PDA

Xem bản đầy đủ : Pháp hội Đại Bi tại Hội Bông Sen miền Nam.


Như Kim
12-10-2009, 23:38
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn đức, ni, chư đạo hữu đồng tu tại đạo tràng Di Đà Giác Ngộ và tất cả thành viên của diễn đàn Hội Bông Sen.
Mừng ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo 19/09 ÂL, người con Phật luôn tưởng nhớ đến hạnh đại từ đại bi của Ngài. Và nguyện rằng mỗi đóa hoa sen trong ngôi nhà bông sen này đều sẽ thực hành hạnh đại từ đại bi của Bồ Tát và nhân rộng bồ đề tâm lan xa khắp 10 phương pháp giới. Trước là để độ mình sau là độ chúng sanh hữu hình cũng như vô hình.
Nay Hội Bông Sen tổ chức pháp hội Đại Bi với mong muốn nương nhờ oai thần của chú Đại Bi để giúp cho chúng sanh trong 10 phương pháp giới được lợi lạc. Thời gian, địa điểm và lịch trình cụ thể như sau:
1/ Thời gian: Ngày 7 tháng 11 năm 2009
Nhằm ngày 21 tháng 9 năm Kỷ Sửu - thứ bảy
Từ 6h chiều hôm thứ 6 đến 5h chiều hôm thứ 7.
2/ Địa điểm: chùa Pháp Bửu Tự
Ấp3 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TP HCM.
3/ Lịch trình:
(*) 6h -7h tối tập trung tại nhà Như Kim: Cùng nhau ăn uống sì sụp, sinh hoạt đạo hữu, 8h tối sẽ có nghe bài pháp ngắn , 10h tối chỉ tịnh.
(*)5h : sáng: thức dậy chuẩn bị di chuyển lên chùa - cách nhà Như Kim 1km.
(*)6h : Khai đàn Đại Bi
(*)11h : Thọ thực
(*)12h : Chỉ tịnh
(*)13h : Bắt đầu tiếp tục
(*)17h : hoàn mãn khóa lễ
4/ Chủ tọa : Đại Đức Thích Nguyên Đạo
5/ Hộ đàn: Đại Đức Thích Thiện Hạnh - trụ trì chùa Pháp Bửu
Đại Đức Thích Minh Lợi
Đại Đức Thích Minh Quang
cùng Phật tử chùa.
6/ Đăng ký : tại topic này, thời hạn đến hết ngày 5/11/2009 để đặt cơm chay.
7/ Chỉnh sửa bổ sung: tại topic này.


Thay mặt Hội Bông Sen phía Nam kính bạch.
Hội phó
Như Kim.

Lộc&Trung
12-10-2009, 23:55
13.Số ghế này Lộc&Trung đăng ký rồi đó nhé;;).

Diệu Hòa
13-10-2009, 00:18
13.Số ghế này Lộc&Trung đăng ký rồi đó nhé;;).

Nhanh thế, lại còn chọn số đẹp nữa chứ;))

Chúc Pháp hội thành công viên mãn@};-@};-@};-@};-@};-

Nam Mô A DI Đà Phật!!!

Viên Kỳ
13-10-2009, 09:05
hehe, cái vụ này mà vắng mặt sao đặng ta hè ! Số 3: Viên Kỳ (kỵ 2 số: 1 và 2, dễ bị kêu lên bảng ;;))

Viên Kỳ
13-10-2009, 09:06
13.Số ghế này Lộc&Trung đăng ký rồi đó nhé;;).
2 người này ngồi 1 ghế thôi đó nghe !, lạy cũng 1 chỗ thôi đó nghe, phần cơm cũng 1 phần thôi đó nghe :))

tekka
13-10-2009, 11:07
1/ Thời gian: Ngày 7 tháng 11 năm 2009
Nhằm ngày 21 tháng 9 năm Kỷ Sửu - thứ bảy


Pháp hội đại bi tổ chức vào ngày này thì chị không tham gia được cùng với thầy và mọi người rồi :((.

Tekka xin đăng ký trì chú đại bi trong 3 ngày: từ ngày Vía Quan thế âm Bồ Tát (19/09 âm lịch) cho đến ngày Pháp hội Đại bi diễn ra (21/09 âm lịch) cùng mọi người. Mỗi ngày sẽ cố gắng trì 108 biến.

Lộc&Trung
13-10-2009, 11:17
Nhanh thế, lại còn chọn số đẹp nữa chứ;))

Chúc Pháp hội thành công viên mãn@};-@};-@};-@};-@};-

Nam Mô A DI Đà Phật!!!
Đệ đâu có chơi đề gì đâu mà chọn số đẹp chứ :((,chẳng qua là thấy lần đăng ký nào mọi người cũng vào ào ạt như như quân Nguyên cả mà tới số này là chờ lâu thật lâu mới có người tiếp theo nên đệ mới chọn số này để mong mọi việc hanh thông mà :D(nhằm góp phần hào hứng cho tất cả mọi người tham gia thôi ;;))
2 người này ngồi 1 ghế thôi đó nghe !, lạy cũng 1 chỗ thôi đó nghe, phần cơm cũng 1 phần thôi đó nghe :))
Cái vụ đầu thì được vì tụi đệ nhỏ con nên 2 người ngồi chung ghế cũng không sao hết ah:D,có cái cuối là hơi căng đó Tỷ,người xưa có nói"người gầy thầy cơm"Tỷ sắp xếp vầy là bữa đó tụi đệ phải dùng giúp luôn phần của Tỷ rồi =)).
@Như Kim:Thứ 7 thì e rằng chỉ có PHẠT ÁC đi thôi còn THƯỞNG THIỆN vẫn phải đi làm ngày đó rồi Tỷ ơi :(.

Như Kim
13-10-2009, 13:52
@Như Kim:Thứ 7 thì e rằng chỉ có phạt ác đi thôi còn thưởng thiện vẫn phải đi làm ngày đó rồi Tỷ ơi :(.
Thứ 7 tỷ nghỉ phép đó em, vì tinh thần cao độ nên ko sao cả.

Giác ngộ
13-10-2009, 14:08
Em tiếc quá vì ở xa mà dạo này ham chơi nên nghỉ làm nhiều quá em không thể xin nghỉ thêm, nếu mà nghỉ nữa xếp bảo sẽ cho tăng lương nghỉ việc nên chẳng dám :((. Thế là không được tham gia cùng cả nhà rồi! Em sẽ cố gắng trì chú ở nhà vậy! Chúc cho Pháp hội thành công viên mãn! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ TáT!

Viên Kỳ
13-10-2009, 16:19
hic, cái vụ mở hàng của mình từ ê sắc ế đến ê huyền ề, mà quên, hic hic. Hôm ni chị Tịnh Lạc nhắc mới nhớ. Dzị mà đem đi mở hàng cho vụ PHáp hội. hic, hic, tối nay sám hối rồi, hic hic :((

Diệu Bạch
13-10-2009, 17:18
A Di Đà Phật !

Thật là quý hóa, cầu chúc pháp hội viên thành @};-

Thật là hoan hỷ DB đã có một vài dịp được dự những khóa lễ lạy Phật như Ngũ bách danh - lạy đủ 500 lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau khóa lễ niềm hỷ lạc không thể nghĩ bàn.

Nên nay DB mạo muội chia sẻ thêm với quý bạn đồng tu.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Dieu Ninh
13-10-2009, 17:29
Chúc Pháp hội Đại bi thành công viên mãn.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

Quảng Ngọc
14-10-2009, 01:24
Hè hè... thứ 7 là ngày nghỉ của mọi người còn mình vẫn phải đi làm...tại mỏng phươc hơn.:-PThời gian này nghỉ nhiều quá thật là ngại khi đem đơn vào trình bày với sếp ... nhưng không tham dự thì thấy ''kém miếng khó chịu'' lâu lâu mới có dịp quí như thế này không đi chắc đứng ngồi không yên... Duyệt cái rẹt ...cho xin số đội sổ nhé.:))

Như Kim
14-10-2009, 07:56
Hè hè... thứ 7 là ngày nghỉ của mọi người còn mình vẫn phải đi làm...tại mỏng phươc hơn.:-PThời gian này nghỉ nhiều quá thật là ngại khi đem đơn vào trình bày với sếp ... nhưng không tham dự thì thấy ''kém miếng khó chịu'' lâu lâu mới có dịp quí như thế này không đi chắc đứng ngồi không yên... Duyệt cái rẹt ...cho xin số đội sổ nhé.:))Em cũng mỏng phước như chị nè, nên thứ 7 sẽ còn đilàmm, hì hì. Nhưng mà đến tháng 11 lận, lo gì, còn những 3 tuần nữa mà.

Maika_ps
14-10-2009, 08:35
Sao chờ thấy lâu quá. Hôm qua ngồi tính ngày thấy xa ơi là xa.

Như Kim
14-10-2009, 13:53
Coi vậy chứ nhanh lắm chị ơi.
Chủ nhật này , rồi chủ nhật nữa, nghỉ 1 chủ nhật và lại đến ngay ấy mà.

Từ Tịnh
15-10-2009, 11:01
Hè hè... thứ 7 là ngày nghỉ của mọi người còn mình vẫn phải đi làm...tại mỏng phươc hơn.:-PThời gian này nghỉ nhiều quá thật là ngại khi đem đơn vào trình bày với sếp ... nhưng không tham dự thì thấy ''kém miếng khó chịu'' lâu lâu mới có dịp quí như thế này không đi chắc đứng ngồi không yên... Duyệt cái rẹt ...cho xin số đội sổ nhé.:))

Em cũng mỏng phước như chị nè, nên thứ 7 sẽ còn đilàmm, hì hì. Nhưng mà đến tháng 11 lận, lo gì, còn những 3 tuần nữa mà.

Vậy là chị em chúng ta đều mỏng phước như nhau chị nhẩy :D

@ chị QN : Chắc ngày đó chị ở lại nhà chị gái của chị rồi sáng đi luôn hả, vậy là em phải độc hành rùi.

@ tỷ Như Kim : muội ở xa hiếm khi đi lại Sì Gòn trừ những lần SH, cho nên mỗi lần đi muội đều mang theo bùa hộ thân bên mình. Còn lần này lên nhà tỷ muội đã cố gắng căng cặp nhãn để tìm nát cả mà chẳng thấy vẽ trong tấm bùa :(( thế thì không biết làm thế nào mà mò tới nhà của tỷ đây :((:((:((. Ai làm ơn cho muội mượn đỡ cặp thiên nhãn thông đi dùng xong đảm bảo trả lại nguyên vẹn :9:1.

Phước-Huệ-song-tu
15-10-2009, 20:55
A Di Đà Phật ! Chị Tiêu-Diện ơi ! đệ Phước-Huệ-song-tu đăng ký tham dự Pháp hội Đại Bi nè ! Không biết tối thứ 7 hôm đó có đạo hữu nào hoan hỷ cho đệ quá giang lên nhà chị Tiêu-Diện ko nữa ??? :D

Như Kim
15-10-2009, 21:34
Vậy là chị em chúng ta đều mỏng phước như nhau chị nhẩy :D

@ chị QN : Chắc ngày đó chị ở lại nhà chị gái của chị rồi sáng đi luôn hả, vậy là em phải độc hành rùi.

@ tỷ Như Kim : muội ở xa hiếm khi đi lại Sì Gòn trừ những lần SH, cho nên mỗi lần đi muội đều mang theo bùa hộ thân bên mình. Còn lần này lên nhà tỷ muội đã cố gắng căng cặp nhãn để tìm nát cả mà chẳng thấy vẽ trong tấm bùa :(( thế thì không biết làm thế nào mà mò tới nhà của tỷ đây :((:((:((. Ai làm ơn cho muội mượn đỡ cặp thiên nhãn thông đi dùng xong đảm bảo trả lại nguyên vẹn :9:1.
Em lên buổi chiều nhe, vui lắm ;;);;);;) thấy mắt chị chớp chớp dụ dỗ ko? =P~=P~=P~
Em biết cầu Hóa An của thành phố Biên Hòa ko? Nếu đi đường từ Biên Hòa ra, thì từ cầu Hóa An đó em qua cầu, cứ chạy thẳng 1 lèo đến ngã tư Bình Phước, qua cầu Bình PHước lại chạy thẳng 1 lèo đến Ngã Tư Tân Thới Hiệp có cầu vượt Tân Thới Hiệp, ko leo lên cầu, mà đi phía dưới cầu, ngay ngã tư em sẽ gặp 1 siêu thị Metro to đùng, em rẽ phải là đường Lê Văn Khương. Chạy hết đường Lê Văn Khương là đến chùa.
Chỉ cho em đường đi mà giống như tầm sư học đạo quá :D

Như Kim
15-10-2009, 21:36
A Di Đà Phật ! Chị Tiêu-Diện ơi ! đệ Phước-Huệ-song-tu đăng ký tham dự Pháp hội Đại Bi nè ! Không biết tối thứ 7 hôm đó có đạo hữu nào hoan hỷ cho đệ quá giang lên nhà chị Tiêu-Diện ko nữa ??? :D
Phước - Huệ ơi, thứ 6 chị vẫn còn đi làm, khoảng 4h30 chị ra. em sắp xếp coi đi tuyến xe buýt nào để ra được ngã tư an sương, chị đón ở đó cho.

