Xem bản đầy đủ : Tổ Phóng sinh HBS Miền Nam
Quảng Chánh
27-11-2009, 18:03
Tổ Phóng sinh HBS Miền Nam trân trọng kính chào các bạn!
Tổ Phóng sinh HBS Miền Nam chính thức hoạt động và nhận yêu cầu phóng sinh của tất cả mọi người tại diễn đàn này cũng như tại địa chỉ:
http://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/dhang-ky-phong-sinh
Trước hết mời mọi người tham khảo thêm về phóng sinh để thật sự hiểu về ý nghĩa phóng sinh để cho hoạt động phóng sinh mà mình đã, đang và sẽ tham gia thật sự có ý nghĩa và đúng theo chánh pháp.
Khi ta tham gia phóng sinh, ta thật sự phát Bồ đề tâm và tâm ta thật sự hoan hỷ và ta cũng thật sự hiểu rõ tại sao phải phóng sinh và phóng sinh mang lại lợi lạc gì cho bản thân mình và cho chúng sanh.
https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/y-nghia-phong-sinh
Bạn download 2 files đính kèm để tham khảo thêm nhé.
Ngoài ra, xin đính kèm theo đây file Nghi thức phóng sinh của Huynh Quảng Nghiêm và chương trình đọc file pdf để mọi người tiện tham khảo.
http://download.cnet.com/Foxit-Reader/3000-10743_4-10313206.html?part=dl-116442&subj=dl&tag=button/
Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để Tổ Phóng sinh ngày càng hoàn chỉnh hơn!
Trân trọng kính chào!
Thay mặt Tổ Phóng sinh HBS Miền Nam
Quảng Chánh
Ghi chú:
1. Về yêu cầu phóng sinh, vui lòng ghi rõ họ, tên, pháp danh, địa chỉ, email, điện thoại, số tiền, loài vật phóng sinh, dịp phóng sinh.
2. Về phần đóng góp, nếu là chuyển khoản thì vui lòng chuyển khoản trước ngày phóng sinh; nếu là tiền mặt thì chỉ nhận yêu cầu của các bạn có trực tiếp tham gia sinh hoạt đạo tràng hoặc người yêu cầu phải đóng góp hoặc cho Quảng Chánh, hoặc nhờ Maika hoặc bạn nào có tham gia sinh hoạt đạo tràng thu hộ.
Quảng Ngọc
27-11-2009, 18:54
Hoan hô quảng Chánh! =D>=D>Đọc những bài trên QN càng hiểu nhiều thêm về ý nghĩa cũng như những lợi ích từ việc phóng sanh mang lại cho chúng sanh và thí chủ. Giờ mình mới thấm thía hơn ý nghĩa của việc phóng sanh[-o<[-o<
QC up đường link cái file sinh hoạt của tổ phóng sanh vô đây luôn đi nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Giác ngộ
27-11-2009, 21:04
Huynh Quảng Chánh ơi tổ phóng sanh chạy nhanh quá! Tổ đời sống của muội phả xách dép chạy theo thôi!:((
Quảng Chánh
27-11-2009, 21:06
Huynh Quảng Chánh ơi tổ phóng sanh chạy nhanh quá! Tổ đời sống của muội phả xách dép chạy theo thôi!:((
Hoan nghênh GN chạy vào Tổ Phóng sinh. Ai chạy hỏng kịp cứ vào Tổ Phóng sinh, thu nạp hết. Đang cần phóng sinh mà.
Giác ngộ
28-11-2009, 09:21
Ui chi Như Kim ơi chắc em và chị chuẩn bị được anh Quảng Chánh phóng sanh cả rồi! :))
Có lẽ loài động vật này là động vật to nhất từ trước đến nay hội mình phóng sanh quá! =))
Quảng Nghiêm
28-11-2009, 09:47
@Quảng Chánh! Những ai đăng ký phóng sanh thì Quảng Chánh ghi tên tuổi của mọi người ra một tờ giấy, đến buổi phóng sanh thì đưa tờ giấy ghi tên của mọi người cho Quảng Nghiêm hoặc Thầy để sau khi phóng sanh xong sẽ hồi hướng và cầu an cho mọi người:D...A Di Đà Phật.
Quảng Chánh
28-11-2009, 12:16
@Quảng Chánh! Những ai đăng ký phóng sanh thì Quảng Chánh ghi tên tuổi của mọi người ra một tờ giấy, đến buổi phóng sanh thì đưa tờ giấy ghi tên của mọi người cho Quảng Nghiêm hoặc Thầy để sau khi phóng sanh xong sẽ hồi hướng và cầu an cho mọi người:D...A Di Đà Phật.
Tuân lệnh Huynh trưởng!
Quảng Nghiêm
28-11-2009, 12:21
http://hoalinhthoai.com/media/images/redtiny_arrow.gif Ý nghĩa về lễ phóng sanh trong đạo Phật - TT. Thích Nguyên Hạnh (http://hoalinhthoai.com/?option=phap_am&view=listen_pa&pa_id=156&lang=vn)
Diệu Lan
29-11-2009, 18:32
A Di Đà Phật
Xin tán thán công đức của các bạn.
Nhưng tại sao lại mở link các tổ trong site khác vậy? Diệu Lan hỏi vậy là vì không có đi đâu lung tung mấy khi. Trang nhà mình ở đây thì mình coi ở đây thôi. Có vấn đề gì mà lại không mở subbox trong nhà mình vậy ạ?
Quảng Chánh
29-11-2009, 22:50
Cảm ơn góp ý của bạn. Đó là site quản lý online bạn ạ, nếu diễn đa ta support chức năng quản lý file online thì sẽ rất tuyệt vời, vì tụi mình không có nhiều thời gian xử lý thông tin, nên tất cả các file đều tự động cập nhật khi có bạn nào nhập thông tin vào các biểu mẫu đăng ký, khi nào tụi mình có thời gian sẽ tập hợp và xử lý sau. Như vậy thông tin sẽ được tập trung hơn, người quản lý sẽ đỡ tốn thời gian tập hợp thông tin hơn. Tuy nhiên thì các thông tin chính vẫn được đăng trên diễn đàn và các yêu cầu vẫn được đăng trên diễn đàn.
Quảng Nghiêm
30-11-2009, 11:51
Vậy chắc chủ nhật ( 6/12 ) này sinh hoạt ĐT, Quảng Nghiêm góp 100k phóng sanh nhé Quảng Chánh cái này khỏi ghi tên nhé:D ( Bữa đó gặp đưa tiền luôn ).
antonytran168
04-12-2009, 15:44
Anh Quảng Chánh em có đăng ký tham gia phóng sanh nhưng không biết chuyển tiền làm sao , chắc hôm SHDT em đưa trực tiếp cho anh luôn nha ;;)
Quảng Chánh
04-12-2009, 16:35
Vậy sáng CN bạn gặp QC nhé!
Quảng Chánh
07-12-2009, 09:23
Tổng kết Phóng sinh SHĐT HBS Miền Nam ngày 06/12/2009 tại Chùa Phước Hải:
1/ Phần thu:
- Quảng Ngọc: 100.000
- Quảng Viên: 100.000
- antonytran168: 100.000
- Quảng Nghiêm: 100.000
- Quảng Giác: 180.000
- Quảng Chánh: 100.000
- Maika: 100.000
- Diệu Hoa: 100.000
Tổng cộng >> 880.000 đồng
2/ Phần chi:
500 con chim x 1.600 = 800.000 đồng
3/ Còn lại: 80.000 đồng (lý do: đơn giá chim đã giảm so với lần phóng sinh trước 200 đồng, chuyển vào Phóng sinh lần sau)
4/ Đã nhận tiền đăng ký phóng sinh vào ngày Vía Di Đà (1/1/2010):
- Quảng Ngọc: 100.000
- Giác Ngộ: 50.000
- Quảng Viên: 100.000
- Quảng Phước: 100.000
Mọi thông tin đăng ký, lịch phóng sinh, báo cáo phóng sinh... sẽ được cập nhật thường xuyên tại diễn đàn và tại http://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/dhang-ky-phong-sinh.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và phát tâm của Quý vị!
antonytran168
07-12-2009, 10:27
Huynh Quảng Chánh nhanh thật mới sáng thui mà đã trình bày rõ ràng rùi@};-@};-@};-;;). à lần phóng sanh sau nếu ai có thể thì tập họp lại cùng huynh Quảng Chánh phóng sanh nha. anh cho em gởi vào phóng sanh lần sau 50.000VND nha khi nào gặp anh em gởi luôn nha thanks anh
Quảng Hùng
07-12-2009, 10:57
Quảng Chánh cho mình đăng ký tiền phóng sinh vào ngày Vía Di Đà (1/1/2010) nha.
100.000.
Lần gặp QC kế tiếp mình sẽ đưa. :D
Đừng quên nha. :D
Quảng Ngọc
07-12-2009, 11:03
Huynh Quảng Chánh nhanh thật mới sáng thui mà đã trình bày rõ ràng rùi@};-@};-@};-;;)
Quảng Chánh mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cái từ CHÁNH hiểu ra rất là ý nghĩa. Tất tần tật mọi chuyện trên đời mà bắt nguồn dính kết với từ CHÁNH thì đường ta đi sẽ mở rộng thênh thang cho lên đến niết bàn ... suy luận như vậy cò đúng không nhỉ??....hì hì...:D:D
Thời gian này QC đang rất là vất vả để tạo nhiều file cho các tổ, nhằm rút ngắn thời gian cho mọi người từ việc quản lý cũng như cho các thành viên kiểm tra, lấy thông tin chi tiết cho từng vụ việc cụ thể được thuận tiện, nhanh gọn, dễ nhìn, dễ hiểu...
Huynh ấy rất bận thế nhưng việc ở công ty cũng hoàn thành, Việc từ thiện ở chùa cũng nhanh, việc của hội cũng rành rọt,sâu sắc....
Riêng mình còn có cái hay quấy rầy, làm phiền QC trong giờ làm việc là bí tiếng Hoa đến đâu là mình lao thẳng vào nhà ỏm tỏi kêu trợ giúp. Huynh ấy giỏi cả tiếng Anh và tiếng Hoa.
Xin tri ân và tán thán công đức của QC=D>=D>=D>=D>=D>=D>@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Quảng Nghiêm
07-12-2009, 12:57
Quảng Chánh nếu có rảnh thì ĐT hỏi thăm chùa Phước Hải năm nay có tổ chức lễ vía Phật A Di Đà hay không? Nếu chùa có tổ chức thì Quảng Chánh sắp xếp cho các thành viên của Hội không đi ra Hà Nội được, thì cùng nhau tham gia lễ với chùa Phước Hải và tổ chức phóng sanh tại chùa luôn.
Đợt phóng sanh này Quảng Nghiêm cũng ủng hộ 100k nhé, Quảng Chánh cứ ứng trước rồi mình sẽ trả sau:D...A Di Đà Phật.
Tổ Đạo Tràng bây giờ gồm Quảng Nghiêm, Quảng Chánh, Quảng Giới, Quảng Tịnh và em PHST, để từ từ tổ chúng ta sẽ có buổi gặp mặt riêng. Quảng Nghiêm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách hành lễ, chuông, mõ, khánh, và dẫn chúng, sau đó Quảng Nghiêm sẽ cho các bạn thay phiên nhau mà dẫn chúng.
Quảng Hùng
07-12-2009, 13:20
Mình không phải tổ đạo tràng nhưng cho mình tham gia cuộc hợp này với Quảng Nghiêm ơi, mình muốn học hỏi mấy cái vụ này lắm.
Hôm sinh hoạt thấy QN điều khiển đạo tràng, mình ghiền quá! :D
Quảng Ngọc
07-12-2009, 13:28
mình không phải tổ đạo tràng nhưng cho mình tham gia cuộc hợp này với quảng nghiêm ơi, mình muốn học hỏi mấy cái vụ này lắm.
Hôm sinh hoạt thấy qn điều khiển đạo tràng, mình ghiền quá! :d
=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>
Quảng Chánh
07-12-2009, 13:33
Quảng Chánh mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cái từ CHÁNH hiểu ra rất là ý nghĩa. Tất tần tật mọi chuyện trên đời mà bắt nguồn dính kết với từ CHÁNH thì đường ta đi sẽ mở rộng thênh thang cho lên đến niết bàn ... suy luận như vậy cò đúng không nhỉ??....hì hì...:D:D
Thời gian này QC đang rất là vất vả để tạo nhiều file cho các tổ, nhằm rút ngắn thời gian cho mọi người từ việc quản lý cũng như cho các thành viên kiểm tra, lấy thông tin chi tiết cho từng vụ việc cụ thể được thuận tiện, nhanh gọn, dễ nhìn, dễ hiểu...
Huynh ấy rất bận thế nhưng việc ở công ty cũng hoàn thành, Việc từ thiện ở chùa cũng nhanh, việc của hội cũng rành rọt,sâu sắc....
Riêng mình còn có cái hay quấy rầy, làm phiền QC trong giờ làm việc là bí tiếng Hoa đến đâu là mình lao thẳng vào nhà ỏm tỏi kêu trợ giúp. Huynh ấy giỏi cả tiếng Anh và tiếng Hoa.
Xin tri ân và tán thán công đức của QC=D>=D>=D>=D>=D>=D>@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tỷ QN nói quá làm QC sợ quá bỏ mất dấu sắc rồi. Làm sao đây;;);))
Quảng Chánh
07-12-2009, 13:35
Quảng Chánh nếu có rảnh thì ĐT hỏi thăm chùa Phước Hải năm nay có tổ chức lễ vía Phật A Di Đà hay không? Nếu chùa có tổ chức thì Quảng Chánh sắp xếp cho các thành viên của Hội không đi ra Hà Nội được, thì cùng nhau tham gia lễ với chùa Phước Hải và tổ chức phóng sanh tại chùa luôn.
Đợt phóng sanh này Quảng Nghiêm cũng ủng hộ 100k nhé, Quảng Chánh cứ ứng trước rồi mình sẽ trả sau:D...A Di Đà Phật.
Tổ Đạo Tràng bây giờ gồm Quảng Nghiêm, Quảng Chánh, Quảng Giới, Quảng Tịnh và em PHST, để từ từ tổ chúng ta sẽ có buổi gặp mặt riêng. Quảng Nghiêm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách hành lễ, chuông, mõ, khánh, và dẫn chúng, sau đó Quảng Nghiêm sẽ cho các bạn thay phiên nhau mà dẫn chúng.
OK. Vụ liên lạc chùa Phước Hải nếu Quảng Giới giúp được càng tốt. Quảng Giới cho ý kiến nha.
Quảng Nghiêm
07-12-2009, 14:34
Mình không phải tổ đạo tràng nhưng cho mình tham gia cuộc hợp này với Quảng Nghiêm ơi, mình muốn học hỏi mấy cái vụ này lắm.
Hôm sinh hoạt thấy QN điều khiển đạo tràng, mình ghiền quá! :D
Nếu anh muốn tham gia tổ Đạo Tràng thì vào luôn:D!
Quảng Ngọc
07-12-2009, 15:08
Nếu anh muốn tham gia tổ Đạo Tràng thì vào luôn:D!
Đúng đấy, gia nhập vào tổ đạo tràng đi Dungds ơi! ! tổ đạo tràng càng đông càng tốt để có một đội quân dự bị hùng hậu@};-@};-@};-@};-
Quảng Ngọc
07-12-2009, 20:04
Tỷ QN nói quá làm QC sợ quá bỏ mất dấu sắc rồi. Làm sao đây;;);))
:DHì hì...Pháp danh thầy đã đặt cho khác gì cái tên khai sinh khi vào cửa Phật , thế mà dám bỏ á. méc thầy bắt phạt bây giờ:D. hì hì... Coi chừng bỏ dấu sắc mà lại thêm dấu hỏi thì nguy to:))=))
Giác ngộ
07-12-2009, 21:52
(Tỷ QN nói quá làm QC sợ quá bỏ mất dấu sắc rồi. Làm sao đây;;);)))
Huynh QC ơi có phải là bỏ dấu sắc thêm dấu hỏi rồi không? =))
Quảng Chánh
08-12-2009, 08:58
A Di Đà Phật
Quảng Viên
09-12-2009, 11:47
Nếu anh muốn tham gia tổ Đạo Tràng thì vào luôn:D!
Tại sao trong tổ Đạo Tràng lại toàn là nam không vậy cà ? Hay chỉ là vô tình thôi nhỉ ? hihih;;);;)
Quảng Nghiêm ơi ! Quảng Viên có ý kiến này há ? Khi nào SHĐT , Quảng Nghiêm nên dành 1 chút thời gian để chỉ dẫn cho tất cả các bạn trong Đạo Tràng chúng ta cách sử dụng chuông , khánh , mõ ... được không nhỉ ?
Đặc biệt là cách ( không biết gọi là gì ) :-?:-? nhưng ý là cách phát ra những từ mà có âm, điệu ( trong khi làm lễ đó ) . Nha ?
Ví dụ : Chí ( a ) tâm ( a ) đảnh ( a ) lễ (a ) .
Híc hic ... Mình diễn tả thế ... không biết các bạn có hiểu ý mình không nhỉ ?:-P:-P;));));))
Quảng Viên
09-12-2009, 11:56
Hihihi. Vào topic tổ phóng sinh mà lại buôn dưa lê chuyện tổ Đạo Tràng . hihi
Huynh Quảng Chánh cho Quảng Viên ké chút chí nha .
Mà Quảng Chánh cũng là thành viên tổ Đạo Tràng chớ bộ . ;;);;)
Huynh Quảng Chánh dễ thương lắm nha cả nhà.
Thầy bảo photo quyển " liễu sanh thoát tử " cho mọi người đọc , đáng lẽ việc mang sách đi photo phải là việc của tổ ấn tống , vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .
Cám ơn huynh Quảng Chánh nhiều nhiều nha . @};-@};-@};-@};-@};-
Quảng Chánh
09-12-2009, 12:05
Thầy bảo photo quyển " liễu sanh thoát tử " cho mọi người đọc , đáng lẽ việc mang sách đi photo phải là việc của tổ ấn tống , vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .
Cám ơn huynh Quảng Chánh nhiều nhiều nha . @};-@};-@};-@};-@};-[/quote]
Vụ này sao QC hỏng biết vậy QV? Chưa từng có "vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .":-? Hỏng hiểu từ đâu ra vậy ta(?????????????????????)
Quảng Viên
09-12-2009, 14:35
Vụ này sao QC hỏng biết vậy QV? Chưa từng có "vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .":-? Hỏng hiểu từ đâu ra vậy ta(?????????????????????)
