Xem bản đầy đủ : Diệu Ngọc ngoan của mẹ
Diệu Bích
29-08-2009, 18:20
Viết cho con!
Giờ này con gái mẹ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mẹ nôn nao nhớ lại cảm xúc hạnh phúc khi mang bầu con vào 2 năm trước. Bắt đầu từ lúc đó, mẹ nghĩ mình phải dành dụm để khi con lớn con sẽ có một ngôi nhà thật to, một cuốn sổ tiết kiệm thật lớn, để con không phải vất vả như mẹ. Mẹ nghĩ như vậy là đã dành cho con hết tình thương yêu.
Nhưng con biết không? Giờ mẹ đã tìm được một kho báu vô giá để lại cho con - tất cả còn hơn những vật chất tầm thường kia. Những vật chất sẽ làm con mất đi đức tính tự lực của mình.
Kho tàng trân quý đó chính là câu Phật niệm con ạ. Hàng ngày mẹ sẽ dạy con niệm “A DI ĐÀ PHẬT” để tâm con dần dần hướng về Phật, mở rộng lòng từ bi, khai phá sự yêu thương. Mặc dù con chưa hề biết gì, con mới như một tờ giấy hoàn toàn trắng tinh khôi vậy, nhưng mẹ biết con nếu không biết niệm Phật thì sẽ khổ vì tính con rất hay cáu gắt.
Giờ thì ngày ngày con niệm Phật cùng mẹ, dù tiếng niệm của con còn vô cùng ngọng nghịu (vì con mới biết nói mà), đôi lúc con còn bướng bỉnh quát mẹ: “Không nói nữa đâu!”. Khi nghe nhạc niệm Phật con đã biết hát theo, còn cả cúi rạp mình xuống lạy Phật nữa (điều này thì mẹ chưa dạy con đâu đấy). Khi đi ngủ con còn nhắc mẹ “Tụng Kinh đi!”, vậy là mẹ lại hát ru con bằng câu Phật niệm để con chìm vào những giấc mơ an lành. Mẹ cũng đã thử trắc nghiệm con bằng cách đưa ảnh Phật hóa thân quỷ để Ngài vào Địa ngục cứu khổ nạn, vậy mà con vẫn biết nói: “Phật đấy!”.
Mẹ mong muốn buông xả hết những Tham – Sân – Si ở đời, nhưng còn tình thương yêu và trách nhiệm với con, mẹ sẽ không quên. Giờ trách nhiệm của mẹ là nuôi con khôn lớn thành người có ích, thành một người Phật tử chân chính con ơi!
Em viết những xúc cảm trên đây chỉ với mục đích mong muốn những Người Mẹ như em hãy cùng hướng con cái mình theo Phật pháp, cùng giải thoát kiếp này. Cả nhà hãy cùng dạy con mình bắt đầu đơn giản từ câu niệm Phật nhé!
Điều này em học được khi đọc cuốn “Ý nghĩa Hoằng pháp và Hộ pháp” của cư sỹ Diệu Âm Diệu Ngộ đấy ạ. Hàng ngày cô ấy dạy con bằng cách phạt con khi có lỗi lầm thì chép đủ 100 câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” mới thôi. Dần dần khi hồng danh của Đức Phật nhấp vào tâm con cuả cô, họ đã hiểu rằng, đã khai phá rằng mẹ mình đã trao cho họ một tình thương vô bờ bến, một kho báu trân quý và vô giá trên cõi đời này.
Diệu Bích
29-08-2009, 18:40
Diệu Ngọc cùng mẹ đi chơi Vinpearl - Nha Trang
1. Đi máy bay
Lần đầu tiên đi máy bay đi chơi Nha Trang, Diệu Ngọc thích lắm, nhưng bị đau tai và nôn Diệu Ngọc làm cả hành khách trên máy bay được trận cười vì ăn vạ ba mẹ.:-P
Diệu Ngọc khóc không có nước mắt, nhưng miệng vẫn la (giọng lại còn run run như hát xẩm): “Ông ơi, cháu nhớ ông lắm, ông có nhớ cháu không? Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, bà có nhớ cháu không? Cháu yêu ông lắm, cháu yêu bà lắm, cháu đang ngồi trên máy bay, cháu bị đau tai… hờ hờ…” (Ông bà ngoại). Làm hành khách trên máy bay được trận cười. Khi máy bay dừng, họ đổ dồn đến xem con bé nào mà khóc buồn cười thế. Họ bảo con mẹ “Em bé buồn cười quá!”. Có người lại hỏi “Thế mẹ nó đâu?” Ôi, họ tò mò quá lại nhìn cả mẹ, ngại ghê.X-(
Giờ hỏi lại con, hôm đi máy bay con khóc thế nào nhỉ? Là DN diễn lại y hệt luôn.:D
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082924035othkywe2nm3266608.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082924035ytlhymfhyz3052388.jpeg
Tinh Lac
30-08-2009, 21:47
Thích mẹ con nhà Diệu Bích Diệu Ngọc quá cơ. Yêu con.
