Xem bản đầy đủ : Học Cười xin đảnh lễ cả nhà
Học cười
08-09-2009, 15:31
Xin chào
Học Cười đang học Thở và Cười
Nay thấy diễn đàn mình đông vui quá, xin gia nhập, mong là vào đây sẽ học được nhiều điều từ chỉ dạy của tất cả anh chị em và có được thêm nhiều tiếng cười. Chúc tất cả anh chị em lúc nào cũng tươi như hoa @};-@};-@};-
Diệu Tây
08-09-2009, 15:48
Chào mừng học cười đến với HBS@};-@};-@};-. Chúc bạn luôn an lạc và lúc nào cũng cười tươi như thế này :)):)):)) hoặc thế này nhé=))=))=))
Từ Tịnh
08-09-2009, 16:03
Chào mừng học cười đến với HBS@};-@};-@};-. Chúc bạn luôn an lạc và lúc nào cũng cười tươi như thế này :)):)):)) hoặc thế này nhé=))=))=))
Chào học cười vào diễn đàn nhé.
Chị DT ới ời chưa chi đã dạy người ta cười lăn cười bò thế này thì đứt ruột cít mất thui , lấy sức đâu mà học đạo nữa :D
Học cười
08-09-2009, 16:36
Em đang tập cứ khi nào thấy cái tâm nó bị phóng ra ngoìa thì lại quay về chánh niệm trên hơi thở và luôn luôn mỉm cười với tất cả.
Nhưng mà thực ra em lại hay cười lớn tiếng, có lúc tự dưng chả ai cười mình cũng cười. Nhiều khi cứ tự hỏi chả biết thế có là zô duyên không. Thấy vào đây mọi người cũng hay cười thế, em thích lắm. Cám ơn các anh chị nhé.@};-
loving-all
08-09-2009, 16:42
Chào Học Cười,
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, bằng một rổ tình yêu đó. Tớ cũng hay tự cười như ấy lắm.:x
Chúc mừng chúng mình có bạn với nhau , thấy gì buồn cười thì chia sẻ cho nhau với nhé :))
Diệu Hòa
08-09-2009, 17:16
Chào mừng Học Cười tham gia HBS, mong bạn cười nhiều hơn khi trở thành thành viên của Hội@};-@};-@};-@};-@};-
Mèo xin chào bạn Học Cười nhé !!! :)):)):)) :D:D:D =))=))=))
Mèo xin chào bạn Học Cười nhé !!! :)):)):)) :D:D:D =))=))=))
Cười lên nhé Cười ơi :)):)):))
Diệu Hồng
09-09-2009, 12:06
Trời ơi, đọc đến đây em cũng phải cười rùi! Cám ơn Học Cười nhé ! Chúc bạn luôn an lạc @};-@};-@};-
Học cười
09-09-2009, 12:34
Ôi, cám ơn các anh chị. Gặp hội toàn người hay cười đây em vui quá :D :))=))
Hồi còn tin, em được dạy là nên cười mím chi cho nó duyên.
Học Thở và Cười, cũng chỉ là cười mỉm, cười trong an lạc.
Nhưng sao giờ này em cứ thích cười ha ha ha lớn lên cơ, chả biết thế có gì sai không :D
Mà hình như càng cười càng béo khỏe ra mới chết, mẹ em bảo: "mày trông cứ như còn tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu ấy". Em sợ cứ cái đà này lại phải hao tiền mua thuốc giảm ký à :-j
Từ Tịnh
09-09-2009, 13:21
Ôi, cám ơn các anh chị. Gặp hội toàn người hay cười đây em vui quá :D :))=))
Hồi còn tin, em được dạy là nên cười mím chi cho nó duyên.
Học Thở và Cười, cũng chỉ là cười mỉm, cười trong an lạc.
Nhưng sao giờ này em cứ thích cười ha ha ha lớn lên cơ, chả biết thế có gì sai không :D
Mà hình như càng cười càng béo khỏe ra mới chết, mẹ em bảo: "mày trông cứ như còn tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu ấy". Em sợ cứ cái đà này lại phải hao tiền mua thuốc giảm ký à :-j
Ko sao đâu em đừng lo =; về chuyện giảm cân hội nhà ta đã có bác sĩ là chị Diệu Hằng rồi. Khi nào cần thì cứ :)]. cho nên cứ vô tư thoải mái mà :)) :)) =)) ngoác ngoái đi.
Chúc đạo hữu luôn an lạc và tinh tấn nhé.
Diệu Bích
09-09-2009, 15:13
=))=))=))=)):)):)):))=))=))=))
Diệu Nhật
09-09-2009, 15:42
chào em Học vào đây Cười :D:D:D:D:D:D:D:)):)):)):)):)):)):))
Học cười
10-09-2009, 11:05
Cám ơn các anh chị đã động viên em.
@Diệu Nhật: Em rất thích các chữ ký của Diệu Nhật, vừa nhìn thấy: : Sống giữ động nhưng lòng không động, Sống để thương mà lòng chả vấn vương.... rồi gì nữa chưa kip thuộc lại mất rôi :)). Em xin phép gọi tên vì em chả biết ai là anh lại chị cả, mới lại gọi tên cho nó thân thương được không :-P
tamquanglien
11-09-2009, 11:21
Xin chào
Học Cười đang học Thở và Cười
:x Chào mừng bạn đến với Hội Bông Sen! Mình thấy bạn quen lắm đó! @};-
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.