PDA

Xem bản đầy đủ : Thông điệp yêu thương!


Diệu Bích
14-11-2009, 18:07
Cả nhà kính yêu! Hôm nay cho Diệu Bích được tâm sự thật lòng với tư cách thành viên của Hội, một bông sen trong đầm sen.

Thật sự trong suốt thời gian qua Diệu Bích cũng rất trăn trở với việc Hội. Nhận nhiệm vụ trong lúc tình hình còn nhiều khó khăn, chông gai và thử thách…hơn nữa hoàn cảnh gia đình lại không cho phép nên ban đầu DB cũng vô cùng lo lắng, định từ chối trách nhiệm này. Nhưng suy đi nghĩ lại thực sự HBS đã là một gia đình thứ hai - nơi DB tìm được sự an lạc, sự đùm bọc và yêu thương của các thành viên khác dành cho DB. Có những lúc tưởng chừng như rơi nước mắt nhưng lại nhớ đến CHA LÀNH NGAY TRƯỚC MẶT đang đợi chờ chúng ta về, nhớ đến những lúc tình thâm, những cuộc điện thoại, chat YM động viên là DB lại tin tưởng đi tiếp.


Từ chính bản thân mình suy ra là vậy, nên DB hiểu tấm lòng của những anh, chị, các bạn, các em - những người đã quyết tâm ở lại xây dựng Hội. Ai cũng có tấm lòng trung kiên, “vật đổi nhưng sao không rời”, tình thân lại gắn bó tình thân, biết rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có những khó khăn, những hoàn cảnh riêng. Có lúc có thành viên bận không thấy về nhà, có người thất vọng, có bạn ốm đau, có anh, chị gia đình thứ nhất ngăn cản… Ôi, sao biết bao nghệp chướng trùng trùng. Vì thế, để có ngày hôm nay các bông sen được sum họp đâu phải dễ.


Vậy, mỗi bông sen hãy cùng nhau là một đóa hương tỏa sắc, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Thành ngữ có câu: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, nhưng ở đây là: “Một bông sen buồn cả đầm đâu vui”. Đầm sen không thể là đầm nếu thiếu dù chỉ một đóa hương.


Diệu Bích hiểu nỗi lòng của chị MaiKa, chị Viên Kỳ, của chị Quảng Ngọc, của Như Kim, của chị Diệu Hoa, của em Giác Ngộ, của huynh Quảng Nghiêm, của chị Barbie, của em PHST, của chị Tekka, chị Tịnh Lạc, em Từ Tịnh, em Tâm Thanh, huynh Tịnh Lộc, chị Quảng Viên, huynh Quảng Chánh, chị Từ Nhân…

Miền Trung có em Khong0, Thiện Trí…

Miền Bắc thì còn lại chị Diệu Hòa, chị Diệu Ninh, chị Diệu Quế, huynh Quảng Định, Quảng Nguyện, em Diệu Tây, Diệu Phương, Diệu Thơm, bạn Diệu Thảo, em Diệu Linh, huynh Quảng Trí, huynh Phúc Mạnh, em Diệu Lam, em Diệu Mây, chị Diệu Lan, chị Diệu Ánh, chị Diệu Thùy, Diệu Ngà, chị Diệu Nga, em Nguồn Đạo, cô KC Bản, anh Dũng, cô Sen, anh Nghĩa, vợ chồng chị Ngân, huynh Đạo Hạnh, chị Nghecoi, chị Diệu Bạch….


Nếu thiếu sót bông sen nào trên thì cho DB xin thứ lỗi vì DB biết còn rất nhiều bông sen đang âm thầm ủng hộ Gia đình mình mà không ra mặt.


DB xin được lạy 3 lạy cảm tạ Chư Phật, 3 lạy tri ân các Quý Thầy, 3 lạy sám hối dành cho các thành viên HBS, DB xin được thứ lỗi vì chưa làm tròn nhiệm vụ trong thời gian qua.


