PDA

Xem bản đầy đủ : Hội Bông Sen tổ chức Pháp hội niệm Phật - hồi hướng cho các nạn nhân bão số 9.


Như Kim
11-10-2009, 16:05
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn đức, ni cùng quý nam nữ đạo hữu đồng tu tại đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của Hội Bông Sen.

Trên thế gian ko có nỗi đau nào lớn hơn sự mất mát đi người thân của mình. Cũng ko có nỗi đáng sợ nào bằng thiên tai lũ lụt, hạn hán. Đứng trước thiên tai, mới thấy kiếp nhân sinh trầm luân quá là nhỏ bé. Đứng trước những dòng nước hung tợn cuồn cuộn chảy siết, thì sức mạnh của con người lúc này chỉ còn lại 2 chữ bất lực. Hàng ngàn ngôi nhà bị đánh sập trong cơn bão số 9 vừa qua ở miền Trung, trong phúc chốc họ chỉ còn lại màn trời chiếu đất.
Tiếng khóc tang thương của những đứa trẻ mất cha, của vợ mất chồng và những người mẹ mất con cứ râm ran làm xốn xang trong lòng chúng ta. Tiếng ỉ ôi của em nhỏ vì đói đã làm chúng ta phải xót xa. Có quyên góp bao nhiêu tiền cũng ko đủ để bồi đắp lại nỗi đau ấy, sự mất mát ấy của đồng bào ta, của người trên cùng nước Việt Nam ta. Và với người con Phật, chúng ta - đại gia đình Hội Bông Sen - không cách nào tốt hơn hết thảy là nguyện hồi hướng tất cả công đức có được cho những người mất mạng được siêu sanh về cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà, những người còn sống mau được bình an, tai qua nạn khỏi và ổn định lại cuộc sống. Khi đoàn cứu trợ của hội chúng ta đi thực tế thì càng thấm thía hơn nỗi đau ấy.
Với nguyện tha thiết đó, nay Hội Bông Sen miền Nam đã bạch cùng Ni trưởng trụ trì chùa Phước Hải để tổ chức PHÁP HỘI NIỆM PHẬT- HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO NHỮNG NẠN NHÂN TRONG CƠN BÃO SỐ 9 VỪA QUA TẠI VIỆT NAM.

Hoan hỷ thông báo cùng quý đạo hữu lịch trình như sau:
1/ Thời gian : Ngày 18 tháng 10 năm 2009, tức ngày mùng 1 tháng 9 năm Kỷ Sửu.
Bắt đầu : lúc 8h sáng
Kết thúc: 5h chiều cùng ngày.
2/ Địa điểm:
+ Miền Nam: Chùa Phước Hải
165/17 đường 3/2 phường 11 quận 10, HCM
+ Miền Bắc:
3/ Trưởng pháp hội:
+Miền Nam : Quảng Nghiêm - Trợ giúp: Như Kim
+ Miền Bắc:
4/ Thời khóa:

- 8h: Khai Kinh
- 8h30 - 10h00: Niệm Phật bao gồm :
+ 30 phút niệm theo tiếng mõ nhanh
+ 30 phút kinh hành
+ 30 phút niệm chậm
- 10h00 - 10h30: Giải lao
- 10h30 - 11h30: Niệm Phật
+ 30 phút niệm theo tiếng mõ nhanh
+ 30 phút kinh hành
- 11h30- 13h00 : Chỉ tịnh
- 13h00 - 14h30 : Niệm Phật
+ 30 phút niệm theo tiếng mõ nhanh
+ 30 phút kinh hành
+ 30 phút niệm chậm
- 14h30 - 15h00 : giải lao
- 15h30 - 16h30 : Niệm Phật
+ 30 phút niệm theo tiếng mõ nhanh
+ 30 phút kinh hành
- 16h30: Hồi hướng
- 17h00: Viên thành khóa lễ.
5/ Cơm trưa: Như Kim đã đặt cơm, chỉ còn báo số lượng nữa thôi.
6/ Như Kim sẽ thỉnh mời Thầy Nguyên Đạo tham gia cùng hội nhưng cũng chưa có kết quả chính thức vì lịch của Thầy rất bận. Nếu được sẽ thông báo sau cho mọi người biết.
7/ Khánh và mõ: Hội sẽ trích tiền quỹ để thỉnh 1 cặp mõ và khánh dành cho việc sinh hoạt và trợ niệm.
8/ Đăng ký: Ngay tại topic này.
9/ Cập nhật: Mọi cập nhật ngay tại topic này.

Thay mặt Hội Bông Sen
Hội phó
Như Kim

Diệu Bích
11-10-2009, 17:57
Hưởng ứng tinh thần hướng về đồng bào bão lũ thân thương, ngoài nơi tổ chức chính PHÁP HỘI NIỆM PHẬT- HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO NHỮNG NẠN NHÂN TRONG CƠN BÃO SỐ 9 là tại Chùa Phước Hải, Tp.Hồ Chí Minh, Hội Bông Sen mong muốn các đạo hữu khắp miền Tổ quốc cùng chung tay hưởng ứng chương trình này.

Đồng thanh niệm Phật, hữu cầu tất ứng, sẽ giúp cho đồng bào được tai qua nạn khỏi, người mất được siêu sinh Tịnh Độ, người còn sống được bình an.

- Tại miền Nam: Địa điểm, thời gian và lịch trình như trên đã thông báo.

- Tại miền Bắc:

v Thời gian: Từ 8h00 ngày 18 tháng 10 năm 2009, tức ngày mùng 1 tháng 9 năm Kỷ Sửu.

v Địa điểm: Nhà đạo hữu Diệu Linh, số 5 ngõ 40 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

- Tại miền Trung: Các đầu cầu đạo hữu Khong0, Thiện Trí… nếu không tổ chức được có thể chung tay niệm Phật hồi hướng từ xa.

Với tinh thần tương thân, tương ái, kính mong quý đạo hữu tham gia!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Thơm
11-10-2009, 18:09
Hoạt động này của HBS thật là ý nghĩa. Chúc cho buổi lễ thành công viên mãn, những người dân bị bão lụt miền Trung nhận được sự gia trì của Chư Phật và tâm bồ đề của các thành viên ngày càng tăng trưởng:x

Nam Mô A Di Đà Phật!

Phúc Mạnh
11-10-2009, 18:09
Phúc Mạnh giơ tay!

Như Kim
11-10-2009, 18:27
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2- ....


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2- Như Kim

Diệu Lan
11-10-2009, 18:51
A Di Đà Phật

Diệu Lan xin tán thán công đức của tất cả các anh chị em và các bạn. Là một người con của Miền Trung Diệu Lan rất xúc động trước tình cảm này.

Kiến nghị Q.Hội trưởng các thời kì là ngoài 3 miền nhắc tới "đạo hữu xa tổ quốc" nữa nhé! ;;)
Hôm đó mình sẽ tham gia từ xa. Ngày mùng 1 tháng 9 cũng là ngày giỗ của cậu ruột Diệu Lan.

À, mấy hôm xem các video clips giảng Pháp trên Youtube mình cũng nghĩ hay HBS mình khi tổ chức được các hoạt động giảng pháp hay Pháp hội cũng quay (một phần hoặc toàn bộ) và up lên mạng thì đấy cũng là cách hoằng pháp hiệu quả.

Như Kim
11-10-2009, 18:57
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2- ....


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2- Như Kim
3 - ...

III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan

Quảng Ngọc
11-10-2009, 19:59
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2- ....


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2- Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4-...

III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan

Các đạo hữu ơi nhanh chân đăng ký đi. Pháp hội niệm phật này vô cùng ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng chia sẽ với nỗi đau của chúng sanh mà thành tâm niệm Phật hồi hướng cho người đã mất và người còn đang lao đao khốn khổ. Mình vô cùng hoan hỉ với pháp hội này@};-@};-

Diệu Lam
11-10-2009, 20:03
Miền Bắc:
2. Diệu Lam

DL hoan hỷ vô cùng khi biết có Pháp Hội này ! Thật Ý nghĩa quá các Huynh Tỷ ơi! Vì chúng ta có thể trợ giúp đồng bào miền Trung lũ lụt bằng cả tâm linh...Mong chờ đến ngày đó...Cám ơn chị Như Kim và chị Diệu Bích@};-@};-@};-

Diệu Bích
11-10-2009, 20:42
A Di Đà Phật

Diệu Lan xin tán thán công đức của tất cả các anh chị em và các bạn. Là một người con của Miền Trung Diệu Lan rất xúc động trước tình cảm này.

Kiến nghị Q.Hội trưởng các thời kì là ngoài 3 miền nhắc tới "đạo hữu xa tổ quốc" nữa nhé! ;;)
Hôm đó mình sẽ tham gia từ xa. Ngày mùng 1 tháng 9 cũng là ngày giỗ của cậu ruột Diệu Lan.

À, mấy hôm xem các video clips giảng Pháp trên Youtube mình cũng nghĩ hay HBS mình khi tổ chức được các hoạt động giảng pháp hay Pháp hội cũng quay (một phần hoặc toàn bộ) và up lên mạng thì đấy cũng là cách hoằng pháp hiệu quả.

Cảm ơn chị đã có sáng kiến rất hay ạ. =D>

Các đạo hữu ơi hãy nhanh tay đăng ký nào.(*)

A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Lam
11-10-2009, 20:48
Để DL quay thử nhé! Nhưng DL chưa biết cách up Video lên mạng các anh chị giúp nhé!

