PDA

Xem bản đầy đủ : Những mẩu chuyện phóng sinh


Diệu Bích
31-08-2009, 23:57
Diệu Bích mở topic này để các bạn kể những mẩu chuyện về những lần đi phóng sinh. Không biết các bạn ra sao, còn đối với DB mỗi lần đi phóng sinh loài vật đều cảm thấy rất vui và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Vì thế phóng sinh không chỉ đem lại tự do cho loài vật mà còn mang lại cho bản thân người phóng sinh niềm hạnh phúc, an lạc, thấy được sự may mắn của mình khi sinh ra làm thân người.:D

Chỉ với 5.000đ cũng phóng sinh được.

Dù không có nhiều tiền, chúng ta cũng có thể phóng sinh. Tha cho 1 chú kiến, chú gián hay chú chuột, chú muỗi… ta không đập, không giết hại là đã phóng sinh không mất tiền rồi.@};-

DB 1 lần cùng cô của mình đi chợ buổi chiều, nhìn thấy 1 nắm trùng trục còn sót lại trên mẹt của người bán hàng, DB liền mua hết, đem đi quy y và phóng sinh cho chúng. Vì cô DB không có nhiều tiền, nhưng DB vẫn khuyến khích cô góp 5.000đ vào cứu trùng trục. Số tiền tuy nhỏ nhưng đã cứu được không ít chúng sinh.;;)

Hôm đấy 2 cô cháu rất vui, đem trùng trục ra tận Hồ Tây phóng sinh. Phóng sinh quả thật lợi ích đôi đường. Loài vật được cứu thoát khỏi nồi canh, còn cô DB thì vui vẻ, hạnh phúc.:x

Diệu Bích
02-09-2009, 15:40
"Thả cá mập về biển"

Hôm qua (13/07 ÂL) là ngày vía của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cuối buổi chợ chiều, DB cùng con gái mua được 2 chú cá trắm để phóng sinh, tưởng nhớ đến ân đức của Ngài.[-o<

Ra chùa Trấn Quốc, Hồ Tây quy y cho 2 chú cá và thả chú xuống Hồ Tây trong xanh, mát mẻ. Con gái DB cũng niệm Phật cùng và bảo mẹ: “Mẹ thả cá mập xuống biển à?”.:))

Đối với chúng ta, 10.000đ, 20.000đ là một số tiền nhỏ nhưng đối với loài vật thì cứu được cả một sinh mạng.;;)

Quảng Nghiêm
02-09-2009, 16:08
A Di Đà Phật!

MeBillBo
04-09-2009, 00:06
Cảm ơn c DB đã mở topic này, e cũng rất thích phóng sinh nhưng chẳng biết thủ tục thế nào, chỉ biết mua cá về rồi thả chúng xuống sông, chú thật mỗi lần phóng sinh xong thì thấy rất vui, tinh thần thoải mái, có cảm giác như mình vừa làm 1 cái j đó thật rất có ích.NHưng e nghe mọi ng nói trc khi phóng sinh thì nên quy y và niệm Phật thì nhưng con vật đc phóng sinh đó mới giải thoát,và sau này còn có thể trở thành Phật đạo.Xin mọi ng chỉ giùm e nhé để việc phóng sinh đc tót hơn, cảm ơn nh.
Hôm nọ e cũng mua đc 1ký cá rô mang đi thả,trong lúc thả đã có 2 cậu bé đứng cầm vượt để chờ vớt, e phải đứng canh cho cá bơi đi hết rồi mới dám về, trc khi về k quên dặn 2 cậu đó là dừng bắt các con vật mà mọi ng phóng sinh nhé hãy để cho nó có cơ hội đc sống.2 cậu ấy nhe răng ra bảo "thế thì đói c ạ".

MeBillBo
04-09-2009, 00:13
Post bài rồi e mới lần mò ra topic "Nghi thức phóng sinh" hehe,cảm ơn huynh Từ Khánh và các bạn nh nhé, bài viết rất hữu ích đúng cái mà muội đang cần:)):)):))

Mai_The_Duy
04-09-2009, 15:23
Tán thánh công đức phóng sinh của các bạn, mình thấy có một số việc tốt nên làm bí mật thì công đức lớn hơn, chẳng hạn như phóng sinh. Nếu không sẽ sinh ra một cái nghề mới, đó là nghề đi bắt chim, bắt cá để bán lại cho người mua phóng sinh, nghịch lý ở chỗ, chúng ta không phóng sinh thì con vật không bị bắt, bởi chúng ta có nhu cầu phóng sinh lấy công đức, lấy niềm vui, có cầu thì có cung, vậy là sinh ra một cái nghề mới, bắt chim cá bán lại cho người mua phóng sinh. Tự nhiên vì chúng ta mà con vật bị bắt. Cũng như vậy, vì chúng ta ăn thịt mà con vật bị giết, người đồ tể làm thay cái việc giết mà chúng ta không dám làm, họ chịu tội thay cho chúng ta, làm cái phần khó thay cho chúng ta. Trong bát chánh đạo, có chánh nghiệp, nghĩa là nghề nghiệp chân chính,chắc rằng nghề đồ tể là nghề không chân chính, người nào phước duyên yếu kém thì phải nhận cái nghề này, e cũng là làm cái việc bất đắc dĩ, chẳng ai muốn, xét cho cùng họ cũng vì họ, vì chúng ta mà làm thôi, vậy mà ít thông cảm được với họ. Chẳng có cái gì là tách bạch cả, '' cái này có, cho nên cái kia có ''.

Tớ nhớ có một chuyện rất vui là bố tớ dọn tủ, con gián nó chạy ra, bố tớ giơ dép lên đập, mẹ kêu thất thanh, bố liền ngưng dép lại, con gián thoát chết ! Không biết những con vật nào có khả năng tái sinh thành người nhất, theo tớ nghĩ thì con kiến có những phẩm chất rất gần với người, có khả năng tái sinh thành người nhất, là bởi, kiến sống rất có tổ chức, có trí thông minh, nó biết chăn nuôi, biết trồng trọt (hồi bé đọc cuộc phưu lưu của Karic và Valia có nói đến), điều này khi lớn lên, xem các kênh tivi khoa học và quan sát thì đúng như vậy. Chẳng thế mà các nhà sư Nam tông rất thương loài kiến, họ thường đi đứng cận thận , tránh dẫm phải kiến. Loài chó cũng thông minh, trung thành, loài chim cũng thế, hồi nhỏ tớ nuôi một con chim sáo, nó hoàn toàn hiểu được tiếng người, thậm chí biết đùa.

Nguyện cho chúng sinh đủ ăn, không loài nào phải giết hại loài nào, không loài nào phải giam cầm loài nào. Nam mô A Di Đà Phật, Cõi A DI ĐÀ mà chúng ta đang hướng tới là như vậy. Thật may mắn !

Quảng Ngọc
05-09-2009, 15:31
Hôm nay mình mới mò mẫm đến đây hìhì .. topic này hay đấy. Mình cũng có những ''trăn trở'' giống bạn MTD. Ở trong Nam này có những chùa lớn ngày nào cũng có người với những lồng đầy chim đứng bán cho mọi người phóng sanh, thật là nghịch lý. Nghe bảo người bán họ không cho chim ăn nhiều mà cố tình cho chim đói khát để khi người ta phóng sanh xong chim không còn sức bay xa họ lại bắt lại. Ôi tội lỗi quá.
Báo thì đăng là họ cho chim uống cái nước gì mà gây nghiện như thuốc phiện ấy chim sau khi phóng sanh cứ phải tìm về nhà họ vì đã bị nghiện...
Mình nhớ cách đấy 3 năm mình với ông tổng giám đốc (người Đài loan) đi công tác có ghé qua chùa Bà (Bình dương) thắp nhang, mình thấy họ bán chim trước cổng vôi lẻn ra mua chim phóng sanh nào ngờ ông sếp nhìn thấy khi về ông phản đối ngay. ông bảo mày mua chim phóng sanh rồi người ta lại đi bắt về, tạo cho người ta cái nghề bắt chim vậy càng thêm tội...
Ăn chay là phóng sanh nhiều nhất. Có người cứ giữ sao cho mình không sát sanh và cứ chắc ăn như vậy là mình không phạm giới sát sanh nhưng nhì xa hơn thì mình ăn mặn là sát sanh gián tiếp, trong lúc người khác phải chịu tội thay mình...:-t:-t
''Chỉ với 5.000đ cũng phóng sinh được'' Đúng đấy DB ạ, mình thời gian này ăn TD ít đi chợ mua đồ., hôm trước ra chợ mua trái cây thấy một rổ hến đang tươi rói tự nhiên muốn phóng sanh, có 4000đ/ kg, một kg hến biết bao nhiêu là con. mình mua luôn cả rổ 7kg về đặt trước bàn thờ Quán Thế Âm tụng bài kinh của DB post, qui y cho nó rồi trên đường đi làm thả. Từ đây mình nghĩ có 4000đ phóng sanh được bao nhiêu là sinh linh, nếu ta quy y cho nó cẩn thận, đọc tụng thành tâm , nếu nó mà được tỉnh ngộ ra thì sẽ được nhiều chúng sanh sau này quay đầu với Phật pháp, vậy mình nhịn 1 bữa trái cây là có thể mua được 1,2kg ốc hoặc hến rồi.Bây giờ thay vì nghĩ đến mua trái cây ăn thì mình nghĩ đến mua ốc hoặc hến như vậy sẽ lợi ích hơn nhiều, trong khi ăn trái cây thì âm sẽ sinh bệnh(đối với chế độ ăn TD). :-P
Hình như phóng sanh nếu phóng con vật tuổi thọ cao thì tốt hơn những con tuổi thọ ngắn nhưng mình lại nghĩ nếu như quy y cho nó mà nó ngộ ra thì số lượng là tốt nhất. Nghĩ vậy nên tháng 7 Vu lan này, hôm nào đi làm là sáng ra chợ mua ốc, tụng 5 biến Chú Đại Bi, qui y cho nó rồi tiện đường đi làm thả sông.
Trong ''lịch sử'' phóng sanh của mình, mình nhớ nhất là hôm đó mua cá rô thả. Mình thả từng con rõ rang là chỉ có cá rô thế mà sau khi thả xong , nhìn chúng được tự do tung tăng bơi lội lòng mình cũng tung tăng theo rồi niệm Phật một lúc tự nhiên thấy một con cá nhỏ như cá rô nhưng toàn thân màu hồng sáng(chắc là cá diêu hồng) hiện ra ngóc đầu nhìn mình, đẹp quá mình vừa niệm Phật vừa ngắm, nó cứ như thế mãi mà không đi rốt cuộc mình phải chào nó để đi làm vì sợ trễ giờ. Hình ảnh này mình nhớ mãi thôi.
Một chuyện nữa. Mình thường phóng sanh cá rô vì cá rô khỏe mà được nhiều con. Hôm đó đổi ý mua ếch mà mắc quá 75000đ mà chỉ được 4 chú ếch. Thầm nghĩ chắc ếch nó chỉ sống ao hồ nếu thả sông sợ nó không quen môi trường sẽ chết. Tìm thấy một cái ao nhà ai đang nuôi cá mình dừng xe chạy vô thả. Thả xong quay ra thì thấy có người thanh nhiên chặn lại nói : chị làm gì đấy. Mình thản nhiên nói tôi chỉ vào đây phóng sanh ếch thôi. Người đó tròn mắt rồi chắp tay xá xá lia lịa rồi nói:'' tôi lạy chị'' ... thui chết có chuyện gì thế này ...thì ra thả ếch vào ao thì ếch nó ăn hết cá con của người ta ..huhu.... hồi nào tới giờ mình đâu có biết, nhưng đã lỡ rồi chỉ biết xin lỗi rối rít, có người đàn ông đứng tuổi tới sau nhìn điệu bộ ăn năn và hốt hoảng của mình ông cười hiền rồi nói không sao đâu...
:9:1

Quảng Nghiêm
05-09-2009, 16:03
Từ Khánh nghĩ các bạn đang bị lấn cấn giữa cái ta phóng sanh và cái mà người ta bắt lại để bán! Hôm nay Từ Khánh cũng muốn giải nghi thêm về trường hợp này. Khi ta đến một ngôi chùa thấy nhiều người bán chim phóng sanh, lúc đó ta khởi lên cái tâm Từ Bi thấy các loài vật bị nhốt khổ sở như thế nên ta khởi lên cái tâm muốn giải thoát cho chúng, ngay khi ta khởi lên cái tâm Từ Bi và mua vật phóng sanh thì công đức của ta đã vô lượng rồi.

Còn cái việc sau khi ta phóng sanh rồi họ có bắt lại hay không thì đó là do nghiệp duyên của người bắt chim đó và con chim có sự thù oán với nhau ( Bởi vì trong một kiếp nào đó, thì con chim đó nó cũng chính là người bắt và bán như bây giờ thì sao? ). Điều tiếp theo nếu là nghiệp của con chim đó đáng lẽ phải bị đầu thai 10 kiếp làm súc sinh, nay vì nhờ ta phóng sinh và quy y cho chúng thì cũng như ta đã giải thoát cho nó một kiếp đọa lạc, rồi sau đó có người tiếp theo lại phóng sanh cho nó rồi lại quy y niệm Phật cho nó thì nó sẽ thoát thêm một lần đọa đày của nó nữa, cứ thế 10 người làm việc đó thì sẽ hóa giải hết nghiệp súc sinh cho chúng.

Cũng giống như một phạm nhân bị kết án 5 năm tù, nhưng nếu phạm nhân đó bị bệnh và được người nhà bảo lãnh cho về nhà trị bệnh trong vòng 3 tháng, sau khi khỏi bệnh anh ta lại bị dẫn vào tù tiếp, nhưng bây giờ anh ta có được giảm án trong 3 tháng đó hay không? Đương nhiên là anh ta được giảm án 3 tháng đó rồi mặc dù anh ta được ở nhà nhưng vẫn được giảm án, rồi vài tháng sau anh ta lại bị bệnh nữa người nhà lại lo cho anh được tại ngoại để chữa bệnh tiếp thêm 1 năm nữa, sau khi hết bệnh lại vào nhà giam, nhưng 1 năm anh ta nằm ở nhà trị bệnh thì vẫn được tính là một năm ở tù thôi phải không??? Cứ thế mà giảm như thế cho đến khi anh ta mãn hạn tù và ra về.

Con vật ta phóng sinh thì cũng giống như thế thôi, một lần ta phóng sanh quy y và niệm Phật cho chúng là một lần chúng được cởi trói kiếp súc sinh của chúng! Ta đừng vì nghe theo lời của những người không hiểu nhân quả rồi lại bỏ qua những việc đáng làm như thế, hãy nghe lời Từ Khánh các bạn cứ phóng sanh cho nhiều vào, còn việc bắt lại thì đó là nghiệp quả của những người đó và các loài vật, nhưng chúng ta đã giải thoát đi được cho chúng một kiếp đọa đày rồi đấy. Với lại người bắt chim họ không bán được cho ta phóng sanh thì họ đem bán cho các quán nhậu ngày nay món chim sẻ nướng rất thịnh hành tại các quán nhậu ở TPHCM.

NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI LUÔN ĐƯỢC THÀNH TỰU TÂM TỪ BI VÔ NGẠI!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Thơm
06-09-2009, 00:55
Còn cái việc sau khi ta phóng sanh rồi họ có bắt lại hay không thì đó là do nghiệp duyên của người bắt chim đó và con chim có sự thù oán với nhau ( Bởi vì trong một kiếp nào đó, thì con chim đó nó cũng chính là người bắt và bán như bây giờ thì sao? ).

Điều tiếp theo nếu là nghiệp của con chim đó đáng lẽ phải bị đầu thai 10 kiếp làm súc sinh, nay vì nhờ ta phóng sinh và quy y cho chúng thì cũng như ta đã giải thoát cho nó một kiếp đọa lạc, rồi sau đó có người tiếp theo lại phóng sanh cho nó rồi lại quy y niệm Phật cho nó thì nó sẽ thoát thêm một lần đọa đày của nó nữa, cứ thế 10 người làm việc đó thì sẽ hóa giải hết nghiệp súc sinh cho chúng.



Cảm ơn Huynh=D>:x

Mai_The_Duy
07-09-2009, 00:32
Từ Khánh nghĩ các bạn đang bị lấn cấn giữa cái ta phóng sanh và cái mà người ta bắt lại để bán! Hôm nay Từ Khánh cũng muốn giải nghi thêm về trường hợp này. Khi ta đến một ngôi chùa thấy nhiều người bán chim phóng sanh, lúc đó ta khởi lên cái tâm Từ Bi thấy các loài vật bị nhốt khổ sở như thế nên ta khởi lên cái tâm muốn giải thoát cho chúng, ngay khi ta khởi lên cái tâm Từ Bi và mua vật phóng sanh thì công đức của ta đã vô lượng rồi.