Nhưng quả thực Gia đình Bông Sen đang cần mọi đóa sen chung tay góp sức, xây dựng lại đầm sen thơm ngát, phát triển bền vững, các đóa sen hãy thương yêu nhau như người một nhà, như máu thịt của nhau, để chờ đến ngày về Tây phương không còn cảnh chia lìa. Mọi ý kiến đóng góp cho nhau cần phải được tôn trọng, được chia sẻ. Cần những buổi gặp nhau hơn để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhau, sẻ chia khó khăn cũng như niềm vui, hạnh phúc.


Mọi lỗi lầm trong thời gian qua xin được bỏ qua cho nhau, vì chúng ta đang muốn hướng về những gì tốt đẹp, tu là chuyển hóa thân tâm, là phát bồ đề tâm… Tại sao những điều giản đơn vậy mà chúng ta không học, lại mong cầu chi đâu đâu xa xôi?


DB cũng xin hứa trong thời gian tới sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Hội, có điều gì không phải, có những khó khăn như việc nhà, việc cơ quan, Diệu Bích sẽ nói để mọi thành viên cũng cảm thông cho DB, và cùng chung tay góp phần cho đường về Cực Lạc không còn đâu xa.


Sắp tới DB mong các bông sen cùng chung tay hoạch định lại tổ chức, hướng phát triển… Để mỗi bông sen đều cảm thấy tầm quan trọng của mình đối với Đầm Sen, đều cảm thấy trách nhiệm của mình là vô cùng lớn lao, vô cùng quý giá và được mọi bông sen còn lại trân trọng, nâng niu…

DB xin hứa sẽ hoàn thành việc ổn định, phát triển bền vững Gia đình mình trong thời gian gần nhất, một sự phát triển thật PRO, thật sôi động… Nhưng để có được điều đó cần các thành viên giúp đỡ và thông cảm cho DB nếu làm không tốt (vì DB có hoàn cảnh gia đình chướng duyên ngăn cản vô cùng lớn).

Điều cuối cùng, ngày kỷ niệm 1 năm sắp tới, mọi thành viên trong Gia đình xin hãy hướng về và cùng chung vui đón ngày Đại lễ này. Hứa hẹn ngày này cực kỳ sôi động, đặc biệt và vô cùng PRO.:D:D:D

DB viết liền một mạch những suy nghĩ, không sửa chữa, nếu có gì sai sót xin được lượng thứ. Nếu ai nhận được thông điệp yêu thương này và đồng ý xin nhấn nút THANKS.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Chúc các đóa sen mãi tỏa hương thơm ngát! @};-@};-@};-

Maika_ps
14-11-2009, 18:33
Maika cũng một lòng xin nguyện góp sức xây dựng Hội yêu thương của chúng ta không chỉ bằng sức tu tập còn non kém của mình mà còn cho những hoạt động xây dựng Hội nữa. Chúng ta mỗi người sẽ nhìn nhận ra một mặt nào đó chưa hoàn chỉnh của Hội, mỗi chúng ta có những mặt mạnh riêng của mình. Xin hãy cùng phát huy và góp sức bổ sung cho nhau để tạo nên sức mạnh hoàn thiện trong chánh pháp và niềm an lạc của Hội. Cả nhà thân yêu nhé!>:D<

Diệu Nga
14-11-2009, 19:06
>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<

1. Đối với việc tu tập: Cá nhân DN tự nhận thấy và đánh giá là mình đã có tâm nguyện theo chánh pháp, nhưng tu tập chưa tinh tấn, tham sân si còn nặng nề:D DN xin nhận là người đi cuối cùng, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ cán đích cuối cùng. Sẽ cố gắng, nỗ lực, từ từ tinh tấn! Hứa với cả nhà mình đấy:x

2. Đối với việc xây dựng Hội: DN xin luôn là người ở tuyến đầu, dốc sức dốc lòng giúp Hội ta ngày càng vững mạnh, xây dựng Nhà ta ngày một vững chắc hơn, yêu thương, gắn bó và đoàn kết hơn:x