Diệu Bích
11-10-2009, 20:54
Để DL quay thử nhé! Nhưng DL chưa biết cách up Video lên mạng các anh chị giúp nhé!
Tán thán công đức của em.@};-@};-@};-

Đức Minh
11-10-2009, 21:46
Em cũng muốn tham gia nữa
A Di Đà Phật

Như Kim
11-10-2009, 21:59
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2- Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - ..........


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan

Diệu Thơm
11-10-2009, 22:30
I/Miền Bắc:
5- Diệu Thơm (nửa ngày)

Như Kim
11-10-2009, 22:45
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2- Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - ..........


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan

Diệu Hòa
11-10-2009, 22:49
Xin ủng hộ nhiệt tình sáng kiến rất có ý nghĩa, chị xin đăng ký tham gia.

Miền Bắc
6. Diệu Hòa

Maika_ps
11-10-2009, 23:02
Maika từ 11h30 :D

Như Kim
11-10-2009, 23:12
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan

tekka
11-10-2009, 23:21
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan

tekka
11-10-2009, 23:24
Xin chúc cho pháp hội niệm Phật của HBS thành tựu viên mãn. @};-@};-@};-Chúng ta cùng đồng lòng hướng về tất cả những người dân đang bị thiên tai trên thế giới & ở Việt nam nhé.

Nguyện mọi sự cát tường!

Liên ròm
12-10-2009, 00:41
Ngày đó chị đi làm hội phó ơi, nên chỉ nam mô a dì đà phật cùng thôi. Gia đình chị cũng có người chết trong cơn bão vừa rồi.

Như Kim
12-10-2009, 08:17
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm

Viên Kỳ
12-10-2009, 09:28
Viên Kỳ điểm danh ! Nam mô A Mi Đà Phật ! Nguyện cầu pháp hội viên mãn !

Dieu Ninh
12-10-2009, 09:36
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7- Diệu Ninh


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm

Maika_ps
12-10-2009, 11:48
Xin thành tâm chia buồn cùng chị Liên Ròm. Nguyện được chia sẽ với chị bổn nguyện vào ngày chủ nhật tới. Chúc chị mọi sự cát tường.

KCQuyen
12-10-2009, 12:36
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm

Quyền sẽ xin nghỉ ngày CN để tham gia cùng các đạo hữu. Thật hoan hỷ, hoan hỷ!

Chí tâm đảnh lễ và kính nguyện thập phương Tam Bảo gia hộ, độ trì và chứng minh công đức tốt lành này!

Nguyện tất cả công đức chúng con đã làm, dù là nhỏ nhất, qua sự cung kính, lễ bái, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh cầu, tu trì, hành thiện..., xin hồi hướng cho đồng bào miền Trung ruột thịt, các nạn nhân của cơn bão số 9, người sống được bình an và nhanh chóng ổn định cuộc sống, người chết được siêu sinh Tịnh Độ , và tu thành tựu quả vị Phật viên mãn!

Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới luôn có được an lạc, thoát khỏi khổ não, có tâm đại bi, được giác ngộ và giải thoát!

Nguyện cho các thành viên và gia đình các thành viên Hội Bông Sen luôn an lạc, đoàn kết, từ hòa, và thành tựu ý nguyện!

Nguyện pháp sự và các hoạt động của gia đình Bông Sen và hạnh nguyện của từng Bông Sen đều thành tựu!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Diệu Nga
12-10-2009, 13:21
[quote=KCQuyen;27970]Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạ:D)


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm

TÌnh hình là em dù không phải "đồng bào xa tổ quốc", mà ở ngay Thủ đô nhưng hoàn cảnh không "đi được" - chồng đi công tác, e ở nhà 1 nách 2 nhóc, mà 1 nhóc bé quá, mẹ không đi lâu được. Cũng định đến 2-3 tiếng rồi về, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của nhà mình, nên e cũng xin online cùng lúc, cùng ngày để hồi hướng công đức ạ^:)^

Nguyện pháp sự và các hoạt động của gia đình Bông Sen và hạnh nguyện của từng Bông Sen đều thành tựu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Diệu Thủy
12-10-2009, 15:07
[quote=KCQuyen;27970]Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạ:D)


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm

TÌnh hình là em dù không phải "đồng bào xa tổ quốc", mà ở ngay Thủ đô nhưng hoàn cảnh không "đi được" - chồng đi công tác, e ở nhà 1 nách 2 nhóc, mà 1 nhóc bé quá, mẹ không đi lâu được. Cũng định đến 2-3 tiếng rồi về, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của nhà mình, nên e cũng xin online cùng lúc, cùng ngày để hồi hướng công đức ạ^:)^

Nguyện pháp sự và các hoạt động của gia đình Bông Sen và hạnh nguyện của từng Bông Sen đều thành tựu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Miền Bắc:
10. Diệu Thủy (chắc chắn 1/2 ngày, 1 ngày chưa dám chắc :) )

khong0
12-10-2009, 16:28
III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - khong0

Như Kim
12-10-2009, 22:46
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạ:D)
10 - Diệu Thủy


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

Diệu Bích
14-10-2009, 16:24
Để hồi hướng thêm công đức cho các nạn nhân bão lũ, các đạo hữu hôm đó hãy phát tâm mang theo vật để phóng sinh nhé!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Từ Tịnh
15-10-2009, 10:46
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạ:D)
10 - Diệu Thủy


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé :9:1)
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
...


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

Ngày đó em bận không thể tham gia được nên 2 chị em đành ủng hộ từ xa thôi ạh

Maika_ps
16-10-2009, 16:10
Quảng Viên không lên mạng được nên nhờ mình cáo lỗi không tham gia được Như Kim ơi. Con tỷ ấy bệnh rồi.

Quảng Ngọc
16-10-2009, 16:52
Ngày đó em bận không thể tham gia được nên 2 chị em đành ủng hộ từ xa thôi ạh
Từ Tịnh,muội ơi! Thế là chắc chắn không dứt được ''dây dưa nợ nần'' mà phải bỏ hội lần này hả? Thôi đành tiếc cho muội và buồn 5' cho tỷ vậy.
Như Kim[/B] http://hoibongsen.com/diendan//styles/perfectblue/buttons/viewpost.gif (http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?p=28030#post28030)
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif)
10 - Diệu Thủy


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif)
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O
Mình đăng ký thêm một vé cho bạn Vui tham gia với nhé

Quảng Ngọc
17-10-2009, 00:21
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif)
10 - Diệu Thủy


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif)
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)
14-BS Quế


III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O
BS Quế hôm nay vào nam thăm bệnh nhân, gọi điện hẹn CN này xuống nhà mình rồi rủ mình đi Bà rịa thăm một bậc thầy TD. Cô ấy rất bận vì bệnh nhân, lịch đãsắp đặt kín mít. MÌnhbỏ pháp hôi này thì thật tiếc nên mời thử cô ấy tham gia và bù cho cô ấy ngày thứ 2 xin nghỉ làm cùng đi bà rịa không ngờ cố ấy chấp nhận ngay. Hoan hỉ quá...Cô ấy nghiên cứu rất kỹ về mật tông nhưng giờ thì cô ấy chọn con đường Tịnh độ. Mình đi theo Tịnh độ cũng là từ cô BS này:D

Như Kim
17-10-2009, 12:17
em hoan hỷ quá chị QNgoc ơi. BS Quế thật dễ thương=D>=D>=D>=D>

Quảng Chánh
17-10-2009, 12:18
[quote=Như Kim;27920]
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/4.gif))
10 - Diệu Thủy


II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/9.gif))
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)
14-BS Quế
15-Văn Bằng (nvbbang) (từ 8:00 - 11:30)



III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

Quảng Ngọc
17-10-2009, 12:43
A, đạo hữu Văn Bằng cũng đăng ký, vậy là không đi áp tải đồ theo chuyến cứu trợ lần này phải không? Mà sao tham dự có 1/2 thôi, bỏ mất đấu nửa ngày quí giá rồi :D:D , hoan hỉ, hoan hỉ@};-@};-

Diệu Bích
17-10-2009, 12:45
[quote=Như Kim;27920]
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/4.gif))
10 - Diệu Thủy



II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/9.gif))
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)
14-BS Quế
15-Văn Bằng (nvbbang) (từ 8:00 - 11:30)



III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

Miền Bắc:

11- Diệu Bích
12 - Chân Tâm (Quảng Nguyện)

Quảng Chánh
17-10-2009, 13:00
Chào Quảng Ngọc, cố gắng sắp xếp lắm mới được nhiêu đó đấy. Về chuyến cứu trợ vì đã xuất phát từ trưa hôm qua thứ sáu, tới chiều tối CN mới về nên không thể xin nghỉ làm để đi được. Đành phải đợi đoàn về để xem hình thôi. Nhưng hỏng sao, ở lại để đi gom đồ và tham gia niệm Phật cũng OK (?). Chỉ cần trong tâm ta có Phật thì làm gì, ở đâu cũng có Phật mà! :9:1

Như Kim
17-10-2009, 13:46
Em ở nhà gom đựoc mấy bao đồ anh Bằng ơi, mà mấy nay cũng lu bu quá, hôm nào đi làm về đến nhà cũng 8h30 đêm, nên ko chở qua chỗ anh đựoc. Chắc là chiều chủ nhật đi sinh hoạt về rồi chở qua chổ anh luôn quá.

Như Kim
17-10-2009, 13:48
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/4.gif))
10 - Diệu Thủy
11 - Diệu Bích
12 - Quảng Nguyện




II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/9.gif))
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)
14-BS Quế
15-Văn Bằng (nvbbang) (từ 8:00 - 11:30)



III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

Quảng Chánh
17-10-2009, 15:27
Em ở nhà gom đựoc mấy bao đồ anh Bằng ơi, mà mấy nay cũng lu bu quá, hôm nào đi làm về đến nhà cũng 8h30 đêm, nên ko chở qua chỗ anh đựoc. Chắc là chiều chủ nhật đi sinh hoạt về rồi chở qua chổ anh luôn quá.


