Xem bản đầy đủ : Chúc mừng Diệu Nga mẹ tròn con vuông
Diệu Hòa
28-08-2009, 18:03
Chúc mừng mẹ con Diệu Nga đã vượt cạn thành công. Diệu Nga là thành viên đã tặng hội ta tên miền, host...và nhiều thứ lắm:D giúp hội có nơi chốn để gặp gỡ nhau.
Diệu Nga đã sinh 1 bé trai vào tối hôm kia, chúc mừng gia đình DIệu Nga nhé. Chúc bố Linh và con gái chăm sóc nhau để mẹ Diệu Nga và em bé đỡ vất vả:x:x:x
Chúc mừng Chị Diệu Nga mẹ tròn con vuông nha.
Bé trai mấy ký há chị?
Diệu Lan
28-08-2009, 19:34
Chúc mừng chị Diệu Nga và gia đình. @};-@};-@};-@};-@};-
Chúc em bé hay ăn chóng lớn, mẹ khỏe con khỏe nhé!>:D<
Diệu Hồng
31-08-2009, 16:07
Chúc mừng chị Diệu Nga và gia đình. Chúc em bé luôn ngoan, khỏe, hay ăn chóng lớn @};-@};-@};-đế mẹ còn lượn vào Hội ;;)
Diệu Tây
31-08-2009, 16:17
CHúc mừng gia đình chị Diệu Nga có thêm thành viên mới :x:x:x. Chúc bé hay ăn chóng lớn @};-@};-@};-
Diệu Bích
31-08-2009, 16:21
Chúc mừng Gia đình chị Diệu Nga và anh Linh đã đón thêm thành viên mới. Chắc cháu đẹp lắm đây vì mẹ đã niệm PHật từ lúc có bé mà.:D
Diệu Hòa
31-08-2009, 16:21
Chị chưa tới thăm mà mới nhận tin từ chồng Diệu Nga thui, khi nào đến thăm sẽ thông tin cụ thể cho cả nhà chung vui.
Tinh Lac
31-08-2009, 16:49
It's a boy! Chúc mừng gia đình Diệu Nga. Chúc con trai lớn lên luôn là niềm tự hào của cha mẹ.
Quảng Nghiêm
31-08-2009, 16:54
A Di Đà Phật...Xin chúc mừng gia đình chị Diệu Nga đã chào đón thêm một Phật tử trong tương lai:D!
Kim Cang Ly
31-08-2009, 17:04
Chúc mừng chị Diệu Nga nhé. Chúc bé hay ăn chóng lớn, chúc mẹ bé mau hồi phục sức khoẻ:x
Chúc mừng gia đình chị Diệu Nga đã có thêm 1 sinh linh bé bỏng,,,chúc bé mau ăn chóng lớn, thân tâm an lạc, mai này có tâm đạo vững mạnh như mẹ Nga nhen
Quảng Nguyện
03-09-2009, 21:31
A di đà phật.
Chúc mừng chị diệu nga cùng gia đình nhé@};-@};-@};-=d>
Diệu Thơm
03-09-2009, 22:44
Chúc mừng chị Diệu Nga mẹ tròn con vuông, em bé hay ăn chóng lớn, bình an, mạnh khỏe@};-@};-@};-@};-@};-
Chị Diệu Nga năng động mà lại tham công tiếc việc lắm chẳng mấy chốc lại rong ruổi trên phố phường Hà Nội thôi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm ăn vào nhé:x:x:x
Diệu Thảo
04-09-2009, 00:14
Chúc mừng cả gia đình chị Diệu Nga. Chúc cu bé hay ăn, chóng nhớn.:x Thế là mẹ cháu lại sắp mặc áo tràng được rồi:D Nếu muốn đổi cỡ to hơn thì A lo cho em nhé:D
Diệu Thuỳ
04-09-2009, 08:03
Chúc mừng gia đình chị Diệu Nga có thêm thành viên mới@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Nhật
04-09-2009, 09:27
Chúc mừng chị Diệu Nga và anh Linh@};-. Chúc bé hay ăn chóng lớn, và ngoan để mẹ nhanh tham gia lại đạo tràng:D. Thời gian mang bầu chị Diệu Nga làm rất nhiều việc nên sau này bé con chắc năng động làm được nhiều việc như mẹ đây:x
Chúc mừng cả nhà Diệu Nga, chúc búp sen mới của HBS luôn ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn. :x@};-@};-@};-
Con trai lớn mau để góp mặt cùng các anh chị trong hội nhé! :x
Diệu Ngà
04-09-2009, 09:56
Chúc mứng chị Diệu Nga, chúc hai mẹ con khỏe mạnh, em bé hay ăn chóng lớn@};-:x
Diệu Phương
04-09-2009, 10:29
Chúc mừng gia đình chị Diệu Nga thêm thành viên ,thêm búp sen nữa nhé.