>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<

Như Kim
14-11-2009, 21:15
Không biết từ bao giờ, cái tên Hội Bông Sen đã đi vào tâm tưởng, đi vào trí nhớ và đi vào tim của NK rồi.@};-
Chỉ cần nghĩ đến hội, đến ngày sinh hoạt đạo tràng, ngày pháp hội đại bi, nghĩ đến những gương mặt quen thuộc là NK mỉm cười một mình rồi.@};-
Ngày nào cũng phải chat YM với ít nhất 1 người trong hội mình , dù là ngoài Bắc hay trong Nam.@};-
Ngày nào cũng phải lượn lờ nhà Bông Sen ít nhất là 5 tiếng đồng hồ trong ngày.@};-
Quyết chí đồng lòng cùng cả nhà Bông Sen về đến đích dù biết chắc NK là người về thứ nhứt hoặc nhì từ sau đếm tới :D.
Chưa bao giờ yêu gia đình này như vậy >:D<. Ngay cả lúc cãi nhau thấy cũng đáng yêu nữa. Vì có cãi nhau là có còn quan tâm đến nhau , nếu hết cãi thì đã quay lưng ra đi không ngó lại rồi. Nên lúc đó NK cũng thấy yêu cả nhà rất nhiều :x.
Yêu vẻ trầm tĩnh của chị Maika, thương sự đỏ mặt chị Quảng Ngọc, kính trọng công phu tu tập của huynh Quảng Nghiêm, mến em Tâm Thuấn với tâm đạo cao vợi, em Lộc vui tính, bạn Diệu Hoa hiền hậu, bạn Barbie có lòng bồ đề, 2 em gái Từ Tịnh Tâm Thanh nhiệt tình dịu dàng, em Minh Đức thanh thoát, huynh Quảng Chánh chững chạc , vui tính. .... nhiều lắm nhiều lắm trong ký ức của Như Kim, mãi mãi là mật ngọt khi gặp mọi người. @};-

Phước-Huệ-song-tu
14-11-2009, 22:08
A Di Đà Phật ! "Quan sát để thấy - Lắng nghe để hiểu" là hai câu Thư pháp mà đệ nhìn thấy được ở một ngôi cổ tự. Trong sự chiêm nghiệm và sâu lắng của tâm mình, đệ cảm nhận ra rằng mỗi đóa hoa sen trong đạo tràng Di Đà Giác Ngộ chính là những nét điểm xuyết cho con đường tìm về cõi Tịnh an vui. Những nỗi niềm của mỗi thành viên trong Hội, chắc hẳn ai cũng quan sát để thấy được và ai cũng lắng nghe để hiểu được. Do vậy, chúng ta hãy sống và đối xử với nhau bằng cả con tim, bằng sự vang vọng của một con tim đến triệu triệu trái tim... để ngày mai đây, khi vô thường bất chợt đến thì chúng ta thật an lạc, thật nhẹ nhàng đi về cõi Tịnh trong tiếng niệm Phật của những đóa sen cung nghinh một vị Phật tương lai.

Cảm ơn chị Diệu Bích ! Cảm ơn chị Như Kim ! Cảm ơn tất cả những đóa sen trong đạo tràng Di Đà Giác Ngộ ! Bởi nhờ vào sự chung tay góp sức của quý đạo hữu, đệ mới có một chổ vựa tinh thần vững chắc, đệ mới có được một "tịnh thất" để chuyên tâm tu học và hoằng pháp độ sanh !

Thật sự đệ rất yêu quý mọi người lắm ! Đệ mong rằng bằng cả tấm lòng nhiệt huyết hộ trì Phật Pháp, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt và cùng dìu dắt nhau tìm về Ngôi nhà Cực Lạc, tìm về Người Cha lành vô lượng quang, vô lượng thọ !

Nam mô Lạc bang Giáo chủ A Di Đà Phật !

Diệu Hòa
14-11-2009, 22:42
Đối với DH, gia đình BS là một phần ko thể tách rời trong cuộc đời, có những niềm vui, những giọt nước mắt,...nhưng ko bao giờ có thể xa rời Hội được.

Mãi mãi mong được gần mọi người, ngay cả ở Ta bà và tất nhiên sau này ở Tây phương>:D<

Việc xây dựng Hội, quả tình DH cũng chưa dành được thời gian nhiều cho Hội, đặc biệt là trong thời gian gần đây, xin nhận lỗi với các bạn và DH sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.[-o<[-o<[-o<

Yêu cả nhà rất nhiều.