Cảm ơn Như Kim! Nghe nói Như Kim ở Quận 12 à? Nếu vậy cho địa chỉ Bằng sẽ ghé chở cũng được. Mới vừa đi gom ở Lái Thiêu về.

Phúc Mạnh
17-10-2009, 15:49
Này các hoa sen Hưng Yên ơi

Vào ghi đi không thì các bạn miền Nam đang cậy đông, bắt nạt đấy.

Quảng Ngọc
17-10-2009, 15:59
Này các hoa sen Hưng Yên ơi

Vào ghi đi không thì các bạn miền Nam đang cậy đông, bắt nạt đấy.
Hèhè... huynh Phúc mạnh sợ chưa ???? ;;)miền nam xía chỗ đông hơn miền bắc rồi đó nhé. Còn mỗi tối nay phải chạy đua maratong chưa chắc kịp đó nhé:)):))

daohanh
17-10-2009, 16:33
Thêm một người cho miền Bắc; Đạo Hạnh cũng tham gia

Quảng Ngọc
17-10-2009, 17:28
Các bạn miền nam, ai cần tìm hiểu hay thắc mắc về trị bệnh bằng PP thực dưỡng thì ngày mai xong lễ hỏi BS Quế nhé. BS là một giáo sư bác sĩ giỏi về tây y đã về hưu nhưng nay hoàn toàn bỏ tây y, tự xây nhà tình thương chữa bệnh từ thiện cho tất cả mọi loại bệnh nan y bằng pp nhịn ăn và gạo lứt muối mè và thường khuyên bệnh nhân niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Bệnh nhân nan y của cô ấy ở SG khá nhiều.
@ Quảng đức cần hỏi gì thì chuẩn bị sẵn trước câu hỏi nhé. Thứ 2 tới mình và BS Quế sẽ đi bà rịa thăm ông Phù Chí Thuận( một bậc thầy rất giỏi về TD , hôm trước mình có giới thiệu rồi đó) Quảng Đức có sắp xếp được thì cùng đi mà hỏi cho trường hợp bé nhà ta nhé

Phước-Huệ-song-tu
17-10-2009, 19:15
A Di Đà Phật ! Tiếc thay ! Tiếc thay ! Đệ không thể tham gia đạo tràng niệm Phật cùng quý đạo hữu rồi ! Chị Tiêu-Diện ơi ! Chị hoan hỷ đừng buồn đệ nha ! Dù ngày mai, đệ có ở nơi nào, có làm bất cứ việc gì thì A-lại-da thức của đệ cũng hướng về hồng danh của Phật Di Đà và cùng nguyện cầu, cùng hồi hướng công đức với quý đạo hữu !

Nam mô Lạc Bang giáo chủ A Di Đà Phật !

Quảng Nguyện
17-10-2009, 21:12
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Ngày mai ,Đại gia đình Hội Bông Sen : " Đồng Thanh Tương Ứng ,Đồng Khí Tương Cầu " cùng nhau xưng tán danh hiệu Đức A Di Đà Phật , với lòng thành tha thiết hướng về đồng bào miền Trung yêu thương !Nguyện Chư Phật mười phương gia hộ ,để nguyện vọng của chúng con được thành tựu . Để đồng bào miền Trung lại được về với cuộc sống yên bình ,các em nhỏ lại được đến trường ,được ấm êm bên gia đình !

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !^:)^^:)^^:)^
NAM MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI !^:)^^:)^^:)^

Barbie
17-10-2009, 21:20
Nam mô A Di Đà Phật, ngày mai Quảng Tín không tham gia được nhưng cũng sẽ luôn trì niệm hồng danh Ngài để cùng HBS hồi hướng cho đồng bào miền Trung!

Hôm trước Quảng Tín cũng đã trực tiếp tham gia cứu trợ đồng bào ở huyện Điện Bàn, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, thương lắm! Mọi người xem hình em đi nhé!

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=378857&page=4

Như Kim
17-10-2009, 22:43
Ngày mai mọi người của miền Nam sẽ được xem hoa xá lợi của huynh Thái - đã vãng sanh, để một lần nữa chứng minh rằng - Niệm hồng danh A DI Đà Phật thì sẽ vãng sanh. Nhớ đón xem.

Như Kim
17-10-2009, 22:44
A Di Đà Phật ! Tiếc thay ! Tiếc thay ! Đệ không thể tham gia đạo tràng niệm Phật cùng quý đạo hữu rồi ! Chị Tiêu-Diện ơi ! Chị hoan hỷ đừng buồn đệ nha ! Dù ngày mai, đệ có ở nơi nào, có làm bất cứ việc gì thì A-lại-da thức của đệ cũng hướng về hồng danh của Phật Di Đà và cùng nguyện cầu, cùng hồi hướng công đức với quý đạo hữu !

Nam mô Lạc Bang giáo chủ A Di Đà Phật !
A Di Đà Phật, tỷ xin đảnh lễ Phật tánh của đệ.
Chúc đệ thành công như đã hẹn nhé >:D<>:D<

Diệu Hòa
17-10-2009, 23:06
Hội MN ngày mai không những có số người đông hơn, hic, vừa được chiêm ngưỡng xá lợi lại còn gặp bác sĩ Quế nữa>:D<
Hội MB đâu nhanh chân vào đăng ký thêm nào=D>

Diệu Bích
18-10-2009, 00:20
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/4.gif))
10 - Diệu Thủy
11 - Diệu Bích
12 - Quảng Nguyện
13- Đạo Hạnh




II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/9.gif))
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)
14-BS Quế
15-Văn Bằng (nvbbang) (từ 8:00 - 11:30)



III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

@ Chị Diệu Hoà ơi: Miền Nam ăn gian, có 2 đạo hữu tính từ xa nên chỉ bằng miền Bắc thôi.:)) Mà nếu tính từ xa thì chị Diệu Lan thuộc HBS miền Bắc.=))

Các đạo hữu mai nhớ mang theo vật phóng sinh để hồi hướng công đức thêm cho các nạn nhân bão lũ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Quảng Ngọc
18-10-2009, 00:44
Danh sách ( các đạo hữu cứ thêm tên vào nhé).
I/ Miền Bắc
1 - Phúc Mạnh
2 - Diệu Lam
3 - Diệu Linh
4 - Quảng Trí
5 - Diệu Thơm
6 - Diệu Hòa
7 - Diệu Ninh
8 - Kim Cang Quyền
9 - Diệu Nga (Tham gia từ xa ạhttp://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/4.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/4.gif))
10 - Diệu Thủy
11 - Diệu Bích
12 - Quảng Nguyện
13- Đạo Hạnh




II/ Miền Nam
1 - Quảng Nghiêm
2 - Như Kim
3 - Quảng Ngọc
4 - Đức Minh
5 - Maika_PS ( từ 11h30)
6 - Diệu Châu
7- Quảng Viên
8- Quảng Đức
9- Viên Kỳ
10 - Từ Tịnh ( từ xa nhé http://hoibongsen.com/diendan//images/smilies/9.gif (http://hoibongsen.com/diendan/images/smilies/9.gif))
11- Tâm Thanh (cũng từ xa luôn ạ)
13- Vui (bạn QN)
14-BS Quế
15-Văn Bằng (nvbbang) (từ 8:00 - 11:30)



III/ Đạo hữu xa tổ quốc và các miền khác thực hiện online cùng lúc cùng ngày để cùng hồi hướng công đức.
1 - Diệu Lan
2 - Liên ròm
3 - Không O

@ Chị Diệu Hoà ơi: Miền Nam ăn gian, có 2 đạo hữu tính từ xa nên chỉ bằng miền Bắc thôi.:)) Mà nếu tính từ xa thì chị Diệu Lan thuộc HBS miền Bắc.=))

Các đạo hữu mai nhớ mang theo vật phóng sinh để hồi hướng công đức thêm cho các nạn nhân bão lũ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Há há....''Miền nam ăn gian'' phán một câu xanh rờn thế a%-(
Người ta khai báo rõ ràng đến từng chi tiết giữa thanh thiên bạch nhật ...ăn gian chỗ lào được nhẩy(*)(*)

Diệu Bích
18-10-2009, 00:52
há há....''miền nam ăn gian'' phán một câu xanh rờn thế a%-(
người ta khai báo rõ ràng đến từng chi tiết giữa thanh thiên bạch nhật ...ăn gian chỗ lào được nhẩy(*)(*)

nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát!^:)^

:d:d:d

Maika_ps
18-10-2009, 01:11
Hôm qua Thầy Nguyên Đạo nhắn với hội mình là niệm Phật xong thì đi phóng sinh nữa nhé cả nhà. Do chùa Phước Hải buổi chiều có lễ nên Hội mình chỉ niệm Phật buổi sáng thôi nhé cả nhà, niệm xong thì cùng đi phóng sinh luôn. Như Kim ham vui quá lo 8 nên quên mất thông báo cho cả nhà rồi àh! :D

Quảng Đức
18-10-2009, 01:32
Nam Mô A Di Đà Phật!

