PDA

Xem bản đầy đủ : Thành lập phân hội Hội Bông Sen Hưng Yên


Diệu Bích
14-10-2009, 10:13
Thành lập phân hội HBS Hưng Yên


Ngày 17/11/2008 là ngày đánh dấu chính thức sự ra đời của Hội Bông Sen - ngôi nhà sinh hoạt chung cho mọi Phật tử cùng chung tín nguyện trên khắp mọi miền.

Ra đời được gần một năm, cũng đã trải qua nhiều thử thách, các thành viên Hội Bông Sen vẫn luôn vững vàng, yêu thương, chia sẻ với nhau để ngôi nhà Hội Bông Sen sẽ luôn là ngôi nhà An lạc.


Từ đầu cầu chính được thành lập ở miền Bắc, rồi đến đầu cầu miền Nam, và nay, duyên lành đã đủ, với sự mong ước và tin tưởng rằng ngôi nhà Hội Bông Sen sẽ càng trở nên to đẹp vững chắc hơn, Diệu Bích xin thay mặt Hội Bông Sen chính thức thông báo THÀNH LẬP HỘI BÔNG SEN PHÂN HỘI HƯNG YÊN.


Ngày thành lập dự kiến: ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Sửu, tức ngày 1/1/2010 DL. Đây chính là ngày vía của Đức Phật A Di Đà và cũng chính là ngày thành lập HBS (17/11/2008).


Phân hội trưởng phân hội Hưng Yên: Nguồn Đạo


Các thành viên nòng cốt ban đầu: cô Kim Cang Bản, anh Dũng và Gia đình.


Chức năng nhiệm vụ Phân hội Hưng Yên:

- Là đầu cầu để các đạo hữu ở Hưng Yên đăng ký tham gia sinh hoạt đạo tràng, đăng ký hội viên Hội Bông Sen, đầu cầu thu nhận các tài liệu, băng đĩa, kinh sách, pháp khí dùng cho tu tập để thuận lợi cho việc hoằng dương Phật pháp tại Hưng Yên, đầu cầu tiếp nhận những nội dung thông báo, biên bản, quy định chung… của Hội Bông Sen để truyền đạt lại cho các hội viên trong phân hội. Chủ động lên kế hoạch, thực hiện và tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động Phật sự, hoạt động hoằng Pháp, hoạt động từ thiện… như định hướng của Hội Bông Sen trong phạm vi Hưng Yên. Phụ trách và chịu trách nhiệm chính: Nguồn Đạo.

- Sinh hoạt Đạo tràng: Thời gian đầu khuyến khích các thành viên tham gia sinh hoạt cùng Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ miền Bắc.

- Kinh phí đóng góp: quỹ hội 100.000 đồng/quý bắt buộc đối với Hội viên HBS và cùng tham gia sinh hoạt ĐT, các hội viên đóng góp trực tiếp cho thủ quỹ HBS hoặc thông qua Phân hội trưởng Nguồn Đạo (do hội viên tự chọn).

Mục tiêu lâu dài của Phân hội Hưng Yên: Có đủ số hội viên cần thiết để thành lập Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ tại Hưng Yên, tự quy định thời gian sinh hoạt ĐT tại địa phương, nhưng vẫn tuân theo định hướng và quy tắc chung của Hội (khi đó hình thức đóng góp quỹ hội sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế).


Thay mặt HBS
Diệu Bích

Diệu Phương
14-10-2009, 10:27
Chúc mừng phân hội Bông Sen Hưng Yên@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Chúc Mừng Nguồn Đạo nhé@};-@};-@};-@};-@};- .Vậy là mong ước của e đã sắp thành hiện thực .
Chúc cho phân hội Bông Sen Hưng Yên có nơi tu tập và phát triển bền vững ,chúc cho Ngôi nhà Bông Sen ngày càng to đẹp ,vững vàng trong thử thách và an lạc khi được bước vào .@};-@};-@};-@};-@};-

Quảng Chánh
14-10-2009, 10:36
Chúc mừng HBS có thêm phân hội Hưng Yên.

Diệu Hòa
14-10-2009, 10:51
Chúc mừng các đạo hữu Hưng Yên, mong sao chúng ta xây dựng ngôi nhà HBS ngày càng đoàn kết vững mạnh:x:x:x
Hy vọng Hưng Yên sẽ sớm có Đạo tràng@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Thơm
14-10-2009, 10:59
Chúc cho phân hội HBS Hưng Yên ngày càng phát triển, hội tụ được thêm nhiều thành viên tâm huyết. Chúc các đạo hữu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thân tâm an lạc.

DT xin gửi bó hoa tươi thắm đón chờ ngày thành lập chính thức

http://msp171.photobucket.com/albums/u310/moniamax/flowers.jpg

Nguồn Đạo ơi, chị chúc mừng riêng em thêm bó này nữa nhé:x

http://www.scientificamerican.com/media/inline/environmental-price-of-flowers_1.jpg

Quảng Nguyện
14-10-2009, 11:07
chúc mừng các đạo hữu hưng yên ,chúc mừng nguồn đạo nhé !@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Ngà
14-10-2009, 11:08
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Phúc Mạnh
14-10-2009, 11:08
Chúc mừng Nguồn Đạo đã kết duyên với các Phật tử nơi quê hương mình

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:Q25VVjw6GCQzJM:http://khoahoc.com.vn/photos

Chúc mừng cho các Bông sen xứ Hưng Yên

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:blUeDm68f0dgoM:http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200808/original/images1616517_080828sen1.jpg




Chúc cho Hội Bông Sen ngày một phát triển!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:kLNF_U56RoncvM:http://www.vuonlam.us/A

Diệu Quế
14-10-2009, 11:48
Mừng quá đi! >:D<
Mà Nguondao chạy đâu vậy ta? chả thấy vào nhận quyết định gì cả, chuyến này anh anh chị em chúng mình chuẩn bị được ăn khao to rồi!!! Mà với việc làng thì thường họ mổ trâu mổ bò đấy, còn với HBS thì không biết Nguondao sẽ mổ gì đây???? ;;)

Nhân đây, chị đại diện Tổ Ấn tống và thay mặt đạo hữu HBS xin gửi tặng Nguồn Đạo và HBS Hưng Yên 18 chuỗi tràng hạt, 18 cuốn sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, 08 máy niệm Phật (do Thầy Nguyên Đạo tặng và đã được Lama La Duy Khánh gia trì - đang vui tưng bừng quá mạn phép thế luôn, chưa xin phép gì hết á, mong BLĐ và các hội viên hoan hỉ ạ!), 18 cuốn Kinh trường thọ, 18 cuốn Nghi thức tụng niệm của HBS, 18 cuốn Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, 01 cuốn Khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm, 01 cuốn Nền Tảng Mật Thừa - có chữ ký của Lama (cuốn này chị đã đọc và cũng rất quý ), và một số băng đĩa giảng Pháp... @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Nguyện bánh xe Phật Pháp được lan xa, giáo lý Phật Pháp được thấm nhuần, tín hạnh nguyện không bao giờ phai nhạt.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Nghiêm
14-10-2009, 11:51
Xin chúc cho các Bông Sen Hưng Yên ngày càng phát triển mạnh mẽ:D! Hẹn gặp các Bông Sen nhân ngày vía Đức A Di Đà 17 - 11 ÂL năm nay, Quảng Nghiêm cùng với Thầy và một vài bạn sẽ ra Hà Nội để dự lễ vía Đức A Di Đà và để kỷ niệm 1 năm thành lập của HBS!

