PDA

Xem bản đầy đủ : TP HCM-SH đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của HBS năm 2009


Trang : [1] 2 3 4 5

Diệu Nhật
27-08-2009, 11:55
Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ


Đạo tràng là nơi hội tụ của những người con Phật có cùng một ý hướng chuyên tu theo một pháp môn mà mình đã chọn, pháp môn của chúng ta ở đây là Pháp môn Niệm Phật tu Tịnh Độ. Hơn bao giờ hết, hiện chúng ta đang sống trong một thế giới đầy nhiễu nhương, biến loạn, hận thù, tranh chấp và tàn hại lẫn nhau. Thiên và nhơn tai họa hại xảy ra hàng ngày. Lòng người không bao giờ an ổn. Con người mãi chạy theo vật dục đánh mất định hướng lương tri. Đời sống càng ngày càng nổi trôi trong biển đời đầy hệ lụy đau thương. Muốn thoát ra khỏi nổi khổ đau của thế giới đảo điên biến loạn nầy, chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể đảm bảo cứu thoát được con người.

Theo chiều hướng đó, việc kết hợp mọi người về một nơi để cùng nhau tu học, hành trì niệm Phật đó là điều vô cùng thiết yếu. Người xưa nói: “ăn cơm có canh, tu hành có bạn là ý nầy vậy”. Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ là nơi hội tụ của những người bạn sen có cùng chí hướng, lý tưởng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Muốn cho đạo tràng ngày càng phát triển vững mạnh hơn, thì mỗi người chúng ta là một viên gạch góp phần xây dựng. Đó là một ý hướng chung của đạo tràng.

Diệu Nhật
27-08-2009, 11:55
NỘI QUY SINH HOẠT



ĐẠO TRÀNG DI ĐÀ GIÁC NGỘ - HỘI BÔNG SEN


Để việc sinh hoạt, tu tập theo Đạo tràng có qui củ và đạt được kết quả lâu dài, chúng ta đều phải tuân giữ đúng nội qui do Đạo tràng đề ra :

1.-Phật tử tu tập tại Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ theo đường lối Tịnh Độ, pháp môn Niệm Phật.

2.-Trên tinh thần tu tập lấy "Phản quan tự kỷ làm gốc" không theo chuyện thị phi thế sự.

3.-Phật tử trong Đạo tràng không được bàn tán ồn náo, chỉ nên trao đổi Phật pháp theo tinh thần "Khẩu hoà vô tránh".

4.-Trong lúc tu tập Phật tử có những kinh nghiệm, nên cùng nhau trao đổi khắc phục điều dở, học tập điều hay để việc tu tập đạt kết quả tốt đẹp.

5.-Phật tử trong Đạo tràng phải giữ hài hoà giữa Phật giáo với xã hội, cũng như với các tôn giáo khác; thực hiện lý sự viên dung, không cố chấp, bảo thủ, dẫn đến việc tu học sai lệch.

6.-Không được lợi dụng danh nghĩa Đạo tràng để mưu cầu lợi ích riêng mình, làm tổn hại uy tín của Đạo tràng áp dụng "Vị tha không vụ lợi" trong đời sống.

7.-Phật tử phát tâm học đạo cũng như làm các Phật sự khác đều do sự tự giác tự nguyện, tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người không ai được cưỡng ép bắt buộc ai.

8.-Mọi sinh hoạt của Phật tử trong Đạo tràng như: nghe pháp, gây quỹ, cúng dường ... đều được công khai phổ biến rộng rãi. Và mọi thành viên tham gia đạo tràng đóng quỹ đạo tràng 1 quý 1 lần cho thủ quỹ Hội.

9.- Khi các đạo hữu bận không tham gia được buổi sinh hoạt đạo tràng xin báo cho Trưởng đạo tràng biết, nghỉ 3 buổi không lý do thì sẽ không là thành viên đạo tràng nữa, khi muốn tiếp tục sinh hoạt phải đăng ký lại.

10.-Để thân, khẩu, ý được thanh tịnh, tất cả Phật tử trong Đạo tràng nên giữ giới và sống đúng theo nội quy này.

Diệu Nhật
27-08-2009, 11:57
Vì sao đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của HBS chọn Pháp môn Tịnh Độ

Theo đạo Phật, được thân người là rất khó, gặp được Chính Pháp lại còn khó hơn, gặp Chính Pháp mà tu theo được Chính Pháp lại còn rất khó. Đạo hữu đã được nghe Thầy giảng thì đạo hữu cũng đã có nhiều duyên lành với Phật Pháp từ nhiều kiếp trước. Nếu mình có duyên lành thì mình nên bắt lấy cơ hội quý báo này để chọn cho mình pháp môn Tu để giải thoát sinh tử luân hồi.


Đạo Phật rất hay, hay ở chổ là nói Pháp cho mình có trí huệ và có duyên lành rồi sau đó mình tỉnh thức và nương theo pháp môn để tu. Pháp môn tu thì có rất nhiều gồm 84000 pháp môn. Tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của chúng sinh mà chọn pháp môn tu cho phù hợp mỗi cá nhân.

Mình tu tại gia thì mình tu theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Có nhiều pháp môn tu trong đạo Phật. Tùy theo căn cơ, trình độ, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người mà chọn pháp môn tu cho phù hợp.

Pháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ biến và nhiều người tu vì nó không giới hạn mình trong 1 khuôn khổ nhất định nào và dễ tu đạt nhiều lợi ích. Như tu theo Thiền, mình nên có thời gian và môi trường yên tĩnh. Như pháp môn niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi hay làm chuyện gì mình cũng có thể niệm Phật được.

Mục đích và hướng đến của người tu Tịnh Độ là Vãng Sinh Cực Lạc. Muốn vãng sinh Cực Lạc gồm có 3 điều kiện: Tín, Nguyện và Hạnh. Như trong Kinh Phật A Di Đà, Phật Thích Ca nói cách đây mười vạn ức cõi Phật hướng về Phương Tây có 1 thế giới tên gọi là Cực Lạc, vị giáo chủ cõi Cực Lạc là Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp tại đó.

Thứ nhất tu theo pháp môn Tịnh Độ phải có Tín. Bất cứ tu theo pháp môn nào cũng đòi hỏi Tín nếu không tin làm sao tu theo được. Tin vẫn là căn bản thiết yếu trong hết thay mọi pháp môn tu. Tin là mẹ đẻ ra tất cả những Công đức.

Vậy người tu Tịnh Độ nên tin những gì: Tin có Phật A Di Đà, tin có cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, tin Nhân Quả, Tin rằng kiếp sống này ngắn ngủi mạng người như hơi thở ra vào, tin 48 (1) lời nguyện của Phật A Di Đà là hoàn toàn chân thật

Thứ 2 là phải nên có Nguyện, nếu không có Nguyện làm sao Vãng Sinh Cực Lạc được. Giống như người đi từ điểm A tới điểm B, nếu người đó nói Tôi muốn đi tới điểm B mà ý không muốn đi tới điểm B thì không bao giờ tới được.

Khi mình có Nguyện thì Phật A Di Đà mới biết mình muốn Vãng Sinh Cực Lạc thì Ngài mới giúp mình Vãng Sinh được. Mình vẫn còn là phàm phu không có khả năng vãng sinh được nhưng nhờ có Phật Lực giúp cho mình Vãng Sinh.

Thứ 3 là nên có Hạnh tức là trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trì đây có nghĩa là mình nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều mỗi ngày tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều cách: hoặc là trì Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng, hoặc trì thầm, hoặc lần xâu chuổi hoặc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm…

Cách nào cũng được miễn sao phù hợp với khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Đi, đứng, nằm, ngồi hay làm chuyện gì cũng trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được.

Như trong Kinh A Di Đà có nói “Nếu có chúng sinh nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng chuyên trì danh hiệu Ngài: hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà”.

Nếu muốn niệm Phật được sớm Nhất Tâm Chẳng Loạn thì nên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không xen tạp nghĩa là sao? Nghĩa là niệm Phật không nên để vọng tưởng xen vào, niệm Phật với tâm thanh tịnh thì được phẩm vị Vãng sinh cao.

Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật còn nói “Muốn vãng sinh Cực Lạc chỉ cần trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ”. Bởi thế mình tu theo pháp môn Tịnh Độ chỉ cần có Tín, Nguyện và trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ.

Theo như Kinh Niệm Phật Ba La Mật có nói “Vãng Sinh Cực Lạc thì không còn ở địa vị phàm phu thân xác ngũ uẩn nữa” (tức là thoát khỏi sinh tử luân hồi).

Vãng Sinh Cực Lạc mình được rất nhiều lợi ích là chứng được quả vị Bất Thối Chuyển (không còn thối chuyển ở quả Vị Phật), thọ mạng lâu dài sống rất lâu (trích trong Kinh A Di Đà), không phiền não, bệnh, già, chẳng những thế mà không khổ còn hưởng những điều vui, và còn có điều kiện tốt, môi trường và hoàn cảnh tốt, bạn tốt để tu hành tiến tu lên tới quả vị Thánh.

Khi mình tu hành lên tới quả vị Bồ Tát, nếu mình tu tiếp lên tới quả vị Phật, mình phải trở lại những Cõi, độ giúp những chúng sinh khác giải thoát. Bồ Tát lấy lợi ích cho chúng sinh làm sự nghiệp của mình. Bởi thế Bồ Tát muốn thành Phật thì phải độ giúp rất nhiều chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Đới nghiệp vãng sinh là vãng sinh mang theo nghiệp nghĩa là mặc dù mình có Nghiệp (Nghiệp Thiện hay Ác) nhưng mình vẫn được vãng sinh. Không có nghĩa là mình tạo tội hay điều ác mà mình tránh được Quả Báo. Nhân Quả thì đúng ba đời Quá Khứ Hiện Tại Và Vị Lai không sai.

Mình vãng sinh cõi Cực Lạc thì không lãnh Quả báo nhưng khi mình ở quả vị Bồ Tát trở lại độ giúp chúng sinh thoát khổ, lúc đó Quả Báo từ nhiều kiếp trước của mình đến với mình. Lúc đó mình có năng lực lãnh Quả báo 1 cách an nhiên, chứ mình không đau khổ lãnh Quả báo như còn phàm phu.

Còn những tập khí: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến…Những tính xấu đó khi mình Vãng Sinh Cực Lạc mình sẽ tiêu trừ nó lần lần đến diệt đi. Mình Vãng Sinh Cực Lạc thì mình có nhiều cơ hội điều kiện tốt để diệt trừ đi những tâm xấu của mình. Nếu nói như thế thì những người ác nếu Vãng Sinh Cực Lạc thì cõi đó sẽ trở nên phức tạp sao?

Không. Người ác nếu mà hồi đầu mà tu theo pháp môn Tịnh Độ, nếu có Tín Nguyện Hạnh, hoặc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trước khi lâm chung đủ 10 niệm. Thì người đó vẫn được vãng sinh nhưng mà ở phẩm vị thấp. Nếu ở phẩm vị vãng sinh thấp thì hoa sen rất lâu nở và lâu thấy cõi Cực Lạc. Khi hoa sen nở sẽ thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát hay Đại Thế Chí Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sinh đó nghe. Còn những chúng sinh nào mà tội ít, làm lành nhiều, niệm Phật nhiều thì hoa sen của người đó mau nở và mau thấy được cõi Cực Lạc

Đặc điểm của Pháp môn niệm Phật là: tự tha và lợi tha. Tự tha là tự nỗ lực chính mình tu hành trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lợi tha nghĩa là nhờ Phật Lực giúp mình được Vãng Sinh Cực Lạc. Không như pháp môn Thiền, chỉ có tự tha mà không có lợi tha nghĩa là tự khả năng mình tu hành mà không có lợi tha.

Còn việc Vãng Sinh Cực Lạc thì có người đã Vãng Sinh hay chưa? Đã có rất nhiều người đã vãng sinh Cực Lạc, những người tại gia và xuất gia đã vãng sinh rất nhiều, có những video, tài liệu sách vở, hình ảnh lưu xá lợi, và những vị Thầy kể lại.

Bởi thế khi sắp lâm chung Nghiệp sẽ quyết định ta luân hồi vào cõi tốt hay xấu. Bởi thế sinh tử luân hôi là rất nguy hiểm và đau khổ. Bởi thế lúc còn sống mình nên tạo Thường Nghiệp tốt như trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là một ví dụ để trước khi chết mình có Cận Tử Nghiệp là vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khi lâm chung mình chắc chắn vãng sinh Cực Lạc.

Khi còn sống nếu không tạo Thường Nghiệp tức là không trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trước khi lâm chung rất khó khăn trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù biết rằng trước khi lâm chung trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mười niệm vẫn được Vãng Sinh Cực Lạc (trích trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ), nhưng rất là khó vì có người khi lâm chung bị nhiều thứ chi phối (như thân thể đau đớn, tâm sợ hãi lo sợ, hình ảnh xấu hiện trong tâm, hoặc thấy oan gia trái chủ…) rất khó mà trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đến mười niệm.

Mình còn sống thì nên chuẩn bị Thường Nghiệp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều để mình tạo thói quen và tạo cái Lực thật mạnh, để khi lâm chung thói quen niệm Phật đó sẽ giúp mình nhớ đến niệm Phật và cái Lực sẽ tác động mình trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 1 cách dể dàng.

Tôi viết những điều này cũng mong rằng đạo hữu tu theo pháp môn Tịnh Độ liền, đừng để những nghi ngờ, hay những chướng duyên nào đó hay bị cuộc sống mình cản ngăn. Đừng để tâm mình biện minh, tại này tại nọ hay hẹn này hẹn nọ hay lý do này lý do nọ là tôi không tu được theo pháp môn niệm Phật.

Chẳng lẽ mình đi theo những nghi ngờ này nghi ngờ nọ hay lý lẽ này lý lẽ nọ hay lý do này lý do nọ mà đánh đổi cơ hội quý báo thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ này sao. Như thế không đáng chút nào.

Pháp môn này rất dễ tu ai ai tu cũng được. Đi, đứng, nằm, ngồi hay làm công chuyện mình vẫn có thể trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là niệm Phật ra tiếng, hay niệm Phật thầm hay niệm Phật trong tâm cách nào cũng tốt…

Đạo hữu nên bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng đợi thời gian sau làm. Mình đâu biết cái chết có thể đến với mình 1 giờ sau hay qua ngày mai đâu…

Cái chết không biết đến với mình bất cứ lúc nào, không biết sống nay chết mai, và nó không phân biệt khoẻ mạnh, ốm đau, già trẻ, lớn bé, nam hay nữ…

Bởi thế, giờ còn sống ngày nào nên tu theo pháp môn Tịnh Độ: có Tín, Nguyện và Hạnh đầy đủ là chắc chắn được vãng sinh Cực Lạc. Mình đừng nên để lý lẽ lý luận làm chướng ngại cho đường tu hành của mình.

Tu theo pháp môn Tịnh Độ là lợi ích cho mình và lợi ích cho nhiều chúng sinh khác hiện tại và sau này nữa. Nếu mình vãng sinh Cực Lạc sau khi bỏ thân mạng này, mình về cõi Cực Lạc tinh tấn tu hành, sau này trở thành Bồ Tát, trở lại sớm độ giúp nhiều chúng sinh thoát luân hồi.

Tất cả mọi thứ điều Vô Thường, Thân Vô Thường, Tâm cũng Vô Thường, Hoàn cảnh cũng Vô Thường, vui buồn, mừng giận, thương ghét, thành bại, khổ đau, vui sướng…những điều này cũng bị luật Vô Thường chi phối những tâm trạng đó có rồi mất không thường còn với mình. Mình chết là sẽ bỏ lại tất cả những tài sản của cải vật chất, người thân, thân mạng mình và những Tâm vui buồn…

Mình chỉ mang đi cái Nghiệp Thiện và Ác của mình tạo ra. Nếu mình có tạo nghiệp Thiện, nếu có sinh về cõi trời đi nữa, khi hưởng phước đã hết thì vẫn luân hồi và vẫn đau khổ trở lại.

Chi bằng, nay mình biết pháp môn Tịnh Độ, nương theo Tín Nguyện Hạnh mà tu thì mình thoát khỏi sinh tử luân hồi một cách dể dàng nhờ Nguyện Lực, Tha Lực và Lòng Đại Từ Đại Bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc.

Đã có nhiều người đã vãng sinh, đừng để mình là một trong những người không được vãng sinh thế thì rất tiếc. Đừng để mình tụt lại phía sau những chúng sinh khác. Đừng để mình phải tiếp tục chịu khổ trong luân hồi và trong khi đó nhiều chúng sinh đã vãng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi hết đau khổ.

Những người có trí huệ thấy khổ người ta tìm cách thoát khổ, chứ không phải thấy khổ mà vẫn vui trong khổ, đó là si mê. Mình nên nương theo người trí huệ đừng nương theo người si mê để rồi phải chịu nhiều đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác từ đời này sang đời khác.

Mình nên tu theo pháp môn Tịnh Độ để đặt dấu chấm hết cho sự luân hồi đau khổ cho chính mình và ráng tu theo pháp môn Tịnh Độ để kiếp sống này là kiếp cuối cùng của mình trong sinh tử luân hồi. Già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, người tốt, người xấu, người bệnh, ngu si, thông minh gì…cũng tu được pháp môn niệm Phật này, chủ yếu mình có tu hay không thôi.

Nếu mình có Tín Nguyện Hạnh đầy đủ thì Phật A Di Đà chắc chắn giúp mình vãng sinh Cực Lạc và Ngài không bỏ sót bất cứ chúng sinh nào cả không luận người đó ở địa vị gì, hoàn cảnh thế nào, thân thế ra sao, tốt hay xấu…miễn tu theo pháp môn niệm Phật thì Ngài sẽ giúp cho vãng sinh Cực Lạc chắc chắn là thế.

Mình tu theo pháp môn Tịnh Độ và trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là mình có rất nhiều thiện căn phước đức từ nhiều kiếp trước. Nhiều kiếp trước mình đã gieo duyên lành nhiều với Phật Pháp, tạo Nhân tốt nhiều và tu hành nhiều.

Nên nay mình tu theo pháp môn Tịnh Độ và được trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đây là Quả thoát khỏi sinh tử luân hồi sau khi bỏ thân mạng này là điều tất yếu. Bởi thế mình nên nắm lấy Quả tốt này đừng nên phân vân để rồi Cái Chết đến với mình và mình mất duyên thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Đừng nghĩ đợi kiếp sau mình sẽ gặp Phật Pháp rồi mình tu hành thoát khỏi sinh tử luân hồi sau. Theo đạo Phật, đây là thời Mạt Pháp, sau thời Mạt Pháp này qua rồi. Phật Pháp bị diệt phải đợi rất rất rất lâu thì Phật mới ra đời.

Nếu mình đánh mất cơ hội tu theo pháp môn Tịnh Độ cuộc đời này, mình sinh tử luân hồi lại rất là đau khổ và nguy hiểm, cho dù ở cõi Người đi chăng nữa lúc đó ngoại đạo, những người ác, những cái ác và cái xấu sẽ rất nhiều và lẫy lừng trong xã hội. Lúc đó không gặp Phật Pháp thì làm sao mình thoát khỏi sinh tử luân hồi tới lúc đó mình rơi vào Tam Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh rất là dễ.

Nếu có người hỏi tại sao Phật A Di Đà không tiếp dẫn tất cả những chúng sinh? Phật A Di Đà muốn tiếp dẫn tất cả những chúng sinh, nhưng chúng sinh đó phải có duyên với Ngài. Không có duyên Ngài không độ giúp được. Nếu người ta không muốn về mình không bắt ép người ta được, như thế dẫn đến hậu quả không tốt. Người đó không nguyện vãng sinh Cực Lạc thì làm sao đưa người đó về Cực Lạc được, họ vẫn còn si mê cho rằng cõi này vui và họ còn tham chấp yêu thích cõi Khổ này và họ không muốn vãng sinh.

Và có người họ không biết pháp môn Tịnh Độ thì làm sao họ nguyện mà về được. Không phải họ không muốn biết và tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà họ không có duyên lành với Phật Pháp và họ không có thiện căn phước đức để có duyên gặp pháp môn Tịnh Độ.

Bởi thế, mình có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ này là mình có duyên lành tốt và thiện căn phước đức nhiều. Nay mình nên tạo duyên với Phật A Di Đà bằng cách tu theo pháp môn Tịnh Độ và có đầy đủ Tín Nguyện và Hạnh (tức là trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật), thì chắc chắn mình được vãng sinh Cực Lạc sau kiếp này.

Diệu Nhật
27-08-2009, 11:58
Topic này là nơi thông báo lịch tu tập của Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - Hội Bông Sen miền nam, là nơi chia sẻ kinh nghiệp tu tập của các bạn trong đạo tràng Hội Bông Sen miền nam.

Như Kim
27-08-2009, 12:10
Thông báo về việc Lễ Vu Lan:

Ngày 14 ÂL, chùa Phước Hải tổ chức lễ cài hoa hồng vào lúc 8h sáng. Tức ngày thứ tư, nhằm ngày lễ Quốc Khánh 2/9. Hội mình nếu ai đi được đến dự lễ thì tập trung vào lúc 7h45 phút sang để 8h làm lễ nhé.

Như Kim
27-08-2009, 12:11
Buổi sinh hoạt đầu tiên của đạo tràng Miền Nam tại chùa Phước Hải xin thông báo cho quý đạo hữu biết như sau:

Ngày 18 ÂL, tức ngày 6 tháng 9, là Chủ nhật sẽ là buổi sinh hoạt đạo tràng đầu tiên của hội Miền Nam nhé.
Bắt đầu lúc 8h nhé cả nhà.

Như Kim
27-08-2009, 12:14
Em đã có lịch sinh hoạt của đạo tràng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009. Em gửi kèm file đính kèm, cả nhà load về máy nhé.
Và nhớ đi đúng giờ nhé. Bắt đầu là 8h sáng.

Như Kim
27-08-2009, 12:22
Sao ko gửi file đính kèm được nhỉ?

Barbie
29-08-2009, 00:21
Mỗi tháng 1 lần sinh hoạt đạo tràng, ko gửi file được, vậy Như Kim cứ post lịch lên đây cho mọi người cùng biết nhé. :x

Như Kim
31-08-2009, 12:16
Em đã liên lạc với Thầy Nhàn theo số chị Tekka đưa mà ko liên lạc được cả nhà ạ.
Làm sao có số của thầy nhỉ?

nmduc
03-09-2009, 00:32
vậy cho nmduc hỏi buổi sinh hoạt đầu tiên là niệm phật hay nghe pháp vậy. Buổi chiều đạo tràng có sinh hoạt không. Bạn nào có lịch sinh hoạt cụ thể không?

Tinh Lac
03-09-2009, 11:54
Như Kim ơi, anh Từ Khánh ơi,

Thỉnh cầu khẩn thiết nè: Chủ nhật này trước khi đọc kinh Vu Lan mình làm lễ cài hoa cho riêng hội mình đi. Chắc là xúc động lắm đấy, buổi sinh hoạt cũng thêm phần thiêng liêng. Mọi người thấy thế nào vì chị thấy ai cũng đợi đến ngày sinh hoạt đạo tràng nên chưa đi cài hoa ở chùa nào hết.

Quảng Nghiêm
03-09-2009, 12:19
Như Kim ơi, anh Từ Khánh ơi,

Thỉnh cầu khẩn thiết nè: Chủ nhật này trước khi đọc kinh Vu Lan mình làm lễ cài hoa cho riêng hội mình đi. Chắc là xúc động lắm đấy, buổi sinh hoạt cũng thêm phần thiêng liêng. Mọi người thấy thế nào vì chị thấy ai cũng đợi đến ngày sinh hoạt đạo tràng nên chưa đi cài hoa ở chùa nào hết.

Nhất trí với chị điều này:D, mặc dù hôm qua Từ Khánh và vài bạn Bông Sen đã tham gia lễ cài hoa tại chùa Phước Hải rồi! Nhưng vì ngày sinh hoạt của Hội hôm đó ta tụng kinh Vu Lan cho nên chúng ta cũng tổ chức cài hoa Hồng cho mọi người để nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu thảo khi Cha Mẹ còn sống.

@Như Kim! Lo về hoa cho mọi người đi nhé:D, hoa Hồng Đỏ tượng trưng cho người còn đủ Cha Mẹ, hoa Hồng Lợt tượng trưng cho người đã mất đi Cha hoặc Mẹ của mình, hoa Hồng Trắng tượng trưng cho sự tiếc nuối và ngậm ngùi về 2 đấng sinh thành, còn hoa màu vàng ta sẽ tặng cho các Thầy vì đó là màu tượng trưng cho Tam Bảo.

MỘT BÔNG HỒNG CHO EM
MỘT BÔNG HỒNG CHO ANH
VÀ MỘT BÔNG HỒNG CHO NHỮNG AI
CHO NHỮNG AI ĐANG CÒN MẸ
ĐANG CÒN MẸ, ĐỂ LÒNG VUI SƯỚNG HƠN
LỠ MAI NÀY MẸ HIỀN CÓ MẤT ĐI
NHƯ ĐÓA HOA KHÔNG MẶT TRỜI
NHƯ TRẺ THƠ KHÔNG NỤ CƯỜI
NHƯ ĐỜI MÌNH KHÔNG LỚN KHÔN THÊM
NHƯ BẦU TRỜI THIẾU ÁNH SAO ĐÊM...

^:)^NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT^:)^

Diệu Hòa
03-09-2009, 12:23
Làm lễ cài hoa hồng sẽ xúc động lắm đấy, mà hôm đó Như Kim thỉnh Thầy Nguyên Đạo giảng luôn về kinh Vu lan báo hiếu chắc sẽ hay lắm, Thầy còn dự định giảng cái gì đó nữa :-? Lần nào sinh hoạt đạo tràng cũng được nghe Thầy giảng pháp thì còn gì bằng>:D<

Barbie
03-09-2009, 15:58
Nhất trí với chị điều này:D, mặc dù hôm qua Từ Khánh và vài bạn Bông Sen đã tham gia lễ cài hoa tại chùa Phước Hải rồi! Nhưng vì ngày sinh hoạt của Hội hôm đó ta tụng kinh Vu Lan cho nên chúng ta cũng tổ chức cài hoa Hồng cho mọi người để nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu thảo khi Cha Mẹ còn sống.

