Xem bản đầy đủ : Thông báo Lễ kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Diệu Bích
10-10-2009, 23:15
Thông báo
Lễ kỷ niệm ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát (ngày Ngài xuất gia 19/09 âm lịch)
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM ỨNG
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!
Kính thưa Quý Phật tử!
Để tưởng nhớ ân đức sâu dày và học theo hạnh nguyện đại từ, đại bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Hội Bông Sen sẽ tổ chức lễ vía Ngài:
Thời gian: Dự kiến 8h00 - 11h00 Chủ nhật ngày 25/10/2009 (Dương lịch), tức ngày 08/09 Âm lịch.
Địa chỉ: Sẽ thông báo sau.
Chương trình:
- Từ 8h00 - 10h00: Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, chúng sinh pháp giới bệnh tật tiêu trừ, hạnh phúc trong sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Từ 10h00 - 10h30: Phóng sinh.
- Từ 10h30 - 11h00: Ấn tống Kinh sách, giao lưu, sinh hoạt đạo hữu.
Chi phí tham dự: 30.000 đồng/người (để phóng sinh, cúng dường Tam Bảo…).
Kính mời Quý vị bớt chút thời gian tham dự và đăng ký tham gia ngay tại Topic này hoặc liên lạc với Diệu Linh, Trưởng Ban Tổ chức, số điện thoại: 090.321.6434.
Chuyển khoản qua Tài khoản của Diệu Thủy:
Tên TK: Phạm Hà Chung
Số TK: 0011001960825
Ngân hàng: Vietcombank
Kính chúc Quý vị thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường!
Thay mặt Hội Bông Sen
Diệu Bích
Diệu Tây
10-10-2009, 23:55
Ban tổ chức cho Diệu Tây đăng ký tham dự nhé :x@};-@};-@};-
1. Diệu Tây
Phúc Mạnh
11-10-2009, 18:12
2. Phúc Mạnh
Diệu Thuỳ
11-10-2009, 18:18
3. Diệu Thùy và bố
Diệu Thơm
11-10-2009, 23:40
4. Diệu Thơm: 3 người
Quảng Nguyện
11-10-2009, 23:52
5.Quảng Nguyện .
Diệu Linh
12-10-2009, 10:10
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm + 2 người nhà.
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
Diệu Phương
12-10-2009, 10:24
10. Diệu Phương ( đợi mãi mới vồ được số 10 cả nhà ah ):D
Diệu Thơm
12-10-2009, 11:08
10. Diệu Phương ( đợi mãi mới vồ được số 10 cả nhà ah ):D
Chúc mừng chúc mừng@};-@};-@};-
Diệu Phương
12-10-2009, 11:11
Chúc mừng chúc mừng@};-@};-@};-
Đa tạ ....đa tạ...=D> :)):));;);;)
Diệu Mây
12-10-2009, 11:12
DM đăng ký số 11 nhé@};-
Diệu Thuỳ
12-10-2009, 11:17
Cả nhà ơi, vào Topic tặng báo viện K tý.
Xin lỗi PR ké nhé:D
Diệu Quế
12-10-2009, 11:22
12. Diệu Quế
Lộc&Trung
12-10-2009, 15:00
Số 13 là đẹp nhất,nếu ở ngoài Bắc thì đệ xí chổ này rồi :D.
Diệu Thủy
12-10-2009, 15:09
13. Diệu Thủy (nghe lời của đạo hữa Lộc & Trung :-P)
KCQ đăng ký số 14
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm + 2 người nhà.
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
Diệu Quế
12-10-2009, 15:51
Số 13 là đẹp nhất,nếu ở ngoài Bắc thì đệ xí chổ này rồi :D.
Đấy, Diệu Quế cứ chờ mãi xem có ai đăng ký số 12 không để vào đăng tiếp số 13 đấy, nhưng chờ sốt ruột quá, nên đành bỏ lỡ, hì hì... Thế là em Diệu Thủy sướng nhé!:D
Diệu Hòa
12-10-2009, 15:53
Thấy mọi người đăng ký rôm rả, mà mình cứ đi ra đi vào, :(( là vì còn đang chờ confirm lịch cho chuyến đi công tác.
Thấy mọi người đăng ký rôm rả, mà mình cứ đi ra đi vào, :(( là vì còn đang chờ confirm lịch cho chuyến đi công tác.
Cho em 1 chỗ ngồi online nhé.
Diệu Bích
12-10-2009, 23:16
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm + 2 người nhà.
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
15. Mẹ Chíp Nhím
16. Cô Diệu Bích
Nhim2008
13-10-2009, 11:55
Tiếc con số 11 của tôi mất rồi.:((
Thôi đành lòng vậy cầm lòng vậy
Thân già, chần yếu tay run:vớ tạm cón số 17 = 8 TAM ( Đố ai biết là chữ gì) :))
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm + 2 người nhà.
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
15. Mẹ Chíp Nhím
16. Cô Diệu Bích
17. Nhim2008
18. Nhim
Quảng Pháp
14-10-2009, 15:53
Em xin đăng kí 2 xuất nhé:
19. Chị Phương Trần (Quảng Duyên)
20. Quảng Pháp ( xí mãi mới được số 20 :D)
Diệu Bích
14-10-2009, 16:08
Để tưởng nhớ ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngoài việc phóng sinh của Hội, các đạo hữu hãy phát tâm và học theo hạnh từ bi của Ngài mà mang thêm loài vật đến phóng sinh nhé!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Hồng
14-10-2009, 16:26
cho em đăng ký cho mẹ em tham gia nhé.
21. Mẹ Diệu Hồng
còn em chân dự bị thôi ạh, vì hôm đó đúng buổi phải đi làm ah:((
Minh cũng xin đăng ký tham gia nhé. Phí tham dự xin gửi tại hôm đó đc ko nhỉ?
Diệu Ánh
15-10-2009, 13:03
22. Diệu Ánh
@ Diệu Linh : Em ứng giúp chị 30,000 với nhé, hôm hội mình làm lễ kỷ niệm chị gửi em. Cảm ơn em@};-@};-@};-
Diệu Thơm
15-10-2009, 14:46
Thấy mọi người đăng ký rôm rả, mà mình cứ đi ra đi vào, :(( là vì còn đang chờ confirm lịch cho chuyến đi công tác.
Tình hình thía nào rồi bác ơi;;)
Diệu Thơm
15-10-2009, 14:49
BTC ơi, nhà em có việc đột xuất nên hôm đó mọi người không đi được cho em rút xuống còn 1 suất thôi ạ. E báo để BTC chuẩn bị hội trường ạ. Cảm ơn BTC:x
Diệu Linh
15-10-2009, 18:16
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
15. Mẹ Chíp Nhím
16. Cô Diệu Bích
17. Nhím 2008
18. Nhim
19. Quảng Duyên
20. Quảng Pháp
21. Mẹ Diệu Hồng
22. Vo nga
23. Diệu Ánh
24. Daohanh
Tình hình là do phí tham dự chỉ 30k/ người, số ít thế mà lại phải đi chuyển khoản thì hơi mất thời gian và nhiều người không tiện đi CK cho nên BTC quyết định ứng trước số tiền chi phí cho các thành viên tham dự buổi kỉ niệm này. Hôm đó, mọi người nộp tiền mặt cho thủ quỹ Diệu Thủy cũng được ạ. Mong mọi người hoan hỷ.
Diệu Thuỳ
15-10-2009, 18:18
Nhất trí với ban tổ chức. Mình chuyển khoản 30k nhưng cái máy ATM nó nhất định ko chịu chuyẻn, phải chắn 50 nó mới đồng ý chuyển.:-P
Diệu Linh
15-10-2009, 18:31
Địa điểm tổ chức Lễ kỉ niệm Ngày Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của Hội Bông Sen (miền Bắc):
CHÙA PHÁP VÂN (nằm trên đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - HN)
Đường đến chùa: đi đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát, tới đoạn đường sắt rẽ vào Hồ Linh Đàm thì nhìn sang bên trái là Chùa Pháp Vân, gần đến ngã ba rẽ ra đường quốc lộ 1A mới(Bến xe nước ngầm).
Thời gian: bắt đầu lúc 8h sáng ngày Chủ Nhật - 25/10/2009 (8/9 âm lịch) đến 11h trưa cùng ngày.
Rất mong sự có mặt đầy đủ và đúng giờ của tất cả mọi người để buổi lễ thành công viên mãn.@};-
Hoan hỷ quá, hoan hỷ quá cả nhà ơi
Diệu Phương
15-10-2009, 23:19
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
15. Mẹ Chíp Nhím
16. Cô Diệu Bích
17. Nhím 2008
18. Nhim
19. Quảng Duyên
20. Quảng Pháp
21. Mẹ Diệu Hồng
22. Vo nga
23. Diệu Ánh
24. Daohanh
Tình hình là do phí tham dự chỉ 30k/ người, số ít thế mà lại phải đi chuyển khoản thì hơi mất thời gian và nhiều người không tiện đi CK cho nên BTC quyết định ứng trước số tiền chi phí cho các thành viên tham dự buổi kỉ niệm này. Hôm đó, mọi người nộp tiền mặt cho thủ quỹ Diệu Thủy cũng được ạ. Mong mọi người hoan hỷ.
Hoan hỷ ...hoan hỷ ...quá .
BTC tâm lý hết cỡ .
Báo cáo BTC ,chùa Pháp Vân cũng gần nhà e ,nếu phải cùng chuẩn bị việc j cho ngày lễ hôm đó BTC cho e xin tình nguyện tham gia đỡ đần một tây một chân với ah :x:x
Diệu Thơm
15-10-2009, 23:28
BTC ơi, nhà em có việc đột xuất nên hôm đó mọi người không đi được cho em rút xuống còn 1 suất thôi ạ. E báo để BTC chuẩn bị hội trường ạ. Cảm ơn BTC:x
Báo cáo trưởng BTC là tớ nhầm topic này với buổi lễ hồi hướng cho các nạn nhân bão số 9. Cho tớ đăng ký lại vẫn là 3 người nhé! Cảm ơn cậu:x
Mong BTC và cả nhà bỏ quá cho em lỗi lầm ngớ ngẩn này:9:1.
Diệu Bích
15-10-2009, 23:43
Báo cáo trưởng BTC là tớ nhầm topic này với buổi lễ hồi hướng cho các nạn nhân bão số 9. Cho tớ đăng ký lại vẫn là 3 người nhé! Cảm ơn cậu:x
Mong BTC và cả nhà bỏ quá cho em lỗi lầm ngớ ngẩn này:9:1.
