PDA

Xem bản đầy đủ : Thăm Quan Vùng Non Thiêng YÊN TỬ 2.1.2010


Hero
02-01-2010, 22:19
Trăm năm tích đức tu hành,
Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu.

Và ngay ngày đầu năm mới cùng không khí vui tươi, phấn khởi sau lễ kỷ niệm sinh nhật lần đầu tiên. Hội Bông Sen đã tổ chức "xuất hành" về Vùng Non Thiêng YÊN TỬ đầy ý nghĩa

Chuyến đi đã được thầy Quảng Hiếu trưởng đoàn hướng dẫn và giới thiệu rất nhiều thông tin hữu ích. Cả đoàn đã về tới Hà nội vào khoảng 8h tối nay.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3758.jpg
Trên non Yên Tử chòm cao nhất (Trên đỉnh thiêng Yên Tử)

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3468.jpg
Tại Tháp Huệ Quang thờ Đệ nhất Tổ Trúc Lâm Điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm.

Pháp danh : Hương Vân Đại Đầu Đà. Đạo hiệu : Trúc Lâm Đại Sỹ.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3361.jpg
Núi Yên Tử ở xã Thượng Yên Công, phía Tây thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có đỉnh cao 1068m.

Hero
02-01-2010, 22:46
Xuất phát

Cả đoàn xuất phát khoảng hơn 6h sáng, trên đường đi có các nội dung giao lưu văn nghệ làm tôi tỉnh cả ngủ :D . Các Thầy cũng tham gia các tiết mục văn nghệ.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3307.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3313.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3310.jpg
Tâm Nguyện "cây văn nghệ" của chương trình sinh nhật và của cả bổi đi hôm nay

Hero
02-01-2010, 23:00
Chặng 1: Đi tới Chùa Hoa Yên

Núi Yên Tử (Quảng Ninh) ở nơi giáp giới với Hải Dương, Bắc Giang, là ngọn núi cao nhất miền đông bắc. Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày trước có tên gọi là Bạch Vân Sơn. Tương truyền, xưa kia, từ thời Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc) có một đạo sĩ tên là Yên Kỳ Sinh từng làm nghề bán thuốc rong ở vùng ven biển, tới núi này tu hành, sau hóa thành đá! Do vậy mà từ ấy núi có tên gọi là "Yên Tử".

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3350.jpg
Nhiều bạn đã chuẩn bị gậy

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3343.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3396.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3379.jpg
Yên Tử mùa này không thiếu... những cơn mưa. Nhưng rất may mưa phùn nhỏ lại rất thích hợp làm đoàn đi đỡ mệt hơn

Ở chân núi, chùa được dựng lên bên bờ suối: bên suối tắm có chùa Cầm Thực (nhịn ăn), bên suối Lân có chùa Lân... Mỗi ngôi chùa đều như gắn với một câu chuyện hình thành từ buổi vua Trần Nhân Tông xuất gia vào núi làm sư. Qua dốc Voi Xô thì lên núi Hạ Kiệu, ghi dấu nơi vua Trần Anh Tông lên thăm vua cha, phải xuống kiệu từ đây. Đường lên chùa xếp đá làm thành bậc. Hai bên đường trồng thông, nay có cây chu vi tới 4m60.

Hero
02-01-2010, 23:16
Tháp Huệ Quang

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3522-1.jpg
Trước khi tới Chùa Hoa Yên cả đoàn tới Ngôi tháp nổi trội nhất trong khu Yên Tử là Tháp Tổ, bằng đá, 6 tầng. Chính giữa là Huệ Quang kim tháp tức là tháp đức Giác Hoàng, trong có tượng đá. Trước mặt tháp có cây hương đá.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3515.jpg
Bốn mặt tường quanh tháp xây bằng loại gạch thời Trần. Trên đỉnh tường lợp ngói mũi hài kép, cũng là sản phầm thời Trần.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3424-1.jpg
Phía ngoài tường gạch, quây quần rừng tháp 45 ngọn. Mỗi ngôi tháp ấy là nơi cất giữ hài cốt của một vị sư tu hành ở đây. Con đường từ cửa tò vò sau tháp Huệ Quang lên chùa Hoa Yên lát loại gạch vuông lớn, in hình hoa cúc.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3467.jpg

Vua Trần Nhân Tông sinh vào ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ (năm 1258). Hiển Phật : Đêm 03 tháng 11 năm Mậu Thân (năm 1308). Trụ thế : 50 năm.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3497.jpg

