Xem bản đầy đủ : HBS làm bánh trung thu
Diệu Thủy
27-09-2009, 20:13
Buổi SH đạo tràng hôm nay ko thực hiện được vì nhà chùa phải chuẩn bị để ngày mai giỗ tổ, thế là cả HBS sau khi cùng nhà chùa dọn dẹp đã đổ bộ đến nhà chị Diệu Linh để làm bánh trung thu ̣(tối muộn chị Diệu Thơm mới post tin làm bánh lên diễn đàn mà sao ai cũng biết vậy nhỉ :D ) tổng cộng có 14 suất bún chả được giải quyết nhanh gọn:D
Cả HBS ai cũng là thợ bánh chuyên nghiệp
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939yjg5zwjiyz2160593.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Chị Diệu Ánh cười vì nặn được lợn :D
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zmnkmzrknw2210226.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Bon chen để chụp ảnh :-P
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zmnkmzrknw2210226.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Nụ cười thu hoạch (Chị Diệu Ninh ơi 10 cái ảnh thì 9 cái có chị đấy :)):)) )
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zmnkmzrknw2210226.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Huy động cả anh Phúc Mạnh để nhào bột hộ chị Diệu Thơm (bột anh Phúc Mạnh được chị Diệu Thơm nhận xét là chuẩn hơn cả máy nhào bột =D> )
a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939ntkwotljzt1789178.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Chủ nhân của máy nhào bột chị DT được nhận xét là có dánh làm bánh nhất :9:1
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zwzln2iyog1996882.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Ai cũng thích chụp ảnh với bánh, hihi
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zwzln2iyog1996882.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zwzln2iyog1996882.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Bánh nè cả nhà thấy thế nào :D, Trung thu sang năm học tập chị NK cả nhà mình sẽ làm bánh ủng hộ từ thiện nhé @};-@};-@};- nghĩ đến mà đã thấy vui
<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zwzln2iyog1996882.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
Diệu Thủy
27-09-2009, 20:15
file:///Users/welcome/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-2.jpg
Diệu Thủy
27-09-2009, 20:16
Cả nhà ơi làm sao thế nà, sao ko xem được hình vậy ??, giúp e với :((:((:((
Dieu Ninh
27-09-2009, 20:38
Chị cũng không xem được em gái ơi.
Phúc Mạnh
27-09-2009, 21:24
Tớ thấy không rõ bàn chân trái hay tay của tớ đây:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939ntkwotljzt1789178.jpeg
Phúc Mạnh
27-09-2009, 21:26
Ảnh cưới vì lặn được nợn:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zmnkmzrknw2210226.jpeg
Phúc Mạnh
27-09-2009, 21:30
Ai cũng là thợ bảnh chuyên nghiệp
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939yjg5zwjiyz2160593.jpeg
Phần còn lại cho 2 bạn tiếp tục nhé!
NguonDao
27-09-2009, 22:24
ủa, anh Phúc Mạnh ơi; em đợi hơn 1phút rồi mà chưa thấy phần 2 ?
Quảng Nguyện
27-09-2009, 22:44
Mình về sớm quá không được chụp ảnh:D .
Diệu Nhật
27-09-2009, 22:52
Tớ thấy không rõ bàn chân trái hay tay của tớ đây:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939ntkwotljzt1789178.jpeg
bàn chân mà anh phúc mạnh ui:D
Diệu Bích
28-09-2009, 00:14
Mình chẳng có cái ảnh nào:->, mang tiếng đến làm bánh nhưng DB lười nhất, chỉ thích ăn và ngủ thôi.:))
tamquanglien
28-09-2009, 10:08
Hihi, các anh các chị ơi! Bánh ngon quá tối hôm qua hai chị em em ăn hết một cái bánh dẻo, một cái bánh nướng rồi. :-P:-P:-P
Phúc Mạnh
28-09-2009, 11:54
Tiếp nhé
Chủ nhân của máy nhào bột DT được nhận xét là có nghề làm bánh nhất :9:1
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939zwzln2iyog1996882.jpeg
Phúc Mạnh
28-09-2009, 11:57
Các bạn link trùng Image nên chỉ có mấy ảnh vậy thôi.
Chẹp Chẹp
(mình không thích bánh ngọt nên tiếng chẹp là của các bạn Nguồn Đạo, Chân Tâm...)
