PDA

Xem bản đầy đủ : Cuốn TUYỂN TRẠCH TẬP bạn đã có chưa


Quảng Ngọc
09-10-2009, 11:23
Quyển “Tuyển Trạch Tập” nói đủ là “ Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập” (Lựa chọn pháp Niệm Phật đúng Bổn nguyện đức Phật Di Đà) mà quý vị đang cầm trên tay là tác phẩm quan trọng nhất của Pháp Nhiên thượng nhân nói riêng và tông Tịnh Độ nói chung, do Pháp dư Huệ Tịnh biên đính. Thượng nhân là vị sơ Tổ khai sáng tông Tịnh Độ Phật giáo Nhật Bản vào thế kỷ XII TL

Trích đoạn từ trang 49-51
“Vãng Sanh Lễ Tán” ghi: “… Nếu thường niệm Phật, niệm niệm liên tục, lấy tuổi thọ của mình làm giới hạn, thì mười người sẽ được vãng sanh trọn mười người, trăm người sẽ vãng sanh trọn trăm người. Tại sao như thế? -Bởi lẽ: Vì không có tạp duyên bên ngoài xen vào chỉ thuần nhất Chánh niệm, vì tương ứng với Bổn nguyện của đức Phật (A Di Đà),vì không trái ngược với giáo nghĩa, vì thuận theo lời dạy của đức Phật.

Giả như, muốn bỏ “Chuyên” để tu “Tạp” thì trăm người hy vọng chỉ có một, hai người được vãng sanh, ngàn người hy vọng chỉ có ba, năm người được vãng sanh. Tại sao như thế?-Bởi lẽ: Vì Tạp duyên làm loạn động đánh mất Chánh niệm, vì không tương ứng với Bổn nguyện của đức Phật, vì trái ngược với giáo nghĩa, vì không thuận theo lời dạy của đức Phật, vì niệm niệm không liên tục, vì nhớ nghĩ gián đoạn, vì phát nguyện hồi hướng không khẩn thiết chân thật, vì tham lam sân hận và mọi thấy biết phiền não xen vào làm gián đoạn niệm Phật, vì không có tâm niệm tàm quý bỏ ác làm lành; lại nữa, vì không có tâm niệm liên tục báo đền ân huệ của đức Phật, tâm thường khinh lờn, dù có tu tập nhưng luôn thích ứng với lợi danh, bị đoanh vây bởi nhân ngã, vì chẳng cần thân gần với pháp hữu Thiện tri thức, lại thích thú cận kề với Tạp duyên làm chướng ngại Chánh hạnh vãng sanh cho tự thân và tha nhân.

Tại sao như thế? – Chúng ta đã từng nghe thấy rõ ràng, hàng xuất gia cũng như hàng tại gia khắp mọi xứ sở, về kiến giải và pháp tu của họ không giống nhau, vấn đề tu Chuyên, tu Tạp cũng bất đồng. Xét về những hành giả tu Chuyên thì mười người sẽ được vãng sanh cả mười người; xét về hàng tu Tạp, vì tâm niệm không chí thành, nên trong một ngàn ngưòi khó có một người được vãng sanh.

Qua “Hai hạnh Được-Mất” như trên đã bàn luận, ngưỡng nguyện hết thảy hành giả tông Tịnh Độ, hãy tư duy tinh tế để ngay trong đời này nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, bằng cách chế ngự dục vọng của tự thân, tinh tấn niệm Phật dù đi-đứng-nằm-ngồi ngày đêm không bao giờ bỏ quên, lấy thời gian trọn đời giới hạn cho công phu tu tập, để rồi niệm trước vừa tắt thở thì niệm sau có mặt tại thế giới Cực Lạc. Khi đã hiện hữu tại đây, hành giả sẽ trải qua thời gian rất dài lâu an trú trong pháp lạc vô vị, và không còn rơi vào sanh tử cho đến khi thành tựu quả vị Phật Đà, kết quả này há không phải hạnh phúc hay sao!-Cần ghi nhận!

