PDA

Xem bản đầy đủ : Xin gửi lời tri ân nhân lễ kỷ niệm SN 1 năm HBS thành công viên mãn


Diệu Hòa
04-01-2010, 17:15
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!


Thành kính đảnh lễ Mười Phương Chư Phật, Chư Hộ Pháp đã từ bi gia trì cho Hội Bông Sen.

Lời đầu tiên, xin thành kính cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Huân, cùng các Quý Thầy chùa Pháp Vân, Quý Tăng Ni, Đại Đức đã giúp HBS. HBS quả thật may mắn khi được các Quý Thầy từ 3 miền chứng minh: Thầy Thích Nguyên Đạo - đại diện cho miền Nam, Thầy Thích Hạnh Nhân, đến từ Huế - đại diện cho miền Trung và Thầy Thích Quảng Hiếu - đại diện cho miền Bắc.


“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng


Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.



Các Quý Thầy đã phải vất vả, lo toan cho chúng con, từ những điều nhỏ nhặt nhất, hướng chúng con tỉnh mê mà quay về bờ giác, tìm đến con đường tu học chân chính. Các Quý Thầy đã không quản ngại giúp cho chúng con có được một buổi lễ sinh nhật ấm cúng, trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động.



Xin chân thành cảm ơn các Quý Quan khách, các quý vị Phật tử đã đến tham dự. Ngưỡng cầu Chư Phật gia trì cho Quý vị và gia đình bình an, vạn sự như ý.



Cảm ơn Đạo Tràng Toàn Tâm đã chung tay góp sức nên sự thành công của buổi Lễ.



Cảm ơn ca sỹ Tâm Nguyện, nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, “nhạc sỹ kiêm ca sỹ” Thầy Nguyên Đạo, “nhạc sỹ” Thầy Quảng Hiếu… đã sáng tác cho Hội những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Được cùng các bạn đồng ca những ca khúc về Hội Bông Sen, DB cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cảm ơn “nhà thư pháp” đại tài Thầy Nguyên Đạo đã mang đến những bức tranh thư pháp để đấu giá vì mục đích từ thiện không những rất đẹp mà có rất nhiều ý nghĩa.


Cảm ơn “MC” Thầy Quảng Hiếu, không có Thầy thì làm sao không khí buổi lễ được sôi động đến vậy.



Cảm ơn những kinh nghiệm chia sẻ vô cùng quý giá của bác sỹ Quế, của cô Bình - trưởng ban hộ niệm của Đắc Lắc.



Cảm ơn các quý đạo hữu từ khắp miền Tổ quốc, từ những nơi xa xôi như ở Đức, Mỹ, Anh, Pháp… mặc dù không đến dự buổi lễ nhưng vẫn theo dõi từng bước chân, bước chân của Hội.


Cảm ơn các cô, các bác, các anh/chị Hội Bông Sen từ Hưng Yên, từ Hà Nam, từ miền Nam, từ Đắc Lắc… đã vất vả ra Hà Nội tham gia.

Xin được cảm ơn Ban Quản Trị, cảm ơn các đạo hữu thân yêu khắp miền Tổ quốc của Hội Bông Sen, các đạo hữu tâm đạo thật kiên cố, tấm lòng thật nhiệt huyết, vất vả vì Hội… Được sống bên các đạo hữu, DB cảm thấy may mắn vô cùng, hẹn ngày ngày cùng nhau tu tập tinh tấn để thoát bể khổ, lầm mê, để gặp Cha lành trên quê hương Tây Phương.



Trong không khí sôi nổi, cuối buổi lễ, đã có rất rất nhiều bạn trẻ, các cô chú xin được ghi danh làm thành viên của Hội.

Đặc biệt hơn nữa, sau buổi lễ, một số đạo hữu như anh Phúc Mạnh, Phước Huệ Song Tu, Tịnh Ngộ… lại tất tả đi hộ niệm cho 1 trường hợp bị ung thư, và tin thật vui là người được trợ niệm đã vãng sinh với nhiều tướng lành.



DB xin cúi đầu đảnh lễ. Xin được nhường lời cho Quý Thầy tôn kính, các đạo hữu thân yêu vào chia sẻ cảm xúc. Mọi thiếu sót xin được lượng thứ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!


Xin trích lại lời cảm ơn của Hội trưởng sau lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Hội thành công tốt đẹp

Diệu Linh
05-01-2010, 12:51
'' Niềm vui sướng trong tim cất lên tiếng ca............
.................................................. .................................................. ........
Hội Bông Sen mang niềm tin trao tới pháp môn Tịnh Độ.......
Dù nơi đâu Nam hay Bắc hay ở khắp nơi thật xa.......
Cùng chung nhau một niềm tin, luôn có nhau khắp nẻo đường......
Hội Bông Sen sẽ vang mãi khúc hát yêu thương cuộc đời..........''


