luôn với họ đến địa điểm nhận quà. Vì vậy 60 phần quà chuẩn bị ban đầu được san sẻ thành 85 phần .Bà con được thông báo từ hôm trước đã tập trung đến từ sáng sớm để chờ đoàn.Cảm ơn chị Táo Ngọt vào giờ chót trước khi xuất phát đã ủng hộ thêm 120 chai nước tương.Anhlangduthegioitaba gởi thêm 60 hộp nhựa và 60 cái dĩa rất đẹp.Vì thế số quà tặng không đến nỗi quá ít. Thêm số quần áo cũ mang theo được trao lại cho anh trưởng thôn phân chia cho bà con vào lúc sau.
Buổi trao quà diễn ra rất vui vẻ và cảm động.LaMa cười tươi ơi là tươi khi bê 1 thùng kẹo chia khắp hết cho cả trẻ em và .......người lớn. :D
Những nụ cười hồn nhiên,bẽn lẽn của đồng bào Raglai đã khiến cả đoàn quên mất quãng đường xa, giờ chia tay ấm áp và lưu luyến với những lời nguyện thầm “Nhất định sẽ quay lại khi nào ta vẫn còn có thể sẻ chia”

Chuyến đi Phan Rang đã để lại vô vàn niềm hoan hỷ không thể tả hết cho cả đoàn.Ý nhiều lời ít khó mà nói hết được một lúc này đây.
Xin chân thành cảm tạ Thầy Thiên Vương, LaMa La Duy Khánh .Những vị Thầy soi sáng dẫn đường, đã miệt mài gieo trồng Bồ Đề Tâm cho tất cả mọi người từ khắp nơi ,để được
cùng chung tay cho những chương trình của diễn đàn.@};-
Cảm ơn tất cả Anh Chị Em ủng hộ cả vật chất và tinh thần@};-
Cảm ơn gia đình Cô Tĩnh,em Hồng tại Phan Rang đã rất nhiệt tình giúp đỡ trong việc chuẩn bị .@};-

Chuyến đi khép lại với rất nhiều cảm xúc của Nico và mọi người trong đoàn.Hẹn thêm nhiều lần khác cùng tất cả ACE ,chúng ta lại được sẻ chia đến những trường hợp còn nhiều khốn khó nơi nào đó nữa nhé !:x

Nguyện mọi việc cát tường @};-

Nicoxuhoadao


Những hình ảnh từ chuyến đi


Bình Minh trên biển Ninh Chữ

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1878.jpg

Bắt đầu lên xe từ Phan Rang

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1892.jpg


Băng qua suối

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1917.jpg


Một cậu bé đạp xe ven đường


http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1914.jpg


Đoạn khó nhất là đường bị lở gần hết

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1965.jpghttp://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1952.jpg


Khói từ những lò hầm than trên núi cao

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1958.jpg

Những đàn cừu đẹp như tranh vẽ

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1962.jpg

hồ chứa nước đang được làm giữa sa mạc

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1964.jpg

Đến nơi ,bắt đầu chuyển đồ đạc xuống

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1981.jpg


http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1983.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1975.jpg

Chia quà thành từng phần

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009349.jpg

Bà con đã tập trung từ sớmhttp://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1988.jpg

Chụp hình cùng anh trưởng thôn
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/IMG_1993.jpg

Tặng quà

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009360.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009363.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009352.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009367.jpg

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009377.jpg

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009391.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009390.jpg

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009397.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009379.jpg

Đội ngay nón mới trên đường về
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009387.jpg

Nồi bắp cả đoàn được ...cứu trợ khi lên xe quay về SG ngay sau buổi trao quà :D

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009374.jpg



Nhớ mãi ....nụ cười Raglai @};-@};-@};-
>:D<>:D<>:D<

Maika_ps
21-07-2009, 08:39
Đây không phải là những sự thù thắng vi diệu rồi đó sao??? :D

Diệu Nhật
21-07-2009, 13:41
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009390.jpg


>:D<>:D<>:D<
Nhìn ảnh thấy ấm áp quá, nhất là những đôi bàn tay bé xíu đang giơ tay ra đón nhận tình cảm của đoàn. Mà chị nico ơi, tay này là tay ải tay ai :)):)):))?

Từ Tịnh
21-07-2009, 13:49
Đây là chuyến đi đầy kỷ niệm và rất đáng nhớ đối với TT. Trên xe được nghe Thầy và các chị nói bàn về đạo pháp rất hay và sôi nổi, được nghe nhạc chú rất hay suốt cả cuộc hành trình, nếu cho TT ngồi nghe thêm 3 ngày nữa thì cũng ok luôn không biết chán là gì. Nhất là chị Nico "Thân, Khẩu, Ý của chị ấy hoạt động rất sôi nổi cả ngày không biết mệt, may mà ban đêm còn phải ngừng hoạt động nghỉ ngơi lấy sức chứ nếu không thì ...... :D . Chị NICO ơi chị đừng :-t em nhé, tuy sắp vào chuồng nhưng chắc là chẳng có cái chuồng nào nhốt được chị đâu :D .
Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều chuyến đi từ thiện khác nữa để có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho những người bất hạnh khó khăn hơn chúng ta.