Còn cái việc sau khi ta phóng sanh rồi họ có bắt lại hay không thì đó là do nghiệp duyên của người bắt chim đó và con chim có sự thù oán với nhau ( Bởi vì trong một kiếp nào đó, thì con chim đó nó cũng chính là người bắt và bán như bây giờ thì sao? ). ........
....
NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI LUÔN ĐƯỢC THÀNH TỰU TÂM TỪ BI VÔ NGẠI!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT



Chí lý, Phải lắm, cảm ơn huynh Từ Khánh đã chỉ dạy, trong vô lượng kiếp, chúng ta đã từng là con cá trong bữa ăn, chúng ta cũng đã từng là người đánh cá. Chúng ta cũng đã từng là con chim, đã từng là người bẫy chim. Từ ngày biết đến đạo Phật, mình cũng đã từ bỏ thú vui câu cá, rồi cũng thấy chả thú vị gì khi câu rách mép con cá ra chỉ để ... for fun

Có bao giờ các bạn phải nhắm mắt làm ngơ kiểu như, thấy con kiến, vướng vào lưới con nhện, nếu phóng sinh con kiến thì con nhện chết đói, nếu để con nhện no thì con kiến chết, hic, làm thế nào đây ! nhìn bề ngoài thế giới chúng ta sống có vẻ yên bình, nhưng bên trong khung cảnh này, vạn vật tranh sống !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI LUÔN ĐƯỢC THÀNH TỰU TÂM TỪ BI VÔ NGẠI!

Quảng Ngọc
07-09-2009, 02:03
Có bao giờ các bạn phải nhắm mắt làm ngơ kiểu như, thấy con kiến, vướng vào lưới con nhện, nếu phóng sinh con kiến thì con nhện chết đói, nếu để con nhện no thì con kiến chết, hic, làm thế nào đây ! nhìn bề ngoài thế giới chúng ta sống có vẻ yên bình, nhưng bên trong khung cảnh này, vạn vật tranh sống !


Hic ! đúng là với tình huống như vậy khó xử thật. :( theo mình thì thôi chẳng biết lấy ai bỏ ai nên ta cứ để cho chúng nó tự xử với nhau vậy :( vì từ xa xưa chúng có ân oán với nhau ấy mà:(.
Chỉ có loài vật đang chờ chết trong bàn tay con người thì ta nên giải thoát chúng vì lòng từ bi, vì muốn thức tỉnh nó hồi đầu qui y PHẬT, PHÁP , TĂNG để nó có cơ hội làm người mà tu tiếp ...
Ý kiến các bạn thì sao nhỉ?

Quảng Nghiêm
07-09-2009, 11:03
Có bao giờ các bạn phải nhắm mắt làm ngơ kiểu như, thấy con kiến, vướng vào lưới con nhện, nếu phóng sinh con kiến thì con nhện chết đói, nếu để con nhện no thì con kiến chết, hic, làm thế nào đây ! nhìn bề ngoài thế giới chúng ta sống có vẻ yên bình, nhưng bên trong khung cảnh này, vạn vật tranh sống !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI LUÔN ĐƯỢC THÀNH TỰU TÂM TỪ BI VÔ NGẠI!

Về trường hợp này thì Quảng Nghiêm không thể làm ngơ ( Thấy chết mà không cứu ), nếu ta có tâm Từ Bi thật sự thì ta nên giải cứu con vật đó ( Để ngăn ngừa cho chúng sự thù hận trong kiếp vị lai sau ), con vật kia không ăn được con này thì chúng cũng không thể chết ngay được mà chúng sẽ tìm miếng mồi khác ( Khi đó ta không còn có mặt ở đó nữa thì tùy duyên vào con vật tiếp theo mà chúng bắt được, còn ta thấy tận mắt thì không thể làm ngơ được! Vì nếu như thế ta cũng có một phần trách nhiệm về cái chết của con vật kia, thà là ta không thấy gì hết thì không sao, còn khi đã thấy rồi ta làm ngơ để con vật kia bị chết thì ngay lúc đó cái tâm Từ Bi nó sẽ phát xét ta, rồi ta sẽ ân hận vì đáng lý ta đã làm được việc tốt hơn thế mà ta lại không chịu làm ).

Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Mai_The_Duy
07-09-2009, 14:25
Về trường hợp này thì Quảng Nghiêm không thể làm ngơ ( Thấy chết mà không cứu ), nếu ta có tâm Từ Bi thật sự thì ta nên giải cứu con vật đó ( Để ngăn ngừa cho chúng sự thù hận trong kiếp vị lai sau ).....
Vài lời chia sẻ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT




Quảng Nghiêm nói thật hợp với ý mình. Thanks

Kim Cang Hạnh
07-09-2009, 16:40
Muội sợ nhất là con thằn lằn đó ( ngoài Bắc kêu là con thạch sùng), trước đây mà nhìn thấy nó là muội sợ lắm, nó mà không chạy là muội chạy trước. :D Từ ngày nghe Lama nói là niệm chú Dược Sư cho các con vật nghe, muội làm theo, hồi này bớt sợ thằn lằn hẳn! Hôm vừa rồi lập thất, đang kê đồ lại nhìn thấy 2 con thằn lằn, đuổi đi thì không nỡ, lại tụng chú Dược sư cho nó nghe....Hic hic! Mong là kiếp sau nó được sinh làm người![-o<[-o<[-o<[-o<[-o<

mekhaidang
08-09-2009, 00:30
Muội sợ nhất là con thằn lằn đó ( ngoài Bắc kêu là con thạch sùng), trước đây mà nhìn thấy nó là muội sợ lắm, nó mà không chạy là muội chạy trước. :D Từ ngày nghe Lama nói là niệm chú Dược Sư cho các con vật nghe, muội làm theo, hồi này bớt sợ thằn lằn hẳn! Hôm vừa rồi lập thất, đang kê đồ lại nhìn thấy 2 con thằn lằn, đuổi đi thì không nỡ, lại tụng chú Dược sư cho nó nghe....Hic hic! Mong là kiếp sau nó được sinh làm người![-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
Những con xung quanh mình, mình chỉ sợ mỗi con rắn :-S:-S:-S, còn các con còn lại mình ko sợ loài nào cả.

MeBillBo
08-09-2009, 23:49
Hôm nay e đọc được mẩu chuyện này hay quá xin post lên đây để mọi ng cùng đọc:
Bầy chim chôn cất ân nhân (mẩu chuyện này đc trích từ cuốn sách Công đức phóng sinh của Pháp sư Viên Nhân).
Tôn Lương là người quê mùa nhưng lòng dạ rất đôn hậu, tuy cảnh nhà nghèo túng nhưng thường làm việc cứu vật phóng sinh.
Mỗi lần đi đâu, thấy những con chim bị người giăng bẫy bắt nhốt trong lồng, ông liền đem tiền dành dụm mua chim rồi thả chúng bay đi. Lúc mở cửa lồng để thả chim, nghe tiếng chim kêu ríu rít, rồi bay lựon vòng trên hư không trông rất tự do tự tại, lòng ông cảm thấy vui thích, khoan khoái. Và như thế, ông cũng không biết là mình đã thả được bao nhiêu bầy chim rồi, cho dù cuộc sống của ông vẫn nghèo thiếu.
Ông mất vào năm 70 tuổi. Do không có người thân cũng không có bằng hữu, lại thêm gia cảnh nghèo khó nên không có tiền của để lo việc tang ma, không người chôn cất. Cuối cùng người ta đem thi thể của ông bỏ nằm ở vùng núi ngoài thành, trông thật thê thảm.
Bỗng rưng có một bầy chim cả ngàn vạn con bay đến, đông rợp cả bầu trời. Trong miệng mỗi con chim ngậm một cục đất, bay thả thành hàng trên thi thể của Tôn Lương. Không quá một ngày đã chất đầy đất lên như một ngọn đồi lớn.
Tôn Lương đã được an táng một cách hy hữu như thế. Mọi người chung quanh thấy việc kỳ lạ, họ cố tìm nguyên nhân. Cuối cùng mới hiểu, do vì lúc sanh tiền Tôn Lương thường mua chim phóng sinh, bầy chim cảm ơn cứu mạng nên ngậm đất đắp mộ để báo đáp.

Diệu Bích
09-09-2009, 11:13
Ước gì có tiền mua được 1 cái ao để phóng sinh và thời gian để chăm sóc.^:)^

Phúc Mạnh
09-09-2009, 13:11
Tất cả tiền mà bạn để dành, để:

Phuong án 1:

Bạn mua đất, thuê đào ao rồi làm 1 cái chòi bên cạnh

Phuong án 2:

Bạn mua nhà và đất thuê đào ao không cần làm chòi

---

HBS sẽ thay nhau đến coi hộ...

OK chứ!

Diệu Linh
09-09-2009, 16:35
Ước gì có tiền mua được 1 cái ao để phóng sinh và thời gian để chăm sóc.^:)^
Hihihi, chị ơi ước gì có tiền mua luôn cả biển Đông này đi, để cứu được vô vàn chúng sinh, rồi xây luôn cả hàng rào bảo vệ biển nữa cho khỏi bị đánh bắt.:))

Diệu Bích
09-09-2009, 17:28
Hihihi, chị ơi ước gì có tiền mua luôn cả biển Đông này đi, để cứu được vô vàn chúng sinh, rồi xây luôn cả hàng rào bảo vệ biển nữa cho khỏi bị đánh bắt.:))

Ao thì có thể thành sự thực, vì ao có thể chỉ có mấy trăm triệu, chứ biển thì...:))

Diệu Bích
10-09-2009, 00:41
Hôm đó đổi ý mua ếch mà mắc quá 75000đ mà chỉ được 4 chú ếch. Thầm nghĩ chắc ếch nó chỉ sống ao hồ nếu thả sông sợ nó không quen môi trường sẽ chết. Tìm thấy một cái ao nhà ai đang nuôi cá mình dừng xe chạy vô thả. Thả xong quay ra thì thấy có người thanh nhiên chặn lại nói : chị làm gì đấy. Mình thản nhiên nói tôi chỉ vào đây phóng sanh ếch thôi. Người đó tròn mắt rồi chắp tay xá xá lia lịa rồi nói:'' tôi lạy chị'' ... thui chết có chuyện gì thế này ...thì ra thả ếch vào ao thì ếch nó ăn hết cá con của người ta ..huhu.... hồi nào tới giờ mình đâu có biết, nhưng đã lỡ rồi chỉ biết xin lỗi rối rít, có người đàn ông đứng tuổi tới sau nhìn điệu bộ ăn năn và hốt hoảng của mình ông cười hiền rồi nói không sao đâu...
:9:1

Chị Diệu Hằng ơi, cho em xin tí kinh nghiệm phóng sinh ếch với, phải thả vào những nơi nào ạ? Em thích phóng sinh ếch lắm và bởi vì em cũng thấy có lỗi với loài ếch quá.

Ngày trước vô minh, độc ác nên đã sát sinh ếch. Trước hôm em đi sinh em bé, tự dưng lại thấy thèm ăn thịt ếch xào măng nên bắt chồng chở ra chợ mua mấy chú ếch. Người bán hàng liền lột da và làm thịt cho em. Giờ nghĩ lại thấy xót xa quá! :((Xin được sám hối trước 10 phương Chư Phật về tội lỗi này.^:)^

Mèo
10-09-2009, 01:05
Ao thì có thể thành sự thực, vì ao có thể chỉ có mấy trăm triệu, chứ biển thì...:))

Biển thì ... chúng ta cùng ngồi quán tưởng nhé :D

Quảng Ngọc
10-09-2009, 11:06
Chị Diệu Hằng ơi, cho em xin tí kinh nghiệm phóng sinh ếch với, phải thả vào những nơi nào ạ? Em thích phóng sinh ếch lắm và bởi vì em cũng thấy có lỗi với loài ếch quá.

Ngày trước vô minh, độc ác nên đã sát sinh ếch. Trước hôm em đi sinh em bé, tự dưng lại thấy thèm ăn thịt ếch xào măng nên bắt chồng chở ra chợ mua mấy chú ếch. Người bán hàng liền lột da và làm thịt cho em. Giờ nghĩ lại thấy xót xa quá! :((Xin được sám hối trước 10 phương Chư Phật về tội lỗi này.^:)^
DB thân yiu! Chị thấy ếch nó thường sống ở đồng ruộng, ao, hồ, em tìm được những địa diểm đó thì đúng môi trường sống của nó. Còn sông thì chị không rõ lắm nhưng nếu không có địa điểm trên mà cởi có sông thì ta thả nó vẫn sống rồi nó sẽ tự thích nghi với môi trường mới vậy.
Nếu em quan sát kỹ con ếch khi bị giết thì sẽ thấy trước lúc chết nó chắp 2 chân trước lại như ta chắp tay hoa sen vậy. Nhìn cảnh tượng này chị càng thấy đau lòng hơn

botatdao
10-09-2009, 11:22
Còn mình có lần đi trên đường thấy một con cá trê, bèn đem về để trong chậu nước, hằng ngày khi mình lên công phu thì mang nó theo và để nó ở kế bên. Sau 4 ngày thì nó đã chết, không biết nó đi đâu nữa:((.

Lần khác mua mấy con cá cảnh về nuôi, nhưng không cho nó lên đạo tràng nghe chân ngôn mà để ở phía xa đạo tràng để nó nghe từ xa, ai dè điều tương tự cũng xảy ra nhưng lần này nuôi được 1 tháng, huhu.

Diệu Bích
10-09-2009, 12:00
Còn mình có lần đi trên đường thấy một con cá trê, bèn đem về để trong chậu nước, hằng ngày khi mình lên công phu thì mang nó theo và để nó ở kế bên. Sau 4 ngày thì nó đã chết, không biết nó đi đâu nữa:((.

Lần khác mua mấy con cá cảnh về nuôi, nhưng không cho nó lên đạo tràng nghe chân ngôn mà để ở phía xa đạo tràng để nó nghe từ xa, ai dè điều tương tự cũng xảy ra nhưng lần này nuôi được 1 tháng, huhu.

Vậy tốt nhất em nên thả hết đừng nuôi con gì cả.

botatdao
10-09-2009, 12:15
Nhưng thả thì nó cũng chết

Diệu Bích
10-09-2009, 15:37
DB thân yiu! Chị thấy ếch nó thường sống ở đồng ruộng, ao, hồ, em tìm được những địa diểm đó thì đúng môi trường sống của nó. Còn sông thì chị không rõ lắm nhưng nếu không có địa điểm trên mà cởi có sông thì ta thả nó vẫn sống rồi nó sẽ tự thích nghi với môi trường mới vậy.
Nếu em quan sát kỹ con ếch khi bị giết thì sẽ thấy trước lúc chết nó chắp 2 chân trước lại như ta chắp tay hoa sen vậy. Nhìn cảnh tượng này chị càng thấy đau lòng hơn

Chị ơi em dốt quá nên cho em hỏi lại chút, mình cứ thả ếch thẳng xuống hồ như thả cá hả chị?:D

Quảng Ngọc
10-09-2009, 15:44
Chị ơi em dốt quá nên cho em hỏi lại chút, mình cứ thả ếch thẳng xuống hồ như thả cá hả chị?:D
Em cứ thả trên bờ nó sẽ nhảy đi. Nó sống trên bờ nhiều hơn là dưới nước. Nếu ném từ trên cao xuống nước chị cứ sợ nó vỡ bong bóng đấy

Diệu Bích
10-09-2009, 15:55
Em cứ thả trên bờ nó sẽ nhảy đi. Nó sống trên bờ nhiều hơn là dưới nước. Nếu ném từ trên cao xuống nước chị cứ sợ nó vỡ bong bóng đấy

Em cảm ơn chị!@};-@};-@};-

Nhiều khi phóng sinh không phải dễ đâu cả nhà ạ. Mình còn phải đi tìm môi trường sống tốt cho loài vật nữa. (*)

KCQ
13-09-2009, 09:54
Sự sống là vĩnh hằng nhưng chúng ta đã trải qua nhiều dạng sống khác nhau và sống nhiều đời sống khác nhau. Việc mang lại sự sống cho người khác và chúng sinh, mong cho họ được sống tốt, chính là ta đang thực sự biết sống và quý trọng sự sống mà không phải lo sợ sự chết.

Độ sinh và độ tử đều tốt lành. Phóng sinh và cầu siêu độ vong linh đều tốt lành. Chúng sinh có loài hữu hình và có loài vô hình, số lượng lớn hơn nhiều lần loài người. Họ là những ruộng phước vô cùng lớn lao cho loài người chúng ta "cày" và vun bồi công đức. Phật dạy chúng ta đây là ruộng bần cùng.

Ngoài ra ta còn có 2 loại ruộng phước to lớn nữa là: ruộng báo ân và ruộng công đức. Báo ân cha mẹ, ông bà, sư trưởng, hòa thượng. Công đức từ những bậc sơ chứng noãn pháp cho đến bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Thầy của chúng ta, Lamala, là 2 ruộng phước: báo ân và công đức. Để báo ân thầy chúng ta hãy tinh tấn tu tập, mang lại thật nhiều lợi ích cho chúng sinh. Bồi đắp công đức chúng ta năng tùy hỷ cúng dường, tôn kính, nhớ nghĩ, vái lạy thầy. Thầy chính là Tam Bảo, là vô lượng phước đức.

Kính chúc thầy luôn thân tâm an lạc, khang ninh, pháp sự viên thành, và luôn là nguồn phước vô tận độ thoát chúng sinh và các đệ tử khỏi khổ não, sinh tử. Xin ngàn vạn lần tri ân thầy. Xin tri ân Hội Bông Sen cùng tất cả quý đạo hữu đã mang đến nguồn đạo pháp chân chính, tốt lành cùng tình thương yêu đầm ấm.

Kính chúc quý đạo hữu tinh tấn, vượt thoát mọi chướng ngại, sớm chứng ngộ và thành tựu đạo quả viên mãn, độ thoát cho tất cả chúng sinh.