NguonDao
28-09-2009, 12:18
Oh, em tốt bụng lên đưa chị Diệu Bích về sớm; đâu có tốt bụng như Tâm quảng liên "nhập dạ" luôn.
Em nhớ là các chị ấy bảo: để 3 ngày cho bánh lên meo vàng óng rồi mới ăn.
anh Phúc mạnh gửi tiếp đi, em bấm mấy nháy trong đó có mấy ảnh "hot" nữa mà, chị Diệu Ninh nhỉ :9:1
Diệu Thơm
28-09-2009, 15:01
Diệu Thủy ơi, em post ảnh lại nhé, xem còn loại bánh gì nữa thì post hết lên em nhé:D. Cả thành phẩm nữa, post lên cho mọi người thèm:-P
@ anh Phúc Mạnh: Ảnh em ngồi ko có tý ruyên ráng nào mà cũng được post lên ạ, ngại quá:((
Diệu Thơm
28-09-2009, 15:04
Mình chẳng có cái ảnh nào:->, mang tiếng đến làm bánh nhưng DB lười nhất, chỉ thích ăn và ngủ thôi.:))
Nhưng vẫn đầy đủ quyền lợi đấy chị ạ, hôm qua lỉnh kỉnh quá mà bánh dẻo nhân chay lại đang mềm nên em chưa mang về cho chị được.
@ Quảng Nguyện: Em ko có ảnh nhưng vẫn có bánh là hơn anh Phúc Mạnh rồi, anh ý nhào bột gần sái tay mà o dám mang cái bánh nào về. Thương quá... :))
Diệu Thủy
28-09-2009, 15:21
E thử rồi nhưng ko hiểu sao ko dc, e vào upnhanh đấy. May mà có anh Phúc Mạnh giúp đỡ còn vớt vát dc mấy cái ảnh. Anh PM hướng dẫn e tỷ mỷ chút đi để e up ảnh phục vụ mọi người :)
@tamquanglien: Bánh ngon thật ko vậy ;) Diệu Thủy và chị Diệu Linh đang lo là nhân bánh có vấn đề đây :((:((:((:((
Dieu Ninh
28-09-2009, 15:29
Hôm qua Diệu Ninh mang bánh về nhà vì chưa ăn được nên có mỗi mẹ chồng thích còn chồng thì lườm cho mấy cái về tội về muộn :D:D:D
Em Diệu Thủy ơi post ảnh tiếp đi nào xem nhà mình làm được những bánh gì nhẩy:)):)):))
Diệu Ngọc
29-09-2009, 09:43
:((Em thèm được gặp các anh chị quá đi. Dạo này bận quá, em không đi tham dự với gia đình HBS được, tiếc quá!:(( Em mong sẽ nhanh được gặp các anh chị thường xuyên.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Phúc Mạnh
29-09-2009, 09:51
Các bạn ơi, Gioi Le là bạn của chúng ta lâu rồi - cũng tự hóa thân khi đủ công lực (chứ không được Thầy gia trì)
Giới Lệ thân mến, bên ấy đón rằm trung thu thế nào, có bánh nướng, dẻo không.
Nếu không thì nhờ các CHUYÊN GIA BÁNH TRUNG THU trên hướng dẫn nhỉ và nếu cần mình sẽ nhắn KCTrí làm một chuyến sang đó để quấy bột làm bánh cho dẻo hơn!
Tạm vài dòng thăm hỏi.
Chúc bạn và gia đình an khang, hạnh phúc.
Diệu Thủy
29-09-2009, 09:59
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.pngE up lại ảnh hi vọng lần này sẽ được :)
http://uploadanh.com/viewimg.php?id=3712655
Diệu Thủy
29-09-2009, 10:01
Uo mãi mà ko được, cả nhà vào theo đường dẫn này xem tạm vậy :(
http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=a25c1944f84429e1fce0536652881b36
Lộc&Trung
29-09-2009, 10:40
Uo mãi mà ko được, cả nhà vào theo đường dẫn này xem tạm vậy :(
http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=a25c1944f84429e1fce0536652881b36
Đệ chỉ ngồi xem sao lại ngửi được mùi bánh trung thu kế bên nhỉ,thế này là thế nào;)).