Trong 14 năm trên cương vị Hoàng đế, Ngài đã hai lần trực tiếp lãnh đạo toàn dân đánh thắng giặc ngoại xâm (năm 1285 và năm 1288), xây dựng cơ nghiệp nhà Trần được hưng thịnh.


http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3486.jpg

Tháng 8 năm Kỷ Hợi (năm 1299), Ngài chính thức xuất gia về Yên Tử tu hành, sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm, xây dựng Yên Tử trở thành Trung tâm của Phật giáo Đại Việt.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3497.jpg

Tháp xây dựng vào năm Kỷ Dậu (năm 1309), niên hiệu Hưng Long thứ 17, trong lăng Quy Đức, để quàn Xá Lợi đức Điều Ngự, tên gọi là Huệ Quang Kim Tháp và dâng tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3412.jpg
Thầy Quảng Hiếu giới thiệu các thông tin hữu ích

TâmTừ
03-01-2010, 12:35
Chán quá em ước ao được đi Yên Tử đã lâu mà chưa có dịp . Lần này HBS tổ chức cũng không có duyên được đi cùng , đành chờ tới lần sau vậy .=((:-S:-S

Trí Thiện
03-01-2010, 14:02
Cám ơn bạn Hero đã trường thuật .

Nam mô a di đà Phật

Huong Thien
03-01-2010, 15:32
Xem ảnh cả nhà đi Yên Tử HT thấy thật tiếc là đã không tham dự được. Hy vọng lần sau sẽ có dịp tham gia cùng HBS trong những chuyến đi tham quan như thế này.

strade
03-01-2010, 18:32
hic, thật tiếc với những người không đi được đợt này. đợt này đi ngoài việc được thăm Yên Tử, ngoài ra còn đc hiểu thêm nhiều về Phật Pháp do thầy Nguyên Đạo và Quảng Hiếu với nhiều hình thức giới thiệu đặc sắc đã làm cho mọi người hiểu thêm nhiều.
Cảm ơn 2 thày nhiều.
Nam mô adiđà PHật.

Hero
03-01-2010, 20:03
Chùa Hoa Yên

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3457.jpg
Từ Tháp Huệ Quang cả đoàn tiếp tục đi bộ lên Chùa Hoa Yên

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3518.jpg
Con đường từ cửa tò vò sau tháp Huệ Quang lên chùa Hoa Yên lát loại gạch vuông lớn, in hình hoa cúc

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3553.jpg

Chùa Hoa Yên và các chùa chung quanh tạo nên quần thể kiến trúc chính của khu Yên Tử. Thời Trần, chùa có tên gọi là Vân Yên. Khoảng niên hiệu Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông ngự du thăm chùa, thấy hoa cỏ xanh tươi, nhà vua mới đổi tên là Hoa Yên.


http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3566.jpg
Những cây cổ thụ ven đường


http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3546.jpg
Đứng ở hiên Chùa thấy mây giăng và sương mù mờ mịt chợt nhớ tới chuyện "ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi lên thăm chùa, có làm bài thơ kỷ niệm: Đề Chùa Hoa Yên núi Yên Tử


Trên non Yên Tử chòm cao nhất,
Trời mới canh năm đã sáng tinh.
Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả,
Nói cười ngưòi ở giữa mây xanh.
Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa,
Bao dải tua châu đá rủ mành.
Dấu cũ Nhân Tông còn vẫn đấy,
Trùng đồng thấy giữa áng quang minh.
(Theo ức Trai Thi tập)

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3538.jpg

Hero
03-01-2010, 21:44
Xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại non thiêng Yên Tử

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3863.jpg
Ở Chua Hoa Yên có để thông tin về dự án Xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 100 tấn đồng, cao 15 m trong tuyến bộ hành đá tự nhiên, từ khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3857.jpg
Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết, tượng đồng được đúc liền khối với nguyên liệu đồng nhập từ Australia, nặng hơn 100 tấn. Tượng đúc ngồi trên bệ được làm bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc cao hơn 3 m, đài sen hơn 2 m, thân tượng đồng cao 9,9 m. Như vậy, toàn bộ tượng cao 15 m. Đây có thể được coi là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất tại Việt Nam hiện nay

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3858.jpg
Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, với tinh thần “Phật tọa dân an”, pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ được đúc cân đối ở tư thế ngồi, đây là trạng thái tĩnh tại, ung dung thư thái. Tượng sẽ phù hợp với bối cảnh và địa hình chung, được lấy từ bản gốc bức tượng đá đang được thờ tại Tháp tổ chùa Hoa Yên. Đây chính là bức tượng do chính con trai nhà vua là Trần Anh Tông tạc vào năm 1309, sau khi Phật Hoàng mất một năm.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3629.jpg
Công trình dự kiến hòan thành vào tháng 12-2010, sẽ góp phần tôn vinh kinh đô Phật giáo Yên Tử và Phật giáo Việt Nam.