Nam Mô Kim Cang Đạo Sư!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

Diệu Bích
13-09-2009, 18:00
Diệu Bích có đứa cháu trai năm nay 5 tuổi, chiều nay đột nhiên bảo bố mua chim về phóng sinh. Cậu ta không có tiền nên chỉ có 20k mua được đúng 2 chú chim sẻ. Mang về cậu bảo DB: "Cô ơi cô niệm Phật đi để cháu thả chim". DB thấy mừng quá! Cầu nguyện cho tâm bồ đề của cháu ngày càng tăng trưởng, biết thương yêu chúng sinh.>:D<

admin
13-09-2009, 18:59
Sửa bài

Quảng Định
14-09-2009, 20:04
phóng sinh là một điều rất tốt vì trong mỗi con người chúng ta.đều có nguồn gốc từ bi hỉ xả...nhân tri..mà tuy mình là người tu atị gia...nhưng cũng không bao giờ mình sát sinh..mỗi khi đi chợ mua đồ ăn cũng vậy mình không bao giờ mua cá..còn sống..hoặc cái gì còn sống cả...vì mình rất sợ sát sinh..mình đọc tryện cô ba bán chóa gà....mình thấy rất sợ..trong hết thảy các loài vật đang hiện hữu này biết đâu nó chính là người thân của chúng ta.phải không bạn...vì sát sinh một loài là mình đã tự diệt đi một sinh linh..là mình tự đeo thêm hòn đá nặng treo vào người mình..tự ngây lên nghiệp chướng cho bản thân
phóng sinh nhiều bố thí nhiều..là tự mình cởi bỏ đựoc vô minh lòng mình thanh thản trên con đường tu học..thành đạo hay không đều do mỗi chúng ta cả

Diệu Bích
15-09-2009, 00:16
Nhờ công đức của các bạn Tịnh Ngộ, Diệu Nhật, Diệu Thảo và cô của DB, bạn DB mà chiều nay DB mua được 7 chú cá chép và cá trắm đi phóng sinh. :D

Trên đường từ chợ đến hồ mà DB lo cho các chú cá quá, chỉ biết niệm Phật cho đến nơi thả các chú cá vẫn còn sống.

Giọng của cô con gái DB líu lo niệm Phật và "cầu cho chúng sinh"... Nghe cái từ "chúng sinh" mà tự nó nói ra (chắc nghe lỏm mẹ ở đâu đó) mà thấy :)) quá!

Quảng Ngọc
15-09-2009, 04:51
Giọng của cô con gái DB líu lo niệm Phật và "cầu cho chúng sinh"... Nghe cái từ "chúng sinh" mà tự nó nói ra (chắc nghe lỏm mẹ ở đâu đó) mà thấy :)) quá!
Vui nhỉ, bé nói chuyện hay quá , người ''nhớn'' quá. Cho mình cười ké với:)):)):)):))@};-@};-@};-@};-
Nghe bảo thả cá chép tốt lắm vì Đức Quán Thế Âm hay cưỡi chúng. Chỗ mình cá chép ít mà thấy con nào cũng thoi thóp sợ nó không sồng nổi. Mình thì tháng 7 Vu lan này ngày nào cũng đi phóng sanh hến (trừ ngày không đi làm), vì ốc hến là rẻ nhất 4000/kg và mình muốn duy trì ngày nào cũng thả vì có phóng sanh thì mình tụng chú đại bi nhiều hơn và chí thành chí thiết hơn không bị tạp niệm. Chợ gần nhà nhỏ xíu có bà hàng rau mỗi ngày chỉ bán 10kg. Ngày nào cũng thả nên muốn mua ít thôi vì ngân quỹ hạn hẹp, nhưng mua ít nhìn những con bị bỏ lại thấy tội nghiệp sao ấy, vì nghĩ chắc nó biết con kia được phóng sanh nó không đc chắc buồn lắm nên mua hết. Hôm nào ra trễ thì họ mua bớt và còn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Hôm qua ra còn nhiều lắm 9kg hến lại còn mớ ốc bưu 1.5kg bỏ lại thấy cũng tội thôi lấy luôn tất cả hết 50,000. về nhà ôi thôi ốc bưu dập vỏ thịt phơi ra hết cả mà khi mua mình không nhìn kỹ, không biết nó sống nổi không :((:((thôi ráng niệm Phật nhiều cho chúng , nó không sống thì cũng cầu nó được về nơi anh lành hay nó đựoc lên làm người gặp Phật pháp mà tu tiếp ...tụng hết bài kinh của DB trên post trên mạng và 7 biến chú đại bi, 108 A DI ĐÀ PHẬT,108 OM MA NI PAD ME HUM ,21chú vãng sanh,trên đường đi làm liên tục niệm OM MA NI PAD ME HUM ... đang đi tự nhiên công an thổi , ngạc nhiên quá vì cái gì cũng nghiêm chỉnh cả ..hay tại xô ốc để trước giỏ xe ??...thì ra mới tháo gương bên trái ra vì nó bị lỏng ~x(nộp phạt 50,000 ghi biên lai ở đó luôn. Cũng mừng vì họ cho nộp tại đó chứ mang ra công an TP thì phải bỏ một buổi làm đi làm thủ tục phiền lắm. Chưa kịp mừng thì hỡi ôi trong bóp còn mấy đồng tiền lẻ đếm miệt mài kỹ lưỡng chưa tới 20,000... lạ quá nhớ vẫn còn 1 tờ 50,000 mà đâu mất rồi...à thì ra mới đổ xăng ...thế là phải chấp nhận ngày mai lên thành phố làm thủ tục nộp phạt mới lấy giấy tờ về. Kể cũng phiền nhưng vì niềm vui phóng sanh nó lấn át nên vẫn thấy hoan hỉ...Tối về nhà thì anh trai mình cũng bị giam xe 30 ngày, bạn nhà bên cũng bị giam xe thì ra tháng 9 là tháng an toàn giao thông. Thôi cũng cười vậy:D:D

Diệu Bích
15-09-2009, 09:47
Chia sẻ với chị Diệu Hằng. Đôi khi làm việc tốt không dễ chút nào. Giống cô em cũng vậy, đi phóng sinh về bị vỡ điện thoại. Thế là cứ kêu: “Sao tao làm việc tốt mà lại vất vả thế?”.

Theo em nghĩ, đó là chướng ngại, thử thách của mình đấy và đôi khi oan gia cũng không muốn cho mình tích chút công đức nữa.

Nhưng mình cứ vui vẻ, làm thiện nguyện bằng tâm của mình thì những thử thách này là chuyện nhỏ phải không chị?;;)

Quảng Nghiêm
15-09-2009, 10:58
Chia sẻ với chị Diệu Hằng. Đôi khi làm việc tốt không dễ chút nào. Giống cô em cũng vậy, đi phóng sinh về bị vỡ điện thoại. Thế là cứ kêu: “Sao tao làm việc tốt mà lại vất vả thế?”.

Theo em nghĩ, đó là chướng ngại, thử thách của mình đấy và đôi khi oan gia cũng không muốn cho mình tích chút công đức nữa.

Nhưng mình cứ vui vẻ, làm thiện nguyện bằng tâm của mình thì những thử thách này là chuyện nhỏ phải không chị?;;)

Chính vì làm việc thiện nên mới bể cái ĐT đó Muội, chứ nếu không làm việc thiện thì nó bể cái nhà cũng không chừng rồi:D!

laduykhanh
15-09-2009, 11:17
Có một bản văn mà người Tây Tạng hay tụng đọc. Thầy xin góp thêm vào cho quý vị, nguyện Bồ Đề Tâm và Thiện hạnh Phóng Sinh luôn tăng trưởng.



LỢI ÍCH CỦA VIỆC CỨU VỚT CÁC SINH MẠNG


Con đảnh lễ Lạt ma, Đức Phật Amitayus (Vô Lượng Thọ),
Và chư vị Bồ Tát trong Pháp hội.
Giờ đây con mô tả vắn tắt những lợi lạc
Của việc phóng thích và chuộc mạng thú vật.

Cứu thoát thú vật khỏi tay kẻ đồ tể và mọi nguy hiểm đe dọa tính mạng,
Với một động lực và hành vi hoàn toàn thanh tịnh,
Thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một pháp tu tập
Được tất cả những môn đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành.
Nhiều Kinh điển, Tantra (Mật điển) và các luận giải
Mô tả chi tiết những lợi lạc mà thiện hạnh này mang lại,
Và vô số Đạo sư uyên bác và thành tựu của Ấn Độ và Tây Tạng
Đã nhấn mạnh giá trị và tầm quan trọng của việc làm lợi lạc chúng sinh.
Ngay cả trong thừa căn bản, hành giả cũng tránh làm hại người khác,
Trong Đại thừa thì đây chính là việc tu hành của một Bồ Tát,
Và trong Mật thừa, đó là một samaya chính yếu của Bảo Sanh bộ
Lý lẽ của việc này như sau: trong thế giới này,
Đối với một chúng sinh thì không có gì quý báu hơn mạng sống của họ,
Vì thế không tội lỗi nào to lớn hơn việc lấy đi mạng sống,
Và không đức hạnh có điều kiện nào mang lại lợi ích lớn lao hơn
Hành vi cứu thoát và chuộc mạng chúng sinh.
Vì thế bạn nên ước muốn hạnh phúc và điều tốt lành,
Nỗ lực thực hiện thiện hạnh này - siêu việt nhất trong mọi con đường,
Là điều được Kinh điển và lý lẽ chứng minh,
Và không gặp những chướng ngại và nguy hiểm tiềm tàng.
Hãy khảo sát thân thể bạn và lấy nó làm một gương mẫu,
Tránh làm mọi sự có thể làm hại người khác.
Hết sức nỗ lực không giết hại mọi sinh loài,
Chim, cá, hươu nai, gia súc và ngay cả những côn trùng nhỏ xíu,
Và thay vào đó cố gắng cứu mạng chúng,
Hiến tặng chúng sự che chở khỏi mọi sợ hãi.
Lợi lạc của việc này không thể tưởng tượng nổi.
Đây là thực hành tối hảo để bạn có thể trường thọ,
Và nghi lễ vĩ đại nhất cho người sống hay người chết.
Đó là thực hành chính của tôi để làm lợi lạc người khác.
Nó xua tan mọi nghịch cảnh và chướng ngại ngoài và trong,
Mang lại những thuận duyên thật tự nhiên chẳng phải dụng công,
Và khi được hứng khởi bởi Bồ đề tâm cao quý
Và viên mãn với sự hồi hướng và những nguyện ước thanh tịnh,
Ta sẽ được dẫn tới sự Toàn Giác,
Và thành tựu hạnh phúc của riêng ta và chúng sinh-
Bạn không được hồ nghi chút nào về điều đó!
Những người có thiên hướng đức hạnh và hành vi công đức,
Nên ngăn cấm việc săn bắn và đánh cá trên lãnh địa của họ.
Một vài loài chim, đặc biệt là ngỗng và sếu,
Do nghiệp lực, bị buộc phải di cư
Về phương nam vào mùa thu, phương bắc vào mùa xuân.
Đôi khi, kiệt sức vì nỗ lực trong chuyến bay,
Hay lạc hướng, nhiều con bị buộc phải đáp xuống đất,
Khốn khổ, sợ hãi và âu lo; khi điều này xảy ra,
Bạn không nên ném đá hay bắn chúng,
Cũng không cố giết hay làm hại chúng,
Mà bảo vệ để chúng có thể dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình.
Học giả Atisha Dipankara vinh quang xứ Bengal đã nói:
Việc hiến tặng sự chăm sóc và thương yêu
Cho người không được che chở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng
Mang lại rất nhiều công đức như khi bạn thiền định
Về tánh Không mà cốt tủy là lòng bi mẫn-
Các Lạt ma, các viên chức, tăng, ni, người nam và nữ,
Ở tất cả những nơi thuộc thẩm quyền của họ,
Hãy tận lực tạo mọi ảnh hưởng và làm mọi sự trong khả năng của mình
Để giải thoát và chuộc mạng sống thú vật,
Trong khi khuyến khích người khác cũng làm như thế. Nơi nào thiện hạnh này được thực hành,
Bệnh tật của con người và gia súc sẽ ngừng dứt,
Mùa màng sẽ trù phú và đời sống trường thọ.
Mọi người vui hưởng hạnh phúc và an lạc dồi dào,
Và vào lúc chết buông bỏ kinh nghiệm mê lầm,
Trước khi tìm thấy một tái sinh tuyệt hảo trong những cõi giới cao.
Cuối cùng, không còn nghi ngờ gì, điều này sẽ dẫn dắt ta
Dễ dàng tìm thấy trạng thái siêu việt và viên mãn của sự giác ngộ.


Để đáp lại lời khẩn cầu của Bác sĩ Dordrak,
Đã cúng dường một khăn lụa thanh tịnh và một trăm ru-pi Nepal,
Người được gọi là Chadral Sangye Dorje,
Kẻ liên tục nỗ lực chuộc lại các mạng sống
Đã ghi lại thật tự nhiên những gì xuất hiện trong tâm.
Nhờ công đức của việc này, cầu mong tất cả chúng sinh
Thực hành những hành động giác ngộ!

www.vietdrikung.org (http://www.vietdrikung.org)Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Diệu Bích
15-09-2009, 11:33
Thầy ơi, đọc bài này con thấy hay quá! Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy.

Nguyện cho chúng sinh mọi loài không lâm vào cảnh bị giết hại.>:D<

Quảng Ngọc
15-09-2009, 12:06
Thầy ơi, đọc bài này con thấy hay quá! Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy.


Con cũng vậy thầy ơi!! Con xin kính cám ơn thầy đã cho chúng con một bài thật hay và thật sâu sắc. Con se in ra để chia sẽ với bạn bè con .A DI ĐÀ PHẬT

Nguyên Đạo
15-09-2009, 14:12
khi phóng sanh thì chỉ cần nguyện cho các loài vật đc thả tự do khi mệnh chung thì sanh về nước phật , nếu chúng sanh nào còn sót lại nguyện chúng kiếp sau thường được làm người gặp phật pháp và tu hành . Sau đó bảo : này các chúng hữu tình các vị hạy quy y về cõi tây phương của phật a di đà , bây giờ các vị hãy niệm phật theo ta . sau đó vừa niệm phật vừa thả . đây là cách mà thầy thường hay dùng khi phóng sanh vì thấy nó đơn giản , hơn nữa 1 câu niệm phật thì cũng là pháp môn bất tư nghì giải thoát rồi
a di đà phật

Quảng Ngọc
15-09-2009, 14:37
khi phóng sanh thì chỉ cần nguyện cho các loài vật đc thả tự do khi mệnh chung thì sanh về nước phật , nếu chúng sanh nào còn sót lại nguyện chúng kiếp sau thường được làm người gặp phật pháp và tu hành . Sau đó bảo : này các chúng hữu tình các vị hạy quy y về cõi tây phương của phật a di đà , bây giờ các vị hãy niệm phật theo ta . sau đó vừa niệm phật vừa thả . đây là cách mà thầy thường hay dùng khi phóng sanh vì thấy nó đơn giản , hơn nữa 1 câu niệm phật thì cũng là pháp môn bất tư nghì giải thoát rồi
a di đà phật
Thật may quá, con đang muốn hỏi thầy chỉ lại đoạn này vì hôm đi phóng sanh ở Đồng tháp con thấy trước lúc niệm Phật thầy có có nói với các loài vật niệm Phật theo nhưng con nghe không rõ toàn câu. Con xin kính cám ơn thầy .:x:x@};-@};-

Diệu Bích
15-09-2009, 15:16
khi phóng sanh thì chỉ cần nguyện cho các loài vật đc thả tự do khi mệnh chung thì sanh về nước phật , nếu chúng sanh nào còn sót lại nguyện chúng kiếp sau thường được làm người gặp phật pháp và tu hành . Sau đó bảo : này các chúng hữu tình các vị hạy quy y về cõi tây phương của phật a di đà , bây giờ các vị hãy niệm phật theo ta . sau đó vừa niệm phật vừa thả . đây là cách mà thầy thường hay dùng khi phóng sanh vì thấy nó đơn giản , hơn nữa 1 câu niệm phật thì cũng là pháp môn bất tư nghì giải thoát rồi
a di đà phật

Con cảm ơn Thầy. Từ trước giờ con theo hướng dẫn của huynh Quảng Nghiêm toàn niệm cho họ quay lại làm người biết đến Phật pháp. Niệm thế xong trong đầu cứ nghĩ sao không niệm thẳng cho họ khi mãn báo thân thì vãng sinh về Tây phương có hơn không, quay lại làm người làm chi cho khổ nữa. May quá hôm nay có Thầy giải đáp. Lần sau con sẽ niệm thẳng cho họ về Tây phương.@};-

Tinh Lac
16-09-2009, 17:13
Nhà tớ có 3 con chuột chuyên phá phách. Bà nội quyết định đặt bẫy, tớ đi qua đi lại trong bếp: "Chuột ơi, mày đi đi nghe, bà đặt bẫy đấy" thế mà nó chả nghe cho, hôm qua sáng ra một chú đã mắc bẫy. Mình ko cho bà nội giết (cách của bà là dội nước sôi hic..) bảo bà cho ông xe ôm ít tiền rồi đem ra xa thả. Trước khi cho chú đi, tớ cũng quy y và niệm Phật, đọc chú Dược sư 7 lần cho chú, mong chú tái sinh làm người. Chả biết chú có nghe ko mà cứ quay cuồng tìm lối ra trong bẫy, nghĩ lại thầy buồn ghê vì rất có thể trong một kiếp nào đó ta cũng là một con chuột vô minh như thế.