@Như Kim! Lo về hoa cho mọi người đi nhé:D, hoa Hồng Đỏ tượng trưng cho người còn đủ Cha Mẹ, hoa Hồng Lợt tượng trưng cho người đã mất đi Cha hoặc Mẹ của mình, hoa Hồng Trắng tượng trưng cho sự tiếc nuối và ngậm ngùi về 2 đấng sinh thành, còn hoa màu vàng ta sẽ tặng cho các Thầy vì đó là màu tượng trưng cho Tam Bảo.

MỘT BÔNG HỒNG CHO EM
MỘT BÔNG HỒNG CHO ANH
VÀ MỘT BÔNG HỒNG CHO NHỮNG AI
CHO NHỮNG AI ĐANG CÒN MẸ
ĐANG CÒN MẸ, ĐỂ LÒNG VUI SƯỚNG HƠN
LỠ MAI NÀY MẸ HIỀN CÓ MẤT ĐI
NHƯ ĐÓA HOA KHÔNG MẶT TRỜI
NHƯ TRẺ THƠ KHÔNG NỤ CƯỜI
NHƯ ĐỜI MÌNH KHÔNG LỚN KHÔN THÊM
NHƯ BẦU TRỜI THIẾU ÁNH SAO ĐÊM...

^:)^NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT^:)^


E đang ở cơ quan đọc bài của anh Từ Khánh mà em rơm rớm sắp khóc, hic..hic..., nghĩ về những bậc sinh thành em cảm động quá, hơn nữa, em còn đang lo sợ mẹ của bạn trai em sẽ bỏ chúng em mà ra đi...:((:((:((

Như Kim
03-09-2009, 21:54
Như Kim ơi, anh Từ Khánh ơi,

Thỉnh cầu khẩn thiết nè: Chủ nhật này trước khi đọc kinh Vu Lan mình làm lễ cài hoa cho riêng hội mình đi. Chắc là xúc động lắm đấy, buổi sinh hoạt cũng thêm phần thiêng liêng. Mọi người thấy thế nào vì chị thấy ai cũng đợi đến ngày sinh hoạt đạo tràng nên chưa đi cài hoa ở chùa nào hết.
Hihi, như là có thần giao cách cảm. Hôm nay em ko online từ sáng sớm, em phải đi công việc vậy mà trên đường đi ngẫm nghĩ thế nào lại mua hoa hồng bằng vải, định bụng là sẽ tổ chức cài hoa hồng cho cả hội nhân dịp sinh hoạt đạo tràng. :x, về nhà gọi cho huynh Từ Khánh, thế là được biết mọi người cũng mon được cài hoa.@};-

(*)Em sẽ gửi file word qua cho chị Tịnh Lạc in ra dùm em chị nhé.

(*)Chị Tekka mua giùm em băng keo 2 mặt , loại có miếng xốp, để gắn cái hoa hồng vào miếng giấy em gửi chị Tịnh Lạc in ra.

(*)Đạo hữu nào hôm đó đến sớm một chút được thì đến để phụ mọi người gắn hoa vào giấy nhé. Cũng nhanh thôi vì mình chỉ có vài chục người thôi.

(*)Em đã thỉnh thầy Nguyên Đạo, và thầy sẽ sinh hoạt cùng chúng ta vào ngày đó, sau đó thầy sẽ giảng cho chúng ta nghe 1 bài pháp, và thầy có quà cho hội thầy mang từ Huế vào , nhớ đi đầy đủ để nhận lộc của Thầy nhé cả nhà.

Như Kim
03-09-2009, 21:57
vậy cho nmduc hỏi buổi sinh hoạt đầu tiên là niệm phật hay nghe pháp vậy. Buổi chiều đạo tràng có sinh hoạt không. Bạn nào có lịch sinh hoạt cụ thể không?
Có cả 2 thể loại luôn bạn ạ.

Buổi lễ sẽ diễn ra đúng trình tự một buổi lễ Vu Lan nhưng gói gọn thôi, sẽ giảm nghi thức dâng hoa. Còn lại đều đầy đủ cả. Chúng ta chỉ sinh hoạt 1 buổi sáng thôi bạn à.

Bạn là thành viên mới tham gia, hãy gửi thông tin cụ thể cho Như Kim, nếu bạn tham gia đạo tràng, để Như Kim cập nhật danh sách và tiện liên lạc với bạn khi cần nhé.

Lưu số Như Kim : 0907197991, để có gì liên lạc với Như Kim nhé.

A Di Đà Phật.

Như Kim
03-09-2009, 23:07
(*) Em cần một người chữ viết đẹp để hôm sinh hoạt viết lên phái quy y cho các đạo hữu hôm trước đã Quy Y với Đại Đức Nguyên Đạo.

Các anh chị giúp em với nhé, v ì chữ em xấu mù:9:1

Diệu Hòa
03-09-2009, 23:16
(*)Em đã thỉnh thầy Nguyên Đạo, và thầy sẽ sinh hoạt cùng chúng ta vào ngày đó, sau đó thầy sẽ giảng cho chúng ta nghe 1 bài pháp, và thầy có quà cho hội thầy mang từ Huế vào , nhớ đi đầy đủ để nhận lộc của Thầy nhé cả nhà.

Trời ơi, ghen tị quá=(( chắc mình cũng phải đòi quà Thầy thui:)]

Kim Cang Bách
04-09-2009, 00:25
A di đà phật ! Kim cang bách có gửi mail cho chị như kim để đk thành viên đạo tràng di đà, ko biết chị như kim có nhận được ko? @};-

Quảng Giới
04-09-2009, 07:44
(*) Em cần một người chữ viết đẹp để hôm sinh hoạt viết lên phái quy y cho các đạo hữu hôm trước đã Quy Y với Đại Đức Nguyên Đạo.

Các anh chị giúp em với nhé, v ì chữ em xấu mù:9:1

Cho mình hỏi Mình quy y lúc 7 tuổi nhưng mẹ mình chỉ ghi tên rồi đưa vào chùa mình còn không biết mặt thầy của mình là ai nữa . Vậy bây giờ mình có thể quy y với thầy Nguyên Đạo không

Quảng Nghiêm
04-09-2009, 09:22
Cho mình hỏi Mình quy y lúc 7 tuổi nhưng mẹ mình chỉ ghi tên rồi đưa vào chùa mình còn không biết mặt thầy của mình là ai nữa . Vậy bây giờ mình có thể quy y với thầy Nguyên Đạo không

Tôi cũng giống như bạn thôi, tôi được Bà Ngoại quy y cho từ lúc bé nên cũng chẳng biết mặt vị Bổn Sư của mình là ai??? Tôi nghĩ bạn nên quy y lại thì tốt hơn, Từ Khánh chắc chuyến này cũng nhờ Thầy Nguyên Đạo quy y lại cho mình, để có pháp danh mới và biết mặt vị Thầy của mình là ai. Từ Khánh cảm nhận được sự gần gũi của Thầy Nguyên Đạo chắc là mình có duyên với Thầy nên mới cảm nhận như thế:D...A Di Đà Phật!

tekka
04-09-2009, 09:48
Không ngờ TK lại không biết mặt bổn sư của mình đấy nhé. :-P

Lần này có cả TK qui y, vui quá nhỉ? @};-@};-

tekka
04-09-2009, 09:54
(*)Chị Tekka mua giùm em băng keo 2 mặt , loại có miếng xốp, để gắn cái hoa hồng vào miếng giấy em gửi chị Tịnh Lạc in ra.



Đã nhận ;;):x@};-@};-@};-

Tinh Lac
04-09-2009, 10:12
Thích quá, mong đến chủ nhật để được gặp Hội ghê. À anh Từ Khánh quy y với thầy thì cứ quy y, đổi tên biết gọi bằng gì ta hihi chắc là Quảng Khánh rùi.=D>=D>=D>

Hôm sinh hoạt đạo tràng mọi người sẽ được hát chung bài Bông Hồng Cài Áo với người lĩnh xướng là anh Từ Khánh nhé@};-@};-@};-. Hehe tiết lộ thế này thì bị giết chết bịt đầu mối mất, chạy thui.=)) (tìm mãi ko thấy icon chạy trốn, nằm cười lăn ra thế này thì bị giết thật mất thôi).

Quảng Nghiêm
04-09-2009, 10:25
Thích quá, mong đến chủ nhật để được gặp Hội ghê. À anh Từ Khánh quy y với thầy thì cứ quy y, đổi tên biết gọi bằng gì ta hihi chắc là Quảng Khánh rùi.=D>=D>=D>
.

Cái này phải nhờ sư phụ ban cho cái tên nào đẹp đẹp nhỉ:D!

Maika_ps
04-09-2009, 10:29
Chị ... "nặng ký" nhất nhà, chạy đi đâu cho thoát =)) he he... Giờ MKPS mới là người cần chạy trốn đây :D. Có ai cứu em với... O:-)

Tinh Lac
04-09-2009, 10:30
Tham thế, tên TK là rất đẹp rồi.

Xin phép anh TK thông báo nhé: Loa loa bà con, sinh hoạt đạo tràng cũng chính là ngày thành lập Hội trợ niệm Miền Nam, ai chưa thuộc giáo án anh TK đưa ra thì mau học đi nhé. Riêng em, báu cáu anh là đã thuộc cả 2 chú rùi, thế chủ nhật có phải trả bài không anh?:D. Xin đăng ký là thành viên trợ niệm ban ngày.

Maika_ps
04-09-2009, 10:36
Huynh Từ Khánh ơi! Chủ nhật này huynh mang cuốn sách giảng giải Chú Đại Bi cho MK mượn với nhé. Bữa giờ quên nhắc huynh. :9:1

Tinh Lac
04-09-2009, 10:57
Chị cho Maika nhé, chị có in ra đọc, nếu không chê thì chị đem đi cho.

Quảng Nghiêm
04-09-2009, 11:08
Chị cho Maika nhé, chị có in ra đọc, nếu không chê thì chị đem đi cho.

Vậy chị cứ đem theo cho bạn ấy mượn nhé:D!

Như Kim
04-09-2009, 11:22
A di đà phật ! Kim cang bách có gửi mail cho chị như kim để đk thành viên đạo tràng di đà, ko biết chị như kim có nhận được ko? @};-
Như Kim chưa nhận được mail. Đạo hữu gửi lại theo địa chỉ này nhé trucngan310@gmail.com

Như Kim
04-09-2009, 11:28
Cho mình hỏi Mình quy y lúc 7 tuổi nhưng mẹ mình chỉ ghi tên rồi đưa vào chùa mình còn không biết mặt thầy của mình là ai nữa . Vậy bây giờ mình có thể quy y với thầy Nguyên Đạo khôngTheo Như Kim, thì bạn nên Quy Y lại, vì khi Quy Y phải biết bổn sư của mình là ai để nương vào đạo hạnh của vị đó trong suốt quảng đời còn lại của mình. Bởi nên có câu "chọn mặt gửi vàng " là vậy.

Diệu Hòa
04-09-2009, 11:36
Bởi nên có câu "chọn mặt gửi vàng " là vậy.
Hội MN vui quá:D Như Kim ơi, "gửi vàng" á:-P (j/k only)

Maika_ps
04-09-2009, 11:55
Okie chị Tịnh Lạc. Cám ơn chị nhé! Em muốn mượn cho mẹ chồng em đọc vì mẹ em đọc Kinh và chú nhưng em hỏi thì thấy không hiểu gì nên phải đi tìm kinh dịch bằng Việt ngữ chứ hán ngữ thì mẹ em chịu. Hẹn gặp lại trưa nay.

Quảng Viên
04-09-2009, 12:13
Cái này phải nhờ sư phụ ban cho cái tên nào đẹp đẹp nhỉ:D!
Em chưa quy y . Cũng đang định vào ngày sinh hoạt đạo tràng em sẽ hỏi thăm các bạn , các anh chị về điều kiện và thủ tục quy y .
Mấy hôm nay ở nhà em đọc vài tài liệu về Phật pháp , thấy nói đến "diệu tâm" và em mong sao khi quy y sẽ được thầy đặt tên là Diệu Tâm , em sẽ thích lắm;;);;);;) ( tên em là Thành , nên em nghĩ pháp danh mình sẽ là tâm - tức Diệu Tâm ) hihihih. Nhưng ... em chợt nghĩ lại , nếu mình vẫn chú trọng vào cái tên thì tức là vẫn chưa buông xả , vẫn còn chú trọng vào hình thức nên lại không dám mơ nữa . :9:1:9:1:9:1

Như Kim
04-09-2009, 12:31
Cho mình hỏi Mình quy y lúc 7 tuổi nhưng mẹ mình chỉ ghi tên rồi đưa vào chùa mình còn không biết mặt thầy của mình là ai nữa . Vậy bây giờ mình có thể quy y với thầy Nguyên Đạo không

Em chưa quy y . Cũng đang định vào ngày sinh hoạt đạo tràng em sẽ hỏi thăm các bạn , các anh chị về điều kiện và thủ tục quy y .
Mấy hôm nay ở nhà em đọc vài tài liệu về Phật pháp , thấy nói đến "diệu tâm" và em mong sao khi quy y sẽ được thầy đặt tên là Diệu Tâm , em sẽ thích lắm;;);;);;) ( tên em là Thành , nên em nghĩ pháp danh mình sẽ là tâm - tức Diệu Tâm ) hihihih. Nhưng ... em chợt nghĩ lại , nếu mình vẫn chú trọng vào cái tên thì tức là vẫn chưa buông xả , vẫn còn chú trọng vào hình thức nên lại không dám mơ nữa . :9:1:9:1:9:1
theo em hiểu thì Tên sẽ được đặt theo bổn tôn của mình chứ ko phải theo ý mình thích nha.
Chữ kế tiếp của Đại Đức Nguyên Đạo là chữ Quảng, nên tất cả đệ tử thầy đều có chữ Quảng hết.

Quảng Viên
04-09-2009, 15:33
theo em hiểu thì Tên sẽ được đặt theo bổn tôn của mình chứ ko phải theo ý mình thích nha.
Chữ kế tiếp của Đại Đức Nguyên Đạo là chữ Quảng, nên tất cả đệ tử thầy đều có chữ Quảng hết.

Hèn gì có người mang pháp danh là Diệu... , Như.... ( hihihi ) .

Diệu Thơm
04-09-2009, 21:16
Vui quá...:x:x:x

Như Kim
05-09-2009, 20:42
Vui quá...:x:x:x
Mong tới ngày mai ghê.:x

Maika_ps
05-09-2009, 21:55
Tối qua nằm mơ thấy đạo tràng mình cùng nhau công phu nhưng lại có chị gái mình và mẹ mình nữa, còn chị Diệu Hằng thì lại mặc y màu vàng. Híc, không biết ai trong đạo tràng mình những kiếp trước là mẹ và chị gái mình thế không biết, còn chị Diệu Hằng chắc kiếp trước là sư rồi :D^:)^ Àh, mà thấy nhiều người mặc Y màu vàng lắm nhưng chỉ thấy rõ chị Diệu Hằng thôi. :D

Diệu Bích
05-09-2009, 23:02
Ngày mai thật có ý nghĩa đối với HBS cả 2 miền. Miền Nam thì sinh hoạt ĐT, miền Bắc thì tham gia phát sách Niệm Phật chuyển hoá tế bào ung thư và phát quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện K2.

Chúc cả 2 miền thành công!=D>

Quảng Giới
06-09-2009, 15:53
Hôm nay sinh hoạt đạo tràng vui ghê vừa đọc kinh vu lan vừa được nghe thuyết pháp lại được quy y với thầy Nguyên Đạo từ đây mình có pháp danh mới rồi "Quảng Giới " à mà công nhân ăn cơm chay ở quán thiện tâm ngon thiệt

Như Kim
06-09-2009, 16:42
Hôm nay sinh hoạt đạo tràng vui ghê vừa đọc kinh vu lan vừa được nghe thuyết pháp lại được quy y với thầy Nguyên Đạo từ đây mình có pháp danh mới rồi "Quảng Giới " à mà công nhân ăn cơm chay ở quán thiện tâm ngon thiệt
Em về nhà nhanh thế à?

Như Kim
06-09-2009, 16:52
Hôm nay , ngày đầu tiên sinh hoạt đạo tràng, thật ý nghĩa, thật xúc động và hoan hỷ.
Khi làm lễ cài hoa hồng, mọi người cùng nhau hát bài "Bông hồng cài áo", lúc đó em thấy thiêng liêng lắm, cảm xúc trào dâng. Rồi được nghe thầy giảng Pháp, lại được quà của Thầy, được quà Thầy Giác Nhàn ...v.v hoan hỷ lắm cả nhà ạ.

Hôm nay cũng chính thức tuyên bố thành lập ban trợ niệm Hội Bông Sen khu vực Miền Nam, do huynh Từ Khánh làm trưởng ban và Thầy Nguyên Đạo làm thành viên thường trực 24/24.

Lại có thêm rất nhiều người nhà của chị Tịnh Lạc này, của ID nam( thành viên mới của HBS), chị An Khánh Nguyên này, chị Bonbum này, rồi thêm được 2 bạn là Tịnh Trung và Tịnh Lộc ( mới đăng ký nick là Lộc & Trung). Thật là vui quá.
Thành viên vắng mặt là Diệu Hoa ( có lý do và thông báo). Còn huynh Trần Khương, lephat, tinhtri, Giác Ngộ là vắng ko thông báo.
Hôm nay thành công viên mãn.

Như Kim
06-09-2009, 17:03
Hiện tại danh sách đạo tràng của chúng ta như sau:
1. Từ Khánh
2. Như Kim
3. Viên Kỳ
4. Tekka
5. Tịnh Lạc
6. Diệu Hằng
7. Từ Nhan
8. Từ Tịnh
9. Lephat
10. My barbie
11. Maika ps
12. Trankhuong (Thiện Phú)
13. Me Bill Bo
14. Giác Ngộ
15. tinhtri
16. Tâm Thanh
17. Quốc Bảo
18. Đức Minh
19. Nam
20. Blackblue
21. Kim Cang Bách.
22. Tịnh Lộc
23. Tịnh Trung
24. An Khánh Nguyên

Barbie
06-09-2009, 19:48
hì hì.. sao Từ Tịnh có những 2 số thứ tự 8 và 16 lận Như Kim ui! ;;)

Quảng Nghiêm
06-09-2009, 21:15
Từ đây ai có pháp danh chữ Quảng trong HBS thì đều là Huynh đệ thương yêu của Từ Khánh ( Quảng Nghiêm :D).

Như Kim
06-09-2009, 21:40
Từ đây ai có pháp danh chữ Quảng trong HBS thì đều là Huynh đệ thương yêu của Từ Khánh ( Quảng Nghiêm :D).
vậy là có mỗi mình em bắt đầu chữ Như là trơ trọi thôi huynh Quảng Nghiêm ới ời:((

Maika_ps
06-09-2009, 21:44
Hic. Uh vậy là có sự thiên vị rồi hu hu huuuuuuuuuuuuuu

Quảng Ngọc
06-09-2009, 21:58
Từ đây ai có pháp danh chữ Quảng trong HBS thì đều là Huynh đệ thương yêu của Từ Khánh ( Quảng Nghiêm :D).
Có tui đây Huynh Quảng nghiêm ui! Từ nay mình sẽ có PD là Quảng Ngọc nhé. Chắc phải nhờ Admind đổi tên nick lại quá
Hôm nay đúng là một nay hoan hỉ, thiêng liêng đối với mình. Thầy Nguyên Đạo giảng quá hay. Những lời thầy như cởi trói những suy nghĩ của mình trong cuộc sống. HBS mình thật là có phước duyên được gặp 2 vị thầy tuổi đời còn quá trẻ nhưng thật tuyệt vời, thật cao vời là Lama La Duy Khánh và thầy Nguyên Đạo. Chắc là do phước của từng bạn sen đã tạo nên một HBS đáng yêu làm sao. Ước gì mỗi lần họp đạo tràng đều có thầy Nguyên Đạo đến thuyết giảng cho hội mình nhỉ.
còn chị Diệu Hằng chắc kiếp trước là sư rồi :D^:)^ Àh, mà thấy nhiều người mặc Y màu vàng lắm nhưng chỉ thấy rõ chị Diệu Hằng thôi. :D ).
Hihi Cám ơn giấc mơ của Maika. Nếu đúng như Maika nói thì ....thì sao nhỉ... sao kiếp này lại là thân gái và...cuộc sống với bao nghịch duyên..:((.Vậy chắc tu mà đi chệch đường ray quá..huhu..Kiếp này phải sám hối thật nhiều thôi :-P:))

Maika_ps
06-09-2009, 22:17
thi kiep nay chị như vậy mới có duyên giúp đỡ cho nhiều người khác chứ ;;)

Kim Cang Bách
06-09-2009, 23:31
Thật là hoan hỷ khi sáng nay đạo tràng của chúng ta thành tựu viên mãn ! Chỉ rất tiết là đệ không có đủ duyên đề dùng cơm trưa với quý đạo hữu. Trong đạo tràng Di Đà miền Nam, đệ là thành viên nhỏ tuổi nhất nên rất mong sự chiếu cố và giúp đỡ tận tình của quý đạo hữu. Nhìn quý đạo hữu tu tập tinh tấn như thế và quyết tâm nương về Tam Bảo dõng mãnh như thế, đệ cảm thấy rất hoan hỷ. Đệ nguyện xin hồng ân Tam Bảo luôn luôn gia trì cho quý đạo hữu được thân tâm an lạc, Bồ đề tâm tăng trưởng, phước thọ tăng long, bệnh tật tiêu trừ để chuyên tâm, nhất tâm phụng trì Phật pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát !
Tuy đệ nhỏ tuổi, nhưng do đệ được may mắn tiếp xúc với Phật pháp từ nhỏ nên đệ cũng biết sơ sơ về 1 số nghi thức tụng niệm trong Chùa. Do vậy, đệ xin nói ra đây là để san sẻ kinh nghiệm quý báu này, để khi sinh hoạt đạo tràng lần 2, chúng ta làm đúng nghi thức, để trang nghiêm nơi Đại hùng Bảo điện (chánh điện).
1/ Vào khóa lễ, quý đạo hữu đứng hai bên tả - hữu đối mặt với nhau (để xá chúng). Thông thường, người nam đứng trên, người nữ đứng dưới (vì Phật dạy rằng thân người nữ vì có ngũ trược dơ uế nên không thanh tịnh như nam giới), chứ ko phải trọng nam khinh nữ đâu nha, :D. Nghe theo tiếng khánh, xá chúng xong rồi xá Phật, bắt đầu vào thời khóa công phu.
2/ Khi chư Tăng, Ni niệm hương cúng Phật và đảnh lễ 3 ngôi báu thì tất cả quý đạo hữu nên đứng thẳng người, chấp tay thể hiện lòng thành kính (tránh trường hợp sáng nay, ai ai cũng ngồi hết). Khi nào đảnh lễ Tam Bảo xong, chúng ta mới được ngồi xuống và bắt đầu tụng kinh.
3/ Khi tụng xong Bát nhã Tâm kinh và chú vãng sanh, nếu có đi kinh hành, thì quý đạo hữu đứng dậy, chia làm hai bên tả - hữu, đối mặt nhau. Đọc bài Xưng tán A Di Đà xong rồi người dẫn chúng (chư Tăng, Ni hoặc cư sĩ thuần thành) đi đầu tiên bắt đầu niệm Phật, sau đó tới người nam đi theo và cuối cùng tới người nữ (đi có hàng, hết bên hữu rồi đến bên tả, tránh khi lộn xộn, tranh giành, mất trang nghiêm). Bước chân của chúng ta cũng rất quan trọng, bước đi phải theo tiếnh khánh (hoặc tiếng niệm Phật). Ví dụ, Nam mô = chân trái, A = chân phải, Di Đà = chân trái, Phật = chân phải. Cứ y như thế mà bước đi thì chúng ta sẽ tạo thành một hàng niệm Phật rất đều và sự trang nghiêm vô lượng. Khi đi xong 3 vòng kinh hành thì quay lại chổ đứng như ban đầu, theo thứ tự và trật tự như cũ.
4/ Đọc Sám, Hồi hướng, Phục Nguyện thì quý đạo hữu phải quỳ trang nghiêm. Hoặc khi Phục nguyện, quý đạo hữu có thể ngồi. Nhưng khi phục nguyện đến câu "...tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo" thì quý đạo hữu phải quỳ lên và niệm " Nam mô A Di Đà Phật" cùng chư Tăng, Ni.
5/ Và cuối cùng là đọc Tam quy y, quý đạo hữu đứng dậy, đọc 1 quy y thì quỳ xuống lạy 1 lạy, cứ như thế hết Tam quy y. Xong rồi, quý đạo hữu đứng 2 bên tả - hữu, đối diện nhau, nghe tiếng chuông và tiếng khánh mà xá chúng, và xá Phật rồi lui ra (xong khóa lễ) =D>
Kiến thức của đệ nông cạn, nên còn thiếu sót nghi thức gì thì xin quý đạo hữu chỉ bày thêm cho tất cả đại chúng ở đây được biết tận tường, để mỗi lần chúng ta vào khóa lễ là mỗi lần chúng ta tự trang nghiêm nơi thân, tự trang nghiêm đạo tràng và trang nghiêm cả pháp giới.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát !

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nguyện sanh về Cực Lạc
Tịnh Độ và trang nghiêm
Thanh tịnh và thù thắng
Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ! @};-

Giác ngộ
06-09-2009, 23:41
Giác Ngộ xin chào cả nhà!
Dạo này em bận quá nên không vào diễn đàn thường xuyên đuợc, xin lỗi cả nhà vì hôm sinh hoạt đạo tràng vừa rồi em không tham gia đuợc vì thật sự bận quá không vào diễn đàn được nên em không biết là Các chị có thông báo sinh hạot đạo tràng. Em sẽ cố gắng lần sau không vắng mặt đâu ạ!:D

Giác ngộ
06-09-2009, 23:45
Nghe Huynh Từ Khánh nói mà Giác ngộ thấy cảm động quá vì Giác Ngộ pháp Danh là Quảng Thanh đây huynh Từ Khánh ui! :D

Quảng Ngọc
07-09-2009, 01:20
Cám ơn bạn Kim cang Bach đã góp ý xây dựng. Mình có đôi lần đi chùa tụng kinh cũng thấy hành động giống như bạn diễn tả. Có lẽ lần sau ta chỉnh lại như ý kiến bạn KCB vậy. Các bạn thấy thế nào:x:x

DieuHoa
07-09-2009, 01:52
Nghe mọi người kể lại buổi sinh hoạt đạo tràng sáng nay làm hoa tiếc hùi hụi đó,,,từ hôm thành lập đạo tràng đến giờ hoa đâu có được gặp lại mọi người đâu, hoa nhớ chị Tịnh Lạc, nhới chị Như Kim, nhớ huynh Từ Khánh, nhớ chị Maika_ps nhớ thật nhiều thật nhiều các bạn đạo hữu lắm đó, hy vọng sinh hoạt đạo tràng lần sau hoa sẽ k bị bận rộn gì hết, hihihihi

DieuHoa
07-09-2009, 01:55
Hoa thấy ý kiến của bạn KCB rất đúng đó, vì ở chùa nơi hoa làm lễ cũng vậy, thi từ từ đạo tràng mình tập lại, vì mới muh , từ từ sẽ đâu vào đó,

Quảng Giới
07-09-2009, 08:21
Không biết đạo tràng mình có ai ăn chay trường không vậy ?

