PDA

Xem bản đầy đủ : Thông báo thành lập Tổ Văn nghệ Hội Bông Sen


Diệu Bích
09-11-2009, 14:43
Hôm qua, ngày sinh hoạt Đạo Tràng cũng là ngày ra mắt Tổ Văn nghệ của Hội Bông Sen.

Tổ văn nghệ sẽ do Diệu Thơm, Diệu Thảo phụ trách.

Mục đích: Mang văn nghệ về Phật giáo đến với các buổi sinh hoạt Hội, giúp việc hoằng pháp và hoạt động Hội đem lại hiệu quả.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, hoằng pháp Phật giáo thông qua hình thức văn nghệ.

- Tổ chức các buổi văn nghệ liên quan đến Phật giáo trong các buổi sinh hoạt.

- Giao lưu văn nghệ Phật giáo với các tổ chức khác.


@ Như Kim: Tổ văn nghệ HBS miền Nam Như Kim thông báo sau nhé!

Dieu Ninh
09-11-2009, 15:16
Xin chúc mừng Tổ văn nghệ hai miền được thành lập. Chúc cho Tổ văn nghệ của Hội ta mang ánh sáng của Phật pháp lan xa, hoằng pháp được cho nhiều chúng sinh.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-.

Hồi hộp chờ đợi bí mật của Diệu Bích mãi đến phút chót mới thông báo, thì lại chỉ có mỗi một thành viên đi sinh hoạt, bảo hát đề mô mọi người duyệt thì ko chịu, hôm tới phải tính gấp đôi đấy nhé.:D

Diệu Thảo
09-11-2009, 15:25
Thảo và Thơm chỉ có nhận làm chân ca hát thôi, cây văn thơ thì phải đề cử thêm Diệu Bích, Diệu Hòa, Diệu Quế, Như Kim, Tịnh Lạc, Quảng Ngọc, Diệu .... cho phần thêm xôm, có đúng không nào:x

Diệu Thơm
09-11-2009, 22:39
Xin chúc mừng Tổ văn nghệ hai miền được thành lập. Chúc cho Tổ văn nghệ của Hội ta mang ánh sáng của Phật pháp lan xa, hoằng pháp được cho nhiều chúng sinh.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-.

Hồi hộp chờ đợi bí mật của Diệu Bích mãi đến phút chót mới thông báo, thì lại chỉ có mỗi một thành viên đi sinh hoạt, bảo hát đề mô mọi người duyệt thì ko chịu, hôm tới phải tính gấp đôi đấy nhé.:D
Em đính chính lại là không phải không chịu mà đến lúc chịu thì ăn xong không ai nhớ ke ke:D

Quảng Ngọc
09-11-2009, 23:31
Cái gì chứ văn nghệ thì mình thấy ai trong ngôi nhà bông sen này cũng có thể là cây văn nghệ cả chỉ trừ mỗi QN mà thôi. QN không biết ca nhưng QN hoan hô to lắm. Làm khán giả nhiệt tình cổ vũ cũng được vậy. Chúc cho đội văn nghệ nhà ta mỗi lúc ra là nổ nhà=D>=D>=D>=D>

Diệu Tây
09-11-2009, 23:52
Em giống chị Quảng ngọc không biết hát nhưng biết cổ vũ nhiệt tình. Chị Quảng Ngọc ơi hay chị em mình thành lập đội cổ vũ cho đội văn nghệ đi:D. Em đề cử chị làm tổ trưởng còn em là trợ lý tổ trưởng nhé ;;);;);;)

Chúc cho đội văn nghệ nhà ta ngày càng phát triển để tổ cổ vũ còn có việc làm nhá :)):)):))

Quảng Chánh
10-11-2009, 09:05
Cái gì chứ văn nghệ thì mình thấy ai trong ngôi nhà bông sen này cũng có thể là cây văn nghệ cả chỉ trừ mỗi QN mà thôi. QN không biết ca nhưng QN hoan hô to lắm. Làm khán giả nhiệt tình cổ vũ cũng được vậy. Chúc cho đội văn nghệ nhà ta mỗi lúc ra là nổ nhà=D>=D>=D>=D>

Em giống chị Quảng ngọc không biết hát nhưng biết cổ vũ nhiệt tình. Chị Quảng Ngọc ơi hay chị em mình thành lập đội cổ vũ cho đội văn nghệ đi:D. Em đề cử chị làm tổ trưởng còn em là trợ lý tổ trưởng nhé ;;);;);;)

Chúc cho đội văn nghệ nhà ta ngày càng phát triển để tổ cổ vũ còn có việc làm nhá :)):)):))
Quảng Ngọc và Diệu Tây ơi, Vì có nhiều bạn "giả" không biết hát (vì chưa bị "phát hiện" ấy mà), nên đề nghị HBS sẽ tổ chức đào tạo và hỗ trợ những các bạn này thành "ca sĩ" thôi mà, đừng lo nha. Vừa ca vừa cổ vũ mới xôm tụ chứ. Nên QC nghĩ 2 tỉ nên đăng ký vào lớp đào tạo của HBS trước nha (QC tiếp theo :))). Vậy là được 3 học viên rồi đấy, khi nào đủ đề nghị HBS tổ chức lớp đào tạo. Nghe QN niệm Phật và tụng chú hay lắm, nên chắc chắn là hát cũng cực kỳ hay đấy =))

Diệu Quế
10-11-2009, 09:22
Chết cười với hội nhà mình quá, nghĩ ra được đến lắm trò. Phải nói là HBS là hội thành đạt kinh khủng, ai cũng có chức có sắc hết, lèng mèng nhất cũng phải chân trợ lý. Kiểu này ai chỉ là thành viên không thôi sẽ hiếm lắm đây!

Diệu Bích
10-11-2009, 09:42
Thấy Như Kim khoe là huynh Quảng Nghiêm ca vọng cổ hay lắm huynh QN ơi, mau mau đăng ký vào Tổ Văn Nghệ đi ạ.:D

Hiện Tổ Văn nghệ đang chiêu mộ nhân tài. Xin được thông báo, Tổ văn nghệ miền Bắc đã có:

1. Diệu Thơm
2. Diệu Thảo
3. Diệu Lam

4..... Còn ai nữa không ạ? Thấy huynh Đạo Hạnh hát cũng rất hay. Quảng Nguyện, chị Diệu Quế, chị Diệu Hòa, chị Diệu Nga, anh Phúc Mạnh, anh KCQuyền, Diệu Linh, huynh Quảng Trí, Diệu Phương, Diệu Tây, chị Hoa Hương...... ới ời... vào đăng ký đi ạ (Bắt chước bạn conrongsat gọi toáng lên thể nào cũng có người vào đăng ký:))).