Quảng Đức đang định vào diễn đàn đăng ký niệm Phật buổi chiều thì đọc được tin của Maika. Vậy thì Quảng Đức xin cố gắng tham gia từ sáng (hoàn cảnh quá cả nhà ạ, đạo hữu Quảng Chơn sốt 4 ngày hôm nay chẳng ăn uống gì :()

Chị Quảng Ngọc ơi, em cảm ơn chị về thông tin về Thực dưỡng mà chị chia sẻ, chị cho em đi theo chị về nhà thầy Phù Chí Thuận với chị nhé!
Mấy ngày nay bé Quảng Chơn nhà em sốt và lở hết cả môi, em quyết cho nhịn chị ạ, chỉ uống sữa thảo dược và uống trà gạo lứt rang thôi chị ạ. Vì đằng nào nó cũng không ăn được gì, miệng lở đau quá! Nhìn thằng bé hốc hác, mặt mũi đờ đẫn, ngồi đâu ngồi đó... mà em :((

Quảng Ngọc
18-10-2009, 02:18
Nam Mô A Di Đà Phật!

Quảng Đức đang định vào diễn đàn đăng ký niệm Phật buổi chiều thì đọc được tin của Maika. Vậy thì Quảng Đức xin cố gắng tham gia từ sáng (hoàn cảnh quá cả nhà ạ, đạo hữu Quảng Chơn sốt 4 ngày hôm nay chẳng ăn uống gì :()

Chị Quảng Ngọc ơi, em cảm ơn chị về thông tin về Thực dưỡng mà chị chia sẻ, chị cho em đi theo chị về nhà thầy Phù Chí Thuận với chị nhé!
Mấy ngày nay bé Quảng Chơn nhà em sốt và lở hết cả môi, em quyết cho nhịn chị ạ, chỉ uống sữa thảo dược và uống trà gạo lứt rang thôi chị ạ. Vì đằng nào nó cũng không ăn được gì, miệng lở đau quá! Nhìn thằng bé hốc hác, mặt mũi đờ đẫn, ngồi đâu ngồi đó... mà em :((
Thương Quảng Chơn quá! Mai mình sẽ đưa cho bạn mấy thứ bảo bối của TD bạn về nấu cho QC ăn, ngưng thuốc tây đi mình tin chắc là bé sẽ đỡ ngay thôi. Còn lở miệng thì có 2 nguyên nhân cơ thể quá âm hoặc quá dương và cách trị khác nhau. Muốn biết do nguyên nhân gì thì thử nghiệm nhé. Lấy mật ong rừng thấm vào chổ bị lở nhiều lần trong ngày nếu bớt là do dương thì cứ tiếp tục bôi mật ong vài ngày sẽ khỏi, nếu bôi mật ong mà không bớt là do âm thì không bôi mật ong nữa mà tìm thứ khác. Mai mình đem mật ong lên cho vì nhà có sẵn mật ong chính cống lấy từ rừng U minh ra. Mai cố gắng đi nhé không là hàng mình bị ế đó nha. Đi Thầy PCT thì thứ 2 xuống nhà mình rồi đi nha.
Mai gặp mình chỉ đường đi cho nhé. Cầu xin ơn trên chư Phật mười phương , chư bồ tát gia trì cho Quảng Chơn nhanh chóng bình phục. A DI ĐÀ PHẬT

Lộc&Trung
18-10-2009, 06:55
Hoạt động của HBS hôm nay hấp dẫn quá nhỉ,tiếc là tụi đệ đã kẹt không thể tham gia được,âu cũng là duyên phận,mong đến ngày sinh hoạt ghê :D.

Diệu Nga
18-10-2009, 09:06
Hoạt động của HBS hôm nay hấp dẫn quá nhỉ,tiếc là tụi đệ đã kẹt không thể tham gia được,âu cũng là duyên phận,mong đến ngày sinh hoạt ghê :D.


Giờ này chắc cả nhà mình ở hai miền nam Bắc đang bắt đầu diễn ra Pháp hội niệm Phật để hồi hướng cho các nạn nhân không may mắn trong cơn bão số 9.
A Di Đà Phật!
Hiện các đầu cầu xa Tổ quốc và không xa Tổ quốc nhưng không có điều kiện đến trực tiếp...đều đang đồng lòng hướng về Trung tâm^:)^

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Em cũng bắt đầu đây ạ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Lan
18-10-2009, 10:34
Giờ này chắc cả nhà mình ở hai miền nam Bắc đang bắt đầu diễn ra Pháp hội niệm Phật để hồi hướng cho các nạn nhân không may mắn trong cơn bão số 9.
A Di Đà Phật!
Hiện các đầu cầu xa Tổ quốc và không xa Tổ quốc nhưng không có điều kiện đến trực tiếp...đều đang đồng lòng hướng về Trung tâm^:)^

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

[/FONT]

Giải lao mới dám vào buôn đây. Chả mấy khi dậy sớm thế này đâu ạ. Mong chờ hình và video của mọi người quá! Lòng mình hoan hỉ vô cùng, và cảm giác ấm áp vì nghĩ đang rất gần mọi người, xóa nhòa sự xa cách không gian...

Như Kim
18-10-2009, 20:44
Hôm nay hội MN tập trung tại chánh điện chùa Phước Hải, để cùng nhau niệm Phật hồi hướng công đức cho các nạn nhân bão lũ trong cơn bão số 9 vừa qua.
Sơ lược điểm danh thì có đầy đủ mặt anh tài, nào là huynh trưởng Quảng Nghiêm, huynh nvbbang, đệ Quảng Giới, tỷ Quảng Ngọc, BS Quế, tỷ Quảng Đức, tỷ Viên Kỳ cùng con gái, Diệu Hoa, Đức Minh, Diệu Châu, Như Kim, Vui đã cùng nhau khai kinh từ lúc 8h sáng, niệm Phật theo mõ, rồi đi kinh hành, rồi niệm theo mõ, rồi lại đi kinh hành, rồi niệm theo mõ... niệm niệm ko dứt. Từng bước chân đi Như Kim thấy thanh thản nhẹ nhàng, từ tốn và nhịp sống dừng lại chỉ để dành cho câu niệm Phật và bước đi. Nam Mô thì chân trái, A thì chân phải , Di Đà thì chân trái, Phật thì chân phải... niệm niệm không dứt, bước đi không rời, chân này đặt xuống chạm đất chân kia liền dứt lên khỏi đất.. cứ mỗi bước đi Như Kim lại nghĩ đó là từng bước chúng ta đi đến Tây Phương cực lạc.
^:)^^:)^^:)^
Nghỉ giải lao 15 phút thì mọi người lại tiếp tục niệm niệm theo tiếng mõ, và vừa nguyện theo 12 lời nguyện, mỗi lời nguyện thì lạy một lạy. ^:)^^:)^^:)^^:)^.

Hôm nay rất thuận duyên cho hội, vì hôm nay mùng 1, nhà chùa có nấu cơm chay cho các em sinh viên ăn miễn phí. Buffet chay nhé cả nhà. Có 2 dãy bàn để sẵn, cơm, canh, đồ xào, dưa chua, nước tương, đồ mặn, chả chưng, đĩa, muỗng...v.v đều được bày ra, cứ ai ăn bấy nhiêu thì lấy bấy nhiêu rồi về bàn trống mà ngồi, ăn xong thì mang ra bồn rửa bát/chén tự rửa. Vui ơi là vui. Mọi người đùa là cứ đạo tràng mình canh ngay ngày mùng 1 mà sinh hoạt :9:1:9:1:9:1:9:1:)):))*-:)*-:).

Tới tiết mục phóng sanh nhé, tiếc là cả nhà ko ai mang máy chụp hình theo, phí của giời :D.
Mọi người kéo nhau ra chỗ bán cá giống, chỗ mà hôm thành lập đạo tràng có mua 1 lần rồi. Như Kim đi "gom hụi" lại được 1 triệu 300 sáu mươi ba ngàn =D>. Tổng cộng được 60kg cá rô phi, điêu hồng, trê, lau kiếng... các loại và 300 con cá basa giống bằng 2 ngón tay chập lại. Mọi người chạy ra cầu Ông Lớn bên Q7, vừa đọc chú Đại Bi, rồi Quy Y cho mấy chú cá, và cùng niệm Phật để thả các chú về với thiên nhiên, tự do tự tại. Lòng ai cũng thấy phơi phới. (*) Còn dư lại 55 ngàn, trên đường đi về Như Kim ghé mua thêm 11 ký lô hến và trai để đem ra sông phóng sinh tiếp. Kỳ này thì có hình vì chạy về nhà rủ chồng đi cùng và lấy máy chụp hình luôn. Ra đến khúc sông gần nhà, có 2 người đàn ông ngồi câu cá :( thấy Như Kim phóng sanh, ông ta sếp cần câu lại bỏ đi, vừa đi vừa nói " Lần sau anh chị có phóng sanh thì lựa chỗ ko có người câu cá mà phóng sanh nhe, tui thấy phóng sanh tui hết hứng câu cá" nói xong người đàn ông đó bỏ đi, còn 1 người ở lại câu tiếp. Vậy là hên hay xui ta?

Xin hồi hướng tất cả công đức có được cho các nạn nhân trong cơn bão vừa qua được tiêu tai nạn khỏi, người mất được siêu sanh tịnh độ.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phước-Huệ-song-tu
18-10-2009, 21:02
Hôm nay hội MN tập trung tại chánh điện chùa Phước Hải, để cùng nhau niệm Phật hồi hướng công đức cho các nạn nhân bão lũ trong cơn bão số 9 vừa qua.
Sơ lược điểm danh thì có đầy đủ mặt anh tài, nào là huynh trưởng Quảng Nghiêm, huynh nvbbang, đệ Quảng Giới, tỷ Quảng Ngọc, BS Quế, tỷ Quảng Đức, tỷ Viên Kỳ cùng con gái, Diệu Hoa, Đức Minh, Diệu Châu, Như Kim, Vui đã cùng nhau khai kinh từ lúc 8h sáng, niệm Phật theo mõ, rồi đi kinh hành, rồi niệm theo mõ, rồi lại đi kinh hành, rồi niệm theo mõ... niệm niệm ko dứt. Từng bước chân đi Như Kim thấy thanh thản nhẹ nhàng, từ tốn và nhịp sống dừng lại chỉ để dành cho câu niệm Phật và bước đi. Nam Mô thì chân trái, A thì chân phải , Di Đà thì chân trái, Phật thì chân phải... niệm niệm không dứt, bước đi không rời, chân này đặt xuống chạm đất chân kia liền dứt lên khỏi đất.. cứ mỗi bước đi Như Kim lại nghĩ đó là từng bước chúng ta đi đến Tây Phương cực lạc.
^:)^^:)^^:)^
Nghỉ giải lao 15 phút thì mọi người lại tiếp tục niệm niệm theo tiếng mõ, và vừa nguyện theo 12 lời nguyện, mỗi lời nguyện thì lạy một lạy. ^:)^^:)^^:)^^:)^.