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 09:14
Cám ơn bạn Kim cang Bach đã góp ý xây dựng. Mình có đôi lần đi chùa tụng kinh cũng thấy hành động giống như bạn diễn tả. Có lẽ lần sau ta chỉnh lại như ý kiến bạn KCB vậy. Các bạn thấy thế nào:x:x

Về ý kiến của em KC Bách thì ai cũng biết điều này cả, nhưng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi hết cho mọi người được, chúng ta mới thành lập cần có sự thoải mái một chút rồi từ từ uyển chuyển dần thì sau này sẽ hoàn thiện thôi!

Với lại trong mỗi oai nghi và nghi thức hành trì mỗi chùa thì mỗi khác đấy Đệ KC Bách à ( Còn về Phục Nguyện, Niệm Hương, chúng ta quỳ là đúng rồi, còn những oai nghi khác ta sẽ từ từ mà giúp mọi người thời gian đạo tràng còn dài mà, đâu có ai trong một thời gian ngắn mà lại biết hết tất cả có phải không? ).

Nam
07-09-2009, 09:17
Namo Amitabha

Diệu Nhật
07-09-2009, 10:07
Hôm qua được nghe thầy Nguyên Đạo, huynh Quảng Nghiêm, Như Kim kể qua điện thoại, buổi sinh hoạt đầu tiên của HBS miền nam thành công mà hoan hỷ quá:x:x:x.
Đọc bài của các đạo hữu viết thật vui :x:x:x

Quảng Ngọc
07-09-2009, 12:06
Không biết đạo tràng mình có ai ăn chay trường không vậy ?
Mình ăn chay trường này bạn. Bạn cũng ăn chay trường hay sao mà quan tấm vấn đề này thế:x:x

Kim Cang Bách
07-09-2009, 12:29
Về ý kiến của em KC Bách thì ai cũng biết điều này cả, nhưng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi hết cho mọi người được, chúng ta mới thành lập cần có sự thoải mái một chút rồi từ từ uyển chuyển dần thì sau này sẽ hoàn thiện thôi!

Với lại trong mỗi oai nghi và nghi thức hành trì mỗi chùa thì mỗi khác đấy Đệ KC Bách à ( Còn về Phục Nguyện, Niệm Hương, chúng ta quỳ là đúng rồi, còn những oai nghi khác ta sẽ từ từ mà giúp mọi người thời gian đạo tràng còn dài mà, đâu có ai trong một thời gian ngắn mà lại biết hết tất cả có phải không? ).

uhm, đệ chỉ góp ý nho nhỏ theo những gì đệ biết thôi, đúng là cần có thời gian, mong rằng qua nhiều lần sinh hoạt đạo tràng, chúng ta sẽ thực tập thuần thục hơn. Chúc đạo tràng chúng ta ngày càng lớn mạnh, ngày càng nghiêm trang hơn để được chư Thiên, Long, Thần, Hộ Pháp ủng hộ và gia trì để tạo mọi thuận duyên cho cả đại Gia đình ta tiến tu và sớm giác ngộ.
Nam mô A Di Đà Phật ! (*)

Tinh Lac
07-09-2009, 14:24
Từ đây ai có pháp danh chữ Quảng trong HBS thì đều là Huynh đệ thương yêu của Từ Khánh ( Quảng Nghiêm :D).

Trời ơi dễ ghét chưa kìa. Chưa gì đã có tâm phân biệt, cái bác Quảng Nghiêm này. Thế thì tôi gửi gắm bác 3 người nhà tôi là Quảng Minh, Quảng Hỷ, Quảng Hòa nhé.

Chị bắt đền Kim Cang Bách, em đeo kính giống sếp chị quá nên Soda sợ "bác thủ trưởng" không chịu vào, báo hại bắt bố nó dẫn về chứ ko thì hôm nay gửi gắm thêm bác Nghiêm được 2 người nữa rồi.

À mà NK ơi sao chị đâu thấy hai bạn Tịnh Lộc với Tịnh Trung nhỉ.

Quảng Giới
07-09-2009, 14:41
Các sư huynh đệ trong hội ai có nick chat ko up lên cùng chat cho vui trao đổi cho qua lai dể dàng hơi
nick mình là
quocbao691988@yahoo.com
:x

Tinh Lac
07-09-2009, 14:49
Không biết đạo tràng mình có ai ăn chay trường không vậy ?

Hiện đạo tràng Miền Nam có 3 người ăn chay trường là anh Quảng Nghiêm (Từ Khánh), chị Tekka và chị Diệu Hằng.

Maika_ps
07-09-2009, 14:51
Mình nghĩ một thời gian nữa tranh thủ chút ít thời gian mọi người offline để thảo luận và tổ chức những lần sinh hoạt sau cho có nề nếp hơn, có thể tổ chức họp mặt sau mỗi thời khóa của đạo tràng khoảng 10 hay 15 phút để giao lưu và trao đổi toàn bộ đạo tràng thì sẽ tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Qua đó mình có thể sinh hoạt phổ biến nội quy, nề nếp của đạo tràng luôn thể. Mình thấy hình ảnh mọi người cùng ra về một lượt thật là vui và ấm áp hơn nhiều việc mạnh ai nấy đứng dậy ra về.(*) >:D<

Quảng Giới
07-09-2009, 15:01
Mình nghĩ một thời gian nữa tranh thủ chút ít thời gian mọi người offline để thảo luận và tổ chức những lần sinh hoạt sau cho có nề nếp hơn, có thể tổ chức họp mặt sau mỗi thời khóa của đạo tràng khoảng 10 hay 15 phút để giao lưu và trao đổi toàn bộ đạo tràng thì sẽ tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Qua đó mình có thể sinh hoạt phổ biến nội quy, nề nếp của đạo tràng luôn thể. Mình thấy hình ảnh mọi người cùng ra về một lượt thật là vui và ấm áp hơn nhiều việc mạnh ai nấy đứng dậy ra về.(*) >:D<

Mình thấy chi Maika nói đúng đó bỏ ra 1 buổi tự giới thiệu về chính bản thân mình để cho mọi người hiểu nhau hơn gần gủi hơn
:)>-

Kim Cang Bách
07-09-2009, 15:10
Chị bắt đền Kim Cang Bách, em đeo kính giống sếp chị quá nên Soda sợ "bác thủ trưởng" không chịu vào, báo hại bắt bố nó dẫn về chứ ko thì hôm nay gửi gắm thêm bác Nghiêm được 2 người nữa rồi.


hjx, sao có liên quan đến em nữa, hehe, zậy em sorry nha, để lần sinh hoạt tháng sau, em đổi mắt kính khác. Hoan hỷ ! Hoan hỷ !>:D<

Kim Cang Bách
07-09-2009, 15:14
Hiện đạo tràng Miền Nam có 3 người ăn chay trường là anh Quảng Nghiêm (Từ Khánh), chị Tekka và chị Diệu Hằng.

hehe, em ko dám nguyện là ăn chay trường vì em còn là sinh viên nhưng em vẫn ăn chay, ăn cho khi trút hơi thở cuối cùng. zậy em có được xếp vào danh sách "ăn chay trường" ko?:D
Nam mô A Di Đà Phật !

Quảng Viên
07-09-2009, 15:39
Cả nhà ơi , hoan hỷ báo tin , kể từ ngày hôm qua , pháp danh của BomBun là Quảng Viên nhé !

Quảng Viên
07-09-2009, 15:43
Mình nghĩ một thời gian nữa tranh thủ chút ít thời gian mọi người offline để thảo luận và tổ chức những lần sinh hoạt sau cho có nề nếp hơn, có thể tổ chức họp mặt sau mỗi thời khóa của đạo tràng khoảng 10 hay 15 phút để giao lưu và trao đổi toàn bộ đạo tràng thì sẽ tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Qua đó mình có thể sinh hoạt phổ biến nội quy, nề nếp của đạo tràng luôn thể. Mình thấy hình ảnh mọi người cùng ra về một lượt thật là vui và ấm áp hơn nhiều việc mạnh ai nấy đứng dậy ra về.(*) >:D<

Được như thế thì hay quá , chị ạ. =D>=D> Em chỉ biết mặt mỗi huynh Quảng Nghiêm, tỷ Tịnh Lạc , muội Như Kim , và 2 muội trong hội đồng hương của em có tham gia HBS mà thôi.

Tinh Lac
07-09-2009, 15:56
hehe, em ko dám nguyện là ăn chay trường vì em còn là sinh viên nhưng em vẫn ăn chay, ăn cho khi trút hơi thở cuối cùng. zậy em có được xếp vào danh sách "ăn chay trường" ko?:D
Nam mô A Di Đà Phật !

Hehe vậy là hội miền nam có thêm em và Maika nữa, lúc nãy chị sơ ý, sót mất Maika.

Quảng Viên
07-09-2009, 16:10
Cả nhà ơi ! Làm cách nào liên hệ với Mod để đổi nick từ BomBun sang Quảng Viên bây giờ ? Mấy cái vụ internet, vi tính này nọ tớ ... í ẹ lắm .

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 16:11
Trời ơi dễ ghét chưa kìa. Chưa gì đã có tâm phân biệt, cái bác Quảng Nghiêm này. Thế thì tôi gửi gắm bác 3 người nhà tôi là Quảng Minh, Quảng Hỷ, Quảng Hòa nhé.



Gửi chi mà gửi nhiều vậy chị, làm sao quảng lý hết cho được chứ:D? Đệ không có phân biệt đâu nhé, vì dầu sao Huynh Đệ cùng chung một Thầy với nhau mà không thương nhau thì làm sao thương người ngoài cho được phải không:x...A Di Đà Phật!

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 16:20
Cả nhà ơi ! Làm cách nào liên hệ với Mod để đổi nick từ BomBun sang Quảng Viên bây giờ ? Mấy cái vụ internet, vi tính này nọ tớ ... í ẹ lắm .

Chị vào mục Thông Báo sẽ thấy Topic đổi nick cho mọi người đấy chị:D!

Quảng Viên
07-09-2009, 16:23
A, nhân tiện đây chị cám ơn em Như Kim đã chỉ giáo về việc sử dụng tràng hạt nhé ! Thật tình là chị không hề biết rằng niệm đến hạt Mẫu Châu phải dừng hoặc quay lại niệm tiếp . May mà có em hướng dẫn .
Vẫn biết là kiến thức mình còn hạn hẹp quá nên rất , rất , rất mong có những buổi gặp mặt riêng để được phổ biến về " oai nghi thức " .... chẳng hạn .
Với lại ... Mình chỉ biết đọc Kinh thôi chứ chưa biết tụng Kinh như các bạn .
Đối với mình tất cả đều quá ư là mới mẻ và bỡ ngỡ như 1 đứa trẻ đang học đánh vần vậy !
Nam Mô A Di Đà Phật !

Từ Tịnh
07-09-2009, 16:31
Mình nghĩ một thời gian nữa tranh thủ chút ít thời gian mọi người offline để thảo luận và tổ chức những lần sinh hoạt sau cho có nề nếp hơn, có thể tổ chức họp mặt sau mỗi thời khóa của đạo tràng khoảng 10 hay 15 phút để giao lưu và trao đổi toàn bộ đạo tràng thì sẽ tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Qua đó mình có thể sinh hoạt phổ biến nội quy, nề nếp của đạo tràng luôn thể. Mình thấy hình ảnh mọi người cùng ra về một lượt thật là vui và ấm áp hơn nhiều việc mạnh ai nấy đứng dậy ra về.(*) >:D<
Cái này em cũng nhất trí với chị Maika nè

Từ Tịnh
07-09-2009, 16:35
hjx, sao có liên quan đến em nữa, hehe, zậy em sorry nha, để lần sinh hoạt tháng sau, em đổi mắt kính khác. Hoan hỷ ! Hoan hỷ !>:D<
Vậy thì lần sau khi sinh hoạt nếu KCB đổi thành đeo cặp kính đen như thế lày B-) thì ko biết sao đây chị TL nhỉ !!! :-? ;))

Từ Tịnh
07-09-2009, 16:43
hehe, em ko dám nguyện là ăn chay trường vì em còn là sinh viên nhưng em vẫn ăn chay, ăn cho khi trút hơi thở cuối cùng. zậy em có được xếp vào danh sách "ăn chay trường" ko?:D
Nam mô A Di Đà Phật !
Vấn đề ăn chay này thì em cũng giống như KCB phát tâm ăn chay thật nhiều chứ chưa dám nguyện trước là sẽ trường chay vì còn nhiều nghịch duyên lắm, cứ tới đâu thì hay tới đó thôi. Nhưng hy vọng là mình sẽ sớm được thuận duyên.

Kim Cang Bách
07-09-2009, 17:09
Vấn đề ăn chay này thì em cũng giống như KCB phát tâm ăn chay thật nhiều chứ chưa dám nguyện trước là sẽ trường chay vì còn nhiều nghịch duyên lắm, cứ tới đâu thì hay tới đó thôi. Nhưng hy vọng là mình sẽ sớm được thuận duyên.

uhm, đệ sẽ nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho chị Từ Tịnh gặp được nhiều thuận duyên để ăn chay tịnh tâm, tránh nghiệp sát sanh, tránh nhiều bệnh tật ! Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát !

đệ cũng cầu nguyện Chư Phật luôn gia hộ cho đệ gặp được nhiều thuận duyên trên con đường tìm cầu Phật Pháp, vì đệ đang học ngành xuất nhập khẩu, nên sau này đi làm, đệ phải giao tiếp nhiều, thật khó khi đệ ăn chay như thế này, nên đệ ko dám phát nguyện ăn chay trường, đệ chỉ biết ăn chay đến đâu hay đến đó, khi nào đi đám tiệc bất đắc dĩ phải ăn mặn, đệ phải sám hối rất nhiều, niệm Phật, lạy Phật... Vì tâm nguyện của đệ là khi phụng dưỡng song thân viên mãn, đệ sẽ xuất gia, để cầu đạo quả Vô thượng Bồ đề, cứu giúp chúng sanh thoát khổ và đồng sanh về Cực Lạc quốc. Đệ mong rằng quý đạo hữu luôn luôn nguyện cầu Chư Phật giúp đệ, để đệ sớm thành tựu sở nguyện của mình !

Nam mô Phật đà da ! Nam mô Đạt ma da ! Nam mô Tăng dà da ! @};-@};-@};-

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 17:56
... Vì tâm nguyện của đệ là khi phụng dưỡng song thân viên mãn, đệ sẽ xuất gia, để cầu đạo quả Vô thượng Bồ đề, cứu giúp chúng sanh thoát khổ và đồng sanh về Cực Lạc quốc. Đệ mong rằng quý đạo hữu luôn luôn nguyện cầu Chư Phật giúp đệ, để đệ sớm thành tựu sở nguyện của mình !

Nam mô Phật đà da ! Nam mô Đạt ma da ! Nam mô Tăng dà da ! @};-@};-@};-

Đệ sẽ thành tựu thôi! Chí nguyện của Đệ rất giống Huynh đấy, nguyện cho Đệ luôn vượt qua được những thử thách phía trước...A Di Đà Phật!

Quảng Giới
07-09-2009, 18:00
Huynh Quảng Nghiêm Cho đệ hỏi hội trợ niêm của mình vài câu
# hội có thể đi xa để hộ niệm không ví dụ như long an hay bình chánh không hay ở vùng ngoại thành không
#Người thân nhân cần làm những việt gì khi ban trợ niệm của mình tới
à huynh post số điện thoại của thầy Nguyên Đạo lên cho moi người khi cần có thể liên lạc nha
A Di Đà Phật

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 18:13
Huynh Quảng Nghiêm Cho đệ hỏi hội trợ niêm của mình vài câu
# hội có thể đi xa để hộ niệm không ví dụ như long an hay bình chánh không hay ở vùng ngoại thành không
#Người thân nhân cần làm những việt gì khi ban trợ niệm của mình tới
à huynh post số điện thoại của thầy Nguyên Đạo lên cho moi người khi cần có thể liên lạc nha
A Di Đà Phật

CHÀO ĐỆ!
Nếu đó là thành viên của HBS ( Hay người thân của thành viên đó ) thì dù ở đâu trong mọi miền đất nước ban trợ niệm cũng sẽ đến ( Với điều kiện gia đình thành viên đó phải lo xe đi lại cho mọi người:D! ), cái đó là dành cho trường hợp ở quá xa thôi, còn gần gần thì mọi người sẽ tự đi xe đến.

Thành viên đó phải làm tư tưởng cho người thân của mình về công việc mà ban trợ niệm làm ( Mục đích chính của ban trợ niệm là trợ giúp cho người bệnh giữ được tâm lý thật tốt để sau khi nếu có ra đi sẽ được tái sanh vào cõi giới an lành ), cho nên mong muốn người thân hợp tác thật tốt với ban trợ niệm, và không được cản trở bất cứ điều gì ban trợ niệm làm, có như vậy việc trợ niệm mới được viên mãn.

Còn về số ĐT của Thầy thì Huynh sẽ không post lên đây, khi nào gặp Đệ Huynh sẽ cho Đệ biết:D!

Như Kim
07-09-2009, 18:57
Mình nghĩ một thời gian nữa tranh thủ chút ít thời gian mọi người offline để thảo luận và tổ chức những lần sinh hoạt sau cho có nề nếp hơn, có thể tổ chức họp mặt sau mỗi thời khóa của đạo tràng khoảng 10 hay 15 phút để giao lưu và trao đổi toàn bộ đạo tràng thì sẽ tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Qua đó mình có thể sinh hoạt phổ biến nội quy, nề nếp của đạo tràng luôn thể. Mình thấy hình ảnh mọi người cùng ra về một lượt thật là vui và ấm áp hơn nhiều việc mạnh ai nấy đứng dậy ra về.(*) >:D<
Em ủng hộ ý kiến của chị.
Ra về lẻ tẻ nhìn thấy buồn gì đâu hà.

Như Kim
07-09-2009, 19:05
Thông báo cùng mọi người một tin mới.

Ngày 25/9, tức ngày mùng 7 tháng 8 AL, thầy Thích Giác Nhàn sẽ dành cho hội bông sen miền Nam chúng ta một buổi trò chuyện và thầy sẽ chỉ cách chúng ta lạy phật khi công phu theo Pháp Sư Tịnh Không.

Địa điểm thì để em liên hệ với sư bà chùa Phước Hải cho tiện nhé mọi người. Ngày thì đã có cụ thể, còn giờ thì chờ thầy trả lời sớm nhất có thể cho chúng ta nhé.

Hôm đấy nhằm thứ 6 cả nhà ạ.

Quảng Ngọc
07-09-2009, 20:51
Thông báo cùng mọi người một tin mới.

Ngày 25/9, tức ngày mùng 7 tháng 8 AL, thầy Thích Giác Nhàn sẽ dành cho hội bông sen miền Nam chúng ta một buổi trò chuyện và thầy sẽ chỉ cách chúng ta lạy phật khi công phu theo Pháp Sư Tịnh Không.

Địa điểm thì để em liên hệ với sư bà chùa Phước Hải cho tiện nhé mọi người. Ngày thì đã có cụ thể, còn giờ thì chờ thầy trả lời sớm nhất có thể cho chúng ta nhé.

Hôm đấy nhằm thứ 6 cả nhà ạ.
Hoan hỉ quá =D>=D>=D>=D>

Quảng Giới
07-09-2009, 21:54
CHÀO ĐỆ!
Nếu đó là thành viên của HBS ( Hay người thân của thành viên đó ) thì dù ở đâu trong mọi miền đất nước ban trợ niệm cũng sẽ đến ( Với điều kiện gia đình thành viên đó phải lo xe đi lại cho mọi người:D! ), cái đó là dành cho trường hợp ở quá xa thôi, còn gần gần thì mọi người sẽ tự đi xe đến.

Thành viên đó phải làm tư tưởng cho người thân của mình về công việc mà ban trợ niệm làm ( Mục đích chính của ban trợ niệm là trợ giúp cho người bệnh giữ được tâm lý thật tốt để sau khi nếu có ra đi sẽ được tái sanh vào cõi giới an lành ), cho nên mong muốn người thân hợp tác thật tốt với ban trợ niệm, và không được cản trở bất cứ điều gì ban trợ niệm làm, có như vậy việc trợ niệm mới được viên mãn.

Còn về số ĐT của Thầy thì Huynh sẽ không post lên đây, khi nào gặp Đệ Huynh sẽ cho Đệ biết:D!

Cam ơn huynh đã trả lời lý do đệ hỏi là tại vì đệ có ông bà ngoại ở Long an cũng đã già lắm rồi khoảng 90 tuổi đệ muốn biết trước để chuẩn bị , đường đi về đó gần lắm đi nhiều lắm khoảng 45 phúc là tới đệ chỉ hỏi trước để phòng xa
Rất hoan hỉ là bà ngoại của đệ ngày nào cũng niệm Phật và tân trang rất hoan hỉ bà bi bệnh tim đã nhiều năm nhưng từ khi biết niệm Phật thấy khỏe hơn nhiều đệ cũng khai thị khuyên bà cố gắn niệm Phật và một điều đáng mừng là 4 người dì của đệ đều phát tâm Niệm Phật cầu vãng sanh cho bà Ngoại@};-
:D:D:D:D

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 22:02
Cam ơn huynh đã trả lời lý do đệ hỏi là tại vì đệ có ông bà ngoại ở Long an cũng đã già lắm rồi khoảng 90 tuổi đệ muốn biết trước để chuẩn bị , đường đi về đó gần lắm đi nhiều lắm khoảng 45 phúc là tới đệ chỉ hỏi trước để phòng xa
Rất hoan hỉ là bà ngoại của đệ ngày nào cũng niệm Phật và tân trang rất hoan hỉ bà bi bệnh tim đã nhiều năm nhưng từ khi biết niệm Phật thấy khỏe hơn nhiều đệ cũng khai thị khuyên bà cố gắn niệm Phật và một điều đáng mừng là 4 người dì của đệ đều phát tâm Niệm Phật cầu vãng sanh cho bà Ngoại@};-
:D:D:D:D

Vậy thì quá tốt cho Bà rồi, cứ yên tâm sau này có việc hệ trọng thì cứ liên lạc cho mọi người, Huynh và Thầy cùng mọi người lúc nào cũng sẵn sàng để đến giúp đỡ và trợ duyên cho Bà khi hữu sự!

nmduc
08-09-2009, 00:22
Đệ muốn gia nhập hbs, khi là thành viên thì có quyền lợi gì ko

mekhaidang
08-09-2009, 00:25
Cam ơn huynh đã trả lời lý do đệ hỏi là tại vì đệ có ông bà ngoại ở Long an cũng đã già lắm rồi khoảng 90 tuổi đệ muốn biết trước để chuẩn bị , đường đi về đó gần lắm đi nhiều lắm khoảng 45 phúc là tới đệ chỉ hỏi trước để phòng xa
Rất hoan hỉ là bà ngoại của đệ ngày nào cũng niệm Phật và tân trang rất hoan hỉ bà bi bệnh tim đã nhiều năm nhưng từ khi biết niệm Phật thấy khỏe hơn nhiều đệ cũng khai thị khuyên bà cố gắn niệm Phật và một điều đáng mừng là 4 người dì của đệ đều phát tâm Niệm Phật cầu vãng sanh cho bà Ngoại@};-
:D:D:D:D
Vãng sanh không xa rồi :x

mekhaidang
08-09-2009, 00:31
Đệ muốn gia nhập hbs, khi là thành viên thì có quyền lợi gì ko
Huhuhuhu, quyền được vãng sanh, chịu ko đạo hữu?

nmduc
08-09-2009, 00:32
đệ muốn hỏi thầy Thích Nguyên Đạo chuyên về trợ niệm à, bây giờ thầy đang ở đâu vậy

nmduc
08-09-2009, 00:36
Huhuhuhu, quyền được vãng sanh, chịu ko đạo hữu?
Còn quyền lợi nào nữa ko bạn? :D

mekhaidang
08-09-2009, 00:56
Huhuhuhu, quyền được vãng sanh, chịu ko đạo hữu?
Còn quyền lợi nào nữa ko bạn? :D
Còn, được quyền làm sư huynh của Như Kim :D, gặp Như Kim thì cứ bảo nàng ấy là tôi vào HBS được quyền lợi là làm sư huynh của cô đấy nhé @};- thì Như Kim sợ liền chứ gì.

mekhaidang
08-09-2009, 00:57
đệ muốn hỏi thầy Thích Nguyên Đạo chuyên về trợ niệm à, bây giờ thầy đang ở đâu vậy
Thầy đang ở nhà Thầy.

Quảng Đức
08-09-2009, 02:56
Kính chào thầy và các bạn!

Hôm nay thật là hoan hỉ vì sau 3 tuần AKN mới đăng nhập được vào DĐ, phải dùng đến cách cuối cùng là chuyển sang máy tính khác mới vào nhà mình được, nhưng cuối cùng thì AKN cũng được mở miệng, thấy các bạn nói chuyện rôm rả còn mình thì như bị dán băng keo, khổ ghê, híc...