Chúc em Nguồn Đạo luôn là chỗ dựa tinh thần cho các bạn ở Hưng Yên@};-.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nhim2008
14-10-2009, 11:57
Chúc mừng các đạo hữu Hưng Yên.
@};-@};-@};-@};-@};-

Trong đầm sen có bông nở , có nụ
http://i491.photobucket.com/albums/rr273/bomenhim/hoasen-001-large.jpg

Trong đầm sen có nhiều sắc màu, màu nào cũng đẹp
http://i491.photobucket.com/albums/rr273/bomenhim/hoasen-moino-large.jpg

Nguồn Đạo hiểu ý chị chứ.;)

Diệu Linh
14-10-2009, 12:37
Chúc mừng, chúc mừng@};-@};-@};-@};-@};-
Chúc Phân Hội Bông Sen Hưng Yên phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Chúc đầu cầu Nguồn Đạo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoằng dương Phật pháp tại mảnh đất quê hương.@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Thảo
14-10-2009, 12:44
Chúc mừng, chúc mừng Phân hội Hội Bông Sen Hưng Yên. =D> Chúc cho Phân Hội càng ngày càng phát triển lớn mạnh, Pháp Phật lan xa. Mong ngày thành lập Đạo tràng của Phân Hội sẽ đến trong một ngày gần đây:x@};-

Diệu Thảo
14-10-2009, 12:45
Xin chúc cho các Bông Sen Hưng Yên ngày càng phát triển mạnh mẽ:D! Hẹn gặp các Bông Sen nhân ngày vía Đức A Di Đà 17 - 11 ÂL năm nay, Quảng Nghiêm cùng với Thầy và một vài bạn sẽ ra Hà Nội để dự lễ vía Đức A Di Đà và để kỷ niệm 1 năm thành lập của HBS!

Chúc em Nguồn Đạo luôn là chỗ dựa tinh thần cho các bạn ở Hưng Yên@};-.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hẹn ngày gặp Thầy, gặp Huynh cùng các bạn:x@};-

Như Kim
14-10-2009, 13:32
Chúc mừng chúc mừng phân hội Hưng Yên nhé. :x
Mà cho em hỏi tý nhé cả nhà, từ HN mình về Hưng Yên bao xa nhỉ?

Diệu Nhật
14-10-2009, 13:48
Lành thay! Lành thay!

Vậy là 1 đạo tràng nữa sắp ra đời kết nối bao người con Phật nơi quê nhà Hưng Yên. Chúc mừng các đạo hữu Hưng Yên@};-@};-@};-. Chúc mừng em trai Nguồn Đạo của chị@};-@};-@};-. Chúc em bồ đề tâm tăng trưởng giúp đỡ được nhiều chúng sinh.

Yêu và thương em nhiều:x. Chị sẽ luôn ở bên em:x.

NguonDao
14-10-2009, 13:51
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch trên Lama cùng Chư Tôn Đức.
Kính thưa quý anh chị.
Chúng con mới biết đến Pháp Phật, chưa được trải nghiệm Pháp vị tối thượng, nhưng nhờ những căn lành nhiều đời mà chúng con được Quy Y Tam Bảo, thụ trì giới pháp và nhất là được biết đến Pháp môn Tịnh độ. Chúng con vẫn khao khát được thân cận Quý Thầy, thân cận anh chị để được chỉ bảo, động viên trên đường tu tập. Nên khi biết đến Đạo trang, chúng con đều thực tâm hướng đến, nguyện kết duyên lành Tịnh Nghiệp với quý anh chị. Tuy nhiên, đường xá xa xôi, mỗi lần lên sinh hoạt đều chậm trễ, cả Đạo trang phải đợi; thêm nữa việc gia đình, việc cơ quan, chưa thuận lợi sắp xếp; nên sau một thời gian cùng nhau tìm hiểu Pháp Tịnh và chí hướng của Đạo tràng, chúng con đồng lòng phát tâm: nhóm họp cùng nhau để thực hiện pháp tu Trì danh niệm Phật.
Dù còn ít ỏi về nhân sự, nhưng chúng con có mấy điểm thuận lợi : tất cả đều tin vào Pháp Môn Tịnh độ, tất cả đều có ý chí cầu học tha thiết. Gia đình anh Trung Dũng tạo điều kiện nơi tụng niệm. Khoảng cách không xa quá. Và quý hoá nhất là khi ngồi cùng nhau, cả 3 đều cùng nói : "nhóm lại để tu". Vậy là đồng lòng phát nguyện xây dựng đạo tràng HBS phân hội Hưng Yên.
Ơn nhờ phúc lành của Tam Bảo, thêm với sự ga trì của Quý Thầy, quý anh chị nên chúng con đã có buổi sinh hoạt đầu tiên. Còn nhiều bỡ ngỡ, sai xót,... nhưng sau khoá tu, ai cũng vui vẻ, yên tâm tu tập tiếp.
Nay con thay mặt nhóm tu kính trình lên Chư Tôn Đức hoan hỷ chứng minh và gia trì cho chúng con tiến tu.
Kính trình quý anh chị 2 miền được biết và hướng tâm trợ giúp để chúng con thực hiện tốt bổn phận người con Phật.
Con xin được thông báo:
- Nhân sự: Cô Vũ Thị Bản, Anh Phạm Trung Dũng ( Phúc Giác ) và con Nguồn Đạo (Giới Minh)
- Lịch sinh hoạt: 7h30 - 10h sáng thứ 4 hàng tuần.
- Địa điểm: nhà anh Dũng.
- Nghi thức: theo nghi thức HBS. ; dẫn chúng: Phúc Giác.
- Liên lạc chung: Nguồn Đạo
Con xin Quý Thầy chứng minh cho con được đúng Pháp. Xin quý anh chị chỉ bảo, động viên.
Nam Mô A Di Đà Phật.

NguonDao
14-10-2009, 13:59
Chúc mừng chúc mừng phân hội Hưng Yên nhé. :x
Mà cho em hỏi tý nhé cả nhà, từ HN mình về Hưng Yên bao xa nhỉ?
Chị ơi, bơi qua Sông Hông là sang đất Hưng Yên thôi; nhưng đi từ chỗ chúng em ở đến chùa Võng Thị thì tầm 80km.
Quê em có nhiều: Chùa Thái Lạc là nơi thứ 2 có bản điêu khắc gỗ thời nhà Trần. Có Chùa Hiến với cây Nhãn Tổ và pho tượng Quán Thế Âm do thương nhân nước ngoài dâng cúng đời xưa. Có Chùa Chuông - "đệ nhất danh làm Phố Hiến" ; và sắp tới tái thiết Thiền Viện của Đức Thiền Sư Tăng Thống Hương Hải, và nhiều cảnh nữa.
Quê em có lúa, đay, mía, lạc, và nổi tiếng với: Nhãn Lồng, Chè sen long nhãn (em chưa đc ăn:D)
Dân quê em hiền, chăm chỉ, chịu đựng, co niềm tin sâu rộng.
Hiện phong trào Gia đình Phật tử đang phát triển mạnh, là 1 tỉnh đi đầu ở ngoài Bắc đó chị (k tính Hà Nội :9:1)
Đấy là sơ qua, còn lâu dài, em sẽ giới thiệu về các cảnh chùa, cảnh đẹp quê em.

Diệu Lan
14-10-2009, 14:00
A Di Đà Phật,
Xin chúc mừng HBS ngày một phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
Chúc mừng các đạo hữu ở Hưng Yên.
Nguồn Đạo có rủ bạn Diệu Ngọc tham gia về đầu cầu Hưng Yên không thế?

@Như Kim: Từ Hà Nội muốn đi Yên Tử thì qua Hưng Yên, nàng nhé ;) HY cách HN khoảng 40-50km gì thôi, xe cộ đi lại tương đối dễ dàng (Nguồn Đạo hay chị Nhím confirm giùm DL với nhé!

