PDA

Xem bản đầy đủ : Đại Lễ Phóng Sinh Của Hội Bông Sen nhân mùa Vu Lan!


phamducanh
26-08-2009, 18:58
Từ Khánh
29-05-2009, 23:15

CHÀO CÁC BẠN BÔNG SEN!

Lại thêm một mùa Vu Lan lại sắp về với tất cả người con của Phật! Mùa Vu Lan là mùa hiếu đạo của tất cả người tu theo đạo Phật.

Xưa kia Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên vì lòng hiếu thảo của mình, đã dùng thần thông của mình để quán xét và biết Mẹ của mình là bà Thanh Đề bị đọa dưới Địa Ngục khổ đau khôn xiết, Ngài vì thương Mẹ nhưng không đủ năng lực để cứu độ cho Mẹ của mình thoát khỏi Địa Ngục, nên Đức Mục Kiền Liên đã thỉnh nguyện đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tìm phương cách để cứu độ cho Mẹ của mình sớm thoát khỏi Địa Ngục...

Hôm nay hàng Phật tử tại gia của chúng ta cũng nên noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, làm nhiều việc lành trong mùa Vu Lan để hồi hướng công đức cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em, Con cái của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nếu đang bị đọa trong những đường ác đạo thì sớm được siêu thoát, những người thân còn sống thì được bình yên tiêu tai giải nạn. Và chúng ta cũng hồi hướng công đức lành cho thập loại cô hồn Ngạ Quỷ đói khát sớm được siêu sinh về Tây Phương Cực Lạc hưởng những điều an lành.

Công đức đó không gì bằng phóng sinh giải thoát cho nhiều loài chúng sinh còn bị giam cầm cái chết lúc nào cũng cận kề bên những chúng sinh tội nghiệp đó, nhân đây tôi xin phát động lễ phóng sinh thật lớn do Hội Bông Sen chúng ta cùng nhau quyên góp để thực hiện.

Chúng ta sẽ cữ hành lễ phóng sinh vào ngày Rằm tháng 7 ( Tức là 15 - 7 ÂL 2009 ), lễ phóng sinh sẽ được tổ chức tại chùa Võng Thị tại Hà Nội! Tôi mong mọi người cùng hưởng ứng thật nhiều để cùng với nhau giải thoát cho những chúng sinh nhân mùa lễ Vu Lan, rồi hồi hướng công đức lành đó cho tất cả người thân chúng ta, và tất cả chúng sinh đang bị đọa lạc trong những đường ác đạo Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sinh.

Mọi sự đóng góp của các bạn xin đăng ký ở topic này, và gửi cho bạn Diệu Thủy hay Hội Trưởng để các bạn ấy lo mọi việc nhé:D!

Còn về nghi thức phóng sinh các bạn nên bàn với sư Thầy chùa Võng Thị để nhờ Thầy giúp thêm nhé! Còn tất cả các thành viên Hội Bông Sen hôm đó sau khi nghi thức của Thầy xong thì mọi người nên vây quanh những loài vật và cùng nhau niệm Hồng Danh Phật A Di Đà từ 15 - 20 phút, rồi niệm thêm khoảng 10 phút Hồng Danh của Bồ Tát Quán Thế Âm sau đó thì chúng ta từ từ phóng sinh, vừa phóng sinh ta vừa niệm Phật thì càng tốt nha các bạn ( Cố gắng niệm càng lớn càng tốt, vì tháng 7 vong linh có mặt ở khắp nơi, ta niệm Phật lớn tiếng là giúp đỡ cho họ luôn đấy ).

Phóng sinh là giúp cho lòng Từ Bi của người Phật tử tại gia phát triển!

Phóng sinh giúp cho ta tiêu trừ nghiệp sát sinh từ nhiều đời nhiều kiếp!

Phóng sinh giúp cho ta giải đi oán thù với vô lượng chúng sinh!

Phóng sinh là hạnh đứng đầu trong các hạnh làm phước!

Phóng sinh giúp cho ta tiêu trừ những ác nghiệp, và sống lâu!

Việc làm mà ta phóng sinh mang lại kết quả lớn vô cùng không thể tính đếm được, người thường xuyên có tâm niệm lúc nào cũng muốn giải thoát cho chúng sinh thì người đó đang hành Bồ Tát hạnh! Các vị Tổ Tịnh Độ có khuyên ta nếu người nào thường ngày tu niệm Phật và cũng hay phóng sinh, rồi hồi hướng công đức đó về Tây Phương Cực Lạc thì người đó chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương! Vì vị đó đang làm cái công việc mà Chư Phật và các vị Bồ Tát đang làm từ vô lượng kiếp đến nay...

( Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Vu Lan, nhưng chúng ta nên quyên góp sớm để được số lượng nhiều, có như vậy chúng ta mới cứu được nhiều chúng sinh các bạn nhé! Ngày hôm đó thì ta mua Ốc, Cá, Chim, Rùa và các loài vật nào mà ta thấy thích hợp thì cứ mua hết chứ không phân biệt loài vật nào cả nha mọi người. Và cũng đừng dặn trước người bán nhé, cứ ngày đó ta ra thấy con gì ta mua luôn con ấy )


XIN TẶNG CÁC BẠN BÀI THƠ NÀY! VÀ XIN CHIA SẺ VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÒN HÌNH BÓNG NGƯỜI MẸ THÂN YÊU CỦA MÌNH Ở BÊN CẠNH.

Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng! Tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ Trời đất
Từ đây tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng Mẹ la lạy
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tim Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu Trời:((!

( Tác giả: Xuân Tâm )

^:)^NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT^:)^

( Những ai còn Cha Mẹ thân yêu của mình bên cạnh, thì nên trả hiếu ngay bây giờ với tất cả lòng thành kính của chúng ta, chứ để sau này khi chúng ta không còn thấy hình bóng thân thương của Cha Mẹ ở bên cạnh nữa lúc đó ta lại hối hận thì muộn lắm! Hãy khuyên những vị sanh thành của chúng ta biết tu hành các bạn nhé, đó là cách trả hiếu lớn nhất đấy )

Diệu Lan
30-05-2009, 09:11

=D>=D>=D>
Cảm ơn huynh quả thật là chưa đủ huynh Khang ơi!

Diệu Nhật
30-05-2009, 11:22

Xin cám ơn huynh Từ Khánh đã kêu gọi các thành viên làm điều nhân nghĩa trả ân cha mẹ, cứu giúp chúng sanh.

Tấm lòng hiếu thảo báo ân cha mẹ luôn thường trực trong lòng mỗi người con và tình thương với các chúng sanh luôn ở trong tâm người đệ tử Phật. Diệu Nhật xin thay mặt Hội Bông Sen đứng ra bạch thầy chủ trì cùng Hội làm lễ phóng sinh nhân ngày mùa Vu Lan.

Để buổi phóng sinh đó có thể cứu được nhiều chúng sinh, các bạn hãy cùng HBS đóng góp tịnh tài để làm lễ nhé.

Các bạn chuyển khoản cho thủ quỹ của Hội Bông Sen là bạn Diệu Thuỷ:
Chủ tài khoản: Phạm Hà Chung
Số tài khoản: 0011001960825
Ngân hàng: Vietcombank


Việc nhận tiền làm lễ phóng sinh sẽ kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch các bạn nhé.
Các bạn sinh hoạt đạo tràng ở Hà Nội thì khi sinh hoạt, Diệu Nhật sẽ phát cho các bạn tờ để các bạn ghi thông tin về người thân đã mất để cầu siêu và hồi hướng công đức phóng sinh, các bạn ở xa nhắn tin cho bạn Diệu Thuỷ để bạn ấy ghi giúp nhé.

Ngày cụ thể cho đại lễ này, Diệu Nhật xin thông báo sau.

Công đức phóng sinh xin hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cho người thân của chúng ta và cho tất cả chúng sinh đang đoạ lạc 3 đường ác.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Từ Khánh
30-05-2009, 11:25

Tôi xin làm người đầu tiên, bữa nào tôi sẽ chuyển khoản cho Diệu Thủy 200k:D!


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Nhật
30-05-2009, 11:57

@ Thủ quỹ Diệu Thuỷ: đợt này các thành viên đóng tiền quỹ hội cho em quý II, nên chị nhờ luôn em nhận tiền phóng sinh để em cật nhật luôn 1 thể nhé. Diệu Thảo là đầu cầu từ thiện thì sắp tới sẽ vất vả trong chương trình quý 2 của Hội có kêu gọi cúng dường 1 chùa nghèo ở Nam Định.
Vì thế chị san sẻ công việc để em và Diệu Thảo không quá bận.

@ các thành viên: khi chuyển khoản cho Diệu Thuỷ thì nhắn tin cho Diệu Thuỷ biết nhé.

DIỆUHẰNG
30-05-2009, 12:00

Mình cũng rất thích phóng sanh và những ngày lễ lớn hay những ngày giỗ ông bà nôi ngoại và Ba của mình, mình đều mua cá rô phóng sanh(mình thích cá rô vì nó khỏe mà được nhiều con). Cám ơn lời đề xuất của Từ Khánh. Lễ Vu Lan tiếc là mình không ở ngoài đó để cùng đi phóng sanh với các bạn được mình sẽ phóng sanh một mình trong này vậy nhưng mình cũng muốn góp thêm 100k vào TK Diệu Thủy để các bạn phóng sanh cho mình nữa nhé. Đồng ý với Từ Khánh là không đặt trước gặp con nào mua con nấy và mua mấy chủng loại, với một số tiền nhất định mình thích mua được nhiều con để độ cho nhiều sinh linh nếu mua loại nào quá đắt sẽ được ít con. Đây chỉ là ý kiến riêng còn mình hoàn toàn hoan hỉ theo ý của các bạn với thực tế lúc đó. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả hương linh, ông bà cha mẹ trong vô luợng kiếp.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Nhật
30-05-2009, 14:57

Em cũng đồng ý quan điểm với huynh Từ Khánh và chị Hằng là khi mua phóng sinh chúng ta ko dặn trước như vậy mới thực sự là phóng sinh!

Threebluestar
30-05-2009, 19:02

Mình cũng xin đóng góp 100K. Thứ 2 mình sẽ chuyển khoản vào TK cho bạn Diệu Thủy nhé.

Nam mô A Di Đà Phật!

Tịnh Ngộ
30-05-2009, 22:51

Ý NGHĨA
NHỮNG BÔNG HỒNG VU LAN
DIỆU TRÂN

Từ lâu nay, trong ngày lễ Vu Lan tại các tự viện, ban tổ chức thường có sẵn những giỏ hoa hồng để Phật tử cài lên áo trong ý nghĩa: ai còn mẹ thì cài hoa đỏ, ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng. Giải thích như thế thì ý nghĩa cài hoa lên áo trong lễ Vu Lan sẽ chỉ hạn hẹp trong tinh thần mẫu tử cá nhân, thiếu hẳn phần căn bản là tinh thần Tự Độ và Độ Tha của Đạo Phật.
Thật thế, Vu Lan không phải chỉ là ngày báo hiếu của con cháu với ông bà cha mẹ. Sở dĩ chúng ta hiểu theo nghĩa hạn hẹp này chỉ vì chúng ta quen nhìn câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên xuống Địa ngục cứu mẹ bằng con mắt thế tục. Nếu câu chuyện đó được nhìn bằng tuệ giác thì Ngài Mục Kiền Liên chính là tiêu biểu cho những hành giả, nhờ liễu ngộ Đạo pháp mà biết được sự khổ đau triền miên của chúng sanh vô minh; và bà mẹ Thanh Đề là tượng trưng cho tâm chúng sanh nhiễm ô điên đảo, nhờ thành tâm sám hối mới giao cảm được muôn thiện ý hướng về bà mà tự giác ngộ.
Nếu nhìn được hai nhân vật này qua lăng kính nhiệm mầu đó, thì việc cài hoa lên áo trong ngày Vu Lan mới vượt ra ngoài sự hạn hẹp cố hữu, không phải chỉ nghĩ về mẹ, mà còn phải khởi đi từ chính bản thân chúng ta. Ta phải làm gì để xứng đáng nhận một bông hoa?
Theo tinh thần Tự Độ thì chúng ta phải tu học. Tu học ở đây là tùy duyên, hoặc may mắn gặp được thiện trí thức chỉ dẫn, hoặc do ta chuyên cần quán tưởng, đi lần từ thô tới tế, biết được lý duyên sinh vô ngã mà xả bỏ tham dục, thanh tịnh thân tâm. Con đường này thật dài mà cũng rất ngắn; thật dễ mà cũng rất khó, trong kinh Pháp Hoa có dẫn rằng:
Đản ly hư vọng
Danh vi giải thoát
Kỳ thật vị đắc
Nhất thiết giải thoát
Có nghĩa là, chỉ cần rời xa hư vọng thôi, đã được coi là giải thoát nhưng kỳ thật sự giải thoát đó chưa phải là giải thoát rốt ráo. Mà hễ hư vọng còn một tơ vương là nẩy sinh muôn vàn ràng buộc. Thế nên, cái khó là sự uyên nguyên, thiết thạch của lòng dũng mãnh phát Bồ Đề Tâm. Không có lời phát nguyện, dẫu chúng ta đốt đuốc lên rồi vẫn hoang mang chưa biết phải đi đâu ! Phát nguyện rồi phải kiên trì giữ vững, tín nguyện phụng hành.
Khó lắm ! Nhưng kinh cũng dẫn chứng, an ủi chúng ta rằng:
Nhẫn đến đồng tử giỡn
Nhóm cát thành tháp Phật
Những hạng người như thế
Đều đã thành Phật đạo.
Hoặc có đoạn nói rõ ràng hơn, như sợ chúng sanh không tin:
Nhẫn đến đồng tử giỡn
Hoặc cỏ cây và bút
Hoặc lấy móng tay mình
Mà vẽ làm tượng Phật
Những hạng người như thế
Lần lần chứa công đức
Đầy đủ tâm đại bi
Đều đã thành Phật đạo.
Nếu lòng người tán loạn
Vào nơi trong tháp miếu
Một xưng Nam Mô Phật
Đều đã thành Phật đạo.
Chúng ta thường tự dễ dãi, nhận mình là Phật tử mà ít quan tâm phản quang tự kỷ xem, là con Phật, chúng ta có thực sự tin và nghe lời Phật dạy hay không? Chư Phật đều có quảng trường thiệt tướng, thuyết thành thiệt ngôn, tướng lưỡi rộng dài là một, trong 32 tướng tốt, các Ngài chỉ nói lời chân thật. Vậy, là con Phật, sao chúng ta không tin lời Phật nói? Trẻ nhỏ chơi đùa ngoài bãi biển, lấy cát đắp thành tháp Phật, những trẻ nhỏ ấy đều đã thành Phật. Sao dễ thế? Bởi vì tâm chúng hoàn toàn trong sạch. Với tâm kim cương ấy, sao chúng không lấy cát đắp nhà lầu xe hơi mà lại đắp tháp Phật? Có phải chăng, trong tâm chúng đã sẵn ngôi tháp Phật? Rồi người dùng bút, cỏ cây, hay đơn giản hơn nữa là dùng móng tay mình mà vẽ hình Phật hoặc niệm danh hiệu Phật thì những người đó cũng đang gieo trồng hạt quý để đủ duyên sẽ nở rộ Liên Hoa. Cũng đơn giản quá ư? Vâng, thật là đơn giản nhưng nét thảo đơn sơ đó, lời niệm thành khẩn đó phải phát xuất từ máu xương, da thịt, từ cạn tận càn khôn trí tuệ mà tán thán công đức bất khả tư nghì mới mong đạt tới:
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Sự dễ dàng, sự đơn giản là hành động phải khởi từ tâm thành. Long Nữ tháo xâu chuỗi cúng dường Phật, chớp mắt, cô bé đã đắc đạo, hiện thân nam tử, đi qua cõi Vô Cấu phương Nam, ngồi tòa sen báu, diễn nói pháp mầu. Sự kiện thì diễn ra như thế nhưng có phải Long Nữ thành Phật chỉ vì cúng dường xâu chuỗi đâu, mà hành động dâng cúng là thời điểm đủ duyên của sự tu tập nhiều kiếp.
Chúng ta đã khởi hành chưa? Không đi, sẽ không tới. Không tu, sẽ không chứng. Hãy tạm bước những bước chậm rãi mà vững chắc thì ngại gì có ngày trí huệ Bát Nhã chẳng hiển bầy để an nhiên ngay nơi “không chứng cũng không đắc”.
Tự Độ rồi chưa đủ, chúng ta còn phải Độ Tha. Gần nhất, hãy giúp cha mẹ, quyến thuộc biết tìm về cửa Đạo bằng những phương cách mà, chỉ cần một chút hy sinh, một chút cố gắng, chúng ta có thể làm được. Đó là rủ họ, đưa đón họ tới chùa những ngày rằm, ngày lễ, thỉnh kinh sách, băng giảng, khuyến dụ họ nghe; những lúc gặp gỡ, xen vào chuyện sinh hoạt thường nhật là những câu chuyện đạo, những điển tích chứng minh sự nhiệm mầu của giải thoát khi liễu ngộ vô thường. Rồi từ cha mẹ, quyến thuộc, chúng ta tiến xa hơn là khuyến tấn bạn bè, nhân thế cùng chúng ta tầm sư học đạo để nhận thức chân, giả, đoạn trừ vô minh, quyết đời này phải giải thoát được sanh tử luân hồi.
Là con Phật, chúng ta đều biết rằng, luận về nhân đạo thì trong trăm hạnh, hiếu hạnh đứng hàng đầu. Quỳ trước ban thờ Tổ Tiên, chúng ta thường xin hồi hướng công đức tới cửu huyền thất tổ mà quên xét rốt ráo là công đức đó ở đâu? Chắc chắn không phải ở mâm cao cỗ đầy! Vậy lấy gì mà xin hồi hướng? Như người không gửi tài sản gì trong băng mà tới nhà băng đòi rút tiền thì tiền đâu mà rút!
Tôn giả Mục Kiền Liên đã là một, trong hàng Đại Đệ tử của Phật, đã thấm nhập kinh tạng, nguyện lực dũng mãnh, trí đức vẹn toàn mà còn phải nương nhờ nguyện lực của toàn thể Chư Thánh Tăng từ mười phương vân tập về trong ngày Tự Tứ mới hồi hướng công đức đó, chuyển hóa nghiệp lực của Mẹ Thanh Đề. Còn chúng ta xác phàm, tâm phàm muốn báo hiếu ông bà cha mẹ theo tinh thần Phật đạo thì phải làm sao đây?
Nhân ngày Lễ Vu Lan, chúng ta hãy cùng nhau tự xét về 2 điều căn bản: Tự Độ rồi Độ Tha. Với tâm thành, Chư Phật, Chư Bồ Tát sẽ hộ trì chúng ta hái được đóa hồng Vu Lan xứng đáng trong tinh thần báo ân cao cả. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất để chúng ta hồi hướng tới ông bà cha mẹ quá khứ, hiện tiền và vị lai.
Chúng con về nương tựa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con hướng tâm thành về Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Diệu Trân
Vu Lan 2006

Nguồn: http://www.lebichson.org/Phatphap/075YNghiaHoaHongVuLan.htm

Diệu Hòa
30-05-2009, 23:10

Tớ xin góp 200K nhé, và hôm đó sẽ tự mua thêm các con vật để phóng sinh.

Diệu Thuỳ
31-05-2009, 08:16

Mình cũng xin đóng góp

Diệu Bích
31-05-2009, 11:23

Mình cũng sẽ góp 100k tiền phóng sinh vào hôm sinh hoạt Đạo Tràng.:x

Tịnh Ngộ
31-05-2009, 13:24

Nam Mô A Di Đà Phật,

Em cũng xin đóng góp 100k tiền phóng sinh vào hôm Sinh Hoạt Đạo Tràng ạ!

Tịnh Ngộ

Diệu Tây
01-06-2009, 00:04

Em xin đóng góp 100k tiền phóng sinh vào hôm Sinh Hoạt Đạo Tràng. :x

Diệu Thủy
01-06-2009, 09:51

Ui hôm nay e mới vào được HBS, mấy năm nay cũng xem đài, báo nói nhiều về lễ Vu Lan nhưng chưa bao giờ e được tham gia cả.(:|
Năm nay có hội mình làm e thấy vui quá. Lại được tin tưởng giao làm đầu cầu cho việc này nên niềm vui càng nhân lên :x E cũng xin đóng góp 200k tiền phóng sinh.

Diệu Thảo
01-06-2009, 13:29

Em xin đóng góp 100k vào Đại lễ phóng sinh của HBS.

Phúc Mạnh
01-06-2009, 13:59

Mình xin đóng góp 100k hôm SHĐT cả thể nhé!

Diệu Linh
01-06-2009, 14:36

Em cũng xin đón góp 100k vào Lễ Phóng Sinh, T7 này sinh hoạt đạo tràng em sẽ nộp luôn ạ.
P/s: Nhà em cũng gần Chùa Võng Thị, nếu như tất cả thành viên hoan hỷ, em xin nhận việc mua chim, cá, ốc v.v, và các đồ lễ khác theo hướng dẫn của Nhà Chùa, đến hôm tổ chức Lễ Phóng sinh em sẽ mang đến ạ.

Từ Khánh
01-06-2009, 15:47

Ui hôm nay e mới vào được HBS, mấy năm nay cũng xem đài, báo nói nhiều về lễ Vu Lan nhưng chưa bao giờ e được tham gia cả.(:|
Năm nay có hội mình làm e thấy vui quá. Lại được tin tưởng giao làm đầu cầu cho việc này nên niềm vui càng nhân lên :x E cũng xin đóng góp 200k tiền phóng sinh.

Tôi đã chuyển 200k phóng sinh cho bạn rồi đấy:D!

Dieu Ninh
01-06-2009, 15:52

Mình cũng xin đóng 100k vào buổi sinh hoạt đạo tràng, và cũng hoan hỷ nhận việc mua các sinh vật để phóng sinh nếu cần.

Diệu Thủy
02-06-2009, 09:03

Tôi đã chuyển 200k phóng sinh từ số 0421003839256 cho bạn rồi đấy:D!
E đã nhận được rồi nhé.

Diệu Ánh
02-06-2009, 10:12

Mình xin đóng góp 100k và hôm sinh hoạt đạo tràng sẽ đóng luôn ạ. Thế người nhà mình muốn tham gia có được không cả hội ơi.

Diệu Hòa
02-06-2009, 10:18

Mình xin đóng góp 100k và hôm sinh hoạt đạo tràng sẽ đóng luôn ạ. Thế người nhà mình muốn tham gia có được không cả hội ơi.

Có chứ, càng đông càng vui và nhất là càng nhiều người biết ý nghĩa của những việc chúng ta làm thì sẽ thúc đẩy mọi người làm theo, hôm đó nhà tớ cũng đăng ký thêm người nhà tham gia

DIỆUHẰNG
02-06-2009, 12:32

Tối hôm qua, chị đã chuyển khoản 100k vào TK diệu Thủy, chủ TK:Phạm hà Chung rồi check giùm nhé.Thanks!

Từ Khánh
02-06-2009, 13:20

Có chứ, càng đông càng vui và nhất là càng nhiều người biết ý nghĩa của những việc chúng ta làm thì sẽ thúc đẩy mọi người làm theo, hôm đó nhà tớ cũng đăng ký thêm người nhà tham gia

Chị Diệu Hòa nói đúng đấy! Hôm đó càng đông người thì tiếng niệm Phật sẽ càng thêm oai lực, giúp cho chúng sanh và những vong linh vất vưởng họ được nghe mà lợi lạc rất nhiều cho họ, các bạn đừng tưởng những buổi lễ như thế chỉ có các bạn không thôi đâu! Chư Thiên và các vị Hộ Pháp cũng có mặt đấy...Cho nên mọi người nên thành tâm và làm cho tốt những khóa lễ của chúng ta nhé.