Tổ văn nghệ miền Nam nhờ Như Kim gọi hộ.

Quảng Nghiêm
10-11-2009, 10:01
Thấy Như Kim khoe là huynh Quảng Nghiêm ca vọng cổ hay lắm huynh QN ơi, mau mau đăng ký vào Tổ Văn Nghệ đi ạ.:D



Như Kim đã nghe Quảng Nghiêm hát vọng cổ lúc nào đâu mà biết chứ lị:D? Nói chung là chỉ biết chút chút về vài bài nhạc sến mà thôi, không biết có đủ tự tin để tham gia hay không:D.

Quảng Ngọc
10-11-2009, 10:42
Quảng Ngọc và Diệu Tây ơi, Vì có nhiều bạn "giả" không biết hát (vì chưa bị "phát hiện" ấy mà), nên đề nghị HBS sẽ tổ chức đào tạo và hỗ trợ những các bạn này thành "ca sĩ" thôi mà, đừng lo nha. Vừa ca vừa cổ vũ mới xôm tụ chứ. Nên QC nghĩ 2 tỉ nên đăng ký vào lớp đào tạo của HBS trước nha (QC tiếp theo :))). Vậy là được 3 học viên rồi đấy, khi nào đủ đề nghị HBS tổ chức lớp đào tạo. Nghe QN niệm Phật và tụng chú hay lắm, nên chắc chắn là hát cũng cực kỳ hay đấy =))
Úi trời ơi! QN đang chuẩn bị sức lực và tinh thần cao nhất để hò hét, cổ vũ hết ga cho đội văn nghệ nhà ta, đang an nhiên tự tại với vị thế: cổ động viên nhiệt tình nhất thì hôm nay đọc đến lời kêu gọi của QC làm giật mình thon thót. Vụ nào chứ vụ này là chết QN rồi. QN chỉ là lúc hoan hỉ hứng khởi khi niệm Phật nên cứ thích niệm hết ga mà thôi còn văn nghệ thì QN lạc hậu nhất hành tinh này. Hát đã không hay lại còn rã rời lời một nơi nhạc một nẻo...nhưng QC đã có lời mời tận nơi như thế này thì khó nghĩ quá...thôi tùy duyên vậy...chỉ sợ không đủ tự tin làm bể đội hình thì các bác đừng hối hận nhé:)):))=))=))

Quảng Chánh
10-11-2009, 10:47
Úi trời ơi! QN đang chuẩn bị sức lực và tinh thần cao nhất để hò hét, cổ vũ hết ga cho đội văn nghệ nhà ta, đang an nhiên tự tại với vị thế: cổ động viên nhiệt tình nhất thì hôm nay đọc đến lời kêu gọi của QC làm giật mình thon thót. Vụ nào chứ vụ này là chết QN rồi. QN chỉ là lúc hoan hỉ hứng khởi khi niệm Phật nên cứ thích niệm hết ga mà thôi còn văn nghệ thì QN lạc hậu nhất hành tinh này. Hát đã không hay lại còn rã rời lời một nơi nhạc một nẻo...nhưng QC đã có lời mời tận nơi như thế này thì khó nghĩ quá...thôi tùy duyên vậy...chỉ sợ không đủ tự tin làm bể đội hình thì các bác đừng hối hận nhé:)):))=))=))
Hoan hô QN. QC sẽ học hỏi tỉ QN thôi. Tinh thần "vì HBS".=D>

Viên Kỳ
10-11-2009, 11:21
Phật ui, mấy bác này, em hát hay vậy mà không ai phát hiện ra. Bi chừ giận rồi, nhất định giựt giải tiềm năng cho biết mặt ! hức =((

Quảng Chánh
10-11-2009, 11:28
Phật ui, mấy bác này, em hát hay vậy mà không ai phát hiện ra. Bi chừ giận rồi, nhất định giựt giải tiềm năng cho biết mặt ! hức =((

Hỏng nói đâu ai biết đâu, Viên Kỳ? Tự giác đi nha bà con, đừng để bị "phát giác" nha :))

Diệu Ánh
10-11-2009, 13:16
Chết cười với hội nhà mình =))=))=)). Nhà mình chọn bài hát tập thể để hôm kỷ niệm 1 năm thành lập hát nhé

Như Kim
10-11-2009, 13:48
Chết cười với hội nhà mình =))=))=)). Nhà mình chọn bài hát tập thể để hôm kỷ niệm 1 năm thành lập hát nhé
Em ể nghị bài niềm an vui làm bài hát tập thể đi, vì có câu " Niệm Di Đà" giống hội nhà mình =D>

Nguyên Đạo
10-11-2009, 14:19
Bài đấy hay , ý nghĩa , nhạc điệu vui mà lại dễ hát nữa , dề nghị của NK có lý đấy

Diệu Bích
10-11-2009, 14:30
Bài đấy hay , ý nghĩa , nhạc điệu vui mà lại dễ hát nữa , dề nghị của NK có lý đấy

Dạ vâng, chưa được sự đồng ý của 2 Tổ trưởng Tổ Văn nghệ, nhưng Diệu Tây đã photo bài này ra thành gần trăm bản rồi ạ.:D

Xin tán thán công đức Diệu Tây! ;)

Quảng Ngọc
10-11-2009, 14:52
Vậy lúc sinh hoạt đạo tràng NK thuộc rồi thì tập cho các bạn hát nhé. QN không thuộc một bài nào về Phật pháp cả thế mới chết chứ. Hay là mỗi khi sinh hoạt đạo tràng trươc khi kết thúc ta nên cùng nhau hát một bài hát về Phật pháp. Nếu mọi người chưa thuộc thì ta từ từ cùng nhau tập để biết nhiều bài hát về Phật pháp. Vậy có được không các bạn????

Viên Kỳ
10-11-2009, 15:15
Vậy lúc sinh hoạt đạo tràng NK thuộc rồi thì tập cho các bạn hát nhé. QN không thuộc một bài nào về Phật pháp cả thế mới chết chứ. Hay là mỗi khi sinh hoạt đạo tràng trươc khi kết thúc ta nên cùng nhau hát một bài hát về Phật pháp. Nếu mọi người chưa thuộc thì ta từ từ cùng nhau tập để biết nhiều bài hát về Phật pháp. Vậy có được không các bạn????
Chỉ có thể nói là: Ohhhhhhh yeahhhhhhhhh. Tặng hoa chị nè @};-@};-@};-

Như Kim
11-11-2009, 00:06
Vậy lúc sinh hoạt đạo tràng NK thuộc rồi thì tập cho các bạn hát nhé. QN không thuộc một bài nào về Phật pháp cả thế mới chết chứ. Hay là mỗi khi sinh hoạt đạo tràng trươc khi kết thúc ta nên cùng nhau hát một bài hát về Phật pháp. Nếu mọi người chưa thuộc thì ta từ từ cùng nhau tập để biết nhiều bài hát về Phật pháp. Vậy có được không các bạn????
Quá được. Tháng sinh hoạt này thì chúng ta hát bài "Niềm An Vui " đi nhé mọi người ơi.

