Xem bản đầy đủ : Hình ảnh HBS miền nam phóng sinh ngày 17/1/2010
Quảng Hùng
18-01-2010, 22:10
Hình ảnh Hội Bông Sen miền nam phóng sinh ngày 17/1/2010 nhân dịp sinh hoạt đạo tràng tại chùa Pháp Bửu.
- Chuẩn bị
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010159.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010160.jpg
Vật phóng sinh:
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010161.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010176.jpg
- Niệm Phật và làm lễ
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010162.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010163.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010164.jpg
- Thả cá
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010165.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010166.jpg
(trước hình ảnh này, Quảng Chánh còn "diễn" một cảnh vui nữa mà Quảng Phước ghi lại không kịp :D )
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010168.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010169.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010170.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010172.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010173.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010177.jpg
- Hoan hỷ
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010175.jpg
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phap%20Buu/17012010174.jpg
Trí Thiện
18-01-2010, 22:20
Cám ơn anh Dũng đã ghi lại những hình ảnh quý giá :x
Quảng Hùng
18-01-2010, 22:23
Hình do Quảng Phước chụp bằng điện thoại di động. Dũng sắp xếp ảnh và post bài.
Quảng Phước chụp đẹp ghê.
Cảm ơn huynh Dũng nhiều nhiều nhe
Tịnh Lộc
18-01-2010, 23:33
Giờ phải bó gối ngồi nhà vỗ tay thôi :(( ,mong qua tết ghê để còn được đi sinh hoạt đạo tràng trở lại :D .
Quảng Nghiêm
19-01-2010, 09:12
Mai mốt Huynh Dũng nên post hình vào www.upnhanh.com thì mọi người sẽ dễ coi hình hơn Huynh ơi:D!
Mô Phật ! Gì kỳ dzạ ? Sao bây giờ mới thấy bài này dzạ ta ?! :((
Tỷ giống TL nè, :((:((:((
Quảng Hùng
19-01-2010, 10:18
Mai mốt Huynh Dũng nên post hình vào www.upnhanh.com thì mọi người sẽ dễ coi hình hơn Huynh ơi:D!
Vậy à, ok lần sau sẽ thử. :D
Quảng Hùng
19-01-2010, 10:20
Mô Phật ! Gì kỳ dzạ ? Sao bây giờ mới thấy bài này dzạ ta ?! :((
Tỷ giống TL nè, :((:((:((
Muội nói gì thế? Huynh post bài này tối hôm qua.
Quảng Viên
19-01-2010, 10:24
Quảng Phước chụp đẹp ghê.
Thành viên tổ event mà lị !
Chả nhẽ nói " Quảng Phước chụp .... chị đẹp ghê " :)):)):))
Maika_ps
19-01-2010, 10:58
Xem hình thấy cá nhiều khoái ghê luôn. :x Tỷ cũng mong muốn như đệ Tịnh Lộc hic
Giác ngộ
19-01-2010, 11:15
Hoan hỷ quá huynh Tịnh Lộc nói hết suy nghĩ cho cả nhà rồi. Muội nghĩ cả nhà ai cũng muốn nhanh đến ngày sinh hoạt đạo tràng tiếp theo hết Phải không ạ?:-P
Nhìn hình để ý mới thấy huynh Quảng Nghiêm mới cắt tóc trông đẹp zai hì. :)).
Quảng Quý
19-01-2010, 11:49
Bận mấy hôm không vào diễn đàng, hôm nay được xem hình ảnh phóng sanh thấy thích ơi là thích! Cám ơn các bạn đã có buổi phóng sanh thú vị này.:D
Muội nói gì thế? Huynh post bài này tối hôm qua.
Chắc tại muội bị "khìn" rồi, hic hic
Mà huyhn Quảng Chánh nhìn "dễ thương" ghê đi ! :D
Hôm đó có bà xã Quảng Chánh đi phóng sanh nữa đó cả nhà ơi.
Maika_ps
19-01-2010, 14:08
Hôm đó có bà xã Quảng Chánh đi phóng sanh nữa đó cả nhà ơi.
Sao ko thấy chị ấy trong hình nhẩy?
Quảng Ngọc
19-01-2010, 15:30
Hôm đó có bà xã Quảng Chánh đi phóng sanh nữa đó cả nhà ơi.
Sao ko thấy chị ấy trong hình nhẩy? .
