PDA

Xem bản đầy đủ : Thầy Nguyên Đạo giảng pháp tại Hà Nội


Diệu Hòa
16-09-2009, 21:10
BQT HBS xin trân trọng thông báo với toàn thể các đạo hữu:

Thầy Thích Nguyên Đạo sẽ ra giảng pháp tại Hà Nội, thời gian từ 18.09.2009 đến 20.09.2009 và 2 ngày 23 và 24.09.2009.

- Thầy sẽ có 1 buổi giảng tại chùa, (sáng hoặc chiều ngày 19.09 hoặc 20.09, tức là vào thứ 7 và Chủ nhật) thời gian còn lại Thầy sẽ ở tại nhà bạn Diệu Linh.

- Về buổi giảng tại chùa: Hội sẽ liên hệ với chùa và thông báo ngày, giờ và tên chùa cụ thể.

- Ngoài 1 buổi giảng tại chùa, đạo hữu nào muốn gặp Thầy để hỏi về giáo pháp thì mời tới nhà Diệu Linh.

Thầy có tham gia chuyến đi mùa thu Tây Bắc, đạo hữu nào có thể tham gia được thì nhắn tin cho Diệu Hòa hoặc đăng ký tại đây:

http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=6576

Xin thông báo thêm là Thầy mang quà ra tặng Hội rất nhiều kinh sách, trong đó có nhiều kinh sách bằng truyện tranh>:D<

Chúng con xin tán thán công đức của Thầy và xin chúc Thầy mạnh khỏe, cát tường.
Xin cảm ơn gia đình Diệu Linh rất nhiều.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Diệu Bích
17-09-2009, 00:35
@};-Up thông báo này lên cho mọi người cùng biết.

Diệu Thơm
17-09-2009, 00:35
Con xin đảnh lễ Thầy!
Lòng con hoan hỉ quá ạ@};-@};-@};-

Nam Mô A Di Đà Phật!

Quảng Nghiêm
17-09-2009, 08:58
Các bạn cố gắng thu xếp công việc để đi nghe Thầy giảng, Thầy sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm được nhiều thứ để tu tập cho nó đúng con đường, HT.Thích Quảng Khâm có khuyên ta một câu này ( CHÚNG TA ĐÃ HỒ ĐỒ TRONG BAO NHIÊU KIẾP RỒI, NGÀY NAY PHẢI THẬT TỈNH TÁO ĐỂ CHỌN CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNG TU HÀNH GIẢI THOÁT )...A Di Đà Phật...Chúc các bạn thấm nhuần được những lời dạy của Thầy Nguyên Đạo:D!

Diệu Thuỳ
17-09-2009, 09:53
Nếu Thầy giảng vào chủ nhật thì tốt quá. Thứ 7 em phải đi làm cả ngày.:((:((:((

Diệu Linh
17-09-2009, 10:45
Hoan hỷ quá! Các đạo hữu cố gắng thu xếp công việc, dành thời gian gặp Thầy để học hỏi nhé@};-
DL xin up địa chỉ nhà : Số 5 ngõ 40 Xuân Diệu - Quận Tây Hồ - HN. Welcome mọi người!

Quảng Ngọc
17-09-2009, 13:06
Chia vui với các bạn Miền bắc sắp được nghe Thầy thuyết pháp nhé. :D:D
Mừng cho nhà DL được ''hời'' hơn (vì được nghe nhiều hơn) nhé=D>=D>

Như Kim
17-09-2009, 13:36
Chia vui với các bạn Miền bắc sắp được nghe Thầy thuyết pháp nhé. :D:D
Mừng cho nhà DL được ''hời'' hơn (vì được nghe nhiều hơn) nhé=D>=D>
Phen này nhà Diệu Linh lời 1 khoản khá to nhé [-o<

Diệu Phương
17-09-2009, 16:17
Chúng con hoan hỷ mong chờ ngày được gặp Thầy ah.
A DI ĐÀ PHẬT^:)^^:)^^:)^

Như Kim
17-09-2009, 19:37
Chúng con hoan hỷ mong chờ ngày được gặp Thầy ah.
A DI ĐÀ PHẬT^:)^^:)^^:)^
Hôm nay thầy bay ra thì phải.