Diệu Ngà
29-09-2009, 11:41
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092927140ownjoge1ot108972.jpeg
Diệu Ngà
29-09-2009, 11:43
IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092927140ymm5yme5nj115688.jpeg[/IMG]
Diệu Ngà
29-09-2009, 11:44
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092927140ymm5yme5nj115688.jpeg
Bánh ngon quá
chào tất cả các bạn và anh phút mạnh ...
thấy mọi người làm bánh vui quá ..ước gì mình có cánh bay về làm chung bánh với các bạn để học hỏi thêm .....xin chúc cho HBS hưởng 1 đêm trung thu bên gia đình thật vui vẽ và tràn đầy hạnh phút ....@};-@};-@};-@};-@};-
Sướng nhất là Mộc này. Chẳng làm gì mà được mang bánh về nè :))
Diệu Bích
29-09-2009, 16:03
chào tất cả các bạn và anh phút mạnh ...
thấy mọi người làm bánh vui quá ..ước gì mình có cánh bay về làm chung bánh với các bạn để học hỏi thêm .....xin chúc cho HBS hưởng 1 đêm trung thu bên gia đình thật vui vẽ và tràn đầy hạnh phút ....@};-@};-@};-@};-@};-
Chắc bạn giới lệ ở xa? Chúc bạn trung thu vui vẻ, đầm ấm!@};-
Diệu Bích
29-09-2009, 16:05
Sướng nhất là Mộc này. Chẳng làm gì mà được mang bánh về nè :))
Ngoài lề chút ạ, anh Mộc trẻ quá làm DB thất lễ cứ xưng chị.:))
diệu thùy
29-09-2009, 16:20
Thế này thì Hội Bông Sen phải có thêm tổ BÁNH cho đủ 3 chàng ngự lâm: tổ Bếp, tổ Báo, tổ Bánh. Hehe
Dieu Ninh
29-09-2009, 17:09
Em Diệu Thủy sáng kiến thật, chị lót dép ngồi chờ làm thành viên của Tổ bánh nhé, làm ít nhưng mang phần về nhiều nhất:)):)):))
Diệu Linh
29-09-2009, 17:35
DL hưởng ứng vụ thành lập Tổ Bánh. Hôm rồi mới biết hội mình toàn những tay chuyên nghiệp:D, phối hợp nhịp nhàng ăn ý từng khâu cứ như dây chuyền sản xuất ý nhỉ. Nhưng mà Tổ Bánh này nhất định phải có anh Phúc Mạnh - chuyên gia nhào trộn bột, em Nguồn Đạo - chuyên gia tạo hình...đập bánh :))
Mỗi năm có nhiều dịp để làm bánh đấy chứ: đầu năm vào dịp Tết Nguyên Đán thì chúng ta làm bánh chưng, 3/3 làm bánh trôi, bánh chay, Trung thu làm bánh nướng bánh dẻo, Noel làm bánh cây thông....rồi sinh nhật các bạn thì làm bánh Gato, bánh ngọt Pháp, ôi đủ loại bánh trên đời, hihihi...
Diệu Bích
29-09-2009, 17:42
Chị bổ sung Làm bánh từ thiện nữa nhé! :x
Phúc Mạnh
29-09-2009, 17:57
Tự edit
các bạn ơi, gioi le là bạn của chúng ta lâu rồi - cũng tự hóa thân khi đủ công lực (chứ không được thầy gia trì) khi đổi thân báu từ dungalex.
...
Chúc bạn và gia đình an khang, hạnh phúc, đón rằm vui vẻ.
NguonDao
29-09-2009, 20:17
Oh, chị Diệu Linh giỏi quá, phát hiện được tài năng của em và anh Phúc Mạnh rồi. Vậy thì em xin nhận việc trong tổ Bánh. Hì hì, những công việc gì làm cho nhà mình hoà hợp là em cố gắng làm.