Hí . Huynh cầm ... tức là huynh nhận lời chớ sao ! Hí hí :)):)):))
Quảng Chánh
09-12-2009, 15:35
Hết nói QV:(
Quảng Viên
09-12-2009, 16:14
Hết nói QV:(
Nói gì được nữa vì ngay từ ban đầu QV đã cám ơn huynh nhiều nhiều rồi mà . :9:1:9:1:9:1
Maika_ps
09-12-2009, 17:17
Thầy bảo photo quyển " liễu sanh thoát tử " cho mọi người đọc , đáng lẽ việc mang sách đi photo phải là việc của tổ ấn tống , vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .
Cám ơn huynh Quảng Chánh nhiều nhiều nha . @};-@};-@};-@};-@};-
Vụ này sao QC hỏng biết vậy QV? Chưa từng có "vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .":-? Hỏng hiểu từ đâu ra vậy ta(?????????????????????)[/quote]
:)) Cái này là chị Quảng Viên "gắp" Phật bỏ tay người rồi nhá nhá nhá =))
Chị cũng thương tình huynh Quảng Chánh với chớ, gắp kiểu này huynh ấy gánh nhiều quá lại vãng sanh sớm thì thiệt cho Hội mình lắm chị ơi =))
Chắc phải đổi pháp danh lại cho huynh rồi huynh ơi. Quảng Chánh thành Quảng Gánh nhé huynh =))
Quảng Chánh
09-12-2009, 17:51
Quẳng Gánh hay hơn :))
Maika_ps
09-12-2009, 18:28
Quẳng Gánh hay hơn :))
Huynh ơi huynh đừng quẳng, có gì mọi người sẽ sám hối và phụ giúp huynh mà. Ai biểu cái bụng của huynh tốt quá chi nên bị ... gánh :D
Chị Quảng Viên và mọi người ơi! Đừng có dồn ép huynh Quảng Chánh quá nha, hong thôi huynh quẳng gánh là Hội mình thiệt thoài lắm đó hic hic
Ai có nước mát, sâm hay rong biển gì cho huynh một ly đêeeeeeeeeeee
để huynh giải ... nặng :)) lấy quạt quạt cho huynh nữa mới được đó :D ~o)
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};->:D<
Quảng Ngọc
09-12-2009, 18:48
Huynh Quảng Chánh dễ thương lắm nha cả nhà.
Thầy bảo photo quyển " liễu sanh thoát tử " cho mọi người đọc , đáng lẽ việc mang sách đi photo phải là việc của tổ ấn tống , vậy mà huynh ấy nhận làm luôn đó .
Cám ơn huynh Quảng Chánh nhiều nhiều nha . @};-@};-@};-@};-@};-
Cái bác này 'lưu manh '' vừa thôi nhá. Dùng thủ thuật để tuồn trách nhiệm sang vai người khác à[-X. Hôm nay cứu bác một pha , khỏi Photo đi nhé , để chờ lúc nào rảnh QN thỉnh về tặng mỗi người mỗi cuốn cho đẹp
Quảng Chánh
09-12-2009, 22:02
A Di Đà Phật
Maika_ps
10-12-2009, 09:01
Phật A Di Đà ơi! Kẻ đánh người xoa? Con phải làm sao đây? Hỏng lẽ phóng sinh luôn cả mình thì lấy ai mà phóng sinh cho người khác?
Cũng may, QN giữa "diễn đàn thấy chuyện bất bình" nên ra tay cứu giúp. Thanks QN nhiều nhiều nha! Trả ơn QN bằng cách: gởi QN mấy quyển báo Giác Ngộ mang ra Hà Nội để cho mọi người đọc giải trí, sau đó thì quyên góp vào tổ báo nha!
Cảm tạ huynh yêu, cảm tạ tỷ yêu :x:x:x
Quảng Viên
10-12-2009, 10:59
:)) Cái này là chị Quảng Viên "gắp" Phật bỏ tay người rồi nhá nhá nhá =))
Chị cũng thương tình huynh Quảng Chánh với chớ, gắp kiểu này huynh ấy gánh nhiều quá lại vãng sanh sớm thì thiệt cho Hội mình lắm chị ơi =))
Huynh ơi huynh đừng quẳng, có gì mọi người sẽ sám hối và phụ giúp huynh mà. Ai biểu cái bụng của huynh tốt quá chi nên bị ... gánh :D
Chị Quảng Viên và mọi người ơi! Đừng có dồn ép huynh Quảng Chánh quá nha, hong thôi huynh quẳng gánh là Hội mình thiệt thoài lắm đó hic hic
Ai có nước mát, sâm hay rong biển gì cho huynh một ly đêeeeeeeeeeee
để huynh giải ... nặng :)) lấy quạt quạt cho huynh nữa mới được đó :D ~o)
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};->:D<
Công nhận ! em Maika này chọt cũng hay và nịnh cũng khéo.
Cái bác này 'lưu manh '' vừa thôi nhá. Dùng thủ thuật để tuồn trách nhiệm sang vai người khác à[-X. Hôm nay cứu bác một pha , khỏi Photo đi nhé , để chờ lúc nào rảnh QN thỉnh về tặng mỗi người mỗi cuốn cho đẹp
:)):)):)) .
Mọi người kỳ cục ghê nha ! Huynh Quảng Chánh hoan hỷ , vui vẻ mà sao mọi người cứ " lời ra tiếng vào " là sao vậy ?
Thôi, kệ người ta huynh há ! Quảng Viên cám ơn huynh ngay từ ban đầu rồi đó ... Nhớ hông , nhớ hông ? ;;);;)
Diệu Bích
10-12-2009, 11:06
Thấy anh Quảng Cánh (người có đôi cánh rộng, bao phủ và che chở mừ) nhiều việc quá mà thương. Ai cũng nhờ anh Quảng Cánh việc. Nào là ứng trước tiền phóng sinh, nào là photo sách, tổ chức lễ vía A DI ĐÀ v.v.... :(( Cố lên anh nhé!(*)
Quảng Chánh
10-12-2009, 11:18
A Di Đà Phật
Chị Qu. Vien: Tổ đạo tràng toàn nam vì trong nhóm cộng tu thì nguoi nam sẽ là người dắt chúng chị ạ.
Vụ đi mõ và khánh, chuông thì đừng vội, từ từ chúng ta cũng sẽ học được thôi.
Từ Tịnh
10-12-2009, 13:34
Thấy anh Quảng Cánh (người có đôi cánh rộng, bao phủ và che chở mừ) nhiều việc quá mà thương. Ai cũng nhờ anh Quảng Cánh việc. Nào là ứng trước tiền phóng sinh, nào là photo sách, tổ chức lễ vía A DI ĐÀ v.v.... :(( Cố lên anh nhé!(*)
Sao Huynh Quảng Chánh dạo này cứ bị đổi tên hoài thế nhỉ :D
Phật A Di Đà ơi! Kẻ đánh người xoa? Con phải làm sao đây? Hỏng lẽ phóng sinh luôn cả mình thì lấy ai mà phóng sinh cho người khác?
Cũng may, QN giữa "diễn đàn thấy chuyện bất bình" nên ra tay cứu giúp. Thanks QN nhiều nhiều nha! Trả ơn QN bằng cách: gởi QN mấy quyển báo Giác Ngộ mang ra Hà Nội để cho mọi người đọc giải trí, sau đó thì quyên góp vào tổ báo nha!
Huynh Quảng Chánh trả ơn kiểu này lại làm cho bác QN nặng gánh nữa roài :))
Quảng Viên
10-12-2009, 15:17
Chị Qu. Vien: Tổ đạo tràng toàn nam vì trong nhóm cộng tu thì nguoi nam sẽ là người dắt chúng chị ạ.
Vụ đi mõ và khánh, chuông thì đừng vội, từ từ chúng ta cũng sẽ học được thôi.
Không được viết tắt tên người ta kiểu đó nha ( Qu.Viên ) !
Đợt SHĐT vừa rồi không có Như Kim , chị thấy ... vắng vắng đó nha .
Quảng Chánh
10-12-2009, 15:29
A Di Đà Phật
Giác ngộ
10-12-2009, 16:52
Lại thêm chị QV được đổi tên à? =))
Huynh QC tha hồ lựa tên đẹp nha, các chị ưu ái huynh quá. Cho huynh quá chừng tên để chọn luôn! :D
Maika_ps
10-12-2009, 17:45
Đúng là đọc thấy tức cười há Qu. Viên :))=))
=)) =)) =)) :-t
Không được viết tắt tên người ta kiểu đó nha ( Qu.Viên ) !
Đợt SHĐT vừa rồi không có Như Kim , chị thấy ... vắng vắng đó nha . :)) Có ý đồ đó, Qu. Viên là quờ trúng viên:)):))
Quảng Chánh
10-12-2009, 18:09
A Di Đà Phật
Giác ngộ
11-12-2009, 14:22
=))=))=)) Không thể nhịn cười nổi. Hội mình ngày càng đa tài hihihi. Giỏi cả tài suy ngẫm hihihi
Quảng Chánh
11-12-2009, 14:49
Vụ Qu.Viên này phóng sinh đi nha!
A Di Đà Phật!
Quảng Chánh
28-12-2009, 17:55
Về việc tổ chức phóng sinh cho HBS Miền Nam vào dịp Vía Di Đà ngày 01/01/2010:
Do Chùa Phước Hải không có tổ chức lễ, nên chúng ta sẽ không tham gia với chùa được. Vậy bạn nào có ý kiến đề xuất gì thì vui lòng đóng góp.
Có thể là chúng ta tổ chức phóng sinh: cá, ốc, ếch... (ra chợ mua).
Địa điểm: có bạn nào có chỗ gần trong Thành phố không vì có bạn không đi xa được.
Quảng Giới
29-12-2009, 07:45
Quảng Giới thấy mình cứ phong sinh chim tại chùa Phước Hải rồi sau đó muốn đi đâu thì mình đi sau tại vì ngày đó là ngày vía Phật A Di Đà mình vào chùa Lễ Phật Rồi đi
Quảng Viên
29-12-2009, 10:13
Về việc tổ chức phóng sinh cho HBS Miền Nam vào dịp Vía Di Đà ngày 01/01/2010:
Do Chùa Phước Hải không có tổ chức lễ, nên chúng ta sẽ không tham gia với chùa được. Vậy bạn nào có ý kiến đề xuất gì thì vui lòng đóng góp.
Có thể là chúng ta tổ chức phóng sinh: cá, ốc, ếch... (ra chợ mua).
Địa điểm: có bạn nào có chỗ gần trong Thành phố không vì có bạn không đi xa được.
Hôm SHĐT mình đã đề xuất ý kiến là tha thiết mời các bạn đến gần nhà bố mẹ mình ở Thủ Đức ( đằng sau Cá Sấu Hoa Cà - cũng gần TP ) để thực hiện phóng sinh .
Bố mình rất hay đi câu , mình và Quảng Phước cũng nói nhiều về vấn đề sát sinh nhưng không lay chuyển được bố . Do vậy , nhân dịp này , mình hết lòng mời các bạn về gần nhà bố mẹ mình để phóng sinh .
Phóng sinh là thể hiện lòng từ bi và trong dịp này , phóng sinh có thể khiến bố mình thay đổi chăng ?
Mong các bạn hoan hỷ !
Nam mô A Di Đà Phật !
Quảng Chánh
29-12-2009, 11:10
Nếu vậy theo ý của Quảng Viên nhé! Quảng Viên báo cho biết địa điểm tập hợp, thời gian... Bạn nào có thể tham gia được thì cùng đi cho vui. Trên đường vào khu Cá Sấu Hoa cà có 1 cái chùa cũng nổi tiếng lắm (quên tên rồi), có thể ghé chùa trước rồi ghé chỗ nhà Quảng Viên sau.
Quảng Viên xem gần chỗ đó có thể mua cá, ốc... gì không luôn nha.
Quảng Viên
29-12-2009, 11:41
Nếu vậy theo ý của Quảng Viên nhé! Quảng Viên báo cho biết địa điểm tập hợp, thời gian... Bạn nào có thể tham gia được thì cùng đi cho vui. Trên đường vào khu Cá Sấu Hoa cà có 1 cái chùa cũng nổi tiếng lắm (quên tên rồi), có thể ghé chùa trước rồi ghé chỗ nhà Quảng Viên sau.
Quảng Viên xem gần chỗ đó có thể mua cá, ốc... gì không luôn nha.
Vậy Quảng Chánh cho mình biết số tiền phóng sinh trong đợt này là bao nhiêu thì mình mới biết được là phải mua số lượng bao nhiêu . Sáng hôm đó , mình cũng từ nhà mình ở Bà Chiểu chạy lên nhà Bố mẹ mình .
Giờ giấc thì mọi người cho ý kiến
Tập trung ở trước cửa Cá sấu Hoa Cà , Quảng Phước sẽ ra đón .
Quảng Viên
29-12-2009, 11:47
Quảng Phước bảo là mua cá sấu để phóng sinh kìa ! =))=))=))=))=))=))
Anh Quảng Chánh cho ý kiến coi !
Quảng Phước
29-12-2009, 12:05
Nam mô A Di Đà Phật
Phóng sinh mấy con cá sấu ở nơi mọi người hay đi câu cá, bảo đảm họ sẽ không dám đi câu cá nữa??? :-??
Lúc đó, chắc chắn ta sẽ thay đổi được họ. Từ "đi câu cá" sang "đi bắt cá" ........ "sấu"..... :9:1
Quảng Viên
29-12-2009, 12:23
Khoảng 8g rưỡi mình tổ chức phóng sinh được kg cả nhà ? các bạn cho mình xin danh sách để chờ đón các bạn ở điểm hẹn (Cá Sấu Hoa Cà ) nhé ! Số mobile của mình 0918 . 102. 903 , Quảng Phước 0909 . 535 . 179
Danh sách tham gia phóng sinh ngày Vía Đức Phật A Di Đà
1. Quảng Chánh
2. Quảng Phước
3. Quảng Viên
4. ( Xin vui lòng điền tiếp )
Mình có tổ chức ghé chùa .... gì mà Quảng Chánh nói được không , Quảng Chánh ? Nghe nói chùa đó to và nổi tiếng lắm ?
Quảng Quý
29-12-2009, 12:45
Hôm SHĐT mình đã đề xuất ý kiến là tha thiết mời các bạn đến gần nhà bố mẹ mình ở Thủ Đức ( đằng sau Cá Sấu Hoa Cà - cũng gần TP ) để thực hiện phóng sinh .
Bố mình rất hay đi câu , mình và Quảng Phước cũng nói nhiều về vấn đề sát sinh nhưng không lay chuyển được bố . Do vậy , nhân dịp này , mình hết lòng mời các bạn về gần nhà bố mẹ mình để phóng sinh .
Phóng sinh là thể hiện lòng từ bi và trong dịp này , phóng sinh có thể khiến bố mình thay đổi chăng ?
Mong các bạn hoan hỷ !
Nam mô A Di Đà Phật !
Phóng sanh chổ này chắc là bố Quảng Viên rất là thích vì.ao hồ sẽ có nhiều cá để mà ...câu:)):)):))
Quảng Ngọc
29-12-2009, 13:00
Nam mô A Di Đà Phật
Phóng sinh mấy con cá sấu ở nơi mọi người hay đi câu cá, bảo đảm họ sẽ không dám đi câu cá nữa??? :-??
Lúc đó, chắc chắn ta sẽ thay đổi được họ. Từ "đi câu cá" sang "đi bắt cá" ........ "sấu"..... :9:1
QP toàn chơi với hàng độc không à;;);;), nếu như thế thì không biết QP có phóng sanh chúng nổi không hay là cao lớn như QP cũng bị nó phóng cho luôn:)):))
Quảng Chánh
29-12-2009, 13:26
Tính tới 12:30 ngày 29/12/2009, tình hình đăng ký phóng sinh Vía Di Đà như sau:
1/ Dư kỳ trước chuyển sang: 80.000 đồng
2/ Số tiền đăng ký kỳ này: 1.200.000 đồng
3/ Tổng cộng: 1.280.000 đồng
Lịch trình ngày 01/01/2010 (nhằm ngày 17/11 Kỷ Sửu - Vía Di Đà):
Đây là lịch trình dành cho các bạn không đi Hà Nội và có thời gian rãnh vào ngày Tết Dương lịch, sẽ bao gồm: Phóng sinh và viếng các cảnh chùa tại Thủ Đức như: Vạn Đức, Vạn Hạnh ...
Xem tại đây:http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=h%E1%BB%93+ch%C3%AD+minh+city+vi%E1%BB%87t+nam&sll=10.968663,108.240051&sspn=0.081398,0.110378&ie=UTF8&hq=&hnear=Ho+Chi+Minh+City,+District+11,+Ho+Chi+Minh+C ity,+Vietnam&ll=10.86341,106.742601&spn=0.001283,0.001725&z=19&lci=com.panoramio.all
Thông tin chi tiết về điểm hẹn như tại thông tin của Quảng Viên đã nêu.
08:30 Tại Cá Sấu Hoa Cà, Quảng Phước sẽ đón mọi người.
Điện thoại: Quảng Viên 0918.102.903; Quảng Phước 0909.535.179
Cá Sấu Hoa Cà: http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=h%E1%BB%93+ch%C3%AD+minh+city+vi%E1%BB%87t+nam&sll=10.968663,108.240051&sspn=0.081398,0.110378&ie=UTF8&hq=&hnear=District+11,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&lci=com.panoramio.all&ll=10.833053,106.726685&spn=0.002545,0.003449&z=18
Đăng ký:
1/ Quảng Chánh
2/ Quảng Viên
3/ Quảng Phước
Nhắn Quảng Viên: nhớ mang theo trái mít (phải làm cho chín vào ngày đó mới được)
Quảng Phước
29-12-2009, 13:39
QP toàn chơi với hàng độc không à;;);;), nếu như thế thì không biết QP có phóng sanh chúng nổi không hay là cao lớn như QP cũng bị nó phóng cho luôn:)):))
8->
Ừ ha, sao em không nghĩ ra trời!!!! Phóng sinh con cá sấu 80kg giống em thì tốt biết mấy nhỉ??? :D:D:D. Số lượng ít mà chất lượng lắm nghen! Hì hì hì hì hì...
Mà quỹ phóng sinh nhà ta không đủ đâu!!! Chỉ phóng sinh được chục chú cá sấu nhỏ thôi! ;;);;);;)
Quảng Hùng
29-12-2009, 13:45
Danh sách tham gia phóng sinh ngày Vía Đức Phật A Di Đà
1. Quảng Chánh
2. Quảng Phước
3. Quảng Viên
4. ( Xin vui lòng điền tiếp )
Tiếp đây:
5. Dũng ds
6. Quảng Giới
Đây là một ngày rất quan trọng trong năm, chúng ta tu theo Tịnh độ lại càng đặc biệt quan trọng, đề nghi mọi người nếu không đi HN thì tham gia phóng sinh cho đông đủ.