Tớ thích phóng sinh lắm, ko hiểu sao đặc biệt thích phóng sinh ốc nhưng mà chả biết thả ở đâu vì Saigon ko có hồ nhiều như Hanoi. Muốn phóng sinh cá cũng phải ra tận quận 7 xa nơi mình ở quá. Anh Từ Khánh mới bày cho cách phóng sinh sâu mà người ta hay bán cho những người nuôi chim cảnh. Nhưng mình sợ sâu lắm, nó bò lung tung thì chết, cột miệng túi lại thì nó chết ngạt mất.

Diệu Bích
16-09-2009, 17:29
Mỗi lần đọc bài của chị Tịnh Lạc em lại thấy vui vì văn phong của chị rất dí dỏm.:)) Chị ơi thế Hồ Con Rùa ko được phóng sinh ạ?

Quảng Ngọc
16-09-2009, 18:10
Bác TL ơi! Bác mách nước trước cho ông tý thế bác có nói to lên hay nói thầm mà ông tý không nghe được vậy?? :((:((thường thì ông tý nhạy lắm mà. Trong các loài vật thì ông tý thuộc loài rất thông minh đấy.
Nhà mình cũng bị mấy ông tý to đùng tối đến phá âm ĩ như giặc. Xung quanh hàng xóm người ta đánh bẫy còn mình thì dành ra một cái chén tối đến cho nó ăn. Nhà có gì cho nấy, Có bánh kẹo hay trái cây cũng để dành cho ông tý miếng, hôm nào không có gi thì bỏ nắm gạo. Thế là ông tý biết điều ngay. Không thấy phá âm ầm nữa=D>.
Bác phóng sanh ốc cứ tụng kinh cầu nguyện mọi thủ tục xong xuôi rồi gởi xuống nhà cháu đi, nhà cháu đi làm qua sông Đồng nai tha hồ thả, nước mênh mông nhưng mà nhà cháu không dám đứng trên cầu dục xuống mà tìm bến để thả nhẹ nhàng 2 bên bờ chứ sâu quá sợ nó không sống nổi?. :D.
Giờ mới nghe tới phóng sanh sâu...ừ nhỉ... phóng sanh sâu...nhưng nhà cháu cũng sợ sâu không dám bén mãng tới đâu
Nhà cháu cũng thich phóng sanh ốc hay hến vì được nhiều chúng sinh. Mỗi lần niệm chú cho đại bi cho nó là nhà cháu niệm chí thành chí thiết hơn bình thường và cứ nghĩ nó đang trong nỗi đau đớn sợ hãi và tuyệt vọng trước cái chết mà nghe chú đại bi chắc thân tâm nó sẽ được an lạc lắm.:D=D>

Diệu Hòa
16-09-2009, 22:05
Em công nhận là lúc phóng sanh mình đọc chú và niệm Phât rất chú tâm, ko bị vọng tưởng như tối:-SS
Em cũng hay mua ốc hến vì được nhiều, nhưng cũng hay mua cá rô vì chúng khỏe. Mà cái chợ ngay gần hồ nên thích lắm, mua xong ra luôn hồ thả xuống. Mà đi tới chỗ làm cũng gần ngay 1 cái hồ, túm lại là hồ và chợ đều gần, chỉ kiếm xèng thui, vì nhiều con mắc quá ko có tiền:((

Tinh Lac
17-09-2009, 11:39
Mỗi lần đọc bài của chị Tịnh Lạc em lại thấy vui vì văn phong của chị rất dí dỏm.:)) Chị ơi thế Hồ Con Rùa ko được phóng sinh ạ?

Lại có thêm người bị lừa vì tên hồ. Thật ra có phải là cái hồ đâu em, chỉ là cái vòi phun nước như trong công viên ấy, nói là hồ cho sang thôi chứ bằng xi măng, trước còn có một ít cá bảy màu, giờ có khi lúc thay nước nó chả có tí nước nào, toàn trơ xi măng. Hồ này xây vì phong thủy của gia đình Ngô Đình Diệm muốn trấn yểm đuôi rồng (đầu rồng ở Dinh Thống Nhất) khỏi quẫy đạp nhưng cuối cùng như mọi người thấy, Diệm vẫn bị lật đấy thôi.

Diệu Bích
17-09-2009, 19:26
Diệu Bích có đứa cháu trai năm nay 5 tuổi, chiều nay đột nhiên bảo bố mua chim về phóng sinh. Cậu ta không có tiền nên chỉ có 20k mua được đúng 2 chú chim sẻ. Mang về cậu bảo DB: "Cô ơi cô niệm Phật đi để cháu thả chim". DB thấy mừng quá! Cầu nguyện cho tâm bồ đề của cháu ngày càng tăng trưởng, biết thương yêu chúng sinh.>:D<

Hôm nay nó lại mua 3 chú chim đem thả (số lượng có tăng hơn lần trước:)), chắc cu cậu rút kinh nghiệm mặc cả thật lực rồi:D).

Về nhà mọi người dặn là tiền đấy con để mua bánh, mua đồ chơi, đừng mua chim thả tốn tiền nhé, chim chỉ để rán lên ăn thôi. Nhưng cậu ta khóc toáng lên.:D Ôi, cháu tôi ngoan quá! Yêu cháu nhiều.:x

Diệu Bích
18-09-2009, 15:22
Hôm nay là ngày vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cả nhà hãy đi phóng sinh để tạ ơn ân đức của Ngài nhé!@};-

Diệu Hòa
18-09-2009, 21:33
Cháu Diệu Bích ngoan quá:x:x:x

Diệu Bích
19-09-2009, 16:43
Nhờ công đức của chị Diệu Thuỳ, các anh chị Kim Cang Quyền, bạn anh KC Quyền, chị KC Linh, Diệu Tây, Diệu Mây, Diệu Thuỷ, chị Diệu Ánh, chị KC Ngọc, cô Diệu Bích... (em còn thiếu ai không nhỉ?:o), hôm qua ngày vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, DB đã mua được mấy chú cá rô, cá chép rất to và nặng đi phóng sinh.

Tối qua đi làm về muộn, đến 7 p.m rồi vẫn ở cơ quan, sợ ở chợ đóng cửa hết, DB vội vàng phi xe thật nhanh, vượt qua cả rào chắn tàu hoả làm mọi người quát và hét lên:D và suýt bị đâm xe vài lần. Cuối cùng có 1 hàng bán cá vẫn mở cửa. Mừng quá, mua được mấy chú xong, về đón cô và bé Diệu Ngọc đi thả cùng. Ra Hồ Gươm buổi tối thật thơ mộng, các đôi, các đôi đang ngồi trên ghế đá, cô DB bảo: "Người ta đang ngồi..., mày lại ra thả cá à?". Mặc kệ chứ, việc mình việc làm, việc người ta ta làm.:))

Diệu Bích
24-09-2009, 17:32
Mình phát nguyện dùng 2 triệu đồng để phóng sinh. Mong các loài hữu tình được cứu thoát phần nào.

A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Bích
25-09-2009, 00:41
Diệu Bích có 1 phát nguyện sau này khi vãng sinh về Tây Phương, DB có 1 chút thành tựu nào đó thì thành tựu này DB dành cho việc cứu độ bất cứ chúng sinh nào đang sắp bị giết hại để làm thức ăn mà DB biết được.

Còn ở đời sống thực tại này, DB luôn mong ước nhà mình ở gần ao, hồ, sông... Chư Phật đã cảm ứng đến ước vọng này của DB nên vừa để dành cho DB được ở gần 3 cái hồ sinh thái rất to ngay trước cửa nhà.

Không biết nói gì hơn câu Phật pháp thật nhiệm màu! (*)

Lộc&Trung
25-09-2009, 01:00
Diệu Bích có 1 phát nguyện sau này khi vãng sinh về Tây Phương, DB có 1 chút thành tựu nào đó thì thành tựu này DB dành cho việc cứu độ bất cứ chúng sinh nào đang sắp bị giết hại để làm thức ăn mà DB biết được.

Còn ở đời sống thực tại này, DB luôn mong ước nhà mình ở gần ao, hồ, sông... Chư Phật đã cảm ứng đến ước vọng này của DB nên vừa để dành cho DB được ở gần 3 cái hồ sinh thái rất to ngay trước cửa nhà.

Không biết nói gì hơn câu Phật pháp thật nhiệm màu! (*)
Không biết nói gì hơn câu Phật pháp thật nhiệm màu! =D>=D>=D>.

Diệu Ánh
25-09-2009, 11:24
Diệu Bích có 1 phát nguyện sau này khi vãng sinh về Tây Phương, DB có 1 chút thành tựu nào đó thì thành tựu này DB dành cho việc cứu độ bất cứ chúng sinh nào đang sắp bị giết hại để làm thức ăn mà DB biết được.

Còn ở đời sống thực tại này, DB luôn mong ước nhà mình ở gần ao, hồ, sông... Chư Phật đã cảm ứng đến ước vọng này của DB nên vừa để dành cho DB được ở gần 3 cái hồ sinh thái rất to ngay trước cửa nhà.

Không biết nói gì hơn câu Phật pháp thật nhiệm màu! (*)
Chúc mừng em @};-@};-@};-@};-@};-
Phật pháp thật nhiệm mầu

Diệu Bích
02-10-2009, 00:16
Hôm nay DB được chia sẻ tâm sự của 2 người chị về phóng sinh. 1 chị nói cũng rất thích phóng sinh, cả chồng chị cũng vậy, sau này chị xin vào Tổ Phóng sinh để giúp mua loài vật vì ở chợ nhà chị rẻ hơn các chợ khác.:x

1 chị bảo rằng giờ chị sẽ tập hạnh phóng sinh thường xuyên hơn, và chị đã khuyến khích được nhiều người cùng làm.=D>

DB đang cố gắng động viên những người xung quanh mình phóng sinh nhiều nhiều hơn. 1 đứa em họ thường ngày không quan tâm đến người khác nhưng vẫn bỏ tiền ra góp phóng sinh, 1 người chú không có tiền nhiều cũng góp chút đỉnh, 1.000đ-2.000đ thôi nhưng rất đáng quý, cứu được biết bao sinh mạng.@};-(*)@};-

Giờ câu nói cửa miệng của DB khi gặp mọi người là: "Có tiền góp phóng sinh nào".:D

Dieu Ninh
02-10-2009, 09:53
Sáng nay chuẩn bị đi làm chồng gọi thất thanh. Em ơi, ra mà xem chuột cống, vừa ra đến nơi thấy cảnh chồng đang dùng cái xẻng dí người con chuột xuống. A Di Đà Phật.
Mình cũng chỉ nói được mỗi câu: Anh đừng giết nó và niệm Phật cho nó thôi. Chồng thấy vợ nói vậy không biết có phải hiện tâm từ bi không liền hất nó qua bờ rào và cứ thanh minh mãi. Con này nó hình như bị ai đánh rồi, nó già rồi anh thấy nó bò ở sân, anh chưa giết nó (nhưng chắc là cũng làm nó bị đau :((:(()

Ra đến đường rồi vẫn còn trách chồng: Sao anh lại giết đồng loại của anh thế (chồng cũng tuổi chuột mà), hình như chồng cũng không được vui lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối về nghiệp sát sinh mà chúng con đã gây ra.

nghecoi
02-10-2009, 12:07
Mình cũng có một câu chuyện của hai đứa trẻ và con mèo con lạc mẹ:
Hôm đó là chủ nhật mẹ ở trong nhà cho em ăn rồi nấu cơm, ngoài cổng thì thấy hai đứa trẻ cứ nói:
- Sao mà thương nó thế
- Cô Sim ơi bắt nó ra đi, chị Thìn ơi bắt nó ra đi.
Một lúc sau lại:
- Sao cô tồi thế, sao cô ác thế, thế này thì nó chết mất, sao không bắt nó ra,sao khổ nó thế...
Cứ thế suốt một buổi sáng hai đứa cứ đứng ngoài cổng.
Đến lúc mẹ hết bận ra cổng thì mới biết nguyên nhân vì sao, đó là một con mèo con bị lạc mẹ khi còn bé xíu chưa mở mắt. Mẹ đã nhờ người nhảy vào vườn và bắt nó ra, biết nó đói mẹ đã lấy sữa của em bé cho vào xi lanh bơm cho nó ăn vì nó chưa biết ăn, thế là cả sóm cùng nuôi mèo con này, cứ đi học về hai con lại quanh quẩn bên lồng mèo và nhắc người lớn phải cho nó ăn. Nhưng cuối cùng không có hơi ấm của mẹ nên nó đã chết, hai con cứ buồn mãi. Hai bé đó là bé Bin hàng xóm và con gái mình, bé Bin nhà bà nội bé thờ Phật, phải chăng đây là sự cảm ứng mà con còn bé tâm bồ đề của con đã sáng, con đã biết yêu thương chúng sinh, yêu hai con nhiều lắm. Chính vì vậy mà mình rất tin rằng con đường mà mình đang đi là đúng đắn, mong rằng các con của tất cả chúng ta sẽ có trái tim lớn đối với chúng sinh.

Diệu Bạch
02-10-2009, 17:47
Có một lần DB đi phóng sinh cùng nhóm bạn ở hồ Văn Quán, trong khi đứng niệm PHật thì toàn bộ số cá đều ngoi lên và duy nhất hướng về một cô bạn. TRời mình lấy làm ngạc nhiên lắm, rồi khi bạn đó tự nhiên qua đứng cạnh mình thì mình thấy phân nửa số cá đó lại dạt về bên bạn.

Khi đó tạm thời mình thắc mắc thế thôi, sau này hỏi ra mới biết sự hành trì của bạn ấy thật đáng nể.

DB tự xét thấy thật xấu hổ và cũng may mắn thay bạn đó bên cạnh DB.

Diệu Bạch
02-10-2009, 17:51
Sáng nay chuẩn bị đi làm chồng gọi thất thanh. Em ơi, ra mà xem chuột cống, vừa ra đến nơi thấy cảnh chồng đang dùng cái xẻng dí người con chuột xuống. A Di Đà Phật.
Mình cũng chỉ nói được mỗi câu: Anh đừng giết nó và niệm Phật cho nó thôi. Chồng thấy vợ nói vậy không biết có phải hiện tâm từ bi không liền hất nó qua bờ rào và cứ thanh minh mãi. Con này nó hình như bị ai đánh rồi, nó già rồi anh thấy nó bò ở sân, anh chưa giết nó (nhưng chắc là cũng làm nó bị đau :((:(()

Ra đến đường rồi vẫn còn trách chồng: Sao anh lại giết đồng loại của anh thế (chồng cũng tuổi chuột mà), hình như chồng cũng không được vui lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối về nghiệp sát sinh mà chúng con đã gây ra.

Thực ra chuyện âm thầm niệm và hồi hướng vẫn có cảm ứng đấy bạn cứ thành tâm cầu nguyện cho chú chuột đó nhé.

Diệu Hòa
03-10-2009, 21:02
Từ hôm qua 2 bố con đi chơi trung thu các kiểu, nào là lượn phố mua đồ chơi, nào là đi phá cỗ ở nhà bạn bè, huhu, mình thì ở nhà 1 mình.
Chiều nay bố chơ mẹ đi mua hoa và bố âm thầm mua 10 con chim sẻ ở cạnh đó trong lúc mẹ chọn hoa, bố bảo mua về để con thả cho vui. CHồng mình dạo này thay đổi gớm:-?

Xách lồng về, cả nhà ra vườn hoa chơi và trong lúc mẹ niệm PHật và nhất là khi đọc chú đại bi, 9 con xếp hàng ngay ngắn trên cái thanh trong lồng và tất cả đều ghếch đầu về phía mẹ, như là nghe chăm chú lắm. Con 1 con thì đứng dưới cũng ghếch đầu lên, trông yêu lắm. COn đứng cạnh mẹ chắp tay niệm Phật và anh Bông nữa, con gái và anh Bông đều lạ lắm vì tấy tụi chim ko nhảy lóc chóc nữa mà rất chăm chú và ngay ngắn, mình cũng thấy buồi cười và vui.

Rồi cũng đến lúc thả chim, dần dần chúng bay ào ra hết. Mình kể cho cả nhà nghe về chuyện phóng sinh của hội và chồng mình cũng tự giác là anh sẽ đưa con đi học rồi phóng sinh vào buổi sáng rồi đi làm. mỗi hôm một ít.
Mình vui quá cả nhà ạ, tuy rằng ax chưa chịu niệm Phật nhiều (mới chỉ 21 niệm/ngày) nhưng cũng có vẻ hướng thiện hơn nhiều rồi.

Chúc nhà mình trung thu vui vẻ, các bé thì ăn khỏe, để đi thả chim sẻ, nhé:D:x:x:x

Diệu Bích
03-10-2009, 23:53
Vậy là cả nhà chị Diệu Hoà đi phóng sinh rồi. Chúc cho tâm bồ đề của anh và của cháu ngày càng phát triển hơn nữa để chị được nhờ nhỉ!:D

Giờ mọi người quen gặp DB đều tự động góp tiền phóng sinh cho DB. Hôm nay ngày rằm, DB thu được 200.000 đồng do nhiều người đóng góp, DB thêm vào mua được 5kg ếch, 3 kg ốc. >:D<Ba bà cháu lại dắt díu nhau đến chùa Võng Thị, trước là lễ Phật sau tiện phóng sinh.