@DB: anh Mộc nói với em anh ấy có 2 con rồi. :))
Diệu Tây
29-09-2009, 23:41
Thế này thì Hội Bông Sen phải có thêm tổ BÁNH cho đủ 3 chàng ngự lâm: tổ Bếp, tổ Báo, tổ Bánh. Hehe
Em rất ủng hộ việc thành lập tổ bánh :x=D>. Cho em xin làm thành viên tổ bánh với nhé . Em xin xung phong nhận việc khó khăn nhất là nếm thử các loại bánh nhé :D:9:1:D
Diệu Tây
29-09-2009, 23:46
[quote=Diệu Ngà;26621]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092927140ymm5yme5nj115688.jpeg
Nhìn mẻ bánh đầu tay của nhà mình ngon quá . Chẹp chẹp .. Sang năm Hội mình đưa ra thị trường sản phẩm bánh trung thu " Hội Bông sen" đi :D, bánh bánh để lấy tiền làm từ thiện và phóng sinh.:x
Diệu Thơm
30-09-2009, 00:35
Càng ngày càng phát hiện ra năng khiếu hài hước của nàng Diệu Tây nhé;;) Vụ làm bánh từ thiện mọi ngừoi cũng háo hức lắm:x
Diệu Nga
30-09-2009, 08:26
Càng ngày càng phát hiện ra năng khiếu hài hước của nàng Diệu Tây nhé;;) Vụ làm bánh từ thiện mọi ngừoi cũng háo hức lắm:x
Chẹp, chẹp... Nhìn Ngon quá đi mất! Cả nhà có ai phần em cái bánh nào không nhỉ??? Con Icon xin xỏ đâu roài;))
Em không ham ăn đồ ngọt lắm, nhưng cơ mừ trừ e ra thì xã, con đều măm bánh giỏi lắm ạ. Xã nhà em mấy lần nhăm nhe đăng ký gia nhập Hội bánh webtretho, nay nhà mình có Tổ Bánh, em đăng ký xin cho con gái và xã nhà em 1 chân. Cả nhà không phải thất vọng đâu ạ, khoản ăn bánh, làm bánh... Xã nhà em Number One đấy ạ!:D
Dieu Ninh
30-09-2009, 09:30
Thông báo với Tổ Bánh, chả là hôm qua nhà em chả đợi được đến 3 ngày như em Diệu Thơm nói đã lấy bánh ra măm rồi.
Cho DN spam tý nhé. Sao bánh nó không lên màu nữa mọi người nhỉ, hý hửng mang ra cắt cho bố mẹ chồng ăn. Nào ngờ vào đúng cái bánh vẫn chưa chín hẳn:((:((, đã giải thích với bố chồng là bánh này con tự làm lấy nhưng ông thì bị bệnh hay quên ăn xong cứ liên tục nói: Sao bây giờ người ta làm bánh chất lượng chán thế ăn không giống mọi khi:)):)):)). Chồng thì ra sức bảo vệ vợ: Bánh tự làm như thế là ngon rồi :)):)):))
To Diệu Linh: Nhà chị cũng còn nhiều bánh hai cái bánh dẻo chị đăng ký em chia cho người khác hộ chị nhé (bỏ của chạy lấy người thôi :))).
DN vẫn đăng ký làm thành viên Tổ bánh nhé@};-@};-
Diệu Linh
30-09-2009, 11:44
Huhuhu, thông báo với cả nhà, tình hình là hình như mẻ bánh đầu tiên này đã bị thất bại rùi. Em Diệu Thủy ơi, mình nướng bánh non quá nên đến hôm nay vẫn không lên mầu được mà còn bị sống nữa. Tối qua nhà chị cũng phải bật lò lên cho vào nướng lại đấy.:(( Nhân thì thui rùi....
Huhuhu, Diệu Thơm ơi, lúc làm bánh dẻo mình rắc nhiều bột áo (lúc sau ý) quá nên hôm nay nó cứng lại như đá, mẹ tớ phải cho vào lò vi sóng quay 1 phút cho mềm ra mới ăn được đấy:((
Tóm lại, vụ làm bánh lần này thất bại về chất lượng, chỉ được hình thức. Và điều thu hoạch lớn nhất sau buổi làm bánh là tình đoàn kết, gắn bó, niềm vui giữa các anh chị em trong hội, tiếng cười át tiếng khóc:)):)):)), an ủi nhỉ cả nhà?
Diệu Phương
30-09-2009, 13:31
Huhuhu, thông báo với cả nhà, tình hình là hình như mẻ bánh đầu tiên này đã bị thất bại rùi. Em Diệu Thủy ơi, mình nướng bánh non quá nên đến hôm nay vẫn không lên mầu được mà còn bị sống nữa. Tối qua nhà chị cũng phải bật lò lên cho vào nướng lại đấy.:(( Nhân thì thui rùi....