Tiếp đây:
5. Dũng ds
6. Quảng Giới
Đây là một ngày rất quan trọng trong năm, chúng ta tu theo Tịnh độ lại càng đặc biệt quan trọng, đề nghi mọi người nếu không đi HN thì tham gia phóng sinh cho đông đủ.
Em không tham gia được huynh ơi, em bận ngày này mất rồi ... :-S
Sorry mọi người nhiều nhiều !
Quảng Hùng
29-12-2009, 14:06
Hôm SHĐT mình đã đề xuất ý kiến là tha thiết mời các bạn đến gần nhà bố mẹ mình ở Thủ Đức ( đằng sau Cá Sấu Hoa Cà - cũng gần TP ) để thực hiện phóng sinh .
Bố mình rất hay đi câu , mình và Quảng Phước cũng nói nhiều về vấn đề sát sinh nhưng không lay chuyển được bố . Do vậy , nhân dịp này , mình hết lòng mời các bạn về gần nhà bố mẹ mình để phóng sinh .
Phóng sinh là thể hiện lòng từ bi và trong dịp này , phóng sinh có thể khiến bố mình thay đổi chăng ?
Mong các bạn hoan hỷ !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nếu sau buổi phóng sinh này mà vẫn không lay chuyển được bác (bố chị Quảng Viên) thì đệ có một cách sau:
Chị Quảng Viên hãy kể cho bác ấy nghe câu chuyện về cụ Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời thử xem?
Cũng là câu cá nhưng dây câu của cụ không có lưỡi câu nên khi có người hỏi tại sao cụ lại câu cá như thế thì cụ nói câu sau:
"Hướng thực trung thử, bất hướng khúc trung cầu" (không biết có đúng 100% nguyên văn không):D.
Đại ý là: mượn việc câu cá để nghĩ việc đời và chờ thời chứ không phải muốn giết cá ăn.
Hãy thổi chất thơ vào việc câu cá của bác ấy, biến việc câu cá của bác ấy thành một thú vui tao nhã. Bác ấy vẫn đi câu cá và cá thì vẫn sống.
Biết đâu sau đòn tâm lý này thì bác ấy sẽ thay đổi. Biết đâu biết đâu đấy.........:D
Nếu sau câu chuyện này mà bác ấy hồi tâm chuyển ý thì chị phải khao cả đạo tràng miền nam 1 buổi ăn chay đó nha.:D;;)
Quảng Ngọc
29-12-2009, 14:24
Quảng Viên xem sách hay nghe đĩa '' Cô ba cháo gà chưa''? Mình có đĩa để trong nhà lâu rồi nhưng chưa nghe vì không có thời gian nhưng mình thấy nhiều người sau khi nghe câu chuyện này thì sợ sát sanh và khởi tâm ăn chay. Không biết cho bác nhà ta nghe có được không nhỉ??
Quảng Viên
29-12-2009, 14:33
Lịch trình ngày 01/01/2010 (nhằm ngày 17/11 Kỷ Sửu - Vía Di Đà):
Đây là lịch trình dành cho các bạn không đi Hà Nội và có thời gian rãnh vào ngày Tết Dương lịch, sẽ bao gồm: Phóng sinh và viếng các cảnh chùa tại Thủ Đức như: Vạn Đức, Vạn Hạnh ...
Thông tin chi tiết về điểm hẹn như tại thông tin của Quảng Viên đã nêu.
08:30 Tại Cá Sấu Hoa Cà, Quảng Phước sẽ đón mọi người.
Điện thoại: Quảng Viên 0918.102.903; Quảng Phước 0909.535.179
Đăng ký:
1/ Quảng Chánh
2/ Quảng Viên
3/ Quảng Phước
Nhắn Quảng Viên: nhớ mang theo trái mít (phải làm cho chín vào ngày đó mới được)
Các bạn ơi ! Cố gắng đi để chúng mình còn viếng cảnh chùa Vạn Đức. Hôm mình đi Hương Hải Thiền Viên , quý Thầy có nhắc là " Quý vị tu theo Tịnh Độ thì nên đến chùa Vạn Đức - ở Thủ Đức đảnh lễ Thầy ... ( mình quên tên rồi , huynh Quảng Chánh nhớ đó - Thầy là người sáng lập ra trường phái tu Tịnh Độ ở VN ) để Thầy chứng cho mình . Quý vị tu Tịnh Độ mà không đảnh lễ những vị Thầy như vậy là 1 thiếu sót và rất đáng tiếc !
QV truyền tải có thể chưa đúng về câu cú - nhưng về ý nghĩa thì đúng 100 %
( Nhắn Quảng Chánh : Quảng Viên quyết tâm mang theo trái mít để mời mọi người ) .
Mít ơi mít chín mau mau
Mang về Thủ Đức ta khao bạn bè
Bạn bè tao đã hăm he
Mày mà không chín ... cũng cho mày vãng sanh !!
:)):)):)):)):))
Quảng Chánh
29-12-2009, 14:50
Chùa Vạn Đức do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm nay 93 tuổi - trụ trì. Hàng năm có rất nhiều tăng, ni và Phật tử đến đây để đảnh lễ Hòa thượng.
"Năm 1955, với chí nguyện hoằng dương tịnh Độ, hướng dẫn chúng sanh đời mạt pháp, Hòa Thượng thành lập Cực Lạc Liên Hữu, khuyến tấn người niệm Phật, cầu vãng sanh Tịnh Độ. Cực Lạc Liên Hữu được Hòa Thượng khai hóa đã khơi dậy phong trào tu tập, khuyến tấn hành giả tín hướng chỉ quy Tịnh Độ. Hòa Thượng là vị Tổ Sư đương thời chấn hưng Tịnh Tông trong tòa nhà Phật Giáo Việt Nam. Hòa Thượng rất quán triệt Thánh điển, tinh tường y dược Đông Phương, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam thấm nhuần được kinh điển Đại Thừa phần lớn do công trình dịch thuật của Hòa Thượng."
"Hòa Thượng cả đời tận tụy vì Phật Pháp, luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh điển từ Hán Tạng ra Việt Văn làm chánh hạnh của đời mình. Hiện nay, tuy tuổi đã 90, nhưng tinh thần Hòa Thượng vẫn sáng suốt. Thân còn khỏe mạnh, tâm chuyên niêm Phật, vì sự lợi tha, cứ vào nửa tháng, Hòa Thượng lại truyền giới Bát quan trai cho hàng Phật tử tại gia đến tu học tại chùa Vạn Đức.
Hòa Thượng thật là một tấm gương sáng, một bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng Ni Phật tử Việt Nam."
nguồn: http://www.quangduc.com/tapsan/37chuavanduc.html (http://www.quangduc.com/tapsan/37chuavanduc.html)
Quảng Phước
29-12-2009, 14:50
Quảng Phước cũng đã dùng đến chiêu đó rồi!
:-/
Quảng Phước
29-12-2009, 14:51
Nếu sau buổi phóng sinh này mà vẫn không lay chuyển được bác (bố chị Quảng Viên) thì đệ có một cách sau:
Chị Quảng Viên hãy kể cho bác ấy nghe câu chuyện về cụ Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời thử xem?
Cũng là câu cá nhưng dây câu của cụ không có lưỡi câu nên khi có người hỏi tại sao cụ lại câu cá như thế thì cụ nói câu sau:
"Hướng thực trung thử, bất hướng khúc trung cầu" (không biết có đúng 100% nguyên văn không):D.
Đại ý là: mượn việc câu cá để nghĩ việc đời và chờ thời chứ không phải muốn giết cá ăn.
Hãy thổi chất thơ vào việc câu cá của bác ấy, biến việc câu cá của bác ấy thành một thú vui tao nhã. Bác ấy vẫn đi câu cá và cá thì vẫn sống.
Biết đâu sau đòn tâm lý này thì bác ấy sẽ thay đổi. Biết đâu biết đâu đấy.........:D
Nếu sau câu chuyện này mà bác ấy hồi tâm chuyển ý thì chị phải khao cả đạo tràng miền nam 1 buổi ăn chay đó nha.:D;;)
Quảng Phước dùng đến chiêu đó rồi!
:-/
Quảng Chánh
29-12-2009, 15:10
Danh sách:
1/ Quảng Chánh
2/ Quảng Viên
3/ Quảng Phước
4/ Anh Dũng DS
5/ Quảng Giới
Quảng Ngọc
29-12-2009, 15:38
Chùa Vạn Đức do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm nay 93 tuổi - trụ trì. Hàng năm có rất nhiều tăng, ni và Phật tử đến đây để đảnh lễ Hòa thượng.
"Năm 1955, với chí nguyện hoằng dương tịnh Độ, hướng dẫn chúng sanh đời mạt pháp, Hòa Thượng thành lập Cực Lạc Liên Hữu, khuyến tấn người niệm Phật, cầu vãng sanh Tịnh Độ. Cực Lạc Liên Hữu được Hòa Thượng khai hóa đã khơi dậy phong trào tu tập, khuyến tấn hành giả tín hướng chỉ quy Tịnh Độ. Hòa Thượng là vị Tổ Sư đương thời chấn hưng Tịnh Tông trong tòa nhà Phật Giáo Việt Nam. Hòa Thượng rất quán triệt Thánh điển, tinh tường y dược Đông Phương, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam thấm nhuần được kinh điển Đại Thừa phần lớn do công trình dịch thuật của Hòa Thượng."
"Hòa Thượng cả đời tận tụy vì Phật Pháp, luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh điển từ Hán Tạng ra Việt Văn làm chánh hạnh của đời mình. Hiện nay, tuy tuổi đã 90, nhưng tinh thần Hòa Thượng vẫn sáng suốt. Thân còn khỏe mạnh, tâm chuyên niêm Phật, vì sự lợi tha, cứ vào nửa tháng, Hòa Thượng lại truyền giới Bát quan trai cho hàng Phật tử tại gia đến tu học tại chùa Vạn Đức.
Hòa Thượng thật là một tấm gương sáng, một bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng Ni Phật tử Việt Nam."
nguồn: http://www.quangduc.com/tapsan/37chuavanduc.html (http://www.quangduc.com/tapsan/37chuavanduc.html)
Tin tức hay, giờ mình mới biết. Mình chưa có duyên đợt này cùng các bạn đến đảnh lễ HT, mình vẫn mong đợt sau sẽ được đến chùa Vạn Đức đảnh lễ Ngài
Quảng Viên
29-12-2009, 15:52
Tin tức hay, giờ mình mới biết. Mình chưa có duyên đợt này cùng các bạn đến đảnh lễ HT, mình vẫn mong đợt sau sẽ được đến chùa Vạn Đức đảnh lễ Ngài
Chị ơi , đã mong thì mong nhiều nhiều 1 chút . Em mong được đảnh lễ Quý Ngài và mong được dự Bát quan Trai nữa cơ !
Quảng Chánh
29-12-2009, 23:23
Chị ơi , đã mong thì mong nhiều nhiều 1 chút . Em mong được đảnh lễ Quý Ngài và mong được dự Bát quan Trai nữa cơ !
Hình như QV đã tìm được chỗ của mình rồi;)
Quảng Chánh
30-12-2009, 11:09
Danh sách tham gia phóng sinh và đi chùa ngày Vía Di Đà tại Thủ Đức:
1/ Quảng Chánh
2/ Quảng Viên
3/ Quảng Phước
4/ Anh Dũng DS
5/ Quảng Giới
6/
Chị Quảng Viên ơi , em còn có 1 cách nếu bố chị k nghe và k lay chuyển được sau buổi lễ phóng sanh thì chịlla2mm như sau
Em sẽ kể cho chị nghe câu chuyện này nhé la chuyện có thật 100%, hiện tại luôn,
Chuyện là như vậy , có 1 cặp vợ chồng kia ở dưới quê, Hoa k hỏi là quê nào nên k biết, hihihi., thì các anh chị biết dưới quê người dân hay đi câu cá để làm thức ăn hàng ngày muh, 1 hôm người chồng câu nhằm 1 con cá lóc mang về nha làm 1 bữa ăn trong gia đình, khi người chồng vừa ăn vào thì lập tức vong linh con cá lóc nhập vào người chồng để đòi mạng, 2 vợ chồng sợ quá k biết phải làm sao vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy, k biết nhân duyên như thế nào mà biết đến ngôi chùa Linh Quang Tịnh Xá ( ngôi chùa đó là nơi Hoa và gia đình Hoa quy y khi còn nằm trong bụng mẹ . Chùa đó ở đường Nguyễn Khoái,Q4) , khi 2 vợ chồng vào chánh điện vừa gặp Hòa Thượng vong linh con cá nhập vào người chồng liền và bạch với HT là, thầy biết k 2 vợ chồng này dám câu con lên rồi làm thịt ăn, mà thầy biết con là ai k, con đã tu 500 kiếp rồi, con phải đòi mạng cho bằng được,,,sau 1 hồi nghe HT thuyết pháp và giảng dạy thì con cá mới nói như vầy,,nếu muốn con tha mang cho nó thì mỗi ngày phải phóng sanh 51 con cá lóc, trong đó có 50 con cá lóc nhỏ và 1 con cá lóc lớn, và cứ phóng sanh như vậy hoài đến khi nào con kêu ngưng thì ngưng. Thế là 2 vợ chồng đó đồng ý phóng sanh mỗi ngày, để tiện cho công việc 2 vợ chồng dọn lên sài gòn mướn nhà ở gần chùa để tiện việc cùng vối thầy đi phóng sanh mỗi ngày.
Ngày đầu tiên phóng sanh có 1 sự cố nhỏ xảy ra,. vì 2 anh chị đó xưa nay đến giờ đâu biết gì về Phật Pháp và cũng đâu biết được lễ nghi khi phóng sanh., cứ nghe thầy nói là trước khi thả cá thầy sẽ tụng 1 thời kinh ,xong rồi mới thả, thì khi cá được mang ra sông trong lúc thầy chuẩn bị tụng kinh thì co 1 con cá từ trong bao người vợ cầm nhảy ra ngoài, người vợ lật đật nhảy xuống nước để bắt con cá bỏ lại trong bao chờ thầy chú nguyện xong mới thả, vừa bắt cá bỏ bao thì lập tức vong linh con cá nhập vào xác người chồng và nói " thầy thấy k ,con này nó ác lắm, con vừa mới thoát ra thì nó lại bắt con trở lại,uổng công con xin với dòng họ tổ tiên của con để tha cho nó bằng cách nó phải phóng sanh vậy mà giờ nó bắt con lại. người vợ khóc và năn nỉ quá trời, người vợ nói vì k biết cứ tưởng thầy tụng kinh xong mới được thà nên mới có hành động như vậy, lúc đó thầy cũng khuyên vong linh con cá đó nên hỷ xả vì người ta k biết thôi hoan hỷ đi đừng trách người ta nữa.lúc đó con cá mới chịu và xuất khỏi xac người chồng...và cứ thế 2 vợ chồng cứ phóng sanh mỗi ngày cũng được cả tháng mới xong, và hiện tài 2 vợ chồng vẫn thường vào chùa trì Chú Đại Bi để hồi hướng cho chúng,,,đến hôm nay thì mọi việc đã ổn....
Nếu bố chị k tin chị có thể đẫn bố chị về Chùa đó, chắc chắn đi 1 lấn đến chùa đó khi về bố chị sẽ có những suy nghĩ và thay dổi khác liền, nếu bố chị k suy nghĩ khác em sẽ thua chị 1 chầu kem nha còn nếu bố chị có thay đổi chị dẫn em đi ăn 1 chầu kem nha, chịu k :D:D:D:D:D
Hôm mọi người đi đảnh lễ HT Trí Tịnh em k đi được tiếc thật đó, trước đây em và gia đình có đến đảnh lễ sư ông và được sư ông vuốt đầu nữa, anh chị đến từ sáng đến trưa thì được sư ông vuốt đầu, đừng đi qua giờ cúng ngọ, sư ông sẽ k vuốt đầu đâu, chị QV nhớ dẫn con chị theo tốt lắm đó ....
@ Huynh Quảng Chánh ơi cho muội đăng ký 100k phóng sanh nha, ứng dùm muội luôn nhen, hôm shdt muội gữi lại huynh, nhớ đừng tính gấp đôi nhen....:x:x:x:x
Quảng Ngọc
30-12-2009, 11:29
Vậy thì QV nên dẫn Ba lên chùa Linh Quang Tịnh Xá gặp HT đi,( ông có chịu đi chùa không?) có khi nghe thầy khuyên ông sẽ ngộ ra ngay đấy.
Quảng Chánh
30-12-2009, 12:36
QV ơi! trưa bữa đó mời tụi này về nhà ba mẹ QV ăn cơm chay là OK nhất đấy. ;)
Quảng Chánh
30-12-2009, 12:39
@ Huynh Quảng Chánh ơi cho muội đăng ký 100k phóng sanh nha, ứng dùm muội luôn nhen, hôm shdt muội gữi lại huynh, nhớ đừng tính gấp đôi nhen....:x:x:x:x
Cảm ơn DH.
Trí Thiện
30-12-2009, 12:54
Nhân ngày HBS miền Nam tổ chức phóng sinh ( ngày Vía Đức Phật A Di Đà)
Mình xin được góp 100k vào đợt này để phóng sinh cá .
Tên: Mã ngọc Dung , SN 1979
( đã chuyển cho huynh QC )
cám ơn các bạn , sorry kì này mình tham gia trực tiếp không được :(
Quảng Chánh
30-12-2009, 13:02
Cảm ơn bạn Hộ Pháp.
Danh sách đăng ký phóng sinh vía Di Đà: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/dhang-ky-phong-sinh
Tổng số tiền đến hiện tại: 1.480.000 đồng.
Quảng Viên
30-12-2009, 15:05
@ Diệu Hoa :
Cho chị xin địa chỉ Linh Quang Tịnh xá được không ? Đường sá chị dở ẹc à !
Chị thử rủ bố mẹ chị đi xem sao . Nhưng làm sao để gặp Sư Trụ Trì ? Chắc phải "xi nhan " với Sư Trụ Trì trước quá à.
Quảng Viên
30-12-2009, 15:10
QV ơi! trưa bữa đó mời tụi này về nhà ba mẹ QV ăn cơm chay là OK nhất đấy. ;)
Đồng ý ! Hôm đó có món gì thì các bạn hoan hỷ "măm măm" món đó nha !
