Xem bản đầy đủ : Hoat động phóng sinh định kỳ của Hội Bông Sen
Diệu Bích
27-09-2009, 23:24
Phóng sinh định kỳ của HBS vào ngày sinh hoạt Đạo Tràng hàng tháng. Quỹ Hội trích ra 100.000 đồng cho hoạt động này và các đạo hữu ai có tâm có thể mua thêm các loài vật đến phóng sinh trước khi vào buổi sinh hoạt.
Nhưng hôm nay khi phóng sinh DB cảm thấy xúc động vô cùng. Chưa bao giờ DB có cảm giác như vậy. Hôm nay DB thay mặt Hội, gia đình chị Diệu Nga, bé Bách Linh và DB góp thêm để mua 6kg ếch và 1 chú cá.
Trên đường đến chùa, DB bắt gặp 1 người câu cá ven Hồ Tây vừa câu được 1 chú cá, có bao nhiêu người vây quanh đòi mua chú cá này, DB phải vội vàng gạt hết mọi người ra để mua chú, mặc dù biết mình mua đắt gấp đôi, người bán nói bao nhiêu mua giá bấy nhiêu.
Khổ thân chú cá bị họ quàng dây vào vây và mép rất chặt, DB và 1 chị tháo mãi không được, phải nhờ Diệu Phương đi mượn kéo cắt dây. Diệu Phương vội vàng quá nên chạy thật nhanh, kết quả là… đứt dép. :)) Xin tán thán công đức của Diệu Phương. DB và chị thương quá, chú sắp chết, máu ra rất nhiều. DB cảm thấy đau xót như chính mình bị vậy, lòng thắt lại, niệm hồng danh Đức Phật Quán Thế Âm thật tha thiết, may sao máu cầm và đến lúc được thả xuống hồ chú vẫn còn sống.
Phóng sinh hàng chục chú ếch mới xúc động làm sao. DB và các bạn được chứng kiến các chú ếch thật thông minh. Khi thả các chú xuống hồ, các chú không chịu đi, quay ngược lại, nhảy lên bờ hồ, giơ tay lên đầu ý cảm ơn, và xếp hàng trật tự, chăm chú nghe mọi người niệm Phật và chú Đại Bi. Thử ẩn 1 chú xuống hồ, chú lại nhảy lên ngồi nghe. Giọng DB niệm chú Đại Bi gần như lạc đi vì thương họ quá. Đến khi niệm xong rồi, phải nói: “Giờ chúng tôi đã niệm Phật xong, quý vị hãy đi đi và nhớ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc”. Vừa nói dứt lời xong, các chú tự động quay đi và nhảy xuống hồ. Thật là vi diệu.(*)(*)(*)
Các bạn lần lượt mang từng loài vật đến phóng sinh. Diệu Linh mang cả xô cá rô, ốc, trai, lươn… Chị Diệu Ánh mang lươn, Diệu Hồng mang hến, ốc, Diệu Thơm mang rùa, một bạn mang mấy chú chim sẻ… Ai cũng nâng niu, thương yêu loài vật.:x
Hôm nay công đức phóng sinh được dành nhiều nhất cho bé Bách Linh nhà chị Diệu Nga, vì bé tròn 1 tháng tuổi, ai cũng cầu nguyện cho bé sau này biết đến pháp môn niệm Phật, khỏe mạnh, thông minh, làm lợi lạc cho chúng sinh... Và 1 điều quan trọng khác là hồi hướng cho Hội Bông Sen vượt qua trở ngại, vững bước trên con đường tu tập và hành Bồ Tát đạo.
DB xin cảm ơn HBS, cảm ơn gia đình chị Diệu Nga và các đạo hữu đã hành hạnh Bồ Tát, cứu giúp chúng sinh khỏi tay những kẻ đồ tể.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Phương
27-09-2009, 23:30
Khổ thân chú cá bị họ quàng dây vào vây và mép rất chặt, DB và 1 chị tháo mãi không được, phải nhờ Diệu Phương đi mượn kéo cắt dây. Diệu Phương vội vàng quá nên chạy thật nhanh, kết quả là… đứt dép. :)) Xin tán thán công đức của Diệu Phương.
Diệu Bích ui, đọc bài cậu viết về buổi phóng sinh hôm nay tớ xúc động
Diệu Phương
27-09-2009, 23:38
mặc dù lúc phóng sinh tớ đứng đằng sau cậu cùng niệm Phật cho các con vật nhưng khi về đến nhà rồi tớ ko quên được hình ảnh đàn ếch ko chịu bơi xuống ao ở hồ Võng Thị mà cứ ngoi lên bờ để nghe hội mình niệm Phật cho nó nghe nhỉ :x:x
Đứt guốc lại hay :Dvì tớ lại có cơ hội được mua dép mới mà:D. Chiều về OX nhà tớ hỏi sao vợ lại có 2 đôi dép giống nhau quá vậy (vì trên đường đến nhà Diệu Linh làm bánh trung thu tớ đã tậu ngay 1 đôi dép mới giống như ở nhà luôn .:D)
Diệu Bích
28-09-2009, 00:01
mặc dù lúc phóng sinh tớ đứng đằng sau cậu cùng niệm Phật cho các con vật nhưng khi về đến nhà rồi tớ ko quên được hình ảnh đàn ếch ko chịu bơi xuống ao ở hồ Võng Thị mà cứ ngoi lên bờ để nghe hội mình niệm Phật cho nó nghe nhỉ :x:x
Đứt guốc lại hay :Dvì tớ lại có cơ hội được mua dép mới mà:D. Chiều về OX nhà tớ hỏi sao vợ lại có 2 đôi dép giống nhau quá vậy (vì trên đường đến nhà Diệu Linh làm bánh trung thu tớ đã tậu ngay 1 đôi dép mới giống như ở nhà luôn .:D)
:))>:D<:)):x@};-
Diệu Tây
28-09-2009, 00:04
Nhưng hôm nay khi phóng sinh DB cảm thấy xúc động vô cùng. Chưa bao giờ DB có cảm giác như vậy. Hôm nay DB thay mặt Hội, gia đình chị Diệu Nga, bé Bách Linh và DB góp thêm để mua 6kg ếch và 1 chú cá.
Trên đường đến chùa, DB bắt gặp 1 người câu cá ven Hồ Tây vừa câu được 1 chú cá, có bao nhiêu người vây quanh đòi mua chú cá này, DB phải vội vàng gạt hết mọi người ra để mua chú, mặc dù biết mình mua đắt gấp đôi, người bán nói bao nhiêu mua giá bấy nhiêu.
Khổ thân chú cá bị họ quàng dây vào vây và mép rất chặt, DB và 1 chị tháo mãi không được, phải nhờ Diệu Phương đi mượn kéo cắt dây. Diệu Phương vội vàng quá nên chạy thật nhanh, kết quả là… đứt dép. :)) Xin tán thán công đức của Diệu Phương. DB và chị thương quá, chú sắp chết, máu ra rất nhiều. DB cảm thấy đau xót như chính mình bị vậy, lòng thắt lại, niệm hồng danh Đức Phật Quán Thế Âm thật tha thiết, may sao máu cầm và đến lúc được thả xuống hồ chú vẫn còn sống.
Phóng sinh hàng chục chú ếch mới xúc động làm sao. DB và các bạn được chứng kiến các chú ếch thật thông minh. Khi thả các chú xuống hồ, các chú không chịu đi, quay ngược lại, nhảy lên bờ hồ, giơ tay lên đầu ý cảm ơn, và xếp hàng trật tự, chăm chú nghe mọi người niệm Phật và chú Đại Bi. Thử ẩn 1 chú xuống hồ, chú lại nhảy lên ngồi nghe. Giọng DB niệm chú Đại Bi gần như lạc đi vì thương họ quá. Đến khi niệm xong rồi, phải nói: “Giờ chúng tôi đã niệm Phật xong, quý vị hãy đi đi và nhớ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc”. Vừa nói dứt lời xong, các chú tự động quay đi và nhảy xuống hồ. Thật là vi diệu.(*)(*)(*)
Các bạn lần lượt mang từng loài vật đến phóng sinh. Diệu Linh mang cả xô cá rô, ốc, trai, lươn… Chị Diệu Ánh mang lươn, Diệu Hồng mang hến, ốc, Diệu Thơm mang rùa, một bạn mang mấy chú chim sẻ… Ai cũng nâng niu, thương yêu loài vật.:x
Nghe chị Diệu Bích viết về buổi phóng sinh hôm nay xúc động quá. Tiếc là hôm nay em không đi được cùng mọi người. Hôm qua chồng và con trai em cũng đi phóng sinh ốc chị à. Con em thích đi phóng sinh lắm, toàn hứa với mẹ con đi học ngoan để cuối tuần được mẹ cho đi phóng sinh :x Chỉ mong sau này con em lớn lên biết sống nhân hậu, biết thương yêu tất cả mọi loài :x
Diệu Tây
28-09-2009, 00:07
mặc dù lúc phóng sinh tớ đứng đằng sau cậu cùng niệm Phật cho các con vật nhưng khi về đến nhà rồi tớ ko quên được hình ảnh đàn ếch ko chịu bơi xuống ao ở hồ Võng Thị mà cứ ngoi lên bờ để nghe hội mình niệm Phật cho nó nghe nhỉ :x:x
Đứt guốc lại hay :Dvì tớ lại có cơ hội được mua dép mới mà:D. Chiều về OX nhà tớ hỏi sao vợ lại có 2 đôi dép giống nhau quá vậy (vì trên đường đến nhà Diệu Linh làm bánh trung thu tớ đã tậu ngay 1 đôi dép mới giống như ở nhà luôn .:D)
Thế là Diệu Phương lại có cơ hội mua dép mới nhé :D:D:D. Mà bạn đi làm bánh có phần tớ 1 cái 0 đấy :D
Diệu Bích
28-09-2009, 00:09
Nghe chị Diệu Bích viết về buổi phóng sinh hôm nay xúc động quá. Tiếc là hôm nay em không đi được cùng mọi người. Hôm qua chồng và con trai em cũng đi phóng sinh ốc chị à. Con em thích đi phóng sinh lắm, toàn hứa với mẹ con đi học ngoan để cuối tuần được mẹ cho đi phóng sinh :x Chỉ mong sau này con em lớn lên biết sống nhân hậu, biết thương yêu tất cả mọi loài :x
Dạy con trẻ thói quen phóng sinh sẽ giúp chúng biết yêu thương loài vật, từ bi và nhân hậu.:x Bé nhà em thật có phước.@};-@};-@};-
Hôm nay Diệu Ngọc cũng về hóng hớt nghe mẹ kể chuyện, Diệu Ngọc bảo lúc nào cho con đi thả ếch với nhé.:D
phóng sanh của HBS miền Nam sao tôi ko thấy nói đến
phóng sanh của HBS miền Nam sao tôi ko thấy nói đến
Chào bạn abcd! Cảm ơn bạn đã có lời khen tặng Mèo ở topic bên kia nhé! Mèo thấy cách hành văn của bạn quen lắm, có phải bạn là ...! :x
Diệu Nga
28-09-2009, 08:43
Phóng sinh định kỳ của HBS vào ngày sinh hoạt Đạo Tràng hàng tháng. Quỹ Hội trích ra 100.000 đồng cho hoạt động này và các đạo hữu ai có tâm có thể mua thêm các loài vật đến phóng sinh trước khi vào buổi sinh hoạt.