Huhuhu, Diệu Thơm ơi, lúc làm bánh dẻo mình rắc nhiều bột áo (lúc sau ý) quá nên hôm nay nó cứng lại như đá, mẹ tớ phải cho vào lò vi sóng quay 1 phút cho mềm ra mới ăn được đấy:((
Tóm lại, vụ làm bánh lần này thất bại về chất lượng, chỉ được hình thức. Và điều thu hoạch lớn nhất sau buổi làm bánh là tình đoàn kết, gắn bó, niềm vui giữa các anh chị em trong hội, tiếng cười át tiếng khóc:)):)):)), an ủi nhỉ cả nhà?
Ôi thôi ,tổ Bánh bộc phát của HBS miền Bắc mùa trung thu năm nay kinh doanh lỗ mất rùi .:((:((:((.Mình le te ngay buổi chiều làm bánh ở nhà Diệu Linh về đã vội vàng khoe và tặng bà mình 1 chiếc bánh nướng của hội ngay rùi lại còn dặn dò bà là phải để 3 ngày sau mới đc ăn nữa chứ :)).Biết giải thích sao với bà bây giờ đây:((:((
Còn chiếc bánh dẻo thì nhà mình đã chén ngay chiều qua rùi ,chất lượng cũng ngon lắm mà ko đến nỗi phải cho vào lò vi sóng như nhà DL :)) , OX ăn xong khen là ngon nhưng hơi ngọt ,chắc khen 1 phần động viên vợ đã mất công cả ngày CN làm bánh ,1 phần vừa đi làm về đói bụng quá:D:D:D
Diệu Thủy
30-09-2009, 15:22
Ôi thôi, e đi khoe và post ảnh khắp nơi rồi, bây giờ phải làm sao đây :((:((:((
Diệu Ánh
30-09-2009, 16:40
Ôi thế à, may quá :D hôm đó chị có việc phải về nên chưa nhận được bánh, đang chờ Diệu Linh gọi lấy bánh, thế này thì bỏ của chạy lấy người thôi :)):)):)).
Nhưng chị vẫn xin là thành viên tổ bánh nhé@};-. Chưa hôm nào làm bánh mà thấy vui như hôm đó
Diệu Linh
30-09-2009, 16:50
:))Oái oái oái, chị Diệu Ánh.................dừng lại..................chị chạy gì mà nhanh thế, em đuổi theo mất cả dép đây này:D???
Tình hình là hiện nay ''kho'' nhà em còn tồn bánh như sau:
- Chị D. Ánh: 2 cái bánh nướng, 1 cái bánh dẻo
- Chị D.Bích: 2 cái bánh nướng
- Chị D.Thảo: 1 bánh nướng, 1 bánh dẻo
:)] Alo, đề nghị mọi người khẩn trương đến nhận hậu quả, khi đến sẽ được tặng thêm 1 con lợn bánh nướng cứng như đá - làm quà khuyến mãi:))
Nếu không chịu nhận, CN này đi họp hội, em mang đi, bắt.....ănB-)
Diệu Bích
30-09-2009, 16:55
Được khuyến mại kìa chị Diệu Ánh ui!:-c
Diệu Ánh
30-09-2009, 17:12
:))Oái oái oái, chị Diệu Ánh.................dừng lại..................chị chạy gì mà nhanh thế, em đuổi theo mất cả dép đây này:D???
Tình hình là hiện nay ''kho'' nhà em còn tồn bánh như sau:
- Chị D. Ánh: 2 cái bánh nướng, 1 cái bánh dẻo
- Chị D.Bích: 2 cái bánh nướng
- Chị D.Thảo: 1 bánh nướng, 1 bánh dẻo
:)] Alo, đề nghị mọi người khẩn trương đến nhận hậu quả, khi đến sẽ được tặng thêm 1 con lợn bánh nướng cứng như đá - làm quà khuyến mãi:))
Nếu không chịu nhận, CN này đi họp hội, em mang đi, bắt.....ănB-)
:)):)):)) năm nay ăn bánh trung thu là vui nhất.
