Jigme
15-09-2009, 01:21
Dear friends and compassionate people!
Gửi những người bạn thân quý của tôi và những nhà hảo tâm!
I have some sad news to share with you all. This afternoon, I went to the town of
Dawu, the biggest town in Golok. We visited one of my friends who is sick and in
the hospital there. On the way out from visiting my friend, I found there was a
group of people waiting outside the door. They all asked me to go and give some
blessings. I could not have imagined the feeling of shock and dismay that came
following those visits…
Có một chuyện làm lòng tôi sầu muộn mà giờ đây tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.
Chiều nay, tôi xuống Dawu, là thị trấn lớn nhất ở Golok. Chúng tôi đến thăm một
người bạn bị ốm đang nằm ở bệnh viện tại đó. Trên đường đi, tôi gặp một một nhóm
người đang đợi ngoài cửa. Họ thỉnh cầu tôi đến nhà để ban phước. Bạn không thể
tưởng tượng được tôi đã shock và buồn bã thế nào sau chuyến đi đó!!!
http://i264.photobucket.com/albums/ii199/ITLJSC/cogaibong.jpg
In these first two pictures, there is a 16 year old girl with severe 3rd
degree burns
thoughout her entire body. She had a horrible gasoline accident when trying to light
her stove at home. Somehow, the gasoline ended up all over the entire front of her
body, and she is suffering horribly. Even this hospital, the best one in all of Golok,
is insufficiently equipped to properly deal with her injuries. I firmly believe she
should go to a bigger city, one with more modern hospitals better equipped to
handle these types of situations. The only problem is her family does not have the
means to support this.
Cô gái trong hai bức ảnh trên đây bị một tai nạn về xăng khủng khiếp khi đang
nhóm bếp tại nhà. Không hiểu bằng cách nào, xăng cháy trùm khắp phần thân
trước của cô, và giờ cô đang cực kỳ đau đớn. Mặc dù đây đã là bệnh viện tốt nhất ở
Golok, nhưng cũng không có đủ các thiết bị cần thiết để cứu chữa cho cô. Tôi chắc
rằng cô nên được chuyển tới bệnh viện tuyến trên, nơi có đầy đủ phương tiện hiện
đại hơn thì mới xử lý được vết bỏng của cô. Chỉ có điều là gia đình cô thì lại không
có đủ kinh phí để làm như vậy.
Next, I would like to tell you about this baby, no more than 8 months old. Like the
girl above, this baby was also involved in a horrible fire accident. Not only was its
hand severely burned and deformed, the poor baby was also burned on its ear and
will probably lose its right eye. As you can see in the picture below, it can no longer
open its eyes or have proper function to the right hand. The situation is
discouragingly bleak, as like the girl above, this baby’s family does not have the
means to go to a bigger city with better hospitals.
Và đây nữa, tôi muốn kể cho bạn về cháu bé này, cháu còn chưa đầy 8 tháng tuổi.
Cũng như cô gái trên đây, cháu cũng bị phỏng nặng trong một trận cháy lớn. Không chỉ tay phải bị cháy phỏng và biến dạng, cháu bé tội nghiệp này còn bị sém cháy ở
tai, mắt phải gần như hỏng.
Như bạn thấy trong ảnh, cháu không thể mở mắt ra được nữa, tay phải cũng không
thể hoạt động đầy đủ chức năng nữa. Hoàn cảnh gia đình cháu bé cũng đáng
thương như cô gái trên đây, họ chẳng đủ kinh phí để chuyển cháu tới một bệnh viện
tốt hơn được!
http://i264.photobucket.com/albums/ii199/ITLJSC/embebong.jpg
Out of the 8 people I visited, not including my friend, these two were the more
serious cases.
If anyone is willing and able to help, even if it’s a small amount, a couple of dollars
even, please contact Michelle Do. She will be collecting funds for these unfortunate
people.
Trong 8 người mà tôi tới thăm hỏi, trừ người bạn của tôi, thì hai người trên đây bị
nặng nhất!
Nếu bạn sẵn lòng giúp đỡ và muốn hỗ trợ cho những người bạn đáng thương này,
dù chỉ một chút ít, 10-20-30 hay 50.000 đồng…., xin hãy liên lạc với cô Hồng theo
số điện thoại: 0985.39.37.33. Hoặc có thể chuyển thẳng tiền vào tài khoản sau:
Tên Tài Khoản: TRỊNH NGUYỆT HỒNG
Số tài khoản: 3131.0000.132903.
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Michelle Do –
(408) 828-0660
bluepearltn@yahoo.com
I thank you from the bottom of my heart for having compassion for these
unfortunate people.
Tự đáy lòng, tôi chân thành tri ân lòng từ ái các bạn đã dành cho những con người
bất hạnh này!
Yours truly,
Hung Kar Rinpoche
File đính kèm : 94
Nguồn : Vanhoaphuongdong (http://www.vanhoaphuongdong.com/forum/showthread.php?t=7392)
Gửi những người bạn thân quý của tôi và những nhà hảo tâm!