Từ nay AKN đã có pháp danh mới là Quảng Đức, còn con trai là Quảng Chơn, xin chia vui cùng cả nhà. Hôm sinh hoạt đạo tràng về đạo hữu Quảng Chơn đầu tròn xoe, tóc cắt húi cua hết trơn, mặc bộ áo lam, tay thì cầm máy đếm số niệm Phật trông cực kỳ sành điệu đi xe buýt ai cũng phải ngắm nhìn (tay bấm lia lịa nhưng miệng lại lẩm bẩm 98, 99, 100... rất chăm chú) nhìn cảnh ấy mà cảm thấy lòng an lạc!:x

Hôm sinh hoạt đạo tràng được gặp các đạo hữu biết bao nhiêu điều muốn nói, định chạy đến chỗ chị Diệu Hằng thổ lộ tình cảm "chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm, hôm trước em lọ mọ trên HBS đọc được bài của chị về gạo lức muối mè có thể chữa được cả tâm bệnh cho các cháu bé mà em đã khóc vì vui mừng, em thấy một cánh cửa đã mở ra cho con trai em- cháu bị rối loạn tăng động giảm chú ý chị ạ, can thiệp hành vi theo sách vở sư phạm lâu lắm mà vẫn cứ loi la loi choi, ngoáy ngó liên miên =((."
Thế nhưng lúc ra chào chị chẳng hiểu sao chỉ cười với chị một cái rồi thôi, chẳng biết nói gì, thế mới chán em! Đến buổi trưa sau khi đi ăn cơm chay về chị Tekka lại khuyên "ăn gạo lứt muối mè thì bệnh của bé nhà em thế nào cũng khỏi" Ôi, lại hoan hỉ vô cùng... thế là lần này sẽ là lần cuối cùng em phải khóc. Xin cảm ơn các chị!@};-

Chiều nay em đã đến chỗ chị Phương Lan (Thực dưỡng, 198/58 ĐOÀN VĂN BƠ, P9, Q4) để mua nguyên liệu và được chị chỉ dẫn tận tình cách nấu thực dưỡng cho trẻ em, chị nói con chị cả hai bé đều ăn thực dưỡng từ nhỏ, thế nên em đã phát tâm sẽ cùng đạo hữu Quảng Chơn từ từ chuyển hẳn sang thực dưỡng. Thấy hai bé nhà chị Phương Lan, dễ thương và điềm đạm thích ghê, vậy thì Diệu Hòa cũng yên tâm cho bé con nhà em nhé, nếu bé thích ăn chay :x
Tối nay cho cậu ta ăn canh thực dưỡng nấu toàn bằng nguyên liệu thực dưỡng kể cả bột nêm, cũng ngang ngang khó ăn thật cả nhà ạ, ngày thường bông cải xanh ăn nó ọe lên ọe xuống, thế mà hôm nay động viên "con ăn canh này chữa được bệnh quậy và mất trật tự trong lớp đấy, thế nào cô cũng khen và chắc chắn được lên lớp 2" thế cuối cùng cũng thanh toán được 2 chén canh đầy, giỏi bất ngờ!=D>

Thật là vui vì thứ bảy tới lại được gặp cả nhà rồi, đến 25-9 lại được nghe thầy Thích Giác Nhàn giảng pháp... bây giờ nhiệm vụ chính là học thuộc lòng quyển "Nghi thức tụng niệm"; mong rằng khi hữu sự sẽ được cùng các đạo hữu thành kính tụng niệm thật "pro" ;;)

Nam Mô A Di Đà Phật!

nmduc
08-09-2009, 08:15
Thầy đang ở nhà Thầy.
nhà thầy ở đâu

Maika_ps
08-09-2009, 08:44
@ AKN: Chúc cả nhà chị đạt được ý nguyện chị nhé. Chuyện gì cũng từ từ chị ạh. Hảo cầu tất thành tựu :x Nghe chị nhắc đến nghi thức mới ... hết hồn. Em còn nợ nần nhiều quá, nợ cũ chưa trả xong nợ mới dồn dập đến :D

@ nmduc: Hôm qua mình có thấy Thầy post sdt của Thầy lên diễn đàn, ở mục nào thì quên mất tiêu gồi.

TÌM ĐƯỢC GỒI NÀ: http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=23794#post23794

nmduc
08-09-2009, 08:51
đến 25-9 lại được nghe thầy Thích Giác Nhàn giảng pháp
thầy Giác Nhàn giảng pháp ở đâu, thầy tu ở chùa nào, đạo hữu nào cho đệ biết vớui

Như Kim
08-09-2009, 10:12
đến 25-9 lại được nghe thầy Thích Giác Nhàn giảng pháp
thầy Giác Nhàn giảng pháp ở đâu, thầy tu ở chùa nào, đạo hữu nào cho đệ biết vớui
Lời thật mất lòng, mong huynh đừng để tâm sân giận Như Kim nhé.

Huynh đến với đạo tràng, lúc nào Như Kim cũng hoan hỷ bằng tất cả lòng hoan hỷ của mình, bằng tất cả tâm mong cầu mọi người đi tu của Như Kim, bằng tất cả lòng thành kính cúng dường 1 vị bồ tát tương lai.
Nhưng, ở đây, mọi người cùng nhau tu tập, cùng nhau học Phật, và cùng nhau giải đáp những thắc mắc về Pháp, để hầu mở mang trí óc và tìm đến trí tuệ Bát Nhã.
Mọi câu hỏi được đặt ra ở đây của huynh , đệ, tỷ, muội đều xoay quanh Phật pháp, đều được Quý Thầy và các đạo hữu ở đây giải đáp.
Nhưng cho Như Kim góp ý nhỏ với huynh một chút. Trước khi đặt câu hỏi gì đó, mong huynh hãy quán xét những điều sau : Hỏi cái gì, hỏi vì mục đích gì, cách hỏi như thế nào, hỏi ở đâu, và đã đọc chưa rồi mới hỏi?
Ở đây, mọi người đều sống trong lục hòa,đôi khi cũng có tranh luận nhưng đều về Pháp.

Nên Như Kim cũng mong huynh hòa vào tinh thần lục hòa đó. Bớt đi những câu hỏi ko liên quan đến mục "Sinh Hoạt Đạo Tràng", và đọc kỹ những thông báo bao gồm địa chỉ, thời gian rồi hãy hỏi nhé.

Nếu có những câu hỏi ko biết hỏi ai, gọi cho Như Kim theo số này nhé : 0907197991. Luôn luôn tiếp huynh.

Thân mến.

Quảng Viên
08-09-2009, 11:43
Thông báo cùng mọi người một tin mới.

Ngày 25/9, tức ngày mùng 7 tháng 8 AL, thầy Thích Giác Nhàn sẽ dành cho hội bông sen miền Nam chúng ta một buổi trò chuyện và thầy sẽ chỉ cách chúng ta lạy phật khi công phu theo Pháp Sư Tịnh Không.

Địa điểm thì để em liên hệ với sư bà chùa Phước Hải cho tiện nhé mọi người. Ngày thì đã có cụ thể, còn giờ thì chờ thầy trả lời sớm nhất có thể cho chúng ta nhé.

Hôm đấy nhằm thứ 6 cả nhà ạ.

Ôi, mừng quá vì mình chưa biết lạy Phật như thế nào cho đúng ( mình có lòng thành nhưng mình cần biết lạy đúng nữa , các bạn nhỉ ? )
Các bạn ơi , mình thắp hương cho Phật ( ở nhà ) thì mình nói thế nào cho đúng ? Đừng cười mình nhé ! Hiện nay mình nói như thế này : " Nam mô A Di Đà Phật ! Con cầu xin Đức Phật Thích Ca, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát , Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cho con tinh thần an lạc để cho con đi theo pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật "
Mình thiếu sót ở chỗ nào , cả nhà chỉ giúp mình nhé . Trước đây , ( khi chưa biết HBS , tức là chưa biết gì về Tịnh Độ ) thì mỗi khi thắp hương, mình chỉ cầu xin Trời Phật ban cho gia đình mình sức khỏe , hạnh phúc mà thôi ( hì hì )

Quảng Viên
08-09-2009, 11:51
Cả nhà cho mình hỏi : hôm bữa sinh hoạt Đạo Tràng , nghe Thầy nói là khi làm từ thiện , mình nên niệm ít nhật là 1.000 biến " Nam Mô A Di Đà Phật " . Vậy ... 1 biến có phải là 1 câu niệm " Nam Mô A Di Đà Phật " không ạ ?

Diệu Nhật
08-09-2009, 12:10
Dạo này nhiều đạo hữu pháp danh Quảng quá, Diệu Nhật không nhớ được rùi:((, đề nghị các đạo hữu khi đổi nick để dưới chữ ký: tên nick cũ nhé@};-@};-@};-
Mà sao không thấy đạo hữu nào pháp danh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam vậy ta:))

Barbie
08-09-2009, 12:18
Đệ không có phân biệt đâu nhé, vì dầu sao Huynh Đệ cùng chung một Thầy với nhau mà không thương nhau thì làm sao thương người ngoài cho được phải không:x...A Di Đà Phật!

Dạ đúng ạ ! (hihi, em lanh chanh chút) @};-@};-@};-

Quảng Nghiêm
08-09-2009, 12:30
Cả nhà cho mình hỏi : hôm bữa sinh hoạt Đạo Tràng , nghe Thầy nói là khi làm từ thiện , mình nên niệm ít nhật là 1.000 biến " Nam Mô A Di Đà Phật " . Vậy ... 1 biến có phải là 1 câu niệm " Nam Mô A Di Đà Phật " không ạ ?

1 Niệm và 1 Biến thì nó cũng như nhau thôi chị à:D!

Như Kim
08-09-2009, 12:40
Ôi, mừng quá vì mình chưa biết lạy Phật như thế nào cho đúng ( mình có lòng thành nhưng mình cần biết lạy đúng nữa , các bạn nhỉ ? )
Các bạn ơi , mình thắp hương cho Phật ( ở nhà ) thì mình nói thế nào cho đúng ? Đừng cười mình nhé ! Hiện nay mình nói như thế này : " Nam mô A Di Đà Phật ! Con cầu xin Đức Phật Thích Ca, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát , Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cho con tinh thần an lạc để cho con đi theo pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật "
Mình thiếu sót ở chỗ nào , cả nhà chỉ giúp mình nhé . Trước đây , ( khi chưa biết HBS , tức là chưa biết gì về Tịnh Độ ) thì mỗi khi thắp hương, mình chỉ cầu xin Trời Phật ban cho gia đình mình sức khỏe , hạnh phúc mà thôi ( hì hì )
Như Kim thì nguyện như vầy, nguyên văn luôn nè " Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại BI Quan Thế Âm Bồ Tát, con tên.... tuổi... pháp danh Như Kim, nay con quỳ trước Phật đài xin cho con sám hối mội tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo ra từ nhiều kiếp đến nay. Con xin đem tâm xấu hổ mà sám hối tất cả, nguyện từ đây về sau làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật, nguyện mãn báo thân này được về cõi nước của đức Phật Di Đà. Nguyện xin đức Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi gia trì cho con tăng trưởng lòng từ bi, dẹp trừ lòng sân hận, tăng trưởng trí huệ để con mãi mãi theo đường chánh pháp của Ngài.
Nam Mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh".

Còn như bữa nào làm điều gì đó, thì khi thắp nhang cũng kể ra hết để sám hối trước Phật luôn, hoặc như bữa nào lo lắng ko an, cũng trước Phật mà kể hết thì thấy lòng bình tĩnh lại.

Như Kim nghĩ, lời nguyện thì chắc mỗi người mỗi khác, ko ai giống ai đâu. Miễn là dựa trên khung có sẵn : Nguyện về cõi A Di Đà Phật quốc khi mãn báo thân này, rồi nguyện gì nữa tùy theo hoàn cảnh ( có người nghịch duyên thì nguyện cho gia đình biết đến chánh pháp....v.v.) , cứ như vậy thôi.

Quảng Ngọc
08-09-2009, 13:07
Kính chào thầy và các bạn!


Hôm sinh hoạt đạo tràng được gặp các đạo hữu biết bao nhiêu điều muốn nói, định chạy đến chỗ chị Diệu Hằng thổ lộ tình cảm "chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm, hôm trước em lọ mọ trên HBS đọc được bài của chị về gạo lức muối mè có thể chữa được cả tâm bệnh cho các cháu bé mà em đã khóc vì vui mừng, em thấy một cánh cửa đã mở ra cho con trai em- cháu bị rối loạn tăng động giảm chú ý chị ạ, can thiệp hành vi theo sách vở sư phạm lâu lắm mà vẫn cứ loi la loi choi, ngoáy ngó liên miên =((."
Thế nhưng lúc ra chào chị chẳng hiểu sao chỉ cười với chị một cái rồi thôi, chẳng biết nói gì, thế mới chán em! Đến buổi trưa sau khi đi ăn cơm chay về chị Tekka lại khuyên "ăn gạo lứt muối mè thì bệnh của bé nhà em thế nào cũng khỏi" Ôi, lại hoan hỉ vô cùng... thế là lần này sẽ là lần cuối cùng em phải khóc. Xin cảm ơn các chị!@};-

Chiều nay em đã đến chỗ chị Phương Lan (Thực dưỡng, 198/58 ĐOÀN VĂN BƠ, P9, Q4) để mua nguyên liệu và được chị chỉ dẫn tận tình cách nấu thực dưỡng cho trẻ em, chị nói con chị cả hai bé đều ăn thực dưỡng từ nhỏ, thế nên em đã phát tâm sẽ cùng đạo hữu Quảng Chơn từ từ chuyển hẳn sang thực dưỡng. Thấy hai bé nhà chị Phương Lan, dễ thương và điềm đạm thích ghê, vậy thì Diệu Hòa cũng yên tâm cho bé con nhà em nhé, nếu bé thích ăn chay :x
Tối nay cho cậu ta ăn canh thực dưỡng nấu toàn bằng nguyên liệu thực dưỡng kể cả bột nêm, cũng ngang ngang khó ăn thật cả nhà ạ, ngày thường bông cải xanh ăn nó ọe lên ọe xuống, thế mà hôm nay động viên "con ăn canh này chữa được bệnh quậy và mất trật tự trong lớp đấy, thế nào cô cũng khen và chắc chắn được lên lớp 2" thế cuối cùng cũng thanh toán được 2 chén canh đầy, giỏi bất ngờ!=D>

Thật là vui vì thứ bảy tới lại được gặp cả nhà rồi, đến 25-9 lại được nghe thầy Thích Giác Nhàn giảng pháp... bây giờ nhiệm vụ chính là học thuộc lòng quyển "Nghi thức tụng niệm"; mong rằng khi hữu sự sẽ được cùng các đạo hữu thành kính tụng niệm thật "pro" ;;)

Nam Mô A Di Đà Phật!
Mình thật là dở ẹc, đến nay cũng chưa nhớ hết tên các bạn sen trong HBS miền nam. Chỉ nhớ tên được mấy ''đầu gấu'' thôi%-(,bạn cần gì thì ta cứ tâm sự thoải mái mà. Mọi người trong hội ta coi nhau như anh em một nhà mà. Con bạn nếu ăn TD sẽ trị khỏi bệnh đấy nhưng phải từ từ đừng nôn nóng nhé. Hôm nay ăn mà ngày mai muốn đổi khác liền là thua nhé. TD trị được cả tâm bệnh và thân bệnh. Trẻ con ăn TD đúng cách sẽ phát triển trí thông minh. Ở SG vừa rồi có thủ khoa ăn TD từ khi trong bụng mẹ cho tới bây giờ. Nói thế để biết rằng ăn TD quá đơn giản nhưng không sợ thiếu chất. Bạn có thể tham khảo ý kiến Phương Lan vì con Lan cũng ăn TD từ bụng mẹ cho đến bây giờ và con Lan chưa uống một viên thuốc tây nào.Nếu bạn muốn trị cho con bạn nhanh thì có một ông thầy tên là Phù Chí Thuận, ăn TD ăn mấy chục năm rồi, biết cách trị tâm bệnh hay lắm. có 2 bé sinh ra bị tật bẩm sinh đang ăn TD nhờ thầy tư vấn. Một bé con của BS tây y sinh ra không đi đc, không nói đc, miệng luôn chảy nước giãi. Thầy Thuận nói cho ăn số 7(tức chỉ GLMM mà thôi ngoài ra ko được ăn gì khác) trong 5 năm thì cháu sẽ trở lại như người bình thường. Bé này ăn đc 2 năm rồi nay đã ko chảy nước miếng nữa đang tập nói và chuẩn bị đi được. Ăn số 7 thì quá đon giản chỉ mỗi GLMM thôi nhưng trị được tất cả các loại bệnh trên trần gian này kể cả ung thư. Bị tâm thần bẩm sinh vẫn lành đc. nhưng cái gì nó cũng có cái khó của nó. Ăn phải nhai kỹ 100 lần trở lên thì mới có hiệu nghiệm càng nhai kỹ càng nhanh hết bệnh. trong thời gian trị bệnh ăn số 7 người gầy ốm lắm, mọi người sẽ quở dữ lắm đấy nhưng người ốm mà lại có sức khỏe nên ko cần lo lắng. Nếu có ĐK bạn nên lên Thầy thuận nhờ tư vấn.
Sơ sơ với bạn tý thôi. Có gì hôm gặp ta trao đổi nhé.

Kim Cang Bách
08-09-2009, 14:28
Ôi, mừng quá vì mình chưa biết lạy Phật như thế nào cho đúng ( mình có lòng thành nhưng mình cần biết lạy đúng nữa , các bạn nhỉ ? )
Các bạn ơi , mình thắp hương cho Phật ( ở nhà ) thì mình nói thế nào cho đúng ? Đừng cười mình nhé ! Hiện nay mình nói như thế này : " Nam mô A Di Đà Phật ! Con cầu xin Đức Phật Thích Ca, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát , Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cho con tinh thần an lạc để cho con đi theo pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật "
Mình thiếu sót ở chỗ nào , cả nhà chỉ giúp mình nhé . Trước đây , ( khi chưa biết HBS , tức là chưa biết gì về Tịnh Độ ) thì mỗi khi thắp hương, mình chỉ cầu xin Trời Phật ban cho gia đình mình sức khỏe , hạnh phúc mà thôi ( hì hì )
hihi, theo đệ, nguyện cầu chú trọng lòng thành là chính, vì ngoài "tha lực" của Chư Phật thì "nguyện lực" của chúng ta chiếm sức mạnh đáng kể, chỉ cần chị thành tâm khẩn nguyện thì chắc chắn Hồng ân Tam Bảo sẽ gia hộ cho chị và gia đình chị an lạc trong Chánh pháp và sớm thành tựu sở nguyện thôi mà ;).
ngoài cách khẩn nguyện (hay còn gọi là Niệm hương) của chị Như Kim thì đệ cũng xin chia sẽ cách thức niệm hương của đệ như vầy: "Cầm 3 cây nhan, quỳ trước bàn Phật, nguyện rằng: Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ! Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam mô Thập Phương thường trú Tam Bảo tác đại chứng minh ! (Mỗi Hồng danh là xá 1 xá). Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, Nguyện cho đệ tử ... được sức khỏe khương ninh, thân tâm an lạc, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng tiêu trừ, tu học tinh tấn, phát nguyện vãng sanh, Tây phương Cực Lạc, Nguyện khắp chúng sanh, cùng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật ! @};-".

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Nguyện sanh về Tây phương
Cực lạc và trang nghiêm
Tịnh độ và thù thắng
Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật !
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Quảng Viên
08-09-2009, 16:09
Xin cám ơn Như Kim và Kim Cang Bách nhé . Như vậy là mình yên tâm rồi .

@ Huynh Quảng Nghiêm : Em hỏi vì em tưởng 1 biến là .... 1 hơi ( vì em nghe Thầy niệm " Nam mô A Di Đà Phật " trong máy niệm Phật 5 biến như vậy Thầy mới nghỉ để lấy hơi ) . :9:1:9:1:9:1:9:1:9:1:9:1:9:1

nmduc
08-09-2009, 18:32
Nếu có những câu hỏi ko biết hỏi ai, gọi cho Như Kim theo số này nhé : 0907197991. Luôn luôn tiếp huynh.
Nếu cần hỏi thì đệ hỏi trên diễn đàn cho mọi người cùng biết chứ có gì đâu. Chị Như Kim đang ở Hà Nội à

Lộc&Trung
08-09-2009, 19:21
Thông báo cùng mọi người một tin mới.

Ngày 25/9, tức ngày mùng 7 tháng 8 AL, thầy Thích Giác Nhàn sẽ dành cho hội bông sen miền Nam chúng ta một buổi trò chuyện và thầy sẽ chỉ cách chúng ta lạy phật khi công phu theo Pháp Sư Tịnh Không.

Địa điểm thì để em liên hệ với sư bà chùa Phước Hải cho tiện nhé mọi người. Ngày thì đã có cụ thể, còn giờ thì chờ thầy trả lời sớm nhất có thể cho chúng ta nhé.

Hôm đấy nhằm thứ 6 cả nhà ạ.
Tiếc quá nếu là cn thì bọn đệ đi được còn ngày thường thì bó tay thôi(ah hiện tại trang web www.tinhtong.com (http://www.tinhtong.com) có ấn tống 1 số pháp âm trong đó có đĩa chủ đề là "Phật Môn Lễ Nghi" gồm các nghi thức như xá chào,lễ lạy,gấp áo tràng,dâng hương/trầm theo TTHH đó,mọi người cũng nên vào thỉnh đi ah):D.

Như Kim
08-09-2009, 22:45
Nếu có những câu hỏi ko biết hỏi ai, gọi cho Như Kim theo số này nhé : 0907197991. Luôn luôn tiếp huynh.
Nếu cần hỏi thì đệ hỏi trên diễn đàn cho mọi người cùng biết chứ có gì đâu. Chị Như Kim đang ở Hà Nội à
Như Kim đang ở Sài Gòn huynh ạ.

Như Kim
08-09-2009, 22:49
Tiếc quá nếu là cn thì bọn đệ đi được còn ngày thường thì bó tay thôi(ah hiện tại trang web www.tinhtong.com (http://www.tinhtong.com) có ấn tống 1 số pháp âm trong đó có đĩa chủ đề là "Phật Môn Lễ Nghi" gồm các nghi thức như xá chào,lễ lạy,gấp áo tràng,dâng hương/trầm theo TTHH đó,mọi người cũng nên vào thỉnh đi ah):D.
Lộc Trung 2 huynh thỉnh thử coi nó ra sao hén .

Quảng Đức
09-09-2009, 01:40
Nếu bạn muốn trị cho con bạn nhanh thì có một ông thầy tên là Phù Chí Thuận, ăn TD ăn mấy chục năm rồi, biết cách trị tâm bệnh hay lắm...

Nếu có ĐK bạn nên lên Thầy thuận nhờ tư vấn.
Sơ sơ với bạn tý thôi. Có gì hôm gặp ta trao đổi nhé.

Em cảm ơn chị Diệu Hằng, ui... mà chị không nhận ra em cũng đúng thôi vì em là thành viên mới kính koong mà, mí lại em không phải "đầu gấu" mà là "đầu trâu" - em cầm tinh con trâu mà :D
Em cũng có hỏi chị Phương Lan, chị ấy khuyên phải chuyển từ từ chứ một lúc ăn ngay gạo lứt muối mè nghe chừng rất khó. Quan trọng nhất là phải kiêng ăn "thịt, trứng, cá to, tôm to" những thứ này làm trẻ con nó tăng động, hiếu động dữ lắm... như con của chị PL thì vẫn được ăn tép nhỏ xíu và cá bống nhỏ+ canh thực dưỡng + hủ tíu TD+ tảo/rong biển+ bột KOKKO (sữa thảo mộc) + trà gạo lứt + thỉnh thoảng cơm GLMM... Nên tạm thời em cứ cho ăn tạm như vậy, rồi học hỏi kinh nghiệm những người đi trước. Từ giờ đến hè năm 2010 em mới dám thử cho cháu ăn số 7 (vì quản lý được cháu ở nhà ăn cả 3 bữa, ko ăn linh tinh). Kế hoạch lâu dài là thế chị à, hôm nay Bin đi học về đã viết đủ được 1 trang chính tả và 1 trang toán trên lớp, mừng lắm chị ạ, nhưng ngoài 2 bài ấy ra thì ngồi trong lớp cứ quay như đèn cù :((
Hẹn gặp chị hôm tới em hỏi thăm chị nhiều hơn về thầy Phù Chí Thuận chị nhé.
Chúc chị và cả nhà mình ngủ ngon!@};-

Phúc Mạnh
09-09-2009, 13:00
Thấy các bạn cho địa chỉ mới, vào xem:

http://music.easyvn.com/buddgism/cungduongphap/BANHONIEM.HTML

Bao giờ Miền Bắc có tên đây!

Từ Tịnh
09-09-2009, 13:36
Thấy các bạn cho địa chỉ mới, vào xem:

http://music.easyvn.com/buddgism/cungduongphap/BANHONIEM.HTML

Bao giờ Miền Bắc có tên đây!
Bác PM ơi hình như có sự nhầm lẫn thì phải. Đáng lẽ phần MIỀN TRUNG > STT thứ 3, 4, 5 phải thuộc về khu vực miền nam mới đúng chứ ạ.

Như Kim
09-09-2009, 20:50
Thông báo

Lần sinh hoạt tiếp theo sẽ là ngày 4/10/2009, nhằm ngày 16 tháng 8 AL.

Các đạo hữu nhớ đi đầy đủ vì thầy Nguyên Đạo đã soạn xong nghi thức trợ niệm dành cho Tịnh Độ và Mật Tịnh song tu, Thầy sẽ giảng giải cặn kẽ cách trợ niệm cho quý đạo hữu.

Kính báo.

Kim Cang Hoàng
10-09-2009, 00:10
Thấy ghen tỵ với HBS Miền Nam quá , lúc nào sinh hoạt cũng có thầy Nguyên Đạo đến giảng Pháp . Còn ở ngoài này chẳng mời được thầy nào đến cả:((. Nên mọi người co ghắng ma tu tập nhé

Diệu Bích
10-09-2009, 00:27
Thông báo

Lần sinh hoạt tiếp theo sẽ là ngày 4/10/2009, nhằm ngày 16 tháng 8 AL.

Các đạo hữu nhớ đi đầy đủ vì thầy Nguyên Đạo đã soạn xong nghi thức trợ niệm dành cho Tịnh Độ và Mật Tịnh song tu, Thầy sẽ giảng giải cặn kẽ cách trợ niệm cho quý đạo hữu.

Kính báo.

Trong Nam phải truyền đạt lại kinh nghiệm đó nghe.=((

Diệu Hòa
10-09-2009, 11:20
Thấy ghen tỵ với HBS Miền Nam quá , lúc nào sinh hoạt cũng có thầy Nguyên Đạo đến giảng Pháp . Còn ở ngoài này chẳng mời được thầy nào đến cả:((. Nên mọi người co ghắng ma tu tập nhé

Em Hoàng đừng khóc toáng lên thế nào;;) chị nghe nói là Thầy gửi quà riêng cho nhà em đấy(*)

Như Kim
10-09-2009, 12:01
Trong Nam phải truyền đạt lại kinh nghiệm đó nghe.=((
Tháng 9 này Thầy sẽ ra Hà Nội mà cậu đừng lo, nên chắc chắn Thầy sẽ chỉ cho hội mình miền Bắc thôi mà.