Kim Cang Hạnh
31-08-2009, 00:01
Bé nhà chị Diệu Bích dễ thương quá! Riêng cái vụ khóc lóc là không đụng hàng với ai rùi đó!:D Bé nhà em thì dạy mãi chỉ biết nói " Phật đấy!" thôi. Em cũng hay cho bé nghe nhạc chú lắm, cầu cho con giác ngộ với Phật pháp từ lúc còn thơ mà! Hy vọng các búp sen nhà mình sớm có duyên sâu sắc nơi Tam Bảo! A Di Đà Phật! Chúc cho bé Diệu Ngọc hay ăn, mau lớn và mau biết niệm Phật nhé!:x:x:x:x:x
Diệu Thảo
31-08-2009, 00:16
Vỡ bụng với con nhà Diệu Bích mất thôi=))
Diệu Thuỳ
31-08-2009, 09:56
Diệu Ngọc ngộ nghĩnh đáng yêu quá. Chụp ảnh trong con rất chững chạc
Ôi con dâu của tôi dễ thương quá :x:x:x.
Ảnh 2 mẹ con đều xinh nhỉ, yêu lắm!
Quảng Ngọc
31-08-2009, 12:03
Diệu Ngọc xinh xắn và đáng yêu quá. Chúc DN là những búp sen đầy nhựa sống và phát Bồ Đề Tâm thật sớm
A DI ĐA PHẬT
Diệu Bích
12-09-2009, 08:18
Ngày khai trường
Diệu Ngọc đi học sớm so với các bạn vì chưa đủ tuổi học mẫu giáo mầm, nhưng mẹ vẫn cho đi để con quen dần tính tự lập khi không có mẹ.
Cuối cùng ngày khai trường đầu tiên của con đã đến. Con tung tăng được bà và mẹ dẫn đi. Nhưng vừa bước chân vào cổng trường con đã khóc òa. Cô giáo phải đuổi 2 bà cháu ra chỗ khác. Nhìn trộm từ xa, mẹ thấy con khóc nhiều quá, các cô giáo phải thay nhau bế con lên vì cứ đặt con xuống là con lại chạy đi tìm mẹ. Con khóc từ đầu cho đến cuối buổi khai giảng, nhưng có điều mẹ thấy con khác các bạn ở chỗ con vừa khóc vừa nhảy chồm lên.:))
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437ngu1ndu2yt3087609.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437nwi3yzlly23028345.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437mdi0mme3zd3089221.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437mzfjztqwmj3152111.jpeg
Diệu Tây
12-09-2009, 08:56
[quote=Diệu Bích;24472]Ngày khai trường
Con khóc từ đầu cho đến cuối buổi khai giảng, nhưng có điều mẹ thấy con khác các bạn ở chỗ con vừa khóc vừa nhảy chồm lên.:))
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437nwi3yzlly23028345.jpeg
Diệu ngọc đáng yêu quá :x:x:x
Diệu Thuỳ
12-09-2009, 12:06
Có con gái thích nhỉ. Chị cứ nhớ mãi hình ảnh cháu niệm Phật, trông đến là ngộ nghĩnh
Diệu Bích
12-09-2009, 12:16
Có con gái thích nhỉ. Chị cứ nhớ mãi hình ảnh cháu niệm Phật, trông đến là ngộ nghĩnh
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437nmzlmwjjot3263489.jpeg
Cảm ơn chị! Ảnh Diệu Ngọc niệm Phật đây ạ.:D
Lộc&Trung
12-09-2009, 12:43
Lệnh ái trông "thấy ghét" quá sư tỷ ơi :D.
