Xem bản đầy đủ : Hà Nội 2010
Hà Nội 2010 khác Hà Nội 2009 và chắc chắn sẽ khác Hà Nội những năm khác trong lòng Như Kim. Vì Hà Nội năm nay có sinh nhật ngôi nhà Bông Sen, nơi NK yêu quý nhất, nơi mà bình yên an lạc cho Như Kim. Như Kim bận con nhỏ nên ko chụp được nhiều. Như Kim mở mục này các bác nào có nhiều hình trong chuyến này post vào đây nhé. Bác Quảng Nghiêm nhiều hình nhất, kế đến là em Giác Ngộ .
Giác Ngộ ơi, chắc em bận lắm phải ko? Em cố gắng cho hình lên cho chị ngắm với nhé
Cả đoàn tại sân bay:
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/doandenHN.jpg
Gươm lạc giữa rừng hoa :))
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/guomtrongrunghoa.jpg
Chùa ở Hưng Yên:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901odrlzgvim2157487.jpeg
Mái chùa cong cong:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901nwi1mjvmy295229.jpeg
Sân chùa cổ kính yên bình mát dịu:
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/HY5resize.jpg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901zmu0mti1od158850.jpeg
Các cụ già làm công quả tại chùa Chuông:
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/HY1.jpg
Bận về máy bay delay nên cu con NK phải nằm dài ườn ngoài sân bay bú chờ máy bay đến :-P
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/bungoaisanbayvimet.jpg
Chuẩn bị làm thủ tục
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901mmnmymq4zd99945.jpeg
Maika và Quảng Ngọc, nụ cười của chị Quảng Ngọc thật tươi khi đã lên được máy bay ;;);;)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901zjzimzy0nt102761.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901ywnkzte1nw98744.jpeg
Giác Ngộ đang ăn hàng bị bắt gặp :
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/anhang.jpg
Nhà Diệu Linh hát karaoke bữa tối trước khi ra sân bay:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901mmzjnty1zg88777.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901ode4n2fmyj95967.jpeg
Cu con NK trong sân chùa Chuông:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901ymzmmtdhnj4004809.jpeg
Yên Tử
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901mdzhmgm0og3227893.jpeg
Trái này là trái gì há mọi người ơi?
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901owqzn2fkmd3484688.jpeg
Quảng Quý
10-01-2010, 14:05
Trái này là trái gì há mọi người ơi?
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901owqzn2fkmd3484688.jpeg
Trái màu vàng trông giống trái Phật Thủ (bàn tay Phật)
Tịnh Lộc
10-01-2010, 14:05
Bận về máy bay delay nên cu con NK phải nằm dài ườn ngoài sân bay bú chờ máy bay đến :-P
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/bungoaisanbayvimet.jpg
Trông cu con an nhàn hưởng thụ mà ghen quá đi mất,ước gì có thể quay trở về thờ thơ ấu nhỉ (:|.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901zjzimzy0nt102761.jpeg
Hình như là trên chuyến bay này có chiến binh Mujahideen thì phải?Mà mọi người có thể đi đến nơi về đến chốn an toàn thế thì quả là Phật Pháp nhiệm màu(mà chiến binh này chơi đồ màu hồng mới ác chứ,mới thấy lần đầu luôn=))).
Quảng Ngọc
10-01-2010, 14:56
NK bận nhóc nhỏ và vẫn có được những tâm hình độc chiêu thế;).
Phước-Huệ-song-tu
10-01-2010, 17:34
hihi, vui quá nhỉ ! nhìn mấy tấm hình đó là em nhớ Hà Nội quá đi, hy vọng là sẽ có dịp ra Bắc 1 lần nữa, vì 3 ngày ở HN mà cũng chưa đi được Lăng Bắc, Hồ Gươm, chùa Một Cột, Quốc Tự Giám... nhiều nhiều nữa !
mấy anh chị tranh thủ up hình cho em xem nhé ! nhớ cái lạnh, nhớ các anh chị Hà thành quá đi mất ! :x
Diệu Thơm
11-01-2010, 00:42
Chuẩn bị làm thủ tục
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100110901mmnmymq4zd99945.jpeg
Tấm này có phải chị chụp đi Hà Nội lần này không? Em nhìn trong hình thấy giống chi Tekka quá :)
Tấm này có phải chị chụp đi Hà Nội lần này không? Em nhìn trong hình thấy giống chi Tekka quá :)
Đúng rồi, chị Maika gửi đồ của Thầy nhà chị Tekka nên trước lúc ra sân bay ghé vào lấy. Thế là chị Tekka đèo ra sân bay luôn. May sao gặp anh bạn chị tekka , làm trong sân bay, nên khi chị quảng ngọc đến trễ chuyến bay thì mới làm thủ tục được đó chứ. Nên tấm hình chị quảng ngọc cười toe toét trên máy bay là thế :)):-P.
(Chị quảng ngọc đừng oánh em nhen chị :9:1)
Trông con cũng kịp chụp nhiều ảnh kinh :D
Quảng Ngọc
11-01-2010, 12:16
Đúng rồi, chị Maika gửi đồ của Thầy nhà chị Tekka nên trước lúc ra sân bay ghé vào lấy. Thế là chị Tekka đèo ra sân bay luôn. May sao gặp anh bạn chị tekka , làm trong sân bay, nên khi chị quảng ngọc đến trễ chuyến bay thì mới làm thủ tục được đó chứ. Nên tấm hình chị quảng ngọc cười toe toét trên máy bay là thế :)):-P.