Như Kim
15-10-2009, 21:57
hic, cái vụ mở hàng của mình từ ê sắc ế đến ê huyền ề, mà quên, hic hic. Hôm ni chị Tịnh Lạc nhắc mới nhớ. Dzị mà đem đi mở hàng cho vụ PHáp hội. hic, hic, tối nay sám hối rồi, hic hic :((
Chân lý là ko thuyết phục mà tỷ ơi, có gì đâu mà tỷ khóc :D
Chắc chắn sẽ đắt hàng thôi mà.

Như Kim
15-10-2009, 21:58
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta)
......
13/ Lộc&Trung

Maika_ps
16-10-2009, 08:37
Pháp hội lần này thì em phải sắp xếp lại đã các bác ạhh. Ở lại thì ko được rồi. Còn buổi sáng lên thì sớm quá mà đường lại xa nên phải sắp xếp lại đã Như Kim uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Viên Kỳ
16-10-2009, 09:14
A Di Đà Phật ! Chị Tiêu-Diện ơi ! đệ Phước-Huệ-song-tu đăng ký tham dự Pháp hội Đại Bi nè ! Không biết tối thứ 7 hôm đó có đạo hữu nào hoan hỷ cho đệ quá giang lên nhà chị Tiêu-Diện ko nữa ??? :D
Chị Tiêu Diện là chị gì dzạ ? để đoán ý Phước Huệ miếng nghe, là Tiên Dịu phải không ? Nếu là Tiên Dịu thì Viên Kỳ dành phần cho he :D. Phước Huệ ở chỗ mô ? Viên Kỳ ở Tân Bình, nếu kêu Viên Kỳ là chị Tiên Dịu (tiên dịu dàng áh) thì ola ala VK và Phước Huệ đi chung he \:D/.
PS: ah, mà nè, VK thấy Phước Huệ ni cũng hay nghe, nick hay áh, VK chắc có xíu xíu phước (biết đến Phật pháp là phước mà he :9:1) mà hok có xíu xíu huệ gì hết àh (vô minh hoài hoài :(()....

Quảng Ngọc
16-10-2009, 12:34
@ chị QN : Chắc ngày đó chị ở lại nhà chị gái của chị rồi sáng đi luôn hả, vậy là em phải độc hành rùi.

Muội đi không kéo Tâm Thanh đi luôn à. Thứ 7 chắc Tâm Thanh nghỉ học chứ?, Tỷ lần này không đi chung cùng muội được rùi vì thứ 6 tỷ vẩn đi làm rồi từ Bình Dương đi về ngã tư Bình Phước đi theo hướng dẫn mà NK đã chỉ cho muội đó. Ráng đừng để ''đậu phộng'' đường nha muội.
@ Maika! Ráng lên Maika ơi. Chỉ cần lòng mình quyết là được tất mà.Ai chứ Maika thì đừng vắng mặt với bất kỳ lý do gì[-X

Như Kim
16-10-2009, 13:35
Pháp hội lần này thì em phải sắp xếp lại đã các bác ạhh. Ở lại thì ko được rồi. Còn buổi sáng lên thì sớm quá mà đường lại xa nên phải sắp xếp lại đã Như Kim uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tùy duyên hóa độ đi ha

Từ Tịnh
16-10-2009, 13:36
Em lên buổi chiều nhe, vui lắm ;;);;);;) thấy mắt chị chớp chớp dụ dỗ ko? =P~=P~=P~
Em biết cầu Hóa An của thành phố Biên Hòa ko? Nếu đi đường từ Biên Hòa ra, thì từ cầu Hóa An đó em qua cầu, cứ chạy thẳng 1 lèo đến ngã tư Bình Phước, qua cầu Bình PHước lại chạy thẳng 1 lèo đến Ngã Tư Tân Thới Hiệp có cầu vượt Tân Thới Hiệp, ko leo lên cầu, mà đi phía dưới cầu, ngay ngã tư em sẽ gặp 1 siêu thị Metro to đùng, em rẽ phải là đường Lê Văn Khương. Chạy hết đường Lê Văn Khương là đến chùa.
Chỉ cho em đường đi mà giống như tầm sư học đạo quá :D

Em cũng dễ bị dụ lắm đó, mắt chị chớp lia lịa thế thật là..... hót :D, chuyến này chị khỏi cần dụ để em tình nguyện lọt lưới cho hen :)).
Tỷ chỉ đường đọc qua cũng thấy cụ thể và dễ ghê nhưng hỏng biết là đến lúc xuất phát trên đường đi có bị ai dụ hong nữa:D.
Quyết định tối thứ 6 ,2 chị em muội nhằm thẳng nhà tỷ mà tiến nha. khoảng hơn 5h bắt đầu xuất phát , tỷ nhớ giữ alo nha.
( Tình thế này căng nhỉ thấy nhiều đạo hữu đăng ký trọ nhà tỷ, muội lọ mọ giờ này biết còn chỗ chen chân nữa ko ta :D).


Muội đi không kéo Tâm Thanh đi luôn à. Thứ 7 chắc Tâm Thanh nghỉ học chứ?, Tỷ lần này không đi chung cùng muội được rùi vì thứ 6 tỷ vẩn đi làm rồi từ Bình Dương đi về ngã tư Bình Phước đi theo hướng dẫn mà NK đã chỉ cho muội đó. Ráng đừng để ''đậu phộng'' đường nha muội.
@ Maika! Ráng lên Maika ơi. Chỉ cần lòng mình quyết là được tất mà.Ai chứ Maika thì đừng vắng mặt với bất kỳ lý do gì[-X

Muội cũng đang cố gắng hết sức minh đây, nếu có " đậu phộng" thì chắc là chia bớt phần lớn cho tỷ rùi :)) :))

Như Kim
16-10-2009, 13:38
Muội đi không kéo Tâm Thanh đi luôn à. Thứ 7 chắc Tâm Thanh nghỉ học chứ?, Tỷ lần này không đi chung cùng muội được rùi vì thứ 6 tỷ vẩn đi làm rồi từ Bình Dương đi về ngã tư Bình Phước đi theo hướng dẫn mà NK đã chỉ cho muội đó. Ráng đừng để ''đậu phộng'' đường nha muội.
@ Maika! Ráng lên Maika ơi. Chỉ cần lòng mình quyết là được tất mà.Ai chứ Maika thì đừng vắng mặt với bất kỳ lý do gì[-X
Riêng tỷ từ Bình Dương về chùa thì gần hơn, có 1 đường đó là đi ngang qua chợ Lái Thiêu.
Tỷ đi đến cầu Ông Bố, rẽ theo hướng về chợ Lái Thiêu, nếu tỷ biết đi thì đi đường đó rất gần, khoảng 20-30 phút là đến.

Như Kim
16-10-2009, 13:40
Em cũng dễ bị dụ lắm đó, mắt chị chớp lia lịa thế thật là..... hót :D, chuyến này chị khỏi cần dụ để em tình nguyện lọt lưới cho hen :)).
Tỷ chỉ đường đọc qua cũng thấy cụ thể và dễ ghê nhưng hỏng biết là đến lúc xuất phát trên đường đi có bị ai dụ hong nữa:D.
Quyết định tối thứ 6 ,2 chị em muội nhằm thẳng nhà tỷ mà tiến nha. khoảng hơn 5h bắt đầu xuất phát , tỷ nhớ giữ alo nha.
( Tình thế này căng nhỉ thấy nhiều đạo hữu đăng ký trọ nhà tỷ, muội lọ mọ giờ này biết còn chỗ chen chân nữa ko ta :D).


Yên tâm, nhà tỷ rộng mà, bề ngang 5m bề dài tới 30m lận, tha hồ ngủ. Nhà chật chứ lòng ko chật muồi muội ơi:9:1

Như Kim
16-10-2009, 13:41
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta - tùy duyên hóa độ)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
......
13/ Lộc&Trung

Từ Tịnh
16-10-2009, 13:42
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
......
13/ Lộc&Trung

Đi đâu cũng có chị có em vui ghê.
Kể cũng lạ hễ trong hội có việc mà chị bận ko đi được thì em cũng chẳng chịu đi một mình, cứ chị đi thì em mới đi. Thế lày thì ko biết mai mốt em lấy chồng thì sao nhỉ :D

Quảng Ngọc
16-10-2009, 14:57
Đi đâu cũng có chị có em vui ghê.
Kể cũng lạ hễ trong hội có việc mà chị bận ko đi được thì em cũng chẳng chịu đi một mình, cứ chị đi thì em mới đi. Thế lày thì ko biết mai mốt em lấy chồng thì sao nhỉ :D

Híhíhí... lấy chồng thì cho chị rớt đài luôn......=))=))

Nguyên văn bởi Như Kim http://hoibongsen.com/diendan/styles/perfectblue/buttons/viewpost.gif (http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=28402#post28402)
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
......
13/ Lộc&Trung
Mình đăng ký thêm 1 suất cho bạn mình nhè bạn ấy tên Vui pháp danh Liên Nguyên nhé

Quảng Chánh
18-10-2009, 23:06
Trích:
Nguyên văn bởi Như Kim http://hoibongsen.com/diendan/styles...s/viewpost.gif (http://hoibongsen.com/diendan/styles/perfectblue/buttons/viewpost.gif)
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
10/ Quảng Chánh
......
13/ Lộc&Trung

Như Kim
18-10-2009, 23:20
Ráng phá cho qua con số 13 này nhe bà con. Hihihi

Lộc&Trung
19-10-2009, 09:09
Ráng phá cho qua con số 13 này nhe bà con. Hihihi
Vậy Tỷ phải để sau con số 13 này là dấu ... mới được chứ(cho hên đấy ah :D) để như vầy giống như khóa sổ ở con số này rồi :D.

Viên Kỳ
19-10-2009, 13:38
Kéo topic lên lại nè.

Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta) - cái nàng ni đi chắc cú rồi, nhìn cái mặt vui sướng hôm phóng sanh là biết đi rồi, Chủ xị Như Kim đặt vé "máy bay" tới chùa Pháp Bửu luôn hé ;;)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
10/ Quảng Chánh
......
13/ Lộc&Trung
......

Chấm chấm rồi đó. Alehap, um ba la xì bùa (câu thần chú hồi nhỏ chơi trò gì không nhớ nữa). Nhanh tay lên nào, nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn....

Như Kim
19-10-2009, 13:54
Đã tìm ra sơ đồ trên Google rồi, tối nay em post cho cả nhà dễ hình dung nhé.
Lần nữa cám ơn huynh Bằng (Quảng Chánh) nhé

Quảng Chánh
20-10-2009, 11:36
Đã tìm ra sơ đồ trên Google rồi, tối nay em post cho cả nhà dễ hình dung nhé.
Lần nữa cám ơn huynh Bằng (Quảng Chánh) nhé

Tiếp tay Như Kim nha.
Các bạn vào link này sẽ thấy Chùa Pháp Bửu:

http://www.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=101040922558546944703.00047635f1b33f7af27dc&ll=10.909968,106.64639&spn=0.031141,0.038581&z=15&lci=com.panoramio.all

Quảng Viên
20-10-2009, 12:10
Quảng Viên kg tham gia được rồi . [-([-([-(:((:((:((.

Lộc&Trung
24-10-2009, 09:58
Mộộộộộộột.......Haaaaaaai.......Baaa aaaa.......Lên nào còn 1 tuần nữa thôi đang kí sớm thì còn chổ mà đăng kí trể vẫn có vé đây:)).
@Như Kim:Sách bữa trước đệ xem xong rồi nhưng hay quá nên phải xem đi xem lại 3-4 lần do đó ngâm hơi lâu để ngày mai đệ hoàn lại khổ chủ nhé :D .

Quảng Ngọc
24-10-2009, 11:17
Baaa aaaa.......Haaaaaaai.......Mộộộộộộột .......Xuống lào...nếu vọng tưởng đang còn du ngoạn trên mây thì nhanh đáp xuống cho kịp đi dự lễ hội. :9:1[-o<....Một ngày đầy ý nghĩa, đầy phước phần, đầy lợi lạc ...cho hết thảy chúng sanh và cả cho ta ...lâu lâu mới có một lần...cơ hội nằm ngay trước mắt không nhanh tay nắm bắt còn cân nhắc gì nữa?????????? ....nhanh ...nhanh...nhanh...ới pà con ơi......;):))

Quảng Ngọc
31-10-2009, 12:33
Kéo topic lên lại nè.

Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta) - cái nàng ni đi chắc cú rồi, nhìn cái mặt vui sướng hôm phóng sanh là biết đi rồi, Chủ xị Như Kim đặt vé "máy bay" tới chùa Pháp Bửu luôn hé ;;)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
10/ Quảng Chánh
......
13/ Lộc&Trung
......