Hôm nay rất thuận duyên cho hội, vì hôm nay mùng 1, nhà chùa có nấu cơm chay cho các em sinh viên ăn miễn phí. Buffet chay nhé cả nhà. Có 2 dãy bàn để sẵn, cơm, canh, đồ xào, dưa chua, nước tương, đồ mặn, chả chưng, đĩa, muỗng...v.v đều được bày ra, cứ ai ăn bấy nhiêu thì lấy bấy nhiêu rồi về bàn trống mà ngồi, ăn xong thì mang ra bồn rửa bát/chén tự rửa. Vui ơi là vui. Mọi người đùa là cứ đạo tràng mình canh ngay ngày mùng 1 mà sinh hoạt :9:1:9:1:9:1:9:1:)):))*-:)*-:).

Tới tiết mục phóng sanh nhé, tiếc là cả nhà ko ai mang máy chụp hình theo, phí của giời :D.
Mọi người kéo nhau ra chỗ bán cá giống, chỗ mà hôm thành lập đạo tràng có mua 1 lần rồi. Như Kim đi "gom hụi" lại được 1 triệu 300 sáu mươi ba ngàn =D>. Tổng cộng được 60kg cá rô phi, điêu hồng, trê, lau kiếng... các loại và 300 con cá basa giống bằng 2 ngón tay chập lại. Mọi người chạy ra cầu Ông Lớn bên Q7, vừa đọc chú Đại Bi, rồi Quy Y cho mấy chú cá, và cùng niệm Phật để thả các chú về với thiên nhiên, tự do tự tại. Lòng ai cũng thấy phơi phới. (*)

Xin hồi hướng tất cả công đức có được cho các nạn nhân trong cơn bão vừa qua được tiêu tai nạn khỏi, người mất được siêu sanh tịnh độ.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Thật là hoan hỷ quá đi ! A Di Đà Phật !

Diệu Hòa
18-10-2009, 21:14
Hội MB thì nhờ DB vào post bào nhé, vì đi cả ngày nên từ chiều về đang phải làm mẹ giỏi vợ ngoan đây:9:1
Chỉ biết nói là vừa thanh thản, vừa nhẹ nhàng, vừa vui và vừa nghe thêm được rất nhiều chuyện:D Sẽ có đủ cả ảnh và video phục vụ bà con ở xa Tổ quốc>:D<;;):x

Hôm nay hội mình đã thành công tốt đẹp những gì đã dự định, cảm ơn tất cả các bạn đã góp phần làm nên thành công này@};-@};-@};-:x:x:x

Yêu cả nhà mình lắm, tập thể này là một phần cuộc sống của tôi, ko thể tách rời:x:x:x

Như Kim
18-10-2009, 21:23
Trong lúc ngồi buôn dưa bán cà chờ người ta cân cá, thì hội MN đã bàn thảo chuyện " đập phá" thủ đô trong một ngày ko xa. Chuyện này cực kỳ hoan hỷ nè =D>=D>=D>

Diệu Hòa
18-10-2009, 21:28
Trong lúc ngồi buôn dưa bán cà chờ người ta cân cá, thì hội MN đã bàn thảo chuyện " đập phá" thủ đô trong một ngày ko xa. Chuyện này cực kỳ hoan hỷ nè =D>=D>=D>

Hội MB hôm nay bàn bạc chương trình đón tiếp>:D<:x:D.
Mà hình xá lợi của anh Thái đâu rồi NK ơi?

Như Kim
18-10-2009, 21:50
Hội MB hôm nay bàn bạc chương trình đón tiếp>:D<:x:D.
Mà hình xá lợi của anh Thái đâu rồi NK ơi?
Khỏi hình, hôm thầy ra HN, thầy và huynh Quảng Nghiêm sẽ mang ra HN xá lợi luôn
Để ngoài HN 1 cái trong tháp, SG 1 cái. Yên sờ tâm đi ;)

Diệu Lan
18-10-2009, 21:52
Ra đến khúc sông gần nhà, có 2 người đàn ông ngồi câu cá :( thấy Như Kim phóng sanh, ông ta sếp cần câu lại bỏ đi, vừa đi vừa nói " Lần sau anh chị có phóng sanh thì lựa chỗ ko có người câu cá mà phóng sanh nhe, tui thấy phóng sanh tui hết hứng câu cá" nói xong người đàn ông đó bỏ đi, còn 1 người ở lại câu tiếp. Vậy là hên hay xui ta?

Xin hồi hướng tất cả công đức có được cho các nạn nhân trong cơn bão vừa qua được tiêu tai nạn khỏi, người mất được siêu sanh tịnh độ.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Mình nghĩ là hên. Nhiều lần gặp cảnh này người ta sẽ thôi ko câu cá nữa.

Diệu Lan
18-10-2009, 21:54
Khỏi hình, hôm thầy ra HN, thầy và huynh Quảng Nghiêm sẽ mang ra HN xá lợi luôn
Để ngoài HN 1 cái trong tháp, SG 1 cái. Yên sờ tâm đi ;)

Vẫn cần mà! Đợi Thầy và huynh ra thì... lâu quá!

Như Kim
18-10-2009, 22:02
Đâu có chụp đâu :((:((:((:((

Quảng Đức
18-10-2009, 22:19
Mai cố gắng đi nhé không là hàng mình bị ế đó nha. Đi thì thứ 2 xuống nhà mình rồi đi nha.
Mai gặp mình chỉ đường đi cho nhé. Cầu xin ơn trên chư Phật mười phương , chư bồ tát gia trì cho Quảng Chơn nhanh chóng bình phục. A DI ĐÀ PHẬT

Cả nhà cho phép mình chen ngang vào không khí hoan hỉ của buổi niệm Phật một tí với, lạc đề 1 chút cả nhà thông cảm nhé! (mình định gọi điện cho chị Quảng Ngọc mà ĐT chị hết pin nên đành loa lên đây thế nào tí nữa chị Quảng Ngọc cũng lọ mọ vào đây đọc >:D<

Chị QN ơi, tình hình là lúc nãy về em đã khuấy 3 thìa bột sắn cùng với nước lá chè như chị dặn, cho 1/2 quả mơ muối + một chút tương Tamarin (ko biết em gõ tên có đúng ko), đảo đều, cho lên bếp khuấy qua qua được 1 xong bột thơm thơm, mặn mặn, chua chua... ngon lắm, cả ngày hôm nay đua xe công thức 1 theo thầy lại ăn chay, nên quấy bột xong suýt nữa em nếm mất nửa nồi, may mà phanh kịp :D Quảng Chơn lùa khoảng 10 phút là hết, vì bột mềm ăn không đau như ăn bột gạo lứt, đi rửa xoong mà nhẹ hết cả người chị ạ. Em thank kiu chị lần nữa nhé! Ngày hôm nay có khi em là hoan hỉ nhất đạo tràng cũng nên @};-@};-@};-

Em định gọi cho chị để bàn về điểm hẹn và thời gian xuất phát mà máy chị hết pin em không gọi được..
Vậy là đường xuống đó nếu đi xe đò thì rất thuận tiện chị ạ, tại vì em định chở cả cháu Quảng Chơn đi nên em không dám đi xe máy chị ạ, đi xe máy thì quả là xa mà tay lái em không vững nữa. Vậy em đi xe đò và em xuống chỗ chùa Đại Tòng Lâm và đợi chị ở cổng chùa chị nhé.
Đến nơi chị gọi điện cho em rồi hai mẹ con em đi xe ôm vào hoặc nếu chị đến sau thì chị qua chùa Đại Tòng Lâm rồi chị em mình cùng vào. Chùa Đại Tòng Lâm to lắm em nghe người ta nói vậy, cũng dễ tìm nữa chị à.

Cơ mà em không biết các chị tầm khoảng mấy giờ thì đến chùa, để em căn giờ xuất phát từ ở nhà cho kịp.
Có gì chị nhắn tin cho em về thời gian nhé. Chết chết... thư từ gì rài quá cả nhà ạ, lạc đề mà lạc từ tỉnh nọ qua tỉnh kia thế này, mong cả nhà đại xá cho @};-@};-@};-@};-@};-

Như Kim
18-10-2009, 23:11
Cầu mong mẹ con chị Quảng Đức thành công. Thương 2 mẹ con nhiều nhiều chị ạ.

Diệu Bích
18-10-2009, 23:31
Cầu mong mẹ con chị Quảng Đức thành công. Thương 2 mẹ con nhiều nhiều chị ạ.

