PDA

Xem bản đầy đủ : Chuyến đi về chùa Hương Hải Thiền Viên ngày 27/12/2009


Quảng Hùng
27-12-2009, 21:29
Đây là một số hình ảnh của chuyến đi về chùa Hương Hải Thiền Viên, Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng tàu ngày 27/12/2009.

Chủ xị chào mừng chuyến đi
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0266.jpg

Một số hình ảnh tượng Phật trong chùa
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0268.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0267.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0276.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0279.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0281.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0288.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0309.jpg

Một số hình ảnh của các bạn tại chùa
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0270.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0269.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0271.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0272.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0273.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0274.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0275.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0282.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0283.jpg

Sau khi ăn sáng xong, các bạn đi lên núi
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0291.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0292.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0293.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0294.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0295.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0296.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0297.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0302.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0303.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0304.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0305.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0306.jpg

Tại đây, thầy Trí Định kể và phân tích cho mọi người nghe những điều hay tại đất nước Ấn Độ.
Mọi người ngồi quanh thầy và lắng nghe.
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0298.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0301.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0307.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0300.jpg

Lần sau, đề nghị Diệu Hoa thu phí chuyến đi bằng cách cân ký nhé. Đặc biệt lưu ý thu thật nặng anh chàng áo đỏ này:
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0308.jpg

Sau khi đi vào giấc ngủ ít phút, mọi người bổng nghe một tiếng...... Bịch.........Đứt võng!:9:1
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0310.jpg

Thầy Trí Định tặng quà cho các bạn
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0313.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0314.jpg

Diệu Hoa thay mặt các bạn cúng dường.
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0317.jpg

Bức ảnh sau cùng trước khi ra về với đầy đủ các thành viên trong chuyến đi
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/CIMG0323.jpg

NguonDao
27-12-2009, 22:05
anhdung ds ơi !, cứ phải bấm từng cái một mới xem được. cảnh rất đẹp, người cũng đẹp.

Quảng Hùng
27-12-2009, 22:13
Cảnh chùa đẹp, người đến chùa cũng đẹp.
Nhưng đều vui nhất của chuyến đi này là đã học được một mớ kiến thức, các lời dạy, lời khuyên của thầy Trụ trì Trí Định.:D^:)^

Quảng Ngọc
27-12-2009, 22:54
Ôi, Nhìn hình mà thèm quá, ganh tỵ quá. Bác Dung khéo dàn dựng quá nên hình dung ra ngay cảnh chùa đẹp và yên tĩnh với nhiều cây cối rất mát mẻ. Phái đoàn thấy ai cũng hân hoan hớn hở vui như tết. Xem đến đoạn đứt võng làm QN cười muốn bể bụng, suýt được vãng sanh=))=)), NK thì khoe cái tấm lưng rộng như cái sân phơi, chắc nhà nông mà mượn lưng của NK chắc phơi được một tạ lúa =))=)) dung ps thì làm phó nháy hay sao mà thấy dính có một tấm thôi à. Giờ này mọi người về nhà rồi nhưng chắc các bạn vẫn đang ''phê''. Maik có say xe không biết. A, mà sao không thấy DH bổ mít mời mọi người nhỉ;;) hay DH cho mọi người leo cây rồi:((:(( Mình nhớ không lầm thì hình như QV co may túi 7 gang đem đi đựng mít đấy, đang tính nói QV chia lại đây, mình là hảo mít lắm đó:)):))

Maika_ps
27-12-2009, 23:50
Ôi, Nhìn hình mà thèm quá, ganh tỵ quá. Bác Dung khéo dàn dựng quá nên hình dung ra ngay cảnh chùa đẹp và yên tĩnh với nhiều cây cối rất mát mẻ. Phái đoàn thấy ai cũng hân hoan hớn hở vui như tết. Xem đến đoạn đứt võng làm QN cười muốn bể bụng, suýt được vãng sanh=))=)), NK thì khoe cái tấm lưng rộng như cái sân phơi, chắc nhà nông mà mượn lưng của NK chắc phơi được một tạ lúa =))=)) dung ps thì làm phó nháy hay sao mà thấy dính có một tấm thôi à. Giờ này mọi người về nhà rồi nhưng chắc các bạn vẫn đang ''phê''. Maik có say xe không biết. A, mà sao không thấy DH bổ mít mời mọi người nhỉ;;) hay DH cho mọi người leo cây rồi:((:(( Mình nhớ không lầm thì hình như QV co may túi 7 gang đem đi đựng mít đấy, đang tính nói QV chia lại đây, mình là hảo mít lắm đó:)):))

Hic chị ơi! đi 3 bận về 4 bận.