Hero
03-01-2010, 22:15
Cám ơn bạn Hero đã trường thuật .

Nam mô a di đà Phật

Cám ơn bạn đã động viên!

Chặng 2: Chùa Hoa Yên lên Chùa Đồng

Trên đường đi chúng tôi có ghé qua Chùa Một Mái

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3825.jpg
Chùa Một Mái nơi xưa kia vua TRần Nhân Tông thường soạn kinh, đọc sách

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3834.jpg

Ở ngoài chùa có ghi mấy câu thơ
Chùa một mái
Một mái chùa xưa giữa trần ai
Chênh vênh lưng núi nửa trong ngoài
Hoa bưởi trước chùa đơm trắng xóa
Bạch Vân triền núi một cành mai.
(Hoàng Quang Thuận)

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3840-1.jpg


http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3716.jpg

Hero
04-01-2010, 01:27
Một số ảnh trên đường đi

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3785.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3579-1.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3574.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3617.jpg
Bán dứa dại và cây gì đó một lá để làm thuốc ven đường

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3591.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3613.jpg

Hero
04-01-2010, 01:45
Chùa Đồng


Nguyên khởi, chùa Đồng có tên là Thiên Trúc tự (chùa Thiên Trúc) mang tên đất nước của Phật Tổ Như Lai Thích Ca Mâu Ni: “Nước Thiên Trúc” (Nê Pan- Ấn Độ), do một bà phi của chúa Trịnh dựng vào thời hậu Lê (thế kỷ 17). Chùa được đúc bằng đồng, ban đầu chỉ là một cái khám nhỏ một người chui không lọt.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3621.jpg
Đường lên mù mịt sương và mây mờ

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3731-1.jpg
Đến tới Chùa Đồng thì lại sáng tỏ

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3736.jpg
Đến năm Canh Thân 1740, đời vua Lê Cảnh Hưng, bão làm bật mái chùa sau bị kẻ gian dỡ phần còn lại chỉ để lại dấu tích các hố chôn cột trên mỏm đá.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3742.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3745.jpg
Chùa Đồng mới hiện nay lấy theo mẫu chùa Dâu Keo (Thuận Thành- Bắc Ninh) hoàn thành tháng 1/2007 với 70 tấn đồng nguyên chất nhập khẩu từ Úc và hơn 6.000 chi tiết đòi hỏi sự tinh xảo cao trong đó chi tiết nặng nhất là 1,4 tấn. Tổng kinh phí hết 21,2 tỷ đồng

Hero
04-01-2010, 21:09
Giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm

Lên tới Chùa Đồng chúng tôi có bắt gặp một gia đình (bố mẹ và 2 con còn nhỏ tuổi) tới từ Ấn Độ - Nơi Đạo Phật xuất hiện cách đây đã 25 thế kỷ - họ cùng niệm Phật với đoàn
http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3750.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3665.jpg

Một chị người Đức nghiên cứu về Đạo Phật cũng làm quen và bắt chuyện với thầy Nguyên Đạo, thầy Quảng Hiếu
http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3770.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3759.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3722.jpg

Hero
04-01-2010, 21:14
Ăn trưa

Trên đường đi và về cả đoàn đều đi qua khu Tượng An Kỳ Sinh dù trông không còn được nguyên vẹn:

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3625.jpg
Tượng An Kỳ Sinh trên núi Yên Tử, đó là một khối đá hình người cao 2m. Tương truyền An Kỳ Sinh cách đây ngàn năm đã tới đây tu luyện đạo trường sinh.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3803.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3799.jpg

Cả đoàn ăn trưa ở quán gần Chùa Hoa Yên:
http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3849.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3852.jpg

Quảng Ngọc
04-01-2010, 21:50
Cám ơn Hero nhiều. Vừa được xem hình , thuong thức cảnh thiên nhiên, vừa được đọc thuyết minh. hay quá=D>=D>=D>=D>