Nam Mô A Di Đà Phật.

NguonDao
14-11-2009, 23:13
từ khi biết HBS, em tu tập tiến bộ hơn ! Em biết ơn các anh chị và các em vô cùng.

Quảng Ngọc
15-11-2009, 00:57
QN cũng cảm thấy cái danh từ HBS như ăn sâu vào tâm thức của mình từ khi biết đến HBS, QN thấy yêu thương tất cả các bạn trong nhà ta, những ngừoi đã gặp mặt sinh hoạt với nhau cũng như những bạn chưa gặp bao giờ nhưng tình cảm thì gần gũi gắn bó như anh em trong nhà. QN mong rằng chúng ta cứ nắm tay mãi bên nhau không rời một ai trên con đường tìm về CHA LÀNH . Cũng có lúc tranh cãi nhưng sau đó lại thấy yêu nhau hơn vì hiểu rõ được nhau hơn và cũng là lúc mình tự nhìn nhận rà soát lại mình. Ngôi nhà bông sen là niềm an vui, là chỗ dựa tinh thần cho QN. Cầu xin ơn trên gia hộ cho ngôi nhà ta luôn mãi trường tồn với thời gian và mỗi người trong nhà là tình huynh đệ luôn gắn bó mãi bên nhau cho tới ngày vãng sanh cực lạc. A DI ĐÀ PHẬT>:D<>:D<>:D<>:D<

diệu thùy
15-11-2009, 08:28
Cũng giống như những cảm xúc mà mọi người đã chia sẻ, Diệu Thùy đã coi Hội Bông Sen là ngôi nhà gắn bó của mình. Nhờ có Hội Bông Sen, Diệu Thùy biết đến Phật pháp, có cơ hội đóng góp sức mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Đó là điều DT cảm thấy hạnh phúc và thiêng liêng nhất.
Cảm xúc thì nhiều, nhưng văn dốt nên chỉ biết chia sẻ là:
Mình yêu nhà mình lắm:x:x:x Hihi

Diệu Tây
15-11-2009, 08:49
Đọc bài viết của mọi người em xúc động quá. HBS đúng là gia đình thứ 2 của em, nơi em luôn thấy tràn ngập tình yêu thương. Dù có đạo hữu em còn chưa biết mặt, thậm chí tên thật cũng chưa biết nhưng sao em vẫn thấy mọi người như là những người anh, người chị, người em ruột thịt của mình:x:x:x.
Mong cả nhà mình luôn nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách để rồi lại được sát cánh bên nhau ở tây phương cực lạc. :x:x:x

daohanh
15-11-2009, 11:52
A Di Đà Phật,
Cả nhà Bông Sen ơi, chúng ta hãy tự động viên nhau nhé, bản thân mình cũng nên tự động viên mình. Cuộc đời vốn vô thường. Chúng ta cần gắn kết nhau lại để phát triển tốt hơn.

Quảng Nguyện
16-11-2009, 01:27
Cả Nhà yêu quý !
Với em từ lâu Hội Bông Sen đã như gia đình thứ hai .Từ những ngày đầu mong tìm một đạo tràng niệm Phật ,đến nay đã hơn nửa năm ,quãng thời gian không dài nhưng thật quan trọng và ý nghĩa .Hội Bông Sen từ lúc ban sơ cũng trải đã qua không ít khó khăn thử thách ,buồn vui đều đủ cả để có được như ngày hôm nay .
Em mong mỗi anh chị em trong đại gia đình ,ai cũng có thật nhiều sức khỏe ,sát cánh cùng nhau chung tay xây dựng ngôi nhà chung ngày một phát triển .Để nơi đây mãi là điểm tựa vững chắc của mỗi thành viên chúng ta !@};-@};-@};-@};-@};-

Xin gửi " thông điệp yêu thương "này đến từng thành viên gia đình Hội Bông Sen !