Tinh Lac
10-09-2009, 13:53
Như Kim ơi chị nhớ thầy bảo thầy soạn cách thức trợ niệm theo hướng Mật tịnh song tu: dùng Mật để kiết giới, dùng Tịnh để khai thị chứ nhỉ hay là 2 cách riêng như em thông báo?

Như Kim
11-09-2009, 00:34
Như Kim ơi chị nhớ thầy bảo thầy soạn cách thức trợ niệm theo hướng Mật tịnh song tu: dùng Mật để kiết giới, dùng Tịnh để khai thị chứ nhỉ hay là 2 cách riêng như em thông báo?
Nói 2 nhưng 2 là 1, nói 1 nhưng 1 là 2

Từ Tịnh
11-09-2009, 15:32
Như Kim ơi chị nhớ thầy bảo thầy soạn cách thức trợ niệm theo hướng Mật tịnh song tu: dùng Mật để kiết giới, dùng Tịnh để khai thị chứ nhỉ hay là 2 cách riêng như em thông báo?
hình như em nhớ thầy nói là kết hợp : dùng mật để tịnh hóa và dùng mật để khai thị đó chị ạ

Diệu Ánh
11-09-2009, 16:58
Như Kim ơi, trong đó có ai ghi âm được bài pháp thầy giảng những hôm sinh hoạt đạo tràng thì em up cho mọi người cùng nghe với em nhé

Như Kim
11-09-2009, 21:16
hình như em nhớ thầy nói là kết hợp : dùng mật để tịnh hóa và dùng mật để khai thị đó chị ạ
Hù hù, lại thêm nàng này nữa.
Ko thể nào tách rời 2 pháp môn này ra được khi trợ niệm đối với hội chúng ta.
Dùng Mật để kiết giới, dùng Tịnh để khai thị và trợ niệm.

Như Kim
11-09-2009, 21:18
Như Kim ơi, trong đó có ai ghi âm được bài pháp thầy giảng những hôm sinh hoạt đạo tràng thì em up cho mọi người cùng nghe với em nhé
Thầy có thu âm chị ạ. Để thầy rảnh thầy Post lên phần Pháp Âm nhà mình chị nhé.

Quảng Nghiêm
15-09-2009, 14:57
Thông báo với mọi người là bài Nghi Thức Trợ Niệm của Thầy Nguyên Đạo soạn, em Bách đánh máy đã xong, bây giờ chỉ còn gặp và bàn giao lại cho Như Kim để lấy kinh phí và ấn tống ra thành những cuốn sách trợ niệm nhỏ cho Hội nữa là xong:D!

Diệu Bích
15-09-2009, 15:10
Thông báo với mọi người là bài Nghi Thức Trợ Niệm của Thầy Nguyên Đạo soạn, em Bách đánh máy đã xong, bây giờ chỉ còn gặp và bàn giao lại cho Như Kim để lấy kinh phí và ấn tống ra thành những cuốn sách trợ niệm nhỏ cho Hội nữa là xong:D!

Cho muội hỏi sách này có phát hành ra miền Bắc không ạ?:D

Quảng Ngọc
15-09-2009, 15:11
Thông báo với mọi người là bài Nghi Thức Trợ Niệm của Thầy Nguyên Đạo soạn, em Bách đánh máy đã xong, bây giờ chỉ còn gặp và bàn giao lại cho Như Kim để lấy kinh phí và ấn tống ra thành những cuốn sách trợ niệm nhỏ cho Hội nữa là xong:D!
Hoan hỉ ...hoan hỉ quá...hoan hô....hoan hô....=D>=D>=D>=D>

Quảng Nghiêm
15-09-2009, 15:12
Cho muội hỏi sách này có phát hành ra miền Bắc không ạ?:D

Sách này dành cho Hội thì dĩ nhiên miền Bắc có là cái chắc rồi:D!

Kim Cang Bách
16-09-2009, 12:39
“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề.
Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”.


Đây là công hạnh cao cả của Ngài Địa Tạng Bồ tát mà chúng ta cần phải noi theo và phát nguyện như thế. Nhân ngày 30 tháng 07 âm lịch, ngày vía Đức Địa Tạng Vương, chúng ta hãy phát tâm thành kính, hướng về Mười phương Chư Phật mà sám hối những nghiệp chướng của tổ tiên ông bà, cha mẹ bảy đời đã quá vãng và cùng những vong linh đang chịu khổ đau ở cõi Địa Ngục mà niệm Hồng danh Đức A Di Đà, Đức Địa Tạng Vương, để chúng ta có thể trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hãy dựa vào công hạnh bất khả tư nghì của Ngài Địa Tạng mà chúng ta hồi hướng công đức niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ăn chay, giữ giới... cho họ. Hãy làm việc công đức này bằng tất cả lòng thành của một người con hiếu thảo, một người con của Phật, một vị Bồ tát nguyện độ chúng sanh.

Niệm Phật tỉnh mộng giấc Ta-bà,
Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra.
Nếu mất thân người thôi khó được,
Cần lo gấp gấp niệm Di Đà".

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật ! @};-
Nam mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát ! @};-


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh
Sám hối bao ác nghiệp
Tâm hoan hỷ khởi sanh
Đồng sanh Cực Lạc quốc.
@};-@};-@};-

Quảng Ngọc
16-09-2009, 12:52
“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề.

Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”.


Đây là công hạnh cao cả của Ngài Địa Tạng Bồ tát mà chúng ta cần phải noi theo và phát nguyện như thế. Nhân ngày 30 tháng 07 âm lịch, ngày vía Đức Địa Tạng Vương, chúng ta hãy phát tâm thành kính, hướng về Mười phương Chư Phật mà sám hối những nghiệp chướng của tổ tiên ông bà, cha mẹ bảy đời đã quá vãng và cùng những vong linh đang chịu khổ đau ở cõi Địa Ngục mà niệm Hồng danh Đức A Di Đà, Đức Địa Tạng Vương, để chúng ta có thể trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hãy dựa vào công hạnh bất khả tư nghì của Ngài Địa Tạng mà chúng ta hồi hướng công đức niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ăn chay, giữ giới... cho họ. Hãy làm việc công đức này bằng tất cả lòng thành của một người con hiếu thảo, một người con của Phật, một vị Bồ tát nguyện độ chúng sanh.

Niệm Phật tỉnh mộng giấc Ta-bà,
Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra.
Nếu mất thân người thôi khó được,
Cần lo gấp gấp niệm Di Đà".

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật ! @};-
Nam mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát ! @};-


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh
Sám hối bao ác nghiệp
Tâm hoan hỷ khởi sanh
Đồng sanh Cực Lạc quốc.
@};-@};-@};-




Giờ mình mới biết 30 thánh 7 ÂL này là ngày vía của ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. Rất cám ơn lời nhắc nhở sâu sắc của Kim Cang Bách. Nếu có những ngày gì quan trọng bạn nào biết thì làm ơn post lên cho mọi người biết với nhé. Mình chỉ biết mỗi ngày vía của Phật A DI ĐÀ và Quán thế âm mà thôi. A DI ĐÀ PHẬT

KCQuyen
16-09-2009, 17:07
Quán Thế Âm Bồ Tát có 3 ngày vía là 19/2, 19/6, và 19/9 Âm Lịch.

Các đạo hữu theo 12 nguyện và hạnh Quán Âm để mang thật nhiều lợi lạc cho chúng sinh-cha mẹ chúng ta từ vô lượng kiếp nhé.

OM MANI PADME HUM

Tinh Lac
17-09-2009, 10:44
Như Kim ơi, kỳ này tổ chức đi chùa ở Núi Cấm thì ghé rừng tràm này chơi nhé.

http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2009/Pages/rung-tram-tra-su-mua-nuoc-noi.aspx

Quảng Viên
17-09-2009, 12:02
Nhà mình ơi , muốn mua áo lam thì mua ở đâu ? @};-@};-@};-

Diệu Hòa
17-09-2009, 12:13
Như Kim ơi, kỳ này tổ chức đi chùa ở Núi Cấm thì ghé rừng tràm này chơi nhé.

http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2009/Pages/rung-tram-tra-su-mua-nuoc-noi.aspx

Rừng tràm này tớ có ghé chơi rồi, thích lắm, nếu tiện thì các bạn nên ghé qua. Ăn lẩu mắm ở đây ngon lắm, nhớ cái bông điên điển, bông súng nữa....ui trời, tự dưng thấy thèm quá:9:1

Tặng cả nhà 1 bông hoa tràm chụp ở đó nè

file:///C:/DOCUME%7E1/THANHH%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpghttp://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Trasu_Angiang_1107/wdsc_1313_copy.jpg

Quảng Nghiêm
17-09-2009, 12:25
Nhà mình ơi , muốn mua áo lam thì mua ở đâu ? @};-@};-@};-

Chị liên lạc với HP Như Kim nhé:D!

Quảng Ngọc
17-09-2009, 12:38
Rừng tràm này tớ có ghé chơi rồi, thích lắm, nếu tiện thì các bạn nên ghé qua. Ăn lẩu mắm ở đây ngon lắm, nhớ cái bông điên điển, bông súng nữa....ui trời, tự dưng thấy thèm quá:9:1

Tặng cả nhà 1 bông hoa tràm chụp ở đó nè

file:///C:/DOCUME%7E1/THANHH%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpghttp://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Trasu_Angiang_1107/wdsc_1313_copy.jpg
Nghe Diệu Hòa kể sao mà hấp dẫn quá. DH khéo ''dụ'' quá lại còn gây ấn tượng bằng bông tràm ''khêu gơi'':)):))chem chép...chèm chẹp....chẹp chẹp....=))=))

Maika_ps
17-09-2009, 15:25
Nghe Diệu Hòa kể sao mà hấp dẫn quá. DH khéo ''dụ'' quá lại còn gây ấn tượng bằng bông tràm ''khêu gơi'':)):))chem chép...chèm chẹp....chẹp chẹp....=))=))

Cái vụ lẩu mắm thì sao hả chị Quảng Ngọc? Chọt cho chị tức chơi he he

Quảng Ngọc
17-09-2009, 16:04
Cái vụ lẩu mắm thì sao hả chị Quảng Ngọc? Chọt cho chị tức chơi he he
Há há...chậc...:)):))món nào hợp thì thọ dụng...món nào hổng hợp thì ...hổng quan tâm....nàm gì được nhau lào. Bộ bắt con người ta cứ phải thọ dụng nhất nhất thứ tự từ món 1 .....cho đến món.....thứ... n ... à???!!!:-j:-j

Như Kim
17-09-2009, 19:32
Há há...chậc...:)):))món nào hợp thì thọ dụng...món nào hổng hợp thì ...hổng quan tâm....nàm gì được nhau lào. Bộ bắt con người ta cứ phải thọ dụng nhất nhất thứ tự từ món 1 .....cho đến món.....thứ... n ... à???!!!:-j:-j

Trưởng đạo tràng nhắc nhở 2 đồng chí đạo hữu nhé. Ko được bàn chuyện lẩu mắm trong đạo tràng làm trưởng đạo tràng .... chẹp chẹp thèm ......

( nói nhỏ, sinh hoạt xong đi ăn lẩu mắm ná ná ná)

Quảng Ngọc
18-09-2009, 00:12
Trưởng đạo tràng nhắc nhở 2 đồng chí đạo hữu nhé. Ko được bàn chuyện lẩu mắm trong đạo tràng làm trưởng đạo tràng .... chẹp chẹp thèm ......

( nói nhỏ, sinh hoạt xong đi ăn lẩu mắm ná ná ná)
Ặc ...ặc... ùi ...ùi....Nói nhỏ mà sao ai cũng nghe rõ hết vậy :)):))Bác trưởng này khôn đáo để...Chọn đúng món mình không duyệt[-([-(bác trưởng có cho thêm tiền cũng không thèm luôn...một...hai...ba...quay nhanh ra ....ai chèm chẹp thì... ha ha ha ...ở lại... ta...ta...t..á..m...bao la...
À nhắc đến trưởng đạo tràng tự nhiên nhớ mấy cuốn sách NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ mới phát được 4 cuốn. Chắc hôm nào đi mang theo để trên chùa nếu ai có nhu cầu thì mang về đọc trưởng đạo tràng nhể.
@ Huynh Quảng Nghiêm : hôm đó xe có đi hướng thủ dầu một theo đường QL 13 không nhỉ?? Nếu có thì QN sẽ không về nhà mà đi từ cty luôn. Cty QN ở trong KCN Việt Hương

Maika_ps
18-09-2009, 09:14
He he Maika chỉ khêu gợi thêm chút xíu với bác Diệu Hòa, ai dè bác Quảng Ngọc không thèm mà trưởng đạo tràng lại dính bẫy. :-P=)). Maika cũng ăn chay muh đâu thèm lẫu mắm chứ :)):-$^:)^

Quảng Viên
18-09-2009, 10:51
Trưởng đạo tràng nhắc nhở 2 đồng chí đạo hữu nhé. Ko được bàn chuyện lẩu mắm trong đạo tràng làm trưởng đạo tràng .... chẹp chẹp thèm ......

( nói nhỏ, sinh hoạt xong đi ăn lẩu mắm ná ná ná)

Như Kim ơi , chị chưa có áo lam. :9:1:9:1Em cho chị đăng ký 1 cái nhé. Cám ơn em nhiều .

Như Kim
18-09-2009, 21:34
He he Maika chỉ khêu gợi thêm chút xíu với bác Diệu Hòa, ai dè bác Quảng Ngọc không thèm mà trưởng đạo tràng lại dính bẫy. :-P=)). Maika cũng ăn chay muh đâu thèm lẫu mắm chứ :)):-$^:)^
Chị lừa em ná, rựn chị luôn ná:)>-:)>-:)>-

Như Kim
18-09-2009, 21:36
Như Kim ơi , chị chưa có áo lam. :9:1:9:1Em cho chị đăng ký 1 cái nhé. Cám ơn em nhiều .
Chị chắc là size L nhỉ? Để em đi mua và thêu luôn cho chị nhé.

Mà nhắc áo mới nhớ. Subin còn cầm 1 áo size L, và hôm vừa rồi có ai lấy 1 áo size M của Như Kim mà chưa đưa tiền thì phải. HIc.... đầu óc quên mất tiu là ai rùi.:o:o:o

Giác ngộ
18-09-2009, 23:06
Các chị ơi cho em tham gia vụ lẩu mắm với! Mặc dù chưa nấu bao giờ nhưng em sẽ cố gắng học để hôm các anh chị và Thầy lên Buôn Ma Thuột em sẽ trổ tài lẩu mắm nha! Mại Zô...mại zô....! Không thì ế mất thôi cả nhà ui! hihihi:-P.

Giác ngộ
18-09-2009, 23:08
Lưu ý: lẩu mắm chay nha cả nhà! :D Em mong đón được thật nhiều thành viên hội mình ghé thăm vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió :x Yêu cả nhà nhiều lắm!

Quảng Nghiêm
18-09-2009, 23:12
Các chị ơi cho em tham gia vụ lẩu mắm với! Mặc dù chưa nấu bao giờ nhưng em sẽ cố gắng học để hôm các anh chị và Thầy lên Buôn Ma Thuột em sẽ trổ tài lẩu mắm nha! Mại Zô...mại zô....! Không thì ế mất thôi cả nhà ui! hihihi:-P.

Cái vụ này là Huynh không ủng hộ đâu nhé, vì từ nhỏ đến lớn nghe đến chữ mắm là sợ rồi:-S! Đổi món khác đi nhé:D.

Giác ngộ
18-09-2009, 23:24
HUHUHU Huynh ơi chưa gì đã thấy mất một khách rồi! chắc ế mất thôi!:((

Kim Cang Bách
19-09-2009, 10:03
A Di Đà Phật ! Huynh Quảng Nghiêm ấn tống quyển Nghi Thức Hộ Niệm chưa vậy ? Đệ thử chuyển từ trang A4 sang trang A5 rồi, kết quả là quyển Nghi Thức này nhỏ gọn bằng quyển tập zậy đó, nó sẽ tiện lợi cho chúng ta cất giữ và mang theo lúc cần thiết, nếu Huynh chưa ấn tống thì để hôm nào đệ đi học thể dục bên Sân Phú Thọ rồi gửi cho Huynh xem được hay không nha ! A Di Đà Phật ! @};-

Quảng Nghiêm
19-09-2009, 10:13
A Di Đà Phật ! Huynh Quảng Nghiêm ấn tống quyển Nghi Thức Hộ Niệm chưa vậy ? Đệ thử chuyển từ trang A4 sang trang A5 rồi, kết quả là quyển Nghi Thức này nhỏ gọn bằng quyển tập zậy đó, nó sẽ tiện lợi cho chúng ta cất giữ và mang theo lúc cần thiết, nếu Huynh chưa ấn tống thì để hôm nào đệ đi học thể dục bên Sân Phú Thọ rồi gửi cho Huynh xem được hay không nha ! A Di Đà Phật ! @};-

Huynh vẫn chưa ấn tống vì chưa gặp Như Kim, ngày sinh hoạt đạo tràng tới thì Đệ cứ đem theo cho mọi người coi nhé:D!

Diệu Bích
19-09-2009, 12:51
Ặc ...ặc... ùi ...ùi....Nói nhỏ mà sao ai cũng nghe rõ hết vậy :)):))Bác trưởng này khôn đáo để...Chọn đúng món mình không duyệt[-([-(bác trưởng có cho thêm tiền cũng không thèm luôn...một...hai...ba...quay nhanh ra ....ai chèm chẹp thì... ha ha ha ...ở lại... ta...ta...t..á..m...bao la...
À nhắc đến trưởng đạo tràng tự nhiên nhớ mấy cuốn sách NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ mới phát được 4 cuốn. Chắc hôm nào đi mang theo để trên chùa nếu ai có nhu cầu thì mang về đọc trưởng đạo tràng nhể.
@ Huynh Quảng Nghiêm : hôm đó xe có đi hướng thủ dầu một theo đường QL 13 không nhỉ?? Nếu có thì QN sẽ không về nhà mà đi từ cty luôn. Cty QN ở trong KCN Việt Hương

Như Kim ơi nếu có thể mang sách "Niệm Phật chuyển hoá tế bào ung thư" đi ấn tống đi Như Kim ơi!@};-

Maika_ps
19-09-2009, 14:33
Lưu ý: lẩu mắm chay nha cả nhà! :D Em mong đón được thật nhiều thành viên hội mình ghé thăm vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió :x Yêu cả nhà nhiều lắm!

Giác Ngộ ời! Nẩu lấm bách hoa đi nhé! Chị sẽ mang lấm và hoa dưới lày nên. Trên đó có hoa gì ngon thì cứ tiếp tục :D.

@ Như Kim: rựn rồi hả!!! Hèn gì bữa giờ làng nặn mất đâu mất tiêu :"> >:D<:9:1

Quảng Ngọc
19-09-2009, 15:55
Giác Ngộ ời! Nẩu lấm bách hoa đi nhé! Chị sẽ mang lấm và hoa dưới lày nên. Trên đó có hoa gì ngon thì cứ tiếp tục :D.

@ Như Kim: rựn rồi hả!!! Hèn gì bữa giờ làng nặn mất đâu mất tiêu :"> >:D<:9:1
Haha có mỗi cái chữ lấm mà dịch hoài mới ra:)):)). Lẩu nấm bách hoa là lẩu toàn bằng nấm và trăm loại hoa à????. Chưa nghe qua và cũng chưa ăn bao giờ cả... chuyến này có duyên gặp món này không ta vì trên đó chắc nhiều hoa ;);)(mà sao đi thiện nguyện mà cứ bàn tới thọ thực không vậy.:D:D ), Coi chừng ấn tượng quá quên đường về quê mẹ nhe các bác=))=))

@Huynh Quảng Nghiêm ơi!! Mình vận động cháu san sẽ cho các bạn tây nguyên 1 bộ truyện đoremon gồm 33 cuốn và 25 cuốn truyện tập lẻ thần đồng đất việt mang đi cho các cháu trên đo có tiện không nhỉ. Có nhiêu đó cuốn thì Huynh thấy có cần mang đi không?? Choi ý kiến nha:D

Quảng Nghiêm
19-09-2009, 16:24
@Huynh Quảng Nghiêm ơi!! Mình vận động cháu san sẽ cho các bạn tây nguyên 1 bộ truyện đoremon gồm 33 cuốn và 25 cuốn truyện tập lẻ thần đồng đất việt mang đi cho các cháu trên đo có tiện không nhỉ. Có nhiêu đó cuốn thì Huynh thấy có cần mang đi không?? Choi ý kiến nha:D

Nếu thấy tiện thì chị nên đem theo để tặng cho các cháu, còn thấy không tiện thì để bữa nào gửi về chùa Huyền Giác để Thầy Minh Nhật tặng cho các cháu nghèo ở Đồng Tháp đọc cũng được:D!

Giác ngộ
19-09-2009, 23:30
Chị Maika ơi em chưa nấu Lẩu đó bao giờ cần chuẩn bị gì chị cứ nhắn tin cho em. em sẽ chuẩn bị để chị trổ tài nha
:D

Diệu Hòa
20-09-2009, 00:14
Chị Maika ơi em chưa nấu Lẩu đó bao giờ cần chuẩn bị gì chị cứ nhắn tin cho em. em sẽ chuẩn bị để chị trổ tài nha
:D

Cả nhà ăn lẩu nhớ đến tớ nha=((

KIM CANG BÁCH
20-09-2009, 20:30
chị Như Kim hoan hỷ post thời gian và địa điểm cụ thể mà thầy Giác Nhàng giảng pháp tu Tịnh Độ lên dđ cho đệ và quý đạo hữu được biết nha chị !
A Di Đà Phật ! @};-

Maika_ps
20-09-2009, 23:54
Cả nhà ăn lẩu nhớ đến tớ nha=((

Em sẽ ăn một bụng thật no và ngon rồi hồi hướng cho chị nhé! :D:9:1^:)^

Như Kim
21-09-2009, 02:01
chị Như Kim hoan hỷ post thời gian và địa điểm cụ thể mà thầy Giác Nhàng giảng pháp tu Tịnh Độ lên dđ cho đệ và quý đạo hữu được biết nha chị !
A Di Đà Phật ! @};-
Em ơi, ngày 24 tháng 9 mới có giờ cụ thể cho ngày 25 tháng 9 đó em. Vì đến ngày đó thầy mới cho chị biết được, chị biết là hê lên liền, em đừng lo nha.

KIM CANG BÁCH
21-09-2009, 23:20
A Di Đà Phật ! Kính thưa quý đạo hữu, thật là một nhân duyên lành đã tạo cơ hội cho đệ bắt gặp và đọc tụng quyển kinh Mục Liên Sám Pháp. Đây là một quyển kinh rất hay và bất khả tư nghì nói về cách thức sám hối bao ác nghiệp cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ quá vãng bảy đời, cha mẹ còn tại thế cùng bao tội lỗi của bản thân chúng ta, để tất cả chúng sanh đồng sanh Cực Lạc quốc. Quyển kinh này phù hợp với tất cả căn cơ của mọi chúng sanh. Do vậy, chúng ta rất dễ liễu ngộ, thông đạt những lời Phật dạy. Và chị Quảng Đức đã phát tâm ấn tống 1 triệu đồng cho quyển kinh này. Đây là một công đức vô lượng. Đệ hy vọng khi sở hữu được quyển chân kinh này, quý đạo hữu cũng phát tâm trì tụng và theo tự tánh làm lành để sớm thành tựu mọi công đức, sớm viên thành Phật đạo. Đệ sẽ cố gắng liên hệ với ban ấn tống để nhanh chóng thỉnh được chân kinh này để truyền đến quý đạo hữu.

Nguyện cầu cho quý đạo hữu sớm thành tựu tất cả các Pháp, sớm thành tựu sở nguyện Vãng sanh, sớm chứng quả Vô thượng Bồ-đề !

Nam mô A Di Đà Phật ! @};-

Quảng Ngọc
21-09-2009, 23:30
Hoan hỉ quá !! Hoan hỉ quá!!!!
A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT

Maika_ps
22-09-2009, 10:29
Có chi Tâm Đức hay tham gia ủng hộ từ thiện cho Hội mình hay ấn tống kinh sách lắm. Nếu có nhu cầu thì cứ liên lạc với chị ấy. Nhà chị ấy làm công ty quảng cáo, in ấn, đủ thứ tùm lum hết :D

Như Kim
24-09-2009, 22:12
Ngày mai tập trung tại chùa Phước Hải lúc 11h trưa nha mọi người, vì đến tối muộn thầy mới cho em lịch được.

Quảng Ngọc
24-09-2009, 22:19
A di đà phật!