Các chú ếch lần này cũng vẫn trật tự xếp hàng lắng nghe niệm Phật và tụng Chú Đại Bi. Mọi người lễ chùa lại được cảnh ngắm cả đàn ếch.:D Còn ốc thì DB thả xuống hồ, thật không may ốc chết rồi khá nhiều.:((

Quý nhất là Diệu Ngọc hôm nay bảo bà: "Bà ơi, thương các con cá nhỉ, máu nó chảy nhiều quá! Lớn lên cháu cũng mua ốc" ( Diệu Ngọc ra chợ và chứng kiến các con cá bị làm thịt). Bà hỏi mua ốc làm gì? Cháu nói: "Cháu thả ốc và niệm Phật cho ốc".:x

Diệu Bích
07-10-2009, 18:23
Có ai cả tin như em không cả nhà ơi! Hôm nay tranh thủ buổi chiều trốn cơ quan chút việc, đi qua chỗ đất vừa mua để ở, xung quanh có tới 5 cái hồ. Chỗ hồ nào cũng thấy người câu cá. Đến 1 nơi thấy người bán cá, bán mấy chú cá, cả to lẫn nhỏ xíu, có chú chết rồi mà bà bán cá cứ bảo là còn sống, rõ ràng em thấy chú không thở nữa mà bà bán cá cho vào nước bảo là vẫn thở. Thế mà cả tin vẫn mua để đi phóng sinh.

Phóng xe ra 1 cái hồ xa xa chút cái hồ mà vừa mua cá để phóng sinh, thấy có biển đề: "Hồ thả cá, cấm câu cá", thế là yên tâm thả xuống nhưng chẳng thấy chú cá to nào bơi cả, cứ nổi lềnh phềnh:((. Còn 1 chú nhỏ xíu là bơi được thôi.

Không biết mình niệm Phật và xin gia trì thế thì mấy chú cá chết rồi có vãng sinh được không nhỉ???:-?

Trong lòng hơi buồn nhưng cũng thấy vui vui vì hôm nay đi đếm nhà tương lai ở sẽ gần 5 cái hồ chứ không phải 3 cái hồ.=P~

Quảng Ngọc
07-10-2009, 19:34
Trong lòng hơi buồn nhưng cũng thấy vui vui vì hôm nay đi đếm nhà tương lai ở sẽ gần 5 cái hồ chứ không phải 3 cái hồ.=P~
Chư Phật, chư Bồ tát đã gia trì cho DB toại nguyện rồi. Người thích phóng sanh lại được ở gần nơi mà có hồ vây quanh. Tha hồ mà thả nhé. Mỗi hồ một lần nhé. chúc mừng nhé kakaka@};-@};-

Như Kim
07-10-2009, 21:21
Chúc mừng Diệu Bích đã đạt sở nguyện nhe. Đúng là hữu cầu tất ứng Bích nhỉ?
Phật Pháp nhiệm mầu(*)

Diệu Bích
09-10-2009, 01:16
Mỗi lần đi phóng sinh là mỗi lần có thêm những niềm vui và bất ngờ.:))

Chiều nay DB lại mua cá phóng sinh, 1 chú cá quả rất chi là dễ thương. Mọi lần xe sẽ đưa lên Hồ Gươm để thả cho gần, hoặc xa hơn chút là đến hồ Trúc Bạch, nhưng cơ duyên thế nào niệm Phật quên mất phi thẳng ra chùa Trấn Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục niệm Phật, quy y, đang định thả chú xuống hồ Tây lộng gió thì có 1 chị dắt 1 em bé gái nhỏ từ trong chùa đi ra xem phóng sinh.:D

Và... DB lại bắt đầu công cuộc hoằng pháp, khuyên chị phóng sinh nhiều vào, rồi rủ rê vào Đạo Tràng, vào HBS nữa chứ. Chị thích lắm và thốt lên rằng: "Ôi, sao chị xấu hổ quá, chị toàn mua con vật về giết ăn thịt thôi". Câu chuyện chắc sẽ còn tiếp tục vì chị hẹn mai 2 chị em gọi điện thoại nói chuyện tiếp.:D

Biết đâu lại đến 1 cơ duyên?;;)

A DI ĐÀ PHẬT!

Quảng Ngọc
09-10-2009, 10:00
Mỗi lần đi phóng sinh là mỗi lần có thêm những niềm vui và bất ngờ.:))

Chiều nay DB lại mua cá phóng sinh, 1 chú cá quả rất chi là dễ thương. Mọi lần xe sẽ đưa lên Hồ Gươm để thả cho gần, hoặc xa hơn chút là đến hồ Trúc Bạch, nhưng cơ duyên thế nào niệm Phật quên mất phi thẳng ra chùa Trấn Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục niệm Phật, quy y, đang định thả chú xuống hồ Tây lộng gió thì có 1 chị dắt 1 em bé gái nhỏ từ trong chùa đi ra xem phóng sinh.:D

Và... DB lại bắt đầu công cuộc hoằng pháp, khuyên chị phóng sinh nhiều vào, rồi rủ rê vào Đạo Tràng, vào HBS nữa chứ. Chị thích lắm và thốt lên rằng: "Ôi, sao chị xấu hổ quá, chị toàn mua con vật về giết ăn thịt thôi". Câu chuyện chắc sẽ còn tiếp tục vì chị hẹn mai 2 chị em gọi điện thoại nói chuyện tiếp.:D

Biết đâu lại đến 1 cơ duyên?;;)

A DI ĐÀ PHẬT!
Thế là bạn đã ''Quyền rũ'' thêm được một người ''buông đao'' nữa rồi. Chị đó cũng có duyên lành khi gặp bạn để biết đường không tạo thêm nghiệp sát hại chúng sanh nữa. Xin chúc mừng cho chị ấy. Lành thay!!!!

Diệu Bích
09-10-2009, 10:25
Thế là bạn đã ''Quyền rũ'' thêm được một người ''buông đao'' nữa rồi. Chị đó cũng có duyên lành khi gặp bạn để biết đường không tạo thêm nghiệp sát hại chúng sanh nữa. Xin chúc mừng cho chị ấy. Lành thay!!!!

Em thì nghĩ rằng chú cá đấy đã sống thân cá không vô ích, mọi duyên lành là do chú cá ấy giúp em và chị ấy đấy chị ạ.

Mặc dù mua chú hơi đắt nhưng vẫn không thấy tiếc tiền chị ạ, mạng sống của chú ấy là vô giá, vì nếu em không nhanh tay là chú đã vào tay mấy kẻ ăn thịt và đồ tể rồi.

A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Hòa
09-10-2009, 10:29
Hoan hô DB=D>, em làm chị cảm thấy mình còn phải phấn đấu nhiều lắm lắm:x

KCQ
09-10-2009, 11:40
Thành tâm tán thán công đức và hạnh nguyện cao đẹp này của Diệu Bích.

Nam Mô A Di Đà Phật!
OM MANI PADME HÙM

Diệu Bích
06-11-2009, 00:28
Chiều nay, nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, DB cùng chị Diệu Quế, Diệu Thơm và “con rể” của DB vào chùa Bồ Đề lễ Phật, sau đó đi phóng sinh.

Diệu Thơm còn mua kẹo, bim bim phát cho các cháu mồ côi đang được nuôi ở chùa.

3 chị em mua gần 15 kg ốc, rùa và 1.5 kg lươn. Vì Diệu Mây không đi được nên 3 chị em cũng mua giúp loài vật phóng sinh cho Diệu Mây. DB mua ốc rồi mà có 2 người cứ nài nỉ người bán hàng bán cho họ 2 kg, DB thấy thế nên mua hết cả thúng ốc. May mà đến sớm hơn 2 người đó một chút không thì đã có biết bao chúng sinh thành nồi canh rồi. Diệu Thơm thì vui mừng khi mua được những chú rùa to mà giá có 30.000đ/chú.

Bé nhà Diệu Thơm tỏ ra rất thích thú khi được xem phóng sinh những chú lươn, chú ốc, chú rùa. Các búp sen giờ đã được mẹ nuôi dưỡng lòng bồ đề ngay từ bé. Thật đáng mừng biết bao.

Chị Diệu Quế và Diệu Thơm thả rùa, có 1 chú không chịu đi, thích quanh quẩn ở lại bên mọi người. Chị Diệu Quế phải bảo bơi đi xa nữa đi, không bị bắt, mãi rồi chú cũng phải đi.

Công đức phóng sinh ngày hôm nay được dành hồi hướng lên Tây Phương Cực Lạc, cho pháp giới chúng sinh, cho HBS luôn đi đúng chánh pháp, hồi hướng cho những trường hợp trợ niệm trên Diễn đàn, đặc biệt cho 2 mẹ con Diệu Mây được vạn sự bình an và tốt lành.

Hôm nay có ai đi phóng sinh nữa không? Mọi người vào kể chuyện đi nào!

Viên Kỳ
06-11-2009, 09:20
Chiều nay, nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, DB cùng chị Diệu Quế, Diệu Thơm và “con rể” của DB vào chùa Bồ Đề lễ Phật, sau đó đi phóng sinh.

Diệu Thơm còn mua kẹo, bim bim phát cho các cháu mồ côi đang được nuôi ở chùa.

3 chị em mua gần 15 kg ốc, rùa và 1.5 kg lươn. Vì Diệu Mây không đi được nên 3 chị em cũng mua giúp loài vật phóng sinh cho Diệu Mây. DB mua ốc rồi mà có 2 người cứ nài nỉ người bán hàng bán cho họ 2 kg, DB thấy thế nên mua hết cả thúng ốc. May mà đến sớm hơn 2 người đó một chút không thì đã có biết bao chúng sinh thành nồi canh rồi. Diệu Thơm thì vui mừng khi mua được những chú rùa to mà giá có 30.000đ/chú.

Bé nhà Diệu Thơm tỏ ra rất thích thú khi được xem phóng sinh những chú lươn, chú ốc, chú rùa. Các búp sen giờ đã được mẹ nuôi dưỡng lòng bồ đề ngay từ bé. Thật đáng mừng biết bao.

Chị Diệu Quế và Diệu Thơm thả rùa, có 1 chú không chịu đi, thích quanh quẩn ở lại bên mọi người. Chị Diệu Quế phải bảo bơi đi xa nữa đi, không bị bắt, mãi rồi chú cũng phải đi.

Công đức phóng sinh ngày hôm nay được dành hồi hướng lên Tây Phương Cực Lạc, cho pháp giới chúng sinh, cho HBS luôn đi đúng chánh pháp, hồi hướng cho những trường hợp trợ niệm trên Diễn đàn, đặc biệt cho 2 mẹ con Diệu Mây được vạn sự bình an và tốt lành.

Hôm nay có ai đi phóng sinh nữa không? Mọi người vào kể chuyện đi nào!
Thật tuyệt ! @};-@};-@};- :x:xNghe kế chuyện phóng sinh lòng mình cứ rộn rã cả lên .....

Quảng Ngọc
06-11-2009, 10:56
Chiều nay, nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, DB cùng chị Diệu Quế, Diệu Thơm và “con rể” của DB vào chùa Bồ Đề lễ Phật, sau đó đi phóng sinh.

Diệu Thơm còn mua kẹo, bim bim phát cho các cháu mồ côi đang được nuôi ở chùa.

3 chị em mua gần 15 kg ốc, rùa và 1.5 kg lươn. Vì Diệu Mây không đi được nên 3 chị em cũng mua giúp loài vật phóng sinh cho Diệu Mây. DB mua ốc rồi mà có 2 người cứ nài nỉ người bán hàng bán cho họ 2 kg, DB thấy thế nên mua hết cả thúng ốc. May mà đến sớm hơn 2 người đó một chút không thì đã có biết bao chúng sinh thành nồi canh rồi. Diệu Thơm thì vui mừng khi mua được những chú rùa to mà giá có 30.000đ/chú.

Bé nhà Diệu Thơm tỏ ra rất thích thú khi được xem phóng sinh những chú lươn, chú ốc, chú rùa. Các búp sen giờ đã được mẹ nuôi dưỡng lòng bồ đề ngay từ bé. Thật đáng mừng biết bao.

Chị Diệu Quế và Diệu Thơm thả rùa, có 1 chú không chịu đi, thích quanh quẩn ở lại bên mọi người. Chị Diệu Quế phải bảo bơi đi xa nữa đi, không bị bắt, mãi rồi chú cũng phải đi.

Công đức phóng sinh ngày hôm nay được dành hồi hướng lên Tây Phương Cực Lạc, cho pháp giới chúng sinh, cho HBS luôn đi đúng chánh pháp, hồi hướng cho những trường hợp trợ niệm trên Diễn đàn, đặc biệt cho 2 mẹ con Diệu Mây được vạn sự bình an và tốt lành.

Hôm nay có ai đi phóng sinh nữa không? Mọi người vào kể chuyện đi nào!
Vui quá DB nhỉ!!!!!!!!!! Mỗi lần được đọc những câu chuyện phóng sanh của các bạn ngoài đó mình cứ thấy lòng vui như tết. Vui vì thấy biết bao chúng sinh đã thoát được những nhát dao tàn bạo hay thoát khỏi nước sôi lửa bỏng để trở về với môi trường sống của mình. Các loài hữu tình này lại được nghe tiếng niệm Phật và lời khuyên răn xuất phát từ tâm từ bi của các bạn mà tỉnh thức, Vui vì những giây phút đó tâm từ bi được lan tỏa gieo vào không trung những ý niệm lành...với lòng từ bi và ý nguyện cầu của các bạn đem lại nhiều lợi lạc cho pháp giới chúng sanh.
Bé nhà Diệu Thơm tỏ ra rất thích thú khi được xem phóng sinh những chú lươn, chú ốc, chú rùa. Các búp sen giờ đã được mẹ nuôi dưỡng lòng bồ đề ngay từ bé. Thật đáng mừng biết bao!
Đúng là mừng biết bao, các bé sẽ phát bồ đề tâm từ những việc làm từ bi này. Xin tán thán công đức của các bạn@};-@};-@};-@};-
Hôm qua QN cũng phóng sanh toàn ốc, hến và cua nhưng một mình khi đi làm thả vội xuống chứ không được vui nhiều như các bạn:D

Diệu Phương
06-11-2009, 11:15
Em cũng bon chen xin kể chuyện đi phóng sinh của em vào buổi sáng hôm qua để tăng thêm phần rôm rả cùng với DB cho Box này cả nhà nhé.
Sáng hôm qua dậy rất sớm để đi chợ ( vì biết hôm nay là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ) , ra đến chợ thấy chị hàng ốc có 1 túi ốc liền bảo chị cân hết cho e ,giá cực sốc cả nhà ah : ốc 4K /kg , trai 5K/kg ,e mua tất cả được gần 7kg mà hết có 29K .Xách 1 túi ốc và trai rất nặng nhưng trong lòng thấy hoan hỷ lắm vì hôm nay mình đã cứu được rất rất nhiều chúng sinh trong tay mình:D
Đem túi ốc ,trai về nhà rồi mở túi ốc và trai ra đọc bài lễ phóng sinh quen thuộc của BHS,quy y cho chúng ,rồi lại gói gém cẩn thận lại ,miệng bảo bụng trên đường đi làm vừa đi vừa niệm Phật rồi thả ra hồ luôn.Đến hồ thứ nhất thấy nước hồ hôm nay ko được trong lắm ,lại tần ngần xách túi ốc và trai lên xe phi ra hồ Hoàng Cầu .Đến nơi thấy hồ Hoàng Cầu bị quây tôn tứ phía ,tiến lại gần hơn thì hóa ra hồ đang trong giai đoạn nạo vét tu sửa .Em lại tăng tốc phi xe ra hồ Ngọc Khánh ,lần này thì sự nghiệp phóng sinh của e đã được thành công viên mãn ,nước hồ rất trong ,lại được tiến sát ra mép hồ thả nữa chứ .
Báo cáo cả nhà chưa lần nào đi phóng sinh mà e phải chạy sô tới 3 cái hồ như sáng hôm qua :D.Dù đến cty đã 9h15 nhưng trong lòng vẫn thấy an lạc và hoan hỷ lắm ah.;;);;).
Vài lời chia sẻ và tâm sự với cả nhà .E báo cáo hết ah.:D

Diệu Mây
06-11-2009, 11:16
E cảm ơn các chị nhiều nhé:x, hôm qua e cũng muốn tham gia cùng mọi người lắm nhưng lại không đi được~x(.Xin tán thán công đức của mọi người@};-@};-@};-

Quảng Ngọc
06-11-2009, 11:56
Em cũng bon chen xin kể chuyện đi phóng sinh của em vào buổi sáng hôm qua để tăng thêm phần rôm rả cùng với DB cho Box này cả nhà nhé.
Sáng hôm qua dậy rất sớm để đi chợ ( vì biết hôm nay là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ) , ra đến chợ thấy chị hàng ốc có 1 túi ốc liền bảo chị cân hết cho e ,giá cực sốc cả nhà ah : ốc 4K /kg , trai 5K/kg ,e mua tất cả được gần 7kg mà hết có 29K .Xách 1 túi ốc và trai rất nặng nhưng trong lòng thấy hoan hỷ lắm vì hôm nay mình đã cứu được rất rất nhiều chúng sinh trong tay mình:D
Đem túi ốc ,trai về nhà rồi mở túi ốc và trai ra đọc bài lễ phóng sinh quen thuộc của BHS,quy y cho chúng ,rồi lại gói gém cẩn thận lại ,miệng bảo bụng trên đường đi làm vừa đi vừa niệm Phật rồi thả ra hồ luôn.Đến hồ thứ nhất thấy nước hồ hôm nay ko được trong lắm ,lại tần ngần xách túi ốc và trai lên xe phi ra hồ Hoàng Cầu .Đến nơi thấy hồ Hoàng Cầu bị quây tôn tứ phía ,tiến lại gần hơn thì hóa ra hồ đang trong giai đoạn nạo vét tu sửa .Em lại tăng tốc phi xe ra hồ Ngọc Khánh ,lần này thì sự nghiệp phóng sinh của e đã được thành công viên mãn ,nước hồ rất trong ,lại được tiến sát ra mép hồ thả nữa chứ .
Báo cáo cả nhà chưa lần nào đi phóng sinh mà e phải chạy sô tới 3 cái hồ như sáng hôm qua :D.Dù đến cty đã 9h15 nhưng trong lòng vẫn thấy an lạc và hoan hỷ lắm ah.;;);;).
Vài lời chia sẻ và tâm sự với cả nhà .E báo cáo hết ah.:D
Chắc rằng những chú ốc , chú trai đó sẽ cảm nhận được nỗi cực khổ tha phương tìm kiếm tới 3 hồ của Diệu Phương mà phát tâm hoan hỉ niệm Phật nhiều hơn để không phụ lòng thành tâm của Đại thí chủ đối với chúng;));))@};-@};-

Diệu Bích
17-11-2009, 00:43
Một thứ sáu ngày 13 thật bình yên và hạnh phúc đối với chúng tôi: Diệu Bích, chị Diệu Ninh, Diệu Tây và Diệu Phương.