Nhưng hôm nay khi phóng sinh DB cảm thấy xúc động vô cùng. Chưa bao giờ DB có cảm giác như vậy. Hôm nay DB thay mặt Hội, gia đình chị Diệu Nga, bé Bách Linh và DB góp thêm để mua 6kg ếch và 1 chú cá.
Trên đường đến chùa, DB bắt gặp 1 người câu cá ven Hồ Tây vừa câu được 1 chú cá, có bao nhiêu người vây quanh đòi mua chú cá này, DB phải vội vàng gạt hết mọi người ra để mua chú, mặc dù biết mình mua đắt gấp đôi, người bán nói bao nhiêu mua giá bấy nhiêu.
Khổ thân chú cá bị họ quàng dây vào vây và mép rất chặt, DB và 1 chị tháo mãi không được, phải nhờ Diệu Phương đi mượn kéo cắt dây. Diệu Phương vội vàng quá nên chạy thật nhanh, kết quả là… đứt dép. :)) Xin tán thán công đức của Diệu Phương. DB và chị thương quá, chú sắp chết, máu ra rất nhiều. DB cảm thấy đau xót như chính mình bị vậy, lòng thắt lại, niệm hồng danh Đức Phật Quán Thế Âm thật tha thiết, may sao máu cầm và đến lúc được thả xuống hồ chú vẫn còn sống.
Phóng sinh hàng chục chú ếch mới xúc động làm sao. DB và các bạn được chứng kiến các chú ếch thật thông minh. Khi thả các chú xuống hồ, các chú không chịu đi, quay ngược lại, nhảy lên bờ hồ, giơ tay lên đầu ý cảm ơn, và xếp hàng trật tự, chăm chú nghe mọi người niệm Phật và chú Đại Bi. Thử ẩn 1 chú xuống hồ, chú lại nhảy lên ngồi nghe. Giọng DB niệm chú Đại Bi gần như lạc đi vì thương họ quá. Đến khi niệm xong rồi, phải nói: “Giờ chúng tôi đã niệm Phật xong, quý vị hãy đi đi và nhớ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc”. Vừa nói dứt lời xong, các chú tự động quay đi và nhảy xuống hồ. Thật là vi diệu.(*)(*)(*)
Các bạn lần lượt mang từng loài vật đến phóng sinh. Diệu Linh mang cả xô cá rô, ốc, trai, lươn… Chị Diệu Ánh mang lươn, Diệu Hồng mang hến, ốc, Diệu Thơm mang rùa, một bạn mang mấy chú chim sẻ… Ai cũng nâng niu, thương yêu loài vật.:x
Hôm nay công đức phóng sinh được dành nhiều nhất cho bé Bách Linh nhà chị Diệu Nga, vì bé tròn 1 tháng tuổi, ai cũng cầu nguyện cho bé sau này biết đến pháp môn niệm Phật, khỏe mạnh, thông minh, làm lợi lạc cho chúng sinh... Và 1 điều quan trọng khác là hồi hướng cho Hội Bông Sen vượt qua trở ngại, vững bước trên con đường tu tập và hành Bồ Tát đạo.
DB xin cảm ơn HBS, cảm ơn gia đình chị Diệu Nga và các đạo hữu đã hành hạnh Bồ Tát, cứu giúp chúng sinh khỏi tay những kẻ đồ tể.
A DI ĐÀ PHẬT!
Chẳng biết nói gì cả, chỉ biết là lòng mình rưng rưng lắm. :x:x:x
Tự dưng mắt đỏ hoe:(( Yêu Cả nhà mình thật nhiều@};-@};-@};-
Quảng Nghiêm
28-09-2009, 09:27
Loài vật chúng đều có tánh linh như con người vậy thôi, chúng luôn biết ơn người cứu chúng mà, những lúc mà ta phát tâm Từ Bi thương tưởng đến các con vật bị giam cầm và mong muốn giải thoát cho chúng thì ngay khi ấy chúng ta chính là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ rồi đấy...A Di Đà Phật!
Diệu Phương
28-09-2009, 10:23
Thế là Diệu Phương lại có cơ hội mua dép mới nhé :D:D:D. Mà bạn đi làm bánh có phần tớ 1 cái 0 đấy :D
Bánh thì vẫn còn đấy ,xin mời cậu đến nhà tớ cùng thưởng thức bánh và uống cà phê nhé .~o)
Diệu Tây ơi,hôm qua làm bánh trung thu vui cực kỳ luôn nhé .Buổi làm bánh hôm qua tớ mới cảm nhận hết được ý nghĩa của tết trung thu .Sang năm hội mình lên kế hoạch làm bánh từ thiện cả nhà nhé =D>=D>=D>
Diệu Phương
28-09-2009, 10:33
Nghe chị Diệu Bích viết về buổi phóng sinh hôm nay xúc động quá. Tiếc là hôm nay em không đi được cùng mọi người. Hôm qua chồng và con trai em cũng đi phóng sinh ốc chị à. Con em thích đi phóng sinh lắm, toàn hứa với mẹ con đi học ngoan để cuối tuần được mẹ cho đi phóng sinh :x Chỉ mong sau này con em lớn lên biết sống nhân hậu, biết thương yêu tất cả mọi loài :x
Em Bill cũng thích đi phóng sinh con vật giống anh Tý nhỉ?:x:x Tý nhà tớ cũng thích đi phóng sinh cùng bố mẹ lắm vì sáng CN nào cả nhà tớ cũng đều đi phóng sinh .Mỗi lần đi phóng sinh ốc hay cá về là cậu ta khoe khắp xóm rằng Tý vừa đi thả ốc và cá về đấy hay Tý chuẩn bị đi thả ốc đây.:DYêu các búp sen nhà mình ghê=D>:x=D>:xMong tâm từ bi của các con tăng trưởng hàng ngày.
Quảng Ngọc
28-09-2009, 22:53
Phóng sinh định kỳ của HBS vào ngày sinh hoạt Đạo Tràng hàng tháng. Quỹ Hội trích ra 100.000 đồng cho hoạt động này và các đạo hữu ai có tâm có thể mua thêm các loài vật đến phóng sinh trước khi vào buổi sinh hoạt.
Nhưng hôm nay khi phóng sinh DB cảm thấy xúc động vô cùng. Chưa bao giờ DB có cảm giác như vậy. Hôm nay DB thay mặt Hội, gia đình chị Diệu Nga, bé Bách Linh và DB góp thêm để mua 6kg ếch và 1 chú cá.
Trên đường đến chùa, DB bắt gặp 1 người câu cá ven Hồ Tây vừa câu được 1 chú cá, có bao nhiêu người vây quanh đòi mua chú cá này, DB phải vội vàng gạt hết mọi người ra để mua chú, mặc dù biết mình mua đắt gấp đôi, người bán nói bao nhiêu mua giá bấy nhiêu.
Khổ thân chú cá bị họ quàng dây vào vây và mép rất chặt, DB và 1 chị tháo mãi không được, phải nhờ Diệu Phương đi mượn kéo cắt dây. Diệu Phương vội vàng quá nên chạy thật nhanh, kết quả là… đứt dép. :)) Xin tán thán công đức của Diệu Phương. DB và chị thương quá, chú sắp chết, máu ra rất nhiều. DB cảm thấy đau xót như chính mình bị vậy, lòng thắt lại, niệm hồng danh Đức Phật Quán Thế Âm thật tha thiết, may sao máu cầm và đến lúc được thả xuống hồ chú vẫn còn sống.