Vài lời gửi đến mọi người!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Thủy
02-06-2009, 15:30

Tối hôm qua, chị đã chuyển khoản 100k vào TK diệu Thủy, chủ TK:Phạm hà Chung rồi check giùm nhé.Thanks!
E nhận được rồi chị ah.@};-

Diệu Thơm
08-06-2009, 10:30

Diệu Thủy ơi, hôm SH Đạo Tràng em bận không đi được còn Diệu Mây thì "được" ox âu yếm gọi về nên chị đã thu Quỹ hội và tiền mọi người đóng góp vào đại lễ phóng sinh giúp em. Chị cập nhật lên đây rồi trong hôm nay, ngày mai chị sẽ tranh thủ đi gửi tiền cho em nhé!
1. Diệu Thảo: 100K
2. Diệu Mây: 100K
3. Diệu Tây: 100K
4. Phúc Mạnh: 100k
5. Diệu Ninh: 100k
6. Diệu Phương: 100K
7. Linh Diệu: 200K
8. Tịnh Ngộ: 100K
9. Diệu Ánh: 100K
10. Diệu Hồng + Mẹ: 100K
11. Aida (Diệu Bích): 100K
12. Diệu Quế: 100K
13. Diệu Hòa: 200K
14. Diệu Thơm: 100K

Tổng cộng: 1.600.000K

Diệu Thủy
11-06-2009, 17:11

Tặng hoa cảm ơn chị nhé, @};-@};-@};- e làm thủ quỹ mà lại để chị phải thu quỹ hộ, xấu hổ quá vì chưa hoàn thành nhiệm vụ:9:1

chan tam
11-06-2009, 22:50

A di đà phật .
Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát^:)^

Long
11-06-2009, 23:10

1.Việc đại ác ở trần gian

Trên đời có một việc cực ác mà tất cả người đều hay phạm phải. Những việc cực ác này người đời đều cho là thường, không lấy gì là sai trái. Việc cực ác này chính là ăn thịt. Thật vậy, ăn thịt là một việc cực ác tạo ra thế giới này vô số thảm hoạ không may như bệnh ung thư khó chữa, còn tạo ra vô số người cô độc không vợ không con, gia đình ly tán, nhà cửa tan nát. Kinh Lăng Nghiêm đã nói:” Ăn thịt bằng tội với giết hại”. Ăn thịt là giết hại. Một ngày ăn thịt là một ngày phạm tội giết hại. Đã phạm tội giết hại ắt sẽ nhận lấy quả giết hại rất khổ đau. Đây là đạo lý nhân quả không sai lệch một ly. Nên nói rằng việc cực ác và điều bất hạnh trên thế gian chính là ăn thịt và giết hại mạng sống.

2. Việc thiện lớn nhất trên đời

Trên đời có một việc thiện lớn nhất mà tất cả người đời đều có thể thực hành được. Nhưng việc đại thiện này lại bị người đời huỷ báng, khinh chê, ngăn cản và phê bình, lại còn khinh bỉ và coi thường nữa. Việc đại thiện nhất này chính là phóng sinh. Phóng sinh chính là việc thiện lớn nhất để người đời thoát khỏi nạn binh đao và giết chóc chiền miên. Người thực hành hạnh này thành tựu được nguyện vọng khoẻ mạnh, sống lâu, gia đình đoàn tụ, giàu sang và an lạc. Kinh Dược Sư nói rằng:” Cứu giúp mạng sống chúng sinh bệnh nặng được tiêu trừ, giải thoát được tai nạn”…”Tu phước phóng sinh qua được khổ ách, không gặp tai nạn”. Phóng sinh là việc làm cứu lấy mạng sống chúng sinh, bởi mạng sống chúng sinh là quý báu nhất. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, các việc thiện khác không thể so sánh được. Đã gieo trồng công đức phóng sinh sẽ được loài vật cảm đến ân đức, Long Thiên hộ trì, chư Phật hoan hỷ và sẽ đạt được phước báu lớn cho bản thân. Đây là đạo lý nhân quả báo ứng không sai lệch. Nên nói rằng: việc thiện và phước báo lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh vậy.

3. Hết sức vô lý

Việc đáng tiếc chính là người đời chỉ chú ý ở chỗ đoạn dứt việc ác nhỏ mà không chú trọng đoạn việc cực ác. Nguyện sẽ sửa đổi bao nhiêu thói hư xấu nhưng khi nghe nói đến ăn chay và không giết hại, họ không bỏ được hai thói quen xấu ác này. Còn một hạng người chỉ chú ý làm việc thiện nhỏ nhưng không nguyện làm những việc thiện lớn. Họ nguyện làm tất cả những việc thiện nhưng khi nghe nói đến chuộc mạng và phóng sinh, lại ngại lo trước sau chưa muốn làm. Chúng sinh thời kỳ mạt pháp ngu si không trí tuệ, quá sức vô lý, thật đáng thương. Không còn gì vô lý hơn nữa ở việc làm của họ!

4. Được không bằng mất

Ví như có thùng nước rỉ chảy ( tu hành còn hữu lậu) chúng ta nhất định phải nhanh chóng bít lại chỗ thủng ( giữ giới, sửa lỗi) là việc làm cấp bách. Đương nhiên bít lại chỗ thủng là việc làm nghiêm trọng và cấp bách (ăn chay, không giết hại). Nếu bỏ đi chỗ thủng lớn nhất không bít lại, đi tìm những lỗ thủng nhỏ để bít, thì thùng nước sẽ không còn toàn vẹn, nước đã rỉ chảy hết rồi! Hạng người này nhất định tu hành thì nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, chỗ được không bù đầy chỗ mất. Họ sẽ vĩnh viễn không có ngày thành công.

5. Lựa chọn

Ví như muốn thêm nước đầy vào một bồn chứa nước (tích luỹ công đức), chúng ta nhất định cần đem ống dẫn để thêm nước vào bồn chứa (bố thí, làm việc thiện). Loại ống dẫn nước có rất nhiều, chúng ta phải nhanh chóng lấy ống dẫn tốt đẹp, vừa vặn nhất (chuộc mạng, phóng sinh). Cách làm này được hiệu quả rõ ràng. . Nếu bỏ đi ống tốt không dùng, lại theo ý làm càn dùng ống nhỏ hẹp cũ rỉ mà muốn cho nước vào đầy bồn chứa thì việc đã khó lại càng khó thêm.

6. Hai điều kiện quan trọng

Việc tu hành của chúng ta cũng giống như cách chứa và giữ nước trong thùng vậy. Việc nỗ lực trì giới chính là bít lại những chỗ rỉ chảy để phòng ngừa công đức tán mất mà chúng ta rất khổ sở tích chứa được. Giữ giới, giới không sát sinh được chú trọng hàng đầu. Không quản là Ngũ giới, giới Sa-di, giới Tỳ-kheo hay giới Bồ-tát, giới trọng thứ nhất là không sát sinh. Vì thế, muốn trì giới trước tiên nên ăn chay và phóng sinh làm gấp. Chúng ta nỗ lực tu hành nghiệp thiện cũng như ra sức thêm nước vào thùng. Đó là tích luỹ vốn liếng, phước đức cho nhiều. Hạnh thiện trước hết là phóng sinh, bởi phóng sinh chính là hành động cứu thoát sinh mạng chúng sinh, duyên lành rất sâu, phước đức rất lớn. trong mười điều thiện thì điều thứ nhất là không sát sinh. Suy cho rộng ra đó chính là phóng sinh. Có thể biết được công đức phóng sinh rất lớn. Do vậy, làm việc thiện nên dùng chuộc mạng phóng sinh làm trước.

7. Phóng sinh tức trả tự do cho chư phật vị lai

Đại sư Ngẫu Ích trong “Linh Phong Tông Luận”, đối với việc phóng sinh phân tích rõ ràng:”Sát sinh tức giết chết tự tâm của chư Phật vị lai. Ngược lại, phóng sinh là trả tự do cho chư Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai tức là Chân Niệm Phật Tam-muội. Tu pháp Niệm Phật Tam-muội này tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ”.

8. Phóng sinh và nước Từ bi Tam-muội

Đại sư Ngẫu Ích dạy:”Muốn được tâm người chứng tâm Phật, chuyển kiếp ô trược thành Tịnh độ, không có phương pháp nào hơn phương pháp phóng sinh . Một pháp phóng sinh được mở rộng lâu dài như một bát nước không cứu được xe củi cháy. Giả sử mỗi người một bát, một bát rồi lại thêm một bát nữa. Nhiều bát nước, xe củi cháy phải được dập tắt. Ngày nay, sự giết hại xoay vần tới tấp, nên cùng đồng phần nghiệp ác chiêu cảm. Chẳng phải nước từ bi Tam-muội làm sao dễ dàng dập tắt được!”

9. Đạo lý phóng sinh rất sâu

Đạo lý phóng sinh rất sâu xa. Ngu si, thấp kém như chúng ta chỉ có thể theo lời dạy mà vâng làm, còn không thể lãnh hội một phần nhỏ của chân lý phóng sinh. Phóng sinh chính là trả tự do cho tự tâm chư Phật vị lai. Phóng sinh là chân niệm Phật Tam-muội, là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Phóng sinh là nước từ bi Tam-muội. Hạng này đối với phóng sinh có sự hiểu biết và thể nhận sâu sắc. Chỉ có những vị đại sư Ngẫu Ích là bậc cao đức có hạnh tu trì thâm sâu và trí tuệ siêu việt mới có thể có chỗ lãnh hội.

10. Không giết hại, phóng sinh; việc đơn giản, lý lại sâu

Đại sư Ấn Quang thường nói:”Việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết”. Chúng ta không đạt đến chỗ lý và sự viên dung đầy đủ như chư vị Tổ sư, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đích thân thực hành, thành thật phóng sinh là được. Trên việc làm chân chánh, thực hành công phu, công đức vô hạn có thể đạt được. Đáng sợ nhất chính là tự mình không biết gì cả, chỉ biết phê bình huỷ báng. Không những tự mình không muốn phóng sinh, lại dùng thế trí biện thông ( trí lưu loát của thế gian) và các thứ tà kiến làm cản trở người khác phóng sinh. Hạng người này vô tình giết chết vô số vô biên sinh mạng, tương lai hình phạt tàn khốc trong địa ngục tuyệt đối không sao tránh khỏi.

11. Phật pháp là môn giáo dục giác ngộ

Phật pháp là một môn giáo dục về sự giác ngộ. Giác ngộ được tội ác lớn nhất trần gian chính là ăn thịt và giết hại. Khi đã giác ngộ như vậy, chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi lỗi lầm, liền trì giới và ăn chay. Biết được việc thiện lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh, chúng ta phải đích thân thực hành và đề xướng rộng ra, mong mọi người thực hành. Còn biết thêm rằng chính trước đây đối với việc ăn chay và phóng sinh có nhiều lúc phê bình vì hiểu sai, nay phải cấp tốc sám hối và sửa sai, thề không bao giờ tái phạm. Đây chính là người có sự giác ngộ, mới xứng đáng là đệ tử chân chánh của Phật

Liên Trì Đại Sư

Long
12-06-2009, 20:12

Nguyện mọi sự tốt lành luôn đến với mọi người!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Long
12-06-2009, 20:17

http://i218.photobucket.com/albums/cc283/ctbrocade/pho1.jpg

Lá Sen là tên của một nhóm bạn trẻ ở TP.HCM có tâm, biết đạo Phật, thương yêu mọi người... Các bạn đã nhận diện sự vô thường của cuộc sống, hiểu lý nhân quả mà Phật dạy, vì thế các bạn đã gieo nhân lành: giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân, trẻ em...

Trong đó, có một hạnh nguyện Lá Sen thực hiện đều đặn vào mỗi ngày Chủ nhật thứ tư hàng tháng là phóng sanh!

Trải rộng lòng từ...

Slogan của Lá Sen là “Lá Sen trải rộng lòng từ” - đó cũng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhóm.

Nhớ về duyên lành để nhóm ra đời, chị Trần Thị Cẩm Tú (PD: Diệu Trí), trưởng nhóm cho biết: “Trước khi có tên Lá Sen, chúng tôi đã có những hoạt động nhỏ lẻ như tặng quà từ thiện, đi thăm những mái ấm.

Lúc đó, thông qua các phương tiện online, điện thoại chúng tôi rủ nhau cùng đi. Đi để chia sẻ và thấy ấm lòng, mang niềm vui đến người khác - những người kém may mắn nên mình cũng vui lây”. Chính vì niềm vui và nhận diện được hạnh phúc của mình, nỗi khổ của người nên bắt đầu từ năm 2006 nhóm tập trung đông hơn, đi thường xuyên hơn.

http://i218.photobucket.com/albums/cc283/ctbrocade/lasen1.jpg
Nhóm Lá Sen phóng sanh

Thành viên của nhóm ai cũng bận rộn và đủ mọi thành phần, trong đó đa số là những người trẻ đã đi làm với những công việc, vị trí năng động. Dù vậy nhưng hễ có chương trình là họ lại tranh thủ đi. Cứ thế, niềm vui và hạnh nguyện sẻ chia với cuộc sống, với những mảnh đời nghèo khó lớn dần để đến năm 2007 Lá Sen chính thức thành lập, có logo, slogan nhằm định hướng hoạt động.

Phương châm của nhóm cũng là ý niệm mà chị trưởng nhóm Diệu Trí là : “Làm tất cả những việc thiện, dù nhỏ”. Và bản sắc của Lá Sen là mọi người khi tham gia với nhóm phải xả bỏ bớt kiêu mạng, hòa đồng, thân mật.

Chị Cẩm Tú bộc bạch: “Chỉ khi nào bạn xả bỏ bản ngã của mình thì bạn mới thấy được nỗi khổ của người và khi ấy bạn mới thương yêu một cách chân thành, lòng từ của mình lúc ấy mới không có sự tính toán, không vì mình”.

Bám sát phương châm và bản sắc của mình - những người con Phật trẻ tuổi trong nhóm Lá Sen đã miệt mài lên chương trình, đề ra những kế hoạch, định hướng cho nhóm phát triển.

Từ việc gom góp tiền để mua những món quà nhỏ cho các em ở một số trung tâm mồ côi mà nhóm biết đến việc đi thăm, tặng quà cho các cụ già neo đơn, người bệnh ở BV.Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)… các bạn trong nhóm đều mở lòng. Đặc biệt, một hoạt động hàng tháng của nhóm là đi phóng sanh vào ngày Chủ nhật cuối tháng đã được nhóm lấy làm hoạt động chính.

Giải cứu cho những sinh linh bé bỏng...

Nói về hạnh nguyện phóng sanh mà nhóm đang làm, Phật tử Diệu Trí chia sẻ: “Tôi đã để ý và thấy nhiều người kinh doanh, làm giàu trên thân xác chúng sinh như nuôi cá, tôm, làm đồ tể… và rồi sự nghiệp, bản thân họ cũng không tồn tại lâu.

Có người bệnh tật, có người thua lỗ đến tán gia bại sản. Đồng thời, nhìn vào thực tế của cuộc sống, tôi thấy càng ngày càng có nhiều bệnh tật nguy hiểm, có những em bé mới sinh, những bạn trẻ, rất trẻ vẫn bị “dính” bệnh nan y và chết.

Khoa học cũng đang chứng minh là do con người ăn quá nhiều động vật nên bệnh tật nhiều. Rồi cũng vì lợi nhuận mà nhiều người chăn nuôi, kinh doanh sử dụng hóa chất để tăng trưởng cho cây, tăng trọng cho động vật… Những nhân tố ấy cũng là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện bệnh tật nguy hiểm, là nhân xấu cho quả xấu tật bệnh.

Thấy từ cuộc sống thực tế, đọc những bài báo, tài liệu khoa học và chiêm nghiệm những câu chuyện kể Phật giáo, những giáo lý Phật dạy tôi hiểu hơn về lý nhân quả, ngộ ra nhân xấu của việc sát sanh cũng như quả lành của việc phóng sanh”.

Lý giải thế và chị Cẩm Tú bắt đầu chia sẻ, cùng với những người bạn của mình thực hiện việc phóng sanh nhằm giải cứu cho những sinh linh bé bỏng, tội nghiệp. Lươn, cá, ếch, chim… đều là những con vật được nhóm giải cứu vào mỗi tháng.

http://i218.photobucket.com/albums/cc283/ctbrocade/lasen2.jpg
Cầu nguyện mỗi khi phóng sanh

Việc phóng sanh, đối với Lá Sen đó là việc làm nhằm gieo vào lòng mọi người tâm từ. “Nếu bạn biết thương yêu chúng sinh, bắt đầu từ những chúng sinh thì chắc chắn bạn sẽ yêu thương và biết bao dung con người”, các thành viên của nhóm tâm niệm.

Vì thế hễ ai hỏi nhóm vì sao bỏ tiền ra để phóng sanh nhóm lại đem những triết lý ấy để nói, để sẻ chia. Không chỉ thế, để gieo lòng từ vào lòng mọi người nhóm còn mua các truyện tranh nói về lòng từ bi với sinh vật, nhân quả của việc giết hại để gửi tặng cho các bạn nhỏ.

Ý tưởng ấy đã được thực hiện và đang bắt đầu manh nha tiếp ý tưởng “Tủ sách Thiện Thư”.

Mỗi lần phóng sinh tất cả các thành viên đều ăn chay để nhất tâm cầu nguyện, để nuôi lớn tâm từ. Có lẽ vì thế mà sau mỗi tháng các bạn trong nhóm lại thấy lòng mình vui hơn, yêu thương hơn!

CHÚC THIỆU

DIỆUHẰNG
13-06-2009, 21:29

Bài ăn chay, phóng sanh hay quá. Ăn chay là phóng sanh nhiều nhất.
Nếu mọi người đều ăn chay chắc thế giới này sẽ không còn tồn tại cảnh chiến tranh, giết chóc đẫm máu nữa đâu nhỉ
Mỗi lần phóng sanh mình thấy con vật nó được trả lại tự do nhìn theo chúng vẫy vùng mà tâm mình thanh tịnh và vui quá.
Mà con vật nó biết điều lắm nha các bạn. Nhà mình ngày trước chuột nhiều . Xung quanh các nhà hàng xóm bên cạnh họ mua nào keo dính chuột, bẫy chuột nhưng vẫn không thấy giảm mà vẫn bị chúng hoành hành. Mình không giết hại chúng nhưng nó phá quá, tối tắt đèn đi ngủ là chúng nó trỗi dậy chí chóe chạy rầm rầm, nó phá như lũ giặc ấy. Mình bực quá, giết nó thì mang tội sát sanh mà để vậy thì nó phá không biết làm sao đây. Nghĩ suy cho cùng nó đói thì đi lục đồ ăn thôi chứ nó có tội tình gì, thôi không nên gét chúng, hãy thương chúng, cho nó ăn đàng hoàng coi như nó là bạn vậy. Mỗi tối mình lấy cái chén bỏ ít gạo, hay cơm hay cái gì mà nó có thể ăn được để đó, không ngờ nó biết điều ngay, nó không phá nữa, đêm không nghe nó làm rầm rầm như mọi ngày nữa. Nó ăn cái mình cho nó nhưng nó cũng biết điều lắm, nó ăn rất ít, nếu cho nhiều là bị dư ngay. Nó giữ cho mình những đêm yên lặng. Thật là hay quá. Bây giờ đêm nào mình cũng cho nó gạo và có gì ăn được cũng để dành cho nó tý, có hôm quên mà nó cũng không phá. Đúng là như sách hay tờ báo nào đó đã nói chuột là loài vật rất thông minh.

Diệu Thủy
16-06-2009, 10:59

Diệu Thủy ơi, hôm SH Đạo Tràng em bận không đi được còn Diệu Mây thì "được" ox âu yếm gọi về nên chị đã thu Quỹ hội và tiền mọi người đóng góp vào đại lễ phóng sinh giúp em. Chị cập nhật lên đây rồi trong hôm nay, ngày mai chị sẽ tranh thủ đi gửi tiền cho em nhé!
1. Diệu Thảo: 100K
2. Diệu Mây: 100K
3. Diệu Tây: 100K
4. Phúc Mạnh: 100k
5. Diệu Ninh: 100k
6. Diệu Phương: 100K
7. Linh Diệu: 200K
8. Tịnh Ngộ: 100K
9. Diệu Ánh: 100K
10. Diệu Hồng + Mẹ: 100K
11. Aida (Diệu Bích): 100K
12. Diệu Quế: 100K
13. Diệu Hòa: 200K
14. Diệu Thơm: 100K

Tổng cộng: 1.600.000K

E xin cập nhật thêm danh sách đóng góp cho lễ phóng sinh nhé:
15. Threebluestar: 100k
16. 2 cháu Vân - Sơn: 200 K
17. 2 bác Phúc Trí + Diệu Mùi : 100K

Cộng thêm phần đóng góp của Huynh Từ Khánh: 200K, Diệu Hằng: 100K, Diệu Thủy 200k

Vậy E chốt đến ngày 16/06/2009 nhé:

Tổng cộng: 2.500.000 K

Diệu Bích
16-06-2009, 11:03

E xin cập nhập danh sách đóng góp cho lễ phóng sinh nhé:
15. Threebluestar: 100k
16. 2 cháu Vân - Sơn: 200 K
17. 2 bác Phúc Trí + Diệu Mùi : 100K

Cộng thêm phần đóng góp của Huynh Từ Khánh: 200K, Diệu Hằng: 100K
E chốt đến ngày 16/06/2009 nhé:

Tổng cộng: 2.300.000 K

Em ơi, cho chị đóng cho chị Tịnh Lạc 200k nữa nhé! Em cập nhật vào danh sách luôn giúp chị. Chị sẽ chuyển tiền cho em. Cảm ơn em!@};-

Diệu Nhật
16-06-2009, 11:54

chị tekka gửi chị 500k để phóng sinh
Chị đóng góp 100k nữa.
Hôm gặp mặt chị sẽ đưa tiền cho em nhé, Diệu Thuỷ nhé.

Từ Khánh
16-06-2009, 12:21

Vậy là từ đây cho đến lúc cữ hành đại lễ phóng sinh của HBS, thì sẽ có một lượng lớn chúng sinh được trở về nơi chúng được tự do! Tôi cũng cầu mong sẽ còn nhiều người phát tâm ủng hộ cho việc làm này của chúng ta, xin tán thán công đức của mọi người=D>, nguyện cầu Chư Phật 10 phương luôn gia hộ cho các bạn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TẦM THINH CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Diệu Nhật
16-06-2009, 13:23

chị bebibo gửi 100k và chị VHTA gửi 100k để phóng sinh, chị sẽ gửi luôn hôm gặp em.

Diệu Nga
16-06-2009, 13:40

Nhà Diệu Nga xin được hoan hỉ cùng cả nhà mình tham gia lễ phóng sinh ạ!
Minh An : 200k
Diệu Nga: 200k
Diệu Hoan: 100k

Tổng cộng là 500k nhé! Mình sẽ chuyển sớm cho Diệu Thủy. Thanks.:x

Diệu Thủy
16-06-2009, 14:43

Vâng mọi người cứ chuyển cho e rồi e sẽ cập nhật luôn, rất vui khi mà được làm việc nhiều :9:1

Diệu Thủy
22-06-2009, 09:19

Em ơi, cho chị đóng cho chị Tịnh Lạc 200k nữa nhé! Em cập nhật vào danh sách luôn giúp chị. Chị sẽ chuyển tiền cho em. Cảm ơn em!@};-
Chị ơi e đã nhận được 200k tiền đóng của chị Tịnh Lạc rồi nhé!

cuchep
24-06-2009, 11:07

Em xin ủng hộ đại lễ phóng sinh 500k. Em sẽ chuyển vào tài khoản của Diệu thuỷ.
@Diệu Thuỷ: cho mình số tài khoản của bạn với.

Từ Khánh
24-06-2009, 18:02

Em xin ủng hộ đại lễ phóng sinh 500k. Em sẽ chuyển vào tài khoản của Diệu thuỷ.
@Diệu Thuỷ: cho mình số tài khoản của bạn với.

Cám ơn bạn đã ủng hộ, số tài khoản của Diệu Thủy có trong topic này đó bạn:D!

Diệu Ánh
25-06-2009, 14:32

- Diệu Thanh ủng hộ lễ phóng sinh của Hội : 50.000
- Bố Diệu Ánh : 100.000
- 2 em gái và em dâu của Diệu Ánh : 150.000
Tổng cộng : 300.000
Chị sẽ gửi Diệu Thủy vào hôm sinh hoạt đạo tràng chủ nhật tới nhé. Thanks em:x

cuchep
02-07-2009, 10:31

Diệu Thủy ơi, mình nhờ Diệu Nhật chuyển số tiền ủng hộ của mình cho bạn rồi. May quá ko phải ra ngân hàng.
Cám ơn Diệu Nhật.