Chị Diệu Ninh phát tâm mua 100 chú chim sẻ, còn Diệu Phương nàng ta không hẹn cũng đã mua ốc, mua trai phóng sinh. Diệu Bích hết tiền nên đi qua hàng bán ếch định mua 2 kg thôi, nhưng nhìn người bán ếch đang để cả túi ếch chuẩn bị mổ bằng 1 con dao phay thật to. Tính thương quá, nghĩ rồi bảo con mình chịu thiếu tí sữa, mình chịu nhịn 1 chút mà cứu được cho những loài vật này thoát chết. Vậy là cân được hơn 8kg ếch.:D

Buổi sáng trong xanh mát mẻ giữa chùa Pháp Vân thật an lành, mọi người thả 100 chú chim, các chú chia làm 2 hướng, tiếng hót thật líu lo, rộn ràng, làm mọi người tưởng tượng đang được nghe chim giảng pháp tại Tây Phương.;;)

Trong chùa có 1 cái hồ, Diệu Bích lại cùng các đạo hữu xách các chú ếch ra thả. Những chú ếch của lần phóng sinh nhân dịp kỷ niệm ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn còn đang thoải mái tự do bơi lội, nay được đón thêm các chú mới đến gia nhập. Cả 1 hồ tràn đầy ếch.;;) Nhớ đến bài hát của con gái hay hát: "Chú ếch là chú ếch con, có 2 là 2 mắt tròn...". Cả nhóm reo lên, ôi sao đẹp thế, tự do thật là muôn năm. Nhưng lần này các chú ếch hầu như đều bị sứt môi, thương ghê, có lẽ do vận chuyển.=((

Phóng sinh xong lại được ấm cúng ngồi toạ đàm cùng Thầy bên chén trà sen thơm ngát. Ước sao có những buổi sáng trong xanh như vậy.:x

Tịnh Lộc
17-11-2009, 08:28
Ngày nào cũng được như thế thì thật là tuyệt vời Tỷ nhỉ >:D<.

Diệu Bích
16-01-2010, 21:22
Lâu rồi vì bận việc nên không đi phóng sinh được thường xuyên như trước nhưng lúc nào DB cũng muốn thực hiện hạnh nguyện này. Hôm qua mùng 1, buông xả mọi chuyện bận, DB lại được cùng các đạo hữu nt_dai2002, Diệu Tường, thuhang và bạn ở cùng nhà với Đại đi lễ và phóng sinh.

Không hẹn nhau mà mấy chị em cùng gặp nhau ở chợ Thanh Hà. Người bán hàng biết DB và chị Diệu Tường không nỡ bỏ lại mấy chú cá chép đang có bầu nên cố ấn mua hết. Thôi biết làm sao bây giờ, đành cố gắng một chút mà cứu được bao nhiêu sinh linh. Mấy chú cá phải đi phóng sinh ngay không sẽ chết vì nhiều, sẽ quẫy đạp lên nhau. Mấy chị em vội mang ra Hồ Hoàn Kiếm phóng sinh luôn. Xin Chư Phật cho thả trước rồi tụng niệm sau.:D

Còn lại ốc, trai... thì mang đến Chùa Bồ Đề làm lễ và thả xuống 1 cái hồ khác gần chùa. Bắt đầu lúc niệm Phật mấy chị em chợt thấy có 1 vòng tròn rất to từ cuối hồ, hình như có 1 con gì đó rất to đang tiến đến gần để nghe niệm Phật?:o

Buổi lễ phóng sinh vui vẻ, ra về mỗi người lại được em nt_dai2002 tặng cho đĩa trợ niệm vãng sinh của cụ Nguyễn thị Căn mà Đoàn Trợ niệm Đắc Lắc của cô Bình vừa trợ niệm thành công.

Đại có vẻ hơi mệt vì đêm qua em trợ niệm đến 3h30 sáng. Cố lên em nhé, giúp người, cứu vật. Thật xúc động khi em nói: "Đã thực hiện hạnh Bồ Tát còn ngại gì cách núi với ngăn sông". DB phải học hỏi tấm lòng của Đại nhiều.@};-

ThuHang
17-01-2010, 20:33
Đại cũng thường nhắn tin rủ mọi người đi phóng sinh chị ah, có vẻ cậu ấy thành thục việc hành thiện này lắm. Thường thì mấy chị em hay đi vào giờ nghỉ trưa, chị lưu số điện thoại của mấy anh chị em trong nhóm vào nhé, sau này forward cho thêm nhiều người nữa cùng đi:)
ah, chị coi mấy cái cd em Đại gửi chưa? không biết trang HBS của mình có up mấy clip đó được không chị nhỉ?!

Diệu Bích
17-01-2010, 20:37
Đại cũng thường nhắn tin rủ mọi người đi phóng sinh chị ah, có vẻ cậu ấy thành thục việc hành thiện này lắm. Thường thì mấy chị em hay đi vào giờ nghỉ trưa, chị lưu số điện thoại của mấy anh chị em trong nhóm vào nhé, sau này forward cho thêm nhiều người nữa cùng đi:)
ah, chị coi mấy cái cd em Đại gửi chưa? không biết trang HBS của mình có up mấy clip đó được không chị nhỉ?!

Chị chưa xem em ạ. Cảm ơn em! Đi phóng sinh buổi trưa cũng hay, tranh thủ được thời gian.:D

UBD Diệu Tâm
21-01-2010, 10:04
Phóng Sinh






http://arts-numeriques.net/IMG/jpg/colombe.jpg



Hôm nay là ngày thứ ba 10 tháng sáu 2008, cả thành phố Montréal của nơi Long ở chìm trong cơn bão. Mây đen thổi ngập trời vần vũ. Sấm chớp loè trời và cơn mưa trút xuống từng mảng nước, sau đó ngưng phắt lại và chỉ vài giờ sau lại trút từng cơn mưa vũ bão khác. Gió thổi dữ dội và gào thét. Cả thành phố chìm trong sự sợ hãi của cơn bão với sức thổi của gió lên hơn 120 cây số giờ. Lúc ấy, Long đang đi làm trên sở. Vào lúc một giờ trưa thì thành phố bị mất điện và sau đó tin tức báo cho biết cơn bão đã làm lật úp các xe vận tải lớn và làm tê liệt các trục lộ giao thông, vật ngã rất nhiều trụ điện, cho nên cả khu của chàng ở đều bị mất điện.


Buổi chiều khi Long về đến nhà thì khu của chàng ở vẫn bị mất điện. Đang loay hoay chưa biết làm gì để sửa soạn cho bữa tối thì thầy Geshe-la (1) từ chùa điện thoại đến để nhắn chàng lên chùa giúp làm các công việc sửa soạn cho lễ Phật đản cuối tuần này. Chàng nhân dịp hỏi thầy là chùa có bị mất điện không thì may quá, Geshe-la cho biết là tuy bị mất điện, nhưng chỉ hai tiếng sau đã có trở lại. Chàng thưa với thầy là nhà con vẫn bị mất điện và thầy bảo chàng lên chùa dùng bữa chay để rồi sau đó phụ làm giúp chùa. Chàng vui vẻ nhận lời.


Long hành trì mật tông từ lâu với chùa Tây tạng, ngôi chùa mà chàng giúp sư trưởng xây cất hoàn thành từ gần mười năm nay. Tháng này là tháng tư của âm lịch Tây tạng (khác khoảng 1 tháng so với âm lịch của Việt nam), và cũng là tháng mừng ba lễ lớn trong truyền thống Mật tông Tây tạng. Đó là lễ mừng Phật đản, lễ mừng Phật thành đạo và lễ tưởng nhớ đức Phật bát Niết bàn (2). Do đó cả chùa ráo riết hành trì trong tháng này. Cuối tuần vừa qua cả chùa đã nhập thất trong ba ngày và bây giờ sửa soạn đại lễ Phật đản trong cuối tuần sắp tới này vì theo lời dạy của chư thầy tổ, mọi công đức hành trì trong tháng sẽ được nhân lên 100 000 lần so với những ngày thường trong năm và trong nguyên tháng, tất cả Phật tử sẽ ăn chay trọn tháng.


Trong tháng Phật đản, Phật tử thường làm một truyền thống rất đẹp để thể hiện lòng từ bi. Đó là lễ phóng sinh. Chư tăng dạy hành lễ này không những để thể hiện lòng từ bi mà còn tạo cơ duyên để cho đời sau đạt được thân người mạnh khoẻ không bệnh tật để có thể tu đạo. Mọi năm, Long cũng thường tham dự vào lễ phóng sinh nhằm ngày Phật đản. Trong chùa cử một đạo hữu đi mua những hộp giun thường bán trong các trạm xăng cho những người ham thích câu cá và mang về chùa để các bạn cùng chia nhau ra mang đi chôn trong những khoảnh đất xốp gần bờ sông, vừa phóng sinh vừa trì chú. Hoặc là có khi đi mua cá tươi còn sống trong các tiệm mang về thả sông. Chàng cũng tham dự. Nhưng đôi khi Long vẫn thấy là hiện tượng đi mua giun trong tiệm phóng sinh, tuy đẹp, nhưng nó mang một cái hành động "hữu ý", "hữu tâm" để cốt ý tạo công đức và do đó, tâm thức còn có sự mong cầu công đức. Chàng vẫn thích cái gì tự nhiên, không mong cầu, "vô tâm" và thoát ra khỏi cái sự "hữu tâm" hay "hữu ý" trong những hành động của mình làm.


Dĩ nhiên, trong đời sống đâu phải dễ dàng mà tạo được một sự phóng sinh "vô tâm". Sống trong thành phố, đâu có dịp để gặp được một chúng sinh hữu tình đang bị giết hại một cách tự nhiên để mình có cơ hội hành trì pháp phóng sinh một cách tự nhiên trong thiên nhiên của đất trời. Do đó, mà Long vẫn tham dự vào các lễ phóng sinh có sắp đặt của chùa tổ chức. Nhưng chàng vẫn nghĩ rằng phóng sinh hay nhất là phải tự nhiên không có tính toán và hoàn toàn không có sắp đặt trước.


Ở những nơi như Việt nam, chàng còn nghe nói là có những người lợi dụng truyền thống tốt đẹp đó để bán chim trước của chùa cho thiện nam tín nữ mua làm phóng sinh, nhưng thực ra đã bắt những con chim đó, tập cho nó ăn những thứ thuốc nghiện và huấn luyện cho nó quay trở về với chủ nhân để có thể tiếp tục bán cho Phật tử đi đến chùa dự lễ Phật đản. Còn tại một số các chùa, có nhiều Phật tử vì ham thích tạo công đức quá cho nên tổ chức mua những lồng chim thật lớn để phóng sinh, trong đó nhét chật lèn những con chim bồ câu hay chim sẻ (vì khi làm lễ phóng sinh thì mọi người ai cũng muốn có phần). Do đó, khi thả những con chim ấy ra thì vì bị nhốt lâu quá và chật ních, cho nên có con đã ngoắc ngoải gần chết, có con thì còn sống nhưng bay đi không nổi nữa, đi lền khên giữa đường xá và xe chạy qua đè chết... Cảnh tượng làm cho chàng chán ngán và chỉ thấy thương tâm hơn...

"Chàng lại càng nghĩ đến lời Phật dạy về hạnh tùy hỷ, đâu cần phải tự tay thả chim! Chỉ cần phóng tâm tùy hỷ công đức, là mình cũng đã tạo công đức y như người làm hành động công đức ấy mà thôi...Khoẻ ru, nhìn mọi người thả chim mà tủm tỉm cười tùy hỷ, thế có phải sướng hơn không! Cho nên làm bất cứ cái gì mà "hữu tâm" thì nó đều có thể bị những tác dụng phiền não phụ đi kèm theo đằng sau."

Giúp thầy làm xong những việc khó nhọc thì đã 10 giờ tối, chàng chào thầy để đi về nhà nghỉ ngơi để còn đi làm sáng sớm hôm sau. Đêm hôm đó, chàng ngủ trong giấc ngủ chập chờn vì cơn bão vẫn còn trút những cơn mưa đêm từng chập. Nửa đêm chàng phải trở giậy để đi đóng các cửa sổ vì sợ mưa hắt ướt cả vào nhà.


Sáng hôm sau thức giậy sớm hành trì và tụng chú xong, chàng thay quần áo đi làm. Trời hãy còn sớm. Cơn mưa đêm đã ngừng hẳn bước chân ra ngoài, chàng thầy bầu trời xanh lơ và ánh mặt trời chiếu rạng ngàn tia sáng tưng bừng. Cơn bão đã qua đi rồi, nhưng mà nhà chàng vẫn chưa có điện. Chặc lưỡi lắc đầu, chàng đi bộ ra trạm xe buýt để chờ chuyến xe đưa lên sở làm. Vừa đi, Long vừa trì tụng bài kinh quen thuộc đến nằm lòng. Nhờ thói quen hành trì và trì tụng, tâm thức chàng thường nhanh chóng nhập vào cảnh giới của lời kinh và chú, ít bị vọng động bởi các trần cảnh bên ngoài. Nhưng chàng vẫn nhìn thấy các vũng nước mưa vẫn còn đọng lại trên lề đường sau đêm bão bùng mưa gió, mặt đất bên lề đường sũng mềm nước và trên đầu các ngọn cỏ vẫn còn đọng các giọt mưa...


Chàng bước chân đều đặn đi ngang qua ngôi trường học. Chỉ cần đi qua hết cái sân cỏ mênh mông phía trước ngôi trường là chàng sẽ đến bên trạm xe buýt quen thuộc. Tâm trí vẫn hoàn toàn chú vào lời kinh theo từng nhịp bước, mắt chàng lim dim không để ý đến cảnh vật lắm, nhưng vẫn liếc sơ trên đường đi của lề đường. Bất chợt, có một bóng chim vụt lên trước mặt, Long mở mắt nhìn thì hóa ra có một con chim mỏ vàng như con sáo đã bay về phía trước tránh bước chân của chàng. Hình như có cái gì vừa rơi xuống. Chàng vẫn không ngừng bước đi ngang qua, nhưng hơi lạ nên chàng ngoái đầu lại...


À ra thế, một con giun nằm trên lề đường đằng sau chàng đang quằn quại lê lết cố bò vào bên trong bờ cỏ, nhưng cũng còn một khoảng cách cũng hơi xa xa. Con chim vừa mới làm rơi miếng mồi giun bắt được ở đâu đó khi vội vàng bay vụt lên để tránh bước chân chàng vô tình đi về hướng trạm xe buýt. Dường như bóng chim vẫn còn đâu đây chỉ chờ chàng bước đi hẳn để quay lại tìm chú giun đang quằn quại lê lết trên lề đường xi măng, đằng sau con giun là vệt nước nhơn nhớt. Là của giun hay là nước dãi của chim? Chàng cũng không rõ….


Không lưu tâm lắm, chàng dợm bước định tiếp tục đi và quay tâm thức chú ý lại vào bài kinh. Hốt nhiên, tâm chàng động chuyển qua hình ảnh chú giun đang quằn quại. Chàng bèn quay hẳn người lại và nhìn kỹ. Quả thế, chú giun đang cố sức lẩn trốn cho nhanh vào bờ cỏ trước khi chàng bỏ đi hẳn. Còn chim sáo chỉ chờ có thế để quay lại với bữa ăn điểm tâm ngon lành của buổi sáng đẹp trời. Long thầm nghĩ "…trời đất cũng có đức hiếu sinh...", chàng quay lại hẳn và ngồi xuống, nhặt hai cành cây gãy bên lề đường và rất nhẹ nhàng xúc con giun bỏ sang bên lên trên bờ cỏ, rồi định dợm bước chân đi.


Tâm thức lại chuyển động lần nữa, dường như có cái gì chưa ổn, vì chú giun còn đang tìm cách lẩn qua cỏ mà chui xuống vùng đất còn xốp mềm sau cơn mưa đêm qua. Chú giun còn tênh hênh quá.... Ơ hay, thế thì vẫn chưa ổn. chàng đi tìm hẳn một khúc cây đầy lá xanh mà trận bão làm gãy rơi xuống gần đó, đặt lên và che hẳn lên chú giun với thân gỗ và cành lá xum xuê... Thế này thì chắc ăn rồi nhé... Chú giun cứ từ từ mà lẩn xuống đất...