Kỳ này nhiều búp sen ốm quá! Bé Tuấn Khanh con Diệu Phương, bé nhà Diệu Thơm, bé nhà Diệu Tây... Cầu nguyện các bé mau chóng khỏi bệnh để mẹ còn đi ọp ẹp nào.>:D<

Diệu Bích
18-10-2009, 23:54
Hôm nay là ngày niệm Phật hồi hướng cho nạn nhân bão lũ nhưng cũng là ngày chứng tỏ tinh thần đoàn kết của HBS lớn hơn bao giờ hết. Từ miền xa Tổ quốc đến Hà Nội, Sài Gòn, Quy Nhơn và Hưng Yên đều vang lên tiếng niệm “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”, chúng con niệm Phật xin Chư Phật gia trì cho nạn nhân bão lũ, người chết thì được siêu sinh Tịnh Độ, người sống được an ổn, xin cho HBS luôn luôn đoàn kết, đi đúng chánh pháp và làm được nhiều lợi lạc cho chúng sinh, mãn báo thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.

Mặc dù đến phút cuối, HBS miền Bắc có 1 số đạo hữu bận không thể tham gia, nhưng dù ở đâu DB biết mọi người đều đang niệm Phật hướng về đồng bào đang lâm nạn. Quảng Nguyện và huynh Đạo Hạnh hôm nay thay nhau dẫn chúng, Diệu Thơm đánh chuông, huynh Quảng Trí nhận nhiệm vụ gõ mõ, huynh Phúc Mạnh quay phim. Còn lại anh KC Quyền, Diệu Bích, Diệu Linh, chị Diệu Hòa, chị Diệu Thùy, Diệu Thủy và gia đình Diệu Linh niệm Phật phụ họa theo. Vui nhất nhưng cũng thật nghiêm trang khi đoàn đi kinh hành quanh sân nhà Diệu Linh, mặc cho cái nắng Hà Nội vẫn chói chang.;;)

Sau khóa lễ, tất cả cùng nhau ngồi lại rút kinh nghiệm và góp ý dẫn chúng cho nhau. Anh KC Quyền lại tranh thủ ấn tống Kinh sách, xin tri ân tấm lòng của anh.@};-

Tiết mục cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, khi cả đoàn “rồng rắn lên mây” khuân vác hàng chậu ốc, xách túi ếch, xô cá đi phóng sinh tại Hồ Tây. Còn ếch thì mấy anh em bàn cãi mãi nên phóng sinh ở đâu nhỉ? Thả ở hồ thì sợ các chú không có chỗ lưu trú (suýt nữa thì thả ở nhà Diệu Linh:D). Anh KC Quyền phát hiện ra gần chùa Tứ Liên có 1 cái ao và bụi chuối, cả đoàn lại đến đó, bao tải ếch được mở ra, từng chú, từng chú được trả về với tự do. Mọi người đồng thanh, đi đi nào các chú, nguyện cầu các chú không bị người bắt lại.

Cả nhà lại quay về nhà Diệu Linh tiếp tục tám tám, thụ hưởng lộc lễ Phật. Gần 12h rồi, cái đói bắt đầu kéo đến, nào đi ăn chay thôi. Quán chay Kim Cương có cả massage nhé, chị chủ quán giới thiệu cho đoàn, 10USD/tiếng thui. Tốc độ ăn cũng nhanh, tám cũng giỏi, biết bao dự định cho Hội được bàn luận. Reng…reng Như Kim gọi điện thoại hỏi tình hình, Nguồn Đạo cũng sốt ruột không kém, nhắn tin hàng loạt cho mọi người.;)

Kết thúc ngày hồi hướng cho nạn nhân bão lũ hôm nay, có một điều trong lòng ai cũng mang theo về đó là niềm vui vì làm được việc có ích, tinh thần yêu thương nhau trong Hội vẫn nồng cháy.:x

A DI ĐÀ PHẬT! Mọi công đức lành xin được hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, cho nạn nhân bị bão lũ, cho toàn thể thành viên Hội Bông Sen!*-:)
P.s: Đoạn quay video chị Diệu Hoà sẽ tường thuật sau ạ.

Quảng Ngọc
19-10-2009, 00:02
@Quảng Đức! Mình về tới nhà trễ lắm. Vì lang thang một vài nơi ở SG rồi tính vào tiệm Chân Nguyên mua nắm cơm lứt về nhà khỏi nấu thì trúng ngày họ khai trương đãi tiệc miễn phí. Thế là làm luôn. BS Quê` đang bận vì hẹn với hiều bệnh nhân ai dè mình về đến nhà thì bác ấy cũng vừa đến.
Mai 6.30 từ nhà xuất phát chắc tới nơi chùa DTL khoảng 8h.
Cố gắng sắp xếp nhé.
Mai trước lúc ăn sáng khuấy cho bé món sắn dây đó nhé

Diệu Lan
19-10-2009, 02:43
Đâu có chụp đâu :((:((:((:((

Hôm nay chưa chụp thì hôm khác chụp lo gì nàng ơi! Miễn là có sớm ;)

Diệu Lan
19-10-2009, 02:45
Hôm nay là ngày ni[FONT=Arial]ệm Phật hồi hướng cho nạn nhân bão lũ nhưng cũng là ngày chứng tỏ tinh thần đoàn kết của HBS lớn hơn bao giờ hết.

Nghe Diệu Bích kể chuyện mà vui sướng quá!
Bác Diệu Hòa ơi bác tiện thể tìm hình Diệu Bảo bác cho em xin với bác nhé!

Diệu Thơm
19-10-2009, 09:24
Ra đến khúc sông gần nhà, có 2 người đàn ông ngồi câu cá :( thấy Như Kim phóng sanh, ông ta sếp cần câu lại bỏ đi, vừa đi vừa nói " Lần sau anh chị có phóng sanh thì lựa chỗ ko có người câu cá mà phóng sanh nhe, tui thấy phóng sanh tui hết hứng câu cá" nói xong người đàn ông đó bỏ đi, còn 1 người ở lại câu tiếp. Vậy là hên hay xui ta?


Chị vậy là vẫn hên hơn em rồi. Chiều 30 em ra một ngôi chùa lớn ở gần nhà lạy Phật sám hối, dắt cả con trai theo vì cu cậu thích phóng sinh lắm. Hai mẹ con len lỏi sau vườn để ra phía tiếp giáp với giữa hồ phóng sinh cho yên tâm. Ra được đến nơi thì mẹ hơi choáng vì nhìn thấy có 3 bác đang điềm nhiên ngồi câu cá còn con trai thì cứ vô tư thả ốc xuống hồ. Một bác ngồi gần chỗ em còn quay sang bảo "Thả nhẹ thôi động mạnh không câu được":(
Đến lúc 2 mẹ con đi về em nghĩ cứ thủ ra góp ý với bác xem sao. Em nói là Bác không nên câu cá mà nhất là ngồi ở sân Chùa thì lại càng không thì Nhà Chùa luôn nhắc nhở mọi người là tránh sát sinh thì bác chỉ nói "Thế à" và gật đầu lia lịa làm em tràn trề hy vọng dắt con quay ra. Đi được một đoạn quay lại không thấy bác có vẻ gì là thu dọn hiện trường, thêm một đoạn nữa quay lại thì thấy các bác ý vẫn điềm nhiên ngồi câu tiếp:((

Diệu Quế
19-10-2009, 09:34
Vì hôm trước đi cả ngày, sáng thì đi đến Viện K2 cùng tổ báo đến tận trưa, thế là việc riêng phải xử lý đến tận 9h30 tối mới về đến nhà, vì vậy hôm qua đành phải thất hẹn với HBS miền Bắc, tiếc lắm lắm ý, nhưng bù lại thì Diệu Quế cũng lên Chùa gần nhà, tụng quyển Kinh Nhật tụng với các vãi, rồi phóng sinh một túi to ốc ở ngay hồ trong Chùa.
Và vì đã ở nhà nên hôm qua không chỉ mình Diệu Quế ăn chay mà cả nhà được/phải ăn chay luôn! Lần đầu tiên trổ tài nấu các món chay, lại phải làm cho cả ba bữa sáng - trưa - chiều, lại cho thành phần khó "cải tạo" là bố chồng nữa nên hôm qua thấy sao mà ăn chay cũng khó quá (riêng mình mình ăn thì ko sao!). Mẹ mình thì nhất trí tán thành nên món nào cũng cố khen là ăn được - để động viên lần sau còn có tinh thần làm tiếp:-P. Tội nghiệp mỗi bố, thấy vừa ăn vừa ngắc ngắc, bữa chiều mình đành phải linh động thêm món canh cải cúc nấu giò sống - an ủi là thôi chí ít nó cũng không phải là thịt tươi! :D
Đến chiều thì đi đến cửa hàng thỉnh về rất nhiều kinh sách, tạt qua cửa hàng chay tha thêm một vài món về thử nghiệm cho lần sau.
Vậy nên lúc sáng không đi được đến nhà Diệu Linh còn cứ ngẩn ngơ mãi nhưng rồi cả ngày làm việc gì lúc nào cũng nghĩ đến hai miền đang niệm Phật, rồi tự nghĩ rằng thôi thì cả nhà mình hôm nay ăn chay được thế cũng là góp phần trợ duyên cho Hội, nên cũng thấy rất hoan hỉ!

Đọc tin hai miền thấy hoan hỉ quá, mọi người nhớ cho xin thêm mấy xu hình ảnh nữa nhé! :x

Quảng Nghiêm
19-10-2009, 10:05
Vậy là hôm qua được coi là ngày lễ viên mãn nhất của thành viên HBS ở tất cả các miền ngược xuôi của Tổ Quốc! Chúng ta cùng nhau hướng về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, cùng nhau hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thân yêu vừa trải qua cơn bão số 9 tan thương và chết chóc...Quảng Nghiêm nguyện cầu cho tất cả những nạn nhân trong cơn bão số 9 người mất được siêu sinh Tịnh Độ, người còn sống sớm vượt qua khổ nạn này mà sớm ổn định cuộc sống. Nguyện cho các bạn Bông Sen luôn vững tay chèo của mình để cùng nhau vượt qua biển đời sinh tử khổ đau, sớm cập bến Tây Phương an lành giống như cư sĩ Thái mà chúng ta đã có duyên được quen biết cư sĩ...A Di Đà Phật.