Thông báo , thông báo !
Quả mít hôm nay hơi hơi có mùi . Đích thị là nó chờ đến ngày đó mới chịu vãng sanh rồi !
Quảng Viên
30-12-2009, 15:13
Danh sách:
1/ Quảng Chánh
2/ Quảng Viên
3/ Quảng Phước
4/ Anh Dũng DS
5/ Quảng Giới
Các bạn ơi , đăng ký tham gia đi nào ! Được đi vãn cảnh chùa , được ăn mít nữa nè ! Nhá, nhá , nhá ?
Quảng Hùng
30-12-2009, 17:03
.......
Nếu bố chị k tin chị có thể đẫn bố chị về Chùa đó, chắc chắn đi 1 lấn đến chùa đó khi về bố chị sẽ có những suy nghĩ và thay dổi khác liền, nếu bố chị k suy nghĩ khác em sẽ thua chị 1 chầu kem nha còn nếu bố chị có thay đổi chị dẫn em đi ăn 1 chầu kem nha, chịu k :D:D:D:D:D
Diệu Hoa ơi lúc anh hiến kế cho QV anh nói nếu thành công thì QV phải dắt cả đạo tràng miền nam đi ăn chay.
Nay em hiến kế mà em chỉ kêu QV dắt một mình em đi ăn thì coi sao được?
Tóm lại, dù thành công hay thất bại thì Dũng này và các đạo hữu miền nam khác phải được đi ăn kem mới được đó nha.
Vậy mới fair play.
Quảng Viên
30-12-2009, 17:12
Diệu Hoa ơi lúc anh hiến kế cho QV anh nói nếu thành công thì QV phải dắt cả đạo tràng miền nam đi ăn chay.
Nay em hiến kế mà em chỉ kêu QV dắt một mình em đi ăn thì coi sao được?
Tóm lại, dù thành công hay thất bại thì Dũng này và các đạo hữu miền nam khác phải được đi ăn kem mới được đó nha.
Vậy mới fair play.
2 bạn này tham - sân - si vẫn còn nặng lắm . hehehhee :)):)):)):)):))
Quảng Chánh
30-12-2009, 21:55
QV ơi, QC có hỏi cá trê (con khoảng 1 ngón tay rưỡi), 70K / kg. QV xem giá thế nào nhé! Người ta sẽ chở đến Cá Sấu Hoa Cà cho mình luôn.
Rồi mình sẽ ghé chợ mua thêm ốc, lươn, ếch, rùa... nếu có.
Đọc mà thèm quá đi mấy anh chị ơi[-o<[-o<[-o<
Cầu xin cho ngày Vía Đức Từ Phụ được thành công viên mãn.
Em thành thật cảm ơn các anh chị đã tổ chức buổi lễ phóng sinh và viếng cảnh chùa cho hội miền Nam thật tuyệt, trong khi đó em lại bỏ đi mất tiêu :((:((:((
Chị Quảng Viên mời cả nhà cơm chay là đòn tuyệt diệu cho việc tránh sát sanh, và khi đi phóng sanh nhớ rủ Ba chị theo nữa nha. Khi nhìn những người trẻ thành tâm vì sự sống mà thả chúng , và nhìn những người trẻ - là những người lòng ham muốn rất cao - mà chịu ăn uống đạm bạc rau dưa ko đòi hỏi thịt cá, chắc là Ba chị sẽ có thay đổi. Và cùng đừng quên hàng ngày niệm Phật hồi hướng công đức mong Ba mau tỉnh trí quay đầu nhe.
Hôm qua chở Ba em vô bệnh viện, nhìn ông cụ mà em xót xa, cứ tiếc cho 1 kiếp người đầy đủ lục căn, tướng tá đạo mạo đẹp đẽ ( cao 1m7, đương thời nặng 70 ký, giờ chỉ còn da bọc xương:-S), đầu óc minh mẫn thông minh, mà ko biết tu, để bây giờ nằm sát giường, đầu óc lơ mơ, giờ mà có khuyên tu nữa thì cũng giống như một biển nước mặn mà đổ 1 ly nước ngọt vào. Nghĩ vậy mà thấy buồn ghê gớm. Buồn là mình làm con cũng chẳng giúp gì được hơn trong cái nghiệp bao la đó do ông cụ tự tạo ra. Chỉ biết niệm niệm liên tục và hồi hướng cho ông khỏi đau đớn mà thôi.
Xung quanh giường ba em nằm toàn người lớn tuổi, rên la vì đau đớn :-S mới thấy là mình biết đến Phật khi còn trẻ là một phước duyên quá lớn cả nhà ạ.:x
Quảng Chánh
31-12-2009, 09:49
Đọc mà thèm quá đi mấy anh chị ơi[-o<[-o<[-o<
==> Cái này là thèm mít đây!
Hôm qua chở Ba em vô bệnh viện, nhìn ông cụ mà em xót xa, cứ tiếc cho 1 kiếp người đầy đủ lục căn, tướng tá đạo mạo đẹp đẽ ( cao 1m7, đương thời nặng 70 ký, giờ chỉ còn da bọc xương:-S), đầu óc minh mẫn thông minh, mà ko biết tu, để bây giờ nằm sát giường, đầu óc lơ mơ, giờ mà có khuyên tu nữa thì cũng giống như một biển nước mặn mà đổ 1 ly nước ngọt vào. Nghĩ vậy mà thấy buồn ghê gớm. Buồn là mình làm con cũng chẳng giúp gì được hơn trong cái nghiệp bao la đó do ông cụ tự tạo ra. Chỉ biết niệm niệm liên tục và hồi hướng cho ông khỏi đau đớn mà thôi.
Xung quanh giường ba em nằm toàn người lớn tuổi, rên la vì đau đớn :-S mới thấy là mình biết đến Phật khi còn trẻ là một phước duyên quá lớn cả nhà ạ.:x
==> Ba NK khỏe chưa? Có gì NK cho tên ông cụ để ngày mai Phóng sinh hồi hướng luôn nha!
Quảng Viên
31-12-2009, 09:51
Em thành thật cảm ơn các anh chị đã tổ chức buổi lễ phóng sinh và viếng cảnh chùa cho hội miền Nam thật tuyệt, trong khi đó em lại bỏ đi mất tiêu :((:((:((
Hôm qua chở Ba em vô bệnh viện, nhìn ông cụ mà em xót xa, cứ tiếc cho 1 kiếp người đầy đủ lục căn, tướng tá đạo mạo đẹp đẽ ( cao 1m7, đương thời nặng 70 ký, giờ chỉ còn da bọc xương:-S), đầu óc minh mẫn thông minh, mà ko biết tu, để bây giờ nằm sát giường, đầu óc lơ mơ, giờ mà có khuyên tu nữa thì cũng giống như một biển nước mặn mà đổ 1 ly nước ngọt vào. Xung quanh giường ba em nằm toàn người lớn tuổi, rên la vì đau đớn :-S mới thấy là mình biết đến Phật khi còn trẻ là một phước duyên quá lớn cả nhà ạ.:x
Ôi , bố chị cũng thế . Hồi trước đạo mạo , da dẻ hồng hào . Bây giờ , vì ham đi câu mà ngồi nắng phơi sương nên không còn tướng mạo đẹp như ngày xưa .
Chị in đậm câu màu đỏ của em . Chị rất tâm đắc câu này . Hôm bữa , trên xe chị em mình cũng 8 được 1 chút rồi đó . >:D<>:D<
Quảng Viên
31-12-2009, 09:55
Mình có mang theo áo tràng để mặc trong lúc phóng sinh không cả nhà ? Lần đầu tiên QV ra ngoài phóng sinh , mấy lần trước phóng sinh chim trong chùa không hà !
Quảng Giới
31-12-2009, 09:59
Hội mình vui quá đi cá sấu cà sẳn phóng sinh cá sấu luôn mặc áo tràng cho trang nghiêm :D:D:D
Quảng Chánh
31-12-2009, 10:07
Mình có mang theo áo tràng để mặc trong lúc phóng sinh không cả nhà ? Lần đầu tiên QV ra ngoài phóng sinh , mấy lần trước phóng sinh chim trong chùa không hà !
Cứ mang theo áo tràng, nếu cần thì mặc, dù gì cũng phải đi chùa mà.
Quảng Viên
31-12-2009, 12:04
Hội mình vui quá đi cá sấu cà sẳn phóng sinh cá sấu luôn mặc áo tràng cho trang nghiêm :D:D:D
Chương trình là phóng sinh 5 con cá sấu đó em !
Nhà mình ơi , tham gia phóng sinh đi nào !
Quảng Hùng
31-12-2009, 12:10
Chương trình là phóng sinh 5 con cá sấu đó em !
Nhà mình ơi , tham gia phóng sinh đi nào !
5 người đi vậy mỗi người phóng sinh 1 con cá sấu.
Mọi người cẩn thận kẻo chưa kịp phóng sinh cá sấu thì cá sấu phóng sinh mình đó nha.;)):D
Quảng Ngọc
31-12-2009, 15:15
5 người đi vậy mỗi người phóng sinh 1 con cá sấu.
Mọi người cẩn thận kẻo chưa kịp phóng sinh cá sấu thì cá sấu phóng sinh mình đó nha.;)):D
Có phóng sanh cá sấu nữa hả?? sao mà thích thế. Lúc phóng sanh bác Dũng nhớ nhắc mọi người khẩu hiệu này lần nữa nha không thì sẽ chuyển đổi từ phóng sanh sang được phóng sanh dó nhá;));)).
Lần này tụi tui lo đi đánh chiếm, các bác ở nhà cuẩn bị hoành tráng quá: nào đi chùa Vạn Phát, nào phóng sanh cá sấu với...., nào phóng sanh mít...nào tụ tập ăn chay ...nhiều chương trình quá bởi vậy 'lỳ'' như NK mà cũng phải lên tiếng ''ganh tỵ'' nữa là.
Chúc nhà ta một buổi phóng sanh đầy viên mãn, đầy an lạc trong ánh hào quang của đức từ phụ A DI ĐÀ. Đi về nhớ post bài tường thuật tỷ mỷ cho người thưởng thức với nghe. Bác Dũng nhớ cho cả hình ảnh nha. Xin tán thán công đức của Quảng Chánh và các bạn. A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Hoa ơi lúc anh hiến kế cho QV anh nói nếu thành công thì QV phải dắt cả đạo tràng miền nam đi ăn chay.
Nay em hiến kế mà em chỉ kêu QV dắt một mình em đi ăn thì coi sao được?
Tóm lại, dù thành công hay thất bại thì Dũng này và các đạo hữu miền nam khác phải được đi ăn kem mới được đó nha.
Vậy mới fair play.
Anh dung ơi em cũng định nói như vậy đó, nhưng sô bị chị QV đánh đón k cho ăn luôn t hì sao, muội biết huynh dễ thương lắm nuh, muội nói vậy thế nào huynh cũng phản đối muh lên tiếng, như vậy c3 đạo tràng mới được đi ăn muh muội k phải bỉ đánh đón. hihihihihi:)):)):)):)):))
@ Diệu Hoa :
Cho chị xin địa chỉ Linh Quang Tịnh xá được không ? Đường sá chị dở ẹc à !
Chị thử rủ bố mẹ chị đi xem sao . Nhưng làm sao để gặp Sư Trụ Trì ? Chắc phải "xi nhan " với Sư Trụ Trì trước quá à.
Chị đây là địc chỉ chùa nè
Hẻm 43 đường Nguyễn Khoái, q4
Qua cây cầu dừa chạy lên 1 đoạn đến ngả 3 quẹo trái, chạy thẳng gần cuối đường nhìn bên trái có hẻm 43, quẹo vào đi thẳng sẽ tới chùa
Trước hẻm có bảng ghi chùa Linh Quang Tịnh Xá, chị đi vào hỏi người ta sẽ chỉ chị, hoặc nếu khi nào chị sắp xếp đi được nếu em đi HN về thi em dẫn chị đi, nếu em chưa về thì em nhờ mẹ em dẫn chị đi, chị yên tâm dừng ngại cũng đừng sợ làm phiền gì hết nhen, có gì liên lạc em khi chị muốn đi heng
Quảng Chánh
31-12-2009, 15:51
Lần này tụi tui lo đi đánh chiếm, các bác ở nhà cuẩn bị hoành tráng quá: nào đi chùa Vạn Phát, nào phóng sanh cá sấu với...., nào phóng sanh mít...nào tụ tập ăn chay ...nhiều chương trình quá bởi vậy 'lỳ'' như NK mà cũng phải lên tiếng ''ganh tỵ'' nữa là.
Đính chính: Vạn Đức. QN toàn là đổi tên thôi.;;)
Quảng Ngọc
31-12-2009, 17:15
Đính chính: Vạn Đức. QN toàn là đổi tên thôi.;;)
Ý chết, QN lẩm cẩm quá rồi, May QC nhắc nhỡ kịp thời không cứ sai tuốt luốt luôn. Cám ơn QC nha. @};-@};-
Maika_ps
31-12-2009, 18:00
Mình có mang theo áo tràng để mặc trong lúc phóng sinh không cả nhà ? Lần đầu tiên QV ra ngoài phóng sinh , mấy lần trước phóng sinh chim trong chùa không hà !
Hôm đó mọi người còn phải vào các chợ mua và chở nữa, sẽ mệt lắm đấy. Ăn mặc đơn giản thôi để còn dính... sình nữa. Không cần phải quá lễ nghi đâu chị ạhh. Để dành thời gian truy lùng cứu được thêm vài con vật sẽ qu1y lắm đó chị :D
Quảng Hùng
31-12-2009, 18:27
Anh dung ơi em cũng định nói như vậy đó, nhưng sô bị chị QV đánh đón k cho ăn luôn t hì sao, muội biết huynh dễ thương lắm nuh, muội nói vậy thế nào huynh cũng phản đối muh lên tiếng, như vậy c3 đạo tràng mới được đi ăn muh muội k phải bỉ đánh đón. hihihihihi:)):)):)):)):))
Chiêu này Khổng Minh cũng thua em nữa Diệu Hoa ơi.
Quảng Chánh
01-01-2010, 17:21
Tổng kết Phóng sinh Vía Di Đà 17/11 Kỷ Sửu (01/01/2010):
Vào lúc 8:30, mọi người đã tập trung trước Cá Sấu Hoa Cà, rồi mang 21 kg cá trê con vào nhà Quảng Viên, sau đó bố mẹ QV hướng dẫn ra bờ sông gần cầu Gò Dưa để tiến hành phóng sinh. Đặc biệt trong đợt phóng sinh này còn có mấy con dế do con trai của QV phát bồ đề tâm mua từ cửa hàng bán thức ăn cho chim=D>. Sau khi niệm Phật, toàn bộ số cá đã tung tăng bơi lội, hoan hỷ trở về với tự do. Nguyện cầu cho các chú cá hội đủ duyên lành, sau khi mãn báu thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Sau khi phóng sinh xong, mọi người tiếp tục lên đường đến Chùa Vạn Đức tham gia niệm Phật, đi kinh hành niệm Phật tới 12 giờ trưa rồi về nhà QV ăn cơm và ăn "mí í í í í í í í ít".
Anh Dũng ơi! post hình cho mọi người xem nhé! Link hình: http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=6356 (http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=6356)
Về tài chính: 21 kg x 70.000 = 1.470.000 đồng, người bán cá gởi lại 70.000 để phóng sinh rùa (khi nào tiện sẽ PS). Như vậy, số tiền còn lại sau đợt này là: 1,480,000 - 1,400,000 = 80.000 đồng.
Link tổng kết: http://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/tong-ket-phong-sinh/tong-ket-phong-sinh-ngay-via-di-dha-01-01-2010
Quảng Viên
04-01-2010, 09:42
Chị đây là địc chỉ chùa nè
Hẻm 43 đường Nguyễn Khoái, q4
Qua cây cầu dừa chạy lên 1 đoạn đến ngả 3 quẹo trái, chạy thẳng gần cuối đường nhìn bên trái có hẻm 43, quẹo vào đi thẳng sẽ tới chùa
Trước hẻm có bảng ghi chùa Linh Quang Tịnh Xá, chị đi vào hỏi người ta sẽ chỉ chị, hoặc nếu khi nào chị sắp xếp đi được nếu em đi HN về thi em dẫn chị đi, nếu em chưa về thì em nhờ mẹ em dẫn chị đi, chị yên tâm dừng ngại cũng đừng sợ làm phiền gì hết nhen, có gì liên lạc em khi chị muốn đi heng
Em ơi ! Vậy khi nào chị thu xếp công việc nhà ổn ổn thì chị sẽ phiền em đó nhen !
Maika_ps
09-01-2010, 11:45
Báo cáo huynh Quảng Chánh! Sáng nay Maika đã nhận được 100 USD của huynh Quảng Quý đóng vào quỹ phóng sinh Hội miền Nam (và 100 USD cho quỹ phóng sinh hội miền Bắc, huynh Quảng Quý nhờ anh Khoa chuyển dùm đến Maika). Maika sẽ chuyển cho huynh vào kỳ shdt này nhé!
Quảng Chánh
11-01-2010, 13:01
Cảm ơn Maika, Cảm ơn Huynh Quảng Quý.
Phóng sinh kỳ SHĐT tháng 01/2010 (ngày 17/10/2010) đã bắt đầu khởi động. Tổ Phóng sinh hoan hỷ nhận đăng ký PS từ quý vị tại DĐ và tại link: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/dhang-ky-phong-sinh
Chân thành cảm ơn!
Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho những người con Phật luôn có trí huệ và sức khỏe để tu học và phụng sự chúng sanh.
Quảng Viên
11-01-2010, 15:25
Phóng sinh kỳ SHĐT tháng 01/2010 (ngày 17/10/2010) đã bắt đầu khởi động.
Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho những người con Phật luôn có trí huệ và sức khỏe để tu học và phụng sự chúng sanh.
Quảng Chánh ơi , cho Quảng Viên ké 100k tiền PS nhé ! ( đăng ký rồi ) . Hôm SHĐT , Quảng Viên sẽ gửi lại nha !
@-)@-)@-) Từ giờ cho tới ngày SHĐT , pà kon mình sẽ gọi tên Quảng Chánh dài dài ! " . Chẳng hạn " Quảng Chánh ơi , ứng dùm tiền PS nhé ! Cám ơn huynh nhiều ! " :)):)):))
Quảng Viên
11-01-2010, 15:57
Trước hết , Quảng Viên xin cám ơn tấm chân tình của các bạn đã không ngại đường sá xa xôi đến tận nhà bố mẹ mình ở Thủ Đức để phóng sinh cá.