Khoan khoái, Long đứng giậy bỏ đi về hướng trạm xe buýt và tiếp tục hướng tâm cầu nguyện. Trên cành cây, hình như có tiếng chim kêu ríu rít, chàng chợt suy nghĩ tiếp. Con chim dường như đang phản đối là chàng đã cướp miếng ăn điểm tâm buổi sáng của nó. Chàng giật mình, nhớ lại câu chuyện đức Phật Thích Ca thời còn tại thế đã từng cắt bắp vế để đền cho con chim bù cắt đến đòi đức Phật trả lại con chim sẻ trốn sau lưng ngài khi bù cắt bắt được. Long lại quay lại thêm lần nữa và mở cặp của mình ra lấy một phần thức ăn trưa rắc vụn trên lề đường nơi con chim đã làm rớt chú giun xuống...


Thanh thản bước đi về hướng xe trạm buýt, chàng hoan hỷ tiếp tục cầu nguyện cho hết phần hành trì buổi sáng. Một ngày thật đẹp trời và nhất là một ngày không uổng phí đã bắt đầu...


Chàng mỉm cười nghĩ thầm, xin cầu nguyện hồi hướng cho chú chim sáo, không ăn thịt con giun, chuyển sang ăn bữa điểm tâm bằng món đồ ăn chay của chàng rắc xuống lề đường mà phát sinh đầy đủ công đức để đời sau thoát khỏi cõi súc sinh, tái sinh lên cảnh giới cao hơn của cõi người hay cõi chư thiên hành trì đạo pháp...

Không Quán
Mùa Phật đản 2008
12 June 2008.




Chú thích:
(1) Geshe-la: tiếng Tây tạng dùngđể cung kính xưng hô với một vị tỳ kheo đã đậu bằng Geshe trong các Tu viện đại học Mật tông, tương đương với trình độ tiến sĩ của đại học Âu Mỹ.
2) Tạng ngữ gọi là Saga Dawa.

UBD Diệu Tâm
21-01-2010, 12:14
Phóng sinh Tâm :

Tôi nghĩ rằng có thể chia sẻ với quý vị câu chuyện về một lão Đạo sư phái Zen và đệ tử tu sĩ trẻ tuổi của ngài. Thủa xa xưa, có một lão Đạo sư thiền phái Zen sắp lội qua một con sông với một đệ tử tu sĩ trẻ. Trước khi qua sông, họ gặp một thiếu nữ thấp bé và yếu ớt không thể qua sông được. Vì thế lão Đạo sư tốt lành đã cõng cô gái trên lưng để qua sông, trong khi vị tu sĩ trẻ hết sức khó chịu vì cảm thấy vị Thầy của mình đã phạm giới luật. Vị tu sĩ trẻ giữ im lặng trong vài ngày nhưng càng lúc càng cảm thấy hết sức bực bội và giận vị Thầy ngay ngày hôm đó. Sau nhiều ngày, vị tu sĩ không thể nhịn được nữa và nói với vị Thầy rằng ông rất giận việc Thầy đã cõng cô gái qua sông. Lão Đạo sư cứ cười mãi và nói với vị tu sĩ trẻ: “Ta đã bỏ lại người phụ nữ ngay sau khi ta qua sông, nhưng con vẫn cõng cô ta tới tận bây giờ.” Điều tôi đang cố gắng nói ra ở đây là chúng ta phải biết khi nào buông gánh nặng của ta xuống và làm thế nào để thoát khỏi, đặc biệt là đối với việc thực hành tâm linh theo con đường của Đức Phật. Đức Phật đã dạy Pháp để chúng ta được tự do, thoát khỏi mọi ý niệm và mọi gánh nặng.
(Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ 12)

Dieu Ninh
15-03-2010, 11:55
Sáng hôm qua đi chợ, gặp một chị ngồi bán một mẹt chim đã bị thui vàng, nhìn vào thấy thật thương tâm cho các chú chim nhỏ bé đó. Mình đã đến và hỏi chị đó xem là chim gì, chị bán hàng nói là chim sẻ. Ôi thật là thương tâm cho chúng quá, không hiểu kiếp trước mình có duyên nợ gì với loài chim mà trong tâm lúc nào cũng muốn phóng sinh trả tự do cho chúng.
Đi qua một lúc rồi lại quay lại nói với chị bán hàng. Sau này bắt được chim chị đứng giết chúng nó nhé, cứ mang qua nhà em bao nhiêu em cũng lấy. Chị ấy có vẻ vui mừng nên gật đầu lia lịa.
Về nhà mình ngồi nghĩ lại chuyện đó, cứ thấy không ổn thế nào đấy. Vì lòng thương của mình không muốn chúng sinh bị giết hại và không muốn chị đó tạo nghiệp ác, nhưng bảo chị ấy bắt được chim thì mang đến cho mình thì chẳng phải là vẫn tạo nghiệp cho chị đó sao?
Nhẽ ra mình phải khuyên chị ấy đừng đi bắt chim nữa mới đúng. Nhưng vì kế sinh nhai chắc gì họ đã nghe mình.
Ôi khó nghĩ quá....:-/

Quảng Quý
15-03-2010, 13:05
Sáng hôm qua đi chợ, gặp một chị ngồi bán một mẹt chim đã bị thui vàng, nhìn vào thấy thật thương tâm cho các chú chim nhỏ bé đó. Mình đã đến và hỏi chị đó xem là chim gì, chị bán hàng nói là chim sẻ. Ôi thật là thương tâm cho chúng quá, không hiểu kiếp trước mình có duyên nợ gì với loài chim mà trong tâm lúc nào cũng muốn phóng sinh trả tự do cho chúng.
Đi qua một lúc rồi lại quay lại nói với chị bán hàng. Sau này bắt được chim chị đứng giết chúng nó nhé, cứ mang qua nhà em bao nhiêu em cũng lấy. Chị ấy có vẻ vui mừng nên gật đầu lia lịa.
Về nhà mình ngồi nghĩ lại chuyện đó, cứ thấy không ổn thế nào đấy. Vì lòng thương của mình không muốn chúng sinh bị giết hại và không muốn chị đó tạo nghiệp ác, nhưng bảo chị ấy bắt được chim thì mang đến cho mình thì chẳng phải là vẫn tạo nghiệp cho chị đó sao?
Nhẽ ra mình phải khuyên chị ấy đừng đi bắt chim nữa mới đúng. Nhưng vì kế sinh nhai chắc gì họ đã nghe mình.
Ôi khó nghĩ quá....:-/
Nếu Diệu Ninh cảm thấy không ổn với cách làm của mình, khi nào gặp chị bán chim ấy thì thử bắt chuyện hỏi thăm nghề bắt chim và bán như vậy thì thu nhập trung bình mổi ngày là bao nhiêu. Khi nào DN muốn phóng sanh thì thử đề nghị với chị ấy là DN trả tiền thu nhập 1 hay 2 ngày gì đó với điều kiện là chị ấy phải ở nhà ngủ nghỉ hay xem kinh sách chứ không có làm bất cứ việc gì liên quan đến chim. DN hảy thử cách này xem sao! Chúc DN gặp mọi chuyện như ý nguyện.:D

cauvangsanh
15-03-2010, 16:12
Sáng hôm qua đi chợ, gặp một chị ngồi bán một mẹt chim đã bị thui vàng, nhìn vào thấy thật thương tâm cho các chú chim nhỏ bé đó. Mình đã đến và hỏi chị đó xem là chim gì, chị bán hàng nói là chim sẻ. Ôi thật là thương tâm cho chúng quá, không hiểu kiếp trước mình có duyên nợ gì với loài chim mà trong tâm lúc nào cũng muốn phóng sinh trả tự do cho chúng.
Đi qua một lúc rồi lại quay lại nói với chị bán hàng. Sau này bắt được chim chị đứng giết chúng nó nhé, cứ mang qua nhà em bao nhiêu em cũng lấy. Chị ấy có vẻ vui mừng nên gật đầu lia lịa.
Về nhà mình ngồi nghĩ lại chuyện đó, cứ thấy không ổn thế nào đấy. Vì lòng thương của mình không muốn chúng sinh bị giết hại và không muốn chị đó tạo nghiệp ác, nhưng bảo chị ấy bắt được chim thì mang đến cho mình thì chẳng phải là vẫn tạo nghiệp cho chị đó sao?
Nhẽ ra mình phải khuyên chị ấy đừng đi bắt chim nữa mới đúng. Nhưng vì kế sinh nhai chắc gì họ đã nghe mình.
Ôi khó nghĩ quá....:-/
Nam mô Adiđà Phật! Việc chị làm rất là tốt cứu được rất nhiều chúng sinh khỏi bị giết hại! Chị nên dần dần làm quen với người bán chim đó! Rồi cho họ xem kinh Nhân Quả Ba Đời, giảng giải cho họ nghe về Nhân Quả tội phước! Có thể sưu tập 1 vài mẩu chuyện báo ứng hiện đời của việc sát sinh! Để làm cho họ sợ mà thôi việc đó! Mình nên uyển chuyển 1 chút nhưng phải chân thành cho họ thấy là mình thực tâm lo lắng cho họ! Rồi mình nói với họ là còn nhiều nghề để mưu sinh mà chị hãy đổi nghề khác đi, làm cái nghề này tổn phước mà mắc tội lắm! Nếu họ biết sợ mà đổi nghề thì coi như Nghiệp sát của họ chỉ đến đấy còn không thì đành chịu tại vì Nghiệp của họ phải như vậy! Nếu được như vậy thì sẽ viên mãn hơn đấy chị ạ! Chúc chị thành công!@};-

Diệu Bích
15-03-2010, 16:42
đời qua ống kính: Người phóng sinh, kẻ sát sinh
Đã cập nhật: 5 giờ 11 phút
Kích cỡ chữ: http://giacngo.vn/Home/Images/icon_minus.gif http://giacngo.vn/Home/Images/icon_plus.gif


Những ngày này tại chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) rất nhiều khách du lịch đến viếng chùa và không ít người đã hào phóng mua hàng tạ cá, ốc được người dân bán tại sân sau ven bờ sông Sài Gòn để phóng sinh.
http://giacngo.vn/UserImages/2010/03/15/1/imageview_aspx_thumbnailid_404909.jpgDu khách đổ cá, ốc xuống sông với hi vọng những sinh vật này sẽ tự do và người phóng sinh sẽ được phước lành - Ảnh: Mai Vinh

http://giacngo.vn/UserImages/2010/03/15/1/imageview_aspx_thumbnailid_404908.jpgTrong khi đó, hai người này ra sức dùng dụng cụ đánh bắt bằng điện gom cá trước sự chứng kiến của những người chuẩn bị mua cá phóng sinh - Ảnh: Mai Vinh
Oái ăm, những con cá, con ốc sau khi được chủ nhân đưa ra giữa sông Sài Gòn thả, chưa kịp tự do thì đã chết do bị chích điện, con nào còn sống thì quay trở lại thùng đựng cá. Việc bắt lại cá phóng sinh được tổ chức thành đội: người châm điện, người khua đuổi cá chạy vào bờ và đậu ghe cạnh sân chùa đợi có người phóng sinh là ra tay gom lại “tái sử dụng”.

MAI VINH (TTO)

Vì vậy khi phóng sinh, chúng ta cũng nên xem xét lại môi trường và địa điểm phóng sinh.

Tuệ Quảng
22-03-2010, 15:43
Mình có vài kỷ niệm về phóng sinh xin chia sẻ trên diễn đàn:

Một lần đi lễ Yên Tử, trên đường xuống gần chùa Đồng mình và anh bạn thấy có người bán một con sóc nhỏ rất đẹp,thế là anh em khởi tâm từ mua phóng sinh. Bấy giờ cũng chưa biết nghi lễ phóng sinh chỉ nói vài câu an ủi xong thả chú ta trở về rừng. Khi thả ra chú ta chạy đi khoảng 3 mét liền quay đầu lại nhìn mình và anh bạn chưa chịu đi. Mình bảo nó là cẩn thận đừng để người ta bắt lần nữa nhé. Thế là chú sóc biến vào rừng, cho đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy đôi mắt dễ thương của sóc con hôm đó.

Cách đây một tuần mình mua cá đi phóng sinh ở Hồ Tây, lần này thì mang cả quyển nghi lễ phóng sinh theo. Khi mình thả cá xuống có anh cá khi đã bơi ra xa đến 3 mét còn nổi hẳn lên một đoạn xong mới đi. Chả biết có phải không nhưng mình cứ nhận vơ là nó chào tạm biệt mình. Cầu chúc cho bạn cá sống đời yên ổn và sau khi quy y rồi sẽ được vãng sanh.

Hôm nay đi phóng sinh mua được mấy 4 chú rô phi và một mớ cá riếc đựng vào một cái xô nhựa to. Ra đến Hồ Tây mình mở nắp xô xong thắp hương. Khi vừa tụng được mấy câu chú dại bi thì kỳ lạ là tất cả các chú dều ngoi đầu lên mặt nước, mình có cảm tưởng như là chúng cầu xin gì đó ở mình .Lúc đó trong lòng mình dâng lên niềm thương xót vô cùng vì chúng vô minh mà phải mang thân cá. Cầu mong tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về Tây Phương cực lạc.

Diệu Bích
22-03-2010, 15:51
Mình có vài kỷ niệm về phóng sinh xin chia sẻ trên diễn đàn:

Một lần đi lễ Yên Tử, trên đường xuống gần chùa Đồng mình và anh bạn thấy có người bán một con sóc nhỏ rất đẹp,thế là anh em khởi tâm từ mua phóng sinh. Bấy giờ cũng chưa biết nghi lễ phóng sinh chỉ nói vài câu an ủi xong thả chú ta trở về rừng. Khi thả ra chú ta chạy đi khoảng 3 mét liền quay đầu lại nhìn mình và anh bạn chưa chịu đi. Mình bảo nó là cẩn thận đừng để người ta bắt lần nữa nhé. Thế là chú sóc biến vào rừng, cho đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy đôi mắt dễ thương của sóc con hôm đó.

Cách đây một tuần mình mua cá đi phóng sinh ở Hồ Tây, lần này thì mang cả quyển nghi lễ phóng sinh theo. Khi mình thả cá xuống có anh cá khi đã bơi ra xa đến 3 mét còn nổi hẳn lên một đoạn xong mới đi. Chả biết có phải không nhưng mình cứ nhận vơ là nó chào tạm biệt mình. Cầu chúc cho bạn cá sống đời yên ổn và sau khi quy y rồi sẽ được vãng sanh.

Hôm nay đi phóng sinh mua được mấy 4 chú rô phi và một mớ cá riếc đựng vào một cái xô nhựa to. Ra đến Hồ Tây mình mở nắp xô xong thắp hương. Khi vừa tụng được mấy câu chú dại bi thì kỳ lạ là tất cả các chú dều ngoi đầu lên mặt nước, mình có cảm tưởng như là chúng cầu xin gì đó ở mình .Lúc đó trong lòng mình dâng lên niềm thương xót vô cùng vì chúng vô minh mà phải mang thân cá. Cầu mong tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về Tây Phương cực lạc.

A DI ĐÀ PHẬT! Công nhận là nhìn vào mắt con vật không thể nào quên được. Em nhớ mãi một lần đi thăm Công viên ở Thái Lan, có một chú nai con thấy đoàn xe đến cứ đứng trước cửa kính xe quyến luyến mãi không chịu đi, đúng là ánh mắt của "chú nai vàng ngơ ngác", dễ thương lắm.

Mắt của những loài vật khi chuẩn bị sắp bị giết hại lại càng thương hơn, ánh mắt như cầu cứu, van lơn con người.:((

Quảng Ngọc
23-03-2010, 00:42
đời qua ống kính: Người phóng sinh, kẻ sát sinh
Đã cập nhật: 5 giờ 11 phút
Kích cỡ chữ: http://giacngo.vn/Home/Images/icon_minus.gif http://giacngo.vn/Home/Images/icon_plus.gif


Những ngày này tại chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) rất nhiều khách du lịch đến viếng chùa và không ít người đã hào phóng mua hàng tạ cá, ốc được người dân bán tại sân sau ven bờ sông Sài Gòn để phóng sinh.
http://giacngo.vn/UserImages/2010/03/15/1/imageview_aspx_thumbnailid_404909.jpgDu khách đổ cá, ốc xuống sông với hi vọng những sinh vật này sẽ tự do và người phóng sinh sẽ được phước lành - Ảnh: Mai Vinh

http://giacngo.vn/UserImages/2010/03/15/1/imageview_aspx_thumbnailid_404908.jpgTrong khi đó, hai người này ra sức dùng dụng cụ đánh bắt bằng điện gom cá trước sự chứng kiến của những người chuẩn bị mua cá phóng sinh - Ảnh: Mai Vinh
Oái ăm, những con cá, con ốc sau khi được chủ nhân đưa ra giữa sông Sài Gòn thả, chưa kịp tự do thì đã chết do bị chích điện, con nào còn sống thì quay trở lại thùng đựng cá. Việc bắt lại cá phóng sinh được tổ chức thành đội: người châm điện, người khua đuổi cá chạy vào bờ và đậu ghe cạnh sân chùa đợi có người phóng sinh là ra tay gom lại “tái sử dụng”.

