PDA

Xem bản đầy đủ : Vui mà học - Học mà vui!


Hoan Hỉ
05-01-2010, 20:26
Hoan Hỉ xin có lời chào các ông các bà, các cô dì, chú bác, các anh chị và các bạn:x
Hoan Hỉ xin tự giới thiệu: Hoan Hỉ là em chị Diệu Hoan, là con mẹ Diệu Nga và bố Minh An;))
Hoan Hỉ sinh nhằm mùa thu năm Kỷ Sửu, nhờ Chư Phật ban phước lành mà Hoan Hỉ từ khi sinh ra tới giờ luôn luôn hoan hỉ, vui cười.

Hoan Hỉ có sở thích giống chị Diệu Hoan là thích nghe nhạc về Phật pháp như mẹ Diệu Nga và thích nghe các bài giảng của Đức Phật như bố Minh An. Đặc biệt, Hoan Hỉ rất yêu thích 2 nhân vật hoạt hình chú Hoan Hỉ và huynh Từ Hòa trong bộ phim hoạt hình Chú Sa di Hoan hỉ nhìn cuộc đời. Mỗi câu chuyện của huynh đệ nhà Hoan Hỉ là một bài giảng đạo lý về Phật pháp thật dễ hiểu dễ nhớ:x

Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, Hoan Hỉ và Diệu Hoan xin được lì xì các búp sen ngoan của Hội Bông Sen đĩa phim hoạt hình về chú Hoan hỉ nhé! Nào, các bạn nhanh tay đăng ký nhé!;))

P/S: Hoan Hỉ và chị Diệu Hoan yêu bố Minh An nhiều nhiều lắm! Bố Minh An vất vả sớm khuya lọ mọ tìm nhiều bộ phim hay để phục vụ Hoan Hỉ và chị Diệu Hoan đấy! Cả nhà mình yêu bố Minh An nhé@};-@};-@};-

Diệu Thơm
05-01-2010, 22:08
Cảm ơn Hoan Hỉ nhiều nhiều nhé, cô Diệu Thơm đăng ký 1 bộ đĩa cho anh An Lạc nhà cô nhé. Anh An Lạc nhà cô nhắn là anh yêu Hoan Hỉ nhiều lắm, yêu cả chị Diệu hoan và bố mẹ Hoan Hỉ nữa:x

P/S: À, anh An Lạc nhắn Hoan Hỉ hỏi mẹ Diệu Nga hộ anh là mẹ anh cũng y.. bố Minh An của Hoan Hỉ thì có được không? :))

cauvangsanh
05-01-2010, 22:39
Hoan hỉ ơi! Kiếp trước tu tập thế nào mà sao đời này có phước thế? Sinh ra trong gia đình cả bố, mẹ đều theo đạo phật! :x

TâmTừ
05-01-2010, 22:59
Ước gì mình cũng được như vầy nhỉ. Chúc mừng HH nha:x@};-@};-

Diệu Bích
06-01-2010, 10:25
Bây giờ Diệu Ngọc mới biết đến topic của Hoan Hỷ và chị Diệu Hoan. Ngắm Hoan Hỷ là Diệu Ngọc thấy hoan hỷ trong lòng lắm rồi. Nay lại được Hoan Hỷ tặng đĩa, Diệu Ngọc lại vô cùng hoan hỷ.:D Chúc Hoan Hỷ hay ăn chóng nhớn để sau này làm được nhiều lợi lạc cho chúng sinh như bố mẹ Hoan Hỷ nhé!:x

Diệu Quế
06-01-2010, 10:56
Hai chị em Diệu Hoan và Hoan Hỉ ơi, Diệu Quế thì không còn phải là búp sen nữa rồi, hị hị, nhưng mà Diệu Quế vẫn cực kỳ thích xem hoạt hình, vẫn dán mắt vào hoạt hình với các cháu ở nhà, vậy không biết có thể được nhận phần lì xì của chị em Hoan Hỉ không?