Buồn cười quá =))=))=)). Chị cũng vừa nói chuyện với Như Kim, dạo này nhiều Pháp hội, ngày tu quá, nhầm lẫn cũng là chuyện thường thôi em ạ. Cảm ơn gia đình em sẽ tham gia đầy đủ.@};-
Diệu Bích
16-10-2009, 11:05
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
15. Mẹ Chíp Nhím
16. Cô Diệu Bích
17. Nhím 2008
18. Nhim
19. Quảng Duyên
20. Quảng Pháp
21. Mẹ Diệu Hồng
22. Vo nga
23. Diệu Ánh
24. Daohanh
25. Chị Sen Vàng
26. Chị Phạm Băng Linh
27. Chị Diệu Ninh
28. Cháu chị Diệu Ninh
29. Mẹ chị Sen Vàng
Quảng Ngọc
16-10-2009, 11:28
Cho em 1 chỗ ngồi online nhé.
Thấy các bạn náo nức giơ tay làm mình hoan hỉ quá. Mình bắt chước NK xía ngay một chỗ ngồi online cả nhà thân thương ạ (chỗ này chắc còn rộng thinh:)))
Dieu Ninh
16-10-2009, 12:01
Cảm ơn DB cập nhật hộ chị nhé.@};-@};-@};-
Từ sáng tới giờ chị vào mấy lần rồi mạng toàn bị out thôi
Các bạn nào chưa biết chùa Pháp vân có thể xem ở đây www.chuaphapvan.com.vn (http://www.chuaphapvan.com.vn)
Kim Cang Linh
16-10-2009, 18:29
Cho em đăng ký với cả nhà ơi. Em 1 suất ạ.
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh.
3. Diệu Thuỳ.
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN)
5. Diệu Thơm
6. Quảng Nguyện.
7. Diệu Bích.
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế
13. Diệu Thủy
14. Kim Cang Quyền
15. Mẹ Chíp Nhím
16. Cô Diệu Bích
17. Nhím 2008
18. Nhim
19. Quảng Duyên
20. Quảng Pháp
21. Mẹ Diệu Hồng
22. Vo nga
23. Diệu Ánh
24. Daohanh
25. Chị Sen Vàng
26. Chị Phạm Băng Linh
27. Chị Diệu Ninh
28. Cháu chị Diệu Ninh
29. Mẹ chị Sen Vàng
30. Kim Kang Linh
@Diệu Thơm: DBich vừa noi chuyện với chị xong thì có ngay 1 con chim sa bẫy:)), đùa thôi nhé, chuyện nhầm nhọt là bình thường mà.
Diệu Thơm
16-10-2009, 23:15
@diệu thơm: Dbich vừa noi chuyện với chị xong thì có ngay 1 con chim sa bẫy:)), đùa thôi nhé, chuyện nhầm nhọt là bình thường mà.
:9:1:9:1:9:1
Diệu Ánh
19-10-2009, 13:33
Diệu Ánh xin đăng ký cho 2 cô em gái :
31. Ngọc
32. Thoa
NguonDao
19-10-2009, 21:49
Em xin đăng ký:
33: Kim Cang Bản
34. Nguồn Đạo
Em hỏi tý : hôm đó em sẽ đi xe máy, vậy đường đi từ cầu Chương Dương đến Chùa Pháp Vân sẽ đi như thế nào? mất khoảng bao lâu từ cầu Chương Dương đến chùa ? Em đi lối cầu Thanh Trì có được không?
Diệu Hòa
19-10-2009, 22:44
Em xin đăng ký:
33: Kim Cang Bản
34. Nguồn Đạo
Em hỏi tý : hôm đó em sẽ đi xe máy, vậy đường đi từ cầu Chương Dương đến Chùa Pháp Vân sẽ đi như thế nào? mất khoảng bao lâu từ cầu Chương Dương đến chùa ? Em đi lối cầu Thanh Trì có được không?
35. Diệu Hòa
@Nguondao: em đi lối từ cầu Thanh Trì lên thì gần hơn, rẽ lối Pháp Vân Cầu giẽ, để mai chị xem lại cho rõ nhé.
Nhìn số người hội miền Bắc áp đảo thiệt đó nhe.
@Chị Diệu Hòa: chị đăng ký được rồi à, ko đi công tác ngày đó hả chị?
Diệu Hòa
19-10-2009, 23:16
Nhìn số người hội miền Bắc áp đảo thiệt đó nhe.
@Chị Diệu Hòa: chị đăng ký được rồi à, ko đi công tác ngày đó hả chị?
Uh, thu xếp được roài, may quá. Em ko tưởng tượng được mỗi lần gặp mọi người về tinh thần niệm Phật tăng lên dư lào đâu, cho nên chị ko muốn bỏ một buổi nào cả, nhất là ngày Vía Ngài Quán Thế Âm - nhờ có Ngài mà chị mới gặp được Phật pháp rồi gặp được hội mình.
Hihi, từ hôm qua đến giờ vui đột xuất:D người cứ lâng lâng;))
Vui đột xuất vậy là bữa giờ buồn triền miên à?
Diệu Hòa
20-10-2009, 00:32
Vui đột xuất vậy là bữa giờ buồn triền miên à?
Hihi, bữa khác là vui vừa vừa và có lý do rõ ràng, còn bữa nay vui quá:D
Diệu Quế
20-10-2009, 09:34
Em xin đăng ký:
33: Kim Cang Bản
34. Nguồn Đạo
Em hỏi tý : hôm đó em sẽ đi xe máy, vậy đường đi từ cầu Chương Dương đến Chùa Pháp Vân sẽ đi như thế nào? mất khoảng bao lâu từ cầu Chương Dương đến chùa ? Em đi lối cầu Thanh Trì có được không?
Em đi cầu Thanh Trì sẽ gần hơn rất nhiều, đi qua cầu Thanh Trì chạy thẳng sao cho ra đến đường ngã ba Pháp Vân + quốc lộ 1 cũ, rẽ phải (đi về hướng trung tâm Hà Nội), đi chỉ một đoạn tí xíu thôi là thấy Chùa Pháp Vân bên tay phải đường 1 luôn.
Hẹn gặp hôm đó nhé! :x
Diệu Bạch
20-10-2009, 10:21
Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.^:)^
Gia đình Diệu Bạch xin đăng ký 3 suất nhé :)
Hôm đó là mùng 8 cũng là 1 trong mười ngày thập trai.
Lược tính tháng này công đức niệm Phật của các bạn BS nhiều quá @};-
Diệu Thảo
20-10-2009, 11:31
36, 37, 38 : gia đình nhà chị Diệu Bạch
39. Diệu Thảo;)
40. Mẹ Diệu Thảo:x
Diệu Nga
21-10-2009, 11:25
41. Diệu Nga
Cả nhà cổ vũ em cái nào =D>
Diệu Hòa
21-10-2009, 12:25
Sắp đến giờ chót mà đông người đăng ký, vui quá:x:x:x cổ vũ cả nhà nào, đặc biệt là ai có em bé bé tí xíu mà cũng bon chen đăng ký kìa=D>=D>=D>
Em thật sự rất mát lòng mát dạ cả nhà ạ. Thấy nhà mình thế này em cứ tủm tỉm cừoi suốt.
Diệu Thảo
21-10-2009, 14:33
41. Diệu Nga
Cả nhà cổ vũ em cái nào =D>
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Chị ơi cố lên =D>@};-
Được chưa chị;;)
Diệu Bích
21-10-2009, 14:58
41. Diệu Nga
Cả nhà cổ vũ em cái nào =D>
Em bắt chước Diệu Thảo cổ vũ chị nào. Trưa nay bàn chuyện đi thăm chị Diệu Nga mà được 1 trận :)). Còn chuyện thế nào bí mật đến hồi sau sẽ rõ.:))
Diệu Thơm
21-10-2009, 17:41
41. Diệu nga
cả nhà cổ vũ em cái nào =d>
=d>=d>=d>=d>=d>@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Thơm
21-10-2009, 17:42
Em bắt chước Diệu Thảo cổ vũ chị nào. Trưa nay bàn chuyện đi thăm chị Diệu Nga mà được 1 trận :)). Còn chuyện thế nào bí mật đến hồi sau sẽ rõ.:))
=))=))=))=))=)):-$
Nhim2008
21-10-2009, 17:56
Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.^:)^
Gia đình Diệu Bạch xin đăng ký 3 suất nhé :)
Hôm đó là mùng 8 cũng là 1 trong mười ngày thập trai.
Lược tính tháng này công đức niệm Phật của các bạn BS nhiều quá @};-
Chúc mừng Diệu Bạch về nhà =D>
Nhim2008
21-10-2009, 17:58
Em xin đăng ký:
33: Kim Cang Bản
34. Nguồn Đạo
Em hỏi tý : hôm đó em sẽ đi xe máy, vậy đường đi từ cầu Chương Dương đến Chùa Pháp Vân sẽ đi như thế nào? mất khoảng bao lâu từ cầu Chương Dương đến chùa ? Em đi lối cầu Thanh Trì có được không?
Em cứ thẳng cầu Thanh Trì là ổn nhé.
Hẹn gặp em :x
Diệu Bạch
21-10-2009, 18:07
Chúc mừng Diệu Bạch về nhà =D>
:D
@ em Nguondao chị cũng đi từ hướng cầu Chương Dương đấy. Tiết lộ bí mật xíu : hôm trước mẹ DB và DB được dự lễ đúc đại hồng chung tại chùa Pháp Vân vô cùng hoan hỷ :x@};-
Tất cả mọi người tham dự cùng nhau hát bài Mẹ Hiền Quán Thế Âm :x
NguonDao
21-10-2009, 20:25
@Nhim2008: Em đi qua ngã tư Trâu Quỳ 1 tý là đến đầu đường 1, rẽ lên cầu vượt quốc lộ 5, đấy là cầu Thanh Trì đấy hả chị?
@Diệu Bạch: chị sẽ đi lối đường Giải Phóng hay quay lai đi lối cầu Thanh Trì? mà nhà chị có 3 người, vậy đi ô tô đấy à? Em chưa chắc ăn về đường đi lên cứ lo đến muộn.:-P
Admin chuyển đăng ký của bạn linhlangtrang vào đây nhé:
em tham gia với ạ
Cảm ơn em! Chị sẽ đăng ký lại cho em ở Topic Thông báo kỷ niệm ngày vía QTA nhé!
Hẹn gặp lại em vào Chủ nhật này.