Diệu Nga
14-10-2009, 14:04
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch trên Lama cùng Chư Tôn Đức.
Kính thưa quý anh chị.
Chúng con mới biết đến Pháp Phật, chưa được trải nghiệm Pháp vị tối thượng, nhưng nhờ những căn lành nhiều đời mà chúng con được Quy Y Tam Bảo, thụ trì giới pháp và nhất là được biết đến Pháp môn Tịnh độ. Chúng con vẫn khao khát được thân cận Quý Thầy, thân cận anh chị để được chỉ bảo, động viên trên đường tu tập. Nên khi biết đến Đạo trang, chúng con đều thực tâm hướng đến, nguyện kết duyên lành Tịnh Nghiệp với quý anh chị. Tuy nhiên, đường xá xa xôi, mỗi lần lên sinh hoạt đều chậm trễ, cả Đạo trang phải đợi; thêm nữa việc gia đình, việc cơ quan, chưa thuận lợi sắp xếp; nên sau một thời gian cùng nhau tìm hiểu Pháp Tịnh và chí hướng của Đạo tràng, chúng con đồng lòng phát tâm: nhóm họp cùng nhau để thực hiện pháp tu Trì danh niệm Phật.
Dù còn ít ỏi về nhân sự, nhưng chúng con có mấy điểm thuận lợi : tất cả đều tin vào Pháp Môn Tịnh độ, tất cả đều có ý chí cầu học tha thiết. Gia đình anh Trung Dũng tạo điều kiện nơi tụng niệm. Khoảng cách không xa quá. Và quý hoá nhất là khi ngồi cùng nhau, cả 3 đều cùng nói : "nhóm lại để tu". Vậy là đồng lòng phát nguyện xây dựng đạo tràng HBS phân hội Hưng Yên.
Ơn nhờ phúc lành của Tam Bảo, thêm với sự ga trì của Quý Thầy, quý anh chị nên chúng con đã có buổi sinh hoạt đầu tiên. Còn nhiều bỡ ngỡ, sai xót,... nhưng sau khoá tu, ai cũng vui vẻ, yên tâm tu tập tiếp.
Nay con thay mặt nhóm tu kính trình lên Chư Tôn Đức hoan hỷ chứng minh và gia trì cho chúng con tiến tu.
Kính trình quý anh chị 2 miền được biết và hướng tâm trợ giúp để chúng con thực hiện tốt bổn phận người con Phật.
Con xin được thông báo:
- Nhân sự: Cô Vũ Thị Bản, Anh Phạm Trung Dũng ( Phúc Giác ) và con Nguồn Đạo (Giới Minh)
- Lịch sinh hoạt: 7h30 - 10h sáng thứ 4 hàng tuần.
- Địa điểm: nhà anh Dũng.
- Nghi thức: theo nghi thức HBS. ; dẫn chúng: Phúc Giác.
- Liên lạc chung: Nguồn Đạo
Con xin Quý Thầy chứng minh cho con được đúng Pháp. Xin quý anh chị chỉ bảo, động viên.
Nam Mô A Di Đà Phật.

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!@};-@};-@};-
VẬY LÀ BÁNH XE PHẬT PHÁP ĐANG LĂN XA... LĂN XA! RỒI MỘT NGÀY SẼ CÓ ĐỦ 64 PHÂN HỘI BÔNG SEN TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC VÀ CẢ PHÂN HỘI ĐỒNG BÀO XA TỔ QUỐC NỮA CHỨ! HOAN HỈ! HOAN HỈ! DUYÊN LÀNH! DUYÊN LÀNH!
A DI ĐÀ PHẬT! NGUYỆN CHO MỌI SỰ AN LÀNH VÀ THÀNH CÔNG VIÊN MÃN!

P/S:
1. Nhắn Tổ Phóng sinh vào phạt Diệu Quế giùm em cái[-X
2. Diệu Lan: Đầu cầu xa Tổ quốc triển khai nhiệm vụ đi nhỉ:D

NguonDao
14-10-2009, 14:08
[quote=Diệu Lan;28250]A Di Đà Phật,
Xin chúc mừng HBS ngày một phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
Chúc mừng các đạo hữu ở Hưng Yên.
Nguồn Đạo có rủ bạn Diệu Ngọc tham gia về đầu cầu Hưng Yên không thế?

E còn dành chủ nhật đi sinh hoạt với HBS miền bắc, nên tổ chức vào sáng thứ 4 ( e được nghỉ). CHị Diệu Ngọc ở cách chỗ chúng em khoảng 20km. Không biết chị ấy sau đợt thực tập sẽ ở Hà Nội hay Hải Dương. Chúng em sẽ mời chị, nếu về được sẽ sắp lịch để thuận tiện cho chị ấy.

Diệu Bích
14-10-2009, 14:26
Nhận được tin Phân Hội Hưng Yên đã có buổi sinh hoạt đầu tiên, thật là xúc động quá! Có nhiều điều Hội phải học hỏi từ HBS Hưng Yên lắm đó, ví dụ như việc nghe pháp chẳng hạn.

Chúc HBS Hưng Yên luôn luôn là đầm sen thơm ngát, làm được nhiều việc tốt đời, đẹp đạo.

Chúc Nguồn Đạo tâm bồ đề tăng trưởng, vững mạnh!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

http://www.google.com.vn/images?q=tbn:MA_Ul5MQfDMKuM::www.quangduc.com/photo

Dieu Ninh
14-10-2009, 15:13
Xin chúc mừng Hội bông sen chúng ta có thêm phân hội mới.
Chúc mừng em Nguồn đạo, Vậy là ước mơ của em đã thành hiện thực.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Quảng Pháp
14-10-2009, 15:19
Xin chúc mừng HBS nhà ta, xin chúc mừng phân hội HBS Hưng Yên!!!!!!!!
>:D< >:D< >:D< >:D< >:D<

Nam mô A Di Đà Phật!

Diệu Thủy
14-10-2009, 15:23
Tặng hoa chúc mừng HBS Hưng Yên và Nguòn Đạo nhé, thật là hoan hỉ @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Diệu Hòa
14-10-2009, 15:35
Nam mô A Di Đà Phật!

Hội BS Hưng Yên đã sinh hoạt được 1 buổi rồi >:D<không ngờ các bạn triển khai nhanh thế, với những hạt nhân nhiệt huyết thế này, chắc chắc HBS HY sẽ ngày càng lớn mạnh@};-@};-@};-

Diệu Quế
14-10-2009, 16:13
P/S:
1. Nhắn Tổ Phóng sinh vào phạt Diệu Quế giùm em cái[-X


Úi, chị ơi, em xin chị, chị chị tha cho em! :-S:-SS^:)^
Mà...em có lỗi gì vậy chị? @-) :-/ Chết, mấy hôm nay em cũng không vào tổ phóng sinh, em vào ngay đây, từ từ hẵn phạt đã chị nhé, em xem có chuyện gì đã chứ?! :D

NguonDao
14-10-2009, 17:45
Em cảm ơn các anh chị đã chúc mừng động viên chúng em. Chúng em sẽ cố gắng tu tập tốt hơn.

Giác ngộ
14-10-2009, 18:51
Hoan hỷ, Hoan hỷ!=D>
Xin chúc mừng HBS nhà ta nói chung và Phân hội Hưng Yên nói riêng. Cầu xin hồng ân tam bảo gia hộ cho phân hội Hưng Yên ngày một phát triển mạnh mẽ đem giáo Pháp Đức Phật đến với chúng sanh đều trọn thành Phật đạo!
Chúc cho anh Nguondao cùng quý đạo hữu Hưng Yên luôn tinh tấn và vững tay chèo anh nhé!
Nam Mô A Di Đà Phật!=D>

say_you_that
14-10-2009, 21:03
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Phước-Huệ-song-tu
14-10-2009, 21:40
Phước-Huệ-song-tu xin chúc mừng quý đạo hữu HBS Hưng Yên ! Vì nguyện lực tìm về con đường Giải thoát mà nay, quý đạo hữu đã được viên thành sở nguyện, thiết lập nên Phân hội này.

Thượng chúc Phật nhật Tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc !

Chúc Phân hội Hưng Yên thường tinh tấn tu học, thường gặp nhiều thuận duyên, thường gần gũi Chánh Pháp Tịnh Độ, một lòng quy mạng về Tam Bảo, dõng mãnh với nguyện Vãng sanh, đồng sanh về Cực Lạc Quốc !

Một chút tấm lòng của Phước-Huệ-song-tu kính gửi đến quý đạo hữu:

Đã bao đời con si mê, lầm lạc
Nay đủ duyên gặp Chánh pháp của Như Lai
Tịnh Độ tông, phương tiện chẳng nghĩ bàn
Câu Thánh hiệu "A Di Đà Phật"
Diệt hết thảy biết bao tội chướng
Tăng hết thảy biết bao công đức
Độ chúng sanh thoát khỏi bờ mê
Cùng hướng về cõi nước an vui
Ở nơi đó, con nguyện cầu được đến
Cực Lạc bang, cảnh sắc tuyệt vời
Tín-Hạnh-Nguyện là hành trang đến đó

Nguyện rằng: chúng sanh thường thường niệm Phật
Nguyện rằng: chúng sanh phát khởi tâm sám hối
Nguyện rằng: chúng sanh phát khởi tâm vãng sanh
Cùng pháp giới chúng sanh trọn thành Phật quả !

Nam mô Giáo chủ Tây phương A Di Đà Phật !