Chấm chấm rồi đó. Alehap, um ba la xì bùa (câu thần chú hồi nhỏ chơi trò gì không nhớ nữa). Nhanh tay lên nào, nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn....
11. Cô Diệu Quang
12. Chị Châu
14. Chị Diệu Lạc
15. Chị Phạm Ngọc Lan
16. Ngân

Như Kim
31-10-2009, 12:51
Sáng nay em đi phóng sanh ngay con sông gần chùa Pháp Bửu - nơi tổ chức Pháp hội. Mọi thường em ko để ý lắm, nhưng nay thấy có 1 trại cá giống dưới chân cầu. Ồ, em ghé vào thám thính tình hình liền. Cá giống cả nhà ạ, cá tra 1 k/ 1 con, có đủ loại hết, cá trê, rô phi, cá chép, tai tượng... giá từ 50k đến 70k 1 ký. Em thắc mắc sao mình mua bên quận 7 có 35k / ký thì ông chủ trại cá nói, con cá càng lớn thì giá càng rẻ đi, vì 1 ký ko có nhiều con lắm. Con cá giống này khoản ngón tay cái của mình thôi, nên 1 ký được nhiều lắm, 100 con 1 ký đó.
Em có hỏi con nước của tuần sau, khi nào lớn, khi nào ròng, thì ông ấy nói nước lớn buổi sớm mai, khoản 5-6h sáng. Vậy mình phóng sanh xong thì mới vào lễ nhé cả nhà.

Như Kim
31-10-2009, 12:54
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta) - cái nàng ni đi chắc cú rồi, nhìn cái mặt vui sướng hôm phóng sanh là biết đi rồi, Chủ xị Như Kim đặt vé "máy bay" tới chùa Pháp Bửu luôn hé ;;)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
10/ Quảng Chánh
11. Cô Diệu Quang
12. Chị Châu
13. Lộc&Trung
14. Chị Diệu Lạc
15. Chị Phạm Ngọc Lan
16. Ngân

Quảng Chánh
31-10-2009, 13:36
Vậy Như Kim cho thời gian cụ thể và địa điểm tụ tập đi nha vì bạn nào tới nhà NK tối thứ bảy thì dễ rồi, còn bạn nào sáng CN mới tới thì sẽ dễ sắp xếp hơn nha. Cảm ơn Như Kim.

Như Kim
31-10-2009, 14:28
Vậy Như Kim cho thời gian cụ thể và địa điểm tụ tập đi nha vì bạn nào tới nhà NK tối thứ bảy thì dễ rồi, còn bạn nào sáng CN mới tới thì sẽ dễ sắp xếp hơn nha. Cảm ơn Như Kim.
Ý, tối thứ 6 nhe huynh, ko phải thứ 7 đâu nha.

Nhắc lại thời gian là thứ 7 ngày 7/11/2009 nhen cả nhà

Quảng Ngọc
31-10-2009, 19:41
Đội Quận Biên Hòa mình sẽ thuê xe lên đó vào buổi sáng 7/11/2009. NK cho thời gian cụ thể đi PHóng sanh sớm là mấy giờ để tiểu đội Biên hòa sắp xếp thời gian cho kịp phóng sanh.
@ Từ tịnh có theo xe đi luôn không. Nếu đi theo xe thì sáng sớm đến nhà QN. Nếu theo như lịch cũ 6h vào lễ thì sẽ xe sẽ xuất hành 4.30'.Nếu phóng sanh sớm hơn thì sẽ xuất phát sớm hơn. nói chung là thứ 7 mới đi nhưng vẫn đảm bảo tham dự lễ và phóng sanh đầy đủ, không bỏ qua chi tiết nào. Chờ tin bác trưởng

Như Kim
01-11-2009, 12:19
Đội Quận Biên Hòa mình sẽ thuê xe lên đó vào buổi sáng 7/11/2009. NK cho thời gian cụ thể đi PHóng sanh sớm là mấy giờ để tiểu đội Biên hòa sắp xếp thời gian cho kịp phóng sanh.
@ Từ tịnh có theo xe đi luôn không. Nếu đi theo xe thì sáng sớm đến nhà QN. Nếu theo như lịch cũ 6h vào lễ thì sẽ xe sẽ xuất hành 4.30'.Nếu phóng sanh sớm hơn thì sẽ xuất phát sớm hơn. nói chung là thứ 7 mới đi nhưng vẫn đảm bảo tham dự lễ và phóng sanh đầy đủ, không bỏ qua chi tiết nào. Chờ tin bác trưởng
Chùa cách chỗ phóng sanh khoảng 100m thôi tỷ à. Tỷ cứ tập trung ở chùa lúc 6h sáng là được. Mình phóng sanh chắc khoảng 30' là xong thôi.

Maika_ps
02-11-2009, 15:37
Bấu cấu với cả nhà, hội phó NK, tình hình là phụ huynh nhà yêm đòi theo khoản 3 đến 4 người ạh. Hội phó đợt này tận tâm và chững chạc lên nhé. Hok thôi phụ huynh nhà em phê bình em chítttttttttttttt ;;)

Quảng Nghiêm
02-11-2009, 15:53
Quảng Nghiêm nghĩ pháp hội Đại Bi này là cơ hội tốt để mọi người nếu ai đang có người thân bị nghi là tà nhập, thì đợt này nên khuyên người đó cùng đi dự pháp hội để có gì Thầy Nguyên Đạo sẽ giúp luôn ( Mặc dù Thầy không nói ra điều này, nhưng đây là cơ hội tốt để giúp cho người thân của mọi người đấy:D ).

Hẹn gặp mọi người vào ngày đó nhé! Đáng lẽ Quảng Nghiêm ngày 18ÂL đi Quảng Ngãi phát quà cứu trợ đồng bào lũ lụt của cơn bão số 9 vừa qua cùng với các Phật tử chùa Ấn Quang, nhưng vì không biết có về kịp để dự pháp Hội Đại Bi cùng mọi người hay không nên đành xin rút lui khỏi chuyến đi phát quà ở nhà dự pháp Hội cùng mọi người:D.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Viên
02-11-2009, 16:05
Thấy mọi người háo hức chờ đến ngày tham dự Pháp Hội Đại Bi mà Quảng Viên phát thèm và thành tâm chúc cho mọi người trong gia đình Hội Bông Sen tu tập tinh tấn .
@ Như Kim : Chị không thu xếp việc nhà để tham dự được Pháp Hội được ( pót bài đúng mục nha ) . Tiếc lắm !
Nhưng không sao, hôm đó , Quảng Viên sẽ phát nguyện ăn chay và niệm chú Đại Bi ở nhà.
Con cầu mong Chư Phật và Chư Bồ Tát chứng giám cho lòng thành của con .
Nam mô A Di Đà Phật !

Quảng Viên
02-11-2009, 16:08
Quảng Viên thắc mắc : khoảng mấy giờ thì Trì chú Đại Bi và Quảng Viên có thể trì chú vào bất cứ lúc nào trong ngày hay trì cùng thời gian với Hội mình ?

Maika_ps
02-11-2009, 16:59
Như Kim ơi! Tình hình ăn trưa hôm Pháp Hội như thế nào vậy em? Mình ăn cơm do chùa nấu hay đặt ở ngoài vậy???

Nguyên Đạo
02-11-2009, 17:04
Thầy xin đăng kí dùm cho một người nữa tên là Ngô Minh Duy

Maika_ps
02-11-2009, 17:09
Quảng Nghiêm nghĩ pháp hội Đại Bi này là cơ hội tốt để mọi người nếu ai đang có người thân bị nghi là tà nhập, thì đợt này nên khuyên người đó cùng đi dự pháp hội để có gì Thầy Nguyên Đạo sẽ giúp luôn ( Mặc dù Thầy không nói ra điều này, nhưng đây là cơ hội tốt để giúp cho người thân của mọi người đấy:D ).

Hẹn gặp mọi người vào ngày đó nhé! Đáng lẽ Quảng Nghiêm ngày 18ÂL đi Quảng Ngãi phát quà cứu trợ đồng bào lũ lụt của cơn bão số 9 vừa qua cùng với các Phật tử chùa Ấn Quang, nhưng vì không biết có về kịp để dự pháp Hội Đại Bi cùng mọi người hay không nên đành xin rút lui khỏi chuyến đi phát quà ở nhà dự pháp Hội cùng mọi người:D.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Đôi lúc em cũng nghi chính em đấy huynh ạh.

A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Bích
02-11-2009, 18:26
Đôi lúc em cũng nghi chính em đấy huynh ạh.

A DI ĐÀ PHẬT!

Sao chị MaiKa lại nghĩ vậy???:))

Maika_ps
02-11-2009, 19:48
Sao chị MaiKa lại nghĩ vậy???:))

Nhiều lúc thấy mình không giống mình :D

Càng ngày càng ít lời, nói năng hành xử giống i chang anh xã mình trước đây :D

A DI ĐÀ PHẬT!

Maika_ps
02-11-2009, 20:59
Ka ka ka mình sắp bán cái mẹ chồng mình cho cô mình chở dùm được rồi :D ko biết có thành công ko nữa :D

Còn mình thì sẽ lên trước quậy 1 đêm he he. Mình bảo là mình lên trước để chuẩn bị... :D

A DI ĐÀ PHẬT!

Như Kim
03-11-2009, 07:39
Ka ka ka mình sắp bán cái mẹ chồng mình cho cô mình chở dùm được rồi :D ko biết có thành công ko nữa :D

Còn mình thì sẽ lên trước quậy 1 đêm he he. Mình bảo là mình lên trước để chuẩn bị... :D

A DI ĐÀ PHẬT!
Chúc thành công=D>

Như Kim
03-11-2009, 07:52
Như Kim ơi! Tình hình ăn trưa hôm Pháp Hội như thế nào vậy em? Mình ăn cơm do chùa nấu hay đặt ở ngoài vậy???Mình đặt cơm sáng và trưa tại chùa luôn chị à, đừng lo nhé, rồi mình góp tiền vô bếp ăn của chùa cho tiện.

Viên Kỳ
03-11-2009, 09:05
Thích nhất là mỗi lần hội mình họp mặt để niệm Phật, để phóng sinh, để đi kinh hành.........! Nghe an lạc làm sao !!!!!!!!!!! Nguyện pháp hội sóng dậy ba đào chú đại bi >:D<

Diệu Bạch
03-11-2009, 12:05
"Từ Đạo Hạnh hàng ngày tụng kinh Đại bi tâm Đàlani đủ 108000 lần, sai khiến được Tứ trấn thiên vương, trả thù cho cha. Sư còn làm bùa phép, bùa chú, còn thác sinh làm vua Lý Thần Tông sau này"(2).

Đáng lý nên đưa tin này vào mục gương sáng tụng kinh niệm Phật, nhưng DB chỉ xin phép trich ở đây để thấy sức tu trì của các Ngài thật vô kể @};-
(Chuyện đời xưa xin không bàn tới chỉ để ý công năng tụng trì).

Nguồn : Nghệ Thuật Kiến Trúc Chùa Thầy Với Phật Giáo Mật Tông (http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/kien-truc-phat-giao/137-ngh-thut-kin-truc-chua-thy-vi-pht-giao-mt-tong.html)

Quảng Ngọc
03-11-2009, 12:10
Thích nhất là mỗi lần hội mình họp mặt để niệm Phật, để phóng sinh, để đi kinh hành.........! Ng

he an lạc làm sao !!!!!!!!!!! Nguyện pháp hội sóng dậy ba đào chú đại bi >:D<
QN cũng rứa, bác này giống mình nên tặng hoa nhiều nhiều nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Từ Tịnh
04-11-2009, 17:59
Đội Quận Biên Hòa mình sẽ thuê xe lên đó vào buổi sáng 7/11/2009. NK cho thời gian cụ thể đi PHóng sanh sớm là mấy giờ để tiểu đội Biên hòa sắp xếp thời gian cho kịp phóng sanh.
@ Từ tịnh có theo xe đi luôn không. Nếu đi theo xe thì sáng sớm đến nhà QN. Nếu theo như lịch cũ 6h vào lễ thì sẽ xe sẽ xuất hành 4.30'.Nếu phóng sanh sớm hơn thì sẽ xuất phát sớm hơn. nói chung là thứ 7 mới đi nhưng vẫn đảm bảo tham dự lễ và phóng sanh đầy đủ, không bỏ qua chi tiết nào. Chờ tin bác trưởng

Vậy thì em sẽ lên SG vào tối t6 để cùng mọi người xì xụp trước vậy, sẵn tiện đi xe máy để cho biết đường luôn ;;)

Như Kim
04-11-2009, 23:12
Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
10/ Quảng Chánh
11. Cô Diệu Quang
12. Chị Châu
13. Tịnh Lộc
14. Chị Diệu Lạc
15. Chị Phạm Ngọc Lan
16. Ngân
17. Diệu Châu
18. Mẹ Diệu Châu
19. Mẹ chồng Maika
20. Người nhà chị Maika
21. Đệ tử thầy NĐ

*** Chương trình dự kiến:
- 6h00 tập trung trước cổng chùa Pháp Bửu để phóng sanh cá cách đó 100m.
- 6h30 Bắt đầu vào lễ.
+ Sẽ chia ra 2 nhóm xen kẽ để nhóm này tụng thì nhóm kia niệm thầm hoặc nghỉ giải lao.
+ Thay phiên nhau dùng cơm và chỉ tịnh
+ Duy trì tiếng trì tụng Đại Bi vang mãi suốt 12h đồng hồ.
- 5h00 chiều hoàn mãn khóa lễ.
*** Ăn sáng và trưa: Cơm chay tại chùa.
*** Nghỉ giải lao và chỉ tịnh : Chùa khá rộng và mát mẻ.:9:1

*** Tối tụ họp ở nhà em vào ngày 6/11 : Sẽ có lẩu nấm nhé cả nhà :D
(Còn gì nữa thì em bổ sung sau nhé :D)

Như Kim
05-11-2009, 21:34
Cả nhà ơi, hôm đó sẽ ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều tại chùa luôn nhé, no bụng cả ngày \:D/
- Sáng thì bún riêu chay
- Cơm trưa
- Chiều sau khi hoàn mãn thì cháo nấm lót dạ để đi dzìa nhé.