Phóng sinh hàng chục chú ếch mới xúc động làm sao. DB và các bạn được chứng kiến các chú ếch thật thông minh. Khi thả các chú xuống hồ, các chú không chịu đi, quay ngược lại, nhảy lên bờ hồ, giơ tay lên đầu ý cảm ơn, và xếp hàng trật tự, chăm chú nghe mọi người niệm Phật và chú Đại Bi. Thử ẩn 1 chú xuống hồ, chú lại nhảy lên ngồi nghe. Giọng DB niệm chú Đại Bi gần như lạc đi vì thương họ quá. Đến khi niệm xong rồi, phải nói: “Giờ chúng tôi đã niệm Phật xong, quý vị hãy đi đi và nhớ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc”. Vừa nói dứt lời xong, các chú tự động quay đi và nhảy xuống hồ. Thật là vi diệu.(*)(*)(*)
Các bạn lần lượt mang từng loài vật đến phóng sinh. Diệu Linh mang cả xô cá rô, ốc, trai, lươn… Chị Diệu Ánh mang lươn, Diệu Hồng mang hến, ốc, Diệu Thơm mang rùa, một bạn mang mấy chú chim sẻ… Ai cũng nâng niu, thương yêu loài vật.:x
Hôm nay công đức phóng sinh được dành nhiều nhất cho bé Bách Linh nhà chị Diệu Nga, vì bé tròn 1 tháng tuổi, ai cũng cầu nguyện cho bé sau này biết đến pháp môn niệm Phật, khỏe mạnh, thông minh, làm lợi lạc cho chúng sinh... Và 1 điều quan trọng khác là hồi hướng cho Hội Bông Sen vượt qua trở ngại, vững bước trên con đường tu tập và hành Bồ Tát đạo.
DB xin cảm ơn HBS, cảm ơn gia đình chị Diệu Nga và các đạo hữu đã hành hạnh Bồ Tát, cứu giúp chúng sinh khỏi tay những kẻ đồ tể.
A DI ĐÀ PHẬT!
Vui quá xá và cảm động cũng quá xá!! Hấp dẫn quá à!!!! Mỗi lần phóng sinh về các bạn nhớ kể chuyện thật chi tiết tỷ mỉ nghe để cho bá tánh ở xa vui ké với. Yêu quá cả nhà ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>:D<@};-@};-
Diệu Linh
05-10-2009, 11:00
Update quỹ phóng sinh của HBS (MB) đến ngày 05/10/2009:
1. Chị Oanh (Chị Diệu Quế chuyển hộ): 100.000đ
2. Anh Kim Cang Quyền: 20.000đ
3. Một số thành viên hội góp sau buổi họp HBS 4/10: 111.000đ
4. Chị Diệu Bích chuyển tiền phóng sinh buổi SHĐT tháng 10: 50.000đ.
Tổng số: 281.000đ.
Hiện nay quỹ phóng sinh DL đang giữ, số tiền trong quỹ sẽ sử dụng vào mục đích phóng sinh các loài vật, định kỳ mỗi tháng một lần vào mỗi buổi sinh hoạt đạo tràng của HBS MB hoặc các dịp lễ, các chương trình phóng sinh khác của hội. Chi tiết quỹ sẽ được update công khai tại topic này.
Xin tán thán công đức của các đạo hữu vào việc phóng sinh các loài vật. Hy vọng rằng càng ngày sẽ có càng nhiều các chúng sanh hữu tình có duyên với HBS được giải thoát.
Diệu Ánh
05-10-2009, 11:14
Update quỹ phóng sinh của HBS (MB) đến ngày 05/10/2009:
1. Chị Oanh (Chị Diệu Quế chuyển hộ): 100.000đ
2. Anh Kim Cang Quyền: 20.000đ
3. Một số thành viên hội góp sau buổi họp HBS 4/10: 111.000đ
4. Chị Diệu Bích chuyển tiền phóng sinh buổi SHĐT tháng 10: 50.000đ.
Tổng số: 281.000đ.
Hiện nay quỹ phóng sinh DL đang giữ, số tiền trong quỹ sẽ sử dụng vào mục đích phóng sinh các loài vật, định kỳ mỗi tháng một lần vào mỗi buổi sinh hoạt đạo tràng của HBS MB hoặc các dịp lễ, các chương trình phóng sinh khác của hội. Chi tiết quỹ sẽ được update công khai tại topic này.
Xin tán thán công đức của các đạo hữu vào việc phóng sinh các loài vật. Hy vọng rằng càng ngày sẽ có càng nhiều các chúng sanh hữu tình có duyên với HBS được giải thoát.
Diệu Linh ơi, chị còn cầm 50K tiền phóng sinh buổi SHĐT tháng 10. Đến kỳ sinh hoạt tới chị chuyển cho em nhé.
Diệu Phương
05-10-2009, 12:20
Tổ trưởng Diệu Linh ui ,cho chị xin đăng ký 1 chân làm thành viên trong tổ phóng sinh của e nhé. :x .Cố gắng tinh tấn để tổ trưởng tín nhiệm bầu mình làm tổ phó :)):)):)) .Chạy mau ko tổ trưởng DL đuổi rùi kìa=))=))=))
Diệu Bích
05-10-2009, 12:25
Diệu Linh ơi, có chị Nghé còi mong muốn được tham gia Tổ phóng sinh. Em chào đón chị ấy nhé!@};-
Diệu Phương
05-10-2009, 12:37
DL đi chợ chưa về đến nhà :D .E thay mặt tổ trưởng Warmly Welcome chị Nghé còi tham gia Tổ phóng sinh của HBS =D>=D>. Chúc cả nhà chị luôn an lạc @};-@};-@};-
Diệu Linh
05-10-2009, 13:17
@ Diệu Ánh: ok chị.
@ Diệu Phương, nghecoi: welcome hai chị và tất cả các đạo hữu khác nữa nhé, tổ phóng sinh mình càng đông càng vui nhỉ:D.
Hôm qua anh Phúc Mạnh có giao nhiệm vụ tổ phóng sinh phải thuộc chú đại bi, chị em mình cùng cố gắng học nhé, hì hì hì, nếu chả thuộc được thì phải lôi anh Phúc Mạnh vào thui, anh Phúc Mạnh đâu rùi, mau vào nhận nhiệm vụ nào@};-
Diệu Tây
05-10-2009, 13:34
@ Diệu Ánh: ok chị.
@ Diệu Phương, nghecoi: welcome hai chị và tất cả các đạo hữu khác nữa nhé, tổ phóng sinh mình càng đông càng vui nhỉ:D.
Hôm qua anh Phúc Mạnh có giao nhiệm vụ tổ phóng sinh phải thuộc chú đại bi, chị em mình cùng cố gắng học nhé, hì hì hì, nếu chả thuộc được thì phải lôi anh Phúc Mạnh vào thui, anh Phúc Mạnh đâu rùi, mau vào nhận nhiệm vụ nào@};-
Chị thuộc chú đại bi rùi Diệu Linh ui, cho chị đăng ký tổ phóng sinh nhé.:D
@ Diệu Ánh: ok chị.
@ Diệu Phương, nghecoi: welcome hai chị và tất cả các đạo hữu khác nữa nhé, tổ phóng sinh mình càng đông càng vui nhỉ:D.
Hôm qua anh Phúc Mạnh có giao nhiệm vụ tổ phóng sinh phải thuộc chú đại bi, chị em mình cùng cố gắng học nhé, hì hì hì, nếu chả thuộc được thì phải lôi anh Phúc Mạnh vào thui, anh Phúc Mạnh đâu rùi, mau vào nhận nhiệm vụ nào@};-
Cảm ơn em, chị sẽ lôi kéo thêm cả chồng chị tham gia nữa.
Diệu Quế
05-10-2009, 16:12
Chị chưa thuộc, nhưng xin được tham gia làm tổ viên nhé, sẽ cố gắng học thuộc để bon chen cạnh tranh chức tổ phó với Diệu Phương, hé hé... :D
Và, để vận động tranh cử, tha thiết xin tổ trưởng cho phép chị được quyền là người mua phóng sinh cho lần sinh hoạt đạo tràng tháng sau nhé?! ;;)
(không biết Diệu Phương có chiêu gì không, nhưng thành tích sáng chủ nhật nào cũng cùng cả nhà đi phóng sinh thì thật đáng nể!:-P)
Diệu Bạch
05-10-2009, 16:37
Thuộc chú Đại Bi là một trong những việc cần phải làm,DB chỉ xin mạn phép có một lưu ý nho nhỏ ở mục này, trích trong Đại Bi Sám Pháp :
Kinh nói : Nếu có vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hay đồng-nam đồng-nữ nào, muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ-bi đối với chúng-sanh và sau đây y theo tôi mà phát nguyện :
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con sớm được mắt trí-huệ.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con mau độ các chúng-sanh.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con sớm được phương-tiện khéo.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con mau lên thuyền bát-nhã.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con sớm vượt qua biển khổ.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con mau được đạo giới-định.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con sớm lên non niết-bàn.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con mau về nhà vô-vi.
Nam mô đại-bi Quán-Thế-Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
***
Nếu con hướng về nơi non đao,
Non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi Địa-ngục,
Địa-ngục liền mau tự tiêu-diệt.
Nếu con hướng về loài Ngạ-quỉ,
Ngạ-quỉ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng về chúng Tu-la,
Tu-la tâm ác tự điều phục.
Nếu con hướng về các Súc-sanh,
Súc-sanh tự được trí-huệ lớn.