A DI ĐÀ PHẬT! Chúc em vạn sự cát tường!:x
Nhim2008
22-10-2009, 14:06
[quote=NguonDao;29012]@Nhim2008: Em đi qua ngã tư Trâu Quỳ 1 tý là đến đầu đường 1, rẽ lên cầu vượt quốc lộ 5, đấy là cầu Thanh Trì đấy hả chị?
]
Chính xác đó em, nhớ là đi qua gậm cầu rồi có lối rẽ vòng lên nhé.
Chứ mà em rẽ ngay chỗ đền xanh đền đỏ là k0 đúng đâu.
Và cứ thẳng tiến em nhé ;;)
Bao Chau
22-10-2009, 14:28
Chị ơi, đến số bao nhiêu rồi ý nhỉ, em Bảo Châu xin đăng kí ạ.
Diệu Bích
22-10-2009, 14:44
42. Linhlangtrang
43. Bảo Châu.
Bảo Châu ơi em xếp số 43 nhé! Số đẹp đấy.:D
linhlangtrang
22-10-2009, 15:12
cảm ơn bạn admin đã nhắc. sorry nha, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm.@};-
Diệu Bạch
22-10-2009, 15:29
@Nhim2008: Em đi qua ngã tư Trâu Quỳ 1 tý là đến đầu đường 1, rẽ lên cầu vượt quốc lộ 5, đấy là cầu Thanh Trì đấy hả chị?
@Diệu Bạch: chị sẽ đi lối đường Giải Phóng hay quay lai đi lối cầu Thanh Trì? mà nhà chị có 3 người, vậy đi ô tô đấy à? Em chưa chắc ăn về đường đi lên cứ lo đến muộn.:-P
Ô tô nhà chị còn gửi phố Lương Văn Can chưa lấy về :D
Mẹ chị, chị và cậu em trai sẽ dự, nhà chị thường đi lối cầu Chương Dương. Chùa Pháp Vân cũng dễ thấy lắm, đi từ Hồ Gươm xuống thì bên tay trái cả nhà nhỉ.
Hẹn gặp cả gia đình yêu thương hôm đấy nhé :x@};-
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Tâm ta vẫn quyết niệm A Di Đà :x
Diệu Nga
23-10-2009, 10:39
42. Linhlangtrang
43. Bảo Châu.
Bảo Châu ơi em xếp số 43 nhé! Số đẹp đấy.:D
44. Bạn Diệu Nga (Nga)
45. Bạn Diệu Nga (Hải)
46. Bạn Diệu Nga (Lan)
47. Bạn Diệu Nga (Hằng)
48. Bạn Diệu Nga (Duyên)
Cả nhà cổ vũ em cái nào! Câu A Di Đà Phật e treo trên nick làm việc hàng ngày đã có tác dụng hoằng pháp như thế này đây cả nhà ạ\:D/. Tất cả mấy người đăng ký xin tham dự lễ lần này đều là người ở cơ quan Diệu Nga, và đều đang muốn tìm hiểu về Phật Pháp nhiều hơn! A Di Đà Phật!^:)^
Diệu Hòa
23-10-2009, 10:43
Diệu Nga giỏi quá, chắc mình phải học tập chiêu này thôi;;)
Diệu Linh
23-10-2009, 10:58
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây.
2. Phúc Mạnh (đã nộp tiền)
3. Diệu Thùy (đã nộp tiền)
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN) (đã nộp tiền)
5. Diệu Thơm + 1 người thân (đã nộp tiền)
6. Quảng Nguyện (đã nộp tiền)
7. Diệu Bích (đã nộp tiền)
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương (đã nộp tiền)
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế (đã nộp tiền)
13. Diệu Thủy (đã nộp tiền)
14. Kim Cang Quyền + 1 người thân (đã nộp tiền )
15. Mẹ Chíp Nhím (đã nộp tiền)
16. Cô Diệu Bích (đã nộp tiền)
17. Nhím 2008
18. Nhim
19. Quảng Duyên
20. Quảng Pháp
21. Mẹ Diệu Hồng
22. Vo nga
23. Diệu Ánh
24. Daohanh (đã nộp tiền)
25. Chị Sen Vàng
26. Chị Phạm Băng Linh
27. Chị Diệu Ninh
28. Cháu chị Diệu Ninh
29. Mẹ chị Sen Vàng
30. Kim Kang Linh
31. Ngọc
32. Thoa
33. Cô KC Bản
34. Nguồn Đạo
35. Diệu Hòa (đã nộp tiền)
36. Diệu Bạch + 2 người thân.
37. Diệu Thảo + 1 người thân (đã nộp tiền)
38. Diệu Nga + 5 người thân
39. linhlangtrang
40. Bảo Châu
Tổng số người tham dự tính đến thời điểm này: 50 người.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
44. Bạn Diệu Nga (Nga)
45. Bạn Diệu Nga (Hải)
46. Bạn Diệu Nga (Lan)
47. Bạn Diệu Nga (Hằng)
48. Bạn Diệu Nga (Duyên)
Cả nhà cổ vũ em cái nào! Câu A Di Đà Phật e treo trên nick làm việc hàng ngày đã có tác dụng hoằng pháp như thế này đây cả nhà ạ\:D/. Tất cả mấy người đăng ký xin tham dự lễ lần này đều là người ở cơ quan Diệu Nga, và đều đang muốn tìm hiểu về Phật Pháp nhiều hơn! A Di Đà Phật!^:)^
Ui da, A Mi Đà Phật ! \:D/\:D/:)>-
Diệu Nga
23-10-2009, 11:07
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
Tổng số người tham dự tính đến thời điểm này: 50 người.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Bá cáo Trưởng Ban tổ chức, Diệu Nga đăng ký thêm 1 người nữa ạ (hổng phải cơ quan em, ở nơi khác ạ!)=D>
51. Bạn Diệu Nga
Diệu Bích
23-10-2009, 11:25
Chị Diệu Nga hoằng pháp giỏi quá! Em đề nghị ngày kỷ niệm 1 năm sẽ trao giải thưởng cho chị Diệu Nga huân chương phụ nữ giỏi việc đạo, đảm việc đời.>:D<
Diệu Tây
23-10-2009, 11:52
Ban tổ chức cho em đăng ký thêm 1 suất nữa cho mẹ chồng em ạ.Cảm ơn ban tổ chức@};-
Quảng Ngọc
23-10-2009, 13:05
Chị Diệu Nga hoằng pháp giỏi quá! Em đề nghị ngày kỷ niệm 1 năm sẽ trao giải thưởng cho chị Diệu Nga huân chương phụ nữ giỏi việc đạo, đảm việc đời.>:D<
Rất chi là bái phục Diệu Nga. Chúc mừng DN được bàu vào danh sách lãnh huân chương vinh dự. Tiếp tục phát huy để lần sau lên ngôi nhất toàn quốc nhé. Tặng hoa trước nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Linh
23-10-2009, 15:35
Update danh sách tham dự Lễ kỉ niệm ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát (CN, 25/10/2009):
1. Diệu Tây + 1 người thân
2. Phúc Mạnh (đã nộp tiền)
3. Diệu Thùy (đã nộp tiền)
4. Bác Nguyên Tâm (bố chị D. Thùy - thành viên đạo tràng DĐGN) (đã nộp tiền)
5. Diệu Thơm + 1 người thân (đã nộp tiền)
6. Quảng Nguyện (đã nộp tiền)
7. Diệu Bích (đã nộp tiền)
8. Diệu Linh.
9. Quảng Trí.
10. Diệu Phương (đã nộp tiền)
11. Diệu Mây
12.Diệu Quế (đã nộp tiền)
13. Diệu Thủy (đã nộp tiền)
14. Kim Cang Quyền + 1 người thân (đã nộp tiền )
15. Mẹ Chíp Nhím (đã nộp tiền)
16. Cô Diệu Bích (đã nộp tiền)
17. Nhím 2008
18. Nhim
19. Quảng Duyên
20. Quảng Pháp
21. Mẹ Diệu Hồng
22. Vo nga
23. Diệu Ánh
24. Daohanh (đã nộp tiền)
25. Chị Sen Vàng
26. Chị Phạm Băng Linh
27. Chị Diệu Ninh
28. Cháu chị Diệu Ninh
29. Mẹ chị Sen Vàng
30. Kim Kang Linh
31. Ngọc
32. Thoa
33. Cô KC Bản
34. Nguồn Đạo
35. Diệu Hòa (đã nộp tiền)
36. Diệu Bạch + 2 người thân.
37. Diệu Thảo + 1 người thân (đã nộp tiền)
38. Diệu Nga + 6 người thân
39. linhlangtrang
40. Bảo Châu
Tổng số người tham dự tính đến thời điểm này: 52 người.
Về chương trình của buổi lễ kỉ niệm:
- 8h: bắt đầu vào khóa lễ. Khóa lễ được tiến hành theo nghi thức Đại Bi Sám, do Thầy Thích Quảng Hiếu (chùa Pháp Vân) hướng dẫn nghi thức và dẫn chúng cho toàn bộ đạo tràng HBS.
Thầy đã in hơn 50 cuốn nghi thức (mỗi cuốn dày 8 trang) để phát cho mỗi người tham dự buổi lễ 1 cuốn để đọc tụng trong khóa lễ dưới sự dẫn chúng của Thầy.
Con xin thay mặt HBS thành kính tri ân sự giúp đỡ, dạy bảo nhiệt tình của Thầy và nhà Chùa đã tạo điều kiện thuận lợi cho HBS chúng con thực hiện được buổi lễ kỉ niệm này.
- Sau khóa lễ chính là nghi thức phóng sinh.
- Tiếp theo là chương trình ấn tống kinh sách: HBS tặng quyển kinh đại bi tâm đà ra ni nhỏ gọn, có hình ảnh minh họa cho tất cả các thành viên tham gia buổi lễ.
- Chương trình sinh hoạt, giao lưu giữa các đạo hữu (kết thúc lúc 11h30).
Đan xen vào buổi lễ kỉ niệm là các chương trình văn nghệ Phật giáo do các bạn thanh niên trong đạo tràng Quán Thế Âm của Chùa Pháp Vân thể hiện.
Địa chỉ CHÙA PHÁP VÂN: số 1299 Đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
* Các đạo hữu cố gắng có mặt trước 8h sáng để đúng 8h là buổi lễ của chúng ta chính thức khai tụng. Mong các đạo hữu cố gắng không đi muộn để ảnh hưởng đến thời gian của cả buổi lễ và gây sự lộn xộn trong đại chúng khi người ra người vào lúc buổi lễ đã bắt đầu. Vì buổi lễ có sự dẫn chúng của các Thầy và sự tham gia của một số khách nên cả nhà mình cố gắng đúng giờ nhé.