Diệu Tây
17-09-2009, 22:12
Chúng con rất mong được gặp Thầy và được nghe Thầy giảng pháp ạ.@};-@};-@};-

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT^:)^^:)^^:)^

Diệu Thuỳ
18-09-2009, 07:40
Chúng con mong gặp Thầy và mong được Thầy chỉ bảo . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Nhật
18-09-2009, 11:19
Diệu Nhật thông báo chương trình giảng Pháp của Đại Đức ngày chủ nhật 20/9/2009 lúc 8h tại chùa Tảo Sách.

Theo như dự định thì Diệu Nhật ko có mặt hôm đó nhưng nay Diệu Nhật sắp xếp lại sẽ có mặt ở HN tối thứ 7 để chủ nhật được cùng các đạo hữu nghe giảng Pháp. Diệu Nhật sẽ có quà cho thầy và các đạo hữu, các đạo hữu nhớ đi để ăn quà của Diệu Nhật nhé.

Thưa Đại Đức, thay mặt Hội con xin cám ơn thầy đã tặng chúng con những cuốn kinh sách cho thư viện, cám ơn thầy giảng Pháp cho chúng con@};-@};-@};-.

Phèo
18-09-2009, 17:27
Hoan hỷ quá! Các đạo hữu cố gắng thu xếp công việc, dành thời gian gặp Thầy để học hỏi nhé@};-
DL xin up địa chỉ nhà : Số 5 ngõ 40 Xuân Diệu - Quận Tây Hồ - HN. Welcome mọi người!

Xin tán thán công đức của gia đình Diệu Linh. Ngày mai thứ 7 buổi chiều đến nhà Diệu Linh nghe thầy giảng Pháp có được không Đạo hữu.

Nguyện mọi sự cát tường.

Diệu Linh
18-09-2009, 18:46
Xin tán thán công đức của gia đình Diệu Linh. Ngày mai thứ 7 buổi chiều đến nhà Diệu Linh nghe thầy giảng Pháp có được không Đạo hữu.

Nguyện mọi sự cát tường.

Welcome tất cả các đạo hữu đến nghe giảng pháp nhé, nhà DL luôn mở cửa online 24/24:)). Thầy Nguyên Đạo cũng nói vui rằng chuyến này Thầy đã chuẩn bị rồi, sẽ ''phục vụ'' mọi người tới khuya luôn.
Hôm qua em Chân Tâm đến, DL cứ rủ Chân Tâm ngủ lại với Thầy cho vui nhưng năn nỉ mãi mà chàng ta hổng dám:D

Mộc
18-09-2009, 19:09
Diệu Nhật thông báo chương trình giảng Pháp của Đại Đức ngày chủ nhật 20/9/2009 lúc 8h tại chùa Tảo Sách.

Theo như dự định thì Diệu Nhật ko có mặt hôm đó nhưng nay Diệu Nhật sắp xếp lại sẽ có mặt ở HN tối thứ 7 để chủ nhật được cùng các đạo hữu nghe giảng Pháp. Diệu Nhật sẽ có quà cho thầy và các đạo hữu, các đạo hữu nhớ đi để ăn quà của Diệu Nhật nhé.

Thưa Đại Đức, thay mặt Hội con xin cám ơn thầy đã tặng chúng con những cuốn kinh sách cho thư viện, cám ơn thầy giảng Pháp cho chúng con@};-@};-@};-.


Chị Diệu Nhật cho em hỏi là chùa Tảo Sách ở đâu ạ? Chị có thể ghi địa chỉ cụ thể được không ạ. Em cảm ơn chị.
A DI ĐÀ PHẬT.

Diệu Hòa
18-09-2009, 21:31
Chị Diệu Nhật cho em hỏi là chùa Tảo Sách ở đâu ạ? Chị có thể ghi địa chỉ cụ thể được không ạ. Em cảm ơn chị.
A DI ĐÀ PHẬT.