(Chí tâm niệm) :
Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát (10 câu) Nam mô A-Di-Đà Phật (10 câu)
Bài kệ trên cũng đủ diễn giải sự nhiệm màu của Thần Chú Đại Bi - đúng như tên gọi của chú.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm :x@};-
Diệu Phương
05-10-2009, 16:41
Chị chưa thuộc, nhưng xin được tham gia làm tổ viên nhé, sẽ cố gắng học thuộc để bon chen cạnh tranh chức tổ phó với Diệu Phương, hé hé... :D
Và, để vận động tranh cử, tha thiết xin tổ trưởng cho phép chị được quyền là người mua phóng sinh cho lần sinh hoạt đạo tràng tháng sau nhé?! ;;)
(không biết Diệu Phương có chiêu gì không, nhưng thành tích sáng chủ nhật nào cũng cùng cả nhà đi phóng sinh thì thật đáng nể!:-P)
Quả này bác Diệu Quế chính thức công khai ra tranh cử với mình rùi đây \:D/\:D/ :))
Bác Diệu Quế ơi, e đã sẵn sàng rùi .1...2..3.. nào bác ơi cùng chạy đua về Nhà Bông Sen nhé(*)=)) =))
Diệu Thơm
05-10-2009, 16:46
Em cũng cơ bản là thuộc Chú đại bi rồi, thỉnh thoảng ngắc ngứ tý thôi. Cho em đăng ký hai chân hai tay vào tổ phóng sinh nhé. Nhà em cũng gần Chùa Võng Thị, khi nào nặng quá thì cứ ới em:D
Diệu Hòa
05-10-2009, 19:34
Mình cũng đang viết đơn xin vào Hội phóng sinh đây, báo cáo tổ trưởng và các tổ viên là:
- chú Đại bi thì tớ thuộc rồi, nhưng lúc tớ đọc thì đừng ai ngắt nhé, vì ko tớ pại phải quay lại từ đầu:D
- thành tích phóng sinh thì chưa đều như nhà Diệu Phương, và nhiều lần âm thầm phóng sinh mảnh ko rủ chồng con;)). CÒn thì chưa bao giờ được như chị Quảng Ngọc và em Diệu Bích, 2 chị em Q. Ngọc và D.Bích hay được tớ mang ra để làm gương với...chồng\:D/
Đơn xin hết (đang nóng lòng chờ duyệt(:|)
Diệu Bích
05-10-2009, 20:27
Tổ phóng sinh quả là đông vui. Xin chúc mừng các đạo hữu, tâm bồ đề tăng trưởng nhiều nhiều nữa nào!=D>:x>:D<@};-
Diệu Tây
05-10-2009, 20:54
Vị trí tổ phó nghe chừng có nhiều đối thủ nặng ký quá. Xin phép cả nhà em đăng ký làm trợ lý cho tổ trưởng tổ phóng sinh nhé :D. Bon chen tí, cả nhà thông cảm :D
Chợ nhà em bán ốc, hến rất rẻ nên khi nào mọi người muốn mua ốc và hến cứ alo em. Em lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng em chỉ mua cho mục đích phóng sinh thui, còn mua để ăn thì [-X[-X[-X
Diệu Hòa
05-10-2009, 21:03
Àh, nhà mình ai có kinh nghiệm mua các con phóng sinh thì chia sẻ nhé, tỉ dụ như chim sẻ (em Tịnh Ngộ hay mua) rùa (DB hay mua)...đại loại thế.
Vì nhiều khi muốn mua tì ko biết mua ở đâu cho rẻ:9:1
Diệu Bích
06-10-2009, 00:04
Àh, nhà mình ai có kinh nghiệm mua các con phóng sinh thì chia sẻ nhé, tỉ dụ như chim sẻ (em Tịnh Ngộ hay mua) rùa (DB hay mua)...đại loại thế.
Vì nhiều khi muốn mua tì ko biết mua ở đâu cho rẻ:9:1
Sau nhiều lần kinh nghiệm đau thương mua ở Phùng Hưng với giá cắt cổ, em có 1 kinh nghiệm mua rùa và chim sẻ nên ra chợ Đồng Xuân mua, sẽ rẻ hơn rất nhiều.
Ví dụ rùa em mua ở Phùng Hưng là 40.000 đồng/con thì ra chợ Đồng Xuân con to bằng thế chỉ có 25.000 đồng/con thôi.:D
Dieu Ninh
06-10-2009, 09:13
Chúc mừng Tổ phóng sinh ngày càng thêm nhiều thành viên nhé@};-@};-@};-.
@Em Diệu Thủy ơi, mau đi công tác về để còn tuyển dụng thành viên Tổ Đồng nát nhé, không các hoa hậu Bông sen vào hết Tổ phóng sinh rồi đây này:x:x
Diệu Quế
06-10-2009, 09:40
Chít chít, mình bây giờ mới sực nhớ tới tổ ấn tống!
Đề nghị Diệu Bích, Diệu Tây, Diệu Mây... có bon chen gì thì bon chen cấm không được quên nhiệm vụ tổ bên kia đấy nhé!:D Sắp tới lại đi phát sách tiếp rồi đó, chuẩn bị tập cử tạ tay đi!!!
Sau nhiều lần kinh nghiệm đau thương mua ở Phùng Hưng với giá cắt cổ, em có 1 kinh nghiệm mua rùa và chim sẻ nên ra chợ Đồng Xuân mua, sẽ rẻ hơn rất nhiều.
Ví dụ rùa em mua ở Phùng Hưng là 40.000 đồng/con thì ra chợ Đồng Xuân con to bằng thế chỉ có 25.000 đồng/con thôi.:D
Nhà mình ai cũng khoe chợ mình rẻ cả, chợ nhà mình là chợ quê nên cũng rẻ :)), còn rùa chị có nghe nói mua có 20.000d/con, nhưng đâu bên cầu đuống cơ, để chị về chị hỏi nhé DB, theo mình thời kỳ này nên để cho Qiệu Quế mua nhé, và tất cả chúng ta sau khi phóng sinh thì hồi hướng công đức đó cho Diệu Quế và chị Diệu Ánh để hai chị em hoàn thành thiên chức đã. Mọi người thấy thế nào cho ý kiến:x
Diệu Bạch
06-10-2009, 11:04
Nhà mình ai cũng khoe chợ mình rẻ cả, chợ nhà mình là chợ quê nên cũng rẻ :)), còn rùa chị có nghe nói mua có 20.000d/con, nhưng đâu bên cầu đuống cơ, để chị về chị hỏi nhé DB, theo mình thời kỳ này nên để cho Qiệu Quế mua nhé, và tất cả chúng ta sau khi phóng sinh thì hồi hướng công đức đó cho Diệu Quế và chị Diệu Ánh để hai chị em hoàn thành thiên chức đã. Mọi người thấy thế nào cho ý kiến:x
Ah vậy là DQ và DA có tin vui ah :x@};-:D=D> chúc mừng mọi người nhé.
KINH NHẬT TỤNG
Nghi Thức Phổ Thông
--- o0o ---
NGHI THỨC PHÓNG SANHTrước niệm hương khấn ... tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh-linh được tự-do giải-thoát. Dương chi tịnh thủy, Biến sai tam-thiên, Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên, Pháp-giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên, Hỏa-diệm hóa hồng-liên.Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần) TRÌ NIỆM CHÚ ÐẠI-BINam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. Nam-mô thường-trụ thập phương Phật.Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp.Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng.Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật.Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật.Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật.Nam-mô Dược-sư Lưu-Ly-Quang vương Phật.Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. Nam-mô Ðạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát. KỆ GIẢI NGHIỆP***** Chúng sanh đây có bấy nhiêu Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn Các ngươi trước lòng trần tục lắm Nên kiếp nầy chìm đắm sông mê Bấy lâu chẳng biết tu trì Gây bao tội ác lại về mình mang Sống đọa đầy chết thường đau khổ Lông, da, sừng có đỡ được đâu Dù là bay trước lặn sau Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi Tát cạn bắt cùng hơi hun độc Lúc đó dù kêu khốc ai thương Nằm trên chốc thớt lạ thường Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc May sao nhờ các bậc thiện nhân Cứu cho ngươi được thoát thân Ðến đây lại được nhờ ân Pháp mầu. Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng: Chúng sanh Quy Y Phật Chúng sanh Quy Y Pháp Chúng sanh Quy Y Tăng (3 lần) Chúng sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục Chúng sanh Quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ Chúng sanh Quy Y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần) Chúng sanh Quy Y Phật rồi Chúng sanh Quy Y Pháp rồi Chúng sanh Quy Y Tăng rồi (3 lần) Quy rồi tội chướng sạch băng Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi Phát tâm tu sau rồi được hưởng Về Phương Tây sung sướng đời đời Lên tòa sen hưởng thảnh thơi Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày Xin đại chúng ra tay cứu khổ Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh Cùng nhau dốc một lòng thành Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân. TỤNG :A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,Cám mục trừng thanh tứ đại hải,Quang-trung hóa Phật vô-số ức,Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 lần)Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)
HỒI HƯỚNGPhóng sanh công-đức thù thắng hạnh,Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát. Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sanh,Giai cộng thành Phật-đạo.(Ðánh khánh 3 tiếng xướng):
Nhử đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia:Ngã kim phóng nhữ du du khứ.Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa. Nam-mô Trường-Thọ Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) DB thường hay dùng nghi thức này. Nếu có cả chuông mõ trì tụng thì rất hay nữa. Sau đó có thể mở đài niệm để chúng hữu tình nghe :D
Chiều qua mua hết số hến còn lại của 1 chị ở chợ là 3.4 kg hết có 17.000đ thứ nhất xin chư Phật, Bồ tát từ bi thương xót các nạn nhân bị động đất Inđônêxia, thêm nữa xin sám hối tội vì thưở nhỏ có theo chúng bạn mò cua bắt ốc ....:D
Diệu Bạch
06-10-2009, 11:15
ah vậy là dq và da có tin vui ah :x@};-:d=d> chúc mừng mọi người nhé.