Lời bài hát chính thức của HBS như vẫn còn ngân mãi trong tim tôi, một cảm giác lâng lâng niềm xúc động dâng trào khi cất lên tiếng hát xen lẫn niềm tự hào vì được là thành viên của HBS, là PHẬT tử, lời bài hát vang mãi một giai điệu yêu thương cuộc đời.

Cảm xúc thật khó tả trong buổi lễ Kỉ niệm 1 năm thành lập HBS, chỉ có thể cảm nhận trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười và cả những giọt nước mắt.....chỉ có thể cảm nhận trong một chiều mưa lất phất đầu xuân Hà Nội, chúng ta ngồi bên nhau tại sân Chùa Pháp Vân, sưởi ấm cho nhau bằng tình cảm chân thành, tha thiết, bằng một niềm tin mãnh liệt vào con đường đã chọn. Ngồi bên nhau để ôn lại những kỉ niệm đã qua, những hình ảnh hoạt động của HBS chạy trên nền máy chiếu như những thước phim quay lại một quãng đường chúng ta đã bên nhau, biết bao kỉ niệm lại ùa về.

Một năm đã trôi qua - thời gian quả thực là quá ngắn. Đánh dấu 1 năm HBS đã triển khai những hoạt động ban đầu để ổn định tổ chức, hình thành các tổ chuyên trách các nhiệm vụ như từ thiện, phóng sinh, ấn tống kinh sách, học hỏi giáo lý, thư viện Phật pháp......tạo đà phát triển cho các năm sắp tới cho các hoạt động thiện nguyện được nhân rộng hơn nữa, đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội và mục tiêu hoằng dương chánh pháp, khuyên người niệm Phật, khuyến tu Tịnh Độ....khắp muôn nơi. Chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong các hoạt động để có thể phát triển HBS trong thời gian tới mạnh mẽ hơn.

Một năm đã trôi qua - thời gian tưởng như là quá dài. Với biết bao nhiêu thăng trầm, cung bậc trên con đường tu học của mỗi người. Với biết bao nụ cười, niềm hân hoan, hạnh phúc và không thể thiếu cả sự giận hờn, buồn bã, chia ly và những giọt nước mắt mặn đắng trên môi. Chúng ta đã đi qua một quãng đường ngắn ngủi nhưng đã có quá nhiều chông gai, thử thách. Trên con đường ấy, tôi vừa đi vừa tìm tòi học đạo, có những lúc bước chân đi, gặp khóm hoa bên đường rực rỡ khoe hương ngào ngạt, tôi đã bị quyến rũ và bị hấp dẫn bởi thứ hương thơm ấy, tôi đã bị che lấp bởi màn vô minh nên không biết rằng hương hoa đó chỉ là giả tạo trong bóng đêm. Ngày mai, khi ánh mặt trời chiếu soi, tôi giật mình tỉnh giấc, nhờ có các bạn đạo đồng hành trên con đường đã đưa tôi trở về với Chánh niệm. Tôi tự hào và hạnh phúc vì trên con đường tìm cầu học Đạo này, luôn luôn có những người bạn đường tinh tấn, sáng suốt, trí tuệ, khuyến tấn nhau cùng đi đến đích. Bên cạnh có các vị Minh Sư chỉ lối, soi đường. Tư lương của tôi và bạn chỉ có TÍN - HẠNH - NGUYỆN, có niềm tin sâu sắc vào Pháp Phật nhiệm mầu, có tình bạn đằm thắm, gắn bó, chia sẻ với nhau mọi ngọt bùi, đắng cay trên cả đường đời và đường đạo.

Một năm đã trôi qua, thời gian mới chỉ là bắt đầu trên con đường tu học của tất cả chúng ta. Còn một chặng đường rất dài, rất dài......đang đón chờ chúng ta ở phía trước với miền Cực Lạc phương Tây.

Còn chần chờ gì nữa, các bạn của tôi ơi! Hãy nắm chặt tay nhau đi trọn con đường này để liễu ngộ Phật pháp, thoát vòng luân hồi sinh tử, đến bến giải thoát Tây Phương an lành. Cùng đoàn kết, nắm tay nhau trên chuyến xe pháp của Hội Bông Sen để vượt qua mọi phong ba, bão táp, tà ma, oan chướng cản lối, ngăn đường để HBS về đích Tây Phương bình an và đầy đủ, không thiếu một ai và không một ai bị lầm đường, sang ngang, uổng phí một kiếp tu hành.

Một câu Phật hiệu: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - Bạn và tôi - Hãy cùng về Tây Phương nhé!
Tôi tin rằng đó là nguyện ước tha thiết - mãnh liệt - và cháy bỏng nhất trong trái tim của mỗi chúng ta.

Yêu thương lắm, tất cả các bạn đạo trong ngôi nhà HỘI BÔNG SEN.:x