PDA

Xem bản đầy đủ : Họp mặt HBS Miền Bắc 15h ngày 04.10.09


Diệu Lam
05-10-2009, 11:59
Tại 17 Hồ Đắc Di - Quán cafe có view khá đẹp nhìn ra hồ, các anh chị đã có mắt đúng giờ: http://farm3.static.flickr.com/2618/3982776696_3b1d278053.jpg

Em xin post hình còn các anh chị sẽ tường thuật nhé!@};-
Không khí buổi gặp gỡ rất ấm áp, khẩn trương và sôi nổi nhiệt tình...
Đặc biệt là lâu lắm mới gặp lại tỷ Diệu Quế, em Nguồn Đạo cũng từ Hưng Yên khăn gói sang..http://farm4.static.flickr.com/3458/3982776132_81869495eb.jpg

Diệu Lam
05-10-2009, 12:08
Với mục đích chủ chốt là: Thống nhất lại Phương thức hoạt động của hội và bầu ra Ban Quản Trị, bầu ra các chưc danh: Hội Trưởng, Hội Phó.
Trên tinh thần giữ lại có sửa dổi bộ máy hoạt động cũ, tra soat lại hệ thống tổ chức.
Đồng thời một điều rất quan trọng là: Đua ra các nguyên tắc và thống nhất nội dung hoạt động của Hội Bông Sen- Mọi người đều hưởng ứng và tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tìnhhttp://farm3.static.flickr.com/2666/3982012995_46dd790148.jpg.@};-
http://farm3.static.flickr.com/2435/3982773456_139025ba36.jpg
Các hoạt động chính quan trọng như : Admin, mod, Tổ Từ thiện, Tổ Bếp, tổ Phóng Sinh, Tổ Báo.... Cũng được rà soát lại thành phần tổ chức trên nền tảng cũ

Diệu Lam
05-10-2009, 12:29
Cựu Hội Trưởng Diệu Nhật cũng bày tỏ cảm xúc và chia sẻ một số công việc hiện tại của chị. Đồng thời chị cũng bàn giao lại một số công việc và thống nhất những việc cùng làm khi có hội trưởng mới:
http://farm3.static.flickr.com/2564/3982009583_2538c1af49.jpg

Dưới sự chủ trì cuộc họp là Chị Diều Hòa, các thành viên đã tích cực đóng góp ý kiến cho bộ máy tổ chức mới, khắc phục những gì còn vướng mắc trong quá trình hoạt động của hội.
Diệu Lam xin gửi lời chúc mừng tới ban quản trị mới , tới Hội trưởng, các Hội Phó.
Diệu Lam cũng rất mong Hội Bông Sen chúng ta ngày càng hoạt động vững mạnh cả về chiều sâu và chiều rộng - là diễn đàn chất lượng về Phật giáo - để các thành viên có thể cùng nhau trao đổi kiến thức, Kinh nghiệm tu tập...và cũng là nơi các hoạt động từ thiện ý nghĩa được thực hiện.
http://farm3.static.flickr.com/2435/3982773456_139025ba36.jpg

daohanh
05-10-2009, 15:17
Chúc mừng BQT mới, các Hội Trưởng, Hội Phó mới. Chúng ta cùng hy vọng cho một tương lai tốt đẹp, niềm tin bền bỉ, rắn chắc như kim cương không hề bị thối chuyển.

Diệu Thảo
05-10-2009, 15:42
Cám ơn Diệu Lam. Lại một phóng viên hiện trường nữa mới được khai quật. :D.
Nhờ có phó nháy Diệu Lam, Nguồn Đạo mà Hội ta lại có thêm những thước tư liệu quý giá. Mong rằng với niềm tin, với sự nhiệt tình, với tấm lòng thành tâm thành kính Tam Bảo, sau khoảng vài chục năm nữa:D các búp sen già của Hội Bông Sen ngồi lại với nhau cùng ôn lại kỷ niệm xưa, cùng nhớ về một thời "hào hùng" của tuổi trẻ đã qua, thì những thước phim tư liệu như thế này sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa đối với chúng ta phải không các bạn;;). Nào chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau>:D<, và cùng "Nam Mô A Di Đà Phật" ^:)^^:)^^:)^

Diệu Thơm
05-10-2009, 16:49
http://farm3.static.flickr.com/2435/3982773456_139025ba36.jpg


Đoạn này không biết đang làm gì mà mọi người thì đăm chiêu, còn mình thì nhìn xa xăm vậy nhỉ;;)

Diệu Ngà
05-10-2009, 17:21
Chúc mừng HBS đã có buổi họp thành công viên mãn.
Mà kết quả của buổi họp có được thông tin lại trên DĐ không ạ, để những người không tham dự được như DN có thông tin (DN cũng muốn đi họp lắm nhưng mà không đi được.)
Chúc cho HBS sẽ vượt qua được mọi khó khăn trên con đường về đích:x@};-

Diệu Thảo
05-10-2009, 17:30
Đoạn này không biết đang làm gì mà mọi người thì đăm chiêu, còn mình thì nhìn xa xăm vậy nhỉ;;)
Đang suy tư để cùng nhau lèo lái con thuyền mang tên Hội Bông Sen cập bến bờ Giác Ngộ mừ:D

Như Kim
05-10-2009, 17:56
Chúc mừng HBS đã có buổi họp thành công viên mãn.
Mà kết quả của buổi họp có được thông tin lại trên DĐ không ạ, để những người không tham dự được như DN có thông tin (DN cũng muốn đi họp lắm nhưng mà không đi được.)
Chúc cho HBS sẽ vượt qua được mọi khó khăn trên con đường về đích:x@};-
Sẽ công bố trên diễn đàn 2 miền Nam Bắc để mọi ngừoi cùng biết.