Diệu Thuỳ
12-09-2009, 13:01
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091225437nmzlmwjjot3263489.jpeg
Cảm ơn chị! Ảnh Diệu Ngọc niệm Phật đây ạ.:D
Con nào cũng yêu cả. Có con trai rồi lại them có cô con gái:D. Khi nào cho chị học hỏi kinh nghiệm nhé:))
Diệu Bích
12-09-2009, 19:23
Con nào cũng yêu cả. Có con trai rồi lại them có cô con gái:D. Khi nào cho chị học hỏi kinh nghiệm nhé:))
Vậy em lại phải học hỏi kinh nghiệm lại của chị.:))
Diệu Nhật
12-09-2009, 19:42
Chị Diệu Thùy và Diệu Bích ko cần học hỏi kinh nghiệm của nhau đâu. Chị Diệu Thùy có con trai rùi thì bi h làm ngược lại những gì lúc trước mình làm là sẽ có con gái, còn Diệu Bích cũng thế làm ngược lại lúc trước cậu làm là có con trai liền ah, còn 2 người có làm được hay ko thì ..........chỉ có nghiệp biết. he he:)):)):))
Diệu Ngọc đáng yêu quá chừng đi@};-@};-@};-@};-
Diệu Thuỳ
13-09-2009, 11:14
Chị Diệu Thùy và Diệu Bích ko cần học hỏi kinh nghiệm của nhau đâu. Chị Diệu Thùy có con trai rùi thì bi h làm ngược lại những gì lúc trước mình làm là sẽ có con gái, còn Diệu Bích cũng thế làm ngược lại lúc trước cậu làm là có con trai liền ah, còn 2 người có làm được hay ko thì ..........chỉ có nghiệp biết. he he:)):)):))
Hồi xưa thầy giáo dặn chị làm việc gì cũng phải ghi chép lại, vậy mà mình quên mất. Bây giờ chẳng nhớ gì để mà làm ngược lại:)):)):)):((:((:((
Diệu Bích
13-09-2009, 18:11
Hồi xưa thầy giáo dặn chị làm việc gì cũng phải ghi chép lại, vậy mà mình quên mất. Bây giờ chẳng nhớ gì để mà làm ngược lại:)):)):)):((:((:((
hehe, em cũng vậy. Đành phải tuỳ nghiệp duyên như Diệu Nhật nói vậy.\:D/
Diệu Ngọc
23-09-2009, 15:06
Chị Diệu Bích ơi, hiiiiiiiiiiii hình chị và bé Diệu Ngọc làm những cô gái như em ao ước quá!!!
8->
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Ngọc
23-09-2009, 15:22
Viết cho con!
Giờ này con gái mẹ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mẹ nôn nao nhớ lại cảm xúc hạnh phúc khi mang bầu con vào 2 năm trước. Bắt đầu từ lúc đó, mẹ nghĩ mình phải dành dụm để khi con lớn con sẽ có một ngôi nhà thật to, một cuốn sổ tiết kiệm thật lớn, để con không phải vất vả như mẹ. Mẹ nghĩ như vậy là đã dành cho con hết tình thương yêu.
Nhưng con biết không? Giờ mẹ đã tìm được một kho báu vô giá để lại cho con - tất cả còn hơn những vật chất tầm thường kia. Những vật chất sẽ làm con mất đi đức tính tự lực của mình.
Kho tàng trân quý đó chính là câu Phật niệm con ạ. Hàng ngày mẹ sẽ dạy con niệm “A DI ĐÀ PHẬT” để tâm con dần dần hướng về Phật, mở rộng lòng từ bi, khai phá sự yêu thương. Mặc dù con chưa hề biết gì, con mới như một tờ giấy hoàn toàn trắng tinh khôi vậy, nhưng mẹ biết con nếu không biết niệm Phật thì sẽ khổ vì tính con rất hay cáu gắt.
Những suy nghĩ của chị sâu sắc quá!
:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Diệu Bích
23-09-2009, 15:27
Cảm ơn em! Bé Diệu Ngọc nhà chị sau này phải cho đi cắp tráp học cô Diệu Ngọc. Vì chị thấy em tinh tấn quá, báo cáo trợ niệm toàn 10k, 20k biến thôi.@};-@};-@};-
Quảng Nhàn
09-07-2010, 10:53
Chắc là "Viết cho con" chị DB đã viết từ rất lâu rồi phải ko ạ? Nhưng e thích bài này của chị quá ạ! Dù e chưa có gia đình, chưa có e bé nhưng e hiểu một điều chắc chắn là bất cứ 1 người mẹ nào và cả e sau này nữa thì sẽ đều dành cho con của mình những tình cảm vô giá ko gì sánh được phải ko chị? Mẹ e thường nói với các ae e rằng "Các con là tài sản vô giá của mẹ". Và tình cảm đó lại càng dịu ngọt hơn khi là tình cảm giữa mẹ và con gái...Ngày mẹ e chưa sinh e, tuy bố mẹ e đã có 2 a trai e rồi nhưng ông ngoại e vẫn nói với mẹ e rằng nên có con gái, nó sẽ rất tình cảm với gia đình>>giống mẹ e vậy. Và bây giờ mẹ e luôn nói lời ông dạy là đúng. E may mắn được sinh ra và được nuôi nấng trong vòng tay của 1 người mẹ tuyệt vời chị ạ..Mẹ lo cho e từng li từng tí, mẹ dạy e từng cử chỉ, hành động, lời nói,dạy e cách làm người......Và bây giờ e cũng muốn sau này có 1 đứa con gái để tình cảm, để thủ thỉ từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống với mình và nó cũng sẽ dễ thương như e bé nhà chị chị ạ!!E cũng sẽ học tập chị, sẽ dạy chúng niệm Phật từ nhỏ, dạy chúng biết yêu thương,từ bi và lòng nhân ái.....E chúc chị sẽ luôn là người mẹ tràn đầy hạnh phúc bên e bé của mình, chúc chị sẽ là người phụ nữ vĩ đại của gia đình, là người mẹ vĩ đại trong lòng các con....:x@};-..
Diệu Bích
09-07-2010, 13:30
Đúng rồi đấy Quảng Nhàn ơi, có con gái vui lắm, nó cứ thủ tha thủ thỉ với mình. Hôm nọ nó còn khoe với mọi người là: "Phật đặt tên cho con là Diệu Ngọc, mẹ con là Diệu Bích đấy". :x
Tối đến nó chỉ ăn cơm với canh thôi, không chịu ăn gì hết, chị hỏi nó: "Con ăn chay à? Nó bảo vâng, con ăn chay giống Thầy Nguyên Đạo. Thế mẹ cũng ăn chay à? Mẹ ăn chay giống Thầy đẹp trai là Thầy QUảng Hiếu à?":D
Lúc nào dỗi mẹ thì bảo: "Mẹ không yêu con nữa à? Con bỏ mẹ đi bây giờ". Rồi nó giả bộ bỏ đi, không thấy chị đuổi theo, nó lại quay lại bảo: "Con bỏ đi mà mẹ không đuổi theo con à?". :))
Quảng Nhàn
09-07-2010, 13:57
Buồn cười quá chị Diệu Bích ơi!!:D. Chị làm e nhớ hồi e còn bé, cũng thỉnh thoảng e bị mẹ nói là ko yêu nữa hay đại loại là " Con xấu lắm!Mẹ ko yêu con nữa" Thì e lại nói " Con mà xấu á? Công chúa mà xấu á"!!!:-P. Chẳng là hồi bé e hay thích đọc truyện cổ tích nên thích làm công chúa lắm chị ạ!;;). Mà thật là e bé nhà chị thông minh và dễ thương quá chị ạ!! Mà thích ăn chay từ nhỏ thế thì tốt quá!! E cũng đang phải tập dần thói quen ăn chay. E thấy ai ăn chay dần dần tính cách cũng nền nã,nhã nhặn hơn chị nhỉ?Chúc cho 2 mẹ con chị DB sẽ là những người trường chay và e bé nhà chị sẽ luôn ngoan ngoãn, xinh xắn và thông minh. Mà chị ơi! Hôm nào cho cô Quảng Nhàn đưa bé Diệu Ngọc đi ăn súp chay với cô nhé!! E cũng nghiện món đấy mất rồi chị ạ!!:x
Diệu Bích
09-07-2010, 14:06
Buồn cười quá chị Diệu Bích ơi!!:D. Chị làm e nhớ hồi e còn bé, cũng thỉnh thoảng e bị mẹ nói là ko yêu nữa hay đại loại là " Con xấu lắm!Mẹ ko yêu con nữa" Thì e lại nói " Con mà xấu á? Công chúa mà xấu á"!!!:-P. Chẳng là hồi bé e hay thích đọc truyện cổ tích nên thích làm công chúa lắm chị ạ!;;). Mà thật là e bé nhà chị thông minh và dễ thương quá chị ạ!! Mà thích ăn chay từ nhỏ thế thì tốt quá!! E cũng đang phải tập dần thói quen ăn chay. E thấy ai ăn chay dần dần tính cách cũng nền nã,nhã nhặn hơn chị nhỉ?Chúc cho 2 mẹ con chị DB sẽ là những người trường chay và e bé nhà chị sẽ luôn ngoan ngoãn, xinh xắn và thông minh. Mà chị ơi! Hôm nào cho cô Quảng Nhàn đưa bé Diệu Ngọc đi ăn súp chay với cô nhé!! E cũng nghiện món đấy mất rồi chị ạ!!:x
Chị sẽ cố gắng. Nhưng mà DNgọc thế thôi, vẫn thèm ăn da gà lắm đấy. DNgọc giống cô QNhàn là nghiện món súp chay ở Loving Hut lắm lắm.:D
Quảng Nhàn
10-07-2010, 13:02
Chị Diệu Bích ơi! Hôm qua gặp bé Diệu Ngọc e thấy bé còn xinh hơn trong ảnh nữa chị ạ!!:x. Trộm vía Diệu Ngọc thông minh và hóm hỉnh quá cơ ạ! Thế này thì sau này Diệu Ngọc lớn,mẹ DB tha hồ mà kén rể nhé!;). Mà Diệu Ngọc cũng giống cô Quảng Nhàn thích ăn da gà! Đúng là 2 cô cháu e hợp nhau trong mảng "ẩm thực học" rồi chị ạ!!:-P.:x..