Bạn Mộc ơi, địa chỉ của chùa ở 386 Lạc Long Quân bạn nhé.

Quảng Nghiêm
19-09-2009, 13:22
Nguyện cho Thầy pháp sự được viên mãn:D...A Di Đà Phật!

Diệu Bích
19-09-2009, 22:34
Hẹn mai gặp cả nhà!:D

Diệu Hòa
19-09-2009, 22:36
Tối nay ko được đến nhà D.Linh, bực hết cả dọcX-(

Diệu Tây
19-09-2009, 23:37
Tối nay ko được đến nhà D.Linh, bực hết cả dọcX-(


Sao mà nóng tính thế bác thông gia :D. Sáng mai được gặp Thầy rồi mà bác:x

Diệu Nhật
20-09-2009, 00:43
Tối nay ko được đến nhà D.Linh, bực hết cả dọcX-(
Em vừa từ nhà Diệu Linh về chị nè.
6h30 xe khách vừa đỗ ở cầu Chương Dương được Diệu Thơm ra đón và vào thẳng nhà Diệu Linh lun, iu Diệu Thơm thế ko bít:x
rồi sau đó cả chồng Diệu Thơm đến nữa, mấy thầy trò và gia đình Diệu Linh ăn cơm chay, rồi nghe thầy giảng Pháp.
Một ngày đi lại khá nhiều nhưng thật vui. Hẹn các đạo hữu ngày mai nhé

Diệu Thơm
20-09-2009, 01:52
Xuôi xuôi bác ơi, bác trai giữ bác có lý do chính đáng mà>:D<. Hôm nay em rủ được ox cứng cổ nhà em đi cùng hoan hỉ lắm bác ạ:x

Quảng Định
20-09-2009, 11:33
con nghuyện đi theo bước chân thầy
làm theo những lời thầy giảng

Diệu Hòa
20-09-2009, 20:58
con nghuyện đi theo bước chân thầy
làm theo những lời thầy giảng


Hnay anh cũng lên ạ, thật tiếc vì ko hỏi tên được một số bạn mới.

Đối với em mỗi lầm được nghe Thầy giảng pháp thì bận mấy em vẫn thu xếp đi vì em hiểu cơ hội nghe pháp ở ngoài bắc ko nhiều, và giá trị từ những lời giảng của Thầy thì thật khó có thể đo đếm được.
Trên con đường tu tập của mình biết bao là chông gai, biết bao là lối đi, vậy vượt qua thế nào và chọn con đường nào thì cần phải nghe pháp nhiều rồi từ đó mới có những quết định phù hợp với mình được.

Mình cũng thật vui vì hôm nay các bạn cũng hoan hỷ nghe Thầy giảng, và Thầy vẫn sẽ còn mấy ngày ở nhà Diệu Linh, các bạn xem bài ở trang 1 để biết lịch vụ thể và có thể lên nhà Diệu Linh để hỏi Thầy về giáo pháp. Các bạn đừng ngại nhé vì nhiều khi có đạo hữu lên nhà Thầy mà ko post bài lên đây để rủ nhau vì nhiều khi tranh thủ trong giờ làm nên ko có kế hoạch trước:D

Con xin đảnh lễ Thầy^:)^^:)^^:)^, những gì Thầy chỉ dạy, con xin ráng làm theo;;)

Quảng Nghiêm
20-09-2009, 21:23
Thấy mọi người vui vẻ nghe giảng pháp là Quảng Nghiêm cũng vui rồi:D, sáng mai Quảng Nghiêm lại vào thất niệm Phật vài ngày, chúc các bạn luôn tinh tấn nhé:D! Nguyện cho Thầy pháp sự được viên mãn...A Di Đà Phật!