Để giải quyết tồn kho, em cho ngày giờ để chị qua nhận nhé, nhưng ngoài khuyến mại 1 con lợn thì cộng thêm 2 quyển kinh địa tạng bằng tranh nữa em nhé @};-
Diệu Mây
30-09-2009, 17:14
Đọc bài của mọi người e cứ buồn cười mãi:D, ai cũng bỏ của chạy lấy người thế này ah. DLinh CN cứ mang đi để mọi ng hôm đấy k đi đc chiêm ngưỡng hiiiii>:D<:x
Diệu Ánh
30-09-2009, 17:15
Được khuyến mại kìa chị Diệu Ánh ui!:-c
Chị đi nhận hàng khuyến mãi rồi :D:))
Dieu Ninh
30-09-2009, 17:35
Nhà còn 3 cái bánh nướng biết chẳng ai ăn, trưa nay cắt thử cái bánh nướng chay ra ăn. Ôi trời đúng là mất công mất của đành nhắm mắt ăn thôi. Nhân đậu xanh nhiều quá và do mình nghiền đậu chưa đạt yêu cầu nên cái nhân nó lổn nhổn và khô quá. :D
Ăn được nửa cái chồng thương tình bảo thôi cất làm kỷ niệm cố ăn làm gì cho nõ khổ. :)):)):))
Còn hai cái CN này chị sẽ mang đi cho Diệu Mây ăn nhé.:))
Lộc&Trung
30-09-2009, 17:36
Thông báo với Tổ Bánh, chả là hôm qua nhà em chả đợi được đến 3 ngày như em Diệu Thơm nói đã lấy bánh ra măm rồi.
Cho DN spam tý nhé. Sao bánh nó không lên màu nữa mọi người nhỉ, hý hửng mang ra cắt cho bố mẹ chồng ăn. Nào ngờ vào đúng cái bánh vẫn chưa chín hẳn:((:((, đã giải thích với bố chồng là bánh này con tự làm lấy nhưng ông thì bị bệnh hay quên ăn xong cứ liên tục nói: Sao bây giờ người ta làm bánh chất lượng chán thế ăn không giống mọi khi:)):)):)). Chồng thì ra sức bảo vệ vợ: Bánh tự làm như thế là ngon rồi :)):)):))
To Diệu Linh: Nhà chị cũng còn nhiều bánh hai cái bánh dẻo chị đăng ký em chia cho người khác hộ chị nhé (bỏ của chạy lấy người thôi :))).
DN vẫn đăng ký làm thành viên Tổ bánh nhé@};-@};-
Huhuhu, thông báo với cả nhà, tình hình là hình như mẻ bánh đầu tiên này đã bị thất bại rùi. Em Diệu Thủy ơi, mình nướng bánh non quá nên đến hôm nay vẫn không lên mầu được mà còn bị sống nữa. Tối qua nhà chị cũng phải bật lò lên cho vào nướng lại đấy.:(( Nhân thì thui rùi....
Huhuhu, Diệu Thơm ơi, lúc làm bánh dẻo mình rắc nhiều bột áo (lúc sau ý) quá nên hôm nay nó cứng lại như đá, mẹ tớ phải cho vào lò vi sóng quay 1 phút cho mềm ra mới ăn được đấy:((
Tóm lại, vụ làm bánh lần này thất bại về chất lượng, chỉ được hình thức. Và điều thu hoạch lớn nhất sau buổi làm bánh là tình đoàn kết, gắn bó, niềm vui giữa các anh chị em trong hội, tiếng cười át tiếng khóc:)):)):)), an ủi nhỉ cả nhà?
Ôi thôi ,tổ Bánh bộc phát của HBS miền Bắc mùa trung thu năm nay kinh doanh lỗ mất rùi .:((:((:((.Mình le te ngay buổi chiều làm bánh ở nhà Diệu Linh về đã vội vàng khoe và tặng bà mình 1 chiếc bánh nướng của hội ngay rùi lại còn dặn dò bà là phải để 3 ngày sau mới đc ăn nữa chứ :)).Biết giải thích sao với bà bây giờ đây:((:((
Còn chiếc bánh dẻo thì nhà mình đã chén ngay chiều qua rùi ,chất lượng cũng ngon lắm mà ko đến nỗi phải cho vào lò vi sóng như nhà DL :)) , OX ăn xong khen là ngon nhưng hơi ngọt ,chắc khen 1 phần động viên vợ đã mất công cả ngày CN làm bánh ,1 phần vừa đi làm về đói bụng quá:D:D:D
Ôi thôi, e đi khoe và post ảnh khắp nơi rồi, bây giờ phải làm sao đây :((:((:((
Ôi thế à, may quá :D hôm đó chị có việc phải về nên chưa nhận được bánh, đang chờ Diệu Linh gọi lấy bánh, thế này thì bỏ của chạy lấy người thôi :)):)):)).