Nói thêm rằng: Như chúng ta đã thấy rõ sự lợi ích của đoạn văn trên; thế nên , cần “Buông bỏ Tạp,tu tập Chuyên”. Nếu buông bỏ trở về tu Chuyên – Chánh hạnh, thì trăm người sẽ vãng sanh trọn cả trăm người; ngược lại,kiên trì chấp thủ tu Tạp-Tạp hạnh, thì ngàn người khó có một người được vãng sanh, hành giả cần tư duy kỹ điểm này.
(còn tiếp)

Cuốn sách này rất hay, vừa mới được dịch ra tiếng Việt. Thầy Nguyên Đạo mới đưa cho huynh Quảng Nghiêm, Huynh Quảng Nghiêm chưa kịp đọc thì mình đã vội chiếm dụng mang về để pho to. Các bạn nên đọc nó. Mình sẽ pho to một cuốn gởi ra cho Diệu Bích để các bạn cùng đọc nhé. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đếu biết đến câu hồng danh A DI ĐÀ PHẬT.

Nguyên Đạo
09-10-2009, 18:11
cảm ơn quảng ngọc đã viết bài này lên , trong tuyển trạch tập tổ có nói rất rõ về vấn đề chuyên tu và tạp tu , mọi người nên tham khảo rồi xác định hướng tu tập cho mình . Hãy nhớ nghĩ vô thường tấn tốc mà chớ có buông lung .
con cúi đầu đảnh lễ Pháp Nhiên thượng nhân vì ngài đã cho chúng con tác phẩm quý báu này
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Lộc&Trung
09-10-2009, 18:56
Bữa trước tụi đệ có đk nhờ tỷ sao dùm 2 quyển đó,tới ngày sh nếu in xong rồi thì Tỷ đem theo luôn nhé @};-:x.

Quảng Ngọc
09-10-2009, 21:36
Bữa trước tụi đệ có đk nhờ tỷ sao dùm 2 quyển đó,tới ngày sh nếu in xong rồi thì Tỷ đem theo luôn nhé @};-:x.
Uhm, tỷ nhớ rồi;)) HBS miền nam tỷ photo ra 6 cuốn cho 6 người đã đăng ký, quên thì mấy đệ sẽ đánh đòn mà tỷ nhát đòn lắm.:( hai hôm nay mang để ở cty nhờ mấy em trong phòng gõ dùm lại quên mang về nhà để photo. Mai thứ 7 không biết có nhớ để ngày CN mang đi photo không nữa:->

Quảng Ngọc
23-10-2009, 14:40
CHƯƠNG IV: BA BẬC (Tam Bối).
Đoạn văn diễn bày: Ba bậc Vãng sanh của pháp Niệm Phật.
Quyển hạ. “kinh Vô Lượng Thọ” ghi: Đức Phật bảo A-nan rằng: Hết thảy hàng Trời-Người trong tất cả các thế giới ở khắp mười phương, nếu ai chí thành nguyện vãng sang về thế giới Cực Lạc thì sẽ vãng sanh vào một trong Ba bậc như sau:
Hạng bậc Thượng là những người lìa bỏ gia đình, cắt đứt dục vọng, xuất gia làm Sa-môn, phát tâm Bồ Đề, thuần nhất chuyên niệm danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ và tu tập mọi công đức khác để nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Những người thụôc hạng này đến giờ phút lâm chung sẽ được đức Phật Vô Lượng Thọ cùng chư vị đại chúng hiện ra trước mắt, liền theo sau đức Phật và đại chúng vãng sanh về thế giới ấy. Tại đây, hành giả trong hoa sen bảy màu báu tự hoá sanh ra, liền chứng đắc quả vị Bất thối chuyển với thần thông tự tại, trí tuệ rộng sâu. Thế nên A-nan! Nếu chúng sanh nào mong cầu được thấy đức Phật Vô Lượng Thọ ngay trong đời này, thì cần phải phát tâm Vô thượng Bồ Đề, tu tập mọi công đức để nguyện vãng sanh về thế giới ấy.
Đức Phật bảo A-nan: Hạng bậc Trung là các hàng Trời-Người trong tất cả thế giới ở khắp mười phương, nếu ai chí thành nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc, dù không thể xuất gia làm Sa-môn và tu tập các công đức to lớn, nhưng họ phát tâm Vô thượng Bồ Đề, thuần nhất tinh chuyên niệm danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ và tu tập nhiều công đức phước thiện, như giữ gìn trai giới xây dựng chùa tháp, tạo tượng, cúng dường thực phẩm cho hàng Sa-môn, theo cờ dâng hoa, đốt đèn thắp hương; rồi đem những công đức này hồi hướng để nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Những người thuộc hạng này đến giờ phút lâm chung sẽ được đức Phật Vô Lượng Thọ hoá thân tướng đầy đủ tướng tốt, hào quang rực rỡ như thân tướng chân thật của Ngài, cùng chư vị trong đại chúng hiện ra trước mắt, liền theo sau đức hoá Phật và đại chúng vãng sanh về thế giới ấy, chứng đắc quả vị Bất thối chuyển, về công đức và trí tuệ thì thua kém các vị ở hạng bậc Thượng.
Đức Phật bảo A-nan: Hạng bậc Hạ là các hàng Trời-Người trong tất cả thế giới ở khắp mười phương, nếu ai chí thành muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc, dù không thể làm được các công đức phước thiện, nhưng họ phát tâm Vô thượng Bồ Đề, thuần nhất chuyên ý nhiệm danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ, cho đến chỉ mười niệm để nguỵên sanh về thế giới Cực Lạc. Hoặc trường hợp, được nghe Kinh pháp sâu xa hoan hỷ tin tưởng ưa thích, không khỏi nghi ngờ, cho đến chỉ niệm một danh hiệu đức Phật, rồi chân thành nguyện sanh về thế giới ấy. Những người thuộc hạng này, đến giờ phút lâm chung sẽ được mộng thấy đức Phật Di Đà và được vãng sanh, về công đức và trí tuệ thì thua các vị ở hạng bậc Trung.
(Trang 70-72)