Diệu Lan
05-01-2010, 01:29
Cảm ơn bạn Hero một lần nữa nhé!
Huynh trưởng: lần này ra Bắc lại lạnh quá phải không huynh trưởng ơi?

cauvangsanh
05-01-2010, 02:31
Thích thật! Em ở Quảng Ninh mà đi Yên Tử được một lần!#:-SLần sau nếu được rủ em quyết đi tới cùng! Nam mô adiđà phật!^:)^^:)^^:)^

Diệu Tây
05-01-2010, 09:22
Cảm ơn bác Hero, ảnh đẹp quá.@};-@};-@};-

Viên Kỳ
05-01-2010, 09:27
Cám ơn Hero 1 lần nữa, thiệt tình là thuyết minh quá tuyệt vời, thơ, cảnh, người hữu tình quá đi ahhhhhhhh !@};-
Yêu Hero quá đi !!! :x:x:x

Diệu Thảo
05-01-2010, 09:29
Đúng là tấm hình của phó nháy có khác;). Trưởng Ban Quản trị chọn người làm việc quả không lầm:D. Cám ơn anh Người Hùng.

Diệu Thảo
05-01-2010, 09:31
Cám ơn Hero 1 lần nữa, thiệt tình là thuyết minh quá tuyệt vời, thơ, cảnh, người hữu tình quá đi ahhhhhhhh !@};-
Yêu Hero quá đi !!! :x:x:x
Yêu đùa thôi chị nhé:D. Kẻo nội bộ Hội Bông Sen lại uýnh nhau đấy. Có người đang hậm hực kìa:-P

Viên Kỳ
05-01-2010, 09:33
Yêu đùa thôi chị nhé:D. Kẻo nội bộ Hội Bông Sen lại uýnh nhau đấy. Có người đang hậm hực kìa:-P
Không, không đùa, yêu thiệt mờ, ai đang hậm hực nữa, Viên Kỳ cũng đang rứa nè... Dành Hero của Viên Kỳ thì "bịt mắt quên đường về" đó...~:>:-t

Maika_ps
05-01-2010, 10:25
Không, không đùa, yêu thiệt mờ, ai đang hậm hực nữa, Viên Kỳ cũng đang rứa nè... Dành Hero của Viên Kỳ thì "bịt mắt quên đường về" đó...~:>:-t

=))=))=)) Đọc đến đây thì mắc cười chịu không nỗi và sợ cho bác Viên Kỳ đến vã mồ hôi =)) =)) =))
Bác Trưởng Ban QT ơi! Tha thứ cho bác Viên Kỳ bác nhé :D Bác Viên Kỳ điếc không sợ súng í muh :)) Muh cũng tại Bác không chịu phô cái bản quyền lên cho mọi người biết chi, ráng chịu nhé! ha ha ha =)) =)) =))

Hero
05-01-2010, 10:32
Úi, được các bạn ưu ái quá! Xin được tiếp tục nhé

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Trền đường về chúng tôi có ghé qua Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử theo như sử sách thì cuối đời Lý đầu đời Trần có thiền sư Hiện Quang tu đắc đạo trên núi Yên Tử, dưới Ngài có thiền sư Đạo Viên hay là Viên Chứng đắc đạo; dưới đó nữa có thiền sư Đại Đăng. Những vị đó đều là quốc sư hai triều, triều vua Trần Thái Tông triều vua Trần Thánh Tông. Sau đó có những vị tiếp nối nhưng không được rõ ràng. Hơn nữa, khi vua Trần Nhân Tông đi tu mới lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử, thì Ngài là Sơ tổ cũng đắc đạo ở đó, rồi ngài Pháp Loa ngài Huyền Quang cũng đều đắc đạo trên núi Yên Tử. Như vậy thì cái quý báu, cái linh thiêng của Yên Tử là nhờ người tu đắc đạo trên đó, bởi vậy cho nên ngoài Bắc có câu ca dao:
Dù ai quyết chí tu hành
Có lên Yên Tử mới đành lòng tu.
Nếu ngày nay chúng ta có chùa có tháp, mà không có đường lối tu thì, cái trông đợi của Phật tử không thế nào được thỏa mãn. Cho nên mới có nhiều người ủng hộ việc xây thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở dưới chân núi. Nơi đó sẽ có Tăng hoặc Ni tu theo đường lối Sơ tổ Trúc Lâm


http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3951.jpg
Chụp kỷ niệm ở Thiền Viện Trúc Lâm


http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3968.jpg
Bán hàng lưu niệm... ở ngoài cổng

Diệu Phương
05-01-2010, 10:35
Ảnh đẹp quá ,lời bình cũng hay nữa .Xin được tặng hoa cho anh Hero thay lời cám ơn thật nhiều@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Hero
05-01-2010, 21:00
Cám ơn cả nhà động viên!