Hic sorry nhà mình hôm nay nhiều lắm vì phải... hic.

Hôm nay về nghĩ lại mà em sợ cho chuyến đi Yên Tử quá hịc hịc

Maika_ps
27-12-2009, 23:56
Có một điều em rất tiếc là hôm nay hội mình không được đông đủ để nghe lời dặn dò quý báu của Thầy Trí Định dành cho Hội mình. Còn những bài giảng rất quý và những kiến thức rất hay về Kinh tạng và Ấn Độ nữa. Hy vọng những lời dạy của Thầy sẽ ghi sâu vào lòng chúng ta.

Quảng Hùng
28-12-2009, 09:23
Có một điều em rất tiếc là hôm nay hội mình không được đông đủ để nghe lời dặn dò quý báu của Thầy Trí Định dành cho Hội mình. Còn những bài giảng rất quý và những kiến thức rất hay về Kinh tạng và Ấn Độ nữa. Hy vọng những lời dạy của Thầy sẽ ghi sâu vào lòng chúng ta.

Maika nói đúng đó. Ngồi kế bên thầy mình nghe thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần là các con phải biết thương yêu nhau, các con phải biết bố thí, làm lành, rằng thước đo chính xác nhất của một người tu hành là xem họ có bỏ được Tham, Sân, Si hay không.

Đi thì vui, về thì cảm thấy buồn. Thấy mình còn nhiều điều chưa sám hối hết, còn nhiều điều tưởng chừng như đơn giản nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới đạt được.

Một chuyến đi quá bổ ích!

Quảng Viên
28-12-2009, 09:54
Hic chị ơi! đi 3 bận về 4 bận.

Hic sorry nhà mình hôm nay nhiều lắm vì phải... hic.

Hôm nay về nghĩ lại mà em sợ cho chuyến đi Yên Tử quá hịc hịc

Ủa ! Maika còn ở đây hả ? Tưởng vãng sanh rồi . =))=))=))
Hôm qua , may là chị ngồi gần Như Kim :)):))

Quảng Viên
28-12-2009, 10:04
Xem đến đoạn đứt võng làm QN cười muốn bể bụng, suýt được vãng sanh=))=)), NK thì khoe cái tấm lưng rộng như cái sân phơi, chắc nhà nông mà mượn lưng của NK chắc phơi được một tạ lúa =))=)) dung ps thì làm phó nháy hay sao mà thấy dính có một tấm thôi à. Mình nhớ không lầm thì hình như QV co may túi 7 gang đem đi đựng mít đấy, đang tính nói QV chia lại đây, mình là hảo mít lắm đó:)):))

Chị ơi , tưởng mít chín nên Như Kim và Quảng Tịnh cố leo lên lầu , mấy chị em đi tìm dao bổ mít nhưng nó còn xanh chị ợ. Theo chẩn đoán của Như KIm thì 2 ngày nữa mới chín . Làm sao gửi cho chị đây ? ? ?;;);;)
Nhà em không may túi ba gang mà là mang ba lô 3 gang đựng quần áo, thú nhồi bông của 2 anh em nhà nó . hehehehe

Thiện Bảo
28-12-2009, 10:48
:-P công nhận chùa đẹp,thầy thì vui vẻ,nói chuyện ngọt ngào,chư thầy trong chùa ra sức phục vụ mà Bảo ngại quá,Bảo có ra bếp xin bưng mâm mà quý thầy ko cho:((
Khi lên cao nhìn xuống thì tuyệt đẹp lun:D,muốn trèo lên mãi,khí hậu trong lành;),à mà còn nhiều trái cây ăn nữa,đc nhiều quà nữa,nhất là cuốn Nhập bất tư nghị cảnh giới,nhưng khó hiểu quá à,à còn đc thầy dạy cách cho nhà Bảo nữa,là lạy sám hối và hồi hướng công đức cho họ,trc giờ tụng chú với ý nghĩ tiêu diệt:((,tội quá:((,còn học đc cách thầy dạy niệm là niệm,nghe là nghe,ko phải 2 thứ,về chỉ chuyên niệm ko để ý nghe,ôi an lạc quá:D,mọi người sung họp vui vầy thấy vui quá
nghe chị NK với Anh Quảng Tịnh kể vụ anh thái em thấy mình nên tinh tấn hơn:D