Quảng Ngọc
23-10-2009, 14:43
Hỏi: Ở trước ghi rằng: “Với lòng từ bi, thương xót chúng sanh, Ta sẽ đắc cách, lưu lại Kinh này, trong một trăm năm”. Như thế đức Thích Tôn vì lòng từ bi mà lưu lại Kinh pháp; vậy, tại sao không lưu lại các Kinh pháp khác mà chỉ lưu lại Kinh này?.
Đáp: Đức Thích Tôn không lưu lại một Kinh nào khác mà chỉ đặc cách lưu lại Kinh này, là hàm ẩn một ý nghĩa rất sâu xa. Nếu căn cứ vào ý kiến của Đại sư Thiện Đạo, thì nội dung Kinh này đã trình bày về Bổn nguyện Niệm Phật vãng sanh của đức Như Lai Di Đà, đức Thích Ca vì lòng từ bi muốn lưu lại pháp Niệm Phật nên đặc cách lưu lại Kinh này. Xét về nội dung của các Kinh khác không trình bày về Bổn nguyện Niệm Phật vãng sanh của đức Như Lai Di Đà,do thế, vì lòng từ bi mà đức Thích Tôn không lưu lại các Kinh ấy. Thậm chí, Bốn mươi tám Đại nguyện tuy đều là Bổn nguyện, nhưng đặc thù chỉ chọn “Niệm Phật là tiêu chuẩn vãng sanh”. Chính vậy, Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng:
“Bốn tám nguyện rộng có nhiều môn,
Riêng nêu Niệm Phật lắm thiết thân,
Ai hay niệm Phật, Phật ghi nhớ,
Ai chuyên tưởng Phật, Phật tri tường”.
Qua đây, chúng ta nên ghi nhận rằng, trong Bốn mươi tám Đại nguyên Niệm Phật Vãng Sanh là “Vua trong Bổn Nguyện”. Chính thế, đức Thích Ca từ bi đặc cách lưu lại Kinh nỳ một trăm năm, tương tự như trong “kinh Quán Vô Lượng Thọ “, Ngài không phú chúc các hạnh tu Đinh, Tán, mà chỉ duy nhất phú chúc pháp tu Niệm Phật, đây là do thuận theo lời thệ nguyện của đức Phật A Di Đà, nên chỉ phú chúc một pháp Niệm Phật mà thôi.
(Trích từ trang 90-92)

Diệu Bích
23-10-2009, 16:00
Cảm ơn chị Diệu Hằng nhiều nhiều ạ. Việc tu học của các thành viên HBS miền Bắc không thể nào vắng mặt sự động viên, trợ giúp xa, gần của HBS miền Nam.@};-:x@};-

Diệu Hòa
23-10-2009, 18:08
Em cũng mới đọc hết cuốn này, mà có lẽ phải đọc đi đọc lại mới hiểu hết và thấm được. Đọc xong cuốn này sẽ rõ ràng hơn ai thì nên theo pháp môn nào.
Và thực sự việc lựa chọn Pháp môn Tịnh độ đối với mình giờ này là đúng. Đọc xong thì càng chăm niệm Phật hơn.