Diệu Thủy
03-07-2009, 09:40

E xin thông báo tổng số tiền đóng góp cho lễ phóng sinh tính đến hết ngày 03/07/2009 là: 3.100.000 (chi tiết cụ thể e sẽ gửi vào hòm thư của HBS)

forevernone
10-07-2009, 23:39

Chị cho 3 anh chị em em đóng góp 300k nhé.

Em FnO xin góp 100k
Anh trai em Đinh Hải Hà góp 100k.
Chị gái em Đinh Thị Khánh Hòa góp 100k.
Có ji anh em tên Đinh Hải Hà sẽ chuyển khoản vào tk của chị.

Em cám ơn chị.

P/S: Àh, hm nào đi phóng sinh anh chị thông báo nhé, để nhà em cùng lên tham gia hoạt động phóng sanh.
:X

Từ Khánh
12-07-2009, 13:28

Chị cho 3 anh chị em em đóng góp 300k nhé.

Em FnO xin góp 100k
Anh trai em Đinh Hải Hà góp 100k.
Chị gái em Đinh Thị Khánh Hòa góp 100k.
Có ji anh em tên Đinh Hải Hà sẽ chuyển khoản vào tk của chị.

Em cám ơn chị.

P/S: Àh, hm nào đi phóng sinh anh chị thông báo nhé, để nhà em cùng lên tham gia hoạt động phóng sanh.
:X

Xin tán thán gia đình của bạn Fno, cùng tất cả mọi người đã hưởng ứng lễ phóng sanh của HBS nhé=D>...A Di Đà Phật!

Ngoài đại lễ phóng sanh của Hội ra, hôm làm lễ đó các bạn cũng nên mua thêm nhiều đồ lễ ( Bánh, trái cây, hoa và cơm trắng hay cháo trắng! Nhớ là đừng mua giấy tiền vàng mã nhé, để tiền đó dành cho phóng sinh hay cúng dường Tam Bảo thì có ý nghĩa hơn:D ) để nhờ Thầy cúng thí thực cho những vong linh vất vưởng được hưởng những đồ cúng giúp cho họ bớt phần nào sự đói khát trong cảnh giới Ngạ Quỷ vì phước đức của họ quá ít nên thường xuyên phải bị đói khát rất khổ sở.

Nguyện những điều lành luôn đến với mọi người:D!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Thủy
20-07-2009, 14:39

E xin thông báo số tiền e nhận được (tính đến ngày 20/07/2009) ủng hộ cho lễ phóng sinh.
1 Từ Khánh: 200
2 Diệu Hằng: 100
3 Diệu Thủy: 200
4 Diệu Thảo: 100
5 Diệu Mây: 100
6 Diệu Tây 100
7 Phúc Mạnh: 100
8 Diệu Ninh: 100
9 Diệu Phương: 100
10 Linh Diệu: 200
11 Tịnh Ngộ: 100
12 Diệu Ánh: 100
13 Diệu Hồng + Mẹ: 100
14 Aida (Diệu Bích): 100
15 Diệu Quế: 100
16 Diệu Hòa: 200
17 Diệu Thơm: 100
18 Threebluestar 100
19 2 cháu Vân + Sơn 200
20 Phúc Trí + Diệu Mùi: 100
21 Chị Tinh Lac: 200
22 Diệu Linh ( socxinhxinh): 100
23 Diệu Nhật: 100
24 Bebibo: 100
25 VHTA: 100
26 PhuongSang: 100
Tổng cộng sô tiền thu được là: 3.200.000

Diệu Nhật
20-07-2009, 14:53

Diệu Thuỷ à, Chị cầm tiền phóng sinh của cu chép, chị teka và bong0408, để tối chị về nhìn lại số tiền và cật nhật.

Diệu Ngọc
20-07-2009, 16:07

CHÀO CÁC BẠN BÔNG SEN!

YÊU CỦA MÌNH Ở BÊN CẠNH.

Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng! Tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ Trời đất
Từ đây tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng Mẹ la lạy
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tim Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu Trời:((!

( Tác giả: Xuân Tâm )

^:)^NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT^:)^

( Những ai còn Cha Mẹ thân yêu của mình bên cạnh, thì nên trả hiếu ngay bây giờ với tất cả lòng thành kính của chúng ta, chứ để sau này khi chúng ta không còn thấy hình bóng thân thương của Cha Mẹ ở bên cạnh nữa lúc đó ta lại hối hận thì muộn lắm! Hãy khuyên những vị sanh thành của chúng ta biết tu hành các bạn nhé, đó là cách trả hiếu lớn nhất đấy )



Dạ! Diệu Ngọc có một ước mơ nho nhỏ, sau này có dịp nhất định sẽ đón cha mẹ đến một ngôi chùa nào đó để cha mẹ được sống ở đó tu theo Đức Phật chừng 1 hoặc 2 tháng. Cha mẹ Diệu Ngọc rất có tâm nhưng chưa được tiếp xúc với Phật Pháp. Diệu Ngọc mơ ước khi đó cha mẹ sẽ cảm nhận một chút niềm an lạc trong tâm hồn. Cha mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc an lạc là niềm hạnh phúc lớn nhất của Diệu Ngọc.

Diệu Lam nói thật đúng ạ, diễn đàn là ảo nhưng tình người là thật. Điều em sợ nhất trong cuộc sống là thiếu đi tình nghĩa. Đại gia đình BS - gia đình lớn, đầy ắp thương yêu!

Mỗi lần về quê thăm cha mẹ, khi đi bao giờ em cũng phải nói con yêu cha mẹ rất nhiều! Nếu không nói cảm thấy thiếu một điều gì đó và em không thấy yên lòng chút nào. Mùa lễ Vu Lan lại sắp về trong tâm tưởng mỗi người con lại dâng tràn nỗi niềm xúc cảm hướng về cha mẹ! Tự nhủ lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tu tập, cố gắng nhiều hơn nữa hạn chế những nỗi buồn trong đôi mắt mẹ cha. Cố gắng thêm một chút cha mẹ được vui! Nhìn thật sâu vào mắt cha mẹ, để cha mẹ cảm nhận nỗi niềm tình cảm hiếu kính của con!

@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-!

Diệu Hương
22-07-2009, 14:42

Em xin góp 100k. Chiều nay em sẽ chuyển khoản, nhân tiện em chuyển tiền đóng luôn quỹ hội Quý 2;3;4 chị nhé.

Nhim2008
23-07-2009, 14:12

8->Lâu lắm mới có dịp vào nhà mình.
Chiều nay mình chuyển tiền đóng góp nhé.
Hoahuong:100K (cho việc phóng sinh)
Thanks

Diệu Thủy
23-07-2009, 18:14

8->Lâu lắm mới có dịp vào nhà mình.
Chiều nay mình chuyển tiền đóng góp nhé.
Hoahuong:100K (cho việc phóng sinh)
Thanks
Chị ơ icó phải chiều 22/07/2009 chị ck cho e ko, tên tk là: Phạm Thị Thu Hương, nhưg số tiền là 400k cơ ???:-/
Có ai ck cho e thì lên tiếng cho e 1 cái nào :9:1

Diệu Thơm
24-07-2009, 00:12

Diệu Thủy ơi, chị cầm hộ chị Ngungu 100k đóng góp quỹ phóng sinh, đến Chủ nhật này chị sẽ chuyển cho em nhé.

Diệu Ngà
24-07-2009, 09:06

Chào em Diệu Thuỷ
Chiều qua chị chuyển vào TK của em 200k, dùng đóng góp vào những việc sau:
- Cho việc phóng sinh: 100k
- Cho trang web mới: 100k
Em kiểm tra và cập nhật giúp chị nhé.
Cảm ơn em nhiều:x@};-

Diệu Hương
24-07-2009, 09:08

Chị ơ icó phải chiều 22/07/2009 chị ck cho e ko, tên tk là: Phạm Thị Thu Hương, nhưg số tiền là 400k cơ ???:-/
Có ai ck cho e thì lên tiếng cho e 1 cái nào :9:1
Là Diệu Hương (catcat8) đã chuyển cho chị đấy ạ: 100k là tiền phóng sinh, 300k là tiền đóng quỹ hội quý 2;3;4 chị ah.

Diệu Thủy
24-07-2009, 10:31

Chào em Diệu Thuỷ
Chiều qua chị chuyển vào TK của em 200k, dùng đóng góp vào những việc sau:
- Cho việc phóng sinh: 100k
- Cho trang web mới: 100k
Em kiểm tra và cập nhật giúp chị nhé.
Cảm ơn em nhiều:x@};-
Okei chị, e đã nhận được rồi. Cảm ơn chị nha!

Diệu Thủy
24-07-2009, 10:32

Là Diệu Hương (catcat8) đã chuyển cho chị đấy ạ: 100k là tiền phóng sinh, 300k là tiền đóng quỹ hội quý 2;3;4 chị ah.


Hihi e sẽ cập nhập ngay đây:x

Diệu Bích
29-07-2009, 16:06

Diệu Thủy à, hôm nay Gia đình chị Kiến gió đã đưa cho chị số tiền như sau để tham gia hoạt động Phóng sinh.

Gia đình anh chị Trần Bình Minh, 2 cháu: Trần Song Thơ, Trần Minh Hồ, địa chỉ 308 tập thể 71 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng đóng góp 200.000đ.

Xin tán thán công đức Gia đình chị, đặc biệt thay mặt Hội em xin cảm ơn 2 cháu Thơ và Hồ, các cháu còn nhỏ nhưng tấm lòng từ bi, yêu thương loài vật thật lớn.:x Chúc chị và Gia đình mãi hạnh phúc, an vui, 2 cháu học giỏi, giúp ích cho cuộc sống.@};-

Công đức phóng sinh của Gia đình và các cháu xin được hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho bác Nguyễn Văn Dương được thuyên giảm bệnh tình, biết đến pháp môn niệm Phật.

A DI ĐÀ PHẬT!

@DThuỷ: Chủ nhật sinh hoạt ĐT, chị sẽ gửi e số tiền trên nhé! Cảm ơn em!@};-

Diệu Thảo
29-07-2009, 17:29

@ Diệu Thủy: có bạn Vô Thường ủng hộ chương trình phóng sinh: 100.000 đồng. Chủ nuẩậtt đi sinh hoạt Đạo tràng chị gửi em nhé.:x

Từ Khánh
29-07-2009, 21:16

Cũng chẳng còn bao lâu nữa rồi sẽ đến ngày đó nhỉ:D! Hôm phóng sinh của Hội tuy tôi không có mặt ở đó để làm lễ cùng các bạn, nhưng tôi sẽ chú nguyện và niệm Phật từ xa để hồi hướng thêm cùng với mọi người:x, chắc mọi người ai cũng mong đến ngày Vu Lan đó lắm nhỉ??? Bạn nào còn đủ Cha Mẹ thì được cài một Bông Hồng hạnh phúc lên trên ngực áo, còn nếu như bạn nào phải cài một Bông Hồng trắng ngậm ngùi lên ngực áo của mình thì cũng đừng buồn vì chúng ta biết kiếp người là vô thường mà phải không??? Cho nên ta phải cố gắng mà tu tập để sớm mau được về đến nơi mà chúng ta vẫn hằng mong muốn.

CON KHÔNG KHÓC KHI CÀI HOA HỒNG TRẮNG
VÌ TRONG HOA, THẤY HÌNH BÓNG MẸ CƯỜI!


NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Diệu Ngà
30-07-2009, 09:37

Diệu Thuỷ ơi, bạn Tư Huệ đóng góp 100k vào đại lễ phóng sinh của Hội. Chủ nhật này đi SH Đạo tràng chị sẽ gửi cho em.
Cảm ơn em nhiều:x@};-

Diệu Thủy
03-08-2009, 12:38

Cả nhà ơi mọi người hoan hỉ CK giúp e nhé @};-

Diệu Lam
03-08-2009, 13:03

Chị Diệu Thủy ơi! em không thấy số tài khoản của chị đâu cả??? chị cho em để em chuyển khoản cho Đại lễ Phóng sinh đi ah. Em cảm ơn chị!@};-

Diệu Bích
03-08-2009, 13:52

Diệu Thủy ơi, hôm qua em không đi sinh hoạt Đạo Tràng nên chị đã thu tiền đóng góp cho Đại lễ phóng sinh. Lúc nào gặp em chị sẽ gửi nhé!

Số tiền như sau:

1. Bảo Châu: 250.000 đ

2. Chị Loving-all: 100.000 đ

3. Anh vonga: 50.000 đ

4. Diệu Thanh: 50.000 đ

5. Bố chị DIệu Ánh: 100.000 đ

6. Các em chị Diệu Ánh: 150.000 đ

7. Mạnh Đức: 100.000 đ

8. Thạch Anh Tím: 100.000 đ

Tổng cộng: 900.000 đ

Nếu có sai sót gì, xin mọi người vào nhắc giùm em. Thay mặt HBS, em xin cảm ơn tấm lòng của mọi người.@};-

Diệu Bích
03-08-2009, 14:04

Chị vẫn cầm 200.000 đ của Gia đình chị Kiến gió nữa Diệu Thủy nhé! Tổng cộng là: 1.100.000 đ.

Diệu Lam
03-08-2009, 14:47

Chị Diệu Thuỷ em vừa hoan hỷ chuyển khoản 100K cho lễ PHóng Sinh chị check giùm em nhé! Em cảm ơn chị ạ@};-

Diệu Lam
03-08-2009, 15:04

Hôm đại lễ Phóng sinh chắc sẽ vui lắm. Em mới tham gia HBS với các anh chi. Nhớ lễ Quán đảnh hôm trước, phút phóng sinh thật cảm động. Nhưng chú chim sẻ con ( em đoán thế không biết chính xác không? ) ở trong những chiếc lồng nhựa được mang ra khoảng sân chùa Tảo Sách thả.Sau khi được thầy và các anh chị niệm chú. Chúng vội vã bay ra và sải đôi cánh tự do, ngay khi ra khỏi lồng những chú chim đập cánh rất mạnh, bay ríu rít trong ánh nắng...ai cũng cảm động và vui vẻ vì mình mang lại sự sống hữu ích cho những chú chim nhỏ bé. mà trong tâm tư của mọi người em nghĩ mọi người sẽ yêu thương nhau, yêu thương đồng loại, yêu thương cả những sinh vật bé nhỏ xung quanh chúng ta hơn.
rất tiếc hôm ấy có 3 chú chim bị chết trong lòng, mọi người lại niệm phật Adiđà và quán tưởng rằng Phật ADiđà đến tiếp dẫn những chú chim đi ...
Một vài các bac và các chị cảm thương rơi lệ...Những chú chim tội nghiệm...
Hoạt động Phóng Sinh giúp em cảm nhận được tình yêu thương của mọi người hơn, em cũng biết yêu thương và chia sẻ hơn nên thật vui nếu sắp tới em lại được tham gia Đại lễ phóng sinh!
A Di Đà Phật!

Diệu Thủy
03-08-2009, 17:24

Chị vẫn cầm 200.000 đ của Gia đình chị Kiến gió nữa Diệu Thủy nhé! Tổng cộng là: 1.100.000 đ.

Dạ vâng, e cảm ơn chị đã thu của mọi người giúp e, nhờ chị mà e vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhỉ, tặng hoa cho chị này@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Thủy
03-08-2009, 17:26

Chị Diệu Thuỷ em vừa hoan hỷ chuyển khoản 100K cho lễ PHóng Sinh chị check giùm em nhé! Em cảm ơn chị ạ@};-

E nhận được rồi chị ah!

Dieu Que
04-08-2009, 09:26

Diệu Thủy à, chị thu hộ e hôm sinh hoạt ĐT số tiền như sau:
Tiền quỹ:
Linh Diệu: 100K
Nhim0512: 100K

Tiền dành cho đại lễ phóng sinh:
Linh Diệu: 100K
Nhim0512: 100K
Một chị giấu tên: 100K

Tổng cộng 500K
Để cuối ngày hôm nay chị nhìn lại sổ xem còn cầm của ai nữa không rồi mai chị tổng kết chuyển một thể cho em nhé!:x

Diệu Ngà
04-08-2009, 10:59

Diệu Thủy ơi, chiều qua chị CK 200k cho em (từ TK 0021000753090).
Đây là tiền của bạn Tư Huệ nhờ chị đóng giùm. Trong đó: 100k quỹ hội, 100k cho đại lễ phóng sinh của HBS.
Em cập nhật vào DS giúp chị nhé, Cảm ơn em nhiều:x@};-

Tam Tạng
04-08-2009, 13:10

Một người bạn thắc mắc:
- Những người vì kế mưu sinh mà mò cua bắt ốc, tôm cá, rùa nhái, chim cò...thì có lỗi gì ko?
- Những người mua những động vật đó về ăn (sát sinh) thì có lỗi gì không?
- Nếu những người bên trên ko có tội, thì những người làm ngược lại liệu có tội ko?^:)^
Bần tăng kiến thức nông cạn nên ko thể trả lời được, thầy nào giải đáp đầy đủ giúp xin hậu tạ~o)~o)

Từ Khánh
04-08-2009, 15:15

Một người bạn thắc mắc:
- Những người vì kế mưu sinh mà mò cua bắt ốc, tôm cá, rùa nhái, chim cò...thì có lỗi gì ko?
- Những người mua những động vật đó về ăn (sát sinh) thì có lỗi gì không?
- Nếu những người bên trên ko có tội, thì những người làm ngược lại liệu có tội ko?^:)^
Bần tăng kiến thức nông cạn nên ko thể trả lời được, thầy nào giải đáp đầy đủ giúp xin hậu tạ~o)~o)

Người bắt có tội của người bắt, người giết có tội của người giết, người ăn có tội của người ăn! Bởi vì Phật coi tất cả loài vật và con người đều là chúng sanh như nhau, và đều có Phật tánh sẽ thành Phật trong tương lai cũng giống như nhau!

Chúng ta được sanh làm người là đã may mắn hơn rất nhiều loài vật rồi, đáng lẽ ta phải dùng cái tâm Từ Bi của mình để yêu thương chúng, thì ngược lại ta vì cái lợi ích kỷ của bản thân mà tàn sát biết bao nhiêu loài vật, chính vì thế trước lúc bị giết chết thì chúng sẽ dồn tất cả sự oán hận vào trong thịt của chúng và gây ra rất nhiều chất độc mà con người không biết cứ ăn vô tư, ai có vào những bệnh viện ung thư thì sẽ thấy hơn 90% người bị ung thư trên thế giới đều là do ăn thịt và giết hại loài vật mà ra, đó chỉ là cái quả Hiện Báo của người sát sinh ăn thịt thôi nhé, còn cái Hậu Báo sau khi người này mất sẽ trả còn thê thảm hơn nhiều.

Các bạn nếu có để ý kỹ những người nào chuyên môn làm nghề đồ tể thì sẽ thấy, họ giết con gì nhiều thì sau này khuôn mặt của họ sẽ từ từ biến chuyển thành hình y như con vật mà hằng ngày họ sát sanh! Cái này tôi đã để ý kỹ nhiều vị chuyên giết thịt chó để bán thì một thời gian sau khuôn mặt và tánh tình của họ cũng biến đổi theo giống y như loài vật mà họ nhẫn tâm giết hại, các bạn cứ để ý những lời tôi nói rồi các bạn đi quan sát những người đó thì các bạn sẽ nhận ra nhân quả hiện tại của người đó, ta còn gọi là Hiện Báo ( Trả báo ngay khi còn sống ở cõi đời này ).

Xưa kia Ngài Huệ Khả vì muốn cầu đạo với Tổ Đạt Ma mà Ngài tự chặt đi cánh tay của mình ( Vì cánh tay đó Ngài đã dùng nó cầm kiếm và giết quá nhiều người, nên Ngài phải chặt bỏ cánh tay nhơ uế đó để cầu đạo giải thoát ), sau khi Ngài chặt đi cánh tay của mình thì Tổ Đạt Ma đã nhận Ngài làm Đệ tử! Đã là sát sanh thì loài vật hay con người đều là một mạng sống như nhau ( Cũng có máu đỏ và biết đau đớn như con người ), Phật coi mạng sống của chúng sanh là ngang nhau chứ không phân biệt loài nào cả ( Chỉ có ta phân biệt rồi tàn sát nhiều loài vật vô tội mà thôi ).

Tôi nguyện cho tất cả mọi người biết sợ nhân quả mà dừng lại bàn tay tàn bạo của mọi người, nếu trên thế giới này tất cả mọi người đều biết tin nhân quả và không giết hại loài vật, thì sẽ không bao giờ xảy ra cảnh đổ máu và chiến tranh như hiện nay. Những gì trên thế giới diễn ra trên con mắt của các bạn hằng ngày đều là nhân quả cả đấy.

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

TỔ ẤM
04-08-2009, 15:30

Diệu Thủy ơi, chị vừa chuyển vào TK của em 400K (từ TK 0491001498567), trong đó:
- 200K cho Đại lễ phóng sinh (của em gái chị)
- 100K cho Đại lễ phóng sinh (của chị)
- 100K cho Quỹ Hội.

Cảm ơn em đã vất vả vì mọi người, xin ghi nhận công đức của em!

DieuHoa
05-08-2009, 00:16

Diệu Thủy ơi cho Hoa đóng góp 100k vào việc phóng sinh nha, nhưng Hoa k biết cách gửi tài khoản, vậy để hôm Như Kim gom áo tràng để thêu Hoa gửi cho Nhu Kim được k

PhươngSang
05-08-2009, 21:57

Chị Diệu Nhật ơi, cho e hỏi chút ạ. đại lễ phóng sinh sẽ diễn ra vào rằm tháng 7 đúng ko ạ?tại chùa Võng Thị ạ?ah chị ơi, hôm tham gia lễ quán đảnh hôm thứ 2 e chưa có quyển sách đó, chị có còn ko cho e 1 quyển được ko ạ?tại đi photo sợ người photto họ mở ra đọc ạ,hì.có gì cho em biết nhá,cám ơn chị nhiều ạ

phuongna
06-08-2009, 10:21

Chào các anh chị hội Bông Sen
Tôi cũng muốn được là thành viên của Hội Bông Sen nhưng do điều kiện con nhỏ, công việc lại bận rộn, ít có thời gian đi lại nên rất khó bố trí để đi sinh hoạt đạo tràng. Liệu tôi có thể xin gia nhập hội nhưng chưa quy y và chỉ đi sinh hoạt đạo tràng khi tôi có thể gửi được con không?
Tôi cũng được biết các anh chị đang tổ chức lễ phóng sinh nhân mùa vu lan, vậy tôi có thể đóng góp một chút cho lễ này nhưng không đi dự lễ phóng sinh được không (vì hôm đó là ngày làm việc, tôi không thể nghỉ được)
Rất mong nhận được câu trả lời từ các anh chị.
Cảm ơn các anh chị rất nhiều

Diệu Bích
06-08-2009, 10:37

Chào các anh chị hội Bông Sen
Tôi cũng muốn được là thành viên của Hội Bông Sen nhưng do điều kiện con nhỏ, công việc lại bận rộn, ít có thời gian đi lại nên rất khó bố trí để đi sinh hoạt đạo tràng. Liệu tôi có thể xin gia nhập hội nhưng chưa quy y và chỉ đi sinh hoạt đạo tràng khi tôi có thể gửi được con không?
Tôi cũng được biết các anh chị đang tổ chức lễ phóng sinh nhân mùa vu lan, vậy tôi có thể đóng góp một chút cho lễ này nhưng không đi dự lễ phóng sinh được không (vì hôm đó là ngày làm việc, tôi không thể nghỉ được)
Rất mong nhận được câu trả lời từ các anh chị.
Cảm ơn các anh chị rất nhiều

Chào bạn! Mình xin thay mặt Hội nhiệt liệt đón tiếp bạn tham gia trở thành thành viên GĐBS.@};-@};-@};-

Bạn có thể tham gia tất cả các hoạt động của Hội khi có điều kiện mà. Chưa quy y cũng không sao đâu bạn.

Bạn cũng có thể không tham dự đại lễ phóng sinh cũng không sao đâu vì tấm lòng của bạn đã gửi đến với các loài vật là được rồi bạn ạ.:D

Nếu tham gia Đạo Tràng bạn nhắn tin cho Hội trưởng Diệu Nhật, hoặc nhắn qua YM của mình là: tama0979 để mình hướng dẫn bạn liên lạc và đăng ký với HT nhé!