Như Kim
14-10-2009, 21:44
Chị ơi, bơi qua Sông Hông là sang đất Hưng Yên thôi; nhưng đi từ chỗ chúng em ở đến chùa Võng Thị thì tầm 80km.
Quê em có nhiều: Chùa Thái Lạc là nơi thứ 2 có bản điêu khắc gỗ thời nhà Trần. Có Chùa Hiến với cây Nhãn Tổ và pho tượng Quán Thế Âm do thương nhân nước ngoài dâng cúng đời xưa. Có Chùa Chuông - "đệ nhất danh làm Phố Hiến" ; và sắp tới tái thiết Thiền Viện của Đức Thiền Sư Tăng Thống Hương Hải, và nhiều cảnh nữa.
Quê em có lúa, đay, mía, lạc, và nổi tiếng với: Nhãn Lồng, Chè sen long nhãn (em chưa đc ăn:D)
Dân quê em hiền, chăm chỉ, chịu đựng, co niềm tin sâu rộng.
Hiện phong trào Gia đình Phật tử đang phát triển mạnh, là 1 tỉnh đi đầu ở ngoài Bắc đó chị (k tính Hà Nội :9:1)
Đấy là sơ qua, còn lâu dài, em sẽ giới thiệu về các cảnh chùa, cảnh đẹp quê em.
Chị nghe diễn tả mà thèm Nguon dao ơi.=D>=D>=D>

Diệu Bích
14-10-2009, 23:46
Chị nghe diễn tả mà thèm Nguon dao ơi.=D>=D>=D>

Thèm thì ra đây làm lễ kỷ niệm 1 năm rồi ND đưa về Hưng Yên chơi, ND nhỉ? Có sẵn sàng đón tiếp chị NK và Hội miền Nam không em ơi?:D

Diệu Lan
15-10-2009, 05:17
@ Diệu Quế: tại bà hò la "mổ" cái gì nên bị chị Diệu Nga doạ đấy, phải không chị? =))
@ Diệu Nga: đánh chừa cái chân đá bóng này :9:1

Từ Tịnh
15-10-2009, 10:36
Xin chúc mừng ngôi nhà chung HBS chúng ta có thêm một phân hội mới. Chúc cho phân hội HY sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh để đưa chánh pháp Như Lai đến với tất cả hữu tình chúng sanh.
Xin tán thán công đức của anh NguonDao và các thành viên ở PHHY
@};-@};-@};-@};-@};-

lacvaomadao
15-10-2009, 15:44
Mô Phật! Lành thay! Lành thay! Trên quê hương phố Hiến từ nay đã có một tổ chức với mong muốn tốt đẹp là ươm hạt giống Bồ Đề cho xứ sở nơi đây. Khi mà trong những năm gần đây các khu công nghiệp ồ ạt tấn công về nông thôn, mang theo những hệ quả khó lường: nghiện hút, HIV/AIDS, băng hoại đạo đức một thế hệ tuổi trẻ ngày nay... cộng vào với đó là khoảng cách giàu nghèo của người dân ngày càng gia tăng. Các giá trị đạo đức con người suy giảm trầm trọng, mong rằng chi hội sẽ đạt được nhiều mong muốn, gieo trồng thật nhiếu hạt giống Bồ Đề, khuyến khích thế hệ trẻ hướng tới một cuộc sống lành mạnh, an lạc...

daohanh
15-10-2009, 18:13
Chúc mừng, thiện tai hãy cẩn trọng tu tập là chuyển hóa nơi tâm

Diệu Thơm
15-10-2009, 23:58
@ Diệu Quế: tại bà hò la "mổ" cái gì nên bị chị Diệu Nga doạ đấy, phải không chị? =))

Trùi cô giáo siêu thật em, vậy mà em nghĩ mãi không ra. Nhưng mà em đoán thế nào cũng có người không nghĩ ra giống em:))

NguonDao
21-10-2009, 21:14
Hôm nay buổi sinh hoạt thứ 2, do có thay đổi thời khoá biểu lên buổi sau chúng em sẽ sinh hoạt vào sáng thứ 6. Sáng nay sau khi niệm Phật xong, cả 3 đã bàn 1 tháng sẽ có 3 buổi tu tập ở nhà anh Dũng, 1 buổi ở chùa. Chiều nay, em đã vào 1 ngôi chùa giữa Thành Phố, nơi Thầy truyền Tam Quy cho em trụ trì; em đã hỏi xin trước và Thầy đồng ý hết các ý kiến em xin. Chủ nhật này, em và cô Bản lên dự Pháp hội Đại Bi sẽ báo cáo với Trung ương; nếu được đồng ý thì cả 3 sẽ về bạch với Thầy để xin được đến chùa tu tập trong 1 ngày / tháng.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phước-Huệ-song-tu
21-10-2009, 21:33
Hôm nay buổi sinh hoạt thứ 2, do có thay đổi thời khoá biểu lên buổi sau chúng em sẽ sinh hoạt vào sáng thứ 6. Sáng nay sau khi niệm Phật xong, cả 3 đã bàn 1 tháng sẽ có 3 buổi tu tập ở nhà anh Dũng, 1 buổi ở chùa. Chiều nay, em đã vào 1 ngôi chùa giữa Thành Phố, nơi Thầy truyền Tam Quy cho em trụ trì; em đã hỏi xin trước và Thầy đồng ý hết các ý kiến em xin. Chủ nhật này, em và cô Bản lên dự Pháp hội Đại Bi sẽ báo cáo với Trung ương; nếu được đồng ý thì cả 3 sẽ về bạch với Thầy để xin được đến chùa tu tập trong 1 ngày / tháng.
Nam Mô A Di Đà Phật.

A Di Đà Phật ! Hoan hỷ thay ! Hoan hỷ thay ! Nguyện chúc cho HBS Hưng Yên vạn sự cát tường, ngày càng tinh tấn tu tập, gặp nhiều thuận duyên với Chánh Pháp !

Và anh NguonDao ơi ! Cố gắng giữ chánh niệm Di Đà để vượt qua những khó khăn thách thức trên con đường tu tập và dẫn dắt những thế hệ sau cùng tìm về Mái ấm Tịnh Độ anh nhé !

Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ A Di Đà Phật !

Diệu Thảo
22-10-2009, 00:18
Hôm nay buổi sinh hoạt thứ 2, do có thay đổi thời khoá biểu lên buổi sau chúng em sẽ sinh hoạt vào sáng thứ 6. Sáng nay sau khi niệm Phật xong, cả 3 đã bàn 1 tháng sẽ có 3 buổi tu tập ở nhà anh Dũng, 1 buổi ở chùa. Chiều nay, em đã vào 1 ngôi chùa giữa Thành Phố, nơi Thầy truyền Tam Quy cho em trụ trì; em đã hỏi xin trước và Thầy đồng ý hết các ý kiến em xin. Chủ nhật này, em và cô Bản lên dự Pháp hội Đại Bi sẽ báo cáo với Trung ương; nếu được đồng ý thì cả 3 sẽ về bạch với Thầy để xin được đến chùa tu tập trong 1 ngày / tháng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Vậy là tốt quá rồi em ạ:x. Có một nơi tu tập trong 1 ngày/tháng là đúng ước nguyện của em rồi đó. :xChúc mừng em. Mọi chuyện đang xuôi chèo mát mái đấy:D

Viên Kỳ
22-10-2009, 09:02
Hôm nay buổi sinh hoạt thứ 2, do có thay đổi thời khoá biểu lên buổi sau chúng em sẽ sinh hoạt vào sáng thứ 6. Sáng nay sau khi niệm Phật xong, cả 3 đã bàn 1 tháng sẽ có 3 buổi tu tập ở nhà anh Dũng, 1 buổi ở chùa. Chiều nay, em đã vào 1 ngôi chùa giữa Thành Phố, nơi Thầy truyền Tam Quy cho em trụ trì; em đã hỏi xin trước và Thầy đồng ý hết các ý kiến em xin. Chủ nhật này, em và cô Bản lên dự Pháp hội Đại Bi sẽ báo cáo với Trung ương; nếu được đồng ý thì cả 3 sẽ về bạch với Thầy để xin được đến chùa tu tập trong 1 ngày / tháng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Mi Đà Phật ! Thấy Phân hội Hưng Yên Viên Kỳ thật sự có chút ganh tỵ cho miền Nam đó nghe ! ;;) Quá tinh tấn đi ah !=D>=D>=D> HBS miền Nam cố lên ! :x
Chúc phân hội Hưng Yên nói riêng và HBS nhiều miền nói chung sẽ là cái nôi hoằng dương giáo pháp Tịnh Độ đế tất cả chúng sinh hữu tình đều vang vang tiếng niệm A Di Đà Phật.