Sao em không xem được cái ảnh nào nhỉ :-t
lehieu77
26-04-2011, 17:19
Viết cho con!
Giờ này con gái mẹ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mẹ nôn nao nhớ lại cảm xúc hạnh phúc khi mang bầu con vào 2 năm trước. Bắt đầu từ lúc đó, mẹ nghĩ mình phải dành dụm để khi con lớn con sẽ có một ngôi nhà thật to, một cuốn sổ tiết kiệm thật lớn, để con không phải vất vả như mẹ. Mẹ nghĩ như vậy là đã dành cho con hết tình thương yêu.
Nhưng con biết không? Giờ mẹ đã tìm được một kho báu vô giá để lại cho con - tất cả còn hơn những vật chất tầm thường kia. Những vật chất sẽ làm con mất đi đức tính tự lực của mình.
Kho tàng trân quý đó chính là câu Phật niệm con ạ. Hàng ngày mẹ sẽ dạy con niệm “A DI ĐÀ PHẬT” để tâm con dần dần hướng về Phật, mở rộng lòng từ bi, khai phá sự yêu thương. Mặc dù con chưa hề biết gì, con mới như một tờ giấy hoàn toàn trắng tinh khôi vậy, nhưng mẹ biết con nếu không biết niệm Phật thì sẽ khổ vì tính con rất hay cáu gắt.
Giờ thì ngày ngày con niệm Phật cùng mẹ, dù tiếng niệm của con còn vô cùng ngọng nghịu (vì con mới biết nói mà), đôi lúc con còn bướng bỉnh quát mẹ: “Không nói nữa đâu!”. Khi nghe nhạc niệm Phật con đã biết hát theo, còn cả cúi rạp mình xuống lạy Phật nữa (điều này thì mẹ chưa dạy con đâu đấy). Khi đi ngủ con còn nhắc mẹ “Tụng Kinh đi!”, vậy là mẹ lại hát ru con bằng câu Phật niệm để con chìm vào những giấc mơ an lành. Mẹ cũng đã thử trắc nghiệm con bằng cách đưa ảnh Phật hóa thân quỷ để Ngài vào Địa ngục cứu khổ nạn, vậy mà con vẫn biết nói: “Phật đấy!”.
Mẹ mong muốn buông xả hết những Tham – Sân – Si ở đời, nhưng còn tình thương yêu và trách nhiệm với con, mẹ sẽ không quên. Giờ trách nhiệm của mẹ là nuôi con khôn lớn thành người có ích, thành một người Phật tử chân chính con ơi!
Em viết những xúc cảm trên đây chỉ với mục đích mong muốn những Người Mẹ như em hãy cùng hướng con cái mình theo Phật pháp, cùng giải thoát kiếp này. Cả nhà hãy cùng dạy con mình bắt đầu đơn giản từ câu niệm Phật nhé!
Điều này em học được khi đọc cuốn “Ý nghĩa Hoằng pháp và Hộ pháp” của cư sỹ Diệu Âm Diệu Ngộ đấy ạ. Hàng ngày cô ấy dạy con bằng cách phạt con khi có lỗi lầm thì chép đủ 100 câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” mới thôi. Dần dần khi hồng danh của Đức Phật nhấp vào tâm con cuả cô, họ đã hiểu rằng, đã khai phá rằng mẹ mình đã trao cho họ một tình thương vô bờ bến, một kho báu trân quý và vô giá trên cõi đời này.