* Các đạo hữu trong Ban Thư Kí: 9 thành viên của ban thư kí cố gắng có mặt tại Chùa vào lúc 7h sáng ngày CN này ạ, chúng ta sẽ đến sớm hơn để chuẩn bị một số việc như: quét dọn gian chính điện, trải chiếu, chuẩn bị chỗ ngồi cho đại chúng, kiểm tra âm thanh, loa mic, cắm hoa, bầy trái cây, nước.....dâng Ban Tam Bảo, chuẩn bị các con vật để phóng sinh... và một số việc hậu trường khác. Cảm ơn các đạo hữu.
Rất mong sự có mặt đầy đủ và đúng giờ của tất cả mọi người để buổi lễ của HBS thành công viên mãn.:x
Quảng Pháp
23-10-2009, 15:51
HIx, sory cả nhà, em có việc đột xuất nên k tham gia cùng cả nhà được.:((
XIn chúc buổi lễ của HBS nhà mình thành công viên mãn.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Mây
23-10-2009, 16:04
Ôi e nữa ah, hôm qua mới biết lịch là chủ nhật này công ty tổ chức khám sức khoẻ không đi không đc ạ. Cả nhà thông cảm cho e với nhá>:D<. Chúc buổi lễ kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành công viên mãn:x@};-@};-@};-
Diệu Nga
23-10-2009, 16:28
Rất chi là bái phục Diệu Nga. Chúc mừng DN được bàu vào danh sách lãnh huân chương vinh dự. Tiếp tục phát huy để lần sau lên ngôi nhất toàn quốc nhé. Tặng hoa trước nè
Hị hị, xí hổ quá em chả dám nhận nhiều đâu chị Quảng Ngọc ạ! Dưng cơ mừ tranh thủ em đòi nợ chị tý: Chị, chị còn nhớ NỢ NẦN em cái gì không nhẩy?
52. Bạn Diệu Nga (Bạn này là Bạn của bạn cùng cơ quan với DN, hihi)
Vừa nãy có đứa thỏ thẻ: Chị ơi, chị đăng ký cho bạn e tham gia cùng được không ạ? (Em sorry Ban tổ chức, e chưa xin phép Trưởng Ban mà đã ký cái rẹt: Đồng ý rồi ạ)
Diệu Bích
23-10-2009, 17:34
53. Chị Ngôi Sao Biếc.
Quảng Ngọc
23-10-2009, 17:57
Hị hị, xí hổ quá em chả dám nhận nhiều đâu chị Quảng Ngọc ạ! Dưng cơ mừ tranh thủ em đòi nợ chị tý: Chị, chị còn nhớ NỢ NẦN em cái gì không nhẩy?
há há ...chẳng ai ngốc như mình đang nợ nần chưa trả được đáng lẽ cố lánh mặt đi đàng này lại cứ sang nhà ló mặt diện kiến để người ta có cơ hội túm cổ đòi nợ...=))=)) mà nợ này dây dưa lắm trả một lần sao hết...;));))
Nói thật với DN là chị làm biếng làm món ăn TD lắm vì nhiều lý do: Thứ nhất là rau tự trồng không có mà mua chợ thì chị cứ cảm tưởng một mớ rau không biết bao nhiêu độc tố trong đó nên nghỉ ăn rau luôn, chỉ ăn các loại rong biển, rong biển ăn rất nhiều chất và rất tốt, loại thì nấu theo cơm như phổ tai, loại thì rang với nước tương cho giòn ăn với cơm , ngưu bàng cũng hấp cơm luôn. Chủ yếu ăn cơm lứt với muối mè.
Thứ 2 là sau khi ăn GLMM một thời gian ăn cái gì cũng rất ngon, chẳng thấy cái gì là dở hết, ngày 3 bữa ăn hoài Cơm lứt với muối trắng vẫn thấy ngon miệng, mà ngon lắm ấy nên cũng không thấy cần thiết phải nấu nướng cầu kỳ làm gì trong khi thời gian đang eo hẹp mà GLMM đã đầy đủ chất nên không sợ thiếu chất( với điều kiện phải nhai kỹ cho ra sữa thì mới nuốt, nhai dối vẫn bị thiếu chất đó nghe) Thành thử chị dốt cái vụ nấu ăn lắm. Bởi vậy em hỏi làm chị mắc cỡ quá. Em có thể tìm hiểu nấu ăn ở đây nhé http://thucduong.vn/forums/index.php?showforum=4
Trong này có nhiều món em chịu khó tìm trong các topic này
Có món này chị coi như bảo bối trong nhà lúc nào bị đau gì cũng dùng nó, đau đầu, đau bụng, sốt đều xài mỗi bài này mà đếu có kết quả nhanh hơn thuốc tấy đó là trà bình minh http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=349
nhưng em phải mua được nguyên liệu thật thì mới có kết quả. ăn TD này có cái rất hay là ai ăn một thời gian tự nhiên chuyển tâm, người càng ngày càng hiền dịu lại và rất nhiều người sau khi ăn thì tự tìm đến Phật pháp(bằng chứng là vài người bạn của chị)
Quảng Đức hôm CN tuần trước dẫn con lên hỏi một ông Thầy rất uyên thâm về TD và thiền. Cứ tưởng đâu bệnh của cháu sẽ phaỉ ăn số 7 nào ngờ thầy nói chỉ cần cho cháu ăn chay là từ từ sẽ khỏi không ép cháu ăn số 7. sau khi gặp thầy đã giải tỏa cho QĐ rất nhiều về tư tưởng. QĐ bái phục thầy và xin làm đệ tử và ở lại học thầy với 4 bạn cũng vừa đến xin làm đệ tử của thầy ngày hôm đó, 2 bạn từ Hà nội vào,2 bạn từ SG lên. Chị cũng khoái ở lại học với QĐ mà không thể đc vì còn phải về đi làm. Sau này em có thể học hỏi qua QĐ nhé. Học với thầy một thời gian chắc chắn QĐ sẽ có rất nhiều kiến thức về trị bệnh và cách nấu ăn TD. Thầy này là người có học thức lại vừa ăn TD vừa tu thiền mấy chục năm rồi nên thầy rất trí tuệ. Nếu QĐ mà đi HN đc thì tha hồ cho em tám TD nhé. Ăn TD thì phải đọc mấy cuốn TD vì mình sẽ là BS của chính mình, khi bị bệnh là mình tự biết lắng nghe cơ thể và tự hóa giải đc hết chẳng cần đến thuốc thang bên ngoài. Trường hợp bị ung thư bên tây y coi như đã lãnh án tử hình chỉ cần ăn GLMM mà hết bệnh hoàn toàn thì chị đã thấy tân mắt mấy trường hợp lận. Nhưng thường thì người nào bị bệnh khó trị mới chịu theo TD còn nếu uống thuốc tây mà khỏi đc là họ ko theo TD đâu vì ăn TD thì ko ăn đc gì bên ngoài cả. Vì thức ăn bến ngoài toàn hóa chất nào bột ngọt nào gia vị hóa chất...OX em mà quyết tâm ăn đc thì quá tốt. Chị và mẹ chị ăn 2 năm nay sức khỏe vô tư, những bệnh lặt vặt như cảm cúm nó cũng ko muốn công kích người ăn TD nữa... có gì cần hỏi em cứ hỏi nhé. Chị với khả năng hạn hẹp nhưng lại rất nhiệt tình, rất sẵn sàng, biết gì sẽ nói nấy vậy. Mong cho nhanh đến ngày SN đạo tràng để gặp em và các bạn\:D/\:D/
Nhim2008
24-10-2009, 10:44
Có thế hơi muộn nhưng BTC vui lòng cho Nhím đăng ký thêm 2 người nữa nhé
17. Nhím 2008 (Hoa Hương) + 2 người em
Chị đã đánh dây thép cho Diệu Linh nhưng em bảo mai chị chuyển tiền mặt nhé, hihihi.
Hôm qua đi làm về mệt ơi là mệt, buồn ơi là buồn thế mà HH nhận được thư mời có có con dấu của Chùa Pháp Vân mà mọi thứ “nỏng trong người” đều tan biến mất.
Hôm nay thông báo đây để các Phật tử cùng biết luôn nhé:
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!^:)^^:)^^:)^
Để tỏ lòng thành kình tri ân công đức sư tổ khai sáng chốn Già Lam & chư vị Tiền Tổ, Hậu tổ đã dày công vun đắp cho lợi ích của dân tộc, đồng thời kỷ niệm 1729năm – ngày viên tịch của Thiền Sư Khương Tăng Hội.
Nhân ngày hý kỵ Tổ sư, Chùa Pháp Vân cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chư vị tổ sư , cầu nguyện cho chốn Tổ hưng long, nhân dân an lạc.
Nhà chùa trân trọng kính mời: Quý vị cùng gia đình bạn bè
Bớt chút thời gian vàng ngọc tới chùa Pháp Vân dự lễ & dùng bữa cơm chay thân mật:
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2009 (Tức 10/09/Kỷ Sửu)
Địa điểm: Số 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát-ma-ha-tát!^:)^^:)^^:)^
Diệu Nga
24-10-2009, 17:44
há há ...chẳng ai ngốc như mình đang nợ nần chưa trả được đáng lẽ cố lánh mặt đi đàng này lại cứ sang nhà ló mặt diện kiến để người ta có cơ hội túm cổ đòi nợ...=))=)) mà nợ này dây dưa lắm trả một lần sao hết...;));))
Nói thật với DN là chị làm biếng làm món ăn TD lắm vì nhiều lý do: Thứ nhất là rau tự trồng không có mà mua chợ thì chị cứ cảm tưởng một mớ rau không biết bao nhiêu độc tố trong đó nên nghỉ ăn rau luôn, chỉ ăn các loại rong biển, rong biển ăn rất nhiều chất và rất tốt, loại thì nấu theo cơm như phổ tai, loại thì rang với nước tương cho giòn ăn với cơm , ngưu bàng cũng hấp cơm luôn. Chủ yếu ăn cơm lứt với muối mè.
Thứ 2 là sau khi ăn GLMM một thời gian ăn cái gì cũng rất ngon, chẳng thấy cái gì là dở hết, ngày 3 bữa ăn hoài....
