PDA

Xem bản đầy đủ : Tạm Biệt Huynh Thái.........!


Diệu Linh
15-10-2009, 10:47
Anh đã ra đi............................................... .......................................
Hẳn các đạo hữu HBS còn nhớ anh Thái - người đồng hành cùng với Thầy Nguyên Đạo trong chuyến đi hoằng pháp dọc theo miền đất nước từ Nam ra Bắc.
Dừng chân tại Hà Nội vào tháng 7 mới đây, trong buổi gặp gỡ HBS miền Bắc một chiều hè nắng oi bức tại Chùa Tảo Sách. Đối với D.Linh và nhiều đạo hữu khác, ấn tượng đầu tiên đối với anh Thái thật bất ngờ bởi dáng vẻ của một cư sĩ ẩn dật, chiếc áo tràng nâu, chiếc nón đội trên đầu, mà nhiều bạn đã ví anh với hình ảnh của một vị ẩn sĩ trong các câu chuyện kiếm hiệp của Quỳnh Dao xưa kia.

Chỉ tiếp xúc với anh trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng chúng ta không thể quên được những gì đã học hỏi được qua những câu chuyện của anh. Còn nhớ mãi lời tâm sự của anh: " các bạn hãy làm cho cuộc sống hiện tại ngày hôm nay trở thành Tây phương an lạc...'', phương châm sống: '' sống an nhiên và chết tự tại''. Anh có sự hiểu biết thật sâu rộng về đạo Phật nhưng luôn luôn khiêm tốn và giản dị, luôn sống trong chánh niệm, âm thanh của tiếng niệm Phật không bao giờ tắt xung quanh.

Anh đã ra đi vào khoảng 7h15 phút tối ngày 14/10/09 tại quê nhà ở Bến Tre. Được biết, anh Thái cũng trải qua nhiều bệnh tật nhưng anh đã chống chọi chỉ bằng 1 phương thuốc đó là câu niệm: Nam Mô A Di Đà Phật mà không nhờ sự trợ giúp của y học. Tối qua khi người nhà vào phòng anh, nhìn thấy anh nằm trên giường như dáng vẻ đang ngủ, lại gần thì thấy anh đã không còn thở nữa, khuôn mặt anh hồng hào, nhẹ nhàng, thanh thản, tiếng của máy niệm Phật vẫn tụng đều đều đầu giường anh.

Tạm biệt anh........một người con Phật đã trọn tâm, trọn lòng vì đạo pháp của Đức Như Lai.
Tạm biệt anh........một hành giả Tịnh Độ với tín - hạnh - nguyện sâu dầy, với tâm mong cầu tha thiết về cõi nước của Đức Phật A Di Đà và hạnh hành trì miên mật không ngừng nghỉ cả khi bệnh tật.

Diệu Linh tin tưởng rằng anh đã được toại nguyện, nơi ao sen Thất bảo Tây Phương, anh sẽ được tọa trên tòa sen báu, diện kiến tôn nhan Đức Từ Phụ A Di Đà, mau chóng tu tập để đạt quả vị Phật.

Chúng ta hãy cùng cất lên câu niệm Phật để lần cuối tiễn đưa anh rời khỏi cõi Ta Bà này.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Diệu Bích
15-10-2009, 10:59
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.^:)^^:)^^:)^

Hẹn gặp huynh tại Tây Phương Cực Lạc.

Quảng Nghiêm
15-10-2009, 11:00
Quảng Nghiêm nghĩ Huynh Thái chắc chắn đã được vãng sanh theo Phật A Di Đà rồi! Về tuổi đời thì Huynh Thái nhỏ hơn Quảng Nghiêm, nhưng về sự tinh tấn tu hành pháp môn Tịnh Độ thì Quảng Nghiêm này thật bái phục anh, chúng ta cũng nên noi theo những công hạnh tu tập của anh, nguyện cho anh sớm hóa thân trở lại Ta Bà để cứu khổ cho chúng sanh!