Chúc bạn vui vẻ!

Diệu Thủy
06-08-2009, 11:19

Diệu Thủy ơi, chiều qua chị CK 200k cho em (từ TK 0021000753090).
Đây là tiền của bạn Tư Huệ nhờ chị đóng giùm. Trong đó: 100k quỹ hội, 100k cho đại lễ phóng sinh của HBS.
Em cập nhật vào DS giúp chị nhé, Cảm ơn em nhiều:x@};-

E đã cập nhật rồi ah! Cảm ơn chị nhiều

Diệu Thủy
06-08-2009, 11:21

Diệu Thủy ơi, chị vừa chuyển vào TK của em 400K (từ TK 0491001498567), trong đó:
- 200K cho Đại lễ phóng sinh (của em gái chị)
- 100K cho Đại lễ phóng sinh (của chị)
- 100K cho Quỹ Hội.

Cảm ơn em đã vất vả vì mọi người, xin ghi nhận công đức của em!

Dạ e nhận được rồi chị ah, việc e làm có ji đâu mà vất vả hả chị, hoan hỉ mà chị :x

phuongna
07-08-2009, 14:57

Chào các bạn Hội Bông Sen
Cảm ơn các bạn đã vui vẻ đón mình. Mình xin được đóng góp 200.000đ cho đại lễ phóng sinh này của hội và sẽ nộp thẳng tiền mặt vào tài khoản 0011001960825 tại VCB nhé.
Mình sẽ Liên lạc với bạn Diệu Nhật để đăng ký gia nhập. Rất mong được sự giúp đỡ của nhà mình

Diệu Hòa
07-08-2009, 15:21

@phuongna: CHào mừng bạn nhé, hy vọng sẽ gặp bạn trong lần sinh hoạt tới của Hội@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Thủy
08-08-2009, 10:48

E xin thông báo hiện nay số tiền e nhận được (tính đến ngày 8/8/2009) cho lễ phóng sinh như sau:
1 Từ Khánh 200
2 Diệu Hằng 100
3 Diệu Thủy 200
4 Diệu Thảo: 100
5 Diệu Mây: 100
6 Diệu Tây 100
7 Phúc Mạnh: 100
8 Diệu Ninh: 100
9 Diệu Phương: 100
10 Linh Diệu: 200
11 Tịnh Ngộ: 100
12 Diệu Ánh: 100
13 Diệu Hồng + Mẹ: 100
14 Aida (Diệu Bích): 100
15 Diệu Quế: 100
16 Diệu Hòa: 200
17 Diệu Thơm: 100
18 Threebluestar 100
19 2 cháu Vân + Sơn 200
20 Phúc Trí + Diệu Mùi 100
21 Chị Tinh Lac 200
22 Diệu Linh ( socxinhxinh) 100
23 Diệu Nhật 100
24 Bebibo 100
25 VHTA 100
26 PhuongSang 100
27 Diệu Nga 300
28 Me Đức Anh 100
29 Hoa Hương 100
30 Diệu Ngà 100
31 Lanhathuyen 100
32 Diệu lam 100
33 Egai chi Tổẩm 200
34 Tổ Ấm 100
35 Tư Huệ 100
36 Bảo Châu 250
37 Chi Loving - all 100
38 Anh Vonga 50
39 Diệu Thanh 50
40 Bố chị Diệu Ánh 100
41 Các e chị Diệu Ánh 150
42 Mạnh Đức 100
43 Thạch Anh Tím 100
44 Gia đình chị Kiến Gió 200
45. PhuongTran: 100
Tổng cộng: 5.600.000

DieuHoa
10-08-2009, 01:52

Diệu Thủy ơi hôm bữa Hoa xin đóng góp 100k vào lẫ phóng sinh Thủy có nhận được k, nhưng Hoa k có tài khoản và cũng k biết cách gửi, để hôm sinh hoạt thành lập đạo tràng ở miền nam hoa gửi luôn được k, nhưng gửi cho ai hả Diệu Thủy

Diệu Thủy
10-08-2009, 09:25

Diệu Thủy ơi hôm bữa Hoa xin đóng góp 100k vào lẫ phóng sinh Thủy có nhận được k, nhưng Hoa k có tài khoản và cũng k biết cách gửi, để hôm sinh hoạt thành lập đạo tràng ở miền nam hoa gửi luôn được k, nhưng gửi cho ai hả Diệu Thủy
Chào chị, e ở ngoài miền Bắc chị ah, nhưng sắp tới cũng có các chị ở miền Bắc vào Nam dự lễ thành lập đạo tràng chị có thể gửi trực tiếp chị Diệu Nhật (hội trưởng) cho e cũng được.
Cảm ơn chị nhiều ah!

Diệu Hương
10-08-2009, 10:09

Là Diệu Hương (catcat8) đã chuyển cho chị đấy ạ: 100k là tiền phóng sinh, 300k là tiền đóng quỹ hội quý 2;3;4 chị ah.

Diệu Thủy ơi chị là Diệu Hương (catcat8). Chiều ngày 22/7/2009 chị có chuyển cho em 400k; là tiền đống quỹ hội quý 2,3,4 và tiền lễ phóng sinh 100k; Số tiền này đã về TK của em cùng ngày rồi mà. E kiểm tra lại và cập nhập tên chị vào danh sách của Quỹ giúp chị với nhé:x:x:x:x:x.

Diệu Hương
10-08-2009, 10:36

Diệu Thủy ơi Chị là Diệu Hương(catcat8), chiều ngày 22/7/09 chị có chuyển cho em 400k là tiền đóng quỹ hội quý 2;3;4 và tiền lễ phóng sinh 100k. Số tiền này đã về TK của em cùng ngày rồi mà. Em kiểm tra lại và cập nhập tên chị vào danh sách đâ đóng Quỹ nhé. Cảm ơn em nhiều :x:x:x:x:x

Diệu Thủy
10-08-2009, 12:37

E xin thông báo hiện nay số tiền e nhận được (tính đến ngày 8/8/2009) cho lễ phóng sinh như sau:
1 Từ Khánh 200
2 Diệu Hằng 100
3 Diệu Thủy 200
4 Diệu Thảo: 100
5 Diệu Mây: 100
6 Diệu Tây 100
7 Phúc Mạnh: 100
8 Diệu Ninh: 100
9 Diệu Phương: 100
10 Linh Diệu: 200
11 Tịnh Ngộ: 100
12 Diệu Ánh: 100
13 Diệu Hồng + Mẹ: 100
14 Aida (Diệu Bích): 100
15 Diệu Quế: 100
16 Diệu Hòa: 200
17 Diệu Thơm: 100
18 Threebluestar 100
19 2 cháu Vân + Sơn 200
20 Phúc Trí + Diệu Mùi 100
21 Chị Tinh Lac 200
22 Diệu Linh ( socxinhxinh) 100
23 Diệu Nhật 100
24 Bebibo 100
25 VHTA 100
26 PhuongSang 100
27 Diệu Nga 300
28 Me Đức Anh 100
29 Hoa Hương 100
30 Diệu Ngà 100
31 Lanhathuyen 100
32 Diệu lam 100
33 Egai chi Tổẩm 200
34 Tổ Ấm 100
35 Tư Huệ 100
36 Bảo Châu 250
37 Chi Loving - all 100
38 Anh Vonga 50
39 Diệu Thanh 50
40 Bố chị Diệu Ánh 100
41 Các e chị Diệu Ánh 150
42 Mạnh Đức 100
43 Thạch Anh Tím 100
44 Gia đình chị Kiến Gió 200
45. PhuongTran: 100
Tổng cộng: 5.600.000

56. Diệu Hương (catcat8): 100K
Tổng cộng: 5.700.000

TỔ ẤM
10-08-2009, 15:24

56. Diệu Hương (catcat8): 100K
Tổng cộng: 5.700.000


Em ơi, xem lại hộ chị nữa nhé
Hôm trước chị có nộp cho Diệu Thảo 200K Đại lễ phóng sinh của mẹ chị nữa đấy.
Cảm ơn em!

Diệu Bích
13-08-2009, 23:23

http://www.thuvienhoasen.org/congducphongsinh.pdf (http://www.thuvienhoasen.org/congducphongsinh.pdf)

Các bạn có thể vào đây để tải file pdf về CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH của Pháp sư Viên Nhân. Đây là cuốn sách rất hay, dễ đọc. Nội dung cuốn sách nói lên Ý nghĩa của phóng sinh, tại sao phải phóng sinh và các minh chứng có thật của loài vật trả ơn khi ta phóng sinh, những công đức của người phóng sinh...


Diệu Bích đã thức đêm để đọc liền một mạch cuốn sách này và cảm thấy rất hay nên muốn chia sẻ với các bạn.


Các bạn nên đọc cuốn này trước ngày Đại lễ phóng sinh của Hội để hiểu rõ về phóng sinh. Cuốn sách sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn về phóng sinh như "Liệu phóng sinh có tạo nghiệp hơn không khi mình vô tình làm cho người bán đặt bẫy bắt nhiều chim hơn?" Hay câu hỏi thường gặp là "Liệu phóng sinh có ích gì khi nhiều loài vật quá, phóng sinh không nổi thì sao...?"

Bạn nào muốn nghe pháp thoại về cuốn sách này thì vào đây tải:

http://www.phapthoaitinhdo.org/media.php?cid=238 (http://www.phapthoaitinhdo.org/media.php?cid=238)


Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đọc được 1 cuốn sách hay nhé!(*)

Diệu Bích
13-08-2009, 23:29

Phóng sinh “ tam thí” đều đủ

Trong Lục Độ Vạn Hạnh, lấy sự bố thí làm đầu. Bố thí có phân ra: Bố thí tài, bố thí pháp, và bố thí vô uý. Phóng sinh, do bỏ tiền ra mua chuộc sinh mạng của chúng sinh, đó gọi là bố thí tài. Lúc phóng sinh, vì mạng sống chúng sinh làm lễ: quy y, sái tịnh, niệm Phật, sám hối cho nó đó gọi là bố thí pháp. Khi phóng sinh là đã cứu sống sinh mạng chúng sinh khiến nó thoát khỏi nỗi sợ hãi bị giết hại, trả lại tự do cho nó, đó gọi là bố thí vô uý. Công đức phóng sinh không thể nghĩ bàn. Đại Trí Độ Luận nói rằng:” Trong các tội, tội giết hại rất nặng; trong các công đức, công đức của hạnh phóng sinh là bậc nhất”.

( Tam thí: tài thí, pháp thí và vô uý thí. Tài thí là đem vật tài giúp đỡ người nghèo khổ. Pháp thí là đem Phật pháp tự mình nghe hiểu giảng cho người. Vô uý thí là chính mình không còn sự lo sợ lại đi giải trừ nỗi lo sợ cho người khác).

Diệu Bích
13-08-2009, 23:44

Phóng sinh trả nợ giết hại từ trước

Ngày nay, chúng ta bị các thứ bệnh khổ và gặp nhiều tai nạn, đều do nghiệp sát đã tạo từ trước mà ra. Nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội giết hại của chúng ta đã tạo có thể đến cả hư không đựng cũng không hết. Nay phóng sinh là trả món nợ giết hại từ nhiều đời đến nay chúng ta đã mắc phải.

BONG0408
14-08-2009, 10:31

Diệu Thuỷ à, Chị cầm tiền phóng sinh của cu chép, chị teka và bong0408, để tối chị về nhìn lại số tiền và cật nhật.

Diệu Thuỷ ơi, cho chị spam ty nhe, em da update số tiền này từ Diệu Nhật chưa em, chị chưa thấy có trong danh sách nên mạo muội nhắc em.

Diệu Thủy
14-08-2009, 11:45

Diệu Thuỷ ơi, cho chị spam ty nhe, em da update số tiền này từ Diệu Nhật chưa em, chị chưa thấy có trong danh sách nên mạo muội nhắc em.

E chưa chị ah, toàn bộ số tiền mà e cập nhật ở đây là tiền mà e đã nhận được. Còn mọi người nộp cho chị Diệu Nhật, Diệu Thảo mà các chị ý chưa kịp chuyển cho e thì e sẽ ko cập nhật vào danh sách này. E làm như thế để tránh sai xót ý mà, nên các chị thông cảm nhé, khi nào nhận được xiền e sẽ cập nhật ngay. ;)

Diệu Thảo
14-08-2009, 11:50

Đây, có ngay đây, tại vì em đợi đến lúc đưa cho em Diệu Thủy thì mới cập nhật danh sách của những bạn đã đóng tiền qua em. Mong cả nhà thông cảm.
Sau đây là danh sách các thành viên đã đóng tiền qua em để tham gia đại lễ Phóng sinh:

1. Vô Thường (nay là Kim Cang Hạnh): 100.000 đồng
2. Mẹ chị Tổ Ấm: 200.000 đồng
3. Chị Ngân (ở Hà Nam): 100.000 đồng

Tổng cộng: 400.000 đồng

Lúc nào gặp chị sẽ gửi Diệu Thủy nhé. Em cứ cập nhật danh sách cho những thành viên trên và ghi chú là chưa nhận hoặc chị Diệu Thảo đang cầm nhé.:D@};-:x

poussin
14-08-2009, 18:58

Em xin đóng góp 100k cho lễ phóng siinh. Tiếc là em ở SG nên hôm đó sẽ không tham gia cùng mọi người được. Em đã chuyển khoản cho chị Diệu Thủy chiều nay rồi, chị check hộ em nhé!

Diệu Bích
15-08-2009, 08:06

Loài vật thật không phải để dùng làm thức ăn cho chúng ta. Chúng thể hiện một sự đa dạng về đời sống trên trái đất và sự kỳ diệu, cái đẹp cùng với nét phong phú của sự sáng tạo. Mỗi một loài động vật đều tìm kiếm sự an bình và niềm vui, sự hài hoà và tình yêu thương. Chúng hiện hữu để cảm nhận cuộc sống trên hành tinh này như chúng ta vậy.

Diệu Bích
15-08-2009, 23:42

Bầy Lươn Xin Cứu Mạng

Vào khoảng năm Vạn Lịch đời nhà Minh, tại Hồ Thư Hàng Châu, có một gia đình phú hộ họ Vu, bình nhật không sát sinh mà thích bố thí, làm nhiều việc thiện.


Năm ấy có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải, họ Vu liền mở hầu bao lấy tiền cứu trợ. Người đàn bà láng giếng rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy, nên một hôm đem biếu khoảng mười con lươn cho cụ bà họ Vu để dùng làm thức ăn. Nhưng gia đình họ Vu ít khi nào dám sát sinh, nên đem số lươn ấy thả vào trong một cái ang, rồi lấy đồ đậy lại, chờ đem phóng sinh. Chẳng may, cả mẹ lẫn con đều quên bẵng chuyện ấy.


Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, lúc sắp tàn canh, bà cụ mơ thấy khoảng mười người mặc áo vàng, đầu đội mũ nhọn, đột nhiên đi vào trong phòng quỳ xuống thưa: "Xin Thái phu nhân mở lòng từ bi ban cho chúng tôi đường thoát nạn".


Bọn mặc áo vàng ấy nói xong liền ra đi. Thái phu nhân chợt tỉnh giấc, trong lòng băn khoăn bất an, chợt nghĩ miên man mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho những ai. Do đó, bèn mời một ông thầy bói về nhà để xem việc tốt xấu thế nào. Bốc sư bói xong một quẻ, liền bảo: "Thái phu nhân chớ nên lo lắng, quẻ này lành chứ không dữ, tại quý tôn phủ đang có những sinh mạng thỉnh cầu phu nhân phóng thích".

Phu nhân liền ra lệnh cho người nhà tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân, cuối cùng mới phát hiện ra mười con lươn lớn đang rộng trong ang. Số lươn này tương ứng với mười vị mặc áo vàng mà phu nhân trông thấy trong giấc mộng. Bà hoảng kinh, thất sắc nói: "Nguy thay, suýt chút nữa ta làm hại mười sinh mạng này rồi". Lập tức bà truyền lệnh cho người nhà đem số lươn ấy thả vào trong hồ.

Từ đó về sau, con cháu nhà họ Vu ngày càng thịnh vượng.

Minhsang
16-08-2009, 23:50

Nhân dịp Đại lễ phóng sinh mùa Vu lan Minhsang có câu chuyện hay xin kể như sau:

Đầu năm nay gia đình Minhsang đi lễ Chùa Hương cùng với 1 số bạn bè. Khi lễ Chùa xong, trên đường về gia đình Minhsang có mua mấy con Rùa nhỏ và đem phóng sinh ở suối Yến. Thật không thể ngờ rằng khi thả Rùa xuống suối thì những chú Rùa ấy không vội vàng chạy trốn như Minhsang nghĩ, mà chúng lại bơi ngoi lên mặt nước như vẫy chào mình vậy. Chúng cứ bơi xuống dưới một lát rồi lại ngoi lên nhìn Minhsang như lưu luyến điều gì vậy. Minhsang thấy thế thật là cảm động, rồi cuối cùng thuyền cũng đi xa để lại điều gì tốt đẹp nơi suối Yến.

Vài ngày sau về nhà, vào một đêm Minhsang ngủ mơ thấy 1 chú Rùa rất to lớn, trên lưng đội rất nhiều vàng, bạc đi từ ngoài cửa hậu vào trong nhà Minhsang. Và từ ngày đó Minhsang có nhiều tài lộc từ đâu đến thật là bất ngờ.

Minhsang cũng xin góp chút ít 500.000 đồng vào Đại lễ phóng sinh của HoiBôngsen với hy vọng cứu giúp được phần nào những sinh vật nhỏ bé đáng thương. Trong tuần này Minhsang sẽ gửi tiền vào tài khoản của hội như bạn Diệu Thủy đã thông báo ở trên.
.................................................. .
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyện cho tất cả Hữu tình đều được thiện Nguyện

Diệu Tây
17-08-2009, 00:16

Dì của Diệu tây là Kim Cang Thu xin được đóng góp 300k cho đại lễ phóng sinh. Mai chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản Diệu Thủy nhé.

Diệu Tây
17-08-2009, 12:00

Diệu Thủy ơi chị vừa chuyển tiền vào tài khoản, em kiểm tra giúp chị nhé.

Diệu Thủy
17-08-2009, 18:10

Diệu Thủy ơi chị vừa chuyển tiền vào tài khoản, em kiểm tra giúp chị nhé.

Chị ơi e nhận được rồi ah, cảm ơn chi ah.
@MinhSang: e cũng nhận được 500k rồi nhé.

Diệu Bích
18-08-2009, 00:15

Cảm ơn anh Minh Sang về câu chuyện của anh. Anh thật có lòng nhân hậu mới được đền đáp vậy. Tất nhiên mình không mong cầu gì khi phóng sinh mà chỉ được nhìn thấy loài vật vẫy vùng trong tự do đã thấy vui rồi phải không anh? Tự do - 2 tiếng đó đối với con người thật đơn giản nhưng đối với loài vật để có được nó thật khó, để thoát khỏi bị giết hại thật khó.

Em cũng có câu chuyện kể của mình. Hồi 5 tuổi, em ra Đền Ngọc Sơn và gặp 1 chú rùa nhỏ xíu đang bị đàn kiến vây quanh, trông tội lắm. Em đã xua đàn kiến đi và thả chú rùa xuống hồ. Nhìn chú nhỏ xíu, loạng choạng 1 lúc mới bơi được. Giờ mà chú còn sống không biết có lớn được bằng cụ rùa đang triển lãm ở Đền Ngọc Sơn không nhỉ???:D

DieuHoa
18-08-2009, 00:37

Diệu Thủy ơi Hoa đã gửi chị diệu Nhật 100k cho DT vào đại lễ phóng sanh rùi, khi nào về lại miền bắc chị DN sẽ đưa cho DT nhé

Diệu Bích
18-08-2009, 10:26

Diệu Thủy ơi, chị Nguyễn Thị Chi, bạn chị Kiến Gió vừa gửi chị 50k tiền phóng sinh.

Xin cảm ơn chị Chi, công đức này xin được hồi hướng cho pháp giới chúng sinh và gia đình chị.@};-

me-bibo
18-08-2009, 15:30

Chào các bạn, mình là thành viên của WTT, hôm nay chính thức là thành viên mới của diễn đàn này. Rất vui được làm quen và học hỏi từ các bạn:x. Diệu Thủy ơi, mình vừa CK 200k đóng góp vào đại lễ phóng sinh vào tk của bạn đấy: tên người gửi: Hoàng Thị Nhung. Nội dung: me-bibo gửi dieuthuy. Bạn check hộ mình với nhé. Tks bạn nhiều nhiều@};-@};-@};-


Hi vọng giúp được chút gì đó cho HT:-c
HT ơi cố gắng lên nhé, sư muội
NAMO AMITABHA

Diệu Nhật
26-08-2009, 21:07
Mặc dù chị ko bít em là ai nhưng cám ơn em nhé, phamduccanh à@};-@};-@};-@};-@};-

anh_huong
26-08-2009, 21:24
Diệu Nhật ơi, hôm 18/8 chị có chuyển 200K vào TK của em (từ TK ----27649)em giúp chị đóng góp 100K vào đại lễ phóng sinh, và 100K vào quỹ hội nhé. Cảm ơn em rất nhiều

Diệu Nhật
26-08-2009, 21:32
Diệu Nhật ơi, hôm 18/8 chị có chuyển 200K vào TK của em (từ TK ----27649)em giúp chị đóng góp 100K vào đại lễ phóng sinh, và 100K vào quỹ hội nhé. Cảm ơn em rất nhiều
cám ơn chị nha, em nhận rùi ko thấy ai nhắn tin đang tính post lên đây hỏi.

anh_huong
26-08-2009, 21:50
cám ơn chị nha, em nhận rùi ko thấy ai nhắn tin đang tính post lên đây hỏi.
Chị có post lên hôm sau, nhưng chắc là bị mất bài nên em không đọc được

Diệu Nhật
26-08-2009, 21:54
Vì cũng cận ngày làm lễ phóng sinh rùi nên khi mở diễn đàn lại, Diệu Nhật tổng kết tiền đóng góp Phóng Sinh nhân dịp lễ Vu Lan thay cho em Diệu Thủy thủ quỹ của hội.

STT - Tên - Số tiền
1, Từ Khánh: 200
2, Diệu Hằng: 100
3, Diệu Thủy: 200
4, Diệu Thảo: 100
5, Diệu Mây: 100
6, Diệu Tây: 100
7, Phúc Mạnh: 100
8, Diệu Ninh: 100
9, Diệu Phương: 100
10, Linh Diệu: 200
11, Tịnh Ngộ: 100
12, Diệu Ánh: 100
13, Diệu Hồng + Mẹ: 100
14, Aida (Diệu Bích): 100
15, Diệu Quế: 100
16, Diệu Hòa: 200
17, Diệu Thơm: 100
18, Threebluestar: 100
19, 2 cháu Vân + Sơn: 200
20, Phúc Trí + Diệu Mùi: 100
21, Chị Tinh Lac: 200
22, Diệu Linh ( socxinhxinh): 100
23, Diệu Nhật: 100
24, Bebibo: 100
25, VHTA: 100
26, PhuongSang: 100
27, Diệu Nga: 300
28, Me Đức Anh: 100
29, Hoa Hương: 100
30, Diệu Ngà: 100
31, Lanhathuyen: 100
32, Diệu lam: 100
33, Em gái chị Tổ ẩm: 200
34, Tổ Ấm: 100
35, Tư Huệ: 100
36, Bảo Châu: 250
37, Chị Loving - all: 100
38, Anh Vonga: 50
39, Diệu Thanh: 50
40, Bố chị Diệu Ánh: 100
41, Các e chị Diệu Ánh: 150
42, Mạnh Đức: 100
43, Thạch Anh Tím: 100
44, Gia đình chị Kiến Gió: 200
45, Phuong Tran: 100
46, Diệu Hương (catcat8): 100
47, Nhim 0512: 100
48, Phuong Na: 200
49, Minh Sang: 500
50, Kim Cang Thu: 300
51, Vo thuong: 100
52, Me ToAm: 200
53, Ngan (HaNam): 100
54, Co Ha (VCB): 100
55, teka: 500
56, ductho: 100
57, bạn của kiengio: 50
58, Lama La Duy Khanh: 200
59, Bùi Văn Hậu: 100
60, Nguyễn Văn Quyền: 100
61, Đặng NGọc Thuỷ: 100
62, Trần Quang Ninh: 100
63, Nguyễn Gia Tuấn: 100
64, Phạm Thanh Tùng: 100
65, dieuhoa: 100
66, Cu Chep: 500
67, Diệu Thuỳ: 100
68, Diệu Thảo: 400
69, nghi07: 200
70, mèo con con: 100
71, 2004-2000 (chị Huyền): 100
72, bạn bong0408: 50
73, các mẹ WTT ( Threebluestar chuyển tiền): 1000
74, anhhuong: 100
75, bong0804: 500

Tổng số tiền là 11.900k

Xin cám ơn sự đóng góp của các đạo hữu.