Danh sách đến hôm nay nhe:
1/ Quảng Nghiêm
2/ Như kim
3/ Viên Kỳ
4/ Phước - Huệ - Song - Tu
5/ Quảng Ngọc
6/ Diệu Anh (Maika nhà ta)
7/ Từ Tịnh
8/ Tâm Thanh
9/ Liên Nguyên
10/ Quảng Chánh
11. Cô Diệu Quang
12. Chị Châu
13. Tịnh Lộc
14. Chị Diệu Lạc
15. Chị Phạm Ngọc Lan
16. Ngân
17. Diệu Châu
18. Mẹ Diệu Châu
19. Mẹ chồng Maika
20. Người nhà chị Maika
21. Đệ tử thầy NĐ
22. Barbie
23. Cô Phụng
24. Phật Tử chùa.
25. Phật tử chùa
26. Phật tử chùa
27. Phật tử chùa
28. Phật tử chùa
29.Phật tử chùa
30. Phật tử chùa

Như Kim
05-11-2009, 21:54
Xóa bài

Quảng Chánh
05-11-2009, 23:34
Như Kim ơi, nếu chưa thuộc Chú Đại Bi thì có thể nhìn sách không?

Diệu Bích
06-11-2009, 00:33
Cả nhà nên mua cuốn "Đại Bi chú giảng giải" của Hoà Thượng Tuyên Hoá đọc để hiểu thêm về Chú Đại Bi. Rất hay đấy ạ.(*)

Chúc Pháp Hội Đại Bi thành công viên mãn. HBS miền Bắc hôm đó cũng sinh hoạt Đạo tràng. Như vậy là tiếng niệm Phật không bao giờ ngớt ở HBS.:">

Diệu Bích
06-11-2009, 00:35
"Từ Đạo Hạnh hàng ngày tụng kinh Đại bi tâm Đàlani đủ 108000 lần, sai khiến được Tứ trấn thiên vương, trả thù cho cha. Sư còn làm bùa phép, bùa chú, còn thác sinh làm vua Lý Thần Tông sau này"(2).

Đáng lý nên đưa tin này vào mục gương sáng tụng kinh niệm Phật, nhưng DB chỉ xin phép trich ở đây để thấy sức tu trì của các Ngài thật vô kể @};-
(Chuyện đời xưa xin không bàn tới chỉ để ý công năng tụng trì).

Nguồn : Nghệ Thuật Kiến Trúc Chùa Thầy Với Phật Giáo Mật Tông (http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/kien-truc-phat-giao/137-ngh-thut-kin-truc-chua-thy-vi-pht-giao-mt-tong.html)

Chỉ ước gì có thời gian được tụng 108 biến chú Đại Bi/ngày là viên mãn lắm rồi chị nhỉ!(*)

Diệu Bích
06-11-2009, 01:09
Cả nhà nên mua cuốn "Đại Bi chú giảng giải" của Hoà Thượng Tuyên Hoá đọc để hiểu thêm về Chú Đại Bi. Rất hay đấy ạ.(*)

Chúc Pháp Hội Đại Bi thành công viên mãn. HBS miền Bắc hôm đó cũng sinh hoạt Đạo tràng. Như vậy là tiếng niệm Phật không bao giờ ngớt ở HBS.:">


Cả nhà vào đây down load về đọc ạ:

http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=28169

Quảng Ngọc
06-11-2009, 11:43
Down về không đươtc DB ơi

Quảng Chánh
06-11-2009, 12:41
Down về không đươtc DB ơi

Down ở đây nè:

Như Kim
06-11-2009, 12:48
Down ở đây nè:
Nhìn sách thoải mái huynh ơi, hihihi :-P. Nhưng bảo đảm, trì cả ngày thì sẽ thuộc thôi hà

Viên Kỳ
06-11-2009, 12:58
Nàng Như Kim tả ngôi chùa nghe sao mà an lạc đến nỗi bạn của Viên Kỳ phát tâm muốn đến 1 lần cho biết.........>:D< ,lại thêm bạn ấy đọc thấy rằng cái HBS của mình hay hay, thế là bạn ấy nói rằng đã bắt chước hội mình và niệm Phật trên đường từ công ty về nhà hôm qua =D>=D>:x:x@};-@};- (bạn tham khảo trang mình lâu rồi nghe !).
Ngày mai, khi Pháp hội diễn ra bạn phát nguyện niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm theo hội mình nèeeeeeeee bà con ơiiiiiiiiiiiiiii =D>:x@};-(nhưng không tham dự được vì là ngày thứ 7). Vậy là có thêm đồng minh nữa rồi ..............:-P
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho bạn được tất cả và an lạc từng ngày, nhanh chóng bước chân vào con đường tìm về bến bờ giác ngộ !!!!!!!!!!!!

Như Kim
06-11-2009, 13:50
Nàng Như Kim tả ngôi chùa nghe sao mà an lạc đến nỗi bạn của Viên Kỳ phát tâm muốn đến 1 lần cho biết.........>:D< ,lại thêm bạn ấy đọc thấy rằng cái HBS của mình hay hay, thế là bạn ấy nói rằng đã bắt chước hội mình và niệm Phật trên đường từ công ty về nhà hôm qua =D>=D>:x:x@};-@};- (bạn tham khảo trang mình lâu rồi nghe !).
Ngày mai, khi Pháp hội diễn ra bạn phát nguyện niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm theo hội mình nèeeeeeeee bà con ơiiiiiiiiiiiiiii =D>:x@};-(nhưng không tham dự được vì là ngày thứ 7). Vậy là có thêm đồng minh nữa rồi ..............:-P
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho bạn được tất cả và an lạc từng ngày, nhanh chóng bước chân vào con đường tìm về bến bờ giác ngộ !!!!!!!!!!!!
Chùa hiện tại đang xây cổng Tam Quan.
Hồi em còn nhỏ, chùa có 2 cây bồ đề bự thiệt bư, mát thiệt mát, em hay lên chùa, ngồi trong sân chùa mát, nhìn lá bồ đề xoay tròn, nghe tiếng nhạc niệm Phật nhè nhẹ, thích ơi là thích chị à. Giờ chùa bị bê tông hóa gần hết, tuy là sạch sẽ hơn, khang trang hơn, mát hơn nhưng em vẫn thích cái sân ngày cũ, có lá bồ đề rụng đầy để mình quét rồi đốt lên, mùi khói thơm chi lạ. :x

Viên Kỳ
06-11-2009, 13:56
Cha chả, chắc bạn ấy nghe thêm lời này của Như Kim còn "thèm" hơn nữa đó !....:x
Mà nè chủ xị NK sao không thống kê tình hình niệm online dzạ ? Viên Kỳ nhớ không lầm hình như có Diệu Bích nè, chị tekka nè, rồi bạn này nữa,...
(Ah, NK ui, chị bị đau mắt hồi hôm, hic hic, không biết chiều nay đỡ thêm chút nào không ? Sợ lây cho mọi người quá =(()

tekka
06-11-2009, 16:36
Cha chả, chắc bạn ấy nghe thêm lời này của Như Kim còn "thèm" hơn nữa đó !....:x
Mà nè chủ xị NK sao không thống kê tình hình niệm online dzạ ? Viên Kỳ nhớ không lầm hình như có Diệu Bích nè, chị tekka nè, rồi bạn này nữa,...
(Ah, NK ui, chị bị đau mắt hồi hôm, hic hic, không biết chiều nay đỡ thêm chút nào không ? Sợ lây cho mọi người quá =(()

Ôi vừa vào là đọc đúng topic có nhắc đến mình :x

Tekka đã phát nguyện niệm chú Đại bi 3 ngày thứ 5, 6, 7. Ngày hôm qua cả nhà ăn chay, Tekka cũng đã niệm đủ & dư hơn số 108. Sáng nay cũng đã niệm 54 biến rồi, tối nay sẽ tiếp tục.

Mọi công đức có được khi trì chú Đại bi, xin hồi hướng cho những người dân vừa gặp nạn trong cơn bão số 11 vừa qua!

Chúc Pháp hội Đại bi thành công viên mãn :x

Quảng Viên
06-11-2009, 16:53
Xóa bài

@Như Kim : Chị đã thông báo là ngày mai kg tham dự Pháp Hội Đại Bi được rồi nhé . ( Pót ở topic này , trang 3 ) . Chị cứ băn khoăn , kg biết em đã đọc chưa ?? ? Vậy chị đề nghị, khi em đọc bài nào có liên quan đến em thì em vui lòng bấm vào ô " thanks " để chị biết là đã có tín hiệu ( tức là em đã đọc ) nhé .

Cám ơn Như Kim nhiều !

Tịnh Lộc
06-11-2009, 18:08
Nhìn sách thoải mái huynh ơi, hihihi :-P. Nhưng bảo đảm, trì cả ngày thì sẽ thuộc thôi hà
Cũng không chắc đâu Tỷ ah,kỳ Đại Bi lần trước đến khi đệ ra về thì chỉ nhớ có 4 câu đầu thôi ah :(

Quảng Ngọc
06-11-2009, 18:25
Cũng không chắc đâu Tỷ ah,kỳ Đại Bi lần trước đến khi đệ ra về thì chỉ nhớ có 4 câu đầu thôi ah :(
Hì hì ... 4 câu là cũng tốt lắm rồi còn hơn không có câu nào...:)):))

Như Kim
06-11-2009, 18:53
Cũng không chắc đâu Tỷ ah,kỳ Đại Bi lần trước đến khi đệ ra về thì chỉ nhớ có 4 câu đầu thôi ah :(
Ủa, lúc đó đệ làm gì mà ko thuộc? Đừng nói với tỷ là đệ chỉ chú ý tới thần thông nhen ;;)
@Quảng Viên: OK, em biết rồi, chỉ có sinh hoạt đạo tràng mới cần thông báo khi vắng mặt, còn những hoạt động khác tùy hỷ nhé chị.

Như Kim
07-11-2009, 19:23
Báo cáo là đã hoàn mãn vào lúc 6h chiều nay.@};-
Rất thành công, chờ em up hình nhé cả nhà>:D<>:D<>:D<

Tịnh Lộc
07-11-2009, 22:03
Amitabhaya!Con xin tri ân Thầy Nguyên Đạo cùng chư Tăng chùa Pháp Bảo đã giúp con có được 1 ngày pháp hội vô cùng an lạc,và dĩ nhiên việc này sẽ không hoàn mãn nếu không có có sự hộ trì của các Bồ Tát nơi hỏa đường,trai đường v.v...và các thiện nam,tín nữ hôm nay cùng hiện diện nơi đạo tràng cùng các thành viên của HBS.Con xin hồi hướng tất cả công đức này về toàn cho toàn thể chúng sanh chóng gặp Phật Pháp và có thiện căn,phưóc đức,nhân duyên thâm hậu để có thể gặp pháp môn Tịnh Độ mà có thể có có niềm tin thâm sâu không nghi ngờ nguyện tha thiết không lay chuyển cùng hạnh tinh chuyên để vượt thoát luân hồi :x.(Bữa nay đệ đã thuộc thêm 2 câu nữa,chỉ cần vài chục pháp hội nữa thì sẽ thuộc thôi :)) )

Diệu Thơm
07-11-2009, 22:50
Báo cáo là đã hoàn mãn vào lúc 6h chiều nay.@};-
Rất thành công, chờ em up hình nhé cả nhà>:D<>:D<>:D<
Nóng lòng xem hình quá, mình nghĩ sau ngày hôm nay chắc có nhiều bạn Hội miền Nam thuộc làu làu ít nhất 40 chữ bài Chú đại bi ý Tịnh Lộc nhỉ:x

Như Kim
07-11-2009, 22:58
Nóng lòng xem hình quá, mình nghĩ sau ngày hôm nay chắc có nhiều bạn Hội miền Nam thuộc làu làu ít nhất 40 chữ bài Chú đại bi ý Tịnh Lộc nhỉ:x
Tịnh Lộc chắc chưa thuộc đâu. Hihihi;)

Như Kim
08-11-2009, 00:00
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch chư Tôn Đức Ni cùng quý Nam Nữ Phật Tử.
(Nhiều cảm xúc quá chừng luôn, biết viết cái gì trước bây giờ?:9:1)

Đầu tiên là an lạc, sau đó là hoan hỷ và đến là .. nhức chân :P
Bây giờ trong đầu em vẫn còn âm thanh của bài chú Đại Bi nữa nè, ko biết có ai giống em ko nữa.