Quảng Ngọc
28-12-2009, 13:29
Nghe mọi người kể chuyện là mình cảm nhận được các bạn đi một ngày thật đầy an lạc và ý nghĩa. Mình càng tiếc...tiếc...tiếc...hu...hu... bị kém duyên nó vậy . Các bạn đi một ngày học được một ...à mà có khi là hơn một sàng khôn, sướng thế..Qua lời kể của các bạn mà QN cũng học mót được tý rồi.:9:1
@ Mai ka yêu thương! tình hình vùng vịnh không đỡ hơn đưịơc tý nào à. Có cách nào để chuẩn bị êm xuôi cho ngày đi yên tử không nhỉ?:-/Ai có liều thuốc thần nào thì chỉ cho Maika với8->

Từ Tịnh
28-12-2009, 13:38
Chèm chẹp !
Xem hình + nghe mọi người miêu tả => tiếc quá :((
Quý thầy ở đó giảng gì các anh chị được nghe thì kể lại cho những người ở nhà như em nghe với nha.

Quảng Phước
28-12-2009, 14:04
Sao lại cân ký tính phí chứ nhỉ? :-/:-/:-/

Quảng Phước nghĩ càng nặng càng tính phí ít chứ?????8->8->8->

Tại vì nặng ký là một cực hình mà, ví dụ như đi lại cực khổ hơn người nhẹ ký nè, chưa chắc ăn nhiều bằng người nhẹ ký nè?:-??

Tuy cực khổ như vậy mà anh chàng nặng ký nằm đứt võng í (:D), cũng đi cùng mọi người trên từng cây số (:-/) rất đáng quý, rất đáng quý!!!!!!! :D:D:D

>:D<>:D<>:D<

Quảng Quý
28-12-2009, 14:08
Ngoài thuốc men hay cách ăn uống trong việc ngừa say xe, vị trí ghế ngồi trong xe cũng góp một phần đáng kể. Những chị em nào hay bị say xe nên được ưu tiên ngồi ở những băng ghế từ giữa xe trở lên phía trước; tránh ngồi ở những băng sau, đặc biệt là băng sau cùng. Chúc các bạn đi khỏe khoắn và an lạc.:D

Diệu Thảo
28-12-2009, 14:08
:-P công nhận chùa đẹp,thầy thì vui vẻ,nói chuyện ngọt ngào,chư thầy trong chùa ra sức phục vụ mà Bảo ngại quá,Bảo có ra bếp xin bưng mâm mà quý thầy ko cho:((
Khi lên cao nhìn xuống thì tuyệt đẹp lun:D,muốn trèo lên mãi,khí hậu trong lành;),à mà còn nhiều trái cây ăn nữa,đc nhiều quà nữa,nhất là cuốn Nhập bất tư nghị cảnh giới,nhưng khó hiểu quá à,à còn đc thầy dạy cách cho nhà Bảo nữa,là lạy sám hối và hồi hướng công đức cho họ,trc giờ tụng chú với ý nghĩ tiêu diệt:((,tội quá:((,còn học đc cách thầy dạy niệm là niệm,nghe là nghe,ko phải 2 thứ,về chỉ chuyên niệm ko để ý nghe,ôi an lạc quá:D,mọi người sung họp vui vầy thấy vui quá
nghe chị NK với Anh Quảng Tịnh kể vụ anh thái em thấy mình nên tinh tấn hơn:D
Ngó thấy mặt của Thiện Bảo mà mình thấy quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi:D. Hì hì, hóa ra là cũng gặp ở trên ảnh (mà hình như ở HBS Miền Bắc mỗi mình là được biết mặt Thiện Bảo:-P). Cao nhất đoàn, to gần bằng Quảng Phước:D phải cố gắng lên nhé, không được kêu buồn nhiều đâu đấy:-P.

Diệu Thảo
28-12-2009, 14:12
Sao lại cân ký tính phí chứ nhỉ? :-/:-/:-/

Quảng Phước nghĩ càng nặng càng tính phí ít chứ?????8->8->8->

Tại vì nặng ký là một cực hình mà, ví dụ như đi lại cực khổ hơn người nhẹ ký nè, chưa chắc ăn nhiều bằng người nhẹ ký nè?:-??