Diệu Bích
22-10-2009, 09:48
A DI ĐÀ PHẬT!

Chúc mừng HBS Hưng Yên! Chúc cả nhà tinh tấn niệm Phật, mong đến ngày chúng ta gặp nhau đầy đủ, không thiếu một ai tại Tây Phương.:x

A DI ĐÀ PHẬT!

NguonDao
27-10-2009, 23:16
Em xin được thông báo:
8h tối nay, HBS Hưng Yên đã đến chùa Chuông, tác bạch xin được về chùa tu học 1 tháng 1 buổi. Thầy trụ trì vui lòng đồng ý. Và Thầy hướng dẫn: coi chùa như nhà mình, là nơi trụ sở chính để liên lạc, hội tụ; Thầy còn cho phép sinh hoạt 3 buổi còn lại tại chùa Hoàng Thiên (1 ngôi chùa làng, đơn sơ, nhỏ nhắn, yên tĩnh). Thầy nói, muốn tu ngày nào cũng được, nhưng phải vừa sức mình, không hấp tấp, nóng vội quá.
Như vậy, về địa điểm thì HBS Hưng Yên xin báo cáo chính thức tu học tại chùa Chuông. Về thời gian thì cứ mỗi thứ 6 hàng tuần.

( :9:1Sau đây em xin nói ngoài lề chút:
Sau khi dâng lời tác bạch thì chúng em đi về nhà cô Bản nói chuyện tiếp. Ở đây, cả 3 nhận xét về nhau từ khi gặp nhau và sau nửa tháng tu học cùng nhau (chính xác là có 2 buổi thôi). Sau đây em xin lược qua nhận xét của tất cả mọi người về nhau:
- Cô Bản: tin sâu vào đại nguyện của Phật A Di Đà, thời gian niệm Phật nhiều nhất, chuyên chú nhất.
- Anh Dũng: giữ giới tốt nhất, điềm tĩnh, cũng có niềm tin sâu sắc với Pháp môn Tịnh Độ.
- em: sức tu yếu nhất, khuôn mặt lúc nào cũng trầm lặng, buồn phiền.
Và em chốt lại: Cô Bản - Đệ nhất tín tâm; anh Dũng - Đệ nhất trì giới ; còn em, nghĩ mãi không ra đức tính tốt nào, cuối cùng được khen "đệ nhất đi lại" (những đệ nhất này là so trong 3 người với nhau thôi nhé ;))
Đây là nhận xét phê bình và tự phê bình của chúng em. Xin cả nhà chúc mừng !:D)

Như Kim
27-10-2009, 23:21
Chúc mừng chúc mừng nhé Nguồn Đạo.
em làm tốt lắm, tốt quá tốt luôn.
Trong khi đó, Hội miền Nam đã 1 năm rồi, mà chỉ mới thành lập đạo tràng đây thôi. =D>=D>=D>=D> Hoan hô em nhiều

Diệu Bích
27-10-2009, 23:28
Xin được chia vui với HBS Hưng Yên. Cảm ơn cả 3 "đệ nhất":D.

Chị gặp cô KC Bản thấy cô rất tinh tấn, đọc nhiều Kinh sách, có nhiều hiểu biết., niềm tin vững chắc.:D

Còn gặp NDao thì thấy.... bí mật ko nói.:))

Anh Dũng thì chưa được gặp nhưng qua lời kể của Nguồn Đạo cho thấy anh là một người rất đáng quý.(*)

NguonDao
01-11-2009, 14:50
Mấy hôm nay nhà em mất mạng, em lại bận quá chẳng ra quán net được, giờ mới vào cập nhật được thông tin:
- Thứ 6 ( 30/10/2009) nhóm HBS HY đến chùa Chuông thực hành khóa lễ tụng kinh A Di Đà và niệm Phật. Do lần đầu tiên được đánh chuông mõ của chùa nên anh Dũng rất ham, 2 anh em cậy sức thanh niên niệm Phật hơi to và nhanh, nên Cô Bản không theo kịp, đành niệm thầm theo, cô Sen mới tham dự buổi đầu tiên thì có nói là "cô ngủ gục 1 tí"
- Kết thúc buổi lễ, Thầy trụ trì dặn: niệm chậm lại 1 chút, có thể chưa đi kinh hành được thì 2 người niệm 3 tiếng rồi nghỉ cho 2 người ngồi sau niệm tiếp, cứ thay đổi nhau như vậy. Thầy hướng dẫn 4 cô cháu về chùa Hoàng Thiên (cách chùa Chuông khoảng 3km) để Thầy giới thiệu Hội với các cụ coi chùa.
- Sáng thứ 7 (31/10) anh Dũng lai cô Bản về chùa Giáng để cầu thụ Tam Quy Ngũ giới với Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Đây là một mốc son trong cuộc đời cô Bản nên cả nhóm đã chúc mừng cô ấy rất nhiều.
- Sáng ngày mai, nhóm HY tổ chức Khóa lễ tụng Chú Đại Bi tại chùa Hoàng Thiên nhằm: kính mừng vía Bồ tát Quán Thế Âm và hồi hướng cho mọi loài.
Nam Mô A Di Đà Phât.

Như Kim
01-11-2009, 18:38
Mấy hôm nay nhà em mất mạng, em lại bận quá chẳng ra quán net được, giờ mới vào cập nhật được thông tin:
- Thứ 6 ( 30/10/2009) nhóm HBS HY đến chùa Chuông thực hành khóa lễ tụng kinh A Di Đà và niệm Phật. Do lần đầu tiên được đánh chuông mõ của chùa nên anh Dũng rất ham, 2 anh em cậy sức thanh niên niệm Phật hơi to và nhanh, nên Cô Bản không theo kịp, đành niệm thầm theo, cô Sen mới tham dự buổi đầu tiên thì có nói là "cô ngủ gục 1 tí"
- Kết thúc buổi lễ, Thầy trụ trì dặn: niệm chậm lại 1 chút, có thể chưa đi kinh hành được thì 2 người niệm 3 tiếng rồi nghỉ cho 2 người ngồi sau niệm tiếp, cứ thay đổi nhau như vậy. Thầy hướng dẫn 4 cô cháu về chùa Hoàng Thiên (cách chùa Chuông khoảng 3km) để Thầy giới thiệu Hội với các cụ coi chùa.
- Sáng thứ 7 (31/10) anh Dũng lai cô Bản về chùa Giáng để cầu thụ Tam Quy Ngũ giới với Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Đây là một mốc son trong cuộc đời cô Bản nên cả nhóm đã chúc mừng cô ấy rất nhiều.
- Sáng ngày mai, nhóm HY tổ chức Khóa lễ tụng Chú Đại Bi tại chùa Hoàng Thiên nhằm: kính mừng vía Bồ tát Quán Thế Âm và hồi hướng cho mọi loài.
Nam Mô A Di Đà Phât.
Hội Hưng Yên ngày càng "làm ăn phát đạt" há Nguồn Đạo ơi :D;;)

Chúc mừng sự tinh tấn của hội Hưng Yên nhé. Hoan hỷ ghê đi. Cho miền Nam ké với nhe

Diệu Bích
01-11-2009, 22:48
Hội Hưng Yên làm được nhiều việc quá! Làm Hội BS miền Bắc và miền Nam thấy xấu hổ vì không theo kịp.:D

Cô Kim Cang Bản ơi và cô Sen ơi cố lên các cô.@};-:x@};-

Như Kim
01-11-2009, 23:29
DBich nói đúng, làm hội miền Nam xấu hổ thiệt vì chưa làm được gì cả :((

Diệu Bích
02-11-2009, 09:58
DBich nói đúng, làm hội miền Nam xấu hổ thiệt vì chưa làm được gì cả :((

Úi giùi, nàng dỗi rồi đây. :D

HBS miền Bắc là thua kém nhất, luôn luôn phải học tập HBS miền Nam và Hưng Yên cả kiến thức lẫn thực hành.:((

NguonDao
15-11-2009, 19:30
Dạo này cô Bản (Diệu Căn) và anh Dũng (Phúc Giác) rất nhiệt tình hoằng pháp, mà toàn đụng tới đồng nghiệp của em mới sợ chứ. Kiểu này em nổi tiếng rối ! Nhờ cô Diệu Căn và anh Phúc Giác mà nhiều cụ già và các cô giáo muốn xếp lịch sinh hoạt sang chủ nhật, để các cụ có thể đưa các cháu đang đi học có thể đến chùa được.
Nên dự định hàng tháng chúng em sẽ có 1 - 2 buổi chủ nhật, còn lại là thứ 6.
Chủ nhật này: 22/ 11/ 2009 (tức 6 tháng 10 âm lịch) Em xin mời các anh chị: ai có điều kiện về thời gian, xin được mời các anh chị về Chùa Chuông để cộng tu 1 ngày, chỉnh đốn nghi thức, cách kinh hành, ,... và nói chuyện trao đổi với nhóm tu dưới Hưng Yên.
Em vẫn ngại là còn ít người quá, nhưng được chị Diệu Thơm động viên em mạnh dạn xin mời các anh chị về thăm Hưng Yên 1 ngày vào hôm chủ nhật.