Lộc&Trung
23-10-2009, 20:03
Mấy hôm nay nôn nao quá,mong tới ngày sinh hoạt ghê đi.
Tặng hoa Tỷ Quảng Ngọc nè:
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-:x@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
(Trông lịch chiến đấu của Tỷ đệ thấy chóng mặt luôn :D,ngưỡng mộ Tỷ quá đi mất).

Quảng Ngọc
23-10-2009, 23:40
Mấy hôm nay nôn nao quá,mong tới ngày sinh hoạt ghê đi.
Tặng hoa Tỷ Quảng Ngọc nè:
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-:x@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
(Trông lịch chiến đấu của Tỷ đệ thấy chóng mặt luôn :D,ngưỡng mộ Tỷ quá đi mất).
Hoa nhiều quá ôm không hết...Thanks a lot nha. Hết đêm nay qua một ngày nữa là đến ngày hội tụ rồi. Tỷ cũng mong mỏng mòng mong lắm. Tỷ đã ấn tống quyển Trạch tập rồi. CN này về SH sẽ đem cho đệ và các bạn. Còn cuốn CON ĐƯỜNG TU TẮTcủa tổ Ấn Quang đệ có chưa?? Cũng mỏng thôi mà tỷ chưa có thời gian đọc mới lướt qua cũng thấy rất hay. Nếu đệ chưa có thì tỷ mang cho nhé

Lộc&Trung
24-10-2009, 09:51
Còn cuốn CON ĐƯỜNG TU TẮTcủa tổ Ấn Quang đệ có chưa?? Cũng mỏng thôi mà tỷ chưa có thời gian đọc mới lướt qua cũng thấy rất hay. Nếu đệ chưa có thì tỷ mang cho nhé
Quyển này thì chưa từng thấy nghe luôn,vậy Tỷ đem theo luôn nhé.Hôm đó đệ sẽ mang túi 7 gang theo luôn(hi vọng chở pháp bảo thì không bị gãy cánh :)) ).

Quảng Ngọc
24-10-2009, 11:08
Quyển này thì chưa từng thấy nghe luôn,vậy Tỷ đem theo luôn nhé.Hôm đó đệ sẽ mang túi 7 gang theo luôn(hi vọng chở pháp bảo thì không bị gãy cánh :)) ).
:)):))Nếu là thân KIM CƯƠNG,cánh KIM CƯƠNG thì mới dám chắc không gãy=))=))

hanoixuan
27-01-2010, 17:51
Cảm ơn Quảng Ngọc nhiều nhiều. Xin tán thán và tùy hỷ công đức cùng bạn.

Nguyện cho cuốn sách này giúp thêm nhiều người hoàn thiện ba món tư lương TÍN-GUYỆN-HẠNH của chính mình, vững bước trên con đường về với đức Từ Phụ Di Đà.
...
@};-

Nam Mô A Di Đà Phật !

Quảng Ngọc
27-01-2010, 18:43
hanoixuan ơi!! gặp được bạn đây rồi, mừng quá. Không biết bạn ở bắc hay ở nam. Chắc bạn ở HN quá. Chúc bạn tìm thấy niềm an lạc trong ngôi nhà bông sen này. :x:x@};-@};-
bạn cho mình d/c nhé gởi vô hộp thư bên web.TD hoặc add YM của mình: nga_herkuang

hanoixuan
28-01-2010, 16:54
Quảng Ngọc ơi, mình có gửi mail cho bạn từ web HBS này, bạn có nhận được không ?
Xin lỗi vì lạc chủ đề :-P

thanh ha
18-05-2010, 09:59
Quyển “Tuyển Trạch Tập” nói đủ là “ Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập” (Lựa chọn pháp Niệm Phật đúng Bổn nguyện đức Phật Di Đà) mà quý vị đang cầm trên tay là tác phẩm quan trọng nhất của Pháp Nhiên thượng nhân nói riêng và tông Tịnh Độ nói chung, do Pháp dư Huệ Tịnh biên đính. Thượng nhân là vị sơ Tổ khai sáng tông Tịnh Độ Phật giáo Nhật Bản vào thế kỷ XII TL

Trích đoạn từ trang 49-51
“Vãng Sanh Lễ Tán” ghi: “… Nếu thường niệm Phật, niệm niệm liên tục, lấy tuổi thọ của mình làm giới hạn, thì mười người sẽ được vãng sanh trọn mười người, trăm người sẽ vãng sanh trọn trăm người. Tại sao như thế? -Bởi lẽ: Vì không có tạp duyên bên ngoài xen vào chỉ thuần nhất Chánh niệm, vì tương ứng với Bổn nguyện của đức Phật (A Di Đà),vì không trái ngược với giáo nghĩa, vì thuận theo lời dạy của đức Phật.