Diệu Thuỳ
05-10-2009, 22:44
Hôm đó mình có đăng ký tham gia họp nhưng công việc phát sinh thêm nên không về kịp. Xin lỗi mọi người nhé. Đang rất mong tin về thành phần cơ cấu tổ chức mới của Hội. Tất cả chúng ta sẽ cùng đồng sức đồng lòng để cùng Hội trưởng, Hội phó xây dựng Hội Bông Sen ngày càng phát triển vững mạnh.
@Diệu Nhật: Xin thay mặt các thành viên Hội Bông Sen, cám ơn em đã đóng góp rất nhiều tâm huyết cho sự phát triển của Hội. Dù chí hướng có khác nhau nhưng chúng ta sẽ mãi là người một nhà em nhé. Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Tặng em một bó hoa tươi thắm@};-@};-@};-@};-

NguonDao
07-10-2009, 12:22
Hôm đó em định trưa về, thì được rủ đi ăn chay, nói chuyện liên miên đến quá 12h, về quê thì không kịp đưa dâu nên ở lại, rồi đến chiều chưa "chốt" thì chị Diệu Hoà tâm lý "cho phép" tự rời mà không xin phép. 3 anh em về rồi đợi mãi chưa thấy "nghị quyết" của 2 miền nhà mình đâu.
Ban thư ký ơi, thông báo đi nào.

Nhim2008
07-10-2009, 17:02
Các bạn ạ,

Trong cái sự buồn vui lẫn lộn làm mọi sự xáo trộn này.
Tôi thấy các bạn đã thu xếp để ngồi với nhau đàm đạo là cái rất đáng quý.

Tuy tôi k0 có được thời gian đóng góp như các bạn nhưng chắc chắn rằng Tôi & một số bạn khác k0 có mặt trong buổi họp mặt ngày 04/10/2009 sẽ rất ủng hộ sự lựa chọn của các bạn.

Tôi sẽ cố gắng đứng bên lề hỗ trợ khi cần thiết để sao cho hội chúng ta k0 để xảy ra nhưng điều đáng tiếc.

Chúng ta là ai? Chúng ta là những lớp trẻ có TÂM có ĐỨC.

Các bạn nhớ nhé: TU ngay từ chính mình đừng giận giữ để rồi phá bỏ tất cả trong chốc lát.
HT đâu có khó: hãy biết lắng nghe, hãy đừng bảo thủ, hãy đặt mình ở mọi góc độ mọi vị trí khi có sự cố để cân nhắc & giải quyết CV cho có tình có lý; hơn nữa cần phải khoa học hơn & logic hơn thì sẽ nhàn và mọi người đều tâm hợp (tâm phục hợp sức).

Ai cũng có nhiêu vướng mắc, thời gian nay Diệu Nhật cần có thời gian cho bản thân: gia đình & công việc. Vậy bạn nào đứng lên đi, đừng để “tan đàn xẻ nghé” HBS nhé.

Tôi hy vọng bạn nào tự tin về chính mình hãy tự ứng cử vào HT: Diệu Hoà, Diệu Bích, anh Viong + các bạn đầy tâm huyết và nhiệt tình đâu nữa rồi………

Nhim2008
07-10-2009, 17:04
Hôm đó em định trưa về, thì được rủ đi ăn chay, nói chuyện liên miên đến quá 12h, về quê thì không kịp đưa dâu nên ở lại, rồi đến chiều chưa "chốt" thì chị Diệu Hoà tâm lý "cho phép" tự rời mà không xin phép. 3 anh em về rồi đợi mãi chưa thấy "nghị quyết" của 2 miền nhà mình đâu.
Ban thư ký ơi, thông báo đi nào.


Nguondao ơi,

Chị có 8h ở Hưng Yên nè.
Khi nào gặp nhau nhé, buổi trưa cùng di ăn vậy. HY có mấy quán ngon lắm đó nha.

Có những bạn nào ở HY hả em, hôm nào alo gặp nhau nhé.

NguonDao
07-10-2009, 19:39
Nguondao ơi,

Chị có 8h ở Hưng Yên nè.
Khi nào gặp nhau nhé, buổi trưa cùng di ăn vậy. HY có mấy quán ngon lắm đó nha.

Có những bạn nào ở HY hả em, hôm nào alo gặp nhau nhé.
Chị nói làm em vui quá, nhưng sợ chị ở đầu tỉnh, em cuối tỉnh thì :((; cụ thể chị đi làm ở đâu? Dưới Thành phố Hưng Yên, hiện có: em, cô Bản, anh Dũng. Nếu gặp sẽ ăn chay ở gần cổng trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên nhé.

Nhim2008
08-10-2009, 12:59
Em ơi,

Chị làm ở Như Quỳnh em ạ.
Vậy thì ăn trưa k0 nổi >:Pmà ăn tối cũng chẳng được[-X

Vì sáng chị đi tối chị về HN chứ mà café ~o) cũng chẳng xong. Hic hic hic

Hôm nào họp mặt ở HN em nhớ gọi chị nhé: em cứ nhìn bà già nào tóc xù tổ quạ là chị đó, hahaha:))

Duyên Sinh
09-10-2009, 11:38
Hị hị!:D Hôm nay đã ngày 8 rồi! Vào hơi muộn! hì hì! Hi vọng sớm có dịp tất cả các mem m.Bắc gặp nhau và xa xa là mem toàn quốc! :D:-h

Diệu Quế
09-10-2009, 16:11
Mọi người xem "Nghị quyết" của HBS ở đây nhé: http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=6767