Quảng Nghiêm sẽ liên lạc với Thầy Nguyên Đạo để sắp xếp công việc về quê nhà của anh thắp cho anh một nén nhang và cùng nhau niệm Hồng Danh của Đức Phật A Di Đà để hồi hướng thêm cho anh.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Trí
15-10-2009, 11:12
quảng nghiêm nghĩ huynh thái chắc chắn đã được vãng sanh theo phật a di đà rồi! Về tuổi đời thì huynh thái nhỏ hơn quảng nghiêm, nhưng về sự tinh tấn tu hành pháp môn tịnh độ thì quảng nghiêm này thật bái phục anh, chúng ta cũng nên noi theo những công hạnh tu tập của anh, nguyện cho anh sớm hóa thân trở lại ta bà để cứu khổ cho chúng sanh!

Quảng nghiêm sẽ liên lạc với thầy nguyên đạo để sắp xếp công việc về quê nhà của anh thắp cho anh một nén nhang và cùng nhau niệm hồng danh của đức phật a di đà để hồi hướng thêm cho anh.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật
nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật
nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Diệu Hòa
15-10-2009, 11:37
Diệu Hòa cũng nhớ lại những ngày gặp anh Thái ở ngoài HN, với những gì được chứng kiến về sự tu tập của anh mình cũng tin rằng anh đã trở về quê hương Tây phương.
Tạm biệt anh......

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Quảng Nguyện
15-10-2009, 11:45
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Tuy chưa có dịp được gặp anh ,nhưng Đệ cảm nhận những gì anh để lại trong lòng mọi người........
Anh đã ra đi.. ,nhưng đệ tin rằng anh sẽ trở lại để cứu độ cho chúng sanh cõi Ta Bà này .

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Từ Tịnh
15-10-2009, 11:53
A DI ĐÀ PHẬT !

Nguyện sinh Tịnh Độ Tây Phương
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Phương
15-10-2009, 12:36
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
Hẹn gặp anh ở Tây Phương Cực Lac.

Diệu Thuỳ
15-10-2009, 12:50
NHớ hình ảnh và giọng nói của anh. Hẹn gặp anh ở Tây Phương

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Như Kim
15-10-2009, 13:38
Nam Mô A Di Đà Phật tiếp dẫn đạo sư.

Hẹn gặp anh ở cực lạc quốc độ A Di Đà Phật.

PS: Hội Bông Sen miền Nam sẽ trích tiền quỹ để cho việc vòng hoa kính viếng anh Thái.

lacvaomadao
15-10-2009, 15:59
Đêm hôm 14/10, Nguyên Đạo có gọi cho mình báo anh Thái đã vãng sanh, thật buồn là bận công tác nên không vào tiễn anh được. Thật ra anh cũng có ý định vãng sanh cách đây khoảng 3 tháng nhưng nhờ sự trợ lực của Phật pháp mà anh sống đến ngày nay. Anh ra đi bỏ lại tuổi thanh xuân và tương lai phía trước cùng một người luôn yêu anh, gửi gắm đến anh những gì tốt đẹp nhất. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý này rồi khi hôm anh ra nhà tôi chơi có bốc quẻ cho anh sẽ vãng sanh vào đầu mùa đông nhưng không ngờ lại sớm hơn dự định một chút, khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Nhưng có lẽ anh ra đi với nụ cười trên môi vì được vãng sanh về Cực Lạc với Phật. Mong rằng ý nguyện của anh khi còn tại thế sẽ thành...Sáng nay Nguyên Đạo đã xuống Bến Tre rồi, cũng tắt máy liên lạc luôn, các đạo hữu muốn hỏi thăm thì hãy cố gắng trong ngày nay cần thường xuyên gọi điện hoặc đến trực tiếp Khoa Tâm Lý, trường Đại Học Văn Hiến hỏi địa chỉ quê anh ấy vì tôi nghe em Quân nói các chị ở phân Hội miền Nam có hỏi nhưng em không biết...
Bây giờ hãy cùng nhau hộ niệm, cầu siêu cho anh Thái được vãng sanh...
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Maika_ps
15-10-2009, 16:11
A DI ĐÀ PHẬT!