kinh nhật tụng
nghi thức phổ thông
--- o0o ---
nghi thứcphóng sanh
trước niệm hương khấn ... Tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh-linh được tự-do giải-thoát.
dương chi tịnh thủy,
biến sai tam-thiên,
tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,
pháp-giới quảng tăng diên,
diệt tội tiêu khiên,
hỏa-diệm hóa hồng-liên.
nam-mô thanh-lương-ðịa bồ-tát. (3 lần)
trì niệm chú ðại-bi
nam-mô ðại-bi hội-thượng phật bồ-tát. (3 lần)
thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
nam-mô thường-trụ thập phương phật.
nam-mô thường-trụ thập phương pháp.
nam-mô thường-trụ thập phương tăng.
nam-mô bổn-sư thích-ca mâu-ni phật.
nam-mô cực-lạc thế-giới a-di-ðà phật.
nam-mô ðương-lai hạ sanh di-lặc tôn phật.
nam-mô dược-sư lưu-ly-quang vương phật.
nam-mô ðại-trí văn-thù sư-lợi bồ-tát.
nam-mô ðại-bi quán-thế-âm bồ-tát.
nam-mô ðạo-tràng hội thượng phật bồ-tát.
kệ giải nghiệp
*****
chúng sanh đây có bấy nhiêu
lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
các ngươi trước lòng trần tục lắm
nên kiếp nầy chìm đắm sông mê
bấy lâu chẳng biết tu trì
gây bao tội ác lại về mình mang
sống đọa đầy chết thường đau khổ
lông, da, sừng có đỡ được đâu
dù là bay trước lặn sau
lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi
tát cạn bắt cùng hơi hun độc
lúc đó dù kêu khốc ai thương
nằm trên chốc thớt lạ thường
hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
may sao nhờ các bậc thiện nhân
cứu cho ngươi được thoát thân
ðến đây lại được nhờ ân pháp mầu.
vậy ngươi kíp hồi đầu quy phật
cùng dốc lòng quy pháp quy tăng:
chúng sanh quy y phật,chúng sanh quy y pháp, chúng sanh quy y tăng 3 lần)
chúng sanh quy y phật không đọa địa ngục
chúng sanh quy y pháp không đọa ngạ quỷ
chúng sanh quy y tăng không đọa bàng sanh (3 lần)
chúng sanh quy y phật rồi chúng sanh quy y pháp rồi chúng sanh quy y tăng rồi (3 lần)
quy rồi tội chướng sạch băng
trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
phát tâm tu sau rồi được hưởng
về phương tây sung sướng đời đời
lên tòa sen hưởng thảnh thơi
không hề luân chuyển yên vui tháng ngày
xin đại chúng ra tay cứu khổ
phát tâm cầu phật độ chúng sanh
cùng nhau dốc một lòng thành
cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.
tụng :
a-di-ðà phật thân kim sắc,
tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,
bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,
cám mục trừng thanh tứ đại hải,
quang-trung hóa phật vô-số ức,
hóa bồ-tát chúng diệc vô-biên,
tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
nam-mô tây-phương cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, a-di-ðà phật.
nam-mô a-di-ðà phật. (30 lần)
nam-mô quán-thế-âm bồ-tát. (3 lần)
nam-mô ðại-thế-chí bồ-tát. (3 lần)
nam-mô ðịa-tạng vương bồ-tát. (3 lần)
nam-mô thanh-tịnh ðại-hải chúng bồ-tát. (3 lần)
hồi hướng
phóng sanh công-đức thù thắng hạnh,
vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,
phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
tốc vãng vô-lượng-quang phật sát.
nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
thế thế thường hành bồ-tát đạo.
nguyện sanh tây-phương tịnh-độ trung,
cửu phẩm liên-hoa vi phụ mẫu,
hoa khai kiến phật ngộ vô sanh,
bất thối bồ-tát vi bạn lữ.
nguyện dĩ thử công-đức,
phổ cập ư nhứt thiết,
ngã đẳng dữ chúng-sanh,
giai cộng thành phật-đạo.(ðánh khánh 3 tiếng xướng):
nhử đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,
hạnh đắc kim triêu hội chủ gia:
ngã kim phóng nhữ du du khứ.
nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa.
nam-mô trường-thọ vương bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)
db thường hay dùng nghi thức này. Nếu có cả chuông mõ trì tụng thì rất hay nữa. Sau đó có thể mở đài niệm để chúng hữu tình nghe :d
chiều qua mua hết số hến còn lại của 1 chị ở chợ là 3.4 kg hết có 17.000đ thứ nhất xin chư phật, bồ tát từ bi thương xót các nạn nhân bị động đất inđônêxia, thêm nữa xin sám hối tội vì thưở nhỏ có theo chúng bạn mò cua bắt ốc ....:d
:d:d:d
Diệu Hòa
06-10-2009, 11:21
Nhà mình ai cũng khoe chợ mình rẻ cả, chợ nhà mình là chợ quê nên cũng rẻ :)), còn rùa chị có nghe nói mua có 20.000d/con, nhưng đâu bên cầu đuống cơ, để chị về chị hỏi nhé DB, theo mình thời kỳ này nên để cho Qiệu Quế mua nhé, và tất cả chúng ta sau khi phóng sinh thì hồi hướng công đức đó cho Diệu Quế và chị Diệu Ánh để hai chị em hoàn thành thiên chức đã. Mọi người thấy thế nào cho ý kiến:x
Nhớ hồi hướng cả Diệu Ninh nữa cả nhà nhé.
Diệu Ánh
06-10-2009, 11:24
Tổ phóng sinh buôn may bán đắt quá cơ :)).
@ Diệu Linh : Báo cáo tổ trưởng là chị thuộc chú đại bi rồi nhé. Em đã phân công ai mua phóng sinh cho sinh hoạt đạo tràng tháng tới chưa, nếu chưa thì chị đang cầm 50k sẽ mua luôn, nếu phân công rồi thì chị sẽ chuyển em hôm sinh hoạt đạo tràng nhé @};-
Diệu Ánh
06-10-2009, 11:28
Nhớ hồi hướng cả Diệu Ninh nữa cả nhà nhé.
Thay mặt 3 chị em cảm ơn cả nhà nhé:x:x:x. Nhưng tiền phóng sinh hàng tháng được trích ra từ tiền bếp ăn hàng tháng dành cho bệnh nhân viện K, vậy mọi người hãy hồi hướng cho các bệnh nhân trước đã nhé.
Giờ đọc lại mới thấy nhiều ứng cử viên chức tổ phó tổ phóng sinh quá:D, phải đợi xem ai lobby mình nhiều thì mình vote vậy:)):x
Diệu Linh
06-10-2009, 11:31
Welcome tất cả các tổ viên tổ phóng sinh.@};-@};-@};-@};-@};-
Thành phần tổ phóng sinh hiện có: DLinh, D.Phương, D. Tây, nghecoi, D.Quế, D.Thơm, D.Hòa và..........(úi, toàn các hoa hậu nhỉ=)) vừa đẹp người lại đẹp nết, còn gì bằng cơ chứ:9:1) và hoạt động dưới sự phụ trách của SẾP: hội phó Diệu Bích xinh đẹp phụ trách hoạt động từ thiện, phóng sinh của HBS.@};-
Và nhiệm vụ đầu tiên của tổ phóng sinh: cập nhật giá cả để chuộc (mua) các con vật ở chợ/ khu vực mình ở/ hoặc nơi bán rẻ mình biết..... để mọi người cùng tham khảo khi cần thiết.
D.Linh xin mở hàng trước:
- Chợ Tứ Liên: Ốc đá 7.000/kg, hến 6.000/kg, trai to 8.000/kg
- Chợ Đồng Xuân: chim sẻ 4.500 - 5.000/con (cược lồng 100.000), rùa (tùy cỡ) 25.000 - 35.000/con, cá chép vàng 10.000/con.
- Cá rô phi nhỏ (cá giống): 15.000/kg.
Diệu Bích
06-10-2009, 12:06
Chợ Thanh Hà (gần chợ Đồng Xuân):
Ếch: 50.000 đồng/kg.
Ốc và hến: Đắt hơn chợ nhà Diệu Linh rồi: Ốc vặn rất bé: 7.000 đồng/kg; Hến nhỏ: 10.000 đồng/kg.
Cá trắm: 35.000 đồng/kg.
Cá chép: 65.000 đồng/kg.
Rùa và chim sẻ ở chợ Đồng Xuân giá chuẩn như Diệu Linh đã viết ở trên.:D
Diệu Thơm
06-10-2009, 21:43
Chợ Thanh Hà (gần chợ Đồng Xuân):
Ếch: 50.000 đồng/kg.
Ốc và hến: Đắt hơn chợ nhà Diệu Linh rồi: Ốc vặn rất bé: 7.000 đồng/kg; Hến nhỏ: 10.000 đồng/kg.
Mua phóng sinh em nghĩ nhỏ to không thành vấn đề, nhỏ có khi lại tốt hơn:D. 7000d/kg thì rẻ thật, em toàn phải mua 8000-9000/kg thôi.
Ở chợ Đồng Xuân có bán cá rô phi hả Diêu Linh, àh cậu PM cho tớ đ/c mấy cái hồ kín đáo nhé@};-
P/s: Em bấm trích+ bài của DL, rồi bấm trả lời bài của chị DB mà sao bài của em chỉ hiện lên đoạn của chị DB thôi, cả nhà giúp em với. Lần trước chị Diệu Ánh hướng dẫn em làm được mà không hiểu lần này sao:((
Mua phóng sinh em nghĩ nhỏ to không thành vấn đề, nhỏ có khi lại tốt hơn:D. 7000d/kg thì rẻ thật, em toàn phải mua 8000-9000/kg thôi.