Giả như, muốn bỏ “Chuyên” để tu “Tạp” thì trăm người hy vọng chỉ có một, hai người được vãng sanh, ngàn người hy vọng chỉ có ba, năm người được vãng sanh. Tại sao như thế?-Bởi lẽ: Vì Tạp duyên làm loạn động đánh mất Chánh niệm, vì không tương ứng với Bổn nguyện của đức Phật, vì trái ngược với giáo nghĩa, vì không thuận theo lời dạy của đức Phật, vì niệm niệm không liên tục, vì nhớ nghĩ gián đoạn, vì phát nguyện hồi hướng không khẩn thiết chân thật, vì tham lam sân hận và mọi thấy biết phiền não xen vào làm gián đoạn niệm Phật, vì không có tâm niệm tàm quý bỏ ác làm lành; lại nữa, vì không có tâm niệm liên tục báo đền ân huệ của đức Phật, tâm thường khinh lờn, dù có tu tập nhưng luôn thích ứng với lợi danh, bị đoanh vây bởi nhân ngã, vì chẳng cần thân gần với pháp hữu Thiện tri thức, lại thích thú cận kề với Tạp duyên làm chướng ngại Chánh hạnh vãng sanh cho tự thân và tha nhân.

Tại sao như thế? – Chúng ta đã từng nghe thấy rõ ràng, hàng xuất gia cũng như hàng tại gia khắp mọi xứ sở, về kiến giải và pháp tu của họ không giống nhau, vấn đề tu Chuyên, tu Tạp cũng bất đồng. Xét về những hành giả tu Chuyên thì mười người sẽ được vãng sanh cả mười người; xét về hàng tu Tạp, vì tâm niệm không chí thành, nên trong một ngàn ngưòi khó có một người được vãng sanh.

Qua “Hai hạnh Được-Mất” như trên đã bàn luận, ngưỡng nguyện hết thảy hành giả tông Tịnh Độ, hãy tư duy tinh tế để ngay trong đời này nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, bằng cách chế ngự dục vọng của tự thân, tinh tấn niệm Phật dù đi-đứng-nằm-ngồi ngày đêm không bao giờ bỏ quên, lấy thời gian trọn đời giới hạn cho công phu tu tập, để rồi niệm trước vừa tắt thở thì niệm sau có mặt tại thế giới Cực Lạc. Khi đã hiện hữu tại đây, hành giả sẽ trải qua thời gian rất dài lâu an trú trong pháp lạc vô vị, và không còn rơi vào sanh tử cho đến khi thành tựu quả vị Phật Đà, kết quả này há không phải hạnh phúc hay sao!-Cần ghi nhận!

Nói thêm rằng: Như chúng ta đã thấy rõ sự lợi ích của đoạn văn trên; thế nên , cần “Buông bỏ Tạp,tu tập Chuyên”. Nếu buông bỏ trở về tu Chuyên – Chánh hạnh, thì trăm người sẽ vãng sanh trọn cả trăm người; ngược lại,kiên trì chấp thủ tu Tạp-Tạp hạnh, thì ngàn người khó có một người được vãng sanh, hành giả cần tư duy kỹ điểm này.
(còn tiếp)

Cuốn sách này rất hay, vừa mới được dịch ra tiếng Việt. Thầy Nguyên Đạo mới đưa cho huynh Quảng Nghiêm, Huynh Quảng Nghiêm chưa kịp đọc thì mình đã vội chiếm dụng mang về để pho to. Các bạn nên đọc nó. Mình sẽ pho to một cuốn gởi ra cho Diệu Bích để các bạn cùng đọc nhé. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đếu biết đến câu hồng danh A DI ĐÀ PHẬT.
Mình thấy quyển này bên đề tài Pháp Bảo mà anh Tịnh Lộc có giới thiệu qua,mình đả hỏi mượn mail cho chị Như Kim, mà chưa thấy chị trả lời chắc chị bận rộn công việc.....
Nay HBS có pho to thì tuyệt vời không gì bằng=D> !!!! .mình đã đọc qua nhưng chỉ là phần trích "NIỆM PHẬT TÔNG YẾU" của 1 vị cư sĩ cũng trích ra từ BỔN TRẠCH NIỆM PHẬT, của Pháp Nhiên đại sư.....ai đọc qua có tín tâm rất lớn...nên mình đã photo ra 70 bản gửi ấn tống cho 1 đạo tràng niệm phật ở Củ Chi,bà con phật tử đều rất hoan nghênh!!!! bây giờ ở HBS miền Nam mình đã xuất hiện.....
LOA LOA LOA!!!! bà con nên tranh thủ mượn nhau xem nhé............hoan nghênh Quảng Ngọc\:D/