Diệu Hòa
20-09-2009, 21:43
Thấy mọi người vui vẻ nghe giảng pháp là Quảng Nghiêm cũng vui rồi:D, sáng mai Quảng Nghiêm lại vào thất niệm Phật vài ngày, chúc các bạn luôn tinh tấn nhé:D! Nguyện cho Thầy pháp sự được viên mãn...A Di Đà Phật!

Trong khi sư phụ vất vả ngược xuôi thì đệ tử nhập thất, sướng thế:-P:D=D>

Giá mà em được như anh=((

say_you_that
20-09-2009, 22:51
Hnay anh cũng lên ạ, thật tiếc vì ko hỏi tên được một số bạn mới.



Cái ông béo béo mặc áo kẻ ca rô đến sau rồi ngồi thu lu một góc là đồng chí say_you_that. :D

Lộc&Trung
20-09-2009, 22:59
Đối với em mỗi lầm được nghe Thầy giảng pháp thì bận mấy em vẫn thu xếp đi vì em hiểu cơ hội nghe pháp ở ngoài bắc ko nhiều, và giá trị từ những lời giảng của Thầy thì thật khó có thể đo đếm được.
Trên con đường tu tập của mình biết bao là chông gai, biết bao là lối đi, vậy vượt qua thế nào và chọn con đường nào thì cần phải nghe pháp nhiều rồi từ đó mới có những quết định phù hợp với mình được.


Đệ tưởng rằng HN là thủ đô và là nơi đặt trụ sở của GHPGVN thì cơ hội học hỏi phải đứng đầu cả nước đấy chứ?(Sau này chùa Diên Quang lạc thành thì chắc chắn sẽ có nhiều nhân tài giảng kinh đến,khi đó mọi người có thể học hỏi được nhiều rồi,chỉ sợ mọi người khi ấy không có thời gian rảnh rỗi thôi :D ).

Diệu Hòa
20-09-2009, 23:42
Cái ông béo béo mặc áo kẻ ca rô đến sau rồi ngồi thu lu một góc là đồng chí say_you_that. :D

Úi, thế thì em nhớ rồi>:D<, âm thầm lặng lẽ thế là ko được đâu nhá:|, lần sau là bj phạt đấy ạ:-P

@đạo hữu Lộc&Trung: ngoài bắc cơ hội nghe giảng pháp là không nhiều đâu, mà nhều người cũng chưa ý thức được giá trị và tầm quan trọng của việc đi nghe giảng pháp.
Mong sau này có cơ hội nghe giảng pháp nhiều hơn;;)

Diệu Thơm
21-09-2009, 01:44
Đến chủ nhật này sinh hoạt đạo tràng, các bạn mới cố gắng đi tham dự và ra mắt luôn nhé. Em mong đến lúc được cùng cả đạo tràng kinh hành và niệm vang câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Như Kim
21-09-2009, 02:05
Đến chủ nhật này sinh hoạt đạo tràng, các bạn mới cố gắng đi tham dự và ra mắt luôn nhé. Em mong đến lúc được cùng cả đạo tràng kinh hành và niệm vang câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Chủ nhật thầy còn ở HN ko DT? Nếu còn thì mời thầy tham dự luôn? Mà được ko nhỉ?

Hôm nay thầy gọi cho NK, thầy nói thầy vui lắm.

Diệu Bích
21-09-2009, 06:41
@ 2 anh Vinh và say-you-that: Thế mà ko ra diện kiến "rung nhan" để chị em còn biết ạ.:D

Diệu Thơm
21-09-2009, 09:02
Chủ nhật thầy còn ở HN ko DT? Nếu còn thì mời thầy tham dự luôn? Mà được ko nhỉ?