Chị với khả năng hạn hẹp nhưng lại rất nhiệt tình, rất sẵn sàng, biết gì sẽ nói nấy vậy. Mong cho nhanh đến ngày SN đạo tràng để gặp em và các bạn\:D/\:D/
Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều nhiều nhé! E bái phục chị lắm cơ, vụ thực dưỡng của chị không phải ai cũng am hiểu, và càng không phải ai cũng ăn được như chị;;)
Xã nhà em cũng mới mon men tìm hiểu về thực dưỡng thôi chị ạ! Được cái tha lôi đủ thứ hạt về nhà, nào là gạo lứt, nào là đậu, đỗ... bày ra khắp bàn ăn để uy hiếp tinh thần đồng đội, hihi. Dạo này tối nào cũng nấu chè cho vợ ăn:D Từ ngày xã e tiết thực, thấy cũng ngộ ra nhiều điều chị ạ! Cũng đang muốn thực hiện chế độ thực dưỡng như chị nhưng chắc phải từ từ học hỏi chị ạ8-> Kể ra cũng vui, tối đến ngồi bên bàn ăn, vợ chồng tám chuyện thực dưỡng, gạo lứt muối mè, rồi chuyện sang Phật pháp... nói một hồi nào là Hội em, nào là Hội anh, vui ra phết chị ạ:D
Khi nào chị ra Hà Nội, e sẽ chiêu đãi chị và Hội Miền nam 1 món thực dưỡng nhá (Tiết lộ luôn món tủ: GẠO LỨT RANG ĂN LIỀN, he he:)))
Bao Chau
24-10-2009, 17:51
Chị Diệu Linh à, chị ứng cho em tiền trước được không ạ, mai em gửi chị được chứ ạ, nếu được thì em cám ơn chị nhiều ạ.:x
Diệu Nga
24-10-2009, 17:57
Chị Diệu Linh à, chị ứng cho em tiền trước được không ạ, mai em gửi chị được chứ ạ, nếu được thì em cám ơn chị nhiều ạ.:x
Thông báo của Diệu Linh ở trang trước nè Bảo Châu:
Tình hình là do phí tham dự chỉ 30k/ người, số ít thế mà lại phải đi chuyển khoản thì hơi mất thời gian và nhiều người không tiện đi CK cho nên BTC quyết định ứng trước số tiền chi phí cho các thành viên tham dự buổi kỉ niệm này. Hôm đó, mọi người nộp tiền mặt cho thủ quỹ Diệu Thủy cũng được ạ. Mong mọi người hoan hỷ.
Yên tâm nhé, nhiều người chưa tiện chuyển tiền thì BTC đã ứng ra trước rồi. Mai chúng mình đến rồi đóng góp sau Bảo Châu ạ:)>-
Quảng Ngọc
24-10-2009, 18:33
Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều nhiều nhé! E bái phục chị lắm cơ, vụ thực dưỡng của chị không phải ai cũng am hiểu, và càng không phải ai cũng ăn được như chị;;)
Xã nhà em cũng mới mon men tìm hiểu về thực dưỡng thôi chị ạ! Được cái tha lôi đủ thứ hạt về nhà, nào là gạo lứt, nào là đậu, đỗ... bày ra khắp bàn ăn để uy hiếp tinh thần đồng đội, hihi. Dạo này tối nào cũng nấu chè cho vợ ăn:D Từ ngày xã e tiết thực, thấy cũng ngộ ra nhiều điều chị ạ! Cũng đang muốn thực hiện chế độ thực dưỡng như chị nhưng chắc phải từ từ học hỏi chị ạ8-> Kể ra cũng vui, tối đến ngồi bên bàn ăn, vợ chồng tám chuyện thực dưỡng, gạo lứt muối mè, rồi chuyện sang Phật pháp... nói một hồi nào là Hội em, nào là Hội anh, vui ra phết chị ạ:D
Khi nào chị ra Hà Nội, e sẽ chiêu đãi chị và Hội Miền nam 1 món thực dưỡng nhá (Tiết lộ luôn món tủ: GẠO LỨT RANG ĂN LIỀN, he he:)))
:D:DNghe em kể mà chị thấy vui quá xá. Cứ như là chị đang ngồi chung hội tám những điều tâm đắc ở nhà em vậy. Xã em ăn những thứ như gạo lứt với đậu là ''biết ăn'' đấy chứ. Trong TD thì đậu đỏ là chủ lực nhất vì nó dương nhất và bổ máu, bổ thận. Trong topic nấu ăn bên web TD có món Phổ bí đỗ ăn rất là bổ và nhiều dinh dưỡng, em nên nấu món này cho cả nhà ăn tăng sinh lực còn đậu xanh không nên ăn hoặc ăn ít thôi vì đậu xanh âm và ăn nhiều hại thận mặc dầu nó mát và có công lực giải độc thức ăn. TD là tránh xa hóa chất nên tuyệt đối không dùng bột ngọt , vậy ta phải thay bột ngọt bằng nước hầm cà rốt, bí đỏ hoặc rong biển phổ tai.
Hôm nào ra chị sẽ mang cho em món rong biển rang với nước tương do chị làm, món này chắc là không ai chê và mấy cuốn sách rất hay của Ohsawa cho xã em . Hẹn một ngày tám TD với vc em>:D<>:D<
Ban tổ chức ơi, bạn Tranhong đăng ký 1 xuất qua tớ. Đề nghị bổ sung danh sách. Thanks
Thanh Tịnh lưu ly
25-10-2009, 02:55
Hôm nay vào diễn đàn, em mới thấy các anh chị vui thật.
Tiếc rằng không đến sớm tham dự buổi lễ nhưng em sẽ cố gắng đến muộn chút. Mong anh chị hoan hỷ đón nhận thành viên mới còn bỡ ngỡ. Lệ phí e xin đóng vào ngày mai
-------------------------------------
NAMOYTS
http://namo2009.wordpress.com/
Diệu Nga
25-10-2009, 17:48
Hôm nay Diệu Nga thật là HOAN HỈ và AN LẠC cả nhà ạ!
Cám ơn BTC đã tổ chức một Lễ kỷ niệm thật đơn giản mà ấp cúng và gặt hái nhiều quả tốt=D> Tặng hoa BTC nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Lâu lắm rồi DN mới lại có cơ hội được cùng cả nhà mình hòa vào tiếng NIỆM PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Câu Phật hiệu mới thù thắng làm sao!!! Xúc động quá khóc rồi nè:((
Sáng nay, 7h30 sáng, DN được bạn tới đón. Hai chị em vừa đi vừa hoan hỉ tám chuyện Hội mình, DN muốn bạn hiểu rõ hơn về con đường Hội mình đang đi. Mặc kệ kẹt xe, mặc kệ tắc đường, hai chị em tám chuyện ghê quá, đến nỗi đi qua cổng chùa rồi mới biết. Híc, báo hại đoạn đó ôtô muốn quay đầu phải đi 1 đoạn rõ xa, đúng cái đoạn làm cầu đường tắc rõ dài. Hu hu, bốc máy gọi cho Diệu Thảo hỏi lại, xác nhận chính xác là đã đi qua chùa. Phải vòng lại:((
Loay hoay 1 hồi với kẹt xe, tắc đường rồi cũng vô tới chùa. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h, sorry cả nhà:D Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi là lập tức được hòa cùng nhà mình Niệm Phật. Căn phòng tổ chức buổi lễ rất giản dị mà ấp cúng. Mọi người ngồi chật phòng luôn, không có chỗ để đứng Đảnh lễ nữa cơ, nhưng mừ e ngồi cuối cùng nên vẫn có chỗ Đảnh lễ được, hihi=D>
5 phút giải lao sau khi kết thúc nghi lễ thọ trì Đại bi sám pháp, tranh thủ liếc mắt điểm danh, thấy đủ cả các gương mặt thân quen (mấy người bạn của DN cũng say sưa niệm Phật và say sưa nghe Thầy giảng pháp ... mà hình như chả biết DN đến:))). 5 phút giải lao đủ để người bên cạnh nhận ra DN, hehe, chị Diệu Bạch nhà ta mải Niệm Phật quá, ngồi cạnh em từ đầu đến giờ mới biết[-X
5 phút giải lao đủ để trốn ra ngoài theo chân một số thành viên đi làm lễ phóng sinh (mình cũng nhanh mắt nhanh chân thật=))). Những người ở lại nghe Thầy giảng pháp. Cảm giác lúc chuẩn bị nghi thức phóng sinh thấy cứ là lạ và hồi hộp sao đó! Mấy chú ếch yêu ơi là yêu nhé8->
Công nhận bữa nay thu gặt được rất nhiều. Thầy Quảng Hiếu giảng pháp rất hay và thực tế:)) Bạn Tâm Nguyện thì hát hay thôi rồi=D> Hay kinh khủng luôn á, mà em mê cái giọng bạn ấy hát chay không nhạc cơ cả nhà ạ! Kiểu này em phải nhờ mấy chị giỏi PR nhà mình lôi kéo rủ rê bạn này vô hội mình mất thôi (Chị Quảng Ngọc, chị Maika, Như Kim, Viên Kỳ ... đâu rồi? giúp em với nào>:D<)
Chắc giờ này cả nhà mình đang say giấc ngon, vì 1h chiều mới tan cuộc, 3h mới đi ăn về chị Diệu Hòa nhờ:D Nhưng mọi người đừng có quên post bài và ảnh ọt cho e xem nhé!
P/S: 1. Nhắn tin cho Nhiếp ảnh gia Phúc Mạnh: Cám ơn bác sau một hồi vất vả làm phóng sự ảnh cho mọi người, suýt nữa bỏ quên em. Cuối cùng cũng được bác sơ cua cho 1 cái ảnh ngon nhờ chị Diệu Bạch nhờ. Chị DH đừng có ghen tức mà xóa đi đấy nhá:))
2. Nhắn tin cho em Diệu Quế: Nghe Thầy giảng pháp ngộ được cái gì hay mà em gật đầu nhiều như bổ củi thế! Tiết lộ cho cả nhà nghe với (Tối nay chắc về đau cổ lắm nhỉ:)))
Diệu Bích
25-10-2009, 18:58
Lại một ngày có cảm giác rưng rưng nước mắt. Rơm rớm vì được nghe pháp để hiểu thêm về hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, tin tưởng hơn về con đường đang đi, hạnh phúc khi tiếng niệm Phật được hòa cùng Hội, vui mừng khi được thưởng thức một buổi văn nghệ tuyệt vời của huynh Tâm Nguyện, may mắn khi được gặp Thầy Quảng Hiếu…
Đêm qua thao thức đến 3h sáng không ngủ vì ngoài trời mưa rất to, lúc đó chỉ niệm thầm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, xin Ngài gia trì cho trời không mưa để mai con còn đi mua phóng sinh, không các loài vật bị ướt hết, vậy mà trời ngừng mưa luôn, lúc đó DB mới an tâm đi ngủ.