Quảng Chánh
11-11-2009, 10:42
Trước tiên mọi người học thuộc lời, rồi nghe theo hát mẫu để hát cho quen nhịp điệu thì khi tập sẽ dễ hơn và nhanh hơn nha.

Nghe trực tuyến tại đây:
http://phatphap.wordpress.com/2007/09/30/ni%E1%BB%81m-an-vui-2/

Lời:
Niềm an vui

1. Niềm an vui vẫn luôn có thật
2. như bữa cơm thanh đạm dưa cà,
3. giản đơn thôi người đừng đánh mất,
4. khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa,
5. khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.

6. Phật quanh ta ở nơi ta bà,
7. khi uống ăn nhớ niệm Di Đà,
8. và khi ta làm điều nhân ái,
9. thấy y như là Phật đến trong ta,
10. thấy y như là Phật đến trong ta.

11. Đời ta qua bao nhiêu phố phường,
12. nhưng chỉ vui trên một con đường,
13. đường thanh cao dạt dào mưa pháp,
14. sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương,
15. sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.

16. Về đi thôi dứt tan não phiền,
17. xa nẻo mê danh lợi sắc tài,
18. làm thân tâm hận sầu tê tái,
19. quyết quay trở về bờ giác an vui,
20. quyết quay trở về bờ giác an vui.


Chúc mọi người nhanh chóng học thuộc bài hát này và hát thật hay.

Bản để in:

Quảng Ngọc
11-11-2009, 10:58
Trước tiên mọi người học thuộc lời, rồi nghe theo hát mẫu để hát cho quen nhịp điệu thì khi tập sẽ dễ hơn và nhanh hơn nha.

http://phatphap.wordpress.com/2007/09/30/ni%E1%BB%81m-an-vui-2/

Niềm an vui

1. Niềm an vui vẫn luôn có thật
2. như bữa cơm thanh đạm dưa cà,
3. giản đơn thôi người đừng đánh mất,
4. khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa,
5. khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.

6. Phật quanh ta ở nơi ta bà,
7. khi uống ăn nhớ niệm Di Đà,
8. và khi ta làm điều nhân ái,
9. thấy y như là Phật đến trong ta,
10. thấy y như là Phật đến trong ta.

11. Đời ta qua bao nhiêu phố phường,
12. nhưng chỉ vui trên một con đường,
13. đường thanh cao dạt dào mưa pháp,
14. sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương,
15. sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.

16. Về đi thôi dứt tan não phiền,
17. xa nẻo mê danh lợi sắc tài,
18. làm thân tâm hận sầu tê tái,
19. quyết quay trở về bờ giác an vui,
20. quyết quay trở về bờ giác an vui.

Chúc mọi người nhanh chóng học thuộc bài hát này và hát thật hay.

Thế là có tư liệu rồi, Mình sẽ học thuộc lời trước rồi sau này hát theo để cho kịp mọi người chứ nếu không lúc nào cũng là học viên cá biệt nhất lớp với tất cả các môn học thì :9:1:9:1
Cám ơn huynh QC nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Quảng Chánh
11-11-2009, 11:01
Thế là có tư liệu rồi, Mình sẽ học thuộc lời trước rồi sau này hát theo để cho kịp mọi người chứ nếu không lúc nào cũng là học viên cá biệt nhất lớp với tất cả các môn học thì :9:1:9:1
Cám ơn huynh QC nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-
QN thích làm nổi để mọi người chú ý thôi:))

Diệu Quế
11-11-2009, 11:36
Cái bài hát này ý, ở nhà Diệu Quế, hai mẹ con suốt ngày nghêu ngao, đến nỗi chồng mình nghe thành phản xạ, cứ lúc nào huýt sáo là y như rằng huýt bài này! :))

Giác ngộ
11-11-2009, 12:20
Muội thấy cả nhà ta càng ngày càng tinh tấn! hoan hô, hoan hô =D>
Không những tinh tấn tu học mà tinh tấn cả văn nghệ, ẩm thực, từ thiện... Có lẽ còn thiếu mỗi thể dục thể thao thôi là đủ các ban ngành cả rồi :)). Các đạo hữu miền Bắc càng ngày càng tinh tấn, đạo hữu Miền Nam các anh chị ơi phải cố gắng lên thôi. Chúng ta cũng phải cố gắng thành lập được một tổ văn nghệ để còn giao lưu với hội miền Bắc chứ nhỉ? :D Em thấy Huynh Quảng Nghiêm, PHST, Như Kim, Maika, QN... Đạo hữu nào hát cũng hay. Giác Ngộ đã được kiểm chứng rồi đấy thưa cả nhà hihihi. Do hôm lên nhà Giác Ngộ các đạo hữu hát karaoke hay lắm...:D!
Chúc cho hội ta ngày một phát triển và "Niềm An Vui" sẽ đến khắp mọi nhà!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Quảng Ngọc
11-11-2009, 13:10
Muội thấy cả nhà ta càng ngày càng tinh tấn! hoan hô, hoan hô =D>
Không những tinh tấn tu học mà tinh tấn cả văn nghệ, ẩm thực, từ thiện... Có lẽ còn thiếu mỗi thể dục thể thao thôi là đủ các ban ngành cả rồi :)). Các đạo hữu miền Bắc càng ngày càng tinh tấn, đạo hữu Miền Nam các anh chị ơi phải cố gắng lên thôi. Chúng ta cũng phải cố gắng thành lập được một tổ văn nghệ để còn giao lưu với hội miền Bắc chứ nhỉ? :D Em thấy Huynh Quảng Nghiêm, PHST, Như Kim, Maika, QN... Đạo hữu nào hát cũng hay. Giác Ngộ đã được kiểm chứng rồi đấy thưa cả nhà hihihi. Do hôm lên nhà Giác Ngộ các đạo hữu hát karaoke hay lắm...:D!
Chúc cho hội ta ngày một phát triển và "Niềm An Vui" sẽ đến khắp mọi nhà!
Nam Mô A Di Đà Phật!
A ha...Túm được đầu GN đây rồi, Đi đâu mà biệt tích giang hồ không ló mặt vậy... GN chỉ được cái đưa mọi người ra làm bình phong để tìm đường thoát thân thôi à, đừng có hô hào rồi đánh trống bỏ dùi nhé. Vô đăng ký nhanh lên, lần này không thoát nổi đâu nhé:)]:)]