Ở chợ Đồng Xuân có bán cá rô phi hả Diêu Linh, àh cậu PM cho tớ đ/c mấy cái hồ kín đáo nhé@};-
P/s: Em bấm trích+ bài của DL, rồi bấm trả lời bài của chị DB mà sao bài của em chỉ hiện lên đoạn của chị DB thôi, cả nhà giúp em với. Lần trước chị Diệu Ánh hướng dẫn em làm được mà không hiểu lần này sao:((
Chị muốn trích bài của ai thì chị ấn vào nút "trích +" bên dưới bài viết đó, khi nào nút "trich +" chuyển thành nút "M.Q-" màu xanh là được. Cuối cùng chị nhấn vào nút "Trả lời" để viết bài trả lời
Diệu Thơm
06-10-2009, 23:24
[quote=Mộc;27352]Chị muốn trích bài của ai thì chị ấn vào nút "trích +" bên dưới bài viết đó, khi nào nút "trich +" chuyển thành nút "M.Q-" màu xanh là được. Cuối cùng chị nhấn vào nút "Trả lời" để viết bài trả lời
Cảm ơn anh Mộc:D Nhưng cách đó cũng chính là cách em làm, ko được anh ạ. Cuối cùng em thử là Trích+ rồi đến bài cuối cùng thì ấn nút Trích là được. Demo luôn, cả nhà xí xóa nhé:9:1
Diệu Tây
06-10-2009, 23:44
Chít chít, mình bây giờ mới sực nhớ tới tổ ấn tống!
Đề nghị Diệu Bích, Diệu Tây, Diệu Mây... có bon chen gì thì bon chen cấm không được quên nhiệm vụ tổ bên kia đấy nhé!:D Sắp tới lại đi phát sách tiếp rồi đó, chuẩn bị tập cử tạ tay đi!!!
Em 0 quên nhiệm vụ đâu chị ui, nhiệm vụ nào ra nhiệm vụ ấy mừ :D
Diệu Tây
06-10-2009, 23:47
[Giờ đọc lại mới thấy nhiều ứng cử viên chức tổ phó tổ phóng sinh quá:D, phải đợi xem ai lobby mình nhiều thì mình vote vậy:)):x[/quote]
Chị ơi em chỉ ứng cử chức trợ lý tổ trưởng thôi nhé, 0 ứng cử tổ phó đâu nên chị bỏ phiếu cho em trước nhé :D:))
Diệu Tây
06-10-2009, 23:50
Chợ Kim giang
- Ốc 4000 đến 5000, hôm nào đắt là 6000
- Hến bé 5000, to 6000 đến 7000
- Trai 6000 đến 7000
Chợ nhà em bán có rẻ không cả nhà ơi ;;)
Diệu Bích
07-10-2009, 00:23
Chợ Kim giang
- Ốc 4000 đến 5000, hôm nào đắt là 6000
- Hến bé 5000, to 6000 đến 7000
- Trai 6000 đến 7000
Chợ nhà em bán có rẻ không cả nhà ơi ;;)
Rẻ hơn chợ nhà chị 1 nửa rồi.=D>
Diệu Hòa
07-10-2009, 17:22
Thế là nên mua chim sẻ, rùa và cá giống ở chợ Đồng Xuân là ok nhỉ, mà chị chưa vào chợ ĐX mua mấy thứ này bao giờ, thi thoảng lượn lờ ở ngay lối ngoài thôi;)
Còn ốc, hến, trai ở chợ hồ Hoàng Cầu thì đắt hơn chợ nhà Diệu Tây tí xíu thôi.
Liên Hồng
23-10-2009, 15:17
hay quá ,hội mình hay phóng sinh định kỳ vào ngày nào vậy ,xin hội cho mình biết với ,mình ở nhà cũng hay niệm phật và phóng sinh vào ngày mùng 1 ,15.nay biết hội đi phóng sinh cùng hội cho đông vui vậy!
Diệu Bích
23-10-2009, 15:40
hay quá ,hội mình hay phóng sinh định kỳ vào ngày nào vậy ,xin hội cho mình biết với ,mình ở nhà cũng hay niệm phật và phóng sinh vào ngày mùng 1 ,15.nay biết hội đi phóng sinh cùng hội cho đông vui vậy!
Hội phóng sinh định kỳ vào buổi sinh hoạt Đạo Tràng hàng tháng. Ngoài ra những buổi Lễ như Kỷ niệm Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ hội Vu Lan... Hội đều tổ chức phóng sinh.
http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=5529&page=7
Đây là lịch sinh hoạt Đạo Tràng tháng này. Nếu chị rỗi, rất hoan hỷ được chào đón chị cùng tham gia và phóng sinh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
23-10-2009, 15:41
Chợ Thanh Hà (gần chợ Đồng Xuân):
Ếch: 50.000 đồng/kg.
Ốc và hến: Đắt hơn chợ nhà Diệu Linh rồi: Ốc vặn rất bé: 7.000 đồng/kg; Hến nhỏ: 10.000 đồng/kg.
Cá trắm: 35.000 đồng/kg.
Cá chép: 65.000 đồng/kg.
Rùa và chim sẻ ở chợ Đồng Xuân giá chuẩn như Diệu Linh đã viết ở trên.:D
Bổ sung::D
Lươn: 80.000 đồng/kg
Cá quả: 70.000 đồng - 75.000 đồng/kg
Quảng Nghiêm
14-11-2009, 10:18
Cũng gần sắp đến ngày vía của Đức A Di Đà ( Và sinh nhật Hội ), mọi người đã có kế hoạch phóng sinh như thế nào chưa? Nếu đã có trương trình thì viết lên đây cho mọi người biết mà ủng hộ, gì chứ phóng sinh thì Quảng Nghiêm nghĩ ai cũng sẽ ủng hộ thôi, vì người tu Tịnh Độ mà cộng thêm tu phóng sinh nữa thì là nhất rồi:D...A Di Đà Phật.
Diệu Phương
16-11-2009, 12:29
E xin xóa bài này ah
Diệu Phương
16-11-2009, 12:30
Chợ Kim giang
- Ốc 4000 đến 5000, hôm nào đắt là 6000
- Hến bé 5000, to 6000 đến 7000
- Trai 6000 đến 7000
Chợ nhà em bán có rẻ không cả nhà ơi ;;)
Mình chào hàng cạnh tranh lành mạnh với DT nhé :))
Chợ nhà DP :
1.Ốc nhỏ 4.000đ/kg ,ốc vừa vừa 7.000đ/kg
2.Trai 5.000đ/ kg
3. Lươn nhỏ 40.000đ --->45.000đ/kg
4. Cá rô đồng 30.000đ/kg
Diệu Bích
16-11-2009, 12:34
Mình chào hàng cạnh tranh lành mạnh với DT nhé :))
Chợ nhà DP :
1.Ốc nhỏ 4.000đ/kg ,ốc vừa vừa 7.000đ/kg
2.Trai 5.000đ/ kg
3. Lươn nhỏ 40.000đ --->45.000đ/kg
4. Cá rô đồng 30.000đ/kg
Nàng này mua lươn rẻ thật, lươn chỗ nhà tớ 80.000đ/kg.:D
Diệu Bích
16-11-2009, 12:38
Cũng gần sắp đến ngày vía của Đức A Di Đà ( Và sinh nhật Hội ), mọi người đã có kế hoạch phóng sinh như thế nào chưa? Nếu đã có trương trình thì viết lên đây cho mọi người biết mà ủng hộ, gì chứ phóng sinh thì Quảng Nghiêm nghĩ ai cũng sẽ ủng hộ thôi, vì người tu Tịnh Độ mà cộng thêm tu phóng sinh nữa thì là nhất rồi:D...A Di Đà Phật.
Cảm ơn ý kiến của Huynh! Hội hiện giờ đã có Quỹ phóng sinh, vì vậy các bạn ai có lòng hảo tâm đóng góp thì gửi vào Quỹ trong Topic này ạ.
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Ngọc
16-11-2009, 12:40
Cảm ơn ý kiến của Huynh! Hội hiện giờ đã có Quỹ phóng sinh, vì vậy các bạn ai có lòng hảo tâm đóng góp thì gửi vào Quỹ trong Topic này ạ.
A DI ĐÀ PHẬT!
Mình xin gởi 300k nhé.
Diệu Linh
16-11-2009, 12:52
Cảm ơn tấm lòng của chị Quảng Ngọc nhé. Tiền đóng góp cho quỹ phóng sinh chị có thể gửi trực tiếp vào TK của em như thông báo ở đây ạ: http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=6771
@ Huynh Quảng Nghiêm: cảm ơn ý kiến đóng góp của huynh. Tổ PS sẽ lên chương trình phóng sinh chu đáo cho ngày lễ vía A Di Đà và kỉ niệm 1 năm thành lập HBS ạ.
Diệu Phương
16-11-2009, 13:01
Nàng này mua lươn rẻ thật, lươn chỗ nhà tớ 80.000đ/kg.:D
Sáng qua tớ mới mua ốc ,trai và lươn phóng sinh xong mà ,mình chỉ thích phóng sinh con nhỏ nhưng khỏe và tươi là ok rùi mà ,Giá "sốc" DB nhỉ :)):))
khenh1983
20-01-2010, 13:47
Em mới tham gia vào hội, có gì mọi người giúp đỡ em thêm với nhé...
Em mới bắt đầu nghiên cứu và tham gia vào hội, có gì các anh chị hướng dẫn thêm cho em với nhé!
