PDA

Xem bản đầy đủ : Chúc mừng sinh nhật chị Tịnh Lạc!


Diệu Bích
26-07-2009, 00:09
Chúc mừng sinh nhật chị Tịnh Lạc! Chúc chị thêm tuổi đạo mới, an lạc, tu tập tinh tấn, cứu độ được nhiều chúng sinh.

Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 7 (dù hơi muộn chút:D).

http://www.quangduc.com/photo/lotus/h101.jpg

NguonDao
26-07-2009, 19:21
oạch, em chẳng biết sinh nhật của chị ngày nào nhưng thấy chị Diệu Bích chúc mừng, em cũng xin gửi lời chúc mừng chị nhân ngày sinh nhật nhé.

Diệu Nhật
26-07-2009, 20:06
úi em ko nhìn danh sách nên ko bít chị sinh ngày nào, ko bít hôm nay chúc mừng chị có muộn ko? chúc chị sinh nhật vui vẻ và an lạc:x@};-

Diệu Tây
26-07-2009, 21:20
Chúc mừng sinh nhật chị Tịnh Lạc! Chúc chị thêm tuổi mới, an lạc, hạnh phúc.@};-@};-@};-

tekka
26-07-2009, 21:24
Chúc mừng Sinh nhật muộn em Tịnh Lạc. :x@};-@};-@};-@};- Em ơi, từ hôm qua đến giờ em đang ngoài vùng phủ sóng à? Chị gọi em khoảng 4 lần cả di động & nhà riêng mà đều không gặp được em. =((

tekka
27-07-2009, 17:06
Tịnh Lạc ới ời, chưa biết mọi người chúc mừng Sinh nhật ở đây à? :-/

Diệu Hòa
27-07-2009, 17:55
Tịnh Lạc đang tu ẩn dật ở đâu rồi:D Chúc mừng thêm tuổi mới nhiều niềm vui mới trên đường đời và đường đạo nhé@};-@};-@};-:x

Tinh Lac
27-07-2009, 18:25
Cảm ơn mọi người, hihi, sinh nhật mình đúng vào hôm mọi người dự lễ quán đảnh đầu tiên đấy. Chúc mừng mọi người nhé, chắc ai cũng rất xúc động khi thọ nhận quán đảnh. Ở trong này ra chợ Bến Thành còn nghe thiên hạ đồn có mấy người khóc lụt cả chùa Tảo Sách :)).

Tịnh Ngộ
27-07-2009, 18:50
Cảm ơn mọi người, hihi, sinh nhật mình đúng vào hôm mọi người dự lễ quán đảnh đầu tiên đấy. Chúc mừng mọi người nhé, chắc ai cũng rất xúc động khi thọ nhận quán đảnh. Ở trong này ra chợ Bến Thành còn nghe thiên hạ đồn có mấy người khóc lụt cả chùa Tảo Sách :)).

Ai khóc vậy chị? :))

Diệu Thơm
27-07-2009, 18:51
Chúc mừng sinh nhật muộn chị nhé@};-@};-@};-@};-
Chúc chị lúc nào cũng tươi vui, vô tư như thế và luôn an lạc:x:x:x

Như Kim
27-07-2009, 21:20
Cảm ơn mọi người, hihi, sinh nhật mình đúng vào hôm mọi người dự lễ quán đảnh đầu tiên đấy. Chúc mừng mọi người nhé, chắc ai cũng rất xúc động khi thọ nhận quán đảnh. Ở trong này ra chợ Bến Thành còn nghe thiên hạ đồn có mấy người khóc lụt cả chùa Tảo Sách :)).
Chúc mừng chị muộn nhé, vậy từ nay mỗi năm ngày sinh nhật mẹ em, thì em cùng chúc mừng luôn cả chị nữa@};-

Giác ngộ
27-07-2009, 21:43
Em không biêt sinh nhật chị nên chúc mừng sinh nhật chị hơi muộn ạ! Chúc Chị ngày một tinh tấn, an lạc trên mọi lĩnh vực! Tặng cho chị bó hoa đây ạ!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-;)=D>

Quảng Nguyện
27-07-2009, 22:47
A DI ĐÀ PHẬT .
Chúc mừng sinh nhật chị nhé!Chúc chị sang tuổi mới thật dồi dào sức khỏe , an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường đạo nhé:x@};-@};-@};-@};-.
A DI ĐÀ PHẬT.

Maika_ps
27-07-2009, 22:56
Chúc mừng sinh nhật chị Tịnh Lạc! Em đã niệm 500 lần A Di Đà Phật và đã hồi hướng cho chị. Cầu chúc chị một tuổi mới hạnh phúc, vui khỏe và mọi sự cát tường. Chúc chị tinh tấn tu tập nữa :x>:D<

Quảng Nghiêm
28-07-2009, 11:56
Hôm nay mới vào chúc mừng sinh nhật cho chị đây:D, thà muộn còn hơn không nhỉ! Chúc chị sức khỏe dồi dào tu tập tinh tấn nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-, để mãi là cây cao bóng cả của HBS ( Câu cây cao bóng cả là của Diệu Thảo đấy nhé, Đệ chỉ mượn bản quyền chút thôi:)) ).

Diệu Mây
28-07-2009, 12:13
c ơi chúc chị mãi vui tươi và hạnh phúc trên đường đời và đường đạo c nhé>:D<@};-@};-:x

Tinh Lac
28-07-2009, 12:52
Chết mất, ai gọi tôi là cây cao thì sau này tôi leo xuống không được tôi rớt ai chịu đây trời, sợ wa=)). Cảm ơn Maika nhất, hèn chi sáng nay chị thấy khỏe như lực sĩ ấy em ạ. :D

Cảm ơn tình cảm mọi người dành cho Tịnh Lạc, sẽ luôn ra vào HBS để được gặp mọi người.