Quảng Ngọc
11-11-2009, 13:23
QN thích làm nổi để mọi người chú ý thôi:))
QN mới học theo huynh Phúc Mạnh nói câu như vầy: Oan quá, oan quá, oan gia quá:D, QN không dám đâu, làm nổi thế nào được khi tính hay đỏ mặt:9:1:9:1, chưa mắc cỡ mà đã đỏ mặt trước rồi... chắc tại kiếp trước làm nhiều điều gàn quấy nên nay gặt hái nhân này:9:1:9:1

Như Kim
11-11-2009, 13:52
Muội sẽ in bài hát niềm an vui ra để khi sinh hoạt đạo tràng tập dựot luôn thể. Hí hí. phen này đi HN xem ai hát bài này hay nhất nhé

Diệu Bích
11-11-2009, 14:27
Muội thấy cả nhà ta càng ngày càng tinh tấn! hoan hô, hoan hô =D>
Không những tinh tấn tu học mà tinh tấn cả văn nghệ, ẩm thực, từ thiện... Có lẽ còn thiếu mỗi thể dục thể thao thôi là đủ các ban ngành cả rồi :)). Các đạo hữu miền Bắc càng ngày càng tinh tấn, đạo hữu Miền Nam các anh chị ơi phải cố gắng lên thôi. Chúng ta cũng phải cố gắng thành lập được một tổ văn nghệ để còn giao lưu với hội miền Bắc chứ nhỉ? :D Em thấy Huynh Quảng Nghiêm, PHST, Như Kim, Maika, QN... Đạo hữu nào hát cũng hay. Giác Ngộ đã được kiểm chứng rồi đấy thưa cả nhà hihihi. Do hôm lên nhà Giác Ngộ các đạo hữu hát karaoke hay lắm...:D!
Chúc cho hội ta ngày một phát triển và "Niềm An Vui" sẽ đến khắp mọi nhà!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Giác Ngộ muốn có phong trào thể dục thể thao à? OK ngay. Các bông sen vào đây xem chú Minh Đăng hướng dẫn thể dục thể thao bảo vệ thân tâm nhé!:D

http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=5833&page=16

Maika_ps
11-11-2009, 16:35
Chết cười với hội nhà mình quá, nghĩ ra được đến lắm trò. Phải nói là HBS là hội thành đạt kinh khủng, ai cũng có chức có sắc hết, lèng mèng nhất cũng phải chân trợ lý. Kiểu này ai chỉ là thành viên không thôi sẽ hiếm lắm đây!

Dạ em xin làm thành viên các bác ạhhhhhhhh :D

daohanh
11-11-2009, 17:39
Chúc mừng tổ văn nghệ. Mình nhớ ngày xưa có mấy băng Hoa Sen Trắng của TT Thích Đồng Bổn và Thầy Minh Trí, Giác An nghe hay lắm. Đạo hữu nào ở trong Nam tìm được lời mấy bài hát đó có nhạc thì tuyệt.

Quảng Chánh
11-11-2009, 17:48
Chúc mừng tổ văn nghệ. Mình nhớ ngày xưa có mấy băng Hoa Sen Trắng của TT Thích Đồng Bổn và Thầy Minh Trí, Giác An nghe hay lắm. Đạo hữu nào ở trong Nam tìm được lời mấy bài hát đó có nhạc thì tuyệt.
Bạn có tựa bài hát không?

daohanh
11-11-2009, 17:57
Ví dụ bài Diệu Pháp Liên Hoa thì phải có đoạn như sau:
"Ngàn đời vui chơi trong ngôi nhà cháy hoang tàn, ...Ngàn đời vui chơi trong ngôi nhà cháy hoang, nên Phật thuyết Pháp Hoa Kinh, đã bao kiếp rồi ..."
Hay bài "Ngày xưa con chào đời, khóc tu oa mẹ giỗ, ngày xưa mẹ chào đời, khóc tu oa ngoại giỗ, bàn tay mẹ ru con, ầu ơ ru con ngủ, ngàn lần lời ấp ủ ... "
v.v... Bạn vào trang http://www.thuvienhoasen.org/index-nhacphatgiao.htm

Nguyên Đạo
12-11-2009, 09:08
Hôm qua ngồi tập đàn và hát được 5 bài là : niềm an vui , thầy là niềm tin , ánh đạo vàng , mẹ từ bi , phật đang trong ta . Mọi người có rảnh thì nghe trước để lần sinh hoat đạo tràng tiếp theo thầy sẽ tập cho hát để còn ra hà nội giao lưu nữa chứ:)):)):))

Maika_ps
12-11-2009, 09:20
Hôm qua ngồi tập đàn và hát được 5 bài là : niềm an vui , thầy là niềm tin , ánh đạo vàng , mẹ từ bi , phật đang trong ta . Mọi người có rảnh thì nghe trước để lần sinh hoat đạo tràng tiếp theo thầy sẽ tập cho hát để còn ra hà nội giao lưu nữa chứ:)):)):))

Xí xí xí.... Hội miền Nam dành Thầy Nguyên Đạo làm tổ trưởng văn nghệ tổ trong này trước rồi nhá hội miền Bắc he he...

Diệu Bích
12-11-2009, 09:57
Xí xí xí.... Hội miền Nam dành Thầy Nguyên Đạo làm tổ trưởng văn nghệ tổ trong này trước rồi nhá hội miền Bắc he he...

Thầy ơi, cảm ơn Thầy đã hưởng ứng nhiệt tình phong trào văn nghệ Phật giáo ạ. Hội miền Bắc hôm đó chắc phải nhờ.....(bí mật ạ:D).

Maika_ps
12-11-2009, 10:15
Thầy ơi, cảm ơn Thầy đã hưởng ứng nhiệt tình phong trào văn nghệ Phật giáo ạ. Hội miền Bắc hôm đó chắc phải nhờ.....(bí mật ạ:D).

Xờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Hội miền Bắc lại chơi trò vũ khí bí mật hửhh.... gì thì gì, nghiêm cấm chơi trò gián điệp và mua chuộc đấy nhé hì hìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Quảng Ngọc
12-11-2009, 12:06
Thầy ơi, cảm ơn Thầy đã hưởng ứng nhiệt tình phong trào văn nghệ Phật giáo ạ. Hội miền Bắc hôm đó chắc phải nhờ.....(bí mật ạ:D).
Hè hè ...mình tự phán đoán là ai rồi:D:D ...mà tin chắc là phán đoán của mình không sai lệch % nào hết. :9:1:9:1 DB ui có cái gì mang đút lót đi không QN khai ra hết trọi bây giờ ....kakaka....=))=))

Giác ngộ
12-11-2009, 12:13
Chị Quảng Ngọc ui tội nghiệp em quá! Đừng túm đầu em mà :(( em nào dám chạy trốn đâu. Tại do đợt này ham chơi quá nên cứ nghĩ làm suốt. sếp em nói chuẩn bị tăng lương rồi cho em đi chùa luôn huhuu khỏi phải đi làm nữa. thế nên em phải cố làm lấy lòng sếp để ít nữa còn xin nghỉ ra trận chứ ạ. Bây giờ không lo làm đến bữa đó là hết tổng tiến công luôn chị ơi.huhu. Em hát không hay nên chỉ dám theo chân chị xin một chỗ ở hàng cổ động viên thôi. em la to lắm đó! :D

Quảng Ngọc
12-11-2009, 12:54
Hôm qua ngồi tập đàn và hát được 5 bài là : niềm an vui , thầy là niềm tin , ánh đạo vàng , mẹ từ bi , phật đang trong ta . Mọi người có rảnh thì nghe trước để lần sinh hoat đạo tràng tiếp theo thầy sẽ tập cho hát để còn ra hà nội giao lưu nữa chứ:)):)):))
Hoan hô...=D>=D>=D>=D> Con xin cám ơn thầy...con là người ít biết hát hò vì không có khiếu nhưng với không khí như thế này thì con cũng xin hưởng ứng hết ga...:)):))
Kakaka ....đội hình miền nam ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lo mà tập tành cho nghiêm túc nhé, coi chừng bị hội MB thôn tính thì hết đường về quê;));))=))=))

Quảng Chánh
12-11-2009, 13:13
Hôm qua ngồi tập đàn và hát được 5 bài là : niềm an vui , thầy là niềm tin , ánh đạo vàng , mẹ từ bi , phật đang trong ta . Mọi người có rảnh thì nghe trước để lần sinh hoat đạo tràng tiếp theo thầy sẽ tập cho hát để còn ra hà nội giao lưu nữa chứ:)):)):))
Cảm ơn Thầy! Nhưng mỗi kỳ sinh hoạt 1 bài thôi nha Thầy (vì còn phải kiểm tra bài kỳ trước xem có OK không - nhất là tỷ Quảng Ngọc đấy ;) ). Như vậy dễ hơn và có chất lượng hơn. Mọi người đồng ý không? QC sẽ dành thời gian tìm lời và "nhạc mẫu" cho mọi người.

Từ Tịnh
12-11-2009, 13:30
Cảm ơn Thầy! Nhưng mỗi kỳ sinh hoạt 1 bài thôi nha Thầy (vì còn phải kiểm tra bài kỳ trước xem có OK không - nhất là tỷ Quảng Ngọc đấy ;) ). Như vậy dễ hơn và có chất lượng hơn. Mọi người đồng ý không? QC sẽ dành thời gian tìm lời và "nhạc mẫu" cho mọi người.
Huynh QC nói đúng đó thầy ơi.
Tỷ QN ơi cố lên, chuyến này tỷ bị huynh QC kèm chặt rồi, xin chúc mừng tỷ hen :))

Như Kim
12-11-2009, 13:48
Huynh QC nói đúng đó thầy ơi.
Tỷ QN ơi cố lên, chuyến này tỷ bị huynh QC kèm chặt rồi, xin chúc mừng tỷ hen :))
Chúc ừng tỷ quảng ngọc đã tìm đựoc nhóm để " học nhóm" các bạn cùng tiến nhen:D:))]

Quảng Ngọc
12-11-2009, 14:18
Cảm ơn Thầy! Nhưng mỗi kỳ sinh hoạt 1 bài thôi nha Thầy (vì còn phải kiểm tra bài kỳ trước xem có OK không - nhất là tỷ Quảng Ngọc đấy ;) ). Như vậy dễ hơn và có chất lượng hơn. Mọi người đồng ý không? QC sẽ dành thời gian tìm lời và "nhạc mẫu" cho mọi người.
Trời!!!!!!!!!!!!!!!đang bị chiếu tướng....:((
Huynh QC nói đúng đó thầy ơi.
Tỷ QN ơi cố lên, chuyến này tỷ bị huynh QC kèm chặt rồi, xin chúc mừng tỷ hen .
Lại thêm một chưởng,,,,,:((
Chúc ừng tỷ quảng ngọc đã tìm đựoc nhóm để " học nhóm" các bạn cùng tiến nhen:D:)).
Đã sát chân tường....:((



Tình hình là QN phải tăng thời lượng niệm Phật lên để kịp vãng sanh vì chuyến nay chết chắc.....:D;)):))=))

Maika_ps
12-11-2009, 14:23
Hè hè ...mình tự phán đoán là ai rồi:D:D ...mà tin chắc là phán đoán của mình không sai lệch % nào hết. :9:1:9:1 DB ui có cái gì mang đút lót đi không QN khai ra hết trọi bây giờ ....kakaka....=))=))

Mới vừa phát lệnh nghiêm cấm gián điệp và mua chuộc đó mà đồng chí lày nại chơi trò đút nót hỉ? Nại còn cái tội biết mà bao che cho thủ phạm nữa hửhhhhhhhhhh????? X-(

Quảng Ngọc
12-11-2009, 14:27
Mới vừa phát lệnh nghiêm cấm gián điệp và mua chuộc đó mà đồng chí lày nại chơi trò đút nót hỉ? Nại còn cái tội biết mà bao che cho thủ phạm nữa hửhhhhhhhhhh????? X-(
Dạ, báo cáo cấp trên, không phải do em chủ trương mà do tình thế áp đặt ạ

Diệu Bích
12-11-2009, 15:08
Hè hè ...mình tự phán đoán là ai rồi:D:D ...mà tin chắc là phán đoán của mình không sai lệch % nào hết. :9:1:9:1 DB ui có cái gì mang đút lót đi không QN khai ra hết trọi bây giờ ....kakaka....=))=))

B-)B-)B-) Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT
Cho con xin bí mật
Không bị chị Quảng Ngọc
Khai hết cả...nòng nọc.:)):)):))

Lâu rồi em không làm thơ con cóc.:))

Cả nhà mình ai có khả năng sáng tác nhạc không ạ? Nếu có thể sáng tác được 1 bài hát cho Hội thì hay quá ạ. Có dịp lại đem ra hát thì hết xảy.:D