Đêm qua tập trung nhà Như Kim gồm có Thầy NĐ, Quảng Nghiêm, Viên Kỳ, Barbie, Từ Tịnh, Tậm Thanh, Tịnh Lộc, PHSTu, cùng nhau ăn cháo nấm khuya và nướng bánh chuối :-P. Trò chuyện hàn huyên đến hơn 12h mới lục tục kéo nhau đi ngủ và vẫn còn rì rầm chắc phải 1h sáng.
5h sáng thì mọi người lục tục thức. Chuẩn bị đến 6h kém 15 thì xuất phát thẳng tiếng chùa để tập trung cùng Maika và phái đoàn Biên Hòa của chị Quảng Ngọc. Gặp nhau vui mừng dễ sợ và kéo nhau đi mua cá giống phóng sanh gần đó. Hội và một số Phật tử ở gần chùa "góp gạo" lại mua được 20 ký cá, hì hục nào thau, chậu, xô to nhỏ khiên lên cầu kế đó để Thầy và cả hội quay quần chú nguyện cho những chú cá đó. Phần chú nguyện đã vang động 1 khúc đường, rồi lại cùng niệm Phật lớn tiếng nữa chứ :9:1, làm bà con hiếu kỳ bu đen lại :-P, đem xuống mép sông thì cỏ nhiều quá, phải mượn chiếc ghe tình cờ qua sông để thả ra giữa dòng. Phút giây đó thấy lòng vui lắm. Bao nhiêu sanh mạng được cứu 1 lần thoát khỏi kiếp súc sinh. :x

Trở về chùa thì bữa sáng với bún riêu chay đã sẵn sàng chờ mọi người. A lê hấp, 15 phút xong thì đạo tràng tập trung lại tại chánh điện để nghe thầy Trụ Trì chùa và Thầy Nguyên Đạo phổ biến lịch trình và chương trình tu tập của ngày hôm nay. Bắt đầu nghi thức tại Tổ Đường. Sau khi thỉnh 3 hồi chuông trống Bát Nhã thì đạo tràng chia làm 2 nhóm luân phiên nhau tụng để làm sao âm thanh trì tụng ko dứt trong khóa lễ. Nhóm 1 tụng đến 19 biến thì chuông đánh 1 cái, nhóm 2 chuẩn bị tề chỉnh để tiếp lời sau khi tiếng chuông thứ 2 đánh lên lúc nhóm 1 được 21 biến. Cứ thế luân phiên nhau. Thời gian bắt đầu là 7h30' sáng. Đến 11h trưa thì 1 nhóm sẽ thọ thực tại trai đường và nhóm còn lại vẫn duy trì tiếng trì tụng trên chánh điện. Và sau đó đổi nhóm. Nghi giải lao cũng thế. Nên tiếng trì Đại Bi ko hề dứt trong khoảng thời gian từ 7h30' sáng đến 16h30' chiều. Phật tử tại chùa Pháp Bửu cũng rất hoan hỷ khi tham gia khóa tu cả ngày như vậy tại chùa và cũng là lần đầu tiên tham gia Pháp hội chỉ trì 1 chú Đại Bi như thế. Về phần nhà chùa, Thầy Thiện Hạnh trụ trì chùa cũng cắt cữ nguòi hộ đàn một cách hoàn mãn. Khi nghe 3 hồi chuông trống Bát Nhã, thật sự trong lòng Như Kim khó tả lắm, cảm giác rất phấn khích, phấn khởi, vui mừng.... đủ cả.
Khi pháp hội bắt đầu cũng là lúc Phật tử ùn ùn mang nước suối lên cúng dường Tam Bảo để nhận được sự gia trì của oai lực chú Đại Bi vào trong đấy, ai cũng mua lần cả thùng để lên Tam Bảo.
Sau khi hoàn mãn khóa lễ lúc 4h45' chiều, Thầy Trụ trì chùa có đôi lời với đạo tràng : Thầy rất hoan hỷ khi ngày Pháp hội thành công viên mãn, và đã đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh hữu hình cũng như vô hình. Và qua đây, Thầy cũng có mở lời là khi chùa xây dựng hoàn chỉnh , Thầy rất muốn tổ chức những Pháp hội như thế này kéo dài 3 ngày hay 7 ngày tại chùa. Thầy cũng tán thán công đức của thầy Nguyên Đạo đã vì sự giáo hóa và truyền bá giáo lý Phật pháp lan rộng mà ko quản gian khổ để hướng dẫn đạo tràng tu tập trong ngày hôm nay. Sau cùng Thầy trụ trì cũng tán thán và cảm ơn đạo tràng đã bỏ qua chuyện riêng tư mà quan lâm về chùa để dự 1 ngày Pháp hội an lạc. Sau cùng thầy cũng có lời riêng với Như Kim và thầy Nguyên Đạo là mỗi tuàn hãy về chùa 1 ngày cuối tuần mà sinh hoạt như thế này.

Mọi người ăn nhẹ thêm phần cháo nhà chùa nấu, ngon tuyệt và ra về lúc 5h30'.

Chia tay mọi người mà lòng lâng lâng khó tả lắm. Càng ngày càng gắn bó với Hội Bông Sen thân yêu này.

Tổng kết sơ bộ ngày Pháp hội đại bi nhé cả nhà:
- Số biến Đại Bi: 285 biến
- Số giờ trì tụng: 9h đồng hồ ( từ 7h30' AM đến 4h30' PM)
- Số người tham dự: 60 người
- Số ký cá phóng sanh: 20 ký
- Số chai nước suối gia trì: 150 chai ( NK đứng đếm :P)

Con xin cúi đầu đảnh lễ hồng ân của Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát đã hộ trì cho ngày Pháp hội diễn ra thành công viên mãn.
Con xin đảnh lễ công đức thầy Nguyên Đạo đã vì sự giáo hóa cho hội mà ko quản cực khổ ( Thầy đang bệnh mà vẫn dắt chúng đến chiều nay thầy nói ko ra lời )
Như Kim xin tán thán và cảm ơn công đức của quý vị đạo hữu đồng tu tại đạo tràng HỘi Bông Sen đã cùng Như Kim làm nên ngày pháp hội thành công viên mãn và an lạc. Không có quý đạo hữu Như Kim ko biết làm sao hơn.
Cũng xin cảm ơn công đức của những phật tử của chùa đã vì pháp hội mà lo cơm nước đầy đủ cho đạo tràng 3 bữa ngon lành.

Mọi công đức có được hôm nay nguyện xin hồi hướng hết đến pháp giới chúng sanh đều vãng sanh cực lạc quốc.

Như Kim
08-11-2009, 00:05
Mọi người chú nguyện để phóng sanh
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045mjuxmgy5nw3455090.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045ymyymdmwow3389650.jpeg

Thấy phóng sanh bu đen cả khúc đường:

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045ywvmytywmd4259398.jpeg

Như Kim
08-11-2009, 00:09
Nhờ chiếc nghe thả cá ra giữa sông:

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045mgqymmexzt3317633.jpeg

Mọi người vân tập tại chánh điện nghe thầy Trụ Trì phổ biến:

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050433.jpg

Thầy trụ trì:

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050436.jpg

Tại Hậu Tổ đường:

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050437.jpg

Chuông trống Bát Nhã:

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050442.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050446.jpg

Diệu Bích
08-11-2009, 00:17
Gọi cho NK để hỏi thăm tình hình từ tối tới giờ cứ thấy điện thoại ò í e thôi.:D

Vào đây đọc bài thấy thật tuyệt vời. Xin tán thán và tri ân công đức của Thầy Nguyên Đạo, Thầy trụ trì chùa, cùng toàn thể HBS miền Nam. ^:)^

Hy vọng HBS sẽ ngày càng làm được nhiều lợi lạc cho chúng sinh hơn nữa.(*)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Như Kim
08-11-2009, 00:21
Vân tập tại chính điện, Quý Thầy đang trang nghiêm làm lễ:

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050453.jpg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045ngi4nwe0zg3613318.jpeg

Phật tử quỳ trang nghiêm:

http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1050449.jpg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045zwy5ymy1nj4216615.jpeg

Như Kim
08-11-2009, 00:23
Còn lại mình Thầy NĐ dẫn chúng

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110731045mwrlyzvjyw3550179.jpeg

Diệu Lan
08-11-2009, 00:55
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
Hoan hỉ không thể nói nên lời.
Xin tán thán công đức của các quý thầy và các bạn.

Diệu Tây
08-11-2009, 08:38
Đọc bài của chị Như Kim em xúc động quá :x. Xin tán thán công đức của Thầy Nguyên Đạo, Thầy trụ trì chùa, cùng toàn thể các đạo hữu HBS miền Nam.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Như Kim
08-11-2009, 09:26
Huynh Quảng Nghiêm đang thả những con rùa mà em Phước Huệ Song Tu phóng sanh. Chị Quảng Đức phát tâm ( đọc tới đây thì em phì cười vì có 4 chú rùa mà những 3 đạo hữu có công trong việc thả tự do cho chú :D)

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145mdq0mmvmmj5101735.jpeg

Như Kim
08-11-2009, 09:40
Thọ trai:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145njc0ytfhyj2837825.jpeg

Diệu Nga
08-11-2009, 16:07
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Hoan hỉ không thể nói nên lời.
Xin tán thán công đức của các quý thầy và các đạo hữu!
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Như Kim
08-11-2009, 22:57
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145njq0nze3nz3283724.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145mgu1zdfimw3390977.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145nzc3m2u4yj3532004.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145ndkzn2rlzd3061839.jpeg

Như Kim
08-11-2009, 22:59
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145mzcynwe3nd2750145.jpeg

Như Kim
08-11-2009, 23:13
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145ytdjndmzmj3112815.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110831145zdaxnjfjnm2681896.jpeg

Viên Kỳ
09-11-2009, 09:09
Phật ui, Bồ tát ui, cỡ chừng vài Pháp hội thế này con sớm vãng sanh thôi.... Như Kim tả nghe hay hết chỗ chê, :x, bi chừ Viên Kỳ còn nghe vang tiếng niệm chú của Thầy tên gì hông biết nữa, tối về ngủ, lúc đi đường cứ nhớ Thầy tụng chú lên xuống, trùi ui, phát đã... thèm ghê...:-P. Lúc buổi lể sắp kết thúc, nghe Thầy trụ trì tán thán công đức của Thầy Nguyên Đạo, nói thiệt nghe Viên Kỳ cứ tưởng Thầy tán thán mình ý, cười hoài không ngớt, a haha, giờ viết tới đây còn nhớ lại... mắc cười chết luôn (sao mình cứ thích nghe lời ngon ngọt vây chớ), mà nhìn lại mặt Thầy NĐ, thấy mặt Thầy cứ trơ trơ, chẳng có miếng gì gọi là vui khi được tán thán, hic, hic,...=((
E he, mà mấy chú virus rất biết nghe lời đó Như Kim ui, vừa về đến nhà mấy chú ấy bu lại mắt chị bắt đầu đỏ từ từ, sáng ngày hôm sau đỏ nặng, nặng, còn bi chừ hở, đỏ con mắt bên phải, đau con mắt bên trái, cả 2 mắt đều đau. Viên Kỳ đã bắt chước Thấy Nguyên Đạo quy y cho chúng rồi niệm A Di Đà cho chúng sáng ni rồi, mong rằng mấy chú sớm vãng sanh..... (Phật ui, sao con ác thếeeeeeeeeeeee :(()

Phước-Huệ-song-tu
09-11-2009, 09:10
A Di Đà Phật ! Pháp hội Đại Bi viên thành biết bao công đức. Và đệ hy vọng hội của chúng ta sẽ tổ chức nhiều Pháp hội như thế này để chúng ta có nhiều cơ hội tu tập cùng nhau và cùng phát khởi tâm từ bi hướng về những chúng sanh đang bị đọa đày, đau khổ. Nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sanh thoát khỏi lưới vô minh, tìm cầu về Phật Pháp, đạt đến quả Giải thoát.
Nam mô Lạc bang Giáo chủ A Di Đà Phật !

Quảng Viên
09-11-2009, 10:43
Nhà QV không có internet nên hôm nay vào cty mới có điều kiện để đọc bài . Nghe mọi người kể mà thèm quá mất thôi . :9:1:9:1 . Tiếc cho mình nhưng lại vui lây niềm vui của mọi người .