=))=))=)) Đọc đến đây thì mắc cười chịu không nỗi và sợ cho bác Viên Kỳ đến vã mồ hôi =)) =)) =))
Bác Trưởng Ban QT ơi! Tha thứ cho bác Viên Kỳ bác nhé :D Bác Viên Kỳ điếc không sợ súng í muh :)) Muh cũng tại Bác không chịu phô cái bản quyền lên cho mọi người biết chi, ráng chịu nhé! ha ha ha =)) =)) =))

Úi bạn yên tâm đi, bác nào yêu quý thoải mái, mình hàng tồn kho... mất chìa khóa roài :D

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/wDSC_0155.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3962.jpg
Nhà đông con... gái :)

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3895.jpg

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3898.jpg
Tháp Tuệ Quang (thờ hòa thượng Tuệ Đăng - Chính Giác tức thiền sư Chân Nguyên)

Thiền sư Chân Nguyên (Bính Tuất-1646): Sư họ Nguyễn tên Nghiêm, quê quán ở làng Tiền Liệt-huyện Thanh Trì-Hải Dương. Ông xuất gia năm 9 tuổi, quy y thiền sư Chân Trú ở chùa Hoa Yên, được ban pháp danh là Tuệ Đăng, ở đó tu học.

Đến khi Thiền sư Chân Trú viên tịch, Sư đã cùng với thiền sư Như Niệm tu hạnh Đầu Đà. Sau, Sư về đến chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Lương xin theo tu học với thiền sư Minh Lương, được đặt pháp danh khác là Chân Nguyên.

Sư đã đốt hai ngón tay để phát nguyện khi thọ giới Bồ tát. Năm 1692, vua Lê Hi Tông triều thỉnh Sư về kinh để tham vấn Chánh pháp, ban cho Sư mỹ hiệu “ Vô Thượng Công”

Năm 1722, vua Lê Dụ Tông phong chức cho Sư (bấy giờ đã 76 tuổi) làm Tăng Thống, và ban tước hiệu “Cung Giác Hòa Thượng”.

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3852.jpg
Bức này có lẽ gọi tên: Ai nhanh tay... gắp... bằng tay em :)

Diệu Thơm
06-01-2010, 00:12
Úi bạn yên tâm đi, bác nào yêu quý thoải mái, mình hàng tồn kho... mất chìa khóa roài :D



Hàng tồn kho mà lại mất chìa khóa thì mới khó xài đó chị Viên Kỳ ơi:o#-o

cauvangsanh
06-01-2010, 01:03
Ai nói Đạo phật yếm thế? Đột nhiên em nhớ lại lịch sử! Chẳng phải 2 thời Lý, Trần là thời kỳ đạo phật Hưng thịnh lắm hay sao? Ở thời Lý một nửa dan số xuất gia mà! 2 Thời kì đó nhờ tấm nhuần đạo phật nên đánh tan giặc Tống, và Giặc nguyên sao? Giăc Nguyên thời đó xâm lược không biết bao nhiêu nước! Ấy vậy mà đại bại ở Đại Việt! Nếu thời này mà nước ta biết đưa đạo phật làm quốc giáo thì lo gì đất nước không thái bình thịnh trị! :x:x:xLịch sử đã chứng minh thì không thể sai được!

Diệu Thơm
06-01-2010, 02:05
Gậy gộc trang bị sẵn sàng, nhưng rồi càng lên cao càng phát hiện ra là sức mình không cần dùng đến gậy :D

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0155.jpg

Lên non cao

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0159.jpg

Sẵn sàng pose ảnh

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0238.jpg

Sao lại không có tớ nhỉ :(

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0279.jpg

Tóc con gần bạc trắng rồi Thầy ơi...

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0290.jpg

Thầy nâng niu bó hoa dại mua của các cháu nhỏ ven đường. Mặc dù sau đó chúng tôi có nói với Thầy rằng có thể hái hoa mọc ngay bên lối đi nhưng Thầy vẫn cẩn thận mang theo bên mình trong suốt chuyến đi.