Hồi em bé tẹo là em hay sáng tác nhạc lắm, nhưng giờ quên hết trơn hết trọi rồi:((:((:((. Có ai giúp Hội với ạ.@};-@};-@};-

Diệu Tây
12-11-2009, 16:32
Thấy tình hình hội mình phong trào văn nghệ sôi nổi quá nên em cũng quyết tâm tập hát. Sáng nay em đang tập hát bài " niềm an vui" thì con em bảo

Con: mẹ đang hát bài gì thế
Mẹ: Mẹ đang hát bài " niềm an vui" con à
Con: thế để con giới thiệu rồi mẹ hãy hát nhé:x
Mẹ: con giới thiệu đi
Con: Sau đây tớ xin giới thiệu mẹ Diệu tây sẽ hát tặng các bạn bài hát " niềm an vui" . Các bạn vỗ tay để cổ vũ cho mẹ Diệu tây nào:D
Mẹ: niền an vui vẫn luôn có thật...
Con: lắng nghe rất chăm chú:x
Mẹ: mẹ hát xong rồi sao con 0 vỗ tay?
Con: Tại mẹ hát chẳng hay như cô giáo conX-(~x(
Mẹ: (ngất lên ngất xuống) Con nói thật à ?
Con: thật mà mẹ, mẹ vẫn dạy con phải nói thật mà ~x(
Mẹ : :((:((:((

Báo cáo cả nhà thế là giấc mộng trở thành ca sỹ của HBS đã tan thành mây khói :((:((:((:((

Diệu Phương
12-11-2009, 16:46
Thấy tình hình hội mình phong trào văn nghệ sôi nổi quá nên em cũng quyết tâm tập hát. Sáng nay em đang tập hát bài " niềm an vui" thì con em bảo

Con: mẹ đang hát bài gì thế
Mẹ: Mẹ đang hát bài " niềm an vui" con à
Con: thế để con giới thiệu rồi mẹ hãy hát nhé:x
Mẹ: con giới thiệu đi
Con: Sau đây tớ xin giới thiệu mẹ Diệu tây sẽ hát tặng các bạn bài hát " niềm an vui" . Các bạn vỗ tay để cổ vũ cho mẹ Diệu tây nào:D
Mẹ: niền an vui vẫn luôn có thật...
Con: lắng nghe rất chăm chú:x
Mẹ: mẹ hát xong rồi sao con 0 vỗ tay?
Con: Tại mẹ hát chẳng hay như cô giáo conX-(~x(
Mẹ: (ngất lên ngất xuống) Con nói thật à ?
Con: thật mà mẹ, mẹ vẫn dạy con phải nói thật mà ~x(
Mẹ : :((:((:((

Báo cáo cả nhà thế là giấc mộng trở thành ca sỹ của HBS đã tan thành mây khói :((:((:((:((

DT ơi ,cậu đừng khóc nữa kẻo đường phố Hà Nội ngập lụt hết bây giờ nè .Dù cậu hát chưa hay nhưng HBS vẫn hoan hỷ mời cậu làm trưởng ban trợ lý của ban la hét cổ vũ mà :)).Cứ yên tâm nhé ,Tớ sẽ mở chiến dịch kêu gọi các đạo hữu HBS bỏ phiếu bầu cho cậu.:D

Diệu Thảo
12-11-2009, 17:36
DT ơi ,cậu đừng khóc nữa kẻo đường phố Hà Nội ngập lụt hết bây giờ nè .Dù cậu hát chưa hay nhưng HBS vẫn hoan hỷ mời cậu làm trưởng ban trợ lý của ban la hét cổ vũ mà :)).Cứ yên tâm nhé ,Tớ sẽ mở chiến dịch kêu gọi các đạo hữu HBS bỏ phiếu bầu cho cậu.:D

Đúng đấy=D>. Cố lên Tây ơi, cố lên Tây ơi:)). Nghe chuyện mẹ con nhà Tây mà vỡ cả ruột.
Kiểu này em cũng phải ba chân bốn cẳng về nhà tập hát bài Niềm An vui mới đượcB-).

Nghe ca từ của bài hát thật gần gũi;)

Như Kim
12-11-2009, 21:45
Thấy tình hình hội mình phong trào văn nghệ sôi nổi quá nên em cũng quyết tâm tập hát. Sáng nay em đang tập hát bài " niềm an vui" thì con em bảo

Con: mẹ đang hát bài gì thế
Mẹ: Mẹ đang hát bài " niềm an vui" con à
Con: thế để con giới thiệu rồi mẹ hãy hát nhé:x
Mẹ: con giới thiệu đi
Con: Sau đây tớ xin giới thiệu mẹ Diệu tây sẽ hát tặng các bạn bài hát " niềm an vui" . Các bạn vỗ tay để cổ vũ cho mẹ Diệu tây nào:D
Mẹ: niền an vui vẫn luôn có thật...
Con: lắng nghe rất chăm chú:x
Mẹ: mẹ hát xong rồi sao con 0 vỗ tay?
Con: Tại mẹ hát chẳng hay như cô giáo conX-(~x(
Mẹ: (ngất lên ngất xuống) Con nói thật à ?
Con: thật mà mẹ, mẹ vẫn dạy con phải nói thật mà ~x(
Mẹ : :((:((:((

Báo cáo cả nhà thế là giấc mộng trở thành ca sỹ của HBS đã tan thành mây khói :((:((:((:((:)):)):)):)), cười chết mất với mẹ con nhà Tây, con lém lỉnh và chân thật =D>=D>=D>, cố lên nhe, mình cũng đang nghêu ngao bài đó đây

Diệu Bích
13-11-2009, 00:09
Xin cảm ơn chị Diệu Lan, dù ở phương xa nhưng chị đã giúp Hội rất nhiều. Hy vọng HBS sẽ có 1 bài hát riêng viết về Hội đúng dịp kỷ niệm 1 năm. Cả nhà vào tặng hoa cho chị Diệu Lan nào.@};-@};-@};-

Diệu Lan
13-11-2009, 00:34
Thấy tình hình hội mình phong trào văn nghệ sôi nổi quá nên em cũng quyết tâm tập hát. Sáng nay em đang tập hát bài " niềm an vui" thì con em bảo