Phúc Mạnh
16-11-2009, 10:15
Riêng mình thì cảm thấy không thể thiếu Gia Đình Bông Sen này được.
Những lúc lo lắng, buồn, vui hoặc cần chia sẻ mình đã tìm đến các bạn.
Những lúc hoang mang, thiếu kiến thức mình cũng cầu Thầy, Huynh và các bạn.
Một lời chia sẻ là cả một liều thuốc bổ - an lạc.
Một dòng chữ pháp là một kho kiến thức
Đó là thực thế mà PM đã và đang được hưởng.
Chỉ mong tất cả hiểu cho rằng: PM Mình chưa xứng đáng với gì đã nhận được. Song PM sẽ luôn gắng trên con đường đến Tây Phương để bù cho công lao của Thầy, Huynh và đạo hữu.

linhlangtrang
16-11-2009, 11:07
"Một bông sen buồn cả đầm đâu vui", chị Diệu Bích ví câu thơ này thật là hay.
Mặc dù em mới vào Hội, em mới tham gia cùng mọi người được mấy buổi nhưng thực sự mỗi lần đi về em thấy lòng ấm áp và thoải mái rất nhiều. Em rất muốn đi sinh hoat cùng mọi người để hiểu và gần gũi các chị,các anh hơn, nhưng em lại hay bận nên ko tham gia được. Tiếc ơi là tiếc. Em biết mình chỉ là một bông sen nhỏ trong đấm sen rộng lớn quảng đại này, nếu làm được gì, em rất mong góp một phần nhỏ và sự nghiêp phát triển của Hội.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong mọi điều an lành cho tất cả thành viên HBS và tất cả chúng sinh.

Diệu Phương
16-11-2009, 11:56
Đọc bài viết của các đạo hữu mà DP thấy xúc động quá ,1 cảm xúc khó tả thành lời và nghẹn ngào .Ngôi nhà Bông Sen từ rất lâu đã trở thành ngôi nhà thứ 2 thân thương và gần gũi đối với DP ,hôm nào ko ghé thăm nhà là hôm đó DP cảm thấy bồn chồn ,nhớ nhung ,,,:x
Hãy cùng sát cánh bên nhau ,hãy nắm chặt tay nhau các đạo hữu nhé bởi chỉ có tình yêu thương vô bờ bến và tình thần đoàn kết là sợi dây vô hình kết nối các đạo hữu Bông Sen lại với nhau thật chặt hơn nữa dù chúng ta có xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng tình cảm hướng về nhau vẫn luôn rất gần.
Hãy để cho thông điệp yêu thương này được bay cao và bay xa hơn nữa các bạn nhé
Yêu tất cả các đạo hữu Bông Sen thật nhiều@};-@};-@};-:x:x:x

Viên Kỳ
16-11-2009, 13:34
A Mi Đà Phật !
Viên Kỳ vốn dĩ vọng về cõi Cực Lạc từ 2 năm nay. Vậy rồi, cứ tìm, cứ tìm,... và cho đến một ngày... Hội Bông Sen, Hội Bông Sen, ... nghe mỗi từ hội là nghe họp (thấy phát mệt), tuy nhiên hội này không họp về kinh bang thế sự mà họp về niệm Phật, phóng sinh, từ thiện, .. ui nhắc đến đây thôi đã hiện lên biết bao nhiêu gương mặt xinh tươi, hiền dịu, lại đầy tấm lòng nhân ái....
Những tưởng sau khi bỏ báu thân này mình mới có thể mơ để chứng kiến cảnh Cực Lạc Tây phương, nhưng không Hội Sông Sen trong lầm đầy... chánh pháp đã hiện hữu Cực Lạc quốc độ tại trước mắt, tại giây phút gặp mặt nghe chim cá nhảy reo vui hòa trong tiếng niệm Phật (vậy không phải chim hót tiếng Pháp đó sao), buổi tán gẫu bên các quán ăn chay không phải là các bậc thiện tri thức nói pháp đó sao, rồi thì tiếng niệm Phật, tiếng chú Đại bi vang vang trên đường còn đọng lại sau mỗi pháp hội không phải là tai nghe tiếng niệm Phật, tâm cảm niệm Phật đó ư... Cõi gì đây ta, Cực Lạc thì phải...
Các đạo hữu yêu dấu đã chưa từng gặp mặt vẫn có thể đồng hướng về 1 nơi, vậy thì đó là gì đây.... Ôi, Cực Lạc của tôi, Cực Lạc của tôi....