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0315.jpg

say_you_that
06-01-2010, 07:10
Gậy gộc trang bị sẵn sàng, nhưng rồi càng lên cao càng phát hiện ra là sức mình không cần dùng đến gậy :D



Hi hi, cũng mong anh chị em Hội Bông Sen khi tu hành rồi cũng sẽ nói được như vậy. :D

Diệu Bích
06-01-2010, 10:07
Thầy nâng niu bó hoa dại mua của các cháu nhỏ ven đường. Mặc dù sau đó chúng tôi có nói với Thầy rằng có thể hái hoa mọc ngay bên lối đi nhưng Thầy vẫn cẩn thận mang theo bên mình trong suốt chuyến đi.

http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/_MG_0315.jpg

Thầy Hạnh Nhân hiền và thương yêu trẻ lắm. Đi đến đâu Thầy thấy có các em bé bán hoa dại đều bảo mọi người mua giúp. DB nhớ mãi câu Thầy hỏi các em: "Thế các cháu đi cáp treo lên đây bán hoa à?". Thầy Nguyên Đạo bảo: "Các em bán hoa được mấy đồng đi cáp treo lên thì phải bán bao nhiêu cành hoa hả Thầy?". Nhưng hóa ra lúc về DB thấy các em được người quản lý cáp treo cho các em đi nhờ thật.:D

Viên Kỳ
06-01-2010, 13:14
Nhìn hình Yên tử vi vu + anh Hero (bị mất chìa khóa) thấy thích ghê đi (cám ơn bác Maika, Diệu Thơm, Diệu Thảo đã ra tay giúp đỡ, mà thấy bác Quản trị im lìm, em sợ quá, em chạy rồi bác Quản trị nghe !) ! Thôi tự an ủi mình chưa đủ duyên vậy !

Như Kim
06-01-2010, 13:51
Bác quản trị đang nguýt dài đấy chị Viên Kỳ ạ:)):)):))
Mẹ con em phải ở nhà chuyến này, hẹn lần sau ra Bắc thì đi vậy, lần sau chắc là đi Sapa luôn cho bỏ công

Viên Kỳ
06-01-2010, 14:00
Bác quản trị đang nguýt dài đấy chị Viên Kỳ ạ:)):)):))
Mẹ con em phải ở nhà chuyến này, hẹn lần sau ra Bắc thì đi vậy, lần sau chắc là đi Sapa luôn cho bỏ công
Hơ, Như Kim đã lở leo ra Bắc rồi mà không leo Yên tử, uổng ghê ! Nhìn thích chóng mặt luôn !

Như Kim
06-01-2010, 22:10
Hơ, Như Kim đã lở leo ra Bắc rồi mà không leo Yên tử, uổng ghê ! Nhìn thích chóng mặt luôn !
Nhường chồng leo giùm :-P mình ở HN giữ con cho chồng vi vu

Hero
06-01-2010, 22:12
Ảnh hôm đi Yên Tử có được chọn đăng ở đấy nhé các bạn:

http://vovnews.vn

http://vovnews.vn/Utilities/DisplayPSA.aspx?cid=130958

http://i837.photobucket.com/albums/zz295/HoiBongSen/Yen%20Tu%202010/DSC_3486.jpg

Hero
07-01-2010, 23:26
Niềm an vui (http://hoalinhthoai.com/?option=am_nhac&view=nghe_nhac&bh_id=618&lang=vn)
Nhạc và lời : Nhạc sỹ Vũ Ngọc Toản

http://www.youtube.com/watch?v=vkJEM0sYNCc (http://www.youtube.com/watch?v=6WBMKGngy4Y)

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vkJEM0sYNCc&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vkJEM0sYNCc&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Barbie
08-01-2010, 00:52
Ôi hình đẹp quá, nhất là tấm anh Hero leo lên tường để chụp cả đòan đi niệm phật 3 vòng quanh Tháp tổ! Sương khói mờ ảo thật là uy nghiêm và thiêng liêng biết bao!
Hôm nay em mới vào SG và vào xem ảnh được!
Cảm ơn anh Hero nha! @};-@};-@};-

Quảng Định
15-01-2010, 19:41
Càng nhìn càng thấy tiếc vì q.định ..không có mặt..đáng tiếc..đáng tiếc