Nhưng chị vẫn xin là thành viên tổ bánh nhé@};-. Chưa hôm nào làm bánh mà thấy vui như hôm đó
:))Oái oái oái, chị Diệu Ánh.................dừng lại..................chị chạy gì mà nhanh thế, em đuổi theo mất cả dép đây này:D???
Tình hình là hiện nay ''kho'' nhà em còn tồn bánh như sau:
- Chị D. Ánh: 2 cái bánh nướng, 1 cái bánh dẻo
- Chị D.Bích: 2 cái bánh nướng
- Chị D.Thảo: 1 bánh nướng, 1 bánh dẻo
:)] Alo, đề nghị mọi người khẩn trương đến nhận hậu quả, khi đến sẽ được tặng thêm 1 con lợn bánh nướng cứng như đá - làm quà khuyến mãi:))
Nếu không chịu nhận, CN này đi họp hội, em mang đi, bắt.....ănB-)
Đệ vừa đi tắm mưa về,may là về bằng xe máy được chứ không cần phải chèo xuồng giữa SG :| đọc hết những hàng này xong cười ấm người luôn không cần phải dùng lò nướng bánh để sưởi ấm công nhận các Tỷ có khiếu hài hước thật,ai cũng thế này thì Bảo Quốc,Mạc Cang ...phải giải nghệ thôi =)).
Diệu Thơm
30-09-2009, 22:15
Huhuhu, thông báo với cả nhà, tình hình là hình như mẻ bánh đầu tiên này đã bị thất bại rùi. Em Diệu Thủy ơi, mình nướng bánh non quá nên đến hôm nay vẫn không lên mầu được mà còn bị sống nữa. Tối qua nhà chị cũng phải bật lò lên cho vào nướng lại đấy.:(( Nhân thì thui rùi....
Huhuhu, Diệu Thơm ơi, lúc làm bánh dẻo mình rắc nhiều bột áo (lúc sau ý) quá nên hôm nay nó cứng lại như đá, mẹ tớ phải cho vào lò vi sóng quay 1 phút cho mềm ra mới ăn được đấy:((
Tóm lại, vụ làm bánh lần này thất bại về chất lượng, chỉ được hình thức. Và điều thu hoạch lớn nhất sau buổi làm bánh là tình đoàn kết, gắn bó, niềm vui giữa các anh chị em trong hội, tiếng cười át tiếng khóc:)):)):)), an ủi nhỉ cả nhà?
=))=))=))=))=))=))=)), vỡ bụng vì vụ làm bánh trung thu lần này quá, đúng là vui tới bến luôn:)):)):))
Tớ cũng đang định lên thông báo với mọi người là bánh dẻo hơi bị cứng, tớ nghĩ một phần là mình thấy bột dẻo quá, sợ ko đóng khuôn được nên cho thêm nhiều hơn so với công thức, mà bột áo rắc lên sau khi bánh khô mình chưa rũ sạch đi. Và bánh dẻo đúng là ngọt hơn cả Kinh Đô thật:o
Trưa nay nhà DT vừa cắt bánh nướng ăn thử thì thấy vỏ ăn mềm và ngon mà. Ko bị sống, đúng là nướng chưa tới nên ko thơm lắm. Có thể có nhiều mẻ khác nhau:D
Nhưng kết lại năm sau mình vẫn làm bánh từ thiện cả nhà nhé, năm sau có kinh nghiệm rồi và chỉ làm bánh nướng thôi;))
@ Chị Diệu Ninh; Em cười chảy cả nước mắt vì chuyện nhà chị làm xã em tưởng vợ bị làm sao. Nhưng xã chị đúng là number one đấy:x
Diệu Tây
01-10-2009, 00:49
[quote=Dieu Ninh;26802]Nhà còn 3 cái bánh nướng biết chẳng ai ăn, trưa nay cắt thử cái bánh nướng chay ra ăn. Ôi trời đúng là mất công mất của đành nhắm mắt ăn thôi. Nhân đậu xanh nhiều quá và do mình nghiền đậu chưa đạt yêu cầu nên cái nhân nó lổn nhổn và khô quá. :D
Ăn được nửa cái chồng thương tình bảo thôi cất làm kỷ niệm cố ăn làm gì cho nõ khổ. :)):)):))