Hôm nay thầy gọi cho NK, thầy nói thầy vui lắm.
Chủ nhật tuần này Thầy vẫn đang ở Tây Bắc chị ạ. Với cả việc mời các Thầy đến tham dự SH cùng với Hội ở miền Bắc hiện nay chưa thực hiện được vì còn vướng một số chuyện. Ngoài này cũng mong đến ngày có thể rước Quý Thầy đến giảng pháp trong các buổi SH Đạo tràng như trong ấy lắm>:D<

Diệu Nhật
21-09-2009, 10:03
Hôm qua các đạo hữu nghe giảng từ 8h30 đến 11h30 liền, và thầy giảng cũng say sưa không chú ý đến giờ@};-@};-@};-. Lúc nhìn đồng hồ 11h20 Diệu Nhật đứng lên xin phép các đạo hữu để thầy nghỉ thì vẫn có đạo hữu hỏi tiếp, thế mới bít ở ngoài bắc mình khan hiếm nghe giảng Pháp như thế nào. Thầy giảng xong cũng hơi mệt nhưng thầy rất vui.
Thay mặt Hội, con cám ơn thầy, chúc chuyến đi Tây Bắc của thầy Pháp sự thành công@};-@};-@};-:x:x:x.

@ Các đạo hữu: Qua buổi giảng Pháp của Đại Đức, Diệu Nhật muốn đạo tràng chúng ta được nghe Pháp nhiều hơn nên từ tháng 9 âm lịch Diệu Nhật sẽ liên hệ với các thầy chùa Hoằng Pháp 2 giảng Pháp cho đạo tràng mình, tuy nhiên nơi giảng chắc tại 1 chùa khác các đạo hữu hiểu ý Diệu Nhật chứ.

say_you_that
21-09-2009, 10:06
Úi, thế thì em nhớ rồi>:D<, âm thầm lặng lẽ thế là ko được đâu nhá:|, lần sau là bj phạt đấy ạ:-P



Hi hi, mình đến để nghe chứ có phải đến để nói đâu :9:1

Diệu Nhật
21-09-2009, 10:09
anh Vinh và say-you-that thì chắc hôm qua Diệu Nhật nhìn thấy rồi, lúc Diệu Nhật đưa bánh cáy cho mọi người, nhưng ko bít ai vào ai:D. Hẹn gặp các đạo hữu lần sinh hoạt đạo tràng ngày 9/8 này.

NguonDao
21-09-2009, 10:22
anh Vinh và say-you-that thì chắc hôm qua Diệu Nhật nhìn thấy rồi, lúc Diệu Nhật đưa bánh cáy cho mọi người, nhưng ko bít ai vào ai:D. Hẹn gặp các đạo hữu lần sinh hoạt đạo tràng ngày 9/8 này.
Oh, em ở nhà cũng đoán được: ngồi cạnh anh Vinh là anh say - you - that; còn ngồi cạnh anh say - you - that là anh Vinh.
Em ở nhà không được đi nghe, tiếc thật; không biết nhà mình có ghi âm lại không vậy? Giờ em đang được mọi người kể lại; nhưng có lẽ chưa đủ.

loving-all
21-09-2009, 10:34
Hi hi, mình đến để nghe chứ có phải đến để nói đâu :9:1



Lành thay! Lành thay!

Sao chưa gặp say_you_that bao giờ mà cứ cảm thấy quen từ lâu rồi >:D<>:D<>:D<
Rất tiếc là loving-all không đi nghe thầy Nguyên Đạo được
Vẫn nhớ mãi ngày đầu mình rất tâm đắc khi thầy giảng về "Tâm từ bi"
Các bạn nhớ được những điều gì thầy giảng mà tâm đắc nhất, post lên chia sẻ cho nhau đi =D>=D>=D>

Diệu Phương
21-09-2009, 11:11
Mỗi lần được gặp Thầy ,nghe Thầy giảng Pháp lòng con lại hoan hỷ ,tâm từ bi tăng trưởng lên một chút xíu nữa và cao hơn là thấm nhuần bài giảng của Thầy vào tâm. Con xin đảnh lễ Thầy^:)^^:)^^:)^
Nguyện cho Thầy Pháp sự được viên mãn. A DI ĐÀ PHẬT

Dieu Ninh
21-09-2009, 11:13
[Em ở nhà không được đi nghe, tiếc thật; không biết nhà mình có ghi âm lại không vậy? Giờ em đang được mọi người kể lại; nhưng có lẽ chưa đủ.[/quote]