Maika_ps
24-09-2009, 23:50
Rồi, chị Quảng Ngọc lại phải... xóa bài nữa rồi :D >:D<

Quảng Ngọc
24-09-2009, 23:59
Sao Maika tinh thế! :DLúc nãy Tekka tình cờ gặp thầy Thích Giác Nhàn lúc thầy vừa xuống sân bay. Vì liên lạc với các Bô lão không được nên Tekka nhờ mình post thông báo giờ giấc họp đạo tràng để chúng ta gặp Thầy Giác Nhàn, vừa post xong thì thấy NK post rồi ..phù..phù...nên mình niệm Phật vậy:D:D
A, mai đem tiền nộp Maika luôn 400,000đ gồm chị Châu 300,000+Diệu Thảo 100,000
Mai thấy mặt mình thì nhớ mà đòi nợ không là quên luôn đấy. ~x(

Quảng Giới
25-09-2009, 08:16
Chào Các Đạo Hữu máy hôm nay mình phải vào nhập viện vì sốt suất huyết mình sốt cao ói ra máu nhưng mà không sao Bác Sỉ nói người ta mà bị là chuyển qua Gan hoặc bịnh có thể di căn qua não Mình thấy ngày nào mình cũng niệm Phật nên được Phật lực gia trì nên rất mau hồi phục mình vào bệnh viện mà thấy mọi người nằm la liệt đau đớn mà thương cho họ mình khuyên Các bạn nên niệm Phật hằng ngày nhiều vào vì không biết ngày mai này mình sẻ như thế nào À vào mùa nay đang có dịch sốt suất huyết đừng nên coi thường nha các bạn nên ngủ mùn thoa kem chống muỗi nha

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Tạng Vương Bồ Tát
Nguyện Mọi người không còn bệnh tật không còn phải chiệu sự đâu khổ nữa

Quảng Ngọc
25-09-2009, 08:51
Chào Các Đạo Hữu máy hôm nay mình phải vào nhập viện vì sốt suất huyết mình sốt cao ói ra máu nhưng mà không sao Bác Sỉ nói người ta mà bị là chuyển qua Gan hoặc bịnh có thể di căn qua não Mình thấy ngày nào mình cũng niệm Phật nên được Phật lực gia trì nên rất mau hồi phục mình vào bệnh viện mà thấy mọi người nằm la liệt đau đớn mà thương cho họ mình khuyên Các bạn nên niệm Phật hằng ngày nhiều vào vì không biết ngày mai này mình sẻ như thế nào À vào mùa nay đang có dịch sốt suất huyết đừng nên coi thường nha các bạn nên ngủ mùn thoa kem chống muỗi nha

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Tạng Vương Bồ Tát
Nguyện Mọi người không còn bệnh tật không còn phải chiệu sự đâu khổ nữa
Cám ơn lời nhắc nhỡ của bạn. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho đạo hữu Quảng giới nhanh lành bệnh. An lạc trong ánh hào quang của Đức Phật A DI ĐÀ. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

nhim
25-09-2009, 20:28
Chị Diệu Hoà ơi cho em ôm chị 1 cái nhé, chả biết phải nói gì . Nguyện mọi sự cát tường.:x:x:x

nhim
25-09-2009, 20:31
ôi em xin lỗi đa post nhầm bài vào mục này. Post xong mới để ý. Xin lỗi các anh chị miền nam

Như Kim
25-09-2009, 21:12
Chào Các Đạo Hữu máy hôm nay mình phải vào nhập viện vì sốt suất huyết mình sốt cao ói ra máu nhưng mà không sao Bác Sỉ nói người ta mà bị là chuyển qua Gan hoặc bịnh có thể di căn qua não Mình thấy ngày nào mình cũng niệm Phật nên được Phật lực gia trì nên rất mau hồi phục mình vào bệnh viện mà thấy mọi người nằm la liệt đau đớn mà thương cho họ mình khuyên Các bạn nên niệm Phật hằng ngày nhiều vào vì không biết ngày mai này mình sẻ như thế nào À vào mùa nay đang có dịch sốt suất huyết đừng nên coi thường nha các bạn nên ngủ mùn thoa kem chống muỗi nha

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Tạng Vương Bồ Tát
Nguyện Mọi người không còn bệnh tật không còn phải chiệu sự đâu khổ nữa
Giờ đã đỡ chưa đạo hữu?
HBS mình lúc này bệnh nhiều quá đi. Hic....
Tâm bịnh rồi thân bịnh nữa chứ.

Diệu Thơm
25-09-2009, 21:44
Chào Các Đạo Hữu máy hôm nay mình phải vào nhập viện vì sốt suất huyết mình sốt cao ói ra máu nhưng mà không sao Bác Sỉ nói người ta mà bị là chuyển qua Gan hoặc bịnh có thể di căn qua não Mình thấy ngày nào mình cũng niệm Phật nên được Phật lực gia trì nên rất mau hồi phục mình vào bệnh viện mà thấy mọi người nằm la liệt đau đớn mà thương cho họ mình khuyên Các bạn nên niệm Phật hằng ngày nhiều vào vì không biết ngày mai này mình sẻ như thế nào À vào mùa nay đang có dịch sốt suất huyết đừng nên coi thường nha các bạn nên ngủ mùn thoa kem chống muỗi nha

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Tạng Vương Bồ Tát
Nguyện Mọi người không còn bệnh tật không còn phải chiệu sự đâu khổ nữa
Chúc Quảng Giới mau lành bệnh nhé! Bệnh sốt sốt huyết mình thấy nói phải chữa cho dứt điểm đấy. Sau khi hết sổt rồi vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày. Nhiều người chủ quan mà bị nguy hiểm đến tính mạng, thuơng tâm lắm.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát!

Diệu Bích
25-09-2009, 23:21
Giờ đã đỡ chưa đạo hữu?
HBS mình lúc này bệnh nhiều quá đi. Hic....
Tâm bịnh rồi thân bịnh nữa chứ.

Hình như là đổ nghiệp???8->

KIM CANG BÁCH
25-09-2009, 23:53
A Di Đà Phật ! Đệ xin cầu nguyện cho tất cả quý đạo hữu miền Nam và miền Bắc đều được thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não chướng đoạn diệt, Bồ-đề tâm tăng trưởng, chóng thành tựu Phật quả !

Nam mô A Di Đà Phật !@};-

Kính thưa quý đạo hữu ! Đệ biết bản thân mình nhỏ tuổi nhất nên chưa biết sự đời, sự đạo là gì ? Nhưng dù xảy ra bất cứ chuyện gì buồn thì đệ mong quý đạo hữu hãy dùng Phật Tâm và Phật Tánh quán xét lại tất cả sự việc và dùng Chánh Niệm, Chánh Kiến để loại trừ tất cả tạp niệm đó. Thân Bệnh hay Tâm Bệnh đều là những chướng duyên gây ra để thử thách sức tu tập của chúng ta có tinh tấn và vững tâm hay không ? Ai cũng biết con đường tu tập để tìm cầu quả Giải Thoát là rất gian nan, khó khăn và đầy thách thức. Nó không êm đềm như một tấm thảm nhung, mà nó được xây dựng nên bởi những ma chướng, chướng ngại về vật chất lẫn tinh thần.

Hơn nữa, thật là đầy đủ phước duyên từ bao đời, bao kiếp, chúng ta mới gặp được Phật Pháp ! "Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp". Đây là một câu nói chắc hẳn ai cũng biết, cũng hiểu. Đệ mong rằng, dù là tu bất kỳ pháp môn nào, chúng ta vẫn là Phật tử, vẫn là con của Phật. Chúng ta là cùng sống trong một gia đình Phật Pháp, cùng la anh em đã gieo trồng hạt giống Phật Pháp từ nhiều đời nhiều kiếp. Ví lẽ đó, hãy cùng nắm chặt tay nhau và giữ chánh niệm Di Đà để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức lúc này ! Đệ xin dùng mọi công phu tu học, niệm Phật, ăn chay, trì chú, giữ giới,... hồi hướng công đức cho ĐẠI GIA ĐÌNH của chúng ta, để được đầy đủ thiện duyên, thuận duyên trên con đường thực hành Bồ tát đạo !

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát !
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát !
Nam mô Giải Oan Kiết Bồ tát !
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát !
Nam mô A Di Đà Phật !
@};-@};-@};-
Nguyện đem tất cả công đức này
Hướng về cả đạo tràng Di Đà Nam-Bắc
Sớm thành tựu tất cả các Pháp
Sớm viên thành tất cả sở nguyện
Đều trọn thành quả vị Phật !

Quảng Giới
26-09-2009, 07:26
Giờ đã đỡ chưa đạo hữu?
HBS mình lúc này bệnh nhiều quá đi. Hic....
Tâm bịnh rồi thân bịnh nữa chứ.

Mình Đã đở nhiều rồi Cám ơn Như Kim và các bạn đã quan tâm

mekhaidang
26-09-2009, 14:07
KK Bách: em viết rất hay nhưng ko phải ai cũng hiểu như em đâu em ơi. Nếu ai cũng hiểu thì đâu có chuyện gì phải nói.
Mà đối với chị, đây là thử thách cho 1 tình yêu. Và cũng là sự thử thách nếu ai ko hợp sẽ tự đào thải mình ra khỏi tập thể thôi. Ai cần tập thể th2i tập thể cần họ, còn nếu ko thì cũng ... hoan hỷ tiễn đưa ra đi thôi. Chung quy cũng là lịch sử lập lại mà thôi. Rồi ai cần ra đi thì sẽ ra đi, nên cũng ko cần nhiều lời lắm.
Ở đời, gieo nhân nào thì quả đó, chắc lúc này đây HBS đang gặt quả đắng khi trót gieo nhân xấu từ kiếp nào đó, song song đó chị tin là HBS cũng sẽ gặt quả thiện khi những nhân lành nảy mầm.

Đây là diễn đàn, nên khi viết ra họ đâu có sợ bị công an bắt, nên cứ thoải mái nói, khi Admin khóa nick thì ta cứ an nhiên lập nick mới nói tiếp.
Mấy hôm nay chị chỉ thấy có 1 nhận xét trong chị là " đánh chó ngó mặt chủ" mà thôi em à. Ai thương ai, ai ghét ai, ai bênh ai chị biết hết. Nhưng lúc này ko quan trọng nữa, mà quan trọng là mọi người cần tôn trọng nhau như là tôn trọng vị bổn tôn của mình. Nếu mạt sát nhau được thì cũng có 1 ngày quay lại mạt sát bổn tôn của mình khi bổn tôn không làm thỏa mãn mình nữa. Đời ai nói được chữ ngờ đâu em. Mà vì vẫn còn là con người tất cả nên càng ko lường được hết phía trước sẽ chờ mình điều gì đâu em.

KIM CANG BÁCH
28-09-2009, 10:17
KK Bách: em viết rất hay nhưng ko phải ai cũng hiểu như em đâu em ơi. Nếu ai cũng hiểu thì đâu có chuyện gì phải nói.
Mà đối với chị, đây là thử thách cho 1 tình yêu. Và cũng là sự thử thách nếu ai ko hợp sẽ tự đào thải mình ra khỏi tập thể thôi. Ai cần tập thể th2i tập thể cần họ, còn nếu ko thì cũng ... hoan hỷ tiễn đưa ra đi thôi. Chung quy cũng là lịch sử lập lại mà thôi. Rồi ai cần ra đi thì sẽ ra đi, nên cũng ko cần nhiều lời lắm.
Ở đời, gieo nhân nào thì quả đó, chắc lúc này đây HBS đang gặt quả đắng khi trót gieo nhân xấu từ kiếp nào đó, song song đó chị tin là HBS cũng sẽ gặt quả thiện khi những nhân lành nảy mầm.

Đây là diễn đàn, nên khi viết ra họ đâu có sợ bị công an bắt, nên cứ thoải mái nói, khi Admin khóa nick thì ta cứ an nhiên lập nick mới nói tiếp.
Mấy hôm nay chị chỉ thấy có 1 nhận xét trong chị là " đánh chó ngó mặt chủ" mà thôi em à. Ai thương ai, ai ghét ai, ai bênh ai chị biết hết. Nhưng lúc này ko quan trọng nữa, mà quan trọng là mọi người cần tôn trọng nhau như là tôn trọng vị bổn tôn của mình. Nếu mạt sát nhau được thì cũng có 1 ngày quay lại mạt sát bổn tôn của mình khi bổn tôn không làm thỏa mãn mình nữa. Đời ai nói được chữ ngờ đâu em. Mà vì vẫn còn là con người tất cả nên càng ko lường được hết phía trước sẽ chờ mình điều gì đâu em.
A Di Đà Phật ! @};-

Tâm Phật = Chân thành + Thanh tịnh + Bình đẵng + Chánh giác + Từ bi.

Hành vi của Phật = Nhìn thấu + Buông xả + Tự tại + Tùy duyên + Niệm Phật.

A Di Đà Phật ! @};-

KIM CANG BÁCH
28-09-2009, 10:44
A Di Đà Phật ! Vì để mỗi lần sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ được an lạc cho mình và lợi lạc cho chúng sanh hơn nên đệ đã phát tâm biên soạn quyển Nghi Thức Tịnh Độ, để mỗi khi vào đầu giờ của mỗi lần sinh hoạt, khỏa lễ của chúng ta tươm tất, nghiêm trang. Và cũng như để những dịp cả 2 miền Nam - Bắc sinh hoạt chung thì sẽ thống nhất kinh văn hơn. Đệ xin post quyển Nghi Thức này lên diễn đàn ở mục Kinh điển trong Tịnh Độ tông, quý đạo hữu hoan hỷ góp ý thêm cho đệ, vì trong quá trình biên soạn còn nhiều sơ sót. Đây chỉ là ý kiến đơn thuần của một mình đệ, nếu có gì mạn phép, xin quý đạo hữu Từ bi bỏ qua cho đệ.
Nguyện cầu Hồng ân Chư Phật luôn gia trì cho đạo tràng ở Bắc - Nam ta tu tập tinh tấn, viên thành sở nguyện, đồng về Cực Lạc !
Nam mô A Di Đà Phật ! @};-

NguonDao
28-09-2009, 11:51
KIM CANG BÁCH nhận rằng ít tuổi, nhưng anh thấy em có nhiều điểm tốt lắm, xứng đáng để anh học tập. tặng em ~o) vì thức khuya soạn Nghi Thức nào.

Diệu Nhật
29-09-2009, 00:15
A Di Đà Phật ! Vì để mỗi lần sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ được an lạc cho mình và lợi lạc cho chúng sanh hơn nên đệ đã phát tâm biên soạn quyển Nghi Thức Tịnh Độ, để mỗi khi vào đầu giờ của mỗi lần sinh hoạt, khỏa lễ của chúng ta tươm tất, nghiêm trang. Và cũng như để những dịp cả 2 miền Nam - Bắc sinh hoạt chung thì sẽ thống nhất kinh văn hơn. Đệ xin post quyển Nghi Thức này lên diễn đàn ở mục Kinh điển trong Tịnh Độ tông, quý đạo hữu hoan hỷ góp ý thêm cho đệ, vì trong quá trình biên soạn còn nhiều sơ sót. Đây chỉ là ý kiến đơn thuần của một mình đệ, nếu có gì mạn phép, xin quý đạo hữu Từ bi bỏ qua cho đệ.
Nguyện cầu Hồng ân Chư Phật luôn gia trì cho đạo tràng ở Bắc - Nam ta tu tập tinh tấn, viên thành sở nguyện, đồng về Cực Lạc !
Nam mô A Di Đà Phật ! @};-
Tán thán công đức của đạo hữu@};-:x
Diệu Nhật thấy ngoài bắc có Kim Cang Mèo tinh tấn, trong nam có Kim Cang Bách@};-@};-@};-
Kim Cang Bách à, e tuy nhỏ tuổi nhưng tâm nguyện và sự tu tập của em ko nhỏ chút nào. Khi biết tuổi em chị càng quý e hơn đạo hữu nhỏ tuổi ạ, những người hơn tuổi e như chị vẫn phải học tập từ em nhiều, mong e hãy luôn giúp đỡ chúng sanh:x.

KIM CANG BÁCH
29-09-2009, 10:07
Tán thán công đức của đạo hữu@};-:x
Diệu Nhật thấy ngoài bắc có Kim Cang Mèo tinh tấn, trong nam có Kim Cang Bách@};-@};-@};-
Kim Cang Bách à, e tuy nhỏ tuổi nhưng tâm nguyện và sự tu tập của em ko nhỏ chút nào. Khi biết tuổi em chị càng quý e hơn đạo hữu nhỏ tuổi ạ, những người hơn tuổi e như chị vẫn phải học tập từ em nhiều, mong e hãy luôn giúp đỡ chúng sanh:x.

A Di Đà Phật ! Trước hết, em xin cảm niệm công đức tán thán của chị. Em chỉ là một đứa trẻ, chưa biết sự đời, sự đạo là gì cả. Nhưng vì em nhận ra rằng, thời Mạt-pháp, chúng sanh phước mỏng đức kém, gần Phật thì khó, gần ma thì dễ. Cho nên, trong sự tu tập của mọi người, với những gì em biết, em hiểu và em liễu ngộ ra được thì em sẽ làm hết khả năng của mình để cầu mong kéo dài thời gian Trụ Pháp của đức Sakya MauNi. Xin quý đạo hữu trong hội Bông sen hoan hỷ giúp đệ để có thể hoằng dương Phật Pháp.
Nguyện cầu mọi sự cát tường sẽ đến với quý đạo hữu !
Nguyện cầu Tam đồ khép lại, Tịnh độ mở ra, hết thảy chúng sanh đều an lạc !
Nam mô A Di Đà Phật ! @};-

Nam
29-09-2009, 13:22
A Di Đà Phật !
Mình xin tán thán công đức của bạn Kim Cang Bách và các đạo hữu trong việc biên soạn Nghi Thức
Chúc mọi người luôn tính tấn trên con đường tu tập của mình

Quảng Ngọc
29-09-2009, 19:21
Các bạn ơi mình quên mang áo tràng đi rồi. Hôm ở Đaknong sẽ về thẳng SG luôn nên không có áo tràng. Bạn nào dư thì hôm CN đi sinh hoạt ĐT mang theo cho mình với. Chắc chỉ có NK hay TL là có khả năng cứu vớt nhiều nhất thôi. Cám ơn trước nhé!![-o<

DieuHoa
30-09-2009, 01:57
Trùi ơi bữa giờ hoa bi sốt quá trùi luôn nên k vao diễn đàn sinh hoạt gì hết, buồn ơi là buồn và nhớ mọi người nữa, lúc nãy chị Maika có gọi điện trong lúc đang trên đường đi Đaknong làm mình tiếc thật tiếc vì k đi được, chị DHằng ơi chị cứ yên tâm muh đi đi nha hôm sinh hoạt đạo tràng em sẽ mang hờ cho chị 1 cái áo tràng nhen, chúc cho chuyến đi thành công viên mãn (*)

Barbie
03-10-2009, 15:26
Cả nhà ơi, sáng mai 8h sinh hoạt đạo tràng, mà seo thấy vắng vẻ im ắng dzậy ta...hihiii...
hẹn gặp mọi người vào sáng mai nhé! :x@};-:x

KIM CANG BÁCH
03-10-2009, 18:06
Cả nhà ơi, sáng mai 8h sinh hoạt đạo tràng, mà seo thấy vắng vẻ im ắng dzậy ta...hihiii...
hẹn gặp mọi người vào sáng mai nhé! :x@};-:x

A Di Đà Phật ! Thế là 8h sáng mai, gia đình Hoa sen của chúng ta lại sum vầy bên nhau rồi ! Hoan hỷ quá ! Hoan hỷ quá ! Có lẽ mấy hôm nay mấy anh chị đi từ thiện ở Tây Nguyên nên ngôi nhà của chúng ta không được "ồn ào" cho lắm ! hihi !
Hẹn gặp cả nhà vào sáng mai !
Nguyện mọi sự kiết tường !
Nam mô A Di Đà Phật !

Diệu Bích
04-10-2009, 00:04
Chúc buổi sinh hoạt Đạo Tràng lần thứ hai của HBS miền Nam thành công viên mãn!@};-

A DI ĐÀ PHẬT!

Kim Cang Hoàng
04-10-2009, 00:05
Các đạo hữu ơi tình hình đi Tây Nguyên ntn ? Có chụp hình thì up lên cho mọi người coi với nha:x:x:x:x:x

Quảng Nghiêm
05-10-2009, 00:26
Chuyến đi Buôn Ma Thuột và Daknong để làm từ thiện của Thầy Nguyên Đạo, Quảng Nghiêm, chị Quảng Ngọc và Maika đã thành công viên mãn, vào lúc 6h sáng hôm nay đoàn đã về đến TPHCM!

Chuyến đi thật đáng nhớ của đoàn mặc dù miền Trung đang bị ảnh hưởng của bão rất nặng nề, nhưng nhờ có Thầy Nguyên Đạo đi cùng nên Long Thiên - Hộ Pháp cùng chư vị Bồ Tát đã gia hộ cho đoàn, đoàn đi đến đâu thì nơi đó liền tạnh mưa ( Mặc dù mưa bão tầm tã suốt mấy ngày đêm ở Buôn Ma Thuột ), ngay cả những người ở trong gia đình của em Giác Ngộ cũng ngạc nhiên vì sự việc kỳ lạ này:D, gia đình em Giác Ngộ từ Cha Mẹ đến Ông Bà đều là người kính tin Tam Bảo và hộ trì Phật pháp cho nên khi đoàn về nghỉ ngơi nơi nhà của em, mọi người được tiếp đãi rất là chu đáo A DI ĐÀ PHẬT xin tán thán gia đình của em Giác Ngộ đã cho mọi người trong đoàn sự ấm áp của gia đình em trong những ngày qua=D>.

Sau khi từ giã gia đình em Giác Ngộ bên Buôn Ma Thuột đoàn lại lên đường xuống Đaknong để làm công việc chính của Hội và lần này có em Giác Ngộ cũng đi theo mọi người, thêm một lần nữa mọi người lại được sự gia trì của Long Thiên Hộ Pháp và các chư vị Bồ Tát điều kỳ diệu về thời tiết lại xảy ra rất hợp với lời thỉnh cầu của Thầy Nguyên Đạo và mọi người nơi đây trời mưa bão suốt mấy ngày đêm không dứt nhưng khi đoàn đến thì thời tiết đã chìu theo sự thỉnh cầu của mọi người, cho nên công việc từ thiện của đoàn cho đồng bào vùng dân Tộc đã thành công viên mãn:D, đêm hội Trung Thu mọi người trong đoàn và các em sinh viên tình nguyện trường Văn Hiến TPHCM đã tổ chức một đêm Trung Thu đáng nhớ cho các em vùng dân Tộc. Các em nhỏ người dân Tộc vừa được vui chơi nghe nhạc ( Các em sinh viên biểu diễn ) vừa được tặng bánh và quà! Sau khi kết thúc buổi lễ vào lúc 22h thì mọi người trong đoàn cùng quá giang xe honda của các anh làm bên Đoàn viên của xã để ra đến đầu đường chờ đón xe về lại TPHCM cho kịp sáng mai được dự lễ sinh hoạt đạo tràng miền Nam.

Trong lúc đoàn ngồi chờ xe để về TPHCM thì mọi người đã được chứng kiến Thầy Nguyên Đạo đã hóa độ được một người đàn ông bị những người bạn của mình chết vì chiến tranh bên Campuchia nhập vào, người đàn ông này khi nhìn thấy Thầy Nguyên Đạo liền xụp xuống và đảnh lễ xin sám hối với Thầy Nguyên Đạo và thỉnh nguyện Thầy Nguyên Đạo cho ông ta được đi theo Thầy để tu hành! Sau khi Thầy Nguyên Đạo khai thị cho các vong ấy nghe và chú nguyện cho ông xong, Thầy liền khuyên ông đi về ngôi chùa cũng ở gần dưới đó và thỉnh nguyện Thầy trụ trì ngôi chùa đó nhận ông vào tu hành để giúp cho những vong đó sớm siêu thoát ( Những vong đó muốn nương nhờ xác thân của ông ta để tìm nơi tu hành ), ông liền chấp thuận và đảnh lễ Thầy Nguyên Đạo xong mọi người liền vẩy một chiếc xe Tốc hành để chở ông ta về ngôi chùa đó ( Điều kỳ lạ là người tài xế xe khách sau khi nghe Thầy Nguyên Đạo nói vài câu để chở người đàn ông này về ngôi chùa gần đó, thì ông tài xế xe khách nhất định không chịu nhận tiền của Thầy Nguyên Đạo mà chỉ nhận lời chở không cho người đàn ông đó về ngôi chùa mà Thầy Nguyên Đạo đã dặn trước ).

Đoàn đã kết thúc một chuyến đi đáng nhớ và qua đó Quảng Nghiêm mới nhìn thấy thêm được những việc Từ Bi của Thầy Nguyên Đạo trong cách hóa độ và trợ duyên cho chúng sanh mà Thầy đã làm trong những ngày qua=D>, bây giờ mọi người cứ từ từ các bạn khác sẽ post hình sau nhé:D.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Như Kim
05-10-2009, 01:13
Hôm nay sinh hoạt thành công ngoài sức mong đợi của em sau nhiều ngày "đau đầu".



Em xúc động bật khóc khi thầy quỳ xuống đảnh lễ 2 hàng đạo tràng, mỗi hàng 3 lạy.:(( Ngay chính lúc ấy em xấu hổ quá chừng chừng, thấy mình sao quá tầm thường so với những gì mình nhận được, thấy mình nhỏ bé như hạt cát giữa biển khơi.

Mọi người cùng nhau bàn bạc chuyện hội, bầu hội trưởng và nhắc lại chuyện nội quy mọi người thông qua hết.

Rồi kéo nhau đi ăn cơm trưa chay ở nhà hàng chay Âu Lạc. Ngon tuyệt.

Huynh Lễ Phật làm em cười bể bụng khi chuyển tông từ bé, em, rồi sang chị ngọt sớt, mà còn bắt người được gọi phải khao.

Rồi kéo nhau qua nhà bạn Puosin làm lễ an vị Phật cho nhà bạn ấy. Hoan hỷ ko thể tả.

Thầy tặng em bức tranh thư pháp chính tay thầy viết.