Sau đó , xin chia vui chuyện gia đình với các bạn trong Hội !
Trưa đó , sau khi các bạn ra về , bố mình vẫn còn lý sự , vặn vẹo và hỏi nhiều câu cắc cớ lắm ! Câu nào mình trả lời được thì mình trả lời ngay lập tức ! Khi biết bố lý sự , mình bảo " bố tha lỗi , nếu bố hỏi để tìm hiểu thì con trả lời , nếu không biết con sẽ hỏi các bạn con để trả lời thích đáng cho bố . Nhưng câu này, con biết là bố đang vặn vẹo cho nên con xin phép không trả lời nhé ! " . hihihi
Ở nhà bố mẹ trong mấy ngày nghỉ lễ đó , lúc nào mình cũng cầm tràng hạt và lần . ( Con xin Chư Phật tha lỗi cho con . Bình thường ở nhà , ít khi nào con lần tràng hạt , nhưng vì đang thực hiện công cuộc "hoằng pháp" cho bố mẹ con nên con mới thể hiện như vậy ) . Nam mô A Di Đà Phật !
Thật là duyên lành cho gia đình Quảng Viên khi hôm đó được cùng với các bạn tham gia niệm Phật ở chùa Vạn Đức ! Có lẽ , do sự uy nghiêm, thánh thiện và trang nghiêm nơi Chánh Điện , hòa với uy lực từ tiếng niệm Phật của các Quý Thầy cùng sự thành tâm của tất cả Phật tử tham gia niệm Phật vào ngày hôm đó đã tác động đến bố mình . Sau ngày vía Đức Phật A Di Đà 3-4 hôm , đích thân bố mình ra cửa hàng Trang Nhã ở Quận 5 để thỉnh tràng hạt về lần !
Mình tự nhủ "cứ từ từ " vì một khi bố biết niệm Phật thì tự dưng bố sẽ hiểu và không đi câu nữa . Quả thật , hôm bữa bố nói với mình là " chắc bố không đi câu nữa ,con ạ " . Và nói là bố sẽ phóng sinh đàn cá mà bố câu và nuôi trong cái hồ nho nhỏ ở sân nhà !
Hôm PS đàn cá đó , Quảng Viên sẽ mời các bạn đến cho vui nha .
Một lần nữa , xin chân thành cám ơn tấm chân tình của các bạn ! >:D<>:D<>:D<>:D<
Quảng Ngọc
11-01-2010, 16:35
Chúc mừng Quảng Viên, Quảng phước hoằng Pháp cho bố mẹ mình đã thành công bước đầu. Thế là vui lắm rồi, từ từ ông bà sẽ hiểu ra và tin theo thôi. QV,QP hãy luôn quan tâm và đề cập nhiều về Phật pháp khi ở gần bố mẹ nhé. Thấy giới trẻ là giới thường ăn chơi, hưởng thụ mà tín tâm, tu tập chăm chỉ như thế chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến người già. Chúc 2 bạn ngày càng có thêm tin vui về bố mẹ mình và hãy chia sẽ cùng với mọi người nhé
Quảng Chánh
11-01-2010, 17:05
Chúc mừng QV nhé! QV, QP và các cháu nên thường xuyên về thăm nhà bố mẹ, rồi tổ chức đi chùa Vạn Đức (gần mà) rồi nếu tiện thì đăng ký sinhh hoạt đạo tràng luôn, sẽ rất hay. Để QC ghé hỏi xem CN này mình có thể ghé chùa VĐ niệm Phật được không, nếu được thì rất tuyệt.
Quảng Ngọc
11-01-2010, 17:28
Để QC ghé hỏi xem CN này mình có thể ghé chùa VĐ niệm Phật được không, nếu được thì rất tuyệt.
Hay quá, QC liên hệ giùm nha. Mong là có kết quả.Thanks a lot!!!!!!!!!!
Quảng Viên
11-01-2010, 17:34
Chúc mừng QV nhé! QV, QP và các cháu nên thường xuyên về thăm nhà bố mẹ, rồi tổ chức đi chùa Vạn Đức (gần mà) rồi nếu tiện thì đăng ký sinhh hoạt đạo tràng luôn, sẽ rất hay. Để QC ghé hỏi xem CN này mình có thể ghé chùa VĐ niệm Phật được không, nếu được thì rất tuyệt.
Trời ơi ! Sao mà mình " mê" Quảng Chánh thế không biết !:x:x:x
Nghe tin chùa PH bận việc , mình tính đề xuất ý kiến liên hệ chùa vạn Đức mà hỏng dám ! hihihi.
Nếu được , thì còn gì bằng ! Quá tuyệt ! Quá tuyệt !
Quảng Chánh
11-01-2010, 17:38
Trời ơi ! Sao mà mình " mê" Quảng Chánh thế không biết !:x:x:x
Cho xin 2 chữa "Bình An". (:|
Quảng Viên
11-01-2010, 18:08
Cho xin 2 chữa "Bình An". (:|
Hihi ! Ăn đòn nha Quảng Chánh ! :-t:-t:-t
Hihi ! Ăn đòn nha Quảng Chánh ! :-t:-t:-t
Chúc mừng chị Quảng Viên nhé, đã thành công được 10% rồi đó.
Vui ghê @};-
Quảng Quý
12-01-2010, 08:39
Chúc mừng cả nhà Quảng Viên! Đúng là Phật pháp nhiệm mầu! Trên cả tuyệt vời, phải không QV? @};-@};-@};-
Quảng Viên
12-01-2010, 16:02
Chúc mừng chị Quảng Viên nhé, đã thành công được 10% rồi đó.
Vui ghê @};-
Chúc mừng cả nhà Quảng Viên! Đúng là Phật pháp nhiệm mầu! Trên cả tuyệt vời, phải không QV? @};-@};-@};-
Uhm. Mình niệm Phật rồi hồi hướng cho bố , cầu xin Chư Phật từ bi gia hộ cho bố mình cảnh tỉnh, bỏ nghiệp sát sinh mà quay về niệm Phật .
Mừng lắm chứ , các bạn !
Chúc mừng chị QV nhen, nhờ vào lòng cầu nguyện tha thiết của chị đã vang động đến mười phương Chư Phật rùi, cố lên chị nhé , em nguyện cấu cho chị được như sở nguyện 100% luôn[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
Anh Dung ui, cả nhà mình sắp được 1 chấu cơm chay rùi heng;;);;);;);;);;)
Trước hết , Quảng Viên xin cám ơn tấm chân tình của các bạn đã không ngại đường sá xa xôi đến tận nhà bố mẹ mình ở Thủ Đức để phóng sinh cá.
Sau đó , xin chia vui chuyện gia đình với các bạn trong Hội !
Trưa đó , sau khi các bạn ra về , bố mình vẫn còn lý sự , vặn vẹo và hỏi nhiều câu cắc cớ lắm ! Câu nào mình trả lời được thì mình trả lời ngay lập tức ! Khi biết bố lý sự , mình bảo " bố tha lỗi , nếu bố hỏi để tìm hiểu thì con trả lời , nếu không biết con sẽ hỏi các bạn con để trả lời thích đáng cho bố . Nhưng câu này, con biết là bố đang vặn vẹo cho nên con xin phép không trả lời nhé ! " . hihihi
Ở nhà bố mẹ trong mấy ngày nghỉ lễ đó , lúc nào mình cũng cầm tràng hạt và lần . ( Con xin Chư Phật tha lỗi cho con . Bình thường ở nhà , ít khi nào con lần tràng hạt , nhưng vì đang thực hiện công cuộc "hoằng pháp" cho bố mẹ con nên con mới thể hiện như vậy ) . Nam mô A Di Đà Phật !
Thật là duyên lành cho gia đình Quảng Viên khi hôm đó được cùng với các bạn tham gia niệm Phật ở chùa Vạn Đức ! Có lẽ , do sự uy nghiêm, thánh thiện và trang nghiêm nơi Chánh Điện , hòa với uy lực từ tiếng niệm Phật của các Quý Thầy cùng sự thành tâm của tất cả Phật tử tham gia niệm Phật vào ngày hôm đó đã tác động đến bố mình . Sau ngày vía Đức Phật A Di Đà 3-4 hôm , đích thân bố mình ra cửa hàng Trang Nhã ở Quận 5 để thỉnh tràng hạt về lần !
Mình tự nhủ "cứ từ từ " vì một khi bố biết niệm Phật thì tự dưng bố sẽ hiểu và không đi câu nữa . Quả thật , hôm bữa bố nói với mình là " chắc bố không đi câu nữa ,con ạ " . Và nói là bố sẽ phóng sinh đàn cá mà bố câu và nuôi trong cái hồ nho nhỏ ở sân nhà !
Hôm PS đàn cá đó , Quảng Viên sẽ mời các bạn đến cho vui nha .
Một lần nữa , xin chân thành cám ơn tấm chân tình của các bạn ! >:D<>:D<>:D<>:D<
Phật ơi, tin vui vầy mà đến giờ em mới hay ! Em giơ 2 càng lên chúc mừng chị nè :)>- !
Quảng Viên
13-01-2010, 11:10
Tin vui vầy mà đến giờ em mới hay ! Em giơ 2 càng lên chúc mừng chị nè :)>- !
Ý ! coi chừng té , cưng ! hehehehhe
huynh Quảng Chánh ơi hôm shdt, huynh phóng sinh dùm muội nha và hồi hướng dùm mẹ muội tên là Nguyễn Thị Thảo, pháp danh Diệu Thuận 54t, cám ơn huynh nhiều nhiều nhiều nhen
Trí Thiện
16-01-2010, 15:19
huynh Quảng Chánh ơi hôm shdt, huynh phóng sinh dùm muội nha và hồi hướng dùm mẹ muội tên là Nguyễn Thị Thảo, pháp danh Diệu Thuận 54t, cám ơn huynh nhiều nhiều nhiều nhen
Thấy DH post bài đi HN về bị bệnh, cầu mong sao cho DH mau lành bệnh để còn SHDT sớm :9:1 @};-
Thân
Quảng Chánh
18-01-2010, 10:59
Tổng kết Phóng sinh ngày 17/01/2010 tại Chùa Pháp Bửu:
Vui lòng xem tại link: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/tong-ket-phong-sinh/tong-ket-phong-sinh-ngay-via-di-dha-01-01-2010
Tổ Phóng sinh tiếp tục nhận đăng ký Phóng sinh tại diễn đàn và tại link: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh/dhang-ky-phong-sinh
Huu Minh
20-01-2010, 09:59
Rất vui khi biết hội phóng sinh miền Nam do anh Quảng Chánh đề xướng. Xin anh vui lòng cho địa chỉ tại VN của anh vì Hữu Minh đang định cư tại nước ngoài nên việc gửi tiền qua ngân khoản VN không khả thi. Vì thế HM chỉ có thể gửi tiền qua dịch vụ đến tận nhà anh được mà thôi. Anh thông cảm giùm nhé.
Công đức phóng sanh thật vô lượng. Xin tán thán công đức ấy của anh cùng các anh chị em khác.
Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người
Huống hồ chi anh và các anh chị khác đã cứu không biết bao nhiêu sinh mạng chúng sanh rồi. Việc làm tốt của anh tất sẽ được sự ủng hộ của thiên long bát bộ.
Quảng Chánh
20-01-2010, 10:06
Chân thành cảm ơn tấm lòng Bồ đề của Huynh Hữu Minh.
QC ở Bình Dương và chưa nhận tiền theo dịch vụ này nên không biết có nhận được không. Tuy nhiên, Huynh cứ gởi thử, nếu không được QC sẽ cho thông tin ở Tp. HCM vì Tp. HCM thì rất tiện trong việc nhận tiền gởi từ nước ngoài.
Tạm thời anh thử gởi theo thông tin sau:
Ngô Văn Bằng
Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam)
Địa chỉ: Đường ĐT, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 090 905 1458
Về việc đăng ký và xem báo cáo các hoạt động phóng sinh, Huynh có thể vào link sau để xem nhé:
https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh (https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh)
Quảng Ngọc
20-01-2010, 10:27
Rất vui khi biết hội phóng sinh miền Nam do anh Quảng Chánh đề xướng. Xin anh vui lòng cho địa chỉ tại VN của anh vì Hữu Minh đang định cư tại nước ngoài nên việc gửi tiền qua ngân khoản VN không khả thi. Vì thế HM chỉ có thể gửi tiền qua dịch vụ đến tận nhà anh được mà thôi. Anh thông cảm giùm nhé.
Công đức phóng sanh thật vô lượng. Xin tán thán công đức ấy của anh cùng các anh chị em khác.
Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người
Huống hồ chi anh và các anh chị khác đã cứu không biết bao nhiêu sinh mạng chúng sanh rồi. Việc làm tốt của anh tất sẽ được sự ủng hộ của thiên long bát bộ.
Xin chân thành cám ơn và tán thán công đức của bạn Hữu Minh. Bạn đã hướng tâm từ bi của mình với chúng sanh muôn loại, hoan hì quá:x:x@};-@};-
Quảng Chánh
20-01-2010, 12:48
Phóng sinh cho bé Bùi Đức Minh, pháp danh: Tự Trực Minh, Sinh ngày 29/09/2004
Hưởng ứng lời kêu gọi tại http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=37354#post37354
Tổ Phóng sinh HBS MN kêu gọi mọi người tham gia đăn g ký phóng sinh hồi hướng cho bé. Cụ thể phóng sinh thế nào sẽ báo sau.
Nhanh tay đăng ký tại diễn đàn và online đi nào!
Viên Kỳ đăng ký 100K, huynh ứng giúp em, bữa gặp em sẽ chuyển lại cho huynh nhé !
Quảng Nghiêm
20-01-2010, 13:06
Phóng sinh cho bé Bùi Đức Minh, pháp danh: Tự Trực Minh, Sinh ngày 29/09/2004
Hưởng ứng lời kêu gọi tại http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=37354#post37354
Tổ Phóng sinh HBS MN kêu gọi mọi người tham gia đăn g ký phóng sinh hồi hướng cho bé. Cụ thể phóng sinh thế nào sẽ báo sau.
Nhanh tay đăng ký tại diễn đàn và online đi nào!
Quảng Nghiêm 100k
Quảng Chánh
20-01-2010, 13:11
Về ngày phóng sinh: vì đang cần gấp nên QC quyết định chiều ngày mai 21/01/2010 sẽ phóng sinh 1 đợt, sau đó sẽ tiếp tục quyên góp đến chiều CN 24/01/2010 khi mọi người tập trung đi Ấn Quang phóng sinh tiếp. Việc này phải nhờ Huynh Quảng Nghiêm hỗ trợ 1 tay vì QC có thể không về SG được.
Có thay đổi gì sẽ cập nhật sau.
Quảng Ngọc
20-01-2010, 13:52
Về ngày phóng sinh: vì đang cần gấp nên QC quyết định chiều ngày mai 21/01/2010 sẽ phóng sinh 1 đợt, sau đó sẽ tiếp tục quyên góp đến chiều CN 24/01/2010 khi mọi người tập trung đi Ấn Quang phóng sinh tiếp. Việc này phải nhờ Huynh Quảng Nghiêm hỗ trợ 1 tay vì QC có thể không về SG được.
QN xin đăng ký 100k, tối nay QN sẽ chuyển khoản cho QC nhé.
Quảng Nghiêm
20-01-2010, 14:01
Về ngày phóng sinh: vì đang cần gấp nên QC quyết định chiều ngày mai 21/01/2010 sẽ phóng sinh 1 đợt, sau đó sẽ tiếp tục quyên góp đến chiều CN 24/01/2010 khi mọi người tập trung đi Ấn Quang phóng sinh tiếp. Việc này phải nhờ Huynh Quảng Nghiêm hỗ trợ 1 tay vì QC có thể không về SG được.
Có thay đổi gì sẽ cập nhật sau.
Quảng Chánh cứ mua rồi niệm Phật và phóng sanh luôn, sau đó thì hồi hướng cho cháu bé! Còn ngày đi chùa Ấn Quang của mọi người là thứ 5 tuần sau 28 - 1, chứ không phải 24 - 1 đâu Quảng Chánh ơi!
Quảng Ngọc
20-01-2010, 14:12
Tại vì tình hình cần cấp bách nên ta phải làm ngay nên không tập trung mọi người được . Nhờ QC vác hết cho cả hội nhé. Thanks a lot!!!!
Chucmai xin đăng ký 100k, chiều nay đi làm về CM ghé qua huynh Q.Nghiêm gửi tiền vì CM chỉ có ở gần nhà huynh mà thôi, đến cổng bệnh viện 115 CM dt cho huynh nha QN
Quảng Chánh
20-01-2010, 18:15
Như vậy đã có 5 người x 100k = 500K đăng ký PS cho bé Bùi Đức Minh.
Buổi PS ngày 21/01/2010 sẽ chấm dứt nhận đăng ký và lúc 16:00 ngày 21/01.
Quảng Nghiêm
20-01-2010, 20:20
Chucmai xin đăng ký 100k, chiều nay đi làm về CM ghé qua huynh Q.Nghiêm gửi tiền vì CM chỉ có ở gần nhà huynh mà thôi, đến cổng bệnh viện 115 CM dt cho huynh nha QN
Quảng Nghiêm đang giữ 100k của Chúc Mai nhé Quảng Chánh!
Quảng Chánh
20-01-2010, 20:27
Cảm ơn QN.
Trí Thiện
20-01-2010, 21:11
Bà Mã Ngọc Dung xin góp 100.000 vnd đăng ký phóng sinh hồi hướng cho bé Bùi Đức Minh, pháp danh: Tự Trực Minh , Mong mọi điều an lành đến cho bé . Mình sẽ chuyển khoản qua VCB cho huynh QC nhé @};-
Quảng Ngọc
20-01-2010, 21:15
@ Quảng Chánh ơi!! QN đã chuyển 200k phóng sanh (gồm 100k cho lần SHDT tháng 2, 100k cho bé Bùi Đức Minh) tới TK của QC rồi nhé. :x@};-
Diệu Hoa 100k PS cho bé Dức Minh nhé huyenh QC, vậy là hoa nợ huynh tổng cộng 300k, ( 100k ps hôm muội đi Hanoi, 100k PS hôm shdt vừa rùi, bây giờ 100k ) mai nếu muội gặp huynh QN muội sẽ gửi huynh QN 300k cho huynh luon nhen, nếu k gặp thì muội sẽ đi chuyển khoản cho huynh nhen
Maika_ps
21-01-2010, 09:23
Maika 100k huynh QC ơi!