Trong quá trình chuyển tiền cho các thủ quỹ và các đầu cầu, đạo hữu nào chuyển tiền mà quên nhắn tin để các bạn đầu cầu cật nhật thì bây giờ nhắn lại cho các bạn ấy biết nhé, nếu qua ngày thứ 6 tuần này 28/8/2009 mà các bạn ko nhắn tin lại, số tiền đó sẽ được chuyển vào quỹ hội.

ngungu
26-08-2009, 23:29
Diệu Thơm
24-07-2009, 00:12

Diệu Thủy ơi, chị cầm hộ chị Ngungu 100k đóng góp quỹ phóng sinh, đến Chủ nhật này chị sẽ chuyển cho em nhé.


@ :-t Diệu Thơm : Em chuyển đóng góp quỹ phóng sinh đến thủ quỹ hộ chị chưa ? Chị không thấy tên chị . Kiểm tra giúp chị nhé .:x
Cám ơn em nhiều nhiều ! @};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Nhật
26-08-2009, 23:56
Hoa hồng vô hình!

Vu lan này con không về thăm Mẹ được và có một bông hoa hồng vô hình in sâu trong tim để con mãi mãi còn có Mẹ, mặc dù con biết cuộc đời này vô thường giả tạm. Mùa Vu Lan này con xin nguyện cầu chúc cho tất cả người đã làm Mẹ và sắp làm Mẹ luôn An Lạc và Hạnh Phúc.

http://www.chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_14775.jpg


Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai…!
Đang còn Mẹ trên cõi đời này!


Vâng! Khi viết ra những dòng chữ này thì con không có ở nhà và không ở bên cạnh Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ có khỏe không? Mẹ có nhớ con không ạ? Con nhớ Mẹ nhiều lắm…! Và con ước giờ này Mẹ đang ở đây với con…


Sáng nay con sám hối có những dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt u sầu vào ngày rằm tháng sáu con chợt nhớ về Mẹ nhiều lắm, nhớ những lúc Mẹ cười, nhớ những lúc Mẹ thức khuya dậy sớm lo cho ba chị em chúng con từng bữa ăn, nhớ những lúc trời mưa nắng Mẹ cực nhọc sớm hôm bưng bê từng ly cà phê, từng chai nước ngọt, từng ly trà đá, từng điếu thuốc lá để kiếm tiền nuôi chị em con khi Bố phụ Mẹ đi theo tiếng gọi của trái tim phũ phàng với gia đình mới.


Gần 11 năm nơi đất khách quê người, thì là gần 10 năm Bố Mẹ chia tay, Bố “đem con bỏ chợ” và tất cả những nỗi cực nhọc vật chất những nỗi khổ tinh thần Mẹ đều gánh vác và Mẹ đã rất kiên cường rất bản lĩnh vượt qua tất cả để ngày hôm nay con muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng con cám ơn mẹ đã sinh ra con! mẹ đã hy sinh tất cả cuộc đời mẹ cho ba chị em con…!


Cách đây gần hai năm, khi con quy y ở Chùa Vĩnh Nghiêm ( Quận 3, Tp. HCM ) khi mùa Vu Lan đến con cầm một bông hoa mầu đỏ… nhưng con không cài lên áo như bao người khác mà con cầm về để trong balô, lúc đó tâm trạng con trống rỗng và đi về là những bước chân nặng nề…


Con biết ai còn Mẹ thì cài hoa đỏ, ai mất Mẹ thì hoa trắng. Nhưng tại sao bây giờ con sợ và con không thể cài bông hoa trên áo cho những ngày Vu Lan tháng bảy sắp đến… Con sợ lắm, con sợ mất Mẹ nên con không thể cài hoa trên áo – con muốn có một bông hoa hồng màu xanh ngọc là niềm hy vọng để mãi mãi có Mẹ là tất cả - nhưng khó lắm…!


Cả cuộc đời Mẹ luôn quan tâm lo lắng chăm sóc cho ba chị em con, thế mà con bất hiếu khi không lập gia đình như ý Bố Mẹ mong đợi – vì con sợ có một gia đình “quá khứ”, con nguyện đi xuất gia là để báo hiếu Bố Mẹ thoát khỏi luân hồi kiếp tội lỗi đau khổ và cũng là để tu sửa chính bản thân con. Con không biết kiếp trước con là con của ai? Mà con chỉ biết kiếp này con là con của Bố mẹ và tất cả những gì hôm nay có được đều là Bố Mẹ cho.


Lúc sinh ra con không khóc - mắt thì không mở nhìn Bố Mẹ như bao đứa trẻ khác, thân thể con là một lớp màng phải lột xé ra mới thấy được hài nhi. Khi chào đời con tay trắng con nhận và nợ nhiều từ Bố Mẹ, có những lúc con nghĩ nếu như con không có mặt trên cõi đời này thì Bố Mẹ không chia tay… Bố Mẹ tin lời bói toán và trút giận lên đầu con và cho rằng vì con mà Bố Mẹ bỏ nhau – con phản ứng im lặng và xem như con không nghe, không biết, không thấy - nhưng thật sự con đau khổ lắm và trái tim con đau nhói muốn vỡ nát vụn ra hàng ngìn mảnh…, có nhiều lúc buồn và tủi thân thì con chỉ nghĩ về Bố Mẹ nhiều hơn…


Rồi cho đến một ngày con nói dối Mẹ là đi công tác nhưng thật ra con đi đến một ngôi chùa chẳng quen biết ai và chẳng có người thân hay họ hàng gì - và nơi con đến chính là chùa Hoằng Pháp, sau nhiều lần đến chùa thì Mẹ cũng biết nhưng con im lặng chẳng nói gì vì Mẹ thấy con gầy yếu hơn trước nên có những lời nói không đúng và ngăn cản không cho con đến chùa nữa…, con hiểu mà - vì người Mẹ nào nhìn thấy con gầy yếu như vậy thì ai chẳng xót xa… Bố biết chuyện con đến chùa thì rất giận và định làm lớn chuyện nổi giận lôi đình ( Vì con biết rằng vì sĩ diện hão bộ bợ người ta nói con gái nhà tỷ phú vào chùa ở… ) và định đến chùa gặp Thầy Trụ trì xin con về - nhưng con đã quyết con đường con chọn là đúng nhất và con không muốn những danh vọng vật chất tiền bạc lôi kéo con không muốn làm nô lệ của vật chất…, Vì con nghĩ số phận con đã sắp đặt từ trước – cho dù Bố Mẹ có đồng ý hay không cho con đi tu thì con vẫn đi, vì con tự quyết định cuộc đời con và chẳng ai có thể ép buộc con cả (vì con nghĩ sống trên cuộc đời này phải làm được điều gì đó cho đời cho đạo, và để làm được điều đó thì chỉ có một con đường duy nhất: đó là hoằng pháp), rồi thời gian sau Bố cũng tán thành – sách đĩa về Phật pháp con gửi về và Bố đã có xem theo hình thức giải trí chứ chưa suy nghĩ sâu xa về luật nhân qủa vô thường.


Con xin nhớ ơn Cha!
Con xin nhớ ơn Mẹ!
Cha Mẹ sinh con ra!
Cho con thân thể này!


Rồi vào một ngày chủ nhật Bố Mẹ đến thăm con khi lúc đó con đang bệnh và rất yếu nhưng con cũng vui khi Bố Mẹ quay trở lại với nhau đi cùng nhau đến chùa thăm con.


Mẹ nói:
“Khi lái xe ôtô Bố trách móc con và muốn làm cho ra chuyện không cho con ở chùa và sẽ gặp Thầy Trụ trì nói”


Con trả lời thản nhiên :
“Ai tự đến thì tự đi, Thầy Trụ trì không bao giờ đuổi ai cả vì Thầy đâu có mời con đến. Bố muốn làm gì thì làm, cái gì cũng có nhân quả hết, có gì con sám hối cho”


Mẹ nói:
“Lúc đầu Bố nói vậy – nhưng đến đây rồi thì Bố yên tâm rồi”
Bố nói:
“Bữa nào Bố chở gạo và mì gói đến chùa để cúng”
Con nói:
“Bố đừng nói vội, khi nào Bố chở đến thì hãy nói”


Lúc tiễn Bố Mẹ về, Bố đưa con 600 ngàn – Bố nói: “Thiếu hay cần gì thì gọi điện thoại cho Bố biết” con cầm tiền mà buồn xót cả ruột và nghĩ mình 28 tuổi chưa giúp gì được cho Bố Mẹ mà bây giờ ốm đau Bố Mẹ phải đến thăm và cho tiền ăn uống bồi dưỡng sức khỏe, cầm tiền trên tay con cảm nhận được nỗi vất vả mồ hôi xương máu nước mắt mới có được những đồng tiền không phải là đơn giản. Bố đâu biết rằng con cần một gia đình hạnh phúc như 17 năm về trước…


Con biết Mẹ vẫn thương em trai hơn con, còn Bố thì thương con gái, con biết Mẹ vẫn còn hận thù Bố…, nhưng cho dù bao nhiêu sóng gió Mẹ vẫn vượt qua đúng như câu nói.


“gái chính chuyên chỉ duyên một chồng”


Con cảm phục về điều đó, một người vợ - một người Mẹ Việt Nam luôn chung thủy, tần tảo hy sinh vì chồng vì con cho dù chồng còn sống hay chết, cho dù chồng chung thủy hay phản bội => tất cả vì chồng vì con.


Ở chùa con sống an lạc, ban ngày con vui cười là vậy – nhưng khi đêm về thì con nhớ Mẹ nhớ 2 em, những lần con trốn Thầy về thăm Mẹ chỉ có những món qùa là sách đĩa biếu Mẹ lúc đó con cảm thấy hạnh phúc lắm! Nhưng sao con thấy mình buồn quá – vì chỉ có một mình Mẹ ở nhà…, và con nhận thấy cho dù ở đâu và đi đến bất cứ nơi nào sống trong hoàn cảnh nào thì hình bóng của Bố Mẹ vẫn luôn hiện hữu trong con.


Sau này con đi xuất gia rồi không có con ở nhà lo cơm nước khi Mẹ tuổi gìa, không có con nhổ tóc trắng cho Mẹ, không có con trò chuyện cùng Mẹ…, ở chùa con thấy nhiều cảnh khăn tang trắng trên đầu những người con mất Mẹ và lúc đó con chợt nhớ đến một đoạn thơ.


Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen
Ngả nón cúi chào xe tang qua phố
Ai mất Mẹ sao lòng con hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình
Chút lòng thành xin thắp một bình minh
Trên đời Mẹ bao năm rồi tăm tối
Lời thơ như một nụ hồng trắng
Con xin cài sẵn cho những ngày sắp tới.


Con sợ cái ngày con mất Mẹ, lúc đó con là kẻ mồ côi, và điều con sợ hơn nếu Bố Mẹ không Giác Ngộ mà cứ theo thói đời thì sẽ bị đọa địa ngục…, con thấy đau xót lắm!


Hàng ngày con vẫn luôn nguyện cầu cho tất cả chúng sinh muôn loài Giác Ngộ sống An Lạc Hạnh Phúc và không còn tội lỗi đau khổ - nhưng khi nghĩ về Bố Mẹ con không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi…!


Thôi thì con không làm tròn phận người con theo nếp sống đời, và con xin Mẹ cho con được làm tròn phận người con theo hai chữ Phật Tử!


Vu lan này con không về thăm Mẹ được và có một bông hoa hồng vô hình in sâu trong tim để con mãi mãi còn có Mẹ, mặc dù con biết cuộc đời này vô thường giả tạm. Mùa Vu Lan này con xin nguyện cầu chúccho tất cả người đã làm Mẹ và sắp làm Mẹ luôn An Lạc và Hạnh Phúc.



Mẹ ơi! Vu Lan đến rồi
Con xin cài sẵn hoa hồng màu xanh
Con biết rằng khi còn Mẹ
Hoa hồng đỏ thắm xin cài cho con
Con biết rằng nếu mất Mẹ
Hoa hồng màu trắng một màu đau thương!
Ơn sinh thành, nghĩa tri ân
Hoa hồng đỏ trắng suốt đời con mang
Vu Lan này, con không về
Dù con vẫn biết Mẹ luôn chờ mong
Nụ cười trong sáng đẹp xinh
Con xin dành tặng Người Mẹ Việt Nam!

Diệu Nhật
27-08-2009, 00:44
Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai…!
Đang còn Mẹ trên cõi đời này!

Một mùa Vu Lan nữa lại về, hạnh phúc thay cho ai còn cha mẹ, và bùi ngùi cho những ai bây giờ không còn cha mẹ bên cạnh mình.....

Giọt nước mắt em rơi khi em cầm bông hồng trắng rồi ao ước: cha ơi, mẹ ơi... giờ này cha ở đâu... giờ này mẹ ở đâu...:((:((:((

Hạnh phúc thay khi em cầm bông hồng đỏ chạy về bên mẹ: mẹ ơi, con yêu mẹ.......:x:x:x

Mùa Vu Lan về rồi, em muốn báo ân cha mẹ@};-@};-@};-!

Hòa trong không khí đại lễ Vu Lan của Phật tử cả nước, Hội Bông Sen tổ chức Lễ Vu Lan và đại lễ phóng sinh hồi hướng công đức cho cha mẹ các đạo hữu và tất cả chúng sanh, người mất siêu sinh, người còn phúc lạc.

1, Chương trình tổ chức như sau:
- Cài hoa hồng trên ngực (15 phút)
- Khai kinh và tụng kinh Vu Lan (khoảng 40 phút)
- Niệm Phật (30 phút)
- Quy Y cho chúng sanh và phóng sanh (15 phút)
- Hồi hướng công đức Phóng sanh cho cha mẹ và tất cả các chúng sinh (15 phút).

2, Số tiền các đạo hữu đóng góp sẽ dùng toàn bộ cho buổi phóng sinh:
- Mua các con vật phóng sanh
- Cúng dường chùa Võng Thị, chùa Tảo Sách
- Cúng dường quý thầy
- Mua hoa cài áo
- Mua hoa, quả và nến lễ Phật
- Mua nước uống

3, Sự chuẩn bị:
- Tất cả các đạo hữu được Diệu Nhật phân công mua đồ có mặt lúc 7h, ai mua đồ gì thì bầy đồ đó (hi hi, nhưng nhớ rủ các bạn khác bày cùng nha), 7h30 tất cả phải xong để chuẩn bị buổi lễ.
- Các đạo hữu ghi tên người mất nhà mình ra 1 tờ giấy hôm thứ 7 mang đi, hoặc bạn nào ko đọc được bài viết này để ghi sẵn từ nhà thì hôm đó Diệu Nhật sẽ phát giấy cho các bạn ghi.
Nội dung như sau:
Họ tên tín chủ, năm sinh, địa chỉ.
Cầu siêu cho các vong linh:
1, Nguyễn văn A - mất năm 2006
2, Nguyễn văn B - mất năm 1978
..........................v...........v........... ......
Các tờ giấy đó các bạn đưa cho Diệu Nhật để DN đưa cho quý thầy cầu siêu cho các vong.

4, Địa điểm tổ chức Lễ Vu Lan và lễ phóng sinh là tại chùa Tảo Sách - đường Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ, thời gian 7h30 sáng thứ 7 ngày 29/8/2009 tức ngày 10 tháng 7 âm lịch.

5, Còn gì nữa ko nhỉ? À đúng rùi, 1 phần tất yếu của buổi lễ là các đạo hữu, rất mong các đạo hữu tham gia đầy đủ. Và Diệu Nhật xin thay mặt Hội mời tất cả người thân của các bạn tham gia cùng.

6, Cuối chương trình sẽ có món quà của Lama La Duy Khánh tặng cho đạo tràng chúng ta đó là những cuốn kinh sách.

Trân trọng thông báo!
Hội trưởng HBS: Diệu Nhật

Diệu Lan
27-08-2009, 02:00
Diệu Nhật ơi, danh sách người nhà chị gửi em em còn lưu lại không? Nếu không thì em báo chị sớm chị gửi lại em cái khác nhé! (Lần đó em hỏi chị đang đi công tác nên đọc cho em qua điện thoại)
Cảm ơn em nhiều.

NguonDao
27-08-2009, 10:57
Em xin được đóng góp 100 nghìn vào buổi lễ Vu Lan + phóng sinh. Xin cả nhà vui lòng cho sự chậm muộn của em. (em nhờ anh Tịnh Ngộ sẽ gửi trực tiếp đến chị Diệu Nhật).
Namo Amitabha !

daohanh
27-08-2009, 10:58
A Di Đà Phật, Xin tùy hỷ công đức, cầu mong những việc làm của hội được hoàn thành viên mãn.
Có 1 bài này Đạo Hạnh soạn ra, đại chúng tham khảo:
Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan

Ngày rằm tháng bảy theo Phật giáo gọi là Vu Lan Bồn hay ngày xá tội vong linh. Tích xưa, Mục Liên Tôn Giả, một trong những đệ tử Phật ưu tú nhất, tu luyện được phép thần thông đã đi tìm mẹ thì thấy bà bị đọa nơi địa ngục và bị tra tấn rất khổ đau. Bằng thần thông của mình, vị bồ tát này muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục nhưng vì nghiệp lực, những hành động đã làm khi còn sống quá nặng nên không thể nào cứu được. Ngài Mục Liên quay về thế gian hỏi Phật. Phật nói chỉ có cách nhờ công lực của mười phương Tăng(những người tu hành) và thực tâm những người đó, những vong linh đó phải tự hối lỗi và sửa đổi. Vì sao? Vì mười phương Tăng theo giới luật phải an cư kiết hạ(tụ tập lại, đọc tụng kinh điển, tìm phương) trong 03 tháng. Ở Việt Nam, chư Tăng thường an cư kiết hạ trong 3 tháng hè kể từ rằm tháng tư âm lịch(lễ Phật đản) đến ngày rằm tháng bảy(lễ Vu Lan, tán hạ). Những ngày cuối cùng của kỳ an cư kiết hạ là giành cho việc bố tát(đọc tụng giới luật và sám hối những tội lỗi đã gây ra). Trên nói chư Tăng là nói chung nhưng thực ra thì có 2 tầng lớp là giới xuất gia(chuyên tu ở chùa) và giới tại gia(thường tu ở nhà) và 7 chúng gồm Tỳ kheo(sư thầy nam), Tỳ kheo ni(sư thầy nữ), Sa di(sư bác nam), sa di ni(sư bác nữ), ưu bà tắc(tại gia nam), ưu bà di(tại gia nữ). Bảy chúng này đều phải sám hối vì những tội lỗi đã phạm trong quá trình sinh sống. Việc sám hối này có nghĩa là ăn năn hối lỗi những việc tội lỗi, những việc làm bất thiện trong quá khứ và hứa sẽ không tái phạm trong hiện tại và tương lai. Việc làm này cũng tạo nên công đức, vì sao? nhờ có sám hối trong lòng sẽ nhẹ bớt đi băn khoăn về phạm giới và vững tin, quyết tâm trở thành người tốt trong hiện tại và tương lai. Chư Tăng và phật tử sẽ làm lễ cầu siêu cho những vong linh quá cố, theo thuyết luân hồi của đạo Phật thì tất cả mọi sinh vật đang hiện có trên thế gian đều là bà con của nhau, do những tội lỗi gây nên bởi những việc làm bất thiện mà khi chết đi họ phải chịu đọa đày, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc làm súc sinh v.v…. Ai cũng có tổ tiên, những người đã sinh thành ra chúng ta ngày nay, và những người thân vì xấu số đã sớm phải rời khỏi cuộc đời này, sau khi chết không biết họ sẽ đi về đâu? Biết đâu đó họ rơi vào những con đường xấu như địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Lễ cầu siêu để tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ và những người bà con xấu số kia, cầu mong nhờ thần lực của chư Phật và mười phương tăng chúng mà họ được siêu thoát, họ được thoát khỏi cảnh giới đau khổ. Người còn sống đi cầu siêu cũng chính là cầu siêu cho họ. Nói một cách hiện thực hơn, trong cuộc sống chúng ta đã đang nếm trải sự trôi lăn trong luân hồi, khi bạn sung sướng đó chính là cảnh giới của trời, thần vì lúc đó là những ngày mà bạn đang hưởng những thành quả của những việc làm thiện trong quá khứ, khi bạn đau khổ về thể xác và tâm hồn đó chính là cảnh giới địa ngục bị tra tấn, nó là quả báo cho những việc làm bất thiện, khi bạn bị nô dịch bởi người khác, túng thiếu đó là cảnh giới của súc sinh, khi bạn bị tật bệnh, đói khát mà không ăn được đó chính là cảnh giới của ngã quỷ. Ngày lễ Vu Lan đến, ta đến chùa dù 1 nén hương hay một nhành hoa, chắp tay lại, nhắm mắt lại để tưởng nhớ đến những người đã khuất, để hối lỗi những việc xấu đã làm, để ăn năn quyết tâm làm những việc lương thiện trong hiện tại và tương lai, để bạn trở về với chính mình hay nói cách khác trở về với tâm Phật, đức Phật hằng ngự trị trong trái tim của bạn với những việc tốt mà mình muốn có được và mong muốn mọi người có được. Bằng chính những thành quả mình đã làm ra, do công sức của mình làm ra công đức, đóng góp để mua đồ cúng Phật, cầu siêu. Bằng thiện tâm này, những người thân của bạn hiện tại và quá cố sẽ được sự an lạc ngay trong hiện tại và tương lai. Nếu bạn làm nghề kinh doanh, việc cúng thí thực cho cô hồn vào ngày rằm tháng bảy là một phương pháp maketing tâm linh hết sức hiệu quả. Vì những cô hồn đang đói khát được một ngày no đủ họ biết ơn bạn rất nhiều và sẽ tiếp thị khách hàng cho bạn.
Một buổi Vu Lan thường bao gồm:
- Cúng Phật: Thỉnh Phật, dâng cúng hoa quả
- Cầu siêu: thỉnh mời các vong linh quá cố, anh linh dân tộc(liệt sỹ), cô hồn để cầu siêu cho họ
- Thí thực: Cúng cháo cho các cô hồn vất vưởng chưa siêu thoát
- Phóng sinh: Cầu mong sự tự do cho các loài sinh vật và sự trường thọ đối với những người tham gia
- Phóng đăng: mong muốn ánh sáng của chư Phật soi tỏ con đường, khai ngộ cho những mọi người, cho những chúng sinh đang chìm đắm được siêu sinh về Cực Lạc
Bạn sẽ làm gì vào ngày lễ Vu Lan này?
Nếu bạn đã hiểu những gì tôi đã trình bày ở trên và đặt lòng tin vào đó hãy bố trí thời gian, tự mình đến chùa và tham gia khóa lễ. Bởi vì sao cần tham gia trọn một khóa lễ? Tham gia khóa lễ để trở về với chính mình và đem an lạc đến cho mọi người. Nếu không có thời gian bạn hãy đến ghi tên và đóng góp một chút tiền để mọi người có thể cầu nguyện thay cho bạn.
Từ đáy lòng, cầu mong sự an lạc đến cho bạn và những người thân hiện tại và quá cố cũng như những chúng sinh được thả ra. Cầu mong cho những chúng sinh này không bị xa vào lưới của thợ săn, cầu mong cho chúng được tự do, tự tại và niệm Phật để được vãng sinh tịnh độ

Linh Diệu
27-08-2009, 11:12
:((:(( huhu sao cứ ngày quan trọng thì em ko tham gia được thế này. Đúng ngày đó lại phải rời HN chứ :((. Chúc cả nhà có buổi lễ thành công @};-@};-.

daohanh
27-08-2009, 11:42
Tùy hỷ công đức đi Ms. Diệu Linh.