Như Kim
15-11-2009, 19:55
Dạo này cô Bản (Diệu Căn) và anh Dũng (Phúc Giác) rất nhiệt tình hoằng pháp, mà toàn đụng tới đồng nghiệp của em mới sợ chứ. Kiểu này em nổi tiếng rối ! Nhờ cô Diệu Căn và anh Phúc Giác mà nhiều cụ già và các cô giáo muốn xếp lịch sinh hoạt sang chủ nhật, để các cụ có thể đưa các cháu đang đi học có thể đến chùa được.
Nên dự định hàng tháng chúng em sẽ có 1 - 2 buổi chủ nhật, còn lại là thứ 6.
Chủ nhật này: 22/ 11/ 2009 (tức 6 tháng 10 âm lịch) Em xin mời các anh chị: ai có điều kiện về thời gian, xin được mời các anh chị về Chùa Chuông để cộng tu 1 ngày, chỉnh đốn nghi thức, cách kinh hành, ,... và nói chuyện trao đổi với nhóm tu dưới Hưng Yên.
Em vẫn ngại là còn ít người quá, nhưng được chị Diệu Thơm động viên em mạnh dạn xin mời các anh chị về thăm Hưng Yên 1 ngày vào hôm chủ nhật.
Gia đình mình ở HN có ai rảnh thì đi về Hưng yên một chuyến đi cả nhà ơi

Diệu Bích
15-11-2009, 22:24
Dạo này cô Bản (Diệu Căn) và anh Dũng (Phúc Giác) rất nhiệt tình hoằng pháp, mà toàn đụng tới đồng nghiệp của em mới sợ chứ. Kiểu này em nổi tiếng rối ! Nhờ cô Diệu Căn và anh Phúc Giác mà nhiều cụ già và các cô giáo muốn xếp lịch sinh hoạt sang chủ nhật, để các cụ có thể đưa các cháu đang đi học có thể đến chùa được.
Nên dự định hàng tháng chúng em sẽ có 1 - 2 buổi chủ nhật, còn lại là thứ 6.
Chủ nhật này: 22/ 11/ 2009 (tức 6 tháng 10 âm lịch) Em xin mời các anh chị: ai có điều kiện về thời gian, xin được mời các anh chị về Chùa Chuông để cộng tu 1 ngày, chỉnh đốn nghi thức, cách kinh hành, ,... và nói chuyện trao đổi với nhóm tu dưới Hưng Yên.
Em vẫn ngại là còn ít người quá, nhưng được chị Diệu Thơm động viên em mạnh dạn xin mời các anh chị về thăm Hưng Yên 1 ngày vào hôm chủ nhật.

Vậy để chị sắp xếp em nhé! Cảm ơn tấm lòng của em, của Phân Hội Hưng Yên. Cảm ơn em nhiều nhiều lắm!:(( (Khóc vì xúc động đó nghe:D).

NguonDao
16-11-2009, 22:17
Chị Diệu Bích sẽ đi xe gì về? trời rét chị nên đi xe bus nhé; chị gửi xe máy ở Bến xe Lương Yên rồi đi tuyến số 205. Đến Bến xe Hưng Yên thì chị điện em sẽ ra đón. Chị cho cả búp sen đi nhé. Hôm đó, dưới này chúng em sẽ nấu mấy món hương vị riêng của Hưng Yên để thiết đãi các anh chị. ;)

Giác ngộ
16-11-2009, 22:31
Các anh chị phải nhanh chân về Đạo tràng Hưng Yên thôi. Em mà được ở gần một tí là sẽ đăng ký đầu ngay đấy anh nguondao ạ! Vì không những được cộng tu mà còn được phá cỗ nữa chứ thích thật. Em nấu ăn tệ lắm kiểu này phải khăn gói lên đường tìm sư phụ nguondao thôi. :x Có chịu nhận đệ tử không sư phụ? nhất là được học mấy món hương vị riêng của Hưng Yên nữa là số 1 luôn. :D

NguonDao
22-11-2009, 15:56
Hôm nay, HBS Hưng Yên tu tập tại chùa Chuông, rét quá nên ai cũng dạy muộn thì phải, đến 8h mới đến chùa, 8h30 vào khoá lễ. Hôm nay không ai ngủ gật, đi kinh hành chuẩn hơn, có sự yên vui trong lòng.
Tầm 9h kém chị Nga tham gia niệm Phật, hơn 9h chị Lộc tham gia. Kết thúc buổi lễ, nói chuyện chớp nhoáng với chị Nga. Được biết chị ấy năng đi chùa, rất vui mừng với sự tu học cùng chúng như thế này, chết nỗi "chồng em là người cả thế giới không lay chuỷên nổi" nên chị cũng không có nhiều thời gian để đi chùa. Sau khi lưu số điện và hẹn trao đổi tài liệu cho chị Nga. Cả nhóm tiếp tục nói chuyện tiếp. Cô Sen sau khi đọc "Khuyên Người Niệm Phật" và nghe băng đĩa giảng Pháp thì cả hội đều thấy cô tươi tỉnh hơn, bớt mê tín hơn. Cô ấy đang hăng say đọc sách, nghe băng, và niệm Phật. ai cũng mừng vì cô tiến bộ mau chóng.
Chị Lộc là thành viên mới, khá đặc biệt : trẻ nhưng đi chùa rất sớm, gần gũi quý Thầy nên ít mê tín hơn. Chị ấy hát rất hay, đăng ký sẽ hát trong buổi kỉ niệm 1 năm thành lập HBS. Chị có 1 người con trai đang học lớp 11, nhưng phát tâm xuất gia và đang tu học với Đại Đức Thanh Quang.
HBS Hưng Yên cố gắng chủ nhật nào cũng sinh hoạt, hôm nào trùng với lịch của HBS Hà Nội sẽ nghỉ để sinh hoạt cùng HBS Hà Nội.
(à, sau khi nói chuyện thấy chị Nga cũng là giáo viên, và lại có họ với em nữa chứ. cả 2 thống nhất "bí mật" với gia đình để yên tĩnh tu. Vậy là gặp Diệu Bạch ở Hà Nội, chị Nga ở Hưng Yên, toàn họ gần mới lo chứ;))

Diệu Bích
22-11-2009, 16:09
Chúc mừng Hội Hưng Yên có nhiều duyên lành mới. Nghe em kể mà vui quá ND ơi! Hẹn tất cả mọi người hôm sinh nhật Hội.>:D<

Thanh Tịnh lưu ly
24-11-2009, 00:20
Chúc mừng anh Nguondao nhé.
Chúc phân hội bông sen phát triển cả chiều sâu và chiều rộng
Chúc ngôi nhà hội bông sen ngày thêm vững mạnh