Hôm đó , Quảng Viên ở nhà và cũng phấn đấu đạt thành tích như sau :
Niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm : 500 biến
Trì chú Đại Bi : 36 biến

Sau đó Quảng Viên đã hồi hướng công đức cho tất cả nạn nhân bị tai nạn trong cơn bão số 11 . ( bắt chước chị Tekka đó . ;;);;))

Diệu Quế
09-11-2009, 11:30
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch chư Tôn Đức Ni cùng quý Nam Nữ Phật Tử.
(Nhiều cảm xúc quá chừng luôn, biết viết cái gì trước bây giờ?:9:1)

...
Trở về chùa thì bữa sáng với bún riêu chay đã sẵn sàng chờ mọi người. A lê hấp, 15 phút xong thì đạo tràng tập trung lại tại chánh điện để nghe thầy Trụ Trì chùa và Thầy Nguyên Đạo phổ biến lịch trình và chương trình tu tập của ngày hôm nay. Bắt đầu nghi thức tại Tổ Đường. Sau khi thỉnh 3 hồi chuông trống Bát Nhã thì đạo tràng chia làm 2 nhóm luân phiên nhau tụng để làm sao âm thanh trì tụng ko dứt trong khóa lễ. Nhóm 1 tụng đến 19 biến thì chuông đánh 1 cái, nhóm 2 chuẩn bị tề chỉnh để tiếp lời sau khi tiếng chuông thứ 2 đánh lên lúc nhóm 1 được 21 biến. Cứ thế luân phiên nhau. Thời gian bắt đầu là 7h30' sáng. Đến 11h trưa thì 1 nhóm sẽ thọ thực tại trai đường và nhóm còn lại vẫn duy trì tiếng trì tụng trên chánh điện. Và sau đó đổi nhóm. Nghi giải lao cũng thế. Nên tiếng trì Đại Bi ko hề dứt trong khoảng thời gian từ 7h30' sáng đến 16h30' chiều. Phật tử tại chùa Pháp Bửu cũng rất hoan hỷ khi tham gia khóa tu cả ngày như vậy tại chùa và cũng là lần đầu tiên tham gia Pháp hội chỉ trì 1 chú Đại Bi như thế. Về phần nhà chùa, Thầy Thiện Hạnh trụ trì chùa cũng cắt cữ nguòi hộ đàn một cách hoàn mãn. Khi nghe 3 hồi chuông trống Bát Nhã, thật sự trong lòng Như Kim khó tả lắm, cảm giác rất phấn khích, phấn khởi, vui mừng.... đủ cả.
Khi pháp hội bắt đầu cũng là lúc Phật tử ùn ùn mang nước suối lên cúng dường Tam Bảo để nhận được sự gia trì của oai lực chú Đại Bi vào trong đấy, ai cũng mua lần cả thùng để lên Tam Bảo.
.....

Mọi công đức có được hôm nay nguyện xin hồi hướng hết đến pháp giới chúng sanh đều vãng sanh cực lạc quốc.

Ôi, Hội miền Nam ơi, hoan hỉ quá đi mất, cảm xúc của Diệu Quế khi đọc được những dòng này là CỰC KỲ ghen tị và thèm muốn.
Nghĩ cũng thương mình và thương cả Hội Miền Bắc nữa, hội miền Bắc mình chắc do kiếp trước vẫn còn ít công đức tu tập quá hay sao ý, nên giờ muốn tu sao gặp nhiều khó khăn, nặng gánh gia đình, liệu đến một ngày nào đó hội miền Bắc mình có thể có trọn một ngày từ sáng sớm đến chiều hôm buông xả hết mọi điều (cha mẹ, vợ chồng, con cái, công việc...) để chuyên tâm hành trì như vậy được ko???
Mỗi lần SH có nửa ngày thôi mà hầu như ai trong chúng mình cũng đều phải sấp sấp ngửa ngửa, sáng vội vàng đến, trưa vội vàng về.
Miền Bắc ơi, mình cùng động viên nhau cố lên nhé, một ngày không xa chắc chúng ta sẽ được như thế này nhỉ?!

Quảng Ngọc
09-11-2009, 11:58
A Di Đà Phật ! Pháp hội Đại Bi viên thành biết bao công đức. Và đệ hy vọng hội của chúng ta sẽ tổ chức nhiều Pháp hội như thế này để chúng ta có nhiều cơ hội tu tập cùng nhau và cùng phát khởi tâm từ bi hướng về những chúng sanh đang bị đọa đày, đau khổ. Nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sanh thoát khỏi lưới vô minh, tìm cầu về Phật Pháp, đạt đến quả Giải thoát.
Nam mô Lạc bang Giáo chủ A Di Đà Phật !
QN cũng mong như vậy.@};-@};-@};-@};-
Ngày Pháp hội đã qua đi nhưng âm vang của nó vẫn còn vang dội trong tâm thức. Vô cùng cám ơn thầy NĐ đã cho mọi người được một bữa ra trò.:)):))
Xin tán thán công đức NK đã lo lắng chuẩn bị cho buổi lễ và các thầy ở chùa Lonh Bửu đã hoan hỉ giúp đỡ cho chúng con có được một ngày hội thành công viên mãn.
Trong 12 giờ đồng hồ mặc dầu thầy NĐ đã phân 2 tốp để thay nhau niệm , nhóm này niệm nhóm kia nghỉ ngơi lấy sức để duy trì tiếng niệm Chú Đại Bi liên tục không bao giờ dứt nhưng mọi người cũng vẫn tranh thủ niệm ' thêm'' trong thời gian được phép nghỉ của mình chỉ là mệt quá thì ra ngoài nghỉ một lúc lại vào. Tinh tấn nhất là VK nhé. Bác ta cứ ngồi luôn tù tì, mắt nhắm nhập tâm niệm liên tục, thỉng thoảng thấy bác ta ngồi dậy lạy phật rất nhiều cái, tưởng đâu lạy Phật xong để đi ra ngoài ...dè đâu lại ngồi niệm tiếp... QN thấy mà phục luôn (vì ngồi phía trước QN). Nếu mà bầu ra ai niệm tinh nhất trong ngày để cho phần thưởng cao nhất , giá trị nhất ..là ..... Vãng sanh trước....thì VK là người đứng đầu danh sách nhé.... :D:D=D>=D>.
Cái thầy gì mà VK khen niệm hay mình lại theo không được mới chết chứ, không phải là nhanh mà thầy niệm lướt chữ làm mình bó tay luôn , không biết có ai giống mình không, chắc tại mình dở quá nên theo không được.
Ra về thấy tất cả mọi người mặt ai cũng tươi tắn rạng rỡ, đầy hoan hỉ , đã hơn 5h chiều đường về nhà còn xa thế mà hội Biên hòa cũng chưa chịu về mà kéo nhau vào nhà NK đập phá tiếp...cái bánh chuối nướng to đùng làm hết luôn, đang muốn 888 nhiều nữa nhưng nhà thì xa, đường thì sợ kẹt xe nên phải chia tay với mọi người. Kết thúc một ngày đầy hoan hỉ, đầy an lạc khó diễn tả thành lời^:)^^:)^^:)^^:)^

Diệu Bích
09-11-2009, 12:25
Ôi, Hội miền Nam ơi, hoan hỉ quá đi mất, cảm xúc của Diệu Quế khi đọc được những dòng này là CỰC KỲ ghen tị và thèm muốn.
Nghĩ cũng thương mình và thương cả Hội Miền Bắc nữa, hội miền Bắc mình chắc do kiếp trước vẫn còn ít công đức tu tập quá hay sao ý, nên giờ muốn tu sao gặp nhiều khó khăn, nặng gánh gia đình, liệu đến một ngày nào đó hội miền Bắc mình có thể có trọn một ngày từ sáng sớm đến chiều hôm buông xả hết mọi điều (cha mẹ, vợ chồng, con cái, công việc...) để chuyên tâm hành trì như vậy được ko???
Mỗi lần SH có nửa ngày thôi mà hầu như ai trong chúng mình cũng đều phải sấp sấp ngửa ngửa, sáng vội vàng đến, trưa vội vàng về.
Miền Bắc ơi, mình cùng động viên nhau cố lên nhé, một ngày không xa chắc chúng ta sẽ được như thế này nhỉ?!

Vì miền Nam nghiệp nhẹ hơn miền Bắc nên mới được sinh ra ở miền Nam (nơi Phật Pháp được phổ biến hơn) chị ạ.8->

Viên Kỳ
09-11-2009, 13:43
Nếu mà bầu ra ai niệm tinh nhất trong ngày để cho phần thưởng cao nhất , giá trị nhất ..là ..... Vãng sanh trước....thì VK là người đứng đầu danh sách nhé.... :D:D=D>=D>.

hehe, em thì nguyện vầy nè: Tuy các thành viên HBS không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng nguyện vãng sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chứ chị cho em lên đó trước em mở mắt ra kêu chị Quảng Ngọc ơi, Như Kim ơi, huynh Quảng Nghiêm ơi, Diệu Dích ơi, Diệu Tây ơi, .... ơi ơi ơi ơi, chẳng có ai, em khóc sao, rồi không an lạc sao, lên Cực Lạc mà không an lạc, hic....Chết queo :-P !

Viên Kỳ
09-11-2009, 13:45
Vì miền Nam nghiệp nhẹ hơn miền Bắc nên mới được sinh ra ở miền Nam (nơi Phật Pháp được phổ biến hơn) chị ạ.8->
hehe, nghe cái giọng ganh tỵ ni chắc Diệu Bích đang khóc ròng, hehe, ai biểu không chạy vào Nam chi, ui trùi, cho...đáng đời !=)):-SS

Như Kim
09-11-2009, 13:49
Vì miền Nam nghiệp nhẹ hơn miền Bắc nên mới được sinh ra ở miền Nam (nơi Phật Pháp được phổ biến hơn) chị ạ.8->
Tu là chuyển nghiệp mà. Miền Nam thuận duyên hơn nhưng lại ko tinh tấn bằng miền bắc :-P

Diệu Bích
09-11-2009, 14:05
hehe, nghe cái giọng ganh tỵ ni chắc Diệu Bích đang khóc ròng, hehe, ai biểu không chạy vào Nam chi, ui trùi, cho...đáng đời !=)):-SS
:((:((:((:((

Diệu Bích
09-11-2009, 14:06
Tu là chuyển nghiệp mà. Miền Nam thuận duyên hơn nhưng lại ko tinh tấn bằng miền bắc :-P

Chuyển nghiệp này thì chắc được vô miền Nam sinh sống quá.:))

Phúc Mạnh
09-11-2009, 14:10
Hôm qua PM vào viết bài nhưng bị khóa sao ấy. Trưa nay diễn tả lòng mình với mấy dòng nhé:

PM rất khâm phục tán thán về lễ hội đại bi của Miền Nam, không thể nói là ghen tị được nhưng muốn tị lắm ít nhiều thì vẫn ao ước mà .

Bao giờ miền Bắc mới có được dịp như vậy đây.

Kô tham gia nhưng PM cũng có thể tưởng tượng ra phần nào cảm giác khi tham dự, thật vô bờ với niềm xúc động, niềm vui, hoan hỉ...

Không biết các bạn có nghĩ là Miền Bắc sẽ có Lễ Hội Đại Bi như vậy không?

Điều kiện để thực hiện Pháp Hội Đại Bi có, chỉ lo mỗi là sức khỏe của Thầy, của Huynh thôi.

Nếu có thì nguyện vọng của Nguondao về 108 biến chú Đại Bi sẽ thành hiện thực dễ dàng.

Và không chỉ là hội của Bông Sen chúng ta nữa mà cả miền bắc sẽ hướng về.

Thật hoan hỉ.

Hôm qua Đạo Tràng Miền Bắc các bạn tham gia có giảm vì nhiều lý do...

Nhưng niềm vui khi gặp nhau cũng luôn nảy nở, và rồi lại ăn chay có các bạn mới.

Cũng là góp vui, chia sẻ với các bạn Miền Nam.

Còn nhiều điều cần trao đổi, cần giãi bày lắm nhưng thời lượng của VTBS đã hết

Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.

Cuối cùng Con xin đa tạ và đảnh lễ Thầy đã hết lòng vì HBS chúng con. Giờ thì đủ mọi việc đều nhờ đến Thầy.

Cảm ơn Huynh Trưởng cùng các Đạo Hữu thân yêu trong và ngoài HBS đã góp phần cho Lễ Hội Đại Bi thành công Viên Mãn.

Chúc cho HBS chúng ta gặt hái nhiều Đạo Quả hơn nữa.

Quảng Viên
09-11-2009, 15:36
QN cũng mong như vậy.@};-@};-@};-@};-
Ngày Pháp hội đã qua đi nhưng âm vang của nó vẫn còn vang dội trong tâm thức. Vô cùng cám ơn thầy NĐ đã cho mọi người được một bữa ra trò.:)):))
Xin tán thán công đức NK đã lo lắng chuẩn bị cho buổi lễ và các thầy ở chùa Lonh Bửu đã hoan hỉ giúp đỡ cho chúng con có được một ngày hội thành công viên mãn.
Trong 12 giờ đồng hồ mặc dầu thầy NĐ đã phân 2 tốp để thay nhau niệm , nhóm này niệm nhóm kia nghỉ ngơi lấy sức để duy trì tiếng niệm Chú Đại Bi liên tục không bao giờ dứt nhưng mọi người cũng vẫn tranh thủ niệm ' thêm'' trong thời gian được phép nghỉ của mình chỉ là mệt quá thì ra ngoài nghỉ một lúc lại vào. Tinh tấn nhất là VK nhé. Bác ta cứ ngồi luôn tù tì, mắt nhắm nhập tâm niệm liên tục, thỉng thoảng thấy bác ta ngồi dậy lạy phật rất nhiều cái, tưởng đâu lạy Phật xong để đi ra ngoài ...dè đâu lại ngồi niệm tiếp... QN thấy mà phục luôn (vì ngồi phía trước QN). Nếu mà bầu ra ai niệm tinh nhất trong ngày để cho phần thưởng cao nhất , giá trị nhất ..là ..... Vãng sanh trước....thì VK là người đứng đầu danh sách nhé.... :D:D=D>=D>.
Cái thầy gì mà VK khen niệm hay mình lại theo không được mới chết chứ, không phải là nhanh mà thầy niệm lướt chữ làm mình bó tay luôn , không biết có ai giống mình không, chắc tại mình dở quá nên theo không được.