Quảng Chánh
21-01-2010, 09:28
@ Quảng Chánh ơi!! QN đã chuyển 200k phóng sanh (gồm 100k cho lần SHDT tháng 2, 100k cho bé Bùi Đức Minh) tới TK của QC rồi nhé. :x@};-
Đã nhận 200K từ QN. Thanks
Quảng Chánh
21-01-2010, 12:56
Tới thời điểm 12:00 trưa nay thì đã có 9 bạn đăng ký PS hồi hướng cho bé Đức Minh (= 900K).
QC đã liên hệ với Như Kim và hẹn chiều nay 17:30 sẽ tiến hành phóng sinh cá hồi hướng cho Bé Đức Mạnh. Bạn nào có thể đến để tham gia thì đến nhé!
Quảng Ngọc đi không? Nếu đi thì khoảng 17:00 QC ghé chở QN đi. Từ Việt Hương tới chỗ PS khoảng 30' thôi.
Sau khi PS cá chiều nay, nếu tới thứ 7 còn ai đóng góp thêm thì sẽ PS chim (khi QC về SG gặp Quảng Nghiêm).
Quảng Ngọc
21-01-2010, 14:25
Tới thời điểm 12:00 trưa nay thì đã có 9 bạn đăng ký PS hồi hướng cho bé Đức Minh (= 900K).
QC đã liên hệ với Như Kim và hẹn chiều nay 17:30 sẽ tiến hành phóng sinh cá hồi hướng cho Bé Đức Mạnh. Bạn nào có thể đến để tham gia thì đến nhé!
Quảng Ngọc đi không? Nếu đi thì khoảng 17:00 QC ghé chở QN đi. Từ Việt Hương tới chỗ PS khoảng 30' thôi.
Sau khi PS cá chiều nay, nếu tới thứ 7 còn ai đóng góp thêm thì sẽ PS chim (khi QC về SG gặp Quảng Nghiêm).
OK!!!!!!!!!!!!!! Khoảng thời gian đó thì QN giơ hai tay. Mà chỉ chỗ gặp nhau ở đâu để QN tự đi xe tìm đến đó để đỡ vất vả cho QC.
Quảng Chánh
21-01-2010, 15:43
Nếu vậy đợi QN ở cổng VISIP (chỗ VP chính) 5:15 nhé!
Em không biết đường đi. Không biết MN mình có ai đi nữa không ? dẫn đường VK đi chung với.
Quảng Chánh
21-01-2010, 16:11
VK chạy Lê Đức Thọ tới Lê Văn Khương, hết đường Lê Văn Khương thì tới Bùi Công Trừng, ngã tư ngay chùa Pháp Bửu, rồi tới cầu Bà Năm (chỗ Phóng sinh hôm Pháp hội Đại bi ấy). Có bản đồ bên web online đấy, VK.
VK chạy Lê Đức Thọ tới Lê Văn Khương, hết đường Lê Văn Khương thì tới Bùi Công Trừng, ngã tư ngay chùa Pháp Bửu, rồi tới cầu Bà Năm (chỗ Phóng sinh hôm Pháp hội Đại bi ấy). Có bản đồ bên web online đấy, VK.
Okie huynh, em sẽ diadiem.com search thử chứ bản đồ của huynh em không xác định được điểm em bắt đầu muốn đi.
Lát nữa có gì em sẽ liên lạc huynh sau !
Quảng Nghiêm
21-01-2010, 17:57
Diệu Hoa 100k PS cho bé Dức Minh nhé huyenh QC, vậy là hoa nợ huynh tổng cộng 300k, ( 100k ps hôm muội đi Hanoi, 100k PS hôm shdt vừa rùi, bây giờ 100k ) mai nếu muội gặp huynh QN muội sẽ gửi huynh QN 300k cho huynh luon nhen, nếu k gặp thì muội sẽ đi chuyển khoản cho huynh nhen
Quảng Nghiêm hiện nay đang giữ 300k của Diệu Hoa, 100k của Maika, 100k của Chúc Mai, 100k của Quảng Nghiêm = 600k nhé Quảng Chánh!
Chị Quảng Ngọc + huynh Quảng Chánh đi đi nghe ! Em chắc không đến được, 1h22p + kẹt xe chắc không thể đến được rồi... Đành niệm tiếp sức ở nhà vậy !
Xin tán thán công đức của huynh / tỷ. Sao em buồn quá :(.
Quảng Chánh
21-01-2010, 21:26
HBS MN đã thực hiện phóng sinh hồi hướng cho Bé Đức Minh vào lúc 18:00 chiều nay. Tham gia có Quảng Ngọc, Như Kim và Quảng Chánh. Số lượng cá trê đã PS: 13 kg, gồm những chú cá có sức sống mạnh mẽ, mong những chú cá mang đến cho bé sức sống mạnh mẽ cũng giống như vậy, trở về với cuộc sống như cá về với nước vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Tổ Phóng sinh tiếp tục nhận đăng ký PS hồi hướng cho bé từ nay đến ngày thứ 7 ngày 23/01/2010.
Trí Thiện
21-01-2010, 23:53
HBS MN đã thực hiện phóng sinh hồi hướng cho Bé Đức Minh vào lúc 18:00 chiều nay. Tham gia có Quảng Ngọc, Như Kim và Quảng Chánh. Số lượng cá trê đã PS: 13 kg, gồm những chú cá có sức sống mạnh mẽ, mong những chú cá mang đến cho bé sức sống mạnh mẽ cũng giống như vậy, trở về với cuộc sống như cá về với nước vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Tổ Phóng sinh tiếp tục nhận đăng ký PS hồi hướng cho bé từ nay đến ngày thứ 7 ngày 23/01/2010.
Không hiểu sao những việc các bạn làm , post trường thuật lên diễn đàn , mình cảm thấy rất hoan hỷ và hạnh phúc, an lạc, :xy như mình đang có mặt tại chổ vậy .:x
Thật tâm mà nói thì có mặt cùng phóng sinh với các bạn là niềm mơ ước của mình, nhưng với quỹ thời gian ít ỏi như hiện nay thì đành ngồi chờ sự trường thuật của các bạn mà thôi :(.
Dù đang bon chen với cuộc sống kinh tế hàng ngày, nhưng đọc các bài viết của các bạn , lòng mình rất ấm , tâm tịnh, hoan hỷ , vui sướng lẫn lộn đan chen vào nhau :9:1 . hihihi :x :9:1
Một lần nữa cám ơn tổ phóng sinh đã tạo điều kiện cho những anh chị em có quỹ thời gian hạn hẹp giống như mình .:x
Nguyện mọi sự cát tường và an lạc .@};- @};-
Quảng Ngọc
22-01-2010, 00:40
Những chú cá trê chỉ bằng ngón tay út nhưng rất mạnh mẽ, đầy sức sống. Cầu Hồng ân tam bảo gia hộ cho bé ĐM sẽ mạnh mẽ như những chú cá trê con này. Cu Bin con NK đang rất thích thú ngắm nhìn những chú cá đang rất náo nhiệt bôi bơi... Khi 3 người tụng chú Đại Bi cu Bin cứ ngửa gương mặt ngây thơ rất dễ thương nhìn mọi người đọc tụng . Hình ảnh gây ấn tượng làm mình nhớ hoài , giờ nghĩ đến lại bật cười một mình hihi..:D
Quảng Chánh
22-01-2010, 08:53
Những chú cá trê chỉ bằng ngón tay út nhưng rất mạnh mẽ, đầy sức sống. Cầu Hồng ân tam bảo gia hộ cho bé ĐM sẽ mạnh mẽ như những chú cá trê con này. Cu Bin con NK đang rất thích thú ngắm nhìn những chú cá đang rất náo nhiệt bôi bơi... Khi 3 người tụng chú Đại Bi cu Bin cứ ngửa gương mặt ngây thơ rất dễ thương nhìn mọi người đọc tụng . Hình ảnh gây ấn tượng làm mình nhớ hoài , giờ nghĩ đến lại bật cười một mình hihi..:D
Vậy mà QC quên mất thành viên tí hon này đấy chứ! Vậy là có 4 người cùng tham gia phóng sinh chứ!:9:1
Quảng Chánh
22-01-2010, 10:53
Bà Mã Ngọc Dung xin góp 100.000 vnd đăng ký phóng sinh hồi hướng cho bé Bùi Đức Minh, pháp danh: Tự Trực Minh , Mong mọi điều an lành đến cho bé . Mình sẽ chuyển khoản qua VCB cho huynh QC nhé @};-
QC đã nhận tiền bạn chuyển khoản rồi nhé! Chân thành cảm ơn!
Giác ngộ
22-01-2010, 14:49
Thật hoan hỷ quá, xin cầu chúc cho con Diệu Thùy sớm bình phục.
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
diệu thùy
22-01-2010, 14:59
Cám ơn tấm lòng của tất cả các bạn
@huynh QChánh: em đã chuyển TK cho huynh 100K rồi nghe (...7210). Cám ơn huynh @};-.
Quảng Chánh
25-01-2010, 13:01
@huynh QChánh: em đã chuyển TK cho huynh 100K rồi nghe (...7210). Cám ơn huynh @};-.
OK. Đã nhận. Thanks VK.
Trí Thiện
25-01-2010, 23:53
Bà Mã Ngọc Dung đăng kí phóng sinh tại chùa Phước Hải ( ngày 07/02/2010 ) 100k
( đã chuyển cho huynh QC rồi :x )
Quảng Chánh
26-01-2010, 09:04
Bà Mã Ngọc Dung đăng kí phóng sinh tại chùa Phước Hải ( ngày 07/02/2010 ) 100k
( đã chuyển cho huynh QC rồi :x )
Đạ nhận. Thanks
Quảng Viên
26-01-2010, 15:47
Cả nhà ơi !
QV hoan hỷ mời các bạn chủ nhật này 31/1/10 đến nhà bố mẹ QV để cùng nhau phóng sinh đàn cá mà bấy lâu nay bố QV đi câu . Ngày trước , nếu câu phải con cá nhỏ thì bố QV thả vào cái hồ nho nhỏ trước sân ( nó mà lớn là ăn à ) (:|(:|(:|
Nếu không có mục "tâm lý chiến " của QV và tấm lòng chân thành của các bạn , thì chắc chắn 100% dịp tết này , tụi nó sẽ bị bố QV mang đi cho người ta măm măm .[-([-( [-([-([-( ( bố mẹ mình cũng măm măm nữa . Nhưng chỉ có 2 ông bà nên măm măm khg hết , do đó phải đi cho người ta :-P:-P:-P)
Nói về vụ phóng sinh hồ cá này , sau dịp phóng sinh vào Lễ Vía Đức Phật A Di Đà của Hội mình , bố mẹ mình bảo " tết này sẽ cho người ta , xong rồi kg câu nữa " - chứ cũng không nghĩ đến việc phóng sinh chúng nó .
Mình bảo bố rằng " bố cho người ta , người ta chỉ cám ơn bố rồi thôi . Vậy bố phóng sinh nó đi , có phước lắm đó " ( ông bà nghe thấy có phước là khoái à :)):)):)):)) ) chứ lúc ấy chưa nhận biết thế nào là phước đức , thế nào là công đức đâu .
Cho nên mình thành tâm mời các bạn cùng giúp mình phóng sinh đàn cá này nhá @};-@};-@};-@};-
Diệu Bích
26-01-2010, 15:52
Thành tâm tán thán công đức Gia đình chị Quảng Viên!@};-:D:x@};-
Quảng Viên
26-01-2010, 15:52
Giúp QV mới nhá ! Mình biết là gần tết , các bạn ai cũng bận chuyện công ty, chuyện gia đình , chuyện Hội .... nhưng mà nếu khg có sự giúp sức của các bạn thì QV bối rối lắm vì Quảng Phước đi công tác rồi , 30 tết mới về tới SG . Nhá , nhá , nhá ?
Nào , đăng ký nào !
1. Quảng Nghiêm
2. Quảng Chánh
3. Dũngds
Hihihi. Thiếu 1 trong 3 nhân vật trên , cá nó ... buồn :)):)):))
Mình nghĩ tổ chức vào CN các bạn dễ sắp xếp thời gian hơn . Ý kiến của các bạn thế nào ?
Quảng Chánh
26-01-2010, 16:13
Nào , đăng ký nào !
1. Quảng Nghiêm
2. Quảng Chánh
3. Dũngds
Hihihi. Thiếu 1 trong 3 nhân vật trên , cá nó ... buồn :)):)):))
Cái này kêu bằng ... tự viết kịch bản, làm đạo diễn, diễn viên, tự quay phim, tự PR rồi bắt người ta xem đây.
Quảng Nghiêm
26-01-2010, 16:21
Nói đến phóng sanh là Quảng Nghiêm luôn sẵn sàng:D, nhưng Chủ Nhật này không biết mọi người có qua cộng tu bên chùa Pháp Bửu hay không? ( Thầy mời mọi người ) nếu không ai đi bên Pháp Bửu thì ta sẽ phóng sanh ngày Chủ Nhật, còn nếu mọi người đi Pháp Bửu thì phải đổi ngày phóng sanh lại sớm hơn chị à!
Quảng Viên
26-01-2010, 16:23
Nói đến phóng sanh là Quảng Nghiêm luôn sẵn sàng:D, nhưng Chủ Nhật này không biết mọi người có qua cộng tu bên chùa Pháp Bửu hay không? ( Thầy mời mọi người ) nếu không ai đi bên Pháp Bửu thì ta sẽ phóng sanh ngày Chủ Nhật, còn nếu mọi người đi Pháp Bửu thì phải đổi ngày phóng sanh lại sớm hơn chị à!
Uh. Các bạn tính sao cho tiện đôi đường . Vậy , mình dời qua thứ 7 ngày 30/1/2010 được không Quảng Nghiêm ?
Quảng Viên
26-01-2010, 16:25
Cái này kêu bằng ... tự viết kịch bản, làm đạo diễn, diễn viên, tự quay phim, tự PR rồi bắt người ta xem đây.
Viết kịch bản , làm đạo diễn và quay phưn thôi à . Đâu mà nhiều vai trò thế ! Nói quá không hà ! Hehehhehe:-SS:-SS:-SS
Mà Quảng Chánh nói thiệt đi , có chắc là QC không thích tham gia phóng sanh hông !? Nói đến phóng sanh là te te ... hưởng ứng mà cứ giả bộ hoài . :)):))
Quảng Hùng
26-01-2010, 17:06
Giúp QV mới nhá ! Mình biết là gần tết , các bạn ai cũng bận chuyện công ty, chuyện gia đình , chuyện Hội .... nhưng mà nếu khg có sự giúp sức của các bạn thì QV bối rối lắm vì Quảng Phước đi công tác rồi , 30 tết mới về tới SG . Nhá , nhá , nhá ?
Nào , đăng ký nào !
1. Quảng Nghiêm
2. Quảng Chánh
3. Dũngds
Hihihi. Thiếu 1 trong 3 nhân vật trên , cá nó ... buồn :)):)):))
Mình nghĩ tổ chức vào CN các bạn dễ sắp xếp thời gian hơn . Ý kiến của các bạn thế nào ?
Nếu có đi chùa Pháp Bửu thì lên kế hoạch kết hợp với Quảng Viên luôn trong 1 ngày cho nó tiện.
Dũng đăng ký cho Quảng Giới luôn nha. Chủ nhật này nó thuộc về Dũng rồi. Dũng đi đâu nó phải đi theo thôi.
Quảng Viên
26-01-2010, 17:17
Giúp QV mới nhá ! Mình biết là gần tết , các bạn ai cũng bận chuyện công ty, chuyện gia đình , chuyện Hội .... nhưng mà nếu khg có sự giúp sức của các bạn thì QV bối rối lắm vì Quảng Phước đi công tác rồi , 30 tết mới về tới SG . Nhá , nhá , nhá ?
Nào , đăng ký nào !
1. Quảng Nghiêm
2. Quảng Chánh
3. Dũngds
4. Quảng Giới
Quảng Chánh
26-01-2010, 18:08
Nếu vậy thì thống nhất: bạn nào tiện thì 7:30 sáng Chủ Nhật ghé nhà QV phóng sinh (Chỗ Cá Sấu Hoa Cà, gần cầu Bình Triệu), sau đó cùng nhà QV tới chùa Pháp Bửu niệm Phật luôn. Còn các bạn khác thì tới thẳng chùa Pháp Bửu trước để tham gia niệm Phật trước.
Quảng Nghiêm
26-01-2010, 19:30
Nếu huynh Dũngds có tham gia phóng sanh nhà Quảng Viên thì cho Quảng Nghiêm đi ké, sau đó thì qua Pháp Bửu luôn:D...A Di Đà Phật!
Cả nhà ơi !
QV hoan hỷ mời các bạn chủ nhật này 31/1/10 đến nhà bố mẹ QV để cùng nhau phóng sinh đàn cá mà bấy lâu nay bố QV đi câu . Ngày trước , nếu câu phải con cá nhỏ thì bố QV thả vào cái hồ nho nhỏ trước sân ( nó mà lớn là ăn à ) (:|(:|(:|
Nếu không có mục "tâm lý chiến " của QV và tấm lòng chân thành của các bạn , thì chắc chắn 100% dịp tết này , tụi nó sẽ bị bố QV mang đi cho người ta măm măm .[-([-( [-([-([-( ( bố mẹ mình cũng măm măm nữa . Nhưng chỉ có 2 ông bà nên măm măm khg hết , do đó phải đi cho người ta :-P:-P:-P)
Nói về vụ phóng sinh hồ cá này , sau dịp phóng sinh vào Lễ Vía Đức Phật A Di Đà của Hội mình , bố mẹ mình bảo " tết này sẽ cho người ta , xong rồi kg câu nữa " - chứ cũng không nghĩ đến việc phóng sinh chúng nó .
Mình bảo bố rằng " bố cho người ta , người ta chỉ cám ơn bố rồi thôi . Vậy bố phóng sinh nó đi , có phước lắm đó " ( ông bà nghe thấy có phước là khoái à :)):)):)):)) ) chứ lúc ấy chưa nhận biết thế nào là phước đức , thế nào là công đức đâu .
Cho nên mình thành tâm mời các bạn cùng giúp mình phóng sinh đàn cá này nhá @};-@};-@};-@};-
Chị QV ui, em cũng rất thích đi nhưng 30 & 31/01/2010 là em phải thi rồi, thiệt là buồn quá đi :((:(( cũng kg được lên chùa Pháp Bửu cộng tu và còn quà nữa chứ :((:((:(( , chắc phại hẹn gặp lần sinh haot 07/02 thui. :|:|
Quảng Viên
27-01-2010, 09:36
nếu huynh dũngds có tham gia phóng sanh nhà quảng viên thì cho quảng nghiêm đi ké, sau đó thì qua pháp bửu luôn:d...a di đà phật!