Mong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ

Phúc Mạnh
18-05-2010, 10:24
Nhờ ADMIN chuyển giúp bài này nối tiếp bài CUỐN TUYỂN TẬP TRẠCH BẠN ĐÃ CÓ CHƯA"
Xin cảm ơn

****

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy Nguyên Đạo, các Quý Thầy, Huynh trưởng và các bạn!

Quả thật là có đọc cuốn sách này mình mới thật thấm thía về con đường tu tạp hồi nào. Lúc đó chỉ nghĩ là "TỊNH MẬT SONG TU" , PM có vấn đề gì đâu... cứ một khóa lễ Tịnh độ sau là Quán tưởng trì chú ...

Bối cảnh này diễn ra vào giữa năm 2009 và Thầy Nguyên Đạo mang cuốn sách này đã ra Bắc để dẫn dắt các thành viên như PM khỏi lầm mê. PM đã nhận được cuốn này từ Diệu Hòa - Đạo tràng HBS. Vì một phần các thành viên HBS đang suy xét chao đảo... lựa chọn.

Về nhà đọc buỏi tối, mẹ PM đọc ban ngày. rồi hai mẹ con đưa ra ý kiến...
Từ đó Phúc Mạnh thôi hẳn song tu.

Được một tháng sau khi quyết định "Chỉ A Di Đà Phật" thì đạo tràng Mật Tông (Nhóm HBS tách ra) tan rã.

(Còn bà mẹ có lẽ không bị song tu nhưng đến giờ vẫn kết hợp niệm:
Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bò tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bô Tát

Mỗi vị Phật niệm một đến vài tràng hạt)

---

Hiện có đĩa AUDIO của sách này với

Lược sử của Đại Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân và

100 lời giảng giải cho câu niệm:

"Nam Mô A Di Đà Phật"

Rất tuyệt vời.

Các bạn có chưa nhỉ?

---

Con xin tri ân tới Thầy Nguyên Đạo, các Quí Thầy cùng các đạo hữu vì tất cả!

Nam Mô A Di Đà Phật

Từ Hỉ
18-05-2010, 11:47
:9:1Quyển này dài. Đọc cũng thấy mệt ! :9:1Nhưng nó hay :x

Diệu Bích
18-05-2010, 11:59
Nhờ ADMIN chuyển giúp bài này nối tiếp bài CUỐN TUYỂN TẬP TRẠCH BẠN ĐÃ CÓ CHƯA"
Xin cảm ơn

****


---

Hiện có đĩa AUDIO của sách này với

Lược sử của Đại Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân và

100 lời giảng giải cho câu niệm:

"Nam Mô A Di Đà Phật"

Rất tuyệt vời.

Các bạn có chưa nhỉ?

---

Con xin tri ân tới Thầy Nguyên Đạo, các Quí Thầy cùng các đạo hữu vì tất cả!

Nam Mô A Di Đà Phật

Ch­ưa có đâu ạ, đang chờ anh PM ấn tống hoặc cho mượn.:D

Tịnh Lộc
18-05-2010, 12:08
Mình thấy quyển này bên đề tài Pháp Bảo mà anh Tịnh Lộc có giới thiệu qua,mình đả hỏi mượn mail cho chị Như Kim, mà chưa thấy chị trả lời chắc chị bận rộn công việc.....