MAI VINH (TTO)

Vì vậy khi phóng sinh, chúng ta cũng nên xem xét lại môi trường và địa điểm phóng sinh.

Đúng là khi phóng sinh, chúng ta cũng nên xem xét lại môi trường và địa điểm phóng sinh.
Mình thời gian này nếu sáng đi làm thì mua mỗi ngày 5kg cá rô về nhà để trước bàn thờ khai thị, niệm chú đại bi, niệm Phật cho cá rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ. Khi đi làm qua 2 nơi có thể phóng sanh được đó là sông Đồng nai rộng mênh mông, nước trong vắt và một cánh đồng hoang cỏ dại mọc bên cạnh có một con mương nhỏ. Mình chọn thả cá ở sông Đồng nai vì thấy nước trong. Hì hục xách thùng cá xuống từng bậc đá để thả cá sát mặt nước chứ không dám đứng trên cầu cao mà đổ xuống sợ làm cá bể bóng bóng mà chết. Thả cá xong trong làn nước trong vắt thấy cá bơi lội tung tăng, ngoi lên ngụp xuốngmà lòng mình an lạc quá chừng. Lúc nào cũng chờ cho chúng xa dần rồi mình mới đi , lòng chắc mẩm không ai bắt được nó vì sông rộng mênh mông, cá đã thực sự trở về với môi trường lý tưởng của chúng rồi. Thả gần hết tuần thứ 3 thì bác nhà bên cạnh sông mới chạy ra hỏi chuyện (vì tò mò thấy ngày nào cũng phóng sanh). Bác ấy bảo cá rô nó không bơi ra sông mà đi ngược dòng nước tìm về đồng vì nó chỉ sống ở đồng ẩn vào cây cỏ. Cô thả xong nó theo nhau bơi từng đàn lên phía trên dân trên kia. Họ trầm trồ cá đâu ra mà nhiều thế, rồi họ mang điện ra châm điện...ôi , nghe mà sửng sốt và đau xót quá... những chú cá rô tung tăng hôm nào giờ chắc đã bị vào nồi hết rồi...không biết mình tụng chú, niệm Phật các chú có nghe theo mà mang cái chủng tự Phật theo không...:((:((
Nhờ bác ấy mà mình hiểu về môi trường sống của cá. Hôm sau mình không thả sông nữa mà mang đến đồng nơi có con mương nhỏ, nhìn nước thì không trong mà màu nước sẩm đen, lại sợ nước thải ô nhiễm nhưng khi xuống tới tận nơi thấy có một chú cá rô to gần bằng bàn tay đang đứng đó và có nhiều chú cá nhỏ khác đang bơi bơi ..vậy là chắc ăn lòng mương đang dung chứa nhiều chúng sanh nên an tâm thả xuống. Thả xong chẳng thể nhìn được chúng nhưng chắc chắn là chúng sống được. [-o<[-o<
Nếu không gặp bác ấy mình sẽ cứ thả và người ta cứ bắt...mà dùng bằng chích điện thì mọi chúng sanh ở đó đều chết hết...huhu..:((:((

Quảng Hùng
23-03-2010, 10:04
... Bác ấy bảo cá rô nó không bơi ra sông mà đi ngược dòng nước tìm về đồng vì nó chỉ sống ở đồng ẩn vào cây cỏ. Cô thả xong nó theo nhau bơi từng đàn lên phía trên dân trên kia. Họ trầm trồ cá đâu ra mà nhiều thế, rồi họ mang điện ra châm điện...ôi , nghe mà sửng sốt và đau xót quá... những chú cá rô tung tăng hôm nào giờ chắc đã bị vào nồi hết rồi...không biết mình tụng chú, niệm Phật các chú có nghe theo mà mang cái chủng tự Phật theo không...:((:((
Nhờ bác ấy mà mình hiểu về môi trường sống của cá. ...

Đọc đến đây Dũng cứ tưởng tượng bác ấy là hiện thân của một vị bồ tát nào đó đến để có lời cảnh báo cho tỷ Quảng Ngọc biết.

Diệu Bích
24-03-2010, 12:00
Triền đê sông Hồng là nơi gắn với tuổi thơ tôi những chiều vàng nắng, nơi tôi thường trốn học cùng đi chơi cùng các bạn. Giờ đây sông Hồng đối với tôi là một nơi lý tưởng để thực hiện hạnh nguyện của mình.


Bước qua cầu Chương Dương, là một không khí khác hẳn, một không gian tĩnh lặng của những dải cát phù sa, của dòng sông Hồng đỏ lựng. Một buổi chiều, sau những giờ làm căng thẳng, vất vả, tôi được cùng đạo hữu vào chùa vãn cảnh, sau đó đi phóng sinh.


Tôi và chị khệ nệ xách 4kg cá chép, 4 chú cá quả, mấy chục chú lươn và đặc biệt 1 chú rùa rất to (chú rùa này tôi phải nài nỉ mãi người bán hàng mới giảm giá cho tôi, và người bán hàng cũng bị tôi cho một trận mắng vì trói chú rùa rất chặt vì sợ chú bò đi).


Hai chị em loay hoay mãi không biết làm cách nào để đi xuống sát sông, đê đắp cao quá mà không có lối xuống. Chị đang tính liều tháo guốc, men xuống bờ sông thì may thay một vị “Bồ Tát” xuất hiện. Hai chị em mừng quá thay nhau nhờ: “Chú ơi chú làm công đức giúp bọn cháu thả những chú cá này xuống sông với!”. Chú này vừa từ dưới triền sông đi lên nên rất thành thạo trong việc lên, xuống. “Chú để bọn cháu niệm Phật đã rồi chú thả giúp bọn cháu nhé!”. Hai chị em quy y, niệm Phật cho loài vật. Niệm danh hiệu Đức Phật A DI ĐÀ để mãn báo thân nếu chú nào nghiệp nhẹ mà biết niệm Phật sẽ được vãng sinh, không thì coi như cũng gieo vào chủng tử niệm Phật cho loài vật. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để nhờ sự từ bi của Ngài mà cứu giúp loài vật, niệm danh hiệu Đức Đại Thế Chí để Ngài soi sáng trí tuệ cho loài vật, niệm danh hiệu Đức Địa Tạng để Ngài cứu khổ chúng sinh trong địa ngục (nếu lỡ chú nào nghiệp nặng quá lại lọt vào địa ngục).


Khi về rồi trong lòng cứ lo liệu rùa có sống được ở sông không nhỉ? Tôi liền về search GG, thì loài rùa sống ở sông Hồng rất nhiều. Nguồn gốc của rùa Hồ Gươm cũng là từ sông Hồng mà đến.


Chúng ta đã có duyên trong kiếp này nên mới gặp nhau dù chỉ những phút giây ngắn ngủi, chẳng giúp gì được hơn là niệm Phật và quy y. Hãy bơi đi nhé, hoà vào dòng sông hiền hoà mà đi thật xa càng tốt để không bị giết hại nữa. Hy vọng kiếp sau được thân người biết tu tập.

Diệu Thảo
24-03-2010, 15:18
Phải công nhận là Diệu Bích thuộc bài thật đấy. Diệu Thảo bái phục, bái phục. Nói đến đâu, nhớ đến đấy. Mà nghe Diệu Bích nói xong mình mới nhớ được đầy đủ. Xứng danh anh hùng:D@};-

Diệu Bích
24-03-2010, 15:24
Phải công nhận là Diệu Bích thuộc bài thật đấy. Diệu Thảo bái phục, bái phục. Nói đến đâu, nhớ đến đấy. Mà nghe Diệu Bích nói xong mình mới nhớ được đầy đủ. Xứng danh anh hùng:D@};-

Hihi, nàng nhắc đến cái đoạn niệm Phật đấy phải không?:D Phải thuộc bài mà còn hành trì chứ.:))

Diệu Quế
26-03-2010, 16:00
Hờ, chứ mình cũng toàn nhờ có Bích để lóp ngóp đọc theo.

Rùa sống được ở sông Hồng hả? phù, may quá, không có cứ áy náy suốt!:D

Diệu Bích
28-07-2010, 15:13
Khi vừa được giao nhiệm vụ Phóng sinh cũng là lúc DB được cơ duyên tới thăm Hàng Châu, Trung Quốc.

Nơi đây được tương truyền trước kia là ao phóng sinh của Đại Sư Liên Trì. Quả thực, phong cảnh nơi đây thật tĩnh lặng, hồ nước trong xanh với bao nhiêu là sen hồng thơm ngát, cây cỏ xanh mướt, đặc biệt lại không có người câu cá, thật lý tưởng cho phóng sinh. DB cứ ngậm ngùi so với Hồ Tây của Việt Nam (giờ đã là nơi tập trung số lượng người câu cá đông kinh khủng).


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830zduwnjnimj1708332.jpeg



http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830nzqzztbiyz1669346.jpeg


Từng đàn cá bơi theo đoàn đến chờ du khách cho ăn:


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830ymi1ymu3nd1661268.jpeg


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830otyxnjeymt1651122.jpeg


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830odcyy2m3ym1662593.jpeg

Quảng Ngọc
28-07-2010, 15:55
Đẹp quá, nhìn hình mà cảm nhận được nơi đây thật trong mát, yên bình, thanh tịnh đàn cá đang tung tăng , hạnh phúc

garung2005
29-07-2010, 12:06
Choy, đẹp quá, nhìn ảnh cá bơi thik thật đấy, hix, Hồ của mình thì...vừa mất vệ sinh vừa để tự do câu cá, cá của mình thấy động cái là trốn luôn chứ làm sao được bơi thoải mái như mấy chú cá trong ảnh của chị Diệu Bích, ròy đến hẹn lại lên các chú các bác jăng đủ các loại lưới vớt cá, tôm, trai để bán, chẳng hiểu sao lại thế không biết.
Hồ Linh Đàm bị san lấp hết ròy, Hồ đẹp thế mà.:((

Diệu Bích
29-07-2010, 13:12
Choy, đẹp quá, nhìn ảnh cá bơi thik thật đấy, hix, Hồ của mình thì...vừa mất vệ sinh vừa để tự do câu cá, cá của mình thấy động cái là trốn luôn chứ làm sao được bơi thoải mái như mấy chú cá trong ảnh của chị Diệu Bích, ròy đến hẹn lại lên các chú các bác jăng đủ các loại lưới vớt cá, tôm, trai để bán, chẳng hiểu sao lại thế không biết.
Hồ Linh Đàm bị san lấp hết ròy, Hồ đẹp thế mà.:((

Ôi thế hả em? Buồn nhỉ? Tại sao cả cái hồ to rộng thế mà họ san hết đi nhỉ? Thế còn cái hồ mà gần làng Linh Đường còn không em nhỉ? Lâu lắm rồi không vào đó.=((

Diệu Bích
25-08-2010, 13:15
1001 kiểu phóng sinh dịp lễ Vu Lan của người Hà Nộihttp://docbao.vn/Images/main_rt.gif Thứ Hai, 23/08/2010 --- cập nhật 08:24 GMT+7 Quan sát của PV trong ngày 23/8, nhiều người dân đã phóng sinh cá sau khi làm lễ. Phóng sinh cá cũng có nhiều kiểu: Người thì cẩn thận nghiêng nhẹ chậu nước cho cá bơi ra hồ, người thì dùng tay lùa nhẹ cá ra như sợ cá đau, cũng có những cậu bé theo mẹ ra hồ đã mạnh dốc cá từ trên bờ xuống…


http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20102308/phongsinh.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2023012_vulan1.jpg)Một cô bé theo mẹ đi mua cá phóng sinh đang mải mê chọn cá


Từ sáng sớm, chị Lê Dung (xóm Hoa, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đã tranh thủ mang cá đi phóng sinh vì chị là “dân văn phòng", phải tranh thủ thả cá từ sáng sớm để còn kịp giờ làm. http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20102308/phongsinh1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2023013_vulan3.jpg)Bà chủ hàng cá Bách Hòa đang hướng dẫn giá cả cho khách

Chị cho biết, nhiều đồng nghiệp nữ trong văn phòng của chị dù bận bịu đến mấy cũng không quên tục lệ này.

Bà chủ cửa hàng Bách Hòa chuyên bán cá cảnh (khu vực chợ Đồng Xuân) chia sẻ: “Từ sáng tới giờ cửa hàng tôi đón nhiều khách đến mua cá phóng sinh. Hoạt động này đã diễn ra từ đầu tháng 7 âm lịch chứ không phải từ bây giờ”.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20102308/phongsinh2.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2023015_vulan4.jpg)Tranh thủ phóng sinh cá trên đường đi làm - ảnh chụp hồ Trúc Bạch

Bà chủ cũng tươi cười giới thiệu từng loại cá dùng để phóng sinh. Cá chép đỏ giá “mắc” hơn một chút, dao động từ 15 – 20 nghìn/đôi. Loại cá trôi thì chỉ 1 nghìn/2 con bé.

Bà cũng cho biết thêm, hình thức phóng sinh cá là hoạt động ít tốn kém và có yếu tố bảo vệ môi trường hơn so với việc hóa hàng mã cho người cõi âm.

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20102308/phongsinh3.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2023016_vulan5.jpg)Hồ Đền Lừ (Hoàng Mai) sáng nay cũng rất nhiều người tham gia hoạt động phóng sinh

Thả cá cũng tùy giới tính, nếu như là nữ thả sẽ phải là 9 con, nếu là nam thì là 7 con nhưng người dân hầu như đều thả cá với số lượng 3 con.

Dọc theo các hồ như Hồ Tây, hồ Thành Công, hồ Đền Lừ… vào trưa nay, các gia đình sau khi cúng lễ đều cẩn thận mang cá ra phóng sinh. Cá được cho cẩn thận vào chậu hay tô sứ hoặc túi ni lon rồi mang ra hồ.

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20102308/phongsinh4.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2023018_vulan6.jpg)Một quán cà phê ở Hồ Tây cũng làm việc thiện bằng cách cho mấy đàn chim hoang ăn thóc trong ngày lễ Vu Lan

Người dân nhẹ nhàng nghiêng chậu nước để cá bơi ra mặt nước. Việc phóng sinh cá năm nay khá sôi động, tuy nhiên tình trạng kém ý thức do vứt túi nilon đựng cá không còn tái diễn.

Bác Tâm (bán nước tại hồ Đền Lừ) nói về những người có ý thức kém: “Phóng sinh là làm việc thiện, làm việc thiện mà để ô nhiễm môi trường thì thà không làm còn hơn”.

Theo VietNamNet
http://www.vietad.vn/click.aspx?PubID=246&ID=,2651;314,11597;1967,&AuNum=843638&Pref=http%3A//docbao.vn/News.aspx%3Fcatid%3D29%26id%3D60974&TypeID=3&KeyID=0&ArticleID=0

congnm2003
15-09-2010, 15:32
A di đà Phật. Xin kính chào các đạo hữu. Tôi đọc các câu chuyện phóng sinh của các đạo hữu, thấy cũng vui trong lòng. Tôi nhớ một lần cách đây không lâu, do nhân duyên gặp được thầy tiểu Quảng Đức, thầy có khuyến dụ rằng khi phát tâm phóng sinh thì gặp chúng sinh nào đó chính là nhân duyên của mình. Chẳng hạn thấy mớ ốc, ếch, cua, cá v.v. thì nói tôi lấy mớ chúng sinh này, chứ không được lựa chọn chúng sinh nào khỏe, đẹp còn bỏ lại các chúng sinh khác. Tôi càng nghĩ càng thấy điều này là chí lý vì đã là Phật tử thì ta phải từ bi hỷ xả với mọi chúng sinh, chứ sao lại phân biệt được nhỉ.

Diệu Bích
15-09-2010, 16:49
A di đà Phật. Xin kính chào các đạo hữu. Tôi đọc các câu chuyện phóng sinh của các đạo hữu, thấy cũng vui trong lòng. Tôi nhớ một lần cách đây không lâu, do nhân duyên gặp được thầy tiểu Quảng Đức, thầy có khuyến dụ rằng khi phát tâm phóng sinh thì gặp chúng sinh nào đó chính là nhân duyên của mình. Chẳng hạn thấy mớ ốc, ếch, cua, cá v.v. thì nói tôi lấy mớ chúng sinh này, chứ không được lựa chọn chúng sinh nào khỏe, đẹp còn bỏ lại các chúng sinh khác. Tôi càng nghĩ càng thấy điều này là chí lý vì đã là Phật tử thì ta phải từ bi hỷ xả với mọi chúng sinh, chứ sao lại phân biệt được nhỉ.

Đúng vậy, mỗi lần mua phóng sinh, DB không phân biệt. Có điều người bán hàng thấy nói mua phóng sinh thì lại đổi con bé hoặc con yếu ra, ví dụ như mua cá rô phóng sinh thì họ thấy bảo đi phóng sinh họ đổi ngay con bé ra, ốc, trai v.v.. cũng vậy. Nhưng mỗi lần thế liền bị DB "quát" cô đổi ngay lại cho cháu, nhưng rồi thấy thương thương các con bé kia liền nhẩm tính số tiền đang có để cố vớt vát mua nốt.

Mà thực tình không muốn nói cho người bán hàng là đi phóng sinh, nhưng nếu không nói ra thì họ mang cá ra đập bốp vào đầu nhanh lắm.~x( DB nhớ có lần nói là đi phóng sinh rồi, nhưng bà hàng cá theo thói quen vẫn cầm chú cá lên đập bốp vào đầu, đúng là loài vật cũng có nhân duyên được phóng sinh hay không.