Sáng hôm đó mình và Từ Tịnh, Tâm Thanh đi sớm, 7h35 dừng trước cổng chùa đã thấy Quảng Viên và Quảng Phước ở đó rồi. Mừng hụt quá vì cứ tưởng đội quân Biên Hòa đến được sớm nhất.:D:D Ra đến chỗ bán cá thì thấy QC và bà xã QC đã ở đó với gương mặt tươi tắn rạng rỡ bên cạnh những chậu, những xô cá đen đặc đang ngóc đầu chào đón thí chủ, làm mình càng cảm thấy vui như tết. Ôi nhìn cá mà thích quá. Cá con nhỏ nên môt thau như thế không biết bao nhiếu mà kể, nếu bắt từng con ra đếm chắc phải hết nguyên một ngày miệt mài từ sáng tới tối mới đếm xong, rồi nhìn thấy những chú rùa hiền lành đang lắng nghe HBS nói cười rôm rả...Mắc cười Quảng Viên nhìn thấy cây rau trai mọc bên bờ ao cứ tưởng rau răm...:)):)) Quảng Phước và NK cãi nhau ỏm tỏi với vụ cá đẻ trứng hay đẻ con??=))=)) rốt cuộc cả nhà mới biết là cá có loại đẻ trứng có loại đẻ con. Quảng Phước đang thắc mắc cá nhiều thế này làm sao phân biệt được giới tính của chúng :D :D nên có một ý kiến cho rằng lần sau mang cái máy siêu âm thì sẽ xác định được. :)) :))Rồi cùng bê cá ra sông để tác pháp phóng sanh, bà xã QC không theo ra được vì đang mang bầu. Huynh QN khai thị , qui y với Phật A DI ĐÀ cho tất cả các chú cá, mọi người đồng thanh tụng Chú Đại Bi rồi thả chúng ra trong tiếng niệm Phật không dứt của mọi người, Quảng chánh xông pha bước xuống thuyền nhưng người và cá nặng quá suýt rơi tõm xuống sông =))=)) nhưng huynh ấy xử lý nhanh quá nên QP không kịp ghi hình lại ;);) ai cũng rất chi là hoan hỉ đứng nhìn những chú cá tung tăng khi được phóng thích. Các chú cá cứ dàn thành một đội quân đông ngẹt đen đặc mặt nước quay đầu nhìn những thí chủ mà không muốn bơi ra. Đứng ngắm nhìn một lúc và muốn chờ cho các chú ấy bơi đi nhưng các chú không chịu đi nên rốt cuộc đoàn phải quay về chùa niệm Phật, mang theo những bác rùa lên chánh điện cho các bác rùa niệm Phật , vì nghe nói rùa có tánh linh cao lắm. Thế là bắt đầu một ngày niệm Phật với Đạo tràng chùa. Cứ niệm sau một tiếng đồng hồ thì tốp khác vào mình đi ra , nhà bếp đã bày sẵng đồ ăn mọi người chỉ việc thọ thực. Cả ngày cứ vào niệm Phật quay ra vừa ăn vừa trò chuyện lại vào niệm Phật lại quay ra ăn hihi...rồi kết thúc một ngày hoan hỉ và an lac....
Cùng cộng tu với nhau như thế công lực sẽ lớn hơn là tu riêng lẻ, Cư sĩ diệu âm cũng có nói trong bài của Hero đó. Một tháng chứng ta gặp nhau có một lần cùng cộng tu với nhau không an lạc không lấy tiền... hihi...:)>-:)>-
Quảng Viên
19-01-2010, 15:44
Mắc cười Quảng Viên nhìn thấy cây rau trai mọc bên bờ ao cứ tưởng rau răm...:)):))
Chị nàyyyyy !
Làm em quê xệ à ! "Bắt đền" à nha ! ;;);;);;)
Trí Thiện
20-01-2010, 21:21
Một tháng chứng ta gặp nhau có một lần cùng cộng tu với nhau không an lạc không lấy tiền... hihi...:)>-:)>-
Đọc lời của chị QN kể, mà mình hoan hỷ quá :x , tiếc là kì này không tham gia chung được =((
cám ơn chị đã kể bằng bài văn nha, hay quá @};-@};- :9:1
NguonDao
20-01-2010, 21:47
Đọc cái đoạn có em Từ Tịnh và Tâm Thanh đi là em mừng rồi, nhưng Tâm Thanh chưa có chịu viết bài chia sẻ với mọi người (chắc học hạnh ít nói của Quảng Nguyện ? ) nên như anh đã cam kết với Tâm Thanh, hôm nay là ngày thứ 2 rồi chưa thấy bài của em, em nhỉ?
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.