Cầu chúc huynh sớm thành tựu sở nguyện viên thành Phật quả và phổ độ chúng sinh!

A DI ĐÀ PHẬT!
A DI ĐÀ PHẬT!
A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Linh
15-10-2009, 16:16
Mọi người hãy cùng nhau phát tâm niệm Phật để trợ duyên cho anh Thái nhé:

Tên đầy đủ: Phạm Văn Thái.
Pháp danh: Trí Giác.
Hưởng dương: 27 tuổi.
Quê nhà: Thị xã Bến Tre.

daohanh
15-10-2009, 17:56
A Di Đà Phật, Vô thường chẳng đợi 1 ai, mau mau niệm Phật đi thôi. Nam mô A Di Đà Phật

Quảng Định
15-10-2009, 18:18
nam mô a di đà phật
chào anh, một lời chào vĩnh biệt. anh em mình chưa biết nhau chưa lần gặp mặt..nhưng chúng ta cùng là bằng hữu ..cùng là huynh đệ...cùng là con của ĐỨC PHẬT ...nơi sâu thẳm tâm hồn Quảng Định tôi chúc anh.AN LẠC nơi CÕI CỰC LẠC của ĐỨC PHẬT DI ĐÀ...chắc hẳn 27 năm qua anh đã không uổng phí ...thời gian cho việc hành đạo ...cho đến phút cuối cùng anh đã thanh thản ...ra đi về cõi cực lạc mà vẫn không quên câu A DI ĐÀ PHẬT
CHÚC ANH THANH THẢN NƠI MIỀN CỰC LẠC
CÁ NHÂN TÔI VÀ TOÀN THỂ ANH CHỊ EM,BẰNG HỮU ĐỒNG CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH ANH..CÙNG CẦU CHÚC ANH ĐƯỢC TRỞ VỀ .CỰC LẠC....
Biển lặng ngàn tầm, in ráng đẹp
Mây tan muôn dặm, lộ trời xanh
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
__________________

NguonDao
15-10-2009, 18:47
Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Trưa nay con nghe tin mà thấy vui trong bụng rất nhiều, vui vì có thêm 1 bông sen ở miền Cực Lạc. Nhưng giờ về đọc trang tin này thì thấy bùi ngùi quá. Em vẫn nhớ anh Thái: vào chính điện rồi sao còn đội nón. Nhưng giờ anh đã ... Em chẳng nhìn thấy nơi anh sự tu tập mà học theo, để rồi giờ nghe tin này lòng thấy buồn vui xen nhau;
Với niềm tin nơi Đại Nguyện của Phật A Di Đà, em mong sẽ sớm làm bạn lành miền Cực Lạc với anh.
Nam Mô Đại từ, Đại bi, Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Diệu Lan
15-10-2009, 18:58
Nam mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
Nam mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

say_you_that
15-10-2009, 19:16
Diệu Linh dùng chữ "tạm biệt", thật là hay. Hẳn trong số các anh chị em Hội Bông Sen sẽ có người trong lòng thầm quyết tâm để được gặp lại anh đó.

Phúc Mạnh
15-10-2009, 19:17
NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tạm biệt Sư Huynh nhé,
Nhớ những lời giảng pháp của Sư Huynh thật đặc biệt và dễ truyền cảm.
Huynh bệnh thế sao không cho các bạn HBS trợ niệm luôn một ngày nào trước lúc về TP.
Chúc Huynh vạn sự như ý, sớm thấy từ tôn liền ngộ vô sanh nhẫn rồi lại an dưỡng tại ta bà cứu độ ...
Chúng ta sẽ còn gặp nhau huynh nhỉ, lúc đó Huynh về đón nhé.
Tạm biệt Huynh.

NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Chánh
15-10-2009, 20:09
Nam mô A Di Đà Phật!