Hôm nay đi mua chim sẻ lại được ông chủ bán hàng bớt cho 20.000 đồng (hihi, mua xong rồi đã chấp nhận giá đấy, nghĩ thế nào ông ấy lại bớt cho), ra mua 5kg ếch, gần 1kg cua, 1kg lươn lại được chị bán hàng tin tưởng cho nợ (vì quên không lấy tiền từ cốp xe ra mà đã buộc lồng chim vào yên xe rồi).
Có lẽ Đức Quán Thế Âm muốn thử Phật tử HBS chút xíu, nên bắt đầu 7h00 sáng trời mưa rất to, DB chở lồng chim sau lưng mà xót hết cả tâm can, chỉ biết niệm thật to danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm, mong Ngài từ bi che chở cho những chúng sinh này.
Cuối cùng buổi lễ đã bắt đầu dưới sự dẫn dắt của Thầy Quảng Hiếu và 2 Thầy trong chùa Pháp Vân, trời đã trong xanh, các bạn cũng đã đến đông đủ.
Mở màn là một tiết mục văn nghệ rất “pờ rồ” của huynh Tâm Nguyện. DB nghe thấy tiếng suýt xoa từ dưới vọng lên “Ôi chao sao mà hay thế”. DB nghĩ Hội mình sau này sẽ quyết tâm tập 50 bài hát mà Thầy Quảng Hiếu sẽ dạy cho Hội, tiến xa hơn nữa là tham gia tiết mục chèo của Thầy có nội dung Phật Pháp đi biểu diễn khắp các tỉnh thành để hoằng pháp thì hay quá.
Rồi 3 Thầy dẫn chúng niệm Phật, tụng Chú Đại Bi, phát nguyện Bồ Đề. Chưa bao giờ Hội lại được niệm Phật và được nhìn hình Phật qua máy chiếu như vậy. Sao mà thấy sống động và thiêng liêng đến thế.
Và đến tiết mục phóng sinh, ếch, lươn, cua, trai, ốc, hến, chim… được trả về bầu trời tự do và được thả xuống hồ trong chùa. Vậy là yên tâm rồi, các chú ở đây nghe pháp rồi cùng niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương nhé.
Đan xen là những bài hát của huynh Tâm Nguyện, Thầy cũng hát và rất hay đọc thơ.
Chương trình hay không kém là phần giảng pháp của Thầy. Cả Hội trường im phăng phắc, những giáo lý đơn giản nhưng được Thầy giảng rất gần gũi, và thân quen, nghe mãi sao không chán nhỉ? Các câu hỏi được đưa lên tới tấp, Thầy mệt rồi nhưng vẫn cố gắng trả lời hết… DB sợ Thầy mệt nên phải lên cắt rụp chương trình. Mong các đạo hữu hoan hỷ thứ lỗi.
Thầy gợi ý Hội mình nên thành lập Ban trợ niệm trực tiếp, hoặc chưa thành lập được thì a lô cho Thầy, Thầy sẽ ngay lập tức mang máy chiếu, chiếu hình Tây phương Cực Lạc, chiếu hình Tây Phương Tam Thánh, máy phun khói (mây…) cho mà xem, và được Thầy khai thị niệm Phật… thì con đường vãng sinh thật gần nếu biết buông xả vạn duyên.
Gần cuối, là chương trình ấn tống Kinh sách, Tâm Đà Ra Ni, Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, các kinh sách, băng đĩa khác… Cả nhà cầm cuốn Tâm Đà Ra Ni nho nhỏ nhưng hãy về thực hành tụng và học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm nhé, sẽ mang lại lợi ích chẳng nghĩ bàn.
Đâu đó vang lên tiếng “Vui thật là vui”, “Hoan hỷ quá!”…
Đã hơn 1h chiều, đói, mệt nhưng vô cùng vui. Một số người lại kéo nhau đi ăn chay Thiên Ý. Thầy không đi được vì 4h chiều, Thầy lại phải lên giảng đường dạy học. Vui nhất lúc ăn chay là chị Diệu Bạch nhận ra Nguồn Đạo có họ hàng thân thiết với mình. Mọi người đúc kết những cảm xúc thân thương…
Thôi, DB tạm thời dừng bút với biết bao ngổn ngang dự định sắp tới. Hy vọng cả nhà đồng lòng, đồng thanh tương ứng cùng nắm tay nhau về chốn Cha yên bình.
@ Chị Diệu Nga: Sau buổi lễ ngày hôm nay, các bạn chị và một số anh chị bên ngoài đã ra đăng ký tham gia Đạo Tràng hết. Đó là nhờ ân đức của chị đấy.
Híc, cho DB nói nốt 1 câu, có một điều rất buồn, khi DB quay trở lại chỗ mua ếch, lươn, cua trả tiền cho chị bán hàng. Chị cảm ơn rối rít: "Cảm ơn em, hôm nay nhờ em mua mở hàng phóng sinh mà từ sáng đến giờ hàng chị bán chạy như tôm tươi".:((
Hic hà, vui quá ta. Hồi sáng trước khi vào sinh hoạt, NK nói với huynh Quảng Nghiêm là ko biết ngoài HN như thế nào rồi, chắc là vui lắm, Quảng Nghiêm cười nói ừ, chắc hoan hỷ lắm.
À, nhớ hình sớm sớm nhé, thèm được chiêm ngưỡng lắm đó.
Với lại mình cũng ké tý đất PR cho hội miền Nam, kakakaka ;););)
Ở đây nhà pà kon.
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=29293#post29293
Diệu Thuỳ
25-10-2009, 22:13
Diệu thùy đã đăng ký tham dự rồi mà đến phút chót lại ko đi được. :((:((. Ông cụ nhà mình đi dự về phấn khởi lắm, khen chương trình tổ chức hay, thầy giảng pháp nghe mê mẩn:)). Ngày mai có đạo tràng nào cũng sinh hoạt ở chùa Pháp Vân, ông cụ lại tính đễn chuyện xuống đấy 1 lần nữa=D>=D>
Diệu Hòa
25-10-2009, 23:07
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát
Cũng như DB trước khi Pháp hội diễn ra, ngày nào DH cũng xin chư phật gia trì cho buổi lễ và khi.
cơn mưa sáng nay chợt tới DH cũng lo lắng. Trùm áo mưa, phóng bay bay, miệng niệm Phật thật to và kết quả là ...đi qua chùa lúc nào ko hay. Và như D,Nga; bạn Nhím và chắc nhiều bạn khác nữa phải 2 lần vượt qua đoạn đường đang sửa rất lầy lội để quay lại.
Thật ngạc nhiên khi thấy các Thầy bố trí cho toàn thiết bị high-tech (màn chiếu, âm thanh, lại còn bật điều hòa mở cửa nữa chứ, trời ơi xót tiền điện của chùa quá:(). Cả nhà ta cũng ổn đinh chỗ ngồi trong khi chờ đợi tới giờ của buổi lễ.
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0381.jpg
Và trong lúc chờ đợi, đạo hữu Tâm Nguyện đã tặng HBS một số bài hát rất hay, công nhận bạn hát ko nhạc hay thật, ấm áp lắm:x (vì lúc có nhạc, Thầy ko biết tắt tiếng, hihi)
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0387.jpg
Tâm Nguyện chắc sẽ vất vả khi dạy hát hội ta những 50 bài:
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0394.jpg
Các bạn cùng bạn bè và người thân đến rất đông đủ, buổi lễ diễn ra trang nghiêm và ấm áp quá^:)^^:)^^:)^
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0404.jpg
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0454.jpg
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0444.jpg
đến đoạn sám nguyện ko hiểu sao mình lại khóc:((:((:((, cứ thấy xúc động vô cùng
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0474.jpg
Xin bật mí bí mật mà...cả nhà ta đều biết :D là Thầy Quảng Hiếu ko những giảng pháp rất hấp dẫn
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0469.jpg
khiến các đạo hữu của chúng ta mắt chữ A, mồm chữ O, hớn hở chăm chú
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0474.jpg
mà Thầy còn hát rất hay nữa nhé@};-@};-@};-
http://i36.photobucket.com/albums/e41/tranhien20/Hoibongsen/PHDaibiPVan251009/DSC_0475.jpg
(Xúc động quá, mai viết tiếp cả nhà nhé:D)
Maika_ps
25-10-2009, 23:50
Hôm nay đúng là được hoan hỷ trọn vẹn cho cả nhà mình :D :x:x:x Vui quá đi thôi.
Xem hình thấy có các cụ tham gia mình mới nhớ chuyện vui của mình he he...
Tối nay mình vừa hỏi ý mẹ chồng mình nói mẹ tham dự pháp hội Đại bi tuần tới. Mẹ đồng ý. He he thế là mình lấn thêm một bước hỏi mẹ chủ nhật nào sinh hoạt đạo tràng mẹ nghỉ làm con chở mẹ đi sinh hoạt luôn được không?
ừh.
He he thế là mình thấy vui vô cùng :))
Diệu Tây
26-10-2009, 00:31
Hôm nay thật sự là một ngày an lạc và hạnh phúc đối với em. 6h ra chợ mua được bao nhiêu ốc, trai và cua đồng. Bác bán hàng thấy em mua để phóng sinh nên cân 48 cân mà tính tiền có 45 cân, cua 2,7 cân thì tính tiền 2,5 cân. Bác bảo thấy cô mua để phóng sinh tôi cũng vui lắm:x.
Mở đầu chương trình được nghe phật tử Tâm Nguyện hát về hạnh nguyện của Quan thế âm bồ tát , rồi được nghe Thầy Quảng Hiếu giảng pháp, được nghe Thầy đọc thơ, nghe Thầy hát em thấy xúc động vô cùng. Lời Thầy giảng thật gần gũi, ấm áp :x:x:x.
Cả nhà chăm chú nghe Thầy giảng, rồi tới tấp đặt câu hỏi. Đến 1h mà vẫn còn câu hỏi, chị Diệu Bích sợ Thầy mệt phải tạm dừng chương trình. Hy vọng Hội mình sẽ được thường xuyên nghe Thầy giảng pháp.
@ Anh PM: Cảm ơn anh Phúc mạnh đã chở giúp em 1 bao ốc trai rất nặng.
@ Chị Diệu Thảo : Cảm ơn chị đã cho em mượn áo tràng
@ Anh KCQ: Cảm ơn anh đã tặng em đĩa giảng pháp
@ all: Cảm ơn mọi người đã cho em những giây phút an lạc, ấm áp tình thân
Tối mai Chùa làm lễ giỗ tổ, mọi người cố gắng đi nhé. Hẹn gặp tất cả mọi người lúc 7h .