Diệu Lam
27-08-2009, 12:15
@};-Vui Mừng quá hôm nay truy cập được vào Website của hội với diện mạo mới đẹp hơn, chuyên nghiệp và dễ hiểu hơn. Thứ 7 này Diệu Lam lại được gặp thầy cùng tất cả các anh chị được tham dự Đại lễ Phóng sinh đầy xúc động. Đúng là niềm vui nhân đôi nhân ba rồi! :x

Diệu Lan
27-08-2009, 13:41
Diệu Nhật ơi chị gửi email cho em rồi nhé! Cảm ơn em nhiều.

Diệu Thủy
27-08-2009, 14:45
Ngày 11/08/2009 lúc 11h30 e có nhận được 200k từ TK 00210018050005. e ko biết là ai ck cho e và ck vi mục đích gì nữa. Vậy bạn nào có số tk như trên thì nhắn e với để e còn biết.
E cảm ơn!

Diệu Thủy
27-08-2009, 15:17
@DieuNhat: e xin bổ sung 1 TH nữa là chị Oanh chuyển qua chị Diệu Quế 100k tiền lễ phóng sinh, mai e se ck cho chị nhé.

Diệu Nhật
27-08-2009, 15:42
Co truong hop nao con sot chua cat nhap thi cac ban cu vao day viet di nhe, chieu mai to se cat nhap lan cuoi roi chuyen so tien do cho cac dao huu mua con vat phong sanh.

Bao Chau
27-08-2009, 16:32
Chị ơi, còn em nữa, hai dì của em mỗi người đóng 50 K , tổng là 100K , khi nghe em nói về đại lễ phóng sinh nhân dịp lễ Vu Lan. Các chị có thể ứng cho em được không ạ, đến ngày tu tập của đạo tràng em sẽ gửi cho chị Diệu Thủy ạ. Em cám ơn các chị ạ.

Diệu Nhật
27-08-2009, 16:33
Chị ơi, còn em nữa, hai dì của em mỗi người đóng 50 K , tổng là 100K , khi nghe em nói về đại lễ phóng sinh nhân dịp lễ Vu Lan. Các chị có thể ứng cho em được không ạ, đến ngày tu tập của đạo tràng em sẽ gửi cho chị Diệu Thủy ạ. Em cám ơn các chị ạ.
Chi se ung cho em!

MeDucAnh2003
27-08-2009, 17:39
Sao chán thế nhỉ, mình lại phải đi làm vào thứ 7. Lại tiếc hùi hụi rồi. Làm thế nào nhỉ?

tunbeo87
27-08-2009, 18:21
:D vợ chồng em xin được đóng góp 100k vào buổi lễ phóng sinh, em sẽ chuyển trực tiếp cho HT .

Diệu Thơm
27-08-2009, 20:04
Vì không còn nhiều thời gian nên mình nghĩ bạn nên liên lạc trực tiếp với HT.
Còn nếu bạn bận quá và thứ 7 bạn có thể tham gia được cùng hội thì mình nghĩ bạn có thể tùy hỷ với số tiền đó mua bất cứ chúng sinh nào bạn thấy phù hợp rồi đến tham gia thì ý nghĩa cũng như vậy:x
Em xin bổ sung 100K của chị Ngu Ngu, em đã báo với HT và mai HT sẽ cập nhật trường hợp này.

Diệu Thảo
28-08-2009, 00:02
@ Diệu Nhật và Diệu Thủy: mình mới nhận được đóng góp của:
- Hai cháu Hải Nguyên - cháu của Chị Giang làm ở VCB: 200.000 đồng
- Con của cô Hà làm ở VCB: 100.000 đồng
- Bác Hải Truyền ở 77 Hàng Buồm: 100.000 đồng

Tổng cộng : 400.000 đồng.

Có muốn mình giữ để làm dự phòng phí không:x? Hay là để mình mua vật phóng sinh (vì mình và chị Diệu Ninh đang cùng nhau mua vật phóng sinh mà:D).

Diệu Bích
28-08-2009, 09:58
Chiều qua Diệu Bích đã đi mua vật phóng sinh cho Hội. Diệu Bích mua 5 chú rùa cho Hội, 5 chú rùa chị Diệu Thùy gửi, và người bán hàng còn 1 chú Diệu Bích không nỡ để lại nên mua nốt.

Về nhà thả các chú vào 1 chậu nước to, cho ăn thịt và tôm sống. Dường như người bán hàng để đói đã lâu, nên các chú tranh nhau ăn rất nhiệt tình, ăn xong còn vui đùa, thò cổ ra trêu nhau. Có 1 chú bé nhất, không tranh ăn được, Diệu Bích thả ra chậu riêng lại không dám ăn, thương ghê. Nhìn cảnh vậy, mới thấy sự tự do của loài vật đáng quý biết bao.

Hôm nay Diệu Bích đang đi huy động thêm sự đóng góp.

Mình nghĩ các bạn muốn đóng góp bây giờ thì nên giữ lại tiền và tự mua vật mang đến.

Diệu Nhật
28-08-2009, 10:07
@ Diệu Nhật và Diệu Thủy: mình mới nhận được đóng góp của:
- Hai cháu Hải Nguyên - cháu của Chị Giang làm ở VCB: 200.000 đồng
- Con của cô Hà làm ở VCB: 100.000 đồng
- Bác Hải Truyền ở 77 Hàng Buồm: 100.000 đồng

Tổng cộng : 400.000 đồng.

Có muốn mình giữ để làm dự phòng phí không:x? Hay là để mình mua vật phóng sinh (vì mình và chị Diệu Ninh đang cùng nhau mua vật phóng sinh mà:D).
Cám ơn Diệu Thảo, thông tin về số tiền đó Diệu Nhật sẽ cật nhật vào danh sách trên, còn tiền mặt thì Diệu Thảo giữ lại đi mua các chú rùa để phóng sinh nhé, vì hiện nay số lượng mua ốc cũng rất nhiều, mua chim thì cũng nhiều rồi (và mua chim đợt này lễ Vu Lan nên rất đắt)
Cám ơn 2 cháu Hải Nguyên, con cô Hà và bác Hải Truyền.
Nguyện ngày lễ Vu Lan thành công tốt đẹp.

Diệu Nhật
28-08-2009, 10:13
Chiều qua Diệu Bích đã đi mua vật phóng sinh cho Hội. Diệu Bích mua 5 chú rùa cho Hội, 5 chú rùa chị Diệu Thùy gửi, và người bán hàng còn 1 chú Diệu Bích không nỡ để lại nên mua nốt.

Về nhà thả các chú vào 1 chậu nước to, cho ăn thịt và tôm sống. Dường như người bán hàng để đói đã lâu, nên các chú tranh nhau ăn rất nhiệt tình, ăn xong còn vui đùa, thò cổ ra trêu nhau. Có 1 chú bé nhất, không tranh ăn được, Diệu Bích thả ra chậu riêng lại không dám ăn, thương ghê. Nhìn cảnh vậy, mới thấy sự tự do của loài vật đáng quý biết bao.

Hôm nay Diệu Bích đang đi huy động thêm sự đóng góp.

Mình nghĩ các bạn muốn đóng góp bây giờ thì nên giữ lại tiền và tự mua vật mang đến.

Ý kiến của Diệu Bích rất hay, tán thán Diệu Bích nhé!

@ Các đạo hữu: bây gìơ Diệu Nhật sẽ chốt danh sách, đạo hữu nào phát tâm muốn đóng góp tham gia phóng sinh thì tự mua mang đến nhé, vì ngày mai phóng sanh rùi mà, bây giờ các bạn chuyển thì tớ cũng phải nhờ các đạo hữu khác mua nên bạn nào muốn đóng góp thì mua luôn cho tiện.

Yêu tất cả các bạn@};-@};-@};-:x

Quảng Nghiêm
28-08-2009, 10:15
Chiều qua Diệu Bích đã đi mua vật phóng sinh cho Hội. Diệu Bích mua 5 chú rùa cho Hội, 5 chú rùa chị Diệu Thùy gửi, và người bán hàng còn 1 chú Diệu Bích không nỡ để lại nên mua nốt.

Về nhà thả các chú vào 1 chậu nước to, cho ăn thịt và tôm sống. Dường như người bán hàng để đói đã lâu, nên các chú tranh nhau ăn rất nhiệt tình, ăn xong còn vui đùa, thò cổ ra trêu nhau. Có 1 chú bé nhất, không tranh ăn được, Diệu Bích thả ra chậu riêng lại không dám ăn, thương ghê. Nhìn cảnh vậy, mới thấy sự tự do của loài vật đáng quý biết bao.

Hôm nay Diệu Bích đang đi huy động thêm sự đóng góp.

Mình nghĩ các bạn muốn đóng góp bây giờ thì nên giữ lại tiền và tự mua vật mang đến.

Muội ơi tại sao lại mua Rùa về rồi cho chúng ăn thịt và Tôm sống??? Muội đang tạo thêm nghiệp cho Muội và những con Rùa đó Muội có biết hay không??? Nên cho chúng ăn rau là được rồi và chờ đến ngày phóng sanh đừng cho chúng ăn thêm những cái kia nữa nhé ( Giống như ta nuôi con này nhưng lại giết hại những con vật khác cho chúng ăn, thì nghiệp đó chúng càng mang nặng thêm nữa đời đời kiếp kiếp phải làm thân súc sinh để trả nợ cho những loài vật mà chính ta đã dành cho chúng ăn )...A Di Đà Phật!

Vài lời góp ý!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Bích
28-08-2009, 10:21
Nhưng mà huynh ơi, đây là thịt ở chợ đã làm sẵn rồi mà huynh (tức là muội đã mua con vật bị chết rồi) cho ăn. Thịt sống ở đây ý của muội là thịt chưa đem chế biến ạ.

Rùa không ăn rau đâu huynh.:D

Diệu Nhật
28-08-2009, 10:25
:D vợ chồng em xin được đóng góp 100k vào buổi lễ phóng sinh, em sẽ chuyển trực tiếp cho HT .
uh, chị sẽ cật nhật cho em, mà nhìn avatar của em, em bé đáng yêu quá! chúc em có em bé đáng yêu như thế.

mà hôm nay hay lắm nhé, mình đang đi thỉnh kinh sách cho ngày mai thì tại cửa hàng có 1 giọng cất lên: có phải Diệu Nhật ko, cho mình đóng 100k cho lễ phóng sinh, úi hay ghê còn thu được tiền phóng sinh tại cửa hàng sách nữa chứ.

bạn đó là Kim Cang Văn, hi hi, bạn ấy đi rùi, mình tiếp tục chọn sách mà vừa chọn vừa tủm tỉm cười, mình thấy các bạn ai cũng dễ thương:x

Quảng Nghiêm
28-08-2009, 10:31
Nhưng mà huynh ơi, đây là thịt ở chợ đã làm sẵn rồi mà huynh (tức là muội đã mua con vật bị chết rồi) cho ăn. Thịt sống ở đây ý của muội là thịt chưa đem chế biến ạ.

Rùa không ăn rau đâu huynh.:D

Huynh đang nuôi 2 con Rùa hằng ngày khi công phu đều để chúng trước mặt và khai thị cho chúng xong thì bắt đầu công phu niệm Phật cho chúng nghe! Huynh chỉ cho chúng ăn rau xà lách mà thôi không cho ăn bất cứ cái gì liên quan đến thịt, chúng cũng vẫn ăn tốt đấy chứ:D.

Diệu Nhật
28-08-2009, 10:32
Diệu Nhật ơi chị gửi email cho em rồi nhé! Cảm ơn em nhiều.
chị yên tâm, mai em sẽ in ra để mang đi nhé. chị ở xa nhưng thấy chị online đều thế này em vẫn thấy như gặp chị vậy, dạo này chị tích cực hoằng Pháp ghê, ở xa nhưng tâm thì ko xa chị nhỉ?

Quảng Nghiêm
28-08-2009, 10:36
Chúc buổi lễ phóng sanh của Hội ngày mai thành công viên mãn nhé:D...A Di Đà Phật!

Diệu Nhật
28-08-2009, 10:52
Diệu Nhật chốt danh sách đóng góp tiền lễ Phóng Sinh nhé:

STT - Tên - Số tiền
1, Từ Khánh: 200
2, Diệu Hằng: 100
3, Diệu Thủy: 200
4, Diệu Thảo: 100
5, Diệu Mây: 100
6, Diệu Tây: 100
7, Phúc Mạnh: 100
8, Diệu Ninh: 100
9, Diệu Phương: 100
10, Linh Diệu: 200
11, Tịnh Ngộ: 100
12, Diệu Ánh: 100
13, Diệu Hồng + Mẹ: 100
14, Aida (Diệu Bích): 100
15, Diệu Quế: 100
16, Diệu Hòa: 200
17, Diệu Thơm: 100
18, Threebluestar: 100
19, 2 cháu Vân + Sơn: 200
20, Phúc Trí + Diệu Mùi: 100
21, Chị Tinh Lac: 200
22, Diệu Linh ( socxinhxinh): 100
23, Diệu Nhật: 100
24, Bebibo: 100
25, VHTA: 100
26, PhuongSang: 100
27, Diệu Nga: 300
28, Me Đức Anh: 100
29, Hoa Hương: 100
30, Diệu Ngà: 100
31, Lanhathuyen: 100
32, Diệu lam: 100
33, Em gái chị Tổ ẩm: 200
34, Tổ Ấm: 100
35, Tư Huệ: 100
36, Bảo Châu: 250
37, Chị Loving - all: 100
38, Anh Vonga: 50
39, Diệu Thanh: 50
40, Bố chị Diệu Ánh: 100
41, Các e chị Diệu Ánh: 150
42, Mạnh Đức: 100
43, Thạch Anh Tím: 100
44, Gia đình chị Kiến Gió: 200
45, Phuong Tran: 100
46, Diệu Hương (catcat8): 100
47, Nhim 0512: 100
48, Phuong Na: 200
49, Minh Sang: 500
50, Kim Cang Thu: 300
51, Vo thuong: 100
52, Me ToAm: 200
53, Ngan (HaNam): 100
54, Co Ha (VCB): 100
55, teka: 500
56, ductho: 100
57, bạn của kiengio: 50
58, Lama La Duy Khanh: 200
59, Bùi Văn Hậu: 100
60, Nguyễn Văn Quyền: 100
61, Đặng NGọc Thuỷ: 100
62, Trần Quang Ninh: 100
63, Nguyễn Gia Tuấn: 100
64, Phạm Thanh Tùng: 100
65, dieuhoa: 100
66, Cu Chep: 500
67, Diệu Thuỳ: 100
68, Diệu Thảo: 400
69, nghi07: 200
70, mèo con con: 100
71, 2004-2000 (chị Huyền): 100
72, bạn bong0408: 50
73, các mẹ WTT ( Threebluestar chuyển tiền): 1000
74, anhhuong: 100
75, bong0804: 500
76, ngungu: 100
77, nguondao: 100
78, chị Oanh: 100
79, 2 dì của Bảo Châu: 100
80, tunbeo87: 100
81, Hai cháu Hải Nguyên: 200
82, con cô Hà: 100
83, Bác Hải Truyền: 100
84, Kim Cang Văn: 100
85, me-bibo: 200

Tổng số tiền là 13.100k

Cám ơn sự tham gia của các đạo hữu, nguyện mọi việc cát tường, chúc buổi lễ phóng sanh của chúng ta thành công viên mãn.

me-bibo
28-08-2009, 14:32
Ngày 11/08/2009 lúc 11h30 e có nhận được 200k từ TK 00210018050005. e ko biết là ai ck cho e và ck vi mục đích gì nữa. Vậy bạn nào có số tk như trên thì nhắn e với để e còn biết.
E cảm ơn!

Diệu Thủy ơi, số TK ấy là của em gái mình, vì mình chưa có TK VCB nên nhờ em gái CK hộ, em mình có nhắn với ND là: me-bibo gửi Diệu Thủy về Đại Lễ phóng sinh mà. Mình xin đính chính thêm là me-bibo xin đóng góp 200k vào đại lễ phóng sinh, mình là thành viên WTT đấy ạ. Bạn kiểm tra lại hộ mình và confirm lên diễn đàn cho mình biết với nhé, sáng mai là lễ phòng sinh rồi mà. Tks bạn nhiều nhiều:x@};-

Diệu Nhật
28-08-2009, 16:42
Diệu Thủy ơi, số TK ấy là của em gái mình, vì mình chưa có TK VCB nên nhờ em gái CK hộ, em mình có nhắn với ND là: me-bibo gửi Diệu Thủy về Đại Lễ phóng sinh mà. Mình xin đính chính thêm là me-bibo xin đóng góp 200k vào đại lễ phóng sinh, mình là thành viên WTT đấy ạ. Bạn kiểm tra lại hộ mình và confirm lên diễn đàn cho mình biết với nhé, sáng mai là lễ phòng sinh rồi mà. Tks bạn nhiều nhiều:x@};-
Diệu Nhật đã cật nhật ở trên rùi nhé! Cám ơn đạo hữu @};-@};-@};-

Diệu Thủy
28-08-2009, 16:48
@DieuNhat: Chi ơi TH me-bibo là 200k chứ ko fải 100k đâu chị ah, e sẽ ck cho chị TH này trong chiều nay nhé.

baohuyen
28-08-2009, 17:00
Các chị ơi, hôm nay e mới tham gia diễn đàn, e cũng rất muốn tham gia vào đại lễ phóng sinh này không biết còn kịp nữa không ạ. Em cũng muốn đóng góp 100k nhưng bây giờ muộn rồi không CK được (e chỉ có TK NoN). Vậy làm thế nào bây giờ hả các chị? Mai lại thứ 7, e thấy bảo có lễ đạo tràng gì đó thì lại phải đi họp CBCNVC. Các chị giúp e với.

Diệu Nhật
28-08-2009, 17:05
@DieuNhat: Chi ơi TH me-bibo là 200k chứ ko fải 100k đâu chị ah, e sẽ ck cho chị TH này trong chiều nay nhé.

Cảm ơn em! CHị đã sửa lại ở trên rồi.@};-

baohuyen
28-08-2009, 17:07
Ui trời ơi, e gửi bài xong đọc lên trên thì thấy đại lễ phóng sinh lại chuyển sang sáng mai ạ (e đang mừng tưởng làm ngày rằm được nghỉ có thể đi được). Không biết bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ ạ. Sao số e đen đủi thế không biết:((. Nhưng e vẫn muốn đóng góp ạ. Các chị nghiên cứu vụ này hộ e với nhá. Tặng@};-@};-@};- cho các chị nè.

Diệu Bích
28-08-2009, 17:17
Ui trời ơi, e gửi bài xong đọc lên trên thì thấy đại lễ phóng sinh lại chuyển sang sáng mai ạ (e đang mừng tưởng làm ngày rằm được nghỉ có thể đi được). Không biết bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ ạ. Sao số e đen đủi thế không biết:((. Nhưng e vẫn muốn đóng góp ạ. Các chị nghiên cứu vụ này hộ e với nhá. Tặng@};-@};-@};- cho các chị nè.

Chào bạn! Bạn thật có tâm với loài vật. Nhưng bạn có thể dùng số tiền đó tự mình mua vật rồi phóng sinh cũng được.

Nhưng trước khi phóng sinh bạn nên làm như sau, loài vật sẽ được lợi ích, khi chết nó sẽ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, mà kiếp sau thành người biết tu hành:



Nghi thức Phóng sinh

Đây là hướng dẫn của huynh Từ Khánh về việc phóng sinh:


Nếu ta phóng sanh không thì ta chỉ có một chút phước đức mà thôi! Còn nếu như ta vừa phóng sanh vừa quy y cho chúng, để chúng được kết duyên lành với Phật pháp sau khi chúng mãn báo thân súc sinh nhờ công đức được quy y Tam Bảo mà được trở lại làm người và biết được Phật pháp để tu hành thì công đức và phước đức của ta sẽ tăng lên vô lượng vô biên.


Sau khi ta mua chim hoặc cá đem vào chùa và quỳ trước tượng Phật hay Bồ Tát và làm lễ quy y cho chúng như thế này!!!


QUY Y PHẬT - QUY Y PHÁP - QUY Y TĂNG ( 3 lần ) QUY Y PHẬT KHÔNG ĐỌA ĐỊA NGỤC. - QUY Y PHÁP KHÔNG ĐỌA NGẠ QUỶ. - QUY Y TĂNG KHÔNG ĐỌA SÚC SINH ( 3 lần )


Con tên...Tuổi...Pháp danh...Nay vì lòng Từ Bi thương xót chúng sanh bị đọa đày trong kiếp cầm thú nên hôm nay làm lễ phóng sanh và quy y cho các loài chúng sanh này, nhờ công đức quy y mà các chúng sanh này được kết duyên lành cùng với Phật pháp, cầu xin 10 Chư Phật cùng Chư vị Bồ Tát từ bi che chở con nguyện cho chúng khi mãn báo thân này được trở lại làm người biết Phật pháp mà tu hành để mong một ngày nào đó tìm được sự giải thoát!


Mọi công đức lành hôm nay con nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, hồi hướng cho các chúng sanh còn đang bị đọa lạc trong 3 đường ác Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông, Bà, Cha, Mẹ cùng tất cả những người thân của con. Người chết thì được sinh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, người còn sống thì được bình yên tai qua nạn khỏi.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần ) - Nếu người nào thuộc chú Đại Bi thì nên đọc thêm một biến chú Đại Bi! Còn nếu không thuộc chú Đại Bi thì niệm Phật! Cho dù có đọc chú Đại Bi hay không đọc nhưng không thể thiếu niệm Phật các bạn nhớ nhé!!! - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 10 lần ) - NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 10 lần )

Sau đó đem phóng sanh coi như đã hòan mãn, các bạn có thể làm trong chùa hoặc đem về nhà của mình cũng được! Tôi soạn ra những lời quy y này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đấy.


Hoặc:
NGHI THỨC PHÓNG SANH

Thích Pháp Quang soạn


GIA TRÌ TỰ THÂN VÀ ĐẠO TRÀNG


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 lần)
(Niệm xong, quán tưởng mình là sứ giả Như Lai mà tác pháp phóng sanh)
TÁN DƯƠNG CHI
Dương chi tịnh thủy
Biến sái Tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
TỤNG DANH HIỆU PHẬT
Chí thành quy mạng:
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô … (tụng Bổn tôn pháp của mình)


Kính thỉnh chư Phật Bồ Tát lai lâm đạo tràng chứng minh chúng đệ tử …. tác pháp phóng sanh.




LỜI CỦA PHẬT
(Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho chúng)
Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Ngươi kiếp trước ác tâm phủ lấp
Nên kiếp này chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết đường về
Gây bao tội lỗi mọi bề mình mang
Sống đọa đày chết kham đau khổ
Lông, da, sừng có đỡ được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới giây tên bắn lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khốc ai thương
Nằm trên chốc thớt lạ thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng
Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh quy y Pháp
Chúng sanh quy y Tăng (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Chúng sanh quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Chúng sanh quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật rồi
Chúng sanh quy y Pháp rồi
Chúng sanh quy y Tăng rồi (3 lần)
Quy y rồi tội chướng sạch trong
Trí khôn chiếu tỏa sáng cùng khắp nơi
Phát tâm tu về sau được hưởng
Cảnh Tây Phương sung sướng đời đời
Ngồi tòa sen báu thảnh thơi
Không còn luân chuyển yên vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Tâm chí thành cầu Phật chứng minh
Cầu cho tất cả chúng sanh
Thoát vòng sanh tử, an lành Lạc Bang.