Hi Diệu Bích,
Đọc bài của bạn mình thấy có sự đồng cảm, mình cũng từng nghĩ sẽ cố gắng làm để dành dụm của cải tài sản để lại cho con mình. Nhưng sau này khi tu tập rồi, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết rõ nhân quả, vô thường, nghiệp......thì suy nghĩ của mình cũng bắt đầu thay đổi.
Mình bắt đầu nhận ra giữa cha mẹ, vợ chồng con cái có một dây mơ rễ má cộng nghiệp từ cái thời tiền kiếp nào đó nên mới gắn kết với nhau. Cuộc sống cũng vô thường ko biết lúc nào thuận nghịch ra sao nên có lần mình đã nói với một sư cô: "Cô ơi, con biết cuộc sống này vô thường lắm. Con của con sinh ra con không biết nghiệp con nợ con mình hay con mình nợ con (đa phần chắc là mình nợ con rồi) nhưng con không quan tâm đến chuyện đó nữa. Nếu là nợ con thì con sẽ vui vẻ trả nghiệp, cho dù là nghiệp thiện ác gì không cần biết chỉ biết rằng ngay từ lúc con còn bé thơ thế này phải tập cho con tính tình hiền lương, biết đâu là thiện đâu là ác. Mỗi tối các con con đều dạy cho câu niệm Phật (tối nào cũng thế, các con cứ ngồi chấp tay niệm Phật A di đà và Phật Quan Âm - 10p) tức là con đang gieo hạt giống Phật pháp cho các con. Sau này các con lớn lên thì cũng có được cái nhân thiện mình đã gieo sẵn cũng đỡ cho con, nghiệp có thế nào cũng còn có nhân phật pháp giúp con thoát khổ. ".
Bản thân mình cũng quan niệm sống chết cũng theo nghiệp, duyên đã hết thì coi như xong, kiếp này tu chưa đủ thì nguyện kiếp sau tu tiếp. Nếu con còn nhỏ mà mình có mất đi thì xem như con mình thiếu phước. Còn nếu mình sống ngày nào thì mình cũng cố gắng tu tập và làm cho con mình hiểu được Phật pháp càng nhiều càng tốt. Mọi thứ từ lớn tới bé đều vô thường thậm chí những thứ như được mất, vinh nhục, khen chê, ......rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có chân tánh mới bất sanh bất diệt, tu tập để nhận diện ra khó lắm. Xung quanh ta đều là Pháp cả, thu thúc lục căn để tỉnh giác nhận diên ra sự huyễn hoặc hay trò chơi của đấng tạo hóa sao mà khó làm sao. Khó nhưng cũng phải cố thôi. Hihihi.....888 quá, sorry mọi người, miên man một loạt những suy nghĩ đồng cảm.
Chúc cả nhà ai nấy tinh tấn tu tập, thân tâm hưởng trọn vẹn được sự an lạc, yên vui. :x:x:x@};-@};-@};-
P/s: Xem lại thời gian post bài của DB cách nay tới 2 năm giờ có lẽ bé nhà DB chắc lớn rồi nhỉ (Chắc giờ đang học lớp Lá đây!). Con út nhà mình thì mới 3t thôi.
Diệu Bích
28-04-2011, 12:34
Cảm ơn chị Lê Hiếu! Thời gian cũng hai năm rồi chị nhỉ! Giờ bé con nhà em học lớp Lá như chị nói rồi đấy.
Đúng như chị nói, con cái, vợ chồng cũng là những mối nợ lẫn nhau thôi. Cố gắng cho cháu niệm Phật chị nhé! Chúc hai mẹ con vui!
A DI ĐÀ PHẬT!
Chị Diệu Bích ơi! đã lâu rồi em không thấy hình bé nhà chị. Em nhớ nhất là đôi mắt và đôi chân mày của bé. Em muốn được nhìn bé ngay bây giờ. Chị up vài tấm ảnh đi chị.
Phuong Nga
01-09-2011, 08:03
=d>=d>=d>
Phuong Nga
01-09-2011, 08:03
=D>=D>=D>hay hay hay
Phuong Nga
01-09-2011, 08:06
that la sau sac qua=D>=D>=D>
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.