Không hiểu sao thích đọc bài của chị Quảng Ngọc nè, Phước Huệ song tu, Quảng Chánh nè . Kỳ sinh hoạt đạo tràng sắp tới , bằng mọi cách phải hỏi Phước Huệ ST là ai mí được ( vì biết mặt chị QN và QC rồi nhé ) .
Ước gì sau mỗi lần sinh hoạt Đạo Tràng hội mình có thời gian ngồi đàm đạo , chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho nhau nhỉ ?;;);;);;)

Từ Tịnh
09-11-2009, 15:47
A Di Đà Phật ! Pháp hội Đại Bi viên thành biết bao công đức. Và đệ hy vọng hội của chúng ta sẽ tổ chức nhiều Pháp hội như thế này để chúng ta có nhiều cơ hội tu tập cùng nhau và cùng phát khởi tâm từ bi hướng về những chúng sanh đang bị đọa đày, đau khổ. Nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sanh thoát khỏi lưới vô minh, tìm cầu về Phật Pháp, đạt đến quả Giải thoát.
Nam mô Lạc bang Giáo chủ A Di Đà Phật !

QN cũng mong như vậy.@};-@};-@};-@};-
Ngày Pháp hội đã qua đi nhưng âm vang của nó vẫn còn vang dội trong tâm thức. Vô cùng cám ơn thầy NĐ đã cho mọi người được một bữa ra trò.:)):))
Xin tán thán công đức NK đã lo lắng chuẩn bị cho buổi lễ và các thầy ở chùa Lonh Bửu đã hoan hỉ giúp đỡ cho chúng con có được một ngày hội thành công viên mãn.
Trong 12 giờ đồng hồ mặc dầu thầy NĐ đã phân 2 tốp để thay nhau niệm , nhóm này niệm nhóm kia nghỉ ngơi lấy sức để duy trì tiếng niệm Chú Đại Bi liên tục không bao giờ dứt nhưng mọi người cũng vẫn tranh thủ niệm ' thêm'' trong thời gian được phép nghỉ của mình chỉ là mệt quá thì ra ngoài nghỉ một lúc lại vào. Tinh tấn nhất là VK nhé. Bác ta cứ ngồi luôn tù tì, mắt nhắm nhập tâm niệm liên tục, thỉng thoảng thấy bác ta ngồi dậy lạy phật rất nhiều cái, tưởng đâu lạy Phật xong để đi ra ngoài ...dè đâu lại ngồi niệm tiếp... QN thấy mà phục luôn (vì ngồi phía trước QN). Nếu mà bầu ra ai niệm tinh nhất trong ngày để cho phần thưởng cao nhất , giá trị nhất ..là ..... Vãng sanh trước....thì VK là người đứng đầu danh sách nhé.... :D:D=D>=D>.
Cái thầy gì mà VK khen niệm hay mình lại theo không được mới chết chứ, không phải là nhanh mà thầy niệm lướt chữ làm mình bó tay luôn , không biết có ai giống mình không, chắc tại mình dở quá nên theo không được.
Ra về thấy tất cả mọi người mặt ai cũng tươi tắn rạng rỡ, đầy hoan hỉ , đã hơn 5h chiều đường về nhà còn xa thế mà hội Biên hòa cũng chưa chịu về mà kéo nhau vào nhà NK đập phá tiếp...cái bánh chuối nướng to đùng làm hết luôn, đang muốn 888 nhiều nữa nhưng nhà thì xa, đường thì sợ kẹt xe nên phải chia tay với mọi người. Kết thúc một ngày đầy hoan hỉ, đầy an lạc khó diễn tả thành lời^:)^^:)^^:)^^:)^

Em cũng giống 2 người vậy :x
Ngày hôm đó thật sự trong lòng cảm thấy an lạc vô cùng, trên đường về nhà tiếng niệm chú trầm bổng của pháp hội cứ văng vẳng bên tai ko dứt.
Cũng mong sao sau này chúng ta sẽ có nhiều pháp hội như thế này nữa để làm lợi lạc cho chúng ta và chúng sanh nhiều hơn (còn ai chịu ko nổi thì cho vãng sanh trước luôn :D)
Kết thúc một ngày đầy hoan hỉ, đầy an lạc khó diễn tả thành lời^:)^^:)^^:)^^:)^

Từ Tịnh
09-11-2009, 15:50
Chuyển nghiệp này thì chắc được vô miền Nam sinh sống quá.:))

Cái ni ko biết là tỷ tính chuyển nghiệp hay là chuyển...... Khẩu đây ta :))

Từ Tịnh
09-11-2009, 15:56
hehe, em thì nguyện vầy nè: Tuy các thành viên HBS không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng nguyện vãng sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chứ chị cho em lên đó trước em mở mắt ra kêu chị Quảng Ngọc ơi, Như Kim ơi, huynh Quảng Nghiêm ơi, Diệu Dích ơi, Diệu Tây ơi, .... ơi ơi ơi ơi, chẳng có ai, em khóc sao, rồi không an lạc sao, lên Cực Lạc mà không an lạc, hic....Chết queo :-P !

Tỷ gọi BHS mà ko ai ơi thì tỷ gọi Phật ơi ! :D
Đã lên Cực Lạc rồi sao mà Chếttttttttt....queooooo.....được hả tỷ :-P:))

Quảng Ngọc
09-11-2009, 16:05
Kỳ sinh hoạt đạo tràng sắp tới , bằng mọi cách phải hỏi Phước Huệ ST là ai mí được ( vì biết mặt chị QN và QC rồi nhé ) .
Ước gì sau mỗi lần sinh hoạt Đạo Tràng hội mình có thời gian ngồi đàm đạo , chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho nhau nhỉ ?;;);;);;)

QV ơi! sinh hoạt lần tới nhớ tham gia nhé. Chắc chắn QV sẽ biết PHST là ai ..sợ lúc đó QV bất ngờ quá vãng sanh tức thì ....hội lại hò hát ăn mừng hết ga .....:D:))=))
QV có cuốn tuyển trạch tập chưa nhỉ?? Nếu chưa thì hôm đó chận đầu QN mà lấy nhé;)

Diệu Thơm
09-11-2009, 22:38
Trùi, nhìn ảnh nào em cũng thấy thèm, ghen tỵ ghen tỵ...tội lỗi quá:9:1

Quảng Nghiêm
14-11-2009, 11:55
Sau khi tổ chức pháp hội Đại Bi tại chùa Pháp Bửu được coi là khá thành công! Nên Quảng Nghiêm cũng mong sắp tới đạo tràng miền Nam sẽ lại tổ chức một ngày niệm Phật từ sáng đến chiều ( Cách thức cũng giống như pháp hội Đại Bi, tức là chia nhau thành nhóm và niệm Phật không dứt tiếng suốt nguyên một ngày :D ). Chúng ta sẽ mở pháp hội niệm Phật này trước lúc chúng ta ra Hà Nội để dự lễ cùng mọi người.

Hy vọng mọi người cùng hưởng ứng nhé>:D<, Như Kim nên xem lại coi ngày sinh hoạt sắp tới của Hội tại chùa Phước Hải có cần dời lại hay không, vì Quảng Nghiêm nghĩ ngày hôm đó ta nên tổ chức pháp hội niệm Phật này là hay nhất:D, vì ngày đó là ngày cuối cùng sinh hoạt đạo tràng rồi, sau đó Thầy NĐ và Quảng Nghiêm sẽ lên đường:D. Mọi người cho ý kiến đi nhé:D.

Cái mong mỏi lớn nhất của Quảng Nghiêm là luôn tổ chức được các pháp hội niệm Phật xuyên suốt một ngày như thế ở khắp mọi nơi mà mình có duyên đi qua...mong lắm thay...! Nguyện cho con thành tựu lời mong mỏi này...[-o<NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Quảng Ngọc
14-11-2009, 13:34
Sau khi tổ chức pháp hội Đại Bi tại chùa Pháp Bửu được coi là khá thành công! Nên Quảng Nghiêm cũng mong sắp tới đạo tràng miền Nam sẽ lại tổ chức một ngày niệm Phật từ sáng đến chiều ( Cách thức cũng giống như pháp hội Đại Bi, tức là chia nhau thành nhóm và niệm Phật không dứt tiếng suốt nguyên một ngày :D ). Chúng ta sẽ mở pháp hội niệm Phật này trước lúc chúng ta ra Hà Nội để dự lễ cùng mọi người.

Hy vọng mọi người cùng hưởng ứng nhé>:D<, Như Kim nên xem lại coi ngày sinh hoạt sắp tới của Hội tại chùa Phước Hải có cần dời lại hay không, vì Quảng Nghiêm nghĩ ngày hôm đó ta nên tổ chức pháp hội niệm Phật này là hay nhất:D, vì ngày đó là ngày cuối cùng sinh hoạt đạo tràng rồi, sau đó Thầy NĐ và Quảng Nghiêm sẽ lên đường:D. Mọi người cho ý kiến đi nhé:D.

Cái mong mỏi lớn nhất của Quảng Nghiêm là luôn tổ chức được các pháp hội niệm Phật xuyên suốt một ngày như thế ở khắp mọi nơi mà mình có duyên đi qua...mong lắm thay...! Nguyện cho con thành tựu lời mong mỏi này...[-o<NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

QN thì rất kết với 2 từ ''Pháp hội'' nên ok liền liền:)):))

Maika_ps
14-11-2009, 15:17
Sau khi tổ chức pháp hội Đại Bi tại chùa Pháp Bửu được coi là khá thành công! Nên Quảng Nghiêm cũng mong sắp tới đạo tràng miền Nam sẽ lại tổ chức một ngày niệm Phật từ sáng đến chiều ( Cách thức cũng giống như pháp hội Đại Bi, tức là chia nhau thành nhóm và niệm Phật không dứt tiếng suốt nguyên một ngày :D ). Chúng ta sẽ mở pháp hội niệm Phật này trước lúc chúng ta ra Hà Nội để dự lễ cùng mọi người.

Hy vọng mọi người cùng hưởng ứng nhé>:D<, Như Kim nên xem lại coi ngày sinh hoạt sắp tới của Hội tại chùa Phước Hải có cần dời lại hay không, vì Quảng Nghiêm nghĩ ngày hôm đó ta nên tổ chức pháp hội niệm Phật này là hay nhất:D, vì ngày đó là ngày cuối cùng sinh hoạt đạo tràng rồi, sau đó Thầy NĐ và Quảng Nghiêm sẽ lên đường:D. Mọi người cho ý kiến đi nhé:D.

Cái mong mỏi lớn nhất của Quảng Nghiêm là luôn tổ chức được các pháp hội niệm Phật xuyên suốt một ngày như thế ở khắp mọi nơi mà mình có duyên đi qua...mong lắm thay...! Nguyện cho con thành tựu lời mong mỏi này...[-o<NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


Ủng hộ huynh tay phải và chân trái :D

QN thì rất kết với 2 từ ''Pháp hội'' nên ok liền liền:)):))

Ủng hộ tỷ tay trái và chân phải :))

Barbie
14-11-2009, 16:26
Sau khi tổ chức pháp hội Đại Bi tại chùa Pháp Bửu được coi là khá thành công! Nên Quảng Nghiêm cũng mong sắp tới đạo tràng miền Nam sẽ lại tổ chức một ngày niệm Phật từ sáng đến chiều ( Cách thức cũng giống như pháp hội Đại Bi, tức là chia nhau thành nhóm và niệm Phật không dứt tiếng suốt nguyên một ngày :D ). Chúng ta sẽ mở pháp hội niệm Phật này trước lúc chúng ta ra Hà Nội để dự lễ cùng mọi người.

Hy vọng mọi người cùng hưởng ứng nhé>:D<, Như Kim nên xem lại coi ngày sinh hoạt sắp tới của Hội tại chùa Phước Hải có cần dời lại hay không, vì Quảng Nghiêm nghĩ ngày hôm đó ta nên tổ chức pháp hội niệm Phật này là hay nhất:D, vì ngày đó là ngày cuối cùng sinh hoạt đạo tràng rồi, sau đó Thầy NĐ và Quảng Nghiêm sẽ lên đường:D. Mọi người cho ý kiến đi nhé:D.




hì, nhất trí với huynh, nhưng tổ chức vào ngày 29/11 như dự kiến ban đầu thì tốt quá, chứ nếu chủ nhật tuần sau thì em Barbie hỏng có mẹt tại SG rùi, hic, hỏng tham dự được rùi, tiếc lém ... =((

Quảng Nghiêm
14-11-2009, 16:50
Cái này phải chờ Như Kim xếp lịch và liên hệ lại các chùa xem sao đã nhé:D!

Như Kim
15-11-2009, 10:34
Cái này phải chờ Như Kim xếp lịch và liên hệ lại các chùa xem sao đã nhé:D!
Thầy Nguyên Đạo đang bệnh :D sau ngày Pháp hội ĐB thầy hết nói nổi và bệnh liền mấy hôm luôn.
Nên ngày pháp hội Niệm Phật để Như Kim xem lịch và xin phép chùa đã rồi thông báo cho mọi người sau nhé. Vì chùa Phước Hải thường buổi chiều chủ nhật hay có đạo tràng tụng kinh Đại Bát Niết Bàn lắm, sợ nguyên ngày thì bị "đụng" đạo tràng.