Diệu Bích
20-01-2010, 14:36
Chào đón em đến với HBS! Chúc em vui!
Nếu em ở HN, trưa mai 11h45 tại Chùa Trấn Quốc Hồ Tây, mọi người định đi phóng sinh để hồi hướng cho cháu Bùi Đức Minh. Nếu rảnh em qua nhé!
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=37354#post37354
Dieu Ninh
19-04-2010, 15:43
A Di Đà Phật.
Hôm qua sinh hoạt đạo tràng xong cũng khá muộn nên các đạo hữu vội về ngay mà quên mang các con vật đi phóng sinh, Diệu Ninh và hai chị em nhà bạn Cauvangsanh về sau đã mang chúng ra hồ Linh Đàm thả. Đây là lần đầu tiên mình thả ở hồ Linh Đàm, đi gần nửa vòng mà vẫn không biết nên thả chúng ở đâu. Mùa này Hồ cạn lắm, lại thêm xung quanh hồ khá là nhiều rác và bèo tây.
Ba chị em tìm được một điểm để thả, nhưng lại không thể đến mép nước được nên đã dùng sức để ném chúng ra thật xa.:((. Được một túi ba chị em tự nói với nhau làm thế này thì chúng sinh bị đau đớn, và chúng ta lại hại chúng chứ đâu phải cứu chúng.
Rồi mấy chị em lại chở đến địa điểm khác, đó là một bờ kè nhỏ giữa hai hồ nhưng quả thật đó cũng không phải là điểm lý tưởng để thả chúng cả nhà ạ vì nước rất nông. Khi mình mang xuống thả có rất nhiều người nhìn thấy nên mình đoán sau khi mình đi khỏi đó, các con vật rất dễ bị bắt lại.:((
Phóng sinh là một việc làm công đức ai cũng biết rồi, nhưng mình thả chúng, cứu chúng là để chúng được sống, nên môi trường thả rất là quan trọng. Hôm qua phóng sinh xong mà mình cứ thấy buồn lắm.
Do vậy , Diệu Ninh nghĩ các buổi sinh hoạt sau mình nên mua những con vật khác như cá hoặc chim vì mình có thể thả ngay được ở trong chùa, hoặc có mang sang hồ thì chúng cũng có thể bơi ra xa được.
Hoặc hàng tháng Hội mình vẫn tổ chức phóng sinh định kỳ nhưng không nhất thiết là cùng với buổi SHĐT mà mình tổ chức vào một buổi khác ở Hồ Tây hoặc hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn.
Đôi lời suy nghĩ xin các ý kiến đóng góp khác của các đạo hữu.
DN
Diệu Bích
19-04-2010, 17:05
Chị ui, Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây bây giờ cũng không còn chỗ phóng sinh nữa. Chỗ nào cũng thấy đông nghịt người câu cá.
Hôm qua buồn không được đi sinh hoạt ĐT, nên chiều em cùng con bé con đi phóng sinh. Theo chỉ đạo của con là mẹ phải mua cá, nên em mua cá rồi mà đi cả một vòng Hồ Tây mà vẫn không có chỗ để thả, vì người câu đông quá, chỉ sợ thả xuống là bị bắt mất. Cuối cùng tìm không ra phải phóng sinh gần Chùa Kim Liên, môi trường không được tốt lắm, lại thấy 1 bác ngồi câu cá. Lúc đấy đành đứng lại khấn thêm Chư Phật, Chư Long Thần, Hộ pháp từ bi gia hộ cho những chúng sinh con vừa thả xuống hồ.
Chỉ còn sông Hồng rộng bao la thì may ra... Có 1 địa điểm có hẳn bậc cầu thang xuống sông Hồng thả mà mãi em chưa tìm ra được, chỉ thấy bạn kể thế, mà nó lại chẳng chịu chỉ đường.
Ở Linh Đàm, em biết một chỗ thả, chị phải vào hẳn làng Linh Đường. Từ chỗ nối với khu biệt thự 2 sang làng Linh Đường có hồ cũng khá lý tưởng. Vì chỗ nào có hồ là vào tầm ngắm của em hết.:D
Diệu Thảo
20-04-2010, 13:46
A Di Đà Phật.
Hôm qua sinh hoạt đạo tràng xong cũng khá muộn nên các đạo hữu vội về ngay mà quên mang các con vật đi phóng sinh, Diệu Ninh và hai chị em nhà bạn Cauvangsanh về sau đã mang chúng ra hồ Linh Đàm thả. Đây là lần đầu tiên mình thả ở hồ Linh Đàm, đi gần nửa vòng mà vẫn không biết nên thả chúng ở đâu. Mùa này Hồ cạn lắm, lại thêm xung quanh hồ khá là nhiều rác và bèo tây.
Ba chị em tìm được một điểm để thả, nhưng lại không thể đến mép nước được nên đã dùng sức để ném chúng ra thật xa.:((. Được một túi ba chị em tự nói với nhau làm thế này thì chúng sinh bị đau đớn, và chúng ta lại hại chúng chứ đâu phải cứu chúng.
Rồi mấy chị em lại chở đến địa điểm khác, đó là một bờ kè nhỏ giữa hai hồ nhưng quả thật đó cũng không phải là điểm lý tưởng để thả chúng cả nhà ạ vì nước rất nông. Khi mình mang xuống thả có rất nhiều người nhìn thấy nên mình đoán sau khi mình đi khỏi đó, các con vật rất dễ bị bắt lại.:((
Phóng sinh là một việc làm công đức ai cũng biết rồi, nhưng mình thả chúng, cứu chúng là để chúng được sống, nên môi trường thả rất là quan trọng. Hôm qua phóng sinh xong mà mình cứ thấy buồn lắm.
Do vậy , Diệu Ninh nghĩ các buổi sinh hoạt sau mình nên mua những con vật khác như cá hoặc chim vì mình có thể thả ngay được ở trong chùa, hoặc có mang sang hồ thì chúng cũng có thể bơi ra xa được.
Hoặc hàng tháng Hội mình vẫn tổ chức phóng sinh định kỳ nhưng không nhất thiết là cùng với buổi SHĐT mà mình tổ chức vào một buổi khác ở Hồ Tây hoặc hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn.
Đôi lời suy nghĩ xin các ý kiến đóng góp khác của các đạo hữu.
DN
Nghĩ địa điểm phóng sinh ốc, cá ở Hà Nội không phải là đơn giản. Những nơi gần thì toàn có người câu, người bắt, những nơi xa thì lại xa quá, không bố trí thời gian được:(. Vì hồ Linh Đàm mùa này có nước, nhưng thêm thời gian nữa là trơ cạn, thậm trí còn được một vụ lúa ở ngay trên lòng hồ cơ. Nên có phóng sinh thì phải đi sâu vào bên trong khu bán đảo Linh Đàm thì may ra vào mùa khô vẫn còn nước. Nhưng với tình trạng này, các con vật phóng sinh sẽ có tuổi thọ ngắn:D, lại hy vọng hội Bông Sen đã gieo vào chủng tử chủng tử của chúng câu Phật hiệu, nếu chuyển kiếp làm người thì biết đến Phật Pháp mà tu hành để sớm mau giải thoát.
Diệu Quế
21-04-2010, 09:41
Em cũng thấy khi phóng sinh mà không biết thả ở đâu, hoặc đành phải thả mà cứ nghi nghi là chưa chắc nó sống được cứ thấy nó áy náy thế nào ấy.
Theo em thì khi mình chuộc các con vật để phóng sinh thì cũng nên phải tính đến là mình sẽ thả nó ở đâu, liệu nó có sống được không, từ đó mua cho phù hợp, chứ cứ mua bừa thì cũng tội.
garung2005
22-04-2010, 10:26
Các c oy, e ở Đại Kim ngay gần Linh Đàm a, có một hồ cũng không được to lắm nhưng ít người qua lai mà không có ai câu cá ở đây, sinh hoạt đạo tràng lần sau em dẫn mọi người qua đây xem có thả fóng sinh được không nhá.
Diệu Bích
22-04-2010, 11:43
Các c oy, e ở Đại Kim ngay gần Linh Đàm a, có một hồ cũng không được to lắm nhưng ít người qua lai mà không có ai câu cá ở đây, sinh hoạt đạo tràng lần sau em dẫn mọi người qua đây xem có thả fóng sinh được không nhá.
Ôi, hay quá, cảm ơn em nhé!@};-@};-@};-
Diệu Thảo
22-04-2010, 16:48
Các c oy, e ở Đại Kim ngay gần Linh Đàm a, có một hồ cũng không được to lắm nhưng ít người qua lai mà không có ai câu cá ở đây, sinh hoạt đạo tràng lần sau em dẫn mọi người qua đây xem có thả fóng sinh được không nhá.
Hồ ở gần chợ Đại Kim hả em hay là hồ mà đi sâu vào trong bán đảo, nhưng không rẽ trái vào bán đảo mà đi thẳng?:-/. Nếu là cái hồ đó thì người ta hay câu cá lắm, có cả dịch vụ câu cá ở đó, mà ngày trước chị còn cho con đến đó để xem người ta câu cá:D
Dieu Ninh
22-04-2010, 17:46
Đúng là giờ tìm được chỗ để phóng sinh khó thật.
garung2005
29-04-2010, 09:55
KO a, chi có biết khu đô thị mới đại Kim ko a? mấy hôm nay sang đi làm em lượn quanh, chiều đi làm về em cũng lượn quanh xem có ai câu cá hok, nhưng không thấy a, không phai vào bên trong BAN DAO cũng không phải gần chợ mà ở trong Khu đô thị mới luôn ạ.