Có chị đây hôm qua cũng ở nhà không đi nghe Thầy giảng pháp được, nằm ở nhà tưởng tượng ra cảnh mọi người ngồi nghe Thầy giảng mà thèm quá.:((:((

Diệu Nhật
21-09-2009, 11:23
À, Diệu Nhật xin post lịch của thầy để cả nhà biết, giữa tuần thầy ở HN nên các đạo hữu nào muốn nghe Pháp thì sắp xếp đến nhà Diệu Linh nghe, nhà Diệu Linh luôn rộng mở cửa đón chào các đạo hữu. Cám ơn 2 vợ chồng nhà Diệu Linh nhìu lém, nhà Diệu Linh thật có phước.

- thứ 2 thứ 3 (hôm nay ngày mai): thầy về quê ngoại ở Hải Phòng. (Bạn của chân tâm muốn nghe Pháp có thể liên hệ với thầy xem thầy có sắp đc lịch ko, chắc liên hệ thầy sẽ từ bi mà sắp ngay thôi)

- thứ 4 thầy lên Hà Nội: tối thứ 4 và thứ 5 thầy dành thời gian cho các đạo hữu. Thầy có nhắn các đạo hữu, đạo hữu nào chưa quy y muốn quy y thầy thì tối thứ 4 đến nhà Diệu Linh để thầy quy y cho. Tối thứ 4 các bạn khác có thể đến dự buổi lễ quy y và nghe Pháp. Ngày thứ 5 thì nhà Diệu Linh đang định tổ chức cho thầy đi chùa Hương (kế hoặch chưa cố định), các đạo hữu tham gia được thì liên hệ với Diệu Linh nhé

- trưa thứ 6 thầy lên xe đi Tây Bắc theo lời mời của vợ chồng chị Diệu Hoà để hoằnh Pháp cho các anh bên photo, chủ nhật thầy về HN.

vì thế các đạo hữu có thể tham gia vào chương trình nào trong các chương trình trên thì tham gia nhé:x

Diệu Tây
21-09-2009, 11:26
[Em ở nhà không được đi nghe, tiếc thật; không biết nhà mình có ghi âm lại không vậy? Giờ em đang được mọi người kể lại; nhưng có lẽ chưa đủ.

Có chị đây hôm qua cũng ở nhà không đi nghe Thầy giảng pháp được, nằm ở nhà tưởng tượng ra cảnh mọi người ngồi nghe Thầy giảng mà thèm quá.:((:(([/quote]


Hôm qua em gọi cho chị mà 0 được. Ai mà 0 đi nghe Thầy giảng thì tiếc lắm :D.Mà 0 chỉ được nghe giảng đâu chị, trưa còn được đi ăn chay cùng Thầy nữa cơ. Chị Diệu Ninh ơi tiếc 0:D

Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con, con sẽ luôn khắc ghi lời Thầy dạy " Tu là phải chuyển hóa được tham sân si"

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy ^:)^^:)^^:)^

Diệu Nhật
21-09-2009, 11:45
Có chị đây hôm qua cũng ở nhà không đi nghe Thầy giảng pháp được, nằm ở nhà tưởng tượng ra cảnh mọi người ngồi nghe Thầy giảng mà thèm quá.:((:((


Hôm qua em gọi cho chị mà 0 được. Ai mà 0 đi nghe Thầy giảng thì tiếc lắm :D.Mà 0 chỉ được nghe giảng đâu chị, trưa còn được đi ăn chay cùng Thầy nữa cơ. Chị Diệu Ninh ơi tiếc 0:D

Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con, con sẽ luôn khắc ghi lời Thầy dạy " Tu là phải chuyển hóa được tham sân si"

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy ^:)^^:)^^:)^[/quote]


Vẫn còn tối thứ 4 mà chị Diệu Ninh, hẹn gặp chị và cả nhà mình tối thứ 4 nhé!