Con: mẹ đang hát bài gì thế
Mẹ: Mẹ đang hát bài " niềm an vui" con à
Con: thế để con giới thiệu rồi mẹ hãy hát nhé:x
Mẹ: con giới thiệu đi
Con: Sau đây tớ xin giới thiệu mẹ Diệu tây sẽ hát tặng các bạn bài hát " niềm an vui" . Các bạn vỗ tay để cổ vũ cho mẹ Diệu tây nào:D
Mẹ: niền an vui vẫn luôn có thật...
Con: lắng nghe rất chăm chú:x
Mẹ: mẹ hát xong rồi sao con 0 vỗ tay?
Con: Tại mẹ hát chẳng hay như cô giáo conX-(~x(
Mẹ: (ngất lên ngất xuống) Con nói thật à ?
Con: thật mà mẹ, mẹ vẫn dạy con phải nói thật mà ~x(
Mẹ : :((:((:((

Báo cáo cả nhà thế là giấc mộng trở thành ca sỹ của HBS đã tan thành mây khói :((:((:((:((

Đề nghị post sang mục Ngộ nghĩnh trẻ thơ ạ :D:-P

Diệu Lan
13-11-2009, 00:39
Xin cảm ơn chị Diệu Lan, dù ở phương xa nhưng chị đã giúp Hội rất nhiều. Hy vọng HBS sẽ có 1 bài hát riêng viết về Hội đúng dịp kỷ niệm 1 năm. Cả nhà vào tặng hoa cho chị Diệu Lan nào.@};-@};-@};-

Ôi đã đâu vào đâu mà Diệu Bích đã viết thế này! Thế này ai đọc tưởng DL tài ba "tối tác" thì chít! Thôi thì cũng là tạo duyên cho nhiều người biết đến Phật Pháp thôi mà :)

Quảng Ngọc
13-11-2009, 01:02
Diệu Lan mấy hôm nay vắng bóng nay mới nghe thấy tiếng.;;) Đội mình đã vác nào là chiêng, kèn trống ỳ xèo mấy ngày hôm nay mà Diệu Lan nay mới nghe thấy à;));)) Đang chờ bài sáng tác nhạc của DL đấy. Ráng lên vì ngày vui chào đời của hội nhé:)):))

Diệu Lan
13-11-2009, 01:18
Em xin rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc cái tội lười ạ. Em vẫn vào đọc bài nhưng mà lười post quá thành ra mọi động tĩnh, nhóm họp, băng đảng, thi thố, vận động hành lang... em đều nắm được tuốt luốt có điều em chưa có cơ hội phản công thôi ạ.
Bác Quảng Ngọc ơi em không sáng tác cái gì bao giờ đâu, dưng em có của nhà trồng được híhí :D

Quảng Ngọc
13-11-2009, 01:29
Em xin rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc cái tội lười ạ. Em vẫn vào đọc bài nhưng mà lười post quá thành ra mọi động tĩnh, nhóm họp, băng đảng, thi thố, vận động hành lang... em đều nắm được tuốt luốt có điều em chưa có cơ hội phản công thôi ạ.
Bác Quảng Ngọc ơi em không sáng tác cái gì bao giờ đâu, dưng em có của nhà trồng được híhí :D
Tưởng bác bận không về thăm nhà được chứ hóa ra là đang dưỡng sức để phản công đấy ư...:)):))
Của nhà mình trồng bao giờ cũng ngon hơn của người. Ráng lên...ráng lên...bác ơi...=))=))

Maika_ps
13-11-2009, 09:38
Xin cảm ơn chị Diệu Lan, dù ở phương xa nhưng chị đã giúp Hội rất nhiều. Hy vọng HBS sẽ có 1 bài hát riêng viết về Hội đúng dịp kỷ niệm 1 năm. Cả nhà vào tặng hoa cho chị Diệu Lan nào.@};-@};-@};-

Bí mật kiểu này đấy hửhh Diệu Bích? :D =))

Diệu Tây
13-11-2009, 23:16
Nhận sự cổ vũ nhiệt của các bác, Tây em quyết cố gắng luyện tập cho bằng được bài " Niềm an vui" ;;). Thế nhưng..hic hic, sáng nay khi em đang nghêu nghao hát con em lại dội cho em 1 gáo nước lạnh tỉnh hết cả người các bác ạ

Mẹ : "niền an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm dưa cà thanh đạm"
Con: mẹ ơi bố thích ăn dưa và cà lắm mẹ ạ:-/
Mẹ: tỉnh bơ, vẫn say sưa hát " giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ đau đi tìm hình bóng đâu xa"
Con: mẹ thấy chưa, con đã bảo mẹ mua dưa cà ngay ở nhà bà Mùi là được rồi, mẹ ra tận chợ làm gì cho xa:-t
Mẹ: ặc ặc ngất ~x(~x(~x(

Tình hình em tập hát mà nan giải quá các bác nhỉ :((:((:((

Quảng Ngọc
13-11-2009, 23:54
Nhận sự cổ vũ nhiệt của các bác, Tây em quyết cố gắng luyện tập cho bằng được bài " Niềm an vui" ;;). Thế nhưng..hic hic, sáng nay khi em đang nghêu nghao hát con em lại dội cho em 1 gáo nước lạnh tỉnh hết cả người các bác ạ

Mẹ : "niền an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm dưa cà thanh đạm"
Con: mẹ ơi bố thích ăn dưa và cà lắm mẹ ạ:-/
Mẹ: tỉnh bơ, vẫn say sưa hát " giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ đau đi tìm hình bóng đâu xa"
Con: mẹ thấy chưa, con đã bảo mẹ mua dưa cà ngay ở nhà bà Mùi là được rồi, mẹ ra tận chợ làm gì cho xa:-t
Mẹ: ặc ặc ngất ~x(~x(~x(

Tình hình em tập hát mà nan giải quá các bác nhỉ :((:((:((
:)):))Đúng là nan giải thật vì ...đau bụng...ặc...ặc...chết cười mất thui với mẹ con nhà Tây này....:)):))=))=))

Diệu Bích
14-11-2009, 00:21
Nhận sự cổ vũ nhiệt của các bác, Tây em quyết cố gắng luyện tập cho bằng được bài " Niềm an vui" ;;). Thế nhưng..hic hic, sáng nay khi em đang nghêu nghao hát con em lại dội cho em 1 gáo nước lạnh tỉnh hết cả người các bác ạ

Mẹ : "niền an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm dưa cà thanh đạm"
Con: mẹ ơi bố thích ăn dưa và cà lắm mẹ ạ:-/
Mẹ: tỉnh bơ, vẫn say sưa hát " giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ đau đi tìm hình bóng đâu xa"
Con: mẹ thấy chưa, con đã bảo mẹ mua dưa cà ngay ở nhà bà Mùi là được rồi, mẹ ra tận chợ làm gì cho xa:-t
Mẹ: ặc ặc ngất ~x(~x(~x(

Tình hình em tập hát mà nan giải quá các bác nhỉ :((:((:((

Mẹ con nhà Diệu Tây vui thật. Bé có hơn 3 tuổi thôi mà thông minh thật.:D

diệu thùy
14-11-2009, 10:39
Cu con nhà Diệu Tây buồn cười quá:)):))
Mẹ Tây có khán giả nhiệt tình thế còn gì

Diệu Hòa
14-11-2009, 12:10
Con rể tôi dễ thương quá:)):)):))

linhlangtrang
16-11-2009, 10:54
các chị ơi,

linhlangtrang
16-11-2009, 10:56
chị Diệu Thơm, Diệu Thảo ơi, cho em đăng ký tham gia đội văn nghệ với nhé. Em cũng biết biết hát. hiii. Rất mong sự quan tâm và giúp đỡ của các chị.@};- Tặng chị hoa hồng Đà Lạt nè.