LỄ PHÓNG SANH
(Chủ lễ ra nơi chồ thả chim, cá, v.v…, lấy ly nước và bông đã làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v… để phóng sanh. Trước khi rảy nước, chủ lễ đọc bài kệ giải nghiệp)
KỆ GIẢI NGHIỆP
Hữu tình chúng bây túc nghiệp đa
Bởi thế đời nay đọa võng la
May gặp thiện duyên công đức lớn
Quy y Tam Bảo tội tiêu ma
Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (đọc 3 lần)
(Kế đế chủ lễ bắt đầu rảy nước phép lên đầu chim, cá, v.v… phóng sanh, đồng thời đọc Chú)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha (21 lần)

Chú Vãng Sanh: Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (21 lần)

Chú Đại bi (7 lần hoặc 5 lần hoặc 3 lần).
(Kế đến, chủ lễ đọc chú Plhóng Sanh, đồng thời mở lồng thả chim, cá, v.v… ra)
CHÚ PHÓNG SANH
Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến thất Phật Ca Sa,
Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,
Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.
Án Linh Cảm Ứng Tóa Ha (3 lần)
(Sau đó chủ lễ đọc tiếp bài kệ Công Đức Phóng Sanh)


CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
Hởi loài bay, lặn, túc nghiệp đa
May mắn nhân duyên gặp chủ gia
Nay thả để ngươi được tự tại
Nguyện cho tín chủ phước hằng sa
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát (3 lần)
(Kế đến đọc bài Tán Phật và niệm Hồng danh A Di Đà và Thánh chúng, thỉnh vân tập đạo tràng, phóng quang gia bị cho các vật được phóng sanh “lần cuối”)

A Di Đà Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn
Mắt trong tựa nước bốn nguồn khơi
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức
Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi
Bốn tám lời nguyền mong độ chúng
Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.



Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (10 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
HỒI HƯỚNG
Phóng sanh công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về Cực Lạc Di Đà Tây thiên
Nguyện tiêu 3 chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha
Nguyện sinh Tịnh ĐỘ Di Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh
Cùng Chư Bồ tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

baohuyen
28-08-2009, 17:52
Em cảm ơn chị nhiều. Nhân tiện chị cho e hỏi :
Nếu người nào thuộc chú Đại Bi thì nên đọc thêm một biến chú Đại Bi, làm sao biết mình có thuộc chú Đại Bi hay kg hả chị?
Em in bài này ra rồi cầm đọc được kg chị nhỉ, chứ làm sao mà thuộc được ạ.
Một lần nữa cảm ơn chị.

DieuHoa
29-08-2009, 04:16
Chúc cho đại lễ phóng sanh tại miền bắc được thành công viên mãn.....

Nam Mô A Di Đà Phật

Diệu Bích
29-08-2009, 18:00
Em cảm ơn chị nhiều. Nhân tiện chị cho e hỏi :
Nếu người nào thuộc chú Đại Bi thì nên đọc thêm một biến chú Đại Bi, làm sao biết mình có thuộc chú Đại Bi hay kg hả chị?
Em in bài này ra rồi cầm đọc được kg chị nhỉ, chứ làm sao mà thuộc được ạ.
Một lần nữa cảm ơn chị.

Cầm đọc cũng được bạn ạ. Chúc tâm bồ đề của bạn ngày càng tăng trưởng nhé! (Đây là kinh nghiệm của mình khi hàng ngày trì chú Đại Bi đấy:D).

Diệu Bích
29-08-2009, 18:02
Sau bao ngày háo hức chờ đón ngày được chứng kiến sự tự do của một số loài vật. Vậy mà... buồn quá:((.

Có ai vào đây post ảnh cho em xem đi!(*)

Threebluestars
29-08-2009, 18:04
Khi bấm máy ghi lại những hình ảnh này - buổi đại lễ phóng sinh - lễ Vu Lan, lòng mình cũng rất xốn xang. Xin phép các đạo hữu, mình post lên đây những tấm hình mình đã ghi lại nhé:


Chuẩn bị trước buổi lễ:


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150130.jpg


Lama dặn dò hội trưởng DN:


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150128.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150129.jpg


Lama!


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150132.jpg


Đang hướng cho mọi người niệm phật, hồi hướng chúng sanh.....


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150138.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150137.jpg


Ánh sáng lùa qua khung cửa.....


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150133.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150136.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150150.jpg


.... soi sáng nét hoan hỉ trên khuôn mặt các đạo hữu.....


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150152.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150135.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150134.jpg


Lama ban phước cho các đạo hữu :x


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150139.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150141.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150142.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150148.jpg


Lama đang ban phước cho bé thứ 2 nhà mình :x. Con vui lắm. Sáng nay 6h con đã tự dậy, mặc quần áo .... đợi mẹ sẵn sàng rồi :x. Về đến nhà con hỏi mẹ là lần sau đi mẹ cho con đi theo với nhé :x:x:x.

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150147.jpg


Còn nữa....

Threebluestars
29-08-2009, 18:05
Ồ! Sao không hiện luôn ảnh ở trong bài nhỉ?

NguonDao
29-08-2009, 18:19
Ồ! Sao không hiện luôn ảnh ở trong bài nhỉ?
Chị muốn xem ảnh hiện ngay hử? có 2 cách: 1 là thoát khỏi nick rồi vào xem. Cách 2 là làm theo chị Trúc Ngân hướng dấn :
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=4702&page=82
Em cũng vừa làm theo cách này; và xem được rùi. :x

baohuyen
29-08-2009, 18:30
Sau bao ngày háo hức chờ đón ngày được chứng kiến sự tự do của một số loài vật. Vậy mà... buồn quá:((.

Có ai vào đây post ảnh cho em xem đi!(*)
Sao vậy chị, chị kg đi được à?

daohanh
30-08-2009, 15:41
Chia sẻ với Diệu Bích, ĐH cũng mãi tới tận 9h hơn mới trốn đi được. Cứ tưởng đã yên, My wife(MW) lên lục tủ quần áo, thấy mất cái áo dài và cái tràng hạt. Xong rồi, trưa về MW không nói 1 câu, nói tếu 1 chút giống hội gọi là Kim cang vợ và Kim cang chồng. Mặc cho KC Chồng hát:"thà rằng em nói một câu". Đã vậy KC Vợ còn tố giác lên cấp trên. (:|. Dễ sợ, ráng làm ráng chịu thôi. Tới sáng nay ĐH phải khai giới không mang theo áo và tràng nữa nhưng cùng lựa chờ đến lúc KC Vợ cho con đi chơi mới dám phóng xe đi=((

Diệu Thảo
31-08-2009, 00:00
Sau bao ngày háo hức chờ đón ngày được chứng kiến sự tự do của một số loài vật. Vậy mà... buồn quá:((.

Có ai vào đây post ảnh cho em xem đi!(*)
Nhiều người hỏi thăm cậu lắm đó. Chị Diệu Hòa suýt nữa lại phẫn nộ, may có tớ can 5 lít, không là chồng cậu đitoi rồi đó:D. Cậu cần phải khéo léo hơn nữa nhé.:x

Diệu Thảo
31-08-2009, 00:03
Chị ơi, hôm đó có mỗi chị là phó nháy chuyên nghiệp đấy:D. Chị tiếp tục đưa tin ảnh nữa đi.:x@};-

Dieu Ninh
31-08-2009, 09:44
Cảm ơn chị phó nháy nhé, mẹ chồng em lần đầu đi với hội mà thấy lọt vào ống kính của bác rất nhiều, giờ thì thao hồ về hoằng pháp cho bà rùi :x:x:x

Diệu Bích
31-08-2009, 10:30
nhiều người hỏi thăm cậu lắm đó. Chị diệu hòa suýt nữa lại phẫn nộ, may có tớ can 5 lít, không là chồng cậu đitoi rồi đó:d. Cậu cần phải khéo léo hơn nữa nhé.:x

@};-@};-@};-

Diệu Ánh
31-08-2009, 11:43
Đại lễ phóng sinh của Hội còn nhận được 200k ủng hộ của bạn an khanh nguyen.

@ An khánh nguyễn yên tâm nhé, mặc dù hơi muộn nhưng em Tịnh ngộ đã giúp bạn mua các chú chim để phóng sinh rồi nhé@};-.

@ Tịnh ngộ : Cảm ơn MÈO nhiều nhé@};- :x

Diệu Nhật
31-08-2009, 12:51
2 cả nhà, chúc cả nhà mình 1 tuần làm việc hiệu quả và an lạc:x

Diệu Nhật xin tường thuật lại buổi lễ phóng sinh hôm thứ 7 nha.

7h sáng thứ 7 ngày 29/8/2009 trong khi các gia đình đang đi chợ để chọn các chú cá còn vẫy vùng trong chậu hay cô gà còn nhốt trong lồng để có bữa ăn tươi cuối tuần thì cũng khắp các chợ khắp nẻo đường Hà Nội ấy, các bạn Hội Bông Sen đang cứu các chúng sanh và mang đến chùa Tảo Sách - Hồ Tây. Các chú rùa này, chú cá, cô ốc, chú trai nữa được đựng trong chậu và bao, những chú chim thì được đựng trong lồng, tất cả để trước cửa chánh điện chùa Tảo Sách.

Rồi các bạn vào chánh điện bày hoa quả nến lên trên ban, trải chiếu xuống sàn, tất cả sẵn sàng cho buổi lễ trọng đại.

7h45 rồi 8h phải bắt đầu thôi, Diệu Nhật nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh 1 lượt đại chúng, sao vẫn thiếu thiếu vậy ta? mà thiếu những người quan trọng lắm nhá, các chú bị khuyết tật muốn tham dự cùng chúng ta mà, phải lùi thời gian để chờ thêm thôi.
8h7 các chú ấy vẫn chưa đến rồi, ta bắt đầu thôi.

8h10 chương trình bắt đầu, quý thầy được Hội Bông Sen mời đến hôm nay là Lama La Duy Khánh:x

Trong trang nghiêm của buổi lễ, Diệu Nhật đại diện cho đạo tràng cài hoa hồng màu vàng lên áo của Lama:x. Đây là lần đầu tiên Diệu Nhật được cài hoa màu vàng cho quý thầy trong buổi lễ Vu Lan:x và cũng là lần đầu tiên Diệu Nhật dự buổi lễ Vu Lan:x có cài hoa hồng trên áo tại miền bắc.

Ngoài hoa màu vàng cài áo Lama, trên khay đựng hoa còn 3 màu: đỏ, hồng, trắng. Hoa màu đỏ dành cho những ai còn cha còn mẹ, hoa màu hồng dành cho bạn nào chỉ còn mẹ hoặc còn cha, hoa màu trắng sẽ cài cho ai mất cả cha cả mẹ.

Các đạo hữu lần lượt đi qua chọn cho mình 1 bông hoa cài trên áo. Lúc đó Diệu Nhật nhận thấy niềm hạnh phúc của các bạn cầm bông hồng đỏ, một chút buồn thoảng qua cho 1 bạn cầm bông hồng màu trắng nhưng khi bạn đó đi qua chánh điện ngước nhìn Quan Âm , Diệu Nhật thấy mắt ánh bạn đó như vui lên, có lẽ đạo hữu đó đang nghĩ "cha ơi, mẹ ơi, dù cha mẹ đang ở đâu thì con sẽ cũng cố gắng tu tập để cứu cha mẹ, để sau này cả nhà được ở Tây Phương”.

Cứ thế từng hàng từng hàng đi qua, các đạo hữu lần lượt chọn bông hoa cho mình rồi cài trên ngực áo, thỉnh thoảng có bạn dừng lại hỏi Diệu Nhật:
- Diệu Nhật ơi mình mất mẹ thì chọn hoa nào?
- Hoa màu hồng chị ạ
- Diệu Nhật ơi, cha mẹ bác mất rồi thì bác chọn hoa nào hả cháu?
- Hoa trắng bác ạ.
- Diệu Nhật ơi, chị cha mẹ còn thì chọn hoa nào?
- Hoa màu đỏ chị ạ.
- Nhưng em ơi hoa hết rồi?
- ơ, hết rồi hả chị, vâng! thôi các chị không cài nữa …. để sang năm cài nhé.
Thì ra Diệu Linh đã chuẩn bị 120 bông mà vẫn bị thiếu, rút kinh nghiệm sang năm mua dư ra nhiều hơn.

Khi tất cả đã cài hoa xong, mỗi đạo hữu được nhận 1 cuốn Vu Lan.
Lama La Duy Khánh giảng về hiếu đạo của các người con, rồi dẫn chúng tụng Kinh Vu Lan.
Tất cả đạo tràng xúc động cùng tụng kinh Vu Lan, giọng Lama đều đều trầm ấm, chắc ai cũng lạ vì thấy Lama ở nước ngoài lâu nhưng tụng kinh tiếng Việt vẫn hay vậy:x.

Khi tụng kinh Vu Lan xong, Lama bắt đầu cầm các tờ giấy ghi tên các người nhà đã mất của các đạo hữu để đọc chú cầu siêu, còn đạo tràng vang lên câu niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Các Bông Sen thân yêu này, các bạn trẻ khác đến đạo tràng lần đầu này, các bác các bà người nhà của các đạo hữu này, thấy ai cũng tập trung niệm Phật, mừng quá. Vậy là đạo tràng HBS đang reo duyên cho những người mới. Chắc sau buổi này, sẽ có thêm nhiều người niệm Phật đây:x:x:x.

9h30 cả đạo tràng ngừng niệm Phật để cùng Lama La Duy Khánh bước ra ngoài hiên quy y cho chúng sanh.
Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh quy y Pháp
Chúng sanh quy y Tăng
Chúng sanh quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Chúng sanh quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Chúng sanh quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh

Những chúng sanh bé nhỏ ơi, những chúng sanh đã may mắn được các bạn ở đây cứu rồi hãy phát tâm niệm Phật để về Tây Phương nhé.
Lama tiếp tục trì chú cho các chú rùa, chú ốc, chú cá, chú trai, chú chim đó. Rồi cả đạo tràng lại vang lên tiếng hát Nam Mô A Di Đà Phật, Om Mani Padme Hum….

Những chú rùa được thả ngay tại hồ bán nguyệt trong sân chùa, nhưng chú ốc chú trai, chú cá thì được các đạo hữu đem thả các hồ ao, những chú chim được thả trước ban Quan Âm ngoài trời.

Nhìn những chú chim tung bay trên bầu trời xanh cao, lòng ai cũng như dịu lại, một cảm giác mát lạnh dễ chịu như gió Hồ Tây đang thổi, như bình nước cam lồ của Quan Âm đang tước vào chúng ta ……:x:x:x:x:x

Cuối chương trình Lama La Duy Khánh tặng Kinh Vu lan, Kinh Dược Sư, Kinh A Di Đà, Kinh niệm Phật Ba La Mật cho đạo tràng:x@};-. Các đạo hữu ai cũng hoan hỷ khi được nhận sách từ tay Lama:x, có những đạo hữu ko đủ hết cả 4 cuốn vì số lượng mỗi loại chỉ có 100 cuốn nên Lama hứa sẽ tặng cho các bạn cuốn khác vào các buổi sinh hoạt đạo tràng của hội.

Buổi lễ kết thúc rồi nhưng dư âm của buổi lễ vẫn còn đây.
Hỡi những người con Phật hãy cố gắng để cứu giúp được nhiều chúng sinh hơn, hỡi những người con Phật hãy tu tập tinh tấn để đền đáp công ơn cha mẹ chúng ta.

Thay mặt Hội Bông Sen, con xin đảnh lễ và cám ơn Lama La Duy Khánh@};-@};-@};-:x. Con mong Lama luôn bên chúng con và giúp đỡ chúng con trên con đường học Phật:x:x:x.

Thay mặt Hội, xin cám ơn toàn thể các đạo hữu đã đóng góp tịnh tài cũng như chuẩn bị và tham gia buổi lễ, góp phần làm cho buổi lễ thành công@};-:x.

Chúng con xin cám ơn…. các Chư Phật, mỗi bước chúng con đi, mỗi việc chúng con làm, luôn có các ngài gia trì cho chúng con :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Hội trưởng HBS: Diệu Nhật

Diệu Nhật
31-08-2009, 13:01
Ồ! Sao không hiện luôn ảnh ở trong bài nhỉ?
phó nháy ơi, chị post bài minh hoạ cho bài viết của em nhé, nhất là cảnh các bạn đang cài hoa trên ngực áo, cảnh phát kinh Vu Lan, lúc niệm Phật, lúc quy y cho chúng sanh và lúc phóng sanh chim trước ban Quan Âm chị nhé, cám ơn chị @};-@};-@};-

Diệu Nhật
31-08-2009, 13:14
Đại lễ phóng sinh của Hội còn nhận được 200k ủng hộ của bạn an khanh nguyen.

@ An khánh nguyễn yên tâm nhé, mặc dù hơi muộn nhưng em Tịnh ngộ đã giúp bạn mua các chú chim để phóng sinh rồi nhé@};-.

@ Tịnh ngộ : Cảm ơn MÈO nhiều nhé@};- :x
đây là câu chuyện cảm động ngày lễ phóng sanh.
23h30 ngày 28/8/2009 chuẩn bị đi ngủ Diệu Nhật nhận được một cuộc điện thoại, ai vậy ta??? ai mà gọi vào giờ này nhỉ? nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện lên dòng chữ: HBS Dieu Anh.
Sao chị Diệu Ánh gọi cho mình muộn vậy nhỉ.
- Alo, chị à.
- Em ơi có 1 bạn vừa chuyển 200k vào tài khoản của thủ quỹ Diệu Thuỷ.
- Chị ơi bây giờ muộn rồi, mà sáng mai mình làm lễ, làm sao giải ngân kịp 200k đây:D
- Ừ
- À, đúng rồi, chị mua bánh kẹo nhé để phát cho mọi người.
- Nhưng em ơi chị mua ốc rồi nặng lắm ko mua đc kẹo nữa đâu. Để chị bảo Tịnh Ngộ dùng 200k đó mua chim nhé.

he he, các đạo hữu thấy chim của Tịnh Ngộ đắt hàng ko:)), còn vụ giải ngân vào ban đêm hay ko=))

Nhim2008
31-08-2009, 13:23
Chào gia đình Bông Sen,@};-
Giờ này chắc các bạn đang dùng bữa trưa hay nghỉ trưa thì mình lại vào đây với vài phút tâm sự sau bao lâu vắng bóng.

Đôi khi thấy thẹn thùng, đôi khi thấy ngượng ngùng khi gặp lại các bạn ngoài đời tại các buổi sinh hoạt hay buổi lễ. Nhưng k0 sao, chắc mình sẽ có thời gian & tranh thủ income Bông Sen như lúc này đây chẳng hạn; hay vài lời bên Yahoo. Cũng may có yahoo & thỉnh thoảng có cú bụp…bụp …bụp của Diệu Nhật mà mình k0 bị bỏ lỡ buổi lễ Vu Lan.

Cám ơn Diệu Nhật & Diệu Thảo đã có thông tin kịp thời cho HH.
Tịnh tài chưa kịp nộp nên sáng hôm đó mình dạy sớm và phải vòng vèo đến 2 chợ mới mua được Hến & Trai (may quá, mình cười & thở phào nhẹ nhõm)

Có bao nhiêu mình mua hết, chắc cô bán hàng sướng lắm vì còn chưa có ai mở hàng mà.

Mình còn vui hơn khi chưa kịp trút vào tải thì có 1 em gái đến cứ nói để lại cho em ½ kg Hến nhưng ôi thôi, sao thế được khi mà mình đang còn muốn phóng sinh thì họ lại muốn để giành để ăn, dẫu cho rằng có thế nào mình cũng phải cứu tất cả khi chúng đã cùng vào trong 1 tải chứ, sao mà có lý do gì để “tách đàn xẻ nghé” được đâu.

Đến buổi lễ khi vẫn còn sớm nhưng quả thật thấy mình còn xa xôi quá nhưng k0 sao, vẫn còn 1 số bạn nhớ HH làm trong long thầm vui lắm.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Cám ơn các bạn,
Tạ ơn Thày đã dìu dắt.

Tan buổi lễ mà k0 thể tham gia với các bạn đi ăn cùng Thày nhưng trong lòng vui lắm khi lăn bánh 1 mình trên đường về.

Chúc Hội Bông Sen mùa Lễ Vu Lan tỏ long trọn hiểu.


Mến yêu các bạn :x

Tinh Lac
31-08-2009, 13:58
Huynh đang nuôi 2 con Rùa hằng ngày khi công phu đều để chúng trước mặt và khai thị cho chúng xong thì bắt đầu công phu niệm Phật cho chúng nghe! Huynh chỉ cho chúng ăn rau xà lách mà thôi không cho ăn bất cứ cái gì liên quan đến thịt, chúng cũng vẫn ăn tốt đấy chứ:D.

Rùa của bác chắc đặc biệt rồi;) hay tại bác ăn chay trường nên nó cũng ăn được nhỉ vì hồi trước tôi có nuôi một con rùa trong hồ cá, do tự nghĩ rằng rùa chỉ ăn rau nên lấy rau cho nó ăn, nó chẳng ăn và sau đó thì bò đi đâu mất, chắc do đói quá. Hôm nọ chat với Diệu Bích mới biết rùa nó ăn thịt,:(( hic, tiếc tới giờ lun.

Nhim2008
31-08-2009, 14:10
Cảm ơn chị phó nháy nhé, mẹ chồng em lần đầu đi với hội mà thấy lọt vào ống kính của bác rất nhiều, giờ thì thao hồ về hoằng pháp cho bà rùi :x:x:x

Cám ơn Diệu Ninh nhé,@};-

Em đã tặng cho chị cuốn kinh: Dược Sư mà chị đang cần.

Em > chị vì em đã đưa được mẹ chồng cùng đi, còn chị thì không nhưng may thay bà cũng đã biết Niệm Phật.

Hôm đó chị cứ nhát gan mãi mới nói đựơc với Thày là sức khoẻ của chị đang có nhiều vấn đề khủng hoảng nhưng về lại áy náy vì chưa bày tỏ về tình huống của mẹ chồng với Thày để Thày Gia trì cho.
Em biết không, về chị đeo cái vòng đó cho mẹ chị mà bà lại nói hãy đeo cho Nhím vì bà muốn cháu bà sẽ không bị ốm nhiều & hay ăn chóng lớn để bà còn được vui với chúa lúc còn sống. Nghe vậy mà nước mắt chị cứ tuôn dài, họng nghẹn đắng và tim như thóp lại.

Nghĩ lại lúc đó mẹ chồng em ngồi lễ cùng mà chị thèm được cảnh như vậy.

Bà đẹp quá, con dâu bà cũng đẹp lại thêm TÂM ĐỨC thì còn gì bằng

laduykhanh
31-08-2009, 14:13
Huynh đang nuôi 2 con Rùa hằng ngày khi công phu đều để chúng trước mặt và khai thị cho chúng xong thì bắt đầu công phu niệm Phật cho chúng nghe! Huynh chỉ cho chúng ăn rau xà lách mà thôi không cho ăn bất cứ cái gì liên quan đến thịt, chúng cũng vẫn ăn tốt đấy chứhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif.
Rùa của bác chắc đặc biệt rồihttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/3.gif hay tại bác ăn chay trường nên nó cũng ăn được nhỉ vì hồi trước tôi có nuôi một con rùa trong hồ cá, do tự nghĩ rằng rùa chỉ ăn rau nên lấy rau cho nó ăn, nó chẳng ăn và sau đó thì bò đi đâu mất, chắc do đói quá. Hôm nọ chat với Diệu Bích mới biết rùa nó ăn thịt,http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/20.gif hic, tiếc tới giờ lun.
__________________

Rùa nuôi thường có hai loại rùa cạn và rùa nước.
* Rùa cạn chỉ ăn chay (rau, hoa quả) - loài rùa vàng chỉ ăn thịt.
* rùa nước thì ăn tạp, từ thịt, cá, rau quả, đến tôm tép, giun, ốc sên, dế... rùa nước chén tất.

Rùa cạn nuôi chậm lớn, còn rùa nước thì lớn rất mau nếu được chăm.
Rùa có loại hiền (như rùa vàng thường thấy ở Tam Đảo), loại dữ như rùa tai đỏ, rùa hộp lưng đen... lơ ngơ thò tay vào miệng nó cắn là chảy máu. Nuôi lâu, rùa quen người, quen nhà, rất nhanh nhẹn bò loanh quanh trong nhà bắt muỗi.
www.yeuthucung.com (http://www.yeuthucung.com)



Ồ- hóa ra TK cũng nuôi rùa ? Thầy cũng nuôi 1 con rùa dùng để hộ thất. Ngoan ngoãn, nghe lời lắm hay ra quấn thầy, sáng ra cũng biết bò ra bàn Phật để lạy Phật 3 lạy.:x hôm nào nó cũng thế. nhìn chú rùa thế mới biết là mọi loại chúng sanh giai hữu Phật Tánh.