Cả ngày em an lạc.:x

Quảng Ngọc
05-10-2009, 05:51
Cám ơn huynh Quảng Nghiêm đã post bài. Mình về lu bu quá giờ này mới lò dò lên mạng. Hình cũng chưa up hình lên được vì vào cty phải làm bù nên chưa có thời gian. Huynh QN và Giác Ngộ post hình lên đi nhé
Mình bổ sung tý cảm xúc
Giọt nắng lăn tròn trên cỏ êm
Vàng theo hoa cúc ráng chiều lên…

Trăng thương các bé không đành tắt
Lơ lửng trời cao thức suốt đêm…

Đó là khung cảnh hai đêm trăng 14 và 15 rằm trung thu tại Đăknong.
Đó là sự gia trì của Long Thiên Hộ Pháp cùng chư vị Bồ Tát theo lời nguyện cầu của thầy Nguyyên Đạo cho đêm rằm trung thu thành công mỹ mãn. Trong tình cảnh thời tiết nơi đây đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn của cơn bão. Phải nói rằng mấy thầy trò đi đến đâu là trời tạnh ráo đến đó. Lúc không cần ra ngòai thì trời mưa lúc muốn ra bên ngòai thì trời ráo.
Ví dụ như hôm tối 14 lúc mọi người ngồi tronhg nhà văn hóa miệt mài chia quà thì bên ngòai mưa lớn khi chia xong quà thì trời tạnh ráo và trăng lộ ra từ vòng ngũ sắc với những đám mây trắng trôi bồng bềnh toả ánh sáng nhạt nhòa cho các bạn vừa nướng khoai bên đống lửa to vừa cùng nhau vui đùa ca hát trong tiếng đàn ghi ta trầm bổng vang xa của thầy Nguyên Đạo… vui quá …
Sáng 15 trời lại tạnh ráo cho mọi người đi đến từng nhà dân phát phiếu và mời các em tối ra tập trung liên hoan.. Chiều chỉ làm việc trong nhà chuẩn bị cho sân khấu thật hòanh tráng thì trời lại mưa to, mây đen kéo về kìn kịt…lúc đó QN nghĩ thôi rồi lượm ơi! Cảnh trời như thế này thì làm sao mà tổ chức trọn vẹn cho các em vui chơi được đây... Nhưng rốt cuộc thì 6h tối lúc bắt đầu làm lễ thì tạnh ráo …ôi hay quá, chị Hằng lại rạng rỡ hiện ra cổ vũ cho đêm hôi trung thu đầy hoan hi…Ổng xã đoàn còn nói đây mưa tầm tã không ngớt mấy ngày nay. Các em sinh viên tình nguyện trường Văn hiến đã chuẩn bị rất công phu và hòanh tráng từ sân khấu cho đến nhiều chương trình văn nghệ cho các em cùng tham gia và đã kết thúc một đêm trung thu rất chu đáo và long trọng trong niềm hân hoan mỹ mãn của các em và người người lớn…sẽ rất khó phai cho người lớn và sẽ là ấn tượng đáng nhớ cho các em… Nếu các bạn sen của chúng ta mà được thực tế chứng kiến dù chỉ ¼ phút thôi lòng sẽ đầy hoan hỉ và thấy được sự đóng góp của các bạn thật là ý nghĩa.hihi...
QN rất vui nhưng ấn tượng nhất là lúc ra về xe máy bị trượt bánh tý nữa bị tắm bùn hihi
Vượt qua đọan đường đầy khổ ải. Nào lên dốc xuống đèo, nào đường trơn tuồn tuột, bùn dày đến cả gang tay. Chỉ cần xe máy trượt bánh, người rớt xuống vũng bùn mà ngoi lên cho được thì trọng lượng cơ thể sẽ lập tức tăng lên gấp đôi rồi. Giác Ngộ và QN ngồi trên xe mà nín thở niệm Phật không gián đọan và mong cho quãng đường nhanh ngắn lại nhưng càng mong lại thấy càng dài lâu…luôn chuẩn bị tinh thần phải mang đất đỏ ba gian này về nhà trồng rau cải… Cuối cùng cũng ra được đến đường mà thở phào nghẹ nhõm…hìhì…
Nghỉ lại đọan đường đi khó khăn lấy lội ít phương tiện…nghĩ lại cảnh sống thiếu thốn đủ mọi thứ của đồng bào ta mà thấy chạnh lòng…
Xin tán thán và tri ân những tấm lòng của các bạn sen đã san sẽ và mang niềm vui về cho các em đồng bào dân tộc xa xôi nghéo đói. NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT



Đêm nằm thao thức không chăn gối
Màn trời chiếu đất quả ‘’ ấm êm’’
Nhìn người nhìn cảnh ta bối rối
Cuộc sống giản đơn chỉ thế thôi
Nghĩ đến đồng bào bao sớm tối
Miếng cơm manh áo mặn mồ hôi

Diệu Hòa
05-10-2009, 09:53
Chúc mừng Thầy và cả đoàn đã có chuyến đi đầy ý nghĩa và quá vui;;) Thầy hội MN sinh hoạt đạo tràng lần hai vui và thành công nên hơi ganh tị chút:-P

Diệu Thơm
05-10-2009, 10:16
Chúc mừng Thầy và cả đoàn đã có chuyến đi đầy ý nghĩa và quá vui;;) Thầy hội MN sinh hoạt đạo tràng lần hai vui và thành công nên hơi ganh tị chút:-P
Em cũng giống bác hihi:))

Diệu Thảo
05-10-2009, 10:19
Chúc mừng Thầy và cả đoàn đã có chuyến đi đầy ý nghĩa và quá vui;;) Thầy hội MN sinh hoạt đạo tràng lần hai vui và thành công nên hơi ganh tị chút:-P
Thì Hội Miền Bắc cũng "sinh hoạt" thành công đấy thôi chị:^O.
@ chị Quảng Ngọc: chị làm thơ hay quá, lay động lòng người quá=D>

Diệu Linh
05-10-2009, 10:29
Hoan hỷ vì chuyến đi từ thiện của Thầy, các đạo hữu và đoàn thanh niên ĐH Văn Hiến đã thành công tốt đẹp. Niềm vui đã được mang đến cho các em nhỏ dân tộc - nơi có những hoàn cảnh khó khăn và việc làm đã trở nên ý nghĩa hơn khi nụ cười được thắp lên đúng vào khi mưa bão, thiên tai như lúc này. Con xin tán thán công đức của Thầy và các bạn. @};-@};-@};-

Xúc động vì buổi sinh hoạt đạo tràng của HBS miền Nam, để thấy qua một chút sóng nhẹ, chúng ta vẫn nắm tay nhau đoàn kết, vượt qua. Nguyện chúc cho đạo tràng HBS hai miền Bắc Nam sẽ gắn bó, tạo môi trường tu tập tốt để tất cả thành viên cùng tiến bộ, đi đến đích thành công.@};-@};-@};-

Một sáng thứ 2 đầu tuần, DL hoan hỷ vì quá nhiều tin vui, hứa hẹn một tuần làm việc mới đầy hiệu quả.
Chúc các đạo hữu một tuần mới thành công nhé.

Như Kim
05-10-2009, 13:48
Chúc mừng Thầy và cả đoàn đã có chuyến đi đầy ý nghĩa và quá vui;;)
Đoạn mà các em đông ngoài sức tửong tựong mà chị Quảng Ngọc quên nói. Phần quà chuẩn bị là 300 phần, vậy mà các em khi biết tin lên đến cả 1000 em. Chị Quảng Ngọc vừa cầm lồng đèn lên là các em nhào vào tranh nhau, vừa khui chai nứoc ngọt thì ào vào muốn đè bẹp Giác Ngộ.... Em nghe kể đến đó mà cứ chậc lữoi chậc môi, giá như mình có điều kiện hơn để làm nhiều hơn nữa cho các em đựoc trọn vẹn.

Chị Quảng Ngọc làm thơ hay quá chừng chị à.

Trăng kia vừa đủ tròn đầy
Như tình ta với đạo hữu sum vầy bên nhau.

Thơ của em dỡ ẹt =))=))=))

Kim Cang Duy
05-10-2009, 15:24
Tuyet !

Quảng Viên
05-10-2009, 17:20
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

Nhờ hồng danh " A Di Đà Phật " và do duyên lành mà con được giác ngộ , được đến với Phật pháp và tham gia sinh hoạt Đạo Tràng Hội Bông Sen .
Vừa qua đã xảy ra những chuyện thị phi làm cho nội bộ Đạo Tràng của chúng con không yên ổn. Trước sự việc này , sư phụ chúng con là Thầy Thích Nguyên Đạo đã nhận mọi tội lỗi về phía Thầy .
Là 1 đệ tử của Thầy , con đau lòng chứng kiến cảnh ấy .
Nay con xin phát nguyện ăn chay 2 ngày ( 19 và 20/8/2009) và niệm Phật ít nhất 2.000 biến / ngày để gánh chịu tội cùngThầy của con .
Nam mô A Di Đà Phật !

Kính thưa các đạo hữu Đạo Tràng HBS !
Trên đây là bài sám hối và phát nguyện mà chiều nay mình sẽ đọc trước bàn thờ Phật !
Đêm qua mình không thể ngủ bởi hình ảnh Thầy cúi lạy 2 hàng Đệ Tử nên đã dậy viết bài sám hối và phát nguyện này .
Đáng lẽ mình gửi bài vào buổi sáng nhưng công ty bị mất điện nên giờ này mới gửi bài được . Nếu các anh chị, các bạn có cùng suy nghĩ như Quảng Viên thì hãy cùng Quảng Viên phát nguyện ăn chay và/hoặc niệm Phật cùng Thầy nhé !
Hôm nay là ngày 17/8 AL. Quảng Viên phát nguyện ăn chay vào ngày 19, 20/8 là để có thời gian kêu gọi các đạo hữu phát nguyện ăn chay, niệm Phật cùng với Quảng Viên !
Nam mô A Di Đà Phật !

Diệu Thảo
05-10-2009, 17:28
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lời sám hối của Quảng Viên.
Mong cho đạo tràng hai miền phát triển bền vững.:x

Quảng Ngọc
05-10-2009, 18:56
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

Nhờ hồng danh " A Di Đà Phật " và do duyên lành mà con được giác ngộ , được đến với Phật pháp và tham gia sinh hoạt Đạo Tràng Hội Bông Sen .
Vừa qua đã xảy ra những chuyện thị phi làm cho nội bộ Đạo Tràng của chúng con không yên ổn. Trước sự việc này , sư phụ chúng con là Thầy Thích Nguyên Đạo đã nhận mọi tội lỗi về phía Thầy .
Là 1 đệ tử của Thầy , con đau lòng chứng kiến cảnh ấy .
Nay con xin phát nguyện ăn chay 2 ngày ( 19 và 20/8/2009) và niệm Phật ít nhất 2.000 biến / ngày để gánh chịu tội cùngThầy của con .
Nam mô A Di Đà Phật !

Kính thưa các đạo hữu Đạo Tràng HBS !
Trên đây là bài sám hối và phát nguyện mà chiều nay mình sẽ đọc trước bàn thờ Phật !
Đêm qua mình không thể ngủ bởi hình ảnh Thầy cúi lạy 2 hàng Đệ Tử nên đã dậy viết bài sám hối và phát nguyện này .
Đáng lẽ mình gửi bài vào buổi sáng nhưng công ty bị mất điện nên giờ này mới gửi bài được . Nếu các anh chị, các bạn có cùng suy nghĩ như Quảng Viên thì hãy cùng Quảng Viên phát nguyện ăn chay và/hoặc niệm Phật cùng Thầy nhé !
Hôm nay là ngày 17/8 AL. Quảng Viên phát nguyện ăn chay vào ngày 19, 20/8 là để có thời gian kêu gọi các đạo hữu phát nguyện ăn chay, niệm Phật cùng với Quảng Viên !
Nam mô A Di Đà Phật !
Ghi nhận lời phát động của QV mình cũng tối nay về niệm Phật và sám hối. Nguyện cho pháp giới chúng sanh đều được an lạc và hiểu được cội nguồn của an lạc

Diệu Hòa
05-10-2009, 19:28
Tớ xin phát nguyện với Quảng Viên, ăn chay 2 ngày và niệm Phật, sám hối.
Nam mô A Di Đà Phật^:)^^:)^^:)^

NguonDao
05-10-2009, 21:57
Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Thơm
06-10-2009, 00:43
Nam Mô A Di Đà Phật!

KIM CANG BÁCH
06-10-2009, 11:44
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Cực Lạc Tây Phương A Di Đà Phật !
Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ tát Ma ha tát !

Viên Kỳ
06-10-2009, 12:16
Viên Kỳ đăng ký nè ! ;;) Có thưởng gì không KC Bách ơi ? (túi an lạc bị trấn lột rồi, chắc hết còn pháp bảo rồi quá :x)

Diệu Bích
06-10-2009, 12:17
Mình đăng ký trì chú Đại Bi online được không?

KIM CANG BÁCH
06-10-2009, 13:10
Viên Kỳ đăng ký nè ! ;;) Có thưởng gì không KC Bách ơi ? (túi an lạc bị trấn lột rồi, chắc hết còn pháp bảo rồi quá :x)

A Di Đà Phật ! Hoan hỷ ! Hoan hỷ ! Đệ xem lại trong "hồ bao" của đệ còn lại cái gì thì đệ sẽ kính tặng chị cái đó mà ! ;)

KIM CANG BÁCH
06-10-2009, 13:14
Mình đăng ký trì chú Đại Bi online được không?

A Di Đà Phật ! Hoan hỷ thay ! Hoan hỷ thay ! Đệ cảm niệm công đức của chị rất nhiều ! Vì chỉ cần có tín tâm và lòng thành thì việc chị trì niệm online hay bất kỳ nơi nào thì Chư Phật, Chư Bồ tát và Chư Thánh chúng sẽ vô cùng hoan hỷ và chứng minh cho chị mà !
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát !
Nam mô A Di Đà Phật !

Diệu Phương
06-10-2009, 23:34
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT !

Diệu Tây
06-10-2009, 23:58
Nam Mô A Di Đà Phật!

Như Kim
07-10-2009, 21:12
Lịch sinh hoạt cho tháng sau nhé cả nhà. Vì chủ nhật đầu tiên của tháng 11 là ngày 1/11/2009 nhằm ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Sửu, chùa sẽ tổ chức Bát Quan Trai, nên ngày đó chúng ta ko sinh hoạt được. Chủ nhật tuần kế tiếp nữa là ngày 8/11/2009 thì chùa cũng có việc bận , và hội cũng có kế hoạch khác. Nên em thống nhất ngày sinh hoạt kế tiếp sẽ sớm hơn 1 tuần, tức là lần sinh hoạt tiếp theo sẽ là ngày 25/10/2009 nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Kỷ Sửu nhé cả nhà.

Phước-Huệ-song-tu
14-10-2009, 00:48
Lịch sinh hoạt cho tháng sau nhé cả nhà. Vì chủ nhật đầu tiên của tháng 11 là ngày 1/11/2009 nhằm ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Sửu, chùa sẽ tổ chức Bát Quan Trai, nên ngày đó chúng ta ko sinh hoạt được. Chủ nhật tuần kế tiếp nữa là ngày 8/11/2009 thì chùa cũng có việc bận , và hội cũng có kế hoạch khác. Nên em thống nhất ngày sinh hoạt kế tiếp sẽ sớm hơn 1 tuần, tức là lần sinh hoạt tiếp theo sẽ là ngày 25/10/2009 nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Kỷ Sửu nhé cả nhà.

A Di Đà Phật ! Hoan hỷ ! Hoan hỷ !

Như Kim
14-10-2009, 07:55
A Di Đà Phật ! Hoan hỷ ! Hoan hỷ !
=D>=D>=D> chữ ký của ấy hay quá, ráng như chữ ký và ID nhé em

Tinh Lac
17-10-2009, 13:13
Kỳ này đi liền tù tì 3 chủ nhật nhỉ. Không biết có tham dự đủ được không? Mấy hôm nay chồng canh me hoài vì bình thường đã làm trễ, làm cả thứ bảy, còn mỗi chủ nhật mai lại trốn đi cả ngày, bắt bố nó đi họp phụ huynh của cả con đứa con.:-t

Quảng Ngọc
17-10-2009, 13:27
Kỳ này đi liền tù tì 3 chủ nhật nhỉ. Không biết có tham dự đủ được không? Mấy hôm nay chồng canh me hoài vì bình thường đã làm trễ, làm cả thứ bảy, còn mỗi chủ nhật mai lại trốn đi cả ngày, bắt bố nó đi họp phụ huynh của cả con đứa con.:-t
Một người tu cả nhà hưởng phước, sao TL không ''lôi cổ'' ổng theo luôn:D khỏi ngồi đó mà nghi nghi ngờ ngờ#-o

Như Kim
17-10-2009, 13:44
Kỳ này đi liền tù tì 3 chủ nhật nhỉ. Không biết có tham dự đủ được không? Mấy hôm nay chồng canh me hoài vì bình thường đã làm trễ, làm cả thứ bảy, còn mỗi chủ nhật mai lại trốn đi cả ngày, bắt bố nó đi họp phụ huynh của cả con đứa con.:-t
Tùy duyên hóa độ chị ha

Phước-Huệ-song-tu
21-10-2009, 21:43
A Di Đà Phật ! Thật là vui quá đi, chủ nhật tuần này là những búp Sen miền Nam lại gặp gỡ nhau, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau 88888 nữa rồi ! :D

Quảng Ngọc
21-10-2009, 22:13
A Di Đà Phật ! Thật là vui quá đi, chủ nhật tuần này là những búp Sen miền Nam lại gặp gỡ nhau, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau 88888 nữa rồi ! :D
Mình cũng có cảm xúc giống bạn. Mỗi lần đi sinh hoạt bước lên chùa vừa nhìn nhìn thấy gương mặt các đạo hữu là mình đã thấy vui lắm rồi...:x:x

Như Kim
21-10-2009, 22:49
A Di Đà Phật ! Thật là vui quá đi, chủ nhật tuần này là những búp Sen miền Nam lại gặp gỡ nhau, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau 88888 nữa rồi ! :D
Giống chị quá.
Thứ 7 này chị được nghỉ vì công ty cúp điện. 8-> có ai về nhà chị chơi ko ta?

Phước-Huệ-song-tu
22-10-2009, 00:10
Giống chị quá.
Thứ 7 này chị được nghỉ vì công ty cúp điện. 8-> có ai về nhà chị chơi ko ta?

A Di Đà Phật ! Sáng thứ 7 em phải học, nếu chị hoan hỷ 12h trưa nắng ỉ oi, lặng lội "thân cò" của chị xuống rước em về nhà chị chơi thì em hoan hỷ xách theo 4 chú rùa lên nhà chị niệm Phật luôn !
:D:D:D

Như Kim
22-10-2009, 13:43
Những thành viên nào có dự định đi Hanoi đợt ngày 31/12/2009 thì hôm sinh hoạt nhớ mang theo tiền để đặt vé luôn nhé cả nhà.
Để mình mua đựoc vé giá rẻ ấy mà.

Diệu Bích
22-10-2009, 13:57
Những thành viên nào có dự định đi Hanoi đợt ngày 31/12/2009 thì hôm sinh hoạt nhớ mang theo tiền để đặt vé luôn nhé cả nhà.
Để mình mua đựoc vé giá rẻ ấy mà.

Phát động tổng tiến công nhanh thế này. Phải mật báo, chuẩn bị lực lượng đối phó thôi.:))

Quảng Ngọc
22-10-2009, 14:22
Phát động tổng tiến công nhanh thế này. Phải mật báo, chuẩn bị lực lượng đối phó thôi.:))
Hè hè ....DB bắt đầu run rồi đấy...và dám chắc chắn rằng ...cấp độ run sẽ ...ngày càng cao ngất....

Diệu Bích
22-10-2009, 14:47
Hè hè ....DB bắt đầu run rồi đấy...và dám chắc chắn rằng ...cấp độ run sẽ ...ngày càng cao ngất....

Vaaaang, i em r...u....n r....u.....n l..ắ...m.:-P

Maika_ps
22-10-2009, 23:56
Mèn ơi! Hôm nay bàn tràng lang qua tới đây nữa àhhhhhhh =))

Như Kim
23-10-2009, 13:41
Mèn ơi! Hôm nay bàn tràng lang qua tới đây nữa àhhhhhhh =))
Chiến dịch tổng tiến công mùa đông năm 09 mừ lị:D

Barbie
24-10-2009, 12:22
Đạo tràng miền Nam mình có rất nhiều người ăn chay trường, em vừa có 1 thông tin hữu ích muốn chia sẻ với mọi người ạ:

Khi nghe nói đến protein, bạn chỉ quen hiểu nôm na đó là chất đạm. Nó có nhiều trong một số loại thực phẩm như thịt, cá…Nhưng như thể liệu đã đủ?

Protein là gì?
Protein đóng vai trò rất quan trọng, không thể thiếu trong mọi hoạt động của cơ thể. Protein được tổng hợp từ nhiều nhóm nhỏ các amino axit, các axit này liên kết với nhau tạo thành dạng chuỗi.


Trong tất cả các tế bào của động, thực vật đều có chứa hàm lượng protein nhất định, số lượng và chất lượng protein đều rất đa dạng, tuỳ thuộc vào từng loài khác nhau.


Người ăn chay và ăn kiêng có nên” đoạn tuyệt” với protein?

Đối với những người chay và ăn kiêng, hầu như phải kiêng hoặc hạn chế tới mức thấp nhất các loại thực phẩm có chứa nhiều protein, tuy nhiên họ không thể “đoạn tuyệt” hoàn toàn với chúng, vì nếu thiếu chúng hoàn toàn, có thể sẽ là nguyên nhân gây ra các bệnh như thiếu chất, thiếu máu….Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên có một chế độ ăn uống hợp lí, điều độ, biết cách kết hợp một cách đa dạng giữa các loại thực phẩm với nhau, để cơ thể bạn được cung cấp đủ lượng amino axit.


Các chuyên gia về sức khoẻ khuyên rằng, trong mỗi bữa ăn hàng ngày nên có sự” góp mặt” của15% protein. Đàn ông nên ăn 55,5 g protein/ngày và phụ nữ nên ăn 45g/ ngày.


Và cũng nhấn mạnh thêm rằng, chúng ta cần bổ sung protein hàng ngày, bởi cơ thể chúng ta không có khả năng dự trữ protein.


Tạp chí cây thuốc quý:
http://www.caythuocquy.info.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=748&mcid=245&pid=&menuid=


Cây Linh lăng cao 30 - 80cm, có gốc to hoá gỗ, rễ ăn sâu trong đất. Thân đứng phân thành nhiều, lá kép có ba lá chét, hoa tím hay xanh lơ, xếp thành chùm. Theo các nhà dược học Pháp, cây Linh lăng có hàm lượng protêin rất cao (tới 55%), có các axit amin dùng để tổng hợp protêin cho cơ thể. Ngoài ra còn có các loại vitamin, các chất khoáng như canxi, sắt, lân, kẽm, đồng, selen, silic.



Trong khi đó, hàm lượng protein trong thịt heo, gà cá... chỉ từ 15-20%


NƯỚC DIỆP LỤC


Nước diệp lục được sử dụng chủ yếu ngày nay được chiết suất từ cỏ Linh lăng. “Linh lăng” trong tiếng Arap có nghĩa là “Cha”. Có thể do chức năng của loại cỏ này là 1 loại thuốc bổ hồi phục sức khoẻ bậc nhất. “Vua của các loại thảo mộc” này được con người trồng từ hàng ngàn năm, có thể bắt nguồn từ người Armenia cổ khoảng từ năm 2000 đến năm 1000 trước công nguyên. Nó được người Hilạp biết đến khoẳng năm 490 trước công nguyên, và ngày sau đó nó được trồng rộng rãi trên các vùng còn lại Châu âu và Bắc Phi. Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã mang cỏ này đến Thế Giới mới và những người đào vàng đã mang nó đi từ Nam Mỹ tới California.


NƯỚC DIỆP LỤC là một thức uống giàu chất dinh dưỡng, với hàm lượng vô cùng phong phú các vitamin, protein và các khoáng chất có lợi cho cơ thể. Những nhà dinh dưỡng học nổi tiếng trên thế giới đánh giá rất cao các chất dinh dưỡng có trong diệp lục.
Chlorophyll (diệp lục) được coi là “máu của cây xanh” vì cấu trúc phân tử của diệp lục giống với cấu trúc tế bào hồng cầu con người. Do đó, uống diệp lục rất có lợi cho phụ nữ sau khi sinh hay những người bị thiếu máu, mất máu , nước diệp lục sẽ kích thích sản sinh Hemoglobin và tế bào hồng cầu cho cơ thể.

Nước diệp lục chiết suất từ cỏ Linh lăng với hàm lượng các chất diệp lục cao gấp 4 lần các loại thực vật khác. Do đó, chỉ với một 1 thìa Chlorophyll ( pha vào 1 ly nước 200ml) , nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà bạn hấp thụ được tương đương với 1 kg thực vật (rau củ quả). Nó là sản phẩm rất hữu ích và lý tưởng cho những người ăn chay trường.


Vì nước diệp lục là 1 dạng thực phẩm dinh dưỡng, chiết xuất từ thảo dược quý! Nên lúc em và gia đình mua nước Diệp lục uống, là phải nhờ bạn mua về từ Singapore, nhưng nay hàng sắp được nhập chính thức và phân phối ở VN (của hãng Synergy - Mỹ) , khoảng 1 tháng nữa có hàng, em có thể lấy được giá sỉ, nên hội mình ai có lấy thì em mua dùm với giá sỉ.

Chai 965ml khoảng 400k, mỗi ngày uống 2 ly - 1 ly chỉ pha 5ml nước diệp lục , tính ra mỗi ngày chỉ tốn 4000d. Quá rẻ và chất lượng so với nước ép trái cây mà hàng ngày em uống phải 10k/ ngày.


Khỏe mạnh như em thì uống vô thấy tốt cho hệ tiêu hóa, đường ruột, hết táo bón, hihi, những người đi làm máy lạnh ngồi văn phòng như em ít vận động dễ mắc bệnh này...