Tuy cực khổ như vậy mà anh chàng nặng ký nằm đứt võng í (:D), cũng đi cùng mọi người trên từng cây số (:-/) rất đáng quý, rất đáng quý!!!!!!! :D:D:D

>:D<>:D<>:D<

Mình chưa công nhận là người nặng ký chưa chắc ăn nhiều bằng người nhẹ ký :-P, bởi vì ra ngoài Bắc có khi do Quảng Phước ngại nên mới măm ít, chứ ở nhà .... chưa biết thế nào:-SS. Cái này phải hỏi chị Quảng Viên:-P

Quảng Phước
28-12-2009, 14:27
Quảng Phước nói thiệt mà!

Quảng Phước ăn ít lắm mờ! Mỗi lần ăn có 1 bát à! (:D, có ai mỗi lần ăn 2 bát khong nhỉ , :-/)

:D:D:D:D

Maika_ps
28-12-2009, 14:38
Nghe mọi người kể chuyện là mình cảm nhận được các bạn đi một ngày thật đầy an lạc và ý nghĩa. Mình càng tiếc...tiếc...tiếc...hu...hu... bị kém duyên nó vậy . Các bạn đi một ngày học được một ...à mà có khi là hơn một sàng khôn, sướng thế..Qua lời kể của các bạn mà QN cũng học mót được tý rồi.:9:1
@ Mai ka yêu thương! tình hình vùng vịnh không đỡ hơn đưịơc tý nào à. Có cách nào để chuẩn bị êm xuôi cho ngày đi yên tử không nhỉ?:-/Ai có liều thuốc thần nào thì chỉ cho Maika với8->

:D Cách cứu vớt đỡ phần nào là ăn uống ngũ nghĩ nhưng tình hình chiến đấu quần quật như thế thì chiệuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu rồi chị ơi.

Chèm chẹp !
Xem hình + nghe mọi người miêu tả => tiếc quá :((
Quý thầy ở đó giảng gì các anh chị được nghe thì kể lại cho những người ở nhà như em nghe với nha.

Tới tỷ sẽ kể mụi nghe hi


Sao lại cân ký tính phí chứ nhỉ? :-/:-/:-/

Quảng Phước nghĩ càng nặng càng tính phí ít chứ?????8->8->8->

Tại vì nặng ký là một cực hình mà, ví dụ như đi lại cực khổ hơn người nhẹ ký nè, chưa chắc ăn nhiều bằng người nhẹ ký nè?:-??

Tuy cực khổ như vậy mà anh chàng nặng ký nằm đứt võng í (:D), cũng đi cùng mọi người trên từng cây số (:-/) rất đáng quý, rất đáng quý!!!!!!! :D:D:D

>:D<>:D<>:D<.

Ừhh. Đúng là đáng quý đấy cả nhà ạhh! nhờ bạn í mà được một bữa yauou vui ơi là vui, nhất là cái màng đứt võng ở cốc thứ ba cuả chùa tạo một trận cười sãng khoái í các bác ạhh =)) =)) =)). Cầu cho Quảng Phước đừng đọc được bài này :-S[-o<

Ngoài thuốc men hay cách ăn uống trong việc ngừa say xe, vị trí ghế ngồi trong xe góp một phần đáng kể. Những chị em nào hay bị say xe nên được ưu tiên ngồi ở những băng ghế từ giữa xe trở lên phía trước; tránh ngồi ở những băng sau, đặc biệt là băng sau cùng. Chúc các bạn đi khỏe khoắn và an lạc.:D

Oh. Hôm đó mình xin Thầy của Thiện Bảo cho mình ngồi cái ghế đầu nhưng Thầy bảo là "Quý vị không được ngồi trước , quý vị phải ngồi sau Thầy". hic nếu không biết điều đó thì dành luôn rồi chứ đâu cần phải lên tiếng cầu xin hic

Quảng Viên
28-12-2009, 16:11
Oh. Hôm đó mình xin Thầy của Thiện Bảo cho mình ngồi cái ghế đầu nhưng Thầy bảo là "Quý vị không được ngồi trước , quý vị phải ngồi sau Thầy". hic nếu không biết điều đó thì dành luôn rồi chứ đâu cần phải lên tiếng cầu xin hic