NguonDao
29-11-2009, 21:41
Hôm nay, HBS Hưng Yên tiếp tục tu học ở chùa Chuông. Thành viên mới là 1 cô giáo cấp 2, và 1 thầy giáo cấp 3. Thầy Khánh là 1 thầy giáo dạy Vật Lý, rất nổi tiếng về ôn thi đại học dưới mạn phía nam Hưng Yên. Hồi học cấp 3 em cũng rập rình xin vào học nhà thầy; nhưng mải chơi quá. Giờ mới thấy tiếc; nghe các anh chị lớn tuổi kể: "Thầy giảng Phật Pháp cho HS ôn thi ĐH từ lâu rùi" mà tiếc hùi hụi.
Hôm nay, cũng là ngày xảy ra những biến cố dở khóc dở cười, đến cuối buổi thì em cũng ức chế gần phát khùngX-(. May mà xuất phát từ ngoại cảnh, nên có bạn đồng tu động viên mà vượt qua được.
Ngày hôm nay, cả nhóm xác định với nhau 1 số quan điểm chính như sau:
1. HBS Hưng Yên lấy trụ sở chính là chùa Chuông, ngoài ra sinh hoạt ở chùa Hoàng Thiên, chùa Am, và các chùa khác nếu đạo tràng của các chùa đấy hoan hỷ mời cộng tu.
2. Sinh hoạt HBS HY gồm có : Hội viên ( gồm HV đã quy y và HV chưa quy y) và Thiện hữu (thiện hữu là những bạn tu khác đến tham dự để tham khảo, học tập hoặc tìm hiểu - tìm mãi không biết danh từ nào để dành cho nhóm bạn nầy:9:1) .
3. Mỗi HV có thể tuỳ ý chọn các bộ kinh để tụng niệm, khuyến khích chọn 1 trong 3 bộ kinh. Tuy nhiên, ngày tu học chung thì cùng nhau Niệm Phật.
4. Trong những ngày đầu, HV trước hướng dẫn HV sau/ mới các kiến thức cơ bản: tam quy, ngũ giới, niềm tin vào pháp môn Tịnh độ, các cách thức lễ lạy, tụng niệm, xá chào, ... (chính xác là cùng nhau học, nhưng nói vậy để mọi người chú ý thực hiện nhiệm vụ :x).
5. Làm 1 bảng thông tin đặt tại chùa, nêu những nét chính về quan điểm của hội, thời gian sinh hoạt, ... đây là 1 cách "quảng bá" trực tiếp cho mọi người rộng biết.
6. Cả nhóm cùng thống nhất sẽ xây dựng "cương lĩnh" của nhóm, để định hướng ngay từ đầu cho ràng mạch đường đi. (dạo này em ngu quá, tìm mãi không có từ nào hay hơn "cương lĩnh" :(()

Và một số điểm thống nhất nữa, nhưng em sẽ bàn bạc thêm cùng cả nhóm để báo cáo sau. Điểm em mừng là nhóm tu có sự đoàn kết, chịu khó đọc sách, và ai cũng phát tâm xây dựng HBS lớn mạnh. anh Phúc Giác còn nói "bỏ thân này cũng không bỏ nhóm tu" :x

Phúc Mạnh
29-11-2009, 22:09
"....Điểm em mừng là nhóm tu có sự đoàn kết, chịu khó đọc sách, và ai cũng phát tâm xây dựng HBS lớn mạnh. anh Phúc Giác còn nói "bỏ thân này cũng không bỏ nhóm tu" :x

Xin chúc mừng Nguồn Đạo và các bạn Bông sen Hưng Yên.

Việc hoạt động là lâu dài nên cũng cần có sự thống nhất với nhiều khía cạnh.

Mình đưa ra ý kiến thế này ND xem hợp không nhé:

Trên cơ sở Đạo tràng Tu Tịnh Độ nhưng không vì thế mà để các Phật tử khác bỏ đi vì khác môn phái, có một số họ chưa biết, một số theo Thiền hoặc Mật...

Và để HBS tụng là: Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ (các quyển kinh khác chỉ đọc thêm để có kiến thức thôi - chứ không nên tụng).

Vì Huynh Trưởng chưa cho ra đời cuốn Khóa Lễ nên:

Hành lễ thì đúng như HBS Miền Bắc vẫn tiến hành ở Đạo Tràng HN.

NĐ nên mời các thành viên mới tham gia diễn đàn này.

Diệu Bích
30-11-2009, 00:23
Mỗi lần nghe ND kể mà hoan hỷ. Nhưng chị cũng tán thành 1 số điểm của anh PM đưa ra. Em xem xét nhé!:x

À, mà có điều gì khiến em suýt "phát khùng" vậy?:-P

NguonDao
03-12-2009, 23:16
Sáng nay, HBS Hưng Yên tu tập ở chùa Hàn Lâm, sau buổi lễ niệm, có trao đổi thống nhất 1 số điểm như sau:
1. Sinh hoạt vào các chủ nhật, buổi chủ nhật tuần nào sinh hoạt ở Hà Nội thì đạo hữu nào đi được sẽ đi, còn lại vẫn sinh hoạt theo lịch:
Chủ nhật tuần 1: ở chùa Chuông.
Chủ nhật tuần 2, tuần 4: ở chùa Hàn Lâm
Chủ nhật tuần 3: ở chùa Am.
2. Lấy nghi thức của chùa Hoằng Pháp làm nghi thức tu học. Vì HBS được 1 số vị hỏi: theo đường lối nào, ... nên HBS sẽ lấy nghi thức chùa HP làm chuẩn. Sau này có chung của cả nước sẽ thực hiện cùng. (nên chủ nhật này (6.12) chị Diệu Quế, Diệu Thảo, Diệu Bích nhớ mang cho em các đĩa "Niệm Phật Đại chúng" của chùa Hoằng Pháp nhé)
3. Xác định mục đích đi về các chùa:
- Gần gũi, nương tựa công đức của Quý Thầy
- Chùa nào có đạo tràng rồi thì tu học cùng; chưa có thì gây dựng dần.
4. Bổ xung ý kiến để xây dựng Tôn chỉ, nội quy của Hội.
5. Trước mắt sẽ bàn bạc chung, sau khi ổn định sẽ xây dựng các tổ nhóm để thực hiện dễ dàng hơn.
Một số ý kiến với HBS toàn quốc:
- thống nhất Tôn chỉ, nghi thức.
- xây dựng đề cương chương trình tu học: theo năm, quý, tháng, ...
- tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Hội trợ niệm để HBS Hưng Yên chuẩn bị.
- hướng dẫn các công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 1 năm và ra mắt HBS Hưng Yên. Điểm này thì chủ nhật tới, các Hội viên dưới HY lên HN thì HN sẽ hướng dẫn cụ thể nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Quảng Nghiêm
04-12-2009, 08:57
Nghi Thức của ta đang hành trì của chùa Hoằng Pháp, là Nghi Thức chung của tất cả đạo tràng niệm Phật ở trong Nam này đấy em...A Di Đà Phật.

NguonDao
04-12-2009, 12:15
Nghi Thức của ta đang hành trì của chùa Hoằng Pháp, là Nghi Thức chung của tất cả đạo tràng niệm Phật ở trong Nam này đấy em...A Di Đà Phật.
Vâng, anh ạ. Những buổi đầu các chị hỏi; vẫn theo nghi thức chung đấy chứ?. Em vẫn vâng; nhưng thục ra thì chì gần gần tương tự thôi. Bởi trong những ngày đầu, trong HBS Hưng Yên có các anh chị đã đến chùa tụng kinh nên quen với các nghi thức ở chùa, mà nghi thức đó dài, nhiều phần, và cũng khác biệt theo "sơn môn, pháp phái" nên khi ai yêu cầu thế này, thế này nữa, ... em cũng đều đưa vào tất ! thành ra đến giờ vẫn chỉnh sửa.
Tuy nhiên, trải qua 1 thời gian mọi người thấy càng giản dị, ngắn gọn thì càng thêm nhiều thời gian Niệm Phật. Do vậy, HBS muốn chuẩn về nghi thức. Mà vì toàn là cư sĩ nên chẳng dám tự soạn, nên nhất trí theo HBS toàn quốc: lấy của chùa Hoằng Pháp làm chuẩn.
Em mong anh luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên chúng em luôn đi đúng Chính Pháp và lợi ích được cho nhiều người. Anh nhé.

Quảng Nghiêm
04-12-2009, 14:29
Nguồn Đạo nên chuẩn bị tinh thần đón tiếp mọi người đi, Huynh hy vọng cùng các bạn trong HBS miền Nam và miền Bắc sẽ được cộng tu cùng mọi người ở Hưng Yên trong một buổi sáng tại một ngôi chùa nào đó mà HBS Hưng Yên hay tu tập cùng với nhau...A Di Đà Phật.