( để em tìm thêm thông tin post lên cho mọi người đọc thêm nha, tìm thấy sản phẩm hay, sướng quá nên muốn khoe và chia sẻ với mọi người.. hihiii)

Quảng Ngọc
24-10-2009, 12:30
Ngày mai sinh hoạt đạo tràng mình còn phải có thêm nhiệm vụ dẫn thêm 3 bạn (gồm 1 cặp vợ chồng và cô em gái của họ ) lên SG mua đồ ăn TD. Mình mời các bạn ấy tham gia luôn, biết đâu lại gặp duyên với Tịnh độ nhỉ?. Các bạn ấy nhà ngoài bắc vào đây đi làm công nhân. Không biết gì về Phật pháp cả, từ khi ăn TD thì tìm về đạo pháp, CN nào cũng đi chùa học giáo lý. Chùa này không chuyên theo Pháp môn nào, vừa thiền vừa tịnh ,vừa niệm chú. Sau một thời gian tu học cả 2 VC này và cô em gái đều muốn xuất gia nhưng đang bị gia đình phản đối. Mà sao các chùa gần nhà mình đều tu như vậy cả không chuyên pháp môn nào cả. Trước đây khi mình có thời gian tối mình đến chùa tụng kinh thì thấy chùa tụng rất nhiều loại kinh, hình như kinh gì cũng tụng cả thì phải. Cho mãi đến bây giờ mình mới biết là có từng pháp môn Thiền, Tịnh, Mật...
Hôm nay thứ 7 cả nhà đi chơi hết rồi, Có mỗi mình đi làm , vào diễn đàn la hét một mình=))=))

Barbie
24-10-2009, 12:33
Lợi ích mà nước Diệp lục chiết xuất từ Cỏ Linh Lăng mang lại:

HỆ TUẦN HOÀN

Giúp cải thiện chức năng tinh lọc máu tự nhiên của cơ thể.
Chống thiếu máu vì nó cung cấp quá trình tạo hemoglobin.
Tăng số tế bào hồng cầu
Kích hoạt enzyme và tế bào bạch cầu
Làm các tế bào mạnh thêm.
Tăng lượng máu
Cải thiện tình trạng thiếu máu
Cải thiện vấn đề tim mạch
Giúp phòng chống các bệnh tim mạch và các dấu hiệu sớm của tuổi già

GIẢI ĐỘC CƠ THỂ

Tăng cường chức năng gan và cải thiện vần đề gan
Chống lại các chất độc tố (khi uống rượu)
Tăng cường các phản ứng miễn dịch chủ yếu trong cơ thể
Chống chất độc/ Chống lại chất gây ung thư.
Giúp cơ thể thải loại các chất cặn bã

Ngăn ngừa sự suy hô hấp
Chống lại vi khuẩn gây bệnh trong vết thương
Giảm nhẹ viêm họng
Giúp nhanh lành vết thương
Giảm sự viêm nhiễm
Loại bỏ dịch nhầy mũi
Cải thiện tình trạng hen
Tăng chức năng phổi
Làm sạch phế quản
Làm dịu thấp khớp

HỆ TIÊU HÓA

Tăng cường chức năng thận và bàng quang
Giảm giãn tĩnh mạch
Tăng cường chức năng tiêu hoá
Chống táo bón bằng việc tăng cường sự lưu thông của đường mật
Chống lại mùi hôi trên cơ thể bao gồm cả phân
Giữ phân thành khuôn và giúp cân bằng quá trình tiêu hoá

Giảm chóng mặt
Chống mất ngủ
Giảm thiếu máu não
Giảm tình trạng mệt mỏi
Cải thiện triệu chứng rối loạn kinh nguyệt (phụ nữ)
Cải thiện tình trạng bệnh đái tháo đường (bố của 1 người bạn em)
Chống các bệnh về tuyến giáp

Barbie
24-10-2009, 12:37
Chùa này không chuyên theo Pháp môn nào, vừa thiền vừa tịnh ,vừa niệm chú. Sau một thời gian tu học cả 2 VC này và cô em gái đều muốn xuất gia nhưng đang bị gia đình phản đối. Mà sao các chùa gần nhà mình đều tu như vậy cả không chuyên pháp môn nào cả. Trước đây khi mình có thời gian tối mình đến chùa tụng kinh thì thấy chùa tụng rất nhiều loại kinh, hình như kinh gì cũng tụng cả thì phải. Cho mãi đến bây giờ mình mới biết là có từng pháp môn Thiền, Tịnh, Mật...
Hôm nay thứ 7 cả nhà đi chơi hết rồi, Có mỗi mình đi làm , vào diễn đàn la hét một mình=))=))

em quen với 1 Bác, bác ấy cũng tu cả Thiền Mật Tịnh luôn, 10 năm nay rồi, tu Tịnh rồi còn niệm chú, ngày có 2 khóa công phu ngồi Thiền nữa! Bác ấy 5x tuổi rồi, ở nhà có nhiều thời gian. Chứ em biết mỗi câu niệm phật, hic..

Quảng Ngọc
24-10-2009, 12:37
Đạo tràng miền Nam mình có rất nhiều người ăn chay trường, em vừa có 1 thông tin hữu ích muốn chia sẻ với mọi người ạ:

Khi nghe nói đến protein, bạn chỉ quen hiểu nôm na đó là chất đạm. Nó có nhiều trong một số loại thực phẩm như thịt, cá…Nhưng như thể liệu đã đủ?

Protein là gì?
Protein đóng vai trò rất quan trọng, không thể thiếu trong mọi hoạt động của cơ thể. Protein được tổng hợp từ nhiều nhóm nhỏ các amino axit, các axit này liên kết với nhau tạo thành dạng chuỗi.


Trong tất cả các tế bào của động, thực vật đều có chứa hàm lượng protein nhất định, số lượng và chất lượng protein đều rất đa dạng, tuỳ thuộc vào từng loài khác nhau.


Người ăn chay và ăn kiêng có nên” đoạn tuyệt” với protein?
Đối với những người chay và ăn kiêng, hầu như phải kiêng hoặc hạn chế tới mức thấp nhất các loại thực phẩm có chứa nhiều protein, tuy nhiên họ không thể “đoạn tuyệt” hoàn toàn với chúng, vì nếu thiếu chúng hoàn toàn, có thể sẽ là nguyên nhân gây ra các bệnh như thiếu chất, thiếu máu….Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên có một chế độ ăn uống hợp lí, điều độ, biết cách kết hợp một cách đa dạng giữa các loại thực phẩm với nhau, để cơ thể bạn được cung cấp đủ lượng amino axit.


Các chuyên gia về sức khoẻ khuyên rằng, trong mỗi bữa ăn hàng ngày nên có sự” góp mặt” của15% protein. Đàn ông nên ăn 55,5 g protein/ngày và phụ nữ nên ăn 45g/ ngày.


Và cũng nhấn mạnh thêm rằng, chúng ta cần bổ sung protein hàng ngày, bởi cơ thể chúng ta không có khả năng dự trữ protein.


Tạp chí cây thuốc quý:
http://www.caythuocquy.info.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=748&mcid=245&pid=&menuid=


Cây Linh lăng cao 30 - 80cm, có gốc to hoá gỗ, rễ ăn sâu trong đất. Thân đứng phân thành nhiều, lá kép có ba lá chét, hoa tím hay xanh lơ, xếp thành chùm. Theo các nhà dược học Pháp, cây Linh lăng có hàm lượng protêin rất cao (tới 55%), có các axit amin dùng để tổng hợp protêin cho cơ thể. Ngoài ra còn có các loại vitamin, các chất khoáng như canxi, sắt, lân, kẽm, đồng, selen, silic.



Trong khi đó, hàm lượng protein trong thịt heo, gà cá... chỉ từ 15-20%


NƯỚC DIỆP LỤC


Nước diệp lục được sử dụng chủ yếu ngày nay được chiết suất từ cỏ Linh lăng. “Linh lăng” trong tiếng Arap có nghĩa là “Cha”. Có thể do chức năng của loại cỏ này là 1 loại thuốc bổ hồi phục sức khoẻ bậc nhất. “Vua của các loại thảo mộc” này được con người trồng từ hàng ngàn năm, có thể bắt nguồn từ người Armenia cổ khoảng từ năm 2000 đến năm 1000 trước công nguyên. Nó được người Hilạp biết đến khoẳng năm 490 trước công nguyên, và ngày sau đó nó được trồng rộng rãi trên các vùng còn lại Châu âu và Bắc Phi. Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã mang cỏ này đến Thế Giới mới và những người đào vàng đã mang nó đi từ Nam Mỹ tới California.


NƯỚC DIỆP LỤC là một thức uống giàu chất dinh dưỡng, với hàm lượng vô cùng phong phú các vitamin, protein và các khoáng chất có lợi cho cơ thể. Chlorophyll (diệp lục) được coi là “máu của cây xanh”. Những nhà dinh dưỡng học nổi tiếng trên thế giới đánh giá rất cao các chất dinh dưỡng có trong diệp lục.


Nước diệp lục chiết suất từ cỏ Linh lăng với hàm lượng các chất diệp lục cao gấp 4 lần các loại thực vật khác. Do đó, chỉ với một 1 thìa Chlorophyll ( pha vào 1 ly nước 200ml) , nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà bạn hấp thụ được tương đương với 1 kg thực vật (rau củ quả).


Nước diệp lục là 1 dạng thực phẩm dinh dưỡng, chiết xuất từ thảo dược quý! Em và gia đình mua nước Diệp lục uống, là phải nhờ bạn mua về từ Singapore, nhưng nay hàng sắp được nhập chính thức và phân phối ở VN (của hãng Synergy - Mỹ) , khoảng 1 tháng nữa có hàng, em có thể lấy được giá sỉ, nên hội mình ai có lấy thì em mua dùm với giá sỉ.

Chai 965ml khoảng 400k, mỗi ngày uống 2 ly - 1 ly chỉ pha 5ml nước diệp lục , tính ra mỗi ngày chỉ tốn 4000d. Quá rẻ và chất lượng so với nước ép trái cây mà hàng ngày em uống phải 10k/ ngày.


Khỏe mạnh như em thì uống vô thấy tốt cho hệ tiêu hóa, đường ruột, hết táo bón, hihi, những người đi làm máy lạnh ngồi văn phòng như em ít vận động dễ mắc bệnh này...


( để em tìm thêm thông tin post lên cho mọi người đọc thêm nha, tìm thấy sản phẩm hay, sướng quá nên muốn khoe và chia sẻ với mọi người.. hihiii)










Cảm ơn Barbie đã chia sẽ thông tin. Cây linh lăng có phải là cây đinh lăng người ta hay trồng trước nhà làm cảnh, lá non vẫn lấy để ăn với vài món ăn, củ nếu lấu năm thì tốt ngang sâm , có phải 2 cây này là một không nhỉ?@};-@};-

Barbie
24-10-2009, 13:25
Không phải đâu chị, cây Linh lăng ở VN mình ko trồng được vì không phù hơp hay sao ấy. Nước diệp lục là ở Mỹ họ khám phá ra và sản xuất từ cây Linh lăng, hihii... em đang dùng và rất thích sản phẩm này nên muốn kể cho mọi người biết! :x

Link ở tạp chí cây thuốc quý:

Đinh Lăng
http://www.caythuocquy.info/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=1266&mcid=245&pid=&menuid

Linh Lăng
http://www.caythuocquy.info.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=748&mcid=245&pid=&menuid=

Quảng Ngọc
24-10-2009, 15:06
Không phải đâu chị, cây Linh lăng ở VN mình ko trồng được vì không phù hơp hay sao ấy. Nước diệp lục là ở Mỹ họ khám phá ra và sản xuất từ cây Linh lăng, hihii... em đang dùng và rất thích sản phẩm này nên muốn kể cho mọi người biết! :x
Cám ơn Barbiie nhé. Thấy công dụng nhiều quá. Barbie còn chai nước diệp lục nào nữa không để lại cho mình 1 chai nhé để cho mẹ mình uống. Nếu có thì mai sinh hoạt đạo tràng mang luôn cho mình được không? Cám ơn trước@};-@};-

Diệu Bích
24-10-2009, 17:18
Cám ơn Barbiie nhé. Thấy công dụng nhiều quá. Barbie còn chai nước diệp lục nào nữa không để lại cho mình 1 chai nhé để cho mẹ mình uống. Nếu có thì mai sinh hoạt đạo tràng mang luôn cho mình được không? Cám ơn trước@};-@};-

Nghe chị Barbie nói về công dụng lá Diệp lục mà hay quá! Ngày trước em cũng uống nước lá gì đấy của Canada mà em không nhớ tên, uống 1 thời gian ngắn mà da đẹp lắm, nhưng hơi mắc gần 1 triệu đồng/chai/tháng. Không biết ở ngoài này thì em mua uống thử ở đâu được chị ui???

Như Kim
24-10-2009, 23:32
Nôn cho tới ngày mai quá. :x

Như Kim
25-10-2009, 18:50
Hôm nay, em đến sinh hoạt với một tâm trạng háo hức, hí hí. Tịnh Lộc đến 3h sáng mới ngủ cũng vì háo hức giống em :9:1
8h em có mặt ở chùa thì đã có Quảng Nghiêm rồi. Thật bất ngờ với lồng chim phóng sinh mà Quảng Nghiêm mua, vì ko nằm trong dự kiến.
bắt đầu từ hôm sinh hoạt này và về sau, đạo tràng sẽ được học giáo lý Phật giáo do các đại đức học cùng Đại Học Phật giáo với thầy Nguyên Đạo dạy. và dĩ nhiên là có "thi kết thúc môn học" như thường
Cả đạo tràng tập trung lại đầy đủ và bắt đầu làm bài kiểm tra lần đầu tiên ;;);;). Đề thi có 27 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận. Nghe qua thì tưởng dễ ăn hén. Chà chà nhưng mà rớ vô đi thì mới biết là khó hay dễ $-)$-)$-). Mở đầu là câu hỏi " Quy y tam bảo là gì?" , chèn đét ơi, 100% trả lời trúng phóc câu này, tự vỗ đùi cái đét khen hội mình >:D<>:D<. Câu thứ 2 là " Ngũ giới gồm những giới gì?" , chu choa, lúc này % trả lời đúng còn lại 90% :)), có 1 ẻm ko trả lời được, khakhakha.
Mức độ khó tăng dần, tăng dần , mà thời gian thì càng ngày càng giảm, chỉ 10 phút thôi. Mà ngặt nổi, anh google lúc đó ảnh trốn đâu mất biệt nên mấy đạo hữu nhà mình tìm mỏi mắt ko ra "Tam Pháp Ấn" rồi thì "Tứ Nhiếp Pháp", lại thêm "lục độ của bồ tát". Thầy lại là giám thị khá nghiêm ngặt nữa, ko trao đổi, ko quay cóp, ko xù xì .. gì gì cả , huhuhu:((:((. Thầy thu bài, đệ Tịnh Trung đến trễ nên đệâấyy làm sau và có nhiều thời gian nhất, thành ra được 20 điểm, cao nhất đạo tràng :-??:-??, hay ko bằng hên là đây :-P.
Cả đạo tràng nộp bài và kéo nhau ra phóng sinh những chú chim sẻ nhỏ xíu đang bị nhốt trong lòng , chắc là đang đau khổ lắm. Tiếng đọc chú Đại Bin cùng niệm Phật vang cả sân thượng của chùa Phước Hải, những chú chim tung cánh bay cao bay xa ngộp trời, thấy lòng mình rộn ràng khó tả lắm cả nhà ạ.
Đạo tràng quay lại chánh điện , tề chỉnh đội hình, vì hôm nay có 1 phật tử của chùa có tang, nên nhà chùa tụng 1 thời kinh A Di Đà, đạo tràng cùng tụng chung thời kinh đó. Sau khi xong thời kinh thì đạo tràng bắt đầu niệm Phật và đi kinh hành.
Đến 11h, thầy "trả bài thi" và sửa bài cho đạo tràng, hehehe, em được 14 điểm, có 28 câu vậy là em chỉ 50% thôi , phải về học thêm mới được, kẻo chị Quảng Ngọc học thêm em thua chị thì sao :)). Qua sửa bài, thầy giảng giải nhiều hơn từng chi tiết và ai cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép lại.
Cả hội kéo nhau đi ăn cơm chay và bắt đầu chứng được quả "Tám Tam Muội" =))=))=)), vì tám quá tập trung, ko biết đến cái gì xung quanh cả mà. Chị Quảng Ngọc thường nói ăn thực dưỡng phải ăn chậm, nhai kỹ, 1 chén cơm ăn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay, Từ Tịnh có phát hiện mới, là trong vòng 15 phút, chị Quảng Ngọc ăn 3 chén cơm :)):)) ( em chạy đây chị Quảng Ngọc ạ :9:1) cả nhà cùng cười tươi. Đến hơn 1h chiều mới kéo nhau ra khỏi quán.

***** Có vài điều nhắc nhớ các đạo hữu trong những lần sinh hoạt sau nhé.
1/ Mỗi người cố gắng thỉnh cho mình 1 bộ sách Phật học phổ thông, gồm 3 tập, giá là ~ 200k ( chưa tới giá đó đâu). Để trước mỗi kỳ sinh hoạt sẽ được học 1 chương bằng phương pháp là, các đạo hữu sẽ đọc trước chương đó ở nhà, đến kỳ sinh hoạt, sẽ có 1 bài kiểm tra bằng những câu trắc nghiệm, để biết chúng ta hiểu đến đâu và thầy sẽ sửa lại chỗ nào chúng ta hiểu chưa sâu. Học như vậy sẽ dễ nhớ và thấm hơn. Vì tự thân vận động mà.

2/ Học giáo lý của Phật một cách cơ bản, có quý thầy là Giảng sư giảng dạy, điều này theo em được biết là rất ít đạo tràng có được điều này, nên chúng ta nên đi sinh hoạt chuyện cần để đừng "mất bài" và sẽ ko hiểu cho kỳ sau.

3/ Hôm nay phê bình những đạo hữu sau đây vắng ko báo cho em
A/ Quảng Viên
B/ nvbbang
C/ Tu Nhan
D/ MeBillBo
E/ lephat
F/ Quảng Giới
G/ Tekka
H/ Nam

Như Kim
25-10-2009, 18:55
Em đang post hình đây cả nhà ạ

Diệu Bích
25-10-2009, 19:06
Đạo hữu miền Nam vào xem Kỷ niệm ngày vía QTA Bồ Tát của miền Bắc cũng vui không kém nhá. Quảng cáo lấn sân một tí.:))

Diệu Bích
25-10-2009, 19:07
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=29244#post29244

Ở đây nè, mời các đạo hữu click vô và vui chung với các Bông Sen miền Bắc.$-)

Diệu Hòa
25-10-2009, 23:14
Hội MN sinh hoạt hoạt vui và ý nghĩa quá:x (mình lại có 1 chút ganh tị về chuyện được học Pháp:9:1). Thực sự vui vì cả 2 miền đều có những hoạt động tích cực, ý nghĩa và tiến bộ dần dần.
Hy vọng mỗi chúng ta đều ý thức trong các buổi sinh hoạt đạo tràng, các hoạt động của Hội để tự mình tiến bộ và cùng nhau tiến từng bước vững chắc về Tây phương.

Nam Mô A Di Đà Phật^:)^^:)^^:)^

Maika_ps
25-10-2009, 23:55
Hình đâu rùi Như Kim????

Quảng Ngọc
25-10-2009, 23:57
Hôm nay QN đi SH đạo tràng với tâm hồn phấn chấn náo nức nhiều vô kể. Vừa đến chùa gặp Tịnh Lộc, tịnh Lộc nói hôm qua háo hức thức thâu đêm cho đến 3h sáng. A, vậy là tâm trạng của đạo hữu cũng y chang mình. Chỉ khác là bạn 3h sáng mới ngủ còn mình thì ....3h sáng thức dậy:)).Đến chùa đã thấy NK và các bạn đã chỉnh tề trong bộ áo tràng bông sen, rồi thấy màu áo vàng của thầy Nguyên Đạo...cứ mỗi lần nhìn thấy thầy Nguyên Đạo là mình thấy trong tâm an lạc lạ thường. Thầy phán cho câu làm mình hồn vía lên mây : hôm nay kiểm tra kiến thức ... thôi chết rùi thầy không báo trước để chuẩn bị hay lướt qua bài vở một tý lấy gì mà làm bài đây, mà khó thật càng nhảy vô càng thấy mình ngu dốt quá(thế mà trước giờ cứ tưởng mình ngon lắm chứ:((:(() thời gian trôi như tên bắn, hết 10' mà mới được hơn nửa,Thầy Nguyên Đạo khuyến mãi thêm 5' vẩn thấy chưa đủ liếc sang thấy NK nộp bài rồi. Rốt cuộc mình 7d trong lúc NK được 14 đ , gấp đôi mình... Ôi trời vừa xí hổ vừa ganh tỵ quá. Nộp bài xong thì kéo nhau ra ngoài phóng sanh. Một lồng chim có 150con của QN. Thật xúc động khi tiếng tụng Chú Đại Bi và niệm Phật vang lên, mình cứ thích nghe thầy ND quy y cho chúng, rồi từng con được phóng thích bay lượn trên bầu trời cao trong ánh mắt hoan hỉ dõi theo một cách chăm chú của mọi người, lồng chim bổng chốc trống trơn thế nhưng A..A,...A ...vẫn còn một con chim sẽ không bay mà cũng không tài nào phóng sanh nổi vị này... vì nghiệpp lực của vị này quá nặng do ........888 nhiều quá........... Các bác có hình dung ra con chim này không nhể....đoán cái coi...đó là ....hì hì ....se sẽ ...NK...=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
(chạy.....:)):)))
Sau khi cùng chùa làm lễ cầu siêu cho bác nào đó xong . Mọi người tiếp tục tập hợp đội hình niệm Phật và đi kinh hành niệm Phật, mà sao mình rất thích đi kinh hành niệm Phật nhé, nếu cứ đi kinh hành như vậy liên tục cho đến sáng mai không cần ăn uống mình vẫn hoan hỉ. Rồi thầy Nguyên Đạo công bố kết quả thi cử. Thầy treo giải thưởng ai đạt điểm cao thì sẽ được một hộp Sô cô la ngoại. Mình thầm nghĩ dốt đặc như mình mà lỡ sở hữu được giải thưởng này chắc mình vãng sanh ngay tức thì:)):)). Rồi thầy giải thích từng câu..ôi ...khi làm bài đầu óc căng như dây đàn ...lục tìm kiến thức mà nó cứ đang du ngoạn ở tận đẩu tận đâu giờ nghe thầy giảng kiến thức nó bay vèo vèo vào thấm tới từng tế bào. Cách học này thật hiệu quả. Rất chi là cám ơn thầy Nguyên Đạo. Thầy nói sau này mọi người mua sách học Phật học tổng quan, sau khi trắc nghiệm thầy giảng sẽ hiểu và thấm sâu hơn.
Thầy sắp tạm biệt rồi. Nghĩ đến lần sau tới họp đạo tràng mà không được đảnh lễ thầy chắc cảm giác bơ vơ, lạc lõng như gà con mất mẹ sẽ xâm chiếm trong lòng dù thầy đã bàn dao lũ con thơ láo nháo này cho một vị thầy khác là bạn thầy rồi. Thầy nhắc nhỡ mọi người phải tu tập chuyên cần tinh tấn....Sau 6 tháng thầy về chắc trả bài hơi bị dày. Các bác hãy cẩn thận nhé coi chừng ''vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm''. Khi thầy về trả bài mà kết quả là trứng và gậy mang về xào nấu vỗ béo vô minh là bị đánh đòn đấy.
QN hôm nay đi về hoan hỉ quá cứ cười một mình cho tới nhà. Giờ này vào mạng đọc phải bài của NK...mèn đéc ơi vỡ bụng mất thôi...suýt nữa là QN vỡ mật vãng sanh nhưng còn kịp nhớ chưa báo thù xong với NK nên kìm nén ở lại nuôi chí báo thù thôi. Mà này NK ơi ! hình như đâu đó trong diễn đàn các bạn vẫn thường nhắc nhau lời của Tổ Ấn Quang là hãy nhìn ưu chứ đừng nhìn khuyết của người kia thế mà lại đi phơi bày khuyết của người khác ra giữa ban ngày ba quân thiên hạ thế. QN mắc cỡ quá muốn vãng sanh luôn :9:1mà suy cho cùng nguyên nhân QN phá giới là do ngoại cảnh, thứ nhất vì không phải bữa ăn TD, thứ hai là do NK tám nhiều quá làm QN phải ăn nhanh nuốt vội để chiến đấu ấy chứ,rốt cuộc chủ yếu nguyên nhân từ NK mà ra, thế mà cừ hồn nhiên kể tội người ta. Đến nước này QN cũng phải nói cho mọi người biết là NK tinh tấn lắm..ai cũng phải thừa nhận NK là người tinh tấn nhất hội....nhưng không phải tinh tấn tu tập ...mà...tinh tấn 8888... NK mà im lặng thì cả nhà hãy coi chừng chuẩn bị tinh thần mà hộ niệm ngay nhé vì đó là lúc nường ta sắp vãng sanh đấy...=))=)) ...mà Đội trưởng tám tinh tấn như vậy nên đội viên cũng rứa.....
( chạy nhanh lên thôi.....................cứu tôi với .........=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)))

Viên Kỳ
26-10-2009, 09:16
NK mà im lặng thì cả nhà hãy coi chừng chuẩn bị tinh thần mà hộ niệm ngay nhé vì đó là lúc nường ta sắp vãng sanh đấy...=))=)) ...mà Đội trưởng tám tinh tấn như vậy nên đội viên cũng rứa.....
( chạy nhanh lên thôi.....................cứu tôi với .........=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)))
=))=))=)) vậy mai mốt, hội mình ai mà im lặng thì tất cả thành viên hộ niêm chuẩn bị tư thế sẳn sàng hộ niệm đó nghe !
Bi chừ đi điểm danh miếng:
1, huynh Quảng Nghiêm
2, Phước Huệ
3, chị Tịnh Lạc
4, chị tekka

hehe, toàn là thành viên trong ban hộ niệm thường trực im lặng không àh, mấy thành viên bán thường trực đâu òy, chuẩn bị chuông, khánh, mõ....... lẹ lên............=))=))=))

Quảng Ngọc
26-10-2009, 10:23
=))=))=)) vậy mai mốt, hội mình ai mà im lặng thì tất cả thành viên hộ niêm chuẩn bị tư thế sẳn sàng hộ niệm đó nghe !
Bi chừ đi điểm danh miếng:
1, huynh Quảng Nghiêm
2, Phước Huệ
3, chị Tịnh Lạc
4, chị tekka

hehe, toàn là thành viên trong ban hộ niệm thường trực im lặng không àh, mấy thành viên bán thường trực đâu òy, chuẩn bị chuông, khánh, mõ....... lẹ lên............=))=))=))
Hè hè hè...Cái bác Viên kỳ lày thiệt tình....hôm qua tám nhiều , cười nhiều quá hay sao mà quẩn mất rồi. Xén bớt tên của người ta rồi à... Làm mình nhảy vô bộ nhớ lục lọi các hẻm hóc cũng không tìm ra Phứơc Huệ là ai. Sau mới đoán ra là bác lày lấy nửa bỏ nữa... vậy chắc vị trí số 2 chính là phước huệ song tu ????????????????????????

Quảng Viên
26-10-2009, 11:41
3/ Hôm nay phê bình những đạo hữu sau đây vắng ko báo cho em
A/ Quảng Viên
B/ nvbbang
C/ Tu Nhan
D/ MeBillBo
E/ lephat
F/ Quảng Giới
G/ Tekka
H/ Nam

Chị cứ nghĩ hôm qua Hội mình tham gia Pháp Hội Đại Bi ở chùa Pháp Bửu Tự ( Hóc Môn ) và tuần sau mới sinh hoạt Đạo Tràng ờ chùa Phước Hải chứ , mà nếu thế thì chị đã báo là chị không đi được rồi ! ;;);;)
Đến chừng tìm và đọc lại ( để chứng minh rằng mình ...... oan ) thì mới biết mình pót nhầm mục ! Khổ thế ! :((:((:(( Tất cả là do " lướt ván " mà ra .
Dù sao chị cũng xin nhận lời nhắc nhở của Như Kim . Thôi thì , lần sau chị cứ nhắn tin thẳng vào máy di động của em cho chắc ăn ha ! :9:1:9:1