Thanh Hà ơi!Liên hệ ym là yahoo messenger đó chứ không phải yahoo mail đâu,gởi ymail chắc là không nhận được rồi :D .
Ch­ưa có đâu ạ, đang chờ anh PM ấn tống hoặc cho mượn.:D
;):-P=)) .

thanh ha
18-05-2010, 12:17
Có chứ,nhưng mà do Hà bẻ nửa chữ tiếng Anh cũng ko được nên khi gửi tn , mấy báo lỗi mà mình ko hiểu "You have turned off private messages. You may not send private messages until you turn them on by editing your options." (hichic xấu hổ quá~x() nên mới bay qua mail...Tịnh LỘC help HA khoản này được ko....

Tịnh Lộc
18-05-2010, 12:44
Amitabhaya!

Đầu tiên vào diễn đàn và click chuột vào phần Liên kết nhanh>Thay Đổi Tùy Chọn.

Ở phần nhắn tin và thông báo>nhận email thì đánh dấu vào cả ba mục (Nhận thông tin từ ban điều hành diễn đàn,Nhận thông tin từ các thành viên khác,Receive Friendship Request Email).

Ở phần nhắn tin và thông báo>đánh dấu vào phần đầu tiên (cho phép nhắn tin riêng).

Sau đó ở phần cuối trang màn hình click chuột vào phần:đã sửa xong

Vậy là có thể nhắn tin trực tiếp đến các thành viên trong hộp thư diễn đàn rồi.

Ngoài ra nếu đã có một tài khoản của yahoo thì có thể đăng nhập vào yahoo messsenger sau đó gởi tin nhắn đến người mình muốn liên lạc(nếu như mình đã biết nick yahoo messsenger của người đó.Cách này thì mau hơn và chắc chắn hơn) :D .

thanh ha
18-05-2010, 13:54
Cám ơn tịnh lộc nhiều!!!gửi đi được rùi...:D.vì thật sự chưa bao giờ tham gia diễn nào từ khi biết intenet là cái gì đến giờ..(nông dân quá ><)nên mọi thứ đều mù tịt., mỗi lần viết bài trong trạng thái mò mẫm từng phím(:(( đau khổ ghê gớm, cho cái tội mù thông tin IT)....Thấy diễn đàn có thư viện hay quá,nên nhào vô luôn.

thanh ha
18-05-2010, 14:03
ah, vừa rồi HA cũng có add nick NHU KHIM do Tinh Loc gui nick..chieumua79ntf .nhung máy bao nick ko có thật:-/

Tịnh Lộc
18-05-2010, 14:20
Sao lạ vậy nick đó là chính xác mà :(( .Thanh Hà thử add lại xem chieumua79ntf ,nhớ là không có khoảng cách hay là có dấu nhé(hay là kỳ sinh hoạt tới đến tham dự chung cho vui luôn đi(như vậy cũng sẽ tiện hơn).

thanh ha
18-05-2010, 14:45
ko khoảng cach mà..thui để cố gắng thử lại...rat muốn đi sinh hoạt (ở chùa Phước Hải vừa rồi) nhưng thứ 7 + CN kẹt phụ chùa có phòng mạch thuốc nam từ thiện rùi, quy luật bất thành văn 1/5 vừa rồi cũng ko nghĩ- dù sao cũng ơn Tinh Loc rat nhieu

Quảng Ngọc
18-05-2010, 16:41
Mình thấy quyển này bên đề tài Pháp Bảo mà anh Tịnh Lộc có giới thiệu qua,mình đả hỏi mượn mail cho chị Như Kim, mà chưa thấy chị trả lời chắc chị bận rộn công việc.....
Nay HBS có pho to thì tuyệt vời không gì bằng=D> !!!! .mình đã đọc qua nhưng chỉ là phần trích "NIỆM PHẬT TÔNG YẾU" của 1 vị cư sĩ cũng trích ra từ BỔN TRẠCH NIỆM PHẬT, của Pháp Nhiên đại sư.....ai đọc qua có tín tâm rất lớn...nên mình đã photo ra 70 bản gửi ấn tống cho 1 đạo tràng niệm phật ở Củ Chi,bà con phật tử đều rất hoan nghênh!!!! bây giờ ở HBS miền Nam mình đã xuất hiện.....
LOA LOA LOA!!!! bà con nên tranh thủ mượn nhau xem nhé............hoan nghênh Quảng Ngọc\:D/


Mong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ

Thanh hà! Bây giờ bạn còn cần cuốn này không? Mình ấn tống rất nhiều phát cho mọi người ở đạo tràng HBS MN. Giờ trong nhà vẫn còn, bạn cần thì hôm nào đi SHDT mình mang cho bạn,nếu bạn không đến được thì có ai có thể mang cho bạn được cho mình biết , mình sẽ gởi cho bạn nhé.

