PDA

Xem bản đầy đủ : Phóng sanh ngày vía Phật A Di Đà.


Quảng Hùng
01-01-2010, 19:56
Hình ảnh chuyến đi phóng sanh và chùa Vạn Đức ngày vía Phật A Di Đà 1/1/2010.

PHẦN 1: PHÓNG SANH

Nơi phóng sanh:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0355.jpg

Chuẩn bị:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0325.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0326.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0329.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0330.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0333.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0334.jpg

Niệm Phật cầu nguyện:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0339.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0340.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0341.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0348.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0360.jpg

Thả cá:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0349.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0337.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0344.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0345.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0346.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0353.jpg

Thả dế: (đây là ý tưởng và là tấm lòng từ bi của con trai lớn Quảng Viên)

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0361.jpg

Hoan hỷ:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0362.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0364.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0366.jpg


PHẦN 2: THAM QUAN, LẠY PHẬT, LÀM LỄ VÀ ĐI KINH HÀNH TẠI CHÙA VẠN ĐỨC

Cảnh bên ngoài sân chùa:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0367.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0368.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0369.jpg

Chánh điện:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0373.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0374.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0375.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0377.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0378.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0384.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0385.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0390.jpg

Đi Kinh hành:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0396.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0397-1.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0400.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0401.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0402.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0403.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0404.jpg

Đảnh lễ một lần nữa, chụp hình lưu niệm trước khi ra về sau hơn 1 giờ niệm Phật.

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0406.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0407.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0410.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0413.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0414.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0415.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0501.jpg


PHẦN 3: ĂN CHAY TẠI NHÀ QUẢNG VIÊN

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0422.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0416.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0419.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0420.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0421.jpg

Xử lý trái mít:

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0426.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0427.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0428.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/CIMG0429.jpg

Quảng Hùng
01-01-2010, 20:22
Cảm xúc khi đảnh lễ tại chánh điện chùa Vạn Đức.

Không giống như các chùa khác, khi bước vào chánh điện chùa Vạn Đức mình thật sự ngỡ ngàng với cảnh hiện ra trước mắt mình. Hình ảnh chánh điện rộng và cao, cây bồ đề xanh thẳm và cao vút, hình các tượng Phật được gắng kết hai bên làm tăng thêm sự trang nghiệm, hùng vĩ của chánh điện.
Chánh điện phía dưới được bố trí cân xứng, nghiêm trang và hài hòa. Bức tượng Phật màu trắng đặt trước cây bồ đề thật đẹp và trang nghiêm biết bao...

Thế là tự dưng nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Một cảm xúc thật khó tả. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá. Tôi cảm thấy mình an lạc quá. Tôi có cảm giác như mình rất an toàn và được bao bọc, chở che trong tình thương yêu của các vị Phật. Tôi thấy mình quá may mắn khi đã biết đến đạo Phật.

Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi từng giọt nhẹ.

Một buổi niệm Phật "đã" nhất từ trước đến giờ.

Ước gì mình cùng với cả nhà đến nơi ấy một lần nữa.

Tịnh Lộc
01-01-2010, 20:45
Mọi người được đi chơi vui quá,có mỗi một mình đệ là ở nhà cày thôi :((:((:((.

Quảng Viên
04-01-2010, 10:01
Con trai út ( 8 tuổi ) của Quảng Viên :
- Mẹ ơi , vào trong chánh điện , con thấy máttttt gì đâu !
Quảng Viên :
- Tất nhiên rồi ! Gió lồng lộng mà không mát sao được !
Con trai :
- Không ! Mát ở trong lòng cơ !
:9:1:9:1:9:1

Diệu Bích
04-01-2010, 11:02
Những anh chị không ra Hà Nội được ở nhà vui và làm được nhiều việc công đức cũng không kém.:D Cháu nhà chị Quảng Viên hay quá!:D

Trí Thiện
04-01-2010, 11:43
Cám ơn anh dũng nha :x

Nhìn hình thấy các bạn thân thiết làm trong lòng mình bỗng dưng thật hạnh phúc , ấm áp >:D<

Cám ơn cả nhà =D> @};-

Diệu Thơm
04-01-2010, 16:08
Ảnh đẹp quá, nhất là chánh điện với cây bồ đề. Lần sau vào trong đó, nhất định em sẽ nhờ mọi người đưa em đến lễ Phật ở đây.

Quảng Hùng
04-01-2010, 16:45
Ảnh đẹp quá, nhất là chánh điện với cây bồ đề. Lần sau vào trong đó, nhất định em sẽ nhờ mọi người đưa em đến lễ Phật ở đây.

Mình rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho Diệu Thơm. :D>:D<

Như Kim
04-01-2010, 17:21
Nhìn hình mọi người hoan hỷ quá :x:x

Con trai chị Quảng Viên dễ thương quá, phóng sinh dế nữa, một ý tưởng khá độc đáo đó nhe ;)

Diệu Hòa
04-01-2010, 18:04
Các bạn miền Nam luôn có các hoạt động rất đều đặn và ý nghĩa, khiến các bạn MB phải cảm phục:x