Quảng Ngọc
15-10-2009, 20:21
A DI ĐÀ PHẬT! Mình chưa lần gặp mặt anh nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh của anh trong lòng mọi người. Hẹn gặp anh nơi quê hương cực lạc của Đức Phật A DI ĐÀ.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Mộc
15-10-2009, 20:48
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Diệu Tây
15-10-2009, 22:26
Tạm biệt anh......Hẹn gặp lại anh ở Tây phương cực lạc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Diệu Thơm
16-10-2009, 00:07
Diệu Linh dùng chữ "tạm biệt", thật là hay. Hẳn trong số các anh chị em Hội Bông Sen sẽ có người trong lòng thầm quyết tâm để được gặp lại anh đó.
Em cũng nghĩ giống anh. Có em trong các bạn HBS đó anh ạ, anh cũng vậy nhé. Tất cả chúng ta cùng gặp nhau và gặp lại Huynh Thái ở Tây Phương nhé![-o<

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Diệu Bích
16-10-2009, 00:32
http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=6827

Mời các đạo hữu hãy vào đây tham gia trợ niệm cho anh để anh sớm đạt được quả vị Phật.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Thảo
16-10-2009, 01:38
Nam Mô A Di Đà Phật

Diệu Thảo rất ấn tượng với Huynh Thái. Diệu Thảo thầm mong mình và các bạn Hội Bông Sen tu hành tinh tấn như Huynh Thái. Hẹn ngày tái ngộ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Quế
16-10-2009, 09:23
Tạm biệt huynh Thái.....

Vẫn rất ấn tượng với dáng vẻ cư sĩ ẩn dật của anh, không ngờ anh bệnh mà có giọng nói đầy nhiệt huyết và hết mình đến thế.

Tạm biệt anh...

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Dieu Ninh
16-10-2009, 09:30
Nam mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
Nam mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Diệu Mây
16-10-2009, 09:32
Tạm biệt Huynh Thái,hẹn ngày tái ngộ ở Tây phương Cực lạc
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Threebluestars
16-10-2009, 09:32
Thật bất ngờ khi đọc được tin này. Vẫn nhớ hình ảnh của anh mới hôm nào tại chùa Tảo Sách. Thế mới biết sinh định ngày nhưng tử bất kỳ. Thôi thì sinh lão bệnh tử. Chúc anh được vãng sanh về Tây phương cực lạc.

Vĩnh biệt anh!

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Diệu Bích
16-10-2009, 12:16
Chợt nhớ đến câu thơ, xin tặng huynh Thái, người đã luôn:

"Giả sử ngày mai tận thế
Đêm nay sen vẫn gieo trồng
Đem lòng gió mát trăng thanh
Xưng tán A DI ĐÀ PHẬT".

Dieu Ninh
17-10-2009, 00:40
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009101628842ndrmnmm4n22148779.jpeg

Tặng cả nhà bức ảnh này.

Quảng Định
17-10-2009, 11:54
200 biến
nam mô a di đà phật

Quảng Định
17-10-2009, 12:02
http://www.nhaccuatui.com/m/aHbpJlTpJg

Diệu Bích
17-10-2009, 12:55
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009101628842ndrmnmm4n22148779.jpeg

Tặng cả nhà bức ảnh này.
http://sieuthiNHANH2009101628842ndrmnmm4n22148779.jpeghtt p://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009101628842ndrmnmm4n22148779.jpeg

Quảng Nghiêm
17-10-2009, 18:51
Sáng hôm nay Quảng Nghiêm, em Quảng Tịnh, Thầy Nguyên Đạo và gia đình đã đi đến lò thiêu ở dưới Bến Tre để lấy xuơng cốt của cư sĩ Thái và cũng muốn tìm trong đống tro tàn kia xem cư sĩ có lưu lại xá lợi gì cho đời hay không? Cuối cùng mọi người cũng tìm được một chút gì đó mà cư sĩ Thái muốn để lại cho đời để khuyến tấn người tu Tịnh Độ nên cố gắng mà tu hành! Cư sĩ Thái đã để lại một ít Hoa Xá Lợi ( Giống như san hô màu trắng rất đẹp ) và một ít răng xá lợi của cư sĩ...!