Quảng Ngọc
18-05-2010, 16:48
Nhờ ADMIN chuyển giúp bài này nối tiếp bài CUỐN TUYỂN TẬP TRẠCH BẠN ĐÃ CÓ CHƯA"
Xin cảm ơn

****

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy Nguyên Đạo, các Quý Thầy, Huynh trưởng và các bạn!

Quả thật là có đọc cuốn sách này mình mới thật thấm thía về con đường tu tạp hồi nào. Lúc đó chỉ nghĩ là "TỊNH MẬT SONG TU" , PM có vấn đề gì đâu... cứ một khóa lễ Tịnh độ sau là Quán tưởng trì chú ...

Bối cảnh này diễn ra vào giữa năm 2009 và Thầy Nguyên Đạo mang cuốn sách này đã ra Bắc để dẫn dắt các thành viên như PM khỏi lầm mê. PM đã nhận được cuốn này từ Diệu Hòa - Đạo tràng HBS. Vì một phần các thành viên HBS đang suy xét chao đảo... lựa chọn.

Về nhà đọc buỏi tối, mẹ PM đọc ban ngày. rồi hai mẹ con đưa ra ý kiến...
Từ đó Phúc Mạnh thôi hẳn song tu.

Được một tháng sau khi quyết định "Chỉ A Di Đà Phật" thì đạo tràng Mật Tông (Nhóm HBS tách ra) tan rã.

(Còn bà mẹ có lẽ không bị song tu nhưng đến giờ vẫn kết hợp niệm:
Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bò tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bô Tát

Mỗi vị Phật niệm một đến vài tràng hạt)

---

Hiện có đĩa AUDIO của sách này với

Lược sử của Đại Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân và

100 lời giảng giải cho câu niệm:

"Nam Mô A Di Đà Phật"

Rất tuyệt vời.

Các bạn có chưa nhỉ?

---

Con xin tri ân tới Thầy Nguyên Đạo, các Quí Thầy cùng các đạo hữu vì tất cả!

Nam Mô A Di Đà Phật
Huyng PM ời!! Huynh copy cho muội một đĩa được không?? muội sẽ ấn tống ra cho các bạn trong này. Nếu được huynh gởi cho Diệu Linh hay quảng giới mang vào nhé, vì thứ 3 tuần sau(25/05/2010) Quảng Giới, Diệu Linh sẽ cùng quí thầy Nguyên Đạo bay vào SG rồi. Được hay không cũng đều thanhks a lot huynh!!!!!!

Diệu Bích
18-05-2010, 17:45
Huyng PM ời!! Huynh copy cho muội một đĩa được không?? muội sẽ ấn tống ra cho các bạn trong này. Nếu được huynh gởi cho Diệu Linh hay quảng giới mang vào nhé, vì thứ 3 tuần sau(25/05/2010) Quảng Giới, Diệu Linh sẽ cùng quí thầy Nguyên Đạo bay vào SG rồi. Được hay không cũng đều thanhks a lot huynh!!!!!!

Vậy là Quảng Giới đang ở Hà Nội ạ? Sao không thấy lên tiếng gì cả nhỉ???(:|

Phúc Mạnh
18-05-2010, 18:47
Hôm nọ mình có hứa đưa 1 đĩa cho Bích (mình nhận từ nhóm Hộ Niệm HN in tống)

Thực ra là mình bận quá nên lại chưa kịp thực hiện và quên cả quyển sách gốc của để trả Bích (Thầy tặng HBS để ấn tống).

Vậy mai PM sẽ bàn giao cho Bích 1 đĩa CD, cuốn sách và 1 đĩa CD cho bạn Quảng Giới (ở đâu vậy ?) vào Miền Nam.

Quảng Ngọc
18-05-2010, 19:18
Vậy là Quảng Giới đang ở Hà Nội ạ? Sao không thấy lên tiếng gì cả nhỉ???(:|
Vậy mai PM sẽ bàn giao cho Bích 1 đĩa CD, Quyển sách và 1 đĩa CD cho bạn Quảng Giới (ở đâu vậy ?) vào Miền Nam.
Thôi chếtb rùi...ha ..ha... Thứ lỗi cho QN nha...lộn mất tên rồi...Quảng Trí chứ không phải là Quảng Giới...Cám ơn huynh PM nhé:D:D