Nghe chị tả vụ ăn bánh mà em thương chị quá :D, cũng may lúc đó chồng chị lại cản chị không cho ăn hết cả cái chứ không thì ... :)):)):))
@ Diệu mây: chúc mừng em nhé :D, được chị Diệu Ninh tặng cho cả 2 cái bánh :)):)):)). Nhất em đấy :)):)):))
Diệu Tây
01-10-2009, 00:54
[quote=Diệu Thơm;26828]=))=))=))=))=))=))=)), vỡ bụng vì vụ làm bánh trung thu lần này quá, đúng là vui tới bến luôn:)):)):))
Nhưng kết lại năm sau mình vẫn làm bánh từ thiện cả nhà nhé, năm sau có kinh nghiệm rồi và chỉ làm bánh nướng thôi;))
Diệu thơm ơi có khi năm sau rằm tháng 7 mình làm bánh trung thu" demo" rồi đến rằm tháng 8 mình mới làm thật cho an toàn nhỉ :D
Diệu Mây
01-10-2009, 09:11
ui ui thế k ai dám ăn thử bánh trung thu nữa hả8->, e sẽ thử xem độ cứng của răng thế nào lâu rồi chưa có món nào để thử cả :-j:))
Diệu Thơm
01-10-2009, 09:40
Diệu thơm ơi có khi năm sau rằm tháng 7 mình làm bánh trung thu" demo" rồi đến rằm tháng 8 mình mới làm thật cho an toàn nhỉ :D
Chuẩn không cần chỉnh chị ạ, nhưng mà vụ tháng 7 thì bí mật không đưa lên web nhé:-$
=))=))buồn cười nhà mình quá, đọc xong lại nghĩ đến mình, chị cũng hay trổ tài cái khoản này lắm nhưng khi làm xong chỉ có một mình nhắm mắt mà ăn vì tiếc công tiếc của, lại còn bị cả nhà trêu nữa chứ:9:1, mình làm mứt khoai tây và bí thì phải lấy thìa xúc =)).
Diệu Thủy
01-10-2009, 12:01
Trưa nay nhà DT vừa cắt bánh nướng ăn thử thì thấy vỏ ăn mềm và ngon mà. Ko bị sống, đúng là nướng chưa tới nên ko thơm lắm. Có thể có nhiều mẻ khác nhau:D
Sau khi nghe lời chị DL, tối qua việc đầu tiên về nhà sau khi đi làm về là e nướng lại bánh. Sau đây là 1 số kết luận của e về vụ bánh này:
1. Bánh nướng nhân đậu xanh và nhân hạt sen thì đúng là :((:((:((:((, tuy nhiên con lợn của e lại rất mềm, hihi
2. Bánh nướng nhân thập cẩm thì ăn ngon. E dùng tăm để thăm bánh, cái nào mềm là sẽ ăn được và chỉ thấy 4 cái nhân thập cẩm là mềm thôi. :)):))
3. Bánh dẻo e có 2 cái, hôm qua e đã ăn cả thử cả thể luôn, cắt bỏ phần vỏ đi cho đỡ cứng và nướng 1 chút thì thấy ăn ngon lắm, mọi người ăn thì ai cũng bảo vỏ bánh thơm. Nhưng đúng là ngọt quá thật, e ăn 1 miếng bánh mà phải uống hết 2 cốc nước :((:((:((
Sau những kinh nghiệm đau thương này thì sang năm HBS làm bánh từ thiện mới ổn chứ cả nhà nhỉ @};-@};-@};-
diệu thùy
01-10-2009, 15:28
Theo mình thì để cho chắc vụ làm bánh từ thiện trung thu năm sau, đề nghị làm demo từ bây giờ đến tháng 8 lun:)):)):))
Diệu Quế
02-10-2009, 22:02
Vụ làm bánh hay thật đấy, tiếc làm sao mà không được tham dự để cùng làm bánh. Ấy, phải nhấn mạnh là mình chỉ tiếc là không được cùng LÀM BÁNH thôi nhé - biết tin về chất lượng của sản phẩm rồi - nên không muốn tiếp bước thương đau của chị Diệu Hòa, Diệu Mây, Diệu Tây... tiếc rẻ vì không được thưởng thức!
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.