Quảng Nghiêm và Thầy Nguyên Đạo đã thăm dò và hỏi rất kỹ người thân của cư sĩ Thái về tướng trạng sau khi mất của cư sĩ như thế nào??? Thì được những người anh và chị của cư sĩ kể lại, sau khi mất được vài tiếng đồng hồ thân tướng của cư sĩ vẫn mềm mại như còn sống, khuôn mặt thì rất tươi và hồng hào, điều quan trọng là sau khi cư sĩ mất trong nhà của cư sĩ đã phảng phất những mùi hương thơm kỳ lạ mà gia đình ai cũng đều được cảm nhận! Đó là niềm vui lớn đối với Quảng Nghiêm và Thầy Nguyên Đạo vì đấy thật sự là tướng trạng của một người được vãng sanh Tây Phương.

Điều kỳ lạ nhất mà Quảng Nghiêm được chứng kiến đó là nhà cư sĩ Thái theo đạo Công Giáo, và gia đình đã ủy thác hoàn toàn cho Thầy Nguyên Đạo để tổ chức tang lễ theo nghi thức Phật Giáo! Cư sĩ Thái là một người duy nhất trong gia đình đi theo con đường của Đạo Phật và cư sĩ đã chọn pháp môn Tịnh Độ tu hành miên mật khiến cho nhiều người phải kính phục vì đức hạnh tu tập của cư sĩ.

Sau khi an táng cho cư sĩ xong mọi thủ tục thì Thầy Nguyên Đạo lại một lần nữa trị bệnh cho một người em trai bà con của cư sĩ Thái bị một cô gái chết dưới sông 26t đã theo cậu ta gần một năm, cô gái này đã vài lần hiện ra cho cậu em này thấy mặt và cũng đã một lần tính dìm chết cậu ta xuống sông! Sau khi Thầy Nguyên Đạo và Quảng Nghiêm trì chú Đại Bi và thỉnh nguyện thì cô gái đã nhập thẳng vào cậu ta trước bao nhiêu con mắt sợ hãi của gia đình cư sĩ Thái ( Hồi nào đến giờ trong gia đình của cư sĩ thái những người anh của cư sĩ không bao giờ tin có Ma Quỷ, thì hôm nay họ đã được chứng kiến từ đầu đến cuối người em của họ bị nhập là như thế nào! ). Cô ta khai hết tên tuổi của mình và chết được 6 năm ở dưới con sông gần nhà cậu em này.

Thầy Nguyên Đạo đã khuyên bảo cô gái nên buông tha cho cậu em kia đi và muốn cô ta vào chùa tu hành, cô ta đã ngoan ngoãn chấp thuận vào sáng mai gia đình sẽ dẫn cậu em này và cô gái vào một ngôi chùa ở dưới để làm lễ quy y cho cô gái và giúp cô cô gái được ở lại trong chùa mà tu hành. Sau khi cô gái xuất ra khỏi người cậu em ( nếu Thầy Nguyên Đạo không báo trước cho Quảng Nghiêm và Quảng Tịnh đứng đằng sau lưng để đỡ cho cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ bị đập đầu ra đằng sau có thể mất mạng như chơi, mặc dù 2 người đã chuẩn bị tư thế để đỡ cho cậu ta, nhưng khi cô gái xuất ra khỏi người cậu ta, cậu ta liền bật ngửa về đằng sau với một tốc độ rất mạnh khiếng Quảng Nghiêm phải đưa luôn đầu gối của mình vào để đỡ cho cậu ta ). Sau khi cô gái xuất ra cậu ta đã giãy giụa như người bị bệnh giựt kinh phong vậy:-S, người Mẹ của cậu ta chứng kiến từ đầu đến cuối bà chỉ có biết khóc mà xót thương cho con bà...A Di Đà Phật...Nghiệp chướng...Nghiệp chướng.