Quảng Ngọc
04-01-2010, 20:31
Không được đi phóng sanh cùng mọi người nhưng hôm nay nhìn những hình ảnh của bác Dũng ghi lại đẹp quá, hình dung ra được buổi phóng sanh và đi lễ chùa Vạn Đức thật hoan hỉ , một ngày thật ý nghĩa và viên mãn. Tán thán các bạn ở nhà đã tổ chức được việc làm ý nghĩa cúng dường công đức lên ngày vía Đức từ phụ A DI ĐÀ
Hôm nào Diệu Thơm vào đây, mình cũng sẽ đi với DT đến viếng chùa. Nêu không là ngày chủ nhật mình vẫn xin nghỉ tháp tùng DT đến cùng:D

Quảng Ngọc
04-01-2010, 20:40
Con trai út ( 8 tuổi ) của Quảng Viên :
- Mẹ ơi , vào trong chánh điện , con thấy máttttt gì đâu !
Quảng Viên :
- Tất nhiên rồi ! Gió lồng lộng mà không mát sao được !
Con trai :
- Không ! Mát ở trong lòng cơ !
:9:1:9:1:9:1
Con trai QV dễ thương quá, nhỏ thế mà đã cảm nhân được sự an lạc khi đến gần Phật rồi, lại còn biết sáng kiến phóng sanh dế, ý tưởng độc đáo đấy, thế mơi biết em có lòng từ bi và nhận thức được việc phóng sanh từ lòng từ bi=D>=D>=D>=D>

Quảng Giới
04-01-2010, 20:40
Con trai út ( 8 tuổi ) của Quảng Viên :
- Mẹ ơi , vào trong chánh điện , con thấy máttttt gì đâu !
Quảng Viên :
- Tất nhiên rồi ! Gió lồng lộng mà không mát sao được !
Con trai :
- Không ! Mát ở trong lòng cơ !
:9:1:9:1:9:1

Hôm Đó QG thấy con của quảng viên vừa đi kinh hành vừa niệm phật rất thành tâm QV nên dẫn em đi chùa nhiều hơn sẻ gieo tròng tâm bồ đề trong tâm của em@};-@};-@};-

Quảng Hùng
04-01-2010, 21:22
Hôm Đó QG thấy con của quảng viên vừa đi kinh hành vừa niệm phật rất thành tâm QV nên dẫn em đi chùa nhiều hơn sẻ gieo tròng tâm bồ đề trong tâm của em@};-@};-@};-

Coi bộ sau ngày Vía Phật A Di Đà này, gia đình Quảng Viên nổi tiếng quá đi nha. Phải trả thù lao cho thợ chụp ảnh đã góp phần lăng xê hình ảnh GD Quản Viên đó nha.

Như Kim
05-01-2010, 00:03
Coi bộ sau ngày Vía Phật A Di Đà này, gia đình Quảng Viên nổi tiếng quá đi nha. Phải trả thù lao cho thợ chụp ảnh đã góp phần lăng xê hình ảnh GD Quản Viên đó nha.
Rồi, có 1 tâm tham đã nổi lên:)):)):))

Quảng Hùng
05-01-2010, 09:11
Rồi, có 1 tâm tham đã nổi lên:)):)):))

Không phải có 1 tâm tham đã nổi lên đâu mà tâm tham này hồi đó giờ chưa chịu chìm xuống.:D:D:D

Quảng Viên
05-01-2010, 10:16
Cám ơn cả nhà đã động viên gia đình Quảng Viên . Con mình còn nhỏ , mình hướng chúng nó vào những hoạt động ý nghĩa thì tâm từ bi sẽ phát triển để khi các con lớn , chúng nó sẽ ý thức được việc làm của chúng mà thôi .
Cám ơn cú "lăng xê " tuyệt cú mèo của bạn dungds nha !;;);;);;)

Barbie
08-01-2010, 13:22
Cảm xúc khi đảnh lễ tại chánh điện chùa Vạn Đức.

Không giống như các chùa khác, khi bước vào chánh điện chùa Vạn Đức mình thật sự ngỡ ngàng với cảnh hiện ra trước mắt mình. Hình ảnh chánh điện rộng và cao, cây bồ đề xanh thẳm và cao vút, hình các tượng Phật được gắng kết hai bên làm tăng thêm sự trang nghiệm, hùng vĩ của chánh điện.
Chánh điện phía dưới được bố trí cân xứng, nghiêm trang và hài hòa. Bức tượng Phật màu trắng đặt trước cây bồ đề thật đẹp và trang nghiêm biết bao...

Ước gì mình cùng với cả nhà đến nơi ấy một lần nữa.

Chuà Vạn Đức ở đâu thế huynh Dũng ơi, tuyệt quá, hôm nào cả nhà mình rủ nhau đến lễ phật nữa đi anh! Không cần ước đâu :D:D:D

Quảng Hùng
08-01-2010, 13:44
Chuà Vạn Đức ở đâu thế huynh Dũng ơi, tuyệt quá, hôm nào cả nhà mình rủ nhau đến lễ phật nữa đi anh! Không cần ước đâu :D:D:D

Địa chỉ: 23/4 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Kha Vạn Cân đi qua cầu Gò Dưa. Chỗ cây xăng Gò Dưa rẽ trái vào đường Linh Đông. Đi thẳng hết Linh Đông rẽ trái qua Tô Ngọc Vân. Chạy thẳng đến ngã ba (chỗ có bệnh viện Thủ Đức) thì rẽ trái, đi hết đường thì rẽ phải, đi 100m. Chùa Vạn Đức ngay cạnh Uỷ ban phường Tam Phú, nếu lạc đường bạn cứ hỏi người dân Uỷ ban ở đâu là tìm ra.

Bản đồ:
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/ViaAdida/ChuaVanDuc.jpg