Từ Tịnh
16-11-2009, 15:51
không biết nói gì hơn ngoài: YÊU HỘI BÔNG SEN NHIỀU LẮM.

Dieu Ninh
16-11-2009, 17:20
Đọc những dòng chia sẻ của mọi người mà mình không kìm được nước mắt, cũng giống như các bông sen mình một lòng luôn hướng về Hội như hướng về Tam Bảo.
Nhờ có HBS mà mình đã thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng thấy an lạc và yêu thương những người xung quanh.
Muốn viết ra nhiều mà sao không thể viết được nhỉ. Chỉ biết yêu cả nhà mình nhiều lắm:x:x:x:x:x.
Chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau thật chặt cả nhà nhé. Bản thân Diệu Ninh tu tập còn thấp kém, chưa làm được gì cho Hội nhưng trong lòng không bao giờ có ý định xa Hội và sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa cho Hội.:x:x:x

Diệu Thảo
16-11-2009, 18:18
Đọc những lời tâm sự từ đáy lòng của các thành viên mà em thấy cảm kích. Điều đó có thể nói rằng Hội Bông Sen sẽ không ngừng phát triển với những trái tim đầy nhiệt huyết. Tặng những bó hoa tươi thắm cho cả nhà.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Chúc Hội Bông Sen vượt phong ba bão táp, đưa thuyền cập bến Tây phương Cực Lạc bình an.:x

Diệu Thủy
16-11-2009, 22:54
Mong rằng HBS sẽ luôn là nơi mà mỗi thành viên khi dừng lại đều cảm thấy an lạc, e chưa tu tập được nghiêm túc, được tinh tấn, nhưng luôn nghĩ rằng mình sẽ ko bao giờ rời xa hội.
Mấy ngày ko vào dc HBS thì cảm giác thiếu vắng 1 cái gì đó, hi vọng sẽ có nhiều người có cảm giác như e :D
Hội mình sẽ luôn đoàn kết và đi đến đích cả nhà nhé :x

Tịnh An Nhất
16-11-2009, 23:09
Mình tưởng tượng rùi có một ngày nào đó gia đình Bông Sen sẽ cùng hội ngộ ở Nước Tây Phương . Rùi tổ chức một buổi off và cùng nhau ôn lại những ngày tháng đã sống ở cõi Ta Bà này thì thật tuyệt và xúc động biết bao nhỉ !:D:D:D

Phúc Mạnh
29-11-2009, 19:03
Các bạn thân yêu!

Gần tuần nay PM cảm thấy thiếu vắng giọng nói các bạn miền bắc.

Sự thể thế nào chưa rõ, mình chỉ đoán là các bạn chuẩn bị cho ngày lễ 17/11 nên bận vì quá nhiều việc:

* Lên kế hoạch đón tiếp đoàn Thượng khách: Nhiều sự việc (bí mật) cho sự kiện này.

* Ôn luyện thi đại học (!) : Không thì thua các bạn trong đó (mà thua là cái chắc rồi - còn mong gì nữa).

* Tập văn nghệ: Các thể loại - rất chi là phong phú.

* Tham gia siêu thị: Người vui vì chọn được hàng xịn, người buồn bị tranh thì không còn tâm địa để...

*

Nên tớ chỉ thấy D. Bích D.Tây D.Hòa trong trợ niệm

Hôm qua có Quảng Định, nay Tổ báo thên 2 bài của D.Ánh, Thùy (không bao giờ quên nhiệm vụ - rất cảm ơn bạn)

Còn các bạn Đạo Hạnh, Nguồn Đạo, Quảng Nguyện, Quảng Trí (KCChồng)... đâu rồi; và cả các Diệu THƠM, THẢO, LINH (KCVợ), BẠCH, NINH, PHƯƠNG, LAM, MÂY, QUẾ, NGÀ, NGA, Nghé Còi và các bạn Hưng Yên nữa...