Diệu Bích
16-11-2009, 11:10
chị Diệu Thơm, Diệu Thảo ơi, cho em đăng ký tham gia đội văn nghệ với nhé. Em cũng biết biết hát. hiii. Rất mong sự quan tâm và giúp đỡ của các chị.@};- Tặng chị hoa hồng Đà Lạt nè.

Vậy còn gì bằng cô ca sỹ xinh đẹp, nhẹ nhàng ạ. Cảm ơn em nhiều lắm! Hai Tổ trưởng đâu vào đây tiếp em này.:x=D>@};-

Quảng Hạnh
16-11-2009, 13:00
em đổi nick nha. em đổi linhlantrang thành Quảng Hạnh
sặc sặc....;;) Hai chị nhà ta có đủ sức tiếp em ko chị Hội trưởng ? em biết múa nữa chị ạ, nhưng mà múa chim cánh cụt .:9:1

Quảng Nghiêm
16-11-2009, 13:08
em đổi nick nha. em đổi linhlantrang thành Quảng Hạnh


Em mới đổi nick thì nên để tên cũ của em dưới chữ ký để một thời gian cho mọi người quen đi nhé:D!

Tịnh Lộc
17-11-2009, 07:56
Nhận sự cổ vũ nhiệt của các bác, Tây em quyết cố gắng luyện tập cho bằng được bài " Niềm an vui" ;;). Thế nhưng..hic hic, sáng nay khi em đang nghêu nghao hát con em lại dội cho em 1 gáo nước lạnh tỉnh hết cả người các bác ạ

Mẹ : "niền an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm dưa cà thanh đạm"
Con: mẹ ơi bố thích ăn dưa và cà lắm mẹ ạ:-/
Mẹ: tỉnh bơ, vẫn say sưa hát " giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ đau đi tìm hình bóng đâu xa"
Con: mẹ thấy chưa, con đã bảo mẹ mua dưa cà ngay ở nhà bà Mùi là được rồi, mẹ ra tận chợ làm gì cho xa:-t
Mẹ: ặc ặc ngất ~x(~x(~x(

Tình hình em tập hát mà nan giải quá các bác nhỉ :((:((:((
Cái này nên post thêm 1 bài nữa vào mục ngộ nghĩnh trẻ thơ,rồi đến lúc nhiều mình xuất bản ra phát hành cạnh tranh với báo Tuổi Trẻ Cười là ăn chắc luôn :)).Còn hiện tại thỉnh thoảng lấy vài bài gởi cộng tác với các báo lấy tiền phóng sanh cũng được đấy ah :D.

Diệu Bích
21-11-2009, 18:21
Bài hát để tập văn nghệ. :D:D:D. Bài này Đạo Tràng miền Bắc đã hát hôm sinh hoạt:

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=402

Kính mến Thầy

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay Thầy về đây, chúng con xin kính chào Thầy trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây.
Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ.

Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con. Thầy là con thuyền thanh lương, đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương, treo gương tràn sáng soi mười phương.

Diệu Quế
25-11-2009, 21:30
Dạo này cả nhà Diệu Quế lại đang tâm đắc bài hát này lắm, chia sẻ với mọi người nha:

(không biết tiêu đề là gì!)

Nam Mô A Di Đà Phật (5 lần)

Từ lâu lắm con mong Thầy
Cùng Tăng Ni mau về đây
Đường thiên lý hôm nay Thầy
Cùng Phật tử đến nơi này
Niềm hạnh phúc vui sum vầy.

Thầy dìu dắt con tu hành
Lại còn ban cho thời kinh
Thầy như nắng tan giá lạnh
Thầy như trái cây ngọt lành
Nguyện tinh tấn con tu hành.

Thầy trong tấm áo nâu sồng
Mà tình thương hơn đại dương
Thầy mong muốn thế gian này
Đồng vang tiếng A Di Đà
Làm tan biến tâm mê tà

Nam Mô A Di Đà Phật (5 lần).

hết.
@};-@};-

Nghe nhạc bài hát: http://chuahoangphap.com.vn/phapam/#Play,10856

Diệu Tây
30-11-2009, 00:23
Dạo này cả nhà Diệu Quế lại đang tâm đắc bài hát này lắm, chia sẻ với mọi người nha:

(không biết tiêu đề là gì!)

Nam Mô A Di Đà Phật (5 lần)

Từ lâu lắm con mong Thầy
Cùng Tăng Ni mau về đây
Đường thiên lý hôm nay Thầy
Cùng Phật tử đến nơi này
Niềm hạnh phúc vui sum vầy.

Thầy dìu dắt con tu hành
Lại còn ban cho thời kinh
Thầy như nắng tan giá lạnh
Thầy như trái cây ngọt lành
Nguyện tinh tấn con tu hành.

Thầy trong tấm áo nâu sồng
Mà tình thương hơn đại dương
Thầy mong muốn thế gian này
Đồng vang tiếng A Di Đà
Làm tan biến tâm mê tà

Nam Mô A Di Đà Phật (5 lần).

hết.
@};-@};-


Chị ui bài này là bài " Nhớ mong Thầy" chị à. Em cũng thích bài hát này lắm:x. 2 mẹ con nhà em nghêu ngao hát suốt.

Diệu Bích
30-11-2009, 00:26
Sao nhiều người thích bài này thía ạ. Em cũng thích, thích nhất là đoạn Chữ Ký của Diệu Tây đó ạ.:D

Diệu Tây
30-11-2009, 00:36
Sao nhiều người thích bài này thía ạ. Em cũng thích, thích nhất là đoạn Chữ Ký của Diệu Tây đó ạ.:D

Chị ui, chị post bài này lên cho mọi người cùng nghe đi chị. Em loay hoay mãi mà 0 post được:((:((:((