Diệu Thảo
11-05-2010, 09:31
KO a, chi có biết khu đô thị mới đại Kim ko a? mấy hôm nay sang đi làm em lượn quanh, chiều đi làm về em cũng lượn quanh xem có ai câu cá hok, nhưng không thấy a, không phai vào bên trong BAN DAO cũng không phải gần chợ mà ở trong Khu đô thị mới luôn ạ.
Ah thế ah:D. Khu đó thì chị cũng đi qua nhiều rồi, và có một cái hồ nhỏ nằm về phía đường Giải Phóng đúng không?Hơi bé một tí nhưng không có câu, đánh bắt là ổn. Nhưng nếu Hội mình phóng sinh nhiều cá ở đó lâu dần lại không ổn:-?
Diệu Hòa
11-05-2010, 16:56
Ah thế ah:D. Khu đó thì chị cũng đi qua nhiều rồi, và có một cái hồ nhỏ nằm về phía đường Giải Phóng đúng không?Hơi bé một tí nhưng không có câu, đánh bắt là ổn. Nhưng nếu Hội mình phóng sinh nhiều cá ở đó lâu dần lại không ổn:-?
DT lo xa thế:D Cứ thả đi em ạ, rồi mình lại tiếp tục tìm hồ khác nữa;;)
garung2005
12-05-2010, 12:21
Hehe :D lo xa như chị Diệu Thảo thế là tốt lắm a, đúng ạ, hồ đấy hơi bé một tý chị ạ, nhưng không có người câu với đánh bắt ạ, nếu có người câu và đánh bắt em lại tình nguyện đi tìm Hồ khác ;;), ở quanh Linh đàm cũng có nhiều hồ lắm, có ji em lại đi tìm tiếp :-??:-??.
Diệu Thảo
12-05-2010, 13:50
DT lo xa thế:D Cứ thả đi em ạ, rồi mình lại tiếp tục tìm hồ khác nữa;;)
Hehe :D lo xa như chị Diệu Thảo thế là tốt lắm a, đúng ạ, hồ đấy hơi bé một tý chị ạ, nhưng không có người câu với đánh bắt ạ, nếu có người câu và đánh bắt em lại tình nguyện đi tìm Hồ khác ;;), ở quanh Linh đàm cũng có nhiều hồ lắm, có ji em lại đi tìm tiếp :-??:-??.
Hí hí, mang tiếng là "Hà Lội" mà chẳng có chỗ phóng sinh. Trường hợp phóng sinh ở đó mà lại thu hút người đến đánh bắt mà lại ko tìm được hồ nào tốt hơn thì có khi gà rừng nghiên cứu lập một quả lều ở gần đó để những người có ý định không dám mon men đến nữa. Rồi HBS cắt cử người đến trông lều và cá:)) (kiểu như giữ gìn môi trường và bảo vệ tài sản của Nhà nước ý:D).
garung2005
12-05-2010, 16:02
Sặc sụa, chị Diệu Thảo, em sợ lúc đấy mọi người lại ra đông hơn mà không fải ra vì cá mà vì có cô gái xinh quá thể dựng lều bên bờ sông =)), hí hí.
Diệu Thơm
12-05-2010, 16:57
Chỉ còn sông Hồng rộng bao la thì may ra... Có 1 địa điểm có hẳn bậc cầu thang xuống sông Hồng thả mà mãi em chưa tìm ra được, chỉ thấy bạn kể thế, mà nó lại chẳng chịu chỉ đường.
:D
Em biết 1 chỗ nhưng lối xuống lại là giữ cầu Long Biên nên phải đi xe đạp hoặc đi bộ cũng không được thuận tiện lắm.
Còn 1 chỗ nữa cũng dễ thả là bãi giữa Sông Hồng, nhưng địa điểm này hơi xa nên chắc Hội mình cũng không đi thường xuyên được.
Diệu Lan
22-06-2010, 17:14
Mình đọc được tin này, các bạn chú ý khi phóng sinh rùa
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201026/20100622020915.aspx
Diệu Linh
09-07-2010, 11:45
THÔNG BÁO:
(V/v thay đổi Tổ trưởng Tổ phóng sinh - HBS Hà Nội)
Kính gửi tất cả các thành viên HBS,
Với mục đích phát triển mạnh mẽ các công việc Phật sự, nâng cao chất lượng các mảng hoạt động của HBS và đặc biệt là với hoạt động phóng sinh - một việc có ý nghĩa rất to lớn, Hội Bông Sen xin thông báo về việc thay đổi vị trí tổ trưởng tổ phóng sinh (HBS - Hà Nội) như sau:
- Tổ trưởng: đạo hữu Diệu Bích.@};-@};-@};-
- Thời gian bắt đầu nhiệm kỳ: 10/07/2010.
- Các tổ viên: như cũ hoặc bổ sung thêm các thành viên mới.
- Nhiệm vụ: phụ trách toàn bộ các hoạt động phóng sinh của HBS HN, quản lý quỹ phóng sinh của HBS HN (nhận bàn giao tồn quỹ từ Diệu Linh), phát triển mảng hoạt động phóng sinh.
Xin thông báo tới các đạo hữu được biết và liên hệ khi có việc phát sinh.
Chúc đạo hữu Diệu Bích sẽ phát huy được sở trường của mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích to lớn và sự sống quý giá cho tất cả các loài chúng sinh hữu tình. Diệu Linh vững tin rằng: với tấm lòng từ bi và nhân hậu của chị Diệu Bích thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều.....các loài vật sẽ được cứu thoát khỏi đau khổ, bức nạn giam cầm và được giải thoát.:x=D>=D>=D>
Ban thư kí.
Dieu Ninh
09-07-2010, 11:57
Xin chúc mừng Tân tổ trưởng@};-@};-@};-
DN đăng ký làm tổ viên nhé:x
Diệu Tây
09-07-2010, 12:05
Chúc mừng tổ trưởng Diệu Bích @};-@};-@};-. Chị cho em bon chen làm tổ viên với nhá:D
Diệu Thảo
09-07-2010, 12:05
Chúc mừng, chúc mừng. @};-Cậu tha hồ xây dựng chương trình để thực hiện hạnh nguyện của mình nhé@};-:x
Diệu Bích
09-07-2010, 14:01
DB muốn tâm sự thật lòng với cả nhà! DB vốn không thích chức vụ gì ở trên đời này hết, nên cả nhà cứ gọi DB là "người phóng sinh" cũng được ạ.:D Một người phóng sinh, rồi DB muốn nhiều người cùng phóng sinh, nhà nhà cùng phóng sinh thì cuộc sống mới bình yên làm sao. Tất nhiên khi phóng sinh mình cũng phải biết, phải xem chỗ phóng sinh có tốt cho loài vật sinh sống không v.v...
Phóng sinh là mình đã thực hành đầy đủ cả Tứ nhiếp pháp. Bố thí nhiếp là đem đến cho loài vật những sự bố thí như bố thí vô úy (làm cho loài vật thoát được cảm giác sợ hãi khi sắp bị giết hại). Tài thí: Mình dùng tiền để chuộc lại mạng sống cao quý của bàng sinh. Pháp thí: Là mình niệm Phật, khuyên bàng sinh hãy niệm Phật cùng mình, gieo vào A Lại Da thức của họ để một lúc nào đó nhân duyên đầy đủ, được quay lại làm người biết đến niệm Phật, giải thoát khỏi luân hồi. Loài nào có tánh linh có thể niệm được ngay trong kiếp hiện tại thì được vãng sinh, tu tập thành Phật thì chẳng phải như lời Đức Phật dạy: Bất cứ chúng sinh nào cũng là vị Phật tương lai đó sao.
Ái ngữ nhiếp: Mình khuyên lơn, an ủi bàng sinh trong lúc sợ hãi, khuyên họ niệm Phật.
Lợi hành nhiếp: Phóng sinh đâu có vất vả gì, chỉ cần bỏ ra chút công sức là đã cứu được loài vật rồi. Chẳng cần đâu xa, chỉ cần thấy được loài kiến đang mắc nạn, mình giúp họ là đã gieo nhân lành, như câu chuyện chú Sadi cứu đoàn kiến thoát chết mà thay đổi được tuổi thọ của mình.
Đồng sự nhiếp: Hành động của mình khiến mọi người xung quanh cùng làm theo mình, cùng phóng sinh, bỏ được thói quen sát sinh.
DB nghĩ "một cây làm chẳng lên non", nên được sự đồng cảm và giúp đỡ của mọi người thế này là DB thấy rất vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nên ở đây không phân biệt chức danh Tổ trưởng hay thành viên gì cả. Chúng ta hãy cùng phóng sinh, tránh sát sinh để học theo tấm gương của Liên Trì Đại Sư - Vị Tổ Thứ 8 của Tịnh Độ Tông luôn luôn phát động phong trào phóng sinh, đào ao để phóng sinh, học theo tấm gương của Đức Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT trong một kiếp nào đó Ngài dù có lấy hết tiền công quỹ, chịu án tử hình cũng vẫn phóng sinh, học theo tấm gương của Pháp sư Viên Nhân luôn khuyến tấn người phóng sinh...
Vài hàng chia sẻ! Mong mọi người cùng nhau thực hiện hạnh nguyện này.@};-@};-@};-
A DI ĐÀ PHẬT!
P/s. Còn về phóng sinh, DB phải cảm ơn cô con gái nhỏ đã cho DB 1 bài học về phóng sinh. Lúc nào có duyên DB sẽ kể sau.
Quảng Hiền
09-07-2010, 18:07
Chúc mừng DB,! QH xin làm chân tổ viên từ xa nhé:x:x:x
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.