I have some sad news to share with you all. This afternoon, I went to the town of
Dawu, the biggest town in Golok. We visited one of my friends who is sick and in
the hospital there. On the way out from visiting my friend, I found there was a
group of people waiting outside the door. They all asked me to go and give some
blessings. I could not have imagined the feeling of shock and dismay that came
following those visits…
Có một chuyện làm lòng tôi sầu muộn mà giờ đây tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.
Chiều nay, tôi xuống Dawu, là thị trấn lớn nhất ở Golok. Chúng tôi đến thăm một
người bạn bị ốm đang nằm ở bệnh viện tại đó. Trên đường đi, tôi gặp một một nhóm
người đang đợi ngoài cửa. Họ thỉnh cầu tôi đến nhà để ban phước. Bạn không thể
tưởng tượng được tôi đã shock và buồn bã thế nào sau chuyến đi đó!!!
http://i264.photobucket.com/albums/ii199/ITLJSC/cogaibong.jpg
In these first two pictures, there is a 16 year old girl with severe 3rd
degree burns
thoughout her entire body. She had a horrible gasoline accident when trying to light
her stove at home. Somehow, the gasoline ended up all over the entire front of her
body, and she is suffering horribly. Even this hospital, the best one in all of Golok,
is insufficiently equipped to properly deal with her injuries. I firmly believe she
should go to a bigger city, one with more modern hospitals better equipped to
handle these types of situations. The only problem is her family does not have the
means to support this.
Cô gái trong hai bức ảnh trên đây bị một tai nạn về xăng khủng khiếp khi đang
nhóm bếp tại nhà. Không hiểu bằng cách nào, xăng cháy trùm khắp phần thân
trước của cô, và giờ cô đang cực kỳ đau đớn. Mặc dù đây đã là bệnh viện tốt nhất ở
Golok, nhưng cũng không có đủ các thiết bị cần thiết để cứu chữa cho cô. Tôi chắc
rằng cô nên được chuyển tới bệnh viện tuyến trên, nơi có đầy đủ phương tiện hiện
đại hơn thì mới xử lý được vết bỏng của cô. Chỉ có điều là gia đình cô thì lại không
có đủ kinh phí để làm như vậy.
Next, I would like to tell you about this baby, no more than 8 months old. Like the
girl above, this baby was also involved in a horrible fire accident. Not only was its
hand severely burned and deformed, the poor baby was also burned on its ear and
will probably lose its right eye. As you can see in the picture below, it can no longer
open its eyes or have proper function to the right hand. The situation is
discouragingly bleak, as like the girl above, this baby’s family does not have the
means to go to a bigger city with better hospitals.
Và đây nữa, tôi muốn kể cho bạn về cháu bé này, cháu còn chưa đầy 8 tháng tuổi.
Cũng như cô gái trên đây, cháu cũng bị phỏng nặng trong một trận cháy lớn. Không chỉ tay phải bị cháy phỏng và biến dạng, cháu bé tội nghiệp này còn bị sém cháy ở
tai, mắt phải gần như hỏng.
Như bạn thấy trong ảnh, cháu không thể mở mắt ra được nữa, tay phải cũng không
thể hoạt động đầy đủ chức năng nữa. Hoàn cảnh gia đình cháu bé cũng đáng
thương như cô gái trên đây, họ chẳng đủ kinh phí để chuyển cháu tới một bệnh viện
tốt hơn được!
http://i264.photobucket.com/albums/ii199/ITLJSC/embebong.jpg
Out of the 8 people I visited, not including my friend, these two were the more
serious cases.
If anyone is willing and able to help, even if it’s a small amount, a couple of dollars
even, please contact Michelle Do. She will be collecting funds for these unfortunate
people.
Trong 8 người mà tôi tới thăm hỏi, trừ người bạn của tôi, thì hai người trên đây bị
nặng nhất!
Nếu bạn sẵn lòng giúp đỡ và muốn hỗ trợ cho những người bạn đáng thương này,
dù chỉ một chút ít, 10-20-30 hay 50.000 đồng…., xin hãy liên lạc với cô Hồng theo
số điện thoại: 0985.39.37.33. Hoặc có thể chuyển thẳng tiền vào tài khoản sau:
Tên Tài Khoản: TRỊNH NGUYỆT HỒNG
Số tài khoản: 3131.0000.132903.
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Michelle Do –
(408) 828-0660
bluepearltn@yahoo.com
I thank you from the bottom of my heart for having compassion for these
unfortunate people.
Tự đáy lòng, tôi chân thành tri ân lòng từ ái các bạn đã dành cho những con người
bất hạnh này!
Yours truly,
Hung Kar Rinpoche
File đính kèm : 94
Nguồn : Vanhoaphuongdong (http://www.vanhoaphuongdong.com/forum/showthread.php?t=7392)