Namo Amitabha

Diệu Nhật
31-08-2009, 14:16
Cám ơn Diệu Ninh nhé,@};-

Em đã tặng cho chị cuốn kinh: Dược Sư mà chị đang cần.

Em > chị vì em đã đưa được mẹ chồng cùng đi, còn chị thì không nhưng may thay bà cũng đã biết Niệm Phật.

Hôm đó chị cứ nhát gan mãi mới nói đựơc với Thày là sức khoẻ của chị đang có nhiều vấn đề khủng hoảng nhưng về lại áy náy vì chưa bày tỏ về tình huống của mẹ chồng với Thày để Thày Gia trì cho.
Em biết không, về chị đeo cái vòng đó cho mẹ chị mà bà lại nói hãy đeo cho Nhím vì bà muốn cháu bà sẽ không bị ốm nhiều & hay ăn chóng lớn để bà còn được vui với chúa lúc còn sống. Nghe vậy mà nước mắt chị cứ tuôn dài, họng nghẹn đắng và tim như thóp lại.

Nghĩ lại lúc đó mẹ chồng em ngồi lễ cùng mà chị thèm được cảnh như vậy.

Bà đẹp quá, con dâu bà cũng đẹp lại thêm TÂM ĐỨC thì còn gì bằng
chị ơi, em sẽ thỉnh 1 cái vòng nhỏ và nhờ Lama gia trì cho rồi tặng cho bé nhà chị, buổi sinh hoạt đạo tràng lần sau chị gặp em để lấy nhé. Cái vòng của chị thì chị cứ động viên mẹ chị đeo đi:x

Quảng Nghiêm
31-08-2009, 14:19
Ồ- hóa ra TK cũng nuôi rùa ? Thầy cũng nuôi 1 con rùa dùng để hộ thất. Ngoan ngoãn, nghe lời lắm hay ra quấn thầy, sáng ra cũng biết bò ra bàn Phật để lạy Phật 3 lạy.:x hôm nào nó cũng thế. nhìn chú rùa thế mới biết là mọi loại chúng sanh giai hữu Phật Tánh.

Namo Amitabha

Hai con Rùa mà con nuôi mỗi khi con khai thị và công phu niệm Phật 2 thời sáng tối thì chúng đều ngóc đầu lên chăm chú nghe con niệm Phật:D, đấy là 2 người bạn đạo của Từ Khánh đấy Thầy ạ!

Diệu Bích
31-08-2009, 14:29
Rùa nuôi thường có hai loại rùa cạn và rùa nước.
* Rùa cạn chỉ ăn chay (rau, hoa quả) - loài rùa vàng chỉ ăn thịt.
* rùa nước thì ăn tạp, từ thịt, cá, rau quả, đến tôm tép, giun, ốc sên, dế... rùa nước chén tất.

Rùa cạn nuôi chậm lớn, còn rùa nước thì lớn rất mau nếu được chăm.
Rùa có loại hiền (như rùa vàng thường thấy ở Tam Đảo), loại dữ như rùa tai đỏ, rùa hộp lưng đen... lơ ngơ thò tay vào miệng nó cắn là chảy máu. Nuôi lâu, rùa quen người, quen nhà, rất nhanh nhẹn bò loanh quanh trong nhà bắt muỗi.
www.yeuthucung.com (http://www.yeuthucung.com)



Ồ- hóa ra TK cũng nuôi rùa ? Thầy cũng nuôi 1 con rùa dùng để hộ thất. Ngoan ngoãn, nghe lời lắm hay ra quấn thầy, sáng ra cũng biết bò ra bàn Phật để lạy Phật 3 lạy.:x hôm nào nó cũng thế. nhìn chú rùa thế mới biết là mọi loại chúng sanh giai hữu Phật Tánh.

Namo Amitabha

Đạo hữu Kim Cang Quy giờ giỏi hơn con rồi. :D

Dieu Ninh
31-08-2009, 15:39
http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150148.jpg

Trong các bức ảnh DN thấy bức ảnh này đẹp nhất, Lama đang ban phước và giao bài tập cho mẹ chồng của DN, khuân mặt của Người mới hiền từ biết bao.

Con cúi đầu xin đảnh lễ Lama.
Từ hôm nhận quán đảnh của Lama mẹ chồng con rất chăm chỉ niệm Phật và giữ gìn rất cẩn thận sợ dây Lama tặng (vì con nói với bà là Mẹ đeo cái này thì huyết áp không tăng nữa).

Diệu Hòa
31-08-2009, 16:17
Đại lễ phóng sinh diễn ra trang nghiêm và vui vẻ quá, cứ nhắc Diệu Bích mãi tìm suốt từ đầu tới cuối=((
Mình cứ lon ton ngoài sân với bọn trẻ con vì nhìn mấy con vật dễ thương quá, rùa này, cá này, ốc, hến trai... đủ thứ luôn và ko thể thiếu chim nữa này:D..

Các bạn ai cũng hoan hỷ và chu đáo, mình thấy khá nhiều bạn có người nhà đi theo nữa, như vậy là các bạn đã bắt đầu gieo duyên trong gia đình rồi. Đặc biệt là nhiều nhà còn đủ cả vợ chồng con cái nữa, thật là duyên lành.

Con xin chân thành tán thán công đức của Thầy và tất cả các bạn

Quảng Nghiêm
31-08-2009, 18:20
Từ Khánh cũng xin cám ơn các bạn đã ủng hộ cho đợt phóng sanh dành cho HBS mà Từ Khánh đã phát động và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người! Ngay khi chúng ta nhìn thấy các loài vật được tự do trở về nơi mà chúng được tự tại, thì ngay giây phút đó các bạn đã cảm nhận được sự an vui và bình yên, và cũng ngay những giây phút như thế các bạn đã đoạn bớt đi nghiệp sát sanh mà mình đã tạo ra từ vô thỉ kiếp cho đến nay...A Di Đà Phật...Xin tán thán công đức của mọi người=D>.

Những buổi lễ phóng sanh mà ta tổ chức như thế thì nó đã bao gồm 3 pháp bố thí ở trong đó rồi!

1) Bố Thí Tài ( Dùng tiền của chính mình bỏ ra mua vật phóng sanh )

2) Bố Thí Pháp ( Vì những chúng sanh đó mà thuyết pháp và niệm Phật cho chúng nghe )

3) Bố Thí Vô Úy ( Giúp chúng sanh thoát khỏi sự giam cầm và sợ hãi )

Một việc làm mà bao gồm cả 3 Pháp tối thượng cùng một lúc tại sao ta lại không chịu phát tâm làm thường xuyên cho mỗi cá nhân chúng ta phải không các bạn? Phóng sanh giúp ta tăng trưởng Từ Bi tâm, giúp ta giải bớt nghiệp sát sanh thì kết quả ta sẽ được sống lâu và ít bao giờ ta gặp nạn, vì các bạn được Chư Phật - Bồ Tát và các vị Long Thiên, Hộ Pháp gia trì. Hãy phát huy việc này và duy trì nó suốt đời các bạn nhé.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Threebluestars
01-09-2009, 01:06
Hội trưởng DN hướng dẫn đạo hữu cài hoa lên áo (...... Cứ thế từng hàng từng hàng đi qua, các đạo hữu lần lượt chọn bông hoa cho mình rồi cài trên ngực áo,.....)


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150153.jpg


Lama cầu siêu các vong linh cho các gia đình các đạo hữu:

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150144-1.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150158.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150157.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150156.jpg


Và Lama .... sau khi đã cầu siêu xong - Người thật hiền từ :x


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150154.jpg


Khi tất cả đã cài hoa xong, mỗi đạo hữu được nhận 1 cuốn Vu Lan - Một đạo hữu muốn được chụp 1 bức hình kỷ niệm với LaMa (tặng 1 bạn mà mình không biết tên những tấm hình bạn chụp với Lama nhé :x)




http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150194.jpg


Tặng anh Phúc Mạnh bức hình này - chỉ tiếc chụp vội nên không rõ nét - lần sau chắc chắn em sẽ chụp đền cho anh thật nhiều nhé.

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150197.jpg


Chuẩn bị nghi thức phóng sinh:


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150159.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150160.jpg

Nghi thức phóng sinh.....

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150164.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150166.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150167.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150168.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150169.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150170.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150172.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150177.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150178.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150178.jpg



Những con vật nhỏ bé này ....

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150185.jpg


Được Lama và các đạo hữu phóng sinh ....

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150181.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150182.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150187.jpg


Tất cả đạo hữu, ai nấy đều hoan hỉ .....


http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150184.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/P1150188.jpg


Còn tiếp .....

Threebluestars
01-09-2009, 01:28
Đây là 1 trong các đoạn phim mình đã ghi lại được. :x:x. Các đoạn phim kia dài quá .... mình vẫn đang đợi để upload lên




(http://s479.photobucket.com/albums/rr152/thuytnc/?action=view&current=P1150179-1.flv)

Threebluestars
01-09-2009, 01:29
Sao không post được lên nhỉ? #-o

Diệu Thảo
01-09-2009, 02:17
Cố lên chị ơi:D=D>

Diệu Ánh
01-09-2009, 09:35
Threebluestars cố lên nhé ảnh đẹp rồi nhưng vẫn thích xem phim lắm:9:1. Hôm qua tớ cứ ngồi ngóng những bức ảnh quan trọng của buổi lễ. Hôm nay bạn đã post rồi. Cảm ơn nhé@};-@};-@};-:x:x:x
Buổi lễ phóng sinh thành công thật đấy. Nhìn những chú chim tung bay trước đài Quán Thế âm mà thấy thật an lạc. Nhưng thích nhất cảm giác khi có những chú chim không chịu bay ngay , không biết chúng do chưa quen với sự được tự do hay biết là sẽ không bị nhốt nữa mà cứ thủng thẳng ở dưới bãi cỏ rồi mới bay đi:x.
Con cảm ơn Lama ạ ^:)^^:)^^:)^
Cảm ơn huynh Từ khánh, hội trưởng và các bạn :x@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Nhật
01-09-2009, 09:50
Từ Khánh cũng xin cám ơn các bạn đã ủng hộ cho đợt phóng sanh dành cho HBS mà Từ Khánh đã phát động và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người! Ngay khi chúng ta nhìn thấy các loài vật được tự do trở về nơi mà chúng được tự tại, thì ngay giây phút đó các bạn đã cảm nhận được sự an vui và bình yên, và cũng ngay những giây phút như thế các bạn đã đoạn bớt đi nghiệp sát sanh mà mình đã tạo ra từ vô thỉ kiếp cho đến nay...A Di Đà Phật...Xin tán thán công đức của mọi người=D>.

Những buổi lễ phóng sanh mà ta tổ chức như thế thì nó đã bao gồm 3 pháp bố thí ở trong đó rồi!

1) Bố Thí Tài ( Dùng tiền của chính mình bỏ ra mua vật phóng sanh )

2) Bố Thí Pháp ( Vì những chúng sanh đó mà thuyết pháp và niệm Phật cho chúng nghe )

3) Bố Thí Vô Úy ( Giúp chúng sanh thoát khỏi sự giam cầm và sợ hãi )

Một việc làm mà bao gồm cả 3 Pháp tối thượng cùng một lúc tại sao ta lại không chịu phát tâm làm thường xuyên cho mỗi cá nhân chúng ta phải không các bạn? Phóng sanh giúp ta tăng trưởng Từ Bi tâm, giúp ta giải bớt nghiệp sát sanh thì kết quả ta sẽ được sống lâu và ít bao giờ ta gặp nạn, vì các bạn được Chư Phật - Bồ Tát và các vị Long Thiên, Hộ Pháp gia trì. Hãy phát huy việc này và duy trì nó suốt đời các bạn nhé.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cám ơn huynh và cám ơn các đạo hữu, buổi lễ thành công, nhìn những chú chim bay trước ban Quan Âm lên bầu trời trong xanh lộng gió của Hồ Tây thích lắm huynh ạ!
Hẹn gặp huynh ngày sinh nhật Hội :x:x.

Quảng Nghiêm
01-09-2009, 10:04
Từ Khánh đang nuôi 2 con Rùa giống y hệt Rùa các bạn đã phóng sanh:D!

Diệu Tây
01-09-2009, 13:57
Sao không post được lên nhỉ? #-o

Cố lên chị ơi :x. Cảm ơn những bức ảnh rất đẹp của chị @};-@};-@};-

Nhim2008
01-09-2009, 14:20
“… Mùa báo hiếu chí thành cung kính
Dâng đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm
Mười phương Phât lực vô biên
Pháp thân chuyển hướng thiên duyên nương nhờ …”
@};-@};-@};-@};-@};-

Nhim2008
01-09-2009, 14:37
Rùa nuôi thường có hai loại rùa cạn và rùa nước.
* Rùa cạn chỉ ăn chay (rau, hoa quả) - loài rùa vàng chỉ ăn thịt.
* rùa nước thì ăn tạp, từ thịt, cá, rau quả, đến tôm tép, giun, ốc sên, dế... rùa nước chén tất.

Rùa cạn nuôi chậm lớn, còn rùa nước thì lớn rất mau nếu được chăm.
Rùa có loại hiền (như rùa vàng thường thấy ở Tam Đảo), loại dữ như rùa tai đỏ, rùa hộp lưng đen... lơ ngơ thò tay vào miệng nó cắn là chảy máu. Nuôi lâu, rùa quen người, quen nhà, rất nhanh nhẹn bò loanh quanh trong nhà bắt muỗi.
www.yeuthucung.com (http://www.yeuthucung.com)



Ồ- hóa ra TK cũng nuôi rùa ? Thầy cũng nuôi 1 con rùa dùng để hộ thất. Ngoan ngoãn, nghe lời lắm hay ra quấn thầy, sáng ra cũng biết bò ra bàn Phật để lạy Phật 3 lạy.:x hôm nào nó cũng thế. nhìn chú rùa thế mới biết là mọi loại chúng sanh giai hữu Phật Tánh.

Namo Amitabha

Kính Thày!
Nhà bố mẹ đẻ con co nuôi 1 “Ông Rùa” từ năm 1991 đến nay, hiện vẫn đang sống khoẻ mạnh & hay ăn chóng lớn.
Tình cờ có 1 hôm em trai con đi bơi và bắt được khi còn bé lọt hỏn trong lòng bàn tay (bàn tay của cậu bé 14 tuổi lúc đó)

Dạo đó nhà con nuôi trong bể cả trên tầng 3 và có 1 hôm bị rơi xuống tầng 1 rồi bị gãy lưng nên bọn con đặt tên cho “Ông Rùa” đó là “Lưu Gù”. Và giờ đây đó là 1 con vật thân thiết nhất còn lại sau bao vật nuôi gia đình.

Thế rồi năm tháng qua đi giờ “Ông Rùa” đã to >15Kg. có thể trở con đi vòng quanh sân (khi đó con 48kg) Bố con phaỉ mở rộng nơi ở cho nó (từ bé đến giờ là 3 vị trí)

Thế rồi có người trêu là hôm nào mang đãi bạn hiền.

Thế nhưng bố mẹ con k0 quan tâm đến lời nói của họ và cả nhà quyết định là nuôi mãi mãi đến khi nào đó sẽ thả ra Hồ Gươm.

Nhưng nay thấy Thầy nói Thầy cũng nuôi Rùa."Thầy cũng nuôi 1 con rùa dùng để hộ thất." là sao a?
Vậy cho con xin hỏi, nuôi rùa trong nhà như vậy lâu quá có sao k0?. Khi thả nó về với thiên nhiên nên làm thế nào hay là làm y như thủ tục phóng sinh hôm vừa rồi theo Thày.

Gia đình con coi “Lưu Gù” như 1 thành viên trong gia đình, phục vụ ăn uống tắm táp sạch sẽ.

Có người nói trong nhà nuôi được Rùa tốt lắm phải k0 Thầy?

Con nhiều điều còn ngu ngơ mong Thầy chỉ bảo.

Kính Thày!

Diệu Linh
01-09-2009, 16:41
Buổi lễ phóng sinh của HBS đã hoàn thành viên mãn. DL cảm nhận được niềm hoan hỷ vô biên sáng lên trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của các đạo hữu. Biết bao nhiêu con vật từ trai, ốc, hến đến các chú rùa, chú chim...những loài hữu tình có duyên với chúng ta, hôm ấy nhờ ân gia trì của Thầy, nhờ tấm lòng của bao người đã được cứu vớt. Đúng như lời Đức Phật chỉ dạy: mọi chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Sinh mạng của con vật dù là nhỏ bé như con kiến, dù là vật tưởng như vô tri như con ốc, con hến... cũng đáng quý như sinh mạng của con người vậy, chúng cũng đều có tánh linh. Nhìn những con vật đang nhớn nhác, sợ sệt trong bao, trong lồng (chắc khi ấy chúng nghĩ mình sắp bị ''thịt'') bỗng nhiên ngoan ngoãn, lặng yên khi được Thầy và mọi người quy y, niệm chú... mới thấy hết sự kì diệu đó.
Để rồi từ nay, các chú chim nhỏ được tung bay trong trời lộng và tự do, các chú rùa xinh được lặn ngụp trong lòng Hồ Tây rộng mát, các chú ốc, cô trai, nàng hến.... được ngao du chốn ao hồ. Những loài vật bé nhỏ, hãy sống an vui trong sinh cảnh của mình nhé, nguyện cho chúng khi mãn báo thân - nghiệp súc sinh này thì tái sinh làm người, có trí tuệ để học Phật, tìm đường giải thoát.
Xin tri ân và tán thán công đức của Lama, các đạo hữu. Một việc làm thật ý nghĩa của HBS nhân dịp lễ vu lan, cứu khổ cho các loài hữu tình có duyên hôm ấy, hành theo hạnh từ bi mà Phật dạy.=D>
Buổi lễ còn có nghi thức hoa hồng cài áo. Đối với các bạn miền Nam chắc đã quá quen thuộc với nghi thức này mỗi mùa vu lan nhưng đối với DL và đa phần các bạn miền Bắc thì đây là lần đầu tiên, một chút vui trong tim vì mình được cài bông hồng đỏ - vì có thêm thời gian để yêu thương, báo hiếu cha mẹ, một chút buồn chợt qua vì mình cài bông hồng hồng - nhớ đến cha hoặc mẹ đã mất, một nỗi buồn thẳm sâu vì phải cài bông hồng trắng - cha ơi, mẹ ơi, giờ ở nơi nào, con xin nguyện làm mọi điều lành để hồi hướng công đức cho cha mẹ siêu sinh Tịnh Độ. DL đã xúc động rơi nước mắt khi lần đầu tiên được tụng kinh Vu Lan và càng hiểu thấu lời dặn dò, dạy bảo của Lama về sự hiếu thuận với cha mẹ: sự báo hiếu lớn nhất của các con đối với cha mẹ là làm cho cha mẹ biết đến Phật pháp và đi theo Phật pháp. Thưa Thầy, con sẽ cố gắng bằng mọi sự nỗ lực của mình.
Thật hoan hỷ vì buổi lễ hôm ấy thu hút được rất nhiều người tham gia, thành viên HBS, gia đình, bạn bè của các đạo hữu...Rất nhiều người được gieo duyên với Phật Pháp, nhận được sự ban phước lành của Lama và không quên cả ''bài tập về nhà'' là hằng ngày niệm Phật. Nhìn dòng người xếp hàng lên để nhận kinh sách, nhận sự ban phước từ Lama thật xúc động. Vui thay mọi người đã có duyên lành! Người nhà của DL hôm ấy cũng có mấy người đi dự và hoan hỷ quá vì mọi người về đã niệm Phật mỗi ngày và ngồi đọc kinh sách Thầy ban.
P/S: Cả nhà ơi, hôm ấy ai có chụp được ảnh khi phóng sinh thì post lên thêm cho mọi người xem nhé@};-. DL vô duyên quá, hôm đó đã mang máy ảnh đi theo rồi mà ham vui nên quên chẳng chụp được tấm nào, thật tiếc quá.

Tư Huệ
01-09-2009, 17:24
Xin được tri ân và tán thán công đức của Lama, hội trưởng và tất cả mọi người. Em cảm ơn mọi người nhiều vì đã được tham gia một buổi lễ ấm áp và nhiều ý nghĩa.:x.

Diệu Lan
01-09-2009, 17:27
Chào gia đình Bông Sen,@};-
Giờ này chắc các bạn đang dùng bữa trưa hay nghỉ trưa thì mình lại vào đây với vài phút tâm sự sau bao lâu vắng bóng.

Đôi khi thấy thẹn thùng, đôi khi thấy ngượng ngùng khi gặp lại các bạn ngoài đời tại các buổi sinh hoạt hay buổi lễ. Nhưng k0 sao, chắc mình sẽ có thời gian & tranh thủ income Bông Sen như lúc này đây chẳng hạn; hay vài lời bên Yahoo. Cũng may có yahoo & thỉnh thoảng có cú bụp…bụp …bụp của Diệu Nhật mà mình k0 bị bỏ lỡ buổi lễ Vu Lan.

Cám ơn Diệu Nhật & Diệu Thảo đã có thông tin kịp thời cho HH.
Tịnh tài chưa kịp nộp nên sáng hôm đó mình dạy sớm và phải vòng vèo đến 2 chợ mới mua được Hến & Trai (may quá, mình cười & thở phào nhẹ nhõm)

Có bao nhiêu mình mua hết, chắc cô bán hàng sướng lắm vì còn chưa có ai mở hàng mà.

Mình còn vui hơn khi chưa kịp trút vào tải thì có 1 em gái đến cứ nói để lại cho em ½ kg Hến nhưng ôi thôi, sao thế được khi mà mình đang còn muốn phóng sinh thì họ lại muốn để giành để ăn, dẫu cho rằng có thế nào mình cũng phải cứu tất cả khi chúng đã cùng vào trong 1 tải chứ, sao mà có lý do gì để “tách đàn xẻ nghé” được đâu.

Đến buổi lễ khi vẫn còn sớm nhưng quả thật thấy mình còn xa xôi quá nhưng k0 sao, vẫn còn 1 số bạn nhớ HH làm trong long thầm vui lắm.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Cám ơn các bạn,
Tạ ơn Thày đã dìu dắt.

Tan buổi lễ mà k0 thể tham gia với các bạn đi ăn cùng Thày nhưng trong lòng vui lắm khi lăn bánh 1 mình trên đường về.

Chúc Hội Bông Sen mùa Lễ Vu Lan tỏ long trọn hiểu.


Mến yêu các bạn :x

Xin lỗi cả nhà xì pam 1 quả: Nhím ơi dạo này em thấy chị gầy và sắc mặt không được tốt lắm? Có đau ốm gì không? Em nhìn qua hình thôi và hi vọng là tại vì Nhím... không ăn ảnh :-P.

Diệu Thủy
01-09-2009, 18:51
Xin lỗi cả nhà xì pam 1 quả: Nhím ơi dạo này em thấy chị gầy và sắc mặt không được tốt lắm? Có đau ốm gì không? Em nhìn qua hình thôi và hi vọng là tại vì Nhím... không ăn ảnh :-P.
Chị ơi nhìn ảnh chị có thấy chị Nhím có cái gì mới ko? :x (spam)
Lễ Vu Lan hôm đó xúc động lắm, lần đầu tiên e được cài hoa hồng lên áo, bông hoa đó e mang về ép khô rồi, để làm kỷ niệm.
Cả nhà mình đã vất vả để chuẩn bị, e thấy thật xấu hổ :9:1 vì ko giúp được gì cho hội, toàn là các chị lo hết.
Cảm ơn những tình cảm mà Lama đã dành cho chúng con, cảm ơn huynh Từ Khánh là người đầu tiên kêu mở topic về lễ VuLan, cảm ơn các đạo hữu đã vất vả làm cho buổi lễ thành công.@};-

Quảng Đức
08-09-2009, 03:14
@ An khánh nguyễn yên tâm nhé, mặc dù hơi muộn nhưng em Tịnh ngộ đã giúp bạn mua các chú chim để phóng sinh rồi nhé@};-.

@ Tịnh ngộ : Cảm ơn MÈO nhiều nhé@};- :x

Các đạo hữu đồng hương yêu quí,

Hôm nay mới đăng nhập được nên AKN chạy vào gửi lời cảm ơn muộn màng đến các bạn về cái phi vụ "giải ngân lúc nửa đêm" @};-
Hẹn gặp các bạn một ngày thật gần tại Hà lội mến yêu của ta :x