Quảng Ngọc
21-09-2009, 14:51
Những ngày thầy Nguyên Đạo còn đang ở HN, các bạn ngoài đó dù bận cũng nên hết sức cố gắng thu xếp công việc để được gặp thầy nghe pháp...nếu không thì...Tiếc thật đấy...
Yêu các bạn...:x:x@};-@};-

Diệu Linh
22-09-2009, 16:26
Nhân dịp Thầy Nguyên Đạo ra Hà Nội lần này, DL muốn đưa Thầy đi thăm quan Chùa Hương, một danh thắng của miền Bắc, được mang danh '' Nam thiên đệ nhất động''. Vậy các đạo hữu nếu hoan hỷ thì tham gia chuyến đi này nhé. Thời gian cụ thể: thứ 5 ngày 24/09/2009, mọi người tập trung lúc 7h sáng tại số 5 ngõ 40 Xuân Diệu để xuất phát nhé. Nếu nhà ai ở trên tuyến đường từ Xuân Diệu - Tôn Đức Thắng - Ngã Tư Sở - Hà Đông thì xe ô tô trên đường xuống đấy sẽ đón luôn, mọi người đỡ phải đi ngược đường. CHùa Hương mùa này không phải mùa lễ hội nên đi sẽ rất yên bình, thanh vắng, thỏa sức ngắm cảnh trong không khí trong lành. Nếu có cáp treo thì chúng ta sẽ lên đỉnh.
Rất mong sự tham gia của các đạo hữu@};-@};-@};-

say_you_that
23-09-2009, 01:14
Các bạn nhớ được những điều gì thầy giảng mà tâm đắc nhất, post lên chia sẻ cho nhau đi

Riêng mình thì thấy có hai ý tưởng mà thầy Nguyên Đạo đưa ra mà mình nghe thấy hay:

Ý tưởng thứ nhất là khi có bệnh tật cơ thể thì mình có thể sử dụng phương pháp niệm A di đà Phật và trong lòng nghĩ rằng mình niệm cho mình cũng như tác nhân gây bệnh để cùng được vãng sinh Cực Lạc. Coi bệnh tật là kết quả của những nhân mình đã gây ra và mình không có thái độ chữa bệnh theo kiểu trì chú 1 câu rồi trong lòng lại nói thầm với căn bệnh là "cho mày chết". :D Hi hi đại ý là như vậy.

Ý tưởng thứ 2 là nếu trong gia đình mọi người có thái độ không ủng hộ việc tu hành của mình, mình không có điều kiện để hành pháp bình thường ở nhà được thì mình có thể dùng cách niệm phật trong tâm, niệm phật trong lúc sinh hoạt làm việc bình thường. trong lúc niệm phật thì cũng xin Phật giúp cho mọi người chuyển ý, dần chấp nhận việc tu hành của mình.

Hi các điều trên thì mình chưa thực hành trong thực tế nên cũng chỉ dám nói là nghe thấy hay và cũng hợp lý hợp tình thôi

Diệu Thơm
23-09-2009, 10:19
Có chị đây hôm qua cũng ở nhà không đi nghe Thầy giảng pháp được, nằm ở nhà tưởng tượng ra cảnh mọi người ngồi nghe Thầy giảng mà thèm quá.:((:((


Hôm qua em gọi cho chị mà 0 được. Ai mà 0 đi nghe Thầy giảng thì tiếc lắm :D.Mà 0 chỉ được nghe giảng đâu chị, trưa còn được đi ăn chay cùng Thầy nữa cơ. Chị Diệu Ninh ơi tiếc 0:D

Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con, con sẽ luôn khắc ghi lời Thầy dạy " Tu là phải chuyển hóa được tham sân si"

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy ^:)^^:)^^:)^[/QUOTE]
Chị Diệu Tây ơi còn thiếu việc hôm đó vợ chồng đạo hữu Diệu Linh phát tâm tặng quyển Kinh Địa Tạng bằng tranh, đọc dễ hiểu và dễ hình dung. Xin cảm ơn vợ chồng Diệu Linh nhiều nhé!:x

Nam Mô A Di Đà Phật!