Chớ để tình trạng như vậy.

Riêng Huynh Trưởng mấy hôm nay phải ra tay làm một series bài để bù cho các bạn đấy.

Hãy noi theo Huynh Trưởng!

Đó là thông điệp yêu thương của PM.

Phúc Mạnh
29-11-2009, 21:26
Nguồn Đạo và Tịnh Lộc thấy mình ghi nhầm tên (phạm húy), trả gọi điện nhắc gì cả.

May mà Thầy chưa biết.

A Di Đà Phật

Quảng Ngọc
30-11-2009, 00:43
@ Bác PM ơi! QN cũng có thắc mắc giống bác mà không biết hỏi ai=((. Thấy văng vắng tiếng cười của các bạn ấy , chắc các bạn ấy đang dồn hết tâm lực để chạy maraton với thời gian bác nhỉ????!!!!![-o<
Thương quá cả nhà ta>:D<>:D<

Diệu Bích
30-11-2009, 00:52
Anh PM ơi, anh để ý kỹ đi ạ, mọi người vẫn viết bài đều mà.:D

Hơn nữa, Miền Bắc vẫn off đều để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 1 năm.:D

Diệu Hòa
30-11-2009, 10:26
Hihi, mọi ng quan tâm đến nhau làm em cảm động quá, lại chúng em offline nhiều quá, nên ít online thôi ạ.
Vả lại, cuối năm bận quá nên ko thường xyên vào site thôi ạ.

Chúc cả nhà vui vẻ:x

Diệu Quế
30-11-2009, 10:41
Huynh Phúc Mạnh yêu quí ui, nghe Huynh gửi thông điệp này lại nhớ Huynh quá! Vì lâu chưa gặp Huynh! hì hì hì...

Báo cáo bác là với e thì do dạo này bận quá cơ, việc nọ việc kia, thế nhưng bác cứ yên tâm một điều là ngày nào việc đầu tiên khi mở máy tính là vào ngày Hoibongsen.com cập nhật tin tức - cho nên bác không bít đấy thôi, online thì thiếu chứ offline e chả thiếu buổi nào, hì hì....

Với lại bác đoán đúng đấy, em dạo này bít nhiều tin "mật" quá cơ, toàn là chưa được tiết lộ khi chưa đúng thời điểm, nên cứ sợ mon mon lên đây thế nào cũng bị các nàng Diệu kia khai thác! :))

Diệu Tây
30-11-2009, 11:39
[
Với lại bác đoán đúng đấy, em dạo này bít nhiều tin "mật" quá cơ, toàn là chưa được tiết lộ khi chưa đúng thời điểm, nên cứ sợ mon mon lên đây thế nào cũng bị các nàng Diệu kia khai thác! :))[/quote]

Bác Diệu Quế ơi không chơi trò úp mở đâu nhé :)):)):))

Diệu Ngà
30-11-2009, 11:52
Thì ra là có người nhắc đến em làm hôm qua tự nhiên em hắt hơi mấy cái liền:D
Thực ra là trừ những lúc ko lên mạng được , chứ chắc cũng giống như tất cả các bạn Sen khác, cứ bật máy lên là không thể không vào ngôi nhà HBS yêu quý được. Chỉ có điều thời gian này DN tự thấy mình kém tinh tấn quá, vì một số lý do cá nhân nên cũng không tham gia được các buổi họp mặt cùng Hội mình được, vì vậy mỗi lần vào Hội là chỉ đọc bài của các bạn và bấm nút thanks thôi. Mong cả nhà thông cảm cho DN nhé.
Tuy nhiên dù có thế nào thì DN cũng luôn gắn bó với Hội, và nguyện cùng tất cả mọi người trong gia đình HBS đi đến đích.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x