Giác ngộ
21-07-2009, 23:59
Cảm ơn chị Nico đã thu xếp mọi việc rất chu đáo, khi về lại kể chuyện rất tường tận kèm theo hình ảnh để tất cả mọi người có thể hình dung ra như chính mình đang được tham gia vào chuyến đi vậy! Khả năng kể truyện của chị tuyệt vời quá ( giống nhà văn quá hihhi) Tặng cho chị thật nhiều hoa táng dương công đức của chị nè!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-. Chị Diệu Nhật nói đúng quá trông hình ảnh thật là ấp áp, mong rằng hội của chúng ta ngày một tinh tấn và tổ chức thêm được nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy!
Nam Mô A Di Đà Phật![-o<

Quảng Ngọc
22-07-2009, 12:55
Cám ơn Nico nhiều lắm, bái phục ni co luôn. Ni co đã lo cho chuyến đi một cách chu đáo trọn vẹn trong thời điểm Nico đang bận nhất. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, mọi người lòng đầy hoan hỉ. Đi với Thầy thật nhiều may mắn và an lạc và ghi nhớ nhiều điều sâu sắc.
Ra về Nico phân công DH viết ngay bài báo cáo chuyến đi với các bạn còn Nico lo việc đưa hình mỗi người mỗi tý cho nhanh. DH về tới nhà mêt quá đi … khò. Mai vô cty lại bận quá nên chưa kịp viết. Nợ chưa trả thì Nico đã post lên giùm rồi. Lần nữa xin cám ơn Nico nhiếu và hẹn gặp Nico chuyến sau nhé



Chuyến thiện nguyện đra đi trong nắng ấm
Trời đang mưa bổng dừng lại sáng trong
Lòng hoan hỉ mọi người cười vui vẻ
Có phải trời thương vì tất cả thành tâm?!

*****
Xe bon bon quảng đường xa phía trước
An lạc thay nhạc Thần chú ngân vang
Xin tĩnh lặng ngắm trời mây non nước
Đám mây nào đang trôi dạt lang thang

****
Bổng nhìn thấy một cầu vồng trước mặt
Mọi người nhìn thích thú ngợi ca
Ôi tuyệt đẹp chiếc cầu vống bảy sắc
Chắc điềm lành đang đến với chúng ta
Thầy giải thích đó là điềm tốt đẹp
Báo hiệu một người đã viên mãn Phật đà

****
Ôi thích quá được cùng thầy trò chuyện
Học hỏi bao điều, xin ghi nhớ trong tâm
Muốn an lạc luôn tu tâm tích đức
Giữ thân khẩu ý hàng ngày và tu tập thật chuyên

****
Trời đã tối dừng quán chay Phan thiết
Nico lo chu đáo mặn mà
Món đặc sản lần đầu tiên tôi biết
Cám ơn người tặng ảnh Phật Di Đà

****
11h khuya mọi người vào nhà nghỉ
Kết thúc một ngày an lạc của chuyến đi

****
5 h dậy trời trong xanh gió mát
Ra biển chơi ngắm cảnh bình minh
Ôi chập chùng biển và non xanh ngát
Mặt trời lên mang sắc thái thanh bình
Chỉ được phép ngắm nhìn trong giây lát
Lại khẩn trương tiếp tục chuyến hành trình

****
Đoạn đường đồi nhiều ổ thỏ ổ voi
Không có nhạc sao mọi người đều….’’ nhảy’’
Lambađa sao giống quá đi thôi
Bác tài ơi! chắc bác mệt lắm rồi

****
Ôi cảnh vật núi non hùng vĩ quá
Núi mẹ núi con san sát chập chùng
Xương rồng mọc ta tha hồ nhìn ngắm
Kìa xa xa ẩn hiện bác cừu già
Mọi người vui, lòng tràn đầy hoan hỉ
Nico giỡn đùa và hát’’bắt con dê’’
Trên đồi vắng một đàn dê đang nghỉ
Bên kia đồi lố nhố một đàn Bê

****
Xe lên tới đồng bào ta đang đợi
Ánh mắt tò mò hiền hậu các em thơ
Nguời chân chất thật thà đầy bẽn lẽn
Đoàn thở phào khi đến được tận nơi

****
Lama vui bế từng em nhỏ
Và ân cần thăm hỏi cụ già
Ôi chan chứa tình người trong đó
Tình yêu thương sao đọng mãi trong ta

****
85 phần quà nhanh chóng chia ra
Lama phát tận tay người nhận
Đã mệt nhoài mà người chẳng cách xa
Áo lama mồ hôi ra ướt đẫm
Ôi thương Thầy tràn cảm xúc trong ta

****
Quà phát hết vội khẩn trương quay lại
Tạm biệt đồng bào, xe nhanh chóng quay ra
Người thấm mệt bụng lại cồn cào đói
Ôi may thay có nồi bắp tuyệt là