(Chị quảng ngọc đừng oánh em nhen chị :9:1)
HIHI.. một chuyến đi lịch sử có một không hai đối với QN. QN đi Ta xi từ Biên Hòa ra sân bay, đã trừ hao giờ giấc rất thoải mái rồi, thế mà không ngờ bị kẹt xe do ngày cuối năm 31/12/2009 mọi người đổ xô ra đường. Qua bao nhiêu chặng kẹt xe về đến thành phố bắt đầu bị kẹt cứng. Cuối cùng phải nhảy xuống bắt xe ôm nhưng thôi rồi chẳng có anh xe ôm nào lãng vãng cả, phải mất 15' mới tìm được xe ôm. Vừa tìm được xe ôm thì Tekka gọi điện nói " chị quay vể đi chứ bấy giờ hết làm thủ tục rồi''. Nghe mà bủn rủn cả tay chân nhưng sao lúc đó mình vẫn không chịu quay về mà nói anh xe ôm cứ đi cho tới nới, tự nhiên mình có cảm giác là mình không thể rớt lại chuyến này được. Chạy được một đoạn thì Tekka nói vừa gặp anh bạn (anh ta tiễn người ra sân bay) , anh này hứa làm thủ tục giúp nhưng trễ nhất là trong vòng 15' phải có mặt. Thế là anh xe ôm chạy hết ga, lúc đó mình vừa sợ trễ chuyến bay vừa sợ anh xe ôm chạy nhanh quá. Tới nơi năn nỉ anh bảo vệ sân bay cho xe ôm chạy thẳng vào trong. gặp Tekka và anh bạn mừng quá trời. Hành lý không gởi được nữa nên phải mang hết lên máy bay. Vaili nặng mười mấy ký, bình thường thì thấy nặng sao lúc đó xách ngon ơ , ngoài ra còn mang giỏ rồi tay còn xách kẹo bông sen lình kình,. trông mình thật nhếch nhác:9:1:9:1. Ra nhìn thấy xe bus của sân bay và các bạn đang chờ mà mừng quá...sau đó báo cáo với NK lý do chậm trễ và nói lần sau phải đi trước 1/2 ngày cho chắc ăn:)):)). cám ơn Tekka nhiều lắm:x:x
choachnhim
11-01-2010, 12:38
Rộn ràng wa. Khi nào thì sinh nhật HBS HCM vậy ?
Giác ngộ
11-01-2010, 13:00
Chị NK không ngờ bận trông con mà chụp được nhiều ảnh nhỉ?
Khổ thân Giác Ngộ đi ăn hàng sợ mọi người bắt gặp lặn lội đi từ 5h30 sáng cứ nghĩ mọi người không biết ai ngờ cũng bị chị Như Kim tóm cổ thật khổ thân.:((
Diệu Hòa
11-01-2010, 14:59
HN đang lạnh lắm nè cả nhà. Nhớ lại mấy ngày lễ hội vui quá chừng, giờ quay trở lại làm việc, ôi chao, sao mà chán(:|
HN đang lạnh lắm nè cả nhà. Nhớ lại mấy ngày lễ hội vui quá chừng, giờ quay trở lại làm việc, ôi chao, sao mà chán(:|
Mấy ngày lễ thì ở Tây Phương Cực Lạc, giờ về làm việc thì ở ta bà :)), em về cty, một mớ giấy khủng khiếp trên bàn em, nhìn phát ngán muốn nghỉ tiếp để đi chơi nữa :-P
Tịnh An Nhất
11-01-2010, 23:55
Mấy ngày lễ thì ở Tây Phương Cực Lạc, giờ về làm việc thì ở ta bà :)), em về cty, một mớ giấy khủng khiếp trên bàn em, nhìn phát ngán muốn nghỉ tiếp để đi chơi nữa :-P
Thế thì chị cố lên Tây Phương Cực Lạc nhé ! Tới đấy thì được chơi suốt ngày nhé ! Không làm mà vẫn có ăn ! hì hì :)):)):))
Em còn một số ảnh cho chuyến đi HN đợt này nữa: :-P Toàn thằng cu nhà em , các bác xem đừng mắng nhé
Em Bin trong sân bay chờ làm thủ tục lấy boarding pass:
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/Binngoitrenvaly.jpg (http://s964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/?action=view¤t=Binngoitrenvaly.jpg)
Chuẩn bị về, trước cửa KS chờ taxi đến:
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/nhinhotruocKS.jpg (http://s964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/?action=view¤t=nhinhotruocKS.jpg)
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/Nhinho.jpg (http://s964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/Dang/?action=view¤t=Nhinho.jpg)
Quảng Ngọc
15-01-2010, 00:40
Cu Bin đi Hà nội dễ thương từ đầu chí cuối, nhìn hình nhớ cái lạnh HN quá. Cu cậu này có duyên theo sát HBS từ khi còn bé tý:D
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.