Diệu Bích
04-12-2009, 14:38
Sắp tới chị có việc nhờ Nguồn Đạo giúp một tay đây. Đến hôm sinh hoạt nhắc chị nhé!:D Việc này hay lắm đó.

NguonDao
04-12-2009, 21:57
Sắp tới chị có việc nhờ Nguồn Đạo giúp một tay đây. Đến hôm sinh hoạt nhắc chị nhé!:D Việc này hay lắm đó.
Tính em hay quên mà chị lại bảo em nhắc thì lạ. Hay chị cứ ghi thêm là sau khi nhắc chị, em sẽ có quà đặc biệt thế là em nhớ thôi.
Chiều nay, anh Phúc Giác đi làm về sớm, rủ em vào nhà thầy Khánh; 3 thầy trò nói chuyện rất nhiều; bàn riêng việc con trai xông rồi lại bàn sang việc của con gái. :)) uống hết 1 ấm chè và 2 phích nước.;)
Thầy Khánh nói, "đến với Pháp Môn Tịnh độ với nhiều "sở tri chướng" nên đến giờ, thấm thía hơn bao giờ hết uy đức của 6 chữ hồng danh" Oà, thêm 1 bạn tu nữa có niềm tin lớn lao. Ừhm, là 1 thầy giáo dạy vật lý, nhưng thầy dắn đo câu chữ lắm, trong nghi thức, từng chữ từng chữ được thầy đặt tâm vào để sao cho chữ đó chuyển tải được hết ý nghĩa mà vẫn gần gũi, bình dị.
Sau hôm thứ 5, các cụ thấy toàn các thầy cô giáo mà đi chùa, lễ lạy rất thành kính nên gặp Anh Dũng và nói : chúng tôi đi chùa bao năm nay không biết lễ niệm ra sao, anh giúp chúng tôi biết niệm Phật nhé. Thế là anh ấy phát tâm chiều thứ 5 hàng tuần sẽ hướng dẫn. Khoe suốt chiều nay ! và vì thế nên anh ấy rất mong chủ nhật này anh ấy được nhận đĩa "Niệm Phật Đại Chúng" để sớm chuẩn chỉ hơn trong thực hành. Anh ấy rất tài, xem qua chuông mõ 1 lần là làm được ngay.Lại thêmcó trí nhớ tốt hơn em, nên cả nhà phân công việc gì cho HBS Hưng Yên chuẩn bị thì báo anh ấy nhé, báo em là em nhanh quên lắm.
À, có khi nhà mình mua sẫn 1 ít áo tràng để HV mới có thể thỉnh đựoc, Thầy Khánh cao 1,73m, mặc áo của cô Bản, đến trên đầu gối, ngộ lắm ! Sau nầy có tiền em sẽ "ém hàng" 1 ít để kịp cho sự phát triển của hội sắp tới.
Chiều nay có tin rằng sắp có HBS HN, vậy chắc sẽ sang bên đó cộng tu nhiều lần đây. Chị Ngân ơi, chuẩn bị đón đoàn HY nhé.

Như Kim
04-12-2009, 23:48
Phải công nhận hội Hưng Yên giỏi quá=D>=D>^:)^^:)^^:)^

Phước-Huệ-song-tu
05-12-2009, 01:21
Anh Nguồn Đạo cố lên nào ! Ước nguyện của anh sẽ sớm thành sự thật thôi !
Nguyện cầu cho anh luôn gặp nhiều thuận duyên trên con đường xây dựng đạo tràng Di Đà Giác Ngộ ở Hưng Yên và cùng nhau cầu sanh về Tịnh Độ !

Barbie
05-12-2009, 11:08
ôi, Barbie mong mau đến ngày cả hội miền Nam ra Bắc để được gặp mọi người và về Hưng Yên thăm HBS Hưng Yên quá, hì, nôn quá đi mất! :x@};-:x

NguonDao
11-12-2009, 20:54
Chủ nhật tuần này, ngày 13 tháng 12 năm 2009. HBS Hưng Yên xin kính mời các anh chị trong các miền về tham dự buổi sinh hoạt của Hội. Nếu anh chị nào về được xin vui lòng ở lại dùng bữa cơm chay với chúng em.

Giác ngộ
11-12-2009, 23:46
Ui huynh ơi đến cộng tu lại còn được dùng cơm chay à? Muội nôn nóng để được đến cùng cộng tu với hội Hưng Yên quá. Đặc biệt thích nhất là phần 2 cơ. Tâm hồn ăn uống lại trỗi lên rùi huynh ơi. :-P

Diệu Thơm
11-12-2009, 23:50
Chủ nhật tuần này, ngày 13 tháng 12 năm 2009. HBS Hưng Yên xin kính mời các anh chị trong các miền về tham dự buổi sinh hoạt của Hội. Nếu anh chị nào về được xin vui lòng ở lại dùng bữa cơm chay với chúng em.
Chúc buối sinh hoạt của Hưng Yên diễn ra thật thanh tịnh và an lạc!
Nhắn em Nguồn Đạo: Chị đã gửi mail lại cho em đó, em check rồi join vào Group mail của HBS nhé!

Diệu Bích
12-12-2009, 00:45
Chủ nhật tuần này, ngày 13 tháng 12 năm 2009. HBS Hưng Yên xin kính mời các anh chị trong các miền về tham dự buổi sinh hoạt của Hội. Nếu anh chị nào về được xin vui lòng ở lại dùng bữa cơm chay với chúng em.

Chúc buổi sinh hoạt Đạo tràng vui vẻ! Đã biết bao lần lỡ hẹn với Đạo Tràng Hưng Yên.=((

Diệu Hòa
12-12-2009, 01:07
Chúc Hôi Hưng Yên sinh hoạt Đạo tràng thành công. Có lẽ sau vụ SN 1 năm sẽ tổ chức xuống HY 1 chuyến, cây nhà lá vườn ở dưới đó thích lắm\:D/

NguonDao
12-12-2009, 06:42
Chúc buối sinh hoạt của Hưng Yên diễn ra thật thanh tịnh và an lạc!
Nhắn em Nguồn Đạo: Chị đã gửi mail lại cho em đó, em check rồi join vào Group mail của HBS nhé!
Em chưa nhận được chị ơi. địa chỉ email của em là : vuthanhvuong84@yahoo.com.vn
:x

NguonDao
20-12-2009, 16:48
Hôm nay, HBS Hưng Yên tiếp tục buổi tu học cùng nhau tại chùa Am. Buổi hôm nay mọi người đã quen hơn với các nghi thức lễ lạy, kinh hành. 1 số đạo hữu lần đầu tiên kinh hành nên cũng có nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên Nguồn Đạo thấy rằng có lúc lăng tai nghe sẽ thấy những tiếng niệm như tiếng hát ngọt ngào, như thể là sự “thăng hoa” của tâm hồn khi câu niệm càng gần với tâm trí và lòng thiết tha hơn.
Sau buổi lễ niệm có phần họp của nhóm. Vì điều kiện gia đình, một hội viên không tham gia họp được, tuy nhiên buôỉ họp cũng thống nhất một số điểm:
- Nhất trí đề cử anh Phúc Giác Phạm Trung Dũng là nhóm trưởng.
- Vẫn để Giới Minh làm thủ quỹ, cô Diệu Căn Vũ Thị Bản nhận mua hoa, vật phẩm cúng dường.
- Thầy Khánh sẽ đảm nhận phần in ấn tài liệu cho Hội.
- Làm bảng thông tin với kích thước 1m x 2m đặt tại chùa Chuông để thông tin về Hội.
- Chuẩn bị đón tiếp đoàn HBS miền nam và Hà Nội về thăm vào chiều tối ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 1 năm 2010.
- Tất cả các hoạt động cúng dàng, từ thịên, … cần phát ngôn “đại diện HBS Hưng Yên” hoặc hoạt động cần trích quỹ của Hội đều phải thông qua và được toàn thể Hội viên nhất trí. Tránh trường hợp cúng dàng, bố thí từ thiện, … rồi mới báo cáo, huy động trong các hội viên.
- Khi tác bạch với Quý Thầy đều có 2 người nam, 1 người nữ cùng tác bạch, tránh trường hợp 1 người nói sẽ xảy ra chuyện sai lệch, thiếu ý.
Nam Mô A Di Đà Phật