PDA

Xem bản đầy đủ : Một số hình ảnh Thầy cùng HBS cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung!


Giác ngộ
13-10-2009, 13:29
Kính thưa quý đạo hữu!
Như chúng ta đã biết vừa qua cả nước ta nói chung và miền trung thân yêu nói riêng vừa phải gánh chịu một cơn bão lũ vô cùng mạnh. Làm hư hỏng, mất mác rất nhiều về con người cũng như cơ sở vật chất. Hiện nay tuy cơn bão đã đi qua nhưng những gì chúng đã tàn phá, vùi dập, đau thương thì vẫn còn hiện hữu mà nặng nhất chắc các đạo hữu xem tin tức qua báo đài cũng biết thì Tỉnh Kontum là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nhất. Chính vì thế Thầy Nguyên Đạo và Thầy Tâm Nghĩa chùa Phổ Quang kết hợp tổ chức chuyến cứu trợ miền trung cho đồng bào bị bão lũ mà thiết thực là tại kontum nhờ sự đóng góp tịnh tài của HBS Và một số quý phật tử. Bài viết kể về chi tiếc chuyến đi có lẽ Giác Ngộ xin post cụ thể sang một topic khác còn ở topic này xin mạng phép post một số hình ảnh cho quý Đạo hữu xem. Một vài hình ảnh chắc chắn sẽ không thể nói lên tất cả nhưng về cảm nhận bản thân thì Giác Ngộ cũng như quý đaoh hữu đã tham gia chuyến đi có ẽ chẳng ai không khỏi xúc động trước những gì mình đã chứng kiến:

Bắt đầu chuyến đi:
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture003.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture003.jpg)
Cảnh bên đường xe đi qua:
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture011.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture011.jpg)
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture004.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture004.jpg)
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture020.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture020.jpg)
Có những đoạn cả xe phải đi bộ do đường quá khó đi:
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture017.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture017.jpg)

Đến xã đầu tiên do đường đi quá khó bởi sạc lở, cầu sụp xe phải dừng giữa đường và kêu gọi người dân ra tập trung để phát quà chứ không thể đến tận nơi:

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture029-1.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture029-1.jpg)
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture033.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture033.jpg)
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0105.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0105.jpg)
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0139.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0139.jpg)

Nụ cười vui mừng của người dân khi được nhận quà. Một số người được hỏi thăm về cảm nhận một đồng bào đã nói: " đêm qua không thể ngủ được vì mừng khi nghe xã báo tin ngày mai có đoàn từ thiện đến cho quà":

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0123.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0123.jpg)
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0127.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0127.jpg)
Sau khi nhận quà đồng bào phải vượt sông vì cầu đã gãy, sau khi vượt sông người dân cho biết họ phải đi bộ nhà xa nhất phải đi hay ngày đi bộ mới tới, thật là sót xa:

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0168.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0168.jpg)

Chia tay xã đầu tiên cả đoàn lên xe đến xã thứ 2 do cầu gãy xe không đi được cả đoàn phải đi nhờ xe tải.

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0198.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0198.jpg)
Đến xã thứ 2:

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture088.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture088.jpg)

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture091.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture091.jpg)

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture097.jpg (http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture097.jpg)

Đồng bào cho cả đoàn cơm lam, may quá từ sáng đến tối do đường xa nên cả đoàn đã không ăn gì để kịp đến nơi phát quà gìơ có ống cơm lam thật ấm cúng.

http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture101.jpg
ngày thứ 2 đoàn ghé thăm một khu phố nằm ngay thị xã kontum đã bị bão tàn phá. một số hình ảnh còn lại sau khi cơn bão đã đi qua:
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture122.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture117.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture127.jpg
Những căn nhà tạm được mọc lên;
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture142.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture133.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture154.jpg
Thăm gia đình người dân và động viên những gia đình có ngừoi thân qua đời:
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture173.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture211.jpg
Phát quà cứu trợ những món quà nhỏ được đưa tận tay người dân:
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture199.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture182.jpg
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture190.jpg
Trên đây là một số ít hình ảnh đã được ghi lại mong rằng với những tấm hình nhỏ này phần nào thể hiện được sự khó khăn cũng như đau khổ của người dân vùng bão. Chuyến đi thật ý nghĩa và còn rất nhiều mảnh đời như thế cần tấm lòng hảo tâm của chúng ta.
Mam Mô A Di Đà Phật!

Tinh Lac
13-10-2009, 13:40
Thấy thầy ngồi ăn bánh mì bụi bên đường thương ghê. Anh Quảng Nghiêm thì có mỗi một tấm thấy nguyên mặt thôi còn đâu chỉ toàn thấy từng phần cơ thể :))=)).

Như Kim
13-10-2009, 13:43
Cuộc sống còn nhiều đau khổ quá.
Xin tán thán công đức của tất cả anh chị em ngôi nhà HBS và đặc biệt là thầy Nguyên Đạo kính mến.

Như Kim
13-10-2009, 13:45
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0123.jpg

Giác ngộ
14-10-2009, 18:53
Kim cang bách em gửi thêm hình lên em nhé cho cả nhà xem. chị bận quá nên không gửi lên được!

Diệu Bích
14-10-2009, 23:48
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture190.jpg

Diệu Bích
14-10-2009, 23:50
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture011.jpghttp://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture003.jpg

Diệu Bích
14-10-2009, 23:52
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture101.jpg

Diệu Bích
14-10-2009, 23:54
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0127.jpg

Mèo
15-10-2009, 00:15
Nam Mô A Di Đà Phật

Những hình ảnh xúc động quá! Mèo xin được tán thán và tùy hỉ công đức của tất cả mọi người trong đoàn! Nguyện cho tất cả những công đức này được ban rải tới khắp 10 pháp giới chúng sinh! @};-@};-@};-@};-@};-

Nam Mô A Di Đà Phật

Như Kim
15-10-2009, 06:38
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture101.jpg
Hôm bữa con nhìn con nghĩ thầy ăn bánh mỳ, nay thì con lại nghĩ đó là cơm lam, phải ko Thầy?

Nhim2008
15-10-2009, 12:34
Cảm động quá với tấm lòng và tình cảm mà Thầy & các bạn đã giành cho mọi người.

Cầu chúc Thầy & các bạn Vạn sự như ý>:D<

A DI ĐÀ PHẬT^:)^

Diệu Thơm
15-10-2009, 23:39
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/IMG_0127.jpg
Huynh Quảng Nghiêm bồ kết mầu áo của các anh tài xế Mai Linh ạ. Nhìn vội muôi thấy quen quen:D

Diệu Thảo
16-10-2009, 01:53
Xúc động quá. Hà Nội trời đang trở lạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 10, vậy mà mình đã thấy mọi người vội vã về nhà, người lớn, trẻ nhỏ xúng xính áo ấm, lại nghĩ tới những người dân miền Trung đã vật lộn với cơn bão lớn như thế nào. May quá, cơn bão số 10 chỉ còn tàn dư, nếu không thì không biết như thế nào#:-S
Cám ơn Thầy và các anh chị đã có những hành động rất thiết thực, giúp đồng bào trong cơn hoạn nạn. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" thật thấm thía quá.

Tịnh An Nhất
15-11-2009, 19:44
http://i886.photobucket.com/albums/ac65/tam1408/Picture003.jpg

Diễn đàn mình không up được ảnh.

Diệu Bích
15-11-2009, 22:28
Up được mà, mình xem được đó bạn tinh an nhat ạ. Cảm ơn bạn!:D