PDA

Xem bản đầy đủ : Nhờ các đạo hữu HBS MN giúp đổ đèn cầy gởi thầy Tâm Mẫn


Minh Nghĩa
26-01-2010, 13:44
Theo yêu cầu của nhiều Phật tử, thầy Tâm Mẫn sẽ cúng đèn cầu an tại các ngôi chùa thầy đi qua. Hiện nay có một số vị Phật tử đã góp tiền nhờ bên mình mua đèn gởi xe ra cho thầy. MN hỏi giá rồi, 1 cặp ly đèn cầy nhỏ giá 5000đ. MN nghĩ nếu mình tự đổ chắc chắn giá thành sẽ rẻ hơn nhưng vì số lượng có thể trên 1000 ly sức người có hạn nên MN chưa dám lãnh, các đạo hữu có ai có thể giúp MN được k. Quảng Viên đã hứa cho mượn chỗ rồi.

Quảng Viên
26-01-2010, 15:23
Các bạn ơi !
Tình hình là vào buổi chiều ngày hôm nay , Minh NGhĩa đang tiến hành đổ thử mẻ đèn cầy đầu tiên !

Xong là Minh NGhĩa và Quảng Viên sẽ đổ đèn cầy đó . QV sẽ nghỉ phép 1 ngày để đổ đèn cầy với MN ! Các bạn ơi , ai rảnh thì phụ 2 chị em tui nha !
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Minh Nghĩa
26-01-2010, 16:35
Báo cáo cả nhà, MN đổ đèn cầy tính ra giá thành là 2000đ/ly, nếu MN k tìm ra chỗ nào rẻ hơn thì MN nhận đổ. Trước mắt là 1000 ly, nếu còn thời gian thì thêm 1000 ly nữa. Kỳ này QV hợp tác với MN, 2 đứa tha hồ 8888 nhé.

Diệu Nga
26-01-2010, 18:10
Báo cáo cả nhà, MN đổ đèn cầy tính ra giá thành là 2000đ/ly, nếu MN k tìm ra chỗ nào rẻ hơn thì MN nhận đổ. Trước mắt là 1000 ly, nếu còn thời gian thì thêm 1000 ly nữa. Kỳ này QV hợp tác với MN, 2 đứa tha hồ 8888 nhé.

Minh Nghĩa và chị Quảng Viên hỏi lại nơi sx đổ đèn cầy xem sao. DN vừa hỏi bạn DN có công ty sản xuất đèn cầy (ngoài bắc gọi là nến), giá thành bán ra thị trường khoảng 2.500đ/ly, nếu mình đặt nhiều và để cúng dường cho chùa thì sẽ được giá ưu đãi. DN nghĩ giá mua 2000đ/ly là ok nếu số lượng lớn, như vậy cũng đỡ mất công của mọi người hơn, thời gian đó mọi người có thể lại kiếm ra xiền để làm công quả tiếp nhỉ:D Rất tán thán công đức của cả nhà:x

Minh Nghĩa
26-01-2010, 19:30
Minh Nghĩa và chị Quảng Viên hỏi lại nơi sx đổ đèn cầy xem sao. DN vừa hỏi bạn DN có công ty sản xuất đèn cầy (ngoài bắc gọi là nến), giá thành bán ra thị trường khoảng 2.500đ/ly, nếu mình đặt nhiều và để cúng dường cho chùa thì sẽ được giá ưu đãi. DN nghĩ giá mua 2000đ/ly là ok nếu số lượng lớn, như vậy cũng đỡ mất công của mọi người hơn, thời gian đó mọi người có thể lại kiếm ra xiền để làm công quả tiếp nhỉ:D Rất tán thán công đức của cả nhà:x
Diệu Nga ui, giá 2000đ/ly là giá MN và chị QV tự đổ đó, nếu tính chi li thì chắc còn dư được 1 chút. Số tiền dư MN dự định mua thêm ly, sáp đổ tiếp hoặc là thỉnh sách gởi thầy làm pháp thí. Coi vậy chứ đổ cũng mau lắm. Chắc QV k cần xin nghỉ phép đâu, để dành phép mà còn đi vi vu với ox nữa chứ. Mai MN đi mua nguyên vật liệu rồi hẹn ngày lên nhà QV, dự định là thứ sáu tuần này, nếu có đạo hữu nào rảnh thì lên 8888 cho dzui.

Trí Thiện
26-01-2010, 21:24
Xin được tán thán công đức của 2 đạo hữu Quảng viên và Minh Nghĩa @};- @};-

Quảng Viên
27-01-2010, 09:30
Diệu Nga ui, giá 2000đ/ly là giá MN và chị QV tự đổ đó, nếu có đạo hữu nào rảnh thì lên 8888 cho dzui.

Số mình sao được ưu đãi không hà :9:1:9:1. MN làm đó , QV chưa làm được gì mà !

Quảng Hùng
27-01-2010, 09:54
Số mình sao được ưu đãi không hà :9:1:9:1. MN làm đó , QV chưa làm được gì mà !