Còn chùa Pháp Bửu hôm tổ chức vừa rồi thì sợ mọi người xa quá huynh ạ, hic.... nan giải ghê.

Quảng Ngọc
15-11-2009, 11:24
Thầy Nguyên Đạo đang bệnh :D sau ngày Pháp hội ĐB thầy hết nói nổi và bệnh liền mấy hôm luôn.
Nên ngày pháp hội Niệm Phật để Như Kim xem lịch và xin phép chùa đã rồi thông báo cho mọi người sau nhé. Vì chùa Phước Hải thường buổi chiều chủ nhật hay có đạo tràng tụng kinh Đại Bát Niết Bàn lắm, sợ nguyên ngày thì bị "đụng" đạo tràng.

Còn chùa Pháp Bửu hôm tổ chức vừa rồi thì sợ mọi người xa quá huynh ạ, hic.... nan giải ghê.
NK lại vất vả nữa nhé, bây giờ chịu cực đi...mai mốt...chịu cực nữa...như vậy mới nhanh thoát ta bà ...hì hì... cứ như mình thì sướng quá cứ mỗi một việc ngồi chờ NK thông báo lịch rõ ràng rồi là lên đường thui:D:D xin tán thán =D>=D>

Maika_ps
15-11-2009, 12:11
NK lại vất vả nữa nhé, bây giờ chịu cực đi...mai mốt...chịu cực nữa...như vậy mới nhanh thoát ta bà ...hì hì... cứ như mình thì sướng quá cứ mỗi một việc ngồi chờ NK thông báo lịch rõ ràng rồi là lên đường thui:D:D xin tán thán =D>=D>

Chị àh!
Đọc câu này em muốn... phạt chị quá! :))

Em hy vọng thời gian tới các huynh trưởng và tỷ trưởng dành chút thời gian để gánh bớt trọng trách với Như Kim. Một mình Như Kim trách nhiệm không thể gánh hết và sẽ còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh được. Mỗi người gánh bớt một phần thì em nghĩ mọi việc sẽ tốt hơn. Bây giờ có huynh Quảng Chánh nữa rồi mà, em thấy Hội mình còn dư nhiều đôi vai lắm. Còn chờ có quang gánh và trách nhiệm nữa thôi a la hấp các huynh các tỷ nhé!

Quảng Nghiêm
15-11-2009, 12:18
Thầy Nguyên Đạo đang bệnh :D sau ngày Pháp hội ĐB thầy hết nói nổi và bệnh liền mấy hôm luôn.
Nên ngày pháp hội Niệm Phật để Như Kim xem lịch và xin phép chùa đã rồi thông báo cho mọi người sau nhé. Vì chùa Phước Hải thường buổi chiều chủ nhật hay có đạo tràng tụng kinh Đại Bát Niết Bàn lắm, sợ nguyên ngày thì bị "đụng" đạo tràng.

Còn chùa Pháp Bửu hôm tổ chức vừa rồi thì sợ mọi người xa quá huynh ạ, hic.... nan giải ghê.

Quảng Nghiêm nghĩ nên chọn chùa Pháp Bửu! Tuy có xa một chút nhưng tinh thần thì thoải mái, nếu được thì ta sẽ vào khóa lễ lúc 8h để mọi người có thời gian chuẩn bị xe mà đến tham dự! Tu nguyên một ngày niệm Phật không dứt tiếng từ sáng đến 16h chiều thì cái này mới đáng gọi là một ngày tu đấy:D, mọi người sẽ được vô lượng công đức. Nhưng quan trọng là chùa Pháp Bửu có cho ta tổ chức tiếp hay không mà thôi.

Các bạn nào nếu thấy có ngôi chùa quen nào gần gần thuận tiện cho một ngày tu như thế của Hội chúng ta thì lên tiếng cho mọi người biết để sắp xếp và bàn bạc nhé:D, còn về Thầy Nguyên Đạo thì sẽ vẫn tham gia tiếp với chúng ta thôi yên tâm:))...A Di Đà Phật.

Maika_ps
15-11-2009, 12:26
Quảng Nghiêm nghĩ nên chọn chùa Pháp Bửu! Tuy có xa một chút nhưng tinh thần thì thoải mái, nếu được thì ta sẽ vào khóa lễ lúc 8h để mọi người có thời gian chuẩn bị xe mà đến tham dự! Tu nguyên một ngày niệm Phật không dứt tiếng từ sáng đến 16h chiều thì cái này mới đáng gọi là một ngày tu đấy:D, mọi người sẽ được vô lượng công đức. Nhưng quan trọng là chùa Pháp Bửu có cho ta tổ chức tiếp hay không mà thôi.

Các bạn nào nếu thấy có ngôi chùa quen nào gần gần thuận tiện cho một ngày tu như thế của Hội chúng ta thì lên tiếng cho mọi người biết để sắp xếp và bàn bạc nhé:D, còn về Thầy Nguyên Đạo thì sẽ vẫn tham gia tiếp với chúng ta thôi yên tâm:))...A Di Đà Phật.

Thầy bớt bệnh chưa vậy huynh ơi???

Để em thử liên lạc chùa Phú Thọ ở q.11 xem sao.

Quảng Nghiêm
15-11-2009, 13:15
Chị àh!
Đọc câu này em muốn... phạt chị quá! :))

Em hy vọng thời gian tới các huynh trưởng và tỷ trưởng dành chút thời gian để gánh bớt trọng trách với Như Kim. Một mình Như Kim trách nhiệm không thể gánh hết và sẽ còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh được. Mỗi người gánh bớt một phần thì em nghĩ mọi việc sẽ tốt hơn. Bây giờ có huynh Quảng Chánh nữa rồi mà, em thấy Hội mình còn dư nhiều đôi vai lắm. Còn chờ có quang gánh và trách nhiệm nữa thôi a la hấp các huynh các tỷ nhé!

Lần sinh hoạt tiếp theo chúng ta sẽ phân ra từng tổ một để giảm bớt gánh nặng cho Như Kim! Sau khi bầu chọn rồi thì công việc của ai người đó phải cố gắng hoàn thành, và Quảng Nghiêm cũng hy vọng mọi người luôn hoan hỉ với công việc và trách nhiệm của mình để xây dựng HBSMN ngày một vững mạnh hơn:D...A Di Đà Phật.

Như Kim
15-11-2009, 15:02
Quảng Nghiêm nghĩ nên chọn chùa Pháp Bửu! Tuy có xa một chút nhưng tinh thần thì thoải mái, nếu được thì ta sẽ vào khóa lễ lúc 8h để mọi người có thời gian chuẩn bị xe mà đến tham dự! Tu nguyên một ngày niệm Phật không dứt tiếng từ sáng đến 16h chiều thì cái này mới đáng gọi là một ngày tu đấy:D, mọi người sẽ được vô lượng công đức. Nhưng quan trọng là chùa Pháp Bửu có cho ta tổ chức tiếp hay không mà thôi.

Các bạn nào nếu thấy có ngôi chùa quen nào gần gần thuận tiện cho một ngày tu như thế của Hội chúng ta thì lên tiếng cho mọi người biết để sắp xếp và bàn bạc nhé:D, còn về Thầy Nguyên Đạo thì sẽ vẫn tham gia tiếp với chúng ta thôi yên tâm:))...A Di Đà Phật.
Sáng em vừa gọi cho Thầy NĐ, thầy còn bịnh lắm :-P nên thầy nói, nếu thêm 1 pháp hội nữa là thầy tới Ấn Độ trước ngày máy bay cất cánh á:-P, huynh hỏi thầy chưa.?

Muội nghĩ chúng ta chia nhau ra tìm chùa nhé, thuận tiện chùa nào nhất sẽ chọn chùa đó được ko cả nhà?

Quảng Ngọc
15-11-2009, 15:08
Chị àh!
Đọc câu này em muốn... phạt chị quá! :))

Em hy vọng thời gian tới các huynh trưởng và tỷ trưởng dành chút thời gian để gánh bớt trọng trách với Như Kim. Một mình Như Kim trách nhiệm không thể gánh hết và sẽ còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh được. Mỗi người gánh bớt một phần thì em nghĩ mọi việc sẽ tốt hơn. Bây giờ có huynh Quảng Chánh nữa rồi mà, em thấy Hội mình còn dư nhiều đôi vai lắm. Còn chờ có quang gánh và trách nhiệm nữa thôi a la hấp các huynh các tỷ nhé!
Áy chết, Chị đùa NK cho vui vì thích chọc NK nhất í mà với lại thực tình trong tâm rất cảm kích và tán thán NK. NK đã hy sinh thời gian và công sức của mình để lo cho hội, trong lúc NK cũng vẫn phải túi bụi với công việc và chăm sóc gia đình. Chị thực sự xúc động với tấm lòng NK giành cho hội. Ở đời thì chẳng có cái gì là suôn sẻ theo ý muốn của ta cả. NK đang tu trên cương vị của mình. Chị rất tán thán và thông cảm với cực nhọc, hiểu được cái tâm của NK giành cho hội. Vì sự tồn tại của đạo tràng vì Đạo tràng là nơi cho những ngừoi cùng chí nguyện hội tụ để cùng nhau học thầy học bạn, trao đổi kiến thức, cùng nhau niệm Phật và làm những việc phước thiện lợi lạc hướng về pháp giới chúng sanh. Chị rất tán thán và rất tri ân từ tận đáy lòng.:x:x
Mà đừng có phạt chị nhé, chị sợ lắm vì yếu bóng vía thường hay bị bắt nạt lắm:((:((

Maika_ps
15-11-2009, 16:01
Sáng em vừa gọi cho Thầy NĐ, thầy còn bịnh lắm :-P nên thầy nói, nếu thêm 1 pháp hội nữa là thầy tới Ấn Độ trước ngày máy bay cất cánh á:-P, huynh hỏi thầy chưa.?

Muội nghĩ chúng ta chia nhau ra tìm chùa nhé, thuận tiện chùa nào nhất sẽ chọn chùa đó được ko cả nhà?

Mình đi thăm Thầy ko Như Kim ơi? Hôm Pháp Hội thấy Thầy bệnh cũng nặng lắm rồi. Mà Hội mình chưa đi thăm Thầy nữa hic


Vụ tìm chùa thì chị sẽ liên hệ với chùa Vạn Phước và Phú Thọ ở q.11 xem sao
đã.

Như Kim
15-11-2009, 16:22
Mình đi thăm Thầy ko Như Kim ơi? Hôm Pháp Hội thấy Thầy bệnh cũng nặng lắm rồi. Mà Hội mình chưa đi thăm Thầy nữa hic


Vụ tìm chùa thì chị sẽ liên hệ với chùa Vạn Phước và Phú Thọ ở q.11 xem sao
đã.
Thầy hiện đang ở miền Trung chị à, thứ 2 thầy về thầy lại đi về miền Tây tiếp. Thầy như con thoi ý.

Quảng Nghiêm
15-11-2009, 17:11
Thầy hiện đang ở miền Trung chị à, thứ 2 thầy về thầy lại đi về miền Tây tiếp. Thầy như con thoi ý.

Thầy đang ở Nha Trang mọi người à!

Diệu Bích
15-11-2009, 17:17
Sắp tới 20/11 rồi, chúng ta nên tranh thủ thứ hai Thầy về nên đến thăm Thầy và cảm ơn Thầy trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ HBS.

A DI ĐÀ PHẬT!

Quảng Ngọc
15-11-2009, 17:58
Sắp tới 20/11 rồi, chúng ta nên tranh thủ thứ hai Thầy về nên đến thăm Thầy và cảm ơn Thầy trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ HBS.

A DI ĐÀ PHẬT!
Đúng đấy, ''không thầy đố mầy làm nên''=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

Quảng Nghiêm
15-11-2009, 18:07
Sáng em vừa gọi cho Thầy NĐ, thầy còn bịnh lắm :-P nên thầy nói, nếu thêm 1 pháp hội nữa là thầy tới Ấn Độ trước ngày máy bay cất cánh á:-P, huynh hỏi thầy chưa.?



Thân tứ đại nó trở chứng ấy mà:D! Thầy sẽ tham gia cùng chúng ta thôi, nếu không hành lễ được thì Thầy đến để chứng minh cũng là tốt lắm rồi:D, việc còn lại là chúng ta tìm được một ngôi chùa thích hợp để tổ chức một ngày tu niệm Phật cho mọi người là ok thôi.

Quảng Nghiêm
16-11-2009, 11:38
Vụ tìm chùa thì chị sẽ liên hệ với chùa Vạn Phước và Phú Thọ ở q.11 xem sao
đã.

Cố gắng nhé Maika có thông tin gì tốt lành thì báo cho mọi người biết nhé:D

Phước-Huệ-song-tu
16-11-2009, 12:21
Cố gắng nhé Maika có thông tin gì tốt lành thì báo cho mọi người biết nhé:D

A Di Đà Phật ! Đệ cũng cố gắng liên hệ với Thiền viện Quảng Đức (quận Phú Nhuận) đối diện chùa Vĩnh Nghiêm thử xem !