****
Xe vẫn chạy núi đồi tràn nắng ấm
Ruộng bắp nhà ai phấp phới xanh tươi
Bắp chỉ trồng cho mỗi năm một vụ
Dân chải bươn kiếm củi bán âm thầm

****
Ôi chuyến đi manng bao điều cảm xúc
Cám ơn Thầy ơn bạn đã chung tay
Phải tiết kiệm mọi nơi mọi lúc
Để dành tiền tích góp từng ngày
Làm lên những chuyến đi đầy ý nghĩa
Tình tương thân tương ái thật hay

DH

nicoxuhoadao
22-07-2009, 13:51
Nico Xin được hồi báo các ghi chép về việc dụng chi số tiền công đức của mọi người

http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/PR1-2.jpg


Như vậy số tiền có được : 8,900,000 đ
Số tiền chi mua các thứ và chia cho 85 phần quà là: 9,190,000 đ

số tiền âm 290,000 đ Nico xin được hoan hỷ góp thêm cho đủ ạ .:x

Chuyến đi đã được thành công trọn vẹn với sự chung tay của tất cả Quý Thầy và Anh Chị Em . @};-
Nico không làm được gì nhiều,chỉ là người vận chuyển công đức của tất cả quý Thầy và ACE đến với đồng bào Phan Rang thôi ạ.
Tất cả sự tán thán của Anh Chị em ,Nico xin được cúng dường lên 10 phương Chư Phật ,mọi công đức có được nguyện xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh.

Xin thành kính gởi lời tri ân @};-@};-@};-
Nguyện hoan hỷ cát tường :x


Nicoxuhoadao

autumnbabyc
22-07-2009, 14:18
Cảm ơn tấm lòng bồ tát của thầy Thiên Vương đã tận tình chung tay giúp sức cho chuyến đi.

Cảm ơn sự nhiệt tình của Lama không quản thời gian ngắn ngủi của thầy đã vì chúng sinh mà nỗ lực...tương lai thầy còn phải vất vả nhiều đấy ạ...vậy nên mong thầy cố gắng thu xếp thời gian để làm lợi lạc cho chúng sinh mà bản thân cũng không bị stress ...

Cảm ơn Nico, chị Tekka, ...và các bạn đã không quản gian khó mà tới với những người dân nghèo khổ...Mình mong sao có ngày cũng làm được như các bạn.

Aut mong có ngày được cùng thầy Thiên Vương, Lama và các bạn chung tay cho các hoạt động từ thiện nhưng có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ...=((

Tinh Lac
23-07-2009, 10:29
Em cảm động khi đọc bài tường thuật bằng thơ của chị Diệu Hằng. Chị và Nico đã khiến mọi người hình dung đầy đủ chuyến đi từ thiện này. Lần sau đi rồi về làm thơ nữa chị nhé. Hội ta nhiều nhà thơ ghê, sau này nhớ mở một club thơ nho nhỏ nữa nhé hội trưởng.

nicoxuhoadao
24-07-2009, 12:26
Nhìn ảnh thấy ấm áp quá, nhất là những đôi bàn tay bé xíu đang giơ tay ra đón nhận tình cảm của đoàn. Mà chị nico ơi, tay này là tay ải tay ai :)):)):))?
http://i714.photobucket.com/albums/ww141/nicoxuhoadao/19072009390.jpg



Diệu Nhật không phải là người duy nhất ......thắc mắc khi thấy bàn tay đẹp này đâu :D .
Cả đoàn đi ,thi thoảng mấy chị em hay ..ngắm trộm rùi ....xì xào nói xấu :-P
" ....sao mà có đôi bàn tay đẹp rạng ngời mà không chói lóa zậy hè !!!"

ak ..ak ...=))=))=))

Thế đoán được tay ải tay ai chưa ???

Diệu Nhật
24-07-2009, 14:26
Diệu Nhật không phải là người duy nhất ......thắc mắc khi thấy bàn tay đẹp này đâu :D .
Cả đoàn đi ,thi thoảng mấy chị em hay ..ngắm trộm rùi ....xì xào nói xấu :-P
" ....sao mà có đôi bàn tay đẹp rạng ngời mà không chói lóa zậy hè !!!"

ak ..ak ...=))=))=))

Thế đoán được tay ải tay ai chưa ???
Bây giờ thì em đoán là tay mả tay ........La ......ma =))=))=))
Nhưng thui em phải chạy đây, em reo vần chữ Lama thế này các đệ tử của thầy đuổi đánh em chít:D

Kim Cang Hạnh
24-07-2009, 14:30
Em đoán: Tay của Lama! Xin tán thán công đức của mọi người nhé! Hâm mộ quá đi!:x:x:x

thienxh
28-07-2009, 15:05
Cám ơn Chị Nico đã tường thuật lại rất hay. :(( Em biết đến box này trễ quá nên không có dịp ủng hộ đồng bào raglai. Hẹn hè năm sau có dịp sẽ tham gia cùng hội. =D> Mong cho Hội ta sẽ Có nhiều hoạt động từ thiện hơn để giúp đỡ người dân còn nghèo khổ. @};-