Minh Nghĩa là nhân vật nào đấy Quảng Viên? Có phải "mẹ Minh Nghĩa" hay đến đạo tràng ấn tống sách không?
Phải nói rõ cho Reception này biết nha.:D

Minh Nghĩa
27-01-2010, 11:42
Minh Nghĩa là nhân vật nào đấy Quảng Viên? Có phải "mẹ Minh Nghĩa" hay đến đạo tràng ấn tống sách không?
Phải nói rõ cho Reception này biết nha.:D
Chính hắn đây Dungds ơi
À sáng nay MN đã đi mua đủ đồ nghề, Minh Nghĩa định thứ 6 đưa nhóc đi học rồi lên nhà QV đổ luôn. Thứ 5 kẹt coi nhà, đưa đón mấy đứa cháu cho mẹ MN đi chùa Hoằng Pháp rồi. Trong hội mình chắc k ai rảnh như MN đâu. Nói vậy chứ MN cố gắng tuần này kết thúc công việc chạy ngoài, tuần sau ở nhà dọn dẹp "ổ" của 2 mẹ con nữa.

Quảng Hùng
27-01-2010, 12:29
Chính hắn đây Dungds ơi
À sáng nay MN đã đi mua đủ đồ nghề, Minh Nghĩa định thứ 6 đưa nhóc đi học rồi lên nhà QV đổ luôn. Thứ 5 kẹt coi nhà, đưa đón mấy đứa cháu cho mẹ MN đi chùa Hoằng Pháp rồi. Trong hội mình chắc k ai rảnh như MN đâu. Nói vậy chứ MN cố gắng tuần này kết thúc công việc chạy ngoài, tuần sau ở nhà dọn dẹp "ổ" của 2 mẹ con nữa.

Rảnh thế sao không thấy Minh Nghĩa đi sinh hoạt đạo tràng, niệm Phật chung với mọi người?
Bé Minh Nghĩa dạo này khỏe không? có mau lớn không?:D

Minh Nghĩa
27-01-2010, 12:35
Rảnh thế sao không thấy Minh Nghĩa đi sinh hoạt đạo tràng, niệm Phật chung với mọi người?
Bé Minh Nghĩa dạo này khỏe không? có mau lớn không?:D
MN chỉ rảnh lúc nhóc đi học thôi mà. Nhóc chỉ đỡ hơn 1 chút xíu thôi huynh ơi. NHóc chỉ bệnh lặt vặt, chủ yếu là viêm mũi, kẹt cái là nhóc ngủ k có máy lạnh là k được nên chắc k bao giờ khỏi bệnh.

Quảng Viên
27-01-2010, 14:33
MN chỉ rảnh lúc nhóc đi học thôi mà. Nhóc chỉ đỡ hơn 1 chút xíu thôi huynh ơi. NHóc chỉ bệnh lặt vặt, chủ yếu là viêm mũi, kẹt cái là nhóc ngủ k có máy lạnh là k được nên chắc k bao giờ khỏi bệnh.

Bí kíp đây : chỉnh điều hòa ở 27 độ và bật quạt ( cho quạt quay nha - để ... hiu hiu gió lạnh ) . Đảm bảo vừa ngủ ngon mà lại hết bệnh !

Viên Kỳ
02-02-2010, 13:24
Chị Minh Nghĩa ui,
Hôm qua em + bé nhóc ăn hết nửa hộp rồi, hehe, hồi đầu Đinh Đan ăn vào rổi nhả ra kêu là "dở ẹt", lúc đó em chưa ăn, sau đó em ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác, nàng ta bắt đầu thèm thuồng và "nhậu" hết 0.5 hộp luôn, kêu "ngon hơ mẹ" :)).
Chị nè, khi nào đổ đèn cầy nữa nhắn em dzí nghe, tự nhiên thèm đổ nữa quá ahhhh, nhưng phải đổ ở nhà chị Quảng Viên áh, nhà cao vời vợi, ngồi đổ cho sang .....=)):))=)):))

Minh Nghĩa
02-02-2010, 23:23
Chị Minh Nghĩa ui,
Hôm qua em + bé nhóc ăn hết nửa hộp rồi, hehe, hồi đầu Đinh Đan ăn vào rổi nhả ra kêu là "dở ẹt", lúc đó em chưa ăn, sau đó em ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác, nàng ta bắt đầu thèm thuồng và "nhậu" hết 0.5 hộp luôn, kêu "ngon hơ mẹ" :)).
Chị nè, khi nào đổ đèn cầy nữa nhắn em dzí nghe, tự nhiên thèm đổ nữa quá ahhhh, nhưng phải đổ ở nhà chị Quảng Viên áh, nhà cao vời vợi, ngồi đổ cho sang .....=)):))=)):))
Thấy chưa k chịu tham gia sớm giờ hối hận rùi. BIết ngay ai đã đổ là ghiền luôn áh. Kha kha kha. Mình đang gom ly, rửa, đổ phần sáp còn dư tặng Phước Huệ Song Tu, nhưng đổ ở nhà mẹ mình. Gần Tết rùi, công việc cũng nhiều. Cảm ơn QV nhá :)), mấy ngày liên tiếp leo lên tầng 5 rồi leo xuống, nhờ vậy mà mình được giảm cân không tốn xiền tí tẹo nào.