Yêu mọi người nhiều lắm:x:x:x
Quảng Ngọc
26-10-2009, 00:39
Mình hôm nay đi SH về hoan hỉ quá, Mặc dầu về nhà phải làm bao nhiêu việc giờ mới ló đầu vào đây . Mình đã cho cảm xúc tràn ra tận diễn đàn rồi http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=29290#post29290
Giờ vào đây được đọc cả mấy bài tường thuật của Diệu Nga, Diệu Bích, Diệu Hòa, Diệu tây làm mình hoan hỉ quá. Cứ như mình đang ngồi bên các bạn mà sinh hoạt ấy. Mỗi lần như thế này các bạn chịu khó bớt chút thời gian mà tường thuật tỷ mỷ như vậy cho các bạn MN thưởng thức với nhé. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
@Maika! Xin chúc mừng nhé. Hôm nay chắc là ngày tốt, toàn thấy tin vui, khuya rồi mọi người ngủ hết rồi nhưng vui quá QN tự ca một mình tự nghe và hoan hô một mình vậy kakaka.........................:)):)):)):))
Maika_ps
26-10-2009, 00:47
Mình hôm nay đi SH về hoan hỉ quá, Mặc dầu về nhà phải làm bao nhiêu việc giờ mới ló đầu vào đây . Mình đã cho cảm xúc tràn ra tận diễn đàn rồi http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=29290#post29290
Giờ vào đây được đọc cả mấy bài tường thuật của Diệu Nga, Diệu Bích, Diệu Hòa, Diệu tây làm mình hoan hỉ quá. Cứ như mình đang ngồi bên các bạn mà sinh hoạt ấy. Mỗi lần như thế này các bạn chịu khó bớt chút thời gian mà tường thuật tỷ mỷ như vậy cho các bạn MN thưởng thức với nhé. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
@Maika! Xin chúc mừng nhé. Hôm nay chắc là ngày tốt, toàn thấy tin vui, khuya rồi mọi người ngủ hết rồi nhưng vui quá QN tự ca một mình tự nghe và hoan hô một mình vậy kakaka.........................:)):)):)):))
Còn em nữa nè, cám ơn chị nhé! :D
Hôm nay Diệu Nga thật là HOAN HỈ và AN LẠC cả nhà ạ!
Cám ơn BTC đã tổ chức một Lễ kỷ niệm thật đơn giản mà ấp cúng và gặt hái nhiều quả tốt=D> Tặng hoa BTC nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Lâu lắm rồi DN mới lại có cơ hội được cùng cả nhà mình hòa vào tiếng NIỆM PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Câu Phật hiệu mới thù thắng làm sao!!! Xúc động quá khóc rồi nè:((
Mấy chú ếch yêu ơi là yêu nhé8->
Cha chả là ganh tỵ, cũng may là CN vừa rồi huynh Quảng Nghiêm ghé hộ tống trên chiếc xe hoa Nam mô A Di Đà Phật cho các chú chim ưng, se sẽ, đại bàng,... để tung cánh ước mơ. Chứ không thì ganh tỵ cha chả là ganh tỵ áh nha !.
"Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn, chú ngồi học bài một mình, bên hố bom kề vườn xoan"... ohhhhhhhhhh yeahhhhhhhhhhh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (hát ráp đó nha :))), "Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô con, Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang dồn..."=D>=D>=D>
Tặng hoa cho hội mình nè @};-@};-@};-
Mình hôm nay đi SH về hoan hỉ quá, Mặc dầu về nhà phải làm bao nhiêu việc giờ mới ló đầu vào đây . Mình đã cho cảm xúc tràn ra tận diễn đàn rồi http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=29290#post29290
Giờ vào đây được đọc cả mấy bài tường thuật của Diệu Nga, Diệu Bích, Diệu Hòa, Diệu tây làm mình hoan hỉ quá. Cứ như mình đang ngồi bên các bạn mà sinh hoạt ấy. Mỗi lần như thế này các bạn chịu khó bớt chút thời gian mà tường thuật tỷ mỷ như vậy cho các bạn MN thưởng thức với nhé. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
@Maika! Xin chúc mừng nhé. Hôm nay chắc là ngày tốt, toàn thấy tin vui, khuya rồi mọi người ngủ hết rồi nhưng vui quá QN tự ca một mình tự nghe và hoan hô một mình vậy kakaka.........................:)):)):)):))
Ca dở hơn em đó nghe ! ở đó mà hoan hô 1 mình, heheheh :)):)):))
Dieu Ninh
26-10-2009, 09:27
Hôm qua là một ngày rất hoan hỷ đối với mình và các đạo hữu HBS miền Bắc, buổi lễ được thành công viên mãn ngoài sức tưởng tượng của mình.
Trước khi tổ chức Diệu Ninh rất lo lắng, chùa mới, thầy mới lại xa với nhiều đạo hữu rồi sáng ngày ra lại mưa nữa chứ:((:((. Phật ơi, Bồ Tát ơi xin gia trì cho Hội con...
Và cuối cùng mọi việc thật viên mãn, ra về khuân mặt ai cũng rạng rỡ, hoan hỷ. Hơn 1h mới ăn cơm trưa mà chẳng thấy ai thấy đói.
Con xin cảm ơn Thầy Quảng Hiếu và các sư bác đã vì Hội chúng con.
Xin cảm ơn đạo hữu Đạo Hạnh đã gắn kết duyên này của Hội với chùa Pháp Vân
Xin cảm ơn Ban tổ chức lần đầu ra quân bách chiến bách thắng.
Xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã có mặt đông đủ để buổi lễ được thành công
Và cuối cùng xin chia sẻ với tất cả những đạo hữu ngày hôm qua không thể đến được, rất là tiếc đó.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Bích
26-10-2009, 09:47
Diệu thùy đã đăng ký tham dự rồi mà đến phút chót lại ko đi được. :((:((. Ông cụ nhà mình đi dự về phấn khởi lắm, khen chương trình tổ chức hay, thầy giảng pháp nghe mê mẩn:)). Ngày mai có đạo tràng nào cũng sinh hoạt ở chùa Pháp Vân, ông cụ lại tính đễn chuyện xuống đấy 1 lần nữa=D>=D>
Chị DT tiếc chưa? Em ngồi trên hàng bố chị, thỉnh thoảng lại thấy bác vỗ tay khen: "Vui phết nhỉ!", "Hay phết nhỉ!"...:))
NguonDao
26-10-2009, 12:38
Ngày hôm qua em thấy tụng chú Đại bi hơi ít; em vốn chỉ được đi chùa kiểu "du kích" nên cứ có buổi nào được tụng niệm là em tranh thủ nhiều. Hôm qua đang tụng biến thứ 3, lúc đang "thinh thích" thì Thầy dừng, giá được ít nhất 21 biến thì em mừng nhất.
Hôm qua, em được gặp Diệu Bạch là người họ hàng (từ đời bà cụ đẻ ra bà cụ đẻ ra ông cụ đẻ ra em) Ôi câu đầu tiên nói với chị Diệu Bạch: Về quê đừng có nói gặp em đi chùa nhé ! nói là em mất đường đi chùa đấy. Nhưng vẫn lo nhiều hơn là mừng.
Nói chuyện với Đạo Luận rất vui, cảm thấy an lạc khi trò chuyện, chia sẻ cùng em ấy; Quả thật, người tu khác người không tu nhiều điểm trong đó có điểm nếu gần người tu, ta sẽ có nhiều yên ổn, vui tươi hơn.
Hôm qua, em cười quá nhiều, bị đau quai hàm ! Tối về ngủ sớm (9h) và nửa đêm dậy lau máu cam. Vậy là lần thứ 4 trong đời được chảy máu cam; chứng tỏ em vẫn còn trẻ con lắm.
Àhh, em có thấy Bố chị Diệu Thuỳ, định chào Bác và hỏi thăm chị Diệu Thuỳ, mà em thấy bác ấy trầm tư trước buổi lễ nên không đánh thức bác ấy nữa. Diệu Thuỳ cầm hô em gói kẹo, ảnh Lama rồi "lặn mất tăm" nhé.
Quả thật, người tu khác người không tu nhiều điểm trong đó có điểm nếu gần người tu, ta sẽ có nhiều yên ổn, vui tươi hơn.
Phát hiện NguonDao có tâm phân biệt nghe !, trưởng đạo tràng Hưng Yên phạt nguondao sám hối đi nè, :x
NguonDao
26-10-2009, 12:57
Phát hiện NguonDao có tâm phân biệt nghe !, trưởng đạo tràng Hưng Yên phạt nguondao sám hối đi nè, :x
Oh, đọc lời trách phạt của chị em thấy mát lòng mát ruột quá. Đấy lời chị mắng mà còn thấy vui thì chị động viên còn thế nào nữa. Chứng tỏ ở bên cạnh chị chắc sẽ yên vui lắm đây (câu nịnh này để trốn bị phạt đây mà)
Diệu Quế
26-10-2009, 12:59
Ngày hôm qua em thấy tụng chú Đại bi hơi ít; em vốn chỉ được đi chùa kiểu "du kích" nên cứ có buổi nào được tụng niệm là em tranh thủ nhiều. Hôm qua đang tụng biến thứ 3, lúc đang "thinh thích" thì Thầy dừng, giá được ít nhất 21 biến thì em mừng nhất.
Hôm qua, em được gặp Diệu Bạch là người họ hàng (từ đời bà cụ đẻ ra bà cụ đẻ ra ông cụ đẻ ra em) Ôi câu đầu tiên nói với chị Diệu Bạch: Về quê đừng có nói gặp em đi chùa nhé ! nói là em mất đường đi chùa đấy. Nhưng vẫn lo nhiều hơn là mừng.
Nói chuyện với Đạo Luận rất vui, cảm thấy an lạc khi trò chuyện, chia sẻ cùng em ấy; Quả thật, người tu khác người không tu nhiều điểm trong đó có điểm nếu gần người tu, ta sẽ có nhiều yên ổn, vui tươi hơn.
Hôm qua, em cười quá nhiều, bị đau quai hàm ! Tối về ngủ sớm (9h) và nửa đêm dậy lau máu cam. Vậy là lần thứ 4 trong đời được chảy máu cam; chứng tỏ em vẫn còn trẻ con lắm.
Àhh, em có thấy Bố chị Diệu Thuỳ, định chào Bác và hỏi thăm chị Diệu Thuỳ, mà em thấy bác ấy trầm tư trước buổi lễ nên không đánh thức bác ấy nữa. Diệu Thuỳ cầm hô em gói kẹo, ảnh Lama rồi "lặn mất tăm" nhé.