Diệu Bích
19-10-2009, 10:13
Chị Diệu Lan, chị Liên Ròm và các chị, các em hồi hướng từ xa thế nào? Kể chuyện cho mọi người nghe với ạ.:D

Viên Kỳ
19-10-2009, 12:46
VK chân thành cám ơn Ban Tổ chức HBS rất rất nhiều ! @};-@};-@};- Cứ đi pháp hội kiểu này nghiệp lớn hóa nhỏ, nghiệp nhỏ hóa không. Viên Kỳ thật sự an lạc không thể nghĩ bàn !
Mong rằng HBS chúng ta luôn luôn nắm tay thân ái để cùng nhau "tiến bước Tây Phương" như huynh Thái chúng ta vậy !
PS: Muội cám ơn nhỏ nhỏ riêng huynh Quảng Nghiêm nghe ! Tiếng niệm Phật của huynh hay ơi là hay, ru ngủ con em được 2 giấc áh :-P (vì con tưởng đang hát đó mà).

Từ Tịnh
19-10-2009, 12:48
Từ Tịnh,muội ơi! Thế là chắc chắn không dứt được ''dây dưa nợ nần'' mà phải bỏ hội lần này hả? Thôi đành tiếc cho muội và buồn 5' cho tỷ vậy.

Đúng là lần này muội chặt ko đứt bứt ko ra tỷ à. Vì đó là ngày mà cô bạn thân nhất của muội (Bạn trang đã từng cùng mình đi từ thiện ở Raglai đó chị nhớ ko ?) lên xe hoa về nhà chồng. Và cũng vì muội đã hứa làm dâu phụ cho nên ko thể vắng mặt với bất cứ lý do gì vì đối với cô bạn ấy em là người bạn thân thiết nhất , và đối với em đó là cô bạn mà em phải lo lắng nhất ( chắc là kiếp trước mắc nợ nhau) :-??
Mẹ em vừa nghe bảo làm dâu phụ thì tá hỏa bảo mày con gái đi phụ dâu thì mất hết duyên sau này khó mà lấy chồng :D, lúc đó em chỉ cười và thầm nghĩ ước gì mình cũng như chị Quảng Ngọc cho nhẹ nhàng ;) :D.
Mọi người thấy có ai như em ko , 2 ngày đi dự lễ cưới thì 2 đêm đều về nhà trong tình trạng đau bụng vì..........đói :)).

Vậy là hôm qua được coi là ngày lễ viên mãn nhất của thành viên HBS ở tất cả các miền ngược xuôi của Tổ Quốc! Chúng ta cùng nhau hướng về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, cùng nhau hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thân yêu vừa trải qua cơn bão số 9 tan thương và chết chóc...Quảng Nghiêm nguyện cầu cho tất cả những nạn nhân trong cơn bão số 9 người mất được siêu sinh Tịnh Độ, người còn sống sớm vượt qua khổ nạn này mà sớm ổn định cuộc sống. Nguyện cho các bạn Bông Sen luôn vững tay chèo của mình để cùng nhau vượt qua biển đời sinh tử khổ đau, sớm cập bến Tây Phương an lành giống như cư sĩ Thái mà chúng ta đã có duyên được quen biết cư sĩ...A Di Đà Phật.

Tuy ko tham dự được nhưng tâm muội vẫn hành trình cùng mọi người hướng về Tây phương, hướng về các nạn nhân của cơn bão vừa qua. HBS chúng ta đồng lòng như thế này thì muội tin rằng chúng sanh kia sẽ được lợi lạc, sẽ được Đức A Di Đà che chở - tiếp dẫn vì chúng ta hữu cầu tất ứng mà.
Hy vọng sau này muội sẽ ko còn phải tiếc nuối vì bỏ lỡ những buổi lễ ý nghĩa như thế này nữa.

Diệu Phương
19-10-2009, 12:54
Nghe HBS 2 miền Nam ,Bắc tường thuật mà e tiếc ngẩn tiếc ngơ vì ko tham gia được .Báo cáo cả nhà ,dù ko tham gia được trực tiếp nhưng hôm qua e cũng hoan hỷ ăn chay ,phóng sinh,niệm Phật từ xa ,tranh thủ mọi lúc ở nhà ,lúc ngồi rảnh hay nấu cơm đều niệm Phật để hồi hướng cho đồng bào bị bão lụt miền Trung. Xã nhà em hôm qua thấy vợ niệm Phật tinh tấn hơn mọi ngày cứ thắc mắc mãi cuối cùng mới mạnh dạn hỏi vợ là : chắc từ hôm nay vợ muốn noi theo gương huynh Thái lưu lại xá lợi hay sao mà tinh tấn hơn mọi ngày thế này ?:D .E lại phải giải thích ,thanh minh ,thanh nga 1 hồi cả nhà ah:D
Cả ngày hôm qua ,cả nhà e được thưởng thức món chay do e đạo diễn .OX Quảng Đạo và đứa cháu sinh viên ở cùng ăn món chả chay mà cứ tấm tắc khen ngon và động viên vợ hôm sau làm tiếp món này nữa nhé:D.Tự nhiên có cảm giác vui vui trong lòng vì hướng được cả nhà tập ăn chay :x

Diệu Lan
19-10-2009, 13:47
Chị Diệu Lan, chị Liên Ròm và các chị, các em hồi hướng từ xa thế nào? Kể chuyện cho mọi người nghe với ạ.:D

Đêm hôm trước đi ngủ sớm chưa từng thấy, 7g tối (mọi khi 12g) thế rồi trằn trọc mãi không ngủ được vì không quen :) Chat với ông bạn ở Canada dặn giờ đó giờ nọ gọi cho em để em thức (vì không còn ai để nhờ nữa) và mình để chuông 2 cái điện thoại, nhà không có đồng hồ mà. Rồi mở sẵn máy tính tìm mấy video niệm Phật để đó.
Dậy trước cả khi bạn gọi :) chuẩn bị xong xuôi chờ đến giờ thôi vì Như Kim có dặn chị không cần khai kinh, mình có phát nguyện xong đọc chú Đại Bi và bắt đầu niệm Phật cùng với video. Và đúng theo lịch trình mà Như Kim post. Lúc mọi người đi kinh hành thì mình cũng đi trong cái phòng bé tẹo của mình nên hơi... chóng mặt :) tí tẹo thôi. Nói túm lại là Như Kim post thế nào tuân thủ đúng thời gian thế ấy có điều mình niệm Phật đều theo video chứ không có niệm nhanh chậm gì hết.
Lúc kết thúc đâu là 6g30 sáng bên này, online chút xíu nhưng biết là không ai tường thuật gì nhanh thế cả và... đi ngủ lại cho đến 10g :)
Vui vẻ nhí nhảnh cả ngày, cảm giác rất an lạc, và gần gũi với các bạn ở nhà...

Tối hôm qua mình có quà là 1 gói đồ chay rất to và nhiều món nhưng để dành ăn từ từ. Còn thứ 7 chủ nhật thì 1 ngày ăn bún nem chay, 1 ngày khác ăn rau củ linh tinh.
Diệu Phương: em bé khỏi ốm chưa?

Như Kim
19-10-2009, 13:48
Cả ngày hôm qua thật là hoan hỷ, đi ngủ với nụ cừoi trên môi.
Mong nhà Bông Sen chúng ta ngày càng có nhiều hoạt động tốt đạo đẹp đời nữa nhé cả nhà

Diệu Phương
19-10-2009, 13:57
Đêm hôm trước đi ngủ sớm chưa từng thấy, 7g tối (mọi khi 12g) thế rồi trằn trọc mãi không ngủ được vì không quen :) Chat với ông bạn ở Canada dặn giờ đó giờ nọ gọi cho em để em thức (vì không còn ai để nhờ nữa) và mình để chuông 2 cái điện thoại, nhà không có đồng hồ mà. Rồi mở sẵn máy tính tìm mấy video niệm Phật để đó.
Dậy trước cả khi bạn gọi :) chuẩn bị xong xuôi chờ đến giờ thôi vì Như Kim có dặn chị không cần khai kinh, mình có phát nguyện xong đọc chú Đại Bi và bắt đầu niệm Phật cùng với video. Và đúng theo lịch trình mà Như Kim post. Lúc mọi người đi kinh hành thì mình cũng đi trong cái phòng bé tẹo của mình nên hơi... chóng mặt :) tí tẹo thôi. Nói túm lại là Như Kim post thế nào tuân thủ đúng thời gian thế ấy có điều mình niệm Phật đều theo video chứ không có niệm nhanh chậm gì hết.
Lúc kết thúc đâu là 6g30 sáng bên này, online chút xíu nhưng biết là không ai tường thuật gì nhanh thế cả và... đi ngủ lại cho đến 10g :)
Vui vẻ nhí nhảnh cả ngày, cảm giác rất an lạc, và gần gũi với các bạn ở nhà...

Tối hôm qua mình có quà là 1 gói đồ chay rất to và nhiều món nhưng để dành ăn từ từ. Còn thứ 7 chủ nhật thì 1 ngày ăn bún nem chay, 1 ngày khác ăn rau củ linh tinh.
Diệu Phương: em bé khỏi ốm chưa?