:((:((:((:((:((:((
a di đà phật !
Quảng Hùng
27-01-2010, 09:50
:((:((:((:((:((:((
a di đà phật !
Quảng Nghiêm ăn nói không cẩn thận làm Quảng Viên khóc kìa, mau vào dỗ dành chị ấy nhanh lên.:D
Minh Nghĩa
27-01-2010, 12:31
Nếu MN dụ dỗ được nhóc thì cho MN tham gia với nhé.
Minh Nghĩa lâu quá ko thấy cộng tu cùng mọi người nha :D CN này đi đi nha
Quảng Viên
28-01-2010, 10:31
Nếu vậy thì thống nhất: bạn nào tiện thì 7:30 sáng Chủ Nhật ghé nhà QV phóng sinh (Chỗ Cá Sấu Hoa Cà, gần cầu Bình Triệu), sau đó cùng nhà QV tới chùa Pháp Bửu niệm Phật luôn. Còn các bạn khác thì tới thẳng chùa Pháp Bửu trước để tham gia niệm Phật trước.
Mong tới ngày phóng sinh ghê !
@ Quảng Chánh, Dũng , Quảng Giới : 3 huynh còn nhớ đường vào nhà bố mẹ mình không ? Nếu không thì mình ra đón , nha ?
Đợt phóng sinh này , chúng mình hồi hướng cho cháu Lê Đại Lợi 3 tuổi ở TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định nhé !? Cháu mới 3 tuổi bị tai nạn ngày 21/1 do ngã vào nồi cháo đang sôi . Hiện tại , tình hình rất nguy kịch . Rất là tội nghiệp ! ( Hội mình đang trợ niệm online cho bé )
Cám ơn các bạn rất nhiều và ... thật nhiều !
Minh Nghĩa
28-01-2010, 10:42
Minh Nghĩa lâu quá ko thấy cộng tu cùng mọi người nha :D CN này đi đi nha
Kỳ này MN định qua nhà bố mẹ QV PS, sau đó về nhà QV đổ đèn cầy tiếp, 170 lố mà mới được 4 lố à NK ui. Thầy cứ điện thoại hỏi thăm khi nào gởi.
Quảng Hùng
28-01-2010, 10:49
Mong tới ngày phóng sinh ghê !
@ Quảng Chánh, Dũng , Quảng Giới : 3 huynh còn nhớ đường vào nhà bố mẹ mình không ? Nếu không thì mình ra đón , nha ?
Đợt phóng sinh này , chúng mình hồi hướng cho cháu Lê Đại Lợi 3 tuổi ở TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định nhé !? Cháu mới 3 tuổi bị tai nạn ngày 21/1 do ngã vào nồi cháo đang sôi . Hiện tại , tình hình rất nguy kịch . Rất là tội nghiệp ! ( Hội mình đang trợ niệm online cho bé )
Cám ơn các bạn rất nhiều và ... thật nhiều !
Quảng Giới và Dũng chỉ nhớ đường đến Cá Sâu Hoa Cà thôi. Chủ nhật Quảng Giới sẽ chở Quảng Nghiêm đến CSHC thì alo nha?
Quảng Chánh
28-01-2010, 10:50
Mong tới ngày phóng sinh ghê !
@ Quảng Chánh, Dũng , Quảng Giới : 3 huynh còn nhớ đường vào nhà bố mẹ mình không ? Nếu không thì mình ra đón , nha ?
Đợt phóng sinh này , chúng mình hồi hướng cho cháu Lê Đại Lợi 3 tuổi ở TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định nhé !? Cháu mới 3 tuổi bị tai nạn ngày 21/1 do ngã vào nồi cháo đang sôi . Hiện tại , tình hình rất nguy kịch . Rất là tội nghiệp ! ( Hội mình đang trợ niệm online cho bé )
Cám ơn các bạn rất nhiều và ... thật nhiều !
QC đi vào nhà QV từ chùa Vạn Đức nên dễ rồi.
Quảng Viên
28-01-2010, 10:53
Đổ đèn cầy dễ lắm , mà vui chứ không có mệt vì .... Minh Nghĩa bao sân hết rồi :)):)):)), mình chỉ lon ton vành đai ngoài thôi !
Quảng Viên
28-01-2010, 10:56
Quảng Giới và Dũng chỉ nhớ đường đến Cá Sâu Hoa Cà thôi. Chủ nhật Quảng Giới sẽ chở Quảng Nghiêm đến CSHC thì alo nha?
Nhất trí !
Quảng Nghiêm
28-01-2010, 11:20
Quảng Giới và Dũng chỉ nhớ đường đến Cá Sâu Hoa Cà thôi. Chủ nhật Quảng Giới sẽ chở Quảng Nghiêm đến CSHC thì alo nha?
Quảng Giới không nhớ đường đi:-??, nếu kẹt quá thì Quảng Nghiêm và Quảng Giới sẽ đi thẳng qua chùa Pháp Bửu luôn, còn Quảng Chánh và huynh Dũngds sẽ tham gia phóng sanh chung với gia đình chị Quảng Viên rồi qua chùa sau...A Di Đà Phật!
Quảng Viên
28-01-2010, 12:10
Quảng Giới không nhớ đường đi:-??, nếu kẹt quá thì Quảng Nghiêm và Quảng Giới sẽ đi thẳng qua chùa Pháp Bửu luôn, còn Quảng Chánh và huynh Dũngds sẽ tham gia phóng sanh chung với gia đình chị Quảng Viên rồi qua chùa sau...A Di Đà Phật!
Không được. Nhất định phải có Quảng Nghiêm và Quảng Giới . Vắng 2 huynh này cá nó buồn ( đã nói rồi mà ) ;));))
Nếu không thì 2 bạn đợi mình ở đoạn nào đó đi , mình chạy từ nhà mình ( ở chợ Bà Chiểu ) rồi nhập bọn với 2 bạn luôn !
A Di Đà Phật !
@};-@};-@};-@};-@};-
Quảng Chánh
28-01-2010, 12:52
Quảng Giới không nhớ đường đi:-??, nếu kẹt quá thì Quảng Nghiêm và Quảng Giới sẽ đi thẳng qua chùa Pháp Bửu luôn, còn Quảng Chánh và huynh Dũngds sẽ tham gia phóng sanh chung với gia đình chị Quảng Viên rồi qua chùa sau...A Di Đà Phật!
Quảng Nghiêm, Quảng Giới và anh Dũng hẹn đi chung mà, QG hỏng nhớ thì anh Dũng. Tới CSHC thì alo QV ra đón. Có gì đâu. Đông mới vui cho đàn cá chứ!
Quảng Nghiêm
28-01-2010, 13:09
Quảng Nghiêm, Quảng Giới và anh Dũng hẹn đi chung mà, QG hỏng nhớ thì anh Dũng. Tới CSHC thì alo QV ra đón. Có gì đâu. Đông mới vui cho đàn cá chứ!
Huynh Dũng đi riêng Quảng Chánh ơi, còn Quảng Giới thì không nhớ đường! Thôi được rồi có gì bữa đó sẽ hẹn gặp chị Quảng Viên 7h20 tại Lăng Ông Bà Chiểu vậy...A Di Đà Phật!
Quảng Hùng
28-01-2010, 13:39
Huynh Dũng đi riêng Quảng Chánh ơi, còn Quảng Giới thì không nhớ đường! Thôi được rồi có gì bữa đó sẽ hẹn gặp chị Quảng Viên 7h20 tại Lăng Ông Bà Chiểu vậy...A Di Đà Phật!
Chính xác thì Dũng Ds không đi được. :D
Quảng Viên
28-01-2010, 15:17
Huynh Dũng đi riêng Quảng Chánh ơi, còn Quảng Giới thì không nhớ đường! Thôi được rồi có gì bữa đó sẽ hẹn gặp chị Quảng Viên 7h20 tại Lăng Ông Bà Chiểu vậy...A Di Đà Phật!
Thống nhất vậy nha !
Quảng Viên
28-01-2010, 15:19
Chính xác thì Dũng Ds không đi được. :D
Huynh Dũng ơi ! Vắng huynh là cá nó buồn lắm đó [-o<[-o<[-o< . Hôm đó , Dũng lăng xê cái hồ cá lên DĐ mà có nó ở trỏng .... Dũng quên rồi sao ?
Quảng Ngọc
28-01-2010, 22:04
Mình cũng rất thích đến phóng sinh mấy con cá với bố mẹ QV nhé, thế mà tuần này thật là ka et ket nặng kẹt nên chịu thua. Mọi người có thể được thì đến phóng sanh đông đông cho vui. Giúp QV câu cho được cá vàng lên bờ.:D, bố QV câu cá rô, cá chép... còn QV thì đang biểu diễn thả mồi câu cá vàng. Mồi đã thả cá đã đánh hơi , giờ mọi người đến để điểm huyệt nữa là ok. :)). Các bạn ráng bố trí câu cho được cá vàng nhé:))
Quảng Chánh
29-01-2010, 12:47
QC đã nhận 500K ca cô Tịnh Lộc đóng góp cho Quỹ PS Miền Nam và 100 USD của huynh Quảng Quý từ Maika. Chân thành cảm ơn cô Tịnh Lộc và Quảng Quý.
Chị Quảng Viên ui, cho em + vài vị nữa ké phóng sinh nhà chị với nghe ! Mấy vị nghe nói đi chùa Vạn Đức nên đòi em dẫn đi nữa nè...
Huynh Dungds ui, huynh đi đi, dẫn đường mấy vị em mới quen đi nữa nè !
Quảng Hùng
29-01-2010, 14:40
Chị Quảng Viên ui, cho em + vài vị nữa ké phóng sinh nhà chị với nghe ! Mấy vị nghe nói đi chùa Vạn Đức nên đòi em dẫn đi nữa nè...
Huynh Dungds ui, huynh đi đi, dẫn đường mấy vị em mới quen đi nữa nè !
Dẫn đường thì có Quảng Chánh, Quảng Viên, Quảng Phước dẫn, huynh còn không nhớ đường vô nhà Quảng Viên nữa là.:D
Quảng Viên
29-01-2010, 14:41
Chị Quảng Viên ui, cho em + vài vị nữa ké phóng sinh nhà chị với nghe ! Mấy vị nghe nói đi chùa Vạn Đức nên đòi em dẫn đi nữa nè...
Huynh Dungds ui, huynh đi đi, dẫn đường mấy vị em mới quen đi nữa nè !
>:D< Ôi , vui quá !
Quảng Viên
29-01-2010, 14:43
Dẫn đường thì có Quảng Chánh, Quảng Viên, Quảng Phước dẫn, huynh còn không nhớ đường vô nhà Quảng Viên nữa là.:D
Viên Kỳ ơi ! Chị nè , Quảng Nghiêm và Quảng Giới hẹn nhau 7g20phút có mặt tại Lăng Ông Bà Chiểu . Em tập trung tại LOBC được không ? Tụi mình đi chung nhé?
Viên Kỳ ơi ! Chị nè , Quảng Nghiêm và Quảng Giới hẹn nhau 7g20phút có mặt tại Lăng Ông Bà Chiểu . Em tập trung tại LOBC được không ? Tụi mình đi chung nhé?
Chị ui, em đi từ Biên Hòa, nên em ghé Cá Sấu Hoa Cà, còn 2 vị kia, huynh QN không biết mặt (vì em mới quen mờ :D). Chắc em hẹn tại Cá Sấu Hoa Cà luôn quá. =((
Quảng Viên
29-01-2010, 14:55
Chị ui, em đi từ Biên Hòa, nên em ghé Cá Sấu Hoa Cà, còn 2 vị kia, huynh QN không biết mặt (vì em mới quen mờ :D). Chắc em hẹn tại Cá Sấu Hoa Cà luôn quá. =((
Ừa. Vậy em đứng trước cửa trại CSHC đợi tụi chị nha !
Quảng Viên
29-01-2010, 14:57
Có ai thấy huynh Quảng Chánh thì nhắn liên hệ với QV dùm . Gấp !
Số của Huynh ấy cho kỳ trước mình gọi mà cứ ò ì e hoài !
Ừa. Vậy em đứng trước cửa trại CSHC đợi tụi chị nha !
Chị, em mới thương lượng với huynh Quảng Chánh, nhóm em và huynh ấy gặp nhau ở chùa Vạn Đức và cùng ghé nhà chị ! @};-
daovothuong
02-02-2010, 10:48
VTD xin đóng góp 200k cho việc phóng sinh và 300K cho nồi bánh tét của người nghèo. Xin đạo hữu nào cho địa chỉ để VTD chuyển kinh phí.
Thân ái
Quảng Chánh
02-02-2010, 11:54
VTD xin đóng góp 200k cho việc phóng sinh và 300K cho nồi bánh tét của người nghèo. Xin đạo hữu nào cho địa chỉ để VTD chuyển kinh phí.
Thân ái
Cảm ơn DVT. Vui lòng xem thông tin tại: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh
Em chuyển 200k để phóng sinh chim ngày 7/2 cho huynh QC rùi huynh ạ! @};-@};-@};-
Huynh Quảng Nghiêm ơi, vậy chủ nhật này còn vật gì muốn tặng thì đem tặng muội luôn nha.. hihi...:x
Quảng Chánh
02-02-2010, 20:44
Đã nhận 200K của Barbie.
Quảng Chánh
07-02-2010, 23:16
Tổng kết Phóng sinh ngày 7/2/2010:
1/ Số lượng phóng sinh: 1.000 con chim én x 1.800 đ = 1.800.000 đồng.
2/ Số dư tiền quỹ PS tính đến ngày 7/2/2010: 1.447.500 đồng. (trong đó, còn phải thu: Giác Ngộ 200K, Quảng Tịnh: 100K)
3/ Dự kiến phóng sinh đầu năm trong dịp đi viếng chùa vào ngày mùng 4 Tết (17/02): trên đường, tùy duyên phóng sinh (sẽ sử dụng quỹ phóng sinh trong dịp này)
4/ Tổ PS tiếp tục nhận đăng ký PS cho kỳ SHĐT tháng 03/2010 dự kiến ngày 14/03/2010.
Mọi chi tiết về tổng kết phóng sinh tháng 01, 02/2010 và đăng ký tháng 03/2010, xin vui lòng xem tại
https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh (https://sites.google.com/site/hbsmiennam/home/to-phong-sinh)
Quảng Chánh
20-02-2010, 11:42
Rất vui khi biết hội phóng sinh miền Nam do anh Quảng Chánh đề xướng. Xin anh vui lòng cho địa chỉ tại VN của anh vì Hữu Minh đang định cư tại nước ngoài nên việc gửi tiền qua ngân khoản VN không khả thi. Vì thế HM chỉ có thể gửi tiền qua dịch vụ đến tận nhà anh được mà thôi. Anh thông cảm giùm nhé.
Công đức phóng sanh thật vô lượng. Xin tán thán công đức ấy của anh cùng các anh chị em khác.
Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người
Huống hồ chi anh và các anh chị khác đã cứu không biết bao nhiêu sinh mạng chúng sanh rồi. Việc làm tốt của anh tất sẽ được sự ủng hộ của thiên long bát bộ.
Sáng nay QC đã nhận được 100 USD do Cư sĩ Hữu Minh gởi đóng góp phóng sinh HBS Miền Nam. Chân thành cảm ơn tấm lòng bồ đề của Cư sĩ. Số tiền này sẽ được đưa vào quỹ PS dùng để PS hàng tháng hoặc vào các dịp PS của HBS MN. Chi tiết sẽ được thông báo sau tại diễn đàn này và link Tổ PS (phía dưới chữ ký của QC).
Chân thành cảm ơn Cư sĩ Hữu Minh!
Chúc Cư sĩ vạn sự cát tường!
Quảng Chánh
Quảng Chánh
22-02-2010, 16:54
Phóng sinh ngày Chủ Nhật 28/02/2009 (nhằm ngày 15/01 Canh Dần):
QC đã nhận tiền PS của CS Hữu Minh và nhận được email của HM về tình trạng mẹ của HM:
"Hôm 15/2 Hữu Minh có gửi qua dịch vụ chuyển tiền đến công ty của anh $100. HM hiểu bên ấy đang ăn Tết nên chắc phải qua Tết anh mới nhận được tiền. HM chỉ xin anh 1 điều là phần hồi hướng công đức, anh giúp HM hồi hướng cho mẹ HM đang bệnh nặng ung thư bướu cổ thời kỳ cuối đang thở bằng bình ô xy chứ không còn tự thở được nữa. Thông tin về mẹ HM là:
Tên: Bùi Thị Hòa
Pháp danh: Diệu Hiệp
Năm sinh: 1935
HM chỉ mong chút công đức phóng sinh này sẽ giúp mẹ HM vững tiến trên đường về Tây Phương Cực Lạc."
"còn gì vui hơn khi được các anh chị cùng niệm Phật hồi hướng cho mẹ HM. HM cũng đang cố gắng thu xếp để về VN ngày 4 tháng 3 này và cũng sẽ mời ban hộ niệm cùng đến giúp đưa mẹ HM về miền Liên Bang." (xem tại: http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=40028#post40028)
Nhận thấy đây là trường hợp cần tổ chức PS và trợ niệm ngay, nên QC đã bàn với Quảng Ngọc và Quảng Viên là sẽ tổ chức PS đầu năm (phần PS đầu năm này dự kiến thực vào ngày mùng 4 Tết nhưng chưa làm được) tại khu vực gần nhà ba mẹ QV (chỗ hôm trước PS cá) để hồi hướng cho mẹ CS Hữu Minh và tất cả mọi trường hợp đăng ký với Tổ PS trước giờ.
Sau khi PS, mọi người sẽ viếng các chùa khu vực chùa Vạn Đức. Khi đi nhớ mang theo áo tràng vì nếu chùa Vạn Đức có niệm Phật chúng ta sẽ cùng niệm Phật với chùa.
Mong họp mặt mọi người đầu năm!
A/ Thời gian: 08:00 giờ sáng ngày 28/02/2010.
B/ Đăng ký tham dự:
1. Quảng Chánh
2. Quảng Ngọc
3. Quảng Viên
4.