Chị giống hệt Nguồn đạo, cứ mong được tụng nhiều hơn, vì đúng là cũng tại mình ít có dịp được tụng niệm nữa.
Diệu Phương
26-10-2009, 14:52
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Dư âm của Lễ kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vô cùng an lạc ,hoan hỷ và hạnh phúc vẫn quanh quẩn nơi e cho đến tận hôm nay .6h sáng dậy đi chợ mua hoa ,quả ,trai ,ốc rồi vội vàng tăng tốc phi xe đến chùa .Vừa vào đến sân chùa thì trời đổ mưa rất to (chắc Phật muốn thử thách lòng nhiệt tình của HBS đây :D:D),trong lòng nghĩ thương các đạo hữu nhà xa hơn chưa đến được vô cùng ,vậy mà 15 phút sau trời tạnh mưa ,quang mây ,nắng ngập tràn sân chùa và tấp nập bóng dáng các đạo hữu tiến vào chùa.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm áp vô cùng, được Niệm Phật ,tụng chú Đại Bi nè ,được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của a Tâm Nguyện nè,được nghe Thầy giảng Pháp ,đọc thơ và hát nữa chứ cả nhà nhỉ....
Buổi lể đã kết thúc thật thành công và viên mãn trong niềm hoan hỷ của Thầy Quảng Hiếu và các đạo hữu HBS :x
Con xin cảm tạ 10 phương chư Phật ,chư Bồ tát luôn gia trì cho HBS chúng con trên bước đường tu tập
Con xin được cám ơn và tri ân Thầy Quảng Hiếu và 2 Sư bác của chùa Pháp Vân@};-@};-@};-
Xin cám ơn các đạo hữu đã tham dự đông đủ để làm nên buổi lễ thành công.
Yêu các đạo hữu HBS nhiều nhiều:x:x:x@};-@};-@};-@};-
A DI ĐÀ PHẬT!
@ Hẹn gặp cả nhà vào lúc 7h30 tối nay ở chùa Pháp Vân để nghe thầy giảng Pháp và dự lễ giỗ Tổ .
Diệu Thuỳ
26-10-2009, 15:37
Chị DT tiếc chưa? Em ngồi trên hàng bố chị, thỉnh thoảng lại thấy bác vỗ tay khen: "Vui phết nhỉ!", "Hay phết nhỉ!"...:))
Tiếc chứ em, nên ông cụ về đến nhà là chị phải bảo ông tường thuật lại ngay. Ông cụ hoan hỷ lắm, tối nay lại đến chùa Pháp Vân nữa đó:))
Diệu Thuỳ
26-10-2009, 15:41
.
Àhh, em có thấy Bố chị Diệu Thuỳ, định chào Bác và hỏi thăm chị Diệu Thuỳ, mà em thấy bác ấy trầm tư trước buổi lễ nên không đánh thức bác ấy nữa. Diệu Thuỳ cầm hô em gói kẹo, ảnh Lama rồi "lặn mất tăm" nhé.
Bố chị hay thế đấy, nhưng nói đến chuyện Phật pháp là ông cụ thích lắm đấy. Lần sau em cứ hỏi chuyện nhé.
Mà chị nợ em gói kẹo với ảnh Lama lúc nào ý nhỉ, chị quên mất tiêu rùi:)):)). Nói thật đấy
Diệu Bạch
26-10-2009, 15:45
:DNgày hôm qua em thấy tụng chú Đại bi hơi ít; em vốn chỉ được đi chùa kiểu "du kích" nên cứ có buổi nào được tụng niệm là em tranh thủ nhiều. Hôm qua đang tụng biến thứ 3, lúc đang "thinh thích" thì Thầy dừng, giá được ít nhất 21 biến thì em mừng nhất.
Hôm qua, em được gặp Diệu Bạch là người họ hàng (từ đời bà cụ đẻ ra bà cụ đẻ ra ông cụ đẻ ra em) Ôi câu đầu tiên nói với chị Diệu Bạch: Về quê đừng có nói gặp em đi chùa nhé ! nói là em mất đường đi chùa đấy. Nhưng vẫn lo nhiều hơn là mừng.
Nói chuyện với Đạo Luận rất vui, cảm thấy an lạc khi trò chuyện, chia sẻ cùng em ấy; Quả thật, người tu khác người không tu nhiều điểm trong đó có điểm nếu gần người tu, ta sẽ có nhiều yên ổn, vui tươi hơn.
Hôm qua, em cười quá nhiều, bị đau quai hàm ! Tối về ngủ sớm (9h) và nửa đêm dậy lau máu cam. Vậy là lần thứ 4 trong đời được chảy máu cam; chứng tỏ em vẫn còn trẻ con lắm.
Àhh, em có thấy Bố chị Diệu Thuỳ, định chào Bác và hỏi thăm chị Diệu Thuỳ, mà em thấy bác ấy trầm tư trước buổi lễ nên không đánh thức bác ấy nữa. Diệu Thuỳ cầm hô em gói kẹo, ảnh Lama rồi "lặn mất tăm" nhé.
Công nhận buổi lễ hôm qua là để nhận họ hàng hay sao ý nhỉ :D
Nguondao cứ yên tâm vì gia tộc nhà ta 3 đời đều tụng kinh niệm Phật đấy :D Ông cụ Phủng (làm nghề bốc thuốc ) khi còn sống thì tiếng thơm xa mãi. Đến giờ chị vẫn nhớ Cụ và chị biết Cụ nhà ta đang được cảnh giới tốt :x@};- NHiệm vụ của chị em mình ( cậu cháu mình :D ) ráng tu tập cho tốt không uổng phí công đức tổ tiên, cha mẹ ...
Cả buổi ăn cứ ngắm cháu Đạo Luận thôi :D
Kết thúc khóa lễ ngày hôm qua 4 cô cháu được tranh thủ tụng kinh lạy Phật tại chùa Hưng Ký :x
Nhân tiện DB hoan hỷ báo thêm quý bạn đồng tu :
- Chùa Hưng Ký tổ chức Thọ Bát Quan Trai tháng 2 lần vào ngày 14 và 23. Thứ 7 tuần này là ngày 14 @};-
- Ngày 19/9 : đúng ngày vía Đức Quán Thế Âm, chùa sẽ tổ chức Quy y .
p/s : nhắn riêng Diệu Nga : khi nào có hình chị em mình nhớ share nhé. Mải tụng niệm ngoảnh ra mới nhận ra Diệu Nga sát bên cạnh hihi
Quảng Ngọc
26-10-2009, 15:49
Hôm qua là một ngày rất hoan hỷ đối với mình và các đạo hữu HBS miền Bắc, buổi lễ được thành công viên mãn ngoài sức tưởng tượng của mình.
Trước khi tổ chức Diệu Ninh rất lo lắng, chùa mới, thầy mới lại xa với nhiều đạo hữu rồi sáng ngày ra lại mưa nữa chứ:((:((. Phật ơi, Bồ Tát ơi xin gia trì cho Hội con...
Và cuối cùng mọi việc thật viên mãn, ra về khuân mặt ai cũng rạng rỡ, hoan hỷ. Hơn 1h mới ăn cơm trưa mà chẳng thấy ai thấy đói.
Con xin cảm ơn Thầy Quảng Hiếu và các sư bác đã vì Hội chúng con.
Xin cảm ơn đạo hữu Đạo Hạnh đã gắn kết duyên này của Hội với chùa Pháp Vân
Xin cảm ơn Ban tổ chức lần đầu ra quân bách chiến bách thắng.
Xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã có mặt đông đủ để buổi lễ được thành công
Và cuối cùng xin chia sẻ với tất cả những đạo hữu ngày hôm qua không thể đến được, rất là tiếc đó.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thích nhỉ!! Hôm nào ra HN muốn đến chùa Pháp vân các bạn ơi. Mừng cho HBS MB ngày một thêm duyên lành
Thích nhỉ!! Hôm nào ra HN muốn đến chùa Pháp vân các bạn ơi. Mừng cho HBS MB ngày một thêm duyên lành
Rồi rồi rồi tâm bon chen nổi lên rồi bà con ơi :)):->
Ps: cho em đi cùng với nhé :D
Maika_ps
26-10-2009, 21:19
Hai làng lày đành nòng hok cho mình theo sao taaaaaaaaaaaaaa?????????????????????
Diệu Nhật
27-10-2009, 01:51
Đọc bài miêu tả buổi lễ mà thấy hay quá, tiếc là Diệu Nhật bận nên không thể tham gia được.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Không phải chỉ có Diệu Nhật tiếc thôi đâu nghe ! Chị cũng bị "tức anh ách" đây nè ... Cái hội MB rình rình làm mấy việc có ý nghĩa không àh. Miền Nam + Hưng Yên ơi cố ... cố lên... >:D<
Diệu Bích
27-10-2009, 11:56
Không phải chỉ có Diệu Nhật tiếc thôi đâu nghe ! Chị cũng bị "tức anh ách" đây nè ... Cái hội MB rình rình làm mấy việc có ý nghĩa không àh. Miền Nam + Hưng Yên ơi cố ... cố lên... >:D<
Miền Nam sắp có Pháp Hội Đại Bi làm miền Bắc thèm rỏ... chị Viên Kỳ ơi.:-P
Quảng Nghiêm
27-10-2009, 12:35
Đọc được những bài viết của mọi người Quảng Nghiêm cũng hoan hỉ lắm:D! Vì bây giờ ở ngoài Bắc có Thầy Quảng Hiếu nhận lời giúp đỡ cho mọi người, trong Nam thì có Thầy Nguyên Đạo như vậy thì mọi người không còn phải kiện tụng gì nữa đâu nhé:D. Được biết Thầy Quảng Hiếu đang muốn giúp đỡ cho Hội thành lập ban trợ niệm thì quá tốt vì người tu Tịnh Độ chúng ta không phải ai cũng đủ nhân duyên để tự tại vãng sanh, cho nên nếu có ban hộ niệm giúp đỡ thì cơ hội vãng sanh là chắc chắn...!
Bây giờ nếu mọi người có điều kiện để đến nghe Thầy Quảng Hiếu giảng pháp và học hỏi những kinh nghiệm trợ niệm từ Thầy sẽ rất tốt cho mọi người, tháng 11 ÂL sắp tới Quảng Nghiêm và Thầy Nguyên Đạo có ra Hà Nội sẽ hướng dẫn thêm những vấn đề cần thiết hơn cho mọi người:D...A Di Đà Phật.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.