Trộm vía bé nhà e cũng đỡ hơn rồi chị ah . Cám ơn Diệu Bích và các đạo hữu đã hồi hướng cho các búp Sen .:x@};-@};-
Chị Diệu Lan của e ở xa mà cũng tuân thủ đầy đủ bài bản của tỷ NK post lên ghê @};-Chúc chị mạnh khỏe ,niệm Phật tinh tấn và sớm được gặp lại nhau để cùng đi sinh hoạt Đạo Tràng chị nhé:x:x:x

Diệu Hòa
19-10-2009, 15:50
Đọc bài tường thuật của cả nhà, vừa vui vừa buồn cười.:x:x:x:D

Bây giờ đang là giao mùa nên trẻ con dễ bị ốm lắm, các bông sen nhớ giữ gìn cho các búp sen nhé, mong các búp sen mạnh khỏe:">

Như Kim
20-10-2009, 23:17
Hôm em về ghé mua hến
Đây là 11 ký lô
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102029243yzzlmtezzg4331353.jpeg
Đây là lúc em thả xuống sông sau khi niệm Phật cho nó nghe.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102029243zjg4ndvlzw3620834.jpeg

Diệu Thơm
21-10-2009, 11:02
Đây là lúc em thả xuống sông sau khi niệm Phật cho nó nghe.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102029243zjg4ndvlzw3620834.jpeg

Nhìn ảnh thì trông quen quen, nhưng không giống tay "em" lắm:D

Quảng Ngọc
21-10-2009, 11:58
Đúng là lần này muội chặt ko đứt bứt ko ra tỷ à. Vì đó là ngày mà cô bạn thân nhất của muội (Bạn trang đã từng cùng mình đi từ thiện ở Raglai đó chị nhớ ko ?) lên xe hoa về nhà chồng. Và cũng vì muội đã hứa làm dâu phụ cho nên ko thể vắng mặt với bất cứ lý do gì vì đối với cô bạn ấy em là người bạn thân thiết nhất , và đối với em đó là cô bạn mà em phải lo lắng nhất ( chắc là kiếp trước mắc nợ nhau) :-??
Mẹ em vừa nghe bảo làm dâu phụ thì tá hỏa bảo mày con gái đi phụ dâu thì mất hết duyên sau này khó mà lấy chồng :D, lúc đó em chỉ cười và thầm nghĩ ước gì mình cũng như chị Quảng Ngọc cho nhẹ nhàng ;) :D.
Mọi người thấy có ai như em ko , 2 ngày đi dự lễ cưới thì 2 đêm đều về nhà trong tình trạng đau bụng vì..........đói :)).



Tuy ko tham dự được nhưng tâm muội vẫn hành trình cùng mọi người hướng về Tây phương, hướng về các nạn nhân của cơn bão vừa qua. HBS chúng ta đồng lòng như thế này thì muội tin rằng chúng sanh kia sẽ được lợi lạc, sẽ được Đức A Di Đà che chở - tiếp dẫn vì chúng ta hữu cầu tất ứng mà.
Hy vọng sau này muội sẽ ko còn phải tiếc nuối vì bỏ lỡ những buổi lễ ý nghĩa như thế này nữa.
UH, đúng là tiếc cho muội lắm đấy. Một ngày tu an lạc không thể nghĩ bàn mà nhiều chuyện vui lắm muội ạ. NK đã post lên muội đã biết rồi đấy nhưng còn vài chi tiết NK chưa gõ hết được để tỷ kể tiếp cho muội nghe nhé:
8 h sau khi khai kinh rồi niệm Phật theo đúng như lịch trình mà NK đã post. Tỷ thấy vô cùng an lạc trong tiếng niệm Phật không ngớt, tỷ thích nhất là đi kinh hành niệm Phật. Sau đó nghỉ giải lao 15' thế là mọi nguời tranh thủ xem Xá lợi của huynh Thái và ngồi nghe QN, thầy Nguyên Đạo và Quân( trong ban tổ chức sinh viên tình nguyện chuyến đaxNong) kể về sự niệm Phật miên mật và Phật Pháp Nhiệm màu đã đến với anh Thái. Huynh Thái rất nhiều bệnh nhưng không hề uống thuốc chỉ niệm Phật mà bệnh tự hết. Đặc biệt nhất là khi Huynh ấy bị tai biến không đi được phải ngồi xe lăn huynh ấy kêu người nhà ngày nào cũng phóng sanh còn anh thì chuyên tâm niệm Phật , sau 3 ngày anh đứng bật dậy đi lại chạy nhảy như không hề bị bệnh vậy. Sau đó huynh đi chào mọi người khắp lượt rồi từ giã ta bà cập bến Tây Phương an nhiên tự tại. Muội đã thấy Phật pháp nhiệm màu chưa??. Còn nghi ngờ gì pháp môn Niệm Phật nữa không??
Rồi chuyện người cháu trong nhà anh Thái bị cô gái chết sông nhập vào đã 1 năm nay thường hay lên cơn thần kinh nhưng cả nhà họ không tin vì họ theo đạo thiên chúa giáo, mà đạo thiên chúa giáo thì không tin chết rồi vẫn còn có linh hồn và luân hồi sinh tử. Sau khi được thầy NĐ giải thoát cô gái đi ra khỏi người thanh niên ấy và khuyên cô ta không theo anh này nữa mà vào chùa tu hành. Chứng kiến tận mắt sự việc này cả nhà họ mới quá sửng sốt rồi mới chịu tin ... 15' trôi đi rất nhanh chóng, mọi người lại vào tiếp tục niệm Phật và kinh hành tới 11h , chùa mời đi ăn cơm, thế là hoàn mãn. Trước lúc đi ăn mọi người còn được chia mỗi người một giỏ quà rất giá trị. Muội biết quà gì không?....Quà của huynh Thái đấy....Huynh đã vãng sanh rồi mà vẫn còn để lại quà cho mọi người đấy nhé... muội thử đoán là cái gì mà hấp dẫn thế....
Quân cứ luôn mồm khen anh Thái trồng cây gì cũng sai quả trĩu cành, Cây cóc nhiều trái đến nỗi mà nặng quá làm gãy cả cành... sản phẩm này của anh Thái ăn rất chất lượng và hoàn toàn tự nhiên không phân thuốc... nghe Quân quảng cáo ...rồi nhìn những trái cóc to và tươi rói và có cả trái tắc nữa mà thầm cảm ơn huynh Thái.
à , có cả kẹo dừa của đạo hữu...vừa đột xuất quên mất tên...Xin cám ơn huynh đã tặng kẹo dừa nhé
Sau khi nhận giỏ quà mọi nmgười đi ăn cơm buf với 5,6 món chay rất ngon (chắc tại tỷ vừa nhịn ăn một ngày nên thấy đói và ăn ngon hết chê:D)...vui lắm muội ạ...không thấy muội cũng thấy nhớ...
Đi phóng sanh cũng vui không kém. Mọi người góp lại được triệu mấy. đến chỗ cá giống mua hết mấy ao của họ mà vẫn chưa hết tiền. Trong lúc chờ đợi mọi người bàn tán vui vẻ, tỷ bị NK dụ đi ra HN chuyến này...Tỷ không ngờ mình QĐ nhanh thế vì cứ nghĩ minh chưa đủ duyên để đi...NK mách nước là tuy nghỉ 4 ngày nhưng thực tế chỉ cần xin cty nghỉ một ngày thôi(nếu ai phước dày ko phải làm thứ 7 thì khỏi xin nghỉ ngày nào luôn) vì lợi dụng ngày nghỉ tết dương lịch và tranh thủ bay ban đêm để tiết kiệm thời gian. NK dụ khỉ hay quá làm tỷ hoàn toàn buông súng ngả theo NK luôn:D và sóng theo đà lan ra tới các bạn khác đang có mặt ở đó vậy là mọi người hoan hỉ thi nhau đăng ký với NK ngay lúc đó luôn. Thế là chắc chắn tỷ đang sở hữu một vé ra đập phá thủ đô rồi đó. Muội đăng ký chuyến này ko? Thôi quyết luôn đi muội à, bỏ chuyến này là tiếc đứt ruột, đứt gan cho mà biết. Cơ hôi thì không có nhiều đừng bỏ phí nữa nhé.
Quảng Đức không biết có đi ko nhỉ? Quảng Đức sau khi gặp thầy Phù Chí Thuận nghe thầy thuyết về PP thực dưỡng .Thầy nói trước lúc tìm hiểu về TD thì hãy hiểu và hành những điều cơ bản của đạo Phật đã rồi hãy theo TD. Thầy nói hay quá Quảng Đức đã xin làm đệ tử và đã quyết định trở về nhà giao con cho chồng ngay hôm đó để trở lại Bà Rịa ở lại đó học cùng với 4 bạn cũng vừa mới đến, trong đó có 2 bạn nữ từ Hà Nôi vào, 2 bạn trẻ ở SG lên. Chúc cho QĐức sớm thành công để đạt tới thân tâm thường an lạc lợi cho mình và sẽ giúp đỡ được cho người (vì đó là mục đích cuối cùng của PP OHSHAWA).
Gõ mỏi tay rồi muội ơi xin dừng ở đấy nhé. Nhớ đừng bỏ lỡ chuyến đi tiến thẳng thủ đô quyết chiến quyết thắng nha muội .>:/>:/

Như Kim
21-10-2009, 13:42
Nhìn ảnh thì trông quen quen, nhưng không giống tay "em" lắm:D
Quên ko chú thích, tay đó là của chồng "em" :D

@Chị Quảng NGọc: quảng cáo thế này mà em Từ Tịnh ko đi HNoi thì thật là tiếc chị nhỉ? :-$