Diệu Bích
30-11-2009, 12:09
Thì ra là có người nhắc đến em làm hôm qua tự nhiên em hắt hơi mấy cái liền:D
Thực ra là trừ những lúc ko lên mạng được , chứ chắc cũng giống như tất cả các bạn Sen khác, cứ bật máy lên là không thể không vào ngôi nhà HBS yêu quý được. Chỉ có điều thời gian này DN tự thấy mình kém tinh tấn quá, vì một số lý do cá nhân nên cũng không tham gia được các buổi họp mặt cùng Hội mình được, vì vậy mỗi lần vào Hội là chỉ đọc bài của các bạn và bấm nút thanks thôi. Mong cả nhà thông cảm cho DN nhé.
Tuy nhiên dù có thế nào thì DN cũng luôn gắn bó với Hội, và nguyện cùng tất cả mọi người trong gia đình HBS đi đến đích.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x

Diệu Ngà ơi lúc nào xong nhiệm vụ lại tham gia em nhé!:D Lễ kỷ niệm 1 năm chắc chắn ko thể thiếu em và Diệu Mây rồi.:-P

N.T.Nghĩa
09-12-2009, 22:37
Thông điệp yêu thương của các đạo hữu xúc động quá nên bài đầu tiên tham gia diễn đàn mình muốn chia sẻ cùng những yêu thương đó. Tuy chỉ mới tham gia 2 buổi sinh hoạt, chưa biết hết tên, chưa quen hết những gương mặt các anh chị em nhưng cứ nghĩ về HBS mình lại thấy có gì đó thân quen và ấm áp. Có lẽ do khi đã vào HBS thì tất cả chúng ta đã là anh em sống trong một ngôi nhà chung của đức từ phụ Di Đà, là bạn đồng hành trên con đường tới cõi Tây Phương cực lạc. Mình nghĩ rằng mỗi khi chúng ta nắm lấy tay nhau cùng sẻ chia yêu thương thì khoảnh khắc ấy cõi Ta bà đã trở thành Cực lạc. Nên hãy yêu thương, yêu thương thật nhiều, thật nhiều......nhé, để miền Cực lạc luôn hiện hữu trong ta.

nhim
11-12-2009, 11:55
Hic. Đã từng ngưỡng mộ chị quá chừng, một người tu tập thật tinh tấn, ăn chay trường, dịu dàng, hay làm từ thiện ... Đã từng ngưỡng mộ chị vì chị có 1 gia đình hạnh phúc, con cái đủ đầy, vật chất đủ đầy , được thuận duyên trong tu tập... Rồi chị đi theo 1 con đường khác, lâu lắm rồi không biết được cuộc sống của chị. Vậy mà hôm qua đọc được những tâm sự đẫm nước mắt của chị sao thấy buồn.... Đại ý chị nói rằng gần một năm nay nhờ có "người đó" chị thoát khỏi cảnh không biết tới Phật Pháp, thấy bình yên, thấy yêu cuộc sống, thấy cuộc sống được bình an, thấy được chia sẻ.... Không lẽ trước kia cuộc sống của chị bất an đến thế ? Không lẽ trước kia những quý Thầy chị đã gặp, những duyên lành chị đã gieo, những việc thiện chị đã làm, những đạo hữu đã vui buồn cùng chị không làm chị cảm thấy yêu đời hơn, không làm chị bớt sân hận hơn... ???
Lúc này đây, những đạo hữu "xưa" của chị chắc vẫn sẵn lòng cho chị mượn bờ vai để dựa, để giúp chị vơi bớt những nghĩ suy, giúp chị định hướng lại về con đường mình đang đi.
Chúc chị luôn vững tin vào con đường chị đã chọn.

Niềm an vui vẫn luôn có thực

Như bữa cơm thanh đạm dưa cà

Giản đơn thôi người đừng đánh mất

Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa

Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa

Như Kim
11-12-2009, 13:49
nhim viết bài hay quá.
Nk tự hỏi, ko biết khi chồng chị đọc được th ìanh ấy nghĩ sao? Trong ngần ấy thời gian, dễ có là 20 năm, thì chị sống cùng anh ấy bất an lmắ sao, anh ấy ko chia sẽ được nổi buồn của chị sao? Hay anh ấy chưa là gì so với người ấy?
NK cũng đã từng ngưỡng mộ đức tính dịu dàng từ chị, tự hứa v ới lòng mình nhìn chị làm tấm gương để phấn đấu học tập, vậy mà...

Xót thương quá