Chúc e bé hay ăn chóng lớn mau đi lễ Phật cùng mẹ .
Tặng chị bó hoa tươi thắm @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Mây
04-09-2009, 10:36
@};-Chúc mừng gia đình chị Nga, A Linh@};- chúc bé ngoan hay ăn chóng lớn mong sớm gặp lại chị
Phúc Mạnh
04-09-2009, 10:45
Chúc mừng cả gia đình Diệu Nga!
Chờ khi bé lớn biết nấu cơm thì hai bố con mới giúp được mẹ thêm thời gian tu nhỉ.
Chúc cả nhà khỏe mạnh để chăm các con và chăm nhau...
Chúc cháu bé hay ăn chóng nhớn.
Diệu Ánh
04-09-2009, 14:30
Chúc mừng nhà Diệu Nga nhé , chúc em bé hay ăn chóng lớn :x:x:x@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Thủy
04-09-2009, 15:05
Chúc mừng chị Diệu Nga mẹ tròn con vuông, chúc bé mau ăn chóng nhớn để còn theo mẹ đi chùa niệm phật nhé !@};-@};-@};-
Diệu Thơm
04-09-2009, 21:12
Em thì đoán là không cần đâu, nhìn dáng chị Diệu Nga thì chẳng mấy chốc lại mi nhon nhon thui:D
Diệu Nga
08-09-2009, 09:08
Cảm ơn cả nhà ạ! Bữa nay vô nhà mình, e xúc động quá! Cám ơn cả nhà đã chia vui cùng em:x:x:x Yêu cả nhà lắm lắm ạ!
Đúng là thời gian cuối mang bầu, e quá bận, và có quá nhiều thay đổi nên không thường xuyên vào web nhà mình, nhưng mà e vưỡn cập nhật thông tin thường xuyên và đầy đủ nhé:D
Em sinh bé trai nặng 2,8kg (hơi nhỏ, vì mẹ lười ăn uống). E còn sinh sớm, chưa được 38 tuần đã sinh, mà suýt sinh rơi ở ngoài đường ấy chứ[-o<. Vì lúc đưa 2 bố con bé Bee đi khám bệnh, thì e lên cơn đau, cả nhà tay không chạy vô viện rồi sinh luôn, e sinh bé lúc 22h12' ngày 26/8/2009.
Thực sự lúc lên bàn mổ, vừa đau vừa lo e chẳng biết làm gì, cứ nằm niệm Phật thôi ạ, ai nói gì mặc kệ. Mà niệm Phật hồi lâu thấy không nghĩ đến đau nữa, đến lúc con khóc oe oe rồi mới thở phào nhẹ nhõm:))
Khi nhận được tin e sinh, chẳng ai tin cả, vì ngày hôm đó mặc dù nghỉ làm để chăm con và chồng ốm nhưng mà vưỡn làm việc bình thường từ xa ạ. Và lúc nào cũng nói là "e còn lâu mới sinh" hi hi, trộm vía em.
Thui e tranh thu buôn dưa với cả nhà tý, e sang với bé đây. Trộm vía con ăn ngoan ngủ kỹ, kh phải nuôi sữa ngoài, mẹ cũng ăn no ngủ kỹ, chỉ hơi mệt do vết mổ.
Lúc nào khỏe e sẽ vào nhà mình thường xuyên. Mong gặp cả nhà lắm ạ. Sinh hoạt đạo tràng này, đi từ thiện này.....>:D<Mong lắm như ngày xưa....
Diệu Nhật
08-09-2009, 11:38
Sáng nay em gọi điện cho chị không được, bây giờ nhìn vào đây mới biết giờ đó chị đang lang thang vào đây viết bài, đọc bài của chị thế này là mọi người vui lắm, hẹn gặp chị và bé con cuối tuần này nhé, cuối tuần HBS sẽ đi thăm chị:x
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.