Ủa ? Có vụ này nữa hả ? Tức là nếu đi đâu bằng xe 2 bánh thì Thầy ngồi trước , ha !;)

Quảng Hùng
28-12-2009, 20:37
Hôm đó mình xin Thầy của Thiện Bảo cho mình ngồi cái ghế đầu nhưng Thầy bảo là "Quý vị không được ngồi trước , quý vị phải ngồi sau Thầy". hic nếu không biết điều đó thì dành luôn rồi chứ đâu cần phải lên tiếng cầu xin hic

Maika trên xe cũng khổ, xuống xe hết rồi cũng còn khổ. Ai cũng tìm được xe mình ở Bãi gởi xe, còn xe Maika bị dời đâu không biết. Báo hại "Cô bé từ trên trời rơi xuống" phải kiếm gần 20 phút mới thấy. :D@};-

Thiện Bảo
28-12-2009, 21:10
chị maika thông cảm,Thầy em nói chung đặt nặng vấn đề nghi lễ,và lễ nghi,thầy sợ nếu thầy ngồi sau phật tử phật tử sẽ mang tội bất kính
Dù sao đi nữa thầy rất thích anh chị liên hữu,anh chị đừng giận thầy em,hoan hỷ đi chị nhé:D

Maika_ps
28-12-2009, 22:14
Maika trên xe cũng khổ, xuống xe hết rồi cũng còn khổ. Ai cũng tìm được xe mình ở Bãi gởi xe, còn xe Maika bị dời đâu không biết. Báo hại "Cô bé từ trên trời rơi xuống" phải kiếm gần 20 phút mới thấy. :D@};-
Cám ơn huynh đã tìm ra xe cho mụi. Tuy huynh nghĩ mụi khổ nhưng mụi rất mãn nguyện với chuyến đi huynh ạhh :D Mụi luôn chuẩn bị tin thần nếu mụi đi xe đò muh :D Hôm đó mọi người không phiền vì mụi là mụi đã cảm kích lắm rồi :x

chị maika thông cảm,Thầy em nói chung đặt nặng vấn đề nghi lễ,và lễ nghi,thầy sợ nếu thầy ngồi sau phật tử phật tử sẽ mang tội bất kính
Dù sao đi nữa thầy rất thích anh chị liên hữu,anh chị đừng giận thầy em,hoan hỷ đi chị nhé:D

Bỏ qua đi đệ ạhh! Vì trước giờ tỷ quen gần gũi thân thiện với những vị Thầy mà tỷ đã gặp. Tỷ nghĩ Thầy của đệ cũng như quý Thầy ấy muh nên mới bị hớ thôi :D. Tại tỷ quen được khoan dung và quen nhận được lòng từ của quý Thầy ấy rồi nên quen lối được cưng chiều đó muh :D

DieuHoa
29-12-2009, 04:17
;;);;);;)xin lỗi cả nhà nhé, hôm nay Hoa mới ló mặt, hihihi, vì về đến là Hoa đi làm luôn đến 11g30 đêm mới về mệt nên ngủ sớm, sáng vừa mở mắt thì chở mẹ đi chùa đến chiều mới về rùi lại đến giờ đi làm, nên giờ này khuya rùi nhưng nhớ cả nhà quá nên leo rào vào thăm cả nhà muh cả nhà đều đi ngủ hết rùi,,,chúc cả nhà có 1 giấc ngủ thật ngon nhen

Anh Dũng ơi huynh pót hình lên đẹp quá đi, chị NK và anh HP hôm đó Hoa thấy 2 anh chị cũng có chụp hình muh phải k, post lên luôn cho mọi người xem nũa đi. Hoa quen thân với cảnh chùa đó rùi nhưng khi nhìn lại hình huynh post lên tự nhiên Hoa cảm thấy lâng lâng 1 niềm an lạc đó, thật nhẹ nhàng thật thanh thản và hoan hỷ, ước gì 1 ngày nào đó cả hội mình được đi lại 1 lần nữa thật đông đủ ha, trong đó có Thầy Nguyên Đạo, huynh quảng Nghiêm nè, huynh Quảng Chánh nè, chị Quảng Ngọc nè, chị Viên Kỳ nè, Chị Barbie nè. em Từ Tịnh nè.....và còn nhiều đạo hữu khác nữa huynh ha