^:)^ NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ NHƯ LAI^:)^

Quảng Nguyện
17-10-2009, 20:50
A DI ĐÀ PHẬT .
Nghe sư huynh tường thuật lại như thế , Đệ cảm thấy vui lắm..Huynh Thái đã ra đi với thoại tướng tốt lành .Huynh Thái đã thực sự vãng sanh rồi ! Mong anh sớm quay lại cứu độ chúng sanh cõi ta bà này .

^:)^NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ NHƯ LAI ^:)^

Diệu Linh
17-10-2009, 22:14
A Di Đà Phật.
Hoan hỷ quá, không biết nói gì hơn, chỉ biết một điều: Phật Pháp Nhiệm Mầu.

Như Kim
17-10-2009, 22:39
Diệu Linh nói đúng, ko biết nói gì hơn, chỉ 1 câu Phật Pháp nhiệm mầu.

Diệu Hòa
17-10-2009, 23:14
Thật là vui quá:9:1 Em cũng kể với cả nhà để cùng chia vui. Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp Huynh thôi>:D<

Diệu Phương
17-10-2009, 23:35
A DI ĐÀ PHẬT !
Hoan hỷ ..hoan hỷ quá .Thật đúng là Phật Pháp vi diệu không thể nghĩ bàn
Trường hợp vãng sanh của huynh Thái càng làm tăng thêm niềm tin mãnh liệt của e vào pháp môn Tịnh Độ,
Tín -Nguyện - Hạnh càng sâu dày hơn .Hẹn gặp lại huynh ở Tây Phương.

Diệu Lan
17-10-2009, 23:50
A Di Đà Phật

Vậy huynh Quảng Nghiêm có chụp được tấm hình nào không? Rồi huynh viét bài sang mục các trường hợp vãng sanh để hoằng Pháp hiệu quả hơn nữa huynh à!

Diệu Thơm
17-10-2009, 23:55
Đọc tin của huynh Quảng Nghiêm lòng muội xúc động vô cùng. Huynh nhớ chụp ảnh xá lợi và post lên cho mọi người cùng ngắm nhé. Đó sẽ là tư liệu sống vô cùng quý giá của Hội mình.
Nam Mô A Di Đà Phật^:)^

Diệu Bích
18-10-2009, 00:03
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Phật pháp thật vi diệu. ^:)^^:)^^:)^

Mong được gặp huynh Thái ở Tây Phương Cực Lạc.@};-

Diệu Tây
18-10-2009, 00:10
Đọc bài viết của huynh Quảng nghiêm mà em xúc động quá. Phật Pháp vi diệu không thể nghĩ bàn.(*)(*)(*)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Quảng Ngọc
18-10-2009, 00:24
A DI ĐÀ PHẬT, Phật pháp thật nhiệm màu. Bằng chứng này là niềm vui, món quà,niềm tin cho chúng ta. Nó rất công lực cho những người chân ướt chân ráo, lòng tin chưa được vững chắc với pháp môn tịnh độ.
Ai tin thì người ấy chỉ có được chứ không có mất. A DI ĐÀ PHẬT

Lộc&Trung
18-10-2009, 06:50
Việc dùng thân thuyết pháp của Bồ Tát Trí Giác không thể nghĩ bàn,công đức này vô cùng lớn lao trước mắt có thể nhờ duyên này mà có thể cứu độ cho gia đình phát lòng tin vào Phật Pháp và cũng góp phần tăng trưởng tín tâm cho những người con Phật tu pháp môn Tịnh Độ.Ngưỡng mong Bồ Tát Trí Giác thừa nguyện độ sanh chóng trở lại Ta Bà .
Nam Mô A Di Đà Phật.
^:)^^:)^^:)^

Dieu Ninh
19-10-2009, 09:54
Nam Mô A Di Đà Phật.
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Quảng Pháp
20-10-2009, 12:27
Nam mô A Di Đà Phật!!!!!!!!!

Nguyện cầu cả nhà mình cùng được gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nhé. :x
Cả nhà ơi, cố gắng tu tập tinh tấn hơn nữa nào!!!!!!!!!!!!