Maika_ps
22-02-2010, 17:03
Mụi đăng ký 200k với huynh nhé! Huynh ứng dùm mụi với, đến hôm đó mụi gửi lại đến huynh. Nếu có dịp mụi sẽ gửi sớm hơn. Nếu ko có lịch thi mụi sẽ đến cùng với mọi người, lâu quá rồi chưa gặp đông đủ huynh đệ tỷ mụi, có sự an ủi là giao thừa được gặp huynh trưởng và Barbie :D
Quảng Chánh
22-02-2010, 17:16
Mụi đăng ký 200k với huynh nhé! Huynh ứng dùm mụi với, đến hôm đó mụi gửi lại đến huynh. Nếu có dịp mụi sẽ gửi sớm hơn. Nếu ko có lịch thi mụi sẽ đến cùng với mọi người, lâu quá rồi chưa gặp đông đủ huynh đệ tỷ mụi, có sự an ủi là giao thừa được gặp huynh trưởng và Barbie :D
OK. Mong hôm đó MK đi tham gia với mọi người!
Quảng Ngọc
22-02-2010, 18:05
5.20 chiều nay QNsẽ CK số tiền 200k phóng sanh ngày 28/02/2010.
. QC check giùm nhé. Thanks!!!!!!
Huynh ơi, mua cá phóng sinh hả huynh? Cho muội đóng góp PS cá 100k nhé! Sáng chủ nhật muội sẽ đi chung với mọi người nếu ko có việc gì đột xuất .. hì hì...:D
Quảng Ngọc
22-02-2010, 22:37
Phóng sinh ngày Chủ Nhật 28/02/2009 (nhằm ngày 15/01 Canh Dần):
A/ Thời gian: 08:00 giờ sáng ngày 28/02/2010.
B/ Đăng ký tham dự:
1. Quảng Chánh
2. Quảng Ngọc
3. Quảng Viên
4. Barbie
5.Maika_ps và các bạn của Maika
@ Barbie ời!! Hy vọng là Barbie không có việc gì đột xuất nhé. Mình đi phóng sanh xong sẽ đi thăm một số chùa ở Thủ đức. (*)(*)
Phúc Mạnh
23-02-2010, 00:08
Xin lỗi mọi người, cho mình nói 1 câu
Ban hộ niệm HN đang cần địa chỉ bác Hòa
Để nhờ ban HN trong nam
Rất mong các bạn cho thông tin càng sớm càng tốt
Maika_ps
23-02-2010, 08:55
Phóng sinh ngày Chủ Nhật 28/02/2009 (nhằm ngày 15/01 Canh Dần):
A/ Thời gian: 08:00 giờ sáng ngày 28/02/2010.
B/ Đăng ký tham dự:
1. Quảng Chánh
2. Quảng Ngọc
3. Quảng Viên
4. Barbie
5.Maika_ps và các bạn của Maika
6. Cô Út (tham gia và ủng hộ 200k Maika đã nhận)
Tịnh Lộc chuyến này mà ko đi là khai trừ đệ luôn nhé! Khỏi tỷ đệ gì ráo trọi he he
Tịnh Lộc
23-02-2010, 09:43
Có cần phải tô đậm như thế không?Sao không phóng to ra rồi tô màu đỏ & đóng khung gạch đích cho dễ thấy (kế bên là chữ WANTED nữa) .Sao cứ nhằm lúc mình định đi núp lùm lại lôi ra thế này :| .
Diệu Bích
23-02-2010, 09:57
Cho DBích xin ké 100k vào phóng sinh đợt này với ạ.
Muội nhờ huynh Quảng Nghiêm gửi giùm. Cảm ơn huynh!
Quảng Ngọc
23-02-2010, 10:49
Có cần phải tô đậm như thế không?Sao không phóng to ra rồi tô màu đỏ & đóng khung gạch đích cho dễ thấy (kế bên là chữ WANTED nữa) .Sao cứ nhằm lúc mình định đi núp lùm lại lôi ra thế này :| .
Vì đệ hay núp lùm nên mới phải lôi ra.;;):-??sao không đặt cấu hỏi là có bao nhiêu người mà Maika chỉ nhắm có mình đệ thui:)):))
Viên Kỳ: 100K huynh Q Chánh nghe ! Có thể chiều nay hoặc mai em chuyển vào TK huynh.
Nguyện hồi hướng cho cô Diệu Hiệp không chịu đau đớn và sớm vãng sanh Cực Lạc.
Nam mô Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Sư A Mi Đà Phật !
Quảng Chánh
23-02-2010, 21:07
Lịch trình PS ngày CN 28/02/2010 (nhằm ngày 15 tháng Giêng):
1/ 8:00 giờ sáng: các bạn từ hướng Tp. HCM sẽ tập trung hoặc tại Cá Sấu Hoa Cà hoặc chạy tới chợ nhỏ trên đường Hiệp Bình (Cách Cá Sấu Hoa Cà 1 đoạn ngắn, chạy tới CSHC, chạy tiếp tới ngã ba là đường Hiệp Bình, rẽ trái vào đường Hiệp Bình - các bạn tự chọn nhé).
QC và QN sẽ đi từ hướng Chùa Vạn Đức tới chợ nhỏ trên đường Hiệp Bình để mua cá.
Toàn cảnh khu vực Cá Sấu Hoa Cà - Chùa Vạn Đức
(http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=117609633109159189139.0004803e62907fe870c8e&ll=10.833654,106.726663&spn=0.004837,0.006899&z=17)http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=117609633109159189139.0004803e62907fe870c8e&ll=10.833654,106.726663&spn=0.004837,0.006899&z=17
2/ Khi mọi người tập trung đầy đủ, sẽ cùng nhau tới chỗ phóng sinh để tiến hành phóng sinh. Thời gian dự kiến phóng sinh là 9:00 giờ sáng.
3/ Sau khi phóng sinh, mọi người sẽ cùng nhau đến khu vực chùa Vạn Đức để viếng chùa (khu này có khoảng gần 10 chùa lớn nhỏ), nếu liên hệ được 01 chùa nào để niệm Phật hoặc Vạn Đức có niệm Phật thì sẽ niệm Phật luôn.
4/ Họp mặt cả ngày hay một buổi thì các bạn cho ý kiến nhé!
Quảng Hùng
23-02-2010, 22:26
Dũng đăng ký phóng sinh 100k. Tạm thời Quảng Chánh ứng dùm Dũng nha. Lần gặp Quảng Chánh gần nhất Dũng sẽ đưa Quảng Chánh. Hôm đó Dũng có việc bận, có lẽ không đi phóng sanh được nhưng sẽ cố gắng đến chùa Vạn Đức.
Có cần phải tô đậm như thế không?Sao không phóng to ra rồi tô màu đỏ & đóng khung gạch đích cho dễ thấy (kế bên là chữ WANTED nữa) .Sao cứ nhằm lúc mình định đi núp lùm lại lôi ra thế này :| .
trời ơi, đệ được các tỷ tỷ quan tâm chăm sóc đặc biệt đó. Chứ bao nhiêu người mà tỷ Maika đâu có nhắc tới, nhắc mỗi mình đệ. Vậy còn mún gì nữa trời? :D:D:D
ke ke... tỷ làm theo đề nghị của đệ đó nha, phóng to, màu đỏ, gạch dưới... =))=))=))
Bữa đó ông xã em đi chùa ở Tây Ninh rồi, nên em phải ở nhà trông con.
Hôm đó em cũng sẽ phóng sinh gần nhà ( nhưng hơi buồn vì có một mình thôi (:|).
Vắng gặp mọi người nhớ quá
Huynh Q Chánh: em đã chuyển khoản huynh 100K rồi (....7210). Huynh check giúp em nghe ! :x
Quảng Chánh
24-02-2010, 09:26
Huynh Q Chánh: em đã chuyển khoản huynh 100K rồi (....7210). Huynh check giúp em nghe ! :x
Đã nhận tiền rồi nha VK.
Trí Thiện
24-02-2010, 16:25
Huynh Q Chánh: HTCP đã chuyển khoản huynh 200K rồi (.IBVCB.2402101035619001.dang ki phong sinh PS100307 - PS100206 ). Huynh check giúp HTCP nghe >:D< :x
Quảng Chánh
24-02-2010, 17:48
Huynh Q Chánh: HTCP đã chuyển khoản huynh 200K rồi (.IBVCB.2402101035619001.dang ki phong sinh PS100307 - PS100206 ). Huynh check giúp HTCP nghe >:D< :x
200K đã nhận.
Oh, huynh Quảng Nghiêm ơi, chủ nhật này huynh có đi chùa và phóng sinh với mọi người ko huynh? Sao muội ko thấy trong danh sách! :D
Quảng Ngọc
24-02-2010, 21:59
Oh, huynh Quảng Nghiêm ơi, chủ nhật này huynh có đi chùa và phóng sinh với mọi người ko huynh? Sao muội ko thấy trong danh sách! :D
Có đấy Barbie ơi! Tại huynh QN mới đi đà lạt về nên chưa kịp đăng ký đó thôi. Không có Quảng Nghiêm Cá nó buồn nên kiểu nào huynh QN cũng ráng tham gia mà. Barbie yên chí nhé
Quảng Ngọc
24-02-2010, 22:02
Phóng sinh ngày Chủ Nhật 28/02/2009 (nhằm ngày 15/01 Canh Dần):
A/ Thời gian: 08:00 giờ sáng ngày 28/02/2010.
B/ Đăng ký tham dự:
1. Quảng Chánh
2. Quảng Ngọc
3. Quảng Viên
4. Barbie
5.Maika_ps và các bạn của Maika
6. Cô Út
7. Quảng Nghiêm
Còn ai nữa không? Mại zdo...mại zdo...
Minh Nghĩa
25-02-2010, 18:49
Cho mình góp 100k, phóng sanh hồi hướng cho trhợp sau nhé,
http://dantri.com.vn/c167/s167-380782/thuong-canh-be-3-tuoi-bong-toan-than-vi-nga-vao-ho-voi.htm
Thương bé quá cả nhà ơi, mong bé chóng bình phục
Mai MN sẽ CK cho huynh Quảng Chánh nhé
Minh Nghĩa
26-02-2010, 11:09
Đã chuyển vào TK VCB của huynh QC, tên QPT, huynh ktra dùm nhé
Quảng Chánh
26-02-2010, 12:14
Đã chuyển vào TK VCB của huynh QC, tên QPT, huynh ktra dùm nhé
Đã nhận 100K từ Minh Nghĩa. Thanks
Quảng Viên
26-02-2010, 17:01
Phóng sinh ngày Chủ Nhật 28/02/2009 (nhằm ngày 15/01 Canh Dần):
A/ Thời gian: 08:00 giờ sáng ngày 28/02/2010.
B/ Đăng ký tham dự:
1. Quảng Chánh
2. Quảng Ngọc
3. Quảng Viên
4. Barbie
5.Maika_ps và các bạn của Maika
6. Cô Út
7. Quảng Nghiêm
Còn ai nữa không? Mại zdo...mại zdo...
8. Quảng Phước
Quảng Hùng
26-02-2010, 17:40
Đăng ký cũng để bà chị đăng ký dùm ah? Ít nói ít pót thế Quảng Phước?
Tinh Lac
26-02-2010, 18:50
8. Quảng Phước
9. Tịnh Lạc (cho mình gửi 200 phóng sinh, ai ứng trước hộ hôm đó mình gửi tiền luôn nhé). Diệu Hoa ơi em có đi không, để chị gửi tiền từ thiện Tết cho em luôn.
Quảng Ngọc
26-02-2010, 21:49
9. Tịnh Lạc (cho mình gửi 200 phóng sinh, ai ứng trước hộ hôm đó mình gửi tiền luôn nhé). Diệu Hoa ơi em có đi không, để chị gửi tiền từ thiện Tết cho em luôn.
Mới lao nhao với TL bên SHDT giờ qua đây lại đụng mặt rồi. Đầu năm như vậy chắc đụng nhau côm cốp cả năm đây:)):)). Mọi người xa gần tỉnh lẻ ở đâu không biết nhưng 8h là có mặt nơi điểm hẹn nhé. Rồi kéo nhau ra chợ gần đó mua cá, ếch... nên lúc đó TL đưa tiền cho Quảng Chánh (là tổ trưởng tổ súc sanh=))) nhé
@Dũng ơi! Đừng trách Quảng Phước mà tội nghiệp vì thời điểm này là thời cao điễm nhất của dân kiểm toán, làm ngày, làm đêm đến tối mắt luôn, chẳng còn thời gian online đâu. Tham gia được là hoan nghênh lắm rồi đấy:-c
9. Tịnh Lạc (cho mình gửi 200 phóng sinh, ai ứng trước hộ hôm đó mình gửi tiền luôn nhé). Diệu Hoa ơi em có đi không, để chị gửi tiền từ thiện Tết cho em luôn.
chị ơi, lâu quá ko gặp chị vui tính của em..hihi... giữ sức khỏe thật tốt chị nhé!
Mong tới sáng chủ nhật đi viếng chùa và phóng sinh quá... gặp mọi người lúc nào em cũng thấy an lạc hết.. hihi...@};-@};-@};-...
...mà sao cũng lâu ko thấy Diệu Hoa nhỉ...huynh dungds ơi...;;);;)
9. Tịnh Lạc (cho mình gửi 200 phóng sinh, ai ứng trước hộ hôm đó mình gửi tiền luôn nhé). Diệu Hoa ơi em có đi không, để chị gửi tiền từ thiện Tết cho em luôn.
Phật ơi, vui quá đi mất !
10. Viên Kỳ + bạn
(em đổi kế hoạch, sáng CN này, em + bạn ghé chị Quảng Viên nghe (chợ Bà Chiểu hỉ !), chị em mình đi chung hé !)
Hic hic hic , nhớ mọi người quá đi :x :x @};- ;;)
11. Hộ Trì ?????
huynh đi phóng sanh không nè ?! nhớ huynh quá đi :x:x@};-;;) (trả lại 4 hình đủ rồi nghe) ;)
Quảng Hùng
27-02-2010, 09:14
chị ơi, lâu quá ko gặp chị vui tính của em..hihi... giữ sức khỏe thật tốt chị nhé!
Mong tới sáng chủ nhật đi viếng chùa và phóng sinh quá... gặp mọi người lúc nào em cũng thấy an lạc hết.. hihi...@};-@};-@};-...
...mà sao cũng lâu ko thấy Diệu Hoa nhỉ...huynh dungds ơi...;;);;)
Í da, Viên Kỳ thèm nhậu cũng gọi anh Dũng Ds. Giờ em không thấy Diệu Hoa cũng gọi Dũng Ds nữa ah.
Có lẽ Diệu Hoa đang ở Macao, bạn Diệu Hoa mở sòng bài ở bên đó nên mời DH sang khai trương. Và nữa, máy của Diệu Hoa bị virus sao ấy, nên vào Diễn đàn khó lắm.
Hihi... Huynh vẫn sâu xát tình hình của chị em quá phải không muội Barbie? ;))
Í da, Viên Kỳ thèm nhậu cũng gọi anh Dũng Ds. Giờ em không thấy Diệu Hoa cũng gọi Dũng Ds nữa ah.
Hihi... Huynh vẫn sâu xát tình hình của chị em quá phải không muội Barbie? ;))
:)):)):)) ôi, nhớ quà !!!
Quảng Viên
27-02-2010, 09:32
9. Tịnh Lạc (cho mình gửi 200 phóng sinh, ai ứng trước hộ hôm đó mình gửi tiền luôn nhé). Diệu Hoa ơi em có đi không, để chị gửi tiền từ thiện Tết cho em luôn.
Ôi , chị Tịnh Lạc ơi ! Lâu lắm lắm mới gặp chị >:D<>:D<>:D<
Trí Thiện
27-02-2010, 11:14
11. Hộ Trì ?????
huynh đi phóng sanh không nè ?! nhớ huynh quá đi :x:x@};-;;) (trả lại 4 hình đủ rồi nghe) ;)
Cố gắng sắp xếp , rất mong là được rảnh times để đi phóng sinh chung với mọi người mà :x
Quảng Ngọc
27-02-2010, 12:41
Cả nhà ơi! Ai ở gần đến chở huynh QN đi với, huynh QN không có xe máy. Vắng QN thì cá nó khóc đứng khóc ngồi đó nha cả nhà ơi....:((:((
Cả nhà ơi! Ai ở gần đến chở huynh QN đi với, huynh QN không có xe máy. Vắng QN thì cá nó khóc đứng khóc ngồi đó nha cả nhà ơi....:((:((
Cái này chị Quảng Viên lo rồi, hé hé, huynh Quảng Nghiêm vắng mặt sao được kìa ! ;;)
Quảng Phước
27-02-2010, 14:59
Tại Quảng Phước núp lùm mà!!! Hi hi hi....
Dạo này Quảng Phước nhiều việc lắm, vào diễn đàn cũng ít....
Ngày mai là được gặp các huynh các tỷ rồi!!!!!
Quảng Chánh
01-03-2010, 09:18
Tổng kết Phóng sinh ngày 28/02/2010 (Rằm tháng Giêng Canh Dần) tại Thủ Đức:
1/ Số dư đầu kỳ: 1.247.500 đồng
2/ Phần thực thu: 3.235.000 đồng
3/ Phần thực chi: 1.455.000 đồng
4/ Còn lại: 2.927.500 đồng
Chi tiết thu chi, xin vui lòng xem tại:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvKUvAVnjxWddF9TRTFDMkFQWkR3elhBbFNuSUFqV EE&hl=vi (https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvKUvAVnjxWddF9TRTFDMkFQWkR3elhBbFNuSUFqV EE&hl=vi)
Chân thành cảm ơn!
9. Tịnh Lạc (cho mình gửi 200 phóng sinh, ai ứng trước hộ hôm đó mình gửi tiền luôn nhé). Diệu Hoa ơi em có đi không, để chị gửi tiền từ thiện Tết cho em luôn.
Em đây rùi mọi người ơi,,,bữa giờ bận rộn công việc nhiều quá nên em k online được, với lại mới sữa máy xong,,,chuyến PS vừa rùi em k đi được, k sao dâu hôm nào gặp chị gửi em cũng được muh
...mà sao cũng lâu ko thấy Diệu Hoa nhỉ...huynh dungds ơi...;;);;)[/color]
Lâu quá em k vào dd em cũng nhớ chị lắm đó =((, nhớ tất cả mọi người luôn nè,,hihihi, mai mốt trong hôi mình ai bị thất lạc thì nhớ tìm huynh dungds nhen,,,
:)):)):)) ôi, nhớ quà !!!
huhuhuhu, buồn cho chị VK rùi, hổng có quà, vì có 1 số công chuyện trục trặc nên em k có đi ma cau làm k mua được quà cho mọi người rùi, thôi để chuyến khác nhen
@nhưng huynh Dung ơi quà hồng kông của muội đâuuuuuuuuu
@huynh Quảng Chánh ơi cho muội đăng kí 100k phóng sinh cho kỳ shdd tới nhen, huynh ứng dùm muội nhen hôm shdt muội gửi trả huynh
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.