Nếu được thì Diệu Quế hoan hỉ lắm ấy! ;)

TâmTừ
06-01-2010, 11:55
Cả Tâm Từ cũng thích xem phim hoạt hình nữa.:D@};- Cho Tâm Từ đăng kí với nhé:D , không nhận được quà lì xì của Hoan Hỉ Tâm Từ khóc nhè mấy ngày cho coi:((:((:((

Hoan Hỉ
06-01-2010, 16:33
Cả Tâm Từ cũng thích xem phim hoạt hình nữa.:D@};- Cho Tâm Từ đăng kí với nhé:D , không nhận được quà lì xì của Hoan Hỉ Tâm Từ khóc nhè mấy ngày cho coi:((:((:((


Chị ui, chị đừng khóc nhè như thế, người lớn đâu có khóc nhè nhỉ:D Hoan Hỉ bé tí ti, thì mới hay khóc nhè thui:(( Dưng mà em ít khóc lắm đấy nhé, em vốn thích cười mà. Vốn dĩ bố mẹ em gọi em là Lu toe toét, nhưng giờ e lớn rồi nên e thích gọi là Hoan Hỉ cơ:)) Hoan Hỉ lì xì đĩa cho chị này, chị cười đi nào:x

@ Anh An Lạc và chị Diệu Ngọc ui: Hoan Hỉ sẽ nhờ mẹ DN chuyển đĩa cho anh chị nhé!

@ Cô Quế ơi là cô Quế: Cô cứ mãi nhí nhảnh thế thì... ai mà chịu được chứ. Hoan Hỉ cũng chịu hết nổi nên phải tặng đĩa hoạt hình cho cô nhí nhảnh thêm mới được=))

@ Nhắn mẹ Anh An Lạc: Cô Diệu Thơm cứ vô tư mà iu bố Minh An đi ạ. No problem:D

Diệu Lan
06-01-2010, 19:38
Tiểu Diệu Bảo đăng kí 1 bộ nhé!
Ôi nghe tên Hoan Hỉ là muốn cười vui rồi ấy!

Lộc&Trung
28-10-2010, 21:21
Đàn Kiến con ngoan quá! (http://tusachgiadinh.com/2738_dan-ki%e1%ba%bfn-con-ngoan-qua/)


Bà Kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Đàn kiến con đi tha mồi, qua nhà bà kiến, nghe tiếng bà rên liền chạy vào hỏi thăm:

- Bà ơi, bà làm sao mà kêu rên vậy?
- Ôi cái bệnh đau khớp nó hành hạ bà khổ quá đi mất. Nhà bà ở đây lại ẩm ướt thiếu ánh nắng, khó chịu lắm các cháu ạ!
Đàn kiến con vội nói:
- Thế thì để chúng cháu đưa bà đi sưởi nắng nhé! Một con kiến đầu đàn chỉ huy đàn kiến con, tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, cả đàn xúm vào dìu bà ngồi trên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Bà kiến cảm thấy thật khoan khoái dế chịu. Đàn kiến con lại chia nhau đi tìm nhà mới cho bà kiến.
Một lúc sau, chúng quay lại nói với bà:
- Bà ơi! Chúng cháu đưa bà về một ngôi nhà mới thật khô ráo và nhiều ánh nắng, bà có đồng ý không?
Bà kiến rưng rưng cảm động nói:
- Ôi, được thế thì còn gì bằng! Đàn kiến lại xúm vào khiêng chiếc lá, kiệu bà kiến lên một bông hoa hướng dương cách đó không xa. Bà kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con:
- Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, xinh đẹp. Bà thấy khoẻ hơn nhiều lắm rồi. Các cháu nhỏ người mà ngoan quá! Bà cám ơn các cháu thật nhiều.


nguồn : http://tusachgiadinh.com/2738_dan-ki%E1%BA%BFn-con-ngoan-qua/