Nghe những lời Thầy Trí Định giảng như những giọt nước Cam Lồ tưới mát nhè nhẹ vào tâm hồn của mỗi chúng con. Chúng con xin ghi nhớ từng lời Thầy chỉ dạy hầu để làm hành trang cho chúng con trên bước đường tu học

Nam Mô A Di Đà Phật

Hoa xin chân thành cảm ơn các anh chị đã mang niềm vui, niềm an lạc, và sự hoan hỷ trong chuyến đi này....:x:x:x:x:x:x

A, mà sao không thấy DH bổ mít mời mọi người nhỉ;;) hay DH cho mọi người leo cây rồi:((:(( Mình nhớ không lầm thì hình như QV co may túi 7 gang đem đi đựng mít đấy, đang tính nói QV chia lại đây, mình là hảo mít lắm đó:)):))

chị QN ơi, muội đã giữ đúng lời hứa mang mít về cho các anh chị muh, nhưng tài sản hiện bên cạnh chị QV và chị Maika rùi,. chị nhớ đòi 2 chị ấy nhen, mít ngon lắm chị ơiiiiii, em ăn rùi muh nghe chị nói vẫn còn thèm nè, hic,,hic:((:((,,, khi nào mới được ăn nữa vậy chi QV và chị Maika


Lần sau, đề nghị Diệu Hoa thu phí chuyến đi bằng cách cân ký nhé. Đặc biệt lưu ý thu thật nặng anh chàng áo đỏ này:

Huynh Dũng ui, Quảng Phước to con lắm. huynh kêu muội thu phí thêm chắc k ổn rùi đó, chẳng những thu k được muh còn bị đánh đòn nữa đó,:((:((:((huhuhu sợ lắm, nếu được huynh và mấy anh chị bảo kê thì muội sẽ liều mình thu phí gấp 5 lần luôn:-P:-P:-P

@ Anh Hộ Pháp ơi muội thấy anh có quay phim nữa đó, anh có post lên đây được k

Quảng Viên
29-12-2009, 10:32
Quảng viên thông báo !
Tính đến ngày hôm nay mít vẫn chưa có gì gọi là chín ! Mình đã phơi nắng nhưng mấy hôm nay nắng không gắt cho nên phải chi nắng gắt thì nó sẽ mau chín , nhỉ ?

Quảng Phước
29-12-2009, 10:57
Chắc đến dịp Vía Di Đà ngày 01/01/2010 mít chín rồi chị nhỉ?

Quảng Ngọc
29-12-2009, 11:14
Chắc đến dịp Vía Di Đà ngày 01/01/2010 mít chín rồi chị nhỉ?
QP nói đúng đấy. Có lẽ mít nó chưa muốn chín đâu mà đang nằm im nhập thất để chờ tới ngày vía ADIĐÀ thì trỗi dậy tỏa hương hoan bỉ với mọi người:D:D. Mình không có cơ hội thưởng thức mít tình mít nghĩa này rồi, ăn giùm rồi hồi hướng cho mình nhé;);)

Quảng Chánh
29-12-2009, 11:22
Vậy là bữa đi phóng sinh Vía Di Đà có mít ăn rồi, Quảng Viên?

Maika_ps
29-12-2009, 12:09
Quảng viên thông báo !
Tính đến ngày hôm nay mít vẫn chưa có gì gọi là chín ! Mình đã phơi nắng nhưng mấy hôm nay nắng không gắt cho nên phải chi nắng gắt thì nó sẽ mau chín , nhỉ ?

Trái mít của em mang về lúc ghé nhà anh Năm em để nghỉ ngơi đến lúc ra về em "gửi" ở đó luôn rồi. Chỉ có trái đu đủ là mang về đến nhà được và nó đang nằm trên bàn thờ anh xã em chị ạhh :D

Quảng Hùng
29-12-2009, 12:23
Túm lại là có hai trái mít, một trái mang ra HN, một trái để lại miền nam "xử lý" nha.:-P:D

Trí Thiện
30-12-2009, 19:44
Đã có video clip, tối hôm nay sẽ post cho cả nhà xem :D :D

Trí Thiện
31-12-2009, 19:05
download (http://shipcanada.co.uk/trumdudang/nhac/huonghaithuyenvien-tap1.flv)

cả nhà download về xem đỡ nha , ko biết up lên host nào xem online được nè 8->